PDA

View Full Version : Tình yêu mà bạn dành cho Manchester United


Pages : [1] 2

God
12-22-2005, 03:16 PM
Bạn đã bao giờ hỏi tình yêu mà mình dành cho MU như thế nào chưa :gem38: :gem38:
Riêng đối với tôi MU là tất cả đối với tôi , một ngày mà không có tin tức gì về MU là không thể chịu được :20: :20: Trận nào mà MU đá kể cả giao hữu mà không được xem là y như rằng cả hôm đó ăn không ngon ngủ không yên rồi !!!!!! Trong tâm trí tôi luôn nghĩ rằng chắc chẳng có ai mê MU như tôi thật hichic :gem38: :gem38: Thật là ghét MU quá tại sao lại làm tôi như thế này cơ chứ!!!!!!!!!!!!!Nhân ngày lễ giáng sinh chúc các bạn vui vẻ và cũng yêu MU được như tui :6: :6: chúc MU luôn chiến thắng chiến thắng :63: :63:
Iu MU hơn cả người Iu

Yeu_MU_suốt_đời
02-10-2006, 07:52 PM
Nếu ai đó hỏi tại sao tôi ui Mu thì tôi sẽ nói đó là câu hỏi khó nhất đối với tội Hồi năm 98 tui chưa biết gì về bóng đá thậm chí WC cũng chỉ xem gọi là ( như ******* em tui bây giờ đó! HI Hi) rồi cái ngày đầu tiên tôi xem Mu thi đấu tôi mới hiểu thế nào là bòng đá. MU là câu lạc bộ đầu tiên tôi yêu quý và sẽ mãi mãi như vây. Trong đời tui thất bại thì nhiều mà thành công thì ít. Những lúc thất bại tôi lạ xem Mu thi đấu (hoặc choi điện tử ) bất kể câu lạc bộ thắng hay thua tôi vẫn tìm lại được nghị lực để cố gắng để tiếp tuc. Sau nhữnh cố gắng tôi đã đạt được cái mà mình muốn, và trong những lúc đó tôi lại nhìn lên hình ảnh câu lạc bộ và như cảm thấy mình đã đoạt chức vo địch C1 cùng ho. Nói tóm lại MU là câu lạc bộ tôi yêu quý nhất ,người bạn thân nhất của tôi " Tôi yêu Mu suốt đời "
TB : ai đó trả lời nhanh cho mình được không

Yeu_MU_suốt_đời
02-10-2006, 07:57 PM
cẩn thận đó nghe bạn nhỡ người đọc được thi... chà chà. Lúc đó nhớ gửi mail cho tui nhé chúng ta cùng đi chơi PS2

the_red_devil_1999
02-10-2006, 09:39 PM
MU câu lạc bộ yêu quí, lần đầu biết đến Mu là từ năm 1994, khi đó Cantona có những năm tháng đầu tiên gắn bó với Quỉ Đỏ, và cú vô lê siêu đẳng của trận CK FA năm 1995 thật là tuyệt và cứ thế tình yêu lớn dần, lớn dần thật là tuyệt phải không mọi người, Mu chúng ta hiện tại dù đang thi đấu không tốt nhưng tình cảm là một thứ mà chúng ta không mất đi để dành cho Quỉ Đỏ.

parkjunwung
02-10-2006, 10:11 PM
MU câu lạc bộ yêu quí, lần đầu biết đến Mu là từ năm 1994, khi đó Cantona có những năm tháng đầu tiên gắn bó với Quỉ Đỏ, và cú vô lê siêu đẳng của trận CK FA năm 1995 thật là tuyệt và cứ thế tình yêu lớn dần, lớn dần thật là tuyệt phải không mọi người, Mu chúng ta hiện tại dù đang thi đấu không tốt nhưng tình cảm là một thứ mà chúng ta không mất đi để dành cho Quỉ Đỏ.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là trận chung kết gặp Liverpool. MU của chúng ta phải đợi đến phút thứ 86 mới có được cú sút xuất thần của King Eric mang về chiếc cúp FA năm đó.

vietwow
02-10-2006, 10:15 PM
Có ai còn clip của bàn thắng đó ko nhỉ :D (sorry vì hơi lạc đề tý ^_^)

November rain
02-11-2006, 01:03 PM
hix tui bắt đầu yêu Mu vì trận chung kết năm 99

the_red_devil_1999
02-11-2006, 06:34 PM
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là trận chung kết gặp Liverpool. MU của chúng ta phải đợi đến phút thứ 86 mới có được cú sút xuất thần của King Eric mang về chiếc cúp FA năm đó.
Chính xác rồi park hôm nọ thấy ESPN phát lại nhân sự kiện MU gặp Liver ở vòng 5 này thấy lại đẹp quá

MUTD.Number.Oen
02-12-2006, 08:11 AM
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là trận chung kết gặp Liverpool. MU của chúng ta phải đợi đến phút thứ 86 mới có được cú sút xuất thần của King Eric mang về chiếc cúp FA năm đó.
Đây là chủ đề nói về tình cảm của mình về ManUtd mà

MUTD.Number.Oen
02-12-2006, 08:17 AM
nếu nói về tình cảm của tôi với ManUtd thì chắc tôi cũng không biết nói gì cả mà chỉ biết nói là lòng yêu thích của với ManUtd không bao giờ thay đổi ,và không thích 1 đội bóng nào khác

somaysen
02-13-2006, 07:41 AM
Xin lỗi vì phải xóa bài này vì diễn đàn của chúng ta không dùng bài viết của 24h, bạn nhớ nghen
Với lại đây là cảm xúc của bạn không nên sao chép, hoặc cũng có thể bạn là Gia Đức nhưng 24h không tồn tại ở đây

khoailanhat
02-14-2006, 05:26 PM
Tình yêu thì là vô cửu nhưng nhiều lúc cảm thấytuyeetj vọng quá , ko biết tương lai của đội bóng này sẽ đi đến đâu khi mà các đội khác ngày càng mạnh thì chúng ta lại bị lạc hậu dần dần

metallica
02-21-2006, 03:09 AM
Tình yêu là một phạm trù không thể giải thích nổi bằng lý trí mà phải bằng con tim. Yêu vì yêu, từ năm 94 - giống như anh Trung. Và cho đến nay thì có lẽ chỉ có mỗi MU là người yêu duy nhất.

acquyuongmauduoianhtrang
02-21-2006, 09:54 PM
acquy cũng vậy có lẽ trong tim mình Mu vẫn là số 1 cho dù Mu có đá dở đến đâu đi chăng nữa
Mu vẫn là CLB số 1 trong tim acquy clb đã ngắn liền từ năm 99 đến giờ
i love Manchester united

the_red_devil_1999
02-21-2006, 10:42 PM
Không bao giờ thay đổi, dù bất kỳ điều gì, 12 năm qua thật tuyệt dù MU giờ không như xưa, nhưng rồi sẽ nhanh chóng như xưa thôi

linh_nhi
02-22-2006, 10:47 AM
Tình yêu với MU???tình yêu của mình với Mu bắt đầu từ chiến thăng tại CK c1 với Bayern Munich.Một trận đấu kinh điển

Simply Man United
03-05-2006, 05:00 PM
Mu đối với mình như 1 thứ ma túy, 1 thứ tôn giáo, khi ngấm rồi thì khó mà dứt ra đc, sẵn sàng bỏ học chỉ để xem Mu đá. Mu thua mình học bài lâu hơn 1 chút, còn Mu thắng thì chịu ko thể học đc tại sướng quá.

kencongtu
03-05-2006, 05:22 PM
Có thể nói 1 câu : Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tình yêu dành cho MU là KHÔNG BAO GIỜ thay đổi !

huynhquocthang
03-06-2006, 05:09 AM
Tui thật sự biết đến bóng đá sau WC 98',kể từ đó tui luôn theo dõi bóng đá 1 cách say mê nhưng cũng ko biết nhiều về bóng đá,thần tượng lúc đó và mãi mãi sau này là Gariel Batistuta,khi đó anh đang chơi cho Florentina nên tui chỉ xem bóng đá Ý thôi ko hề biết đến bóng đá Anh.Mãi đến 1 năm sau tui mới biết đến cúp C1 và theo dõi,cũng trong mùa đó thì MU vô địch C1 và 1 cú đúp trong nước,tui bắt đầu chú ý và theo dõi MU,rồi ko biết từ lúc nào tui lại bị lối đá tấn công nhanh và kĩ thuật cuả MU lúc đó cuốn hút,MU lúc đó thật bản lĩnh với 1 dàn cầu thủ mà bất cứ CLB nào khi đó cũng thèm muốn,tui còn nhớ trận đấu mà MU bị dẫn trước đến phút 90 (nhưng ko nhớ rõ là tỉ số bao nhiêu,hình như là 0-1,đá với đội nào thì tui ko nhớ),tui định tắt tivi thì chỉ trong vòng 2 phút,MU đã lội ngược dòng bằng 2 bàn thắng (tui cũng chỉ nhớ 1 là của Sheringham còn bàn còn lại ko biết có phải của Ole ko nữa,bạn nào nhớ thì nhắc dùm),kể từ đó tui coi MU là số một,và đến tận bây giờ khi xem 1 trận đấu mà MU bị dẫn trước đến phút cuối tui vẫn hi vọng là MU có thể lập lại kì tích khi xưa nhưng ko thể,MU dù cố gắng thế nào thì cũng chỉ tìm được 1 trận hoà mà thôi,nhưng nếu so sánh thì lứa cầu thủ của MU bây giờ ko thua kém ngày xưa thậm chí còn hay hơn,có lẽ MU còn thiếu 1 sự gắn kết giữa các cầu thủ,do đó ko tạo được 1 đội hình đồng đều cả 3 tuyến,Sir Alex vẫn còn đó nhưng sao ông ko thể tạo được 1 đội ngũ thiện chiến như xưa,HI VỌNG TRONG MÙA 2006/2007 VỚI NHỮNG CẢI TỔ CẦN THIẾT,MU SẼ TRỞ LẠI NHƯ XƯA

fan_mu8
03-09-2006, 06:03 PM
có ai hỏi bạn yêu cái gì nhất?
câu trả lời đâu tiên của tui la :MU
thích Mu từ lúc còn nhỏ. các trận đấu của Mu ko trận nào bỏ xót.mỗi lúc Mu thắng trận mình thấy rất vui nhưng MU mà thua thì chán lắm.tình yêu tui giành cho Mu là thế đó

W_rooney
04-07-2006, 10:08 AM
em yêu ManU kẻ cả khi ManU Không dành đc cúp nào và khi đang sa sút phong độ để ******* Chelsea ( dog chết ) dành vô địch . Em mong năm nay ManU sẽ lật ngược tình thế để dành chức vô địch ( dù biết là rất khó ) .
Những chặng đường để lất đổ là
ManU - Ars
Man - Liverpool
Man- Chellsea

gianhut
04-07-2006, 11:14 AM
Iu MU hơn cả người Iu
tui iu Man.U chỉ sau người iu ;))

ZhaoYun
04-10-2006, 05:09 AM
Yêu nhau yêu cả dáng đi, ghét nhau ghét cả đường đi lối về..vậy yêu MU từ thứ nhỏ nhất có đúng ko nhỉ ?? như cái này này :

http://i18.photobucket.com/albums/b148/linkinparkluver_me/toiletofMU.jpg

Anh chup trong Nha hat cua nhung giac mo ko can ban cai
Yeu MU dung hoi vi sao ma hay hoi yeu the nao

vtanh
04-10-2006, 06:57 PM
Trùi ui tiếc quá trời :((
Em có dịp được đến OT rùi nhưng ko được vô trong :(( !
Tiếc đứt ruột luôn hà :(( !
Đến đó đúng hum tổng vệ sinh :(( !
Chỉ còn biết ghé qua Store chơi :(( !

ZhaoYun
04-11-2006, 11:28 PM
Thế chắc Vtanh 90 cũng nhanh tay làm được ít hình để chia sẻ với anh em chứ ???nếu có post lên nhé..

lenhhoxungs
04-11-2006, 11:37 PM
nhiều đêm mơ thấy MU thắng, ngày hôm sau vẫn phê, hehe

parkjunwung
04-15-2006, 10:25 PM
Hôm nay thật là một ngày buồn, khi United đã thất bại đã khiến tâm trạng tôi cảm thấy buồn chán...Nhưng tôi thực sự còn cảm thấy thất vọng hơn khi thấy nhiều người sau trận đấu này còn tỏ ra bất mãn và nói rằng không muốn xem United thi đấu...Tôi không hiểu có những người luôn hô hào tiên phong khi United thắng với những lời lẽ có cánh, bay bổng. Nhưng khi United bại trận họ lại tỏ ra bất bình và thậm chí còn không muốn xem United thi đấu...Tôi không hiểu như vậy thì tình yêu ở đâu và được "đong đếm" bằng cái gì ? Bóng đá là vậy, chính bất ngờ mới tạo nên sự hấp dẫn của môn thể thao vua, chúng ta đâu thể đòi hỏi United luôn phải dành chiến thắng, luôn phải đá đẹp trong khi các cầu thủ đã tỏ ra quá mệt mỏi và gặp quá nhiều cú shock mùa giải này.

Nhìn sang các đội bóng khác, điển hình là Liverpool. Họ đã có đến 15 năm không vô địch ở giải ngoại hạng, 15 năm rồi đó. Nhưng các CĐV của họ vẫn luôn ủng hộ và dành sự tin tưởng cho đội bóng, họ đã được đền đáp xứng đáng với chiếc cúp vô địch Champion League mùa giải năm ngoái. Đó là thành quả của một quá trình xây dựng và cũng là đẳng cấp của một đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh. Quả thật là đáng quý. Còn MU của chúng ta, nếu so 3 năm với 15 năm trắng tay của Liverpool thì chưa thấm tháp vào đâu. Chúng ta đang trong quá trình xây dựng đội hình, xây dựng một lứa cầu thủ trẻ tài năng, đó luôn là bản sắc và truyền thống của CLB và trong tương lai không xa chúng ta sẽ lấy lại ánh hào quang xưa. Với tôi, tôi có thể thất vọng với màn trình diễn của United trong một trận đấu, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đánh mất niềm tin vào United...Hãy tin tưởng và chờ đợi, Manchester United sẽ sớm trở lại thôi...

vtanh
04-15-2006, 10:31 PM
Ko bao giờ có chuyện đánh mất niềm tin ở MU :8: !
:8: KHÔNG BAO GIỜ :8: !

