PDA

View Full Version : Bắt giam Văn Quyến và Quốc Vượng (Theo dòng sự kiện)


professional
12-21-2005, 08:58 AM
Theo như tin mình nhận được thì vào chiều tối hôm qua,cơ quan điều tra đã quyết định bắt tạm giam 2 cầu thủ là Văn Quyến và Quốc Vượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.Với việc giam giữ này công an điều tra đã có một bước tiến quan trọng trong việc tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau các cầu thủ là ai.Hiện vẫn còn 3 cầu thủ là Văn Trương,Hải Lâm và Bật Hiếu đều đang ở tình trạng sẵn sàng bị triệu tập bất cứ lúc nào.Nếu có báo nào đưa tin mình sẽ sớm thông tin đến các bạn.

18h30 ngày 20/12, cơ quan điều tra đã quyết định bắt tiền đạo Phạm Văn Quyến cùng tiền vệ Lê Quốc Vượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là 2 cá nhân đầu tiên bị tạm giam trong nghi án bán độ liên quan tới 5 người của đội U23 Việt Nam vừa thi đấu tại SEA Games 23.

Văn Quyến và Quốc Vượng 'bán mình' với giá rất rẻ

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/12/3B9E5424/quyen.jpg http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/12/3B9E5424/vuong.jpg
Văn Quyến (trái) và Quốc Vượng bị bắt chỉ cách nhau 2 tiếng rưỡi. Ảnh: Anh Tuấn

Chiều 20/12, sau nhiều ngày lấy lời khai của một số cầu thủ bóng đá U23 Việt Nam, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tuyển thủ Văn Quyến và Quốc Vượng là hai người đầu tiên bị bắt trong chuyên án này.

16h chiều 20/12, Quốc Vượng bước ra ngoài phòng lấy lời khai tại 14 Hồ Giám, rồi bị đưa thẳng vào trại tạm giam T16 của Bộ Công an ở Hà Tây. Hơn 2 tiếng rưỡi sau, tức là lúc 18h30, chiếc ôtô chuyên dụng cũng chở Văn Quyến từ trụ sở cơ quan điều tra tới thẳng trại T16. Theo một nguồn tin, hai cầu thủ này bị bắt để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, xung quanh nghi án cá độ 2 trận bóng đá của đội U23 Việt Nam tại SEA Games 23. Dự kiến, trong ngày 21/12, cơ quan điều tra sẽ ra lệnh khởi tố bị can với Văn Quyến và Quốc Vượng.

Sau khoảng 7 ngày liên tục làm việc với các điều tra viên, tới nay Văn Quyến mới chịu thừa nhận đã rủ đồng đội trong tuyển U23 tham gia “làm độ” trong thời gian thi đấu tại Phillipines. Trước đó, Tài Em và một số thành viên đội tuyển khai đã bị Quyến lôi kéo, nhưng Quyến một mực phủ nhận.

Văn Quyến bị bắt giam ngay sau khi cơ quan điều tra làm rõ được việc cầu thủ này đã nhận phong bì hơn 20 triệu đồng từ hai người phụ nữ tại TP HCM. Hiện, danh tính của những người này đã được xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ở phía Nam tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi cũng như mục đích giao nhận tiền diễn ra như trong “phim hành động” khi Quyến ngồi trong taxi đang chạy còn hai phụ nữ đi xe máy đuổi theo đưa phong bì qua cửa kính.

Ngày mai, tiền vệ Huỳnh Quốc Anh, cầu thủ vừa bị triệu tập ra Hà Nội lần thứ hai, sẽ có buổi làm việc với C14. Trong khi đó, 3 nhân vật còn lại là Lê Văn Trương, Lê Bật Hiếu, Trần Hải Lâm đều được tại ngoại và trở về CLB. Cả 3 cầu thủ này đều đang trong tình trạng sẵn sàng bị cơ quan điều tra triệu tập.

Trong một diễn biến khác, cựu cầu thủ của đội Sông Lam – Nghệ An Nguyễn Phi Hùng đang là nghi can số một về hành vi môi giới cá độ bóng đá giữa nhóm cầu thủ U23 với đường dây cá độ. Lúc này, một tổ cán bộ của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã được cử tới Nghệ An xác minh. Hiện, tung tích của Nguyễn Phi Hùng vẫn là ẩn số. Mấy ngày gần đây khi một số tuyển thủ U23 bị triệu tập đến cơ quan điều tra trong vụ nghi án cá độ bóng đá, Nguyễn Phi Hùng đã “biến mất”. Có người bảo, cựu hậu vệ này đã ra nước ngoài, có người lại bảo, Hùng đang lẩn trốn ở Hà Nội.

