PDA

View Full Version : [Official topic] Arsenal FC


Pages : [1] 2

chiten
05-10-2006, 11:49 AM
Topic này để đưa tin và bình luận về các Pháo thủ thành London!!!

Theo Walcott có tên trong danh sách 23 cầu thủ khoác áo đội tuyển Anh tham gia VCK World Cup 2006,anh đã vượt qua cả Defoe lẫn Darrent Bent!!!

Pháo thủ có thể không có sự phục vụ của Diaby trong trận CK gặp Barca sắp tới sau khi tiền vệ này bị chấn thương(trận Arsenal thắng Sunderland 3-0)

manutd_90
05-10-2006, 12:10 PM
1 fan của ars à !!!! welcome

David Tuankham
05-10-2006, 12:12 PM
Hix , trong Manutdvn.net mà cứ đưa tin về các Pháo thủ thì cũng thật là kì. :39:

Nếu thích bạn vẫn có thể về nhà ở ArsenalVn mà. Sao lại qua đây để cô đơn chi. Bàn luận về tất cả những điều gì khác ngoài

Arsenal thì có lẽ sẽ có nhiều người tham gia nhiệt tình , chứ còn về Arsenal thì .... :wacko:


Dù sao cũng cám ơn về sự nhiệt tình của bạn. Tình yêu của bạn đối với Arsenal cũng tuyệt vời như tình yêu của chúng tôi cho

Manchester United vậy. Hãy cố gắng phát huy

:manucheer :manucheer

manutd_90
05-10-2006, 12:59 PM
Trong này chả ai thích Arsenal đâu
thậm chí ghét rất nhiều nữa đó(Ex:hoangphuong1989...)
nhầm chỗ rồi
theo tui thì nên hoan nghênh các fan của đội bóng khác nữa chứ , chỉ cần không vi phạm luật trong manutdvn là được rùi .Tinh thần thể thao mờ( mặc dù là tui cũng ghét ars lắm:gem22: )

vubeckham
05-10-2006, 01:41 PM
cảm ơn sự nhiệt tình của bạn, có lẽ ở đây rất ít người thích Arsenal nhưng mình rất cảm động trước tình yêu của bạn dành cho Arsenal, chúng mình ở đây cũng yêu Manchester như vậy. Còn nữa sự dũng cảm của bạn cũng là điều mà mình thấy khâm phục. 1 mình chiến đấu giữa đàn Quỷ Đỏ. cố gắng lên nhé. :manucheer

United
05-10-2006, 03:10 PM
còn United thì đồng cảm. ở một nơi không thuộc về mình, có thể u sẽ gặp rất nhiều khó khăn. nhưng sẽ là cực kì hợp lý nếu u có đủ tự tin và thích vượt qua một cái gì đó. nếu u trụ vững, sự tự tin của u sẽ được củng cố rất nhiều.
Thử đi.

Zen
05-10-2006, 03:32 PM
BQT manutdvn.net hoàn toàn ủng hộ những fan có ý thức và văn hóa cổ động tốt ! chỉ cần có tình yêu và niềm đam mê thì cho dù đó là CLB nào, bạn cũng sẽ nhận được sự đồng cảm từ những fan bóng đá chân chính !

Nào, mình ủng hộ bạn nhé !

Nói về Theo Walcott - thần đồng mới của nước Anh ?
http://www.thefa.com/NR/rdonlyres/75207283-F578-4688-814D-51DAC47C1CCF/64751/TheoWalcott_H1.jpg

Liệu cậu bé mới 17 tuổi này có đủ sức gánh vác trọng trách mà cả nước Anh kỳ vọng, khi 2 chủ lực tại hàng tiền đạo Anh là Owen và Rooney, một người thì vừa trở lại sau chấn thương, một người thì đang chấn thương không thể đóng góp gì cho những trận đấu đầu tiên của tuyển Anh tại WC.

Canh bạc của Sven Eriksson Theo Walcott có đủ tố chất của một thần đồng nhưng liệu thời điểm này (WC 2006) đã là lúc anh phát huy hết những phẩm chất đó để đem lại thành công cho nước Anh ? tỷ lệ 7 thua 3 thắng cho Theo và là một fan của bóng đá Anh, mình hy vọng Theo sẽ tiếp bước Michael Owen, Wayne Rooney trở thành niềm hy vọng của Những Con Sư Tử Anh !

nct91
05-10-2006, 04:08 PM
canh bạc này xem ra khó đoán đc đây nhỉ
biết đâu theo sẽ tỏa sáng và sau nà sẽ làm điên đầu các hậu vệ của man(biết đâu đấy)
sao ko tổ chưc trong box cá độ về anh chàng này

stillo
05-10-2006, 04:14 PM
Pháo thủ có thể không có sự phục vụ của Diaby trong trận CK gặp Barca sắp tới sau khi tiền vệ này bị chấn thương(trận Arsenal thắng Sunderland 3-0)
Chào bạn, rất hoan nghênh fan của các CLB khác đến tham gia diễn đàn. Tất cả mọi người trên diễn đàn đều hiểu được điều này và sẵn sàng tranh luận với các bạn. Tuy nhiên, mỗi bài reply của bạn đừng có ít thông tin như vậy, bạn hãy cho mọi người thấy khả năng và lòng yêu mến CLB nha. Mình nói như vậy vì qua một số bài của bạn trong topic này thì chỉ có 1,2 dòng mà ko có gì cả. Mong bạn vui vẻ khi ở đây nha.:welcomean

chiten
05-11-2006, 12:11 PM
Em rất cám ơn các anh chị đã động viên em!Mặc dù em chẳng ưa gì MU nhưng nhưng em đã có thiện cảm hơn về đội bóng!Để bao giờ web của AFCVN hoạt động bình thường em sẽ đăng tin nhiều hơn!Mà em lập topic này ở box "Thế giới ngoài MU" mà!

vubeckham
05-11-2006, 12:55 PM
hehehe. khi nào AFCVN trở lại bạn cũng thường xuyên qua chơi nha. có gì tranh luận luôn cho vui.

David Tuankham
05-11-2006, 04:50 PM
Em rất cám ơn các anh chị đã động viên em!Mặc dù em chẳng ưa gì MU nhưng nhưng em đã có thiện cảm hơn về đội bóng!Để bao giờ web của AFCVN hoạt động bình thường em sẽ đăng tin nhiều hơn!Mà em lập topic này ở box "Thế giới ngoài MU" mà!

Hì hì , thế dạo này có tin tức gì về Arsenal không bạn ? Arsenal còn muốn mua cầu thủ nào nữa ko vậy ? Liệu Henry có ra đi ko ? Và sắp tới Arsenal có đi tập huấn hay giao hữu ở đâu ko ta ( sau WC )

tôiyeumu
05-12-2006, 06:47 AM
nhìn arsenal như vậy mới hùng chứhttp://www.vienna.cc/wienpix/arsenal18.jpg bắn thủng bất cứ đối thủ nào.( ngoài manchester united <Quỷ đỏ>)

chiten
05-12-2006, 09:25 AM
Hì hì , thế dạo này có tin tức gì về Arsenal không bạn ? Arsenal còn muốn mua cầu thủ nào nữa ko vậy ? Liệu Henry có ra đi ko ? Và sắp tới Arsenal có đi tập huấn hay giao hữu ở đâu ko ta ( sau WC )
Arsenal gần như chắc chắn có cầu thủ cao nhất thế giới,chân sút Nikola Zigic!Ngoài ra,HLV Wenger còn để ý đến Barton của Man City,Davies của West Brom!
Henry sẽ quyết định tương lai của mình sau trận CK C1 với Barca!
Còn về giao hữu hay tập huấn thì em chưa nắm rõ!

David Tuankham
05-12-2006, 12:06 PM
Arsenal gần như chắc chắn có cầu thủ cao nhất thế giới,chân sút Nikola Zigic!Ngoài ra,HLV Wenger còn để ý đến Barton của Man City,Davies của West Brom!
Henry sẽ quyết định tương lai của mình sau trận CK C1 với Barca!
Còn về giao hữu hay tập huấn thì em chưa nắm rõ!


Thế lại mua thêm tiền đạo à , Arsenal muốn sưu tập tiền đạo hay sao vậy. Mua cho nhiều thế rồi để tài năng trẻ Theo Walcott đá đội trẻ hoài à , hiện giờ hình như arsenal có 6 tiền đạo rồi hay sao ấy ( Henry , Robin , Reyes , Dennis Bergkamp, Theo Walcott , Adebayor ). Có lẽ ông Wenger sẽ chấp nhận cho Henry ra đi hay sao khi đã chuẩn bị những tiền đạo có thể thay Henry :39:

vubeckham
05-12-2006, 12:51 PM
có lẽ sợ có kg có ai thay nổi Henry khi Henry đi nên mua nhiều tiền đạo để ai có phong độ tốt thì cho vào, kg có kiểu 1 cầu thủ đá suốt cả mùa như Henry nữa.

manutd_90
05-12-2006, 03:59 PM
AVN thỉnh thoảng tui cũng vào đó chơi, nhưng mà là chui vào box anti fans , bên đó nói chiện cũng zui:laugh: , kể ra hum nào forum nhà mình cũng mở 1 box như thế =>>>>càng đông càng vui mờ:mushirt: :manucheer

vubeckham
05-12-2006, 04:53 PM
sao lại anti chứ, để cãi nhau à. hehe. 4rum nhà mình tiêu chí là vui vẻ và hòa đồng mà em.

United
05-12-2006, 05:08 PM
hehe... United chiến đấu đơn thương độc mã ở đó khá lâu rồi. nếu các vị có sang thì nhớ cạch mặt cái lão Rikyulin - Mr Vô Nghĩa ra. cãi cùn, cãi cố, cãi ngang, đúng là không sao chấp nhận được. nhiều người hết sức chán nhưng cũng có những người dễ nói chuyện. thẳng thắn và biết nhìn vào sự thật. nhưng đừng hi vọng gì nhiều vào cái sự thật của họ(^_^).

God
05-12-2006, 06:13 PM
Hơ hơ đây cũng là thành viên "tích cực" của 4rum đó này :laugh: :laugh: :laugh:
ở đó cũng có vài thành viên hay đấy chứ nhưng giống như là vài vì sao trên bầu trời vậy,đa số nói chuyện vô văn hóa ko chịu được ... ấn tượng nhất "em" girl19896 kakaka :laugh: :laugh: :laugh: sao dạo này cái 4rum đó hay die thế nhỉ , hôm trước còn có vụ mất hết dữ liệu nữa , tội nghiệp ....

United
05-12-2006, 06:47 PM
chà. dạo đó là bị hack. không mất gì hết. kou nào đó gom hết lại một chỗ, để các vị đóa phân loại bở hơi luôn. chậc. bữa đó còn có người hỏi United "có vui không" nữa chứ... kay! nhưng chừ United với pà chị đó thành bạn thân(^_^). thực ra cũng không phải tất cả mọi người đều như thế. ở đâu cũng vậy thôi mà. dù là MUFC hay AFC đều có người này người kia.
nhưng phải cảnh giác và tránh cãi cùn với 2 phần tử Rikyulin và Asimo - những Mr Vô nghĩa.
http://arsenalclub.co.uk/diendan

tôiyeumu
05-12-2006, 06:59 PM
Hic hễ thấy trang wep nào mà ai gửi cần open và save thì đừng dại mở ra nếu đó là người lạ đó là cách hack gmail đó tránh xa ra.Đánh bàn phím ảo còn die nữa là bàn phím thừong.

dragonkid
05-12-2006, 09:06 PM
Arsenal mua nhìu tiền đạo quá.
Coi chừng dư thừa phải thanh lý bớt Walcott đó :laugh:

chiten
05-13-2006, 12:10 PM
Sở dĩ Wenger mua nhiều tiền đạo là bởi Bergkamp sắp giải nghệ,Reyes gần như là tiền vệ trái,Theo có thể đá cả tiền vệ phải lẫn tiền đạo!
Còn về Zigic là vì GS muốn có người chuyên đánh đâu!Ngoài ra,anh chàng người Sebria này cũng có khả năng tì,đè và sút xa cực tôt!!!

nct91
05-13-2006, 12:23 PM
Mua chàng cao ráo này về, xem ra Wenger muốn dùng anh để đánhy đầu vào lưới VDS.Nói thế thôi chứ PL lại có thêm một cái đầu nguy hiểm!!!!!Cẩn thận đấy!!!!

David Tuankham
05-13-2006, 12:36 PM
Sở dĩ Wenger mua nhiều tiền đạo là bởi Bergkamp sắp giải nghệ,Reyes gần như là tiền vệ trái,Theo có thể đá cả tiền vệ phải lẫn tiền đạo!
Còn về Zigic là vì GS muốn có người chuyên đánh đâu!Ngoài ra,anh chàng người Sebria này cũng có khả năng tì,đè và sút xa cực tôt!!!


Vậy à :39: , lối chơi tạt cánh đánh đầu đâu phải là bài bản của Arsenal :39: chắc ông Wenger muốn thay đổi chăng ???

lqm
05-13-2006, 12:50 PM
ai nói rằng ở đây không có fan của arsenal có rất rất....... nhiều đó
arsenal nhất định sẽ vô địch cup c1 và lẽ tất nhiên henry sẽ tiếp tục dẫn dắt pháo thủ chinh phục những thành công mới

chiten
05-13-2006, 08:15 PM
ai nói rằng ở đây không có fan của arsenal có rất rất....... nhiều đó
arsenal nhất định sẽ vô địch cup c1 và lẽ tất nhiên henry sẽ tiếp tục dẫn dắt pháo thủ chinh phục những thành công mới
Tư tưởng lớn gặp nhau rồi!Anh/chị ở AFCVN nick là gì???

d_beck
05-13-2006, 08:33 PM
mình thật sự khâm phục về tinh thần yêu bóng đá của bạn, bạn muốn được chia sẽ những tình cảm của mình cùng Ars ?.Mình sẽ cùng bạn ủng hộ và chia sẽ những tình cảm đó. mình ko thích Ars và cũng ko ghét Ars, nhưng mình ủng hộ bóng đá đẹp và ủng hộ Ars trong trận chung kết C1. bạn hãy đặt cược cho Ars đi

United
05-14-2006, 04:42 PM
No. Never. Anti - Arsenal, forever, forever and ever.
nếu mà u ủng hộ bóng đá đẹp thì phải ủng hộ Barca chứ nhỉ? Barca cố lên! Barca chiến thắng!

