View Full Version : Report tranining 11/6
bestboy_nhl
06-11-2006, 12:36 PM
Kô như sự mong đợi ban đầu của cầu thủ, buổi tập này lại diễn ra trên sân bóng 7 người gần PMH chứ không phải ở sân 11 người ở PMH, do nhiều lý do ( có cả lý do của BHL)...Sân 7 người, sân cát, có cỏ ở ngoài đường biên. Đội bóng đi hơn 21 người (đông kinh dị), có cả CĐV nữa, tính thư ký đội bóng thì có 4 bạn nữ.
Buổi tập bắt đầu bằng việc khởi động, như thường lệ, Khoa là người hướng dẫn anh em khởi động...không khí rất vui và nhiều tiếng cười. Kết thúc khởi động là màn chạy tốc độ quen thuộc của Khoa, 2 nhóm đua với nhau, nhóm thua sẽ phải hít đất, song kết quả...chỉ có mình Khoa là hít đất.
Sau 1 hồi bàn bạc,BHL quyết định chi ra làm 3 đội, và đá thay phiên, đội nào thua sẽ ra cho đội ở ngoài vào...ở buổi tập này đã phát hiện ra thêm 1 số cầu thủ khá tốt cho RD...Các trận đấu diễn ra liên tục...cho tới khoảng 10h, đội nghỉ và tiến hành họp..Tại buổi họp, BHL thông qua 1 số vấn đề:
1. Khoa trình bày kế hoạch đi chơi của đọi bóng vào cuối tháng 7 này...
2. Giới thiệu hội CĐV và leader của hội CĐV, dusty_sand. Và giao nhiệm vụ cho TM Lễ sẽ phụ trách hỗ trợ cho leader. Trong buổi họp thì leader mới cũng đưa ra nhiều biện pháp như là khăn lạnh cho cầu thủ, nước uống....Một bước phát triển chuyên nghiệp của đội bóng.
3. Giới thiệu các cầu thủ mới gia nhập, hình như có 4 người hay sao đó...
4. Thống nhất vào chiều 14/6 (thứ 4), lúc 5h RDHCM sẽ có buổi offline, đón mừng thành viên có số bài gởi nhiều nhất ở diễn đàn (vubeckham) từ nước ngoài về thăm....và điểm hẹn là tại SVĐ Hoa Lư, cổng phía đường Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện đài truyền hình TP.
5. Xem xét các thành viên không đi tập mà không có đơn xin phép (thế nào cũng bị phạt).
6. Thông qua việc đặt áo tập cho đội, sẽ đặt 10 cái giá 16k/1 cái.
Cuộc họp kết thúc, các cầu thủ tiếp tục loạt trận giao hữu trên PS2 (tiếc là không được đi, bùn 1s)
shinichi1487
06-11-2006, 12:49 PM
Mình vừa về đến nhà :D anh Lê nhanh chân thật, nhưng chỉ là phương diện post bài thoai, chứ hum nay thi đấu để đội của Shi cho ra ngoài liên tục à...hà hà :24:
bestboy_nhl
06-11-2006, 12:51 PM
Ku này nhanh kinh dị, chưa gì đã spam...bó tay.....mà đội tui cũng thắng đội ku vậy, đừng nói thế người ta đọc vào tưởng đội tui đá dở...haaaaaa..........
shinichi1487
06-11-2006, 01:06 PM
Anh quá khen roài :D thực ra đội em mệt nên muốn ra nghỉ cho nó hợp tình hợp lý thoai...Công nhận đội em quá hay luôn, độc cô cầu bại :24:
bestboy_nhl
06-11-2006, 02:03 PM
Xạo vừa thôi, mệt gì, thua thì bảo là dở đi, đừng bảo mệt nhé...haaaaa.........ku này spam rồi còn xạo ớn luôn
wepro
06-11-2006, 03:04 PM
kế hoạch này nghe sướng quá ta , vậy là tuần sau đi đá có khăn mặt và có người đấm bóp rồi . Sướng ghê vậy ta .Cho em đính chính cái chuyện đi trễ hồi sáng , hồi sáng dẫn xe ra lúc 7h thì bị bể bánh xe , một chuyện ngoài ý muốn của wepro , phải mất 25 phút cho việc vá xe nên lên chỗ hẹn hơi trễ , sợ BHL phạt nên hồi tối đâu có dám xem đá banh . Xin ban kỷ luật xét lại cái vụ này cho wepro .
7aviD
06-11-2006, 06:00 PM
Hehe, mới dzô chưa quen sân và banh ( do nghỉ đá lâu !!), cũng may quen sân nhanh cũng đóng góp 2 bàn, mặc dù đội của mình bị loại nhanh nhất...hu hu.........
