View Full Version : Red Devils - SACM : 2-2
bestboy_nhl
05-28-2006, 09:47 PM
Vào lúc 3h30 tại sân Tân Tiến, khu công nghiệp Tân Bình, thuộc quận Tân Phú, TPHCM, đã diễn ra trận đấu giao hữu giữa Red Devils và SACM. Kết quả chung cuộc là 2-2, đã làm hài lòng hai đội bóng.
Red Devils HCM đã có trận đấu đầu tiên ở sân 11 người và gặp lại đối thủ mà họ từng giành chiến thắng chật vật cũng trong 1 trận giao hữu trước đó (đá sân 7 người và Red Devils lúc đó còn thiếu người). Theo đánh giá là còn bỡ ngỡ và chưa thật sự hiểu biết nhiều về nhau, song kết quả 2-2 là sự nỗ lực của cả đội bóng và sự hưng phấn sau trận đấu là rất tốt.
Trận đấu diễn ra vào khoảng 3h45, xuất phát với đội hình 4-4-2, RD đã phải nhận ngay những đợt tấn công rất tốc độ của đội bạn, SACM ra sân với đội hình 4-4-2, song sự cơ động của hàng tiền vệ đã làm sơ đồ chiến thuận luân chuyển nhịp nhàng sang 3-5-2, những đợt xuống biên của SACM tỏ ra rất sắc xảo và nhiều lần làm hàng hậu vệ RD chao đảo, nhưng bàn thua đầu tiên vào khoảng phút thứ 7 của trận đấu lại tới rất bất ngờ, từ 1 quả phạt bên cánh trái của RD tiền vệ SACM câu bóng vào thẳng khung thành, thủ môn Toàn (thủ môn bất đắc dĩ) đã nhận định sai tình huống và 1-0 cho SACM. Diễn biến tiếp theo của hiệp 1 vẫn là ưu thế thuộc về SACM, hàng tiền vệ của họ đã làm việc rất tốt cùng sự di chuyển hợp lý đã gây rất nhiều khó khăn cho RD. RD sau 1 thời gian đã có sự bắt nhịp với trận đấu, nhưng chỉ là sự độc diễn của các cá nhân, chưa thấy sự kết dính, nhịp nhàng, vì vậy chỉ mang lại 1 số cơ hội. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0, và bàn nâng tỷ số cũng là tình huống gần giống như bàn mở tỷ số, chỉ khác nó lại đến từ quả phạt bên phải. Đánh giá hiệp 1, với đội hình 4-4-2 táo bạo mà BHL đưa ra đã không mang lại hiệu quả, mất tuyến giữa và tê liệt ở 2 cánh, tiền đạo gần như đói bóng và bị phân chia. Phải nhìn nhận đội bạn ở hiệp 1 đá trên cơ và có được sự nhịp nhàng trong lối chơi.
Hiệp 2, có 1 số điều chỉnh, đội hình lúc này là 3-5-2, tiền vệ được bổ sung Thân vào đá giữa và 1 cầu thủ tiền đạo nhỏ con nhưng có khả năng bắt tốc độ rất nhanh (2 cầu thủ này là cầu thủ của YTT), SACM thay 1 số cầu thủ ở tuyến giữa và tiền đạo...nhìn chung đội hình 2 của SACM không hoạt động tốt như hiệp đầu, cộng sự cơ động của Thân tại khu tiền vệ đã làm RD đá có nét hơn, tạo nhiều cơ hội hơn, và tốc độ tổ chức phản công đã nhanh hơn...chính Thân đã dẫn dắt hàng tiền vệ RD tổ chức liên tục các đợt tấn công về SACM, và điều gì phải đến đã đến, cầu thủ có tốc độ cao kể ở trên đã ghi 2 bàn thắng quân bình tỷ số, đưa trận đấu về vạch xuất phát, lúc này RD đá với tinh thần rất cao đã tạo khá nhiều cơ hội để nâng tỷ số nhưng rất tiếc các cơ hội đều bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc, và kết thúc trận đấu, 2 đội vui vẻ với kết quả 2-2.
Trong trận đấu này tuy khá hài lòng nhưng vẫn có 1 số vấn đề, như việc Sir Chánh nổi nóng xông vào sân định "hành hung" 1 cầu thủ của SACM, khi cầu thủ này chơi khá xấu với 1 cầu thủ mới gia nhập đội, và sau đó vẫn có những pha bóng rất phản cảm. Nhưng với cương vị là 1 người quản lý chịu trách nhiệm cao nhất trong đội Sir Chánh cần bình tĩnh có gì phải thông qua trọng tài, người khác nhìn vào không hay lắm. 1 số cầu thủ phản ứng với các quyết định của trọng tài khi bị thổi việt vị, đôi khi là hơi gay gắt, điều này hoàn toàn không có lợi cho đội bóng khi thi đấu giải, cần bình tĩnh và biết rút kinh nghiệm cho pha bóng sau chứ đừng nhăm nhăm la trọng tài, nhiều khi ăn thẻ như chơi. Và cuối cùng là việc Toàn phản ứng với BHL vì Toàn đã giới thiệu 1 số cầu thủ cho đội nhưng trận này không được ai để ý, đây là 1 sơ sót của BHL, xong với 3 người thì họ không thể biết hết ai đang có mặt...vì vậy Toàn nên thông cảm, và có thái độ nhã nhặn hơn, vì sự phát triển của đội bóng, mà em cũng là 1 nhân tố trong đó, em có thể kiến nghị hoặc đưa ý kiến thẳng với BHL.
Một buổi chiều đẹp với trận cầu cởi mở đã kết thúc. Vẫn còn nhiều vấn đề cần phải làm như nhân lực, sân bãi tập luyện, song với tinh thần phấn chấn, có thể RD sẽ lớn manh hơn trong tương lai...đội bóng ta có lợi thế hơn đội khác là hầu hết thành viên đều có nick trong diễn đàn vì vậy tình đoàn kết càng vững bền, và tinh thần cao là vì giờ đội có 3 bạn nữ đi xem đá bóng...heee.......mà xui là hôm nay 3 nàng đều có người hộ tống nên anh em hơi bị cụt hứng...heeee.............còn 1 bạn nữa bận không đi...
