View Full Version : Yêu MU chẳng phải vì danh hiệu
crazy_leo
05-06-2006, 11:00 AM
Thật ra mình là 1 trong những người trong diễn đàn này xem MU từ sớm nhất.
Trong thời kì hoàng kim của MU.
Thật ra nếu chỉ yêu MU trong thời kỳ ấy thì dễ dàng quá. Nó cũng như khi nhìn thấy một người đẹp, nhất là đẹp hơn hẳn những người khác. Ta sẽ nảy sinh lòng yêu mến ngay, choáng. Nhưng rồi sắc đẹp sẽ phai mờ với thời gian, chỉ có 1 tình yêu đủ lớn mới giúp ta vượt khỏi những choáng váng ngỡ ngàng ban đầu khi nhận ra người yêu mình đã không còn đẹp như ngày đầu nữa. Ta phải tìm hiểu và yêu vẻ đẹp bên trong của người ấy.
Tình yêu với MU cũng thế.
Các bạn biết không, đã quá quen với hình ảnh MU là chiến thắng, là vô địch trong khoảng hơn 10 năm qua làm sao tôi có thể chịu được khi 2 mùa giải qua chúng ta trắng tay, và mùa này là mùa thứ 3. Sao hôm MU đoạt Carling Cup tôi cay đắng thế. Lúc trước MU kiêu hùng của chúng ta có bao giờ thèm để mắt tới cái Cup vớ vẩn ấy đâu. Bây giờ thì...Nhìn các cầu thủ MU nhảy nhót vui mừng với Carling Cup mà tan nát cõi lòng. Đau đớn thay.
Trong hơn 10 năm qua mỗi lần Arsenan vô địch chỉ như một chặng nghỉ chân của chúng ta và chắc chắn năm sau chúng ta sẽ đòi lại những gì đã mất. Nhưng đã 3 mùa nay ta trắng tay.
Có những lúc tôi đã đau đớn, đã tức giận, đã tự nhủ trận sau sẽ không thèm xem MU nữa, giận mấy trận cho bõ ghét. Nhưng làm sao có thể làm như thế được khi tình yêu đã ngấm vào máu, đã yêu nhau hơn 10 năm rùi mà, đã quá hiểu nhau rùi mà. Sau những phút dở hơi thì tình yêu của tôi sẽ lại đem cho tôi những phút thăng hoa tột đỉnh của tất cả những cảm xúc trộn lẫn dâng trào.
Yêu MU khi MU không còn là đỉnh cao nữa chúng ta phải biết yêu từng trận đấu, từng pha bóng đẹp_những pha bóng đúng với bản sắc, truyền thống của chúng ta. Cũng có lẽ tình yêu quá lâu nó đã đằm thắm hơn nhiều. Không còn là tình yêu với những phút đăng quang hoành tráng nữa, mà là tình yêu với bất cứ thứ gì thuộc về MU. Tôi có thể không hài lòng nhưng tôi vẫn yêu các cầu thủ MU bây giờ vì họ cũng đang cố gắng, rất cố gắng để thể hiện được lối chơi rực lửa của MU truyền thống của MU. Chỉ có điều để làm được điều ấy thì họ phải nỗ lực hơn rất nhiều, hoặc có thể họ sẽ không thể làm được. Cho nên những sự lựa chọn của ban huần luyện, ban điều hành cũng là rất quan trọng để tạo ra được một đội hình đủ sức cạnh tranh.
Tôi có thể chấp nhận chờ đợi MU xây dựng một đội hình đủ mạnh trong một vài năm nữa, chấp nhận vài mùa giải trắng tay nữa_ chẳng thà không có chứ đừng là Carling Cup, đau lắm. Nhưng tôi không thể chấp nhận các cầu thủ không có tinh thần chiến đấu, trong mùa giải này những trận đấu làm tôi bực tức là những trận đấu mà các cầu thủ của chúng ta thi đấu mà không có niềm tin quyết thắng gì cả, chỉ hô hào miệng mà thôi, như trận gặp Benfica ấy. Chúng ta không có được độ lì và quyết tâm chiến thắng trong những trận đấu lớn như trước nữa.