Túm lại, buổi tập hôm nay dzui cực kì.... công tình ở nhà dưỡng da mà bi giờ lại đen nữa gòi.... bùn 5s..
stevencristiano
06-11-2006, 06:40 PM
StevenCris có 1 vấn đề muốn giải quyết. Trong bóng đá StevenCris dám bảo đảm rằng ko có 1 cầu thủ nào có đc đúng 100% kinh nghiệm thi đấu và đá bóng cả! Và như thế chúng ta fải học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và góp ý để cùng nhau vượt tiến. Thế nhưng trong buổi tập sáng hôm nay, có 1 cầu thủ đã quá thiếu kinh nghiệm về thi đấu, và nói rõ hơn là thiếu kinh nghiệm khi xử lý bóng. StevenCris có góp ý cùng với bạn, nhưng bạn lại trả lời với StevenCris rằng:"Mệt quá! Người ta đá ra sao thì kệ người ta! Cứ nói hoài!".
Các bạn thử nghĩ lại xem, nếu 1 đội bóng ra sân thi đấu mà mạnh ai nấy đá thì liệu đó có còn là 1 đội bóng ko? Tập thể trg đội bóng, ai chưa hiểu biết về nào thì người có kinh nghiệm sẽ chỉ dẫn thêm để có thêm kinh nghiệm mà thôi. Một tập thể gắn kết là 1 đội bóng thi đấu thi đấu trên sức với tinh thần đồng đội 11 người chứ ko fải "người ta đá sao kệ người ta...". Riêng bản thân StevenCris cũng có chút ít kinh nghiệm thi đấu nên StevenCris cũng muốn giúp đỡ các bạn, và StevenCris cũng có 1 vài kinh nghiệm rất cần đc cũng cố, và luôn quan tâm - lắng nghe đến ý kiến của những anh em trg đội bóng (chẳng hạn như anh Chánh, anh Khoa, anh Vinh, anh Le, v..v..) để có thêm nhiều kinh nghiệm mà thôi.
StevenCris post bài này hy vọng BHL đọc và hiểu rõ thiện ý của StevenCirs.
GloryVinh
06-11-2006, 06:44 PM
Đề nghị các lần sau các pác đừng cho đá sân 7 người nữa và nếu đá sân cát thí nói trước 1 tiếng cho anh em biết để mang bata theo. Đã đá sân 7 người, còn là sân cát nữa,mang đôi giày đinh mà tội cho nó "tắm ko đúng ao".
GloryVinh
06-11-2006, 06:50 PM
StevenCris có 1 vấn đề muốn giải quyết. Trong bóng đá StevenCris dám bảo đảm rằng ko có 1 cầu thủ nào có đc đúng 100% kinh nghiệm thi đấu và đá bóng cả! Và như thế chúng ta fải học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và góp ý để cùng nhau vượt tiến. Thế nhưng trong buổi tập sáng hôm nay, có 1 cầu thủ đã quá thiếu kinh nghiệm về thi đấu, và nói rõ hơn là thiếu kinh nghiệm khi xử lý bóng. StevenCris có góp ý cùng với bạn, nhưng bạn lại trả lời với StevenCris rằng:"Mệt quá! Người ta đá ra sao thì kệ người ta! Cứ nói hoài!".
Các bạn thử nghĩ lại xem, nếu 1 đội bóng ra sân thi đấu mà mạnh ai nấy đá thì liệu đó có còn là 1 đội bóng ko? Tập thể trg đội bóng, ai chưa hiểu biết về nào thì người có kinh nghiệm sẽ chỉ dẫn thêm để có thêm kinh nghiệm mà thôi. Một tập thể gắn kết là 1 đội bóng thi đấu thi đấu trên sức với tinh thần đồng đội 11 người chứ ko fải "người ta đá sao kệ người ta...". Riêng bản thân StevenCris cũng có chút ít kinh nghiệm thi đấu nên StevenCris cũng muốn giúp đỡ các bạn, và StevenCris cũng có 1 vài kinh nghiệm rất cần đc cũng cố, và luôn quan tâm - lắng nghe đến ý kiến của những anh em trg đội bóng (chẳng hạn như anh Chánh, anh Khoa, anh Vinh, anh Le, v..v..) để có thêm nhiều kinh nghiệm mà thôi.
StevenCris post bài này hy vọng BHL đọc và hiểu rõ thiện ý của StevenCirs.
