View Full Version : Cảm xúc !
parkjunwung
05-08-2006, 12:48 AM
Mọi thứ rồi cũng đi đến hồi kết, trò chơi nào cũng có kết thúc, cuộc vui nào cũng có lúc tàn ! Mối tình gắn bó hơn 5 mùa bóng của Ruud van Nistelrooy cũng đã sắp đến hồi hạ màn. Một mùa giải của những vui buồn lẫn lộn dành cho Ruud. Anh đã được kì vọng, anh đã đặt nhiều niềm tin và quyết tâm cho một mùa giải bước đệm của World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Tất cả dường như thật suôn sẻ với Ruud đầu mùa bóng, bàn thắng, bàn thắng và bàn thắng...Tất cả như muốn vỡ òa theo những bàn thắng của anh. Tất cả lại hy vọng, lại vui mừng khi Ruud đã trở lại, trở lại một sát thủ của ngày nào sau một mùa bóng đáng bị cho vào dĩ vãng.
Báo chí lại ca ngợi, cuộc sống luôn có hai mặt của nó. Khi anh tốt, anh sẽ được đưa lên bầu trời xanh thẳm. Khi anh không tốt, anh sẽ phải xuống hố sâu. Ruud cũng tương tự như vậy, anh lại được "tỉa tót", được tâng bốc đến chín tầng mây. Ferguson không ngớt khen ngợi cậu học trò cưng của mình với những lời lẽ tốt đẹp nhất...Rồi giờ đây thì chính ông đã đẩy anh xuống cái hố mà ông đã từng đẩy những Becks, Stam rồi Keano xuống.
Trận chung kết Carling Cup diễn ra, Ruud đâu rồi ? Anh đã không có mặt trong đội hình xuất phát. Ồ, hóa ra trận này Saha đá chính và Ruud dự bị. Một dấu hiệu khá lạ và cũng khá...bất thường. "Chắc Ruud sẽ được sớm vào sân thôi", tôi tự nhủ trong đầu mình. Nhưng thời gian cứ trôi và mọi thứ vẫn suôn sẻ với United. "Ruud đã khởi động" tôi bắt đầu mừng thầm, nhưng không, anh đã không thể có cơ hội vào sân chơi trận chung kết mà có lẽ là cuối cùng của anh với Manchester United. Ruud ngậm ngùi nhìn các đồng đội ăn mừng chiến thắng, tất cả đã vỡ òa trong men say, nhưng với Ruud. Buổi tiệc đã sớm tàn với anh...Anh rời sân thiên niên kỉ, những bước chân nặng nề cũng một vẻ mặt buồn bã hiện rõ ở anh.
Tương lai Ruud sẽ là gì đây ? Câu hỏi được xuất hiện trên các tít của tất cả các tờ báo. Có những người lạc quan thì cho rằng đó chỉ là hành động giữ sức cho Ruud của Fergie, có những người lại nghĩ đến vết xe đổ của Becks, Keane, Stam dành cho Ruud. Tương lai của anh ngày càng trở nên mờ mịt, Fergie vẫn lạnh nhạt, vẫn lãnh đạm nhưng không ai có thể trách ông. Bởi đơn giản, United vẫn chơi tốt khi không có Ruud. Đề tài về Ruud trở nên ngày càng nóng bỏng hơn, nó "nóng" và "sáng" lên từng ngày, qua từng giờ, theo từng trận đấu.
Giờ thì số phận của Ruud đang đếm ngược theo dòng thời gian. Anh sẽ ra đi, nhưng anh ra đi thật buồn, nó không đẹp như nhiều người mong đợi. Không kèn, không trống...Nhưng tôi hiểu, trong tình yêu của tôi dành cho bóng đá. Ruud đã trở thành một phần không thể thiếu, tôi tự hỏi trước mỗi trận đấu "liệu anh có được đá chính không", tôi vỡ òa khi anh ghi bàn và những cảm xúc dâng trào khi nhìn thấy cảnh anh chia vui cùng các đồng đội. Những bàn thắng của Ruud là một món ăn tình thần không thể thiếu của tôi..United đã dẫn tôi đến với bóng đá. Còn Ruud, đơn giản anh là người đã giúp tôi hiểu bóng đá đẹp như thế nào...