May là ở những vòng đấu cuối chúng ta đã thấy được hình ảnh của MU như ngày nào, luôn chiến đấu ngoan cường dù tất cả nghĩ họ đã tuyệt vọng. Chắc các fan MU không thể quên cuộc rượt đuổi thần thánh năm 1995 để vượt qua Newcastle đoạt chức vô địch chứ, rùi những lần cho Arsenan ôm hận khi vượt qua bọn chúng để đoạt chức vô địch ở những vòng đấu cuối. Chúng ta luôn có những đối thủ mạnh nhưng chúng ta luôn biết vượt qua họ như thế nào. Và đó chính là điều làm các đội bóng ở PL phải nể sợ chúng ta. Nhìn thấy MU là như thấy ác quỷ roài, sợ co rúm cả người còn đá đấm gì nữa, chỉ mong nhận thua sớm cho rùi. Tự hào biết mấy
Tình yêu với MU qua bao năm tháng, qua bao thăng trầm, nhất là chu kì xuống dốc hiện nay vẫn chẳng hề thay đổi. Tôi yêu MU không phải vì những gì MU đạt được mà vì những gì MU mang lại cho tôi. Đó là điều tuyệt vời nhất.
huhu , anh nobita viết hay lắm .....
Danh hiệu cũng rất quan trọng nhưng không phải là tất cả tình yêu mà chúng ta dành cho MU , yêu MU đơn giản là yêu cái đẹp , yêu cái tinh thần mà MU đã cống hiến cho người hâm mộ .
Một tình yêu lớn nào cũng phải trải qua những lúc khó khăn và mỗi lần vượt qua được khó khăn đó thì tình yêu đó lại càng lớn càng khăng khít thêm . Tình yêu MU cũng vậy , sẽ mãi yêu MU và chỉ có một đội bóng là"quỉ đỏ" ở trong tim mà thôi .....
MU Only , Forever MU !!!!!!!!!
kencongtu
05-06-2006, 01:43 PM
Yêu MU vì lối chơi cống hiến , luôn dành tặng vẻ đẹp của bóng đá tấn công cho NHM . Yêu MU vì các cầu thủ như những chiến sĩ , ko bao giờ đầu hàng dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất ! Yêu MU vì đơn giản , tôi là 1 fan của MU từ hồi mới coi đá banh !
Thu_thanh9x
05-06-2006, 01:52 PM
Thật ra nếu chỉ yêu MU trong thời kỳ ấy thì dễ dàng quá. Nó cũng như khi nhìn thấy một người đẹp, nhất là đẹp hơn hẳn những người khác. Ta sẽ nảy sinh lòng yêu mến ngay, choáng. Nhưng rồi sắc đẹp sẽ phai mờ với thời gian, chỉ có 1 tình yêu đủ lớn mới giúp ta vượt khỏi những choáng váng ngỡ ngàng ban đầu khi nhận ra người yêu mình đã không còn đẹp như ngày đầu nữa. Ta phải tìm hiểu và yêu vẻ đẹp bên trong của người ấy.
