PDA

View Full Version : Văn Quyến gửi thư xin lỗi người hâm mộ


David Tuankham
12-22-2005, 01:29 PM
Ít giờ trước khi bị bắt tạm giam, Văn Quyến đã xin phép được viết một lá thư xin lỗi người hâm mộ. Hiện nay, cơ quan điều tra đang lưu giữ bức thư này và chưa quyết định liệu có công bố trước dư luận hay không.

Trong lá thư dài hơn 1 trang giấy này, Văn Quyến bộc bạch sự ân hận về những hành vi phạm pháp của mình khiến người hâm mộ cả nước buồn lòng. Được biết, Văn Quyến đã không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành bức thư này bằng những lời lẽ ''rất dễ đi vào lòng người'' trước khi được đưa về trại giam T16.

http://www.bongda.com.vn/photos/Image/122005/22122005/images390971_quyen1.jpg
Văn Quyến


HLV Riedl: ''Chỉ còn biết tin vào CĐV, vì họ không... bán độ
http://www.bongda.com.vn/photos/Image/122005/22122005/images428595_riedl.jpg

Liên tục theo dõi tin tức về nghi án bán độ trong những ngày qua với hy vọng các học trò của mình sẽ được tuyên bố vô tội, nhưng HLV trưởng ĐT U-23 VN Alfred Riedl đã thất vọng tràn trề khi biết tin Văn Quyến và Quốc Vượng cùng bị bắt giam trong một ngày.


Quốc Vượng mới là chủ mưu
Theo lời khai của Văn Quyến cùng những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, Quốc Vượng chính là kẻ chủ mưu trong việc móc nối bán độ. Trong khi Quốc Vượng nhận nhiệm vụ liên hệ với các trùm độ tại Việt Nam để tổ chức bán độ, thì Văn Quyến chịu trách nhiệm lôi kéo rủ rê các đồng đội, và sau đó chính Quyến cũng tham gia bán độ.

Sau đó, khi về tới TP.HCM, Quyến đã yêu cầu Vượng trả tiền thù lao, và Vượng đã cùng một người phụ nữ tới khách sạn Quyến ở để ''tạm ứng'' cho Quyến 20 triệu đồng. Đây cũng chính là số tiền mà cơ quan điều tra đã thu giữ được trong phòng của Quyến khi tiến hành khám xét nơi ở của 2 cầu thủ này tại CLB P.SLNA vào hôm qua.

Được biết sau khi ''dò sóng'' được các trùm cá độ trong nước, hai cầu thủ của P.SLNA đã tìm cách lôi kéo một số người thân cận như Hải Lâm, Văn Trương, Bật Hiếu rồi tiếp đó đến Tài Em, Quốc Anh, Phước Vĩnh để làm độ trong trận gặp U-23 Myanmar.

Trong thời gian tới, ngoài một số cầu thủ của P.SLNA, cơ quan điều tra sẽ triệu tập thêm cả Lê Văn Bình, anh họ của Quốc Vượng, vì nghi ngờ nhân vật này có liên quan tới vụ môi giới bán độ nói trên. Được biết, nếu phi vụ bán độ này thành công, các cầu thủ tham gia sẽ chia nhau tổng cộng 1,5 tỷ đồng (không phải 23 triệu đồng và 1,3 tỷ đồng như thông tin ban đầu).

''Quyến, Vượng có thể nhận án treo giò vĩnh viễn''

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi chính thức biết tin Văn Quyến và Quốc Vượng bị tạm giam, chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ rất buồn rầu, và cho rằng đây là một mất mát và nỗi đau lớn của bóng đá Việt Nam.

Hiện nay, việc mời luật sư bào chữa cho Quyến và Vượng chưa được tính đến, bởi 2 cầu thủ này vừa mới nhập trại T16.

Hơn nữa, vụ nghi án bán độ mà Quyến và Vượng tham gia được coi là án điểm nên các luật sư nếu được mời sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Vẫn chưa xác định được vai trò của Quốc Anh

Sau khi Văn Quyến, Quốc Vượng bị tạm giữ ở trại giam T16 Bộ Công an, Quốc Anh bỗng trở thành tâm điểm chú ý của các phóng viên được phân công theo dõi nghi án tiêu cực bóng đá ở ĐT U-23 VN. Thứ nhất, việc Quốc Anh nhận giấy triệu tập ra Hà Nội làm việc lần thứ 2 với cơ quan điều tra vẫn chưa được xác định rõ nguyên nhân.