Em muốn nói ******* em của anh phải ko(Hiển). Lúc đá tập anh cũng để ý thấy. Nó quen đá như thế rồi. Em đừng để ý nó làm gì. Anh có nói nó hoài mà vẫn vậy thôi. Nó mốn luyện kỹ thuật cá nhân đó em:mushirt: Dù gì thì cũng thay mặt nó xin lỗi em, nó ăn nói cũng hơi cộc cằn thô lỗ chút.Em bỏ qua he:D
wepro
06-11-2006, 06:56 PM
Ông nội Vinh đá PS2 hay quá trời luôn mà cứ nói là đá dỡ , anh bạn này khiêm tốn quá à . Hồi sáng wepro chùi đồng hồ nhà người ta hết 12k , dạo này đá PS2 xuống dữ quá .
bestboy_nhl
06-11-2006, 07:55 PM
Em muốn nói ******* em của anh phải ko(Hiển). Lúc đá tập anh cũng để ý thấy. Nó quen đá như thế rồi. Em đừng để ý nó làm gì. Anh có nói nó hoài mà vẫn vậy thôi. Nó mốn luyện kỹ thuật cá nhân đó em:mushirt: Dù gì thì cũng thay mặt nó xin lỗi em, nó ăn nói cũng hơi cộc cằn thô lỗ chút.Em bỏ qua he:D
Ủa vậy hả, em ông đó hả, cái này phải kiểm điểm nghen. Mà nhận xét là em ông đá tiền đạo hay cầm banh quá lâu, khi chuyền thì chuyền không chính xác, có lẽ vậy mà e ông ít khi chuyền banh...heeeee..........
Ông nội Vinh đá PS2 hay quá trời luôn mà cứ nói là đá dỡ , anh bạn này khiêm tốn quá à . Hồi sáng wepro chùi đồng hồ nhà người ta hết 12k , dạo này đá PS2 xuống dữ quá .
Hôm nào phải đi thỉnh giáo V cái vụ này quá.....dạo này toàn luyện ở nhà, thắng máy hoài chán gòi....
werty
06-11-2006, 08:44 PM
StevenCris có 1 vấn đề muốn giải quyết. Trong bóng đá StevenCris dám bảo đảm rằng ko có 1 cầu thủ nào có đc đúng 100% kinh nghiệm thi đấu và đá bóng cả! Và như thế chúng ta fải học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và góp ý để cùng nhau vượt tiến. Thế nhưng trong buổi tập sáng hôm nay, có 1 cầu thủ đã quá thiếu kinh nghiệm về thi đấu, và nói rõ hơn là thiếu kinh nghiệm khi xử lý bóng. StevenCris có góp ý cùng với bạn, nhưng bạn lại trả lời với StevenCris rằng:"Mệt quá! Người ta đá ra sao thì kệ người ta! Cứ nói hoài!".
Các bạn thử nghĩ lại xem, nếu 1 đội bóng ra sân thi đấu mà mạnh ai nấy đá thì liệu đó có còn là 1 đội bóng ko? Tập thể trg đội bóng, ai chưa hiểu biết về nào thì người có kinh nghiệm sẽ chỉ dẫn thêm để có thêm kinh nghiệm mà thôi. Một tập thể gắn kết là 1 đội bóng thi đấu thi đấu trên sức với tinh thần đồng đội 11 người chứ ko fải "người ta đá sao kệ người ta...". Riêng bản thân StevenCris cũng có chút ít kinh nghiệm thi đấu nên StevenCris cũng muốn giúp đỡ các bạn, và StevenCris cũng có 1 vài kinh nghiệm rất cần đc cũng cố, và luôn quan tâm - lắng nghe đến ý kiến của những anh em trg đội bóng (chẳng hạn như anh Chánh, anh Khoa, anh Vinh, anh Le, v..v..) để có thêm nhiều kinh nghiệm mà thôi.
StevenCris post bài này hy vọng BHL đọc và hiểu rõ thiện ý của StevenCirs.