Em ko thể diễn đạt cảm xúc của em với Mu như anh nobi được nó lẫn lộn vui bùn xen yêu ghét, đối với em cho dù đã 3 mùa giải Mu ko có danh hiệu gì nhưng Mu vẫn ở trong trái tim em . Không chỉ riêng em mà rất nhiều người khác cũng buồn và thất vọng khi Mu thua hay dừng bước trước một đội bóng nào đó nhưng chúng ta vẫn yêu Mu ko phải vì danh hiệu mà vì Mu luon ở trong tim chúng ta . Với ánh hào quang của 1 đội bóng nào có được khi họ đang thi đấu ở phong độ đỉnh cao cũng làm cho rất nhiều người phải cảm thấy chói trước ánh sáng đó và ham mê cuồng nhiệt. Nhưng nếu như đội bóng đó lại " trở về với vẻ vốn có của nó" thì sẽ ra sao , họ còn là những fans cuồng nhiệt như trước đây ko . Đó mới là yêu vì danh hiệu
Đúng ! Mu là một đội bóng lão luyện trong làng bóng đá, một câu lạc bộ truyền thống .Không ai có thể phủ nhận điều đó . Đó chính là những kết quả xứng đáng đối với họ sau khi đã cống hiến cho khán giả những pha ghi bàn đặc sắc , làm cho không khí trên SVĐ trở nên sôi động và cuồng nhiệt hơn, hay cũng chính Mu đã gắn kết chúng ta lại với nhau:gem37:
MU luôn ở trong tim chúng ta , in my heart
nct91
05-06-2006, 03:49 PM
Tôi yêu MU không phải vì những gì MU đạt được mà vì những gì MU mang lại cho tôi. Đó là điều tuyệt vời nhất.
câu này càn ghi vào sách mất thôi
Anh carzy_leo nói hay quá đi mất
vubeckham
05-06-2006, 04:06 PM
hay hay cho 1 tràng pháo tay. anh nobi viết cảm động thật. Chúng ta sẽ mà yêu và tin vào MU.
Thu_thanh9x
05-06-2006, 04:11 PM
Đúng đó Thanks anh em cái nhỉ??
crazy_leo
05-08-2006, 09:57 AM
Cảm ơn anh em đã chia sẽ những cảm xúc với MU của tôi, và có thể là của tất cả mọi người.
Một lần nữa hình ảnh MU mãi ngự trị trong trái tim tôi, một tình yêu lớn, lớn hơn tất cả những tình yêu nhỏ.
Hôm qua MU lại chiến thắng, thắng thế mới sướng chứ.
Tuyệt lắm Leo, fan M.U phải thế chứ ! bài của ông sẽ được lên trang chủ nhé, okie ?
only4u
05-08-2006, 10:17 AM
Sao k tổ chức một cuộc thi viết về MU nhỉ ??
tôiyeumu
05-08-2006, 10:18 AM
Chẳng biết nói sao nữa suôt đời này CLB tôi yêu thích là manchester united.Câu hỏi mà LEO đặt ra cũng là câu hỏi mà nhiều năm nay đã có rất nhiều người ...đặt ra và kết lại yêu mu vì :( Tôi yêu MU không phải vì những gì MU đạt được mà vì những gì MU mang lại cho tôi. Đó là điều tuyệt vời nhất)
red_devil85
05-08-2006, 10:33 AM
Sáng MU,trưa MU,tối MU,nửa đêm ngủ vẫn mơ đến MU.............
Thật ra mình là 1 trong những người trong diễn đàn này xem MU từ sớm nhất.
Trong thời kì hoàng kim của MU.
Thật ra nếu chỉ yêu MU trong thời kỳ ấy thì dễ dàng quá. Nó cũng như khi nhìn thấy một người đẹp, nhất là đẹp hơn hẳn những người khác. Ta sẽ nảy sinh lòng yêu mến ngay, choáng. Nhưng rồi sắc đẹp sẽ phai mờ với thời gian, chỉ có 1 tình yêu đủ lớn mới giúp ta vượt khỏi những choáng váng ngỡ ngàng ban đầu khi nhận ra người yêu mình đã không còn đẹp như ngày đầu nữa. Ta phải tìm hiểu và yêu vẻ đẹp bên trong của người ấy.
Tình yêu với MU cũng thế.
Các bạn biết không, đã quá quen với hình ảnh MU là chiến thắng, là vô địch trong khoảng hơn 10 năm qua làm sao tôi có thể chịu được khi 2 mùa giải qua chúng ta trắng tay, và mùa này là mùa thứ 3. Sao hôm MU đoạt Carling Cup tôi cay đắng thế. Lúc trước MU kiêu hùng của chúng ta có bao giờ thèm để mắt tới cái Cup vớ vẩn ấy đâu. Bây giờ thì...Nhìn các cầu thủ MU nhảy nhót vui mừng với Carling Cup mà tan nát cõi lòng. Đau đớn thay.