W_rooney
05-28-2006, 09:57 PM
hôm nay mình chỉ đá có 5 đến 10 phút thôi ( nhưng ko sao cầu thủ mới mà ) cần phải có thời gian để lấy niềm tin của BHL . Nhưng mà anh TL HLV nóng tính quá ( ko để cho người khác vào gì cả --) đá giao hưu coi như thử nghiệm đội hình ) .
bestboy_nhl
05-28-2006, 10:30 PM
Nhưng mà anh TL HLV nóng tính quá ( ko để cho người khác vào gì cả --) đá giao hưu coi như thử nghiệm đội hình ) .
Cậu là ku nào nhỉ, sao mình hỏi mà chẳng thấy trả lời gì ráo...???? mà TL HLV là ai ???nhân vật bí ẩn àh? Nói rõ ra đi.
gianhut
05-29-2006, 07:18 AM
TL = trợ lý ấy. :|
wiền thay ng` là nằm trong tay cha già Alex mà. :| TL đâu có wiền
wepro
05-29-2006, 07:39 AM
tôi rất tức về bản thân mình khi đã không chơi cống hiến cùng đội trong trận đấu ,khi vừa vào sân thì tôi bị chấn thương gót chân phải nên không thể thi đấu được nữa , tối hôm ấy về tôi phải vật lộn với cơn đau đớn , sáng hôm nay nó có bớt đau một chút , hiện bây giờ tôi đang quá trình uống thuốc và xoa thuốc giảm đau , tôi phải điều trị trong 5 ngày tới , và CN tuần sau có thể cùng anh em đi tập luyện trở lại bình thường . :manucheer
shinichi1487
05-29-2006, 09:18 AM
Khổ thân Wepro :D vất vả chở shi từ Maximax CH tới sân, xém lạc đường, rùi bị chấn thương khi mới đá được vài phút. Nhưng vẫn đang còn hơn Shi...hix hix !
Ko hiểu sao hôm qua BHL lại xếp Shi đá hậu vệ trái chứ...? Chòi ! lần đầu tiên đá sân 11 người, lại đá ở 1 vị trí lạ hoắc nên...hix hix ! đá dở như mắm á ( hình như shi được đá 15p gì đó thì phải :D ) Kiểu này phải cố gắng hơn trong những buổi tập sau để lấy lại vị trí chình thức mới được :D Shi chỉ đá được trung vệ và hậu vệ phải thui à. Mặc dù hậu vệ phải cũng như hậu vệ trái, nhưng mà nó hơi bị khớp ... Đá bên trái coi như tiêu luôn. Nhưng chắc phải tập vị trí này thôi vì hình như giờ ko có ai đá được bên đó. Hôm wa có 1 anh đá bên đó khá hay nhưng là dân YTT :D chán ! hehe
nguyentrachuy
05-29-2006, 10:35 AM
hic hic Theo thông tin bên lề đưa ra là có rất nhiều em gái (do các cầu thủ dẫn theo để ủng hộ )...mà chẳng thấy đâu .Toàn là dắt bồ theo ,làm em mất cả hứng .Tưởng là có thể thoát được kiếp cô đơn theo đuổi ,rốt cuộc vẫn hoàn thế hic ...hic .
bestboy_nhl
05-29-2006, 10:50 AM
hic hic Theo thông tin bên lề đưa ra là có rất nhiều em gái (do các cầu thủ dẫn theo để ủng hộ )...mà chẳng thấy đâu .Toàn là dắt bồ theo ,làm em mất cả hứng .Tưởng là có thể thoát được kiếp cô đơn theo đuổi ,rốt cuộc vẫn hoàn thế hic ...hic .
Mà bất ngờ là có phu nhân Sir đi nữa chớ...heeee..............
vNistelrooy
05-29-2006, 01:41 PM
Tuy hôm wa ko đi được cùng mọi người nhưng wa tường thuật của anh Lê thì em cũng nắm được tình hình sơ sơ. Thật buồn và tiếc khi ko thể cống hiến với mọi người nhưng em cũng có kiến nghị với BHL :
- Việc có một số thành viên YTT tham gia đội bóng chúng ta em nghĩ là ko nên. Mặc dù YTT có thể coi là một friend club với chúng ta nhưng em nghĩ chúng ta là chúng ta, ko phải YTT. Nếu với lực lượng mỏng như trước kia thì có thể 1,2 trận mình mượn cầu thủ YTT để thi đấu còn được, nhưng hiện nay đội bóng đã phát triển lên tầm mới, và lực lượng cầu thủ ko còn là vấn đề nữa. Các anh nghĩ sao khi các cầu thủ trong đội bóng tham gia chính thức mà ko được ra sân, trong khi những người bên YTT lại được đá ? Họ sẽ cảm thấy có một điều gì đó khúc mắc và từ đó có thể nảy sinh những mâu thuẫn trong đội bóng. Vì vậy em nghĩ lần sau chúng ta ko nên để cầu thủ YTT thi đấu cho mình. Chẳng phải BHL đã từng nói thi đấu là để cọ xát, ko quan trọng thắng thua chỉ cần anh em hết mình là được sao ?
bestboy_nhl
05-29-2006, 01:57 PM
Tuy hôm wa ko đi được cùng mọi người nhưng wa tường thuật của anh Lê thì em cũng nắm được tình hình sơ sơ. Thật buồn và tiếc khi ko thể cống hiến với mọi người nhưng em cũng có kiến nghị với BHL :
- Việc có một số thành viên YTT tham gia đội bóng chúng ta em nghĩ là ko nên. Mặc dù YTT có thể coi là một friend club với chúng ta nhưng em nghĩ chúng ta là chúng ta, ko phải YTT. Nếu với lực lượng mỏng như trước kia thì có thể 1,2 trận mình mượn cầu thủ YTT để thi đấu còn được, nhưng hiện nay đội bóng đã phát triển lên tầm mới, và lực lượng cầu thủ ko còn là vấn đề nữa. Các anh nghĩ sao khi các cầu thủ trong đội bóng tham gia chính thức mà ko được ra sân, trong khi những người bên YTT lại được đá ? Họ sẽ cảm thấy có một điều gì đó khúc mắc và từ đó có thể nảy sinh những mâu thuẫn trong đội bóng. Vì vậy em nghĩ lần sau chúng ta ko nên để cầu thủ YTT thi đấu cho mình. Chẳng phải BHL đã từng nói thi đấu là để cọ xát, ko quan trọng thắng thua chỉ cần anh em hết mình là được sao ?