Mình tuy ít lên mạng trả lời các bài postm tuy nhiên mình vẫn luôn theo sát các thông tin, không biết bạn nói sao mà mình tự xưng là "có chút ít kinh nghiệm" rói bảo cái này cái nọ, bạn nói là luôn lằng nghe ý kiến trong đội thì chắc người khác không có chắc, những ý kiến đóng góp như thế nào thì chắc chắn được người khác tiếp thu, tuy nhiên bạn cần chú ý trong những lời nói cũng như trong tình huống, với lời nói có 1 cầu thủ đã quá thiếu kinh nghiệm về thi đấu Riêng bản thân StevenCris cũng có chút ít kinh nghiệm thi đấu nên StevenCris cũng muốn giúp đỡ các bạn, và StevenCris cũng có 1 vài kinh nghiệm rất cần đc cũng cố, và luôn quan tâm - lắng nghe đến ý kiến của những anh em trg đội bóng (chẳng hạn như anh Chánh, anh Khoa, anh Vinh, anh Le, v..v..) để có thêm nhiều kinh nghiệm mà thôi. Cám ơn bạn đã nhắc nhở ,họ là những người lớn tuổi hơn mình, chắc chắn mình luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến của họ. Mình post bài này không vì mục đích là biện minh cái gì, nhưng những gì bạn nói ra cũng như cách nhắc nhở của bạn cũng cần nên coi lại. Đó là ý kiến của mình và kinh nghiệm của mình, nói gì thì nói chúng ta cũng cần những kinh nghiệm khác đâu chỉ riêng là trong bóng đá
bestboy_nhl
06-11-2006, 09:07 PM
Mình tuy ít lên mạng trả lời các bài postm tuy nhiên mình vẫn luôn theo sát các thông tin, không biết bạn nói sao mà mình tự xưng là "có chút ít kinh nghiệm" rói bảo cái này cái nọ, bạn nói là luôn lằng nghe ý kiến trong đội thì chắc người khác không có chắc, những ý kiến đóng góp như thế nào thì chắc chắn được người khác tiếp thu, tuy nhiên bạn cần chú ý trong những lời nói cũng như trong tình huống, với lời nói có 1 cầu thủ đã quá thiếu kinh nghiệm về thi đấu Riêng bản thân StevenCris cũng có chút ít kinh nghiệm thi đấu nên StevenCris cũng muốn giúp đỡ các bạn, và StevenCris cũng có 1 vài kinh nghiệm rất cần đc cũng cố, và luôn quan tâm - lắng nghe đến ý kiến của những anh em trg đội bóng (chẳng hạn như anh Chánh, anh Khoa, anh Vinh, anh Le, v..v..) để có thêm nhiều kinh nghiệm mà thôi. Cám ơn bạn đã nhắc nhở ,họ là những người lớn tuổi hơn mình, chắc chắn mình luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến của họ. Mình post bài này không vì mục đích là biện minh cái gì, nhưng những gì bạn nói ra cũng như cách nhắc nhở của bạn cũng cần nên coi lại. Đó là ý kiến của mình và kinh nghiệm của mình, nói gì thì nói chúng ta cũng cần những kinh nghiệm khác đâu chỉ riêng là trong bóng đá
Thôi, dừng ở đây, không lại mất tình đoàn kết đó, đội bóng đang có những bước phát triển, không nên để rạn nứt tình cảm anh em...BHL đã đang và sẽ lắng nghe mọi góp ý của anh em, nhưng tránh chỉ trích lẫn nhau nhé, ai cũng lớn rồi, phải biết làm thế nào cho đúng và phù hợp,ok?
Phần Huy, em nói thẳng là người này người nọ thiếu kinh nghiệm là không được hay lắm, vì đó là nhận xét của bản thân em...
Phần Hiển, không nên quá gay gắt như thế, và trong thi đấu nên hạn chế nổi nóng...ok?
Không có gì phải làm ầm lên cả, mọi người đều muốn xây dựng 1 đội bóng tốt, những ý kiến là tốt, song phải trong chừng mực và trách đi quá đà chỉ trích...gác bỏ mọi thứ nào....chuẩn bị cho 1 tuần mới đầy ắp bóng đá và cuối tuần lại háo hức cho những trận cầu...
Nhắc nhở, 2 đứa không post bài chỉ trích nhau, hay trả lời qua lại nhé, nếu phát hiện anh del đó...ok?