Trong hơn 10 năm qua mỗi lần Arsenan vô địch chỉ như một chặng nghỉ chân của chúng ta và chắc chắn năm sau chúng ta sẽ đòi lại những gì đã mất. Nhưng đã 3 mùa nay ta trắng tay.
Có những lúc tôi đã đau đớn, đã tức giận, đã tự nhủ trận sau sẽ không thèm xem MU nữa, giận mấy trận cho bõ ghét. Nhưng làm sao có thể làm như thế được khi tình yêu đã ngấm vào máu, đã yêu nhau hơn 10 năm rùi mà, đã quá hiểu nhau rùi mà. Sau những phút dở hơi thì tình yêu của tôi sẽ lại đem cho tôi những phút thăng hoa tột đỉnh của tất cả những cảm xúc trộn lẫn dâng trào.
Yêu MU khi MU không còn là đỉnh cao nữa chúng ta phải biết yêu từng trận đấu, từng pha bóng đẹp_những pha bóng đúng với bản sắc, truyền thống của chúng ta. Cũng có lẽ tình yêu quá lâu nó đã đằm thắm hơn nhiều. Không còn là tình yêu với những phút đăng quang hoành tráng nữa, mà là tình yêu với bất cứ thứ gì thuộc về MU. Tôi có thể không hài lòng nhưng tôi vẫn yêu các cầu thủ MU bây giờ vì họ cũng đang cố gắng, rất cố gắng để thể hiện được lối chơi rực lửa của MU truyền thống của MU. Chỉ có điều để làm được điều ấy thì họ phải nỗ lực hơn rất nhiều, hoặc có thể họ sẽ không thể làm được. Cho nên những sự lựa chọn của ban huần luyện, ban điều hành cũng là rất quan trọng để tạo ra được một đội hình đủ sức cạnh tranh.
Tôi có thể chấp nhận chờ đợi MU xây dựng một đội hình đủ mạnh trong một vài năm nữa, chấp nhận vài mùa giải trắng tay nữa_ chẳng thà không có chứ đừng là Carling Cup, đau lắm. Nhưng tôi không thể chấp nhận các cầu thủ không có tinh thần chiến đấu, trong mùa giải này những trận đấu làm tôi bực tức là những trận đấu mà các cầu thủ của chúng ta thi đấu mà không có niềm tin quyết thắng gì cả, chỉ hô hào miệng mà thôi, như trận gặp Benfica ấy. Chúng ta không có được độ lì và quyết tâm chiến thắng trong những trận đấu lớn như trước nữa.
May là ở những vòng đấu cuối chúng ta đã thấy được hình ảnh của MU như ngày nào, luôn chiến đấu ngoan cường dù tất cả nghĩ họ đã tuyệt vọng. Chắc các fan MU không thể quên cuộc rượt đuổi thần thánh năm 1995 để vượt qua Newcastle đoạt chức vô địch chứ, rùi những lần cho Arsenan ôm hận khi vượt qua bọn chúng để đoạt chức vô địch ở những vòng đấu cuối. Chúng ta luôn có những đối thủ mạnh nhưng chúng ta luôn biết vượt qua họ như thế nào. Và đó chính là điều làm các đội bóng ở PL phải nể sợ chúng ta. Nhìn thấy MU là như thấy ác quỷ roài, sợ co rúm cả người còn đá đấm gì nữa, chỉ mong nhận thua sớm cho rùi. Tự hào biết mấy
Tình yêu với MU qua bao năm tháng, qua bao thăng trầm, nhất là chu kì xuống dốc hiện nay vẫn chẳng hề thay đổi. Tôi yêu MU không phải vì những gì MU đạt được mà vì những gì MU mang lại cho tôi. Đó là điều tuyệt vời nhất.
