PDA

View Full Version : [PL - 12]Arsenal 2-2 MU, đánh mất chiến thắng ở những phút cuối :(


Pages : [1] 2

damanqua
11-03-2007, 09:43 PM
Trận này MU có sự trở lại của Evra, hành lang trái bớt 1 chút lo lắng, trong khi đấy Anderson tiếp tục đc hi vọng khi đá cặp với OH, 1 thử thách lớn cho cầu thủ trẻ của MU, còn Carrick sau khi trở lại sau chấn thương đã có mặt trên hàng ghế dự bị. Ngoài ra những vị trí tốt nhất của MU lúc này đều có mặt trên sân.

Vào trận 2 đội đã chơi tốc độ ngay mà ko cẩn thận như những năm vừa rồi. Những phút đầu tiên 2 bên đã thể hiện đúng như phong độ họ đang có. Phút 9 R7 có pha đánh đầu nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc. 1 sự báo hiệu cho hàng thủ Ars!:mushirt: Sau đấy là pha dốc biên của R7 rồi lật vào vừa tầm cho Giggs nhưng chân phải của anh đã ko đủ nhạy cảm khi cách khung thành ko đến 5m :(

Ars đánh giá MU có điểm yếu ở hậu vệ cánh, họ liên tục khoét vào. Phút 16 Evra đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Nhưng ngay sau đấy Giggs có pha vuốt bóng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, tiếc là bóng đi vọt xà 1 chút.

Phút 26: OH dính thẻ vàng :(

Có vẻ Ars hiểu hàng tiền đạo MU mạnh như thế nào nên ko dám đá tấn công với số đông như những trận trc. Trong khi đấy OH và Anderson đã thực sự làm tốt nhiệm vụ ở khu vực giữa sân.

Phút 35: sau khi thầm thì với nhau, Cesc đã có cú đá phạt rất đẹp cho Gallas đánh đầu cực mạnh nhưng làm sao mà qua đc VDS nhà tớ;))

Phút 39: Cesc phạm lỗi với Anderson và dính thẻ vàng, rõ ràng phạm lỗi tất nhiên là ko nặng nhưng nguy hiểm như quả của OH, ăn là đúng, ko thanh minh, mỗi tội Anderson chưa học đủ cách ăn vạ, hơi lộ :D

Phút 45: Lại là Ro10 :)) Pha băng vào cắt mặt của Ro10 sau đường căng ngang khó chịu bên cánh trái của R7, 1-0 cho MU!!! Tiếc là bàn thắng này lại "bị" tính cho Gallas, cú dứt điểm của Ro10 chạm vào Gallas, phí thế ;))

Hiệp 1 kết thúc với phần thắng tạm nghiêng về MU. Nhìn chung thế trận 2 đội hiệp 1 ngang ngửa, cơ hội cũng ko hơn nhau, MU thực tế hơn Ars với 1 bàn thắng cụ thể. Do Giggs tuổi già sức yếu ko dốc biên nên MU mới đá 1 cánh phải. Sau 1 thẻ vàng của Evra có lẽ hiệp 2 Ars tiếp tục khoét cánh trái của MU. Mong là hàng hậu vệ MU vẫn giữ đc sự vững vàng để cho hàng công tiếp tục thăng hoa:manucheer

Đáng tiếc ngay đầu hiệp 2, Ars phản công và OH, Anderson ko thật tập trung, cánh trái Evra ko theo kịp đối phương, sau những pha hỗn loạn trc khung thành thì Cesc đã có cơ hội khi trc anh là khung thành trống hoác với 1... hậu vệ. Tất nhiên có thời gian chỉnh bóng thì 1-1 đã đc xác lập. Một chút tiếc nuối cho MU. Nhưng thời gian còn hơn 40p, cơ hội còn rất lớn cho cả 2, trc mắt MU cần khống chế sự hưng phấn của Ars.

Sau bàn thắng các cầu thủ Ars như đc tiếp thêm sức mạnh, liên tiếp tấn công MU nhưng hàng thủ MU đang chứng minh mình đúng là hàng hậu vệ an toàn nhất PL. Một pha sút phạt lọt hàng rào của Ars nhưng ko qua tay VDS, những pha dốc bóng kỹ thuật và tốc độ của 2 cánh Ars nhưng hàng thủ MU đủ dày để hóa giải. Có sự an toàn nơi sân nhà, các cầu thủ tấn công của MU có thêm sự tự tin để phối hợp.

Phút 63: R7 và R10 lại có pha phối hợp đẹp mắt, nhưng cú đánh đầu căng của R10 lại đi chệch khung thành :(

Trận này Tevez ko có phong độ cao :(

Mu thay Brown bằng Oshea, bên Ars ngay lập tức thay Theo vào cho Eboue. Họ quyết khoét cánh MU!!! b-(

SAu đấy MU tung vào Saha và Carrick vào thay Tevez và Anderson, cũng ngay lập tức Ars thay Gilberto và Dudu cho Rosicky và Hleb. Muốn ăn MU ah? :))

Phút 83: Sự thay đổi ng bên phía MU đã có tác dụng!!!! Saha có pha chuyền bóng rất tốt loại bỏ hàng hậu vệ Ars cho Evra băng lên móc lốp, cú căng ngang của anh tạo cho R7 1 cơ hội ko thể tốt hơn. 2-1 cho MU!!!! Bàn thắng tiếp tục là 1 pha phối hợp đúng kiểu quỷ đỏ!!!

Evra dường như sau đấy hưng phấn quá độ nên có 1 pha hơi lóng ngóng bên sân nhà :| May mà sau đấy anh kịp bình tĩnh áp chế những pha tấn công cánh trái của Ars :X

Phút 92: 1 pha hỗn độn trc cầu môn VDS, và Gallas kịp gỡ hòa cho Ars :( quỷ đỏ lại tuột mất cơ hội :(

Trận đấu kết thúc với kết quả hòa, 1 kết quả quá đáng tiếc cho MU :(

Puppy_Lovely
11-03-2007, 09:45 PM
Tiếc quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
........................

Lost
11-03-2007, 09:45 PM
Đau quá.Thua ngay phút cuối

_BaLaBum_
11-03-2007, 09:46 PM
bất phân thắng bại; tức qué; thua lúc cuối; ặc ặc

yêu_MU
11-03-2007, 09:46 PM
............. :(( :(( :(( :(( :((
edit sau nhé

quocboy
11-03-2007, 09:46 PM
Lần sau cổ vũ chelsea phét đít lũ con nít chơi súng nước này mới dc

KimJTL
11-03-2007, 09:46 PM
Trận cầu rất hay và hấp dẫn, đúng là trận cầu đinh...vuột mất chiến thắng những phút cuối cùng, tiếc thật. Arsenal 1 phen hú vía, cầu thủ xuất sắc nhất có lẽ là P. Evra :D, 2 lần chọc vào hành lang cánh phải của Ars, và 1 lần thành công, hix...

xiaoxiao
11-03-2007, 09:46 PM
Quá may mắn cho Ars. MU mới là đội chơi hay hơn.

vietwow
11-03-2007, 09:46 PM
1 câu nói lên tất cả : Công làm thủ phá

Yutzpracachia
11-03-2007, 09:47 PM
tiếc thôi, a e bình tình nhé!

đc xem 1 trận như thế này, cũng hay rồi!

lúc vui, lúc sướng, lúc sợ, lúc tiếc :((

chờ trận đấu tới giữa tuần ở C1, chút giận vào ai gặp MU x-(

damanqua
11-03-2007, 09:47 PM
Đúng là 2 cánh MU hớ hênh quá, ko làm tròn trách nhiệm và cũng ko giúp đc j cho 2 trung vệ. 2 bàn thua đều do thế :(

MrKinny
11-03-2007, 09:47 PM
Móa , tụi Ars cứ nói MU may mắn , sau 2 trận với Liv , Mu giờ thì ko biết ai may hơn đây nữa ... T_T

Cristianoruud
11-03-2007, 09:47 PM
Evra có bà con bên Arsenal không nhỉ?
Năm ngaói 2 trái từ cánh trái. N8am nay là 1 trái + 1 pha tranh chấp thua 1 chú nhóc. Chán vãi. Nếu Evra không chuyền cho Ronaldo trái đó, thiết, abc xyz ku him cung được nữa là.
Anyway, Owen chơi tuyệt hay.

ny_ny
11-03-2007, 09:47 PM
Thật là ko tin đc
3' lấy mất 3 điểm. Sao có thể thế?
Nhưng ko sao, Mu còn nhiều cơ hội
Hôm nay hàng thủ hơi mất tập trung, đầu hiệp 2 dẫm lên chân nhau đến rối

_BaLaBum_
11-03-2007, 09:47 PM
ko thể nói dzậy; thua ngya lúc hỗn độn; ko thể nói đc; toàn là các pha đụng thủ môn ko

Puppy_Lovely
11-03-2007, 09:47 PM
Hàng thủ luôn trong tình thế bị động >"<

epig
11-03-2007, 09:48 PM
hàng thủ đang có dấu hiệu mất tập trung , trong những bàn thua của MU cầu thủ đối phương ở trong tư thế quá thoải mái để dứt điểm :(

Guardian
11-03-2007, 09:48 PM
tại sao nhỉ
nghĩ đi nghĩ lại nghĩ mãi
tại sao nhỉ
nếu MU kô có R10 chắc khó chơi với Arsenal
còn R7 khi chơi với Arsenal chỉ thể hiện đc 1/3 lí do ?
còn các cầu thủ khác chẳng ai chơi hơn sức mình
trừ có OH và Anderson vì họ mới đến chăng ?
nhưng lí do nào khiến các cầu thủ MU chơi kém nổi bật như thế
Mu có 2 cú Shoot trúng khung thành và 2 cú sút đó đều mang lại bàn thắng cho Mu
tiếc và hỏi vì sao ?
vì sao ?
có lẽ ... vì Arsenal có cái j đó . cho là vậy đi

David Tuankham
11-03-2007, 09:48 PM
Chời ơi là chời, ko nói gì hết, vào nói 2 chữ "Tiếc wá"

Phí ko chịu được, 2 lần vượt lên dẫn trc, đến tận phút 90 rồi :-<

Chời ơi chời ạ >.<

thiên tài bóng đá
11-03-2007, 09:48 PM
Ặc, em đang định viết quả ăn mừng thì thành ... mừng hụt!

Mịa, 2 quả của bọn Ars chuối vãi lúa, ko chấp nhận được!

Hoàng Vĩnh Châu
11-03-2007, 09:48 PM
Khách quan mà nói Hòa là hợp lý.....MU đá sân khách mà.......lo gì !!!

_BaLaBum_
11-03-2007, 09:49 PM
Evra có bà con bên Arsenal không nhỉ?
Năm ngaói 2 trái từ cánh trái. N8am nay là 1 trái + 1 pha tranh chấp thua 1 chú nhóc. Chán vãi. Nếu Evra không chuyền cho Ronaldo trái đó, thiết, abc xyz ku him cung được nữa là.
Anyway, Owen chơi tuyệt hay.
bậy bạ vãi; nói thế mà nge đc :14: :14: :14:

viettoanhp88
11-03-2007, 09:49 PM
Quá may mắn cho Ars. MU mới là đội chơi hay hơn.
ặc, ai chơi hay hơn chả bít, chỉ bít là 2-2, hiệp 1 ai dám nói mu chơi hay hơn, :33: . Mu nhìn chung hôm nay chơi hơi rắn đấy, bây giờ thì ai về vị trí cũ,hẹn 12-4-2008

Hoàng Vĩnh Châu
11-03-2007, 09:50 PM
Tiếc quá......phút cuối mà để tuột mất chiến thắng. Toàn đội hum nay chơi rất hay !!!

westlife_manutd
11-03-2007, 09:51 PM
:)) đầu tiên tg không xem đc hóa ra vẫn xem đc cả hiệp 1 ở cà fê :))
xem đc bàn đầu bắt đầu phấn khích
hết hiệp 1 đi ăn mực
lúc về đúng lúc ăn quả thứ 2, chuẩn bị ol gặp Thành của chúng ta nói chuyện vui vẻ thì Uỳnh, bàn thắng đc công nhậnk =))
nhưng không sao. còn dài...:))

xiaoxiao
11-03-2007, 09:51 PM
heheheh nhìn ku cesc.f bên Ars bị OH nhà ta làm cho "tắt điện" mà thấy đã quá. Tuổi gì? May chưa gãy giò nhá;))

Puppy_Lovely
11-03-2007, 09:52 PM
Khách quan mà nói Hòa là hợp lý.....MU đá sân khách mà.......lo gì !!!
Hoà là hợp lý ..... nhưng mờ tiếc quá .. :((

steven_long
11-03-2007, 09:52 PM
tiếc wa.........thua ngay phút cuối cùng mới đau chứ......

Cristianoruud
11-03-2007, 09:52 PM
KHông thấy trận này, Arsenal toán khoét bên trái mình à. Còn Evra trong những trận cầu lớn, MU khoan hãy nghĩ đến C1.

Giuly_Rooney_08
11-03-2007, 09:52 PM
đúng như tớ dự đoán ;))
nhưng vẫn thật tiếc cho MU
mất tập trung phút cuối và phải trả giá
có ai có số khán giả vào sân ko ;;)

Từ Nguyên Trực
11-03-2007, 09:52 PM
Ôi, buồn, mất công gào khản cổ mà chả được gì :(. Sao năm nay bọn Ars nó may thế nhỉ, nó không thua được chắc?

