View Full Version : [PL - 11]MU 4-1 M.Boro: Lại một chiến thắng 4 sao của Quỷ đỏ
damanqua
10-27-2007, 10:55 PM
MU vào trận đón chào sự trở lại của OH và chờ đợi trận thắng thứ 8 liên tiếp. Anderson tiếp tục đc tin tưởng giao cho suất đá chính. Gigg sau khi vắt kiệt sức qua 2 trận vừa qua thì đc cho nghỉ dự bụ cho Nani. Như vậy lần đầu tiên trong mua giải cả 4 tân binh mới mua mùa này của MU cùng đá chính. Phía hàng hậu vệ Oshea mặc dù có những sai lầm trong trận đấu trc nhưng SAF vẫn dùng anh cho cánh trái. Ngoài ra thì MU vẫn đầy đủ những cái tên tốt nhất, Ro7, Ro10, Rio, VDS,...
Ngay phút thứ 3 khi mà cánh phóng viên, nhà báo còn đang bận chém gió thì Nani đã làm phát đầu tiên, 1 cú sút quyết đoán và rất đẹp mắt của anh đã đưa Mu vươn lên dẫn trc, báo hiệu cho 1 trận đấu vất vả của M.Boro.
Song, diễn biến trận đấu quá nhanh, ngay khi các cổ động viên Mu còn đang ăn mừng bàn thắng thì MIDD đã kịp gỡ hòa bằng pha đánh đầu đập cột dọc vào lưới của Aliadiere. Tình huống này có 1 phần lỗi của Rio khi anh ko theo kịp tiền đạo đối phương. 1-1 cho 2 đội ở phút thứ 6!!
Sau bàn thắng, các cầu thủ Midd tự tin hẳn, trong khi MU lại tỏ ra thiếu quyết tâm trong việc đeo bám và có những đường chuyền ko chính xác.
Phút 22: Lại có lỗi của Rio khi anh để Downing lẻn xuống thoải mái đánh đầu kỹ thuật vào góc xa khung thành VDS, may mà khung gôn "hơi nhỏ" nên chưa có bàn thắng thứ 3 :D
Dường như cú dứt điểm đấy đã làm các cầu thủ MU giật mình tỉnh giấc và đá cẩn thận hơn, quyết tâm hơn, cầm bóng đc nhiều hơn. Ro7, Tevez, Nani, Ro10, Anderson liên tục gây khó khăn cho đối phương.
Phút 32: 1 chú hậu vệ của Boro ức chế trc sức ép MU nên, một động tác ngoặt bóng bằng gót chân bất ngờ nhưng lại bối rối chuyền vào chân Ro10 :-?? Ở tư thế gần giữa khung thành, ko có ai chặn trc mặt, cách gôn khoảng 13m, sao mà ko có bàn cho sát thủ MU đc????? 2-1!!!!! Hoan hô hậu vệ Boro!! Cái này thể hiện sức ép của MU trong những phút vừa qua lên hàng hậu vệ Boro là rất lớn. Đúng là khi QUỶ ĐỎ vào phom, ko có kẻ nào ko sợ!!!
Sau bàn thắng MU càng quyến rũ hơn, sẽ có nhiều fan tiếc vì MU bỏ phí vài cơ hội khá tốt nhưng đừng yêu cầu cao quá cho các cầu thủ chúng ta. Hai tuần đá 3 trận ở những nơi cách rất xa nhau, đặc biệt phải nhớ là trận đấu sau là trận quyết định rất lớn đến con đường PL chông gai khi MU gặp đại kình địch Ars. Vì thế các cầu thủ Mu ko nên bung quá sức cho 1 trận đấu gặp đối thủ yếu và lại đang có lợi thế dẫn bàn.
Phút 53: VDS thể hiện sự dẻo dai, phản xạ vẫn rất tốt khi bay ng đẹp mắt đẩy đc cú sút xa căng và khó từ ngoài vòng cấm của cầu thủ đối phương :wub:
Phút 55: Sự phối hợp đẹp như trong mơ của 2 chú lùn Ro10, Tevez!!! Đầu tiên là pha chuyền bổng nhạy cảm của Tevez cho Ro10 rồi chạy chỗ hợp lý đón cú đánh gót điệu nghệ trả ngc bóng lại của Ro10, cuối cùng là 1 cú sửa bóng tinh tế của cầu thủ ng Argentina. 3-1 cho MU. Quá hoàn mỹ cho pha ghi bàn!!!
Hình ảnh cặp đôi Cole-Yorke đang đc tái hiện với 2 ngôi sao của MU!!! Liệu đã đủ để dập tắt mọi suy nghĩ cực đoan về sự giống nhau đến khó chịu của 2 chàng trai này chưa? Cộng thêm sự kỹ thuật và ko thiếu thông minh, ăn ý của những Nani, Anderson đặc biệt là Ro7 thì các fan Mu hoàn toàn có thể tự hào khẳng định hàng công MU đang là chơi quyến rũ nhất Châu Âu. Tuy còn sớm nhưng ko sai khi nhận định SAF đã đúng với lứa la tinh lần này. Điều MU cần chú ý lúc này là sự tập trung của hàng thủ. Rio vẫn là 1 trong số ít những trung vệ xuất sắc nhất TG nhưng anh luôn tỏ ra chủ quan khi tinh thần đang "phưng".
Phút 67: Trận đấu trở lại sau chấn thương dài của OH đã dừng, thay thế anh là 1 cầu thủ khác cũng vừa khỏi chấn thương là Fletcher.
Có lẽ ngoài việc để dành sức các cầu thủ cho trận đấu tới với Ars. SAF còn cảm thấy Rio có chút thiếu ổn định nên đã thay anh bằng cầu thủ trẻ Pique (phút 73)
Phút 73: Cattermole ăn thẻ vàng vì phạm lỗi với Nani.
Phút 78: Giggs vào thay cho Anderson. Những pha thay đổi ng của SAF trận này đều rất hợp lí và nhiều tính toán.
Phút 85: 4-1 cho MU!! Một lần nữa Tevez nổ súng. Sau pha ngoặt bóng loại bỏ anh chàng hậu vệ vụng về của đối phuơng Tevez sút rất căng và mặc dù đã chạm tay vào bóng nhưng thủ môn Boro đành bất lực vào lưới nhặt bóng.
Điều đáng chú ý ở đây là ng chuyền bóng quyết định cho Tevez vẫn là Ro10!!!!
Quả thật những ai là Macunia mà ko đc xem những trận đấu gần đây của MU thì thật là đáng tiếc. Đặc biệt với trận đấu này. Hiệu quả của việc chạy chỗ của rộng của Ro10, Tevez tạo nhiều cơ hội để những cầu thủ kỹ thuật Ro7, Nani, Anderson có thêm khoảng trống để lựa chọn cách những pha phối hợp đa dạng hợp lý. Điều này càng có lí hơn khi mà MU đang có trong tay nhiều cầu thủ biết sút xa. Hãy chờ đợi trận thư hùng tới với Ars để thấy các cầu thủ chúng ta khẳng định 1 cách xác đáng nhất, nhưng trc mắt hãy cứ sung sướng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc với 1 chiến thắng 4 sao nữa của bầy quỷ đỏ :manucheer
Giuly_Rooney_08
10-27-2007, 10:59 PM
hjx
em đang edit
tevez đá hay quá
ko có ai injury
rất ấn tượng
nhưng chelsa cũng khủng quá
6-0 :(
Từ Nguyên Trực
10-27-2007, 11:00 PM
Mừng MU. Thêm một trận nữa MU đá tưng bừng và ghi bàn như thể chưa từng được ghi.
Ngày mai chỉ cần Liv nó thắng Ars nữa là kết thúc một tuần đẹp trời :D
Yutzpracachia
10-27-2007, 11:02 PM
hơi tiếc, đág nhẽ là phá đc cái dớp 4 rồi =))
lại thêm 1 thứ 7 đẹp cho a e :))
Chờ ngày mai, xem các nhà báo viết rì về tình huống 3-1 của Tevez.
