PDA

View Full Version : Buồn vui thành Milan


hienhq
04-05-2006, 08:33 AM
Đêm qua là một đêm đầy cảm xúc với thành Milan, trong khi 1 nửa ăn mừng trong sắc đỏ đen thì 1 nửa còn lại ủ rũ trong sắc xanh đen, 2 kết quả ngược nhau, vui buồn khác nhau, đó là bóng đá nhưng có công bằng không khi Inter lại bại trận trước tàu ngầm vàng?Còn AC may mắn mới thắng được Lyon trong những phút cuối cùng của trận đấu? Tất cả nằm ở chữ may mắn đấy thôi!

ACM đã vào bán kết còn Inter thì đành hẹn mùa sau vậy. Thành Milan đến bao giờ mới có niềm vui trọn vẹn trong 1 mùa giải đây?

acquyuongmauduoianhtrang
04-05-2006, 11:55 AM
milan đáng đựoc đi tiếp
còn inter thì chả đắng tẹo nào chơi có faafn dè dặt trứoc đối thủ
chán

vtanh
04-05-2006, 08:19 PM
Milan đẳng cấp như vậy thì đi tiếp là phải rùi :) !
Chung kết C1 năm nay: Barca - Milan :D !

vtanh
04-05-2006, 08:25 PM
Hôm nay xem 24/7 thấy BTV có câu: Chúa sinh ra AC để thống trị C1, Juve thống trị Serie A, và Inter để 2 đội kia cười vào mặt :)) !
Ngẫm thấy đúng quá :)) !

fikdevil
04-05-2006, 08:41 PM
sao ghét mấy bố Ý thê ko biết
Juve thì rùa bò Bremen để vào tú kết , giờ đến AC lại chơi trò ngậm RUỒI trong mồm để vào bán kết --> po tay
xem trận đó thấy Lyon đá hay như thế nếu gặp may thi Fred có thể kết thúc trận đấu từ hiệp 1 rồi chỉ tại bọn Milan chơi bẩn đi ngậm ruồi bao giờ ko

vtanh
04-05-2006, 08:43 PM
Ậy /:) !
Sao bạn lại nói Milan như vậy /:) !
Milan đá "RUỒI" sao /:) !
Thật vớ vẩn /:) !

parkjunwung
04-05-2006, 09:30 PM
Milan đẳng cấp như vậy thì đi tiếp là phải rùi :) !
Chung kết C1 năm nay: Barca - Milan :D !

Đáng tiếc là điều đó không thể trở thành sự thật, trong cuộc phân cặp tứ kết này thì AC Milan sẽ gặp một trong hai đội là Barcelona hoặc Benfica tại bán kết. Còn Villareal ( đội thắng Inter ) sẽ gặp một trong hai đội là Arsenal hoặc Juventus..

Bóng đá quả thật luôn đầy rẫy nhưng bất ngờ và chính điều đó luôn tạo nên một vẻ đẹp riêng của môn thể thao vua. Trận đấu giữa Milan và Lyon hôm qua tường chừng như Lyon đã nắm chắc đến 80% cơ hội vào bán kết khi họ đã có một chiến thuật hợp lí, chủ động chơi tấn công và phòng ngự khu vực. Hầu như trước khi Milan ghi 2 bàn ở các phút cuối thì trước đó đội bóng này ko thể xâm nhập được vòng cấm Lyon ngoài pha ghi bàn của Inzaghi và một pha đánh đầu của Sheva bị Wintord đẩy ngay trên vạch vôi. Cặp trung vệ của Lyon là Cris và Capaca cùng với tiền vệ phòng ngự Diarra trận này đã chơi rất tốt trước khi mắc sai lầm ở những phút cuối. Kaka hầu như cả trận ko thể qua nổi Diarra và Capaca, chính điều đó khiến hàng công của Milan không được tiếp nhiều đạn và gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng quả thật một lần nữa phải nhắc đến tầm ảnh hưởng của những ngôi sao lớn như Sheva, chỉ cần cơ hội thứ hai trong trận đấu anh đã giúp Pippo ghi bàn và rồi tự mình chớp thời cơ ghi bàn thắng thứ 3. Đáng tiếc cho Lyon khi mà họ đã chơi tốt cả trận và chỉ vì một sai lầm ko hiểu ý giữa 2 trung vệ đã phá hỏng tất cả. Dù sao thì khi Milan được vào vòng bán kết thì người hâm mộ cũng mong chờ một trận bán kết trong mơ của lối đá tấn công giữa Milan và Barca.

Còn về Inter, ko có gì nhiều để nói về đội bóng này. Quá bập bùng và quá thiếu ổn định, họ dựa dẫm quá nhiều vào một cầu thủ có phong độ chập chờn như Adriano. Đối với một đội bóng lớn thì việc dựa quá nhiều vào một cầu thủ thật khó có thể chấp nhận. Mọi người thường cho rằng Adriano là tiền đạo xuất sắc nhất TG hiện nay, nhưng với tôi thì anh ta cũng chỉ là một tiền đạo giỏi mà thôi. Tiền đạo này không có phong độ ổn định của một cầu thủ lớn, anh ta không thể chịu được quá nhiều áp lực dồn vào mình. Tại sao khi về đội tuyển Brazil Adriano luôn chơi tốt, đơn giản bởi anh không bị chịu một sức ép nào. Brazil là đội bóng của những cầu thủ lớn và họ không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào, vậy nên Adriano có được sự tự tin để thể hiện được khả năng của mình. Còn khi về Inter, áp lực ghi bàn luôn dồn vào anh ta, khiến anh ta trong đầu luôn có tâm lí là phải ghi bàn và điều đó khiến tạo nên sức ép quá lớn. Đương nhiên Adriano sẽ ko thể hiện được hết "bản năng" của mình.

Có lẽ Inter cần có 1 HLV cá tính và giàu kinh nghiệm hơn Mancini, một HLV có khả năng "tống" những cầu thủ như Adriano lên băng ghế dự bị và sẵn sàng nhường chỗ cho một Julio Cruz có phong độ ổn định hơn. Adriano là "con cưng" của Moratti, nhưng có lẽ nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì có thể mùa hè này Adriano sẽ đến một đội bóng khác. Có thể cả Mancini cũng vậy. Đến khi đó có lẽ mới mong chờ được 1 Inter khởi sắc hơn.

hienhq
04-06-2006, 09:36 AM
ARS sẽ gặp tàu ngầm vàng và Barca gặp AC, có thể trận chung kết sẽ là của Pháo thủ và Barca, hic!

vtanh
04-07-2006, 12:53 AM
Thật là chán :(( !
AC - Barca :(( !
Trận CK sớm :(( !