Và thứ hai, ngay sau khi có mặt tại Hà Nội, Quốc Anh đã có buổi làm việc khá dài với các điều tra viên. Trong buổi làm việc này, Quốc Anh được yêu cầu thành khẩn cung cấp mọi thông tin liên quan tới nghi án tiêu cực, và được thông báo rằng ''lần này ra Hà Nội không phải với tư cách nhân chứng nữa''.

Tuy nhiên, một nguồn tin của Thể thao VietNamNet cho biết, sở dĩ Quốc Anh phải ra Hà Nội lần thứ 2 không phải vì cầu thủ này nằm cùng đường dây tiêu cực với Văn Quyến, Quốc Vượng mà do Quốc Anh đã chưa có sự hợp tác thật đầy đủ với cơ quan điều tra ở lần làm việc đầu tiên.

http://www.bongda.com.vn/photos/Image/122005/21122005/images826453_anh6.jpg
Quốc Anh

Được biết, cùng với Tài Em, Tấn Tài, Quốc Anh là một trong những cầu thủ bị ''nhóm 5 người'' của Văn Quyến, Quốc Vượng rủ rê bán độ, nhưng Quốc Anh đã từ chối.

Thế nhưng, khi làm việc với cơ quan điều tra vào giữa tuần trước, Quốc Anh lại chưa cung cấp toàn bộ những thông tin mà cầu thủ này có được cho các điều tra viên.

Chính vì thế, lần này cơ quan điều tra đã gửi giấy triệu tập Quốc Anh ra Hà Nội để tiếp tục làm việc, và cầu thủ này không còn giữ vai trò nhân chứng được mời như ở lần làm việc đầu tiên nữa.

Cũng theo nguồn tin nói trên, nhiều khả năng sau Văn Quyến, Quốc Vượng thì sẽ không có thêm cầu thủ nào bị bắt giữ nữa, bởi những người còn lại trong diện nghi vấn như Hải Lâm, Văn Trương, Bật Hiếu do thành khẩn khai báo và tình tiết phạm tội chưa tới mức nghiêm trọng nên được cho tại ngoại.

Tuy nhiên các cầu thủ này sẽ phải có mặt khi được triệu tập, còn Văn Quyến và Quốc Vượng được xác định là chủ mưu nên phải tiến hành tạm giam.

Theo VietNamnet

stillo
12-22-2005, 01:50 PM
Gửi thư xin lỗi người hâm mộ?????Đúng là trẻ con, mọi người đã quá hiểu cậu ta rồi.

Zen
12-22-2005, 02:01 PM
Đúng là hành động...nhảm nhí !!!

No comment với "đại ca" này !!! :68:

TuấnAnh
12-22-2005, 02:12 PM
Làm như không?
Tưởng xin lõi là được á.
Còn khuya em ơi.
Trẻ thế mà đã hư rồi thì còn xin lỗi làm gì.Đề nghị mức án 7 năm tù cao nhất cho tội đánh bạc đi VSK ơi

David Tuankham
12-22-2005, 02:32 PM
Thật tiếc cho 1 tài năng của Việt Nam , khi nghĩ đến Văn QUyến ko được đá nữa em lại thấy tiếc tiếc sao đó !!!

TuấnAnh
12-22-2005, 02:40 PM
Tiếc thì cũng tiếc nhưng mà không tha thứ được.
Tham thì thâm mà.
Xưa nay vẫn vậy rồi.

namkhanh8x
12-22-2005, 04:40 PM
Xin lỗi mà làm gì, bọn bán nước ấy thật đáng ghét chỉ vì 20, 30 chục triệu mà chúng nỡ bán rẻ tổ quốc, bán rẻ danh dự của mình. Thật hết chỗ nói.