Chelsea nữa, chắc tối qua HLV chelsea dẫn a e đi xem playboy, nên hôm nay đá như trâu!
boypone101
10-27-2007, 11:02 PM
Tuyệt vời, trận đấu quá dễ dàng. R10 và Tevez thiệt hết chỗ chê, R7 muốn ghi bàn mà ko được nên nhiều lúc hơi nóng vội, OH trở lại ấn tượng, còn chú Oshea thì còn lóng ngóng quá.
_badboy_
10-27-2007, 11:03 PM
một chiên thắng ngọt ngào cho MU, bộ khung tấn công tevez - rooney - ronaldo - anderson đang thực sự phát huy uy lực mạnh mẽ, OH đã trở lại đúng lúc ... Nani lại nhảy santos ... cuộc gặp MU asernal tuần tới sẽ vô cung gay cấn đây khi cả MU và Arsernal đều đang vào form..
madscientist
10-27-2007, 11:03 PM
Phút 32: 1 chú hậu vệ của Boro ức chế trc sức ép MU nên, một động tác ngoặt bóng bằng gót chân bất ngờ nhưng lại bối rối chuyền vào chân Ro10 :-?? Ở tư thế gần giữa khung thành, ko có ai chặn trc mặt, cách gôn khoảng 13m, sao mà ko có bàn cho sát thủ MU đc????? 2-1!!!!! Hoan hô hậu vệ Boro!! Cái này thể hiện sức ép của MU trong những phút vừa qua lên hàng hậu vệ Boro là rất lớn. Đúng là khi QUỶ ĐỎ vào phom, ko có kẻ nào ko sợ!!!
thanks ông damanqua nhá, lẹ tay quá, có điều đính chính 1 chút, cái chú hậu vệ mà ông nói là tiền vệ cánh trái Steward Downing của Boro mang áo số 19, hehe, hồi đó MU định mua chú này đó
trở lại trận đấu thì trận này Anderson chơi quá hay (tuy vẫn còn biểu hiện thiếu kinh nghiệm 1 chút bằng vài pha chuyền hỏng), bàn thắng thứ 3 là 1 sự kết hợp quá hoàn hảo của Ro-Te-Anderson, kiểu này e rằng chú Carrick mệt đây
damanqua
10-27-2007, 11:04 PM
Trận này Mu chả mất 1 tí j. Đá nhàn mà thắng lớn, lại thu đc sự ăn ý của các tân binh với đội bóng. Anderson, Nani, Tevez "lớn" còn nhanh hơn cả Ro7!!!
Trận này Ro10 với Tevez vẫn hay nhất :x
cristiano
10-27-2007, 11:04 PM
Chiến thắng này ngoài chuyện điểm số, chúng ta hoàn toàn yên tâm về đội hình hiện nay của MU, Anderson, Nani, Pique...đã trưởng thành, cứ thế này thì chúng ta dư sức đua trên cả 3 mặt trận ^_^
n00b3r
10-27-2007, 11:05 PM
Hehe, lại nã 4 trái. MU đúng là đã vào phom. Súng đã thông nòng keke.
Trận này Rooney và Tevez ăn ý gh, đặc biệt trái nâng tỉ số lên 3-1 của Tevez. Đá cứ như tập đấy!
Ronaldo trận này không hiệu quả lắm. Sút phạt cứ đè hàng rào mà bắn hic. MU chuyền bóng sai/mất bóng cũng không ít hic.
Dù gì đi nữa, có thể sau đêm mai MU sẽ lên đỉnh bảng. Tất cả đang hướng về Anfield:mushirt:
xiaoxiao
10-27-2007, 11:05 PM
Thật nhục nhã. Cả ngày đi làm + đi học chỉ trông chờ vào tối nay đc xem MU đá. vậy mà. VTC làm ăn như "kít" cái trận vớ vỉn Chel Vs MC thì lại coi trên vtc2 còn MU nhà mình thì lại để qua Vtc3. Chán ko thể tả đc. Đếch coi đc online xem có đc ko thì hỡi ơi mạng lởm như chưa từng lởm hơn. Giật còn hơn bão số 12 vừa đổ bộ.
Đau quá. Tối nay chả còn thiết niềm vui nào nữa. Có bác nào như mình ko chứ?
Thôi coi bình luận và tổng hợp tạm vậy....Tuy ko biết đá thế nào nhưng cũng nhắm mắt bình loạn cho có vậy hixxxxx:((
New Trafford
10-27-2007, 11:06 PM
Man Utd đang duy trì chuỗi trận ghi được 4 bàn thắng. Đây là một dấu hiệu hồi sinh của những chú quỷ đỏ sau khoảng thời gian đầu chật vật. Những hình ảnh của mùa giải trước đang trở về, những trụ cột đã bắt đầu trở lại, mà những bàn thắng cứ thế mà diễn ra.
Hy vọng với đà này, quỷ đỏ sẽ nhanh chóng dành lại ngôi đầu từ Ars ^^
damanqua
10-27-2007, 11:07 PM
thanks ông damanqua nhá, lẹ tay quá, có điều đính chính 1 chút, cái chú hậu vệ mà ông nói là tiền vệ cánh trái Steward Downing của Boro mang áo số 19, hehe, hồi đó MU định mua chú này đó
trở lại trận đấu thì trận này Anderson chơi quá hay (tuy vẫn còn biểu hiện thiếu kinh nghiệm 1 chút bằng vài pha chuyền hỏng), bàn thắng thứ 3 là 1 sự kết hợp quá hoàn hảo của Ro-Te-Anderson, kiểu này e rằng chú Carrick mệt đây
:D
Quả đấy vừa viết report lại xem qua mạng nên ko nhìn rõ mặt đc ai với ai, xem tình huống là chính. Downing hay ai thì cũng chấp hết mà :devil:
Guardian
10-27-2007, 11:08 PM
thắng thắng và mừng ..
chỉ có thế
tiếc là Onl muộn quá !
KAKAKAKAKa, đã bảo là 4-1 mà. Ngày mai ars thua nua la êm.
onelove_oneunited
10-27-2007, 11:10 PM
:manucheer Tuyệt vời,một trận đấu hay,và quan trọng nhất là Rooney-Tevez ngày càng phối hợp ăn ý , kiểu này MU sắp có một khẩu súng hai nòng mới kể từ sau Andy Cole- York :mushirt: và mình nghĩ còn khủng hơn nữa :muflag:
New Trafford
10-27-2007, 11:11 PM
Bàn thắng đầu của Tevez là kết quả của một pha phối hợp tuyệt đẹp, như đá tập ấy ^^
manu_ro7_ro10
10-27-2007, 11:11 PM
chel 'bụp" mc 6 trái luôn hã máy bác
Một trận thắng làm cho các đối thủ phải dè chừng, bởi vì, Quỷ Đỏ đã thật sự trở lại, giơ cao ngọn 3 chĩa đầy quyền lực của một nhà Đương Kim Vô Địch !
Thật là tuyệt vời cho bàn thắng làm gợi lại hình ảnh quen thuộc của cặp Cole - Yorke năm 1999. Tevez và Rooney tuy chơi với nhau chưa lâu nhưng đã thể hiện một sự ăn ý đến lạ lùng ! >>> What a kool !
M.U cứ đá thế này là các fan cứ mong chờ mỗi ngày là ngày cuối tuần, chỉ để được xem Quỷ Đỏ thân yêu đá !
saobang
10-27-2007, 11:12 PM
[bạn bình loạn đươc đó, trận này mình cũng xem,rất hay, đang định vào post bài thì bạn đã làm rôi, cám on nhé
QUOTE=damanqua]MU vào trận đón chào sự trở lại của OH và chờ đợi trận thắng thứ 8 liên tiếp. Anderson tiếp tục đc tin tưởng giao cho suất đá chính. Gigg sau khi vắt kiệt sức qua 2 trận vừa qua thì đc cho nghỉ dự bụ cho Nani. Như vậy lần đầu tiên trong mua giải cả 4 tân binh mới mua mùa này của MU cùng đá chính. Phía hàng hậu vệ Oshea mặc dù có những sai lầm trong trận đấu trc nhưng SAF vẫn dùng anh cho cánh trái. Ngoài ra thì MU vẫn đầy đủ những cái tên tốt nhất, Ro7, Ro10, Rio, VDS,...