ZhaoYun
05-08-2006, 01:05 AM
Chúng ta sẽ giữ lại những ký ức thật đẹp về Ruud dù rằng hiện thực cũng thật không dễ chịu chút nào..nhưng anh xứng đáng là một người được chúng ta ghi nhận một cách thật đặc biệt với những đóng góp thật tuyệt vời ...
David Tuankham
05-08-2006, 01:12 PM
Không hiểu sao những cầu thủ đã và sắp phải rời M.U đều "không đẹp như nhiều người" mong đợi nhỉ . Stam , rồi Becks , cả Keano , và sắp tới có thể là Ruud . Bất cứ cầu thủ nào phải rời M.U đều để lại trong lòng chúng ta bao nhiêu tiếc nuốt .
Nhưng có người đi sẽ có người đến , đúng như anh Park nói "Mọi thứ rồi cũng đi đến hồi kết, trò chơi nào cũng có kết thúc, cuộc vui nào cũng có lúc tàn ! " , đó đã là 1 quy luật tất yếu rồi . Nên chúng ta phải chấp nhận thôi .
d_beck
05-16-2006, 09:50 AM
có lẽ tất cả những nguyên nhân khiến Beck, Stam, Keane, và có thể Ruud là do SAF. chúng ta có trách, có tiếc nuối cũng chả thể nào thay đổi được tình hình, trừ khi SAF ra đi
CursedDragoon_12
05-16-2006, 10:11 AM
đúng là những người này ra đi đều có liên quan đến SAF.nhưng SAF đã ở MU lâu rồi nếu SAF ra đi thì ai sẽ thế chỗ đây và lối chơi của MU sẽ thay đổi như thế nào ?
mIn hEe
05-16-2006, 08:15 PM
Ruud No1 !
HUANREDDEVILS_1991
05-29-2006, 08:31 AM
Mọi thứ rồi cũng đi đến hồi kết, trò chơi nào cũng có kết thúc, cuộc vui nào cũng có lúc tàn ! Mối tình gắn bó hơn 5 mùa bóng của Ruud van Nistelrooy cũng đã sắp đến hồi hạ màn. Một mùa giải của những vui buồn lẫn lộn dành cho Ruud. Anh đã được kì vọng, anh đã đặt nhiều niềm tin và quyết tâm cho một mùa giải bước đệm của World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Tất cả dường như thật suôn sẻ với Ruud đầu mùa bóng, bàn thắng, bàn thắng và bàn thắng...Tất cả như muốn vỡ òa theo những bàn thắng của anh. Tất cả lại hy vọng, lại vui mừng khi Ruud đã trở lại, trở lại một sát thủ của ngày nào sau một mùa bóng đáng bị cho vào dĩ vãng.
Báo chí lại ca ngợi, cuộc sống luôn có hai mặt của nó. Khi anh tốt, anh sẽ được đưa lên bầu trời xanh thẳm. Khi anh không tốt, anh sẽ phải xuống hố sâu. Ruud cũng tương tự như vậy, anh lại được "tỉa tót", được tâng bốc đến chín tầng mây. Ferguson không ngớt khen ngợi cậu học trò cưng của mình với những lời lẽ tốt đẹp nhất...Rồi giờ đây thì chính ông đã đẩy anh xuống cái hố mà ông đã từng đẩy những Becks, Stam rồi Keano xuống.
Trận chung kết Carling Cup diễn ra, Ruud đâu rồi ? Anh đã không có mặt trong đội hình xuất phát. Ồ, hóa ra trận này Saha đá chính và Ruud dự bị. Một dấu hiệu khá lạ và cũng khá...bất thường. "Chắc Ruud sẽ được sớm vào sân thôi", tôi tự nhủ trong đầu mình. Nhưng thời gian cứ trôi và mọi thứ vẫn suôn sẻ với United. "Ruud đã khởi động" tôi bắt đầu mừng thầm, nhưng không, anh đã không thể có cơ hội vào sân chơi trận chung kết mà có lẽ là cuối cùng của anh với Manchester United. Ruud ngậm ngùi nhìn các đồng đội ăn mừng chiến thắng, tất cả đã vỡ òa trong men say, nhưng với Ruud. Buổi tiệc đã sớm tàn với anh...Anh rời sân thiên niên kỉ, những bước chân nặng nề cũng một vẻ mặt buồn bã hiện rõ ở anh.