http://manutdvn.net/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=417
Chúc mừng cậu nhé Trung ! :manucheer
anh Leo đòi tiền nhuận bút đê , hehe....
thành viên Dremon's family ít ra cũng phải thế chứ :6: :6: :6:
David Tuankham
05-08-2006, 12:02 PM
Đúng là bài viết của anh Leo hay thật , đúng là những cảm xúc sâu sắc nhất , chân thành nhất của một cố động viên trung thành , cuồng nhiệt .
tình yêu đã ngấm vào máu
Yêu như thế mới gọi là yêu , và tình yêu ấy của chúng ta luôn luôn sâu đậm . Mãi mãi chỉ có M.U
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Uh``````, trò Nobita , sao hôm nay trò viết văn hay thế nhỉ ? Thầy sẽ thưởng cho trò 10 điểm . Ráng cố gắng phát huy nhé :laugh:
vtanh
05-08-2006, 01:05 PM
Hehe ..... :devil: !
Chúc mừng anh Leo điên :devil: !
Cố gắng "tâm sự" nhiều vào nhé :devil: !
crazy_leo
05-08-2006, 04:56 PM
Hơ hơ!
Đúng roài, đúng roài.
Mặc dù rất vinh dự được đăng bài trên trang chủ nhưng theo luật báo chí ông Chánh cho tui xin xiền nhuận bút nhé.Hehehe
Hơ hơ!
Đúng roài, đúng roài.
Mặc dù rất vinh dự được đăng bài trên trang chủ nhưng theo luật báo chí ông Chánh cho tui xin xiền nhuận bút nhé.Hehehe
Mời tác giả liên lạc với BQT vào lúc 12h đêm nay :devil:
David Tuankham
05-08-2006, 05:28 PM
Mời tác giả liên lạc với BQT vào lúc 12h đêm nay :devil:
Sao lại 12h đêm hả anh :39:
Sau khi nhận nhuận bút đề nghị Nobita bao cả 4r ( trước mắt là mấy anh em ở TpHCM ) 1 chầu thật lớn nha. :69:
vtanh
05-08-2006, 05:57 PM
Hehe ..... :devil: !
Cái vụ 12h đêm thật là ........ bí hiểm :devil: !
ZhaoYun
05-09-2006, 02:25 AM
Cảm ơn anh em đã chia sẽ những cảm xúc với MU của tôi, và có thể là của tất cả mọi người.
Một lần nữa hình ảnh MU mãi ngự trị trong trái tim tôi, một tình yêu lớn, lớn hơn tất cả những tình yêu nhỏ.
Hôm qua MU lại chiến thắng, thắng thế mới sướng chứ.
Congratulation!! Manchester luôn luôn có những cổ động viên với tình yêu sâu đậm như vậy, chúng ta yêu và yêu..chỉ có thể như vậy thôi..không thay đổi được.:manucheer
vubeckham
05-09-2006, 03:27 AM
đề nghị anh nobi thông báo cho cả nhà biết 12h đêm nay đã có gì xảy ra chưa? tình hình thế nào rồi?
crazy_leo
05-09-2006, 09:42 AM
Thông báo cho anh em biết là 12h đêm wa tớ đi chơi chưa về cho nên không liên lạc với BQT được nên không có gì xảy ra cả.
Lấy tiền nhuận búa mà phải bao hết mọi người trong 4r thì thà không nhận còn hơn.
Kekeke
David Tuankham
05-09-2006, 12:56 PM
Thông báo cho anh em biết là 12h đêm wa tớ đi chơi chưa về cho nên không liên lạc với BQT được nên không có gì xảy ra cả.
Lấy tiền nhuận búa mà phải bao hết mọi người trong 4r thì thà không nhận còn hơn.
Kekeke
Hehe , thế anh có lấy ko , ko lấy em lấy giùm cho. :brows:
Chắc lại phải hẹn 12h đêm ngày khác vậy . À , mà phải phạt anh nữa chứ , đã hẹn rồi mà ko tới . Phạt gấp đôi :yahoo:
crazy_leo
05-09-2006, 01:42 PM
Á à!
