PDA

View Full Version : Report buổi tập !


bestboy_nhl
06-04-2006, 01:37 PM
Lúc 7h30 sáng CN ngày 4/6, RD HCM có buổi tập trên sân số 4 Phú Thọ. Nhận xét chung là mọi người đều có sự cố gắng đi tập, nhưng đi không đầy đủ và đi trễ cũng khá nhiều...ví dụ điển hình : phó HLV Khoa 8h mới có mặt...và tất nhiên các trường hợp này đều bị phạt theo quy chế.

Buổi tập bắt đầu lúc 8h (khi HLV Khoa vào), đầu tiên là khởi động, mọi người tham gia rất hứng thú, vui vẻ. Kết thúc là cuộc thi tăng tốc. Vì số lượng cầu thủ chỉ tầm 18-19 người nên các phó HLV yêu cầu chia 2 đội và đá...song chưa được 5 phút thì có đội khác vào xin đá với điều kiện cho họ mượn 5 người.

Trận đấu bắt đầu khá lộn xộn, vì 2 bên đều màu đỏ (cầu thủ đội ta cho mượn cũng đỏ) nên khá khó phân biệt. Trận đấu diễn ra nhanh, các đợt tấn công liên tục được tổ chức, song với sự điều khiển của trọng tài Khoa, trận đấu có nhiều tình huống mà đội nhà bị ép (ông này bị phạt nên toàn binh đội bạn). Có 1 số cầu thủ cho mượn đá khá tốt, nhưng thật sự mà nói chưa có sự chuyền ban hợp lý...còn đội hình chính ra sân với đội hình 3-5-2, với sự cơ động của 2 tiền vệ biên đã lấn sân hơn đội bạn...có nhiều cơ hội bị bỏ lỡ song đó cũng là 1 hiệp đấu mà đội hình đá tương đối tốt. Hiệp 2 là màn tập dợt bắn phá của RD HCM, đội bạn bị thủng lưới nhiều tới nỗi chả ai thèm nhớ đã ghi bao nhiêu bàn, chắc khoảng 9-0. Buổi tập kết thúc lúc 9h30, với sự vui vẻ thường thấy.

Song qua buổi tập còn 1 số vấn đề :

1. Long và Duy đã lên tập, nhưng đi trễ, lúc này đội đang khởi động, nhưng lạ là không thấy vào tập, và nhận ra là 2 cầu thủ này đã ra về mà không có xin phép ai trong thành phần BHL. Nếu 2 em thật sự tham gia với sự đam mê thì nên xem lại thái độ của mình nhé, còn nếu không thể đáp ứng các điều kiện của đội bóng thì có thể trình bày với BHL nhé.

2. Việc đi thi đấu giao hữu vào sáng thứ 7 này đã làm ảnh hưởng nhiều tới buôỉ tập vào sáng nay, bằng chứng là việc 1 số thành viên không lên tập, cần xem xét lại vấn đề này.

Buổi tập hôm nay nhìn chung là buổi đá tập dợt và đã có 1 số nhân tố thể hiện khả năng của mình như Sinh ở trung vệ, Quản ở tiền vệ của đội bạn...

chandoinhat
06-04-2006, 03:56 PM
Xin đính chính ! sáng nay phải chở bà xã đi đánh cầu lông và lý do xe bể bánh mà chiếc MIO thì đâu phải chổ nào cũng và được, phải đi tìm.... khá vất vả...... Việc luyện tập đã được Lê nói hết nên k0 còn gì, chỉ góp thêm vài ý kiến về một số Anh Em lên tập mà không biết sao lại bỏ về ??? Khó hiểu thật........
Còn về việc tập luyện sáng nay, chủ yếu cho các bạn tập phối hợp và rèn thể lực, có lời khen một số Anh Em thể lực tốt lên hẳn, thi đấu hết trận không hề kêu la..... Chỉ tội mình tui làm trọng tài sao mà bị chửi rủa khủng khiếp... Lý do thổi hơi ép chẳng qua cho các cầu thủ đội mình quen với áp lực, mọi người nên nhớ khi vào giải trọng tài có thổi sao đi chăng nữa thì cũng phải chịu..... không thể khác hơn.
Việc bị phạt tui chấp nhận đóng phạt làm gương nhưng xin mọi người hiểu cho, gấp đôi là hơi căng, chẳng thà không vào còn hơn, hic...hic... Bác Quang nhà ta thiệt tình, có nhiều người trễ lắm muh, Ku Huy (steven) chẳng hạn.......
Nhận xét về các thành viên mới : đa số đều có kỹ thuật cơ bản, nhưng do cho đội bạn mượn nên không phối hợp được chưa thể hiện được nhiều, và vì chưa hiểu được vị trí nên các bạn vẫn còn ham rê dắt bóng.... sân 11 người rê dắt vậy mau phế lắm Anh Em àh !!!
Tuần sau, đã có cuộc hẹn với đội bóng sáng nay, hoặc chúng ta sẽ tập trên sân Phú Mỹ Hưng, mong mọi người tham gia đầy đủ, như thế mới đủ đội hình và rất cần thiết cho việc luyện tập......... Mong Quang đốc thúc việc này kỹ hơn !!!!

