Simply Man United
05-30-2006, 07:09 AM
Mấy ngày hôm nay đọc tin tức chuyển nhượng của các đối thủ khác mà cảm thấy bức bối, khó chịu thật.
Hàng loạt các ngôi sao đẳng cấp thế giới đang xếp hàng để về Chelsea thì Mu nhà ta lại tỏ ra khó khăn trong việc mua cầu thủ. Ballack đã về, Solomon Kalou tiền vệ trẻ những đã là 1 nhân tố không thể thiếu nới cánh phải của Feyenoord cũng đã về, Sheva chỉ còn mặc cả thêm chút tiền là xong. mà Sheva lại là bạn thân của Abramovic, phi vụ này thì coi như đã gần xong, Roberto Carlos, Mikel Obi cũng đang trên đường đến, khả năng đến là cực cao, gì chứ tiền lương thì Chelsea chẳng thiếu. Và... nhìn vào Mu của chúng ta, những cầu thủ như Diarra, Cambiasso, Makuon, Ribery.... chỉ là chiếu dưới nếu so với đẳng cấp của những Ballack, Sheva, Carlos... vậy mà chúng ta còn chẳng mua xong, còn phải cạnh tranh khốc liệt là đằng khác.
Có nhiều ý kiến cho rằng Mu không còn là nơi hấp dẫn các cầu thủ đẳng cấp thế giới nữa. Theo tôi cũng đúng, điển hình là Ballack vừa qua, kể cả Obi. Nói họ thích lương cao cũng không sai nhưng mà cũng không đúng hoàn toàn, rõ ràng Chelsea có 1 đội hình chất lượng hơn, khả năng vô địch cao hơn nhiều và các cầu thủ đẳng cấp họ thích về Chelsea hơn. Đầu mùa này Essien. 1 cầu thủ từng tập trong đội trẻ của Mu hồi trẻ, thần tượng của anh là Eric Cantona, anh đã là mục tiêu săn đuổi của cả Chel và Mu nhưng nếu xem lại năm ngoái, Mu đứng tận thứ 3 với 77 điểm trogn khi Chelsea vô địch với 95 điểm và anh ta đã chọn Chelsea , bởi lẽ Chel có khả năng thành công hơn, và anh ta đã không sai, Chelsea vô địch, Mu bị loại ngay từ vòng bảng Champions League.
Làm sao để Mu trở thành nơi hấp dẫn các tài năng bây giờ, các tài năng đẳng cấp thế giới thì thích Chelsea, các tài năng trẻ hứa hẹn thì thích Arsenal ( cảm giác của tôi như thế ). Gill và Fergie cho biết sẽ đem về 2 tên tuổi lớn, vậy là ai đây Makoun, Cambiasso, Mascherano, Ribery đây đâu phải những tên tuổi lớn gì, may ra có Diarra nhưng bị hét giá đến 25 triệu, gần bằng tất cả số tiền cho quỹ chuyển nhượng rồi còn đâu. Còn trong khi đó 1 tài năng đẳng cấp thế giới là Ruud thì lại lục đục muốn ra đi, nói thật ra để tìm mua được cầu thủ có đẳng cấp như Ruud bây giờ là cực khó, và nếu có thì cũng sẽ cực kỳ đắt. Tôi thật sự mong Ruud có lời xin lỗi và cam kết thi đấu nốt 2 năm còn trong hợp đồng. Anh ta vẫn sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của mọi người cũng như đồng đội, tôi tin là vậy.