Ngay phút thứ 3 khi mà cánh phóng viên, nhà báo còn đang bận chém gió thì Nani đã làm phát đầu tiên, 1 cú sút quyết đoán và rất đẹp mắt của anh đã đưa Mu vươn lên dẫn trc, báo hiệu cho 1 trận đấu vất vả của M.Boro.
Song, diễn biến trận đấu quá nhanh, ngay khi các cổ động viên Mu còn đang ăn mừng bàn thắng thì MIDD đã kịp gỡ hòa bằng pha đánh đầu đập cột dọc vào lưới của Aliadiere. Tình huống này có 1 phần lỗi của Rio khi anh ko theo kịp tiền đạo đối phương. 1-1 cho 2 đội ở phút thứ 6!!
Sau bàn thắng, các cầu thủ Midd tự tin hẳn, trong khi MU lại tỏ ra thiếu quyết tâm trong việc đeo bám và có những đường chuyền ko chính xác.
Phút 22: Lại có lỗi của Rio khi anh để Downing lẻn xuống thoải mái đánh đầu kỹ thuật vào góc xa khung thành VDS, may mà khung gôn "hơi nhỏ" nên chưa có bàn thắng thứ 3 :D
Dường như cú dứt điểm đấy đã làm các cầu thủ MU giật mình tỉnh giấc và đá cẩn thận hơn, quyết tâm hơn, cầm bóng đc nhiều hơn. Ro7, Tevez, Nani, Ro10, Anderson liên tục gây khó khăn cho đối phương.
Phút 32: 1 chú hậu vệ của Boro ức chế trc sức ép MU nên, một động tác ngoặt bóng bằng gót chân bất ngờ nhưng lại bối rối chuyền vào chân Ro10 :-?? Ở tư thế gần giữa khung thành, ko có ai chặn trc mặt, cách gôn khoảng 13m, sao mà ko có bàn cho sát thủ MU đc????? 2-1!!!!! Hoan hô hậu vệ Boro!! Cái này thể hiện sức ép của MU trong những phút vừa qua lên hàng hậu vệ Boro là rất lớn. Đúng là khi QUỶ ĐỎ vào phom, ko có kẻ nào ko sợ!!!
Sau bàn thắng MU càng quyến rũ hơn, sẽ có nhiều fan tiếc vì MU bỏ phí vài cơ hội khá tốt nhưng đừng yêu cầu cao quá cho các cầu thủ chúng ta. Hai tuần đá 3 trận ở những nơi cách rất xa nhau, đặc biệt phải nhớ là trận đấu sau là trận quyết định rất lớn đến con đường PL chông gai khi MU gặp đại kình địch Ars. Vì thế các cầu thủ Mu ko nên bung quá sức cho 1 trận đấu gặp đối thủ yếu và lại đang có lợi thế dẫn bàn.
Phút 53: VDS thể hiện sự dẻo dai, phản xạ vẫn rất tốt khi bay ng đẹp mắt đẩy đc cú sút xa căng và khó từ ngoài vòng cấm của cầu thủ đối phương :wub:
Phút 55: Sự phối hợp đẹp như trong mơ của 2 chú lùn Ro10, Tevez!!! Đầu tiên là pha chuyền bổng nhạy cảm của Tevez cho Ro10 rồi chạy chỗ hợp lý đón cú đánh gót điệu nghệ trả ngc bóng lại của Ro10, cuối cùng là 1 cú sửa bóng tinh tế của cầu thủ ng Argentina. 3-1 cho MU. Quá hoàn mỹ cho pha ghi bàn!!!
Hình ảnh cặp đôi Cole-Yorke đang đc tái hiện với 2 ngôi sao của MU!!! Liệu đã đủ để dập tắt mọi suy nghĩ cực đoan về sự giống nhau đến khó chịu của 2 chàng trai này chưa? Cộng thêm sự kỹ thuật và ko thiếu thông minh, ăn ý của những Nani, Anderson đặc biệt là Ro7 thì các fan Mu hoàn toàn có thể tự hào khẳng định hàng công MU đang là chơi quyến rũ nhất Châu Âu. Tuy còn sớm nhưng ko sai khi nhận định SAF đã đúng với lứa la tinh lần này. Điều MU cần chú ý lúc này là sự tập trung của hàng thủ. Rio vẫn là 1 trong số ít những trung vệ xuất sắc nhất TG nhưng anh luôn tỏ ra chủ quan khi tinh thần đang "phưng".
Phút 67: Trận đấu trở lại sau chấn thương dài của OH đã dừng, thay thế anh là 1 cầu thủ khác cũng vừa khỏi chấn thương là Fletcher.
Có lẽ ngoài việc để dành sức các cầu thủ cho trận đấu tới với Ars. SAF còn cảm thấy Rio có chút thiếu ổn định nên đã thay anh bằng cầu thủ trẻ Pique (phút 73)
Phút 73: Cattermole ăn thẻ vàng vì phạm lỗi với Nani.
Phút 78: Giggs vào thay cho Anderson. Những pha thay đổi ng của SAF trận này đều rất hợp lí và nhiều tính toán.
Phút 85: 4-1 cho MU!! Một lần nữa Tevez nổ súng. Sau pha ngoặt bóng loại bỏ anh chàng hậu vệ vụng về của đối phuơng Tevez sút rất căng và mặc dù đã chạm tay vào bóng nhưng thủ môn Boro đành bất lực vào lưới nhặt bóng.
Điều đáng chú ý ở đây là ng chuyền bóng quyết định cho Tevez vẫn là Ro10!!!!
Quả thật những ai là Macunia mà ko đc xem những trận đấu gần đây của MU thì thật là đáng tiếc. Đặc biệt với trận đấu này. Hiệu quả của việc chạy chỗ của rộng của Ro10, Tevez tạo nhiều cơ hội để những cầu thủ kỹ thuật Ro7, Nani, Anderson có thêm khoảng trống để lựa chọn cách những pha phối hợp đa dạng hợp lý. Điều này càng có lí hơn khi mà MU đang có trong tay nhiều cầu thủ biết sút xa. Hãy chờ đợi trận thư hùng tới với Ars để thấy các cầu thủ chúng ta khẳng định 1 cách xác đáng nhất, nhưng trc mắt hãy cứ sung sướng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc với 1 chiến thắng 4 sao nữa của bầy quỷ đỏ :manucheer[/QUOTE]
steven_long
10-27-2007, 11:13 PM
chúc mừng MU...!!!