stevencristiano
06-11-2006, 10:24 PM
Mình tuy ít lên mạng trả lời các bài postm tuy nhiên mình vẫn luôn theo sát các thông tin, không biết bạn nói sao mà mình tự xưng là "có chút ít kinh nghiệm" rói bảo cái này cái nọ, bạn nói là luôn lằng nghe ý kiến trong đội thì chắc người khác không có chắc, những ý kiến đóng góp như thế nào thì chắc chắn được người khác tiếp thu, tuy nhiên bạn cần chú ý trong những lời nói cũng như trong tình huống, với lời nói có 1 cầu thủ đã quá thiếu kinh nghiệm về thi đấu Riêng bản thân StevenCris cũng có chút ít kinh nghiệm thi đấu nên StevenCris cũng muốn giúp đỡ các bạn, và StevenCris cũng có 1 vài kinh nghiệm rất cần đc cũng cố, và luôn quan tâm - lắng nghe đến ý kiến của những anh em trg đội bóng (chẳng hạn như anh Chánh, anh Khoa, anh Vinh, anh Le, v..v..) để có thêm nhiều kinh nghiệm mà thôi. Cám ơn bạn đã nhắc nhở ,họ là những người lớn tuổi hơn mình, chắc chắn mình luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến của họ. Mình post bài này không vì mục đích là biện minh cái gì, nhưng những gì bạn nói ra cũng như cách nhắc nhở của bạn cũng cần nên coi lại. Đó là ý kiến của mình và kinh nghiệm của mình, nói gì thì nói chúng ta cũng cần những kinh nghiệm khác đâu chỉ riêng là trong bóng đá
Okay! Nếu bạn đã nói như vậy có nghĩa là bạn có nhiều kinh nghiệm hơn mình rồi fải ko? Và có lẽ mình ko có đủ kinh nghiệm thi đấu trên sân như bạn. Bài post ko có chỉ trích bạn này nọ, mà chỉ muốn nói để bạn hiểu về tính đồng đội thôi. Nếu bạn nói vậy thì thôi! Tui xin rời khỏi đội bóng, tui thích đá cho 1 đội bóng mà có 1 người luôn cho mình là tất cả.
wepro
06-12-2006, 09:04 AM
Thực sự wepro không muốn anh em mất tình đoàn kết đâu , mục tiêu của chúng ta là xây dựng một RedDevilHCM mạnh mẽ và quyết chiến .Thực sự wepro mong hai bạn bắt tay làm hòa lại với nhau . Lớn hết rồi mà mấy bạn giống con nít quá à , giận hờn vu vơ hoài à . Wepro bó tay luôn . :manucheer
dusty sand
06-12-2006, 09:31 AM
oh My God,
sao cục diện lại trở nên như thế này ? werty và stevencristiano ơi, hai anh nghe em nói điều này được ko ?
Chúng ta đều đã và đang sống trong tập thể, và tập thể thì ko thể thiếu bất cứ ai. Mỗi cá nhân hợp thành những nhân tố giúp cho tập thể vững mạnh.
"Hòa Ái là điều cốt lõi cho 1 tập thể ổn định
Là nền tảng cho cả nhân loại đi đến hòa bình."
Thầy em đã dạy như vậy.
Nay hai anh vì chút hiểu lầm với nhau, nỡ để anh em trong đội buồn thì ko nên tí nào. (Hic, em sắp khóc rồi đây :20: ).
Trên đời này ko có gì là sai, ko có gì là đúng, chẳng qua là mỗi người 1 cách nhìn nhận mà thôi
Ai cũng biết cả hai anh đều có ý tốt, đều muốn xây dựng đội bóng. Nhưng người này hiểu lầm ý người kia, khiến cho mọi chuyện trở nên phức tập, ầm ĩ trong đội. Dẫn đến lá đơn của anh stevencristiano.
Anh stevencris, em biết anh chẳng vui vẻ gì khi rút ra khỏi đội, và toàn đội sẽ nghĩ thế nào khi anh đi ? Vậy nên anh đừng đi nhé ?
werty, chẳng qua là lời góp ý, anh đừng nổi nóng như thế.Chúng ta là người hiểu chuyện mà.
Hai anh có muốn nổi nóng thì nổi nóng với em đây này. Ngày đầu tiên em đến với đội lại xảy ra chuyện như thế. Làm em có cảm giác em cũng có phần lỗi trong ấy. Hic, :20: .
Em nhỏ tuổi hơn hai anh, nên ko có ý "dạy đời" (ai nghĩ thế em oánh chít, :D )
Em chỉ mong tất cả chúng ta đều vui vẻ và hòa ái với nhau. Hai anh nể lời em út, bắt tay làm huề nha.
stevencristiano
06-12-2006, 11:23 AM
StevenCris thật sự rất cám ơn Wepro và DS đã cho StevenCris lời khuyên, nhưng thật sự StevenCris ko thể thi đấu trg một đội bóng mà có 1 bạn thiếu tình đoàn kết như vậy! Môn bóng đá là môn thi đấu dựa trên tình đoàn kết và tinh thần động đội chứ ko fải của mỗi riêng cá nhân 1 người. StevenCris tham gia với đội bóng chưa lâu nhưng thật sự StevenCris đã và đang xem đây là thêm 1 mái nhà mới của StevenCris, mà trg ngôi nhà này có người ko hiểu thành ý của StevenCris thì thôi, StevenCris đành chấp nhận ra đi, vì StevenCris ko muốn sẽ có những kết quả tồi tệ xảy xa ở hậu trường đội bóng.