shinichi1487
06-04-2006, 05:37 PM
Hix ! em tên Nguyên anh Lê à, ko phải Sinh :D mà ko bít ổng khen mình hay sinh nữa...kakakaka :24:
Nói chung 1 buổi tập như vậy là ok, nhưng góp ý với Quảng, cậu rê rắt nhiều quá, ko chịu chuyền banh gì cả,như vậy nhanh mệt mà lại ko hiệu quả. Bị mình với Tuấn bắt chết..hehe :D
Tuần sau đá với cái đội này à...hehe ! tái hiện lịch sử thôi anh em

chandoinhat
06-04-2006, 07:23 PM
Hix ! em tên Nguyên anh Lê à, ko phải Sinh :D mà ko bít ổng khen mình hay sinh nữa...kakakaka :24:
Nói chung 1 buổi tập như vậy là ok, nhưng góp ý với Quảng, cậu rê rắt nhiều quá, ko chịu chuyền banh gì cả,như vậy nhanh mệt mà lại ko hiệu quả. Bị mình với Tuấn bắt chết..hehe :D
Tuần sau đá với cái đội này à...hehe ! tái hiện lịch sử thôi anh em
Trời trời, tưởng bở khen mình hã, ehehehehe, ku này..... Không phải khen ku đâu, đừng có mơ ước hão huyễn nhé...Cố gắng lên mới được khen chứ, hehehehe, tự giới thiệu mình là Nguyên cho Anh Em nhớ mặt nhớ tên mai mốt đá dở dễ bị hội đồng

shinichi1487
06-04-2006, 07:30 PM
Trời trời, tưởng bở khen mình hã, ehehehehe, ku này..... Không phải khen ku đâu, đừng có mơ ước hão huyễn nhé...Cố gắng lên mới được khen chứ, hehehehe, tự giới thiệu mình là Nguyên cho Anh Em nhớ mặt nhớ tên mai mốt đá dở dễ bị hội đồng
Hà Hà ! ai bik , thấy trong buổi tập anh Lê cứ kiu em là Sinh, mà em lại nghe nhầm thành Shi :D bi giờ post lên mới bick :mushirt: kakakaka

shinichi1487
06-04-2006, 08:41 PM
Nhưng thật sự, nhìn ku Sinh đá cũng tốt lắm. Tranh cướp bóng quyết liệt, nhiệt tình, thể lực cũng xung nữa, tranh chấp tay đôi cũng khó mà ăn lại nó..hehe :D

d_beck
06-04-2006, 09:15 PM
chà, hồi sáng em đá tốt lắm ah,vậy là tuyệt vời rồi, mà sao kì zi, ko có anh thì em đá tốt, hay là đội bạn yếu quá,:D, nghe nói hôm nay đội vui lắm ah, có cổ động viên nữ nào đi ko?