trận này Tever đá hay wa', lập đc cú đúp. trận trước thì Rooney và Ro7 lập cú đúp... ko bik trận gặp Arsenal thì ai sẽ lập cú đúp đây....Nani hay Anderson?? hay bik đâu là Van de sar :)) :))
madscientist
10-27-2007, 11:13 PM
chán thật vậy là MU vừa thoát khỏi cái dớp thắng 1-0 lại dính vào cái dớp khác, trận nào cũng nã vào lưới đội khác 4 trái, thế này ai dám đối đầu với MU nữa
cái bàn thắng đầu tiên đẹp thật, sút xa ghê quá, chú Nani này còn tiến xa,
ronaldo trận này chơi hơi mờ nhạt, ko bít ghét th*ng hậu vệ nào bên Boro ấy, sút phạt cứ dè cái hàng rào mà nã vào
xiaoxiao
10-27-2007, 11:14 PM
Quả thật những ai là Macunia mà ko đc xem những trận đấu gần đây của MU thì thật là đáng tiếc. Đặc biệt với trận đấu này. Hiệu quả của việc chạy chỗ của rộng của Ro10, Tevez tạo nhiều cơ hội để những cầu thủ kỹ thuật Ro7, Nani, Anderson có thêm khoảng trống để lựa chọn cách những pha phối hợp đa dạng hợp lý. Điều này càng có lí hơn khi mà MU đang có trong tay nhiều cầu thủ biết sút xa. Hãy chờ đợi trận thư hùng tới với Ars để thấy các cầu thủ chúng ta khẳng định 1 cách xác đáng nhất, nhưng trc mắt hãy cứ sung sướng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc với 1 chiến thắng 4 sao nữa của bầy quỷ đỏ :manucheer
đừng nói nữa. Đừng làm mình thèm chết mất. Ko đc xem... cuộc đời thật trớ trêu :((
onelove_oneunited
10-27-2007, 11:18 PM
Nani có pha sút từ ngoài vòng cấm thần sầu thật :mushirt: , chỉ tiếc là từ sau đó anh đá có phần hơi cá nhân, nhưng mà thế là cũng tốt roài Bravo
1heart_1love_1mu
10-27-2007, 11:18 PM
:muflag: cảm giác khó diễn tả wá cơ!!!Nani wá đẳng cấp,Rooney wá tuyệt vời,Tevez wá khủng,Anderson wá nghệ sĩ,1 Mu vừa đẳng cấp,vừa tuyệt vời,khủng và nghệ sĩ thì Boro đành ngậm ngùi thôi,lấy tinh thần để vòng sau luộc ******* Arsenal thoy.Chelsea thắng 6-0,nguy hiểm đấy,cần fải cảnh giác gã nhà giàu này:14: :wub: :wub:
Tốt rồi.Đội hình thế là đã vào form rồi
ruudnguyen
10-27-2007, 11:20 PM
Trận này Tevez lấy lại cảm giác ghi bàn, R10 đá hay nhất. Anderson cũng có một trận rất khá.
Nhưng mà O'Shea và Fletcher đá chán quá, cứ cóng chân thế nào ấy.
Dù sao thì cũng đá có chiến thắng 4 sao thứ 4 liên tiếp, khủng quá, 4 trận 16 bàn.
Chúc mừng R10, ghi 7 bàn trong 6 trận liền
onelove_oneunited
10-27-2007, 11:20 PM
Việc Chelsea trở lại đúng đẳng cấp là điều kô có j bất ngờ, bởi vì dàn cầu thủ của Che quá chất lượng , luôn phải đề phòng
manu_ro7_ro10
10-27-2007, 11:21 PM
kiểu này kêu ông già sấm cái "cáp" mới dc
Kavana
10-27-2007, 11:23 PM
quá tuyệt vời. ko thể nói j hơn nữa! R10 và Tevez đá thực sự ăn ý. toàn bộ các cầu thủ đều đá quá hay. ^^
manu_ro7_ro10
10-27-2007, 11:23 PM
tevez có cú đúp phải hok máy bác
SuperRooNey091
10-27-2007, 11:26 PM
Kết nhất bàn đầu tiên và bàn thứ 3 của Mu,một bàn là một pha solo cực kì đẹp mắt của Nani,một bàn là một pha phối hợp "trong mơ" của Tevez-Rooney
Dù đá với nhau chưa lâu nhưng có vẻ như Tevez-Rooney có sự hiểu nhau đến kì lạ,họ di chuyển cực kì ăn ý với nhau và khi chuyền bóng thì ko cần quay lại nhìn(giống Cole-Yorke quá).Có lẽ Ferguson đã từng tạo nên một trong những cặp tiền đạo ăn ý nhất trong lịch sử bóng đá nên ông có khả năng đặc biệt trong việc tạo những cặp tiền đạo hiểu nhau theo kiểu hơi tâm linh(bởi thực chất sự ăn ý của Tevez-Rooney hoàn toàn ko phải là do đá với nhau từ lâu):mushirt:
_BaLaBum_
10-27-2007, 11:28 PM
Nani để lại 2 tuyệt tác trên sân... 1 quả đại bác... và 1 pha santo.... :))
hình như mọi tinh hoa của R7 bay qua Nani hết hay sao mà trận nài R7 đá chán phết.... ;))
chỉ ấn tượng bàn thứ 1 và bàn thứ 3; quá đỉnh
stillo
10-27-2007, 11:29 PM
tevez có cú đúp phải hok máy bác
Đúng vậy. Cả 2 bàn của Tevez đều rất đẹp và thể hiện sự phối hợp hoàn hảo của các cầu thủ MU.
missingu256
10-27-2007, 11:32 PM
Xem xong trận này sướng run người.T32 và R10 phối hợp kinh thật.Trước còn nghi ngờ chứ bây giờ thì không thể nghi ngờ thêm được nữa.Chẳng cần ví T32&R10 với cặp cole&Yorke vì 2 chú lùn này đá còn hay hơn.Năm ngoái xem MU đá thấy phụ thuộc vào phong độ của R7 nhiều quá,năm nay thì khác hẳn rồi.Trận đấu này đã cho thấy điều đó.
Xét 1 khía cạnh nào đó,R7 đá vẫn cá nhân thế nào ý,xem hơi bực mình tí.Ngoài đường truyền phản công bằng đầu ở bàn thắng thứ 4 thì các pha phối hợp khác k gây ấn tượng cho lắm.Nhưng dù sao không thể đòi hỏi trận nào R7 cũng đá hay được.Điều đáng mừng nhất là MU mình luôn có cầu thủ tỏa sáng đúng lúc.Trận đấu này R10 và T32 đá hay thì khỏi phải nói rồi nhưng mà Nani đá cũng kinh thật.Chẳng giữ bóng nhiều như R7,phối hợp ăn ý và có 1 bàn thắng rất đẹp...iu Nani quá.....
Anderson thì càng đá càng tiến bộ,mặc dù có 1 số sai sót do thiếu kinh nghiệm nhưng trong bàn thắng thứ 3,công đầu truyền bóng thuộc về Anderson.Chắc chắn trận sau Anderson sẽ dc thử sức với các pháo thủ.
HG trận này đá k được như mấy trận đầu.1 phần vì vừa trở lại.1 phần vì chưa từng đá cặp tiền vệ với Anderson.Lúc bị thay ra sân lại thấy phải trườm đá vào chân thấy hơi lo 1 tí,chắc chấn thương vẫn chưa khỏi hẳn.
Hàng phòng ngự hôm nay khá nhàn.Rio và Vidic lỗi vị trí trong bàn thua đầu nhưng sau đó thi đấu khá ổn định.VDS vẫn là chốt chặn rất an toàn.Riêng cặp hậu vệ cánh thì thực sự đáng lo.Trận này lúc đầu Boro toàn khoan vào cánh trái của OSHEA,nhiều pha bóng nguy hiểm,OShea rõ ràng là 1 cầu thủ đa năng nhưng vai trò hậu vệ trái này đảm đương rất kém.Vị trí yếu nhất của đội hình.Hi vọng trận sau Evra kịp bình phục.Còn về Brown thì cũng chỉ ở mức đạt yêu cầu,hay chạy lên cao để lộ khoảng trống
Nxet về Pique tí nhỉ.Vào sân thay Rio,có vài pha tí nữa đâm nhau với hậu vệ mình.Pique k thể hiện được gì,cần thêm thời gian
Cuối cùng chúc mừng MU,chelsea cũng sỉ nhục MC 6 bàn đấy.Chelsea đã trở lại cuộc đua rồi.Thế này mới hay chứ..hihi
khanh314_20_11
10-27-2007, 11:33 PM
trái thứ 3 của MU là tuyệt nhất.... xem đã thiệt...
trận này ro7 chơi ko nỗi bật...giá như trái Oshea chuyền cho vào thì hay nhỉ, cũng là 1 pha phối hợp đẹp
Yutzpracachia
10-27-2007, 11:34 PM
Vui cho R10, tháng 10 tuyệt vời của anh, hôm nay là bàn thứ 8 của R10
cũng là trận thắng thứ 8 ở PL
manu_ro7_ro10
10-27-2007, 11:34 PM
trận gặp asr , hàng thủ ko dc chủ quan , asr bay giờ rất nguy hiem , nhưng với sự an ý và phong độ của các cầu thù thì chắc chắn sẽ có một chiến thắng
missingu256
10-27-2007, 11:36 PM
Cũng phải nhận thấy 1 điều là R10 nhà mình đá rất đồng đội.Hồi trước có mất nhiều thời gian để đá cùng Larsson đâu,bây giờ đến T32 cũng thế.1 tố chất làm mình yêu R10
xiaoxiao
10-27-2007, 11:37 PM
Xem xong trận này sướng run người.T32 và R10 phối hợp kinh thật.Trước còn nghi ngờ chứ bây giờ thì không thể nghi ngờ thêm được nữa.Chẳng cần ví T32&R10 với cặp cole&Yorke vì 2 chú lùn này đá còn hay hơn.Năm ngoái xem MU đá thấy phụ thuộc vào phong độ của R7 nhiều quá,năm nay thì khác hẳn rồi.Trận đấu này đã cho thấy điều đó.