Anh em trong nhà không bảo vệ còn đòi phạt anh nữa hả.
Tại BQT hẹn giờ kỳ quặc chứ bộ.
Hẹn đâu không hẹn lại hẹn 12h đêm, giờ đấy người ta còn đi chơi nữa chứ.
Hơ hơ
Anh em ui, Box Cảm Nhận không nên tám nhiều quá nhé ! :laugh:
Thu_thanh9x
05-09-2006, 01:48 PM
Hơ anh ơi ko cho mọi người ở 4rum cũng phải cho em chút đỉnh chứ nhỉ?? :D
crazy_leo
05-09-2006, 04:42 PM
Hì!
Anh đã nhận được gì đâu mà cho cơ chứ.
Lên tiếng đòi quyền lợi cho anh đi em.
Eric Cantona
05-11-2006, 05:50 PM
hì ... anh nobita ơi em nghĩ có lẽ anh iu MU hơn bạn gái mình nữa đấy, chính anh đã nói lên điều mà chúng em không nói lên đc ... hix hix...........hhuhuhuhuhuhuhu
Berg10
05-23-2006, 09:21 AM
Tôi yêu MU không phải vì những gì MU đạt được mà vì những gì MU mang lại cho tôi. Đó là điều tuyệt vời nhất.
Tôi là fan ARS, thực sự chỉ đọc 1 câu này thôi tôi thấy bạn đúng là 1 fan MU tuyệt vời.
Nếu bạn bảo bạn yêu MU vì 1 điều gì đó thì đến khi điều đó không còn nữa thì có nghĩa là không còn yêu MU nữa.....Thế đấy
madscientist
05-24-2006, 08:43 AM
hì ... anh nobita ơi anh iu MU hơn bạn gái mình nữa đấy, chính anh đã nói lên điều mà chúng em không nói lên đc ... hix hix...........hhuhuhuhuhuhuhu
anh leo ơi
em đã gửi câu này cho bạn gái anh rùi
anh hãy bảo trọng
mình yêu MU cách đây 8 năm
lúc đó có bít nóng đá là cái gì đâu
coi trận bóng đầu tiên là trận MU-chel
lần đó MU thắng 3-0 ngay tại stamford brige
tù đó tình yêu MU lớn dân trong mình khi MU thành công lẫn khi thất bại
những lúc la ó , gào thét khi coi MU đá bóng :ranting_w
những lúc vui mừng như 1 ******* điên khi MU thắng trận :yahoo:
có khi thì lại ngồi 1 mình gặm nhắm nỗi đau thất trận của MU :20: :sad:
từ khi bít diễn đàn này mình mới tìm được những người bạn cùng 1 tâm sự,
cùng 1 dòng máu, dòng máu của quỷ đỏ :manucheer
có lẽ mình không có đủ dũng cảm để nói với bạn gái câu "i love u" nhưng mình luôn luôn có thể nói
now and 4ever, i love MU :8: :gem38: :gem29:
tiến lên, hỡi các hiệp sĩ MU :paladin: , những con wỷ đỏ :diablo:
chúng ta hãy đập :chair: arsenal
giết :bash: chelsi
treo cổ :hang: liverpool
để leo lên ngôi vô đich
vinh quang sẽ trả lại với các anh hỡi những chiến binh MU :horse:
Little_Dragon
05-27-2006, 10:40 AM
tiến lên, hỡi các hiệp sĩ MU , những con wỷ đỏ
chúng ta hãy đập arsenal
giết chelsi
treo cổ liverpool
để leo lên ngôi vô đich
vinh quang sẽ trả lại với các anh hỡi những chiến binh MU
Mình thích cái đoạn này của bạn à nha!.
crazy_leo
05-29-2006, 12:42 PM
To Berg10: thanks vì đã chia xẻ, mặc dù nói thật tớ ghét Arsenan lắm, ghét chết đi được, ghét nhất trong các đội bóng ở PL.
