PDA

View Full Version : Tại sao bạn là fan của MU hãy nói cho mọi người bít


November rain
12-18-2005, 08:54 AM
các bạn hãy kể về câu chuyên bạn là fan của mu như thế nào :gem38:

tui xin kể đầu tiên luôn
Tui bắt đầu là fan của MU sau trận chung kết C1 98-99. Trước trận chung kết tui là 1 fan to ụych của hùm xám. Đến phút 90 khi bayer dẫn 1-0 tui đang sung sướng hả hê thì đoành 1 cái tui thấy cu Sheringham đã ghi bàn vào lưới bayer==> thế là hòa, tưởng rằng hiệp hai sẽ kết thúc và sau đó là 2 hiệp phụ thì lại 1 cầu thủ nữa của MU ghi bàn (Solskjaer) ===> trận đấu coi như đã kết thúc. Và sau trận đấu này tôi đã là fan của cả MU===> tình yêu đó ngày càng lớn và bây giờ nó đã chiếm trọn trái tim tôi( tuy nhiên tui vẫn là 1 fan của Bayer) :gem37:

acquyuongmauduoianhtrang
12-18-2005, 09:44 AM
acquy kẻ làm phiền thứ 2
cũng như ông hehe tôi bít MU khi MU đá trận chung kết cup FA với các ''chú chích choè'' Newcastle hôm đó tôi thực sự bị các cầu thủ của ông AF cuốn hút với lối đá nhanh và 1 chạm tràn ngập trên toàn sân hôm đó MU dành cup FA sau đó chinh phục luôn chiếc cup ngoại hạng khi hơn ARS có 1 điểm và trong trận chung kết lịch sử tại Barcelona khi bị các cầu thủ hùm xám dẫn trước với tỷ số 1 -0 tưởng trừng như MU chấm hết nhưng ở nhưng giây phút cuối cùng của 101 giây đó MU đã lật ngược tình thế dành chiến thắng với tỷ số 2-1 và tôi đã yêu MU kể từ đó cho đến nay

còn các bạn thì sao hãy chia sẽ những cảm xúc lần đầu tiên về đội bóng THE RED DEVILS cho các bạn trên 4rum cùng biết nhé :welcomean

November rain
12-18-2005, 09:46 AM
thế là tui cũng như ông là fan của MU trong 1 thời điểm

tieu_bao
12-18-2005, 10:02 AM
còn em thì từ bao lâu là fan của man thì không biết
ngay từ hồi còn bé tí, cứ nghe thấy tên manchester united là thấy thích

_____________________

TuấnAnh
12-18-2005, 10:19 AM
Em thấy tên Quỷ đỏ hay hay nên bắt cá độ và thắng.
Từ đó em theo dõi nhiều hơn và làm fan Mu luôn.Nhưng thần tượng của em của bóng đá Anh hồi đó lại là Owen.

MetoYou
12-19-2005, 01:14 AM
Có thể nói rằng việc em thích MU lúc đầu chỉ là miễn cưỡng vì bà chị em bả thích MU quá suốt ngày bắt em thức đêm cùng bà ý xem MU, rồi xem Tổng hợp Cúp C1, Tổng hợp giải Ngoại hạng. Nhiều lúc buồn ngủ muốn chết nhưng mà bà ý cứ bắt mình xem với bà y. Thế là không biết từ bao giờ cơn buồn ngủ qua dần, em xem Man đá một cách chăm chú và bắt đầu hiểu thế nào là bóng đá, thế nào là niềm đam mê bóng đá. Chị ý giải thích cặn kẽ cho em thế nào là việt vị, rồi thế nào là đá penalty, khi nào thì có fạt góc. Từ đó em có thể hiểu tại sao chị em lại có thể khóc ngon lành khi Man thua, sung sướng đến tột độ khi Man đạt cú ăn 3 mùa bóng 1998-1999. Đó cũng là thời điểm em thức đêm với chị y nhiều nhất, và em bắt đầu thích MU nhưng bây giờ chị ý dọn đến nơi khác sống rồi, em chi xem Man đá một mình mà không có chị ý nữa. Vì thế đối với em, Man là một cái gì đó rất quan trọng, một phần kỉ niệm không thể quên giữa em và chị ý. ( Chị ý không fải là chị ruột của em, chị ý là chị hàng xóm gần nhà em. Hồi xưa, em hay sang nhà chị ý ngủ với chị ý khi bố mẹ chị ý đi vắng )
To Mr Tuấn Anh: chữ kí sai ngư pháp Tiếng Anh rồi! fải là :
men make houses-women make homes
còn nếu viết như Mr Tuấn Anh thì từ make thiếu 's' ( man và woman đều là số ít mà!)