Đây là vấn đề được đề ra sau trận đấu đó em, họ cũng là người người thích MU, muốn cống hiến cho đội ta, nhưng do họ là cầu thủ đá thuê cho YTT (tức có ký hợp đồng lao động)nên họ phải tuân theo những quy định của YTT, vì vậy BHL cũng kô thể sử dụng họ được.
hienhq
05-29-2006, 02:19 PM
có ký hợp đồng lao động là sao?
bestboy_nhl
05-29-2006, 02:49 PM
có ký hợp đồng lao động là sao?
Ai biết, anh Chánh nói thế. Ok !
chandoinhat
05-29-2006, 06:10 PM
Nói chung những vấn đề tồn đọng đã được Ban HL và các trụ cột mổ sẻ đầy đủ sau đó, tất cả những thiếu sót và sai lầm đều đã giải quyết xong, mọi bất mãn, khó khăn mong Anh Em trình bày riêng với thành viên Ban HL, thật ra công việc của chúng tôi cũng chỉ nhằm xây dựng đội bóng một cách tốt nhất, tìm kiếm sân tập cũng như các thứ, các bạn chỉ việc ra sân và cống hiến nên chúng tôi k0 tránh khỏi một số sơ suất và có thể làm cho các bạn cảm thấy k0 hài lòng. Mong Anh Em hiểu cho......
Còn riêng việc vài thành viên YTT tôi cũng đã trao đổi xong với Chánh, chắc chắn sự việc này sẽ k0 lặp lại. Tôi k0 đồng ý việc có mặt YTT trong đội hình, chúng ta dù có thua đi chăng nữa thì cũng là đội chúng ta, làm sao các thành viên có thể chấp nhận việc đóng tiền quỹ trong khi k0 được ra sân còn YTT thì lại free như vậy. Tôi xin hứa với Anh Em chừng nào tôi còn trong Ban HL tôi sẽ không bao giờ để cho việc những người k0 phải là thành viên đội bóng được thi đấu trong khi các thành viên của chúng ta lại ngồi ngoài
P/S: Các Anh Em có khó khăn hay bất mãn gì xin vui lòng đừng post lên gây mất đoàn kết hãy liên lạc Y!M với Chánh : "cong_tuoc_bong_dem_007" , hay Khoa : "Andrew.tran00".
shinichi1487
05-29-2006, 06:15 PM
Hiểu ý anh Khoa :D Nhưng lần sau nhớ xếp em đá đúng vị trí sở trường nhá...Trung vệ hoặc hậu vệ phải :manucheer
W_rooney
05-29-2006, 08:49 PM
các anh ơi GK của mình yếu quá , mong anh Sir huấn luyện thủ môn và đưa chúng ta thành một tập thể mạnh và đừng để sự cố như hôm chủ nhật nữa
d_beck
05-29-2006, 08:52 PM
nói chung, dù gì cũng đã qua rồi, chúng ta hãy cùng nhau rút kinh nghiệm, hy vọng BHL chúng ta sẽ ko để tình trạng này xảy ra nữa, và các anh em cũng ko nên vì chuyện này mà mất đoàn hết nội bộ, chúng ta còn sinh hoạt với nhau dài dài mà.hãy cùng nhau xây dựng một Red devils mạnh mẽ , đoàn kết và thân thiện. Anh em cố lên
bestboy_nhl
05-29-2006, 08:58 PM
Ở đây, không phải là phê phán hay trách móc gì đâu, nói ra chỉ với mong muốn anh em biết rằng anh em có quyền bày tỏ ý kiến của mình, đưa ra nhận định bản thân, nhưng ở mức độ bình tĩnh, chứ đừng trách móc BHL, họ làm việc tương đối tốt,nhưng không thể bao quát hết được...nên họ rất cần sự thông cảm, những ý kiến đối với họ là rất cần thiết. Thế nhé, vì một đội bóng vững mạnh...go ahead
W_rooney
05-29-2006, 09:03 PM
Ở đây, không phải là phê phán hay trách móc gì đâu, nói ra chỉ với mong muốn anh em biết rằng anh em có quyền bày tỏ ý kiến của mình, đưa ra nhận định bản thân, nhưng ở mức độ bình tĩnh, chứ đừng trách móc BHL, họ làm việc tương đối tốt,nhưng không thể bao quát hết được...nên họ rất cần sự thông cảm, những ý kiến đối với họ là rất cần thiết. Thế nhé, vì một đội bóng vững mạnh...go ahead
Em đồng ý với ý kiến của anh , em rất mong chúng ta cùng giúp cho CLB mạnh hơn
wepro
05-29-2006, 09:05 PM
BHL làm vậy là tốt rồi , trận đấu vừa qua cũng là một bài học cần phải rút kinh nghiệm của BHL , chúng ta hãy hướng đến những cái gì tốt đẹp hơn đi . :manucheer
stevencristiano
05-29-2006, 11:05 PM
Em không biết phải nên nói thế nào nữa, trong ngày chủ nhật diễn ra trận đấu vừa qua thật sự là 1 ngày ko may mắn dành cho Steven. Trước kho trước kho trận đấu diễn ra thì Steven đã gặp 1 sự cố (gần chỗ hẹn với các anh em), mặc dù các anh em chưa gặp mặt của Steven ở ngoài 1 lần nào cả, nhưng khi biết được sự việc Steven đang gặp chuyện thì các anh em trong đội bóng đã hết lòng giúp đỡ cho Steven, lần ra mắt đầu tiên của Steven như thế thì thật là ... mất mặt. Nhưng khi thấy các anh em ra sức giúp đỡ Steven thì Steven ko biết fải nói gì hơn là "chân thành cám ơn" các anh em trong đội bóng.