StevenCris rất biết ơn và thành thật cám ơn các anh em trg đội bóng đã giúp đỡ StevenCris trg ngày đầu ra mắt ko may mắn của StevenCris, nhất là anh Chánh, anh Huy và anh Lễ (các anh em khác cũng có fần nữa).
StevenCris thành thật xin lỗi BHL và các anh em trg đội bóng.
bestboy_nhl
06-12-2006, 11:58 AM
Okay! Nếu bạn đã nói như vậy có nghĩa là bạn có nhiều kinh nghiệm hơn mình rồi fải ko? Và có lẽ mình ko có đủ kinh nghiệm thi đấu trên sân như bạn. Bài post ko có chỉ trích bạn này nọ, mà chỉ muốn nói để bạn hiểu về tính đồng đội thôi. Nếu bạn nói vậy thì thôi! Tui xin rời khỏi đội bóng, tui thích đá cho 1 đội bóng mà có 1 người luôn cho mình là tất cả.
******* này cứng đầu nhỉ, anh bảo là thôi, kô nói nữa cơ mà, BHL sẽ xem xét vấn đề này...chưa gì đã bốc đồng rồi...
GloryVinh
06-12-2006, 04:22 PM
StevenCris thật sự rất cám ơn Wepro và DS đã cho StevenCris lời khuyên, nhưng thật sự StevenCris ko thể thi đấu trg một đội bóng mà có 1 bạn thiếu tình đoàn kết như vậy! Môn bóng đá là môn thi đấu dựa trên tình đoàn kết và tinh thần động đội chứ ko fải của mỗi riêng cá nhân 1 người. StevenCris tham gia với đội bóng chưa lâu nhưng thật sự StevenCris đã và đang xem đây là thêm 1 mái nhà mới của StevenCris, mà trg ngôi nhà này có người ko hiểu thành ý của StevenCris thì thôi, StevenCris đành chấp nhận ra đi, vì StevenCris ko muốn sẽ có những kết quả tồi tệ xảy xa ở hậu trường đội bóng.
StevenCris rất biết ơn và thành thật cám ơn các anh em trg đội bóng đã giúp đỡ StevenCris trg ngày đầu ra mắt ko may mắn của StevenCris, nhất là anh Chánh, anh Huy và anh Lễ (các anh em khác cũng có fần nữa).
StevenCris thành thật xin lỗi BHL và các anh em trg đội bóng.
Nếu vì chuyện này mà em bỏ đội thì anh cũng ko đồng ý. Chuyện này sẽ được anh em trong đội góp ý bàn bạc sau. Được chứ?
Em đang thi đấu và có thể nói là đang hòa nhập rất tốt với anh em trong đội. Anh và các anh em khác đặc biệt là Chánh rất vui vì đội bóng của chúng ta ngày càng mạnh lên. Vì thế anh ko muốn mất đi một đồng đội tốt vì một chuyện ko hiểu ý nhau như thế. Mong em suy nghĩ lại.
Đội chúng ta có thể nói là có tinh thần đồng đội tốt nhất so với các đội mà anh biết. Anh cũng rất tự hào về điều này, các anh em mới vào cũng nói với anh như thế. Vì thế một lần nữa anh mong em suy nghĩ lại, đừng rời bỏ đội nhé.
Các pác ai biết địa chỉ yahoo của StevenCris hay số điện thoại di động hay bất cứ gì có thể liên lạc với em nó thì cho tui biết nha.
J.S.Park
06-12-2006, 05:04 PM
Ặc ặc, bó tay mấy ông này luôn, chuyện bé xé ra to. Hòa đi. Mà Park nhớ hôm đó Hiển và Huy ở 2 đội khác nhau mà, sao lại có chuyện đó xảy ra nhỉ?
Park tham gia đội cũng lâu rồi (từ khi đội mới thành lập), đúng là Hiển thi đấu cá nhân, nhưng như thế đâu phải là xấu, nhiều tiền đạo tầm cỡ thế giới cũng có biết chuyền bóng đâu, nếu tiền đạo nào cũng chuyền hay sút tốt như Henry thì làm sao Henry đắt giá như vậy được? Còn Huy, dù mới tham gia đội nhưng bạn hòa nhập khá tốt, vậy thì tại sao chỉ vì 1 xích mích nhỏ, ko đáng có mà bạn lại có ý định xin rút khỏi đội???? Park thấy như vậy là ko nên. Park nghĩ Huy nên suy nghĩ lại, quyết định như vậy là quá vội vàng đó, chắc chắn ko có ai tán thành ý kiến của Huy.
chandoinhat
06-12-2006, 05:42 PM
Tôi ! với cương vị trợ lý chuyên môn cho đội bóng, có vài lời như sau, nếu như Huy và Hiển còn tôn trọng Anh, thì nghe Anh nói :
Thứ Nhất : Đội chúng ta còn yếu nhiều mặt, nên tinh thần là quan trọng nhất trong lúc này. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm cho căng thẳng.