stillo
12-19-2005, 01:21 AM
Có thể nói rằng việc em thích MU lúc đầu chỉ là miễn cưỡng vì bà chị em bả thích MU quá suốt ngày bắt em thức đêm cùng bà ý xem MU, rồi xem Tổng hợp Cúp C1, Tổng hợp giải Ngoại hạng. Nhiều lúc buồn ngủ muốn chết nhưng mà bà ý cứ bắt mình xem với bà y. Thế là không biết từ bao giờ cơn buồn ngủ qua dần, em xem Man đá một cách chăm chú và bắt đầu hiểu thế nào là bóng đá, thế nào là niềm đam mê bóng đá. Chị ý giải thích cặn kẽ cho em thế nào là việt vị, rồi thế nào là đá penalty, khi nào thì có fạt góc. Từ đó em có thể hiểu tại sao chị em lại có thể khóc ngon lành khi Man thua, sung sướng đến tột độ khi Man đạt cú ăn 3 mùa bóng 1998-1999. Đó cũng là thời điểm em thức đêm với chị y nhiều nhất, và em bắt đầu thích MU nhưng bây giờ chị ý dọn đến nơi khác sống rồi, em chi xem Man đá một mình mà không có chị ý nữa. Vì thế đối với em, Man là một cái gì đó rất quan trọng, một phần kỉ niệm không thể quên giữa em và chị ý. ( Chị ý không fải là chị ruột của em, chị ý là chị hàng xóm gần nhà em. Hồi xưa, em hay sang nhà chị ý ngủ với chị ý khi bố mẹ chị ý đi vắng )
Hihi...đọc lý do của em thấy rất thú vị, khéo chị ấy am hiểu bóng đá hơn anh rồi hic hic...

Còn anh yêu thích MU cách đây khoảng hơn 10 năm rồi, khi Eric còn đá cho MU, khi đấy phong cách của Eric đã làm anh rất thích, sau những năm thành công sau đó anh thích MU thật sự và hồi còn chơi bóng luôn muốn đội mặc áo MU :laugh:

MetoYou
12-19-2005, 01:30 AM
Anh Stillo cứ nói quá thế! Chị em chắc thích MU cùng lắm là 7-8 năm là cùng thôi, chị ý hơn em có một tuổi thôi à. Còn anh đã thích MU đến 10 năm rồi, thuộc dạng lão làng rồi còn j` nữa ạ. Mới lại anh là con trai, chị em là con gái sao có thể am hiểu bóng đá bằng anh được. Con trai bao giờ máu bóng đá về fần nào đó cũng nhỉnh hơn con gái một chút xíu. Em ko nói là con gái kém hiểu biết về bóng đá hơn con trai, chỉ là ở một khía cạnh nào đó thôi. Sorry các fan nữ của MU trên 4rum của mình nha.

xitrum6886
12-19-2005, 12:52 PM
em cũng thích MU từ hồi Eric Cantona ở MU và thế hệ vàng của MU ra đời đó,chắc cũng được 9 năm rồi,hồi đó xem lối đá tấn công mở của MU mà thấy thích lắm nên từ hồi đó tới giờ là một phan trung thành của MU,cứ đến kỳ chuyển nhượng là ngày nào cũng mua báo để xem MU mua cầu thủ nào mới hay không(hồi đó chưa có Internet :D)

TuấnAnh
12-19-2005, 05:27 PM
Ôi trời ơi.Cô này để ý dữ quá chài.Chữ kí sai à?Hix xấu hổ quá chài. :D
Gì chứ tiếng Anh hơi kém.
Sửa lại ngay.Thanks( chắc đúng rồi nhỉ? :gem22: )
Mà Metoyou học trường nào vậy?

November rain
12-19-2005, 07:34 PM
bài này của anh hỏi *** quá đó! anh hỏi làm sao thích MU. vì em thích chứ sao *** thế
anh sitillo đè nghị anh cảnh cáo với thành viên này em lập ra topic này là để các thành viên nói lên cảm nghĩ và lí do của mình sapo mà thích Mu. ko thể chấp nhận lời lẽ thế này đc