shinichi1487
06-04-2006, 09:21 PM
chà, hồi sáng em đá tốt lắm ah,vậy là tuyệt vời rồi, mà sao kì zi, ko có anh thì em đá tốt, hay là đội bạn yếu quá,:D, nghe nói hôm nay đội vui lắm ah, có cổ động viên nữ nào đi ko?
Ui ! em trận nào mà ko tốt. Anh nói cũng phải, ko có anh em đá tốt hẳn :mushirt: Đội bạn đá ko dở, nhưng do đội mình mạnh quá :manucheer
Cổ động viên nào :39: Trông mong anh Khoa cả, nhưng có thấy đâu. Có mỗi bà xã anh Lê với bà xã Huy à :rock:

d_beck
06-04-2006, 09:38 PM
có bà xã Huy nữa ah, hình như anh chưa có gặp thì phải. Dể xương ko vậy cà

shinichi1487
06-04-2006, 09:42 PM
Chài ! nhỏ này mà anh ko bít, hôm wa anh có gặp đó thôi :D

bestboy_nhl
06-04-2006, 10:12 PM
Chài ! nhỏ này mà anh ko bít, hôm wa anh có gặp đó thôi :D
Ê, đang nói chuyện tập luyện mà 2 ku nói chuyện bà xã bà xiếc gì ở đây? Vợ ******* Huy ấy àh, tên Phúc thì phải, trận nào nó đi đá mà không có nàg đi theo hả...bé đó để tóc duỗi thì phải, trông cũng dễ "xương" (mà thiệt cũng xương lắm, ******* ku Huy coi vậy chớ dữ lém đó nên tui không dám tả nhiều) hiiii.........mạo phạm ku Huy nha....heeeeee...........mà Huy có tốt số, đẹp trai nên bạn gái nó đứa nào cũng được khen dễ xương...

stevencristiano
06-04-2006, 10:22 PM
Hu..Hu..Em xin đính chính lại lời của anh Khoa đã nói em vô trễ nha. Thật ra thì hôm thứ 7, em đã có xin fép anh Chánh và anh Lê, cho chủ nhật em đi trễ, khoảng 8g30 em đến (vì lý do gia đình), tuy nhiên em cũng rất cố gắng tranh thủ đến sân trc 8g30 lắm rồi, mà anh Khoa bắt lỗi em, hu..hu..hu..

wepro
06-05-2006, 07:29 AM
ông steven này có phúc thiệt , đá banh mà có bà xã bên cạnh nữa , mai mốt steven nhớ làm chỗ dựa về mặt tinh thần cho anh em nhé , có gái nó đá khác lắm . :manucheer :mushirt: :manucheer

gianhut
06-05-2006, 07:38 AM
ủa? gì gì? có nhỏ nào tham gia đội bóng hã? =p~

stevencristiano
06-05-2006, 01:55 PM
ủa? gì gì? có nhỏ nào tham gia đội bóng hã? =p~
Bạn này là ai vậy kà? Sao bạn nói gì mà ... trật đường ray roài!

chandoinhat
06-05-2006, 02:32 PM
ủa? gì gì? có nhỏ nào tham gia đội bóng hã? =p~
Em đó nha Nhựt, mấy tuần rồi k0 thấy em đi tập ??? Mà giờ nghe có con gái là nhảy vào liền, trùi ui, sao mà thía nhĩ, nghe nói thứ 7 em có đi tập mà sao CN lại k0 đi ??? ráng tập đi, Anh thành lập một đội Cổ Động Viên nữ, nhảy múa phía sau lưng khung thành, sau lưng em cổ vũ cho em, lúc ấy mà bị lọt lưới là anh oánh cho chít, lọt 1 trái, đá một cái. Nhớ chưa thủ môn Nhựt ???

gianhut
06-05-2006, 05:18 PM
hôm thứ 7 đi đá với liverpool, cái sân xấu như wỉ, sỏi ko à. làm bắp chúi em xước hết trơn. hix hix. với lại em đang bị viêm amidan => sốt . chóng mặt lắm 8-}

shinichi1487
06-05-2006, 05:41 PM
Đội mình đang dẫn 2-0. Cho cái thèng nài vô bắt bít ngay lọt lưới te le mà :D

Zen
06-05-2006, 05:49 PM
Nhựt tại đang bị bệnh nên thế em à ! mọi khi Nhựt bắt được lắm đấy chứ :39:

Dù sao đang bệnh mà đến với đội cũng rất đáng biểu dương, còn trường hợp của Duy và Long, 2 em có lời giải thích cho anh biết nhé !

shinichi1487
06-05-2006, 05:59 PM
Nhựt tại đang bị bệnh nên thế em à ! mọi khi Nhựt bắt được lắm đấy chứ :39:

