PDA

View Full Version : Kẹo cao su_đâu đâu cũng có


Nhi
01-31-2008, 03:46 PM
^ ^ 1 ngày bạn ăn mấy chiếc kẹo cao su nhỉ?Mình cùng thử tìm hiểu về loại kẹo này nhé,có khá nhiều điều thú vị đó :D
Lịch sử lâu đời
9000 năm trước đây loài người đã biết nhai kẹo cao su.Khi khai quật 1 ngôi mộ cổ của 1 thanh niên thời đồ đá tại Thụy Sĩ,người ta thấy miếng kẹo cao su thời tiền sử còn in rõ dấu răng.Còn chiếc kẹo cao su thời hiện đại xuất hiện cách đây gần 1,5 thế kỉ,vào 1869,nhà độc tài Mêhico là Atonio Lopez de Santa Anna bị lưu đày đến bán đảo Ucatan.Ông lang thang trong rừng tăn trở với ý tưởng là liệu nhựa cây sapoche (loại cây giống hồng xiêm,tên khoa học là Sapodilla) có dùng làm săm lốp cao su được không.Người ta rạch thân cây lấy nhựa chickle,để 2 ngày rồi đổ vào bình chuyên dụng,đun nhẹ lửa để loại nước và đổ khuôn thành từng khối.Người thợ cạo mủ mỗi mùa có thể khai thác được 1 tấn nhựa chickle trông rất giống mủ cao su.
Khi được tha ,ông đến New York với 250 kg nhựa sấy khô.Ông nhờ nhà khoa học Mỹ là Thomas Adams nghiên cứu hộ và kết quả là nhựa sapoche không làm săm lốp được.

Khi đến tường trình với nhà độc tài,Adams thấy ông ta cứ bỏm bẻm nhai 1 cục nhựa này giống như thổ dân Maya da đỏ.Nhà phát minh nhạy cảm nắm bắt ngay được ý tưởng đó nghĩ ra 1 công thức chế biến chickle thành 1 loại kẹo nhiều hương vị ,nhai cả ngày đến mỏi hàm không nát,không tan.Ông đã sản xuất thử và dần được nhiều người ưa thích,và ông đã lập ra 1 xí nghiệp nhỏ.
Thế là từ đầu thế kỉ 20 ở Mỹ đã ra đời ngành sản xuất kẹo cao su.
Cho đến giữa thế kỉ trước ,kẹo cao su vẫn được làm từ nhựa cây sapoche,khai thác từ đảo Ucatan .Sau thế chiến thứ 2 ,kẹo cao su theo chân lính Mỹ đi khắp thế giới .Nhu cầu kẹo cao su tang vọt.Các nhà hóa học phái tim cách sản xuất chickle nhân tạo .Ngày nay chickle là polyme tổng hợp từ dầu mỏ,để có những chiếc kẹo cao su ,phải phối chế với nhiều thành phần khác như:chất làm mềm,hương vị,màu...
tổng hợp từ "Đẹp"

Và ngày nay chúng ta thấy kẹo cao su ở khắp nơi với rất nhiều loại,nhiều hương vị khác nhau. (còn nữa ,lần sau post tiếp :mushirt: )

Nhi
01-31-2008, 08:45 PM
http://www.phuyen.info.vn/Giaitri/images/sir.jpg ;)) sir Alex đang bỏm bẻm nhai kẹo đó
(phuyen.ifo.vn)

http://vietbao.vn/images/vietnam2/kinh_te/20595379_images1048331_keocaosutim.jpg 1 trong số rất nhiều các loại kẹo cao su hiện nay
(vietbao.vn)

http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/phuongtt/thang7.07/keo-cao-su-9707.jpg :D ngày xưa mình cũng thế
(dantri)