God
04-15-2006, 11:23 PM
dù sao những hành động đó đều xuất phát từ tình yêu MU rất lớn của mọi người thôi , yêu nhiều thì mới đau nhiều :20: :20:
nói thế thôi chứ chẳng ai dám bỏ xem MU thi đấu đâu , vài ngày nữa nguôi ngoai là mọi việc đâu lại đấy ấy mà
4ever MU !!!!!!!!!

herbst
04-16-2006, 12:32 AM
Ồh, có lẽ tớ yêu MU muộn nhất rồi! :D Thực tình tớ chẳng nhớ rõ là năm nào, 02 hay 03, nhưng mà chắc chắn là sau khi beck đi. Trước đấy, tớ ghét Beck và ghét MU kinh khủng:hang:! Không, đừng đánh hội đồng tớ! Tớ cũng ko biết tại sao mình lại *** ngốc như thế đâu, đến bây h vẫn còn thấy mình ***! Lại còn *** hơn là, sau khi Beck đi, thì, tớ ko còn ghét Beck nữa và lại yêu MU kinh khủng :laugh: ! Nhưng tớ có thể tự hào mà nói rằng tình yêu cả tớ được tôi luyện ko kém j của mọi người đâu. Hãy thử tưởng tượng các cậu đang sống trong 1 ngôi nhà có 1 ******* em yêu Liv kinh khủng và 1 ông anh họ thích cả ARS & Chel (hự) còn bản thân thì cũng phải chia sẻ tình yêu cho cả milan nữa. Đau đầu lắm!:20:
Nói thật, từ khi yêu MU, tớ chưa từng được trải qua bất kì 1 cảm giác vinh quang thực sự nào, cái vinh quang được bước lên bục cao nhất! Cái hôm đoạt Carling cup, tớ cũng rất hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc ko trọn, lúc ấy tớ chỉ nhìn mãi dòng chữ "FOR YOU SMUDGE"...

..::Chelsea::..
05-29-2006, 03:10 AM
Tôi thì cho rằng những ai yêu Mu có hiểu biết nông cạn về bóng đá vì thứ bóng đá mà Mu chơi là thứ bóng đá không có chiều sâu quá đơn giản theo kiểu maratin thông thường mà thôi Mu làm mua làm gió ở Anh nhưng thử hỏi từ khi chelsea lên thì mu ở đâu " Trời sinh man sao còn sinh Chel "

rooney_2612
06-01-2006, 08:22 PM
Nhưng từ năm 1999 đến bây giờ lối đá MU của chúng ta đã ngày một mất đi bản sắc hào hoa
Vậy các bạn thấy ý kiến trên thế nào
Và khi đó tình yêu các ban dành cho MU như thế nào

vubeckham
06-02-2006, 02:03 PM
Tôi thì cho rằng những ai yêu Mu có hiểu biết nông cạn về bóng đá vì thứ bóng đá mà Mu chơi là thứ bóng đá không có chiều sâu quá đơn giản theo kiểu maratin thông thường mà thôi Mu làm mua làm gió ở Anh nhưng thử hỏi từ khi chelsea lên thì mu ở đâu " Trời sinh man sao còn sinh Chel "

đúng hơn là trời sinh Alex sao còn sinh Abra :24: :24: đừng có tưởng bở nhé, kg có Abbra thì có lẽ Chelsea giờ này chắc đang ngụp lặn ở giải hạng nhất :24:
Mà bạn nói dân MU có hiểu biết nông cạn về bóng đá? Xem lại đi nhé. Mình thì thấy câu phát biểu của bạn lại tỏ ra nông cạn hơn. :24:

Zen
06-02-2006, 02:11 PM
Tôi thì cho rằng những ai yêu Mu có hiểu biết nông cạn về bóng đá vì thứ bóng đá mà Mu chơi là thứ bóng đá không có chiều sâu quá đơn giản theo kiểu maratin thông thường mà thôi Mu làm mua làm gió ở Anh nhưng thử hỏi từ khi chelsea lên thì mu ở đâu " Trời sinh man sao còn sinh Chel "

Bạn viết bài còn sai chính tả đấy bạn ơi ! từ đó suy ra gì thì ai cũng hiểu ! :39:

W_rooney
06-02-2006, 09:12 PM
đừng bắt bẻ người ta quá anh ơi

rioferdinand
07-02-2006, 01:17 PM
Có phải bồ bịch gì đâu mà yêu.Mình hâm mộ MU nhiều lắm.Lúc mình tập tững biết tí về đá bóng thì cũng là lúc MU đang vào thời hoàn kim,nghe nói rất nhiều về Ole hay Becks nên tò mò xem thử coi sao.Trận đầu tiên mình xem MU là trận chung kết Cl 99.Hình ảnh MU lúc đó biến mình thành một fan ruột của CLB.Dù MU có đá đấm như thế nào mình vẫn cỗ vũ cho MU.

nochife
07-06-2006, 05:33 PM
yêu Mu từ cái nhìn đầu tiên, yêu Mu từ lần nghe đầu tiên, yêu Mu từ khi theo dõi Premier leag, yêu Mu từ hồi năm 97, hichic, từ ngày mình còn học lớp 4, yêu luôn cả Becks, hehe, và tình yêu đó vẫn vẹn nguyên. Đừng hỏi tôi tại sao tôi yêu Mu, hãy hỏi tại sao tôi không thể ghét MU. Dù giờ đây mọi thứ ko còn tốt đẹp như xưa, nhưng hãy tin là chúng ta sẽ chiến thắng, sẽ lại là 1 cú ăn 3 lịch sử

MU You rock me

linhnd
07-06-2006, 08:19 PM
Tôi yêu MU từ khi nào ư???Đó là mùa giải 98-99 đó.Trứoc đó tôi chẳng biết bóng đá là gì cả,buồn cười quá nhỉ?Nhưng cầu thủ tôi thích ko còn chơi cho MU nữa-đó là KING ERIC.

Sparky
09-21-2006, 11:02 AM
yêu MU! chẳng hiểu từ khi nào... không biết vì sao...
từ lúc nào đó, MU đã là một phần của cuộc sống...
chẳng biết vì sao, chẳng hiểu từ lúc nào...

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi thực sự có hứng thú với đá bóng là năm 1994, khi đó tôi vô cùng yêu quí Azzuri (đến giờ vẫn vậy, tifosi trung thành mà...). Nhưng không hiểu tại sao, tôi không thix bất kì một câu lạc bộ của Ita nào.

Sau này, khi bóng đá đã ngấm sâu vào trong máu... tôi dần biết đến MU...
Tôi yêu bóng đá. Thix nhất là được xem những tài năng mới xuất hiện...
MU khi đó có một đội hình trẻ trung, sức mạnh, hào hoa...

Rồi, tình yêu với MU có thể đã bắt đầu như vậy...

Đến bây giờ vẫn yêu MU và "mãi mãi sẽ chỉ có MU".

eng_mu
10-04-2006, 11:34 AM
biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tình yêu dành cho MU đây, từ lúc còn King Eric, đến khi Bekcs kế thừa số 7 huyền thoại, những lúc tưởng như tuyệt vọng nhưng rồi vui sướng điên người ở trận CK C1 1999, thỏa mãn với sự thống trị tuyệt đối của MU tại PL, vô địch trước 5 vòng đấu. Hồi hộp với cúp vô địch PL gần đấy nhất 2003 với chỉ 1đ hơn so với Arsenal. Buồn và thất vọng ở những mùa qua, nhưng MU đang trở lại và tình yêu với MU sẽ ko bao giờ thay đổi.

Zaks
10-04-2006, 07:14 PM
Tôi cũng yêu MU từ mùa 98-99 trước đo chẳng biết xem bóng đá nước ngoài (giải vô địch quốc gia )

thipv
11-01-2006, 03:41 PM
Tôi yêu MU, vì tất cả những gì Mu có. Tôi yêu MU từ khi tôi bị quyến rũ bởi lối chơi đồng đội và cống hiến, tinh thần của MU làm tôi thấy mình được sống hòa đồng vào bóng đá. Thật tuyệt vời MU trong trái tim tôi!!!!!!!!!!!!!

dracula
11-01-2006, 05:29 PM
Em yêu MU vì em ghét Arsenal :laugh:

Valhelsing
11-02-2006, 10:46 AM
Mình mãi yêu M dù có thay đổi HLV, thần tượng của mình có ra đi, không dành được CL hay PRS đi nữa mãi là Fan MU. Đẳng cấp mới là mãi mãi

Heaven_mu
11-03-2006, 02:05 AM
Em yêu MU vì em ghét Arsenal :laugh:

Mình có nên kích động quá không E ! hãy hào hoa phong nhã nhé kẻo những khẩu thần công lại tức giận lại ùn ùn kéo quân sang OldTrafford nhà ta bây giờ!
Híc ! Mình cũng Yêu MU ! cô bé này thật là cá tính hen!:gem38: :gem38:

Valhelsing
11-03-2006, 05:39 AM
Forever and Forever
Never Die

Không bao giờ tắt trong tôi tình yêu dành cho em cũng như tình yêu dành cho MU. Thà để em phụ tôi

Park_Ji_Sung
11-03-2006, 08:23 AM
Không ai đo đếm được tình yêu của mình.Tôi cũng vậy,chắng biết t/yêu của mình đến mức nào. Nhưng mỗi khi ManU thi đấu đối thủ có mạnh hơn nhiều thì mãi tin tưởng đến chiên thắng cho MU.Niềm tin tưởng của tôi giành cho MU nhiều đến nỗi ở mùa trước MU cách Chelsea 14 điểm mà vẫn tin MU vẫn xó thể lật đổ và trận gặp Chelsea cuối mùa sẽ là CK.Thế nhưng khi rút k/cách xuống còn 4 điểm thì MAN lại vấp ngã trước 1 Sunderland nhỏ bé.Và giấc mơ đã không trở thành sự thật
và mỗi khi ManU thất bại,khi lên lớp học tôi luôn phải nghe sự mỉa mai của 2 ******* bạn (1 ******* Chelsea , 1 ******* Real ).Tụi nó hạ thấp ManU khiến tui cảm thấy chúng xúc phạm chính mình.Đã 3 mùa nay rồi MU không có danh hiệu nào cao quý.
ManU ơi, hãy vô địch để cho bảng thành tích được nâng cao, để cho fan của các bạn được kiêu hãnh vì các bạn,kiêu hãnh về 1 đế chế MANCHESTER UNITED "nhà vô địch của mọi thời đại"

hellfire
11-06-2006, 01:43 PM
tôi là một người yêu thích lối đá tấn công đẹp mắt nên tôi yêu mu(cả barca nữa)

MANU_CLUB_FAN
12-08-2006, 09:32 PM
mình nhớ lần đầu xem man thi đấu là trận gặp Newcatle United ở mùa giải 1995 thì phải.Mình nhớ là lúc đó thấy hai đội này có cái tên khá giống nhau (cùng united) ,không hiểu sao ngay từ đầu mình đã có cảm tình với đội áo màu đỏ (chắc là do có Cantona).Và đến giờ tình yêu với quỷ đỏ vẫn không thay đổi.

dangnguyen
12-09-2006, 10:27 PM
tình yeu có từ nơi đâu
đêm đêm từ những trận cầu
sao trời từ autraphot
roi đầy trong tận tim tôi
tình đả trao MU rồi
MU cố tấm tuyệt vời
mà sao vẩn nhìn bối rối
gặp nhau lần nào cung vội(hic chỉ có 90 phút)
chẳng đủ gần mà giận dỗi
nhà xa mặt trận càng xa
tình yêu
có từ hai ta (từ MU và tôi)

Roy Kean
12-15-2006, 02:55 PM
Mình không còn nhớ ngày đầu tiên tình yêu của mình đến với MU là ngày tháng năm nào vì đã lâu rồi, thời kỳ không được xem đã bóng trực tiếp kìa. Nhưng tình yêu với MU thì luôn tươi trẻ, mãi mãi nồng nhiệt và giờ đây nó lan sang cả vợ và con trai mình nữa (hì hì).