(VNExpress)

gianhut
12-21-2005, 09:07 AM
chà, Quốc Vượng cũng bị bắt à, mình thấy ổng đá xông xáo lắm mà ta

Zen
12-21-2005, 09:13 AM
Thế là đã rõ ! công nhận cầu thủ Việt Nam giỏi...đóng kịch thiệt ! lừa khản giả bao nhiêu năm, giờ thì chuẩn bị bóc lịch nhé !!!

pupi
12-21-2005, 09:25 AM
chẹp, nhớ một thời u16 vn, :D, mà cũng phải thôi, lò nghệ an mà lị, tránh trời sao khỏi nắng:D

Zen
12-21-2005, 09:37 AM
Sao quê hương Bác mà để tai tiếng đầy thế nhỉ ?

professional
12-21-2005, 09:37 AM
Văn Quyến và Quốc Vượng 'bán mình' với giá rất rẻ

Chỉ với chưa đến 30 triệu đồng, Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm đã "bán mình cho quỷ" ở trận gặp Myanmar. Quyến và Vượng chính là đầu trò, và chịu trách nhiệm liên lạc với trùm cá độ ở Việt Nam cũng như thuyết phục các đồng đội để thực hiện "phi vụ".

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/12/3B9E5426/quyen.jpg
Văn Quyến bán rẻ tất cả, danh dự cá nhân và sự nghiệp. Ảnh: Anh Tuấn

Gần một tuần làm việc cật lực với nghi án bán độ của một số cầu thủ đội U23 Việt Nam tại SEA Games 23, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) đã bước đầu khiến Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương phải thừa nhận đã lôi kéo, thuyết phục các đồng đội bán độ. Văn Quyến và Quốc Vượng đóng vai trò đấu mối, và chịu trách nhiệm liên hệ từ Philippines về Việt Nam để thực hiện “hợp đồng”. Tuy nhiên, “thù lao” cho mỗi cầu thủ trong đường dây bán độ tập thể trên ở trận gặp Myanmar tại vòng bảng, được cho là do Quốc Vượng cầm đầu, chỉ là khoảng 30 triệu đồng mỗi người.

Lọt được phi vụ đầu tay, Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương, Bật Hiếu cùng Hải Lâm tiếp tục "thương vụ mới có giá trị lớn hơn rất nhiều" ở trận bán kết, gặp Malaysia. Nếu hoàn thành "hợp đồng bẩn" này, 5 cầu thủ nói trên sẽ nhận được không ít hơn 1,3 tỉ đồng. Thông tin trên được nhóm công tác đặc biệt ở Nghệ An khai thác thông qua một đường dây cá độ đã bị tóm ở Thành phố Vinh. Nhưng chưa có cầu thủ nào thừa nhận.

Trong quá trình thu thập bằng chứng, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhận được rất nhiều thông tin quan trọng từ thủ quân U23 Phan Văn Tài Em. Điều đó đã cung cấp những đầu mối cần thiết, giúp cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra thủ phạm. C14 nhận định rằng, Văn Quyến và Văn Trương đóng vai trò hạt nhân trong nghi án bán độ này, và tập trung khai thác. Sau mấy ngày đầu quanh co và tỏ ra khá cứng đầu, Văn Trương là người thú nhận đầu tiên rằng chính Văn Quyến đã thuyết phục mình làm độ trong trận đấu với Myanmar. Hải Lâm cũng tiết lộ điều đó với cơ quan điều tra. Với những thông tin ban đầu này, C14 nghi ngờ, chính Văn Quyến là đầu mối và có liên lạc với đường dây cá độ tại Việt Nam.

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/12/3B9E5426/vuong.jpg
Quốc Vượng đóng vai trò khá quan trọng trong đường dây.

Sau khi đã khai thác được Văn Trương, chiều 19/12, khi chuyên án nghi án bán độ tại SEA Games 23 tưởng như lâm vào bế tắc, cơ quan điều tra đã tung ra một đòn tình cảm nhưng hiệu quả lại vô cùng cao. Sau buổi cách ly để lấy lời khai, các điều tra viên bố trí để Văn Trương gặp mặt Văn Quyến. Trong cuộc "thăm viếng" ngắn ngủi này, Trương đã rỉ tai Quyến để thông báo rằng anh đã khai hết và khuyên Quyến nên cộng tác với cơ quan điều tra để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau một thoáng hoảng sợ, Quyến bắt đầu thay đổi "chiến thuật" và thành khẩn hơn trong khai báo.

Đầu tiên, Quyến khai đã thuyết phục một vài đồng đội "làm độ" theo yêu cầu của trùm cá độ tại Thành phố Vinh. Người đầu tiên mà Quyến gặp chính là Quốc Vượng, và cả hai bắt đầu tìm "chiến hữu". Sau đó, trước trận gặp Myanmar, Quyến "nhận chỉ thị" bằng điện thoại về tỉ lệ chấp bóng. Tên trùm cá độ nói trên thông báo chỉ khi U23 Việt Nam thắng Myanmar với cách biệt chỉ một bàn, các cầu thủ giúp đỡ mới nhận được thù lao là hơn 100 triệu đồng. Trong bối cảnh, U23 Việt Nam vừa thắng Singapore 2-1 và đè bẹp Lào với tỷ số 8-2 cùng thất bại của Myanmar trước Lào, Quyến lo sợ chiến thắng đậm nên tìm cách lôi kéo các đồng đội để chắc ăn hơn. Và khi đi thuyết phục, Văn Trương đã kéo Tài Em vào phòng Quốc Vượng để "nói chuyện". Lúc đó, Quốc Vượng cũng tham gia chứ không phải đang nghe nhạc như lời khai ban đầu. Trước những thông tin trên, cả Văn Quyến và Quốc Vượng đều phải cúi đầu nhận tội. Và kết quả là cả hai đều bị bắt giam vào chiều qua. Những cầu thủ nhận được lời đề nghị bán độ là Tài Em, Tấn Tài, Quốc Anh và Phước Vĩnh.
(VNExpress)