To madscientis: Hay lắm em, hãy giữ tinh thần như thế để luôn cổ vũ cho MU tiến lên, san bằng mọi đối thủ và trở thành vua thực sự của nước Anh(khi nào chúng ta vượt qua Liverpool về số lần vô địch nước Anh đấy):manucheer
bigcrock
05-31-2006, 06:22 PM
Nếu yêu vì danh hiệu mấy năm nay tui đã thich chelsea rùi
crazy_leo
06-01-2006, 08:14 PM
Ông mà thích Chelski ông đã ko vào đây rùi.
camellia_rose
06-08-2006, 07:28 AM
Tuy mới chỉ thích Mu chưa lâu ,cách đây độ 2 năm cũng đúng lúc becks rời Mu nhưng Mu luôn là number 1 .
Re: bài viết hay thật cảm động wa'
crazy_leo
06-14-2006, 04:40 PM
Thanks!
Hãy luôn tâm niệm MU là số 1, các bạn sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho MU chiến thắng. Có niềm tin có thể làm được tất cả
khoailanhat
06-16-2006, 04:48 PM
MU sẽ trở lại vào năm sau , đúng là có niềm tin là có tất cả , chúng ta đã tin mất 3 mùa giải rồi , quá tam 3 bận , lần này là lần thứ 4 , chúng ta sẽ thành công
rioferdinand
07-17-2006, 10:27 AM
MU sẽ trở lại nhưng có lẽ ko phải vào mùa này
thulinhphongba
07-17-2006, 01:20 PM
Năm nay MU sẽ lại có một cú ăn ba như năm 99!!!!!!!!!!!!!!!
rooney2712
07-17-2006, 09:53 PM
Mu phải ăn 4 chứ ăn 3 thì nhằm nhò gì.
Rồi mùa sau ăn 7 (tính cả Community Shield, siêu cúp châu Âu và cúp thế giới).>>> ước mơ cháy bỏng
vincent_atm_88
07-19-2006, 09:44 AM
Tình yêu với MU của mình gói gọn trong 2 chữ"lịch sử "và thêm nữa là sự hồi hộp lo lắng khi xem MU đá
Berg10
07-31-2006, 01:08 PM
To Berg10: thanks vì đã chia xẻ, mặc dù nói thật tớ ghét Arsenan lắm, ghét chết đi được, ghét nhất trong các đội bóng ở PL.
keke .. Bạn thử ghé sang AFCVN hỏi xem có Fan nào của ARS lại không ghét MU không? Chuyện tự nhiên và dễ hiểu mà
:welcomean www.arsenal.com.vn, bên này có nhiều Antis ARS là FAN của Mu lắm ...
thanhcattuhan
07-31-2006, 04:04 PM
Quả thật đối với MU, rất nhiều người trong số chúng ta có một tình yêu thật khó giải thích. Tôi cũng chưa bao giờ trả lời được rằng tôi yêu MU vì lí do gì, nhưng thực sự tôi chỉ có thể nói rằng: MU thật tuyệt vời.
Nói yêu MU mà không phải vì danh hiệu thì cũng không đúng cho lắm. Thử hỏi, nếu MU không có được cú ăn 3 vĩ đại hồi năm 99, và tiếp sau đó là sự thống trị ở giải Ngoại Hạng Anh trong nhiều năm liền thì có lẽ danh tiếng của MU bây giờ cũng chả hơn Spurs hay Porto là mấy.
Phần nhiều, những người fan MU thường bắt đầu với câu chuyện cổ tích nhưng có thật của MU năm 99, một năm kỳ diệu với những chú Quỷ Đỏ. Có thể nói đó là một năm tháng huy hoàng nhất của CLB. Lối đá tấn công vô cùng đẹp mắt và hào phóng của MU đã cống hiến cho người xem những trận cầu "sướng mắt" . Hàng loạt trái tim yêu bóng đá đã bị những chú quỷ đỏ "cướp đi".