Dù sao đang bệnh mà đến với đội cũng rất đáng biểu dương, còn trường hợp của Duy và Long, 2 em có lời giải thích cho anh biết nhé !
Ò ! ra vậy, xin lỗi ku Nhựt nha :D nhưng mà anh Chánh đừng chiều nó quá, nó đi tập thì để nó đạp xe đạp cho giảm cân, đừng chở nó đi nữa :laugh:

gianhut
06-05-2006, 06:03 PM
em đạp xe lên tới sân tập là mấy anh khiêng em về luôn á >:P

chandoinhat
06-05-2006, 06:10 PM
em đạp xe lên tới sân tập là mấy anh khiêng em về luôn á >:P
hiiihihihi !!! Anh có lời khen ngợi ku Nhựt nhà ta,dù bị bệnh cũng tham gia trận đấu với Liverpool, cố gắng lên Nhựt nhé......

shinichi1487
06-05-2006, 06:32 PM
Ku nhớ en kiêng nhá :D ku chụp goal mà người tròn tròn thì sao chụp :laugh:

d_beck
06-05-2006, 10:18 PM
bé nhựt ráng lên em, chuyên môn yếu thì từ từ sẽ rèn luyện tốt lên, chủ yếu là niềm đam mê mà thôi, nói đến khía cạnh này ku Nhựt nhà ta dư thừa luôn là đằng khác, phải ko e. Ráng lên nha, a e trong đội bóng ai cũng thương yêu e hết, ráng hết bệnh nghen e

W_rooney
06-05-2006, 10:35 PM
rê dắt là sở trường của em , nhưng hôm đó đá sân 11 người mệt quá em toàn bị hụt hơi thôi

bestboy_nhl
06-05-2006, 10:52 PM
rê dắt là sở trường của em , nhưng hôm đó đá sân 11 người mệt quá em toàn bị hụt hơi thôi
Rê dắt quá nhiều, không chuyền liệu có tốt, chỉ thấy ku kêu mệt đấy thôi, nên sử dụng sở trường vào lúc thích hợp thì sẽ có hiệu quả hơn, sân 11 người dễ ngợp lắm.

chandoinhat
06-06-2006, 12:28 PM
Lê nói đúng đấy Quảng àh ! Khi thi đấu ai cũng thích rê dắt cả, vì cái cảm giác dắt qua 2,3 người thật sướng, nhưng em thấy có cần thiết không?? Em chỉ nên rê dắt khi trước mặt chỉ còn 1 hậu vệ hay là đột phá qua người, còn việc em cầm bóng rê dắt rồi hụt hơi k0 dứt điểm được như trận vừa rồi đâu có lợi mà còn làm chậm nhịp tấn công của đội ........ Em thấy là việc rê dắt của em không có hiệu quả trong trận vừa qua sao ???
Anh cố gắng hướng dẫn em thêm về phối hợp trong sân 11 người, tự tin là rất tốt nhưng em cố gắng phối hợp nhiều với đồng đội, vì đây là sân bóng 11 người, Em hiểu chứ, e cũng nói là em đá quen sân 7 người mà....... Đừng đổ cho việc không quen nữa nhé, Anh chỉ cho em thấy rồi, còn việc luyện tập sao cho tốt là ở em thôi.

shinichi1487
06-06-2006, 04:02 PM
Thấy cậu ấy cứ cắm đầu cắm cổ rê mà ko nhìn đồng đội di chuyên, anh em huậ vệ như shi đây dễ bắt chết lắm :D

bestboy_nhl
06-06-2006, 08:12 PM
Thấy cậu ấy cứ cắm đầu cắm cổ rê mà ko nhìn đồng đội di chuyên, anh em huậ vệ như shi đây dễ bắt chết lắm :D
Em đá khá tốt đấy, nhưng còn non, rồi em sẽ thấy, có rất nhiều ******* quái, nên tập trung hơn nữa và hậu vệ nên đá đơn giản thôi.

