PDA

View Full Version : Ole Gunnar Solskjaer - sát thủ có bộ mặt trẻ thơ


parkjunwung
05-28-2006, 04:02 PM
==============Ole Gunnar Solskjaer==============

Ole Gunnar Solskjaer Profile

http://img91.imageshack.us/img91/594/uefa7ci.jpg (http://imageshack.us)

Tên đầy đủ : Ole Gunnar Solskjaer

Ngày sinh : 26/2/1973

Nơi sinh : Kristiansund, Norway

Cao : 1m76

Nặng : 74kg

Vị trí : tiền đạo

Số áo : 20

Các CLB đã qua : Clausenegen FK, Molde, Manchester United.

Trận đấu đầu tiên cho United : 25/8/1996 gặp Blackburn trên sân nhà

Giá chuyển nhượng : 1.5 triệu bảng Anh

Số lần khoác áo đội tuyển quốc gia : 61 lần - 21 bàn thắng

Ole Gunnar Solskjaer career history ( dịch theo http://www.manutdzone.com/playerpages/OleGunnarSolskjaer.htm

Đã từng có quãng thời gian chơi ở giải hạng ba Na Uy cho CLB Clausenegen FK, Ole Gunnar Solskjaer chuyển đến giải ngoại hạng Na Uy chơi cho CLB Molde vào năm 1995. Anh không mất nhiều thời gian để gây được sự chú ý với hàng loạt CLB lớn ở Châu Âu. Ole được gán cho cái tên "Alan Shearer của Na Uy".

http://img91.imageshack.us/img91/1685/r21611530362rn.jpg (http://imageshack.us)
Đứa con trung thành của Old Trafford

Trong mùa hè năm 1996, Alex Ferguson chi ra cái giá 1.5 triệu bảng phí chuyển nhượng cho Solkjaer. Nhưng anh không ra đi đến chơi cho United cho đến đầu năm mới. Solskjaer thường xuyên có được vị trí chính thức trong đội hình một, ghi bàn đầu tiên trong trận ra mắt gặp Blackburn và kết thúc mùa giải với 19 bàn, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mùa bóng của United. Trong số 19 bàn thì có đến 18 bàn được ghi ở giải ngoại hạng, Ole nhanh chóng trở thành đứa con trung thành của sân Old Trafford.

Chơi đầy đủ các trận cho Na Uy, anh dành được chức vô địch giải ngoại hạng ở ngay mùa bóng đầu tiên chơi cho United và giúp CLB lọt vào đến bán kết cúp Châu Âu. Tuy nhiên United đã bị loại bởi CLB Đức Borussia Dortmund. Anh cũng là đầu tàu dẫn dắt Na Uy ở vòng chung kết World Cup 1998, chơi 3 trận cho Na Uy trước khi đội bóng này bị loại bởi Italia.

Mùa 1997-1998 anh mất vị trí vào tay bộ đôi Andy Cole và Teddy Sheringham, nguyên nhân chính là do anh đã phải vắng mặt do chấn thương. Nếu như Ole có thể chơi nhiều trận đấu hơn thì có thể United đã dành chức vô địch thay vì Arsenal ( CLB đã tận dụng triệt để những rắc rối về chấn thương của United cuối mùa bóng ).


Mùa bóng 1998-1999 là một mùa bóng kì lạ của Ole. Tưởng chừng gần như anh đã chuyển sang Tottenham Hotspur với giá 5.5 triệu bảng, tuy vậy sau đó anh lại ghi được 17 bàn thắng trong 17 trận ra sân ( trong đó có 4 bàn ghi trong mười phút khi anh vào sân từ ghế dự bị trong trận thắng Forest 8-1 trên sân khách ). Rồi cả bàn thắng muộn màng trong trận chung kết Champion League 1999 mang lại chiến thắng cho quỷ đỏ để trở thành một huyền thoại được dư luận truyền miệng câu nói nói tiếng "Bạn ở đâu khi Ole ghi bàn vào lưới những người Đức ?".

http://img87.imageshack.us/img87/2459/olegstort5vc.jpg (http://imageshack.us)
Của những thời khắc lịch sử