Còn về trận đấu thì có lẽ Steven thi đấu ko đc tốt cho lắm, Steven đã thi đấu ko như mong đợi của BHL thì phải, nhưng Steven hứa là sẽ cố gắng vươn lên, và cố thắng thi đấu tốt trong các trận đấu tới.
Còn về việc trong đội bóng có các cầu thủ ngoài vào thi đấu thì sẵn đây Steven xin góp 1 chút ý kiến, nếu ý kiến của Steven có làm ai buồn thì xin hãy bỏ qua cho Steven, vì Steven cũng chỉ muốn đội bóng ngày càng phát triển mà thôi. Theo riêng bản thân Steven thì Steven nghĩ là cho dù đội bóng của chúng ta có đi tập hay đá giao hữu với đội nào đi nữa thì đừng nên cho các bạn ngoài đội bóng tham gia, vì ở đây có rất nhiều lý do. Thứ 1, nếu chúng ta cùng tập với các bạn ngoài đội bóng, mà các bạn ấy thi đấu tốt ở vị trí đó thì, khi mà chúng ta đi thi đấu đá giải chẳng hạn, nếu như các bạn ấy không có tên trong đội hình thì trong đội bóng chúng ta ai sẽ lấp vào vị trí ấy. Thứ 2, các cầu thủ xin gia nhập vào đội bóng chúng ta đều hy vọng rằng các bạn ấy sẽ đc đi đá bóng, học tập, và có thêm kinh nghiệm, nếu có các bạn ngoài đội bóng vào tham gia thì làm sao các bạn trong đội có dịp để mà chứng tỏ sự fát triển của các bạn ấy. Thứ 3, chính là cái quan trọng nhất, đó là tình đoàn kết, các thành viên trong đội bóng RD đều đến với nhau bằng cả 1 tình đoàn kết, nếu sự có mặt của các bạn ngoài đội bóng làm cho đội bóng chúng ta có sự mâu thuẫn với nhau thì Steven nghĩ là ko nên.
Vì vậy Steven nghĩ rằng nếu các bạn nào không có tên trong danh sách đội bóng RD thì xin đừng vào tập hay đá cùng đội bóng. Các bạn ấy cũng có thể theo để cổ vũ cho đội bóng mà, RD cũng còn cần rất nhiều người hâm mộ. Vì vậy, Steven hy vọng BHL sẽ mỡ thêm mục tuyển cổ động viên cho đội bóng.
bestboy_nhl
05-29-2006, 11:26 PM
Em không biết phải nên nói thế nào nữa, trong ngày chủ nhật diễn ra trận đấu vừa qua thật sự là 1 ngày ko may mắn dành cho Steven. Trước kho trước kho trận đấu diễn ra thì Steven đã gặp 1 sự cố (gần chỗ hẹn với các anh em), mặc dù các anh em chưa gặp mặt của Steven ở ngoài 1 lần nào cả, nhưng khi biết được sự việc Steven đang gặp chuyện thì các anh em trong đội bóng đã hết lòng giúp đỡ cho Steven, lần ra mắt đầu tiên của Steven như thế thì thật là ... mất mặt. Nhưng khi thấy các anh em ra sức giúp đỡ Steven thì Steven ko biết fải nói gì hơn là "chân thành cám ơn" các anh em trong đội bóng.
Còn về trận đấu thì có lẽ Steven thi đấu ko đc tốt cho lắm, Steven đã thi đấu ko như mong đợi của BHL thì phải, nhưng Steven hứa là sẽ cố gắng vươn lên, và cố thắng thi đấu tốt trong các trận đấu tới.
Còn về việc trong đội bóng có các cầu thủ ngoài vào thi đấu thì sẵn đây Steven xin góp 1 chút ý kiến, nếu ý kiến của Steven có làm ai buồn thì xin hãy bỏ qua cho Steven, vì Steven cũng chỉ muốn đội bóng ngày càng phát triển mà thôi. Theo riêng bản thân Steven thì Steven nghĩ là cho dù đội bóng của chúng ta có đi tập hay đá giao hữu với đội nào đi nữa thì đừng nên cho các bạn ngoài đội bóng tham gia, vì ở đây có rất nhiều lý do. Thứ 1, nếu chúng ta cùng tập với các bạn ngoài đội bóng, mà các bạn ấy thi đấu tốt ở vị trí đó thì, khi mà chúng ta đi thi đấu đá giải chẳng hạn, nếu như các bạn ấy không có tên trong đội hình thì trong đội bóng chúng ta ai sẽ lấp vào vị trí ấy. Thứ 2, các cầu thủ xin gia nhập vào đội bóng chúng ta đều hy vọng rằng các bạn ấy sẽ đc đi đá bóng, học tập, và có thêm kinh nghiệm, nếu có các bạn ngoài đội bóng vào tham gia thì làm sao các bạn trong đội có dịp để mà chứng tỏ sự fát triển của các bạn ấy. Thứ 3, chính là cái quan trọng nhất, đó là tình đoàn kết, các thành viên trong đội bóng RD đều đến với nhau bằng cả 1 tình đoàn kết, nếu sự có mặt của các bạn ngoài đội bóng làm cho đội bóng chúng ta có sự mâu thuẫn với nhau thì Steven nghĩ là ko nên.
Vì vậy Steven nghĩ rằng nếu các bạn nào không có tên trong danh sách đội bóng RD thì xin đừng vào tập hay đá cùng đội bóng. Các bạn ấy cũng có thể theo để cổ vũ cho đội bóng mà, RD cũng còn cần rất nhiều người hâm mộ. Vì vậy, Steven hy vọng BHL sẽ mỡ thêm mục tuyển cổ động viên cho đội bóng.