shinichi1487
06-06-2006, 09:55 PM
Em đá khá tốt đấy, nhưng còn non, rồi em sẽ thấy, có rất nhiều ******* quái, nên tập trung hơn nữa và hậu vệ nên đá đơn giản thôi.
Cám ơn anh đã nhắc nhở, em sẽ cố gắng hơn trong từng trận đấu tiếp theo. Dù gì em cũng chỉ mới đá sân 11 người nên hơi ngợp:D sau này hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ thêm :manucheer

dusty sand
06-06-2006, 11:03 PM
Em đó nha Nhựt, mấy tuần rồi k0 thấy em đi tập ??? Mà giờ nghe có con gái là nhảy vào liền, trùi ui, sao mà thía nhĩ, nghe nói thứ 7 em có đi tập mà sao CN lại k0 đi ??? ráng tập đi, Anh thành lập một đội Cổ Động Viên nữ, nhảy múa phía sau lưng khung thành, sau lưng em cổ vũ cho em, lúc ấy mà bị lọt lưới là anh oánh cho chít, lọt 1 trái, đá một cái. Nhớ chưa thủ môn Nhựt ???

anh thành lập đội Cổ Động Viên nữ à ? em nghe nói hiện tại đâu có được bao nhiêu người đâu anh ?

shinichi1487
06-06-2006, 11:14 PM
Ko có bao người mới thành lập chứ. Có rùi nó mới đông dần được phải ko các pác :D

bestboy_nhl
06-07-2006, 12:12 PM
anh thành lập đội Cổ Động Viên nữ à ? em nghe nói hiện tại đâu có được bao nhiêu người đâu anh ?
Phải có gì đó để mọi người vào chớ, hô hào thì ai mà chịu đi...phải kô nào, nếu N có bạn thích đá bóng thì lôi kéo vào cho vui nhà vui cửa...

wepro
06-07-2006, 01:43 PM
cái vụ này có vẻ khả quan quá ta . Sao ở đâu wepro cũng thấy shinichi góp mặt vậy cả , ông này nhanh chân nhanh tay quá à .

dusty sand
06-07-2006, 04:15 PM
Phải có gì đó để mọi người vào chớ, hô hào thì ai mà chịu đi...phải kô nào, nếu N có bạn thích đá bóng thì lôi kéo vào cho vui nhà vui cửa...

để :39: xem, chắc là ko quá, có vài đứa cũng tham gia thể thao, nhưng mà bên martial art chứ ko phải football. Nếu tìm ra thì N sẽ kéo vào ngay. Còn hiện tại, N sẽ gánh hít công suất làm việc của cả đội CĐV tương lai cho. hihi :gem22:

littlestone
06-07-2006, 07:23 PM
Okie ! Em sẽ ra yahoo trình bày w anh chánh :D

bestboy_nhl
06-07-2006, 07:39 PM
để :39: xem, chắc là ko quá, có vài đứa cũng tham gia thể thao, nhưng mà bên martial art chứ ko phải football. Nếu tìm ra thì N sẽ kéo vào ngay. Còn hiện tại, N sẽ gánh hít công suất làm việc của cả đội CĐV tương lai cho. hihi :gem22:
Vậy là quá tuyệt rồi, kô có gì hơn là rất nhiệt liệt hoan nghênh...heeee.......

W_rooney
06-07-2006, 08:15 PM
[QUOTE=chandoinhat]Lê nói đúng đấy Quảng àh ! Khi thi đấu ai cũng thích rê dắt cả, vì cái cảm giác dắt qua 2,3 người thật sướng, nhưng em thấy có cần thiết không?? Em chỉ nên rê dắt khi trước mặt chỉ còn 1 hậu vệ hay là đột phá qua người, còn việc em cầm bóng rê dắt rồi hụt hơi k0 dứt điểm được như trận vừa rồi đâu có lợi mà còn làm chậm nhịp tấn công của đội ........ Em thấy là việc rê dắt của em không có hiệu quả trong trận vừa qua sao ???
Anh cố gắng hướng dẫn em thêm về phối hợp trong sân 11 người, tự tin là rất tốt nhưng em cố gắng phối hợp nhiều với đồng đội, vì đây là sân bóng 11 người, Em hiểu chứ, e cũng nói là em đá quen sân 7 người mà....... Đừng đổ cho việc không quen nữa nhé, Anh chỉ cho em thấy rồi, còn việc luyện tập sao cho tốt là ở em thôi.[/QUO
em sẽ rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng đá làm sao cho tốt