Tình yêu là thứ mà ta chẳng bao giờ lý giải nổi vì sao mà yêu!

never_gone
12-18-2006, 04:31 PM
mình hâm mộ Becks từ đó yêu luôn mu,hình như la` vào năm 02-03 thì phải. Mình yêu những đường chuyền chính xác đến tưng milimet cua becks. Khi Becks rời khỏi mu, mình phân vân lắm, không biết là nên tiếp tục yêu mu không? hay là theo becks qua Tây Ban Nha để hâm mộ RM nữa, nhưng cuối cùng minh vẫn chọn MU, tuy là vẫn yêu Bekcs cuồng nhiệt. Và đến bây giờ tình yêu MU ngay càng lớn lên trong tim tôi
MU FOREVER IN MY HEART
:mushirt: :wub:

Nếu như có ai hỏi tôi là vì sao tôi yêu Mu ỵif câu trả lời của tôi là không biết. Vì nếu tôi tìm được lý do vì sao tôi yeu MU thì tôi cũng sẽ có ngay tôi tìm được lý do để rời bỏ MU
:gem38: :gem38: :gem38:

Siciliano
12-20-2006, 07:53 PM
Hi every body,mình là thành viên của Inter nhưng từ lâu mình đã muốn tham gia vào MUVN nhưng thấy có nhiều trang web vìa MU quá,hum nay thấy có người bên này lập đại sứ bên Inter nên sang đây gia nhập :P
Mặc dù là interista,với mình thì MU luôn luôn la` No.1.Từ lúc bắt đâu coi bóng đá là được coi MU ( chắc hầu hết đều thế nhỉ ) cho đến tận bi h.Với những đứa con của quỷ đỏ không ai quên được Thánh Eric từ những bàn thắng cho đến màn kun-fu vào mặt CĐV của Crytal và tột cùng là cú ăn 3 lịch sử ...sau đó là cả 1 chuỗi thật vọng từ sự ra đi của Stams,Becks,Keano...và 3 năm để bọn London vượt mặt

trunghien_huynh
12-21-2006, 08:36 AM
Không ai đo đếm được tình yêu của mình.Tôi cũng vậy,chắng biết t/yêu của mình đến mức nào. Nhưng mỗi khi ManU thi đấu đối thủ có mạnh hơn nhiều thì mãi tin tưởng đến chiên thắng cho MU.Niềm tin tưởng của tôi giành cho MU nhiều đến nỗi ở mùa trước MU cách Chelsea 14 điểm mà vẫn tin MU vẫn xó thể lật đổ và trận gặp Chelsea cuối mùa sẽ là CK.Thế nhưng khi rút k/cách xuống còn 4 điểm thì MAN lại vấp ngã trước 1 Sunderland nhỏ bé.Và giấc mơ đã không trở thành sự thật
và mỗi khi ManU thất bại,khi lên lớp học tôi luôn phải nghe sự mỉa mai của 2 ******* bạn (1 ******* Chelsea , 1 ******* Real ).Tụi nó hạ thấp ManU khiến tui cảm thấy chúng xúc phạm chính mình.Đã 3 mùa nay rồi MU không có danh hiệu nào cao quý.
ManU ơi, hãy vô địch để cho bảng thành tích được nâng cao, để cho fan của các bạn được kiêu hãnh vì các bạn,kiêu hãnh về 1 đế chế MANCHESTER UNITED "nhà vô địch của mọi thời đại"
Làm gì có đội nào mạnh hơn MU nhiều. Không bao giờ chuyện đó xảy ra

god_father
01-04-2007, 07:55 PM
các anh iu MU vào thời kìa hoàn kim 91_2001,em iu MU bởi lối thi đấu không đầu hàng trước mọi hoàn cảnh ,nhìn MU chiến đấu để bám đuổi arsenal rồi vô địch và kiên trì chống chelsea suốt 2 năm để giờ cho mọi đối thủ ngửi khói(tình yêu đối với MU là vĩnh cửu dù có ra sao) I love MU

Heaven_mu
01-05-2007, 05:11 PM
tình yeu có từ nơi đâu
đêm đêm từ những trận cầu
sao trời từ autraphot
roi đầy trong tận tim tôi
tình đả trao MU rồi
MU cố tấm tuyệt vời
mà sao vẩn nhìn bối rối
gặp nhau lần nào cung vội(hic chỉ có 90 phút)
chẳng đủ gần mà giận dỗi
nhà xa mặt trận càng xa
tình yêu
có từ hai ta (từ MU và tôi)


Bác Trung Đức nhà ta mà bắt được bài này thì có khi sẽ quyết định tham dự cuộc thi "Sao mai điểm hẹn" !

boypone101
01-05-2007, 06:53 PM
I love MU 4ever.
Trận bóng đầu tiên được xem là của MU. Bàn thắng đầu tiên là của Beck. Tình yêu đầu tiên là dành cho MU và nó sẽ bất diệt theo thời gian.
Now anh forever, nothing gonna change my love for ManUtd.

Sir Kakashi
01-05-2007, 07:17 PM
Ờ nhỉ, bác hỏi hay đấy. Thường thì tình yêu đích thực là yêu không cần lý do, chỉ biết nếu thiếu sẽ không sống được. Và tớ ... sẽ không sống được nếu không có MU :D
Yêu MU từ lần thấy Cantona trên báo hồi mới về Man. Hồi đấy bé tẹo, chỉ thấy hình ảnh của một người đứng giơ tay ăn mừng bàn thắng, hiên ngang đã để lại ấn tượng rất mạnh. Và từ đó trở đi, cái màu áo đỏ mà hôm đấy Eric King mặc trở thành một phần trong cuộc đời tớ :D

meisa
01-07-2007, 02:23 PM
lần đầu tiên coi MU đá vì có Beckham, cứ nghĩ rằng mình iu MU là vì Beckham nhưng sau khi becks ra đi vẫn rất iu MU => ngộ nhận, ko có Becks MU vẫn đá hay chán, còn hay hơn í chứ. còn đang đi học nhưng bất cứ trận nào của MU có thể xem lén được là coi liền (ba má sợ xem rùi không học được nên cấm xem bóng đá khuya TT), chỉ mỗi tội trong lúc xem không bit kiềm chế nên mỗi lần MU ghi bàn là thui rùi... la hét um sùm => ba mẹ thức dậy ^^=> bị la. kệ vì MU la một tí cũng không seo!!! MU muôn năm

huygauvn
01-17-2007, 11:56 AM
MANU ......******* bé như tui khi mới 6t còn tập tọe xem bóng đá Anh...lần đầu....trận MANU và LEEDS...ko nhớ tỉ số cho lém nhưng mò cũng khí thế từ đó mà lên
2 bố con 11h đêm tối thứ 4 và thứ 7...ngồi chờ để được xem 30p tổng hợp ngoại hạng Anh( lúc í làm gì có LIVE...)
Có hôm Ku bố nhậu xỉn, ku con ngồi xem 1 mình vẫn thấy khoái...
Tình iu bắt đầu từ đó...như 1 con virus loại siêu mạnh...lây từ con sang bố,và cả sang mẹ nữa.....2-3h sáng uh,chuyện bình thường ở huyện !!!Cứ nhà tớ mà xem thì fải kéo theo cả xóm mà xem...Máu ko chịu được....Ko hẳn là NHÀ NHÀ MANU, NGƯỜI NGƯỜI MANU....nhưng cũng ko có nhà nào là ko ghiền MANU... chỉ vì 1 ******* pé iu MANU khi được 6t....
******* bé í sinh ngày 27-2-1986......tên là Hoàng Lê Huy...huygauvn@yahoo.com

a1k47_nbvn
01-18-2007, 09:19 PM
Mu và những bí mật của thành công

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc mới đây đã cho công bố trên tạp chí Forbes của Mỹ kết quả nghiên cứu về nguyên nhân dẫn đến sự thành công của CLB Manchester United, nơi mà tiền vệ người Hàn Quốc Park Ji-sung đang đầu quân.


Theo các chuyên gia của Viện này ước tính, đội bóng áo đỏ thành Manchester hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 1,31 nghìn tỷ won (1 USD = 939 won). Vậy điều gì khiến cho M.U có được sự thành công như ngày hôm nay với vị thế của một CLB hùng mạnh nhất thế giới cùng với số lượng CĐV hùng hậu có mặt khắp mọi nơi, và một CLB kiếm tiền giỏi nhất với thương hiệu phổ biến khắp toàn cầu?

Các chuyên gia của Viện nghiên cứu đã đưa ra ba lý do chính dẫn đến thành công của Manchester United. Thứ nhất, Manchester Uninted luôn biết cách chiêu mộ những tài năng bóng đá, trọng tâm trong việc tìm kiếm nhân tài chính là phát huy nội lực. CLB luôn quan tâm bồi dưỡng và đào tạo những tài năng trẻ từ chính lò đào tạo trẻ của CLB.

Chính điều đó đã khiến cho các cầu thủ Manchester United luôn “ăn đứt” cầu thủ của các CLB khác về lòng trung thành với CLB và sự tự hào của họ khi được khoác lên mình chiếc áo đấu của CLB giàu truyền thống bậc nhất châu Âu. Bằng chứng là có đến 70% cầu thủ của M.U xuất thân từ lò đào tạo trẻ của chính CLB này. Thậm chí ngay cả tiền vệ David Beckham, người rời sân Old Trafford để gia nhập CLB Real Madrid của Tây Ban Nha sau khi mối quan hệ giữa anh và HLV Alex Ferguson bị rạn nứt nghiêm trọng vào năm 2003 cũng phải công nhận rằng mặc dù đã chuyển sang khoác áo Real nhưng CLB Manchester United vẫn luôn trong trái tim anh.

Thứ hai, CLB luôn biết cách phát triển thương hiệu thông qua mọi hình thức marketing các sản phẩm của mình. Mục tiêu của CLB luôn là đem lại những sản phẩm là sự lựa chọn của mọi lứa tuổi và ngay cả những đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi cũng có thể có những sản phẩm của CLB. Mới đây, CLB đã giới thiệu sản phẩm một “vật may mắn” có tên gọi “Fred the Red”.

Thứ ba, CLB luôn biết cách tận dụng tối đa nguồn thu từ các trận đấu với những khoản thu nhập kếch xù từ tiền bán vé, bản quyền truyền hình, các sản phẩm mang thương hiệu CLB và đặc biệt là tiền kiếm được từ các nhà tài trợ. Sự năng động trong cách kiếm tiền đã khiến cho sân Old Trafford không chỉ là một SVĐ thuần túy mà nó còn là một tổ hợp gồm viện bảo tàng, các cửa hàng và quán ăn.

Với sự vươn xa ngày càng mạnh mẽ, CLB luôn có một đội ngũ những “trinh sát viên” có mặt khắp các giải đấu với mục đích chiêu mộ hiền tài. Tuy nhiên, khả năng chơi bóng của cầu thủ mà họ đưa về sân Old Trafford không phải lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu. Chẳng hạn như CLB chiêu mộ tiền đạo người Trung Quốc Dong Fangzhuo với mục đích thu hút lượng CĐV đông đảo của đất nước có số dân lên tới hơn 1 tỷ người.

hungvcvn
01-18-2007, 09:59 PM
tôi yêu MU từ khi tôi 15 tuổi (năm nay tôi đã 27 rồi) cái năm đó ấn tượng với tôi là người BLV đó nói MU là CLB luôn chơi cống hiến nhưng MU của chúng ta vẫn chỉ đứng thứ 2 sau Blackbun và cái năm tôi tiếc nhất là năm MU của chúng ta đoạt cú ăn 3 ( trận Champion) vì ngay ngày hôm sau là buổi thi tốt nghiệp của tôi
MU luôn trong trái tim tôi

Hikaru_258
02-07-2007, 06:27 PM
Chào các anh chị nha em là thành viên mới! Mong các anh chị giúp đỡ em nha.
Thực sự thì em vẫn chưa biết nhiều về MU nhưng em đã lỡ dành tình yêu cho đội bóng này mất rồi. Em biết đến MU cũng đã lâu rồi nhưng yêu thì có lẽ là mới thôi. Em sẽ mãi yêu MU cho dù MU có đá ra sao đi chăng nữa
vì MU sẽ luôn là số một trong lòng em mà ^_^
Chính vì thế mà bài post đầu tiên của em trên forum đã dành cho tình yêu với MU. Em thích cái cách mà MU chiến thắng thích cách mà MU thi đấu thích tất cả những gì liên quan đến MU
LOVE MU FOREVER

tidienpro
02-07-2007, 07:54 PM
minh coi bóng đá từ năm 98 nhưng lúc đó chỉ chú ý ở cấp độ quốc gia thui, khi đó mình rất mê tuyển Anh, đến năm 2000 thì mình bắt đầu coi giải ngoại hạng Anh và rất ghiền giải đấu vô cùng hấp dẫn này
Từ đó mình yêu MU vô cùng, nhất là ở mùa 2002/2003. Chắc các bạn còn nhớ ở nửa cuối mùa giải này hầu như trận nào của MU cũng có 1 trong 3 cầu thủ ghi bàn là Giggs, Pauls, Van The Man ghi bàn, phối hợp vô cùng nhuyễn và đẹp mắt. Mùa đó MU cũng vô địch luôn.
Bi giờ thì gần như mình sống ko thể thiếu MU, cuối tuần nào mà MU ko đá thì tuần đó mất vui,trận nào MU thua là mình ko thể ngủ nổi( đành thức đêm chơi Game, sáng ngủ bù:devil: )Đến hè là lại mong từng ngày giải Ngoại Hạng Anh trở lại.3 Cầu thủ yêu thích nhất ở MU: Giggs,Scholes,Nisterrooy:manucheer

vnn_vn555
02-07-2007, 10:01 PM
Cũng chẳng biết tôi yêu Mu từ bao giờ có lẽ từ rất lâu rồi , tui xem bóng đá từ năm 14 tuổi , cái ngày mà tivi màu mới xuất hiện những trận bóng đá ngoại hạng anh ngày đó còn do dulhill tài trợ được phát vào tối thứ 4 và thứ 7 hàng tuần. ngày đó giải ngoại hạng anh còn có blackbol là thế lực mạnh cạnh tranh với Manchester và tui thích Manchester từ mùa giải đó mùa giải mà Mu để tuột mất chức vô địch vào tay blackbol thế rồi từ sau mùa giải 95\96 đó Mu bước sang một kỷ nguyên mới với bao thăng trầm và đỉnh cao là mùa giải 99\2000 . Nhưng rồi Mu bán mất beckham như báo trước một sự thất bại và 3 mùa giải liên tiếp vừa qua đã chứng minh điều đó .và Mu vẫn là Mu luôn thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn , những cựu binh đã trở lại , những tài năng trẻ dần trưởng thành một Mu có sự kết hợp nhuần nhuyễn với lối đá làm bao trái tim người hâm mộ trên khắp hành tinh phải thổn thức.mỗi lần Mu chiến thắng cảm xúc trong tôi thật khó tả nhưng chỉ cần hòa chưa nói đến thất bại thì đêm đó có lẽ tui sẽ không ngủ được , tình yêu của tui dành cho Mu là như vậy ,còn rất nhiều điều để nói về Mu nhưng có một điều tình yêu của tôi dành cho Mu là không bao giờ thay đổihttp://i142.photobucket.com/albums/r99/vnn_vn555/001592411.jpg

vnn_vn555
02-07-2007, 10:01 PM
Cũng chẳng biết tôi yêu Mu từ bao giờ có lẽ từ rất lâu rồi , tui xem bóng đá từ năm 14 tuổi , cái ngày mà tivi màu mới xuất hiện những trận bóng đá ngoại hạng anh ngày đó còn do dulhill tài trợ được phát vào tối thứ 4 và thứ 7 hàng tuần. ngày đó giải ngoại hạng anh còn có blackbol là thế lực mạnh cạnh tranh với Manchester và tui thích Manchester từ mùa giải đó mùa giải mà Mu để tuột mất chức vô địch vào tay blackbol thế rồi từ sau mùa giải 95\96 đó Mu bước sang một kỷ nguyên mới với bao thăng trầm và đỉnh cao là mùa giải 99\2000 . Nhưng rồi Mu bán mất beckham như báo trước một sự thất bại và 3 mùa giải liên tiếp vừa qua đã chứng minh điều đó .và Mu vẫn là Mu luôn thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn , những cựu binh đã trở lại , những tài năng trẻ dần trưởng thành một Mu có sự kết hợp nhuần nhuyễn với lối đá làm bao trái tim người hâm mộ trên khắp hành tinh phải thổn thức.mỗi lần Mu chiến thắng cảm xúc trong tôi thật khó tả nhưng chỉ cần hòa chưa nói đến thất bại thì đêm đó có lẽ tui sẽ không ngủ được , tình yêu của tui dành cho Mu là như vậy ,còn rất nhiều điều để nói về Mu nhưng có một điều tình yêu của tôi dành cho Mu là không bao giờ thay đổi http://i142.photobucket.com/albums/r99/vnn_vn555/001592411.jpg

duccop
02-09-2007, 08:55 AM
Nói về tình yêu MU thì nói bao nhiêu cho vừa. Chỉ biết rằng từ khi tôi biết xem bóng đá là tôi đã thích MU rồi. Niềm yêu thích của tôi đã được truyền cho cả nhà tôi, đến mẹ tôi và em gái tôi cũng thích MU. Có lần do việc học tập mà trận chung kết mùa giải năm 98-99 tôi ko thể xem được nhưng người kể lại diễn biến trận đấu cho tôi lại là mẹ tôi.:d. Giờ cũng bận rộn nhưng mà mỗi lần MU ra sân tâm trạng tôi lại rộn ràng đón chờ những bàn thắng và những chiến thắng. MU sẽ lập lại kỳ tích trong mùa giải năm nay!!!!!!!!