Có thể nói rằng việc em thích MU lúc đầu chỉ là miễn cưỡng vì bà chị em bả thích MU quá suốt ngày bắt em thức đêm cùng bà ý xem MU, rồi xem Tổng hợp Cúp C1, Tổng hợp giải Ngoại hạng. Nhiều lúc buồn ngủ muốn chết nhưng mà bà ý cứ bắt mình xem với bà y. Thế là không biết từ bao giờ cơn buồn ngủ qua dần, em xem Man đá một cách chăm chú và bắt đầu hiểu thế nào là bóng đá, thế nào là niềm đam mê bóng đá. Chị ý giải thích cặn kẽ cho em thế nào là việt vị, rồi thế nào là đá penalty, khi nào thì có fạt góc. Từ đó em có thể hiểu tại sao chị em lại có thể khóc ngon lành khi Man thua, sung sướng đến tột độ khi Man đạt cú ăn 3 mùa bóng 1998-1999. Đó cũng là thời điểm em thức đêm với chị y nhiều nhất, và em bắt đầu thích MU nhưng bây giờ chị ý dọn đến nơi khác sống rồi, em chi xem Man đá một mình mà không có chị ý nữa. Vì thế đối với em, Man là một cái gì đó rất quan trọng, một phần kỉ niệm không thể quên giữa em và chị ý. ( Chị ý không fải là chị ruột của em, chị ý là chị hàng xóm gần nhà em. Hồi xưa, em hay sang nhà chị ý ngủ với chị ý khi bố mẹ chị ý đi vắng )
To Mr Tuấn Anh: chữ kí sai ngư pháp Tiếng Anh rồi! fải là :
men make houses-women make homes
còn nếu viết như Mr Tuấn Anh thì từ make thiếu 's' ( man và woman đều là số ít mà!)
học ngoại ngữ HN ah

acquyuongmauduoianhtrang
12-19-2005, 10:35 PM
nhiều lý do để thích MU đúng ko các bạn nhưng khi thích MU rồi acquy càng thích hơn khi thấy cái LOGO của MU quá đẹp acquy có thể nói rằng ko có cái LOGO nào đẹp bằng LOGO của MU
và còn nữa chữ MANCHESTER UNITED nữa chúng ta có thể gọi bằng nhiều từ khác nhau như MU , MAN U và MAN

TuấnAnh
12-20-2005, 08:14 AM
Mỗi cái tên "Những con quỷ đỏ" thôi là biết hay rồi.

MUTD.Number.Oen
12-20-2005, 11:33 AM
oài sao anh lại cảnh cáo em heheheehehe

Zen
12-20-2005, 11:39 AM
oài sao anh lại cảnh cáo em heheheehehe

Vì em đã không tôn trọng topic của các thành viên khác, các bạn lập topic ra là để chia sẻ cảm xúc khi bắt đầu yêu mến M.U của mình với các anh em, bạn bè khác tại đại gia đình mautdvn.net này, em hiểu chứ !

Những câu nói của em vô tình gây mất đoàn kết nội bộ của đại gia đình fan M.U tại manutdvn.net. Nếu em vẫn không thay đổi thì sẽ bị đào thải ra khỏi ngôi nhà tuy rất thoải mái, ấm cùng nhưng cũng rất có nguyên tắc này, nhé em !!!

Cố gắng nắm rõ tinh thần của manutdvn.net như anh đã nói bên trên, mọi người vẫn luôn chào đón em !

MUTD.Number.Oen
12-20-2005, 11:45 AM
đươc rồi em xin hứa xẽ tôn trọng topic em ko post bài kho nghe được nhá

David Tuankham
12-20-2005, 10:33 PM
Em thích M.U bởi vì Becks, thích Becks bởi vì cú sút bóng ghi bàn từ khoảng cách giữa sân của anh, đơn giản thế thôi :laugh:

dũng_vandersa
12-24-2005, 02:04 AM
mình thích Mu khi còn là 1 ******* nhóc, chỉ biết đội nào mạnh, đá thắng hoài la khoái à
sau này thì thích MU vì có 2 thần tượng: eric cantona, và peter smichael.
bẵng đi 1 thời gian, ko xem bóng đá nữa, nhưng khi xuất hiện cole và yorke thì lại bị cuốn hút 1 lần nữa
rồi lại ngưng 1 thời gian, đên 2003 thì mới quay lại với mu vì bận học cấp 3 và thi dại học
bây giờ thì đã có đủ thời gian để hêt mình với Mu

professional
12-24-2005, 08:32 AM
Mình thích MU sau Chelsea vì mình thích Becks và Rooney.Hơn nữa trận chung kết cúp C1 năm 99 đã làm cho mình rất hồi hộp và phấn khích.Điều đó rất ít đội bóng làm được.

namkhanh8x
12-24-2005, 01:42 PM
MU là đội bóng có lối chơi quyến rũ, mang phong cách tấn công. Điều đó đã quấn hút mình

the_red_devil_1999
12-24-2005, 11:23 PM
Ừm tại khi đó nghe thấy nói về MU nhiều tò mò xem thử rồi thích từ lúc nào không biết, lúc đó Cantona đá quá tuyệt, rồi sau đó đến lứa Beck, Scholse... nói chung là tình yêu sét đánh nhớ hết đời luôn :gem37:

speedy
12-25-2005, 12:18 AM
với mu , em thích từ khi nào có lẽ cũng không biết nhưng mới đây thôi , kiến thức về mu em cũng không được rành cho lắm , nhưng chính tình yêu với mu đến với diễn đang này