David Tuankham
12-22-2005, 05:00 PM
Ko phải 20 , 30 triệu đâu anh , tính ra là 1,5 tỉ cho 5 đứa đó , mỗi đứa tính ra sơ sơ 300 triệu à

metallica
12-22-2005, 05:06 PM
Bác HỒ nói" Có tài mà không có đức là người vô dụng" do đó, chúng ta không nên tiếc làm gì cả! Anh tin là Việt Nam mình không thiếu những cầu thủ tài năng đâu! Cái quan trọng của bóng đá Việt Nam là phải tìm được cầu thủ tài đức cơ! Mà Tài Em là một ví dụ điển hình đó! Như thế mới thấy nể và trân trọng Tài Em!

Prince
12-22-2005, 05:27 PM
Chung thân đi :D:D:D phá hoại niềm tin của người hâm mộ với bóng đá nước nhà, theo em thì cũng ko nên giam Quyến là gì cho khổ. Cứ kiếm 1 cái cột, cột anh Quyến nhà ta vào , bịt mắt lại rồi "Bồng Súng !! Bắn " :D:D:D Đấy mới là phương án khả dĩ :D:D:D

David Tuankham
12-22-2005, 05:54 PM
Em nghe nói ông phó chủ tịch liên đoàn nói tội của VQ là phải bị tử hình đó!

Ronaldo1990
12-22-2005, 05:56 PM
Uh! Trên 360 Thể Thao cũng nói vậy!

OpenTony
12-22-2005, 06:13 PM
Giờ này thì mụn rùi Quyến ơi !
Vào trại mà ăn năn nhá...

pupi
12-22-2005, 06:16 PM
ăn năn với Thành Vinh nhá VQ, có thầy có trò ăn năn thế mới gọi là ăn năn:D

Ronaldo1990
12-22-2005, 06:20 PM
Uh ăn cơm với muối cho hết bán độ!

OpenTony
12-22-2005, 06:21 PM
haha , bọn này đáng thế lắm , uổng công mình hò hét tên của nó trong suốt giải :D

pupi
12-22-2005, 06:22 PM
còn đây thì ko nhá, chưa bao giờ hò hét vì VQ nhá, thích mỗi Thanh Bình với Tài Em thôi :D

tieu_bao
12-22-2005, 08:24 PM
phải cho bọn này trung thân thì mới chừa

________________

speed
12-22-2005, 08:25 PM
2 cầu thủ "đầy tài năng" và "cũng đầy tai tiếng" cuối cùng cũng đã có hậu quả như thế . Họ "xứng đáng" như thế . Những người hâm mộ chính là những người cảm thấy "đau" nhất trong vụ này, chúng ta đã bị "lừa dối", và còn không ngờ lại dám "bán rẻ" Tổ quốc với cái giá đó ...

thư xin lỗi ư ?? Quá muộn rồi Văn Quyến !!!

TuấnAnh
12-22-2005, 08:27 PM
Xin mới chả lỗi.
Có lỗi gì đâu mà xin.
Cía này là có tội mà.Không tha tội này được.Cẩu đầu trảm.Khia đao...Bịch....bye 2 chú.

speed
12-22-2005, 08:46 PM
có Triển Chiêu đó ko dzạ ? Hix, Bao Thanh Thiên ra lệnh rùi kìa ???

TuấnAnh
12-22-2005, 08:47 PM
Speed đem đầu 2 tên này bêu ngoài ngọ môn cho Trẫm nào.
:D haha

November rain
12-22-2005, 08:49 PM
xin lỗi
Pó tay

professional
12-22-2005, 09:04 PM
Có tội thì phải xử thôi,chỉ tội cho mẹ của Quyến,nhìn cái hình này mà thấy thương.

http://www.yeuthethao.com/tintuc/images/tindacbiet/00038_u8d.jpg

stillo
12-22-2005, 09:06 PM
Uh, nếu Quyến thật sự thương mẹ thì chắc sẽ ko làm như vậy. CHỉ tội cho bà ấy...

TuấnAnh
12-22-2005, 09:06 PM
Trời hình này lấy đâu ra vậy Pro?
@Pro:cho tui mượn 2K money độ với Meta đi Pro.

speed
12-22-2005, 09:07 PM
hix, tội nghiệp thật ? Vậy speed hổng nỡ ra tay rùi "kingspam" ơi ???

Ba của quốc Vượng cũng tội nghiệp vậy ???

