View Full Version : Buồn buồn đọc thơ giải sầu! Ai ngờ...
hienhq
12-21-2005, 01:52 PM
Thơ tình chưa gửi được
Thơ một mảnh muôn lời nồng nhiệt
Nhớ đến em anh cầm bút viết thơ
Dòng chữ in trên trang giấy nhỏ
Tin anh đập như cờ gặp gió
Em có hiểu cho anh lúc này không đó
Đang chập chờ như làn gió cuốn mây
Tay anh run run cầm bút viết thơ này
Để gởi dếm em người anh yêu quí
Đôi mắt em màu nhung đen thùy mị
Nụ cười em anh đáng quí đáng yêu
Mơ ước anh sớm sớm chiều chiều
Để kết tóc cùng em trọn kiếp
Em! như một con tàu
Vững tay lái đưa thuyền anh đi tới đích
Dòng thơ lưu bút anh tặng cho em.
TuấnAnh
12-21-2005, 01:58 PM
Thơ con cóc xoài ổi quá.
Hehe anh Hiển sao năng nổ quá xá hay muốn kiếm mấy K money nuôi mèo?
hienhq
12-21-2005, 02:01 PM
thơ người ta hay vậy mà dám bảo xoài ổi hả, wuýnh á, ngta đang làm việc đó nha, chứ ko thèm xì pam bài đâu hà, keke !
dũng_vandersa
12-21-2005, 02:02 PM
mới qua 1 đêm mà anh hiển muốn kiếm tiền với quyết tâm lớn như vậy sao, toàn thấy bài của a thôi
hienhq
12-21-2005, 02:06 PM
trước hết là đóng góp cho 4rum, thứ 2 là kiếm tiền cho em, thứ 3 là đang buồn, kiếm chỗ giải sầu, thứ 4 là... chưa nghĩ ra, hihi !
dũng_vandersa
12-21-2005, 02:10 PM
anh hiển spam trắng trợn quá, em thấy a cũng kiếm được mấy nghìn rồi đấy, hì hì ,
phen này đừng có than khổ nữa nhá ,có tiền cho cục cưng ăn rồi
hienhq
12-21-2005, 02:18 PM
huhuhu, khu vực thơ ca của người ta mà Thủ môn vào spam bài nè pa con, hihihi, pé cưng đang ăn chờ chút chiều oánh nhau nha !
metallica
12-21-2005, 02:23 PM
Đại ca oánh nhau với em không? Con của em cũng đang đói ạ!
Để khỏi bị mang tiến Xì Pam, nhận xét thớ đại ca một chút. Ơ, mà em có hiểu đâu mà nhận xét! Đại ca thông cảm nhé! hehe!
hienhq
12-21-2005, 02:35 PM
rồi xong luôn, thêm 1 ******* em ko chịu hỉu thơ của mình => buồn 5 phút nên sẽ suy nghĩ có nên post thơ lên tiếp hay ko?
metallica
12-21-2005, 02:42 PM
Bác làm thơ phải đúng hoàn cảnh một chút chứ! hihi, tay đang gõ phím ầm ầm mà lại bảo là cầm bút run run! Bó tay!
Làm thêm 1 bài thơ nói về sự xảo trá và thực dụng của mấy em bây giờ đi anh !!!
metallica
12-21-2005, 02:49 PM
Anh Chánh thử làm đi ! Sao lại đùn đấy cho đại ca Hiển! hihi, em còn bé nên chưa viết được! Đợi khi nào em lớn đã nhé đại ca!:D
hienhq
12-21-2005, 03:13 PM
thơ ko fân biệt nhớn hay pé mà tình cảm hay ko mà thôi, vì nó chính mà máu từ tim chảy ra mà, fải hoàn cảnh nữa chứ Tùng, để anh ngẫm nghĩ làm một bài online coi !