Đấy mới chỉ là vấn đề từ Chelsea, còn Liverpool và Arsenal thì sao đây ? Nếu xem cách Liverpool kết thúc mùa giải năm nay ( 11 trận thắng liên tiếp ) và từ chỗ bị Mu bỏ cách đến 8 điểm, họ đã kết thúc với 82 điểm kém Mu đúng 1 điểm và có nhiều hơn tới...24 điểm so với số điểm của họ mùa năm ngoái. 1 bước tiến khổng lồ đưa họ từ đội thường chỉ phấn đấu vào top 4 dự C1, nay đã thành đội có cơ hội vô địch ngang Mu và Arsenal ( tất nhiên Chelsea có cơ hội vô địch nhiều nhất ). Hơn nữa họ đang sở hữu 1 hàng tiền vệ có thể nói là mạnh nhất PL, tôi đánh giá là ngang với Chelsea kể cả có Ballack. Với 1 hàng tiền vệ như vậy mà mùa vừa rồi họ giải quyết được khâu ghi bàn thì Mu chưa chắc đã có được vị trí thứ 2, nếu xem cách mà Mu đá ở mấy vòng đấu cuối. Và cho mùa tới đây mà họ giải quyết được khâu ghi bàn thì sẽ lại là 1 vấn đề đáng quan tâm cho Mu nhà ta.
Arsenal thì 1 đội hình quá trẻ rồi. Có thể đội chính không đủ khả năng vô địch C1 nhưng tôi nghĩ đội nếu có giải cho đội U23 thì đội U23 của Arsenal với những Djouruo 19, Senderos 21, Flamini 22, Clichy 21, Eboue 22, Cesc 19, Reyes 22, Persie 22, Walcott 17, Diaby 20, Adebayor 22 ( kể ra cũng gần đủ 1 đội hình ) thì họ hoàn toàn đủ sức vô địch PL lẫn C1. Arsenal đã bắt đầu khởi động cho mùa sau với bản hợp đồng mới nhất với Rosiky có 7 triệu, 1 cái giá quá hời nếu biết rằng Dortmund bỏ ra tới 18 triệu để mua anh này hồi năm 2002. Mùa sau rất có thể Arsenal sẽ tiến 1 bước dài, tuy khả năng vô địch của họ không cao nhưng khả năng có vị trí thứ 2 sẽ không hề nhỏ. Sự trưởng thành của các cầu thủ Arsenal mùa tới sẽ lại là 1 vấn đề đáng quan tâm cho Mu nhà ta.
Nói như trên không có nghĩa là Mu chẳng còn 1 tý gì cơ hội vô địch nhưng phải thừa nhận là tôi cảm giác cơ hội đó không thật sự là quá lớn. Sau 1 thời gian dài không sản sinh ra những tài năng kiệt xuất như của thế hệ vàng năm xưa, tôi nghĩ câu lạc bộ nên có cách làm mới với vấn đề cầu thủ trẻ. Dần dần chúng ta không chỉ mỗi sản sinh ra những tài năng bản địa mà còn cần phải sản sinh ra những tài năng đến từ những nước khác. Thời gian của Fergie ở Mu không còn lâu, tôi có cảm giác ông đang cố phấn đấu cho 1 danh hiệu cuối cùng trước khi nghỉ hưu hơn là cố phấn đấu thể thay đổi hoàn toàn đội hình. Tôi tự hỏi liệu khi nào thì những Van de Sar, Neville, Scholes, Giggs sẽ được thay đây ? Nói vậy nhưng nếu được chọn tôi vẫn muốn Fergie ở lại bởi không ai hiểu Mu hơn ông ấy, tôi tin chắc vậy, đừng có nghĩ 20 năm ông ấy dẫn dắt Mu mà ông ấy lại không hiểu Mu bằng mọi người.
Đội hình Mu hiện tại vẫn có khả năng vô địch, nếu chúng xem những chuỗi trận thắng kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4 vừa rồi, tuy vậy tính ổn định vẫn còn kém. Nếu mùa sau có những tài năng thật sự ở khu vực trung tuyến thì chúng ta có quyền hy vọng vào 1 chức vô địch sau 3 năm chời đợi. Hàng hậu vệ đang được xem là mạnh nhất , có lẽ không phải bàn nhưng ở hàng tiền đạo. Nếu có Ruud tôi đánh giá chúng ta có cơ hội tốt để vô địch, còn không có Ruud ( trong trường hợp không mua ai thay ) thì chúng ta chỉ gọi là có khả năng vô địch.
Còn tới hơn 3 tháng nữa thì mùa giải mới khởi tranh và thật thú vị để chờ xem cặp đôi Gill và Fergie sẽ giải quyết như thế nào. 1 điều chắc chắn là tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cặp đôi này.