KimJTL
11-03-2007, 09:53 PM
Hàng lang cánh phải lo wá, Wes Brown và O' Shea vẫn ko thể thay thế G. Neville đc, cầu trời cho Gary sớm trở lại, hòa cũng đc..nhìn cái mặt các CĐV Ars lúc Man dẫn điểm nhìn tội nghiệp, rồi mừng rỡ khi đc 1 điểm nữa :D.,, chúc mừng fan Ars nha... Liverpool và Chelsea sẽ sớm đuổi kịp khi 2 đội đầu bảng hòa, thế thì càng hấp dẫn ;))

quocboy
11-03-2007, 09:53 PM
Đúng là trận kinh điển ... bao nhiêu cảm xúc trút vào đấy hết ... tối nay khó ngủ đấy :(

hohen
11-03-2007, 09:53 PM
Xem lại bàn đầu của Fabegas mà căm cha Browr đứng khu vực đó mà bỏ trống hoác lại chỉ biết đứng đực ra chứ, đồ to mông.

thaidai89
11-03-2007, 09:54 PM
đau đầu Oshea quá, R7 lo tấn công ko chịu thủ để nó khoét cánh

westlife_manutd
11-03-2007, 09:55 PM
Đây đúng là 1 trận đấu hay nhưng điều đáng nói là nếu là 1 trận đỉnh cao thì hàng phòng ngự 2 bên không nên mắc những sai lầm chết người như thế
đây là 1 bài học cho Mu

Sheva90
11-03-2007, 09:55 PM
heheheh nhìn ku cesc.f bên Ars bị OH nhà ta làm cho "tắt điện" mà thấy đã quá. Tuổi gì? May chưa gãy giò nhá;))


2 kèm 1 mà còn để chú ý ghi bàn mà còn bày đặt ;)) 1 cầu thủ tỏa sáng chỉ trong khoảnh khắc thôi bạn ạ :mushirt:

Xem trận này xong thấy hòa là hợp lý., thế trận như thế là cân bằng roài. mấy bác fan MU bớt bốc phét, cái gì mà ĐẲNG CẤP thật sự này nọ, lố bịch quá trời.
trình gì mà đòi ghi 4,5 bàn vào ARSE chới :-?? , bắt nạt mấy đội lông lông thì ngần đó nghe còn có lý :mushirt:

xiaoxiao
11-03-2007, 09:55 PM
Lo nhất cánh phải. Nói dại! Neville trở lại mà ko đc như xưa nữa thì nguy tai. Cả Oshea và Brown đều thủ ko đc tốt lắm.

Puppy_Lovely
11-03-2007, 09:57 PM
Không hiểu sao hàng thủ MU luôn bị dồn vào thế bị động nhỉ ???
Những pha tấn công tưởng vô nghĩa của đối phương lại thành những mối nguy hiểm dẫn đến bàn thắng khá dễ dàng .

quocboy
11-03-2007, 09:57 PM
2 kèm 1 mà còn để chú ý ghi bàn mà còn bày đặt ;)) 1 cầu thủ tỏa sáng chỉ trong khoảnh khắc thôi bạn ạ :mushirt:

Xem trận này xong thấy hòa là hợp lý., thế trận như thế là cân bằng roài. mấy bác fan MU bớt bốc phét, cái gì mà ĐẲNG CẤP thật sự này nọ, lố bịch quá trời.
trình gì mà đòi ghi 4,5 bàn vào ARSE chới :-?? , bắt nạt mấy đội lông lông thì ngần đó nghe còn có lý :mushirt:

Còn hơn Liv chỉ ghi dc 1 bàn rồi đưa mông cho lũ nhóc Ars bắn nát ...

Zen
11-03-2007, 09:57 PM
Những trận như thế này thì chúng ta mới thấy được những cầu thủ kinh nghiệm và đẳng cấp cần thiết như thế nào !

Cả 2 bàn thua của Quỷ Đỏ đều do sự hớ hênh từ cánh phải. Cũng không thể trách Wes Brown hay O'Shea, đẳng cấp họ chỉ có thế !

Giá như Đội Trửơng Gary hồi phục sớm hơn thì chúng ta có thể an tâm nơi 2 cánh. Trận này, tuyến giữa M.U chơi không tốt, hầu như chỉ một mình Owen Hargreaves hoạt động hiệu quả, các vệ tinh xung quanh chỉ biết đột phá, ít khi thể hiện được khả năng điều chỉnh nhịp độ trận đấu cũng như phân phối bóng cho hàng tiền đạo.

2 bàn thắng của M.U xuất phát từ hàng công tốt, chứ không phải là hàng tiền vệ cung cấp bóng.

Btw, đây là trận đấu hay, một bài học tốt và quý giá dành cho dàn cầu thủ trẻ của M.U. Trận lượt về chắc chắn sẽ có kết quả khả quan hơn !

Quan trọng là kết thúc mùa giải, ai hơn ai ! ;)

SuperRooNey091
11-03-2007, 09:58 PM
2 kèm 1 mà còn để chú ý ghi bàn mà còn bày đặt ;)) 1 cầu thủ tỏa sáng chỉ trong khoảnh khắc thôi bạn ạ :mushirt:

Xem trận này xong thấy hòa là hợp lý., thế trận như thế là cân bằng roài. mấy bác fan MU bớt bốc phét, cái gì mà ĐẲNG CẤP thật sự này nọ, lố bịch quá trời.
trình gì mà đòi ghi 4,5 bàn vào ARSE chới :-?? , bắt nạt mấy đội lông lông thì ngần đó nghe còn có lý :mushirt:

OK là một cầu thủ chỉ cần tỏa sáng một lần là đủ(giống Ronaldo;))) nhưng xét công bằng ra ngoài quả đó Cesc cũng chẳng làm được gì nhiều

Nhìn cái cảnh các cầu thủ Arsenal vui như là thắng và vẻ mặt thất vọng của các cầu thủ Mu lúc cuối trận thì đủ biết đội nào tiếc nuối hơn;))

Madam
11-03-2007, 09:58 PM
Thôi thôi! Mọi người ko cần phải tiếc ngẩn ngơ như vậy. Trên sân khách thì hòa cũng ko tồi. Cứ tàn tàn, mới vòng 12 thui.

P/s: bàn đầu tiên tính cho Rooney mà. Bóng đập đất chứ có trúng Gallas đâu...

toiyeureddevils
11-03-2007, 09:58 PM
Thoai còn bit nói j ngaòi tiếc. Kinh mới đc mấy phút dã page 3

yêu_MU
11-03-2007, 09:59 PM
Xem trận này xong thấy hòa là hợp lý., thế trận như thế là cân bằng roài. mấy bác fan MU bớt bốc phét, cái gì mà ĐẲNG CẤP thật sự này nọ, lố bịch quá trời.
trình gì mà đòi ghi 4,5 bàn vào ARSE chới , bắt nạt mấy đội lông lông thì ngần đó nghe còn có lý
hoà là hợp lí nhưng hoà theo kiểu này chả hợp lí chút nào , đồng ý chứ ? MU chơi dù bị Ase ép vậy mà vẫn ăn 2-1 cho đến phút 93, vậy có đẳng cấp thật sự ko ? nên nhớ chơi trên Emirates chứ ko phải OT .

Ridiculous_man
11-03-2007, 10:00 PM
Xem trận này xong thấy hòa là hợp lý., thế trận như thế là cân bằng roài. mấy bác fan MU bớt bốc phét, cái gì mà ĐẲNG CẤP thật sự này nọ, lố bịch quá trời.
United xứng đáng thắng! Arsenal dù vẫn cố vận hành lối đá như những trận trước, nhưng chúng ta đã làm tốt việc bọc lót và hàng thủ nhìn chung khá tốt! Bất lợi đến với chúng ta ở cánh trái khi Evra trở lại từ chấn thương. Oshea vào sân và mắc lỗi liên tục!

Nhưng mà, dù tiếc nuối, chúng ta có tỉ số hòa và đội bạn có được bàn gỡ cuối trận không phải là tồi!

Chúng ta sẽ vô địch!

SuperRooNey091
11-03-2007, 10:00 PM
Nhìn vào cả thế trận lẫn số cơ hội nguy hiểm đố ai dám nói Arsenal hoàn toàn trên cơ Mu đấy

Nhưng chắc chắn một điều bản lĩnh cộng sự lì lợm thì Mu vẫn hơn Arsenal một bậc:manucheer

blackbird
11-03-2007, 10:00 PM
thôi cũng đc, hơi tiếc cho MU,cũng may mà hòa,trận này tí nũa thì mất tiền

damanqua
11-03-2007, 10:01 PM
Quả 2-2 tớ còn chả tin, tự nhiên thấy chúng nó ôm nhau rồi tỉ số nó nhảy, xem lại pha quay chậm mới thật sự shock. Đang viết report cho trận thắng mà phải xóa phần cuối :( Tiếc và thấy lo cho hậu vệ cánh của MU, nhưng biết mà ko làm j đc.

ronaldo_vip_pro
11-03-2007, 10:02 PM
xem thật chán đi mất , nhưng hok sao , đây mới là cái hay của bóng đá mà các bác , nếu hok có yêu tố này thì sao lại gọi là bóng đá . May mắn đã mỉm cười với Arsenal , giống năm ngoái , nó cũng đã mỉm cười với MU đó thây...

SuperRooNey091
11-03-2007, 10:03 PM
Nhưng thôi hòa cho các fan Arsenal còn có đất mà dung thân,chứ Mu mà thắng thì......:)):))

viettoanhp88
11-03-2007, 10:04 PM
OK là một cầu thủ chỉ cần tỏa sáng một lần là đủ(giống Ronaldo;))) nhưng xét công bằng ra ngoài quả đó Cesc cũng chẳng làm được gì nhiều

Nhìn cái cảnh các cầu thủ Arsenal vui như là thắng và vẻ mặt thất vọng của các cầu thủ Mu lúc cuối trận thì đủ biết đội nào tiếc nuối hơn;))
trận này chú ronaldo chắc cũng rứa nhỉ;)) . Ghi bàn xong thì 1been phải vui,còn 1 bên phải tiếc chứ;)) , chỉ tiếc đấy là cuối trận, ;))

khanh314_20_11
11-03-2007, 10:04 PM
tiếc wa' ......bu`n. Nhưng dù sao 1 trận hòa trên sân đối phương là đc rùi...
bu`n wa'..............

saobang
11-03-2007, 10:04 PM
xem xong bực cả mình, arse qua may, dù hòa nhưng mu vẫn đá hay hơn

viettoanhp88
11-03-2007, 10:06 PM
Nhìn vào cả thế trận lẫn số cơ hội nguy hiểm đố ai dám nói Arsenal hoàn toàn trên cơ Mu đấy

Nhưng chắc chắn một điều bản lĩnh cộng sự lì lợm thì Mu vẫn hơn Arsenal một bậc:manucheer
=)) =)) . Khỏi nói, chắc ông này ko xem trưc tiếp, ông này chắc trình cao hơn cả BLV chuyên nghiệp. Bản lĩnh hơn 1 bậc mà bị ghi bàn vào phút cuối;))

Kanchelskis
11-03-2007, 10:06 PM
Buồn quá, cứ tưởng ăn 3 điểm rồi, thế mà lại đúng dự đoán có thưởng mới đau chứ

yêu_MU
11-03-2007, 10:06 PM
trận này chú ronaldo chắc cũng rứa nhỉ;)) . Ghi bàn xong thì 1been phải vui,còn 1 bên phải tiếc chứ;)) , chỉ tiếc đấy là cuối trận, ;))
hoà may mắn thì nhận đi còn bày đặt nói trên cơ nữa, xém thu mà còn nổ :33:

quocboy
11-03-2007, 10:06 PM
Năm ngoái ta hên nhièu roi ... chia sẻ cho hàng xóm tí tài đi chứ :D thế mới hấp dẫn

Từ Nguyên Trực
11-03-2007, 10:06 PM
Kể ra cũng tiếc, xem trận này mới biết được sức mạnh của Ars chỉ là chạy nhanh mà thôi. Hầu hết các pha chạy đua cầu thủ chúng ta luôn bị đuối, nhất là 2 cánh. Chán Oshea quá, anh "trăm hay nhưng tay không quen".

westlife_manutd
11-03-2007, 10:09 PM
Quả 2-2 tớ còn chả tin, tự nhiên thấy chúng nó ôm nhau rồi tỉ số nó nhảy, xem lại pha quay chậm mới thật sự shock. Đang viết report cho trận thắng mà phải xóa phần cuối Tiếc và thấy lo cho hậu vệ cánh của MU, nhưng biết mà ko làm j đc.

Em cũng đêk tin, lúc dấy còn hỏi bố là: bố ơi cái j đấy, bố em bảo là : ăn rồi =))
đau không đỡ đc
đau ơi là đau :))

Sheva90
11-03-2007, 10:09 PM
OK là một cầu thủ chỉ cần tỏa sáng một lần là đủ(giống Ronaldo;))) nhưng xét công bằng ra ngoài quả đó Cesc cũng chẳng làm được gì nhiều

Nhìn cái cảnh các cầu thủ Arsenal vui như là thắng và vẻ mặt thất vọng của các cầu thủ Mu lúc cuối trận thì đủ biết đội nào tiếc nuối hơn;))


Ấy nói lạ, ít nhất thì đó cũng không phải lần đầu chú CESC ghi bàn, còn RO7 thì ặc ặc, càng chả làm được gì :mushirt: , vẫn là cầu thủ của những trận đấu nhỏ, bị chú CLICHY kèm đã chết cừng.

Nhìn lại thì trong trận không có ai là thật sự gọi là NỔI BẬT hết, chú ROONEY ghi bàn cũng có phần may mắn, chỉ có quả Ro7 là khá bất ngờ và được nhất trận :tangbanh: Kể cả ROONEY, ngoài 1 bàn+1 tình huống đánh đầu thỉ còn lại cũng không phải là người quá nổi bật.


Hàng công của ARSENAL thiếu 1 tiền đạo lùi thì như thế là quá tốt rồi, bù lại MU quá hớ hênh cánh phải.

Tóm lại là trận đấu rất hay về mặt TỔNG QUÁT, và hay trên BẢNG ĐIỆN TỪ, vì có đến 3/4 cầu thủ ghi bàn là TUYỆT VỜI, nhưng với vô số cầu thủ đẳng cấp hàng đầu ở trên sân thì sự thể hiện của họ là không đến mức xuất sắc.

Hay nhất ở ARS chắc là CLICHY khóa chết Ro7, còn MU là TRUNG VỆ đá tốt.

ny_ny
11-03-2007, 10:12 PM
Kể ra cũng tiếc, xem trận này mới biết được sức mạnh của Ars chỉ là chạy nhanh mà thôi. Hầu hết các pha chạy đua cầu thủ chúng ta luôn bị đuối, nhất là 2 cánh. Chán Oshea quá, anh "trăm hay nhưng tay không quen".
Adebayor chạy khiếp thật, Ro7 nhà mình thua xa, ko hổ danh chân dài tới nách

ronaldo_vip_pro
11-03-2007, 10:12 PM
chán ghê , nếu còn Henzo thì hok đến nỗi vậy đâu nhỉ , henzo là cầu thủ có duyên với các trận đấu lơn mà , nhớ henzo wa' đi mất...

ilovemu
11-03-2007, 10:13 PM
Quá may mắn cho Ars hic hic...Hàng thủ MU hơi chủ quan tình huống cuối nên để vào 2 bàn vớ vẩn quá. Nhưng đó cũng là một kinh nghiệm xương máu cho MU.