Không có gì phải bàn cãi về tầm quan trọng của tiền đạo người Na Uy. Anh đã ghi rất nhiều bàn thắng tuyệt vời bổ sung cho lối chơi tấn công rực lửa của United. Ole là tay săn bàn đáng sợ nhất khi ra sân từ băng dự bị, ghi những bàn thắng muộn màng trong các trận gặp Brondby, West Ham, Forest, Liverpool, và Bayern. Sự trung thành và việc sẵn sàng ngồi trên ghế dự bị khiến anh trở thành một "siêu dự bị". Và anh đã có một kết thúc xứng đáng trong mùa bóng với cú ăn ba vĩ đại và một chỗ đứng trong lịch sử Manchester United.

Ole không hy vọng sẽ có được những giây phút thăng hoa tuyệt vời trong mùa giải tiếp đó, nhưng anh vẫn là một trong những tay săn bàn đáng sợ nhất trước cầu môn đối phương. Mặc dù đã có sự liên hệ chuyển đến Spurs và chỉ được chơi 15 trận tại Premiership nhưng phong độ của anh không hề bị ảnh hưởng, anh vẫn ra sân và lại ghi bàn cho United. Nổi bật nhất là 4 bàn thắng Ole ghi vào lưới Everton trên sân Old Trafford, cú đúp vào lưới Sunderland và một pha bắt volley tuyệt hảo vào lưới CLB Sturm Graz từ cự li 30 yard trên sân nhà.

Trận đấu gặp Bordeaux trên sân khách là minh chứng rõ ràng cho khả năng săn bàn và "chộp giật" kinh điển của Ole. Anh vào sân từ băng ghế dự bị khi trận đấu chỉ còn 5 phút và ghi bàn thắng ngay ở cú sút đầu tiên mang lại chiến thắng cho United. Vào thời điểm đó Ferguson tin rằng Ole sẽ trở nên hữu dụng hơn khi được vào sân từ băng dự bị lúc những đôi chân của đối phương đã trở nên mệt mỏi. Và thực tế thì những kỉ lục cũng đã chứng minh anh thường ghi được nhiều bàn thắng hơn khi được vào sân từ băng ghế dự bị.

http://img93.imageshack.us/img93/126/everh11ka.jpg (http://imageshack.us)

Nếu ở bất cứ đội bóng nào khác Ole sẽ luôn là người được đá chính, nhưng Solkjaer hiểu rằng Manchester United không giống bất cứ một CLB nào khác. Anh đã tiếp tục ghi bàn trong mùa bóng 2000-2001, tại mùa này Ole thường xuyên đá cặp cùng Teddy Sheringham. Teddy luôn coi Ole là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến anh. Solskjaer ghi đều đặn những bàn thắng trong suốt cả mùa giải, thường xuyên là khi vào sân từ băng ghế dự bị. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh mùa giải này pha ghi bàn muộn giúp United vượt qua Charlton với tỉ số 2-1, hai bàn đánh chìm Ipswitch và pha đánh đầu muộn mằn giúp United đánh bại Villa với tỉ số 1-0 ngay tại Villa Park.

Mùa bóng 2001-2002 là mùa bóng thành công nhất của Solskjaer. Anh phối hợp cực kì ăn ý với bản hợp đồng mới của United Ruud van Nistelrooy trên hàng tấn công. Tiền đạo người Na Uy đã có 26 bàn thắng của riêng mình. Ole ghi hai bàn trong các trận Ipswitch, Derby, Nantes, Leeds, Charlton và Deportivo, cũng như một cú volley hoàn hảo vào lưới Bolton trên sân khách.

Càng lúc anh càng tỏ đáng sợ trước khung thành đối phương, anh có thể tận dụng tình huống khi chỉ có nửa cơ hội thành bàn và Ole thường xuyên ghi những bàn thắng ở những tình huống không tưởng. Bàn thắng đầu tiên của anh vào lưới Charlton là ứng cử viên cho danh hiệu một trong những bàn thắng đẹp nhất mùa giải. Một pha di chuyển hoàn hảo cùng cú sút cực kì lạnh lùng. Cũng không thể quên được pha ghi bàn siêu hạng của anh vào lưới Lille trên sân khách.