mu-always-winner
02-11-2007, 07:08 PM
Mu có lối đá quá đẹp mình rất yêu Mu.

giuseppe_rossi_89
02-19-2007, 09:35 AM
con` minh` yêu mu tu` hô`i con` hoc câp' 2 co' nhung cau mancchester.united minh` nghe đâ`u tiên la` do ông anh o xom' nhung bây gio` thi di tu` roai` ong ay vua` chay. vua` hô ''manchester.united vo dich manchester'' ko hiê'u sao luc' do' tu dung minh` cam thay nhu co mot cai gi` đo' vô hinh` tran vao` trong minh do ' la` tinh yeu danh` cho mu hôi` do minh` thich nhât' ruud va hinh` anh ong feguson môt ong gia` ma' đo' an keo. cao su luôn trong tam tri ' minh co le~ nhieu tên quen biet minh cho minh` la` mot ke' lap di. vi` tra? ai giô'ng minh` ca? goc hoc tâp cua minh toan manu giay nhap cua minh toan` tên cac' câ`u thu ? muca? sach ca? vo' deu lien quan toi man minh co nhiê`u chuyen buôn` lam'nguoi yeu bo' roi ban be quay lung hoc. hanh` ko dc suôn se tát ca minh deu gat ra mot bên kê? ca" nguo` con gai' minh` yeu thuong nhât'da bo? roi minh` nhung minh ko buô`n cu~ng ko khoc vi` minh` biêt co ay chi/ la` so 2 trong long` minh` va` mu la` sô' mot okie dê? co ay buoc theo nguoi` khac chi vi` co ây' ko chiu noi minh` suôt ngay` chi? manu ma` ko quan tam xem co ay nghi` gi` thuc ra co ay dau biêt rang minh yeu co ay den nhuong` nao` tan co ayva` mu luon tô`n tai. trong long minh` va rang ` co ay dung bat minh lua chon mu va`co â'y va` minh` da` chon danh` tâ' ca? tinh yêu cho mu co thê? rang rat lâu nua` minh` co' thê? yeu dc mot ai do' nhung chac rang nguoi đo cung` phai co mot tinh` yêu danh` cho mu nhu minh`

antiMu4ever
03-18-2007, 09:46 PM
hehe...anti fan của MU nè.....chưa bao h thấy thích và cũg chẳg có cảm tình...

takura
03-26-2007, 05:06 PM
e hèm!!! cậu là anti MU thì việc gì phải vào đây?
bộ định muốn gây chuyện hả?

Imi Uta
03-29-2007, 06:52 PM
Còn em chỉ biết nói rằng, em yêu MU!

padrino
04-11-2007, 05:23 AM
Tôi yêu MU từ khi biết xem bóng đá(năm 1990),lúc đó mới 5 tuổi.Nhìn cái tivi thấy các cầu thủ chạy trên sân vui quá hét ầm cả lên.Mà tôi thích màu đỏ và màu trắng,cho nên 2 màu trên trang phục của MU đã ăn vào tâm trí tôi từ đấy đến giờ.Luôn theo dõi bước chân của MU trong 17 năm qua,dù thất bại hay thành công tôi vẫn luôn tin vào MU,sau này cũng sẽ như vậy.Sẽ thật may mắn nếu người bạn đời sau này của mình cũng là 1 fan cuồng nhiệt của MU:)

kien88
04-11-2007, 05:34 AM
hehe...anti fan của MU nè.....chưa bao h thấy thích và cũg chẳg có cảm tình...
anti fan của MU nhảy vô thăm quan thì không sao,nhưng không được vớ vẩn đâu nha

roy_keane_239
04-11-2007, 11:23 AM
hồi còn bé
chả biết rì về bóng đs
nhưng hồi đó Man đang thống trị giải P.L
hay dẫn đầu
nge hay hay nên nhớ MAn thôi
nếu sau này biết về bóng đá mà Chel đang nổi chắc mình cũng chả ngồi đây Spam
nhưng h thì #...hiểu rồi và tình yêu là có thật
thua Por mà lòng như bạn gái chia tay

El Nino0.5
04-11-2007, 11:34 AM
Sau trận chung kết C1 lịch sử năm 1999,mỗi khi xem MU thi đấu tôi lại thấy có 1 cảm giác khó tả.Sau đó tôi đã nhận ra rằng 1 phần trái tim tôi đã thuộc về những chú quỷ đỏ này rồi.I love MU forever!!!!!!!!

ly_tieu_long_19121985
04-11-2007, 11:40 AM
Lần đầi Tiên Tôi Xem 1 Chương Trình Về Bóng đá Là Hồi Lớp 6! Nói Về Vụ Tai Nạn Máy Bay Của Mu Tại Munich . Từ đó Yêu Mu đến Giờ! Mỗi Lần đọc Về Vụ Tai Nạn Máy Bay Là Lại Thấy Mắt Cay Xè!

jay_2_u
04-22-2007, 03:37 PM
Hix , đang bị thất tình mà nghe tin MU hòa 1-1 , lòng đau như cắt .

libidanhdon
04-29-2007, 12:04 AM
cho tui tham gia bình loạn với!
không biết từ bao giờ tui yêu màu đỏ của MU nũa chỉ biết rằng khi MU tắhng tui vui còn thua thì buồn cả 1 tuần luôn
nhưng ấn tượng hơn chắc là trận chung kết C1 năm 1999 , trận thắng đó làm mình nhớ mãi.mỗi lần có ai nhắc đến "quỹ đỏ" là tui thao thao bất tụy về trận đấu đó do dù mình chỉ là con gái.
ngừoi ta nói mối tình đầu là khó phạt nhất ,chắc là vậy mình yêu MU từ cái nhìn đầu tiên mà mà lại là trận chung kết nũa chứ ,
dù gì đi nữa Mu và " quỹ đỏ" luôn trong tim mình.

vnn_vn555
04-29-2007, 12:32 AM
Tình yêu của tôi dành cho Mu không biết đến từ bao giờ nữa , tui chỉ biết năm lên 10 tuổi tôi được theo dõi giải bóng đá ngoại hạng anh trên vô tuyến, mùa giải đó là mùa giải năm 1994-1995 . Thú thực thời gian đó tôi xem bóng đá cũng chẳng hiểu mấy mà dành tình yêu cho một đội bóng thì lại càng không. Nhưng khi truyền hình phát triển người ta nói nhiều đến giải ngoại hạng và thời gian đó nổi lên một đội bóng trẻ trung , thi đấu cống hiến và thường xuyên có thứ hạng cao đó là Manchester United, tôi xem một số trận của Mu và bắt đầu biết tên một số cầu thủ của họ, dần dần xem họ thi đấu tôi càng cảm thấy mình đã dành tình yêu thực sự cho đội bóng này , những trận đấu của Mu phát trên VTV3 tôi không bỏ qua trận nào, đến bây giờ đã là 14 năm xem bóng đá rồi và có lẽ tôi sẽ mãi mãi là cổ động viên trung thành của Mu, những lúc vinh quang cũng như những khi thất bại Mu vẫn thể hiện là một đội bóng chơi cống hiến bậc nhất, những G.best, Cantona ,R keano, Beckham, Giggs, Scholle,Neville và bây giờ là thế hệ của Ronaldo, Rooney, trong họ luôn luôn có sự khao khát khẳng định và muốn cống hiến hết mình với người hâm mô, hy vọng sau 3 năm chịu đứng sau Arsenal và Chelsea , Mu sẽ lại chứng tỏ với người hâm mộ rằng họ mới là những người xứng đáng đứng trên bục cao nhất của bóng đá Anh và hơn thế nữa là cú ăn 3 huyền diệu lần thứ 2. hỡi các chiến binh MU hãy chân cứng đá mềm, phía trước đã là thiên đường,chúng tôi những cổ động viên trung thành luôn ở bên các bạn

tpl
04-30-2007, 08:07 PM
Đối với tôi, không bao giờ quên được trận chung kết CP năm 1999. chỉ với 100 giây mà tất cả niềm vui ập đến. hihi, hét to đến nỗi ******* nhỏ khóc thét lên. ru con ngủ mà mình cảm giác như mình cũng nhận được cúp vậy. Mong rằng năm nay sẽ lại có được niềm vui đó

dokomita_vn
05-04-2007, 11:26 PM
tình iu đối với mu ư,
mỗi trận đấu cua mu ta dều muốn xem
chung ta trải wa những cảm xúc wa từng giây phut của một trận đấu
lúc that vọng lúc vui sướng tuột cùng

chrisy
05-04-2007, 11:47 PM
nói thật là em sinh năm 89. cái hồi 99 mới có lớp 5 lớp 6 đã biết thức đêm xem bóng đá đâu, mà có khi chẳng biết Mu là cái gì. vì nhà em chẳng ai hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nên không có ai "đầu độc" em cả . đến tận năm 04/05 là năm Mu thua Milan ở C1 mới là năm em theo dõi từng bước chân của Mu. tình yêu cứ thế lớn dần lên với Mu.Càng tìm hiểu và biết thêm về lịch sử của Mu em càng yêu Mu hơn.. năm nay Mu của chúng ta đã trở lại, tuy thất bại cay đắng tại c1( em mất nguyên 1 ngày để Mặc niệm Mu yêu quý.lên lớp ngồi buồn thiu, chẳng buồn làm gì cả) nhưng đây là lúc chúng ta phải trở lên mạnh mẽ. Một cú đúp sau 3 năm thiếu vắng danh hiệu cũng không phải là kết quả tồi.


Man đã cho em mọi cảm xúc trong cuộc sống. sung sướng đến tột bậc có. thất vọng và đau khổ tột cùng cũng có. man dạy ta cách đứng lên sau thất bại........


oh ManU manU.. nothing can express my love for You!!!

em cũng chỉ thực sự yêu man 3 năm thôi nhưng tưởng chừng như lâu lắm rùi ý..^^ Thời gian ngắn nhưng em không cho rằng mình kém crazy hơn bất cứ một fan Mu nào khác...... bis bis.

HoiAn2004
05-09-2007, 11:01 AM
Tôi cũng đã có thời từng yêu MU đấy , hay nói chính xác hơn là yêu MU nhất trong số những đội bóng Anh . Đó là vào mùa bóng 1990-1991 , tại cup C2 Juventus yêu quí của tôi bị Baccelona loại tại vòng bán kết . Bacca vào chung kết gặp MU . Căm thù Bacca nên tôi rất muốn MU giành chiến thắng , nhưng MU vào thời kì đó chỉ là 1 đội hạng 2 chẳng ai biết đến cả trong đội hình của họ chỉ có mỗi Bryan Robson là đáng mặt ngôi sao , còn Bacca đã là 1 " ông lớn " ở châu Âu từ lâu rồi , dream team do Cruif dẫn dắt có Stoichcov , Koeman , Laudrup , Bakero , Alexanko , Zubizaretta , Salinas... Nhưng hôm đó MU đá thật dũng cảm , Paker , Blackmore , Mc Huges , Robson chiến đấu như những hiệp sĩ thánh chiến của Richard " sư tử tâm " . Từ đó tôi rất thích MU . Nhưng đến khi Chelsea trong giai đoạn Gullit làm HLV mua về rất nhiều cầu thủ mà tôi yêu quí ( Petrescu , Matteo , Desaily , Casiraghi , Zola , Poyet...) thì tôi lại chuyển sang làm Fan của đội này . Các bạn sẽ nghĩ tôi hay thay đổi , nhưng thật sự đó chỉ là 1 tình cảm nhất thời , không bền vững khi mà trái tim tôi đã dành trọn cho Milan và Juve rồi , những tình cảm từ thủa ban đầu đến với bóng đá , nó thật là kì lạ phải không các bạn . Chắc rằng các bạn , những Fan thứ thiệt của MU có thể thấu hiểu điều này 1 cách rõ nhất .