Yutzpracachia
11-03-2007, 10:13 PM
trận này rất buồn cười ...

hiệp 1 thì Gallas đánh đầu tí vào, mấy phút sau lại đốt lưới nhà.

hiệp 2 ôg brown :( chả muốn nói

10 phút cuối, Erva chuyền vào khôn khéo, để R7 ghi bàn.

Lúc sau-> tí đốt lưới nhà -> phạt góc cho ARS, tạt vào ... thế là đạn nó bắn cho quỷ kô còn con nào :)) , tiếc :((

(*-*) Super R@@NEY (*-*)
11-03-2007, 10:14 PM
Hơi tiếc nhưng không có gì phải buồn cả,MU đã cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch,chơi trên sân khách và khi bị ARS gỡ hòa->tinh thần ARS lên rất cao nhưng vẫn bị MU dồn ép và áp đặt thế trận,khác hẳn với LIVERPOOL tuần trước.Nói tóm lại trước MU thì ARS cũng không thể hiện được gì nhiều cả.:tangbanh:
ROONEY là người chơi hay nhất bên MU ->anh có khá nhiều pha bóng tinh tế thể hiện đẳng cấp cao,có thể nói bóng cứ đến chân R10 là nguy hiểm với ARS.

datmadogiang
11-03-2007, 10:15 PM
đến lúc Arsenal gặp chelsea cổ vũ cho chelsea .Tiếc la ko còn mourinho để dạy cho lũ trẻ Arsenal

westlife_manutd
11-03-2007, 10:15 PM
trận này rất buồn cười ...

hiệp 1 thì Gallas đánh đầu tí vào, mấy phút sau lại đốt lưới nhà.

hiệp 2 ôg brown :( chả muốn nói

10 phút cuối, Erva chuyền vào khôn khéo, để R7 ghi bàn.

Lúc sau-> tí đốt lưới nhà -> phạt góc cho ARS, tạt vào ... thế là đạn nó bắn cho quỷ kô còn con nào :)) , tiếc :((
Hiệp 2 cũng có lúc suýt Evra đốt lưới nhà còn j :))
Không sao, hòa 1 trận, khoảng cách vẫn vậy, chặng đua còn dài mà

Yutzpracachia
11-03-2007, 10:15 PM
Ấy nói lạ, ít nhất thì đó cũng không phải lần đầu chú CESC ghi bàn, còn RO7 thì ặc ặc, càng chả làm được gì :mushirt: , vẫn là cầu thủ của những trận đấu nhỏ, bị chú CLICHY kèm đã chết cừng.

Nhìn lại thì trong trận không có ai là thật sự gọi là NỔI BẬT hết, chú ROONEY ghi bàn cũng có phần may mắn, chỉ có quả Ro7 là khá bất ngờ và được nhất trận :tangbanh: Kể cả ROONEY, ngoài 1 bàn+1 tình huống đánh đầu thỉ còn lại cũng không phải là người quá nổi bật.


Hàng công của ARSENAL thiếu 1 tiền đạo lùi thì như thế là quá tốt rồi, bù lại MU quá hớ hênh cánh phải.

Tóm lại là trận đấu rất hay về mặt TỔNG QUÁT, và hay trên BẢNG ĐIỆN TỪ, vì có đến 3/4 cầu thủ ghi bàn là TUYỆT VỜI, nhưng với vô số cầu thủ đẳng cấp hàng đầu ở trên sân thì sự thể hiện của họ là không đến mức xuất sắc.

Hay nhất ở ARS chắc là CLICHY khóa chết Ro7, còn MU là TRUNG VỆ đá tốt.

Cứ chờ R7 lấy lại phong độ xem, xem có vác đc cái mặt sag đây để bốc phét kô :))

viettoanhp88
11-03-2007, 10:16 PM
Hơi tiếc nhưng không có gì phải buồn cả,MU đã cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch,chơi trên sân khách và khi bị ARS gỡ hòa->tinh thần ARS lên rất cao nhưng vẫn bị MU dồn ép và áp đặt thế trận,khác hẳn với LIVERPOOL tuần trước.Nói tóm lại trước MU thì ARS cũng không thể hiện được gì nhiều cả.:tangbanh:
ROONEY là người chơi hay nhất bên MU ->anh có khá nhiều pha bóng tinh tế thể hiện đẳng cấp cao,có thể nói bóng cứ đến chân R10 là nguy hiểm với ARS.
Cái này côngnhaajnj, bên mu rooney chơi nguy hiểm nhất, cu Sagna bên Arsenal chưa đủ tầm để kèm, :tangbanh:

Sheva90
11-03-2007, 10:17 PM
Cứ chờ R7 lấy lại phong độ xem, xem có vác đc cái mặt sag đây để bốc phét kô :))


Tớ thì chả dám bốc phét, LẤY LẠI PHONG độ thì xin lỗi, đừng nói trước cái gì cả ;))

Kể cả có lấy lại phong độ thì cũng chỉ như năm ngoái, tiếp tục bùng nổ mấy trận cầu lông lông là cùng chứ gì :tangbanh:

Từ Nguyên Trực
11-03-2007, 10:18 PM
Em cũng đêk tin, lúc dấy còn hỏi bố là: bố ơi cái j đấy, bố em bảo là : ăn rồi =))
đau không đỡ đc
đau ơi là đau :))
Mấy chị đau mà cỏn cười được nữa à :((. Lúc ấy em ôm cổ ******* bạn hét sung sướng ấy thế mà nhìn lại TV thì...

kif2503
11-03-2007, 10:18 PM
Vidic lỗi bàn 1. Oshea bàn thứ 2 ==> Animal kắn kinh wa. Hơi tiếc nhưng 2-2 cũng là tỉ số đẹp roài.

Yutzpracachia
11-03-2007, 10:19 PM
trận này Fabregas chả làm đc cái rì ngoài cụ đá phạt (tạt vào cho Gallas) cả món quà MU biếu cho, bị Anderson chơi =)) đau lắm đấy =))

Chelsea đag thắng 2-0...

cầu mog MU gặp Chelsea sớm, để gội cho gáo nước lạnh =))

sinba_dt28
11-03-2007, 10:20 PM
Đang tiếc ngẩn tiếc ngỏ đây này. Trận này ta chỏi thực dụng mấy phút cuối cầm bống câu giờ như hồi còn thắng 1 loạt 1-0 thì thắng rồi. Dù sao phía trước chặng đường còn rất dài. Cố lên MU...............................

ronaldo_no7
11-03-2007, 10:21 PM
Vừa đi học về xem đc 3 phút bù giờ thì bị gỡ hòa. Em thấy hàng thủ của MU bắt đầu thiếu tập trung rồi. Bây giờ MU gần như chấp 2 cánh còn gì. Evra công thì bình thường, thủ thì hay mắc lỗi vị trí, cánh phải thì kô phải nói làm j.

Yutzpracachia
11-03-2007, 10:21 PM
Tớ thì chả dám bốc phét, LẤY LẠI PHONG độ thì xin lỗi, đừng nói trước cái gì cả ;))

Kể cả có lấy lại phong độ thì cũng chỉ như năm ngoái, tiếp tục bùng nổ mấy trận cầu lông lông là cùng chứ gì :tangbanh:

à ừ :)), biết cái éo rì về R7 mà nói.

vừa ghi bàn, vừa kiến tạo ... thế đã xem bao nhiêu lần kiếtn tạo thành bàn của R7 năm ngoái chưa :)), kô biết thì để người ta dạy cho

(*-*) Super R@@NEY (*-*)
11-03-2007, 10:23 PM
ANDER cũng khá máu,chặng đường còn dài.Với những gì cả 2 đội thể hiện thì cuộc đua năm nay sẽ rất thú vị.

Puppy_Lovely
11-03-2007, 10:23 PM
trận này Fabregas chả làm đc cái rì ngoài cụ đá phạt (tạt vào cho Gallas) cả món quà MU biếu cho, bị Anderson chơi =)) đau lắm đấy =))

Chelsea đag thắng 2-0...

cầu mog MU gặp Chelsea sớm, để gội cho gáo nước lạnh =))
Cái quả Anderson chơi cho .... Tí nữa tức quá diễu lại :))

supermad
11-03-2007, 10:24 PM
Hòa nhưng nhìn 2 bàn thắng của MU đẳng cấp hơn ARS khá nhiều . Coi trận này mà tức ói máu luôn àh :(( . TIẾC ... TIẾC ... VÀ TIẾC

ChjVas
11-03-2007, 10:24 PM
******* ku Sheva90 này đúng kiểu chọc gậy bánh xe.... lớn không nổi.... =))
năm ngoái thấy nó vào đây khóc rằng là Rooney thế này Rooney thế nọ.... ghi bàn toàn mấy trận lông lông..... đến năm nay Rooney ghi bàn liên toọc thì câm mõm bắt đầu chuyển sang đá Ronaldo.... (cũng nổi mấy trận lông lông) =)) đ' đỡ được.... Học lớn trước đã rồi hãy học đến bình luận bóng đá cháu ạ! =))

westlife_manutd
11-03-2007, 10:24 PM
Mấy chị đau mà cỏn cười được nữa à :((. Lúc ấy em ôm cổ ******* bạn hét sung sướng ấy thế mà nhìn lại TV thì...
anh đừng gọi em bằng chị, nghe nó dừ quá anh ơi :))
Em cười thì cười chú khóc thì có đá lại đâu :))

The_Phoenix
11-03-2007, 10:24 PM
Mu hoà trên thế thắng..chứng tỏ Arsenal ko mạnh như chúng ta nghĩ...mà chỉ hên thui...

KimJTL
11-03-2007, 10:25 PM
hòa cũng ổn, Liverpool và Chelsea win thì cuộc đua tứ mã của NHA càng hấp dẫn ;))

SuperRooNey091
11-03-2007, 10:25 PM
=)) =)) . Khỏi nói, chắc ông này ko xem trưc tiếp, ông này chắc trình cao hơn cả BLV chuyên nghiệp. Bản lĩnh hơn 1 bậc mà bị ghi bàn vào phút cuối;))

Vậy chắc ông cũng quên rằng trận này diễn ra trên sân Emirates chứ ko phải ở Old Trafford.;))

SAu khi bị gỡ hòa các cầu thủ Arsenal với sự cổ vũ của khán giả nhà chơi cực kì hưng phấn nhưng Mu vẫn biết cách kiềm chế và nâng tỉ số lên 2-1.Đó mới thực sự là bản lĩnh đấy,một lần nữa nhắc lại trận này chơi trên sân nhà của Arsenal nhé:manucheer

ronaldo_vip_pro
11-03-2007, 10:25 PM
lại 1 đêm thứ 7 buồn rồi , kể ra nếu MU hòa mà hok bị gỡ vào phút thứ 90+3 thi còn đỡ tiếc ( giả sử 1-1 ấy) đằng này lại vậy chán ghê..:(

Từ Nguyên Trực
11-03-2007, 10:26 PM
Bình tâm lại, ngồi suy ngẫm mới thấy MU nhà mình vẫn chưa có cách trị lối chơi bóng nhanh của bọn Ars. Hậu vệ mình quá chậm chăng? Vả lại MU tấn công đơn điệu quá đi, toàn là lật bóng ra hai biên, bọn Ars bắt bài hết => chán thật :(

ChjVas
11-03-2007, 10:27 PM
Bình tâm lại, ngồi suy ngẫm mới thấy MU nhà mình vẫn chưa có cách trị lối chơi bóng nhanh của bọn Ars. Hậu vệ mình quá chậm chăng? Vả lại MU tấn công đơn điệu quá đi, toàn là lật bóng ra hai biên, bọn Ars bắt bài hết => chán thật :(

bắt bài được lúc nào.... bắt bài mà bị ghi bàn àh?

SuperRooNey091
11-03-2007, 10:28 PM
Ấy nói lạ, ít nhất thì đó cũng không phải lần đầu chú CESC ghi bàn, còn RO7 thì ặc ặc, càng chả làm được gì :mushirt: , vẫn là cầu thủ của những trận đấu nhỏ, bị chú CLICHY kèm đã chết cừng.

Nhìn lại thì trong trận không có ai là thật sự gọi là NỔI BẬT hết, chú ROONEY ghi bàn cũng có phần may mắn, chỉ có quả Ro7 là khá bất ngờ và được nhất trận :tangbanh: Kể cả ROONEY, ngoài 1 bàn+1 tình huống đánh đầu thỉ còn lại cũng không phải là người quá nổi bật.


.

Ông bạn vẫn chưa bỏ được thói ăn nói thiên vị đặc trưng;))

Đối với Cesc thực chất ngoài pha ghi bàn chơi cũng chỉ ở mức bt thì ông bạn cho rằng:"Một ngôi sao chỉ cần tỏa sáng 1 lần là đủ"

Đến Ro7 cũng chơi bt nhưng tỏa sáng đến 2 lần:Ghi 1 bàn+kiến tạo 1 bàn thì lại chế anh là "cầu thủ của những trận đấu nhỏ":))

cuongtrangvip2810
11-03-2007, 10:29 PM
Đau quá, tiếc quá bà con ơi. HUHU, thà hòa 1-1 từ trước còn đỡ đau hơn đằng này 90+2 rồi mà còn...

Madam
11-03-2007, 10:30 PM
Ai dà! Mới cầm chân được MU trên sân Emirates thôi mà "các bạn" Arsenal đã mừng hết lớn. Lỡ mà thắng chắc "các bạn" lăn quay ra chết mất. MU sau này đừng để Ars thắng nhé, nếu ko mấy fan bên ấy chết sớm đó.