Trong suốt mùa giải 2002-2002 Ole thường xuyên chơi ở vị trí lùi trên hàng tấn công và cả vị trí bên cánh phải hàng tiền vệ khi mà David Beckham bị hắt hủi trong những tháng mùa đông. Ferguson muốn tăng cường thêm các bàn thắng và thường sử dụng sơ đồ 4-3-3 nhiều hơn so với sơ đồ 4-4-2 cứng nhắc trong quá khứ. Ole đã chứng minh khả năng của mình với những pha tạt bóng, một pha tạt bóng của anh đã giúp Ryan Giggs cân bằng tỉ số 2-2 tại Highbury khi gặp Arsenal.

http://img87.imageshack.us/img87/4025/eurofinal815gj.jpg (http://imageshack.us)
Của vinh quang

Ole ghi bàn thắng thứ 100 cho CLB trong trận thắng 1-0 trước West Bromwich Albion ở trận đấu mở màn của mùa giải. Sau đó anh cũng đã ghi được 15 bàn tại Premiership. Thời khắc đáng nhớ nhất của anh chắc chắn là pha ghi bàn gỡ hòa trong trận gặp Newcastle và bàn thắng thứ tư trong trận thắng hoành tráng 4-0 trước kình định Liverpool. Với 29 lần xuất hiện tại Premiership và 9 tại cúp Châu Âu, Ole đã bị vượt mặt ở vị trí "siêu dự bị" vào tay Diego Forlan và anh đã chứng tỏ rằng mình là một vũ khí đa năng trên hàng tấn công khủng khiếp của Alex ferguson.

Mùa giải 2003-2004 của Ole đã bị phá hỏng vì chấn thương. Vào tháng 9, sau khi phải đấu chọi với chấn thương đầu gối, những bác sĩ của CLB quyết định anh cần phải mổ. Ole rời xa sân cỏ cho đến cuối tháng 2 và khi trở lại đa số anh ra sân từ băng dự bị. Nhiều sự suy đoán càng lúc càng cho rằng những ngày tháng ở Old Trafford của anh chỉ còn đếm ngược khi Ole liên tục với những chấn thương quái ác. Càng tồi tệ hơn khi sau đó anh lại bị vỡ xương đầu gối.

http://img85.imageshack.us/img85/9094/poolfa62rg.jpg (http://imageshack.us)
Niềm tin

Khởi đầu mùa bóng 2004-2005 có những lời đồn đại rằng sự nghiệp của Solkjaer đã chấm dứt nhưng thật may mắn đó không phải là sự thật. Sau khi trải qua một ca mổ đầu gối nữa, cùng một thời gian dài để lành hẳn những vết sụn đầu gối. Cuối cùng tiền đạo người Na Uy đã trở lại trong trận hòa 2-2 trước Birmingham vào ngày 28/12/2005, sau đó anh cũng chơi thêm 5 trận đấu nữa.

Mặc dù vắng mặt một thời gian dài nhưng Ole vẫn nhận được tình cảm nồng nhiệt của các cổ động viên United, những người luôn hát vang tên anh với một câu nổi tiếng "You Are My Solkjaer", một bài hát đã nói lên chỗ đứng của anh trong lòng các fan hâm mộ quỷ đỏ. Anh nhận được sự kính trọng của mọi người không phải chỉ bởi đã ghi bàn thắng để đời trong trận chung kết Champion League lịch sử mà còn vì Ole đã dũng cảm lên tiếng ủng hộ những cổ đông của United chống lại sự xâm chiếm của Malcolm Glazer - cầu thủ duy nhất dám làm điều này.

Ở cái tuổi 32, Ole đã phải dành rất nhiều quãng thời gian trên băng ghế dự bị và với những chấn thương quái ác. Với cái tuổi sắp chấm dứt sự nghiệp, anh đã không thể làm được những gì đã từng làm ở khoảng thời gian giữa năm 30 tuổi.

Rất tiếc phải xoá hình này
Các cổ động viên luôn ở bên anh

Vào ngày 31/3/2006 Ole đặt bút kí một bản hợp đồng mới với United kéo dài đến năm 2008. Bản hợp đồng này cho phép anh phát triển những kĩ năng huấn luyện của anh cũng như lấy chứng chỉ HLV. Ngài Alex Ferguson cũng tuyên bố Ole sẽ nắm giữ vị trí đại sự của CLB.