Nhìn chung đây là 1 ý kiến chân thành, về việc này BHL đã có chính sách rõ ràng, và việc này sẽ không được phép tái diễn, song cũng thông báo là chúng ta sẽ cố gắng thuyết phục họ tham gia với đội, được hay không là ở họ thôi (vì họ cũng là người iu thích MU, không có lý do gì mà xua đuổi họ cả, tính ra cũng cùng sở thích). Còn phần Steven, dù gặp xui, nhưng những cố gắng cũng như đóng góp của cậu cho đội bóng khi ngày đầu tham dự là điều đáng biểu dương (cả việc đem theo bạn gái:muflag: , từ đầu tới giờ có mình anh dắt đi). Cố gắng theo tập với đội bóng nhé. Àh đề xuất này cũng hay đó chớ...Sir Chánh không làm, anh em mình lập topic luôn, rồi ai có giới thiệu vào, heee...........
stevencristiano
05-30-2006, 06:50 AM
Nhìn chung đây là 1 ý kiến chân thành, về việc này BHL đã có chính sách rõ ràng, và việc này sẽ không được phép tái diễn, song cũng thông báo là chúng ta sẽ cố gắng thuyết phục họ tham gia với đội, được hay không là ở họ thôi (vì họ cũng là người iu thích MU, không có lý do gì mà xua đuổi họ cả, tính ra cũng cùng sở thích). Còn phần Steven, dù gặp xui, nhưng những cố gắng cũng như đóng góp của cậu cho đội bóng khi ngày đầu tham dự là điều đáng biểu dương (cả việc đem theo bạn gái:muflag: , từ đầu tới giờ có mình anh dắt đi). Cố gắng theo tập với đội bóng nhé. Àh đề xuất này cũng hay đó chớ...Sir Chánh không làm, anh em mình lập topic luôn, rồi ai có giới thiệu vào, heee...........
Mà sao Sir.Chánh đâu mất tiêu rùi! Sao em ko thấy lên trả lời cho anh em biết gì hết vậy? Bây giờ anh Lê lập Topic "Tuyển cổ động viên" đi anh! (Tuyển bạn gái nhiều nhiều dzô nha). Thấy các bạn trong đội bóng có các bạn gái theo cổ vũ là đá hay lắm đó!Hi..Hi..
J.S.Park
05-30-2006, 07:38 AM
Park nhất trí, chúng ta là chúng ta. Ông Sơn anh của em (dĩ nhiên ko có anh Việt, anh Việt hơi chán, vì hôm đó em thấy ảnh đang đá tốt thì bị thay ra, mà vào sân chưa được 10', chưa nóng người, thì dễ bực mình lắm, lại gặp chuyện lộn xộn về đội ngũ nữa, thật tiếc nểu ảnh ko tham gia, vì em thấy vị trí của anh Lê rất khó tìm người đá tốt) mặc dù hôm bữa cũng buồn và chán thật (ổng chưa bao giờ phải ngồi dự bị khi tham gia đội bóng lớp, khoa hay trường) nhưng vì tình yêu bóng đá, ổng sẽ tiếp tục tham gia với đội mình. Hy vọng ổng sẽ sớm hòa nhập.
các anh ơi GK của mình yếu quá , mong anh Sir huấn luyện thủ môn và đưa chúng ta thành một tập thể mạnh và đừng để sự cố như hôm chủ nhật nữa
Đội mình có nhiều GK lắm, nhưng hôm đó chỉ có 2 anh đi, 1 anh đi trễ, 1 anh chấn thương, vì lý do đó mà phải đẩy hậu vệ xuống làm thủ môn, và ******* hậu vệ đó chỉ quen chụp goal 7 người, đó là lần đầu tiên nó chụp goal 11 người, sai lầm (dĩ nhiên là đáng lên án) là điều chắc chắn. Mong anh em tha thứ :-p, lần sau nó sẽ rút kinh nghiệm, bằng cách ... ko bao giờ chụp nữa.
bestboy_nhl
05-30-2006, 08:13 AM
Mà sao Sir.Chánh đâu mất tiêu rùi! Sao em ko thấy lên trả lời cho anh em biết gì hết vậy? Bây giờ anh Lê lập Topic "Tuyển cổ động viên" đi anh! (Tuyển bạn gái nhiều nhiều dzô nha). Thấy các bạn trong đội bóng có các bạn gái theo cổ vũ là đá hay lắm đó!Hi..Hi..
Anh Chánh của chúng ta khôn lắm, vào công ty mới online, tối về nhà để thời gian đi với vợ nên không có lên mạg đâu, để tý ảnh lên, ảnh không lập mình lập, không ảnh lại bảo mình cầm đèn chạy trước ôtô thì khổ...heeee..........
shinichi1487
05-30-2006, 08:29 AM
các anh ơi GK của mình yếu quá , mong anh Sir huấn luyện thủ môn và đưa chúng ta thành một tập thể mạnh và đừng để sự cố như hôm chủ nhật nữa
GK hôm đó là Toàn, 1 GK bất đắc dĩ ấy mà :D Hum đó nếu để anh Lễ bắt thì đâu đến nỗi hả Toàn:24:
Okie ! anh đây ! mấy hôm nay anh bận quá, giờ vào đọc những ý kiến của mọi người anh cũng hiểu và có đôi lời.
Đầu tiên, các em phải nhìn nhận lại, tất cả những cầu thủ đăng ký với Red Devils, anh đều cố gắng cho vào sân đá. Và có chút hiểu lầm khi anh em cứ nghĩ là Thân và Tuấn (2 cầu thủ của YTT) là người ngoài.
Thật ra, họ đã đăng ký với anh tham gia đội, họ là fan M.U từ năm 1999 đến giờ, cả 2 anh em đá giỏi và rất thích M.U, rất thích hợp gia nhập đội của chúng ta. Khi nhận thông tin đăng ký qua Yahoo!Messenger, anh rất mừng vì đội đã có thêm nhân tài.