Lynk
12-25-2005, 11:32 AM
Mình rất rất thích bóng đá.
Tuy nhiên lại ko quan tâm nhiu đến giải Ngoại hạng.Trước đây có bit đến Mu nhưng ko thể nói là thích.
Cách đây lâu lâu tên T.Anh gửi cho mình đường link của 4rum.
Thế rùi mình rất hay vào đọc bài của các bạn.
Thấy mọi người trong này vui wa nên cũng tìm hiểu về Mu
Đến bây giờ thì tình yêu dành cho Mu của các bạn đã chuyển sang cho mình rùi.
Hình như lí do thích Mu của mình hơi tức cười nhỉ!

the_red_devil_1999
12-25-2005, 08:21 PM
Đã là tình yêu thì muôn mầu muôn vẻ mà, chúng ta đều yêu MU là điều tuyệt nhất

Gigg_number1
12-26-2005, 08:06 AM
Mình yêu MU từ thời cole và York cơ. hồi đó MU đá kinh thật

acquyuongmauduoianhtrang
01-01-2006, 01:21 AM
nếu nói yêu Mu thì nhiều đúng ko nào
ngoài ý trên
acquy còn yêu Mu và bít đến Mu là qua BECKHAM hồi WC98 thấy anh chàng ta bị đuổi cũng chả quan tâm đâu nhưng dần thấy thích anh ta và bít đến MU
nhưng giờ chả thích anh ta nữa thần tượng một thời mà

Ruud_Van_Nistelrooy
01-01-2006, 08:42 AM
Trong diễn đàn này ai cũng thích ManU, tôi cũng vậy. Tôi thích ManU từ khi được chứng kiến bàn thắng của Ruud. Ruud đã dắt bóng từ giữa sân và sút tung lưới đội bạn và từ đó Ruud trở thành thần tượng của tôi và ManU đã thấm vào tôi như vậy đấy.

Red_boyz
01-02-2006, 12:16 AM
Red_boyz thích MU từ năm lên 8. Lúc đầu thích Becks nên tập coi MU đá,năm 99 cùng với anh trốn đi coi đá banh overnight trận đấu kinh điển của MU vô địch C1.Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất từ khi thích MU và kể từ đó thích MU mãi mãi,dù Becks đã ra đi.
Anyway,Becks vẫn là cầu thủ từng đá cho MU mà red_boyz thích nhất.Còn thần tượng hiện nay là Rudd. Mong sao MU trở lại như xưa,đá té khói ******* Chelsea

blacktears
01-02-2006, 03:45 PM
cả nhà thích MU từ hai ông anh trai đến hai ******* em họ,thế nên suốt ngày được xem MU thi đấu.rồi ko hiểu thế nào,lần đó ơ nhà xem được bàn thắng của BECK trong trận gặp WIMLONDON hồi năm 96 ấy,mà hồi đó BECK để mái tóc dài nhìn vãi hết cả hàng.nhưng vẫn chưa thích,phải đến hồi đoạt cúp C1 năm 99 ấy.hồi đó xem MU đá thì thôi rồi,rất ngẫu hứng,những quả bật tường tuyêt vời.thích quá thế là kết luôn đến bây giờ và sẽ mãi mãi ko thay đổi.hìhi`

bestboy_nhl
01-09-2006, 10:00 PM
khà khà.....tui thích MU từ lâu lắm rồi, năm 92-93 thì phải, tôi yêu sắc đỏ, yêu lối chơi cống hiến, linh hoạt, tốc độ, kỹ thuật đôi lúc có cả tính ngẫu hứng...xem thật là sướng mắt. Không biết có ai xem trận MU thắng Ipwich Town 9-1 không nhỉ, tui chả nhớ rõ tỉ số, nhưng đó là trận thắng đậm nhất mà tui từng xem MU...hiện tại MU đang có nhiều vấn đề, nhưng hy vọng năm tới đội sẽ có những chuyển biến tốt hơn, đội hình sẽ có những bổ xung đáng giá hơn. Ngày xưa nhắc tới Premier League là nói tới MU, và bây giờ kô thể cho nó đổi sang Chels được, bọn nó là bọn đá tồi nhất mà tôi từng xem...Hỡi những người thành Manhchester hãy trở lại là quỷ đỏ đi...

November rain
02-20-2006, 02:31 PM
hix mình lập topic này 4rum có gần 500 thành viên rùi mà ko ai vào cho mọi người biết tình yêu của bạn dành cho mu đến từ kúc nào ah
Anh Thành, anh Chánh 2 anh là admin phải gương mãu trước đi chứ