Một số điều chưa biết về Ole

-Khi còn là một cậu bé Ole hâm mộ CLB Liverpool.

-Ole đã từng có một năm thực hiện nghĩa vụ quân sự quốc gia cho Na Uy.

-Solkjaer không chơi ở giải hạng nhất Na Uy cho đến năm 22 tuổi. Con người không liên quan đến bóng đá mà Ole ngưỡng mộ nhất là Elvis.

-Anh được biết đến như "sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" bởi khuôn mặt "măng sữa" của mình. Mặc dù vậy Ole ghét bị gọi với cái tên đó.

-Ole từng gây xửng sốt nhiều người khi tập luyện như một đô vật. Bố của anh Greco-Roman là nhà vô địch đô vật từ năm 1966 đến 1971.

-Ngài Bobby Charlton nói về anh :"Tôi không biết một ai thăng tiến bản thân nhanh như anh ấy. Tôi không chỉ nói về những tiền đạo trong bóng đá hiện đại - tôi chưa thấy một ai như anh ấy trong kỉ nguyên hiện đại. Anh ấy thật tuyệt vời".

-Solkjaer nói về trận chung kết lịch sử năm 1999 :"Khi Teddy ghi bàn , tôi nghĩ, đúng! Tôi sẽđược chơi 40 phút của trận chung kết Champion League. Điều đó thật không thể tin được".

-Đoạn cuối dãy Stretford có một tấm biển bày tỏ sự tận tuy của Ole với dòng chữ "20LEGEND"

-Các cổ động viên của United hát ( giai điệu của bài "You are my sunshine")
"You are my Solskjaer, my Ole Solskjaer,
you make me happy, when skies are grey,
and Alan Shearer, was f**king dearer,
so Please don't take, My Solskjaer, Away....."

-Các fans của Ụnited cũng hát :"Who put the ball in the Germans net? Ole Gunnar Solskjaer!!!" ( Ai là người đã ghi bàn vào lưới những người Đức ? Ole Gunnar Solskjaer!! )

-Ole là người đứng đầu nhóm cổ đông của United.

http://img148.imageshack.us/img148/7076/eurofinal411hn.jpg (http://imageshack.us)
20LEGEND

herbst
10-02-2006, 11:11 AM
Ở cái tuổi 32, Ole đã phải dành rất nhiều quãng thời gian trên băng ghế dự bị và với những chấn thương quái ác. Với cái tuổi sắp chấm dứt sự nghiệp, anh đã không thể làm được những gì đã từng làm ở khoảng thời gian giữa năm 30 tuổi.
Anh ấy sẽ còn làm được nhiều nữa cho CLB. Ghi bàn ư? Chuyện nhỏ. Đó là Bản năng của Ole. Khi người ta cần anh, anh sẽ là người hùng.
(Hic, xin phép các bác cho iem nổ 1 tí, lâu lắm rồi em chẳng có dịp)

seaman
10-02-2006, 11:24 AM
Không còn trẻ nữa những những nụ cười chiến thắng của Ole vẫn đúng là trẻ thơ.

mufan777
10-02-2006, 11:28 AM
anh mãi là 1 huyền thoại ở Old Trafford

fikdevil
10-02-2006, 11:33 AM
đọc xong bài nì xuc động quá >_<

New Trafford
10-02-2006, 11:48 AM
hum wa công nhận Ole cũng rùa thiệt :laugh: nhưng mà là rùa hay, kệ miễn ghi bàn cho MU là oki rùi.

