acquyuongmauduoianhtrang
12-23-2005, 02:36 PM
Khi một mùa Giáng sinh đã tới, đó cũng là thời điểm mà Highbury ngập tràn trong nỗi buồn và sự lo âu. Các CĐV của Arsenal đã phải trải qua những ngày ảm đạm nhất của trong suốt tuần qua. Còn giờ đây, họ lại đang phải đối mặt với một viễn cảnh “kinh hoàng” khác: Henry rất có thể sẽ ra đi.
http://images.dantri.com.vn/Uploaded/letruong/Henry2-1.jpg
Henry sẽ thuộc về ai trong vài năm tới? Arsenal hay Barcelona?
Ngay trong thời điểm Thierry Henry đang có vẻ chán chường trước những màn trình diễn quá nghèo nàn của The Gunners, Barcelona, đối thủ có thể xem là lớn nhất trong cuộc đua giành chữ ký của “Titi”, đã lập tức ra đòn.
Ngày hôm qua, Chủ tịch CLB xứ Catalan, Joan Laporta, đã tuyên bố rằng, Henry sẽ là “mục tiêu quan trọng nhất” mà Barca hướng tới trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Ngoài ra, dĩ nhiên là ông Laporta còn đồng thời hứa hẹn về “một tương lai không thể tốt hơn” cho siêu sao của đội tuyển Pháp, nếu như anh này đồng ý tới Nou Camp.
Ngay sau khi mới trở về từ Zurich, nơi Laporta chứng kiến Ronaldinho giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2005, Chủ tịch của Barca đã có mặt tại một cuộc thảo luận quy mô lớn dành cho các CĐV Catalan.
Trong dịp này, ông Laporta đã đưa ra tuyên bố làm “sởn gai ốc” các CĐV của Arsenal: “Chúng ta sẽ làm tất cả, tất cả những gì có thể, với mục tiêu duy nhất là có được Henry”.
Vào thời điểm hiện nay, tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tại London, là sức nóng đang lan toả trong từng fan hâm mộ của Barcelona. Sau khi đã có những siêu sao như Ronaldinho, Eto’o, Messi, Deco..., nếu như Henry về với Nou Camp, quả là rất khó tưởng tượng nổi sức mạnh khủng khiếp của Barca.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Joan Laporta cùng các đồng sự sẽ không... nói vui về đích ngắm của mình. Bằng mọi giá, trong nỗ lực biến Barcelona thành CLB khổng lồ nhất châu lục, Laporta cùng "bộ sậu" của mình sẽ làm tất cả để “giải cứu Henry”.
Ludovic Giuly, người đồng hương của Henry đang chơi cho Barcelona, trước đó đã tiết lộ rằng: “Nếu rời Arsenal thì anh ấy (Henry) sẽ chỉ đến Barca”. Chuyện này thực ra cũng không có gì quá ngạc nhiên, trong quá khứ, chính Titi đã từng công khai sự ngưỡng mộ dành cho Ronaldinho và HLV Frank Rijkaard. Nhưng điều quan trọng là Henry có muốn đi không?
Câu trả lời chưa chắc đã nằm ở Henry, mà nó lại phụ thuộc rất nhiều vào thái độ ứng xử của Arsenal. Không thể phủ nhận rằng, với Wenger, Henry quá quan trọng. Nhưng trong kế hoạch di chuyển tới sân Emirates vào mùa hè tới với giá 357 triệu bảng, với The Gunners, tiền còn quan trọng hơn.
Vậy thì trong 2 tình huống: Hoặc giữ lại cả tay săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại lẫn... các khoản nợ lớn, hoặc để “đứa con của thần gió” ra đi, và Wenger cũng sẽ không quá “thiệt thòi”, Arsenal vẫn có nhiều khả năng nghiêng về sự lựa chọn thứ 2.
Sẽ là rất thiếu thực tế, nếu như người ta muốn nói tới một sự thay thế nào đó hoàn hảo, khi Henry ra đi. Tuy nhiên, cho dù không thể có được một sự bổ sung nào có cùng đẳng cấp với Titi, thì Wenger cũng sẽ có hàng loạt những cái tên mà ông “thèm muốn” đã lâu.
Có lẽ sẽ không quá tệ hại với “những chàng pháo thủ”, nếu họ có được sát thủ Fernando Torres từ Atletico Madrid, hay Dirk Kuyt của Feyenoord, Emmanuel Adebayor từ Monaco, tài năng trẻ Walcott của Southampton, Tomas Rosicky từ Dortmund, hay cả Didier Zokora của St-Etienne.... Đó đều là những cái tên mà Arsene Wenger mơ ước bấy lâu, nhưng bất lực vì không có nhiều tiền.