Tương lai Ruud sẽ là gì đây ? Câu hỏi được xuất hiện trên các tít của tất cả các tờ báo. Có những người lạc quan thì cho rằng đó chỉ là hành động giữ sức cho Ruud của Fergie, có những người lại nghĩ đến vết xe đổ của Becks, Keane, Stam dành cho Ruud. Tương lai của anh ngày càng trở nên mờ mịt, Fergie vẫn lạnh nhạt, vẫn lãnh đạm nhưng không ai có thể trách ông. Bởi đơn giản, United vẫn chơi tốt khi không có Ruud. Đề tài về Ruud trở nên ngày càng nóng bỏng hơn, nó "nóng" và "sáng" lên từng ngày, qua từng giờ, theo từng trận đấu.
Giờ thì số phận của Ruud đang đếm ngược theo dòng thời gian. Anh sẽ ra đi, nhưng anh ra đi thật buồn, nó không đẹp như nhiều người mong đợi. Không kèn, không trống...Nhưng tôi hiểu, trong tình yêu của tôi dành cho bóng đá. Ruud đã trở thành một phần không thể thiếu, tôi tự hỏi trước mỗi trận đấu "liệu anh có được đá chính không", tôi vỡ òa khi anh ghi bàn và những cảm xúc dâng trào khi nhìn thấy cảnh anh chia vui cùng các đồng đội. Những bàn thắng của Ruud là một món ăn tình thần không thể thiếu của tôi..United đã dẫn tôi đến với bóng đá. Còn Ruud, đơn giản anh là người đã giúp tôi hiểu bóng đá đẹp như thế nào...
khi tôi vừa xem xong clip của ruud do park mới down lên thì có một thứ gì đó dâng trào trong trái tim tôi , những bàn thắng của ruud và những đường chuyền của beckham có lẽ chỉ còn trong kí ức nhưng tôi vẫn luôn luôn nhớ về họ . bản thân tôi vẫn rất mong ruud ở lại nhưng lí trí lại mách bảo tôi rằng ruud sắp rời old traford .dù thế nào thì tôi vẫn chúc ruud sẽ thành cong ở màu áo mới !
triducmanutd
05-29-2006, 09:44 AM
Đúng như anh Park nói. Cuộc chơi nào cũng đến hồi kết. Cuộc đời cũng vậy. Có thể...Ruud sẽ ra đi mùa bóng này. Có thể...Ruud sẽ rời Old Trafford trong một buổi chiều mưa tuyết buồn bã trắng ngập cả khoảng sân cỏ mà anh đã trải qua nhiều kỉ niệm thật đáng nhớ. Sân OT hôm ấy ko một bóng người, chỉ có làn gió lạnh lẽo cùng cái sương mù mờ mờ ảo ảo bao phủ quanh con người tiền đạo nổi danh mang áo số 10 của Manchester. Cảnh chia tay ấy thật buồn, buồn lắm chứ. Buồn vì sự ra đi thật phũ phàng, vì sự nghiệp bóng đá ko suôn sẻ như chính anh mong đợi, vì những con người đã từng yêu quí anh, nâng niu anh nay quay sang phủ nhận anh một cách tàn nhẫn.
Dưới cái màn sương mờ ảo trên sân Old Trafford hôm ấy, có lẽ anh sẽ nghĩ nhiều lắm, đau nhiều lắm, cũng có lẽ anh sẽ khóc nhiều lắm. Nghĩ nhiều về mọi chuyện anh đã làm, đúng có, sai có. Đau nhiều vì cái đúng đã ko thể che lấp được cái sai trong con mắt người thầy mình. Anh khóc nhiều lắm, anh tiếc nuối lắm cái thời huy hoàng ngày xưa, nhớ lắm cái thuở vinh quang cùng MU, khao khát lắm cái đỉnh cao anh muốn cùng MU chinh phục vẫn chưa đạt đựơc. Nhưng có lẽ anh sẽ phải ngậm nỗi đau dày vò ấy duy chỉ một mình anh thôi. Xung quanh anh có lẽ sẽ chẳng có ai chia sẻ được cái đau tinh thần khủng khiếp ấy.