Zaks
10-03-2006, 07:21 PM
Ole ,là chuyên gia ghi những bàn rùa nhưng đó cũng là 1 điều đặc biệt ,bởi vì 1 trong số đó đã trở thành huyền thoại

mr_smith
10-04-2006, 03:01 PM
Ole mãi mãi là huyền thoại ở MU.Dù anh ghi bàn hay không cũng khong quan trọng.
http://i85.photobucket.com/albums/k44/thieulong/devid_beckham_015815751.jpg

davidbeckham_723
10-04-2006, 03:07 PM
Ghi kiểu j` thì ghi nhưng trận nào cũng có bàn là okie !!!

roy_keane_239
10-04-2006, 04:19 PM
giá như Ole đc đá chính nhiều hơn thì Ruud đã phải khóc
ra tiếng mán
nhưng sao anh này lại ko đc trọng dụng nhỉ
mặc dù ghi rất nhiều bàn thắng
Ferguson nghĩ rì khi để 1 người luôn luôn ghi bàn thắng ngồi dự bị
sao ko bán xừ đi cho anh ta tỏa sáng

eric_theking
10-04-2006, 04:37 PM
không nên nói như thế.Ole quả là hay ghi bàn nhưng anh hay chấn thương + thể lực không cho phép nên không thể trông cậy quá nhìu được

eng_mu
10-04-2006, 11:35 PM
tui thấy Ole vẫn còn rất "duyên" đấy chứ, tuy hay bị chấn thương nhưng mỗi lấn vào sân thị lại cố gắng hết mình, rất đáng được ghi nhận.

cobetocmay
10-09-2006, 11:21 PM
hum wa công nhận Ole cũng rùa thiệt :laugh: nhưng mà là rùa hay, kệ miễn ghi bàn cho MU là oki rùi.
Công nhận là rùa .Nhưng có phải ai cũng rùa như thế được đâu.Đáng khâm phục:mushirt:

rooney2712
10-09-2006, 11:26 PM
Vua rùa cũng phải ngả mũ trước Solskjaer.
Đáng khâm phục cho duyên ghi bàn của Ole.
33 tuổi vẫn tỏa sáng ở 1 CLB như MU.
1 siêu dự bị của thế giới bóng đá.

lien_doi
10-10-2006, 04:12 PM
đúng đó, lẽ ra ở cái tuổi 33 trong bóng đá hiện đại có thể gọi là một ông già được rồi nhưng anh ấy sẽ là một huyền thoại của Mu bởi vì anh ta có một bộ mặt trẻ thơ cũng như tính chất siêu dự bị của mình... hehee

Zaks
10-10-2006, 05:36 PM
Minhg nghĩ Ole là cầu thủ may mắn nhất của MU ,có anh MU có may mắn ,chúng ta có thể hi vọng vào các danh hiệu với sự trở lại của Ole ,ko ai quên anh là người đem về cho MU chiếc cup Champion League

cobetocmay
10-11-2006, 10:18 AM
Thần tài của Mu mà.Mùa này trận nào Ole ghi bàn Mu đều thắng cả.

rooney2712
10-11-2006, 12:17 PM
Đúng là mấy năm Ole chấn thương MU đá chả ra sao.
Bây giờ anh trở lại, có thể các danh hiệu sẽ quay lại với MU chăng ???

roy_keane_239
10-11-2006, 12:20 PM
Sheva muốn còn chả rùa đc như Ole nữa là
đấy gọi là duyên ghi bàn
no phải rùa

Zaks
10-11-2006, 05:00 PM
Tât nhiên đấy là duyên ghi bàn , nhưng có những pha thì đúng là quá rùa , như quả trận gặp New đấy

cobetocmay
10-11-2006, 05:11 PM
phải gọi là "thần rùa Ole" mới đúng

herbst
10-15-2006, 09:14 PM
Hế hế hế, rùa cũng được! Mà Không rùa thì càng tốt.
Như trận vừa rồi Bác ý di chuyển tốt thế còn gì. Pha ghi bàn cũng gọi là được. Chỉ tiếc trước đấy có quả lừa nghệ ơi là thì sút ra ngoài. Phí.
Lạ đời, lúc thì đi bộ cũng nhặt được 2 bàn. Hôm qua chơi hay thế được mỗi.

alansmith611
10-16-2006, 10:11 AM
Quan trọng là anh ấy ghi được bàn thắng cho MU thì MU cũng nhờ có anh Rùa may mắn dễ thương này mà vô địch C1 đấy

lien_doi
10-16-2006, 02:58 PM
Cũng phải công nhận bác Ole nhà mình mùa này rùa thiệt, nhưng Ole là thần tài của Mu mà, Ole sát thủ đã trở lại thì Mu cũng sẽ có danh hiệu thôi...