Violet Orchid
12-21-2005, 03:18 PM
thơ ko fân biệt nhớn hay pé mà tình cảm hay ko mà thôi, vì nó chính mà máu từ tim chảy ra mà, fải hoàn cảnh nữa chứ Tùng, để anh ngẫm nghĩ làm một bài online coi !
anh hiển spam..spam...bang bang anh hiển giờ á... :laugh: :24:
hihi..nếu nói dzìa thơ...thì anh hiển kiếm em chứ :D nghe nờ... :15:
Thơ vui về buồn
Ngồi buồn chả có cái gì chơi
Nhặt tờ báo cũ rách tả tơi
Bao nhiêu chữ nghĩa xem qua hết
Lại buồn, cuộn báo đập ruồi chơi
Đập riết tờ báo rách tung beng
Mà sao vẫn cứ buồn vậy heng
Bực mình đi ...... mua tờ báo mới
Đọc tới đọc lui lộn tùng phèng
:24: :24: :24:
hienhq
12-21-2005, 03:21 PM
Đáp lễ em ! Nhưng mà thơ như thế này này, của em......quá !:24:
Hai đứa sóng đôi trên đường quê
Cỏ hoa ca hát đón ta về
Hỡi bạn! có nghe lòng vương vấn
Đã đến đây rồi ... ở lại nghe ....
Nghe gió xuân về giữa tiết đông
Trời se se lạnh thoảng hương nồng
Bên bạn sao lòng êm ả quá
Con tim ấm áp sưởi mùa đông
Chiều xuống nhuốm vàng một khúc sông
Đàn chim dang cánh chở ân tình
Bên nhau ta thấy lòng trảy hội
Tắm trong hạnh phúc ước yêu thương.
Violet Orchid
12-21-2005, 03:22 PM
anh nói gì...gấu hỏng hiểu??? :wacko:
tặng thêm một bài... :15:
Chuyện đi làm
Thứ hai em phải đi làm
Thứ ba em cũng vì làm phải đi
Thứ tư làm việc nên đi
Thứ năm càng phải vội đi để làm
Thứ sáu em cũng phải tham
Thứ bảy bận quá vì làm phải đi
Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
Ở nhà buồn quá có khi đi làm
hienhq
12-21-2005, 03:23 PM
hic, pó tay thơ em , tiếp nè em ! Chiều nay bức xúc quá !
Như trẻ con chơi trò tay không tay có
Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
Nỗi nhớ ngọ nguậy đòi nghiêng trên trang giấy
Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
Thơ buông dài tiếng thở
Giấu nỗi nhớ vào đêm
Đêm càng lạnh lùng hiu hắt
Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
Bằng những tiếng cười
Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
Bằng màu son tươi thắm
Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
Ơi nỗi nhớ không màu
Sao rất thực
Làm nhói đau lồng ngực
Chiều nay
Em gửi nỗi nhớ vào chiếc lá
Thả xuôi theo dòng
Anh có nhận được không?
Violet Orchid
12-21-2005, 03:28 PM
Chiều nay
Em gửi nỗi nhớ vào chiếc lá
Thả xuôi theo dòng
Anh có nhận được không?
kô..( kô nhận được chiếc lá..chỉ thấy đôi dép lào của ai trôi tới thui hahah:laugh:)....nếu dzị..thì đối với anh vài phen..hà hà..:laugh: anh đối tiếp bài này đi..khen anh hay..nếu thắng :laugh:
Tình tô...bún riêu
:D :D :D
Tình mình như bát bún riêu
Bao nhiêu cọng bún bấy nhiêu cọng tình
Sao anh ăn hết một mình
Bỏ em ngồi đó mà nhìn anh ăn
Bụng em kêu reó om som`
Mà anh cũng mặc hổng thèm nhìn em
Ăn xong quệt mỏ bỏ đi
Bắt em trả nợ một nồi bún riêu
Sao anh ăn dữ dzậy anh???
Tiền đâu em trả cho anh suốt đời
Nuôi anh mới có mấy ngaỳ
Thân em gầy iú như là bún thiêu
ác dzã man :wacko: :gem22:
metallica
12-21-2005, 03:29 PM
trùi, không ngờ đại ca cũng có nhiều thơ thế! Gấu cho anh ấy no đòn thơ đi em! :D
hienhq
12-21-2005, 03:30 PM
okie, đáp lễ em liền !