Xét 1 khía cạnh nào đó,R7 đá vẫn cá nhân thế nào ý,xem hơi bực mình tí.Ngoài đường truyền phản công bằng đầu ở bàn thắng thứ 4 thì các pha phối hợp khác k gây ấn tượng cho lắm.Nhưng dù sao không thể đòi hỏi trận nào R7 cũng đá hay được.Điều đáng mừng nhất là MU mình luôn có cầu thủ tỏa sáng đúng lúc.Trận đấu này R10 và T32 đá hay thì khỏi phải nói rồi nhưng mà Nani đá cũng kinh thật.Chẳng giữ bóng nhiều như R7,phối hợp ăn ý và có 1 bàn thắng rất đẹp...iu Nani quá.....
Anderson thì càng đá càng tiến bộ,mặc dù có 1 số sai sót do thiếu kinh nghiệm nhưng trong bàn thắng thứ 3,công đầu truyền bóng thuộc về Anderson.Chắc chắn trận sau Anderson sẽ dc thử sức với các pháo thủ.
HG trận này đá k được như mấy trận đầu.1 phần vì vừa trở lại.1 phần vì chưa từng đá cặp tiền vệ với Anderson.Lúc bị thay ra sân lại thấy phải trườm đá vào chân thấy hơi lo 1 tí,chắc chấn thương vẫn chưa khỏi hẳn.
Hàng phòng ngự hôm nay khá nhàn.Rio và Vidic lỗi vị trí trong bàn thua đầu nhưng sau đó thi đấu khá ổn định.VDS vẫn là chốt chặn rất an toàn.Riêng cặp hậu vệ cánh thì thực sự đáng lo.Trận này lúc đầu Boro toàn khoan vào cánh trái của OSHEA,nhiều pha bóng nguy hiểm,OShea rõ ràng là 1 cầu thủ đa năng nhưng vai trò hậu vệ trái này đảm đương rất kém.Vị trí yếu nhất của đội hình.Hi vọng trận sau Evra kịp bình phục.Còn về Brown thì cũng chỉ ở mức đạt yêu cầu,hay chạy lên cao để lộ khoảng trống
Nxet về Pique tí nhỉ.Vào sân thay Rio,có vài pha tí nữa đâm nhau với hậu vệ mình.Pique k thể hiện được gì,cần thêm thời gian
Cuối cùng chúc mừng MU,chelsea cũng sỉ nhục MC 6 bàn đấy.Chelsea đã trở lại cuộc đua rồi.Thế này mới hay chứ..hihi
em nghĩ bác nên đổi cái Avar đi. Để thế này ko đc hay lắm
J4ever
10-27-2007, 11:39 PM
Bàn thua thứ tư từ đầu giải, bàn thứ 3 chết vì đánh đầu. Tình cả bàn trong trận gặp Kiev nữa thì MU phòng ngự bóng bổng very bad. Cứ mỗi lần bóng bay lơ lửng trên khung thành của VDS là tim mình muốn ngừng đập luôn :((
May mà có cặp tiền đạo lùn xấu, trâu bò vô đối gỡ lại ;))
_BaLaBum_
10-27-2007, 11:42 PM
MU thủ có vẻ lỏng lẻo đấy các pác ạ; O'Shea thủ đc chứ tấn công chán òm đc có đường căng ngang cho R7 thui; còn Wes Brown tạt lung tung
@missingu256 : em thấy pác để ava ko ổn đâu; ko hay chút nào...
onelove_oneunited
10-27-2007, 11:44 PM
Bây h lại đến lúc hàng công phải động viên hàng thủ rồi, ví dụ như bỗng nhiên Ro10 phát biểu : " Vidic là một trong những trung vệ suất xắc nhất hiện nay ... "
:D
Mr.TomSlim_No7
10-27-2007, 11:45 PM
hay đừng hỏi, Tevez - ROoney phối hợp quả thứ 3 đẹp quá đi :x
missingu256
10-27-2007, 11:47 PM
e đổi rồi.cảm ơn pác nhắc nhở.hi
missingu256
10-27-2007, 11:54 PM
chúc mừng MU...!!!
trận này Tever đá hay wa', lập đc cú đúp. trận trước thì Rooney và Ro7 lập cú đúp... ko bik trận gặp Arsenal thì ai sẽ lập cú đúp đây....Nani hay Anderson?? hay bik đâu là Van de sar :)) :))
Trận gặp Ars k đơn giản đâu bác ạ.Ars có hàng tiền vệ mạnh và cầm bóng tốt hơn Boro nhiều,trận ấy sẽ mệt đấy,nếu đấu súng hàng tiền vệ thì chưa chắc MU mình hơn đựoc họ đâu.Nhưng hi vọng sự hỗ trợ của R10 và T32 thay phiên nhau sẽ giúp Anderson và OH đỡ mệt hơn.
Chốt lại 1 câu.Nếu trận sau tiền vệ Mu nhà mình mà cầm bóng được,chỉ cần bằng Ars thôi.e tin thắng cách biệt ít nhất 2 bàn.******* thủ môn Ars gà bỏ sừ,hậu vệ cũng chăng phải là tốt,tiền đạo thì mấy bố chân gỗ.hô hô.MU vô địch.Mai ngồi xem Ars đá với Liv.:mushirt:
ManChesTer_UniTed
10-28-2007, 12:03 AM
Huhu tiếc quá tự dưng mất điện ko được xem nghe mấy bác kể ức muốn chết:((
Red United
10-28-2007, 01:43 AM
R10,T32, N17 ha ha ha! sẽ còn nhiều quỷ nữa lên tiếng, xem nào R7, A8, G11, P18, ặc..............năm nay mỗi quỷ quyết tâm có ít nhất 1 quả.........!!!!!!!!
yêu_MU
10-28-2007, 06:48 AM
trận này chiến thắng 4-1 ko bất ngờ, chỉ bất ngờ là sự trở lại của Owen :x , 1 sự trở lại tuyệt vời, 1 mình Owen càng luôn tuyến giữa
the_tiger
10-28-2007, 06:53 AM
Mừng vì cặp tiền đạo lùn đã tìm dc tiếng nói chung
quocboy
10-28-2007, 07:12 AM
Nỗi lo bây giờ là ở hàng thủ ... Rio và Brown hôm wa mắc lỗi vị trí và kèm người ko sát nên đã vô tình tạo ra nhiều khoảng trống chết người ở trước khung thành VDS . Nếu cứ tip tục như vầy thì còn bị thủng lưới hoài hoài :(
Kanchelskis
10-28-2007, 07:14 AM
Xem lại Highlight thì bàn của R10 ko phải do hậu vệ đội bạn chuyền cho R10 mà là có công lớn của Nani khi anh rướn hất trái bóng về phía R10.
vianhhanem
10-28-2007, 07:39 AM
Tất cả cổ động viên MU đêm nay cầu nguyện cho Liver thắng ARSENAL , chí ít cũng hòa và ARSENAL chấn thương hoặc thẻ đỏ !
breakmyheart
10-28-2007, 08:00 AM
Hiệp 1 ko có gì đáng kể trừ cú chuyền bóng quá đẹp của Downing cho Ro10 ;)).