Zaks
10-16-2006, 04:58 PM
Cũng phải công nhận bác Ole nhà mình mùa này rùa thiệt, nhưng Ole là thần tài của Mu mà, Ole sát thủ đã trở lại thì Mu cũng sẽ có danh hiệu thôi...
Ko phải mùa này mà lúc nào ra sân là cũng rùa cả ,có thể nói Ole là thần tài của MU , Năm nay có anh MU có may mắn , điều mà rất ít có trong vài mùa gần đây

roy_keane_239
10-16-2006, 05:17 PM
bài này lâu rồi mà vẫn thấy ở đây nhỉ

parkjunwung
10-16-2006, 09:39 PM
bài này lâu rồi mà vẫn thấy ở đây nhỉ

Không hiểu ý câu này !?

Berman_bit
10-17-2006, 09:24 AM
MU có thể cho ra đi Ruud , có thể cho ra đi Beck, có thể cho ra đi mọi cầu thủ nhưng tuyệt đối ko bao giờ cho Ole ra đi vì anh là thần may mắn của MU mà
Em thấy là tất cả bàn thắng của Ole lun mang tính chất rất quan trọng

badboy_carrick
10-17-2006, 11:37 AM
Ole đã trở lại với bản năng ghi bàn sát thủ của mình........

davidbeckham_723
10-17-2006, 11:46 AM
Có ole thì Man sẽ có may mắn , và có may mắn thì sẽ chiến thắng thôi :D

badboy_carrick
10-17-2006, 11:55 AM
Chuyện vô địch là vấn đề khỏi phải bàn cãi.........

unique_man
01-04-2007, 06:24 PM
Ole Solskjaer vẫn là nhân tố quan trọng


Trong những ngày này, giới truyền thông Anh quốc đang “bận rộn” với dự đoán về danh hiệu vua phá lưới khi mà Ronaldo và Drogba nổi lên như 2 thế lực cạnh tranh dữ dội. Nhưng Sir Alex Ferguson tin rằng Solskjaer sẽ là chất xúc tác giúp Ronaldo vượt qua Drogba để cùng lúc giúp Manchester soán ngôi Chelsea.

Trong lúc không ngớt lời ca ngợi cậu học trò người Bồ Đào Nha nhưng hơn ai hết, ông biết rõ sự đóng góp thầm lặng của Ole Gunnr Solskjaer có thể sẽ làm lệch cán cân ngôi vô địch về hướng Old Trafford...



http://tinthethao.com.vn/data/Image/2007/01/042/Ole.jpg

Chấn thương suốt 3 năm vẫn không làm Solskjaer mất “bản năng sát thủ”.
Không chỉ kinh nghiệm cũng như niềm tin vào tài năng của siêu dự bị này đã mách bảo ông như vậy mà ý chí của anh còn đốt lên khát vọng chiến thắng của các đồng đội.

Đó là yếu tố quan trọng tạo sự khác biệt giữa người thắng và kẻ bại

Với cầu thủ chuyên nghiệp, gần 3 năm rời xa sân cỏ là khoảng thời gian rất dài. Họ sẽ nhanh chóng bị lãng quên và thay vào đó là những hình tượng trẻ hơn, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng Solskjaer là ngoại lệ.

Trong thời gian tiền đạo người Na Uy liên tục lên xuống bàn mổ thì Manchester đã đưa về Old Trafford những tài năng tấn công trẻ đầy ấn tượng như Rooney, Ronaldo, Saha.

Với những gì họ thể hiện, cho dù có được bản thành tích dày cộm (chiếc Cúp Champions League, 5 lần vô địch Premier League, 2 Cúp FA cùng 123 bàn thắng), tưởng chừng một “thương binh” như Solskjaer khó có cơ hội ra sân...

Quả thật, trường hợp bệnh án của “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” này rất đáng để cho những chuyên gia hàng đầu của khoa chỉnh hình nghiên cứu.

Trong 3 năm qua, nhìn đầu gối của Solskjaer bị “vặt lên, vặt xuống”, hẳn RoboCop cũng phải ghen tỵ! Đầu gối trái, đầu gối phải, dây chằng ở phía trước, dây chằng ở phía sau, những dây chằng phụ... không chỗ nào không có bàn tay của nhà phẫu thuật chạm vào.