ToanNT
11-03-2007, 10:31 PM
Ức chế quá
Hòa trận này, MU đánh mất quá nhiều thứ.
Sự hưng phấn ( đánh giá chủ quan ). Phung phí sức lực. Hàng thủ bộc lộ kẽ hở, dễ bị đánh gục. Các đội khác sẽ nhăm nhe mà chọc thủng lưới MU. Với 1 trận cầu đỉnh ở C1, liệu MU có giữ được bản lĩnh tốt ko?
Tức tức tức

ronaldo_no7
11-03-2007, 10:31 PM
Công nhận hậu vệ cánh của mình bây giờ ít thấy chồng cánh. Thỉnh thoảng Wes và Ro7 kô thì thôi. Óe ******* Chel mới đá 30 fut mà đã 2-0 rồi

.Albert
11-03-2007, 10:31 PM
ôi sheva90 - sao chú kém thế , chú ấy còn bé lắm mấy anh ơi
viettoan : cứ tưởng "mồ chôn" gì đó vãi cả hàng

Ferdinand-Vidic
11-03-2007, 10:36 PM
Hậu vệ cánh quá tệ,ko mua thêm thì gay đấy!Owen Hagreaves đá thế mà các bác bảo hay,trong khoảng giữ hiệp hai,có rất nhiều pha các tiền vệ Ars đứng trực diện khung thành,rất thuận lợi để bum!Rooney và Ronaldo mới là những cầu thủ đá được nhất,phải nói là trận này MU ko có ai thật sự tỏa sáng rực rỡ!
sự may mắn cần thiết của một nhà vô địch có vẻ như đang nằm trong tay Ars!Như cái mà MU đã có trong những trận gặp Fulham hay Liverpool năm ngoái!Mong rằng nó sẽ sớm rơi khỏi tay họ!

darktemplar
11-03-2007, 10:37 PM
ko hỉu sao em có cảm giác Arsenal sẽ vô địch Pl còn MU thi` vô địch CL
(no' hoa` mình la` coi như vô địch sớm rui` :(

quocboy
11-03-2007, 10:38 PM
Còn lượt về ta sẽ chém thẳng tay các bác ạ :D

SuperRooNey091
11-03-2007, 10:38 PM
Hậu vệ cánh quá tệ,ko mua thêm thì gay đấy!Owen Hagreaves đá thế mà các bác bảo hay,trong khoảng giữ hiệp hai,có rất nhiều pha các tiền vệ Ars đứng trực diện khung thành,rất thuận lợi để bum!Rooney và Ronaldo mới là những cầu thủ đá được nhất,phải nói là trận này MU ko có ai thật sự tỏa sáng rực rỡ!
sự may mắn cần thiết của một nhà vô địch có vẻ như đang nằm trong tay Ars!Như cái mà MU đã có trong những trận gặp Fulham hay Liverpool năm ngoái!Mong rằng nó sẽ sớm rơi khỏi tay họ!

May mắn lúc đầu thì đến lúc cuối sẽ hết may thôi,hơn nữa năm ngoái Mu tận dụng may mắn để chiến thắng còn năm nay Arsenal chỉ có thể tận dụng nó để...hòa thôi:))

Từ Nguyên Trực
11-03-2007, 10:39 PM
bắt bài được lúc nào.... bắt bài mà bị ghi bàn àh?
Thật mà bạn, trận này chúng ta thể hiển rõ được tài săn bàn đẳng cấp của mình, hễ có cơ hội là ghi bàn. Nhưng tại sao chỉ có 2 bàn, vì chỉ tạo được vài ba cơ hội. Tại sao tạo ít cơ hội thế, vì chúng ta thi đấu có phần bế tắc trong tổ chức tấn công. Có thể nhận thấy, những người thi đấu hay nhất trận này như OH, Evra đều thuộc hàng phòng ngự.

Còn hàng tấn công quá bế tắc, Tevez thì mất hút đến mức người bị cận không đeo kính thì khó mà thấy được anh. Các pha tấn công của MU quá rườm rà, cầu thủ giữ bóng quá lâu mới chuyền vì còn phải suy nghĩ chiến thuật, thế thì còn đâu yếu tố bất ngờ nữa...

SuperRooNey091
11-03-2007, 10:40 PM
ko hỉu sao em có cảm giác Arsenal sẽ vô địch Pl còn MU thi` vô địch CL
(no' hoa` mình la` coi như vô địch sớm rui` :(

Chả biết bác nghĩ gì khi phát biểu câu này:33:

Mùa giải còn dài mà thi đấu ít hơn 1 trận đã nắm chắc chức vô địch à?;))

peter
11-03-2007, 10:40 PM
Buồn quá. Nhưng mà hôm nay các cầu thủ MU đã dạy cho các chú nhóc Arsenal một bài học. Mong rằng lượt về trên Old Trafford, MU sẽ giành thắng lợi.

fan_of_MU
11-03-2007, 10:40 PM
O'shea đúng là ăn hại, ghét ông này thế ko biết thay vào làm hàng phòng thủ như chấp người, thà để Brown đá còn hay hơn T_T

bestboy_nhl
11-03-2007, 10:41 PM
Trận này đúng là thấy tiếc quá...quả bị gỡ 2-2 quả là quá uổng khi 2 cầu thủ trung vệ không thể phá được bóng từ quả tạt của Clincy...âu cũng là điều khó tránh khỏi ở các trận đấu kiểu này, mắc sai lầm sẽ bị trừng phạt...ngay cả Arse cũng mắc những sai lầm đó thôi...

Quả đầu bị gỡ hoà tôi thấy phần lỗi do Evra chậm không cản được Segna lật vào...quả là khá tiếc.

Coi chung với 1 chú fan Arse, luôn mồm la Amunia mắc lỗi nên MU gặp may...tôi không hiểu là MU gặp may chỗ nào nhở...???

SuperRooNey091
11-03-2007, 10:41 PM
Thật mà bạn, trận này chúng ta thể hiển rõ được tài săn bàn đẳng cấp của mình, hễ có cơ hội là ghi bàn. Nhưng tại sao chỉ có 2 bàn, vì chỉ tạo được vài ba cơ hội. Tại sao tạo ít cơ hội thế, vì chúng ta thi đấu có phần bế tắc trong tổ chức tấn công. Có thể nhận thấy, những người thi đấu hay nhất trận này như OH, Evra đều thuộc hàng phòng ngự.

Còn hàng tấn công quá bế tắc, Tevez thì mất hút đến mức người bị cận không đeo kính thì khó mà thấy được anh. Các pha tấn công của MU quá rườm rà, cầu thủ giữ bóng quá lâu mới chuyền vì còn phải suy nghĩ chiến thuật, thế thì còn đâu yếu tố bất ngờ nữa...

Chả hiểu bàn nghĩ gì khi nói thế khi 2 bàn thắng của Mu đều là những pha dàn xếp tấn công đẹp mắt

Thực chất xét về số cơ hội nguy hiểm thì Arsenal cũng chẳng tạo nhiều hơn mình mà họ lại còn đá sân nhà;))

Từ Nguyên Trực
11-03-2007, 10:43 PM
sự may mắn cần thiết của một nhà vô địch có vẻ như đang nằm trong tay Ars!

Mong rằng nó sẽ sớm rơi khỏi tay họ!
Mình cũng đồng ý với bạn, Ars đang gặp may, một thứ may mắn không bình thường, may mắn của một nhà vô địch. Nếu thật thế thì đáng ngại đấy.
Hy vọng câu cuối cùng sẽ mau ứng nghiệm ^^

mobiado
11-03-2007, 10:44 PM
Tiếc quá
để san bàng tỉ số ngay phút bù giờ
trận này Owen Hagreaves đá hay quá
Cers tắt điện toàn trận luôn
có thế MU đá sẽ hay hơn nếu để Nani vào sân thay cho Giggs
cánh trái có thể chấp nhận dc
còn cánh phải thì cần phải xem xét
cả Brown lẫn O'shea đều ko phải là cầu thủ của những trận đấu như thế này
tự dưng thấy nhớ Neville ghê gớm

Kavana
11-03-2007, 10:46 PM
buồn quá. 2 năm liền để ghi bàn phút 90+ đau thật.. nhưng ko sao... lượt về sẽ wjn!!!!

ManChesTer_UniTed
11-03-2007, 10:46 PM
hôm nay Brow đá quá tồi bàn thứ nhất để ******* Cecs nó đứng 1 mình giữa cầu môn, chuyền thì toàn thấy bóng lên khán đài tức éo chịu được
quả cuối em tưởng ko vào lúc sau thấy mấy ******* Ars ôm nhau nhìn bảng tỷ số 2-2 vẫn quay ra hỏi ông già vào thật hả bố :( tiếc muốn chết luôn àh:((

KimJTL
11-03-2007, 10:46 PM
Thế đấy, nhưng fan Ars lại ko cho rằng đó là hòa may mắn, đó là bản lĩnh =))

Lost
11-03-2007, 10:46 PM
Trận này đúng là thấy tiếc quá...quả bị gỡ 2-2 quả là quá uổng khi 2 cầu thủ trung vệ không thể phá được bóng từ quả tạt của Clincy...âu cũng là điều khó tránh khỏi ở các trận đấu kiểu này, mắc sai lầm sẽ bị trừng phạt...ngay cả Arse cũng mắc những sai lầm đó thôi...

Quả đầu bị gỡ hoà tôi thấy phần lỗi do Evra chậm không cản được Segna lật vào...quả là khá tiếc.

Coi chung với 1 chú fan Arse, luôn mồm la Amunia mắc lỗi nên MU gặp may...tôi không hiểu là MU gặp may chỗ nào nhở...???
Gặp may nhiều lắm mới hòa đc với Ars đấy anh ơi.Không may thì toi cả lũ với Ars hùng mạnh rồi;))

Tóm lại là MU may,Ars xui nên mới hoà:mushirt:

IluvGunners
11-03-2007, 10:48 PM
MU: tấn công đến gần cuối trận: bản lĩnh.
Arsenal: tấn công đến cuối trận: may mắn!

ronaldo_no7
11-03-2007, 10:48 PM
Hòa mà mấy ku Ars ôm nhau như kiểu vô địch rồi đấy. Cười người hôm trc hôm sau người cười. Cứ chờ đấy.

Yutzpracachia
11-03-2007, 10:48 PM
a e cứ yên tâm, 1 thời gian nữa-> Gary sẽ trở lại cả Rio và Vidic, để xem pháo hay rì có làm thủng đc kô :))

bh chỉ mog ARS xảy chân 1 lần thôi (chúa ra tay đi=))) , Mu sẽ vượt lên

còn bi h, a e đi ngủ đi =)) mai còn đi chơi.

chuẩn bị cho trận đấu giữa tuần trên sân nhà Old Trafford gặp Dynamo Kiev.

xem MU giã cho họ bao nhiêu 0 :))

Yutzpracachia
11-03-2007, 10:50 PM
mà phải côg nhận, ARS vẫn kém hơn MU!

sau khi gỡ hòa, hứng lên, tấn côg liên tục thế mà kô ghi bàn đc.

chả hạn là Mu trog lúc đấy, chả biết giã cho bao nhiêu bàn

ChjVas
11-03-2007, 10:51 PM
Gặp may nhiều lắm mới hòa đc với Ars đấy anh ơi.Không may thì toi cả lũ với Ars hùng mạnh rồi;))

Tóm lại là MU may,Ars xui nên mới hoà:mushirt:

lần đầu xem đá bóng hả.... thông cảm.... =))

Lost
11-03-2007, 10:52 PM
MU: tấn công đến gần cuối trận: bản lĩnh.
Arsenal: tấn công đến cuối trận: may mắn!
Bậy nào.Ars xui xẻo mới hòa ngay trên sân nhà chứ.MU may quá nên mới có đc điểm.Chậc chậc....

Mr.TomSlim_No7
11-03-2007, 10:55 PM
tiếc tiếc tiếc
ko thể chịu đc, zời ơi
phí quá đi mất

KimJTL
11-03-2007, 10:55 PM
MU: tấn công đến gần cuối trận: bản lĩnh.
Arsenal: tấn công đến cuối trận: may mắn!
Thế fan nào từng nói MU chỉ toàn may mắn =))
MU wá may mắn mới hòa, hú vía MU wá đi, 1 điểm wá quý giá, mém thua =)), may mắn wá =))

viettoanhp88
11-03-2007, 10:56 PM
Buồn quá. Nhưng mà hôm nay các cầu thủ MU đã dạy cho các chú nhóc Arsenal một bài học. Mong rằng lượt về trên Old Trafford, MU sẽ giành thắng lợi.
bài học gì, chính Arsenal mới dạy cho mu biết thế nào là sự chủ quan và khinh địch, chỉ có thể nói mu la thuốc thử liều cao cho Arsenal và 2 đội xứng đáng là đối thủ lớn nhất của nhau

IluvGunners
11-03-2007, 10:57 PM
Ờ, fan nào thế? (lại spam, chưa có gì để viết tiếp)

Cristianoruud
11-03-2007, 10:58 PM
Trận này ai mà chê OH thì chắc là không coi trận nì live rồi. Đá cặp với 1 cầu thủ non nớt, hoàn toàn thiếu kinh nghiệm di chuyển + bắt người, thế mà OH bao gần như là nguyên 1 khu vực tầm 10-20m trước khu vực cấm địa. Cesc +Flamini gần như tắt điện. BLV của ESPN cũng pahỉ nói: OH và Anderson đá rất tốt, khiến cho Arsenal không bao giờ có bóng thực sự thuận lợi ở vị trí trước vạch 16m50 cả.
@Sheva90: Ku Cesc tôi không biết thế nào, nhưng trận này, bị kém céết dí bởi Hleb và Clichy, lại không được hỗ trợ nhiều (Brown ngoài trái 1-0 thì rất ít khi băng lên), thế mà kiến tạo đc 1, ghi đc 1. M2 nếu bác nói đây là trận duy nhất mà Ronaldo tỏa sáng à, còn lại là lông lông à. Bác có cần tôi chỉ ra bao nhiêu lần Ronaldo đóng góp cho Mu ở những trận cầu lớn không?
Quay về với trận đấu, đá trên sân khách, nhận 2 thẻ vàng không đáng có từ sớm, vẫn 2 lần dẫn trước và số cơ hội thực sự (không tính half chance nhá) ngang ngữa thậm chí nhỉnh hơn đối thủ, chỉ bị ép trong khoảng 15 phút đầu hiệp 2 (dù đã chủ trg chơi phòng ngự phản công), rõ ràng MU vẫn là 1 cái gì đó trên đẳng cấp của Arsenal. Nếu hôm nay là Chelsea, hợac ít nhất Chelsea Mourinho, thì kết quả 100% sẽ khác (theo hướng bất lợi cho MU). Thế mới nói, cái khoảng cách giữa hưng phâ`n và đẳng cấp đã được bộc lộ 1 cách rõ ràng chỉ sau 1 trận đấu.