Hàng loạt các ngôi sao đẳng cấp thế giới đang xếp hàng để về Chelsea thì Mu nhà ta lại tỏ ra khó khăn trong việc mua cầu thủ. Ballack đã về, Solomon Kalou tiền vệ trẻ những đã là 1 nhân tố không thể thiếu nới cánh phải của Feyenoord cũng đã về, Sheva chỉ còn mặc cả thêm chút tiền là xong. mà Sheva lại là bạn thân của Abramovic, phi vụ này thì coi như đã gần xong, Roberto Carlos, Mikel Obi cũng đang trên đường đến, khả năng đến là cực cao, gì chứ tiền lương thì Chelsea chẳng thiếu. Và... nhìn vào Mu của chúng ta, những cầu thủ như Diarra, Cambiasso, Makuon, Ribery.... chỉ là chiếu dưới nếu so với đẳng cấp của những Ballack, Sheva, Carlos... vậy mà chúng ta còn chẳng mua xong, còn phải cạnh tranh khốc liệt là đằng khác.
Có nhiều ý kiến cho rằng Mu không còn là nơi hấp dẫn các cầu thủ đẳng cấp thế giới nữa. Theo tôi cũng đúng, điển hình là Ballack vừa qua, kể cả Obi. Nói họ thích lương cao cũng không sai nhưng mà cũng không đúng hoàn toàn, rõ ràng Chelsea có 1 đội hình chất lượng hơn, khả năng vô địch cao hơn nhiều và các cầu thủ đẳng cấp họ thích về Chelsea hơn. Đầu mùa này Essien. 1 cầu thủ từng tập trong đội trẻ của Mu hồi trẻ, thần tượng của anh là Eric Cantona, anh đã là mục tiêu săn đuổi của cả Chel và Mu nhưng nếu xem lại năm ngoái, Mu đứng tận thứ 3 với 77 điểm trogn khi Chelsea vô địch với 95 điểm và anh ta đã chọn Chelsea , bởi lẽ Chel có khả năng thành công hơn, và anh ta đã không sai, Chelsea vô địch, Mu bị loại ngay từ vòng bảng Champions League.
Làm sao để Mu trở thành nơi hấp dẫn các tài năng bây giờ, các tài năng đẳng cấp thế giới thì thích Chelsea, các tài năng trẻ hứa hẹn thì thích Arsenal ( cảm giác của tôi như thế ). Gill và Fergie cho biết sẽ đem về 2 tên tuổi lớn, vậy là ai đây Makoun, Cambiasso, Mascherano, Ribery đây đâu phải những tên tuổi lớn gì, may ra có Diarra nhưng bị hét giá đến 25 triệu, gần bằng tất cả số tiền cho quỹ chuyển nhượng rồi còn đâu. Còn trong khi đó 1 tài năng đẳng cấp thế giới là Ruud thì lại lục đục muốn ra đi, nói thật ra để tìm mua được cầu thủ có đẳng cấp như Ruud bây giờ là cực khó, và nếu có thì cũng sẽ cực kỳ đắt. Tôi thật sự mong Ruud có lời xin lỗi và cam kết thi đấu nốt 2 năm còn trong hợp đồng. Anh ta vẫn sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của mọi người cũng như đồng đội, tôi tin là vậy.
Đấy mới chỉ là vấn đề từ Chelsea, còn Liverpool và Arsenal thì sao đây ? Nếu xem cách Liverpool kết thúc mùa giải năm nay ( 11 trận thắng liên tiếp ) và từ chỗ bị Mu bỏ cách đến 8 điểm, họ đã kết thúc với 82 điểm kém Mu đúng 1 điểm và có nhiều hơn tới...24 điểm so với số điểm của họ mùa năm ngoái. 1 bước tiến khổng lồ đưa họ từ đội thường chỉ phấn đấu vào top 4 dự C1, nay đã thành đội có cơ hội vô địch ngang Mu và Arsenal ( tất nhiên Chelsea có cơ hội vô địch nhiều nhất ). Hơn nữa họ đang sở hữu 1 hàng tiền vệ có thể nói là mạnh nhất PL, tôi đánh giá là ngang với Chelsea kể cả có Ballack. Với 1 hàng tiền vệ như vậy mà mùa vừa rồi họ giải quyết được khâu ghi bàn thì Mu chưa chắc đã có được vị trí thứ 2, nếu xem cách mà Mu đá ở mấy vòng đấu cuối. Và cho mùa tới đây mà họ giải quyết được khâu ghi bàn thì sẽ lại là 1 vấn đề đáng quan tâm cho Mu nhà ta.
