PDA

View Full Version : Người Việt có còn yêu bóng đá Việt?


acquyuongmauduoianhtrang
04-11-2006, 06:51 PM
Bóng đá Việt Nam đang đứng trước bờ vực chênh vênh của sự yêu - ghét từ khán giả. Liệu người Việt có còn say mê với môn thể thao vua?


Thương hiệu Việt



Không biết đích xác du nhập vào Việt Nam từ khi nào nhưng có thể thấy bóng đá luôn là môn thể thao được yêu thích nhất của người Việt. Nó là niềm đam mê của đông đảo người hâm mộ qua nhiều thế hệ.



Trước kia, khi các giải bóng đá châu Âu, các kỳ World Cup, v.v... chưa đến Việt Nam qua truyền hình, người hâm mộ chỉ yêu một thứ bóng đá thuần Việt với những Thể Công, Tổng cục Đường sắt, Thực phẩm Hà Nam Ninh, Công nhân Nghĩa Bình, Cảng Sài Gòn, v.v...



Sang thời kỳ hội nhập, khán giả yêu mến môn túc cầu ở dải đất hình chữ S được mãn nhãn với những trận đấu đỉnh cao ở các giải thế giới. Trước sự du nhập của BĐTG, không thể phủ nhận một bộ phận không nhỏ người Việt khi được hỏi sẵn sàng nói "Bóng đá Việt Nam thì...".



Nhưng không vì thế mà tình yêu với bóng đá nội trong đại đa số người Việt suy giảm. Bóng đá không đơn thuần là môn thể thao giải trí số một mà nó còn là niềm tự hào dân tộc. Cuồng nhiệt cùng màu cờ sắc áo là cuồng nhiệt cùng biểu tượng dân tộc. Bóng đá Việt cũng chính là thương hiệu Việt.


Những CĐV nhiệt thành cổ vũ ĐTVN (ảnh: Vietnamnet)





Vì thế tình yêu với bóng đá Việt không hề bị phai nhạt trước những giải đấu hàng đầu thế giới như World Cup, Euro, Champions League, Premier League, v.v...



Chính những thất bại của đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 1998 và SEA Games 22 (2003) ngay trên sân nhà cho thấy rõ tình yêu đến cháy bỏng đối với bóng đá Việt Nam.



Phản bội



Tuy nhiên, tình yêu đó nhận được cú sốc vào năm 2005 với vụ tiêu cực trọng tài bị phanh phui khiến hàng loạt tên tuổi lớn phải vào vòng lao lý, các đội bóng từng là niềm tự hào một thời bị đánh tụt hạng.



Rồi đến vụ P.SLNA, một biểu tượng của bóng đá miền Trung, dùng tiền để mua cúp vô địch năm 2001 được đưa ra ánh sáng. Và đặc biệt nghiêm trọng là vụ bảy cầu thủ trong đội tuyển U23 Việt Nam tham gia bán độ tại SEA Games 23.



Những vụ tiêu cực này làm cho niềm tin, tình cảm của người hâm mộ đối với bóng đá nội suy giảm nghiêm trọng. Nhiều người bày tỏ họ cảm thấy bị lừa dối, phản bội và bị chạm đến lòng tự hào dân tộc. Chưa bao giờ BĐVN đứng trước bờ vực chênh vênh của sự yêu ghét đến vậy.



Đó là chưa kể đến những sự tụt dốc thảm hại về chuyên môn hay biến mất hoàn toàn của các đội bóng tên tuổi một thời như Thể Công, Công an Hà Nội, Hải Quan, v.v... khiến những người từng yêu mến họ nay cảm thấy bơ vơ.



Rồi BĐVN vẫn chưa thể vượt khỏi vùng trũng ĐNÁ khi chúng ta tiếp tục thất bại trước người Thái ở trận chung kết SEA Games 23 cũng khiến cho sự mong mỏi của người hâm mộ lại được đặt trong thử thách.



Trong bối cảnh đầy rẫy vụ tiêu cực bị phanh phui, nếu bóng đá Việt Nam không thể vượt cạn thành công trong lòng người hâm mộ, hẳn nó sẽ đánh mất vị thế của mình trước bóng đá ngoại và sự phát triển của các môn thể thao khác.



Niềm tin



Trước mùa bóng 2006, không ít người, nhất là những người làm bóng đá, lo ngại sự quay lưng của khán giả đối với các giải quốc nội. Và trên thực tế, dù lượng khán giả có giảm so với mùa bóng trước nhưng vẫn có khá nhiều người có mặt trên các sân vận động.



Thống kê sau lượt đi V-League cho thấy trung bình mỗi trận đấu có gần 7.000 khán giả đến sân cỏ vũ cho đội nhà. Con số này không cao nhưng hẳn vẫn làm những người làm bóng đá hài lòng. Các trận đấu vừa qua có chất lượng khá tốt và nhất là được đánh giá là sạch nên hy vọng sẽ thu hút nhiều khán giả đến sân hơn nữa.



Đối với thế hệ trẻ, vẫn có thể nhận thấy sự nhiệt tình đôi lúc có phần quá khích của họ mỗi khi đến sân. Một số chương trình giao lưu trên truyền hình gần đây với một số thành viên của hội cổ động viên các đội bóng trong nước cho thấy họ vẫn rất tin tưởng vào tương lai của đội bóng mà họ yêu quý.



Cơn lũ tiêu cực vừa qua được họ coi như cơn bạo bệnh để bóng đá tự đứng lên cứu chữa cho mình và vươn lên. Và sau một thời gian, thái độ của công chúng đối với những tiêu cực trong bóng đá có sự cân bằng trở lại. Cái bây giờ họ quan tâm không phải những tiêu cực gì mà là bóng đá Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt mới như thế nào.



Đối với nhiều người, bóng đá không chỉ đơn thuần là niềm đam mê mà nó còn là phương thức thể hiện phong cách sống thông qua việc tham gia các fanclub. Các đội bóng ở các địa phương khác nhau nên nó còn là biểu tượng của từng tỉnh, thành. Rồi mỗi đội bóng còn là con đẻ của các doanh nghiệp lớn có hàng ngàn công nhân.



Đối với thế hệ măng non, theo khảo sát của người viết, có rất nhiều em muốn trở thành cầu thủ bóng đá và muốn có môn bóng đá trong trường học. Và một điều nữa là các em ở nông thôn, khu vực chiếm đại đa số dân chúng, lại có niềm khát vọng, say mê đối với bóng đá hơn các em ở thành phố.



Với tất cả những điều đó, đặc biệt là sự gắn liền với tinh thần dân tộc, vẫn có nhiều niềm tin để khẳng định sự tồn tại của khái niệm "người Việt yêu bóng đá Việt" trong tương lai. Tuy nhiên mức độ đến đâu lại phụ thuộc vào việc tự cải thiện hình ảnh của chính bóng đá Việt Nam.



Theo Hoàng Linh

Netnam

stillo
04-13-2006, 08:14 PM
Có lẽ người Việt đã quay lưng lại với bóng đá nước nhà khi mà chúng ta có quá nhiều vết đen, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Ngay cả chính mình đây cũng chẳng bao giờ đọc 1 tin nào về bóng đá VN trong gần 1 năm trở lại đây. Vì đơn giản chẳng có gì để đọc. Giải VL như một giải nghiệp dư khoác trên mình 2 chữ chuyên nghiệp mà thôi.

fan_C.Ronaldo
04-13-2006, 08:21 PM
Sắp tới sẽ diễn ra " cuộc đua tài " giữa ĐTQG VN vs U23 một số nước châu Á . Nếu như trước đây, cứ đến những dịp như thế nài thì chắc hẳn không ai là không háo hức để xem . vậy mà giờ , rất ít nếu như không muốn nói là hầu như không còn ai để tâm đến

Gary_Neville
04-14-2006, 06:37 PM
người VN vốn tính làm ăn nhỏ , lại thích làm ít ăn nhiều . Đừng nhìn đâu xa vào CPhu , PMU18 ... . Nhìn lại ngay trước mắt ta đây . Làm vị trí nào ăn vị trí đấy . Phòng nhân sự thì ăn kiểu nhân sự , Phòng tạp vụ ăn kiểu tạp vụ ... . Vào làm không biết phong bì lính mới thì chít nhé . Trong trường thì không đăng ký mua sách của thầy thì thầy cho rớt , ... biếu xén quà cáp ... lung tung beng . HSSV thì đủ trò quay cóp , ... . Chán chê chưa . Cầu thủ thì nó cũng muốn ăn đường của nó , nhưng nhận thức nó kém ( còn không nó qua 1 liều ) nên chơi luôn quả tầm cỡ . Chứ còn danh dự đất nước hah , xin hỏi những việc trên đây đủ bôi tro trát trấu vào mặt ta chưa .
Nói thật bây giờ mình chua copy bao giờ , cũng chưa có làm ăn *** nên còn mạnh mồm chửi mấy ******* cầu thủ , mấy ******* quan an trộm . Mai mốt đi làm lỡ dính chàm chắc đọc báo rồi im thin thít .
Có thể vẫn có những người thật sự muốn sống trong sạch . Không biết có nhiều không nhỉ .
Admin nếu thấy bải viết thái quá thì xóa , đừng ban nick em nhé , tội Gary lắm

Thu_thanh9x
04-15-2006, 03:34 PM
em thích xem bóng đá nước ngoài vì có Mu vì có CR
Em thích xem bóng đá Việt nam vì có ĐTQG , SLNA và Văn quyến
Giờ em chả hứng thú gì nữa mà trên TV cũng ít nhắc đến

fan_C.Ronaldo
04-15-2006, 03:39 PM
Văn Quyến , Quốc Vượng - những nhân không ra gì
Giờ nghĩ lại thấy ức chế ghê luôn . Buồn thảm !

tak_chan
04-16-2006, 05:49 PM
Nhưng rồi người hâm mộ sẽ không quay lưng lại bóng đá đẹp .

hoang_rooney59
04-16-2006, 11:07 PM
Bóng đá VIỆT NAM ư??Nói đến thì càng làm cho nước VIET NAM hổ thẹn.Từ xưa những khán giả của đội tuyển VIỆT NAM luôn luôn vui vẻ khi nhắc đến những chiến thắng của họ,nhưng giờ đây thì sao?Họ buồn chán,thất vọng và cảm thấy nhục nhã bởi họ cảm thấy dường như họ bị xúc phạm.Những vụ bê bối và nhất là vụ bán độ ở SEAGAMES dường như đã "đánh" vào lòng tự trọng của họ,một cú đánh mà họ ko tin được.Chính vì thế mà giờ đây họ,những khán giả chân chính ko muốn xem VIET NAM đá nữa vì họ ko muốn lại bị "đánh" 1 lần nữa.Cho nên tốt nhất các cầu thủ của chúng ta sẽ phải làm cách nào để lấy lại lòng tin của các khán giả chân thành đó.Bởi vậy các cầu thủ sẽ phải đá thật tốt+giữ bản thân mình thật sự trogn sacj thì lúc đó khán giả sẽ tự mình đến sân,và rồi sân MỸ ĐÌNH lại co dịp sôi đọng như đã từng có
:manucheer :manucheer :manucheer

dragonkid
04-17-2006, 12:31 AM
Chúc mừng VN mới có một trận hòa trước Udezbekistan !!! Mừng vì các cầu thủ thi đấu ngoan cường và có khởi sắc !!!
Nhưng quan sát trận đấu em thấy còn nhiều điều để bàn,về chuyên môn lẫn hậu trường.

United
04-19-2006, 04:07 PM
cứ nhắc đến ĐTQG, lại hiện lên trong đầu mấy chữ "Giá mà...".
Xem. Vẫn xem. Cổ vũ. Vẫn cổ vũ. Nhưng 5 phút thở dài một lần. đến khi nào người ta sẽ quên hẳn đi cú shock này nhỉ? để tình yêu chỉ còn là tình yêu, niềm tin chỉ còn là niềm tin, tự hào chỉ còn là tự hào... đơn thuần là vậy.
còn bây giờ, tất cả đều như một nồi canh thập cẩm mà gia vị nào cũng trỗn lẫn nỗi buồn, nỗi đau và sự tiếc nuối....

Thu_thanh9x
04-19-2006, 04:18 PM
T.T bùn vô kể hôm qua em xem được nửa trận roài té đi chơi
Bóng đá Vn giờ đá kiểu gì ấy chả thấy cuốn hút gì

United
04-19-2006, 04:26 PM
chắc là vì em xem mỗi hiệp I chứ gì. hôm qua hiệp II VN đá như nghiệp dư ấy, chỉ làm mỗi một việc: chống đỡ và chống đỡ. nhưng đến hiệp II thì coi như là mình làm chủ thế trận. chơi cũng hay mà.
Phải lôi cái lòng tự tôn dân tộc lên đầu. Xem để hi vọng cái đó, và chắc là sẽ không phải tuyệt vọng đâu. tiếc một điều rằng thế hệ vàng thứ 2 của VN sớm nở tối tàn. chưa được gì đã tàn lụi, nhưng đau hơn là tàn lụi bởi chính bàn tay mình...
Nhưng với khả năng như thế này, VN không có nhiều cơ hội chút nào tại SG tiếp theo tại Thái Lan đâu. không có nhiều chút nào cả. Cần phải tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài, cả về trình độ kĩ thuật chuyên môn lẫn văn hóa. Không thể để cho một quả bom nguyên tử nào nữa tương tự tàn phá bóng đá VN. không thể.

kehoiloi
05-07-2006, 11:16 AM
đừng nên khắc khe quá với bóng đá VIỆT NAM vì chúng ta dù gí thì cũng là người VIỆT NAM mà
hãy cho bóng đá nước nhà cơ hội như cho chúng ta cơ hội
đừng ngoảnh mặt với bóng đá VIỆT NAM

metoyou_dl
05-11-2006, 04:07 PM
thật là nhục cho VN khi có mấy ngừoi như VQ,QV.....thật sự chả bao giờ em đọc mấy tin về bóng đá vn cả.....còn cái giải VL thì trình độ quá còi.....xem đc 1 phút là ko xem đc nữa rồi cầu thủ ko có tốc độ, chạy như đưởi ruồi trên sân với nhau....đã thế lại còn cá độ rồi bán độ nữa..... vậy làm sao mà có thể tiến lên đc cơ chứ....chán cho VN thật đấy

wepro
05-11-2006, 04:19 PM
Nói về bóng đá VN , thì tôi ko có lời bình luận nữa , với cái đà này thì ko biết tới chừng nào VN mới vô địch được Seagame và trưởng thành để trở thành 1 ông lớn ở Châu Á . Ko biết chừng nào VN mới tham dự được WC nữa . Hy vọng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam sẽ có 1 cuộc cải tổ mạnh mẽ để giúp bóng đá VN trở lại với người hâm mộ .

Thảo Vi
03-30-2007, 05:01 PM
Mình zẫn yêu tuyển VN lắm và cả lứa U23 mới nữa,
. Mong sao họ sẽ làm rạng danh nước nhà tại SEAGAMES tới đây, điều mà các thế hệ trước ko làm được. Mọi ngươi hãy vẫn lun ủng hộ đội tuyển nhe zì các chàng trai của chúng ta sẽ chiến thắng. Hãy tin như vậy!!!

Hupa224
03-30-2007, 11:07 PM
Bóng đá Việt Nam đang trải qua những giai đoạn khó khăn, nhưng chúng ta không nên quay lưng lại như thế. Mặc dù Thể Công đã rớt hạng và mấy mùa rồi vẫn lận đận ở giải hạng Nhất, nhưng bản thân tôi vẫn luôn hào hứng mỗi lần đến sân Hàng Đẫy hay Mỹ Đình để xem, để cổ vũ, để hò hét, dù rằng có những trận thua tan tác ngay trên sân nhà. Chúng ta cứ xem bóng đá nước ngoài rồi so sánh với bóng đá VN, nhưng khi xem bóng đá VN chúng ta có mối ràng buộc giữa những người con của Việt Nam

dusty sand
04-02-2007, 08:41 AM
Bóng đá Việt Nam đang trải qua những giai đoạn khó khăn, nhưng chúng ta không nên quay lưng lại như thế. Mặc dù Thể Công đã rớt hạng và mấy mùa rồi vẫn lận đận ở giải hạng Nhất, nhưng bản thân tôi vẫn luôn hào hứng mỗi lần đến sân Hàng Đẫy hay Mỹ Đình để xem, để cổ vũ, để hò hét, dù rằng có những trận thua tan tác ngay trên sân nhà. Chúng ta cứ xem bóng đá nước ngoài rồi so sánh với bóng đá VN, nhưng khi xem bóng đá VN chúng ta có mối ràng buộc giữa những người con của Việt Nam

phải, ko thể phủ nhận là dù bóng đá VN có tệ đến thế nào, mỗi lần đến các giải thi đấu quốc tế, đặc biệt là Sea Game, Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup) hàng triệu trái tim Việt hướng về màn hình, hàng ngàn người đổ xuống đường cổ vũ cho đội nhà. Ghét thì ghét mà thương vẫn thương là vậy. Bởi có chối bỏ thế nào thì chúng ta vẫn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng.

BiBi
04-02-2007, 11:49 AM
BiBi chỉ xem tuyển Việt nam đá thui( tinh thần dân tộc mà) BiBi vẫn chưa có ý định là bao giờ sẽ xem giải bóng đá "CHUYÊN NGHIÊP" của ta cả

shinichi1487
04-02-2007, 11:59 AM
Tớ vẫn theo dõi đều đặn kết quả của Thể Công - đội bóng mà tớ yêu thick nhất của VN. Và bây giừ có H Thanh Hóa lên hạng nữa ...tớ càng khoái coi bóng đá Việt ...dù sao V League mình cũng chất lượng đó chứ ^^ tính cạnh tranh rất cao

Ly The Dan
04-02-2007, 06:03 PM
Đơn nhiên đội VN đá là phải cổ vũ rồi nhưng các cầu thủ nên thể hiện một lối đá cho đẹp mắt và đầy nỗ lực vào thì cho dù có thua cũng không sao nhưng đừng có thắng mà cứ đá thiếu gắn kết , chệch choạc !!!!

dusty sand
04-03-2007, 12:10 PM
BiBi chỉ xem tuyển Việt nam đá thui( tinh thần dân tộc mà) BiBi vẫn chưa có ý định là bao giờ sẽ xem giải bóng đá "CHUYÊN NGHIÊP" của ta cả

uh, mình cũng thế, chỉ xem những trận có VN thôi, còn ở cấp CLB VN thì...chỉ xem và cổ vũ mỗi ....Red Devils FC :D

@shinichi1487 : hồi tr'c có xem Thể Công đá, thưở còn anh Hồng Sơn ấy. Sau này TC tuột dốc, quá tệ nên ko còn xem nữa. Ngó lại V-L, thấy chán!

shinichi1487
04-03-2007, 07:49 PM
Giờ tui cũng đâu có đc coi TC đá :D chởi hạng nhất mà, nhưng vẫn cố theo dõi tin tức :D

superRooney
08-25-2008, 11:26 PM
mình ko thực quan tâm đến mấy vụ bán độ
nhưng ko coi bóng đá VN đơn giản do trình độ chuyên môn của V-league kém quá sức chịu đựng 5 phút của mình :[

super.cr7
08-25-2008, 11:31 PM
mình ko thực quan tâm đến mấy vụ bán độ
nhưng ko coi bóng đá VN đơn giản do trình độ chuyên môn của V-league kém quá sức chịu đựng 5 phút của mình :[

thanks phát :)) hay quá :)) xem v-league thì thà ra tiệm PS ngồi xem máy đá :)) Vật vờ, buồn ngủ , ko đặc sắc ,gà mắc tóc :-< nhiều cái dở lắm ,ko fải tôi xem thường nhưng trình độ bóng đá ở VN chưa dc. cao và còn quá nhiều vấn đề đặc biệt là tệ nạn trong bóng đá :-<

Mà chỉ đọc tin tức mới biết thoy chứ có bao h xem bóng dá VN đâu mà yêu để rồi ko còn yêu =))

lexuanphuc
09-20-2008, 03:02 AM
Đúng là mỗi khi đội tuyển đá thì không thể bỏ qua được, vẫn điên cuồng lên được. Nhưng xem các CLB đá thì không thể không ngủ gật.

super.cr7
09-20-2008, 07:29 PM
xem tuyển đá mới buồn cười =]]

Lên bóng dc.vài wả la muốn sập nhà ;)) thua thì bắt đầu : Tuyển VN đã cố gắng chơi hết sức ;))

wildwildwind
09-20-2008, 09:06 PM
không thể xem được.. chưa đến 5p muốn đi ngủ hoặc đập tivi.. (vì mọi lí do)..

Cười Cái Coi
09-21-2008, 03:12 PM
xem tuyển đá mới buồn cười =]]

Lên bóng dc.vài wả la muốn sập nhà ;)) thua thì bắt đầu : Tuyển VN đã cố gắng chơi hết sức ;))
lâu lắm mới thấy anh bạn nói đúng 1 câu =))
khi VN thắng : " ĐTVN đã chơi 1 trận hoành tráng "
khi VN thua : " ĐT đã cố gắng hết sức" =))