pupi
12-21-2005, 09:41 AM
thôi kể làm gì những con sâu con, đợi con sâu chúa xuất hiện thì mới nên bàn

acquyuongmauduoianhtrang
12-21-2005, 10:12 AM
cuối cùng thì mọi việc cũng đã sáng tỏ

http://images.dantri.com.vn/Uploaded/dieppn/Xechoquyen.jpg
Chiếc ôtô chở Văn Quyến rời khỏi Cục Cảnh sát điều tra tội
phạm về trật tự xã hội lúc 18h40 về trại tạm giam T16

Zen
12-21-2005, 10:28 AM
Chết mất một cái tên, một thần tượng của giới trẻ Việt Nam mê đá bóng một thời !

Quốc Vượng, Văn Quyến, sao các anh lại chấp nhận bán mình cho quỷ để rồi từ vị thế của một người anh hùng dân tộc, trở thành kẻ phản quốc ????????????

acquyuongmauduoianhtrang
12-21-2005, 10:33 AM
biết làm sao được hả anh họ ko được giáo dục đạo đức họ đã bán linh hồn của mình cho những con quỷ dữ thì họ phải chấp nhận thôi có gan làm phải có gan chịu nếu họ bít có ngày này thì họ ko lên làm như thế nhưng đồng tiền đã làm họ mù mắt họ vẫn lao vào dù bít một ngày nào đó họ sẽ phải như vậy
thôi thì vĩnh biệt một thương hiệu 1 cái tên được cả triệu ng hâm mộ

David Tuankham
12-21-2005, 05:33 PM
7h sáng 21/12, cán bộ điều tra thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã khám xét nơi ở của Văn Quyến, Quốc Vượng tại CLB Pjico - Sông Lam Nghệ An. Cùng lúc, nhà của Quốc Vượng tại phường Đội Cung, thành phố Vinh cũng bị khám xét.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2005/12/3B9E54AD/Untitled-1.jpg
Nhà của Quốc Vượng bị khám xét.

Sau 30 phút trao đổi với ông Ngô Xuân Thọ (Phó chủ tịch CLB) và ông Hồ Xuân Chiêm (phó giám đốc điều hành CLB), tổ cảnh sát điều tra chia thành hai nhóm kết hợp 4 cán bộ công an địa phương bắt đầu vào cuộc.

Trung tá Doãn Công Huân chỉ đạo khám xét phòng ở của Quyến, Vượng tại CLB. Công an tìm thấy trong tủ quần áo của Quyến có 20 triệu đồng (đúng như lời Quyến khai tại C14). Sau 2 giờ tiến hành, cuộc khám xét kết thúc.

Cùng thời điểm này, trung tá Nguyễn Phúc Thuận triển khai khám xét nhà ở của Vượng tại phường Đội Cung. Tại đây, công an thu được 5 triệu tiền mặt, 300 USD và hai cuốn sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng.

Sau khi khám nhà Vượng, trung tá Huân cho biết “không cần phải khám xét nhà ở của Quyến tại xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên vì mọi liên quan có lẽ nằm hết ở CLB”.

Một người em họ của Vượng có tên là Bình được trung tá Huân gọi đến, gửi giấy mời tới Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Nghệ An làm việc ngay trong buổi sáng cùng ngày.

(Theo Tuổi Trẻ, Tiền Phong)

acquyuongmauduoianhtrang
12-21-2005, 07:26 PM
Không phải ngẫu nhiên mà tiền vệ Huỳnh Quốc Anh lại trở ra Hà Nội vào tối 19/12 và cả ngày 20/12, anh đã phải trả lời khá nhiều câu hỏi xung quanh nghi án bán độ tại SEA Games 23 của cơ quan điều tra và đến cuối ngày vẫn chưa được phép quay trở lại Đà Nẵng.

http://www.ngoisao.net/News/The-thao/2005/12/3B9B4FF9/q.jpg
Quốc Anh (số 6) là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của U23 VN tại SEA Games 23
Bình thường nếu được mời ra làm nhân chứng như trường hợp của Tài Em, Tấn Tài hay Hoàng Thương thì chỉ sau một buổi cho lời khai hoặc viết tường trình trên tinh thần hợp tác tốt với cơ quan điều tra thì tuyển thủ U23 nào có liên quan nếu không vì vấn đề an ninh cần được bảo đảm thì có thể trở về địa phương, chứ không thể nào bị hỏi nhiều lần và kéo dài thời gian, trừ phi có vấn đề.