Ước gì...!?!
Trong trái tim em
Có con đướng hẻm
để tôi lạc vào
Thẫn thờ...!
Chẳng biết đường ra
Cho tim lơ lửng
Giữa chiều lả lơi
Ngỡ ngàng...!
Tôi bước lang thang
Bâng khuâng thơ thẩn
Lâng lâng lạc loài
Ước gì...!?!
Trong trái tim em
Hãy còn kẻ hở
để tôi chui vào
Âm thầm...!
Tôi trốn lim dim
Mong em khép cửa
Đừng cho tôi về
Ngất ngây...!
Rung động đam mê
Thầm thì tôi ước
cho hồn ngẩn ngơ
Violet Orchid
12-21-2005, 03:30 PM
trùi, không ngờ đại ca cũng có nhiều thơ thế! Gấu cho anh ấy no đòn thơ đi em! :D
rồi..ngước lên đi :15: hihihi...gặp trúng smod box thơ dzùi :laugh:..chịu hổng thấu trong 1 ngày đâu...:laugh:
hienhq
12-21-2005, 03:32 PM
rồi..ngước lên đi :15: hihihi...gặp trúng smod box thơ dzùi :laugh:..chịu hổng thấu trong 1 ngày đâu...:laugh:
hihih, anh đã nói chiều nay buồn mà, rà trúng đài là cho tuôn ra hết á :gem9: Tiếp đi gấu, trong này chẳng có làm thơ ngoài em và anh, tiếp đi ! :gem50:
Violet Orchid
12-21-2005, 03:35 PM
:24: :24: :24: bài nì shock lắm nha..chịu hổng được thì đừng lên tiếng...nếu kô..bao nhiêu..gom vào mình thì ráng chịu á...gấu hỏng biết à :24:
Trên vũ trụ muôn ngàn trai đẹp
Anh tưởng rằng anh đẹp lắm sao
Cở như anh em đá lọt rào
Đừng ở đó hóng ha hóng hách
Đã xấu trai mà còn làm phách
Thêm tánh tình cà chớn lưu manh
Thấy Cute Gurl súm lại dzựt dzành
Cua hổng được đổ thừa em chảnh
hahah :laugh: sorry trước nhá..em quên..còn vài khúc..dzứt điểm luôn đi :laugh:
Trên vũ trụ có muôn ngàn trai đẹp
Anh tưởng rằng anh đẹp lắm hay sao?
Cở như anh tui đem máng hàng rào
Cho kiến cắn cái miệng hay nói láo
Nói tui chảnh mà miệng anh như pháo
Nổ suốt ngày làm văng miểng tùm lum
Ở kế anh có ngày phải chết chùm
Vì cái tật nói xàm không bỏ được
hienhq
12-21-2005, 03:36 PM
rồi xong lun, không sốc khôg ở đây á, hic, nhưng cũng xin đáp lễ em !
Có ai biết chiều nay không nắng
Mưa nhẹ rơi thắm ướt hồn tôi
Nhớ anh nhiều bóng tối đơn côi
Nhưng im lặng vì tim đã khép
Yêu đắng cay, cay đắng khôn cùng
Biến tan vào vũ trụ mông lung
Như bọt biển tan theo dòng nước
Tình có được biết bao giờ sẽ mất
Nhớ vấn vương có thật là yêu
Thương thương nhớ nhớ bao chiều
Xa nhau vạn dặm, nhớ nhiều lắm thay.
Violet Orchid
12-21-2005, 03:38 PM
chài...vẫn còn hơi sức khán cự..hahah...được..chơi với anh luôn...ráng lết nha...:laugh: :laugh:
Trên trần gian không thiếu chi con giai
anh đừng tưởng anh là duy nhất.
Còn có anh này anh khác nữa nhé.
Nên đừng quá chảnh vậy anh
Nếu còn chảnh nữa em sẽ xuống tay.
Một tay cầm dép , một tay cầm guốc.
Tay này em chọi , tay kia em ném .