Đúng là tháng 10 là của Rooney, anh đá rất ấn tượng. Góp công lớn vào 3 bàn thắng của MU.
kid_prince_kid
10-28-2007, 08:03 AM
rất hay...tíc là Rio ko có bàn thắng cho riêng mình ^^
tốc độ phản công của chúng ta công nhận là chóng mặt thật...chỉ 1,2 đường chuyền là có cơ hội roài
quocboy
10-28-2007, 08:18 AM
Tiếc cho R7 nữa ... mà dạo này R7 đang xuống phong độ thì phải ???!!! Banh đến chân chạy dc 1 đoạn bị HV đối phương đẩy 1 phát là tè lăn quay ra :( đâu rồi sự dũng mãnh đã làm drogba mém xí chuồn khỏi premier vì hiệu suất ghi bàn thua cả 1 tiền vệ :(
breakmyheart
10-28-2007, 09:06 AM
Ba trận đấu gần đây nhất, "Quỷ đỏ Man Utd đều "giã" tới 4 bàn thắng vào lưới đối phương. Tất cả những gì mà các cầu thủ Man Utd đã thể hiện trong trận đấu với Boro tại Old Trafford ở vòng 11 giải Ngoại hạng Anh đã khiến mọi người phải công nhận: Đẳng cấp là mãi mãi!
Trở về sau chiến thắng 4-2 trước Dynamo Kiev trên đất Ukraine, "Quỷ đỏ" Man Utd tiếp tục phải tiếp đội khách Middlesbrough trên sân Old Trafford trong khuôn khổ vòng 11 giải Ngoại hạng Anh. Nếu giành chiến thắng trước Middlesbrough, Man Utd có cơ hội leo lên ngôi đầu bảng vì có thể Arsenal sẽ thất bại trước Liverpool trên sân Anfield vào ngày mai.
http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/10/28/nani1.jpg
Các cầu thủ chủ nhà Man Utd đã có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm.
Trong trận đấu ngày hôm nay, Man Utd đón chào sự trở lại của tiền vệ Owen Hargreaves vừa bình phục chấn thương đầu gối. Như vậy, HLV Ferguson sẽ quyết định sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với bộ đôi Carlos Tevez và Rooney trên hàng công. Khu trung tuyến sẽ là sự góp mặt của bộ tứ tiền vệ: Anderson, Owen Hargreaves, C.Ronaldo và Nani.
Ngay từ đầu trận đấu, đội chủ nhà Man Utd đã uy hiếp khung thành thủ môn Mark Schwarzer bằng 2 cú sút khá mạnh của tiền vệ C.Ronaldo ở đợt tấn công đầu tiên. Tuy không thể ghi bàn thắng như "Quỷ đỏ" đã trực tiếp gửi tới đội khách Boro thông điệp quyết tâm giành chiến thắng.
Ở phút thứ 3, pha đi bóng của Nani bên cánh trái đã gây khó khăn cho hàng phòng ngự Boro. Sau đó, Nani đã bất ngờ tung cú sút rất mạnh từ khoảng cách hơn 35m. Bóng đi căng vào góc xa khung thành khiến thủ môn Schwarzer không thể cản phá. Tỷ số là 1-0 nghiêng về Man Utd.
Chỉ 2 phút sau bàn mở tỷ số của đội chủ nhà Man Utd, Middlesbrough đã bất ngờ có câu trả lời. Một loạt các động tác đảo người bên cánh trái của Sanli đã loại bỏ hậu vệ John O'Shea của Man Utd, bóng đã được tạt bổng vào khu cấm địa cho Aliadiere bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Van der Sar. Tỷ số là 1-1
Như vậy, trận đấu mới chỉ diễn ra được 6 phút đã có tới 2 bàn thắng được ghi vào lưới của cả hai đội. Nhịp độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao. HLV Ferguson đã chỉ đạo các học trò tiếp tục tràn lên tấn công, gia tăng sức ép về phía khung thành đội khách Boro.
Việc đội khách Boro bất ngờ gỡ hoà đã khiến trận đấu trở nên hấp dẫn và kịp tính rất nhiều. Bàn thắng gỡ hoà của Aliadiere đã tạo tâm lý tự tin cho các đồng đội trước đội chủ nhà Man Utd. Ở phút thứ 23, đội khách Boro suýt nữa có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 nếu như pha đánh đầu của Dowing chính xác hơn.
http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/10/28/nani2.jpg http://tinthethao.com.vn/Data/Image/2007/10/28/nani3.jpg
Bộ đôi Tevez và Rooney cùng "nổ súng" mang về chiến thắng 4-1 cho Man Utd trước Boro trên sân Old Trafford.
Vẫn là đường tạt bóng của Sanli bên cánh trái, Downing đã nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Man Utd và bật cao đánh đầu. Bóng đã đi qua tầm với của thủ môn Van der Sar nhưng đáng tiếc lại đi sạt cột dọc. Tuy không ghi bàn nhưng Downing đã khiến các khán giả trên sân Old Trafford phải thót tim vì cú đánh đầu hiểm hóc.
Ngay sau đó, đội chủ nhà Man Utd đã có câu trả lời. Sau pha đi bóng nhanh bên cánh trái, C.Ronaldo đã thực hiện cú sút ngay trong khu 16m50, pha dứt điểm của tiền vệ Bồ Đào Nha đã loại bỏ thủ môn Mark Schwarzer nhưng bóng lại sát cột dọc trong gang tấc.
Phút thứ 32, "Quỷ đỏ" Man Utd đã có bàn thắng thứ 2 và người lập công là Wayne Rooney. Tận dụng sai lầm của Downing, Rooney đã cướp bóng rất nhanh trong khu cấm địa và tung cú sút rất mạnh vào góc xa buộc thủ môn Schwarzer phải lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng. Tỷ số là 2-1 cho Man Utd.
Ngay sau đó, pha phối hợp giữa bộ ba Tevez, Rooney và C.Ronaldo đã suýt nữa mang về bàn thắng thứ 3 cho Man Utd. Thật đáng tiếc, cú đệm lòng cận thành của C.Ronaldo lại khiến bóng tìm đến... đúng chỗ của thủ thành Mark Schwarzer.
Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 2-1 nghiêng về chủ nhà Man Utd.
Bước sang hiệp 2, các học trò HLV Ferguson tiếp tục tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng để gia tăng khoảng cách và bảo đảm giành 3 điểm trọn vẹn trên sân Old Trafford. Khi làm chủ được khu trung tuyến, các cầu thủ Man Utd đã luôn tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành đội khách Boro.
Tấn công và tạo sức ép nhiều, đội chủ nhà Man Utd tiếp tục có bàn thắng thứ 3 trong trận đấu này. Người lập công là tiền đạo người Argentina Carlos Tevez. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Tevez là kết quả của pha phối hợp nhuần nhuyễn giữa cặp tiền đạo Rooney và Tevez.
Vào lúc này, đội chủ nhà Man Utd đã dường như làm chủ hoàn toàn thế trận khi cầm bóng nhiều hơn, tạo nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Đoàn quân HLV Ferguson đang đứng trước cơ hội leo lên ngôi đầu bảng khi chiến thắng Boro trong trận đấu này.
Phút thứ 75, HLV Ferguson đã quyết định thay Rio Ferdinand ra sân và thay vào đó là trung vệ Pique. Có vẻ như, Rio Ferdinand đã hơi bất ngờ vì quyết định thay người của ông thầy vì kể từ đầu mùa giải, Ferdinand luôn chơi đủ 90 phút trong màu áo Man Utd.