Koseklva
05-09-2007, 03:21 PM
Mình mê M.U vì lối chơi tấn công biến hóa của họ ..đặc biệt vì M.U hồi đó có BEck với nhưng quả tạt ,cú sút chính xác đến từng milime't,:manucheer :muflag: :mushirt:

ZhaoYun
05-09-2007, 03:52 PM
Nội dung quá ít và gần như kô có bài viết, mình ghép tạm bài này vào Tình yêu mà bạn dành cho MU. Mong rằng lần tới bạn sẽ viết cảm xúc và phân tích một cách cụ thể hơn. thân

Anakin Skywalker
05-09-2007, 04:04 PM
Trận chung kết C1 năm 99 để lại cho tớ quá nhiều ấn tượng về MU.Đã quá lâu rồi MU mới lại vô địch Premier League,tuyệt vời quá.:mushirt:

dracula
05-09-2007, 06:20 PM
Mình thích MU vì lối chơi tấn công hoa mĩ đẹp mắt mà lại rất hiệu quả

phamanhctk14
05-10-2007, 08:34 AM
tôi đã biết đến vẻ đẹp thật sự của bóng đá từ khi chứng kiến những trận cầu của MU

babybooz
05-10-2007, 06:13 PM
uhm , từ khi MU ăn ba năm 99 thì trái tim tôi đã thuộc về họ rùi
năm nay MU trở lại làm nhà vô địch PL thực sự là 1 điều quá tuyệt vời

Katt_light_baron
05-11-2007, 09:07 PM
Tôi yêu M.U!!!!!!
những lúc buồn tôi có M.U làm bạn!!! những lúc vui cũng vậy thôi!
M.U luôn bên tôi bất cứ lúc nào các bạn ah.!!!!
Thật vậy! Bởi vì đi đâu tôi cũng mang theo Trái Tim M.U
M.U là tượng đài sống của tôi, là sự tự hào với bất cứ cái gì trên
trái đất này?
Tôi luôn cảm thấy mình là một Fan cực kì yêu M.U và tự hỏi
mình là con cưng của M.U chăng?:manucheer :manucheer :mushirt: :birthday:

saha_vn
05-12-2007, 03:38 PM
mình yêu MU vì mình cũng chả biết tại sao nữa
nhưng có lẽ ko 1 đội bóng đá nào mà mình thích = MU

luckydragon
05-12-2007, 04:13 PM
mình thix MU từ trận bán kết CL của MU với Real í trạn đó MU thắng 4-3 từ đó trong tim mình chỉ có MU. Mỗi cuối tuần niu như ko có công việc nào wan trọng mình đếu coi MU đá!!!!!!!!!!!!!!!!1
IU MU NHẤT TRÊN ĐỜI

MU_mylover
05-12-2007, 06:34 PM
ay..Hầu như ai cũng thích MU từ cú đúp ăn 3 nhỉ...Me too...:manucheer
Chỉ tiếc bi giờ đang bận chiến đấu với lũ sách vở chứ không thì cũng đc theo dõi MU đá( Mami cấm mà):thayghet:
Dù có như thế nào đi nữa...MU vẫn là tình yêu lớn nhất....4ever...

ki si gio
05-14-2007, 01:41 PM
tôi yêu MU,MU là số một trong trái tim tôi,không có gì có thể thây đổi được,tôi ước một lần được tận mắt nhìn MU thi đấu.

skypernet
05-14-2007, 04:11 PM
Mùa giải 98/99 xem MU đá và giành cú ăn 3 phê quá xá, trận nào cũng hay ( nhất là 2 trận gặp Barca & trận ck )
Năm nay thật tiếc,dù ko giành được cú ăn 3 nhưng ăn 2 thôi cũng đc.Thế cũng hạnh phúc lắm rồi !

seaman
05-16-2007, 03:02 PM
Tôi còn không biết là bản thân mình yêu Mu từ lúc nào và từ bao giờ, nhưng cứ ai nhắc tới Mu là tôi cố gắng đến bắt chuyện và làm quen với người đó. Kể ra thì cũng hơi kỳ cục nhỉ, nhưng biết làm sao được khi tình yêu của mình dành cho Mu là qua lớn.

roy_keane_239
05-16-2007, 06:49 PM
lên đọc báo là xem tin MU trc
lúc nào cũng ghi Manutdvn.net đầu tiên
và đọc xong
rồi vào diễn đàn
ng` xếp sau MU
tình yêu đó còn gọi là gì đấy

soky_2702
05-17-2007, 10:23 AM
Từ trước tới giờ MU luôn là đội bóng em yêu thích nhất. Mãi mãi là như vậy! Có lẽ em yêu MU từ năm 98.
MU bây giờ và mãi mãi!
:manucheer

Frog
05-24-2007, 05:13 PM
Tôi mới 16 tuổi. Thông thường ở cái tuổi này, những cô gái thường thích một anh chàng cầu thủ đẹp trai nào đó rồi thích luôn CLB anh ta thi đấu. Nhưng với tôi, tôi ko thích anh chàng nào cụ thể ở Man cả. Chẳng nhớ tôi thích Man từ lúc nào,và vì lý do gì.Có thể từ tình yêu bóng đá cuồng nhiệt từ bố. Cũng có thể từ lối đá tấn công mạnh mẽ, đến những đường đi bóng vừa tốc độ vừa khéo léo của Ronaldo, những lúc bùng nổ của Rooney, sự phối hợp hoàn hảo cùa toàn đội. Và cũng có thể, nhờ Man mà tôi sẽ có thêm được nhiều, rất nhiều người bạn cùng một tình yêu dành cho Manchester United.

TrầnCôngMinh
05-25-2007, 11:20 AM
ví sao yêu Mu ư ? ko biết được một câu hỏi khó trả lời ...cảm xúc đôi khi ko nói đc thành lời yeu Mu và mãi yêu Mu

madscientist
05-25-2007, 06:29 PM
giống như tựa đề 1 bài hát "YÊU VÌ YÊU"
tôi yêu MU chỉ đơn giản vì yêu, vậy thôi

* nếu tôi yêu MU "Vì lối chơi tấn công biến hóa,phòng thủ chắc chắn", thì chắc chắn trong 3 năm vừa qua tôi sẽ phải đi yêu 1 Barca_tấn công biến hóa, hay yêu 1 Chelsi_phòng thủ chắc chắn ... chứ MU trong 3 năm cừa rùi tấn công lẫn phòng thủ đều ko hơn Barca hay chelsi cả

* nếu tôi yêu MU "Vì có nhiều cầu thủ xuất sắc hoặc có cầu thủ bạn yêu thích" thì có lẽ tôi đã yêu Barca_ronaldinho rùi

* nếu tôi yêu MU "Vì là đội bóng giàu nhất thế giới" thì tôi cũng có thể yêu Real Madrid vì RM cũng giàu ko kém MU

nhưng ko dù, 1 Barcelona có Ronaldinho, tấn công rất hào hoa, biến hóa, hay 1 chelsi đã giành liên tục 2 cúp Premier League, 1 đội bóng gần như là bất khả chiến bại ở giải ngoại hạng dưới thời của Mourinho và còn rất nhìu đội nữa nhưng tôi sẽ yêu và mãi yêu MU

có nhìu người thix MU từ khi MU giành cú ăn 3, nhưng tôi thì khác
tôi thix MU từ khi MU bắt đầu đi xuống, phải nói thật, thật hạnh phúc cho ai thiX MU từ năm 99, họ đã được chứng kiến những khoảng khắc rất vinh quang của MU, còn từ khi tôi yêu MU thì chỉ được chứng kiến cảnh đăng quang PL năm 2003 mà thôi (mới đây là cúp PL 2007, mấy cái cúp hạng ruồi như FA hay League cup thì khỏi tính), chứng kiến Mu trải qua những thăng trầm, có những lúc bùn muốn rớt nước mắt khi MU bị loại từ vòng bảng C1, những trận thua tức tưởi trước các đội Posmouth, Fullam, West Brom, Sunderlan ... rất nhìu đội bóng mà trong wa' khứ chỉ cần nghe thấy tên MU là khiếp sợ, chứng kiến cảnh hai kình địch Arsenal và chelsi thay nhau lên ngôi vương PL, tức tối, đau lòng, bùn tủi ... nhưng ko bao giờ tôi có ý nghĩ là sẽ đi yêu 1 đội bóng khác ngoài MU

:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer

NHỮNG CHÚ QUỶ ĐỎ
05-26-2007, 09:27 AM
Vì sao bạn yêu MU ư?
Đố ai trả lời được câu hỏi này, iu thì biết là iu, nhiều khi iu lúc nào cũng không biết ấy chứ.

waney_rooney
05-26-2007, 09:53 AM
"i Love Mu Than More I Can Say"
"mu In My Heart"

MU_mylover
05-26-2007, 05:11 PM
Phải rồi, tình yêu với MU của chúng ta nhiều đến nỗi khó mà diến tả hết bằng lời...Một tình yêu mà đối với những ai có ng` yêu thì cũng phải ngang bằng đấy..còn những ai chưa có thì....chẹp chẹp...chắc cũng phải ngang với tình yêu ba má...:gem38:

hè hè..mình nằm trong mục thứ hai...:wub:
nhiều lúc cũng nghĩ chắc mình chỉ thích ai thích MU mất...
còn về già thì sao nhở..;))
Hình ảnh tưởng tượng :1 cụ bà tóc trắng bạc phơ, răng rụng gần hết, ngồi cạnh cụ ông, tai đeo máy trợ thính, mắt có 1 cặp kính lão...2 cụ ngồi hạnh phúc ngắm tấm hình MU cầm cúp Ngoại hạng 07...tivi có bóng đá..2 cụ bật lên..hà hà..MU của bọn mình đá kìa ông nó...ờ ờ....VÀO...2 cụ sung sướng...bỗng..crack...bộp...trên sàn nhà có 2 bộ răng giả...=)) =))

---> Tuổi tác ko hề làm giảm TY của chúng ta với MU

khanhquoc29
05-29-2007, 12:29 PM
MANCHESTER UNITED .............. CHIẾN ĐẤU NHƯ NHỮNG ANH HÙNG
Tinh thần chiến đấu cũa MU là hết mình , chiến đấu cống hiến một lối chơi đẹp.Điều này khiến cho người xem ngây ngất trong men say cũa thứ bóng đá fair play.
TẤN CÔNG , TẤN CÔNG , ĐẠI TẤN CÔNG
CHIẾN THẮNG , CHIẾN THẮNG, ĐẠI CHIẾN THẮNG

I LOVE MU
MU BẤT DIỆT

KimJTL
05-29-2007, 01:18 PM
Mình đã hâm mộ MU gần 15 năm nay rùi, trải wa rất nhìu mùa giải thì mùa 98-99 và năm nay cho mình nhìu cảm xúc nhất... nhất định mình phải wa Old xem MU đá ít nhất 1 trận mới được, thấy ngta hâm mộ và cổ vũ thấy phát thèm...

narumi
05-30-2007, 08:19 PM
Nói thật trước khi iu MU thì tui hâm mộ David Beckham đó :D .Hồi đó thấy Beckham đẹp zai lại có những cú sút phạt thần sầu nên iu thui. Nhưng đến khi MU dành dc cú ăn 3 thần thánh năm 99 thì tui mới biết tui iu MU đến mức nào.Ngày nào cũng mua báo để sưu tập bài viết về MU(có những trận MU thắng đậm thì mua đến 2,3 tờ đó, nhưng đến khi man thua thì cả tuần đó ko mua báo. Tin thể thao cung hok xem(vì sợ nhìn thấy cảnh đội bóng mình bại trận). Nói tóm lại 1 câu là tình yêu dành cho MU đã ngấm vào máu tui rồi, không bỏ được, MAN thắng là tui vui, MAN thua là tui buồn.:manucheer

KimJTL
05-30-2007, 09:25 PM
Có nhìu lúc trốn người iu để xem MU đá... cuối tuần là chờ đợi MU xuất quân, còn người iu thì chờ mình mỏi cổ :devil:
Hum bửa cô ấy nt nói rằng MU của anh vô địch chắc anh dzui lém pk??? hú hồn lun, hok bít seo mà cô ấy bít nửa...nhưng cô ta thông cảm cho mìn mà:mushirt:

fan_mctunitedfc
06-02-2007, 03:10 PM
.....................................:manucheer ..........................................

Các bạn đã đắm chìm trong đêm trung kết CL Khi MU hạ gục Bayan.. Va thật tuyệt vời với chức vô địch PL năm nay. Và nhất là trận gặp Roma ở CL mùa này khi nhưng con quỷ lã vào thành roma Italya tới bảy phát đan.Chúng ta ngâp tràn trong niềm vui chiến thắng thật ngot ngào khi o những phút bù giờ Rooney ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở trận gặp milan. Nhưng thật buồn bả khi chúng ta guc ngã trên thánh địa milano Italia với thất bại quá đau 0-3, để rùi cả đêm không ngủ đươc vì buồn bã. Tuy buồn và thất vọng nhưng tôi và các bạn không 1 ai có thể rời bỏ MU đươc. Bơi MU đã ngư trị trong tim mỗi chúng ta phải không các bạn.
............................................:mufla g: ...........................................
Chắc các bạn 1 ai đó đã từng 1 minh thức đêm theo dõi MU đá nhất la khi thua dặc biệt la thua chelsea, Ashernal, Liverpul, hay Reyal, ... thi phai buồn bã, nhất là lỗi buồn ấy còn nhân lên gấp bội khi chung ta chỉ có 1 mình. Còn tui thì đã có chắc không dưới 1 lần phải lau nươc mắt khi chúng ta gục ngã. Chắc các ban buồn cười Trường bởi là một boy chính hiệu mà lai phải rơi nước mắt chứ gì. Nhưng nếu bạn là fan của MU thì bạn sẽ hiệu sao Trường lai như vậy.:thayghet:
...............................................:mu shirt: .....................................
Nhưng ay là chuyện rất xưa rùi còn giờ Trường đã học được cách chịu đựng để rùi sau đó bùng nổ rùi như MU của chúng ta đã từng chịu đựng Chelsea mấy mùa vừa qua để rùi chúng ta bùng nổ với chức vô đich PL năm nay.
..........................................:tangban h: ..............................................

...............I love MU now and forever.................