Chỉ có 1 vướn mắt là Thân và Tuấn hiện vẫn đang chơi cho đội bóng thuộc Cty TNHH Yêu Thể Thao. Đội bóng này tham dự giải bóng đá mini 5 người vào tháng 7 này. Chính vì lý do đó, nên anh đã không điền tên vội 2 cầu thủ này vào danh sách đội vì thật lòng muốn họ cống hiến trọng vẹn cho Red Devils chúng ta. Nhưng khi đã chơi cho YTT, phải thông cảm là họ rất khó xử. Thân nhiều lần tâm sự là giá mà biết đến đội M.U của chúng ta trước.
Vấn đề của Thân và Tuấn là như vậy. Còn chuyện có những cầu thủ đi theo đội, mới đăng ký nhưng anh không cho đá lâu. Đơn giản đó là quyết định của BHL, mọi cầu thủ phải chấp hành khi anh có biện pháp thay người.
Trường hợp anh của Toàn, có thể anh rất hay (anh chưa kiểm chứng do chưa thấy thi đấu nhiều) nhưng anh này cũng mới đăng ký và anh đã cho vào sân thử sức 10 phút, đúng như nguyện vọng. Không phải vì lý do anh ta thi đấu chưa từng dự bị hay gì đó ở một đội bóng nào đó mà đòi hỏi BHL phải cho anh ta thi đấu thật nhiều. Wayne Rooney mà có chuyển đến Chelsea thì thời gian đầu Mourinho cũng phải cho ngồi dự bị.
Toàn đội đi hôm đó, đều được ra sân, Quảng từ Hà Nội mới vào, anh đã cho vào sân khoảng 7 phút. Chỉ có duy nhất Hoàng 007 là đến quá trễ, anh không thể cho vào sân. Riêng một anh bạn nào nữa đó đi theo Toàn, anh không hề hay biết thì làm sao cho vào sân ???
Các em nến nhớ, anh đã biết trước là sẽ có nhiều người mới gia nhập đội, nên chủ động cho toàn đội đi sớm lúc 3h00 để rà soát đội hình và tìm hiểu những thành viên mới. Nhưng do giải quyết sự cố không may của Huy, nên đến 3h20 anh mới vào sân cùng đội được, giờ thi đấu đã cận kề, vì vậy mọi quyết định của anh dựa trên những con người có sẵn và những cầu thủ giỏi anh biết.
Mọi chuyện không có gì trầm trọng đến mức phải gọi là mất đoàn kết nội bộ, là cầu thủ, mọi người phải chấp nhận ngồi dự bị để tự hoàn thiện mình.
Và từ nay, anh không muốn nghe những điều tương tự lặp lại, các anh em có quyền ý kiến lên BHL, nhưng phải sau khi hiểu rõ mọi chuyện, đừng bao giờ nhìn vấn đề nào ở một phía.
Giờ mọi người hãy tập trung cho mục tiêu của đội là tập luyện cho thật tốt để hoàn thiện đội hình và chốt lại đội ngũ nhân sự cho toàn đội.
wepro
05-30-2006, 09:07 AM
Nhân dịp BHL đem theo máy chụp hình , chụp hình đội bóng luôn đi , thấy bên Hà Nội , người ta chụp cả đội hình và post lên luôn kìa , chúng ta RedDevil HCM thì cũng post lên luôn đi:manucheer :manucheer :manucheer
Vụ ảnh này thì khuyến khích ai có máy đem theo (KTS càng tốt)
W_rooney
05-30-2006, 09:40 AM
anh Chánh ah , em cũng rất thông cảm cho BHL cái chuyện ngồi dự bị hay vào đá cũng chẳng sao cả cốt là đội chúng ta luôn thắng
chandoinhat
05-30-2006, 10:53 AM
Rồi !!! Tuần này có tập tui sẽ mang theo máy chụp hình.....(Chắc phải nhờ thủ quỹ giữ hộ, máy có 5 chấm thôi, nhưng chắc chụp cũng ok )
Mọi điều Chánh đã nói hết, sự việc đã ổn thoã, đội bóng mình đang dần đi vào quỹ đạo, các Anh Em có nhận ra tình thần đội tốt hơn xưa àh. Mong các bạn vẫn giữ tinh thần này nhé, như Chánh đã nói, Toàn cũng nên thông cảm, làm sao có thể mới vào đội lại được đá chính nè, cũng phải qua một vài trận trải nghiệm đúng k0 Toàn.... Em hiểu và biết tính của Anh mà, k0 bao giờ cho ai thiệt thòi đâu.
Chủ Nhật này đội chúng ta đi tập, có mang theo máy chụp hình, đề nghị Anh Em giặt áo thật sạch sẽ, cắt tóc, vuốt gel thật bảnh, hihihihi.
chandoinhat
05-30-2006, 11:28 AM
Mà sao Sir.Chánh đâu mất tiêu rùi! Sao em ko thấy lên trả lời cho anh em biết gì hết vậy? Bây giờ anh Lê lập Topic "Tuyển cổ động viên" đi anh! (Tuyển bạn gái nhiều nhiều dzô nha). Thấy các bạn trong đội bóng có các bạn gái theo cổ vũ là đá hay lắm đó!Hi..Hi..
Chân đã lành chưa vậy Huy! tội nghiệp em thật, quả là một ngày xui xẻo đáng tiếc cho em trai trong ngày đầu tiên tham gia đội bóng, đừng buồn nhé, Em thấy Sir Chánh lo cho em đến nổi mất bình tĩnh nổi nóng xông vào sân luôn k0 ??? hihih, nhưng thật ra thì làm vậy là điều k0 nên, Em trai ráng dẫn thêm nhiều bạn gái yêu đá bóng đến cổ vũ cho đội mình nhé, Anh thì bất lực, k0 quen nhiều con gái để dẫn theo...... Vậy nha, chúc chân em mau lành để còn tham gia đội nữa.