Lost
11-03-2007, 10:58 PM
lần đầu xem đá bóng hả.... thông cảm.... =))
Ai dám cãi thì cứ liên hệ anh Gunnerz hay Iluvgunner để các anh ấy giảng cho.Gì chứ Mu chỉ toàn gặp may thôi.Hết thắng 1-0 đến hòa Ars ngay tại Emirates:mushirt:

Yutzpracachia
11-03-2007, 10:59 PM
Ức chế quá
Hòa trận này, MU đánh mất quá nhiều thứ.
Sự hưng phấn ( đánh giá chủ quan ). Phung phí sức lực. Hàng thủ bộc lộ kẽ hở, dễ bị đánh gục. Các đội khác sẽ nhăm nhe mà chọc thủng lưới MU. Với 1 trận cầu đỉnh ở C1, liệu MU có giữ được bản lĩnh tốt ko?
Tức tức tức


bạn phải nói là, giữa tuần tới, chả biết MU sẽ giã bao nhiêu bàn vào lưới đội bạn trên Old Trafford :))

Vì niềm kiêu hãnh, MU sẽ tiếp tục thi đấu đẹp và ghi nhiều bàn thắng!

ChjVas
11-03-2007, 11:01 PM
Ai dám cãi thì cứ liên hệ anh Gunnerz hay Iluvgunner để các anh ấy giảng cho.Gì chứ Mu chỉ toàn gặp may thôi.Hết thắng 1-0 đến hòa Ars ngay tại Emirates:mushirt:

Tí thua lại còn kêu may mắn..... thật là vl mấy fan hâm mộ của Ars.... =))
Mu may quá mới bị ghi bàn.. gỡ hòa ở phút 91...... MU may mà thấy các chú Ars ghi được bàn gỡ hòa mừng hơn cha chết sống lại.. =))

Mr.TomSlim_No7
11-03-2007, 11:01 PM
nói chung hôm nay xem 1 trận đỉnh cao, tất nhiên mình là fan MU nên mình thấy tiếc vì bị gỡ hòa ở phút 90+, nhưng rõ ràng 2 quả phối hợp ghi bàn của MU đẹp hơn ARS, 2 quả của ARS nó cứ "33" kiểu j` ý

Cristianoruud
11-03-2007, 11:01 PM
Trận này làm tôi nhớ lại trận MU arsenal 2-2 vào mủa mà MU vô địch trước 1 vòng đấu (cách đây 4 đến 5 mùa gì đấy). Sau khi bị dẫn tầm gần 10 điểm thỉ phải, MU đu6ổi kịp Arsenal (nhưng thua hiệu số bàn thắng bại) và còn 1 trận làm khách ở Highbury. Mu đã đến đấy đã dẫn trước trước khi Arsenal rùa rẫm làm 2 quả. Nhừng Mu vẫn kiếm được 1 điểm. Sau trận đấu, về nguyện tắc, Arsneal vẫn có lợi thế (về hiệu số bàn thắng bại), nhưng họ đã sụp đổ. 1 BLV nói rằng, có những trận cầu, đối phg có thể hòa, nhưng bạn thì phải thắng.

J4ever
11-03-2007, 11:01 PM
Kinh thật , cầm hòa được MU cơ đấy, thảo nào sau trận đấu chúng nó ăn mừng như cưới được vợ =)). Lại còn xếp vòng tròn cổ vũ nhau nữa chứ , cứ như kiểu đoạt được cúp C1 ý =))

Lost
11-03-2007, 11:03 PM
Tí thua lại còn kêu may mắn..... thật là vl mấy fan hâm mộ của Ars.... =))
Mu may quá mới bị ghi bàn.. gỡ hòa ở phút 91...... MU may mà thấy các chú Ars ghi được bàn gỡ hòa mừng hơn cha chết sống lại.. =))
Đã bảo cứ liên hệ 2 anh kia để nghe giảng cơ mà.Tớ đây gà lắm nói cậu ko hiểu đâu :gio:

Mong là tuần tới MU lại may như thế nữa :mushirt:

kuemgh
11-03-2007, 11:04 PM
TCòn hàng tấn công quá bế tắc, Tevez thì mất hút đến mức người bị cận không đeo kính thì khó mà thấy được anh
bố này nói như gì...:muflag: , ổng wenger ổng nghiên cứu kĩ lối chơi của R10 và T32 rồi bố, vậy nên trận này SAF nhà ta chơi biên nhiều hơn những trận trước, còn anh OH thì khỏi nói, bắt anh CESC vậy rồi còn gì nữa bố.. Cần nhìn nhận khách quan hơn chút nhé :tangbanh: .. Hơi buồn tí, nhưng tỉ số hơi chấp nhận được :mushirt: --> còn để 4 nhà đua nhau chứ --> Kết thúc PL và CL vẫn là :manucheer

ChjVas
11-03-2007, 11:05 PM
Đã bảo cứ liên hệ 2 anh kia để nghe giảng cơ mà.Tớ đây gà lắm nói cậu ko hiểu đâu :gio:

Mong là tuần tới MU lại may như thế nữa :mushirt:

thế mới có câu... biết thì thưa thốt... không biết thì dựa cột mà nghe.... không biết mà ngồi phán như đúng rồi.... chịu thật...:33:

Sheva90
11-03-2007, 11:06 PM
Ông bạn vẫn chưa bỏ được thói ăn nói thiên vị đặc trưng;))

Đối với Cesc thực chất ngoài pha ghi bàn chơi cũng chỉ ở mức bt thì ông bạn cho rằng:"Một ngôi sao chỉ cần tỏa sáng 1 lần là đủ"

Đến Ro7 cũng chơi bt nhưng tỏa sáng đến 2 lần:Ghi 1 bàn+kiến tạo 1 bàn thì lại chế anh là "cầu thủ của những trận đấu nhỏ":))



Nên xem xét kỹ bàn thắng 1 chút rồi nói nghen. bàn của CESC là sự bình tĩnh dứt điểm, còn bàn của RO7, ngoài anh ta còn có 1 chú áo đen nữa xông vào, và mức độ khó thì bàn của CESC được nhiên là hơn rồi. ;))



Tớ chả đánh giá Ro7 là tỏa sáng. 2 bàn thắng mà anh ta nhúng chân vào, 1 bàn thì RO10 dứt điểm có phần may mắn, bàn còn lại thì công của EVRA mới là to. Cái sự tỏa sáng nó khác. Nhìn cả trận thì Ro7 vẫn là cầu thủ đá kém hơn mức bt, còn bàn của CESC có tính chất vực dậy tinh thần, trong tầm 10 phút sau đó ARS đá rất khởi sắc. :mushirt:


Còn cái suy nghĩ cứ ghi bàn phút 90 là RÙA, thì tớ dám cá là các ấy có 1 chức vô địch CL rùa, và ít nhất không phải lần đầu ARS RỦA như thế trước MU đâu, bàn của HENRY năm ngoái nó cũng RÙA lắm :tangbanh:

.Albert
11-03-2007, 11:06 PM
ối giời nhờ các bác arsenal giải thích hộ em cái mồ mả gì đó , rồi còn r7 sẽ bị bắt chết vân vân và vân vân .

Yutzpracachia
11-03-2007, 11:10 PM
Nên xem xét kỹ bàn thắng 1 chút rồi nói nghen. bàn của CESC là sự bình tĩnh dứt điểm, còn bàn của RO7, ngoài anh ta còn có 1 chú áo đen nữa xông vào, và mức độ khó thì bàn của CESC được nhiên là hơn rồi. ;))



Tớ chả đánh giá Ro7 là tỏa sáng. 2 bàn thắng mà anh ta nhúng chân vào, 1 bàn thì RO10 dứt điểm có phần may mắn, bàn còn lại thì công của EVRA mới là to. Cái sự tỏa sáng nó khác. Nhìn cả trận thì Ro7 vẫn là cầu thủ đá kém hơn mức bt, còn bàn của CESC có tính chất vực dậy tinh thần, trong tầm 10 phút sau đó ARS đá rất khởi sắc. :mushirt:


Còn cái suy nghĩ cứ ghi bàn phút 90 là RÙA, thì tớ dám cá là các ấy có 1 chức vô địch CL rùa, và ít nhất không phải lần đầu ARS RỦA như thế trước MU đâu, bàn của HENRY năm ngoái nó cũng RÙA lắm :tangbanh:

kô biết rì thì đừg có nên đánh giá như thế, đừng cãi nhiều.

để thời gian chứg minh, xem R7 và Fabregas ai giỏi hơn!

Cristianoruud
11-03-2007, 11:12 PM
Nếu chỉ nhìn vào thành tích với ĐTQG thì đã có câu trả lời rồi ;)).

xiaoxiao
11-03-2007, 11:12 PM
Nói chung.... tiếc thì có tiếc. Dưng mà trận này xem thế là thỏa mãn rồi. Bóng đá mà...phải thế có khi còn hay.

ChjVas
11-03-2007, 11:15 PM
Nên xem xét kỹ bàn thắng 1 chút rồi nói nghen. bàn của CESC là sự bình tĩnh dứt điểm, còn bàn của RO7, ngoài anh ta còn có 1 chú áo đen nữa xông vào, và mức độ khó thì bàn của CESC được nhiên là hơn rồi. ;))



Tớ chả đánh giá Ro7 là tỏa sáng. 2 bàn thắng mà anh ta nhúng chân vào, 1 bàn thì RO10 dứt điểm có phần may mắn, bàn còn lại thì công của EVRA mới là to. Cái sự tỏa sáng nó khác. Nhìn cả trận thì Ro7 vẫn là cầu thủ đá kém hơn mức bt, còn bàn của CESC có tính chất vực dậy tinh thần, trong tầm 10 phút sau đó ARS đá rất khởi sắc. :mushirt:


Còn cái suy nghĩ cứ ghi bàn phút 90 là RÙA, thì tớ dám cá là các ấy có 1 chức vô địch CL rùa, và ít nhất không phải lần đầu ARS RỦA như thế trước MU đâu, bàn của HENRY năm ngoái nó cũng RÙA lắm :tangbanh:


cùng đối diện với khung thành kô có thủ môn mà 1 không có hậu vệ kèm thoải mái đá vào...còn 1 thì bị hậu vệ theo sát.. nhưng vẫn đá vào.. chỉ nghe là biết nào bản lĩnh hơn rồi... thế mà nó vẫn tôn ******* kia như bố..... =)) ai đỡ hộ cái... =))

Càng nói càng thấy ku này học rộng hiểu nhiều đến đâu... =))
2 bàn R7 "nhúng chân" vào.... 1 bàn là đường truyền quyết định cho Rooney ghi bàn.... 1 bàn là trực tiếp sút tung lưới Ars (mặc dù bị kèm rất chặt) thế không được gọi là tỏa sáng đâu.... =)) vì 1 cầu thủ chỉ cần tỏa sáng trong khoảnh khắc thôi mà.... phải cỡ như Fabregas ý... ghi được bàn trong tình thế không có thủ môn còn ngoài ra thì tắt điện toàn phần. Ghi bàn gỡ hòa.... rồi lại bị thủng lưới.... cái đấy mới gọi là vực dậy tinh thần.... 1 lần nữa... ai đỡ hộ cái... =))

Từ Nguyên Trực
11-03-2007, 11:18 PM
bố này nói như gì...:muflag: , ổng wenger ổng nghiên cứu kĩ lối chơi của R10 và T32 rồi bố, vậy nên trận này SAF nhà ta chơi biên nhiều hơn những trận trước, còn anh OH thì khỏi nói, bắt anh CESC vậy rồi còn gì nữa bố.. Cần nhìn nhận khách quan hơn chút nhé :tangbanh: .. Hơi buồn tí, nhưng tỉ số hơi chấp nhận được :mushirt: --> còn để 4 nhà đua nhau chứ --> Kết thúc PL và CL vẫn là :manucheer
Cho mình hỏi, đoạn nào mình đã chê OH vậy :-h :
Thật mà bạn, trận này chúng ta thể hiển rõ được tài săn bàn đẳng cấp của mình, hễ có cơ hội là ghi bàn. Nhưng tại sao chỉ có 2 bàn, vì chỉ tạo được vài ba cơ hội. Tại sao tạo ít cơ hội thế, vì chúng ta thi đấu có phần bế tắc trong tổ chức tấn công. Có thể nhận thấy, những người thi đấu hay nhất trận này như OH, Evra đều thuộc hàng phòng ngự.

damanqua
11-03-2007, 11:19 PM
Ko phải đâu, tại Cesc ko chỉ 1 lần có pha đối diện với khung thành trống mà sút lên trời nên hôm nay sút vào thì đáng quý lắm lắm, từ đấy ng ta mới gọi là tỏa sáng đẳng cấp. CÒn R7 thì ghi kiểu đấy nhiều quá nhàm rồi, khen làm j nữa, khen nữa là ko tốt =))

ToanNT
11-03-2007, 11:20 PM
2 kèm 1 mà còn để chú ý ghi bàn mà còn bày đặt ;)) 1 cầu thủ tỏa sáng chỉ trong khoảnh khắc thôi bạn ạ :mushirt:

Xem trận này xong thấy hòa là hợp lý., thế trận như thế là cân bằng roài. mấy bác fan MU bớt bốc phét, cái gì mà ĐẲNG CẤP thật sự này nọ, lố bịch quá trời.
trình gì mà đòi ghi 4,5 bàn vào ARSE chới :-?? , bắt nạt mấy đội lông lông thì ngần đó nghe còn có lý :mushirt:

Hòa rồi mới nói được câu như thế.
Tôi hỏi ông, R7 chuyền 1 quả, ghi bàn 1 quả, fan MU có ai khen đâu ???
Người đá hay thực sự phải nói là R10

Sheva90
11-03-2007, 11:20 PM
cùng đối diện với khung thành kô có thủ môn mà 1 ******* không có hậu vệ kèm thoải mái đá vào...còn 1 ******* thì bị hậu vệ theo sát.. nhưng vẫn đá vào.. chỉ nghe là biết ******* nào bản lĩnh hơn rồi... thế mà nó vẫn tôn thờ ******* kia như bố..... =)) ai đỡ hộ cái... =))