FanR7
06-04-2007, 07:38 PM
mu là clb mình thích và mình nghĩ tình yêu mình dành cho mu sẽ không gì có thể xóa nhòa được. mu là nhất

Tay_bac1401985
06-04-2007, 09:07 PM
vì sao chúng ta yêu Mu ư?
hơ...hơ... vì:
---Mu là Mu;
---Mu có Sir FGS;
---Mu tấn công nhiều mà thủ thì không nhiều(số bàn thắng nhìu nhât,nhưng số bàn thua cũng chẳng kém ai-trừ mùa này);
---Mu co R7, có R8,có Becks,có Roy Kean,có...
... ... ...
===> nhưng Mu chỉ đúng thứ 2 thui, người ui mới là thứ nhất(đúng lúc này thì vào,ghen với ai ko ghen, lại ghen với Mu... pótay)

epig
06-05-2007, 11:16 AM
Mu là 1 trong những đội bóng có lối đá cống hiến đẹo nhất thế giới với MU ng` hâm mộ luôn được sống trong đam mê ở từng đường lăn của trái bóng .:manucheer :manucheer :manucheer

padrino
06-05-2007, 02:34 PM
Yêu MU vì MU là MU,chẳng vì lí do gì cả:manucheer:MU có phong cách thi đấu riêng ko lẫn được với các CLB khác:D Còn yêu MU vì những lí do trên thì chắc chỉ có con gái hoặc mấy ******* nhóc học xem đá bóng:hang:

ChuTich__Glazer
06-08-2007, 10:51 AM
Mỗi người đều có những tình củm riềng của mình dành cho M.U và tôi cũng ko phải là 1 ngoại lệ.
---M.U đem lại cho tui 1 cảm giác gì đóa thật.....khác người
---M.U ******* thì tui ngủ ngon còn thua thì tui.....rủa tụi nó x0ng tui ngủ mới ngon
--- Điều cuối cùng là M.U đem lại cho tôi những cung bậc cảm xúc rất khó diễn tả và nhìu lúc tôi không thể.....nhịn cười khi thấy những cầu thủ của M.U quýnh quáng rồi còn làm kỹ thuật mù trời hết nữa chứ....=))

together007
06-19-2007, 08:19 AM
các bạn ạ !
cảm nhận về mu của các bạn không biết có giống tôi không nhưng tôi cũng xin được nói lên cảm xúc của mình về mu .Tôi bắt đầu xem bóng từ năm tôi học lớp 5 và bắt đầu xem mu thi đấu vào năm 97 ngay khi đó mu đăng quang và tôi đã bị cuốn hút ngay từ khi đó bởi lối đá của mu

beck.no1
06-21-2007, 10:57 PM
có lẻ yêu thì ko cần lí do.biết bóng đá vì MU và
MU chỉ cho em thế nào là đá đẹp.tinh thần MU ....!!

minhlong12
07-01-2007, 01:10 PM
Co ai từng nghĩ Mu nếu xuống hạng như JUVE mùa giải trc thì có ai thik nữa ko...(em chỉ ví dụ thôi nhé)..em thì thik Mu từ hồi lâu lắm rồi...mỗi trânj thua Mu em cảm giác chán nản ko thể ngủ đc....đi đâu cũng xem tin tức Mu ....mói chung cái này nó lớn lắm....mãi yêu màu sắc ấy...con người ấy...nhung người làm lên huyền thoại

one_united-vn
07-22-2007, 08:51 AM
Nhìu khi mình lại tự hỏi rằng? Tại sao mình lại yêu MU nhỉ??? ùhm lạ thật...bít bao CLB...mà mình lại ấn tượng duy nhất có MANCHESTER UNITED . bất cứ khi nào MU đá là điều fải xem.. dù đó là khi có cuộc hẹn với Honey cũng hủy... ...TY duy nhất chỉ có 1...mê bóng đá và yêu MU...mình đến với MU 1 cách nhẹ nhàng và tự nhiên...Như có định mệnh.
Yêu thì cũng có nhìu niềm đau...Beck ra đi...shock thật...ko thể tin nổi khi sáng ra báo đưa tin Beck wa Real...Trời ạh...thần tượng của mình ra đi rồi sao??? mình fải làm gì đây???? cả ngày hôm đó mình như mất đi cái gì quý giá nhất....ko thể nói dù chỉ 1 lời...
MU ơi... sao để người con ưu tú nhất ra đi vậy??? thất vọng nhưng ko tuyệt vọng...dù sao đi nửa...luật mà... người đi kẻ đến...chúc Beck thành công và mong MU sớm có người thay thế...mình vẫn yêu MU như ngày nào??? dù có là gì đi nửa...
Beck là người đã đưa mình đến với MU...và mình chỉ trung thành duy nhất có MU...
Tại sao nhỉ??? sao ko hâm mộ CLB khác có nhìu tiền, nhìu tài năng hơn nhỉ??? sao lại là MU??? TY mà??? khó nói lắm!
Trên đây là bài cảm nhận của Kim về MU. Nhiều khi tự hỏi sao mình hâm mộ MU wá vậy???
Các bạn nào có cùng suy nghĩ thì nêu cảm nhận của mình nhé...
___________________________

one_united-vn
07-22-2007, 08:56 AM
Đã hơn 10 năm nay, từ ngày tôi là fan túc cầu giáo nói chung, fan của Manchester United nói riêng, mà vẫn còn cái cảm giác hồi hộp, lân lân vui sướng mỗi khi bật TV chờ MU thi đấu ( dù bất cứ giải gì). Cảm giác giống như trẻ kon chờ quà của bố mẹ... 90' thi đấu của quỷ đỏ là 90' tôi quên tất cả những gì diễn ra xung quanh , chỉ để chú ý tới từng cầu thủ ra sân. Tôi yêu quỷ đỏ. Tôi yêu tất cả ( dù là họ có thể ko bằng 1 vài cầu thủ khác)... Có lẽ MU đá ngấm quá sâu trong tôi, nên tôi thấy khó chịu khi ai đó (báo chí) lại tán dương CLB Bình Dương ( nơi mình sống) là Chelsea VN. hjx... hem thích tí nào... Phải là MU VN cơ! Ước mơ của đời tôi là 1 lần (dù chỉ 1 lần) được tận mắt chứng kiến cầu thủ MU thi đấu trên sân Old Trafford huyền thoại, để được chia sẽ cảm giác vui sướng đón chào các cầu thủ ra sân với hơn 60 ngàn CĐV...Mai này tôi sẽ nhất quyết 1 lần đến Anh xem MU thi đấu... Có thể bi giờ thì chưa... nhưng tương lai mọi thứ sẽ có thể.
Sau cái cảm giác vui sướng khi đón chờ MU... là cảm giác hồi hộp và vui sướng dâng trào thi MU ghi bàn... còn nhớ cảm giác Rooney ghi phút cuối cùng trong trận BK lượt đi C1 năm nay... cảm giác khó tả quá....và buồn bã khi MU bị thủng lưới...khi Gilardino ghi bàn ấn định tỉ số lượt về... tôi như người mất hồn... nhưng nổi buồn rồi sẽ qua đi. Tôi hi vọng là MU sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết sau mỗi lần vấp ngã...Hi vọng năm sau chúng ta sẽ đăng quang...
Cảm ơn MUVN đã cho mình cơ hội bài tỏ cảm xúc. cảm ơn gia đình Red cafe vn nha...Cảm ơn anh stillo nữa...
Các bạn có cảm xúc như thế nào trước mỗi lần MU ra sân cứ spot lên đây cho anh em được biết nha. Thanks all
__________________

Giuly_Rooney_08
07-22-2007, 08:57 AM
5th stamp . bạn yêu vì becks , tôi yêu vì Scholes nhưng đều là TY chân thành sâu sắc." dù đó là khi có cuộc hẹn với Honey cũng hủy " ko nên đâu bỏ 1 trận thì còn xem lại chứ bỏ NY thì die =))

Giuly_Rooney_08
07-22-2007, 09:02 AM
thanks bạn cái. cảm xuc ngoài hồi hộp ra có cả vui vì điều mình chờ đợi đã đến

bacside
07-28-2007, 07:52 PM
Tôi yêu MU cũng bởi vì bị mê hoặc bởi lối đá tấn công đẹp mắt, tôi yêu MU từ ngày đầu biết xem bóng đá

bacside
07-28-2007, 08:01 PM
Quả thật với những bản hợp đồng mua bán năm nay, MU hoàn toàn có thể thực thi lối chơi tấn công đẹp mắt, quyến rũ có thể nói là hay nhất thế giới, hơn cả Barcelona. Với những Ronaldo, Nani, Tevez, Anderson, MU sở hửu 4 cầu thủ tấn công có lối đi bóng ma thuật biến ảo, có thể xé nát bất cứ hàng phòng ngự nào

United
07-28-2007, 09:25 PM
Không muốn nói vì chẳng biết nói như thế nào...
Yêu MU, là một cái gì đó quái dị lắm... nghiện ngập, không thể không có. Sống trong chờ đợi và những ngày đáng chờ đợi nhất là những ngày cuối tuần.

ny_ny
07-28-2007, 09:54 PM
Yêu đơn giản vì yêu thôi! ^^. yêu lối đá quyến rũ, tinh thần thi đấu vì sắc áo của cả đội, yêu lòng nhiệt thành của Sir.Alex

fan_club_MU
08-01-2007, 07:11 PM
:mushirt: :mushirt: :mushirt: :mushirt: lối dá thì thường là do huấn luyện viên dem dến nên nếu nói thích MU vì họ có lối chơi dẹp thì chúng ta cứ nói thích sự cầm quân tài tình của Six cho rồi ...nhưng có lẽ ảnh hưỡng của MU dến với em khi em mới bắt dầu xem bóng dá chẵn hạn một năm 99 huyền diệu cho nhà hát lớn dậy tại sao hok thể là một fan của MU dược ....... MU là tất cã trên cả sự tất cã ... tôi yêu MU :manucheer :manucheer :manucheer

fernando_torres
08-01-2007, 07:17 PM
mình yêu MU bởi vì Mu là Mu:mushirt: :mushirt: :mushirt:
MU



Những cầu thủ đẹp zai trong đội hình MU:
R7, Smith, Nani, Neville(hồi trẻ), OWen Hargreves, Giggs (hồi trẻ), Ó Shea....

madscientist
08-01-2007, 10:05 PM
phải nói thật là đôi lúc ko bít tại sao mi`nh lại iu MU như thế, đang coi MU đá mà bạn gái có kêu thì cũng mặc kệ bạn gái,

Micky_Poo
08-05-2007, 11:14 AM
Thật ra là vì lý do khác......ngay từ hồi nhỏ....sau khi coi trận MU với Arsenal....trận đó MU thắng 2-1 ....hồi đó còn rất nhỏ...nó để lại ấn tượng sâu sắt với em....nhất là Eric Cantona....sau khi Eric rời MU tưởng chừng như em ko còn yêu MU nữa....nhưng dứt ra ko được....lỡ "yêu" mất rồi !

NHỮNG CHÚ QUỶ ĐỎ
09-01-2007, 10:26 AM
Tình yêu dành cho MU là vĩnh cửu:wub:

(*-*) Super R@@NEY (*-*)
09-01-2007, 10:26 AM
Nếu có ai đó hỏi tôi tình yêu mà bạn giành cho MU lớn đến mức nào thì tôi sẽ không trả lời bởi đơn giản chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết tình cảm của tôi giành cho MU và càng khó trả lời hơn cho câu hỏi vì sao tôi yêu MU bởi có ai trên đời này có thể định nghĩa được chính xác tình yêu là gì mà người ta chỉ có thể nói yêu chỉ vì yêu mà thôi.

---cuhp---
09-03-2007, 12:41 PM
Cảm động khi biết có nhiều người đồng cảm vì màu áo đỏ.....Theo tui thì tình cảm dành cho United ko nhất thiết phải là xem tất cả những trận đâu của United...chỉ cần xem = cả trái tim của mình là đủ rùi :D:D:D...Khi dõi theo các cầu thủ với tất cả cảm xúc là chúng ta đã tiếp thêm sức mạnh cho họ trên sân cỏ....

the_bull
09-14-2007, 10:34 AM
I love MU soooooooooooo... much ko thể đếm được.:manucheer

khanh314_20_11
09-14-2007, 10:36 AM
nó có 1 cái gì đó mà khó diễn tả đc .....

Guardian
09-20-2007, 07:41 PM
mình yêu MU nhưng thực sự chẳng biết mình yêu MU vì điều j

MrKinny
09-23-2007, 11:19 AM
Đã có ai xem truyện "Lý do cho một tình yêu chưa" ???

crazy_love
09-24-2007, 07:37 PM
Theo dõi MU và Barca từ đầu mùa giải đến giờ ...tui thấy họ có những điểm rất chung....
-Luôn bắt đầu mùa giải 1 cách chật vật sau đó mới trở lại mạch thắng..
-Hình như có 1 sự tương đồng giữa các cầu thủ:
-Lối chơi của 2 đội ko mượt mà hơn các mùa trước mặc dù 2 đội đều chi rất mạnh trong mùa hè vừa qua..
-Henry va T32 đều là các bản hợp đồng mới nhưng chưa thực sự hòa nhập với lối chơi của toàn đội...
-Ro vẩu-deco và Giggs-S18 là những công thần nhưng những vòng qua họ ko đạt được phong độ cao...
-R7 và Messi vẫn là những người ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội..
-Đặc biệt là hàng thủ 2 đội lại trởi nên chắn chắc hơn mùa trước...
-Đang rượt đuổi đội đầu bản (Real &Arsenal)..
- còn nhìu điều tương đồng giữa 2 CLB này..
Và như linh cảm 2 đội này sẽ gặp nhau trong trận chung kết C1 năm nay..

god_father
09-24-2007, 07:41 PM
Mong MU mùa này như Barca năm 05/06, khởi đầu chật vật nhưng kết thúc vô địch giải trong nước và C1.