Dĩ nhiên, Arsenal vẫn còn nhiều thời gian để mà suy tính. Nhưng có vẻ như, từ xứ Catalan, các CĐV áo sọc xanh-đỏ đã không thể chờ được nữa rồi. Bao giờ cho đến... mùa hè?
nguon:http://www1.dantri.com.vn/The-Thao/2005/12/94642.vip
http://images.dantri.com.vn/Uploaded/letruong/Henry2-1.jpg
Henry sẽ thuộc về ai trong vài năm tới? Arsenal hay Barcelona?
Ngay trong thời điểm Thierry Henry đang có vẻ chán chường trước những màn trình diễn quá nghèo nàn của The Gunners, Barcelona, đối thủ có thể xem là lớn nhất trong cuộc đua giành chữ ký của “Titi”, đã lập tức ra đòn.
Ngày hôm qua, Chủ tịch CLB xứ Catalan, Joan Laporta, đã tuyên bố rằng, Henry sẽ là “mục tiêu quan trọng nhất” mà Barca hướng tới trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Ngoài ra, dĩ nhiên là ông Laporta còn đồng thời hứa hẹn về “một tương lai không thể tốt hơn” cho siêu sao của đội tuyển Pháp, nếu như anh này đồng ý tới Nou Camp.
Ngay sau khi mới trở về từ Zurich, nơi Laporta chứng kiến Ronaldinho giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2005, Chủ tịch của Barca đã có mặt tại một cuộc thảo luận quy mô lớn dành cho các CĐV Catalan.
Trong dịp này, ông Laporta đã đưa ra tuyên bố làm “sởn gai ốc” các CĐV của Arsenal: “Chúng ta sẽ làm tất cả, tất cả những gì có thể, với mục tiêu duy nhất là có được Henry”.
Vào thời điểm hiện nay, tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tại London, là sức nóng đang lan toả trong từng fan hâm mộ của Barcelona. Sau khi đã có những siêu sao như Ronaldinho, Eto’o, Messi, Deco..., nếu như Henry về với Nou Camp, quả là rất khó tưởng tượng nổi sức mạnh khủng khiếp của Barca.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Joan Laporta cùng các đồng sự sẽ không... nói vui về đích ngắm của mình. Bằng mọi giá, trong nỗ lực biến Barcelona thành CLB khổng lồ nhất châu lục, Laporta cùng "bộ sậu" của mình sẽ làm tất cả để “giải cứu Henry”.
Ludovic Giuly, người đồng hương của Henry đang chơi cho Barcelona, trước đó đã tiết lộ rằng: “Nếu rời Arsenal thì anh ấy (Henry) sẽ chỉ đến Barca”. Chuyện này thực ra cũng không có gì quá ngạc nhiên, trong quá khứ, chính Titi đã từng công khai sự ngưỡng mộ dành cho Ronaldinho và HLV Frank Rijkaard. Nhưng điều quan trọng là Henry có muốn đi không?
Câu trả lời chưa chắc đã nằm ở Henry, mà nó lại phụ thuộc rất nhiều vào thái độ ứng xử của Arsenal. Không thể phủ nhận rằng, với Wenger, Henry quá quan trọng. Nhưng trong kế hoạch di chuyển tới sân Emirates vào mùa hè tới với giá 357 triệu bảng, với The Gunners, tiền còn quan trọng hơn.
Vậy thì trong 2 tình huống: Hoặc giữ lại cả tay săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại lẫn... các khoản nợ lớn, hoặc để “đứa con của thần gió” ra đi, và Wenger cũng sẽ không quá “thiệt thòi”, Arsenal vẫn có nhiều khả năng nghiêng về sự lựa chọn thứ 2.
Sẽ là rất thiếu thực tế, nếu như người ta muốn nói tới một sự thay thế nào đó hoàn hảo, khi Henry ra đi. Tuy nhiên, cho dù không thể có được một sự bổ sung nào có cùng đẳng cấp với Titi, thì Wenger cũng sẽ có hàng loạt những cái tên mà ông “thèm muốn” đã lâu.
Có lẽ sẽ không quá tệ hại với “những chàng pháo thủ”, nếu họ có được sát thủ Fernando Torres từ Atletico Madrid, hay Dirk Kuyt của Feyenoord, Emmanuel Adebayor từ Monaco, tài năng trẻ Walcott của Southampton, Tomas Rosicky từ Dortmund, hay cả Didier Zokora của St-Etienne.... Đó đều là những cái tên mà Arsene Wenger mơ ước bấy lâu, nhưng bất lực vì không có nhiều tiền.
Dĩ nhiên, Arsenal vẫn còn nhiều thời gian để mà suy tính. Nhưng có vẻ như, từ xứ Catalan, các CĐV áo sọc xanh-đỏ đã không thể chờ được nữa rồi. Bao giờ cho đến... mùa hè?
nguon:http://www1.dantri.com.vn/The-Thao/2005/12/94642.vip