Trường hợp của Quốc Anh, dù lãnh đạo và BHL đội Đà Nẵng cho rằng anh là một cầu thủ có năng lực và luôn tỏ ra là một cầu thủ có phong cách tốt, nhưng chính họ cũng khẳng định chưa thể biết được Quốc Anh có hoàn toàn trong sạch hay không. Tuy nhiên, việc Quốc Anh phải ở lại Hà Nội lâu như thế đã gây nghi ngờ trong mắt mọi người, nhất là khi có tin cho rằng Quốc Anh không phải được mời ra Hà Nội mà là phải ra theo đề nghị triệu tập của cơ quan điều tra.

Nhiều người hâm mộ chứng kiến lối đá lăn xả của Quốc Anh rất thích thú trước cách chơi hết sức dễ thương của tuyển thủ này và Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng cũng mong: "Tôi hy vọng Quốc Anh sẽ không có vấn đề gì cả". Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết sau cuộc “mổ” băng ghi hình của cơ quan điều tra và LĐBĐVN về trận VN - Myanmar, có đến 2 lần Quốc Anh tuôn xuống một mình một bóng trước khung thành nhưng lại sút quá nhẹ không vào. Đó là một vấn đề cần có lời giải đáp.


nguon:http://www.ngoisao.net/News/The-thao

acquyuongmauduoianhtrang
12-21-2005, 07:28 PM
nỗi niềm của ng mẹ

"Biết tin con từ những người hàng xóm, tôi chỉ muốn ra thăm con đang bơ vơ ngoài ấy. Giờ, tôi càng cảm thấy thương con hơn, nó tuổi nhỏ, nhưng lại có ít tài năng nên nhiều người lôi kéo nó tụt dốc theo" - bà Hồ Thị Niềm, mẹ tuyển thủ Văn Quyến tâm sự khi biết tin con trai mình bị bắt.

Bà Niềm đã rất mệt mỏi sau bao ngày phấp phỏng chờ tin con: "Bị triệu tập nhưng Quyến không thông báo gì với tôi hết. Từ hôm đó tới nay, hai mẹ con không liên lạc gì với nhau, tin tức của con, tôi toàn biết qua vô tuyến.

Từ hôm ở SEA Games về, Quyến mới ăn ở nhà với tôi được 2 bữa trưa. Rồi hôm sau, nó lên đội luôn. Được vài ba ngày thì tôi biết tin nó phải ra Hà Nội gặp công an.

Mấy bữa nay, người an ủi động viên tôi cũng nhiều nhưng cũng không ít người dèm pha chỉ trích. Nó còn ít tuổi quá lại cũng có ít tài năng, lo được nhiều cho mẹ nên cũng không ít người ganh tỵ. Nhiều người chê trách nó, nhưng tôi là mẹ, mẹ làm sao bỏ con được. Tôi thấy càng thương con hơn. Với tôi, Quyến chẳng bao giờ phụ lòng mẹ.

Bây giờ tôi muốn ra thăm con lắm nhưng ngoài Hà Nội, chẳng có ai quen biết, biết đi đường nào. Tôi muốn hỏi thăm con, cũng chẳng biết làm sao mà không biết người ta có cho vào thăm nữa không. Bây giờ cứ ngồi nhà chờ tin con chẳng biết làm gì.

Quyến đi tập luyện quanh năm suốt tháng, thỉnh thoảng qua nhà ăn một bữa cơm. Cả năm 365 ngày, tính ra, hai mẹ con chỉ ở được với nhau vài ngày là mấy ngày Tết. Bạn bè của con thế nào, tôi cũng không biết nhiều. Nhưng tôi biết, có người ở SLNA lôi kéo muốn kéo tụt nó hư hỏng để lợi dụng nó. Người ta nói tôi bênh con nhưng xung quanh nó, người tốt thì ít, người xấu lôi kéo rủ rê nó hư hỏng thì nhiều. Mà nó thì trẻ quá, dễ bị dụ dỗ lôi kéo lắm.

Ngay khi Quyến còn nhỏ, nhiều người khuyên tôi xem có ai thì đi bước nữa, chứ mẹ con côi cút thế này thì khổ lắm. Nhưng tôi chỉ mong con lớn khôn. Giờ con gặp chuyện như vậy, tôi cũng chẳng trách cứ gì Quyến hết khi nó đã cùng mẹ chịu bao cực khổ. Lớn lên đi đá bóng có tiền cũng lo cho mẹ, cho ông ngoại.