Arsenal thì 1 đội hình quá trẻ rồi. Có thể đội chính không đủ khả năng vô địch C1 nhưng tôi nghĩ đội nếu có giải cho đội U23 thì đội U23 của Arsenal với những Djouruo 19, Senderos 21, Flamini 22, Clichy 21, Eboue 22, Cesc 19, Reyes 22, Persie 22, Walcott 17, Diaby 20, Adebayor 22 ( kể ra cũng gần đủ 1 đội hình ) thì họ hoàn toàn đủ sức vô địch PL lẫn C1. Arsenal đã bắt đầu khởi động cho mùa sau với bản hợp đồng mới nhất với Rosiky có 7 triệu, 1 cái giá quá hời nếu biết rằng Dortmund bỏ ra tới 18 triệu để mua anh này hồi năm 2002. Mùa sau rất có thể Arsenal sẽ tiến 1 bước dài, tuy khả năng vô địch của họ không cao nhưng khả năng có vị trí thứ 2 sẽ không hề nhỏ. Sự trưởng thành của các cầu thủ Arsenal mùa tới sẽ lại là 1 vấn đề đáng quan tâm cho Mu nhà ta.
Nói như trên không có nghĩa là Mu chẳng còn 1 tý gì cơ hội vô địch nhưng phải thừa nhận là tôi cảm giác cơ hội đó không thật sự là quá lớn. Sau 1 thời gian dài không sản sinh ra những tài năng kiệt xuất như của thế hệ vàng năm xưa, tôi nghĩ câu lạc bộ nên có cách làm mới với vấn đề cầu thủ trẻ. Dần dần chúng ta không chỉ mỗi sản sinh ra những tài năng bản địa mà còn cần phải sản sinh ra những tài năng đến từ những nước khác. Thời gian của Fergie ở Mu không còn lâu, tôi có cảm giác ông đang cố phấn đấu cho 1 danh hiệu cuối cùng trước khi nghỉ hưu hơn là cố phấn đấu thể thay đổi hoàn toàn đội hình. Tôi tự hỏi liệu khi nào thì những Van de Sar, Neville, Scholes, Giggs sẽ được thay đây ? Nói vậy nhưng nếu được chọn tôi vẫn muốn Fergie ở lại bởi không ai hiểu Mu hơn ông ấy, tôi tin chắc vậy, đừng có nghĩ 20 năm ông ấy dẫn dắt Mu mà ông ấy lại không hiểu Mu bằng mọi người.
Đội hình Mu hiện tại vẫn có khả năng vô địch, nếu chúng xem những chuỗi trận thắng kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4 vừa rồi, tuy vậy tính ổn định vẫn còn kém. Nếu mùa sau có những tài năng thật sự ở khu vực trung tuyến thì chúng ta có quyền hy vọng vào 1 chức vô địch sau 3 năm chời đợi. Hàng hậu vệ đang được xem là mạnh nhất , có lẽ không phải bàn nhưng ở hàng tiền đạo. Nếu có Ruud tôi đánh giá chúng ta có cơ hội tốt để vô địch, còn không có Ruud ( trong trường hợp không mua ai thay ) thì chúng ta chỉ gọi là có khả năng vô địch.
Còn tới hơn 3 tháng nữa thì mùa giải mới khởi tranh và thật thú vị để chờ xem cặp đôi Gill và Fergie sẽ giải quyết như thế nào. 1 điều chắc chắn là tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cặp đôi này.