nguyentrachuy
04-04-2006, 10:20 AM
Trích tường thuật trận đầu vào chiều ngày CN,2-04-06 giữa hai đội Red Devils FC vs Liverpoolvn.---bình luận viên có tham gia :D:devil:
Trân đấu diễn ra vào lúc 4 giờ chiều trên sân VMS ,thời tiết rầt mát ,rất thuận lợi cho một trận cầu đỉnh cao và đẹp mắt .mắt sân khá bằng phẳng ,tuy có hơi cứng khiến tui phải đổ máu :d .Với lực lượng cổ động viên khá hùng hậu 7 cho Liverpoolvn và 5 cho Red (độ chính xác không cao mong các bác rộng lòng tha thứ :d)
Trận đấu diễn ra rất nhanh từ ngay những phút đầu tiên ,và có phần khá quyết liệt ,hai đội dường như không cần phải thăm dò chiến thuật ,mà dâng cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu tiên .
Ngay từ những phút đầu tiên chúng tôi dễ dàng nhận ra mũi công mạnh nhất của đội bạn là nằm bên cánh phải -cầu thủ mặc áo trắng đỏ với một thể lực và kỹ thuật khá tốt ,duờng như tất cả các mũi công đều nhằm vào cầu thủ này .Và cánh phải là cánh của tui ,nhưng rất tiếc tui đã không thành công trong việc bắt chết mũi nhọn cuổi đối phưong do tình trạng thể lực dường như bằng 0 heheh.vì lâu wá không đụng tới bóng (thay ra vào liên tục :D) .
ở trận này chúng ta đã thua ,ngay từ những phút đầu trận đấu ,dễ dàng thấy ngay sự lủng củng ở hàng hậu vệ ,thiếu kinh nghiệm trong những pha phòng thu có chiều sâu ,điển hình là một pha tấn công trung lộ ,một cầu thủ của ta đã lùi về rất xâu >>để che mặt thủ thành và giúp cho tiền đạo đối phương có một bàn thắng .
Một tình huống khác là thủ thành đã wá mất tập trung khi ,trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành ,cầu thủ mũi nhọn của Liv trong một tư thế khó ,là quay lưng về phía khung thành thực hiện một cú móc không mạnh không hiểm nhưng thành bàn .đáng tiếc nhưng không đáng trách.
Ở một trận đấu trong thời tiết khá tốt ,nhưng hàng thủ của ta đã mất tập trung ở khu trung tâm ,rê dắt bóng khá nhiều .Thể lực yếu ở cánh phải .Không nhận được sự trợ giúp nhiều từ hàng tiền vệ .
Tuy nhiên công bằng mà nói thì hàng công chúng ta đã chơi rất tốt ,với sự dẫn dắt của Vinh ở hàng công với ba bàn thắng cho riêng mình .Hàng công của chúng ta \đã di chuyển có chiều sâu và chạy chổ khá thoáng ,tuy nhiên còn bỏ wa khá nhiều cơ hội ,nêu tận dụng triệt để thì chúng ta đã không thua .Điển hình là Vinh với một cơ hội ăn bàn 10/10 nhưng anh đánh gót ...ra ngoài ......
Như ngay ở tiêu đề tôi đã nhắc là sự tương phản .Đó là sự nhạy bén của hàng công và sự rối loạn ở hàng thủ khiến cho những nổ lực ở hàng công như dã tràng xe cát bể đông :d .
Trận đấu có thể dừng ở tỷ số đẹp hơn nếu như tình hình thời tiết không wá tệ,mưa đã rơi rất nặng hạt và hiệp hai và khiến trận đấu phải kết thúc sớm .
Một trận đấu thành công về mặt giao hữu .Không có những pha bóng rắn wá mức cần thiết .
Tóm lại đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời hơn nếu thời tiết không thay đổi trong hiệp hai .
Một trận giao hữu thành công .
Tin tức FanClub cập nhật vào ngày 04-04-06.
TH
Trân đấu diễn ra vào lúc 4 giờ chiều trên sân VMS ,thời tiết rầt mát ,rất thuận lợi cho một trận cầu đỉnh cao và đẹp mắt .mắt sân khá bằng phẳng ,tuy có hơi cứng khiến tui phải đổ máu :d .Với lực lượng cổ động viên khá hùng hậu 7 cho Liverpoolvn và 5 cho Red (độ chính xác không cao mong các bác rộng lòng tha thứ :d)
Trận đấu diễn ra rất nhanh từ ngay những phút đầu tiên ,và có phần khá quyết liệt ,hai đội dường như không cần phải thăm dò chiến thuật ,mà dâng cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu tiên .
Ngay từ những phút đầu tiên chúng tôi dễ dàng nhận ra mũi công mạnh nhất của đội bạn là nằm bên cánh phải -cầu thủ mặc áo trắng đỏ với một thể lực và kỹ thuật khá tốt ,duờng như tất cả các mũi công đều nhằm vào cầu thủ này .Và cánh phải là cánh của tui ,nhưng rất tiếc tui đã không thành công trong việc bắt chết mũi nhọn cuổi đối phưong do tình trạng thể lực dường như bằng 0 heheh.vì lâu wá không đụng tới bóng (thay ra vào liên tục :D) .
ở trận này chúng ta đã thua ,ngay từ những phút đầu trận đấu ,dễ dàng thấy ngay sự lủng củng ở hàng hậu vệ ,thiếu kinh nghiệm trong những pha phòng thu có chiều sâu ,điển hình là một pha tấn công trung lộ ,một cầu thủ của ta đã lùi về rất xâu >>để che mặt thủ thành và giúp cho tiền đạo đối phương có một bàn thắng .
Một tình huống khác là thủ thành đã wá mất tập trung khi ,trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành ,cầu thủ mũi nhọn của Liv trong một tư thế khó ,là quay lưng về phía khung thành thực hiện một cú móc không mạnh không hiểm nhưng thành bàn .đáng tiếc nhưng không đáng trách.
Ở một trận đấu trong thời tiết khá tốt ,nhưng hàng thủ của ta đã mất tập trung ở khu trung tâm ,rê dắt bóng khá nhiều .Thể lực yếu ở cánh phải .Không nhận được sự trợ giúp nhiều từ hàng tiền vệ .
Tuy nhiên công bằng mà nói thì hàng công chúng ta đã chơi rất tốt ,với sự dẫn dắt của Vinh ở hàng công với ba bàn thắng cho riêng mình .Hàng công của chúng ta \đã di chuyển có chiều sâu và chạy chổ khá thoáng ,tuy nhiên còn bỏ wa khá nhiều cơ hội ,nêu tận dụng triệt để thì chúng ta đã không thua .Điển hình là Vinh với một cơ hội ăn bàn 10/10 nhưng anh đánh gót ...ra ngoài ......
Như ngay ở tiêu đề tôi đã nhắc là sự tương phản .Đó là sự nhạy bén của hàng công và sự rối loạn ở hàng thủ khiến cho những nổ lực ở hàng công như dã tràng xe cát bể đông :d .
Trận đấu có thể dừng ở tỷ số đẹp hơn nếu như tình hình thời tiết không wá tệ,mưa đã rơi rất nặng hạt và hiệp hai và khiến trận đấu phải kết thúc sớm .
Một trận đấu thành công về mặt giao hữu .Không có những pha bóng rắn wá mức cần thiết .
Tóm lại đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời hơn nếu thời tiết không thay đổi trong hiệp hai .
Một trận giao hữu thành công .
Tin tức FanClub cập nhật vào ngày 04-04-06.
TH