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/09/3B9FA3D0/gum.jpg :p sự cố không mong muốn
(ucchau.net)

zero0o0_9x
01-31-2008, 08:54 PM
ặc ặc ặc !Vì kái zdụ signgum đÓa mà tuj bị thầy gizáo bắt viết kiểm điểm vì tội nhai signgum trong gizờ hỌC,:14:
thứ 2 bị kOn gái ghek là zOa bỏ signgum để bọn gái ngồi zinh' signgum,:p
thứ 3 là làm tui lO lắng khi hồi pé nhai signgum nuốt trỌng vào trong cổ họng lUn !nÓi chUng vÌ signgum mà ghê lém;))

ariel
02-01-2008, 06:16 AM
lâu lâu mới nhai thôi, có ngon lành gì đâu mà ngày nào cũng nhai
càng nhai càng thấy đói

ặc ặc ặc !Vì kái zdụ signgum đÓa mà tuj bị thầy gizáo bắt viết kiểm điểm vì tội nhai signgum trong gizờ hỌC,:14:
thứ 2 bị kOn gái ghek là zOa bỏ signgum để bọn gái ngồi zinh' signgum,:p
thứ 3 là làm tui lO lắng khi hồi pé nhai signgum nuốt trỌng vào trong cổ họng lUn !nÓi chUng vÌ signgum mà ghê lém;))
hồi nhỏ nghe người ta nói nuốt gum bị mọc cây lên bụng =))
silly wa' ha :D
bởi vậy mỗi lần lỡ nuốt là sợ gần chết ^^

Nhi
02-01-2008, 01:19 PM
lâu lâu mới nhai thôi, có ngon lành gì đâu mà ngày nào cũng nhai
càng nhai càng thấy đói


hồi nhỏ nghe người ta nói nuốt gum bị mọc cây lên bụng =))
silly wa' ha :D
bởi vậy mỗi lần lỡ nuốt là sợ gần chết ^^

Thì nhai cho đỡ buồn mồm thui,lúc đói thì đừng có nhai chewing gum ,đúng là càng đói thêm :D

Cũng có nhiều chuyện bi hài quanh cái kẹo cao su lém ^ ^,hồi nhỏ ăn thì toàn nuốt thôi,nào là bị dính kẹo vào tóc (kinh khủng),hồi cấp 3 thì phải cạo bã kẹo trên sàn lớp học(lao đông)...
@ zero: e đừng có dại dột nhai kẹo tóp tép trong giờ học,giáo viên ghét lém đó :D

zero0o0_9x
02-01-2008, 01:32 PM
Signgum Bigbabol là xài thổi bóng bóng là no.1 !;))

Nhi
02-01-2008, 01:45 PM
Hôm nay xin post tiếp ^ ^

MỌI NGƯỜI ĐỀU NHAI...

Cuộc sống đầy căng thẳng buộc người ta phải nghiền ngẫm đủ mọi chuyện để tìm phương án giải quyết .Cần phải có 1 hành độnh gì đó trong khi suy nghĩ và người ta tìm ra 1 cách đơn giản mà hữu hiệu là nhai kẹo cao su.Cứ như vậy thành thói quen ,rồi người nọ bắt chước người kia.Các nhà xã hội Pháp đã lý luận như vậy để giải thích con số 8 tỷ chiếc kẹo cao su mà nước này tiêu thụ hàng năm,kéo Pháp lên hàng thứ 2 sau Mỹ về kỉ lục nhai.
Ở nhiều nước ,các học sinh nhai trong khi nghe giảng,công chức nhai khi vùi đầu vào công việc,nhà khoa học nhai khi mải mê theo dõi các thí nghiệm,bà nội trợ nhai khi xem các bộ phim sướt mướt trên tivi... (hihi,sir Alex của Mu cũng luôn tóp tép nhai chewing trong mỗi trận đấu đó thôi ^ ^ )
Tính trung bình ,mỗi người Pháp nhai 1 chiếc kẹo cao su 1 ngày.Nếu thời gian nhai 1 chiếc là từ 30_40 phút thì trong cuộc đời ,1 người Pháp bỏ ra hơn 1 năm để nhai kẹo.Thế vẫn thua xa Mỹ,vì ở cường quốc kẹo cao su này ,1 người 1 tuần nhai 11 chiếc.Và để thỏa mãn nhu cầu của dân "ghiền",các hãng kẹo của Mỹ đã có hơn 1000 loại kẹo cao su khác nhau,kể cả loại dành cho người theo đạo Hồi,đạo Do Thái (không chứa trong thành phần các chất họ kiêng ). Và ai tiêu thụ kẹo cao su nhiều nhất? dĩ nhiên là giới trẻ rùi,lứa tuổi từ 12-24 dùng tới 40% lượng kẹo cao su mà Mỹ sản xuất ra.
(theo Đẹp )