David Tuankham
05-14-2006, 05:56 PM
Đúng đó , nếu nói là ko thik ai trong 2 đội là Arsenal và Barca mà chỉ là ủng hộ bóng đá đẹp , thì đương nhiên là lối chơi của Barca đẹp mắt hơn của Arsenal rồi.

Nhưng biết đâu Arsenal lại vô địch bởi họ đang gặp nhiều may mắn.


Nhưng Barca ko phải là Villareal :laugh: Ronaldinho ko phải là Ripuelme :laugh:

United
05-14-2006, 06:01 PM
đúng. và Arsenal không phải Liverpool, Barcelona không phải AC Milan... nói chúng, United không chờ bất cứ một sự bất ngờ nào nữa cả.

wepro
05-14-2006, 07:25 PM
Barca có lối đá rất hoa mỹ và tinh tế , Barca thắng 3-0 .

chiten
05-14-2006, 08:16 PM
Nên nhớ là ngay cả trận lượt về với Milan,Barca cũng phòng ngự đấy!!!

tuhucon
05-15-2006, 02:56 PM
Tư tưởng lớn gặp nhau rồi!Anh/chị ở AFCVN nick là gì???
Bé Arsenal Walcott này là con gái à(thấy trong Forum Arsenal ghi vậy) .Hình như mới 14 đúng ko. Anh là fan Arsenal này. Nick ở đó là phaothufpt :D :39: :welcomean

Red
05-19-2006, 06:59 AM
Hô Hô Hô ! Fan Arse cũng qua đây nói chiện à , hân hạnh hân hạnh , ở đây luôn chào đón rất nồng nhiệt , ngôn từ nhẹ nhàng chứ không như bên diễn đàn Arse ===> chán

United
05-19-2006, 10:29 AM
ngày trước thì United không nghĩ như Red, chính xác thì United đổ lỗi cho một vài phần tử. còn giờ. chẳng biết nữa. từ khi Ars thua Barca, mọi chuyện thay đổi một cách chóng cả mặt. chẳng quan tâm nữa.

David Tuankham
05-19-2006, 11:17 AM
Nói chung là cũng buồn ... vài giây cho Arsenal vậy.

Thật sự vào dc đến chung kết cũng là thành công lắm rồi , chúng ta ko thể nói gì Arsenal dc , họ lại càng ko có gì cảm thấy xấu hổ , nên cứ cố gắng , còn thiếu gì cơ hội.

QUỶ ĐỎ BẤT BẠI
05-19-2006, 11:35 AM
buồn cho ARS
nhưng phải nói trận chung kết ARS đá quá tồi chỉ có phòng ngự và phòng ngự chán

chiten
05-19-2006, 11:47 AM
Bé Arsenal Walcott này là con gái à(thấy trong Forum Arsenal ghi vậy) .Hình như mới 14 đúng ko. Anh là fan Arsenal này. Nick ở đó là phaothufpt :D :39: :welcomean
Đúng là em rùi,nhưng tuổi mụ mới là 14!
Em cũng thấy nick của ông anh rùi!!!:rock:

David Tuankham
05-19-2006, 01:16 PM
Đúng là em rùi,nhưng tuổi mụ mới là 14!
Em cũng thấy nick của ông anh rùi!!!:rock:

Úi chài ơi , giờ mới biết chiten là girl :39:

Mấy ngày nay luôn thắc mắc sao chiten lại hiền thế , mà fan Arsenal đâu hiền dữ vậy ( đa số là fan mem ) . Giờ mới biết thì ra là con gái :39:

United
05-19-2006, 05:24 PM
hừ. cứ là con gái thì hiền sao? chậc... là con gái... có lẽ là lịch sự hơn bọn con trai thôi.

Zen
05-19-2006, 05:35 PM
hừ. cứ là con gái thì hiền sao? chậc... là con gái... có lẽ là lịch sự hơn bọn con trai thôi.

Hic, United phải thêm là vào là bọn con trai fan Arsenal !

triducmanutd
05-19-2006, 05:57 PM
Trời bạn chiten là girl hả?? Người con gái rất tự tin, có chí khí nam nhi đó. Gặp mình thì 4rum khác dám vô chứ 4rum arsenal thì "no table". Vào xem một lần rồi miễn luôn tới giờ. Nhưng mà news thì bạn cố gắng post thành một bài đàng hoàng có nguồn, có ảnh nhé! Vậy mới đúng là đưa tin tức chứ!
Mà Arsenal vào đến chung kết c1 là hay rồi. Đội hình chỉ mình Henry là nổi bật mà vào đến đây thì quá mừng cho các fan Arsenal rồi. với đội hình hiện tại của Arsenal, Nếu muốn thắng Barca thì khó còn hơn lên trời ấy chứ!! Mà vào đầu trận còn ghi bàn trước nữa chứ. Chỉ tội bộ mặt mừng hụt của các fan Arsenal mình nhìn thấy trên tivi. tội quá, buồn giùm vài giây...1 giây mặc niệm bắt đầu!

David Tuankham
05-19-2006, 06:48 PM
hừ. cứ là con gái thì hiền sao? chậc... là con gái... có lẽ là lịch sự hơn bọn con trai thôi.


Chài chài , bình tĩnh chứ anh , bạn chiten cũng lịch sự mà , cũng đâu có dữ đâu :laugh:

Với lại trong 1000 fan Arsenal thì chắc cũng dc vài người chứ :laugh:

vubeckham
05-19-2006, 06:53 PM
hahaha. hóa ra chiten là con gái, thảo nào lịch sự thế, hỏi thật sao tự dưng em thích Arsenal vậy?

crazyboy
05-19-2006, 07:13 PM
em nghĩ
Nói về Theo Walcott - thần đồng mới của nước Anh ?
Liệu cậu bé mới 17 tuổi này có đủ sức gánh vác trọng trách mà cả nước Anh kỳ vọng, khi 2 chủ lực tại hàng tiền đạo Anh là Owen và Rooney, một người thì vừa trở lại sau chấn thương, một người thì đang chấn thương không thể đóng góp gì cho những trận đấu đầu tiên của tuyển Anh tại WC.

Canh bạc của Sven Eriksson Theo Walcott có đủ tố chất của một thần đồng nhưng liệu thời điểm này (WC 2006) đã là lúc anh phát huy hết những phẩm chất đó để đem lại thành công cho nước Anh ? tỷ lệ 7 thua 3 thắng cho Theo và là một fan của bóng đá Anh, mình hy vọng Theo sẽ tiếp bước Michael Owen, Wayne Rooney trở thành niềm hy vọng của Những Con Sư Tử Anh !

theo walcott làm sao wa nổi wayne rooney hay owen
hình như anh chưa đá trận này cho Anh thì phải
nhưng cũng hi vọng vì tuổi trẻ tài cao mà
nhưng rooney sẽ ko có chứ út ấy wa mặt đâu
anh chuẩn bị hồi phục rùi đấy rất có thể sẽ đá trong trận A- thụy điển
hihihhhiihihihihhihhihihhihihihhihi
wayne rooney, rooney, rooney
cả đời dâng hiến máu thịt cho wayne rooney
:welcomean :welcomean :welcomean :welcomean :welcomean

metoyou_dl
05-19-2006, 07:14 PM
ặc em ghét nhứt là Ars và Chels .......khỏi bàn luận......mà ko hiểu cái vụ Henry cb đi đến Barca thía nèo roài nhỉ

chiten
05-21-2006, 08:57 AM
hahaha. hóa ra chiten là con gái, thảo nào lịch sự thế, hỏi thật sao tự dưng em thích Arsenal vậy?
Em thích họ vì ngày xưa,người cô mà em rất quý thích Arsenal,rồi cô đi du học nên ở nhà em yêu The Gunners luôn!!!:gem37:

chiten
05-21-2006, 09:02 AM
Trời bạn chiten là girl hả?? Người con gái rất tự tin, có chí khí nam nhi đó. Gặp mình thì 4rum khác dám vô chứ 4rum arsenal thì "no table". Vào xem một lần rồi miễn luôn tới giờ. Nhưng mà news thì bạn cố gắng post thành một bài đàng hoàng có nguồn, có ảnh nhé! Vậy mới đúng là đưa tin tức chứ!
Mà Arsenal vào đến chung kết c1 là hay rồi. Đội hình chỉ mình Henry là nổi bật mà vào đến đây thì quá mừng cho các fan Arsenal rồi. với đội hình hiện tại của Arsenal, Nếu muốn thắng Barca thì khó còn hơn lên trời ấy chứ!! Mà vào đầu trận còn ghi bàn trước nữa chứ. Chỉ tội bộ mặt mừng hụt của các fan Arsenal mình nhìn thấy trên tivi. tội quá, buồn giùm vài giây...1 giây mặc niệm bắt đầu!
Vì quyền hạn của em trong này không được đính kèm file!!!

crazyboy
05-21-2006, 09:07 AM
hot new hot new
henry đã ký bản hợp đồn với ars đến năm 2010
anh nói đÂY sẽ là bản hợp đồng cuối cùng của anh
hoan hô cho 1 henry chung thủy:gem22: :gem22: :gem22:

triducmanutd
05-21-2006, 10:35 AM
Vì quyền hạn của em trong này không được đính kèm file!!!

Đâu có cần đính kèm file gì?? Bạn sử dụng những tool sẵn có của 4rum là có thể post ảnh lên được rồi. Và nguồn thì bạn ghi trang web bạn đọc được tin ấy. Nếu thắc mắc thì bạn có thể hỏi BQT như anh Stillo, Vubeckham hay david tuankham...Họ nhiệt tình lắm, sẽ chỉ cho bạn. Mà bạn có yahoo address ko?? Giới thiệu đi để mọi ngươi làm quen và nếu có thắc mắc thì cũng dễ cho BQT trả lời.

chiten
05-21-2006, 07:22 PM
Đâu có cần đính kèm file gì?? Bạn sử dụng những tool sẵn có của 4rum là có thể post ảnh lên được rồi. Và nguồn thì bạn ghi trang web bạn đọc được tin ấy. Nếu thắc mắc thì bạn có thể hỏi BQT như anh Stillo, Vubeckham hay david tuankham...Họ nhiệt tình lắm, sẽ chỉ cho bạn. Mà bạn có yahoo address ko?? Giới thiệu đi để mọi ngươi làm quen và nếu có thắc mắc thì cũng dễ cho BQT trả lời.
Cám ơn ông anh!

lqm
05-24-2006, 03:09 PM
Tư tưởng lớn gặp nhau rồi!Anh/chị ở AFCVN nick là gì???
nick của tui là "henry_lqm"

lqm
05-24-2006, 03:10 PM
Với lại trong 1000 fan Arsenal thì chắc cũng dc vài người chứ :laugh:
nói vậy là có ý gì
liệu 1000 fan Mu có được 1 người không

dracula
05-24-2006, 03:18 PM
Hix đuèng chém nhau như thế ông lqm nên nhớ đây là diền đàn của MU tại VN ông đùng quá khích

lqm
05-24-2006, 03:36 PM
Hix đuèng chém nhau như thế ông lqm nên nhớ đây là diền đàn của MU tại VN ông đùng quá khích
sorry ông anh nha fan ars lịch sự lắm chứ bộ hơn nũa girl không biết chém nhau để cho bọn con trai các anh chém nhau cho hay nhỉ

Little_Dragon
05-24-2006, 06:22 PM
hì Iqm nói cứ như đùa vậy!.Bọn con trai bọn tôi cũng đàng hoàng lắm chứ!.Làm gì có chém nhau ở đây,rợn xương sống thí mồ hà.
sorry ông anh nha fan ars lịch sự lắm chứ bộ hơn nũa girl không biết chém nhau để cho bọn con trai các anh chém nhau cho hay nhỉ
Chịu!.Bọn con trai này hổng dám chém nhau đâu.

Little_Dragon
05-24-2006, 06:23 PM
Hì!Trong 1000 fan của manchester United chắc cũng phải có một vài người chứ nhỉ?.Hổng thì trơ trọi quá trời luôn.

lenhhoxungs
05-24-2006, 07:24 PM
Arsenal gớm thật, gia hạn với Henry, mua Rosicky...

dracula
05-25-2006, 11:35 AM
Những bản hợp đồng của Arsenal gần như ko đc báo trước mới thoắt 1 cai mà Rocsicky đã về Arsenal

red_devil85
05-25-2006, 11:17 PM
Cố lên Arsenal để còn đuoi kip MU nữa chứ .accacacc

chiten
05-27-2006, 08:50 PM
Cám ơn các anh,mà này có gì nhớ ghé qua arsenal.com.vn nhé!!!

Red
05-27-2006, 10:32 PM
Qua làm gì cơ chứ ! Đã qua 1 lần là đủ biết như thế nào rồi

chiten
06-08-2006, 10:27 AM
Vua bóng đá Pele vừa tiết lộ rằng ông đã có những tác động nhất định để tiền đạo Thierry Henry ở lại với Arsenal.



Tiền đạo người Pháp từng được đưa tin sẽ chuyển sang chơi cho AC Milan và Barcelona với những mức giá chuyển nhượng kỉ lục.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi đội bóng thành London thất bại ở trận chung kết Champions League, Henry kí hợp đồng 4 năm với Arsenal.
http://images.google.com.vn/images?q=tbn:QHq5XiCzw5MZBM:http://www.mbhs.edu/~jkaluta/Pele.jpg

Huyền thoại bóng đá người Brazil nói: “Tiền không phải là tất cả. Tôi đã nói những điều đó với Henry trước trận chung kết Champions League khi có những tin đồn về việc anh ấy sẽ chuyển sang Barcelona. Tôi nói với anh ấy rằng hãy quên tiền đi. Nếu anh tìm thấy hạnh phúc ở Arsenal thì anh nên nghe tôi”.

Và có lẽ trước những lời khuyên của Pele, Henry đã có một quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp của mình.


(Theo Fansfc)

Asimo dịch
nguồn:arsenal.com.vn

dracula
06-08-2006, 11:13 AM
Cám ơn các anh,mà này có gì nhớ ghé qua arsenal.com.vn nhé!!!
Qua đó mấy fan bên Arsenal nó chửi anh ah`

Note: không xài từ ******* nhé.

chiten
06-28-2006, 01:33 PM
Qua đó mấy fan bên Arsenal nó chửi anh ah`

Note: không xài từ ******* nhé.
Anh cứ nói thế,fan Arsenal chúng em không đến nỗi thế đâu,ai tử tế thì tử tế lại thui,giống như em đang ở Manu các anh ý!
-------
-------
-------
-------
-------
-------
-------

chiten
09-10-2006, 06:36 AM
cái topic này lặn tận trang 8,khủng quá
Qua làm gì cơ chứ ! Đã qua 1 lần là đủ biết như thế nào rồi
Thế như thế nào ạ?