Thế nào anh cũng u đầu như chơi
Trên vũ trụ có muôn ngàn trai đẹp
Anh tưởng rằng anh đẹp lắm hay sao?
Gần anh tôi liên tưởng cái bánh bao
Thiu cũng có, mốc, lên men cũng có
Anh bảo tui anh khoái ăn thịt ****
Định lòng chiều ra hẻm kiếm zài con
Lựa những con tướng mập mập tròn tròn
Zìa nấu lẩu đãi anh em lối xóm
Nhưng than ôi vì anh đây quá gớm
Nên các con cầy chẳng chịu theo anh
Chúng rượt anh đến cái mặt tái xanh
Rồi chúng lủm luôn cái quần zin mới!
Trên vũ trụ có muôn ngàn trai đẹp
Anh tưởng rằng tôi sẽ cần anh sao?
Và mong anh cũng đừng tự làm cao
Gái theo anh toàn con gái hư hỏng
Khi bên anh tôi chẳng thể lơi lỏng
Đã biết thừa anh lợi dụng tình yêu
Cứ lấy cớ là tôi tự làm kiêu
Nhưng thật ra vì mặt anh quá xấu
rùi..dzọt dzọt...có gì...chiến tiếp lúc khác... :gem22: :gem22:
hienhq
12-21-2005, 04:15 PM
rồi xong luôn, chiều này xin fép pà con cô bác cho đối thơ với gấu nha, ai chịu ko nổi thì đừng vào khu nội chiến này hen, chết đó ! Tiếp em nè gấu !
Mặc những hồi chuông tha bổng trần gian
Trời cao xa lắm không gần như em
Tình chơ buông trôi dòng người xuôi ngược
Kẻ lại phạc phờ gương mặt Noel
Mặc những vì sao giăng giăng khắp phố
Chỉ đôi mắt em nhấp nháy nhiệm màu
Mình sưởi tình nhau nồng nàn hơi thở
Chúa sinh ra làm người còn sợ cô đơn
Thôi đừng hát thánh ca thêm nữa
Đêm thánh vô cùng cũng chẳng dài hơn
Giá như em mãi quanh năm ngoan đạo
Đóng đinh đời mình anh lỡ lao đao.
hic, gấu bỏ chạy rùi hả? còn ai vào đây - khu vực này tiếp chiêu hienhq coi, buồn quá hà !
David Tuankham
12-21-2005, 04:36 PM
Xì - tóp, cho em hỏi tí xíu, mấy bài thơ này do anh tự làm hay cọp - pi ở đâu dzậy hả ???
hienhq
12-21-2005, 04:39 PM
trả lời - có bài ăn trộm - có bài của anh - hỏi câu hay lắm -chờ mãi mới thấy người hỏi !tất nhiên của anh nhiều hơn chứ ! ^_^
David Tuankham
12-21-2005, 05:31 PM
trả lời - có bài ăn trộm - có bài của anh - hỏi câu hay lắm -chờ mãi mới thấy người hỏi !tất nhiên của anh nhiều hơn chứ ! ^_^
Vậy thì phục anh Hiển thiệt, biết làm thơ nữa đấy chứ, chắc có tâm hồn mơ mộng dữ lắm :15: :39:
hienhq
12-22-2005, 12:32 PM
hehe, cảm ơn em trai, qua YTT mà xem, anh post wá trời lun á, buồn thì lấy thơ mà giải sầu biết sao giờ em hỉ !
TuấnAnh
12-22-2005, 01:08 PM
Tiếp đi anh.
Trong lúc chưa ai post em ngâm bài thơ này nghen:
Biết được tin em đi lấy chồng
Anh về lau lại súng cà nông
Chọt về bên ấy ba trăm quả
Em ở quê chồn có ớn không?
David Tuankham
12-22-2005, 01:50 PM
Em có bài này cũng dzui dzui :
Uổng công anh đào ao nuôi cá
Cá lớn rồi để ******* khác nó câu
Anh không trách cái ******* câu cá
Chỉ trách rằng sao cá cắn câu
Bài này có vẻ cũ nhưng post lên giúp .... buồn !!! :laugh:
@ Anh Hiển : sao anh buồn hoài dzị ??? Em thấy anh vẫn cười nói vui vẻ lắm mà ???