Bác sĩ khuyên Soskjaer nên giã từ bóng đá bởi nhiều khả năng anh không thể đi bộ, huống hồ chạy, tranh bóng trên sân cỏ! Vợ của ngôi sao Na Uy cũng nài xin chồng rút lui.

Thế nhưng, Solskajaer vẫn kiên trì điều trị, kiên trì luyện tập và sự quyết tâm của anh không chỉ thuyết phục được Sir Alex mà còn đem lại hiệu quả thiết thực trên sân.

Với 10 lần ra sân, trong đó 5 lần dự bị, Solskjaer đã ghi được 6 bàn, bằng với những chân sút hàng đầu của những đội bóng lớn khác như Thierry Henry (Arsenal), Jermain Defoe (Tottenham) và Dirk Kuyt (Liverpool).

Nếu so với cặp tiền đạo đá chính của Manchester Saha – Rooney (mỗi người ghi 8 bàn) thì thành tích của anh không kém mấy, còn tính về hiệu suất thì hơn hẳn (Saha và Rooney đá chính 16 lần)

Nhờ phong độ ấn tượng, Solskjaer đã được gọi trở lại đội tuyển Na Uy, đóng góp hai bàn trong trận thắng đậm Hungary vào tháng 9. “Solskjaer” cũng là lý do HLV Alex Ferguson không vội vã săn một chân sút đắt tiền: “Ở mùa này, Ole chính là điểm thưởng cho chúng tôi. Trong vài năm qua, chấn thương liên tục hành hạ nhưng anh ấy chưa bao giờ mất niềm tin. Tôi chỉ có thể đúc kết: Solskjaer, một cầu thủ chuyên nghiệp vĩ đại”

Nghệ thuật ghi bàn

Sir Bobby Charlton, một trong những chân sút hàng đầu trong lịch sử bóng đá Anh (chỉ riêng cho Manchester, ông đã ghi 247 bàn), cho rằng Solkjaer nắm vững nghệ thuật ghi bàn: “Tôi chưa bao giờ thấy tiền đạo nào quyết định tình huống nhanh như vậy”.

Còn ngôi sao Na Uy chỉ giải thích đơn giản: “Với tôi, đó chỉ là lặp lại những gì thường xuyên tập luyện. Càng tập nhiều, mọi chuyện trên sân dễ dàng hơn. Trong khi tập, tôi thường nghĩ kết thúc như thế nào cho nhanh nhưng khi bước vào trận đấu, đó chỉ là bản năng”.

Những bàn thắng của Solskjaer vào lưới Reading và Wigan là điểm nhấn cho sự hồi sinh của “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” và chẳng ai nghĩ rằng anh chàng này từng nghỉ thi đấu gần 3 năm…

http://tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=30&Cat_Sub_ID=0&news_id=19445

roy_keane_239
01-05-2007, 12:06 PM
với khả năng chớp thời cơ mà ít thấy có 1 ở tiền đạo #
nếu Ole ko bị chấn thg dai dẳng thì Andycole- Yoke ( 1 in 2 sẽ phải dự bị cho Ole )
34 mà vẫn còn thế kia thì 40 chắc mới thấy giống ông cụ Inzaghi

MrKinny
01-05-2007, 08:34 PM
Ngẫm lại thấy mình cũng may mắn thiệt, được chiêm ngưỡng Solskjaer "Siêu dự bị " hay nói một cách chính xác hơn "một trong những huyền thoại của sân cỏ thế giới về khả năng tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi mình có được". Đẳng cấp là như thế đấy {và cứ nhìn cái cách Solskjaer thi đấu thì mình biết vì sao MU lại có thể đoạt được cú ăn ba lịch sử rồi.}

huygauvn
01-18-2007, 01:54 PM
SOL a'.... hi` hi`... hoi bi. khoai'...
iu han' ta lam'... tu` SHARP den' VODAFONE... va` bi gio` la` AIG nua~ chu*'

herbst
02-26-2007, 03:16 PM
9h sáng, tự nhiên cái điện thoại rung bần bật... Nhìn nó hồi lâu rồi ré lên 1 tiếng, may mà đang nghỉ tiết... Và đây là điều nó nhắc mình làm trong ngày hôm nay:



26/02/2007 HAPPY BIRTHDAY 20LEGEND




:birthday: :birthday: :birthday: :birthday: :birthday:

kien88
02-26-2007, 04:00 PM
:manucheer :muflag: :mushirt: Uh anh tràng này cũng hay đấy,tuy sức khỏe có hơi yếu một chút nhưng mà cực kì có duyên với các cơ hội luôn anh nhỉ. Hy vọng rằng Solskjaer luân giữ được phong độ đó :manucheer :muflag: :mushirt:

just_beat_it
02-26-2007, 04:07 PM
dạo nãy lão ấy yếu quá, ko bít có chạy được nữa ko

QUỶ ĐỎ BẤT BẠI
02-26-2007, 04:11 PM
34 tuổi mà vẫn cứ ghi bàn đều đều khi vào sân đúng là sát thủ sô1 nhưng chỉ tiếc là chấn thương liên tục nên dự bị hoài

Zaks
03-03-2007, 04:28 PM
VTC - Không phải tiền đạo kỳ cựu người Na Uy đột nhiên đánh mất phong độ mà đơn giản vì anh sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian sau ca phẫu thuật chấn thương đầu gối vừa qua. Ole Gunnar Solskjaer đã phải lên bàn mổ ngay sau trận đấu lại vòng 5 cúp FA với Reading.

"Sát thủ có bộ mặt thỏ non" đã góp 1 bàn trong chiến thắng chung cuộc 3-2 của Manchester United trước đối thủ "rắn mặt" Reading. Bàn thắng của Ole đã thể hiện được sự tinh tế và kinh nghiệm trận mạc của anh.

http://www.thethao.vtc.vn/newsimage/original/vtc_14825_sol.jpg
Solskjaer sẽ phải xa rời cảm giác hưng phấn sau khi ghi được
bàn thắng trong vòng 1 tháng tới


Nhưng số 20 của MU đã gặp phải chấn thương đầu gối ngay sau khi trận đấu trên sân Madejski kết thúc. Việc không may này đã gợi lại kỷ niệm buồn của Solskjaer khi anh đã mất tới 2 năm để điều trị dứt điểm một chấn thương tương tự.

Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson ngay lập tức trấn an các CĐV của "quỷ đỏ": "Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa vấn đề đầu gối của Solskjaer. Không có gì quá nghiêm trọng ở đây cả".

Chân sút 34 tuổi này đã ghi được 10 bàn thắng cho MU trên tất cả các mặt trận kể từ đầu mùa. Việc phải nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật sẽ khiến Solskjaer phải vắng mặt trong trận lượt về với Lille tại Champions League, trận tứ kết cúp FA với Middlesbrough và cuộc chạm trán với Bolton Wanderers tại giải Ngoại hạng.

"Ngày về" của "siêu dự bị" này có thể sẽ là ở cuộc tiếp đón Blackburn Rovers của MU trên sân Old Trafford vào ngày 31/03.

Trong một diễn biến khác, tiền vệ Darren Fletcher cũng sẽ không thể xỏ giầy ra sân cùng các đồng đội trong chuyến vào "hang cọp Anfield" do phải điều trị chấn thương mắt cá mà anh đã gặp phải trong trận đấu vừa qua với Reading.

http://www.thethao.vtc.vn/bongdaquocte/premierleague/6902/index.htm

neninnico
03-04-2007, 01:38 PM
thế àh
nhưng lâu rùi tui không co thói wuen dung ole o dội hình MU (playstaytion2) nữa
tui chỉ dùng cầu thủ trẻ(kể ca R.Gigg,P.schole, Valdersa...)

VicKinChoi
03-04-2007, 02:33 PM
Ole đã đem về cho Mu chiếc cúp C1 năm 1999 hoàn tất cú ăn 3 lịch sử.Ole đã được ngài Alex cho là lá bùa hộ mệnh của Mu.Năm nay Ole đã trở lại và hi vọng 1 lần nữa anh và các đồng đội sẽ lại làm 1 cú ăn 3 để đời nữa.
Ole Gunnar Solskjaer: Niềm tin vào chiến thắng