W_rooney
09-10-2006, 08:27 AM
rất tiếc cho pháo thủ thành London họ lại chịu hào trên sân vận động mới , tiêc thay đó ko phải là các đối thủ mạnh như Man , Chelsea , Liver , Everton mà chỉ là các đội bóng hạng chung như Boro , Villa . Đặc biệt hơn họ lại để thua Man City 1 cách bẽ bàng mà từ trước tới nay họ chưa thua Man City cả

yue
09-10-2006, 08:38 AM
Arse đang có một khởi đầu cực không tốt ở PL. Bạn Henry dường như bị áp lực tâm lý đè nặng hay sao ấy, pháo ướt, bắn không kêu gì hết trơn hết trọi -"-

Tối qua coi trận Arse - Boro, tức bạn Henry quá chừng. Mấy bồ bên Arse's fan có ghét hông?

fth
09-10-2006, 10:58 AM
Arsenal đang đánh mất đi lối chơi đan bóng nhanh hiệu quả của mình, thay vào đó là những pha cầm bóng của cá nhân các cầu thủ. Mình nghĩ Arsenal đã sai lầm khi bán đi Pires. Bởi vì sao? vì sau khi mất đi Viera, và tiếp đến là Dennis, cái được gọi là bản sắc của Arsenal dựa vào các cựu binh trong đó có Pires. Nếu ai mà xem Arsenal đá mùa giải trước, nhận thấy hơn 1/2 bàn thắng của Henry là theo môtip: từ khu vực trước vòng cấm địa đối phương, chạy vòng qua bên cánh trái theo hướng tấn công của đội nhà, nhận đường chọc khe hay chồng cánh của đồng đội( chủ yếu là Pires), sau đó là đặt lòng và ghi bàn.
Thất bại trong đội hình và lối chơi những trận đầu ra sân, Trận đấu tối qua chứng kiến Henry trở lại lối đá của mình khi anh liên tục chạy "vòng vèo" bên cánh phải của đối phương để tìm cơ hội ghi bàn mà anh đã có năm trước. Nhưng bất thành. Mình cũng tự tiện nói luôn, đây cũng một phần vì Fabregas và Persie, Fabregas cầm bóng và phân phát bóng tốt, chạy chỗ cũng khá, nhưng để có được lối đá đan bóng nhanh thì Fabregas và cả Gilberto chưa làm đươc (dù anh này tới hơi bị lâu rồi). VAnPersie thì thi đấu như thử đang chơi cho đội tuyển quốc gia, giãn biên và lắt léo vào trung lộ. Cũng tốt thôi, như thế sẽ tạo khoảng trống cho Helb di chuyển vào trong. Khổ nổi, khi Helb đi bóng vào trong, thì Henry vẫn đang chạy ngược xuôi bên cánh trái để ghi bàn theo kiểu năm xưa, hai tiền vệ trung tâm thì chưa thể xâm nhập trước vòng cấm đối phương để nhận bóng rồi trả lại hay pass ra biên...thế là mất bóng.
Mình nghĩ Arsenal nên mạnh dạn để Baptista vào thế chổ của Gilberto, đá vị trí tiền vệ công, sẽ tốt hơn. Cái được của Arsenal là cầu thủ hậu vệ cánh phải, khá năng động, thích tham gia tấn công như Erva nhà mình.
Thích Manchester, nhưng cũng thấy lối đá trước đây của Arsenal cũng đáng để thưởng thức nên mới có những nhận xét như vầy. Mong có gì bỏ qua cho...

IluvGunners
09-11-2006, 01:53 PM
Uhm, quả thật trận vừa rồi Eboue là cầu thủ chơi hay nhất bên Arsenal. Anh này đi bóng khá hay và có tốc độ. Khá giống Evra, tuy nhiên anh này đi bóng hay hơn Evra nhưng tạt bóng và có lẽ là cả sút xa đều kém hơn.

David Tuankham
09-11-2006, 02:57 PM
Những bài viết lạc đề sẽ phải del đi.

Hãy tranh luận về bóng đá , cụ thể ở topic này là về đội bóng Arsenal , chứ ko phải về fan Arsenal.

nochife
09-11-2006, 04:08 PM
Ko bít bao h ARS theo kịp Mu nhỉ, chắc là khi nào VN tham dự WC (= never) :D

fth
09-15-2006, 06:36 PM
lại đùng đùng đồng ý với nichife lun, hehehe...

rooney2712
09-15-2006, 06:43 PM
Hô hô, Arsenal đang mấp mé khu vực xuống hạng đó, bó tay.

duy19
09-15-2006, 07:45 PM
CLB "pháo thủ" thành London đang trở thành mục tiêu nóng nhất của nhiều tỷ phú xứ sở bạch dương.

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/09/3B9EE45B/a.jpg
Khả năng thu hút công chúng và làm ra tiền của bóng đá Anh luôn hấp dẫn những nhà đầu tư có máu kinh doanh thể thao.
Theo báo giới Anh, hồi tháng 6 vừa qua, một nhà tỷ phú cỡ bự đã dạm hỏi khả năng mua lại Arsenal. Và giờ đây, tình hình càng trở nên nóng hơn với sự tham gia của ít nhất là một tài phiệt gốc Nga. Tờ Sun dẫn lời của một "thành viên trong cuộc" cho biết: "Nhiều cuộc tiếp xúc đã được thực hiện", và "cái giá ban đầu trên bàn thương lượng là 350 triệu bảng Anh".

Hiện ban lãnh đạo Arsenal chưa để lộ ra ngoài bất cứ thông tin gì. Nhưng khả năng người Nga chen chân vào bộ máy điều hành là rất lớn, bởi cổ phần CLB này được chia nhỏ cho nhiều chủ khác nhau. Nhà buôn bán kim cương Danny Fiszman đang nắm 28%, phó chủ tịch David Dein có 14,6 %, trong khi Nina Bracewell Smith (vợ của cháu nội cựu chủ tịch CLB, Bracewell Smith) giữ 15,9% cổ phần.

Danh sách một số nhà tài phiệt Nga đang ngắm nghía Arsenal

Oleg Deripaska, trùm tư bản kim loại 39 tuổi, là nhân vật giàu thứ sáu tại Nga với tài sản 4,8 tỷ bảng Anh (thừa sức biến Arsenal thành một "gã nhà giàu" thứ hai của London). Deripaska cũng là bạn làm ăn của tỷ phú Abramovich.

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/09/3B9EE45B/d.jpg
Oleg Deripaska.

Vladimir Potanin, 42 tuổi, tài sản hơn 2 tỷ bảng, là người vẫn tha thiết tìm cơ hội đầu tư vào Arsenal từ vài năm qua (mà chưa được).

Ralif Safin, 51 tuổi, một nhân vật có cỡ trong ngành công nghiệp dầu mỏ tại Nga, có tài sản hơn 1,5 tỷ bảng. Safin từng có ý định đầu tư vào MU, trước khi nhà Glazer ra tay mua sạch cổ phần của CLB thành Manchester.

* Bóng đá Anh trước làn sóng bị đại gia "nuốt chửng"
Bên cạnh đó, theo một nhà phân tích, trận đấu giao hữu Brazil - Argentina vừa được tổ chức tại London gần đây không chỉ dừng lại ở việc "quảng cáo" cho sân mới Emirates. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà nhà tài phiệt gốc Nga đang tị nạn chính trị ở Anh, Boris Berezovsky, lại có mặt trong trận này.
Một chelsea là đủ rồi lượm ơi :20:

W_rooney
09-15-2006, 07:47 PM
càng thâu tóm thì ngoại hạng càng mạnh chứ sao mua đc nhiều ngôi sao về giải --) vô địch tất cả các giải mà các CLB ngoại hạng tham gia

duy19
09-15-2006, 07:50 PM
càng thâu tóm thì ngoại hạng càng mạnh chứ sao mua đc nhiều ngôi sao về giải --) vô địch tất cả các giải mà các CLB ngoại hạng tham gia
Bác nay đầu óc vĩ đại quá. Hay gọi ông ngừi nga nào tóm luôn MU cho nó cân bằng :laugh:

siemens_qn
09-15-2006, 07:53 PM
Arse co bi thau tom hay ko thi de hoi sau pan giai di.Bay gio tot nhat nen binh loan ve tran MU - Arse Cn nay ne.


@:sao ko post dau duoc ta,ki ghe qua.

bububibi78
09-15-2006, 10:48 PM
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/09/3B9EE45B/d.jpg

đúng là bạn làm ăn của Abr ----> trông như khỉ :D :D :D

thôi thì mua phứt cái Arsenal đi cho khỏi cạch khóe ManU là bị Glazer này nọ !!

IluvGunners
09-15-2006, 10:56 PM
MU bị Glazer thì sướng chứ cạnh khóe gì.

superRooney
09-16-2006, 02:01 PM
Xem ra khẩu đại pháo Arsenal vẫn chưa thật sự lên nòng sau những trận đấu vừa qua.
Chúc Ars sẽ nhanh chóng bắt được nhịp của mùa đấu này(xí, ko phải ngay vào trận gặp M.U nha :D )
:mushirt: :mushirt: :mushirt:

red_devil85
09-16-2006, 02:04 PM
ac ac Ars chuẩn bị thành công nhân môi trương chuyên đi hít khói cho MU mà .Haaaaaaaaa

chiten
09-18-2006, 11:21 PM
thế à,thế xem đội nào vừa đè bẹp mu ngay tại old trafford,ai đã chọc thủng lưới các học trò của alex thế?iem kô mún gây sự nên các anh fair play một chút nhé

arsenal_wright bố
09-19-2006, 12:51 AM
Chú Nóng Làm Gì , đang Xem Trò Hề Mà, Thưởng Thức đi Chứ

chiten
09-19-2006, 12:59 PM
anh Wright đấy à,đúng anh hông?

IluvGunners
09-19-2006, 01:29 PM
Hê hê, anh nữa.

dusty sand
09-19-2006, 01:33 PM
oạch, Arsnal qua đi nhiều rứa, tụi này rất hoan nghênh. Nhưng nói in ít về Ars thôi, vì đây là 4rum của Man.

Have fun.

yue
09-19-2006, 04:58 PM
mọi (và) người, làm ơn đừng nóng. Các bạn làm mình muốn điên theo,mà mình thì không muốn điều đó.

Chúc mừng các bạn Arse's fans. Mình sẽ đợi trận lượt về. Mọi thứ còn dài.

Mình quả thật không hài lòng chút nào về cái kết quả của trận vừa rồi. Nhưng điều đó là chuyện đã rồi '__'

Vậy thôi, ngày an bình. Mọi (và) người, chúc lành lẫn nhau đi


------

P.S : do chưa tìm được chi tiết để viết một cái fic Parody (phỉ báng) A-sờ-nô, nên đang hâm hâm, đang thử nghiệm nhiều cách mà chưa tìm được phương án tối ưu. Do đó lời lẽ không được lịch sự cho lắm, mọi (và) người thông cảm được thì thông cảm, không thì thôi. Miễn cưỡng không có hạnh phúc :wub:

Ai có ý tưởng gì về cái fic, plz liên hệ. Cần giúp đỡ

eric_theking
09-19-2006, 05:05 PM
bùn .hãy đợi đấy

red_devil85
10-06-2006, 12:52 AM
Henry vượt qua "huyền thoại" Eric Cantona
(Dân trí) - Trong cuộc bầu chọn danh hiệu "Cầu thủ nước ngoài vĩ đại nhất tại Premiership" do hãng truyền thông Sky tổ chức vừa qua, Thierry Henry đã vượt qua "huyền thoại" một thời của MU- Eric Cantona, để bước lên bục cao nhất.
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/henry-05-10-06.jpg
Cuộc bầu chọn trên đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của CĐV xứ Sương mù khi nhận được tới hơn 1,5 triệu lượt bình chọn đến từ khắp nước Anh.

Qua đó, những đóng góp to lớn của Thierry Henry dành cho các Pháo thủ thành London trong suốt 7 năm qua đã được ghi nhận xứng đáng khi anh vững vàng về đích ở vị trí đầu tiên.

Ngay sau khi kết quả bình chọn được công bố, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã không giấu nổi sự tự hào về cậu học trò "cưng". Ông nói: "Khi Thierry đặt chân tới Arsenal, chắc chắn không ai nghĩ cậu ấy sẽ thành công đến thế.

Rõ ràng, đó chính là bản hợp đồng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp HLV của tôi. Danh hiệu đó là phần thưởng xứng đáng cho những gì cậu ấy đã mang đến không chỉ cho Arsenal, mà là cả bóng đá Anh nói chung và Premiership nói riêng".
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/phantrung/cantona-05-10-06.jpg
Đứng ngay sau Thierry Henry trong cuộc bầu chọn trên chính là người đồng hương Eric Cantona- "Cầu thủ vĩ đại nhất" trong lịch sử Manchester United. Trong khi, Gianfranco Zola- cựu tiền đạo của CLB Chelsea được tôn vinh ở vị trí thứ ba.

Đáng chú ý trong top 10 còn có những cầu thủ đã trở thành "huyền thoại" của giải Ngoại hạng Anh như Roy Keane, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira hay David Ginola.

Trong khi đó, những cái tên rất nổi tiếng như Jurgen Klinsman, Marc Overmars, Dennis Irwin, Shay Given, Cristiano Ronaldo, Nicolas Anelka, Freddie Ljungberg ... đều có mặt trong top 50 cầu thủ dẫn đầu.

Đây chính là hành động hãng truyền thông Sky muốn tổ chức để kỷ niệm 14 năm ngày ra đời Premiership (1992-2006)

cobetocmay
10-09-2006, 12:54 PM
HLV được coi là “chuyên gia” sử dụng nhiều cầu thủ đa quốc gia, Wenger mới đây đã tuyên bố với báo giới rằng “ông phê phán những CLB có quá nhiều cầu thủ… nước ngoài.”