Với thế trận một chiều, Man Utd tiếp tục có bàn thắng thứ 4 vào lưới của đội khách Boro. Tiền đạo người Argentina đã lập "cú đúp" trong trận đấu này khi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1. Điều đáng chú ý là pha ghi bàn của Tevez xuất phát từ đường chuyền thông minh của Rooney. Như vậy, cặp tiền đạo Rooney và Tevez ngày càng tỏ ra chơi ăn ý. Hơn nữa, "Quỷ đỏ" còn có C.Ronaldo bên cánh phải đã luôn tạo ra sóng gió và cùng Rooney, Tevez quấy đảo hàng phòng ngự bất kỳ đội bóng nào khi gặp Man Utd ở mùa giải năm nay.
Danh sách cầu thủ hai đội (thi đấu và dự bị):
Man Utd (from): Van der Sar, Kuszczak, Brown, Ferdinand, Vidic, Pique, O'Shea, Evra, Fletcher, Ronaldo, Hargreaves, Anderson, Nani, Giggs, Rooney, Tevez, Eagles, Simpson.
Middlesbrough (from): Schwarzer, Turnbull, Young, Woodgate, Riggott, Taylor, Downing, Boateng, Rochemback, Aliadiere, Mido, Sanli, O'Neil, Craddock, Lee, Wheater, Cattermole, Hutchinson.
http://tinthethao.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/28741.aspx
Từ Nguyên Trực
10-28-2007, 09:16 AM
R10,T32, N17 ha ha ha! sẽ còn nhiều quỷ nữa lên tiếng, xem nào R7, A8, G11, P18, ặc..............năm nay mỗi quỷ quyết tâm có ít nhất 1 quả.........!!!!!!!!
Thế thì cần phải tung Kusắc vào đá trung phong mới được, cho Oshea làm hộ công, Pique làm tiền đạo cánh...đảm bảo ai cũng sẽ có phần :mushirt: :mushirt: :mushirt:
babybooz
10-28-2007, 10:16 AM
lại 1 trận 4 sao nữa :mushirt:
hàng công dạo tuyển quá ;))
Tevez :x :x :x
vnn_vn555
10-28-2007, 10:34 AM
sau chuỗi trận 1-0 là đến chuỗi trận 4-1 khi gặp Asenal chuỗi trận 7-1 ra đời , Mu đá sướng quá ,ước gì Mu gặp liền lúc ba ông lớn Chelsea , Asenal và Live ngay lúc này vì MU bây giờ là không thể đánh bại , quá mạnh lạy chúa mạnh quá
babybooz
10-28-2007, 10:51 AM
bàn thứ 3 phối hợp đẹp thật đấy :x
R10 và T32 ngày càng ăn ý :mushirt:
El Nino0.5
10-28-2007, 10:59 AM
Hhahaha...Vậy là M.U đã phá bỏ được cái dớp chiến thắng 1 sao,và bây h sẽ là 1 chuõi trận với chiến thắng 4 sao.....Xem Tevez và Rooney có thua jì Yorke với Cole ngày xưa đâu các anh nhỉ....
pham_bo
10-28-2007, 11:03 AM
tuần sau gặp ars thì mới biết kết quả của giải ngoại hạng được nhưng cứ đá như thế thì thắng là chuyện nhỏ như con thỏ
waney_rooney
10-28-2007, 11:38 AM
với phong độ ấn tượng của MU như mấy trận gần đây thì ASENAL tuổi tác j` ở đây mà đòi thắng MU.
Madam
10-28-2007, 11:54 AM
Xem bàn của Nani và Tevez mà nổi hết cả da gà, 2 tuyệt tác ko thể tuyệt hơn nữa. Bàn thứ 1 thì phải nói lực chân Nani quá mạnh, ko cần nhiều đà đã "quất" ngay, chắc nhờ santo nhiều lực chân mới mạnh như vậy. Còn bàn thứ 2 thì khỏi bàn đi, 1 pha phối hợp của những nghệ sĩ. 2 bàn ko biết bàn nào đẹp hơn...
Từ Nguyên Trực
10-28-2007, 11:55 AM
Không nên xem thường Ars, tuổi nhỏ tài cao mà. Dẫu sao cũng rất xứng làm học trò của Quỷ Đỏ :cuncung:
Công nhận hôm qua 4 bàn của chúng ta đúng là tuyệt tác. Nhưng đẹp nhất vẫn là bàn thứ ba của T32, bởi nó là kết quả của sự phối hợp đẹp như tranh vẽ của những nghệ sĩ bậc thầy, còn bàn của Nani dẫu sao cũng chỉ mang dấu ấn cá nhân mà thôi, chưa đề cao tính tập thể vốn có của Quỷ Đỏ.
Red_Devils_1999
10-28-2007, 01:05 PM
Mọi người có thấy cú chuyền banh của Anderson giống với Giggs hok :wub:
Chúc mừng M.U :mushirt:
jay_2_u
10-28-2007, 03:00 PM
Hôm qua là trận đầu tiên có chiến thắng 4 sao cũng Mu mùa giải này em đc coi , hay thật , rất là mãn nhãn
Cứ thế mà phát huy thì tuần sau ta sẽ dập Ars 4-0 thôi .
Ức chế 1 cái là box cá độ sao mà đóng cửa sớm thế , 9h đá mà 7h đã ko còn cho bet nữa , nếu ko thì gom kèo rồi
the lion
10-28-2007, 05:08 PM
SAF mong muon R10 va Tev hieu nhau hon nua
ALEX FERGUSON mong muốn 2 tiền đạo con cưng của mình là Rooey và Tevez sau khi bộ đôi này cùng nhau khai hỏa vùi dập MID vào tối qua và giúp MU tạm thời vươn lên đứng đầu Premiership.
NaNi và Rooney đã mở tỉ số và sau đó là 2 bàn thắng của Tevez ấn định chiến thắng kinh hoàng cho những chú quỷ đỏ ngay tại thánh đại Old Trafoord
Aliadiere Jeremie có được bằng thắng san bằng tỉ số cho Boro , nhưng Mu tỏ ra quá mạnh mẽ như và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng
SIr Alex nói : "Rooney và Tevez tuyệt vời khi cùng nhau ghi bàn vào đêm qua , họ sẽ trưởng thành và phát triển tài năng và kinh nghiệm của mình . Khi họ cùng nhau phát triển , hi vọng chúng tôi sẽ được nhìn thấy sự ăn ý của bộ đôi này hơn:"
Nani mở màn bằng một bàn thắng tuyệt đẹp vào phút thứ 3 .Cầu thủ người Bồ Đào NHa solo vượt qua 3 cầu thủ phòng ngự của đối phương, rồi dứt điểm cầu vồng đẹp như mơ ở cự ly khoảng 30m, bóng đi căng và hiểm hóc không cho thủ môn Mark Schwarzer một cơ hội dù là nhỏ nhất để cản phá
Fergie nói : Nani hứa hẹn mang đến cho chúng ta điều tuyệt diệu và và Nani là người tác động lớn nhất trong trận đấu này
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/sport/football/article396957.ece
KimJTL
10-28-2007, 05:28 PM
Ko ngờ rằng hàng tấn công với những cầu thủ trẻ như: Rooney, Tevez, Ronaldo, Anderson, Nani lại thi đấu ấn tượng đến như vậy. Nếu cứ thi đấu đẹp mắt nhưng đầy hiệu quả như những trận vừa qua thì chúng ta sẽ có 1 trận đấu với Arsenal rất đáng chờ đợi...Tối nay xem Liverpool làm thịt Arsenal cái, nhưng có vẻ như hòa là hợp lí ;))
vnn_vn555
10-28-2007, 06:02 PM
Thắng kiểu này lại thấy lo lo vì khi Tevez hoặc Rooney chấn thương thì không hiểu là Mu sẽ đá như thế nào . lậy trời cho họ bình an
B&TheBeatles
10-28-2007, 06:02 PM
Đội hình của MU khi đêm là đội hình của hiện tại và tương lai.