Càng nói càng thấy ku này học rộng hiểu nhiều đến đâu... =))
2 bàn R7 "nhúng chân" vào.... 1 bàn là đường truyền quyết định cho Rooney ghi bàn.... 1 bàn là trực tiếp sút tung lưới Ars (mặc dù bị kèm rất chặt) thế không được gọi là tỏa sáng đâu.... =)) vì 1 cầu thủ chỉ cần tỏa sáng trong khoảnh khắc thôi mà.... phải cỡ như Fabregas ý... ghi được bàn trong tình thế không có thủ môn còn ngoài ra thì tắt điện toàn phần. Ghi bàn gỡ hòa.... rồi lại bị thủng lưới.... cái đấy mới gọi là vực dậy tinh thần.... 1 lần nữa... ai đỡ hộ cái... =))


Tớ không thích cãi nhau về 1,2 cầu thủ với ấy ;))

Cái gì mà BỊ KÈM ;)) , có thêm chú áo đen đi sau hộ tống kèm cái nỗi gì??? Nếu so gôn ai TRỐNG VẮNG hơn thì chắc là pha của Ro7 gôn trống cực kỳ đấy :tangbanh:

ny_ny
11-03-2007, 11:21 PM
ko hỉu sao em có cảm giác Arsenal sẽ vô địch Pl còn MU thi` vô địch CL
(no' hoa` mình la` coi như vô địch sớm rui` :(
Chẳng phải Ars vẫn hay bị đuối về cuối mùa giải sao? Ars hòa mình chưa chứng mình đc j cả

_~BenFoster99~_
11-03-2007, 11:23 PM
tiếc quá :((
MU đá nét hơn ARS nhiều

Lost
11-03-2007, 11:23 PM
thế mới có câu... biết thì thưa thốt... không biết thì dựa cột mà nghe.... không biết mà ngồi phán như đúng rồi.... chịu thật...:33:
Ấy ấy.Sao lại không biết.Nhưng trình tớ ko đủ cao như 2 anh kia để chỉ ra cho cậu thấy cái may mắn của MU và cái đẳng cấp của Ars;))

ToanNT
11-03-2007, 11:24 PM
sheva90 nói bảo thủ thật. 1 bàn từ hậu vệ rối loạn và Ars tớp. 1 bàn thì MU phối hợp đỉnh cao và ghi bàn. Thế mà cứ bênh Fabregas . óc bã đậu vừa thôi

ChjVas
11-03-2007, 11:25 PM
Tớ không thích cãi nhau về 1,2 cầu thủ với ấy ;))

Cái gì mà BỊ KÈM ;)) , có thêm chú áo đen đi sau hộ tống kèm cái nỗi gì??? Nếu so gôn ai TRỐNG VẮNG hơn thì chắc là pha của Ro7 gôn trống cực kỳ đấy :tangbanh:
àh uh.... nó đi sau hộ tống xa cả 5 mét cơ mà... chứ có kèm gì đâu.... 1 hậu vệ mà theo đít ******* tiền vệ đối phương nhưng vẫn để nó ghi bàn.... thế cơ mà... =))
thế mà vẫn còn cố mà cãi được thì chịu đấy ông cháu ạ!!! :33:

_~BenFoster99~_
11-03-2007, 11:25 PM
Hôm nay Brown và Giggs đá tồi nhất
còn bên Ars thì chú thủ môn và chú Hleb đá *** nhất

shinichi_mu
11-03-2007, 11:27 PM
Tình hình này là phải mua thêm hậu vệ phải nào đó đẳng cấp.Nghĩ mãi mà vẫn chưa ra cái tên nào khả thi cho vị trí này cả.

Lost
11-03-2007, 11:28 PM
còn bên Ars thì chú thủ môn và chú Hleb đá *** nhất
Alexander "Đại Đế" mà đá dở ah1:spam:
Người ta đã cố gắng hết sức rồi đấy nhéb-(

Yutzpracachia
11-03-2007, 11:28 PM
mấy cái người kô phải fan MU nên nhớ là như này nhé ...

ARS từ đầu giải đến h, gặp toàn cái đội vớ vẩn, nên mới đứng đầu bảg đc thoi!. Có thấy là hôm nay, gặp MU, ARS cũng chỉ dưới 1 bậc mà thôi.

nào thì Fabregas chả có cái rì là hay ở trận này cả, Adebayor thì chỉ đc cái chạy nhanh, hay nhất bên phía ARS Có lẽ là Gallas :))

Trog khi đó, Mu đã gặp những đội như Chelsea, Roma, .....mà vẫn thắng.

Hãy để thời gian chứg tỏ, bi h hãy hưởng thụ thứ bóng đá đỉnh cao của NHA đê :))

Yutzpracachia
11-03-2007, 11:30 PM
À các anh e yên tâm đi, Gary sắp trở lại rồi.

với cả kỳ chuyển nhượng mùa đôg này, cái chú rì ở Sporting 50% sag MU:))

mog là SPORting nhả !

damanqua
11-03-2007, 11:34 PM
Sao chưa thấy mấy ông bên Ars vào chơi nhỉ? Nếu trận vừa rồi Ars ở thế của MU thì có khi đông hơn đấy. Ngồi chờ mãi mà chả có ai (:|

Yutzpracachia
11-03-2007, 11:35 PM
Ngày/Giờ Trận đấu
10/11/2007 22:00 Birmingham City FC - Aston Villa

10/11/2007 22:00 Bolton Wanderers - Middlesbrough

10/11/2007 22:00 Chelsea - Everton

10/11/2007 22:00 Derby County - West Ham United

10/11/2007 22:00 Liverpool - Fulham

10/11/2007 22:00 Manchester United - Blackburn Rovers

10/11/2007 22:00 Portsmouth - Manchester City

10/11/2007 22:00 Reading - Arsenal

10/11/2007 22:00 Sunderland AFC - Newcastle United

10/11/2007 22:00 Tottenham Hotspurs - Wigan Athletic

Lịch thi đấu cho tuần tới.

fatboy9x
11-03-2007, 11:52 PM
bác nào coi cái dự đoán của em trước trận đấu hok? ko ngờ em dự đoán chuẩn thế! Tevez đúng là ko thể toả sáng trước các hậu vệ cao to của Ars. Em dự đoán chỉ có R7 và R10 có thể toả sáng thì y như rằng, cả 2 đều ghi bàn. Dự đoán MU bị lấn lướt cũng quá chuẩn. MU ghi bàn trước rồi bị gỡ hoà => chuẩn tiếp. Dự đoán các hậu vệ biên MU sẽ phải cẩn thận với những bài chọc biên của Ars thì y như rằng, cả 2 bàn thua đều xuất phát từ biên!( hàng phòng ngự liên tiếp để thủng lưới trong những trận đấu gần đây)
dù sao cũng thật là tiếc cho MU! MU đã thi đấu rất bản lĩnh nhưng lại thiếu tập trung và may mắn trong những thời điểm quan trọng. nhưng tôi tin MU sẽ vô địch vì mU mạnh hơn Ars!

KimJTL
11-03-2007, 11:56 PM
bài học gì, chính Arsenal mới dạy cho mu biết thế nào là sự chủ quan và khinh địch, chỉ có thể nói mu la thuốc thử liều cao cho Arsenal và 2 đội xứng đáng là đối thủ lớn nhất của nhau
Ra về với tư thế ngẩn cao đầu, ai dạy cho ai 1 bài học thì biết liền, ngay cả BLV còn nói là Arsenal wá may mắn đấy thôi =))

Cristianoruud
11-03-2007, 11:57 PM
KHó đó. Mu chỉ còn hơn Chelsea có 3 đêim thôi, mà con pahỉ đến Stamford Bridge. Đối thủ chính đang quay lại, khổ rồi, huhuhuhuhuh

SuperRooNey091
11-03-2007, 11:57 PM
MU: tấn công đến gần cuối trận: bản lĩnh.
Arsenal: tấn công đến cuối trận: may mắn!

Arsenal đá sân nhà "tí chết"

Mu đá sân khách "suýt thắng"

Phù!

kuemgh
11-03-2007, 11:59 PM
Cho mình hỏi, đoạn nào mình đã chê OH vậy :-h : hehe, tớ reply cái ông kia mà gộp luôn vào đấy :mushirt: , sorry bồ very múc!
To mấy ẻm fan Arsenal: đồng ý là ủng hộ đội bóng tôi yêu, nhưng đừng làm những vị khách khó chịu. Tớ thì chẳng ghét Arsenal đâu, tuy nhiên mấy bồ càng làm mất tính đoàn kết VIỆT NAM đấy hehe... Các bạn hãy bình luận chính xác chút he :welcome:

viettoanhp88
11-04-2007, 12:00 AM
sheva90 nói bảo thủ thật. 1 bàn từ hậu vệ rối loạn và Ars tớp. 1 bàn thì MU phối hợp đỉnh cao và ghi bàn. Thế mà cứ bênh Fabregas . óc bã đậu vừa thôi
fan liv nói thì các chú bảo óc bã đậu, hết biết fan mu để lịch sự với khiêm tốn đi đâu rồi:33:

SuperRooNey091
11-04-2007, 12:00 AM
bài học gì, chính Arsenal mới dạy cho mu biết thế nào là sự chủ quan và khinh địch

Đồng ý với câu nói này,chính sự chủ quan sau khi đã gần như nắm chắc chiến thắng đã khiến Mu bị cầm hòa;))

viettoanhp88
11-04-2007, 12:02 AM
Ra về với tư thế ngẩn cao đầu, ai dạy cho ai 1 bài học thì biết liền, ngay cả BLV còn nói là Arsenal wá may mắn đấy thôi =))
mấy thèng đó toàn fan mu, ko chấp, nghe ông lê mạnh hải ( phó TBT báo bóng đá bình luận sau trạn đấu chưa mà nói thế). Đem mấy ông blv việt nam ra mà nói thì tớ cũng hết đỡ ;))

Cristianoruud
11-04-2007, 12:03 AM
không hẳn là chủ quan đâu. Mu lúc đó cuống cả lên, chủ wan cái nỗi gì.
Đó là sự tâm trung và bản lĩnh trận mạc. Cái này mu hơn Arsenal nhưng vẫn còn gà lắm. Hôm nay mà là chelsea thì ngọt rồi.
Đội bóng lớn không phải là đội bóng biết dẫn trc. Đội bóng lớn là đội bóng biết dứt điểm trận đấu khi có cơ hội.
Năm ngaòi Chelsea và Arsenal lượt về cũng đau như thế đó.
Ôi, đội bóng tôi yêu...

KimJTL
11-04-2007, 12:03 AM
ai đã bị cướp mất 2 điểm, MU dẫn điểm tới phút 91 , hay Arsenal đc các fan kì vọng trên sân nhà =))

viettoanhp88
11-04-2007, 12:03 AM
Đồng ý với câu nói này,chính sự chủ quan sau khi đã gần như nắm chắc chiến thắng đã khiến Mu bị cầm hòa;))
đồng ý mà còn cười hả, vỗ tay cái đi nào;))

dragonkid
11-04-2007, 12:04 AM
Trận này đánh giá Arsenal như sau:
- Lối chơi vẫn đáng sợ như xưa, cự ly và vị trí giữa các cầu thủ với nhau rất bài bản và hợp lý. Tốc độ và sức khỏe là điều hơn hẳn đàn anh xưa kia vì thế hệ này lai thêm khá nhiều cầu thủ gốc Phi.
- Dù trẻ nhưng có bản lĩnh: dù 2 lần bị dẫn trước nhất là bàn cuối ở phút 82 nhưng họ không buông súng. Ngoài ra liên tục bị MU chặt chém (tất nhiên Arsenal cũng chặt chém không ít với MU) nhưng họ vẫn không nổi khùng lên như các bậc đàn anh xưa kia. :))

KimJTL
11-04-2007, 12:05 AM
mấy thèng đó toàn fan mu, ko chấp, nghe ông lê mạnh hải ( phó TBT báo bóng đá bình luận sau trạn đấu chưa mà nói thế). Đem mấy ông blv việt nam ra mà nói thì tớ cũng hết đỡ ;))
Thế..chả có BLV nào fan Ars àh =))
thế nghe fan Ars nói thì chúng tớ đỡ đc chắc ;))

viettoanhp88
11-04-2007, 12:06 AM
ai đã bị cướp mất 2 điểm, MU dẫn điểm tới phút 91 , hay Arsenal đc các fan kì vọng trên sân nhà =))
mới đầu mùa, Arsenal cũng chả cần tốn nhiều sức, rút kinh nghiệm năm ngoái bung hết sức thắng mu cả 2 trận nên mới ko vô địch, năm nay ko cần phí sức như vậy, ngôi vd mới là quan trọng, :mushirt:

Zen
11-04-2007, 12:06 AM
Một trận đấu cho thấy rõ những điểm yếu của cả 2 bên. Là fan M.U, ta cũng không nên đụng chạm đến Arsenal làm gì, phân tích điểm yếu của họ lúc này cũng không có tác dụng gì, vì lượt về còn lâu mới diễn ra.

Về phía Quỷ Đỏ, rõ ràng, vũ khí đã từng làm nên thương hiệu M.U - Những pha chồng biên, tạt bóng, phối hợp nơi 2 cánh - đã không được phát huy hay nói đúng hơn là KHÔNG THỂ SỬ DỤNG tốt, đặc biệt là cánh phải. Có thể nhận thấy, 2 bàn thắng của ta, đều xuất phát từ việc khoét vào nách của đội bạn, và...2 bàn thua của chúng ta, cũng xuất phát từ việc bị lủng 2 nách.

Đây đơn giản chỉ là vấn đề con người. Ryan Giggs trận này không làm nên trò trống gì nơi cánh trái, tạo nên áp lực cho Erva (Fergie lại quá cẩn trọng khi không tung Nani vào thay Giggs), Cristiano Ronaldo tuy ghi bàn và kiến tạo cơ hội cho Rooney ghi bàn nhưng trận này Cris không thể hiện được nhiều ở các pha đi cánh, anh đã bị bắt bài. Có lẽ R7 phải sáng tạo hơn nữa trong lối chơi của mình, đặc biệt khi gặp các đội bóng lớn.