Thôi thì anh cứ vui lên, lạc quan lên, hãy tập trung tất cả sức lực, tài năng vào World Cup, cái đỉnh cao vinh quang anh đã khao khát từ lâu. Anh hãy xem đây là nguồn động lực lớn thôi thúc anh thi đấu đỉnh cao. Vì với phong độ tốt, màn trình diễn ấn tượng, mọi thứ với anh sẽ lại màu hồng. Cuộc đời là thế, "Khi anh tốt, anh sẽ được đưa lên bầu trời xanh thẳm. Khi anh không tốt, anh sẽ phải xuống hố sâu" (anh parkjunwung đã có nói). Mọi thứ chưa được BLĐ MU khẳng định rõ ràng, có nghĩa là họ vẫn còn chờ đợi anh, cho anh một cơ hội cuối cùng. Nếu anh trở thành ngôi sao sáng tại World Cup lần này, MU sẽ lại chào đón anh như cái thuở ngày xưa tươi đẹp mà thôi.
Và có lẽ đến lúc chúng ta phải đi tìm một ẩn số mới cho vị trí thuyền trưởng thay thế người tiền nhiệm đã già cỗi, già tuổi tác, già năng lực nhưng cũng đồng nghĩa thiếu sáng suốt trong suy nghĩ...
khoailanhat
05-29-2006, 10:35 AM
Hãy giữ lại trong mình những kí ức tốt đẹp về Ruud , anh đã dành tất cả tâm huyết cho MU nhưng có lẽ đúng như anh nói anh đã bị phản bội , nhưng cũng đừng trách ngài Alex , 2 ng` đàn ông ko có cùng quan điểm sống thì có lẽ sự ra đi của 1 ng` cũng là lẽ đương nhiên
triducmanutd
05-29-2006, 11:12 AM
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Chan-dung/2005/05/3B9DE2E1/
Hãy xem để fan MU hiểu rõ hơn về ông chủ của chúng ta!!
crazy_leo
05-29-2006, 01:15 PM
Thế mới nói.
Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
Để xem xét nguyên nhân việc ra đi của Ruud ngày hôm nay ta cần nhớ lại khi Stam, Beck và Kean ra đi. Nhưng nếu xa hơn bạn sẽ thấy đó cũng chính là nguyên nhân King Eric của chúng ta từ giã sân cỏ sớm như thế. Ở MU ko có chỗ cho những cầu thủ có cá tính, đặc biệt khi cầu thủ ấy đã cống hiến nhiều cho CLB rùi, như thể trái chanh đã vắt gần hết nước rùi thì CLB sẽ tìm cách đẩy họ đi. Chỉ những cầu thủ ngoan ngoãn mới có thể ở lại. Chính vì thế nhìn lại lịch sử CLB những huyền thoại, những thủ lĩnh của đội bóng lại thường là những người phải ra đi. Cho nên có thể nói Eric cũng đã nhìn thấy điều đó và chủ động từ giã sân cỏ để khỏi phải có một kết cục đau thương như Ruud bây giờ.
Thật ra để bàn về SAF ta chỉ có thể nói thế này, khi một người ngự trị trên đỉnh cao thì họ sẽ tìm mọi cách để kéo dài thời gian cai trị của mình, kéo dài quyền lực của mình kể cả bằng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Điều này rất đúng với SAF.
Hello
07-07-2006, 10:52 PM
Ruud có thể sẽ ở lại, đó là chuyện của mấy tháng trước rồi :D
metoyou_dl
07-07-2006, 11:07 PM
H mọi ngừoi đừng buồn nữa,em nghe tin rằng Ruud sẽ ở lại với MU mà.Hình như Ruud sắp trở lại sân tập với MU oài mà
hoang007
07-08-2006, 01:25 PM
Ruud sẽ tìm lại chính mình,một bản năng sát thủ
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.