Tôi đã nghỉ hưu được hai năm, ruộng không có, cũng không làm gì ra tiền nữa, cuộc sống được con chăm lo. Nhưng tôi chẳng thấy lo cho mình, tương lai của tôi chính là Quyến. Tôi chỉ lo cho con thôi. Quyến hư ở đâu nhưng ở nhà, nó chẳng bao giờ phụ lòng mẹ hết

Quyến đọc được những dòng này thì Q sẽ nghĩ gì?

nguon:http://www.ngoisao.net/News/The-thao/2005/12/3B9B5005/

November rain
12-21-2005, 08:40 PM
1,3 tỉ cơ mà
Ặc quê tui đấy

November rain
12-21-2005, 08:46 PM
chẳng tin đc cầu thủ nào đâu

TuấnAnh
12-21-2005, 08:48 PM
Quến bất hiếu quá.
Nhà đâu còn khó khăn như ngày xưa đâu mà làm bậy vậy chứ?
Buồn quá dù trước đây em hổng khoái anh chàng này chút nào.
Quốc Vượng quả thật là hết thuốc chữa rồi.Chứng nào tật nấy.
Hết đòi tiền thưởng giờ lại đến bán độ.
Chán quá.

TuấnAnh
12-21-2005, 08:49 PM
ĐÚng là chẳng tin được nhưng Quốc Anh khó có thể là người tham gia bán độ đâu vì anh ta ngoài đá hăng còn rất lăn xả..
Nhưng mọi chuyền thì khó mà nói hết được chữ ngờ lắm

David Tuankham
12-21-2005, 09:00 PM
Không phải ngẫu nhiên mà tiền vệ Huỳnh Quốc Anh lại trở ra Hà Nội vào tối 19/12 và cả ngày 20/12, anh đã phải trả lời khá nhiều câu hỏi xung quanh nghi án bán độ tại SEA Games 23 của cơ quan điều tra và đến cuối ngày vẫn chưa được phép quay trở lại Đà Nẵng.

http://www.ngoisao.net/News/The-thao/2005/12/3B9B4FF9/q.jpg
Quốc Anh (số 6) là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của U23 VN tại SEA Games 23
Bình thường nếu được mời ra làm nhân chứng như trường hợp của Tài Em, Tấn Tài hay Hoàng Thương thì chỉ sau một buổi cho lời khai hoặc viết tường trình trên tinh thần hợp tác tốt với cơ quan điều tra thì tuyển thủ U23 nào có liên quan nếu không vì vấn đề an ninh cần được bảo đảm thì có thể trở về địa phương, chứ không thể nào bị hỏi nhiều lần và kéo dài thời gian, trừ phi có vấn đề.

Trường hợp của Quốc Anh, dù lãnh đạo và BHL đội Đà Nẵng cho rằng anh là một cầu thủ có năng lực và luôn tỏ ra là một cầu thủ có phong cách tốt, nhưng chính họ cũng khẳng định chưa thể biết được Quốc Anh có hoàn toàn trong sạch hay không. Tuy nhiên, việc Quốc Anh phải ở lại Hà Nội lâu như thế đã gây nghi ngờ trong mắt mọi người, nhất là khi có tin cho rằng Quốc Anh không phải được mời ra Hà Nội mà là phải ra theo đề nghị triệu tập của cơ quan điều tra.

Nhiều người hâm mộ chứng kiến lối đá lăn xả của Quốc Anh rất thích thú trước cách chơi hết sức dễ thương của tuyển thủ này và Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng cũng mong: "Tôi hy vọng Quốc Anh sẽ không có vấn đề gì cả". Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết sau cuộc “mổ” băng ghi hình của cơ quan điều tra và LĐBĐVN về trận VN - Myanmar, có đến 2 lần Quốc Anh tuôn xuống một mình một bóng trước khung thành nhưng lại sút quá nhẹ không vào. Đó là một vấn đề cần có lời giải đáp.


nguon:http://www.ngoisao.net/News/The-thao


Em nghĩ trường hợp này là ko thể xảy ra đâu anh à, Văn Quyến hay Quốc Vượng em còn nghi chứ Quốc Anh thì ko đời nào , anh là cầu thủ chơi nỗ lực nhất của đội tuyển VN đó, chẳng qua là anh ko gặp may ở tình huống đó thôi , ai cũng thấy là anh đã tiếc đến sắp khóc vì bỏ lỡ cơ hội đó mà, chắc chắn QUốc Anh ko có dính líu gì đến vụ này đâu :68:

November rain
12-21-2005, 09:13 PM
các cầu thủ chỉ bán độ 1 trận thui thế là đủ để xử rùi
Các trận # đá có hay ko thì vẫn là bán độ

TuấnAnh
12-21-2005, 09:19 PM
Mà sao cá độ lại khép vào tội đánh bạc nhẩy?
Tội này xử vầy nhẹ lém á.
Yêu cầu để anh em MU tụi tui xử cho "công bằng"

November rain
12-21-2005, 09:29 PM
Quến bất hiếu quá.
Nhà đâu còn khó khăn như ngày xưa đâu mà làm bậy vậy chứ?
Buồn quá dù trước đây em hổng khoái anh chàng này chút nào.
Quốc Vượng quả thật là hết thuốc chữa rồi.Chứng nào tật nấy.
Hết đòi tiền thưởng giờ lại đến bán độ.
Chán quá.
bọn này ăn chơi lém các pác bít ko lương quốc vượng nhiều thế mà nhà vẫn chưa xây đc==> mẹ nó vẫn ở nhà cũ trông thật là...