Thứ Hai : Đúng là Anh còn thiếu sót trong việc tập luyện và huấn luyện cho đội nhưng không vì thế mà các Anh Em là có thể la trách nhau trong thi đầu, chuyện này đã xảy ra với một người k0 phải là thành viên đội bóng vả mọi người đều rất khó chịu. Nên từ nay, một nội quy nữa được đưa ra trong đội, k0 được la mắng, trách móc lên lớp nhau trong thi đấu cho dù đó có là cầu thụ trụ cột đi chăng nữa, chúng ta chỉ góp ý nhỏ với nhau mà thôi, Huy và Hiển có bao giờ thấy Anh la mắng ai khi thi đấu k0 đúng với ý đồ của BHL k0? Anh biết Hiển hơi cọc cằn còn Huy thì muốn tiếng nói của em được tôn trọng, vì thế cả 2 cá nhân em đều phải suy nghĩ lại về việc làm của mình, các em đã làm đúng chưa ??
Anh rất buồn khi thấy Huy phản ứng như vậy, Em thấy đó, dù em mới vào đội, nhưng anh em trong đội và cá nhân Anh rất yêu mến Em, k0 hẳn là vì chuyên môn mà thôi. Hai em có biết là Anh yêu quý đội mình như thế nào k0? luôn muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em, niềm vui của Anh là thấy các Anh Em vui vẻ luyện tập và thi đấu hết mình, thắng thì vui hơn còn thua thì động viên mọi người luyện tập........
Vì đội chúng ta mong 2 em xem xét lại......... Anh luôn muốn tạo điều kiện cho các em mà, đã cố gắng giao thiệp khó khắn đến chừng nào để có thể dẫn các em đi chơi sắp tới... chỉ vì Anh muốn các em vui vẻ mà thôi, Anh hoàn toàn có lợi ích gì đâu, các em có hiểu anh k0 ??? , Anh buồn lắm khi vì chuyện nhỏ này mà Huy đòi rời đội. Ai cũng tiêu cực vậy thì làm sao được nhĩ, Anh cũng vậy, nếu mà Anh k0 vì tình yêu đội chúng ta, mà tự ái chắc Anh cũng rời đội rồi.... Hãy hiểu cho công việc tụi Anh, quản lý rất nhiều thành viên, và BHL tụi Anh đều phải đi làm nên k0 thể nắm bắt hết những bất đồng xích mích xảy ra khi luyện tập.... Anh thật sự xin lỗi 2 em vì để xảy ra sự việc làm 2 em cảm thấy không vui vừa qua. Thành thật xin lỗi !!!
Cuối cùng : như Anh đã nói, từ nay BHL k0 cho phép các thành viên la mắng trách cứ nhau trong khi thi đấu, dù cho đá tốt hay có kinh nghiệm nhiều đi nữa,vì mỗi người có cách đá khác nhau, việc nhắc nhở hay sửa đổi là công việc của tụi Anh của BHL,các em phải tôn trọng nhau,không ai được quyền cho phép mình lên lớp hay ý kiến với đồng đội cho dù vì mục đích cho đội tốt hơn, việc đó là của BHL. Mong các Anh Em hãy tôn trọng BHL đã hết lòng vì các em. Mong các em hiểu. !
wepro
06-12-2006, 06:04 PM
Wepro mong bạn hai bạn hãy bắt tay và làm hòa lại với nhau . Có chỗ này tốt hơn RedDevilHCM của chúng ta đâu , đi đá banh mà có khăn lạnh và có người đấm bóp nữa chứ , tuy wepro mới tham gia đội bóng được một thời gian nhưng wepro cảm thấy đội bóng chúng ta rất vui vẻ hòa đồng anh em với nhau trong đội bóng .:D :D :D :D :69: :69: :69: :69: :manucheer
7aviD
06-12-2006, 06:22 PM
David chỉ mún nói 1 câu nho nhỏ : Một điều nhịn bằng chín điều lành !!! Đừng có làm "chiện nhỏ như con thỏ mà xé ra to như con...bò ". Huy ơi, ông đừng rời đội mà....(không chơi trò năn nỉ nghen!!). Đàn ông con trai không vì chiện đó mà nghĩ suy nhìu.Hic, David chẳng bít nói sao, anh em giành tình cảm cho ông như thế mà ông đành lòng vậy sao? Bùn quá...