vianhhanem
10-13-2007, 08:04 PM
Manu gắn bó với C kể từ VTV3 chiếu ngoại hạng Anh

ny_ny
10-13-2007, 09:28 PM
yêu Mu từ 2 ng anh trai yêu quí. Cũng đc đến 4 năm rồi. So vs ng khác thì cũng chưa phải là lâu nhưng chắc chắn sẽ cố gắng để ko thua ai khi nói về Man:manucheer :mushirt: :muflag:

cut3_vip
10-13-2007, 10:14 PM
Tình yêu MU bắt đầu từ những người bạn cùng lớp khi đi đá bóng cùng nhau và nó xuất phát cách đây 13 năm và kéo dài mãi mãi

beck.no1
10-14-2007, 03:05 AM
tình yêu bắt đầu khi chứng kiền 1 pha đá phạt của beck năm 1997 và tình yêu đó tồn tại cho đến giờ và mải về sau

ki si gio
10-19-2007, 02:28 PM
Một tình yêu,một trái tim cho MU

ManChesTer_UniTed
10-30-2007, 07:19 PM
mình bắt đầu thik MU từ khi có cú ăn 3 năm 1999 càng về sau càng thik và thành yêu quý lúc nào ko hay:D

ruby_Manu_R10
10-31-2007, 10:52 AM
Tại sao yêu MU nhỉ? Chả bik đc, tự dưng iu thế thôy. Mình bik đến bóng đá là từ năm 2004 :D (mãi đến lúc đếy mới bik hj`hj`).Lúc đếy đơn giản là chỉ yêu ĐTQGVN, yêu màu đỏ (mạnh mẽ, ấm áp, hay hay). Rồy, 1 năm sau, mới bắt đầu xem ngoại hạng, bi h mới bik MU là cái gì. Nói thật ra là lúc đếy chưa iu MU đâu nhưng dần về sau. Những con người của MU lôi cuốn mình, tinh thần quả cảm lôi cuốn mình, màu đỏ mạnh mẽ lôi cuốn mình lúc đếy mới iu MU nhưng tình iu ban đầu mà, chỉ là một cái gì đó sơ sơ, thoảng qua thôy, cứ tưởng là "khi MU xuống phong độ thì hết iu ngay y' mà". Nhưng chẳng phải thế nhỉ? tình iu vs MU ko bik từ bao h nó cứ lớn dần lên và mình bắt đầu chỉ cảm thấy tiếc, thương MU wa' chừng chứ không phải là ghét hay oán trách MU khi mùa giải 04-05, 05-06 MU chỉ có tay trắng (vì thua tiền cá độ mà$-) :D). X0ng ồy, mình bắt đầu xem đến C1, những đêm ngồi ôm cái Tivi cho đến sáng, những đêm mà MU đá vào, mình nhảy nhót ầm ỹ làm cả nhà ko ai ngủ được, sáng ra bị mắng cho té tát và cấm ko cho thức đêm xem bóng đá nữa, nhưng làm sao mà cấm đc chứ khi tình iu của mình vs MU lớn lắm rồy (ko cho thì trốn xem hje~ hie~). Ch0 đến bi h, mình càng iu MU hơn vì MU đã lấy lại đc phong độ của mình. Rồy sau này, mình chắc chắn 1 điều là mình chỉ có 1 màu đỏ và màu đỏ ấy chỉ có thể là màu đỏ của MU mà thôy.
LOVE MU FOREVER

badboy_carrick
10-31-2007, 11:11 AM
Tại sao yêu MU nhỉ? Chả bik đc, tự dưng iu thế thôy. Mình bik đến bóng đá là từ năm 2004 :D (mãi đến lúc đếy mới bik hj`hj`).Lúc đếy đơn giản là chỉ yêu ĐTQGVN, yêu màu đỏ (mạnh mẽ, ấm áp, hay hay). Rồy, 1 năm sau, mới bắt đầu xem ngoại hạng, bi h mới bik MU là cái gì. Nói thật ra là lúc đếy chưa iu MU đâu nhưng dần về sau. Những con người của MU lôi cuốn mình, tinh thần quả cảm lôi cuốn mình, màu đỏ mạnh mẽ lôi cuốn mình lúc đếy mới iu MU nhưng tình iu ban đầu mà, chỉ là một cái gì đó sơ sơ, thoảng qua thôy, cứ tưởng là "khi MU xuống phong độ thì hết iu ngay y' mà". Nhưng chẳng phải thế nhỉ? tình iu vs MU ko bik từ bao h nó cứ lớn dần lên và mình bắt đầu chỉ cảm thấy tiếc, thương MU wa' chừng chứ không phải là ghét hay oán trách MU khi mùa giải 04-05, 05-06 MU chỉ có tay trắng (vì thua tiền cá độ mà$-) :D). X0ng ồy, mình bắt đầu xem đến C1, những đêm ngồi ôm cái Tivi cho đến sáng, những đêm mà MU đá vào, mình nhảy nhót ầm ỹ làm cả nhà ko ai ngủ được, sáng ra bị mắng cho té tát và cấm ko cho thức đêm xem bóng đá nữa, nhưng làm sao mà cấm đc chứ khi tình iu của mình vs MU lớn lắm rồy (ko cho thì trốn xem hje~ hie~). Ch0 đến bi h, mình càng iu MU hơn vì MU đã lấy lại đc phong độ của mình. Rồy sau này, mình chắc chắn 1 điều là mình chỉ có 1 màu đỏ và màu đỏ ấy chỉ có thể là màu đỏ của MU mà thôy.
LOVE MU FOREVER
bạn em đó cả làng...iu Mu hơn cả mình mới chết chứ..con này ghê thế

SirSon
11-01-2007, 12:44 AM
Đừng bao giờ hỏi tôi :"bạn có yêu MU không?"
Vì câu trả lời chỉ có một mà thôi :" u có bị điên không ? tất nhiên là có rồi"(đã bảo đừng hỏi mà lại)

FanR7
11-01-2007, 02:41 PM
không biết tại sao lại yêu MU
chỉ biết là có yêu và sẽ yêu mãi MU

War-horse
11-01-2007, 02:54 PM
Yêu thì cứ để trong lòng cho thêm sâu đậm. :mushirt:

mobiado
11-02-2007, 10:35 PM
Mu là tổng hợp cảu bóng đá đẹp
MU có trong tay những cầu thủ xuất sắc
Đó cũng chính là lí do mà tui hâm mộ MU
cả thế giới bóng đá này có dc mấy đội như MU đâu

Triple99
11-02-2007, 11:03 PM
Không biết các bạn thế nào chứ mình thì thích đá bóng lâu rồi nhưng còn thích xem đá bóng đó là từ khi mình biết tới Manchester United, biệt danh "Quỷ đỏ" với cú ăn ba lịch sử mùa giải 1998-1999. Và cũng từ đó mình biết tới Giải ngoại hạng Anh. Tính tới giờ là đã được ngót nghét 8 năm mình dõi theo từng bước đi của ManUtd có lúc thăng lúc trầm, có khi mình thấy thật tự hào về Quỷ đỏ, đôi khi lại hơi thất vọng và chán nản, tất cả những cảm xúc ấy có lẽ đều sinh ra từ tình yêu của mình với ManU.
Năm nào mình cũng cố gắng dành ra một khoản tiền để mua được một chiếc áo ManU để mặc trong mùa giải mới. Mỗi khi mình mặc chiếc áo đó ra đường, mang trên mình sắc đỏ của ManU mình muốn mọi người đều phải ngắm nhìn mình và thốt lên một câu "Phải! Chính hắn là con chiên của ManU đấy!" Mình mà nghe thấy được câu đó thì thật là tuyệt. Hehe... :)

ruby_Manu_R10
11-14-2007, 04:14 PM
bị cuồng luôn rồy hé hé

1heart_1love_1mu
11-14-2007, 04:48 PM
Tình yêu của ManU ko thể cân đo đc trong mỗi fan Quỷ đỏ.Mình thuộc thế hệ 9x(1990) nhưng đã bắt đầu xem đá banh từ rất sớm.1998 lúc mình 8 tuổi,cả nhà ngủ hết thì lật đật dậy bật TV xem chung kết Pháp-Ý.9 tuổi bắt đầu xem ManU và tự hào là fan 9x của ManU đc chứng kiến cú ăn đó.hihi.Mình ko như lứa bạn cùng trang lứa chỉ biết suốt ngày game rồi đánh nhau,niềm vui của mình là mỗi tối cuối tuần đc cỗ vũ ManU cùng ông chú.Dù 12-13 tuổi nhưng kiến thức về Ngọai Hạng Anh cũng như ManU ko thua gì những cá độ ngòai quán.Từ đó đến nay cũng đã 8 năm rồi,thứ 7 nào mình cũng thức cùng ManU và cỗ vũ hết mình:wub: .Những năm mà ManU dành vô địch thì mình sung sướng biết bao nhiu.Những năm đội bóng xếp sau Arsenal,mình lại tự nhủ chờ đến năm sau,rồi năm sau,rồi đến Chelsea 2năm liên tiếp,mình cũng chờ,vì mình biết ManU rồi sẽ lên ngôi vô địch mà!!:wub: Và năm vừa rồi sau 4 năm chờ đợi,mình hết sức xúc động sau khi Quỷ đỏ đăng quang ngôi vô địch.Mình ko biêt nói gì chỉ biết tiếp tục cỗ vũ cho ManU,có lẽ là suốt đời...Phải chi có bạn gái nào ghiền ManU chịu quen mình ta,bạn gái mình cứ thứ 7 là bắt chở đi chơi,chán ghê,chở vào quán cafe xem thì ko chịu.trận Arsenal-ManU vừa rồi,her giận mình wá trời tại mình ở nhà coi với ông chú,ko chở nó đi chơi,chán:thayghet: :thayghet:

thangltv
11-17-2007, 11:44 PM
Tôi ghét MU 4ever

1heart_1love_1mu
11-18-2007, 12:12 AM
Bạn ko thích thì bạn có thể vào forum mà độ bóng mà bạn thích.I hate ManU b'cuz i can't hate ManU.Hix đây là forum về cảm xúc,tình yêu dành cho đội bóng,nếu trong bạn có 1 tình yêu thì hãy quý trọng tình yêu của người khác,còn nếu ko bạn như con người ko có ba mẹ,vì họ ko san sẻ tình yêu cho bạn,sorry!!:spam:

Becks_4ever
11-20-2007, 08:16 AM
Tôi "theo" Man từ năm 1996 (Euro'96) đến giờ. Lúc đầu yêu MU vì yêu Becks. Sau đó thì yêu tất cả luôn. MU của giai đoạn 96-2000 là MU mà tôi yêu nhất. Với MU, tôi cảm nhận được tất cả mọi cung bậc cảm xúc, yêu có, buồn có, vui có, giận hờn có... MU gắn bó với tôi một cách đặc biệt và kì lạ. Tôi ko gọi MU là đội bóng yêu thích của mình. Với tôi, MU là một phần cuộc sống, là tình yêu lớn suốt đời của tôi.

NHỮNG CHÚ QUỶ ĐỎ
11-20-2007, 08:45 AM
Tình yêu dành cho MU àh. Đương nhiên là vĩnh cửu rồi.

onlylove_MU
11-21-2007, 03:37 PM
Tôi yêu Man, mọi chuyện cứ tự nhiên như thể đó là chân lý vậy. Đơn giản thôi, mãi mãi vẫn là "I LOVE YOU, MANU!"

tranducquynh
11-22-2007, 12:08 PM
Chào các bạn! Không mùa bóng nào giống mùa bóng này mình thấy Mu thât tuyệt vời như mùa bóng này. Với đội hinh này với các tài năng trẻ thi đấu tốt như thế và các cựu binh đầy kinh nghiệm mình tin MU có thể lập cú harktric cách đây 9 năm mùa bóng 98/99. Năm nay MU là số 1 trên :manucheer toàn thế giới

™Black13oy™
11-23-2007, 10:29 AM
Black thích ManU từ năm 99 năm mà các cầu thủ đoạt được cú ăn 3. Không hẳn là vì họ ăn 3 họ mạnh mà tôi thích, mà lo lối đá quá hay, lối đá tấn công toàn diện do ông thấy Alex tạo ra. Càng ngày ManU đá tấn công càng hay càng toàn diện, tất cả cầu thủ ( Trừ thủ môn) đều có thể dâng lên chiến đấu, chính vì thế mà hàng thủ lắm khi bị đối phương khoét vào và họ thực hiện lối đá phòng thủ phản công. Tất nhiên chỉ các đối thủ tầm cỡ trong nhóm tứ đại gia mới có thể làm được điều này tốt nhất. Lấy công làm thủ Alex làm cho con mồi không kịp phản công. Điểm yếu của hàng thủ của ManU bây giờ có lẽ là Brown, quá ham tấn công thủ còn kém, rất nhiều lần " đứng coi " tiền đạo đối phương nghi bàn...Hàng công quá hoàn thiện hàng thủ có Rio hoàn hảo, vidic khá tốt, giờ có pique chơi khá # rio, chí đáng chê Brown thôi....

minhhoang88
11-27-2007, 07:20 PM
nếu ko được xem mu thi đấu cuộc đời tôi coi như chết đi 1 nửa

(*-*) Super R@@NEY (*-*)
11-27-2007, 08:04 PM
Không biết nếu không có MU thì cuộc đời của mình sẽ ra sao nhỉ??????????=>chắc là vô nghĩa,không có niềm vui=>chán.

onlylove_MU
11-27-2007, 08:13 PM
Đã có lúc tưởng như bóng đá nói chung và Man nói riêng đã hết sức hút với mình rồi cơ. Nhưng rồi mình nhận ra: Tình yêu với Man (& bóng đá) sẽ ko thể biến mất. Yêu Becks, yêu Giggs, yêu Scholes, yêu SAF... Mãi mãi một tình yêu!