Trong phát ngôn của mình, Arsenal Wenger tiết lộ rằng ông… muốn sử dụng nhiều cầu thủ Anh trong đội hình của mình. Sẽ là bình thường nếu như được nói ra từ một HLV khác, khi mà trong đội hình của Wenger luôn có rất nhiều cầu thủ nước ngoài. Cách đây không lâu, tại vòng loại Champions League, khi Arsenal thi đấu với Hamburg, HLV Wenger đã tung ra đội hình cầu thủ đến từ… 11 quốc gia.

http://i89.photobucket.com/albums/k222/cobetocmay/Wenger.jpg

Ông nói rằng "10 năm trước khi lần đầu tiên đặt chân lên đảo quốc sương mù, các phương tiện truyền thông và các cầu thủ coi tôi như một "vật thể kì dị. Và trong thời gian tôi ở đây thì ở nơi này có một sự thay đổi dữ dội khi các CLB Anh dần dần bị quốc tế hoá".

"Lúc đầu tôi bị coi như là một kẻ "xâm nhập trái phép" vào thế giới bóng đá của vương quốc Anh. Giờ đây, tôi phê phán những đội bóng không sử dụng cầu thủ Anh trong đội hình của mình. Hiện tại, các CLB tại giải Ngoại hạng Anh dường như từ HLV cho đến các cầu thủ đều là người nước ngoài"

Sau những nhận xét của mình về tình trạng “đa quốc gia” tại giải Ngoại hạng Anh, HLV này nói: “Thật kì diệu là trong tình trạng các cầu thủ nước ngoài lấn át như thế, chúng tôi vẫn giữ được giá trị Anh trong CLB Arsenal”

Thực tế cho đến thời điểm này, chỉ có duy nhất một CLB của Tây Ban Nha là Athletic Bilbao, Đội bóng có truyền thống lâu đời ở Tây Ban Nha chỉ sử dụng những cầu thủ có nguồn gốc xứ Basque.


http://www.tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=13&Cat_Sub_ID=6&news_id=17729
Thử hỏi ở Arsenal có mấy chú quốc tịch England.Lão Wenger này muốn chê ng khác thì nhìn lại mình đi chứ.Đúng là mèo chê mèo dài đuôi

Zaks
10-11-2006, 06:07 PM
Ông này học vấn tốt , nên lươn lẹo giỏi lắm , người duy nhất ở PL còn đang thù địch với Fergie , bằng chứng là khi mời các huấn luyện viên để tham gia vào 1 chương trình tôn vinh 20 năm dẫn dắt MU , gần như tất cả đều nhận lời , kể cả Mourinho thế mà cha này lại từ chối . Còn ông ta nói thích sử dụng cầu thủ Anh , vớ vẩn ; Wacollt đấy sao ko dùng,đầu mùa đến giờ mới đá hình như là 1,2 trận gì đấy , ông ta toàn sử dụng những cầu thủ ở BBN , rùi Pháp .......

IluvGunners
10-11-2006, 07:53 PM
Hê hê, bài này dịch từ 1 tin nước ngoài, sai toét.

stillo
10-11-2006, 11:06 PM
Hê hê, bài này dịch từ 1 tin nước ngoài, sai toét.
Sao lại sai vậy bạn? Bạn có bằng chứng gì không? hehe...

@fanmu289: Dạo này anh thấy em hay nói đúng thế :laugh: :laugh: Đội hình hiện tại của ông ấy có mấy cầu thủ Anh đâu mà mạnh mồm nói vậy hehe...Nhưng công nhận đội hình hiện nay có khá nhiều cầu thủ trẻ đá khá hay, nhưng rất tiếc là chẳng có cầu thủ nào quốc tịch Anh cả, như: Robin Van Persie(Hà Lan), Alexander Hleb(Belarus), hay Baptista (Brazil)...

Bexoiss2710
11-03-2006, 05:33 PM
Henry được nhà cái Sporting Odds đánh giá là ứng cử viên số một cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2006. Theo sát anh là hậu vệ Cannavaro và người giành danh hiệu này trong năm ngoái, Ronaldinho.

<a href="http://photobucket.com/" target="_blank"><img src="http://i139.photobucket.com/albums/q304/bexoiss/quang/h.jpg" border="0" alt="Photobucket - Video and Image Hosting"></a>
Trong năm các ngôi sao tấn công lớn nhất đều tỏ ra thất thường thì tài năng của Henry vượt lên dẫn đầu, dù anh không giành được danh hiệu cụ thể nào.

Tiền đạo CLB Arsenal được đặt tỷ lệ cược "dễ ăn nhất": 6/4 (đặt 4 ăn 6). Có thể nói, "Titi" đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành Quả bóng vàng châu Âu sau nhiều năm thất bại.

Bên cạnh đó, Sporting Odds cũng đánh giá rất cao các cầu thủ của đội vô địch thế giới Italy. Trung vệ Cannavaro được nhìn nhận là ứng cử viên số hai với tỷ lệ cược 100/30, trong khi cơ hội của Buffon và Pirlo lần lượt là 20/1 và 25/1.

Barcelona - nhà vô địch Champions League và Tây Ban Nha - cũng có 3 cầu thủ được kỳ vọng cao gồm: Ronaldinho (4/1), Samuel Eto'o (6/1), và Carles Puyol (16/1).

Danh sách cụ thể về tỷ lệ đặt cược cho từng cầu thủ:

Thierry Henry 6/4, Fabio Cannavaro 100/30, Ronaldinho 4/1, Samuel Eto'o 6/1, Carles Puyol 16/1, Miroslav Klose 18/1, Gianluigi Buffon 20/1, Andrea Pirlo 25/1, Deco, Frank Ribery, Steven Gerrard, Zinedine Zidane (đều 28/1), Gennaro Gattuso, Didier Drogba, Gianluca Zambrotta, Kaka, Luca Toni (đều 40/1), Fabio Grosso (50/1).



Danh sách 50 ứng cử viên Quả bóng vàng châu Âu 2006:

- Pháp: Coupet (Lyon), Gallas (Arsenal), Giuly (Barca), Henry (Aresnal), Makelele (Chelsea), Malouda (Lyon), Ribery (Marseille), Sagnol (Bayern), Thuram (Barca), Vieira (Inter), Zidane (đã giải nghệ).
- Italy: Buffon (Juve), Cannavaro (Real Madrid), Gattusso (Milan), Grosso (Inter), Pirlo (Milan), Toni (Fiorentina), Zambrotta (Barca).
- Đức: Ballack (Chelsea), Klose (Bremen), Lahm (Bayern), Lehmann (Arsenal), Podolski (Bayern), Schweisteiger (Bayern).
- Anh: Joe Cole (Chelsea), Gerrard (Liverpool), Lampard (Chelsea), Rooney (MU), Terry (Chelsea).
- Tây Ban Nha: Fabregas (Arsenal), Puyol (Barca), Torres (Atletico Madrid), Villa (Valencia)
- Brazil: Cris (Lyon), Juninho Pernambucano (Lyon), Kaka (Milan), Ronaldinho (Barca).
- Bồ Đào Nha: Cristiano Ronaldo (MU), Deco (Barca), Tiago (Lyon).
- Argentina: Messi (Barca), Riquelme (Villarreal).
- Ukraina: Shevchenko (Chelsea).
- Hà Lan: Robben (Chelsea).
- Ghana: Essien (Chelsea).
- Bờ Biển Ngà: Drogba (Chelsea).
- Cameroon: Eto'o (Barca)
- Australia: Cahill (Everton)
- Mali: Mahamadou Diarra (Real Madrid)
- Ecuador: Edison Mendez (PSV)

Thông tin đáng chú ý về danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu:

* Năm nay là lần thứ 51 tổ chức trao danh hiệu này

* Juventus là CLB có cầu thủ đoạt nhiều danh hiệu nhất (8)

* Đức và Hà Lan là hai nước có cầu thủ đoạt nhiều danh hiệu nhất (cùng 7 lần)

* Lev Yashin là thủ môn duy nhất giành giải (năm 1963)

* Có 3 cầu thủ từng giành giải 3 lần là Johan Cruyff, Marco Van Basten, Michel Platini

* Trước năm 1995, chỉ có cầu thủ sinh tại châu Âu mới đủ tư cách được bình chọn

* George Weah là danh thủ đầu tiên không phải là người châu Âu nhận danh hiệu này (năm 1995).

www.bongdaso.com.vn

red_devil85
11-04-2006, 04:09 PM
Wenger chỉ trích đề xuất “6+5” của FIFA
Nhà cầm quân người Pháp đã kịch liệt phản đối đề xuất của chủ tịch Sepp Blatter cho rằng đội hình thi đấu của mỗi CLB nên tuân theo tỷ lệ 6 nội binh + 5 ngoại binh.
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/kyhl/Ars4.11-2.jpg
Trong buổi lễ ký kết bản ghi nhớ hôm 1/11, FIFA là Hiệp hội cầu thủ quốc tế (FIFPro) đã đưa ra xem xét đề xuất áp dụng tỷ lệ 6+5 này, với hy vọng sẽ nâng cao chất lượng các cầu thủ nội thi đấu ở các giải VĐQG trên toàn thế giới, qua đó tạo nền móng cho sự phát triển của ĐTQG trong tương lai gần.

Tuy nhiên, “Giáo sư” Wenger lại không lạc quan như thế. Ông cho rằng đề xuất này của FIFA, nếu được đem áp dụng, sẽ giết chết sự cao thượng của bóng đá. Theo ông, việc lựa chọn một cầu thủ ra sân phải căn cứ vào năng lực của anh ta, chứ không phải là cái hộ chiếu.

Người “cầm cương” Arsenal nói: “Kế hoạch này không thể bảo vệ được bản sắc quốc gia, không thể bảo vệ ĐTQG, không làm tăng sức cạnh tranh của các giải đấu, không cải thiện thu nhập cho ai cả”. Và với lý luận đó, Wenger tin rằng đề xuất này sẽ thất bại ngay trong trứng nước.

Theo ông, những nhà hoạch định bóng đá cần phải cân nhắc đến chất lượng của các trận đấu, và điều đó hoàn toàn trái nghĩa với việc bảo vệ vị trí trong đội hình cho những cầu thủ hạng xoàng nhưng có quốc tịch nước sở tại.

Đúng sai thế nào không rõ, nhưng có thể thấy việc làm của Wenger trước hết là để bảo vệ chính mình, bởi nếu đề xuất này được đem áo dụng, Arsenal xem như… giải thể.

Mùa trước, “Pháo thủ thành London” đã từng lọt vào chung kết Champions League với chỉ 2 cầu thủ Anh trong đội hình: Sol Campbell và Ashley Cole. Năm nay, khi cả hai cầu thủ này đều khăn gói rời CLB, “chất” Anh trong lối chơi và con người Arsenal hầu như không còn.
Trong trận đấu ngày mai với West Ham, rất có thể cầu thủ quốc tịch Anh duy nhất bên phía Arsenal sẽ là Justin Hoyte, cascadeur ở hàng thủ do hàng loạt trụ cột lê dương dính chấn thương.

Wenger đã bị chỉ trích rất nhiều bởi sự “lệch pha” này, nhưng chắc chắn ông không muốn phải bó tay đứng nhìn thế hệ trẻ “hợp chủng quốc” của ông tan đàn sẻ nghé bởi cái đề xuất trớ trêu của FIFA.

Vì vậy, tin rằng đây chỉ mới là phát súng đầu tiên của cuộc đấu không khoan nhượng.
(dantri)

Zaks
11-04-2006, 04:49 PM
Wenger chỉ trích đề xuất “6+5” của FIFA

Cái này lộ rõ sự lươn lẹo của Arsene Wenger , vậy mà ông ta bảo thích dùng cầu thủ Anh

Zaks
11-04-2006, 08:17 PM
CLB thành London chỉ giành được kết quả hoà 0-0 khi tiếp CSKA Moscow.
Không giấu được vẻ tiếc nuối, sau trận đấu, HLV Arsene Wenger cho rằng: "Tỷ số của trận này lẽ ra phải là 7-0, hoặc 7-1 nghiêng về Arsenal. Chúng tôi đã áp đặt được lối chơi lên CSKA, tạo được những cơ hội rất rõ ràng để có thể giành được một trận thắng. Riêng trong hiệp một, Arsenal phải có đến 9 tình huống ngon ăn. Nhưng mọi nỗ lực đã không được đền đáp xứng đáng và chúng tôi phải chấp nhận kết quả hoà. Điều đó cũng là thường thôi. Trong cuộc đời đôi khi bạn có cơ hội nhưng không thể tận dụng để có được thành công".
"Chúng tôi đang ở vào thời điểm quyết định. Các cầu thủ của tôi hoàn toàn có thể bùng nổ và kiếm được kết quả khả quan nếu họ giữ được niềm tin và giũ bỏ được những kết quả không như mong đợi gần đây. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ làm được điều đó. Chúng tôi là đội bóng tiềm năng. Và chúng tôi sẽ cho thấy sự trưởng thành trong những trận đấu tới".-Wenger nói về khả năng đi tiếp
Theo Vne (http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/11/3B9EFF21/)

mufan777
11-04-2006, 08:26 PM
mình nghĩ phải 16,10 -0 gì đấy cơ!=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

Bexoiss2710
11-05-2006, 09:54 PM
TPO - HLV Arsene Wenger tin rằng các HLV khác nên lấy thành tích 20 năm dẫn dắt MU của Ngài Alex Ferguson làm mục tiêu để phấn đấu trong sự nghiệp huấn luyện.


http://i124.photobucket.com/albums/p27/tienquang_2006/77963.jpg
Khó ai có thể thành công hơn Ngài Alex

“Đây là chiến tích tuyệt vời", Wenger nói về chiến công của “kẻ thủ không đội trời chung”. “Dĩ nhiên, đó là mục tiêu mà mọi HLV khác phải hướng tới và cố gắng làm tốt hơn ông đã làm”, "giáo sư" Wenger thừa nhận.

HLV người Scotland năm nay 64 tuổi, là người đã có hai thập kỷ dẫn dắt Manchester United. Ông đã đưa đội bóng tới giai đoạn thành công nhất lịch sử, mà đỉnh cao là cú hat-trick danh hiệu Champions League, Premier League và FA Cup năm 1999.

Wenger cũng được xem là đối trọng của ngài Alex tại nước Anh khi ông bắt đầu đặt chân lên nước Anh dẫn dắt Arsenal 10 năm trước. Ông cũng đã mấy lần giành cú đúp League và FA Cup và thành tích mới nhất là á quân Champions League năm 2006.