chandoinhat
06-13-2006, 04:20 PM
Wepro mong bạn hai bạn hãy bắt tay và làm hòa lại với nhau . Có chỗ này tốt hơn RedDevilHCM của chúng ta đâu , đi đá banh mà có khăn lạnh và có người đấm bóp nữa chứ , tuy wepro mới tham gia đội bóng được một thời gian nhưng wepro cảm thấy đội bóng chúng ta rất vui vẻ hòa đồng anh em với nhau trong đội bóng .:D :D :D :D :69: :69: :69: :69: :manucheer
Thương Duy Phương nhất đội, gặp lại thế nào cũng hun em một cái... hiihhhihi, phải đứng yên nhắm mắt để Anh hun nha, cấm chạy chổ khác
chandoinhat
06-13-2006, 04:43 PM
Hình chụp hôm tập nó ở đâu rồi ??? huhuhuhuh, uổng công tui tạo dáng cả buổi trời........Huy ơi la Huy, Huy đang ở phương nào ???
bestboy_nhl
06-13-2006, 08:13 PM
Hình chụp hôm tập nó ở đâu rồi ??? huhuhuhuh, uổng công tui tạo dáng cả buổi trời........Huy ơi la Huy, Huy đang ở phương nào ???
Đúng gòi, cái O2 đừng nói là bị hư nghen, yêu cầu Trác Tán, ủa Trác Huy post lên cho cả diễn đàn xem cái chớ...hông buổi tới đập chít áh....
d_beck
06-13-2006, 08:37 PM
2 ngày hôm nay ko lên mạng thấy có nhiều chuyện thay đổi quá, thiệt tình là anh cũng rất buồn vì chuyện 2 đứa, Hiển và Huy. Ko biết Huy đã đọc lá thư của anh Khoa chưa nhỉ, phải công nhận là anh rất xúc động khi đọc lá thư đó, anh nghĩ đó là tình cảm rất chân thành của BHL , ko chỉ riêng vì anh Khoa, yeu quý và muốn xây dựng đội bóng của chúng ngày càng vững mạnh và đoàn kết.Các anh đã gầy công tạo dựng, sáng lập ra cho chúng ta một sân chơi vui vẻ và lành mạnh như thế này, thì liệu Huy có thể bỏ đội bóng chỉ vì một xích mích nhỏ như thế.Cái gì cũng có thể giải quyết mà.Anh mong là em hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định và anh tin là em sẽ ko làm cho mọi người phải thất vọng đâu phải ko?
wepro
06-13-2006, 09:29 PM
Bức thư của anh Khoa viết , đọc xong wepro muốn khóc quá à , ông Khoa này văn chương cảm động quá à . :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20: :20:
d_beck
06-13-2006, 11:16 PM
hồi đó ông có thi Văn ông đựoc mấy điểm vậy ông. xúc động quá trời.
J.S.Park
06-14-2006, 11:42 AM
Đúng gòi, cái O2 đừng nói là bị hư nghen, yêu cầu Trác Tán, ủa Trác Huy post lên cho cả diễn đàn xem cái chớ...hông buổi tới đập chít áh....
Đúng đó, ông Huy đâu rồi, post lên mau coi, làm gì mà chậm chạp quá vậy. Tối nay thế nào cũng phải giã gạo ổng, trả thù vụ hôm chủ nhật vừa rồi, trọng tài kiểu này phải xử lý kỷ luật thiệt nặng mới được.
chandoinhat
06-15-2006, 12:01 AM
hồi đó ông có thi Văn ông đựoc mấy điểm vậy ông. xúc động quá trời.
Trời !!! tui thi Ban A ông ơi, hành văn dở ẹt àh, chẳng qua viết theo những gì thật và những gì mình nghĩ thôi, hiihihihih....... Mong là toàn đội thấy thế rút kinh nghiệm cho mình luôn, đừng để xảy ra những chuyện đáng tiếc như vậy nữa, những Anh Em nào có bức xúc hay khó khăn nhất định (tất cả khó khăn luôn như về kinh tế đóng quỹ chẳng hạn) cứ gặp riêng Khoa, Chánh trao đổi nha.... đừng giữ trong lòng hay cự cãi nhau làm cho Anh Em khó xử, tuần này đi tập, Huy và Hiển gặp riêng Anh trước buổi tập nhé.
Chuyện này đến đây coi như kết thúc. Toàn đội chuẩn bị tập trung tinh thần bước vào việc luyện tập.
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.