GloryVinh
05-30-2006, 07:05 PM
Chân đã lành chưa vậy Huy! tội nghiệp em thật, quả là một ngày xui xẻo đáng tiếc cho em trai trong ngày đầu tiên tham gia đội bóng, đừng buồn nhé, Em thấy Sir Chánh lo cho em đến nổi mất bình tĩnh nổi nóng xông vào sân luôn k0 ??? hihih, nhưng thật ra thì làm vậy là điều k0 nên, Em trai ráng dẫn thêm nhiều bạn gái yêu đá bóng đến cổ vũ cho đội mình nhé, Anh thì bất lực, k0 quen nhiều con gái để dẫn theo...... Vậy nha, chúc chân em mau lành để còn tham gia đội nữa.
Ông Chánh hù trọng tài với ông Hải bên AC đó.Ông đó nhát cáy mà dám xông vào sâ oánh ai:mushirt:
stevencristiano
05-30-2006, 10:41 PM
Chân đã lành chưa vậy Huy! tội nghiệp em thật, quả là một ngày xui xẻo đáng tiếc cho em trai trong ngày đầu tiên tham gia đội bóng, đừng buồn nhé, Em thấy Sir Chánh lo cho em đến nổi mất bình tĩnh nổi nóng xông vào sân luôn k0 ??? hihih, nhưng thật ra thì làm vậy là điều k0 nên, Em trai ráng dẫn thêm nhiều bạn gái yêu đá bóng đến cổ vũ cho đội mình nhé, Anh thì bất lực, k0 quen nhiều con gái để dẫn theo...... Vậy nha, chúc chân em mau lành để còn tham gia đội nữa.
Em cám ơn anh Khoa đã hỏi thăm, và cám ơn tất cả thành viên trong đội bóng giúp đỡ Huy. Có lẽ vì hôm ấy em đang đi bóng quá tốc độ, ko kiềm hãm đc sự va chạm nên lúc ấy quá đau, và mấy ngày nay em cũng cảm thấy đỡ đi rất nhiều. Chủ nhật này có lẽ em sẽ vẫn ra sân chạy đc bình thường rồi, ko sao đâu!
Ngày đầu tiên ra sân mà gặp nhiều sự cố quá, xui xẻo thật. Nhưng người ta thường nói "Vạn sự khởi đầu nan" mà, em sẽ cố gắng ko có gì mà fải sợ cả! (Em ko có "Gian nan bắt đầu nản" đâu nha!)
shinichi1487
05-31-2006, 08:28 AM
Anh thì bất lực, k0 quen nhiều con gái để dẫn theo......
Ủa ! "bất lực" là sao hả anh Khoa, trông anh xung lém cơ mà :laugh: Ko ngờ trợ lý coach nhà mình lại "bất lực":mushirt: kakakakaka Khổ thân anh, có cần đồng đội giúp gì ko :devil:
@Steven: Chúc em mau lành bệnh ha:manucheer
bestboy_nhl
05-31-2006, 08:31 AM
Ủa ! "bất lực" là sao hả anh Khoa, trông anh xung lém cơ mà :laugh: Ko ngờ trợ lý coach nhà mình lại "bất lực":mushirt: kakakakaka Khổ thân anh, có cần đồng đội giúp gì ko :devil:
@Steven: Chúc em mau lành bệnh ha:manucheer
Haaaa..........................:mushirt: :D :39: , ông Khoa thiệt tình, dùng từ dễ làm ngộ nhận quá đi ông ơi, haaa.................................
nguyentrachuy
05-31-2006, 08:39 AM
tội nghiệp còn trẻ quá mà ,seo kỳ dzậy ta :-? .Tội nghiệp tội nghiệp :D .Giảm bớt những cuộc vui bất tận lại đi hehehehe
shinichi1487
05-31-2006, 08:49 AM
Thế nên ổng mới kiu ổng tuổi 24 nhưng trông như 42...Ra là vì cái này :24:
stevencristiano
05-31-2006, 11:17 AM
anh Khoa làm gì mà để anh em chọc quê ghê! mà biến đâu mất tiêu rùi...
phanquocviet
05-31-2006, 11:18 AM
mình là thành viên mới của đội.CN vừa rồi ngày 28/5 là trận đấu đầu tiên mà mình tham gia cùng RD nhưng mình đã ko được cống hiến hết khả năng cho đội được vi mình chỉ đà được 5 phút.Vả lại mình có 1 số bất đồng với ban HL nhưng bây giờ mình đã hiểu vi đây là 1 đội bóng mới thành lập nên sẽ ko tránh những bất cập và thiếu sót.Rất mong ban HL thông cảm.Mong ban HL cho tôi tiếp tục tham gia đội bóng để tiếp tục cống hiến.
Tôi xin góp 1 số ý kiến về đội hình: hiện nay chúng ta đang rất yếu ở khu vực trung tuyến đặc biệt là 1 người cầm trịch trận đấu và vị trí hậu vệ 2 cánh trái phải.Nếu được ban HL có thể bố trí tôi đá ở vị trí trung vệ hoặc tiền vệ trung tâm
mình là thành viên mới của đội.CN vừa rồi ngày 28/5 là trận đấu đầu tiên mà mình tham gia cùng RD nhưng mình đã ko được cống hiến hết khả năng cho đội được vi mình chỉ đà được 5 phút.Vả lại mình có 1 số bất đồng với ban HL nhưng bây giờ mình đã hiểu vi đây là 1 đội bóng mới thành lập nên sẽ ko tránh những bất cập và thiếu sót.Rất mong ban HL thông cảm.Mong ban HL cho tôi tiếp tục tham gia đội bóng để tiếp tục cống hiến.