Tuy nhiên, HLV 57 tuổi người Pháp không muốn có sự so sánh nào với Ferguson: "Tại sao lại phải so sánh ai tốt hơn ai. Nếu bạn đếm số danh hiệu mà Ferguson đã giành được thì bạn không thể so sánh. Không ai có thể làm tốt hơn ông", ông Wenger thừa nhận.

www.tienphongonline.com.vn

vietwow
11-05-2006, 11:32 PM
Pha lập công duy nhất ở phút 89 của Marlon Harewood đã giúp chủ nhà West Ham hạ gục đối thủ cùng thành phố Arsenal trong trận derby trên sân Upton Park.

Dù được thi đấu trên sân nhà Upton Park, nhưng HLV Alan Pardew cũng không dám cho West Ham chơi mạo hiểm khi bố trí sơ đồ chiến thuật 4-5-1 với tiền đạo cắm duy nhất ở tuyến trên là Bobby Zamora. Bên phía đối diện, Arsene Wenger vẫn giữ nguyên đội hình ra quân giống với trận cầu gặp CSKA Moscow trong khuôn khổ Champions League mới đây

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1146641_Arsenal.jpg

Arsenal bất ngờ bại trận trước West Ham

Những phút đầu diễn ra ở tốc độ khá nhanh và sôi nổi, với thực lực trội hơn, Arsenal dần kiểm soát thế trận với sự năng động của hàng tiền vệ. Tuy thế, đội chủ nhà mới là những người tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Jens Lehmann.

Sau pha đá phạt góc nhanh của đồng đội, Etherington có bóng bên cánh phải rồi bất ngờ quặt vào, trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc đưa bóng cuộn về phía góc xa khung thành Arsenal. Dù Lehmann đã đứng nhìn, nhưng may cho đội khách là bóng lại đi trệch cột dọc trong gang tấc.

Ngay sau đó, "những khẩu thần công Arsenal" đã có lời đáp trả. Hoyte mở bóng dài vào khu vực cấm địa để Henry đánh đầu chuyền như đặt cho van Persie tung cú volley bằng chân trái từ cự ly 16m. Robert Green đã tung người hết cỡ, đẩy bóng ra ngoài đường biên ngang, cứu một bàn thua trông thấy cho "The Hammers".

Lối chơi cởi mở của đôi bên khiến trận đấu trở nên hấp dẫn và cuốn hút người xem. Cơ hội liên tục được tạo ra trước 2 đầu khung thành của Lehmann và Green. Các học trò của HLV Wenger chơi có nét và sắc sảo hơn với những pha phối hợp bật tường ở cự ly ngắn, trung bình khá ăn ý và nhuần nhuyễn.

Trong khi đó, "The Hammers" chủ động đá chắc và tranh thủ chờ thời cơ phản công. Sau sai lầm phát bóng hỏng của Jens Lehmann, Benayoun cướp được và châm ngòi cho đợt phản công rất thoáng ở biên phải của Spector. Hậu vệ trẻ người Mỹ tạt vào thuận lợi để Benayoun băng lên đánh đầu cắt mặt. Tuy nhiên, bóng lại đi trệch cột trong sự tiếc nuối của phần đông các CĐV trên sân Upton Park.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1146643_Arsenal1.jpg

Pha tranh bóng giữa Gilberto và Zamora

Phút 27, suýt chút nữa "The Gunners" có được bàn thắng mở tỉ số sau pha phối hợp tam giác ở trung lộ đẹp như mơ. Hleb là người phát động khi chuyền cho Henry ở gần khu vực cấm địa. Tiền đạo người Pháp bật lại cho Rosicky đang băng lên rất thoáng từ tuyến 2 tung cú sút rất nhanh băng chân phải ở tư thế trống trải. Đáng tiếc là bóng lại bay ra ngoài khi mà Green đã đứng nhìn bất lực.

Thế trận dần trở nên cân bằng trong những phút cuối hiệp, nhưng tính quyết liệt lại được đẩy lên cao với nhiều pha phạm lỗi thô bạo của cầu thủ 2 đội. Hệ quả là trọng tài R.Styles đã rút 3 thẻ vàng cảnh cáo Spector, Clichy và van Persie. Có một chi tiết đáng chú ý xảy ra ở phút 39 khi tiền đạo người Hà Lan, Robin van Persie bị khán giả trên sân ném một vật cứng vào đầu khiến cầu thủ này phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sĩ.

Bước sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu có phần giảm đi khi bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân. Arsenal cố gắng tổ chức tấn công bằng những pha phối hợp nhóm nhanh, nhưng hàng phòng ngự "The Hammers" cũng chơi rất tỉnh táo và chủ động ngăn chặn từ xa.

Phút 67, lẽ ra Arsenal phải được hưởng một quả penalty sau pha phạm lỗi rõ ràng của Spector với Hleb trong vòng cấm, nhưng trọng tài R.Styles đã không theo sát diễn biến và bỏ qua tình huống này.

Từ giữa hiệp 2, cả Wenger và Pardew bắt đầu tăng cường hàng công khi tung vào sân hàng loạt tiền đạo như Adebayor (Arsenal) hay Harewood và Sheringham (West Ham). Càng về cuối, trận đấu diễn ra càng sôi nổi khi cả 2 đội đều bung sức tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng.

Vừa vào sân, với thể lực sung mãn, nên cặp tiền đạo Sheringham - Harewood chơi rất xông xáo và nhiệt tình. Xuất phát từ tình huống phản công nhanh, Sheringham đánh đầu chọc khe để Harewood băng xuống đối mặt với Jens Lehmann. Mặc dù vậy, chân sút của West Ham lại dứt điểm trúng người thủ thành người Đức, bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng cho đội chủ nhà.

"The Gunners" cũng không chịu lép vế, trung vệ Toure tung cú "đại bác" từ cự ly hơn 30m đưa bóng đi trệch cột dọc chỉ vài cm. Tiếp đó, đến lượt Adebayor đệm bóng cận thành ra ngoài ở tư thế trống trải trong vòng cấm.

Khi nhiều người đang nghĩ đến một kết quả hòa ở trận derby này thì bàn thắng bất ngờ đến với West Ham ở phút 89. Etherington đi bóng nỗ lực bên phía cánh trái, rồi căng ngang thuận lợi để Harewood dũng mãnh băng lên đệm lòng tung lưới Arsenal, ghi bàn thắng quyết định kết cục của trận đấu.

Chiến thắng liên tiếp thứ 2 trên sân nhà Upton Park đã giúp đoàn quân của HLV Alan Pardew cải thiện thứ tự trên BXH. Trong khi đó, kết quả thua 0-1 đã chấm dứt chuỗi 6 trận bất bại ở Premiership mà "The Gunners" đang nắm giữ.

Đội hình ra sân:
West Ham: Green, Spector, Ferdinand (McCartney 44'), Gabbidon, Konchesky, Benayoun, Reo-Coker, Mullins, Etherington, Bowyer (Harewood 62'), Zamora (Sheringham 62').
Arsenal: Lehmann, Hoyte (Flamini 76'), Touré, Gallas, Clichy, Hleb, Fabregas, Rosicky, Gilberto Silva, van Persie (Adebayor 60'), Henry.

From VNN

vtanh
11-05-2006, 11:36 PM
merge vào official topix của Arsenal :D

kèm theo là bàn thắng của Harewood :))
đã wá :))

tZjWpAHSbGI

Smithy14
11-05-2006, 11:40 PM
Đấy WH vứt Tevez và Mascherano đi thay sheringham vào là đá lại hay ngay.Gã Wenger gấu thế nhỉ

dragonkid
11-05-2006, 11:44 PM
Sheringham giờ đá ghê quá. Đúng là gà son.:D
Cầu trời các trận đấu với Chelsea, Arsenal, Liverpool (trừ MU) anh đều như thế.:D

Zaks
11-06-2006, 05:35 PM
Đó chỉ là một trong số những nhận xét khá gay gắt đối với Arsene Wenger sau phản ứng nóng giận của ''Giáo sư'' vào những phút cuối trận West Ham - Arsenal.

Arsene Wenger có vẻ ngoài khả kính đạo mạo (chẳng thế mà ông có biệt danh ''Giáo sư'') và quả thật ngoài đời ông cũng là người luôn nhã nhặn, lịch sự. Trên sân thì khỏi phải nói, ông là một tượng đài của giải Ngoại hạng trong một thập kỷ qua và là người được tất cả tôn trọng, kể cả đối thủ.

Thế nhưng, khi dư vị ngọt ngào của lễ kỷ niệm thập niên vẫn còn chưa tan thì hình ảnh đáng kính của ông lại bị sứt mẻ khá nhiều bởi những phản ứng thiếu kiềm chế trong phút nóng giận.

Đó là phút 89 của trận đấu giữa West Ham - Arsenal và đội bóng của ông vừa bị Harewood sút tung lưới. Bàn thua đến như một cú đấm trời giáng bởi thời gian còn quá ít cho việc tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Đang buồn rầu như thế thì Alain Pardew lại như chọc tức ông khi nhảy múa ăn mừng bàn thắng một cách điên cuồng ngay cách đó chỉ vài bước chân. Không nén nổi tức giận, Wenger đã lời qua tiếng lại với Pardew rồi nhảy xổ vào HLV West Ham như thể muốn ''ăn tươi nuốt sống'' ông này.

http://img246.imageshack.us/img246/733/vtc8542abyj9.jpg
Wenger ''nổi điên'' với Pardew


Tờ báo lá cải The Sun khẳng định Wenger đã chửi Pardew một câu rất bậy (kiểu như F**ck...) trước khi túm đến nắm lấy cổ áo ông này còn bản thân Pardew thì tuyên bố hai người chỉ to tiếng chứ không thóa mạ nhau.

Nhưng cơn giận của Wenger chưa dừng lại ở đó. Sau khi được trọng tài thứ 4 đẩy về phía băng huấn luyện của Arsenal, Wenger lại quay lại xông thẳng về phía BHL West Ham quyết tìm Pardew ''ăn thua đủ''.

Dĩ nhiên là các cầu thủ hai đội và quan chức an ninh trên sân đã không để một vụ đấu tay đôi xảy ra. Pardew sau đó cũng có ý nhượng bộ khi đích thân sang phía Arsenal bắt tay sau khi trận đấu kết thúc nhưng Wenger lại tiến đến gạt tay Pardew, không cho ông bắt tay với trợ lý HLV của mình.

Sự giận dữ của Wenger ''lây'' sang cả các cầu thủ trên sân và ngay sau trận đấu kết thúc, các cầu thủ Arsenal, dẫn đầu là Cesc Fabregas, đã định lao vào chiến đấu ''tay chân'' với các đồng nghiệp West Ham.

Các phản ứng tiếp theo càng khiến cho tình hình tệ hơn cho Wenger. Ông đùng đùng bỏ cuộc họp báo sau trận đấu và ra thẳng xe bus của đội bóng. Còn khi Alain Pardew lên tiếng xin lỗi thì Wenger đáp trả bằng sự im lặng có phần rất trịch thượng.


Tất cả những gì diễn ra trên sân Upton Park khiến hình ảnh Arsenal xấu đi rất nhiều. Thất bại 0-1 không còn là chủ đề chính, thay vào đó là ''cơn điên'' của Wenger và phút nổi loạn trên sân của các cầu thủ trẻ Arsenal.

Trên các tờ báo, các diễn đàn lớn Wenger bị chỉ trích khá nặng nề vì hành động ''như một cô gái đỏng đảnh'', ''một đứa trẻ to xác'' (Sky Sport) còn các cầu thủ trẻ của Arsenal bị nhắc lại bởi những nhận xét trong cuốn tự truyện của Ashley Cole trước đây là ''*** ngốc và kiêu căng''.

Sự bức xúc của Wenger hoàn toàn có thể lý giải được bởi Arsenal của ông đã không thắng được trong 3 trận gần đây (hòa 1, thua 2) và các tiền đạo bỏ lỡ số cơ hội nhiều đến mức ''không thể đếm''.

Nhưng với một HLV lão luyện như Wenger, cách phản ứng đó chỉ có hại cho hình ảnh của chính ông và Arsenal, nhất là khi ''đối thủ'' lớn nhất của ông Alex Ferguson vừa trải qua lễ kỷ niệm 20 năm dẫn dắt Man United trong chiến thắng ngọt ngào.

Theo VTC (http://www.thethao.vtc.vn/bongdaquocte/premierleague/5029/index.htm)

IluvGunners
11-06-2006, 05:50 PM
Còn là do hôm qua Arsenal bị trọng tài xử hơi ép 1 chút.

just_beat_it
11-06-2006, 05:56 PM
Còn là do hôm qua Arsenal bị trọng tài xử hơi ép 1 chút.
...đồng ý với bạn nhưng ở một góc cạnh khác: trọng tài nay đã thay đổi cách điều khiển trận đấu...mình cũng ko biết là vì sao nhưng những vòng gần đây, trọng tài thổi thế nào ấy...(nói một cách khách quan)

Zaks
11-06-2006, 05:56 PM
Mình chẳng thấy có xử ép trong trận đấu này,có chăng là tình huống Alexander Hleb bị ngã trong vòng cấm , nhưng tình huống đó diễn ra nhanh với lại ông ta ko có dc vị trí thuận lợi để quan sát , mà dù có điều đó thì hành động xông vào ăn thua với Pardew là ko thể chấp nhận đc,cái đó người ta "khinh" .

manutdvn_tqh
11-07-2006, 04:27 PM
Đó chỉ là một trong số những nhận xét khá gay gắt đối với Arsene Wenger sau phản ứng nóng giận của ''Giáo sư'' vào những phút cuối trận West Ham - Arsenal.

Arsene Wenger có vẻ ngoài khả kính đạo mạo (chẳng thế mà ông có biệt danh ''Giáo sư'') và quả thật ngoài đời ông cũng là người luôn nhã nhặn, lịch sự. Trên sân thì khỏi phải nói, ông là một tượng đài của giải Ngoại hạng trong một thập kỷ qua và là người được tất cả tôn trọng, kể cả đối thủ.

Thế nhưng, khi dư vị ngọt ngào của lễ kỷ niệm thập niên vẫn còn chưa tan thì hình ảnh đáng kính của ông lại bị sứt mẻ khá nhiều bởi những phản ứng thiếu kiềm chế trong phút nóng giận.

