PDA

View Full Version : Công việc sắp tới !!!


chandoinhat
06-12-2006, 06:25 PM
Hiện nay do một số khó khăn nhất định nên tôi chưa áp dụng giáo án tập luyện cho các bạn. Hiện nay đã có và đang nằm trên bàn của Sir Chánh chờ duyệt.
Tuần sau, như lời Chánh nói, chúng ta sẽ có trận giao hữu với "langthangFC".nên việc training sẽ đình lại một tuần, bắt đầu từ tuần kế tiếp sẽ bắt tay vào việc một cách cực lực, mogn Anh Em chuẩn bị tinh thần làm việc. Bắt đầu từ việc nhỏ nhất như khống chế bóng hợp lý cho đến việc phối hợp nhóm, tất cả mọi bài tập đều sẽ được BHL thống nhất thông qua, nên mong Anh Em k0 có ý kiến hay phàn nàn sẽ tập thế này thế kia, hãy cho BHL sự tự tin làm việc và nhất là tôn trọng mọi quyết định của BHL. Tất nhiên ai có những phương pháp hay bài tập hay có thể gặp BHL sau buổi tập, chúng tôi sẽ xem xét và rất hoan nghênh việc làm này của mọi người.
Mong Anh Em sẽ tập luyện với tinh thần hăng say nhất, tích cực nhất. Không phàn nàn,than thở mệt hay tại sao không chia ra đá...vân...vân.
Việc luyện tập theo giáo án sẽ làm cho các Anh Em mệt nhiều đấy, nhưng hy vọng Anh Em cố gắng tập luyện, đừng phàn nàn hay tỏ thái độ không chịu làm, bất hợp tác cho dù việc đó có là chạy 5 vòng sân sau khi thi đấu chăng nữa. Mong Anh Em siết chặt kỷ luật đội và tôn trọng BHL.

wepro
06-12-2006, 06:30 PM
ok , ******* em này sẽ chấp hành nghiêm chỉnh dấu án luyện tập một cách tốt nhất .

bestboy_nhl
06-12-2006, 07:51 PM
Rồi Ok, nhưng yêu cầu là Khoa khi lên sân ít giỡn 1 tí nhá, và cái nữa đừng để tình trạng đi trễ lặp lại, vì ông sao gì cũng là trong BHL, đi trễ hoài không tốt đối với tinh thần toàn đội...ok?

stevencristiano
06-12-2006, 09:06 PM
Đúng rùi! Trợ lý HLV gì đâu thấy giỡn hoài à! Ráng tập trung tinh thần để giúp đỡ anh em tập luyện nhiều hơn nữa đi nha!

bestboy_nhl
06-12-2006, 10:26 PM
Đội mình đá tập, tuy có nhiều tiếng cười, nhưng nhiều khi giỡn hơn nhiều, khâu trọng tài cũng linh tinh quá...đã có áo tập rồi, khi nào đi tập sẽ không còn cảnh phải đổi áo liên tục như vừa rồi...Và 1 công việc vô cùng quan trọng là nên chỉnh sửa lại nội quy đội bóng, vì nội quy hiện hành đang không theo kịp đà phát triển của đội bóng....

Hôm nay có 1 điều lạ, Sir Chánh không có thấy lên mạg, cả ngày nay luôn, và máy điện thoại thì vô phương liên lạc...không biết có chuyện gì hay không?Có 1 lần A. Chánh bị trúng nắng té xe ở ngoài đường vào ngày thi đấu cuối cùng của Fan League, phải 5-6 ngày sau mới có tin tức...hôm rồi anh Chánh bảo mệt đi khám thì bảo là huyết áp lên...???Hy vọng là không có gì xảy ra.

stevencristiano
06-13-2006, 03:35 AM
Có thật ko vậy anh Lê? Anh Chánh có thể xem là đầu tàu của đội bóng mình, nhỡ ko may anh Chánh gặp chuyện thì tinh thần anh em trg đội sẽ bị suy sụp rất là nhiều. Hy vọng anh Chánh ko bị như những gì anh Lê vừa nói.Nam...mô..a..di..

GloryVinh
06-13-2006, 08:11 AM
Đội mình đá tập, tuy có nhiều tiếng cười, nhưng nhiều khi giỡn hơn nhiều, khâu trọng tài cũng linh tinh quá...đã có áo tập rồi, khi nào đi tập sẽ không còn cảnh phải đổi áo liên tục như vừa rồi...Và 1 công việc vô cùng quan trọng là nên chỉnh sửa lại nội quy đội bóng, vì nội quy hiện hành đang không theo kịp đà phát triển của đội bóng....

Hôm nay có 1 điều lạ, Sir Chánh không có thấy lên mạg, cả ngày nay luôn, và máy điện thoại thì vô phương liên lạc...không biết có chuyện gì hay không?Có 1 lần A. Chánh bị trúng nắng té xe ở ngoài đường vào ngày thi đấu cuối cùng của Fan League, phải 5-6 ngày sau mới có tin tức...hôm rồi anh Chánh bảo mệt đi khám thì bảo là huyết áp lên...???Hy vọng là không có gì xảy ra.
******* cha này tối ngày suy nghĩ chuyện xui xẻo ko. Chắc Chánh nó bận nên tắt máy hay máy hết pin gì đó thôi...Cha nội đó tướng khỏe như "trâu" mà bệnh hoạn gì:D :mushirt: :manucheer

dusty sand
06-13-2006, 08:31 AM
em thấy anh Chánh đang ở trong diễn đàn mừ. Hic, làm nãy giờ em cũng lo cuống cuồng theo các anh. Seo lại nói chuyện xui xẻo thế chứ. Anh Chánh ơi! Lên tiếng cho mọi người nhẹ nhõm 1 tí. Ko thui lại náo loạn cả lên.

hienhq
06-13-2006, 08:59 AM
thèng quỷ này nó hay làm mọi ngừoi lo và sợ lắm, hôm nào rãnh anh em hè nhau wuýnh cho nó 1 trận á. HỒi ở FL nó làm hienhq lo gần chết, hehe. Nó cũng bệnh khắp người đấy chẳng khỏe hơn ai đâu, anh em bảo ban nhau nha

Việc cần làm chủ nhật này là trước khi vào trận Hiển và Huy bắt tay làm hòa với nhau nha, có sự chứng kiến của toàn đội, hehe