Từ đầu mùa lúc MU mua 4 chú tân binh, em đã nghĩ dàn tấn công hay nhất sẽ là R10-T32-R7-A8-N17-OW.Nhưng đó có thể là đội hình hay nhất của 1 2 năm tới.
Ai ngờ đội hình này đến bây giờ thi đấu quá tốt( có thể chinh chiến và giành cúp ngay trong năm nay).
GLory MU.
westlife_manutd
10-28-2007, 06:11 PM
Lại là 4 phát :)) dạo này Mu thik số 4 ;))
vậy mình cũng thik số 4 ;))
Bàn thắng thứ 3 là 1 kiệt tác đc viết bởi Tev và R10, bàn thắng xứng đáng là đẹp nhất giải NHA từ đầu mùa tới giờ
Mu đá quá hay quá đã
_BaLaBum_
10-28-2007, 06:13 PM
bầu chọn Nani là cầu thủ xuất sắc nhất trận vừa rùi;
giả sử trận vừa rùi R7 cũng đá đoàng hoàng ko bít sao ;))
chắc sức mạnh nhân đôi wé ;;)
breakmyheart
10-28-2007, 06:14 PM
Bàn của Tevez quá đẹp, phối hợp tuyệt vời :D
@ sao ko mở topic cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu hả chì Nhi. Àh mà số 4 nguồi TQ coi là số xui ấy :))
westlife_manutd
10-28-2007, 06:19 PM
Bàn của Tevez quá đẹp, phối hợp tuyệt vời :D
@ sao ko mở topic cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu hả chì Nhi. Àh mà số 4 nguồi TQ coi là số xui ấy :))
cái đó anh khác làm, chị hem làm đc vì hem phải mod ở box nè :p
nếu vậy mở thêm box bầu chọn bàn thắng đẹp nhất các cầu thủ Mu từ đầu mùa giải :manucheer
damanqua
10-28-2007, 06:22 PM
Oshea xoay sở hơi chậm, Evra chạy nhanh nhưng thiếu đầu óc phán đoán tình huống, cánh trái MU bây h lại đáng lo quá, trên CL nhiều ông tiền vệ cánh lỏi lắm :-ss
KimJTL
10-28-2007, 06:22 PM
Man Utd đá 1 chạm rất đẹp :D, giờ ngồi run đùi chờ tối nay 2 chú Hổ non wần nhau ;))
nnp723
10-28-2007, 06:46 PM
tối nay không cần Liv thắng, 1 trận hòa là tốt nhất, cả 2 đều bị níu chân. hôm qua là lần đầu tiên 4 tân binh xuất quân, vui thiệt.
Các bạn có để ý hôm qua lúc bị thay ra, rio hơi khó chịu chút. Có lẽ hơi bất ngờ tí, đang mang băng đội trưởng mà.
khanh314_20_11
10-28-2007, 07:15 PM
Xem phối hợp đúng là tuyệt.... đá wa' đã, những pha bật tường..chạy chỗ rất hay.
MU chơi áp sát và tổ chức rất nhanh.
mobiado
10-28-2007, 08:25 PM
Cả 4 tân binh đều thi đấu xuất sắc
pha mở tỉ số với bàn nâng lên 3-1 đẹp đừng hỏi nhờ
kiểu này thi` HLV và CT xuất sắc nhất tháng 10 có lẽ thuộc về Roỏny với Sir Alex rôi`
the lion
10-28-2007, 08:44 PM
Anderson hay quá
NaNi hay nữa
Tevez hay nữa
Em thì thấy pha NaNi đẹp hơn
Anderson vẫn chưa có bàn nhỉ
chán quá , tháy chuyền bóng rồi chạy về luôn , mà chuyền tàn chuyền hiểm , rất khó chịu . Mu đang thăng hoa (khi cảm xúc thăng hoa)
Red_boyz
10-28-2007, 10:16 PM
http://i241.photobucket.com/albums/ff160/Red_boyz_pics/454.gif
Tuyệt vời! :manucheer
cut3_vip
10-28-2007, 10:25 PM
Cả đội đá quá tuyệt vời
Trận sau gặp Ars lại tiếp tục ghi 4 bàn thắng
ke ke ke
ny_ny
10-28-2007, 10:46 PM
Hôm qua ko đc xem trực tiếp hôm nay mới xem lại. Đá 1 chạm hay lắm. Pha phối hợp Ro10 đá gót lại cho Tevez ghi bàn đẹp thật đó. Chỉ có điều hàng thủ hiệp 1 hơi mất tập trung
(*-*) Super R@@NEY (*-*)
10-29-2007, 08:00 AM
Mấy hôm không tài nào vào được 4rum,hôm nay vào thấy anh em binh luận đông vui thế.Trận này akay quá vì không xem đươc,xem qua mấy videoclip thấy MU đá "điên" quá,ROO-TE đá "kinh" quá->MU hoành tráng quá.
kuemgh
10-29-2007, 08:17 AM
Tất cả cổ động viên MU đêm nay cầu nguyện cho Liver thắng ARSENAL , chí ít cũng hòa và ARSENAL vài ******* chấn thương hoặc thẻ đỏ !
Ông này không cầu tiến 1 chút nào, ông cứ thích bình bình vầy hả? Gặp đội mạnh càng mong nó đầy đủ nhân lực, nó thua mới phục, mới rớt chuỗi bất bại được và xem thế mới sướng :tangbanh: . Tớ thích làm phát vậy thì gà Arsenal mới tụt dốc không phanh :mushirt:
MU khởi đầu như mơ với 1 cú đá quá đẹp mắt của Nani nhưng lại rất nhanh chóng bị gỡ hòa bởi sai lầm của cặp trung vệ được coi là thép ( 1 tình huống để xổng Aliadiere giống ý hệt bàn kết liễu của Henry trận lượt về mùa trước , gợi lại kí ức đau buồn ) .
Sau đó thì MU đã khống chế được thế trận với hàng loạt những pha hãm thành ấn tượng ,trong đó nổi bật nhất là khả năng phối hợp của Rooney và Tevez . Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 thật sự là 1 tuyệt tác !
Trận này O.H tuy mới trở lại nhưng chơi khá ổn , anh khá dẻo dai bền bỉ và hi vọng sẽ phát huy tốt trong những trận tới đặc biệt là trận gặp Arsenal .
roy_keane_239
10-29-2007, 12:59 PM
cứ như thế mà tiếp tục thỳ Carrik ko còn tương lai nữa òy :D
zero0o0_9x
10-29-2007, 01:31 PM
Nói túm 2 chữ là.........tuyệt zvời
kenngua
10-29-2007, 02:03 PM
hôm nghe bình luận mới biết downing đá cho United
lại 4 trái
Alessandro Nesta
10-29-2007, 02:56 PM
@ downing đá cho boro mà sao lại utd
raiso
10-29-2007, 07:27 PM
He he cứ như vậy mà tiến tới.Tevez hay quá !
hohen
10-29-2007, 09:28 PM
http://i241.photobucket.com/albums/ff160/Red_boyz_pics/454.gif
Tuyệt vời! :manucheer
Em thấy mỗi pha chuyền vẩy chân này của cu An là nổi bật nhất, Sholes phải vỗ đùi phành phạch, Ronaldinho phải há hốc rồi sọ hãi !!!!
mu_airblade
10-30-2007, 10:30 PM
Rooney và Tevez bây h phối hợp tuyệt hay. Đây đúng là cặp tiền đạo nguy hiểm nhất PL rồi
sonmanutd
10-31-2007, 11:11 AM
Bạn red boyz làm kiểu gì mà được ảh động vậy.
Hy vọng là Tevez Rooney sẽ có những pha phối hợp như vậy!
War-horse
10-31-2007, 08:02 PM
Rooney và Tevez bây h cứ như Cole và Yorke ngày trước.
Cristianoruud
11-01-2007, 12:44 AM
Chán mu quá đi. Hết dớp này đến dớp khác. Hết 1-0 đến 4 trái. Buồn Mu wa =))
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.