Đó là phút 89 của trận đấu giữa West Ham - Arsenal và đội bóng của ông vừa bị Harewood sút tung lưới. Bàn thua đến như một cú đấm trời giáng bởi thời gian còn quá ít cho việc tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Đang buồn rầu như thế thì Alain Pardew lại như chọc tức ông khi nhảy múa ăn mừng bàn thắng một cách điên cuồng ngay cách đó chỉ vài bước chân. Không nén nổi tức giận, Wenger đã lời qua tiếng lại với Pardew rồi nhảy xổ vào HLV West Ham như thể muốn ''ăn tươi nuốt sống'' ông này.

http://i135.photobucket.com/albums/q126/thaiquanghung/vtc_8542_ab.jpg
Wenger ''nổi điên'' với Pardew


Tờ báo lá cải The Sun khẳng định Wenger đã chửi Pardew một câu rất bậy (kiểu như F**ck...) trước khi túm đến nắm lấy cổ áo ông này còn bản thân Pardew thì tuyên bố hai người chỉ to tiếng chứ không thóa mạ nhau.

Nhưng cơn giận của Wenger chưa dừng lại ở đó. Sau khi được trọng tài thứ 4 đẩy về phía băng huấn luyện của Arsenal, Wenger lại quay lại xông thẳng về phía BHL West Ham quyết tìm Pardew ''ăn thua đủ''.

Dĩ nhiên là các cầu thủ hai đội và quan chức an ninh trên sân đã không để một vụ đấu tay đôi xảy ra. Pardew sau đó cũng có ý nhượng bộ khi đích thân sang phía Arsenal bắt tay sau khi trận đấu kết thúc nhưng Wenger lại tiến đến gạt tay Pardew, không cho ông bắt tay với trợ lý HLV của mình.

Sự giận dữ của Wenger ''lây'' sang cả các cầu thủ trên sân và ngay sau trận đấu kết thúc, các cầu thủ Arsenal, dẫn đầu là Cesc Fabregas, đã định lao vào chiến đấu ''tay chân'' với các đồng nghiệp West Ham.

Các phản ứng tiếp theo càng khiến cho tình hình tệ hơn cho Wenger. Ông đùng đùng bỏ cuộc họp báo sau trận đấu và ra thẳng xe bus của đội bóng. Còn khi Alain Pardew lên tiếng xin lỗi thì Wenger đáp trả bằng sự im lặng có phần rất trịch thượng.

http://thethao.vtc.vn/newsimage/original/vtc_8543_fa.jpg
Fabregas cũng hùng hổ không kém thầy

Tất cả những gì diễn ra trên sân Upton Park khiến hình ảnh Arsenal xấu đi rất nhiều. Thất bại 0-1 không còn là chủ đề chính, thay vào đó là ''cơn điên'' của Wenger và phút nổi loạn trên sân của các cầu thủ trẻ Arsenal.

Trên các tờ báo, các diễn đàn lớn Wenger bị chỉ trích khá nặng nề vì hành động ''như một cô gái đỏng đảnh'', ''một đứa trẻ to xác'' (Sky Sport) còn các cầu thủ trẻ của Arsenal bị nhắc lại bởi những nhận xét trong cuốn tự truyện của Ashley Cole trước đây là ''*** ngốc và kiêu căng''.

Sự bức xúc của Wenger hoàn toàn có thể lý giải được bởi Arsenal của ông đã không thắng được trong 3 trận gần đây (hòa 1, thua 2) và các tiền đạo bỏ lỡ số cơ hội nhiều đến mức ''không thể đếm''.

Nhưng với một HLV lão luyện như Wenger, cách phản ứng đó chỉ có hại cho hình ảnh của chính ông và Arsenal, nhất là khi ''đối thủ'' lớn nhất của ông Alex Ferguson vừa trải qua lễ kỷ niệm 20 năm dẫn dắt Man United trong chiến thắng ngọt ngào.

Bongdaso.com (http://bongdaso.com/Article.aspx?ID=3620&cat=1)

Đã biết đưa nguồn trực tiếp, nhưng luôn post sai topic.
Bạn cần phải đọc kỹ Chú ý (http://www.redcafevn.net/diendan/showthread.php?t=10236) của mình đưa ra chứ.
Merge vào Chủ đề Arsenal.

Smithy14
11-07-2006, 05:03 PM
Hehe man có thua cũng chả làm như vậy lạ còn gã Fabregas nữa chứ trông thế thôi nhưng gấu lắm nhưng ko dũng cảm bằng R8,Smith đâu

Rooney_11
11-07-2006, 05:06 PM
Arsenal thì khỏi nói, luôn nóng nảy, nhất là những trận đấu với MU!!! Lúc nào cũng chơi xấu, đánh nhau, gây sự!

stillo
11-07-2006, 08:54 PM
Mọi người thử xem hành động này của HLV Arsenal, Wenger và bạn có suy nghĩ gì về hành động này của ông ta và cầu thủ Arsenal nhé???


y8H7gy6Ot0A

New Trafford
11-07-2006, 08:57 PM
sau khi WH ghi bàn, ông Pandrew sang bắt tay, thế mà Wenger đẩy ra, còn sấn vào định đánh nhau nữa, hum bữa có xem, thấy ko đc òi

manutdvn_tqh
11-08-2006, 11:39 AM
Người đứng đầu hiệp hội trọng tài - Keith Hackett khẳng định FA sẽ tiến hành điều tra những bình luận cáo buộc của Ashley Cole về trọng tài Graham Poll.

Ashley Cole đã có những lời bình luận khônghay về trọng tài Poll sau khi Chelsea để thua Tottenham 2-1 cuối tuần qua, trong trận đấu mà 1 bàn thắng không được công nhận cùng với chiếc thẻ đỏ giành cho Terry.

Cựu hậu vệ của Arsenal cho rằng những quyết định mà trọng tài Poll đưa ra chỉ nhằm "dạy cho các nhà đương kim vô địch 1 bài học". Đó là 1 lời bình luận không làm FA hài lòng và cơ quan đứng đầu bóng đá nước này sẽ bắt tay vào điều tra kĩ hơn về vụ việc trên.

http://i139.photobucket.com/albums/q311/manutd_tqh/Cole1.jpg

Ashley Cole (giữa) và trọng tài Graham Poll


Chủ tịch hiệp hội trọng tài Anh, ông Keith Hackett tỏ ra rất thất vọng với những phản ứng của Cole, nhất là khi nó lại được xuất hiện từ các phương tiện thông tin đại chúng: "Tôi nghĩ đó thật sự là một lời bình luận đáng buồn. Nếu 1 cầu thủ không hài lòng với các quyết định của trọng tài thì sau trận đấu họ có thể phản ánh lại thông qua các kênh thông tin từ CLB hay các quan chức tại CLB của mình".

"Tôi được biết tin này vào sáng nay và FA đã thông báo với tôi rằng sẽ điều tra về những lời bình luận đã được đưa ra. Chúng tôi sẽ có cuộc họp với các trọng tài ngay lập tức. Vị trọng tài thứ tư sẽ báo cáo lại những gì mà họ có được xung quanh vụ việc." - ông Hackett cho biết.

Không chỉ Ashley Cole, đội trưởng John Terry còn cho rằng trọng tài Poll đã cố tình thay đổi quyết định của mình để rút ra chiếc thẻ vàng thứ 2 và cũng là 1 chiếc thẻ đỏ cho Terry. Trung vệ của Chelsea đã bị dính 1 thẻ vàng cảnh cáo trước đó, sau khi có va chạm với Ledley King của Tottenham nhưng ngay lập tức đã bị đuổi khỏi sân vì hành vi đẩy cầu thủ Hossam Ghaly.

Dẫu vậy, ông Keith Hackett vẫn đứng ra bảo vệ trọng tài Poll: "Tôi nghĩ rằng đó không phải là việc ông ấy cố tình thay đổi quyết định rút thẻ của mình. Ông ấy không phải giải thích tại sao lại đuổi cậu ấy. Graham đã rút ra 2 thẻ vàng và nó có nghĩa là Terry sẽ bị truất quyền thi đấu".

Bên cạnh buổi nói chuyện với Cole, FA cũng khẳng định họ sẽ gặp để trao đổi với Frank Lampard, BHL của cả 2 bên và 4 quan chức liên quan đến trận đấu.



http://www.bongdaso.com/Article.aspx?ID=3666

westlife_manutd
11-09-2006, 03:20 PM
2 lão này giống trẻ con 5 tuổi quá

Zaks
11-12-2006, 12:51 PM
_ -_ -Arsenal _ -_-

http://www.arsenal.net.pl/news/nimgs/arsenal/arsenal-logo1.jpg
Tên đầy đủ: Arsenal Football Club
Tên gọi tắt: Arsenal
Ngày thành lập: 1886
Email: info@arsenal.co.uk
Ðịa chỉ: Avenell Road, N5 1BU London England
Website: www.arsenal.com.tv
Sân vận động: Emirates Stadium
Chủ tịch: Peter Hill-Wood
Huấn luyện viên: Arsene Wenger

Áo thi đấu :http://shop.arsenal.com/arsenal/assets/product_images/large/l_06ashs.jpg
Thành tích:
*Vô Địch Quốc Gia: (13) Xếp thứ 3 sau Liverpool và MU

1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02, 2003/04

*Vô địch Siêu Cúp nước Anh: 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1998, 1999, 2002, 2004

*Vô địch FA Cup: 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005

*Vô địch League Cup: 1987, 1993

*Vô địch Cúp C3: 1970

*Vô địch Cúp C2: 1994

Các kỷ lục:
Cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho CLB trên mọi mặt trận: David O’Leary ( 722 trận )

Cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho CLB tại Giải VĐQG: David Seaman ( 558 trận )

Cầu thủ thi đấu liên tục nhiều trận nhất: Tom Parker ( 172 trận )

Cầu thủ trẻ nhất ra sân ở đội hình một: Cesc Fabregas lúc 16 tuổi 177 ngày trong trận gặp Rotherham ở League Cup ngày 28/10/2003

Cầu thủ nhiều tuổi nhất ra sân ở đội hình một: Jock Rutherford lúc 41 tuổi 159 ngày trong trận gặp Man City ngày 20/03/1926

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại: Thierry Henry ( 198 bàn, tính đến 15/01/2006)

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại Giải VĐQG: Thierry Henry ( 150 bàn, tính đến 15/01/2006 )

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu: Ted Drake ( 7 bàn) trong trận thắng Aston Villa ngày 14/12/1935

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Cup Châu Âu: Thierry Henry ( 38 bàn, tính đến 15/01/2006 )

Cầu thủ ghi được bàn thắng nhanh nhất: Gilberto Silva ( giây thứ nhất trong trận gặp PSV ngày 25/11/2002)

Chuỗi trận bất bại lâu nhất tại Giải VĐQG: 49 trận từ mùa giải 2002/2003 đến mùa giải 2004/2005.

Chuỗi trận bất bại trong một mùa giải: 38 trận mùa giải 2003/2004

Chuỗi trận thắng liên tục: 14 trận từ 10/02/2002

Chuỗi trận bất bại liên tục trên sân nhà tại Giải Ngoại hạng: 32 trận từ 07/05/2003

Arsenal là CLB ghi được số điểm nhiều thứ nhì trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh ( bao gồm giải Ngoại Hạng và giải Hạng Nhất cũ ) với 4597 điểm có được tính đến khi kết thúc mùa giải 2004/2005.


Câu lạc bộ bóng đá Arsenal được thành lập năm 1886 dưới cái tên Dial Square, sau đó được đổi thành Royal Arsenal, Woolwich Arsenal rồi cuối cùng mới chính thức được gọi là Arsenal như ngày nay từ năm 1914. Thời gian đầu đội bóng chơi ở giải nghiệp dư khu vực Nam London và bắt đầu lên chơi ở Hạng Nhất năm 1913. Tính từ năm 1919 đến nay, “Những khẩu thần công”-biệt danh của Arsenal chưa một lần bị xuống hạng, một kỷ lục ở nước Anh.



Trong những năm 30 và 40 của thế kỷ trước, Arsenal đã đoạt được khá nhiều danh hiệu. Dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại Herbert Chapman, CLB này giành được 5 chức vô địch quốc gia, 2 FA Cup và là một đội bóng hàng đầu đảo quốc sương mù thời gian đó. Tuy nhiên, mùa giải thành công nhất của “những khẩu thần công” là khi họ trở thành CLB thứ tư trong lịch sử lập cú ăn đôi với cả hai chức vô địch giải hạng nhất và cúp FA năm 1971.



Đến cuối thập kỷ 80, Arsenal của George Graham cũng gặt hái được khá nhiều danh hiệu cao quý nhưng lối chơi phòng ngự tiêu cực của họ bị cả nước Anh chê bai với biệt danh “ Arsenal tẻ nhạt”. Những khủng hoảng về tài chính sau đó đã khiến đội bóng này sa sút và trở nên suy yếu trầm trọng cho đến khi nhà cầm quân người Pháp Arsene Wenger xuất hiện năm 1996.



Có biệt danh “Giáo sư” do khả năng đào tạo cầu thủ trẻ tuyệt vời cộng với tư duy bóng đá cực kỳ uyên bác, HLV Wenger đã xây dựng nên một Arsenal quyến rũ đến kinh ngạc. Ông lần lượt đem về sân Highbury những cầu thủ tưởng như đã hết thời hoặc còn vô danh rồi biến họ thành những nghệ sỹ bóng đá thực thụ. Dưới triều đại của Wenger, các “Pháo thủ” đã đoạt được 3 chức Vô địch Premier League, 4 FA Cup trong đó có 2 năm 1998 và 2002 họ giành cú “ăn đôi”. Ở đỉnh cao phong độ, Arsenal còn lập thêm một kỷ lục chưa từng có khi vô địch giải Ngoại Hạng năm 2004 với 38 trận bất bại. Chuỗi thành tích ấn tượng ấy còn được CLB nới rộng lên tới 49 trận không thua cho đến mùa giải 2004/2005.



Cùng Liverpool, Chelsea và Man United, đoàn quân của Arsene Wenger luôn nằm trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch mối khi mùa bóng mới khởi tranh. Đồng thời, Arsenal cũng đang chuẩn bị chuyển đến ngôi nhà mới Emirates có sức chứa 60000 chỗ ngồi với kế hoạch vươn lên thống trị Premier League đầy tham vọng cho tương lai.