parkjunwung
12-21-2005, 09:54 PM
Cuối cùng thì cái kim trong bọc cũng đến ngày lòi ra...Những con sâu ung nhọt ngoan cố nhất cũng đã ra trước ánh sáng. Phía trước đang là cả một bầu trời đen ngòm đang đợi Quyến , đang đợi Vượng. Một thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam đã chết trong một vở kịch không bao giờ có hồi kết cho bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam như một bãi rác vậy , một bãi rác với những thứ cặn bã nhất. Từ các quan chức lãnh đạo , HLV , trọng tài rồi đến các cầu thủ... Một nền bóng đá ô hợp và tạp nham. Các quan chức miệng vẫn luôn nói đến chống tiêu cực một cách to tác , nhưng biết được phía sau lưng họ là những cái gì. Giấc mơ vô địch Đông Nam Á của Việt Nam có lẽ sẽ còn là một giấc mơ dài với người hâm mộ.

Còn những VĂn Quyến hay Quốc Vượng , họ không phải là những cầu thủ thiếu nhận thức hay đầu óc nông cạn. Ở cái tuổi đó không thể không nhận thức được những điều tối thiểu như vậy. Hãy gọi họ là những "******* điên ". Đó mới là từ ngữ chính xác nhất.

TuấnAnh
12-21-2005, 09:58 PM
Không hãy gọi là những "******* đểu " vì làm chuyện *** ngốc này.
Quốc Vượng và văn Quyến chỉ 2 người đầu tiên thôi còn nữa chờ đó mà xem nha.
Buồn hết chỗ nói.

professional
12-21-2005, 09:59 PM
Mình không tin Quốc Anh bán độ đâu,dù sao thì nó cũng là bạn của mình mà.Mình tin rằng nó hoàn toàn trong sạch,không dính dáng gì đến vụ này.

TuấnAnh
12-21-2005, 10:00 PM
Ý Quốc Anh là bạn ai vậy?
Quen hả Pro?
Vậy chắc có đá với nhau bao giờ chưa à?

professional
12-21-2005, 10:07 PM
Quốc Anh là bạn mình,cả Châu Lê Phước Vĩnh nữa.Phước Vĩnh ko những đá banh hay mà còn học giỏi nữa đấy.Tụi mình vẫn đá với nhau khi học ở phổ thông á,cùng nhau tập luyện mà.

TuấnAnh
12-21-2005, 10:10 PM
Chà hoành tráng đây.
Vậy đá banh hay lắm nhỉ?
hí hí khi nào biểu diễn coi chút nghen Pro.

professional
12-21-2005, 10:14 PM
Mình thì đá hay gì,tụi nó đá hay thì có.Mình đá bét đội thui,hic hic....

TuấnAnh
12-21-2005, 10:15 PM
Hi pác cứ khiêm tốn.
Thế không theo tụi nó đi đá rồi vào đội bóng ấy.
Mình mà đủ khả năng là đi ngay mỗi tối tuổi nhỏ sức yếu.

Quydo_Rooney
12-22-2005, 07:54 AM
Ngày 21/12, liên quan đến vụ án bán độ của một số cầu thủ U.23 VN tại SEA Games 23, đại tá Trần Trọng Lượng, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CQĐT) Bộ Công an đã chính thức ký quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" và lệnh khởi tố bị can, bắt khẩn cấp và tạm giam (có phê chuẩn của Viện KSND tối cao) đối với Quốc Vượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" và đối với Văn Quyến về hành vi "đánh bạc".

Theo xác định của CQĐT, từ kết quả điều tra ban đầu, có thể xác định trong vụ án này, bị can Quốc Vượng chính là kẻ khởi xướng và cầm đầu các cầu thủ U.23 bán độ tại SEA Games 23 nên bị CQĐT khởi tố cả 2 tội danh "đánh bạc và tổ chức đánh bạc".

Theo tài liệu điều tra ban đầu và các chứng cứ thu thập được, CQĐT đã làm rõ trước trận U.23 VN Cuộc khám xét tại nhà Quốc Vượng diễn ra khá im ắng. Gần 10g, chị gái của Vượng mới biết, phóng xe về nhà nhưng cũng chỉ đứng khóc ngoài cổng.

Một số bà con khối xóm đứng vây quanh căn nhà mái bằng đơn sơ của bố mẹ Vượng nói: “Khổ thân vợ chồng ông Quang, suốt ngày lo nấu cám nuôi heo. ******* Vượng đi quanh năm suốt tháng thi thoảng mới về dăm phút lại vù xe đi.