Ngoài ra, những ông chủ MU cũng chính là một lý do gián tiếp để giải thích việc này. Họ đã rất biết cách khơi dậy "tình yêu màu đỏ" trong tim mọi người. Không phủ nhận rằng, nhiều người biết đến MU qua khuôn mặt điển trai của Beckham hay qua những cầu thủ cá tính như Keane, Cantona hay Ruud,.... Chính những người như Kenyon đã biệt tận dụng những cơ hội như vậy để nâng thương hiệu MU lên thành một nhãn hiệu toàn cầu để cả thế giới được biết đến ngày hôm nay.
Anyway, không phải là không có một tình yêu chẳng phải vì danh hiệu, nhiều nữa là đằng khác. Một khi đã "trót" yêu MU rồi thi chẳng ai có thể bức ra được nữa. Cái không khí "ăn bóng, ngủ bóng đá" cứ rạo rực mỗi khi MU ra sân. :drunk: :gathering
:manucheer :manucheer :mushirt: :muflag: :manucheer :manucheer
crazy_leo
08-03-2006, 02:12 PM
Ô!
Chú này mới vào diễn đàn mà viết hay quá. Lập luận sắc bén ra phết. Cố gắng phát huy nhé bạn. Vì một tương lai tươi sáng của MU, của Fan MU Việt Nam. Hãy tiến lên MU.
hellfire
08-26-2006, 05:05 PM
bây giờ mà em nói là em cũng yêu manu giống như anh thì mọi người sẽ bảo là em nói theo nhưng thực sự khi xem manu thi đấu ở mùa giải năm ngoái đặc biệt là ở cúp C1 em cung nghĩ là sẽ ko xem manu thi đấu nữa mà chỉ xem barca thôi( em cũng là 1 fan của barca) nhưng rồi cứ mổi buổi tối manu thi đấu là em lai phải dán mắt vào màn hình cứ mỗi sáng đọc báo lại mong la co tin tức của manu ma đọc
New Trafford
08-26-2006, 05:43 PM
Hay, quá hay. Nếu yêu danh hiệu thì nhảy qua yêu Barca hay hơn, mặc dù MU có rất nhìu danh hiệu cao quý, nhưng có một số người cho rằng MU ko còn như trước nữa, ko còn đạt đc nhìu danh hiệu như trươc sẽ chuyển wa thích những clb đang lên nhờ sức mạnh tài chính và dàn cầu thủ toàn sao. Đó ko phải là 1 fan chính hiệu đúng ko mọi người. Luôn đi theo MU, vượt wa các bước thăng trầm của clb đó mới chính là các fan trung thành và đúng nghĩa cũa từ fan nhất.
kieuphonghd
08-26-2006, 05:58 PM
nhưng khối bảo yêu MU nhưng mu mới thua có một trận thì quanh lưng sang cổ vũ cho asenal có đáng bị đập không hả các bạn ơi
post bài có dấu nha !
khoailanhat
08-26-2006, 06:16 PM
yêu ko phải vì danh hiệu nhưng mà khi có danh hiệu thì càng yêu hơn :D
Năm nay MU vô địch rồi , yên tâm đê :laugh:
roy_keane_239
08-26-2006, 07:14 PM
tôi cũng chưa biết gì về ManU cả
chỉ khi MU dành qá nhiều danh hiệu
và trên tin thể thao thường nghe tên CLB Manchester United
nghe nhiều thành quen
nên khi đc hỏi CLB nào mà bạn yêu thích thì tôi sẽ TL : ManU
Và đến bây giờ thì chỉ có MAnU thôi
westlife_manutd
09-01-2006, 11:56 PM
Sinh ra để yêu Mu. Yêu Mu để sinh ra nên tất nhiên yêu MU không thweer vì danh hiệu mà vì Mu là Mu. Matt Busby là Mtt Busby và Alexx là Alexx chứ không pahir vì họ là Sir
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.