Nguồn: DEC (http://www.thethao.dec.vn/chitiet_caulacbo/43.dec)

dragonkid
11-13-2006, 01:05 PM
1 trận thắng hơi giống kiểu Chelsea.
Hoặc là bạn phân tích rõ hơn, hoặc là bài viết của bạn bị xóa vì spam, viết câu ko rõ nghĩa.

Zaks
11-20-2006, 08:26 AM
Các chân sút Arsenal đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn. Hàng tá cơ hội được tạo ra nhưng số bàn thắng đến với đội bóng thành London thì chỉ nhỏ giọt. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khô hạn bàn thắng của CLB có lối chơi tấn công đặc sắc nhất giải ngoại hạng hiện nay?

Sân Emirates

Có thể nói, từ khi chuyên từ Highbury nhỏ bé sang sân vận động mới hoành tráng trị giá 390 triệu bảng, thì cũng là lúc "vius tịt ngòi" bắt đầu lan rộng ở Arsenal.

Nếu như trước kia, Highbury là thánh địa của đội bóng chủ nhà, thì ngày nay, Emirates chẳng còn là nỗi sợ hãi đối với cả những đội bóng hạng trung ở Premier League. Nhìn vào thành tích thi đấu cũng có thể thấy, Arsenal thậm chí còn chơi tốt trên sân khách hơn sân nhà, nơi họ kiếm được rất ít bàn thắng.

Ngày trước, Highbury được ví là "ngôi nhà của bóng đá", nơi các cổ động viên ngồi sát đường biên, liên tục cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng con cưng. Còn giờ đây, Emirates hoành tráng hơn thật đấy, tiện nghi hơn thật đấy, nhưng không khí và "sức nóng" thì thua hẳn ngôi nhà cũ. Mà chẳng cần nói thì ai cũng biết, với một đội bóng chơi ngẫu hứng như Arsenal thì không khí trong sân bóng quan trọng như thế nào.

http://img294.imageshack.us/img294/5088/vtc91551zx8.jpg
Các cầu thủ Arsenal vẫn chưa thể quên không khí cuồng nhiệt và gần gũi ở Highbury

Đó là còn chưa kể, kích thước nhỏ bé của Highbury vốn là lợi thế cho lối chơi bóng nhỏ, phối hợp bật tường của Arsenal, còn hiện tại, trên mặt sân tiêu chuẩn của Emirates, lợi thế đó chỉ là con số không.

Ở Highbury, người ta say mê chiêm ngưỡng những pha dốc bóng thần tốc nơi cánh trái, rồi đột phá vào trung lộ dứt điểm của Thierry Henry. Giờ đây, nếu bắt ngôi sao của Arsenal làm điều tương tự thì quả là làm khó anh, bởi nó sẽ vắt của anh gấp đôi sức lực tại Emirates.

Sơ đồ chiến thuật mới

Một nguyên nhân khác cũng rất đáng bàn chính là sơ đồ chiến thuật mới mà Arsenal đang áp dụng. Sau những sự ra đi của nhiều cầu thủ trụ cột, Arsène Wenger đã đưa sơ đồ chiến thuật 4-5-1 vào áp dụng thay cho đội hình 4-4-2 gắn bó với thầy trò ông trong gần một thập kỷ.

18 tháng vận hành vừa qua, sơ đồ này tỏ ra có hiệu quả, nhất là với lực lượng hiện này của đội. Tuy nhiên, một thực tế không thể chối cãi là sơ đồ mới đem lại ít bàn thắng hơn.

Chính Wenger trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây đã thừa nhận, sơ đồ mới có những ảnh hưởng nhất định đến các cầu thủ, đặc biệt là Thierry Henry. Việc bổ sung thêm người cho tuyến giữa giúp Arsenal tăng cường khả năng kiểm soát thế trận. Nhưng nó cũng khiến Henry trở nên "cô đơn" trên tuyến đầu. Giờ đây, nhiệm vụ của anh nặng nề lên gấp đôi, và tất nhiên là nó cũng khiến hiệu suất ghi bàn suy giảm đáng kể

http://img179.imageshack.us/img179/4986/vtc91563si9.jpg
Henry đang đơn độc trên hàng công của Arsenal

Không còn những tiền vệ có duyên ghi bàn

Ngày trước, trong đội hình của Arsenal có những tiền vệ rất hay lập công. Nếu như Pires xuất sắc với những pha cứa lòng kỹ thuật, Vieira xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, thì Ljungberg thường xuyên gây bất ngờ bằng những pha xâm nhập vòng cấm thông minh.

Họ đã đóng góp không ít bàn thắng cho "những pháo thủ thành London". Giờ đây, Pires, Vieira đã ra đi, Ljungberg ở lại nhưng thường xuyên gặp chấn thương và đánh mất phong độ, trong khi những sự thay thế lại chưa có được hiệu quả tương tự.

http://img207.imageshack.us/img207/8344/vtc91574jc9.jpg
Arsenal không còn những tiền vệ giỏi ghi bàn như Pires

Về khả năng đan bóng, phối hợp, Hleb, Rosicky hay Fabregas chẳng hề kém cạnh so với các đàn anh. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm của họ thì còn xa mới có thể đạt tới trình độ của những người đi trước.

Điều đó dẫn đến một Arsenal tràn đầy ý tưởng, nhưng chẳng mấy khi đạt được kết quả cuối cùng. Dù gì thì Henry cũng chỉ là con người, và anh cần sự "chia lửa" của các đồng đội.

Thiếu bản lĩnh

Arsenal đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất Châu Âu. Nhưng đi liền với sức trẻ và nhiệt huyết, còn có cả sự non nớt và thiếu bản lĩnh. Khi hưng phấn, họ là một tập thể không thể bị đánh bại, nhưng khi gặp khó khăn, các cầu thủ của Wenger lại không thể là chính mình.

Điểm yếu đó đã bị các đối thủ nhận diện và để đối phó với Arsenal, họ chọn lối chơi phòng ngự chịu trận và sẵn sàng chọc tức các ngôi sao trẻ của đội bóng này.

Cứ nhìn những gì West Ham thể hiện trong trận thắng mới đây trước Arsenal thì có thể thấy lối chơi này hiệu quả ra sao. Trong hoàn cảnh ức chế, các cầu thủ Arsenal không thể làm chủ đôi chân của mình và thế là các cú sút của họ thường đi ra ngoài hơn là vào trong dù trước mặt là cơ hội ngon ăn.

Và khi thất bại, đến cả HLV trưởng Wenger cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh chứ nói gì đến các học trò của ông. Cứ thế, họ càng làm sức ép lên mình nặng nề hơn.

http://img179.imageshack.us/img179/4712/vtc91585iy1.jpg
Wenger nhiều lúc cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh để chỉ đạo các học trò.

May mắn

Có một yếu tố cũng "đóng góp" không nhỏ vào sự tịt ngòi của các chân sút Arsenal, đó là vận may. Từ lâu lắm rồi, hình như nữ thần may mắn không mỉm cười với "các pháo thủ". Chẳng thế mà Fabregas đá ra ngoài khi đã đi qua hết cả hậu vệ với thủ môn đối phương, Rosicky không ghi bàn dù cách anh 1m là khung thành rộng mở.

Và cứ thế, thay vì nhàn nhã thi đấu thì các cầu thủ Arsenal phải vắt chân lên cổ để tấn công và tìm kiếm bàn thắng. Trận này qua trận khác, trong khi Chelsea và MU chỉ cần căng ra đá nửa giờ để giành kết quả thuận lợi thì Arsenal phải chạy maraton suốt 90 phút mà vẫn bị bỏ xa.

Tiếp tục tình trạng này, thể lực sẽ bị bào mòn, niềm tin chắc chắn sẽ ngày càng lung lay và cơ hội cũng sẽ nhỏ dần, nhỏ dần ... Ai cũng biết "giáo sư" Wenger vốn giỏi toán, nhưng xem ra lần này, ông gặp phải những vấn đề quá hóc búa.

Theo vtc.vn

Zaks
11-26-2006, 08:50 AM
Như vậy là Arsenal đã thua Bolton với tỉ số 1-3 , trên sân Reebok, với cú đúp của Anelka . Bolton đúng kị giơ của Arsenal rồi .

Đội hình thi đấu

Bolton: 22.Jaaskelainen, 2.Hunt (7.Giannakopoulos 46'), 26.Ben Haim, 5.Meite, 17.Fortune (8.Campo 43'), 4.Nolan, 25.Faye, 6.Speed, 14.Davies, 39.Anelka, 21.Diouf (20.Vas Te 83')

Arsenal: 1.Lehmann, 27.Eboue, 5.Toure, 6.Senderos, 22.Clichy, 32.Walcott, 4.Fabregas, 19.Silva, 16.Flamini (9.Baptista 59'), 8.Ljungberg (13.Hleb 73'), 25.Adebayor,

Thẻ vàng: Davies (22'), Ljungberg (25'), Lehmann (30'), Fortune (38'), Senderos (60'), Toure (64')

Bàn thắng: Faye (9'), Anelka (45', 76'), Silva (45')

Sheva90
11-26-2006, 09:00 AM
Xem trận hôm qua, nói chung cũng tiếc cho ARS.

Vẫn kém duyên như mọi khi, với 3 quả đập cột và xà trong tình huống thủ môn khongcòn có thể phản xạ.

Vấn đề là thiếu 2 tiền đạo dứt điểm tốt. ADEBAY thì như 1 chú gà tập chơi bóng.

ĐIểm sáng của ARS là những đường chuyền như đặt của CESC + khả năng đi bóng khá táo bạo của THEO tuy còn hơi non nớt.

Zaks
11-26-2006, 09:03 AM
ADEBAY thì như 1 chú gà tập chơi bóng.
Thế mà anh này đã ghi bàn duy nhất vào lưới MU "đem lại" trận thua duy nhất của CLB rất tinh tế , thế mới Alacay chứ .
Nói chung thua trận này Arsenal đã càng ngày càng tụt xa so với MU và Chelsea .Chưa hết vòng mà họ đã tụt xuống thứ 6 rồi .

cobetocmay
11-29-2006, 12:35 PM
Ám ảnh quá khứ

Vậy là đã rõ: Arsenal là một kẻ yếu bóng vía. Ở Reebok, họ không kém đối thủ trên bất kỳ phương diện nào, từ con người cho đến giá trị thương hiệu, nhưng vẫn thua trận lần thứ 3 liên tiếp bằng tỷ số đậm nhất (1-3). Nguyên nhân ư? Wenger đã thua từ trước khi trận đấu bắt đầu!

Khách quan, Arsenal đã thiệt đơn thiệt kép trước hành trình đến Reebok. Họ mất Henry, Rosicky, Gallas vì chấn thương. Họ mất nốt van Persie vì bị treo giò. Nhưng chủ quan, nỗi ám ảnh của quá khứ quá lớn và các Pháo thủ đã chùn bước vì điều ấy. Đến thành Manchester (gặp MU, Bolton, Man City và Wigan), cứ 10 trận thì thầy trò Wenger thua đến 6. Đặc biệt, đến Reebok, Arsenal chưa một lần thắng kể từ năm 2002, trong đó thua liền 3 trận gần nhất (0-1, 0-2 và vừa rồi là 1-3). Vậy nên, các học trò của Wenger không tránh được cảm giác e dè, thậm chí là sợ sệt trước lối đá không ngại “đẩy và húc” của đối thủ. Ljungberg liên tục phải nhảy tránh những pha xoạc bóng của Faye và Meite. Fabregas vẫn rất nhanh và dẻo, nhưng đôi khi chủ động né va chạm trực tiếp. Bởi thế, Arsenal đã tiếp cận trận đấu rất thiếu nhiệt. Và khi Pháo thủ chưa kịp phô diễn lối đá đậm kỹ thuật mà so với Bolton họ hoàn toàn vượt trội, thì đã bị bắn rụng. Chỉ từ một quả phạt góc, Bolton bao giờ cũng đơn giản như vậy, Faye đã bắt Lehmann phải đầu hàng ngay phút thứ 10. Năm 2005, Giannakopoulos cũng bóp chết người London trong một tình huống đánh đầu hệt thế. Wenger đã sa vào một cái bẫy hết sức quen thuộc, rằng tại Reebok, bất kỳ đối thủ nào để Bolton chọc thủng lưới trước, coi như các vị khách chấp nhận một trận đấu bỏ đi.

Và ở trận thua đậm nhất của Arsenal trong 5 năm trở lại đây (kể từ trận thua cùng tỷ số 1-3 trước Newcastle cuối năm 2001), Wenger còn bị ám ảnh bởi một dấu ấn quá khứ khác: Nicolas Anelka. Chính Wenger đã đưa chân sút người Pháp về Arsenal năm 1997. Chính ông đã thổi bùng tài năng của Anelka (ghi 28 bàn/2 mùa). Và tối thứ Bảy vừa rồi, chính cậu học trò cũ đã chôn vùi tham vọng của người thầy. Anelka không phải là người chơi hay nhất bên phía Bolton. Chân sút 27 tuổi này cũng chẳng đóng góp gì trong việc “phá bĩnh” lối chơi của Arsenal. Nhưng chỉ với 2 lần loé sáng, hai tia sáng le lói như cố cứu vớt mấy năm suy sụp của Anelka, anh đã khiến đội bóng cũ sụp đổ. Hồi ức về Anelka bỗng chốc trở thành nỗi đau đối với Wenger.

Vậy là Arsenal đã thua trận đấu thứ 3 trong mùa (trận thứ 7 không thắng). Cái tên Bolton sẽ nhanh chóng bị lãng quên thôi, bởi Wenger và Arsenal còn quá nhiều việc phải làm ở phía trước, nhưng thất bại đớn đau 1-3 ở Reebok báo trước một kết cục chẳng lành. Vì giờ họ mới giành 22 điểm, kết quả tồi tệ nhất sau vòng 14, kể từ ngày Wenger đặt chân đến London năm 1996. Và chưa bao giờ Arsenal có thể làm nên trò trống gì với khởi đầu tồi tệ như vậy.

Nguồn :http://baobongda.com.vn/?bbd=show&ArtCat=43&ArtID=15808

Zaks
11-29-2006, 06:49 PM
Và ở trận thua đậm nhất của Arsenal trong 5 năm trở lại đây (kể từ trận thua cùng tỷ số 1-3 trước Newcastle cuối năm 2001),

Cái này ông nhà báo Nhật Quang nhớ nhầm rồi .Mùa 2004-2005 . Arsenal thua MU với tỉ số 2-4 trên sân Highbury mà ....

