metallica
04-10-2006, 02:29 AM
Tuyệt thật. Cả mùa giải chưa lúc nào cảm xúc dâng trào thế này. Trận thắng 1-0 trước Chelski là chiến thắng để khẳng định đẳng cấp, thì chiến thắng hôm nay còn hơn thế nữa, không chỉ là đẳng cấp, mà còn là khát vọng vô địch đã và đang cháy bỏng, là chiến thắng của con đường mà chúng ta đang hướng đến - Con đường của những nhà vô địch, quỹ đạo đã trở lại, vậy sao không hy vọng? và niềm tin vô địch sẽ đến với ai tin tưởng vào MU, tin tưởng vào bầy Quỷ ĐỎ. Hãy tiếp tục Yêu để được hưởng vị ngọt. Lúc dâng trào, lúc hụt hẫng, lúc giận hờn, lúc thăng hoa, đó mới là tình yêu, và chỉ có tình yêu cho Manchester United mới được như thế. CHiến thắng hôm nay còn có điểm nữa, Đó là ngôi sao. Ronie là ngôi sao sáng nhất trong sân khấu Nhà hát của những giấc mơ, mặc dù anh không tận dụng được tất cả các cơ hội ăn bàn, nhưng vũ điệu của anh thì quá tuyệt. :D
Bài viết của cảm xúc lúc nào cũng đáng quý, tôi ghi lại dòng cảm xúc này như lời con tim của hàng triệu triệu những người yêu MU như tôi, đó là gì, đó là chúng tôi Yêu MUvà chúng tôi thật sự hạnh phúc khi MU đã đền đáp tình yêu của chúng tôi.
Hôm nay, Chúng ta đã cho Arsenal và tất cả mọi người khác thấy rằng, MU vẫn là một thế lực mà muốn vượt qua không dễ dàng chút nào. Chúng ta đã có thời kỳ xuống dốc, nhưng giá trị của Đẳng cấp vẫn là vĩnh cửu, và từ đó chúng ta đã và đang lấy lại được niềm tin, khát vọng và thói quen chiến thắng. Hãy chờ dấy, Chelsea. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng.
Trước trận đấu này vài ngày, tôi từng đoán tỷ số là 2-0 với một người bạn cũng là Fan MU " chân chính", và tôi cũng nói, chưa bao giờ đối mặt với arsenal mà tôi tự tin đến thế, không hề lo lắng một chút nào. Và chắc nhiều người cũng có cùng cảm xúc này với tôi. Lý do ? Dễ hiểu thôi, Man Utd đang vào form, và thực sự tôi tin tưởng vào MU 100%. Và cuối cùng, tỷ số đúng là 2-0.
Về diễn biến trận đấu, chúng ta chắc ai cũng rõ và nhớ từng chi tiết, do đó tôi không đề cập ở đây. Mà cái chính đó là diễn biến của cảm xúc. Từ lo lắng, hồi hộp, rồi hy vọng, vỡ òa rồi ngất ngây, tất cả đều có trong 90', đều có từ đôi chận của những Ronie, Ruuds, Ronaldo, Park, Giggsy, Gary.... Vậy tại sao không yêu MU để cảm nhận được cung bậc cảm xúc như vậy?
Lời kết: Giá như đầu mùa MU đá thế này, giá như giai đoạn cuối vòng đấu bảng Champion League chúng ta thế này, giá như,.... nhiều giá như lắm, thì MU đã không ít điểm hơn chelski, đã vào sâu tại Champion League.... Nhưng nói thế thôi, Bóng đá là vậy, tình yêu là thế, không bao giờ có giá như, mà chỉ có hiện tại và tương lai. Do đó, hiện tại là MU, là chiến thắng, và tương lai vẫn là MU, là con đường của nhà vô địch. :manucheer
Tuyệt vời, Manchester United!
Champione... Champione... Champione.. Are we are We are We !!
Bài viết của cảm xúc lúc nào cũng đáng quý, tôi ghi lại dòng cảm xúc này như lời con tim của hàng triệu triệu những người yêu MU như tôi, đó là gì, đó là chúng tôi Yêu MUvà chúng tôi thật sự hạnh phúc khi MU đã đền đáp tình yêu của chúng tôi.
Hôm nay, Chúng ta đã cho Arsenal và tất cả mọi người khác thấy rằng, MU vẫn là một thế lực mà muốn vượt qua không dễ dàng chút nào. Chúng ta đã có thời kỳ xuống dốc, nhưng giá trị của Đẳng cấp vẫn là vĩnh cửu, và từ đó chúng ta đã và đang lấy lại được niềm tin, khát vọng và thói quen chiến thắng. Hãy chờ dấy, Chelsea. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng.
Trước trận đấu này vài ngày, tôi từng đoán tỷ số là 2-0 với một người bạn cũng là Fan MU " chân chính", và tôi cũng nói, chưa bao giờ đối mặt với arsenal mà tôi tự tin đến thế, không hề lo lắng một chút nào. Và chắc nhiều người cũng có cùng cảm xúc này với tôi. Lý do ? Dễ hiểu thôi, Man Utd đang vào form, và thực sự tôi tin tưởng vào MU 100%. Và cuối cùng, tỷ số đúng là 2-0.
Về diễn biến trận đấu, chúng ta chắc ai cũng rõ và nhớ từng chi tiết, do đó tôi không đề cập ở đây. Mà cái chính đó là diễn biến của cảm xúc. Từ lo lắng, hồi hộp, rồi hy vọng, vỡ òa rồi ngất ngây, tất cả đều có trong 90', đều có từ đôi chận của những Ronie, Ruuds, Ronaldo, Park, Giggsy, Gary.... Vậy tại sao không yêu MU để cảm nhận được cung bậc cảm xúc như vậy?
Lời kết: Giá như đầu mùa MU đá thế này, giá như giai đoạn cuối vòng đấu bảng Champion League chúng ta thế này, giá như,.... nhiều giá như lắm, thì MU đã không ít điểm hơn chelski, đã vào sâu tại Champion League.... Nhưng nói thế thôi, Bóng đá là vậy, tình yêu là thế, không bao giờ có giá như, mà chỉ có hiện tại và tương lai. Do đó, hiện tại là MU, là chiến thắng, và tương lai vẫn là MU, là con đường của nhà vô địch. :manucheer
Tuyệt vời, Manchester United!
Champione... Champione... Champione.. Are we are We are We !!