Ông Quang nhiều lần căng thẳng với hắn, khuyên răn hắn đừng lao thân vào chiếu bạc đã lâu lắm rồi nhưng hắn không chịu nghe mới nên nông nỗi nhục nhã này”.

gặp Myanmar, đích thân Quốc Vượng đã đứng ra móc nối việc mua bán độ với "đường dây đen" cá độ bóng đá của một cựu tuyển thủ quốc gia tại Nghệ An với số tiền rất lớn. Sau đó, Vượng đã bàn bạc với Văn Quyến rủ rê, lôi kéo một số cầu thủ U.23 khác cùng bán độ. Điều hết sức bất ngờ và lạ lùng là, trong canh bạc mua bán độ lớn này, Quốc Vượng chỉ "ra giá" với Quyến là sẽ trả cho mỗi cầu thủ tham gia bán độ từ 20-30 triệu đồng trong trận VN thắng Myanmar 1-0 (chưa tính trận VN-Malaysia). Chính lời khai này cũng làm cho các điều tra viên bất ngờ, bởi số tiền thưởng công khai của các doanh nghiệp và người hâm mộ bóng đá VN dành cho các cầu thủ U.23 trong trận đấu này lớn hơn số tiền bán độ nhiều lần!


Theo một nguồn tin, cầu thủ Quốc Vượng có mối quan hệ khá chặt chẽ với cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng (ở Nghệ An). Nguồn tin cho biết, 2 cầu thủ này là anh em kết nghĩa của nhau.

Vì vậy, việc xác định Quốc Vượng là chủ mưu trong vụ mua bán độ tạiSEA Games 23 không loại trừ khả năng Vượng đã bị Nguyễn Phi Hùng (hiện đã bỏ trốn) lôi kéo vào cuộc chơi đen này.

Hiện các mũi trinh sát của Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an đang khẩn trương truy tìm tung tích của cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng. Có thông tin cho rằng, Nguyễn Phi Hùng đã trốn sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn chưa xác nhận được thông tin đó có chính xác không và vẫn đang truy tìm đối tượng này.

Lời gạ gẫm bán độ của Văn Quyến đã được ghi âm

Tài liệu điều tra cho thấy, trong vụ bán độ nói trên tại Bacolod (Philippines), Văn Quyến đã thông báo thẳng thừng với với một số cầu thủ U.23 về số tiền được nhận từ 20-30 triệu đồng tùy theo "cách chơi" của mỗi người. Một chứng cứ không thể chối cãi được là lời gạ gẫm bán độ của Văn Quyến đã được các cán bộ an ninh ghi âm lại được. Bằng chứng này - được đưa ra trong một cuộc thẩm vấn vào chiều ngày 19/12 - đã "hạ gục" Văn Quyến để cầu thủ này chấp nhận khai báo thành khẩn hơn.

Được biết, trước trận U.23 VN- Myanmar, nhóm 5 cầu thủ này đã có cuộc bàn bạc với nhau về việc bán độ. Mới nhất, theo lời khai của Văn Quyến trong ngày đầu tiên ở Trại giam T16 của Bộ Công an, CQĐT đã xác định được danh tính của 2 người đi xe máy đuổi theo xe taxi để đưa tiền số tiền 20 triệu đồng cho Quyến. Điều bất ngờ, một trong 2 người này lại chính là... Quốc Vượng. Tại CQĐT, Quốc Vượng khai nhận người bạn gái đi cùng xe máy với anh ta tên là Loan (hiện công an đang xác minh nhân thân, địa chỉ để triệu tập cô gái này).

CQĐT cũng cho rằng, số tiền bán độ mà Quốc Vượng nhận của "đường dây đen" của một cựu tuyển thủ quốc gia tại Nghệ An là lớn hơn nhiều so với số tiền mà Vượng đã chi trả cho một số cầu thủ U.23 bán độ. Dựa vào tài năng, uy tín và sự lọc lõi của mình, những năm gần đây, Quốc Vượng đã trở thành một tay bán độ "cộm cán" và sống trên mồ hôi, danh dự của không ít cầu thủ khác. Quốc Vượng đã biến Văn Quyến thành một đồng phạm đắc lực của mình trong vụ bán độ bị đổ bể này. Hiện nay, CQĐT đang xem xét làm rõ: "Có hay không việc "đường dây đen" nói trên đã bán độ trong trận chung kết U.23 VN - Thái Lan?".

Chiều 21/12, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, trong báo cáo gửi lên các cơ quan chức năng, CQĐT đang đề nghị khởi tố tiếp thêm một số bị can khác có dấu hiệu liên quan đến đường dây bán độ do Quốc Vượng cầm đầu. CQĐT cho rằng việc bắt giữ Quốc Vượng và Văn Quyến để phục vụ cho công tác khai thác, điều tra sẽ làm "bật ra" những mảng tối của các đường dây mua bán độ trong nhiều năm qua. Bởi đứng sau lưng Quốc Vượng không chỉ có một cựu tuyển thủ quốc gia mà còn nhiều thế lực khác lớn hơn và không loại trừ một số quan chức của ngành thể thao.