TuấnAnh
12-22-2005, 02:18 PM
Đọc thơ típ nghen:
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng...******* ku
Thu di rồi lại thu đi
******* ku rùi lại ******* ku...ra đời.
hehe nếu không hay del giùm em nhé.
@TuanKham:Pet hông Tuấn ơi? :gem22:
David Tuankham
12-22-2005, 02:31 PM
Đọc thơ típ nghen:
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng...******* ku
Thu di rồi lại thu đi
******* ku rùi lại ******* ku...ra đời.
hehe nếu không hay del giùm em nhé.
@TuanKham:Pet hông Tuấn ơi? :gem22:
Chơi liền anh à :gem40:
--------------------
Bài thơ này ...ko hay lắm !!! :68:
TuấnAnh
12-22-2005, 02:42 PM
Thơ không hay em post típ đi coi nào.
À nè cập nhập danh sách vô địch game đi nha.Anh có 1 games rùi nghen.
Khà khà.
David Tuankham
12-22-2005, 02:58 PM
Hì hì, tiếp chiêu liền , mấy bài thơ chôm được :laugh:
Xa nhau chưa mà lòng sao lặng vắng
Đường thênh thang gió lạnh một mình
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuồng bay xa
Mái tóc dài là duyên tình con gái
Mỗi sợi dài là mỗi sợi yêu anh
Em cắt tóc để wên đi dĩ vãng
Tóc ngắn rùi sao dĩ vãng chưa wên ?
:69: :6:
hienhq
12-22-2005, 04:50 PM
Thơ thứ thiệt nè, các em chán wá hà
Gặp lại em trên con đường kỉ niệm
Nắng vẫn vàng và hoa lá vẫn xanh
Em vẫn đẹp bên nụ cười say đắm
Trên môi em như lạc cõi hồn mê
Em như thế và mãi là như thế
Vẫn nhẹ nhàng như thể bước qua anh
Em như thế và mãi là như thế
Chẳng chờ anh sánh bước một đoạn đường
@ Em trai : nhìn thì cứ cười nói vậy á, nhưng tâm trạng dữ lắm, hihi !
namkhanh8x
12-22-2005, 05:09 PM
Ông Hiền quyết trí làm giàu nên tích cực post bài ghê, nhân đây tôi cũng xin post 1,2 bài tặng ông, đây bài thứ 1
Chiếc Lược
Cây muốn lặng gió chẳng đừng
Trách ai đem chiếc lược sừng tặng sư
Khiến lòng sư những ngẩn ngơ
Nửa mong mọc tóc nửa mơ trọc đầu
bài thứ 2:Tình Đầu
Tình nào cũng mối tình đầu
Không ai đến được nơi đâu hai lần
Không gì cũ như mùa xuân
Mỗi lần xuân đến vẫn lần đầu tiên
bài thứ 3 : Nhà đâu
Nhà mình bảo bãi tha ma
Quán trọ lại nhận đây là nhà ta
Vào nhà lại bảo rằng ra
Đến trọ lại bảo rằng ta về nhà
Tạm thời vậy đã , khi nào có thời gian tôi lại post tặng ông tiếp.
hienhq
12-23-2005, 11:43 AM
hehe, thk sờ kíu nhá ! Để nghỉ ngơi tìm bài post lại tặng lun !
November rain
12-23-2005, 12:54 PM
hehe toàn thơ con cóc thế
xem có bài nào hay chép tặng người yêu
hienhq
12-23-2005, 12:55 PM
nè, thơ của anh thế mà dám bảo cóc hả , ghét k post nữa , ngủ !
November rain
12-23-2005, 01:28 PM
thui cứ post đi
cũng hay phết
hienhq
12-23-2005, 01:40 PM
ko chơi nữa, giờ đi làm ăn kiếm tiền, chẳng hỉu sao tiền mình bị âm mới đau chứ - tâm hồn đâu mà thơ với thẩn hả?
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.