NÓi tóm lại, con bị bắt cha mẹ nào ko buồn ? Nhưng mí "đứa con" đó có hiểu được ko ?? Hay ra "trại" rùi vẫn "ngựa quen đường cũ" ... Vấn đề này Quốc Vượng là điển hình rùi ...

TuấnAnh
12-22-2005, 09:09 PM
Không sao.
Ra trại bị treo giò làm sao tiếp tục được đây?
không lo.

David Tuankham
12-22-2005, 09:28 PM
Con đường bóng đá đã chính thức khép lại sau lưng 2 anh , 2 anh đã bán tất cả những gì mình có được bằng 1 cái giá rất rẻ , rất rẻ vì tương lai các anh sẽ còn tương sáng hơn nữa nếu các anh ko bị những đồng tiền mờ ám che phủ , ko bán mình cho quỷ . Có lẽ người đau lòng nhất là cha mẹ của 2 anh , giờ họ sẽ sống ra sao khi trong SEA Games còn : " Tôi vui quá các chú ơi , ******* Quyến ghi bàn rồi , nó nói nó ghi bàn tặng tôi " - bà Niềm , mẹ của Quyến trả lời báo chí . Bóng đá Việt Nam đã mất đi 2 tài năng lớn , nhưng cũng đành lòng thôi , vì có tài mà ko có đức thì cũng vô dụng . Đó cũng là bài học cho những cầu thủ trẻ sau này

November rain
12-22-2005, 09:45 PM
bỏ đi ko có bọn họ thì còn có cầu thủ #

OpenTony
12-22-2005, 10:06 PM
Kaka , lần này thì Công Vinh tha hồ mà hưởng sái..

pupi
12-22-2005, 10:10 PM
có à, có thể, nhưng có vẻ thời điểm này thì hơi khó tìm đó

Kaka , lần này thì Công Vinh tha hồ mà hưởng sái..
:39:
cái này còn xét, biết đâu cu ấy cũng....... :nono:

vubeckham
12-22-2005, 10:44 PM
thôi dẹp đi là vừa. phải thẳng tay trừng trị để người khác noi gương

professional
12-22-2005, 10:49 PM
Trừng phạt là không có gì sai trái hết,chúng ta hãy nhìn vào những hình ảnh của họ mà tránh xa tội ác.Cha mẹ chúng ta sẽ rất đau lòng khi chúng ta làm những chuyện xấu.Kiểu này khi ra tù chắc là Q phải đi học mà kiếm việc làm thui.
@TuấnAnh:tui thấy ông còn nhiều tiền mà mượn làm gì.

pupi
12-22-2005, 11:01 PM
trời, ai bảo bỏ học từ hồi lớp 6, nhìn Như thuật kia kìa, cùng lứa mà vẫn là học sinh giỏi, đoạt giải của tỉnh,nhất là ở nơi đất nhiều nhân tài như Nghệ an

professional
12-22-2005, 11:03 PM
Vì hoàn cảnh mà bạn,đâu phải ai cũng có điều kiện để đi học đâu.Văn Quyến có lẽ cũng vì cái nghèo lúc trước mà trở nên mù lòa chạy theo tiếng gọi của đồng tiền.Bây giờ thì đành gánh hậu quả thôi.

vNistelrooy
12-22-2005, 11:08 PM
bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi. Mong rằng Q sẽ hối hận những gì đã làm mà hợp tác với CQĐT để tóm gọn ổ bọn cá độ.

professional
12-22-2005, 11:14 PM
Thông nói đúng,cái chính là phải tóm được mấy ông trùm xã hội đen,khi đó thì mới bớt lo lắng về việc dụ dỗ cầu thủ VN.

metallica
12-23-2005, 10:18 AM
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.



Đơn xin tự nguyện giao nộp.



Kính gửi: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Tên tôi là: Phạm Văn Quyến.

Nghề nghiệp: VĐV đá bóng của đội U23 QG Việt Nam.

Quê quán: Đội 3 xã Hưng Tiến – huyện Hưng Nguyên – tỉnh Nghệ An.



Tôi xin giao nộp lại số tiền mà tôi cá cược trong trận đấu Myanmar cho Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội với số tiền là 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng chẵn).