Tôi xin góp 1 số ý kiến về đội hình: hiện nay chúng ta đang rất yếu ở khu vực trung tuyến đặc biệt là 1 người cầm trịch trận đấu và vị trí hậu vệ 2 cánh trái phải.Nếu được ban HL có thể bố trí tôi đá ở vị trí trung vệ hoặc tiền vệ trung tâm
Cảm ơn những góp ý của anh, BHL luôn luôn mong muốn mọi người vui vẻ và cùng nhau chúng ta xây dựng đội bóng, những đóng góp của mọi người đều được trân trọng.
CN này anh nhớ đến tập cùng đội nhé !
chandoinhat
05-31-2006, 11:46 AM
mình là thành viên mới của đội.CN vừa rồi ngày 28/5 là trận đấu đầu tiên mà mình tham gia cùng RD nhưng mình đã ko được cống hiến hết khả năng cho đội được vi mình chỉ đà được 5 phút.Vả lại mình có 1 số bất đồng với ban HL nhưng bây giờ mình đã hiểu vi đây là 1 đội bóng mới thành lập nên sẽ ko tránh những bất cập và thiếu sót.Rất mong ban HL thông cảm.Mong ban HL cho tôi tiếp tục tham gia đội bóng để tiếp tục cống hiến.
Tôi xin góp 1 số ý kiến về đội hình: hiện nay chúng ta đang rất yếu ở khu vực trung tuyến đặc biệt là 1 người cầm trịch trận đấu và vị trí hậu vệ 2 cánh trái phải.Nếu được ban HL có thể bố trí tôi đá ở vị trí trung vệ hoặc tiền vệ trung tâm
Hoan nghênh Anh vào đội, Anh thông cảm vì thật ra ai cũng vậy, lần đầu tiên đi tập lại là đá giao hữu vả chăng làm sao ban HL có thể sắp Anh vào đá được, nếu như tuần rồi là đá tập nội bộ đội thôi thì k0 có chuyện này rồi, Anh hiểu cho, vì vậy nên có một số hiểu lầm giữa các Anh Em mới tham gia đội vì bị cho rằng bị bỏ rơi nhưng thật tế thì ai lần đầu tham gia cũng thế thôi, k0 thể nào khác được.... Anh thông cảm nhé.
Lần cuối cùng : Rất cảm ơn những lời góp ý của Anh, và hoan nghênh Anh vào đội bóng ( Nhớ đóng tiền Quỹ tháng 6 cho Thủ Quỹ luôn nha Anh, hihihih )
d_beck
05-31-2006, 11:57 AM
chời ơi, người ta chưa đi đá bữa nào mà đã bắt đóng tiền rồi,từ từ chứ, sớm muộn gì cá cũng sa lưới mà thôi (xin lỗi bạn nha, mình chỉ đùa cho vui).Ông ráng luyện PLS2 đi, bữa nào tui chấp ông 5 trái đá chơi, hehe.nổ chút ấy mà
@steven: em ráng lành bệnh nha, đừng nghỉ đến chuyện cũ nữa, mà chuyện chiếc xe hơi thế nào rồi, có gây khó khăn gì cho e ko, nếu có, nói ông Khoa đó , ổng lo mấy vụ gái gú hay lắm. hehhe
chandoinhat
05-31-2006, 12:57 PM
chời ơi, người ta chưa đi đá bữa nào mà đã bắt đóng tiền rồi,từ từ chứ, sớm muộn gì cá cũng sa lưới mà thôi (xin lỗi bạn nha, mình chỉ đùa cho vui).Ông ráng luyện PLS2 đi, bữa nào tui chấp ông 5 trái đá chơi, hehe.nổ chút ấy mà
@steven: em ráng lành bệnh nha, đừng nghỉ đến chuyện cũ nữa, mà chuyện chiếc xe hơi thế nào rồi, có gây khó khăn gì cho e ko, nếu có, nói ông Khoa đó , ổng lo mấy vụ gái gú hay lắm. hehhe
Chính xác !!!! có khó khăn gì liên quan đến con gái cứ đưa cho Khoa giải quyết bảo đảm ổn thoả....
@ Mấy ông nội Nguyentrachuy, Shinichi, bestboy_nhl : Dạ, em gõ bất lực với ý khác, mấy ông sao đầu óc đen thui vậy trời....... la um sùm, lỡ có em gái nào tưởng thiệt chết tui nha mấy cha nội.
wepro
05-31-2006, 12:59 PM
anh em trong đội có vẻ vui quá nhỉ , có fan nữ chắc anh em trong đội như tiếp thêm sức lực để công hiến , anh em trong đội đúng là có fan nữ có khác . :manucheer
nguyentrachuy
05-31-2006, 01:04 PM
Thiện tai ,thiện tai cái nào có thì nhận đi >>cãi hoài :D.
chandoinhat
05-31-2006, 01:09 PM
Nhận sao được mà nhận, cố nhân có câu, cái gì nhịn được cứ nhịn nhưng dzụ này k0 nhịn được vì liên quan đến hạnh phúc cả đời, đề nghị thủ môn đang dưỡng thương đừng làm khó Anh Em, hay muốn kéo dài thêm thời gian dưỡng thương nữa đây ta ????
wepro
05-31-2006, 01:13 PM
wepro nhường cho thủ môn luôn đó để thủ môn còn được hưởng phước chứ , anh em toàn là cao thủ không à , chắc wepro vớt tay không tới quá .
nguyentrachuy
05-31-2006, 02:00 PM
hận sao được mà nhận, cố nhân có câu, cái gì nhịn được cứ nhịn nhưng dzụ này k0 nhịn được vì liên quan đến hạnh phúc cả đời, đề nghị thủ môn đang dưỡng thương đừng làm khó Anh Em, hay muốn kéo dài thêm thời gian dưỡng thương nữa đây ta ????
Nghe kinh wá ,em chỉ nói những cái đúng không ,thế mà bác cứ đòi cho em chấn thương tiếp .Bác Chánh ,cứ cái đà bác Khoa hăm doạ em kiểu này thì em xin ra khỏi đội :D vì mới vừa bớt bớt bác ấy lại đòi cho em chấn thương tiếp .hic hic >>oa oa oa .
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.