Wes và O'Shea thì ta không nên trách họ, đẳng cấp chỉ có thế. Khi đẳng cấp thấp, gặp đối thủ trình độ cao, mắc sai lầm, thì sẽ phải trả giá, thế thôi !

Hàng tiền vệ trận này chỉ có Owen Hargraves là thể hiện được khả năng, mới trở lại sau chấn thương, chơi như thế là chấp nhận được, cố lên Owen, anh sẽ còn hay hơn nữa !

Bộ đội đuợc nhắc đến nhiều nhất trược trận đấu: Tevez và Rooney trận này không thể phối hợp nhiều với nhau, nhưng vẫn thể hiện đuợc khả năng chiến thuật khá tốt. Trong một trận đấu quan trọng thì không thể đòi hỏi họ phải ghi bàn bằng những pha bật 1-2 hay những pha đánh gót,...Nên nhớ, cặp trung vệ Toure và Gallas là cặp trung vệ đẳng cấp với thể hình, thể lực và kinh nghiệm dồi dào ! Nếu so trong Tứ Đại Gia của Giải Ngoại Hạng Anh, thì chưa biết cặp trung vệ nào là số 1. Toure - Gallas (Arsneal), Terry - Carvalho (Chelsea), Hypia - Carragher (Liverpool) và Rio - Vida của chúng ta.

Một trận đấu không có nhiều cảm hứng bên phía các cầu thủ M.U (chắc có lẽ do sức ép) nhưng họ vẫn thể hiện được khả năng của mình. Arsenal thì vẫn vậy, thi đấu với sức trẻ cuồng cuộn và cảm hứng tràn đầy. Vấn đề là Pháo Thủ có giữ được cảm hứng đó cho đến hết mùa hay không.

Hy vọng là Sir biết cách để đội lấy lại hưng phấn và tiếp tục cho chặng đường chinh phục các giải đấu phía trước, đầu tiên là trận gặp Dynamo Kiev vào rạng sáng Thứ Năm này !

Cũng tiếc, nhưng không đến nỗi buồn rũ rượi khi M.U thua trận hoặc hòa trong bế tắc !

Chặng đường còn dài...

Yutzpracachia
11-04-2007, 12:35 AM
2 tháng cuối của năm 2007 này, ARS sẽ gặp khó khăn, cố gắng mà giữ lấy cái vị trị thứ nhất;)), nhưng 2 tháng này, đặc biệt trog tháng 12.

cứ cách 4 ngày là đá 1 trận (giải NHA), xem có chịu đc ko :)))

stillo
11-04-2007, 12:36 AM
mới đầu mùa, Arsenal cũng chả cần tốn nhiều sức, rút kinh nghiệm năm ngoái bung hết sức thắng mu cả 2 trận nên mới ko vô địch, năm nay ko cần phí sức như vậy, ngôi vd mới là quan trọng, :mushirt:
Arsenal đã gặp may, vậy mà còn to còi. Tuy nhiên, MU sẽ là CLB đem điểm gở tới Arsenal, hãy xem Arsenal sẽ vô địch được ở mùa giải này không? Chỉ sợ những trận sau, lại thấy mọi người ở đây chuyển sang an ủi fan arsenal :))

xiaoxiao
11-04-2007, 12:40 AM
mới đầu mùa, Arsenal cũng chả cần tốn nhiều sức, rút kinh nghiệm năm ngoái bung hết sức thắng mu cả 2 trận nên mới ko vô địch, năm nay ko cần phí sức như vậy, ngôi vd mới là quan trọng, :mushirt:
Hơ!;)) thế vô địch chưa? Vô địch rồi à? thế ko muốn thắng MU à. Trận hôm nay chắc đá 50% sức quá;)) vãi khủng thay Ars. Ôi các " chú bé" =))

arsenal_wright bố
11-04-2007, 12:45 AM
trận này Arsenal thựuc sự thua MU về mặt thế trận. nhưng MU tránh đc quả phạt đền chạm tay rõ ràng thì thật bôi bác

damanqua
11-04-2007, 12:53 AM
trận này Arsenal thựuc sự thua MU về mặt thế trận. nhưng MU tránh đc quả phạt đền chạm tay rõ ràng thì thật bôi bác
QUả đấy là quả nhạy cảm, tay để sát thân, ko vung ra. Thích bắt thì bắt, ko bắt thì thôi. CHả ai trách trọng tài với mọi quyết định đấy.

Smithy14
11-04-2007, 01:27 AM
Chán quá thôi lại hòa ở phút cuối,ngỡ tưởng thắng rồi,Arsenal ăn rùa quá :( :(

fan_manu_dn2
11-04-2007, 02:12 AM
Mu mà mua dc chú richards của man city thì ok lun

metro
11-04-2007, 02:51 AM
fan liv nói thì các chú bảo óc bã đậu, hết biết fan mu để lịch sự với khiêm tốn đi đâu rồi:33:
Lịch sự làm gì?khi 1 lũ fan Arsenal va Liverpool chạy qua forum của MU rồi cãi chày cãi cối,ba hoa bốc phét....
Nói thật,bây giờ chán và chẳng cần tranh cãi với mấy chú viettoanhp88 hay sheva90....nói như nói với đầu gối...kiển gì cụng là MU may mắn,thiếu bản lĩnh...chỉ có Ac Milan hay Arsenal là...vĩ đại,đẳng cấp....MU ghi bàn là may mắn,ăn may,còn Ac Milan hay Arsenal là bàn lĩnh.
Nói riêng về chú Sheva90....chú thuộc loại trẻ con cãi chày cãi cối... Ronaldo đá như thế chú kêu....may mắn...chỉ là lóe sáng,còn Fabregas hay...Shevchenko mới là vĩ đại.....!!!! đúng không....hay phải ngụp lặn như AC Milan bây giờ mới là đảng cấp....Ghi bàn "siêu đẳng" như Sheve ở AC Milan bây giờ mới là giỏi....
Chú bảo là Ronaldo chỉ ghi bàn mấy trận lông bông...vâng..."lông bông" mà MU vô địch.....Ronaldo được AC Milan Barca Real.....thèm nhỏ rãi....Ronaldo cạnh tranh cùng Kaka danh hiệu quả bóng vàng.....
Nói tóm lại từ nay tên forum thì chú sheva90 mặc sức nói gì thì nói...anh em đừng cãi làm gì....mất công....vì kiểu gì chú sheva90 cũng cãi chày cãi cối....bẻ cong sự thật....Nói cho cùng chú Sheva90 thèm được như fan MU...nhìn lối đá của Chelsea hay AC Milan bây giờ thì hiểu.....chú ấy ra sức bài kích ngay tại forum của fan MU chỉ để chọc phá và ghen tị thôi...anh em fan MU chấp gì ******* trẻ con ấy.....

Prince
11-04-2007, 03:42 AM
oh ****, nói cứ phải gọi là.......... vãi đúng =))=))=)) đùa chứ đá thế còn gáy là thiếu may mắn mới hòa thì chả hiều bọn ars thuộc loại gì, ko biết điều. Sự thật thì nó vẫn là sự thật, ko dám đối mặt sự thật thì nên ngồi im, đừng phát biểu, lại còn gáy to. Đúng là đội bóng trẻ thiếu bản lĩnh thì các fan cũng thiếu bản lĩnh nốt =))=)) yếu đuối =))

Sheva90
11-04-2007, 06:45 AM
mấy cái người kô phải fan MU nên nhớ là như này nhé ...

ARS từ đầu giải đến h, gặp toàn cái đội vớ vẩn, nên mới đứng đầu bảg đc thoi!. Có thấy là hôm nay, gặp MU, ARS cũng chỉ dưới 1 bậc mà thôi.

nào thì Fabregas chả có cái rì là hay ở trận này cả, Adebayor thì chỉ đc cái chạy nhanh, hay nhất bên phía ARS Có lẽ là Gallas :))

Trog khi đó, Mu đã gặp những đội như Chelsea, Roma, .....mà vẫn thắng.

Hãy để thời gian chứg tỏ, bi h hãy hưởng thụ thứ bóng đá đỉnh cao của NHA đê :))


Nói nên nghĩ chút anh zai ạ. Thế nào là gặp toàn đội yếu??? ;))

MU gặp đội nào thì ARS gặp đội đó, từ MAN CITY, TOT, đến LIVE, và MU... vậy còn thiếu đội mạnh nào??? Và gặp đội nào thì cũng đều có kết quả rất tốt-> vậy MU hơn ở cái gì/?? ;)) đúng là đi hùa theo người khác để bảo ARS toàn gặp đội vớ vẩn. :tangbanh:

Ấy gặp CHELSEA lúc yếu nhất thì có gì mà oai??? bù lại tớ gặp LIVERPOOL và hòa ở đó-> oai cái gì??? =)) ROMA giờ là cái gì so với SEVILLE. Ấy thắng 1 quả tớ thắng 3 quả nhé :mushirt:

Về CESC hả, ấy đòi hỏi gì ở 2 bàn. 2 trận quan trọng, và vô số bàn quan trọng khác??? Ấy nên nhìn lại xem ở 1 CLB như MU, với hàng công có 4,5 cầu thủ khỏe vô đối , còn thừa thãi ở cả dự bị, thì tấn công như hôm qua đã gọi là hay chưa??

Những cầu thủ như Ro7, GIGGS, TEVEZ... thì là tiền vệ cánh, chí ít họ không biết làm gì thì cũng chạy hùng hục là OK.

Còn CESC hả, bị 2 chú kèm, + thiếu tiền đạo biết chạy chỗ tốt, thì anh ta có xuất sắc dời cũng không biết chuyền đi đâu. Nếu có 2 tiền đạo thì mới có thể chuyền chọc khe đúng chỗ được. Vậy mà anh ta vẫn có 1 bàn, ấy muốn gì thêm nhỉ???;))

boypone101
11-04-2007, 06:51 AM
Nếu hòa 1-1 thì ko nói làm gì, đằng này lại bị gỡ hòa trong mấy phút bù giờ mới đau, bực dễ sợ, bỏ túi 3 điểm rùi mà...

zero0o0_9x
11-04-2007, 07:02 AM
Tiếc thật...tui đã zự đoán rooney sẽ moử tỉ số treước mà !!kuối kung` bị hoa`...tiếc quá

Red_boyz
11-04-2007, 07:18 AM
Sau khi xem lại full match thì cả 2 đội đều hoàn toàn chơi ngang bằng nhau trận này. Đúng là kỳ phùng địch thủ, ko ai thực sự chơi tốt hơn ai. 1 điểm là điểm số chính xác và công bằng nhất cho cả 2.

Điều khác biệt duy nhất giữa MU và Arsenal trong trận này là MU thi đấu trên Emirates và dù ngẩng đầu ra về với 1 điểm nhưng các cầu thủ MU và fan đều cực kỳ thất vọng như 1 trận thua. Trong khi đó Arsenal hoà may mắn MU ở những phút cuối thì cả stadium lại mừng hết lớn như ăn 3. Đây thể hiện rõ đẳng cấp và sự khác biệt! Đừng có to còi nữa nhé mấy ku Gunners ở đây! b-(

Hoà...ko thất vọng lắm! Chỉ tiếc là hôm nay cả 2 đội đều ko thật sự chơi đúng sức mình và thất vọng nhất là kể từ ngày Roy Keane ra đi, trận MU-Arsenal chỉ còn 1 nửa cái "máu" của nó! Ko còn những pha vào bóng thô bạo, "chơi" nhau qua lại của 2 đội trước, trong và sau trận đấu. Ko còn cái kịch liệt và sôi máu của những trận cầu trước đây. Cuối trận cả 2 đội bắt tay nhau, rõ huề...chán!

-=RoNey=-
11-04-2007, 07:30 AM
ASR đá kiên cường wá nhưng cũg phải côg nhận hôm wa ko fải ngày :manucheer , dẫn trước rồi bị gỡ. Dù sao :muflag: draw trên thế win như vậy xem như cũg tạm ổn :mushirt:

dracula
11-04-2007, 07:41 AM
năm nay đúng là năm của arsenal bọn nó may wa nhưng mà may đâu đc mãi cuối mùa giải lại giống năm ngoái thôi :))

Ridiculous_man
11-04-2007, 08:03 AM
tớ gặp LIVERPOOL và hòa ở đó-> oai cái gì???
hay nhở, đừng nói là Liverpool cũng có phong độ cao lúc gặp Arsenal nhé! Torres, Alonso vừa trở lại nữa! Uh thì Arsenal đá hay và hòa trên sân của Liver!

Thế United hòa và mất chiến thắng phút cuối ở sân Arsenal đang vào phom thì thế nào!?

ROMA giờ là cái gì so với SEVILLE. Ấy thắng 1 quả tớ thắng 3 quả nhé
câu này hay đó, tuyệt! CHính xác quá, ngưỡng mộ lắm! Càng đọc càng thấy tuyệt ấy ah! =))


Về trận đấu, United mất điểm đáng tiếc, Arsenal có được bàn thắng phút cuối, xem như cũng mãn nhãn trên phương diện tỉ số!

Alessandro Nesta
11-04-2007, 08:28 AM
Hôm qua xem chuối quá , MU nha ta chả sút gì cả , mấy ông TV thì để chúng nó quá mặt , trận hôm qua xem chán quá . 2 đội tấn công không hay chút nào cả , Man hòa mới đau

quocboy
11-04-2007, 08:30 AM
Đang vào phom mà , cho Ars dễ thở chút xíu đi chứ :D cứ đòi thắng hoài thành ra ta đang giết chết PL như Inter từng làm với Seria A à ???!!!

silverhand
11-04-2007, 08:39 AM
Nói nên nghĩ chút anh zai ạ. Thế nào là gặp toàn đội yếu??? ;))

MU gặp đội nào thì ARS gặp đội đó, từ MAN CITY, TOT, đến LIVE, và MU... vậy còn thiếu đội mạnh nào??? Và gặp đội nào thì cũng đều có kết quả rất tốt-> vậy MU hơn ở cái gì/?? ;)) đúng là đi hùa theo người khác để bảo ARS toàn gặp đội vớ vẩn. :tangbanh: hòa ở đó-> oai cái gì??? =)) ROMA giờ là cái gì so với SEVILLE. Ấy thắng 1 quả tớ thắng 3 quả nhé :mushirt:

Về CESC hả, ấy đòi hỏi gì ở 2 bàn. 2 trận quan trọng, và vô số bàn quan trọng khác??? Ấy nên nhìn lại xem ở 1 CLB như MU, với hàng công có 4,5 cầu thủ khỏe vô đối , còn thừa thãi ở cả dự bị, thì tấn công như hôm qua đã gọi là hay chưa??