Stupid_moment
02-01-2008, 04:17 PM
mỗi lần ăn kẹo cao su rất hay thổi tóp tép ..cái bã của nó kêu rất to.

có lần vào thi, ăn cho đỡ căng thẳng, đến khi quen miệng, thổi một tràng đốp, đốp , đốp...xong nộp bài ra dzia` luôn :D

lionking89
02-02-2008, 02:58 PM
mỗi lần ăn kẹo cao su rất hay thổi tóp tép ..cái bã của nó kêu rất to.

có lần vào thi, ăn cho đỡ căng thẳng, đến khi quen miệng, thổi một tràng đốp, đốp , đốp...xong nộp bài ra dzia` luôn :D
Thi mà nhai kẹo mấy ông giám thị nhìn cũng ngứa mắt => hok cho koi :D

Nhi
02-02-2008, 09:31 PM
KẸO CAO SU CÓ CÔNG DỤNG GÌ NHỈ ?

Nhai kẹo cao su lợi hay hại?Người ta toàn nói về cái lợi.Bản thân việc nhai đã có nhiều tác dụng,nó làm các cơ giãn ra ,thần kinh dịu lại,có tác dụng trấn an ,giảm căng thẳng .Sự chuyển động đều các cơ nhai tốt cho tuần hoàn máu lên não ,ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tim mạch.Các quý bà quý cô sợ béo nhai kẹo cho đỡ buồn mồm,khỏi ăn vặt tăng cân.Nhai kẹo khiến hàm chuyển động nhịp nhàng ,tạo cho bạn 1 gương mặt cân đối ,tươi tắn.Các nhà thần kinh học còn cho biết kẹo cao su kích thích khả năng tư duy ,tăng cường trí nhớ và sự sáng tạo,mang đến sự tỉnh táo cho đầu óc.
Kẹo làm sạch răng,tăng sự tiết nước bọt gấp 25 lần.Các bác sĩ đặt hàng với nhà sản xuất để thông qua kẹo ,đưa dần vào cơ thể 1 số thuốc phòng và chữa các bệnh hô hấp...cũng như các chất tăng lực ,cai nghiện thuốc lá...Các chất thơm trong kẹo như bạc hà (ở 1 số loại kẹo ) có tác dụng làm thơm miệng ,là thứ mà các cặp tình nhân không quên khi đến các buổi hẹn hò.
Kẹo cao su còn có những ứng dụng bất ngờ khác nữa.Năm 1919,1 phi hành đoàn của hãng hàng không Hoàng gia Anh trong chuyến bay qua Đại Tây Dương bỗng phát hiện 1 vết nứt trên thân máy bay có thể gây nguy hiểm,lập tức họ huy động mọi người ra sức nhai kẹo cao su để trét kín vết nứt ,nhờ vậy đảm bảo chuyến bay an toàn .Năm 1988,1 cậu bé 12 tuổi được thuê trông trẻ ở West Seneca (Mỹ) lập thành tích tuyệt vời là dùng kẹo cao su bịt kín 1 lỗ rò trên đường ống dẫn ga trong nhà ,nếu không tai họa chắc chắn sẽ xảy ra.
Còn cái hại của kẹo cao su không phải là đối với sức khỏe của con người ,mà là đối với xã hội... (còn tiếp )
( theo Đẹp )

khanh314_20_11
02-29-2008, 11:32 AM
Tớ ghét nhất là những đứa con giái nhai kẹo mà thổi kêu top top .. mà hình như ai cũng ghét
Ăn cái này thì tăng sự tự tin lên hơn ..