Zaks
11-29-2006, 07:47 PM
Arsene Wenger không muốn có thêm cầu thủ mới


HLV Arsene Wenger nói rằng ông không muốn có thêm sự bổ sung nào khác vào tháng Giêng tới, cho dù thành tích hiện tại của CLB không được tốt.

Wenger phát biểu: "Hiện tại, chúng tôi đang có một đội ngũ mạnh và có đủ khả năng vươn lên vị trí đầu bảng".

"Tôi không phủ nhận là CLB thường xuyên mất điểm 1 cách đáng tiếc nhưng tôi không muốn có thêm sự bổ sung nào nữa. Tôi muốn xây dựng một đội ngũ gắn kết có sự ổn định lâu dài".

Theo HLV lí giải, thì mùa giải trước, Arsenal dù không giành được chức VĐ giải Ngoại Hạng Anh nhưng lối chơi của CLB cũng rất thuyết phục. Ông nói: "Hãy đánh giá chúng tôi khi kết thúc mùa giải. Năm ngoái chúng tôi đã nói như thế và kết thúc mùa bóng với thành tích không tồi."

"Chúng tôi đã thi đấu tại bán kết League Cup, lọt tới tận trận chung kết Champions League, kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 4 và chấp nhận từ bỏ cup FA lần đầu tiên"

"Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với tất cả khả năng cua mình, và mọi người sẽ thấy đội bóng làm được những gì" - HLV được mệnh danh là "giáo sư" khẳng định.

http://www.vtv.vn/vi-VN/thethao/2006/11/111800.vtv

Zaks
11-30-2006, 08:54 AM
Arsenal lại thua ,trận thua thứ 4 của họ ở mùa này , và chính thức nói lời vĩnh biệt cuộc đua đến ngôi vô địch và Fulham chính là người đọc lời điếu cho họ .Sau đây là bình luận và diễn biến của trận đấu
Arsenal thua xứng đáng

http://img178.imageshack.us/img178/358/images11707711qc6.jpg
Fulham (trắng) buộc Arsenal nhận trận thua thứ 2 liên tiếp

Lần này, không phải là 1 bàn thua mà tới 2 bàn. Phút thứ 6, từ quả phạt góc, McBride đánh đầu lái bóng hết sức kỹ thuật vào góc xa khuất phục nỗ lực cứu thua của cả Lehmann lẫn Flamini.

Chưa hết, sự lấn lướt của Fulham tiếp tục được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ 2 ở phút 19. Boa Morte bắt tốc độ bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi cho Radzinski, nhanh hơn Flamini 1 nhịp, lần thứ 2 làm tung lưới Lehmann từ cự ly gần.

Dù bị dẫn 2 bàn nhưng Arsenal vẫn không thể dồn ép được đội chủ nhà. Do thiếu Fabregas ở tuyến giữa nên lối chơi của Arsenal trở nên rời rạc và họ phải chờ đến một tình huống cố định để rút ngắn tỷ số. Từ quả phạt trực tiếp ngoài 20 mét ở phút 36, Van Persie dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái đưa bóng vào góc xa, làm bó tay thủ thành Niemi.

Bàn thắng tuyệt đẹp này giúp Arsenal nuôi hi vọng gỡ hòa trong hiệp 2 và HLV Wenger đã quyết định tung Fabregas vào sân. Tưởng như thay đổi này đã mang lại hiệu quả khi ở phút 52, tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha chuyền bóng tinh tế cho Henry thoát xuống dứt điểm tung lưới Fulham nhưng bàn thắng đã không được công nhận do lỗi việt vị.

Phút 64, hi vọng gỡ hòa của Arsenal bị giáng đòn mạnh khi Senderos nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân sau pha bắt lỗi việt vị không thành. Từ quả phạt trực tiếp đó, Boa Morte đã dứt điểm dội xà ngang khung thành đội khách.

3 phút sau, Arsenal cũng có một cơ hội tốt nhưng cú sút của Walcott sau pha phối hợp tấn công đẹp mắt lại tìm trúng cột dọc khung thành thủ môn Niemi.

Ở những phút còn lại, cơ hội tiếp tục chia đều cho 2 đội nhưng tỷ số 2-1 vẫn được giữ nguyên. Một chiến thắng xứng đáng của Fulham trước Arsenal sau hơn 40 năm.

Fulham: Niemi, Volz, Christanval, Knight, Rosenior, Brown, Boa Morte, Radzinski (Routledge 46), Diop, Claus Jensen, McBride (Helguson 76).
Arsenal: Lehmann, Hoyte, Toure, Senderos, Flamini, Rosicky (Walcott 61), Song Billong (Fabregas 46), Silva, Hleb (Djourou 65), Henry, Van Persie.
Thẻ đỏ: Senderos (66).
Bàn thắng: McBride 6, Radzinski 19 - Van Persie 36.
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/2006/11/639027/

mufan777
11-30-2006, 09:03 AM
arsenal năm nay đá gà thật

buồn là năm sau ko được dự c.l

quangtrung
11-30-2006, 09:06 AM
Arsenal rơi vào hoàn cảnh hiện nay có lẽ là do mấy năm trở lại đây họ đã quá chú trọng tới việc xây dựng 1 sân bóng mới mà quên đi việc củng cố đội hình và giữ chân các trụ cột. những người mới đến thì quá trẻ chưa đủ sức ngánh vác trọng trách, người cũ còn lại thì thi đấu có phần giảm sút. nói chung hiện nay Arsenal đang rất sa sút nhưng chúng ta cũng không thể xem thường họ, vì họ vẫn còn đó một HLV tài năng, vẫn còn nhiều cấu thủ chất lượng.

Sheva90
11-30-2006, 01:13 PM
Đội hình ARS hiện nay quá chắp vá.Hàng phòng ngự thì toàn cầu thủ chấn thương và thiếu đẳng cấp.

Hàng tiền vệ hôm qua, còn thiếu cả CESC, hiệp 2 mới vào. Hàng công thì sa sút, thật sự là buồn cho ARS, và cả LIV nữa. Họ yếu đi làm cuộc cạnh tranh ngôi vô địch trở nên kém hấp dẫn.

Zaks
12-01-2006, 12:13 PM
TT (http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=175409&ChannelID=248) - HLV Arsene Wenger chính thức thừa nhận Arsenal đã tuyệt vọng trong cuộc đua giành ngôi Giải ngoại hạng Anh sau trận thua Fulham 1-2. Đây cũng là trận thua thứ ba liên tục tại giải của Arsenal trên sân khách.

c.ronald
12-02-2006, 07:31 PM
Theo tin từ BHL Arsenal, HLV Wenger sẽ không thể tung ra sân bộ đôi người Pháp Thierry Henry và Flamini trong trận derby phía Bắc thành London gặp Tottenham Hotspur đêm nay, sau những chấn thương mà hai anh gặp phải trong trận gặp Fulham hồi giữa tuần.

Sau khi được các bác sỹ của CLB kiểm tra lần cuối vào hôm qua, chân sút người Pháp chính thức nhận được thông báo anh sẽ không kịp bình phục cho trận đấu quan trọng gặp Tottenham.

HLV Wenger cho biết: "Henry đã bình phục để kịp ra sân vào giữa tuần song sau đó lại ngay lập tức gặp sự cố ở hông. Do đó, chắc chắn cậu ấy sẽ vắng mặt trong trận đấu đêm nay, gặp Tottenham".

Cũng giống như Henry, chấn thương cũng ngăn không cho Flamini góp mặt cùng đồng đội trong trận derby phía Bắc thành London lần thứ 152. Cầu thủ đa năng này đang gặp sự cố ở bắp chân và chỉ có thể trở lại sớm nhất trong trận gặp Porto, giữa tuần tới.

Bộ đôi người Pháp sẽ chính thức sẽ gia nhập danh sách nghỉ thi đấu vốn đã rất dài của Arsenal: William Gallas, Lauren, Diaby và Senderos (treo giò). Thay vào đó, nhiều khả năng Ljungberg và Baptista sẽ được HLV Wenger trao cơ hội vào sân để lấp chỗ trống.

Bên phía Tottenham, đội trưởng Ledley King và Jermaine Jenas cũng đang cho thấy những tín hiệu rất lạc quan về sự trở lại sau chấn thương.

bongdaso.com

dracula
12-02-2006, 08:27 PM
Chỉ trong vòng 2 tuần, Arsenal phải tham gia 5 trận quyết đấu. Đã thất bại hai trận đầu trước Bolton và Fulham, "các phái thủ" buộc phải thắng Tottenham Hotspur nếu chưa muốn quăng đi một mùa giải trắng tay nữa.

Lịch thi đấu rõ ràng là không chiều lòng Arsenal. chỉ trong 14 ngày, họ phải đến làm khách tại Reebok của đội bóng kỵ jơ Bolton, tham gia 3 trận derby thành London (với Fulham, Tottenham và Chelsea) cũng như tử chiến tại Bồ Đào Nha với Porto cho một suất đi tiếp tại Champions League.

Đầu xuôi đuôi mới lọt, nhưng ngay trong hai trận đầu tiên, Arsene Wenger và các học trò đã phải nhận hai thất bại cay đắng. Khoảng cách với MU tại Premier League đã lên đến 16 điểm, một thất bại nữa trước Tottenham thậm chí sẽ sớm chấm dứt hoàn toàn hy vọng tại giải đấu quốc nội, trước cả khi họ đến làm khách tại "thánh địa" Stamford Bridge của Chelsea vào cuối tuần sau.

http://i52.photobucket.com/albums/g5/Dracula111/Arsenal1-1.jpg
Cơ hội ngày càng rời xa tầm tay của Wenger và các học trò

Bởi vậy, có thể coi trận derby với Tottenham là 90 phút bản lề đối với Arsenal. Chỉ có một chiến thắng mới có thể tạm giúp đội bóng thành London tạm vượt qua những khó khăn trước mắt để sẵn sàng cho hai cuộc chạm trán nảy lửa với Porto và Chelsea ngay sau đó.

Arsenal vốn chẳng ngại người hàng xóm của mình. Những trận derby Bắc London luôn đem lại cảm giác ngọt ngào cho "các pháo thủ". Từ năm 2000 đến nay, họ chưa hề biết đến thất bại trước Tottenham. Tuy nhiên, đội chủ nhà sẽ phải bước vào trận đấu này với vô vàn khó khăn.

Arsenal đang có vấn đề lớn về tâm lý. Không còn là việc các tiền đạo "cóng chân" khi đối diện với khung thành đối phương, giờ đây sự bất ổn đã lan rộng trong cả đội hình của "các pháo thủ". Tuyến tiền vệ không còn khả năng chiến đấu và kiến tạo như hồi đầu mùa, còn hàng phòng thủ cũng thường xuyên hơn để lộ những khoảng trống nguy hại cho đối thủ tận dụng. Hai thất bại liên tiếp vừa qua đã phơi bày hoàn toàn những yếu điểm của một Arsenal có tiềm năng, nhưng lại quá non.

Thể lực cũng không còn là điểm mạnh của CLB này như hồi đầu mùa. Hàng loạt những cuộc bám đuổi nghẹt thở đã khiến những trụ cột của đội bóng có dấu hiệu chùn chân.

http://i52.photobucket.com/albums/g5/Dracula111/Arsenal-2.jpg
Henry và các đồng đội đang hụt hơi

Fabregas vẫn chưa có cơ hội nghỉ ngơi dù phải đóng vai trò lĩnh xướng lối chơi trong hầu như tất cả các trận đấu kể từ đầu mùa. Gilberto dù ra sân ít hơn người đá cặp với mình nhưng vì lý do tuổi tác cũng như những vấn đề cá nhân còn tỏ ra mỏi mệt hơn. Đó là chưa kể, chấn thương cũng đang hoành hành tại Arsenal khi một loạt cầu thủ phải ngồi ngoài, trong đó có những trụ cột không thể thay thế.

Ngược lại, sau khởi đầu tồi tệ, có vẻ như Tottenham đang lấy lại đà để bứt phá trong thời gian tới. Chiến thắng oanh liệt trước Chelsea cùng những kết quả hoàn hảo tại cup UEFA đã phần nào lấy lại hình ảnh của một đội bóng trẻ trung và giầu tài năng bậc nhất Premier League. Sự trở lại phong độ của các trụ cột như Ledley King, Lennon, Keane và đặc biệt là phong độ chói sáng của tiền đạo Berbatov khiến nhiệm vụ đặt lên vai thầy trò ông Arsene Wenger sẽ nặng nề hơn rất nhiều.

http://i52.photobucket.com/albums/g5/Dracula111/Arsenal-1.jpg
Những màn trình diễn chói sáng của Berbatov trong các trận đấu gần đây khiến hàng công của Spur trở nên rất đáng gờm

Arsenal chưa hề thất thủ trên sân nhà tại Premier League năm nay, trong khi Tottenham lại chưa được nếm hương vị chiến thắng khi rời xa White Hart Lane. Điều đó có thể sẽ gia tăng niềm tin chiến thắng cho đội chủ nhà, nhưng chắc chắn không dễ để họ giành 3 điểm tối quan trọng này trong một trận đấu mà Gallas, Senderos, và có thể cả Henry sẽ vắng mặt.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Arsenal: Lehmann (TM), Eboue, Toure, Djourou, Clichy, Hleb, Gilberto, Fabregas, Ljungberg - Van Persie, Adebayor.

Tottenham: Robinson (TM), Chimbonda, Dawson, King, Assou-Ekotto, Lennon, Zokora, Jenas, Malbranque, Berbatov, Keane.

http://bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=13&Cat_Sub_ID=6&news_id=18103

IluvGunners
12-02-2006, 09:40 PM
Arsenal 3-0 Tottenham

Adebayor trận này đã đá rất tốt. Ko chỉ ghi bàn,anh ta còn rất tích cực tranh chấp bóng. 1 lần nữa ở mùa giải này Ade là "cầu thủ lớn của trận đấu lớn :))"

Trận này Arsenal ko tấn công quá áp đảo nhưng vẫn nhẹ nhàng thắng 3-0, có đến 2 quả penalty của Sliva.

Sheva90
12-02-2006, 09:50 PM
BRAVO ADEBAYOR!!!

Thần tượng mới của sân EMI =))

Chú đó ghi bàn xong, HENRY cười sung sướng như rằng: