PDA

View Full Version : Không có bất ngờ ở Nou Camp


vietwow
04-06-2006, 10:46 AM
Không xuất sắc như thường lệ nhưng đổi lại, Barcelona có hai bàn thắng vào lưới Benfica, trở thành đội bóng Tây Ban Nha thứ 2 góp mặt ở bán kết sau Villarreal.
Đội hình ra sân của 2 đội đều có một sự thay đổi so với lượt đi. Bên phía chủ nhà Barca, đội trưởng Carles Puyol trở lại đúng lúc để thay thế cho Motta bị chấn thương. Ngược lại, sự thay đổi của Benfica diễn ra ở hàng tiền đạo khi Miccoli được ra sân ngay từ đầu thế chỗ cầu thủ người Pháp Laurent Robert không có phong độ tốt.

http://www.thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200604/original/images943961_2.jpg

Ronaldinho và Eto'o cùng lập công cho Barca


Sau 90 phút thi đấu, Ronaldinho và Eto'o cùng nhau ghi bàn cho Barca, chia đều trong mỗi hiệp. Nhìn chung, Barcelona không có nhiều cơ hội như ở trận lượt đi, đặc biệt là trong hiệp hai. Tuy nhiên, điều quan trọng là các học trò của HLV Frank Rijkaard đã giải được cơn khát bàn thắng, chứng minh đẳng cấp của một đội bóng lớn.

Trước khi có được bàn thắng đầu tiên, Ronaldinho cũng làm các culé tăng thêm phần lo lắng về khả năng dứt đểm của đội nhà. Tiền vệ Petit để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến Benfica chịu quả phạt đền ngay từ phút thứ 4 nhưng cú sút vào góc trái của tiền vệ số 10 bị thủ môn Moretto xuất sắc cản phá.

Sau cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc, Barca tiếp tục áp đảo đối thủ và Ronaldinho đã có bàn thắng chuộc lỗi ở phút 19. Bắt nguồn từ sai lầm của Beto khi để mất bóng gần đường biên dọc bên phải, Eto'o đột phá sâu xuống góc vòng cấm địa rồi căng ngang thuận lợi để cầu thủ người Brazil thoải mái đệm lòng vào cầu môn trống trải.

Hàng tiền vệ của đội khách mất hút trước những pha phối hợp nhanh, đa dạng khởi xướng bởi Ronaldinho. Phút 22, lẽ ra Barca đã có quả phạt đền thứ 2 do Luisao dùng tay cản pha đi bóng kỹ thuật của Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng trọng tài Lubos Michel lại xác định tình huống này xảy ra ở ngoài vòng cấm.

Chỉ có may mắn mới giúp Benfica chưa thủng lưới thêm lần nào dù hàng phòng ngự mắc khá nhiều sai lầm. Phút 26, bộ đội trung vệ Luisao - Anderson chần chừ không vào bóng quyết liệt và nếu cú lốp bóng của Eto'o nắn nót hơn thì đã trở thành bàn thắng đẹp. Tiếp tục ở phút 40, Leo để bóng bật đến vị trí của Van Bommel nhưng cú sút cận thành của tiền vệ người Hà Lan lại đi đúng vị trí Moretto đang đứng.

Những tưởng,thế trận một chiều ở hiệp một sẽ tiếp tục được Barca phát huy để có được một tỷ số cách biệt. Thế nhưng, kịch bản của trận lượt đi lại xảy ra. Sau giờ nghỉ, Benfica như lột xác và hàng thủ của họ đã chơi cực kỳ kín kẽ, không cho đối phương cơ hội áp sát khung thành như trước.

Kết quả chung cuộc đã có thể khác đi rất nhiều nếu Simao không bỏ lỡ pha bóng cực kỳ ngon ăn để gỡ hòa ở phút 61. Trong cơ hội đầu tiên mà Benfica có được từ đầu trận, Miccoli chuyền vào như đặt để Simao thoải mái khống chế bóng trong vòng cấm địa. Thế nhưng, cú dứt điểm trong tư thế đối mặt thủ môn Valdes của cựu tiền vệ Barca lại đi chệch cầu môn.

http://www.thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200604/original/images943959_3.jpg

Hàng thủ Barca với sự chỉ huy của đội trưởng Puyol đã thi đấu tốt

Những phút này thực sự khó khăn với Barcelona khi họ không thể vượt qua được hàng phòng ngự tỉnh táo dẫn dắt bởi Luisao. Các nỗ lực của Larsson, Ronaldinho, Eto'o đều chỉ dừng lại ở ngoài khu vực 16 mét 50. Trận đấu dần đi về những phút cuối, Benfica buộc phải dồn đội hình lên để tìm kiếm bàn thắng bởi tỷ số hòa là họ có thể đi tiếp.

Trong khi tuyến trên của Barca đánh mất sự hiệu quả thì ở phía dưới, các hậu vệ lại làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Benfica không đủ sắc bén để tạo ra một cơ hội thuận lợi thứ 2 như tình huống của Simao. Chỉ có một lần ở phút 87, cú sút từ gần 30 mét của Karagounis khiến các culé phải thót tim. Bóng đi đấp đất rất khó phán đoán và nếu Valdes không xuất sắc thì bóng đã nằm gọn trong lưới.

Tuy nhiên, do dâng lên cao nên tuyến dưới của Benfica để lộ ra những khoảng trống mênh mông. Đó là thời cơ để Barca tung cú đấm quyết định kết liễu đối thủ. Phút 88', nhận bóng từ Belletti, tiền đạo Eto'o có thừa thời gian để đưa ra phương án kết thúc khi trước mặt chỉ còn lại Moretto đang cố gắng trong tuyệt vọng.

Bàn thắng này khiến gương mặt của HLV Rijkaard giãn hẳn ra. Ông đã chiến thắng người đồng đội Ronald Koeman bên kia chiến tuyến. Đây cũng là chiến thắng xứng đáng với Barca và họ sẽ cùng với AC Milan tạo nên cặp bán kết trong mơ sau đây 2 tuần.

Đội hình thi đấu:
Barcelona: Victor Valdes - Belletti, Puyol, Oleguer, van Bronckhorst - van Bommel (85' Edmilson), Iniesta, Deco - Larsson (86' Giuly), Eto'o, Ronaldinho
Benfica: Moretto - Ricardo Rocha, Luisao, Anderson, Leo - Beto (72' Robert), Petit, Manuel Fernandes (82' Marcel) - Geovanni (55' Karagounis), Miccoli, Simao

From VNN

vietwow
04-06-2006, 10:48 AM
Vượt qua Benfica, HLV Rijkaard sẽ gặp lại đội bóng mà ông từng thi đấu là AC Milan ở bán kết. Tuy nhiên, ông không cho rằng tình cảm sẽ khiến ông đánh mất lý trí.

Khi còn là cầu thủ, Frank Rijkaard từng vinh dự hai lần liên tiếp nâng cao chức vô địch C1 trong sắc áo đỏ-đen của CLB thành Milano. Cùng thi đấu bên cạnh ông trong hai trận đấu đó là Carlo Ancelotti, HLV hiện tại của AC Milan. Thậm chí, trong trận chung kết với Benfica năm 1990, Rijkaard chính là tác giả của bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 68.

http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200604/original/images943967_r65838931.jpg

Frank Rijkaard (phải) và Ronald Koeman


Như vậy, sau chiến thắng 2-0 của Barcelona trước Benfica đêm qua, chiến lược gia người Hà Lan sẽ phải chiến đấu chống lại những người quen cũ ở vòng bán kết. Song, Frank Rijkaard đã khẳng định sẽ không để tình cảm chi phối cuộc đối đầu khó khăn và rất quan trọng này. Ông quyết giúp Barca trả "món nợ" của trận chung kết năm 1994, khi AC Milan vùi dập "Dream Team" của HLV Johann Cruyff tới 4-0.

Ông nói: "Sẽ rất thú vị khi thi đấu với một đối thủ lớn như AC Milan. Họ là đội bóng luôn chơi với phong độ cực tốt trong vài năm qua và là một tập thể rất mạnh. Cá nhân tôi cho rằng quan hệ tình cảm không có nhiều ý nghĩa đặc biệt vì tôi đã từng giáp mặt Milan trong quá khứ. Đây đơn thuần chỉ là trận đấu đáng chờ đợi giữa 2 đối thủ rất mạnh."

Quay trở lại với trận tứ kết tại Nou Camp, Rijkaard giải thích lý do khiến ông nóng nảy trong thời gian trận đấu đang diễn ra: "Benfica là một đội bóng danh tiếng và họ đã thi đấu rất tốt. Trong trận lượt về này, họ đã tạo ra được 2 tình huống thực sự nguy hiểm có thể biến thành bàn thắng. Vì vậy, sự căng thẳng là có thể hiểu được."

"Tỷ số 1-0 không thể khiến tôi an tâm. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp đầu tiên nhưng lại đánh mất lợi thế đó trong hiệp còn lại. Chúng tôi đã chiến thắng nhưng sự thực thì kết quả chung cuộc đã có thể đảo ngược vào bất kỳ thời điểm nào. Chỉ đến khi Eto'o ghi bàn thứ 2 gần cuối trận thì tôi mới có thể thư giãn." - vị HLV người Hà Lan nói tiếp.

Về phía HLV của đội thua cuộc, Ronald Koeman, ông cho rằng các học trò của mình đã tỏ ra quá căng thẳng: "Chúng tôi không thể khởi đầu trận đấu như mong muốn bởi tâm lý các cầu thủ bị căng cứng. Dần dần họ chơi tiến bộ hơn nhưng tiếc là không tận dụng được 2 cơ hội rất tốt để biến thành bàn thắng."

Đồng thời, cựu trung vệ của Barca đã chỉ trích cách cầm còi của các trọng tài trong cả hai lượt trận tứ kết: "Barca đã chơi hay hơn trong cả hai trận nhưng nó cũng có ảnh hưởng một phần từ những quyết định bất lợi của trọng tài đối với chúng tôi. Bình thường, thi đấu Barca đã quá khó. Giờ đây lại càng khó hơn khi các trọng tài cũng chống lại."

"Trong trận lượt đi, trọng tài đã không cho chúng tôi hưởng một quả phạt đền khi Motta để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng trận đấu này chúng tôi lại bị thổi phạt ngay đầu trận (Ronaldinho đã thực hiện không thành công). Còn nhiều tình huống khác nữa nhưng đó là minh chứng rõ nhất về những quyết định rất khác nhau của các trọng tài." - Koeman kết luận.

From VNN

acquyuongmauduoianhtrang
04-06-2006, 11:49 AM
cuối cũng chân lý vẫn thuộc về kẻ mạnh