1heart_1love_1mu
11-28-2007, 09:02 PM
Black thích ManU từ năm 99 năm mà các cầu thủ đoạt được cú ăn 3. Không hẳn là vì họ ăn 3 họ mạnh mà tôi thích, mà lo lối đá quá hay, lối đá tấn công toàn diện do ông thấy Alex tạo ra. Càng ngày ManU đá tấn công càng hay càng toàn diện, tất cả cầu thủ ( Trừ thủ môn) đều có thể dâng lên chiến đấu, chính vì thế mà hàng thủ lắm khi bị đối phương khoét vào và họ thực hiện lối đá phòng thủ phản công. Tất nhiên chỉ các đối thủ tầm cỡ trong nhóm tứ đại gia mới có thể làm được điều này tốt nhất. Lấy công làm thủ Alex làm cho con mồi không kịp phản công. Điểm yếu của hàng thủ của ManU bây giờ có lẽ là Brown, quá ham tấn công thủ còn kém, rất nhiều lần " đứng coi " tiền đạo đối phương nghi bàn...Hàng công quá hoàn thiện hàng thủ có Rio hoàn hảo, vidic khá tốt, giờ có pique chơi khá # rio, chí đáng chê Brown thôi....
Hix ông này mà coi ManU từ 99 tui mới ghê:wub: .Kiến thức wá hạn chế ông ơi.Thủ môn mà ko tham gia tấn công thì ai fát động fản công cha?.Điểm yếu là Brown là bậy,Brown chơi khá tròn vai,công cũng ko đến nỗi,kể tui nghe bàn thắng nào Brown đứng coi tiền đạo ghi bàn coi:wub:
Hix chắc mới xem đá banh mà hay nổ:p Em xem từ 98 nè anh:wub: :wub:

datmadogiang
11-28-2007, 09:06 PM
mình thích Mu vì lối chơi tấn công rất đẹp mắt

ronney_ronaldo007
11-28-2007, 09:12 PM
Vì tất cả:manucheer :manucheer

com_on
12-06-2007, 10:22 AM
chỉ xem MU đá thôi , chứ mấy đội kia thì "đá" nhanh kết quả cho đỡ mệt^^

Rio_87
12-12-2007, 12:29 PM
Chắc hẳn đêm CK C1 vs BayernMunich mùa giải 98/99 đều là 1 trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tất cả những ai yêu quí MU.Hồi đấy mình mới học lớp 5 nhưng cũng biết thức đêm cùng bố và ******* em cổ vũ cho Mu.Đến phút 90 buồn hết mức vì vẫn bị dẫn 0-1,đã đứng dậy thu dọn đồ nhắm,thì 1 bàn,rồi chưa hết sung sướng,lại 1 bàn nữa,3h đêm mà mình nhảy dựng lên gào thét như điên :mushirt: Từ đó tình yêu Mu càng lớn thêm.Tuy có đôi lúc khó khăn nhưng Mu đã vượt qua và Mu bây h thực sự tuyệt vời.Hi vọng năm nay sẽ tái lập mùa giải 98/99:manucheer

chiencom
12-13-2007, 12:21 PM
Năm nay thêm Carling cup nữa là ăn 4 chứ ko phải ăn 3 như năm 98-99 đâu

roy_keane_239
12-13-2007, 03:29 PM
cướp đau Carling nữa thế ông mãnh
cảm giác ư !!!
nghẹn ngào....khó thở ....tức ngực....
ko đứng đc mà cũng ko ngồi được
==> sắp hấp hối

thebestboy
12-29-2007, 10:39 PM
tôi cũng khá thích mu vì rất khoái xem lối chơi tấn công đầy ngẫu hứng , tấn công dồn dập .... cá nhân hơn thì tui thích cái đôi chân của Ronaldo

god_father
12-29-2007, 11:12 PM
Khỏi phải bàn cãi "ai đã yêu MU là, sống chỉ biết đến chỉ 1 mình cái tên này thôi".

manchester88
12-30-2007, 12:13 AM
MU là tát cả, tui sẽ hok cổ vũ cho 1 dội nào khác ngoài MU

(*-*) Super R@@NEY (*-*)
12-31-2007, 10:21 AM
Chắc hẳn đêm CK C1 vs BayernMunich mùa giải 98/99 đều là 1 trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tất cả những ai yêu quí MU.Hồi đấy mình mới học lớp 5 nhưng cũng biết thức đêm cùng bố và ******* em cổ vũ cho Mu.
******* em của RIO cũng máu phết nhỉ,lúc đó nó mấy tuổi rồi,nó có thích MU không??????:D
Cảm giác thì đúng là rất đặc biệt,khó diễn tả được,chỉ biết bất cứ khi nào nhớ lại trận chung kết"không bình thường"đó lại có cảm giác lâng lâng,phấn khích và càng tự hào về MU hơn:D

Wayne-Rooney-31
12-31-2007, 10:51 PM
Tôi từ năm 1999 còn không biết xem bóng đá là gì, nhưng vào năm đó khi tình cờ nghe đươc tin tức trên ti vi là Mu đã đoạt cú ăn 3 lịch sử vào năm đó thì mới bắt đầu xem đá bóng, và hâm đội bóng mà tôi hâm mộ đầu tiên và mãi mãi chính là Mu của Sir. Tôi không cần biết AR hay Chelse đá hay thế nào, đối với tôi Mu mãi mãi là đội bóng hàng đầu ở Anh và trên thế giới

mu_forever0611
01-01-2008, 09:53 AM
Mình cổ vũ cho MU từ sau năm 99, nếu hồi đó hỏi mình vì sao mình thích MU thì mình sẽ trả lời là "vì MU là đội bóng mạnh , hay dành chiến thắng "(vì hồi đó còn bé ty) nhưng bây giờ câu trả lời của mình sẽ là "vì mình thích xem MU thi đấu , đó là niềm vui của mình"!!!!

tuanhuongtt
01-06-2008, 09:50 AM
MU number1 MU vô đối kekeke

duclaiminh
01-06-2008, 09:55 AM
em cũng bắt đầu yêu MU từ khi thế hệ của beck xuất hiện và từ đó đến nay chỉ đơn giản là thích,thích tất cả những gì liên quan đến MU

Stevenkhoa
01-11-2008, 10:31 AM
Thích bóng đá từ nhỏ nhưng phải tới 1999 khi xem Mu đá với Bayern trong trận chung kết ko hiểu sao tình yêu dành cho CLB này bắt đầu xuất hiện và cứ thế gần 9 năm rồi MU vẫn giữ được bản sắc tấn công quen thuộc mỗi khi thi đấu đó chính là điều đã cuốn hút mọi fan trên TG mà mình ko phải là ngoại lệ.
:manucheer :manucheer

all4tomorrow
01-11-2008, 01:14 PM
Vì sao thích MU ta?
Chẳng có câu trả lời
Đơn giản là xem MU đá và thích
Thế thôi

CRC
01-11-2008, 01:17 PM
tại cú ăn 3
nói thật , trước đóa em chả thích bóng đá :))
thích bóng đá nhờ Mu :))

Rio_87
01-11-2008, 02:07 PM
Biết đến Mu đầu tiên là trận thua Chel 0-5 năm 95,hồi mới 8 tuổi ^^ Sau đó đến năm 98 xem và cổ vũ Mu ăn 3,quá phê

svxd
01-26-2008, 09:02 PM
Mình biết đến MU từ người bạn thân của mình trong mùa 1998-1999 và mình yêu MU từ lúc đó do lối đá biến hóa, linh hoạt, tấn công đa dạng và còn do có những cú tạt bóng chính xác đến nỗi kinh ngạc của Becks.

TMT_MU
01-28-2008, 10:12 PM
MU là câu lạc bộ mà tôi yêu thích nhất và cuồng nhiệt nhất. Mỗi trận đấu của MU lúc nào cũng đem lại cho tôi nhiều cảm xúc, nhiều hạnh phúc và cả những giọt nước mắt nữa. Tuy tôi là con gái nhưng tình yêu tôi dành cho MU không thua kém bất cứ con trai nào fan của MU....

pavlis
02-24-2008, 10:52 AM
Yêu từ bao h thì không thể nhớ nổi,nhưng yêu Mu vì đó là Mu đơn giản thế thôi.bạn thích 1 ai hay ghét 1 ai ko cần phải cso quá nhiều lí do.Và Mu thật sự là 1 niềm vui vô tận với tôi!

tranlankhuong
03-02-2008, 12:40 PM
Yêu MU vì lối đá tấn công dũng mãnh, vì khả năng phối hợp cao và vì lối chơi đẹp của MU nữa. Yêu MU vì sự lãnh đạo thông minh và đôi lúc là sự cảm thông của HLV Ferguson. :manucheer

Dim_Nothing
03-02-2008, 01:07 PM
Luk nào cũng yêu đến cuồng nhiệt dù có bất cứ điều j xảy ra, bởi lẽ lỡ yêu trái bóng, lỡ yêu Quỷ đỏ :8:

MU_dream_kingdom
03-03-2008, 10:00 AM
yêu MU thì yêu bởi cái lối đá tấn công ma chê quỷ hờn
Yêu Mu k0n` bởi cóa becks k0n` bi h là có SAF

king_eric_cantona
03-03-2008, 10:53 AM
Lần đầu tôi được xem MU đá là xem quay lại trận chung kết FA cup năm 1994 gữa MU & Chel, và kết MU từ đấy do ấn tượng bới lối chơi và những cầu thủ MU lúc đó như Cantona, Kanchelskis, Roy Keane. Có lẽ lúc đó trong đội hình MU có Kanchelskis. (Cầu thủ LX mà :mushirt: )
:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer

trang ole
03-08-2008, 02:57 PM
Xem Man đá không hẳn đã là lâu nhưng đối với tôi ,thời gian chưa bao giờ là yếu tố quan trọng. Hay chí ít ,khoảng thời gian vừa qua cũng đã đủ cho tôi có cái nhìn toàn diện về MU(tương đối).
Trước hết ,đó là 1 đội bóng mạnh,1 tên tuổi lớn ,1 thế lực trong làng bóng đá thế giới. Điều này thì ai cũng đã biết.
Thứ 2 ,đó là 1 đội bóng với truyền thống đáng nể nhất nhì nước anh.Trong bảo tàng Mu ,chúng ta chẳng thiếu 1 chiếc cup danh giá nào cả.Đó đương nhiên là cả 1 niềm tự hào của fan Mu trên toàn thế giới.
Thứ 3,trong lịch sử hình thành clb ,dù là trong thời kì nào ,chúng ta cũng có những cái tên vĩ đại ,những siêu cầu thủ mà người đời khó có thể quên được.Riêng với Mu, những con người ấy thường gắn liền với số áo 7&10 .
Thứ 4 ,nói đến man là ta luôn nghĩ ngay đến đội bóng với lượng fan đông đảo nhất thế giới (nếu có đội bóng nào nhiều fan hơn Man thì đó chỉ có thể là đội tuyển trung quốc mà thôi).Điều đó cũng có nghĩa ,chúng ta là 1 đội bóng có lối chơi đặc sắc , hấp dẫn và quyến rũ bậc nhất. .
Thứ 5 ,tôi vô cùng tự hào vì từ trước đến nay,có lẽ chưa từng có đội bóng nào lại có những vị đội trưởng tuyệt vời đến thế!Từ The marvel captain robbo ,đến cantona và roy keane (riêng gary thì chỉ có thể nói anh là 1 người đội trưởng tốt mà thôi). Mỗi người đều có tính cách riêng nhưng đều giống nhau ở 1 điểm ,đó là khả năng lãnh đạo thiên bẩm ,và đều là những nhân cách lớn .Đừng ngạc nhiên,ko phải nhân cách lớn cứ phải là 1 cầu thủ toàn thiện toàn mĩ như kiểu beckenbauer. Nhân cách (của các anh) tôi nói đến ở đây thể hiện ở chỗ ,các anh luôn thể hiện được cái tôi của mình (dù cái tôi ấy chưa hẳn là luôn đúng). Nhưng có thể nói chính vì cái sự “luôn làm theo ý mình” ấy mà chúng ta lại càng ngưỡng mộ các anh, thực sự ngưỡng mộ…
Còn vô số những điều ở man mà các clb khác phải ngả mũ chào thua ,nhưng,có phải là Man ko có khuyết điểm?Có phải Man luôn hào nhoáng và tuyệt vời như thế?Câu trả lời là :không!
Gần đây tôi ít có thời gian theo dõi Man đá trực tiếp ,nhưng có lẽ đó lại là 1 điều hay ,vì nếu xem càng nhiều ,chắc lại càng thêm thất vọng mà thôi. Dù Man vẫn tấn công,vẫn ghi bàn ,vẫn chiến thắng nhưng phong cách đá của man đã bị bóp méo một cách thảm hại.Phải nói rằng nếu không phải cái tên được ghi trên bảng điện tử là Manchesterr United thì chắc sẽ không còn ai nhận ra Man nữa mất.Đành rằng mỗi đội bóng phải thích nghi dần với nền bóng đá đương đại,nhưng chẳng ai hi vọng sự thay đổi đến mức gần như tự đánh mất bản thân như thế ở 1 tên tuổi “đẳng cấp”như Man …Còn đâu nữa những quả tạt cánh đánh đầu made in MU,còn đâu những màn tấn công biên đẹp như mơ và kết quả luôn là bàn thắng ,còn đâu những pha ghi bàn mang dấu ấn của cả 3 tuyến như ngày xưa…?Mất hết rồi!
Six alex của chúng ta giờ đang mê mẩn thứ bóng đá la tinh” đẹp mắt”(ông ta nghĩ thế),vì vậy ông ko ngần ngại đêm về 1 đống cầu thủ ngoại quốc nhằm thỏa mãn niềm đam mê ấy . Để rồi những cristiano,tevez , nani,anderson cứ lần lượt đến old trafford và gián tiếp biến Manchester United thành 1 đội bóng “mất chất “từ lúc nào ko hay.Tôi tự hỏi , đến một lúc nào đó, khi giggs và scholes cũng dời khỏi man thì không hiểu ,lối chơi của Man sẽ còn “biến dạng “đến cỡ nào. Còn đâu là hàng tiền vệ độc đáo chỉ riêng Man có nữa ? …


################################################## #
Tôi cho rằng ,1 đội bóng lớn là 1 đội bóng luôn biết cách giữ lại bản sắc của mình .Điều đó không chỉ nói lên sự tôn trọng đối với lịch sử clb mà còn là sự tôn trọng dành cho các cổ động viên .
Liệu ,với tình hình hiện tại,man có còn đủ sức giữ lại điều thiêng liêng đó ?

manucho_comeback
03-08-2008, 03:34 PM
bình luận rất sâu sắc, thể hiện sự chân thành.đây mới đúng là fan MU đích thực, dám nói lên tất cả những suy tư của mình về đội bóng.

123_Mu_VoDoi
03-08-2008, 03:36 PM
Bạn này công nhận giỏi văn thật ,hết thơ rồi lại đến văn xuôi .

tutu
03-08-2008, 03:42 PM
Xem Man đá không hẳn đã là lâu nhưng đối với tôi ,thời gian chưa bao giờ là yếu tố quan trọng. Hay chí ít ,khoảng thời gian vừa qua cũng đã đủ cho tôi có cái nhìn toàn diện về MU(tương đối).
Trước hết ,đó là 1 đội bóng mạnh,1 tên tuổi lớn ,1 thế lực trong làng bóng đá thế giới. Điều này thì ai cũng đã biết.
Thứ 2 ,đó là 1 đội bóng với truyền thống đáng nể nhất nhì nước anh.Trong bảo tàng Mu ,chúng ta chẳng thiếu 1 chiếc cup danh giá nào cả.Đó đương nhiên là cả 1 niềm tự hào của fan Mu trên toàn thế giới.
Thứ 3,trong lịch sử hình thành clb ,dù là trong thời kì nào