Những cầu thủ như Ro7, GIGGS, TEVEZ... thì là tiền vệ cánh, chí ít họ không biết làm gì thì cũng chạy hùng hục là OK.

Còn CESC hả, bị 2 chú kèm, + thiếu tiền đạo biết chạy chỗ tốt, thì anh ta có xuất sắc dời cũng không biết chuyền đi đâu. Nếu có 2 tiền đạo thì mới có thể chuyền chọc khe đúng chỗ được. Vậy mà anh ta vẫn có 1 bàn, ấy muốn gì thêm nhỉ???;))
=)) =)) =)) =)) =)) =)) ;)) ;)) ;)) ku này càng nói càng cùn.

Zaks
11-04-2007, 08:40 AM
Các CDV Arsenal ăn mừng như thể họ vừa giành chức vô địch , điều đó đủ để thấy HÒA là 1 kết quả mỹ mãn như thế nào đối với Arsenal trong trận đấu này .

Trận này nếu xét tổng thể , MU là đội chơi hay hơn nhưng ko phải lúc nào đội chơi hay hơn cũng thắng . Ferguson đã đề ra chiến thuật cực kì hợp lí ,kìm nén ở hiệp 1 và thực sự bùng nổ ở hiệp 2 (kể từ sau khi thay O'Shea ) . Một kết quả đáng tiếc , nhưng thực sự đó là cái giá phải trả cho việc ko ý thức được hết sự bền bỉ của các cầu thủ trẻ Arsenal .

Cũng phải thấy rằng dù ghi được mỗi người 1 bàn nhưng rõ ràng , cả 2 ngòi nổ quan trọng nhất bên phía 2 đội là Fabregas và Ronaldo đều ko quá nổi bật .

Kill
11-04-2007, 08:42 AM
Đá trên sân Emirate mà MU hòa là có thể nói là thành công !

Madam
11-04-2007, 08:50 AM
Lịch sự làm gì?khi 1 lũ fan Arsenal va Liverpool chạy qua forum của MU rồi cãi chày cãi cối,ba hoa bốc phét....
Nói thật,bây giờ chán và chẳng cần tranh cãi với mấy chú viettoanhp88 hay sheva90....nói như nói với đầu gối...kiển gì cụng là MU may mắn,thiếu bản lĩnh...chỉ có Ac Milan hay Arsenal là...vĩ đại,đẳng cấp....MU ghi bàn là may mắn,ăn may,còn Ac Milan hay Arsenal là bàn lĩnh.
Nói riêng về chú Sheva90....chú thuộc loại trẻ con cãi chày cãi cối... Ronaldo đá như thế chú kêu....may mắn...chỉ là lóe sáng,còn Fabregas hay...Shevchenko mới là vĩ đại.....!!!! đúng không....hay phải ngụp lặn như AC Milan bây giờ mới là đảng cấp....Ghi bàn "siêu đẳng" như Sheve ở AC Milan bây giờ mới là giỏi....
Chú bảo là Ronaldo chỉ ghi bàn mấy trận lông bông...vâng..."lông bông" mà MU vô địch.....Ronaldo được AC Milan Barca Real.....thèm nhỏ rãi....Ronaldo cạnh tranh cùng Kaka danh hiệu quả bóng vàng.....
Nói tóm lại từ nay tên forum thì chú sheva90 mặc sức nói gì thì nói...anh em đừng cãi làm gì....mất công....vì kiểu gì chú sheva90 cũng cãi chày cãi cối....bẻ cong sự thật....Nói cho cùng chú Sheva90 thèm được như fan MU...nhìn lối đá của Chelsea hay AC Milan bây giờ thì hiểu.....chú ấy ra sức bài kích ngay tại forum của fan MU chỉ để chọc phá và ghen tị thôi...anh em fan MU chấp gì ******* trẻ con ấy.....
Tôi với anh. Đồng chí!

Trước đây thì còn có hứng đôi co với mấy "ông trời" đó chứ dạo này thì... càng phát biểu càng lòi "cái ấy" ra thế mà các ông ấy ko biết xấu hổ :33: . Toàn những câu ngớ ngẩn cỡ trình độ con nít 3 tuổi nên thú thật là tớ chẳng hứng thú đâu mà cự lại làm gì, cứ mặc họ muốn phán sao thì phán.

vthebeatles
11-04-2007, 08:55 AM
chán quá,3' mất 3 điểm.đến 3h đêm vẫn chưa ngủ được,giờ mới dậy

the_tiger
11-04-2007, 08:58 AM
Tiếc là MU ko thắng nhưng cảm ơn 2 đội đã cống hiến trận cầu đẹp mắt

Từ Nguyên Trực
11-04-2007, 09:02 AM
Qua bên AFCVN nói vài câu rằng Ars may mắn mới không để thua thì bị các bác fanboy bên ấy mắng nhiếc nào là MU mới gặp may khi hàng thủ của Ars quá chậm chạp và lơi lỏng nên mới để thủng lưới => ủa chả phải hai bàn thua của MU cũng là do hàng thủ lúng túng thế sao ;)). Nào là ghi bàn ở phút 90 hay phút 13 thì có gì khác nhau => buồn cười, cái khác nhau cơ bản ở đây là nếu ta có bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở đầu trận thì vẫn còn đủ thời gian để sửa chữa sai lầm, nhưng ở phút 90 thì gần như không thể ;)). Muốn cãi lắm nhưng thôi tha cho các bác ấy, vừa mới toát mồ hôi hột xong đang cáu, ban nick mình thì khổ :gio:

kien88
11-04-2007, 09:06 AM
Ức thật ăn chắc rồi thế mà lại "về tiền":(( Không bít bọn này còn may mắn đến bao giờ...

Zaks
11-04-2007, 09:07 AM
Qua bên AFCVN nói vài câu rằng Ars may mắn mới không để thua thì bị các bác fanboy bên ấy mắng nhiếc nào là MU mới gặp may khi hàng thủ của Ars quá chậm chạp và lơi lỏng nên mới để thủng lưới

Sao lại có chuyện nực cười thế nhỉ lại có chuyện 1 đội bóng ghi bàn nhờ gặp may vì hàng thủ quá chậm chạp và lơi lỏng của đối phương đúng là chỉ có ÀCVN mới đưa ra được những nhận định bất hủ được .
Ở tình huống dẫn đến bàn của Ronaldo , đó là 1 pha phối hợp cực kì đẳng cấp của Saha và Evra , 1 cú chạm bóng tinh tế của Saha và Evra rất nhanh nhẹn hiểu ý người đồng hương , có trách thì nên trách các cầu thủ Arsenal chưa đủ tài để ngộ ra được 1 tình huống phối hợp quá xuất sắc của 2 cầu thủ người Pháp .

MU bị thủng lưới ở phút 90+1 sau 1 loạt những pha bắn phá cầu may còn chưa đổ lỗi thì thôi .:mushirt:

Zaks
11-04-2007, 09:19 AM
Điểm cho các cầu thủ MU theo Sky Sports .

Edwin van der Sar 7
Wes Brown 7
Patrice Evra 6
Nemanja Vidic 7
Rio Ferdinand 7
Owen Hargreaves 7
Carlos Tevez 5
Wayne Rooney 6
Anderson 7
Ryan Giggs 5
Cristiano Ronaldo 6
John O'Shea 6
Michael Carrick 7
Louis Saha 7

Trận này Owen Hargreaves đá ở mức tròn vai , hạn chế được rất nhiều Cesc Fabregas khiến anh này gần như "tắt điện "

Hay nhất trận này phải kể đến Anderson , dù ko đóng góp nhiều vào mặt trận tấn công nhưng có thể thấy đây sẽ là 1 tiền vệ đẳng cấp nhất của MU trong tương lai rất gần thôi , ko 1 lần bị lép vế khi đấu tay đôi với Cesc Fabregas mà còn khiến anh này nhận thẻ vàng .

_BaLaBum_
11-04-2007, 09:26 AM
Điểm cho các cầu thủ MU theo Sky Sports .

Trận này Owen Hargreaves đá ở mức tròn vai , hạn chế được rất nhiều Cesc Fabregas khiến anh này gần như "tắt điện "

Hay nhất trận này phải kể đến Anderson , dù ko đóng góp nhiều vào mặt trận tấn công nhưng có thể thấy đây sẽ là 1 tiền vệ đẳng cấp nhất của MU trong tương lai rất gần thôi , ko 1 lần bị lép vế khi đấu tay đôi với Cesc Fabregas mà còn khiến anh này nhận thẻ vàng .
em thấy Anderson mới làm Cesc tắt điện; ko chỉ vậy mà còn cả Hleb bên đó bị A8 bắt mới ác; R7 đúng là ko nổi bật nhưng 2 bàn thắng đều có dấu giày của anh ta; đúng là tính hiệu quả tăng lên khá cao

Từ Nguyên Trực
11-04-2007, 09:27 AM
Công nhận trận này em thấy Giggs chơi khá tệ, nhiều khi Evra phải đôn lên đảm nhiệm vị trí của cụ Giggs, nếu Sir đủ dũng cảm đưa Nani vào sân thì mọi chuyện sẽ khác...

_BaLaBum_
11-04-2007, 09:34 AM
Công nhận trận này em thấy Giggs chơi khá tệ, nhiều khi Evra phải đôn lên đảm nhiệm vị trí của cụ Giggs, nếu Sir đủ dũng cảm đưa Nani vào sân thì mọi chuyện sẽ khác...
vấn đề ở đây là vắng Schooles nên Sir cần 1 cựu binh trong trận nài; và Giggs ko thể hiện nhìu; nhìu lúc Giggs lại bó vào giữa nên làm cánh trái Evra 1 mình hớ hênh wé;

damanqua
11-04-2007, 09:34 AM
Công nhận trận này em thấy Giggs chơi khá tệ, nhiều khi Evra phải đôn lên đảm nhiệm vị trí của cụ Giggs, nếu Sir đủ dũng cảm đưa Nani vào sân thì mọi chuyện sẽ khác...
Ko phải Giggs đá quá tệ vì ko bám biên đâu, chỉ là SAF muốn Giggs vào giữa để hạn chế khu trung lộ của chúng nó. Giggs đá tương đối tốt đấy chứ. Chú Evra sức như thế để bao hành lang trái cũng tạm, mỗi tội đánh đầu và phối hợp với Vidic ko hay lắm

Zaks
11-04-2007, 09:37 AM
"Tôi nghĩ Howard Webb đã có cơ hội lớn để trở thành một trọng tài hàng đầu. Nhưng không. Trong một trận đấu lớn tối thứ bảy này, ông ấy đã ưu ái Arsenal thì phải", HLV Ferguson nói trên kênh MUTV.

"Bàn thắng thứ hai của đội chủ nhà xuất phát từ việc ông ta đã không cho chúng tôi hưởng một quả phạt, đến từ việc Louis Saha bị phạm lỗi. Đó đáng ra phải là một quả phạt và mọi chuyện khi đó có thể đã khác".

"Nhưng, kể cũng khó cho trọng tài thật", chiến lược gia 68 tuổi cạnh khóe với hàm ý trọng tài đã phải chịu sức ép từ các CĐV đội chủ nhà. "Tương tự như ông ta, trên băng ghế chỉ đạo, chúng tôi cũng phải nhận những sự lăng mạ kinh khủng đến từ những người chỉ cách mình có mấy bước chân. Ở đây thật thiếu an ninh".


Arsene Wenger :

"Phẩm chất của chúng tôi đã được thử thách hai lần. Một ở ngay trước khi hiệp một kết thúc và lần còn lại là ở phút 82. Sau những lần bị dẫn trước ấy, các học trò của tôi đã thể hiện một khả năng tuyệt vời. Nên theo tôi, 2-2 là một kết quả công bằng dù phải thừa nhận là trong hiệp một lối chơi của chúng tôi đã kìm hãm nhiều".


http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/11/3B9FBF8C/

Dễ hiểu sự Tức giận của Fergie , cả 2 lần đội bóng của ông đánh mất lợi thế theo cách rất vỡ vẩn , 1 lần là khi hiệp 2 mới chỉ bắt đầu , còn 1 lần là khi trận đấu chỉ còn được tính vài chục giây . Còn Wenger , có lẽ sẽ là quá dối lòng mình nếu ko nói rằng ông hài lòng , đội bóng của ông ta may mắn có được bàn gỡ hòa khi thất bại đã nắm chắc trong tay .

_BaLaBum_
11-04-2007, 09:40 AM
Ko phải Giggs đá quá tệ vì ko bám biên đâu, chỉ là SAF muốn Giggs vào giữa để hạn chế khu trung lộ của chúng nó. Giggs đá tương đối tốt đấy chứ. Chú Evra sức như thế để bao hành lang trái cũng tạm, mỗi tội đánh đầu và phối hợp với Vidic ko hay lắm
hơ; pác tưởng Evra trâu lém àh; 1 mình bao cả hành lang trái; pác còn kêu đánh đầu rùi lại phải phối hợp với Vidic; chưa kể bên phải Evra còn phải chống dzoi Eboue; lúc sau là Wallcott; trong khi Brown đá cáh phải ít bị dồn mà lại phải thay ra; em thấy Evra là tuyệt lém ùi;

Giuly_Rooney_08
11-04-2007, 09:40 AM
bỗng nhớ cái bài của bạn fox vẽ 1 con rùa rất to ý ;)) ;))
chắc bạn ý dự đoán được tương lai đấy nhờ :-"
qua cuộc đối đầu của cesc và ander tự dưng thấy giông giống keano và viera
nhớ thế :X

nicpopo
11-04-2007, 09:49 AM
một trận tuyệt đỉnh nhưng đáng tiếc quá .mất 3 điểm đúng phút bù giờ

Anakin Skywalker
11-04-2007, 09:52 AM
Hòa phút cuối mới cú chứ,như bị mất cắp cái j ấy.

Yuh_Moux
1