Tôi biết trong thời gian diễn ra SEA Games tôi đã làm một việc không đúng với lương tâm của mình. Giờ đây tôi rất hối hận về việc mà tôi đã làm trong trận đấu với Myanmar. Tôi muốn xin lỗi tới Cục cảnh sát điều tra tội phạm và Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam cùng tất cả người hâm mộ cả nước hãy tha lỗi cho việc làm sai trái của tôi. Tôi mong Cục cảnh sát điều tra tội phạm và liên Đoàn Bóng đá Việt Nam xem xét về những việc mà tôi đã làm và cho tôi có cơ hội được sửa sai những lỗi lầm mà tôi đã làm trong SEA Games vừa qua.



Nếu được Cục cảnh sát điều tra tội phạm cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam xem xét tôi xin hứa đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi mắc vào lỗi lầm này.



Tôi xin chân thành cảm ơn.



Người làm đơn



Phạm Văn Quyến (ký tên).
Anh em đọc xem có "nghe" được không! hehe, lần đầu cũng như lần cuối! bó tay! Bọn này có mà cả chục lần vẫn vậy!

pupi
12-23-2005, 10:21 AM
hưa mới hiếc cái gì, tù đến nơi rồi mà còn có lần sau hả, ko có chuyện đấy đâu,

professional
12-23-2005, 10:24 AM
Ngoài bóng đá và chăn trâu Quyến có bít làm gì đâu,nếu mà treo giò vĩnh viễn thì sau này ai nuôi mẹ của Quyến.Thiệt là tội nghiệp cho bà ấy.

acquyuongmauduoianhtrang
12-23-2005, 02:06 PM
:68: tha thứ ư ko bao giờ khi lòng tin của NHM bị tổn thương tôi tự hỏi những lúc anh đá bóng và bán rẻ mình như thế anh có nghĩ đến những NHM như chúng tôi ko?
chúng tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho những hành vi đó ko bao giờ chỉ khi nào bóng đá ko có ai hâm mộ thì lúc đó chúng tôi sẽ tha thứ cho các anh

professional
12-23-2005, 09:59 PM
Đúng là không thể tha thứ nhưng việc treo còi vĩnh viễn(nếu xảy ra) sẽ làm cho mình cảm thấy tiếc cho một tài năng.

speed
12-23-2005, 10:25 PM
Cũng có thể học vấn ít đã phần nào đẩy Quyến vào con đường này ... Nhưng nên nhớ ở cái tuổi đã bik nhận thức, ko thể nói Quyến ko bik sai hay "vô tình" mà là "cố tình" thì đúng hơn ...

Còn bức thư, ko bik phải vì học vấn ít nên Quyến chỉ viết như vậy ? Nhưng còn khi đọc thì cứ cảm thấy, chẳng có chút nào một sự hối hận qua các dòng chữ đó .... ? "Tôi mong Cục cảnh sát điều tra tội phạm và liên Đoàn Bóng đá Việt Nam xem xét về những việc mà tôi đã làm và cho tôi có cơ hội được sửa sai những lỗi lầm mà tôi đã làm trong SEA Games vừa qua." <== Quyến ơi ! Làm cho nước nhà chính là "trách nhiệm" chứ ko phải vì thế mà dựa vào đó để tha lỗi từ một cái sai "ko thể tha lỗi" !! Sẽ ko còn sự sửa sai nào cả khi "thần tượng" trong lòng người hâm mộ với cái tên VĂN QUYẾN đã sụp đổ rùi, muốn dựng lại là cả thời gian dài và sự cố gắng ....

hawking
05-05-2007, 10:12 PM
Mấy đứa Này Bán độ Có Nghĩa Là Phản Bội Tổ Quốc = Tử Hình đi

nguyennambinh2020
05-05-2007, 10:26 PM
Cần phải thẳng tay cắt bỏ những "ung nhọt" làm trong sạch nền Bóng đá nước nhà.:devil:
Không nên luyến tiếc làm gì mấy đứa bán độ đó. Việt Nam ta đâu có thiếu cầu thủ hay hơn nhiều mấy tên đó. :thayghet:
Đừng mất nhiều thì giờ bàn cãi về họ. Còn nhiều điều đáng quan tâm hơn nhiều các bạn ạ.