Quốc Anh vẫn bị giám sát tại Hà Nội

* Văn Quyến viết thư xin lỗi người hâm mộ

Cả ngày hôm qua, điều mà dư luận và người hâm mộ trong cả nước quan tâm là tiền vệ trái Huỳnh Quốc Anh có bị dính líu vào chuyện bán độ hay không.

Thông tin trong ngày thẩm vấn đầu tiên cho biết, sở dĩ Quốc Anh có mặt lần thứ 2 tại Hà Nội là do trước đó cầu thủ này đã không trung thực trong việc cung cấp một số lời khai về việc bị nhóm trụ cột rủ rê bán độ, vì thế cơ quan điều tra tiếp tục thẩm vấn anh trong ngày hôm qua. Tuy nhiên về phần mình, khi báo cáo với lãnh đạo Sở TDTT Đà Nẵng, Quốc Anh vẫn khẳng định: "Tôi không bị rủ rê và cũng chẳng tham gia làm độ nên đâu có gì để khai báo !".

Sáng qua, Quốc Anh lại vào cơ quan điều tra và không ai thấy anh ra cả, vì thế cuối giờ chiều qua rất đông phóng viên đã có mặt tại 55 Hoàng Hoa Thám để săn tin nhưng không thấy Quốc Anh xuất hiện, máy cũng ngoài vùng phủ sóng.

Lúc 17 giờ 30, ông Bùi Xuân Hòa, Phó giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng bất ngờ nhận được điện thoại của Quốc Anh: "Con đang ở khách sạn, chiều giờ con ngủ nên không mở máy. Cả buổi sáng, các anh công an hỏi đi hỏi lại chuyện bán độ, bảo con khai nhưng con nói con không biết gì cả". Sau đó, Quốc Anh cho ông Hòa biết là anh vẫn được yêu cầu tiếp tục ở lại Hà Nội để hôm nay làm việc tiếp với cơ quan điều tra.

Nhóm cầu thủ bán độ đã khai ra một số tình tiết, trong đó có chuyện rủ rê Quốc Anh như thế nào trong việc tham gia bán độ trận VN-Myanmar. Trong khi đó, Quốc Anh cứ một mực cho rằng "không biết gì" nên cơ quan điều tra buộc lòng phải tiếp tục giám sát anh để làm rõ mọi chuyện. Trong ngày hôm nay, mọi chuyện về Quốc Anh có thể sẽ được làm sáng tỏ.

Cuối chiều qua, ông Ngô Xuân Thọ, Giám đốc điều hành CLB Pjico SLNA cho biết: "Chuyện Vượng và Quyến bị bắt, CLB chưa có ý định thuê luật sư, mà sẽ tùy thuộc vào gia đình". Một nguồn tin cho biết trước khi được áp giải về trại giam T16, Văn Quyến đã viết một lá thư tạ lỗi người hâm mộ VN. Cơ quan điều tra chưa công bố nội dung lá thư này.



http://www.vnmedia.vn/images_upload/small_37756.jpg
http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=37148&CatId=44

VivaMU
12-22-2005, 07:59 AM
Bất ngờ thật.
Cứ tưởng Quốc Vượng không dính vào ai dè lại cầm đầu chỉ huy.
Chán quá đi thôi.

Quydo_Rooney
12-22-2005, 08:02 AM
mình cực tiếc cho quốc vượng đá hay thế mà lai......
Mà cầu thủ lại gần nhà mình nữa chứ....

professional
12-22-2005, 09:18 AM
Quốc Vượng đã từng bị dính tiêu cực đợt trước với Như Thành rồi nhưng lúc đó VN xử không nghiêm nên mới xảy ra cớ sự cầu thủ không sợ.Bây giờ thì phải phạt thiệt nặng thôi.

MUTD.Number.Oen
12-22-2005, 10:00 AM
ối dời bọn họ tham tiền làm mất hết danh dự của một đất nước Việt Nam này rồi ! tôi cảm thấy nhục lắm

professional
12-22-2005, 11:28 PM
Hơn 80 triệu người hi vọng để rồi thất vọng,vậy mà sau trận bán kết mình đi bão mới ghê chứ.Cứ tưởng là mình ăn hên,hic..thất vọng...

metallica
12-22-2005, 11:33 PM
Các cầu thủ "nhí" VIệt Nam sẽ học được nhiều điều từ vụ này! Hy vọng các em sẽ được Dạy dỗ để thành ngườic chứ không thành .......!

pupi
12-22-2005, 11:37 PM
nhí học đc á, các đàn anh dạy cho chứ ai, mà đâu riêng gì Phi Hùng, hình như cầu thủ VN ko bán độ ko là cầu thủ , hồi chưa lên chuyên nghiệp ý

professional
12-22-2005, 11:37 PM
Cầu thủ nhí thì có quan tâm đến mấy vấn đề thời sự này đâu,còn nhỏ đâu có bít gì đâu mà theo được.Quan trọng là người lãnh đạo mấy em nhỏ phải truyền hết cái tư cách đạo đức đặt lên hàng đầu thì mới không có trường hợp như Văn Quyến bây giờ.