PDA

View Full Version : [CL - 3]Dynamo 2 - 4 MU , Chiến thắng dễ dàng cho Quỷ đỏ!


Ridiculous_man
10-24-2007, 03:35 AM
Đội hình bên phía Manchester có hai sự thay đổi so với trận cuối tuần qua. Trong khi vui mừng đón chào một Ronaldo sung sức, thì chúng ta cũng bùi ngùi khi chấp nhận sự thiếu vắng của tiền vệ Scholes bởi một chấn thương đầu gối đáng tiếc trong khi tập luyện tại Kyiv!

Ở hàng thủ, sự trở lại của Vidic củng cố niềm tin, nhưng Evra bất ngờ vắng mặt, thay anh là cầu thủ đa năng Oshea. trong khi đó, Fletcher được lựa chọn cặp với một Anderson đang ngày càng trưởng thành. Giggs và Ro7 là "đôi cánh thiên thần", trong khi nòng hai súng R10-T32 đang nhăm nhe bắn đùng đùng sau những biểu hiện ăn ý gần đây!

---------------VDS----------------
Brown ----Rio------- Vidic--- ---Oshea
Ronaldo-- Anderson-- Fletcher-- Giggs
----------Rooney---- Tevez----------

Sub

Kusczcak
Evans
Pique
Simpson
Eagles
Nani
Evra

Thưa các bạn, lúc này nhiệt độ trên sân là 11*c,trời quang mây tạnh, ko một gợn mây, không khí sân Olympiyskiy tại Kiev cũng đang nóng dần lên. Các cầu thủ đang uốn éo trên sân nhằm làm nóng những bộ phận đang nguội dần đi trong cái já lạnh về đêm!

Các bạn đang xem hãy tự làm nóng mình bằng một gói mì tôm nhãn hiệu hai con vịt đi, để rồi chúng ta bước vào trận đấu....

Đang chào cờ, cầu thủ hai đội đang chào cờ và manh nha bắt tay nhau ngay sau đó....

Hiệp một bắt đầu sau tiếng còi lanh lảnh của trọng tài người Hun, Viktor Kassai!


Phút thứ 1 của trận đấu, cú sút đầu tiên của Kiev đưa bóng đến ngay vị trí của Vandersar...

Dynamo đang gia tăng sức ép lên phần sân của MU nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ!

Vaòooooooooooooo, sau pha phạm lỗi của một hậu vệ với Ronaldo, giggs đá phạt hoàn hảo để Rio dũng mãnh đánh đầu tung lưới Dynamo. 1-0 cho MU:mushirt: . Đây mới chỉ là phút thứ 10 của trận đấu thôi các bạn ạh!

Rio một lần nữa nhận đc bóng từ pha phạt góc của Giggs, nhưng lần này anh đứng yên và cho bóng cầu âu qua khung thành đối phương :tangbanh:

Rooney, là Rooney các bạn ạh! Chúc mừng sinh nhật anh bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0! Pha mất bóng của một cầu thủ Dynamo cho phép Ronaldo và Brown thực hiện pha chồng cánh, để rồi bóng từ chân brown chuyền vào cho Rooney. Món quà mà Brrown dành cho Ro10 nhân ngày sinh nhật ;))

Phút 20, Ro10 có cơ hội ghi bàn thứ hai, nhưng pha sút bóng trúng thủ môn đội bạn, tevez lao vào tung chân sút bồi nhưng trúng mặt một hậu vệ đội bạn. Anh này gục xuống, tevez ra chiều hối lỗi :worthy: ...


Kiev nhận ra mình là đội chủ nhà, và nhào lên tấn công. Nhưng những pha chuyền bóng và phối hợp đơn giản không tài nào qua được hàng thủ của United được điều khiển bởi cầu thủ mở tỉ số: Rio!

Liên tiếp những pha phạm lỗi của các cầu thủ Dynamo với Ronaldo và Giggs! United đang có nhiều khoảng trống

Phút 33, từ pha đá phạt góc, cầu thủ Rincon của đội chủ nhà bật cao đánh đầu mà ko có bất kì một bóng áo đỏ nào theo kèm. Khoảng cách chỉ còn một bàn , United dẫn 2-1!

Mu đang để mất sự hưng phấn sau khi có hai bàn thắng sơm, các vị trí thi đấu cầm chừng. Đặc biệt là invisible man: Fletcher!

Oshea có cơ hội ngon ăn phút thứ 40 sau pha nhận bóng trả bóng ngược lên của Rooney!

Phút thứ 41, Giggs qua người hoàn hảo, và đường chuyền tiếp theo đến ngay tầm bật lên của Ronaldo. Bóng bay vào góc phải khung thành trước cái nhìn vô vọng của thủ môn Kiev! 3-1, United nới rộng lại khoảng cách hai bàn!

Trọng tài chính thổi còi kết thúc hiệp một, 3-1 cho United. Hiệp đấu khá dễ dàng cho chúng ta!


Hiệp hai bắt đầu trong tiếng sì sụp của gói mì tôm nóng hổi ^^...

Anderson chuyền dài nhưng anh ko ngờ người nhận là Giggs chứ ko phải Ronaldo :D, bóng trôi qua tầm với của lão tướng xứ Wales...

Anderson, càu thủ nổi bật từ đầu hiệp hai ^^ có cơ hội khi anh sút ngay sau pha chuyền bóng của Tevez, nhưng cột dọc là địa điểm cuối cùng mà bóng tìm đến! Anderson vẫn chưa có đc bàn thắng đầu tiên cho United :gem50:

Nguy hiểm quá! Lại là cái đầu láng bóng của Rincon đánh đầu. Rất may bóng chệch cột dọc!

United có cơ hội khi Tevez nhận bóng trước vòng 16m50. Anh chỉnh bóng, lấy nhịp, nhưng pha sút bóng trống trải lại ko qua đc tay thủ môn đội chủ nhà!

Trận đấu đang hào hứng , Dynamo tràn lên tấn công, United với các cầu thủ tốc độ đang chờ cơ hội để phản công...

Có thể nhận thấy hàng thủ của MU ko chắc chắn như những trận trước đây! Vừa rồi là pha thoát xuống rất nguy hiểm của Rincon nhưng Rio đã hộ giá kịp thời.

Correa với cú sút phạt hàng rào phút 58, bóng đi chệch cột dọc !

MU có pha phản công nhanh phút 61 sau pha phạt góc của đối phương. Ronaldo dốc bóng thần tốc rồichuyền ngang cho Giggs. Anh bình tĩnh chỉnh bóng rồi sút...đập chân hậu vệ Dynamo!

Phút 63, Rincon sút bóng trúng chân Rio, rồi chính anh sóng gió khung thành của Mu từ pha phạt góc. Cầu thủ sở hữu mái đầu ko tóc này chính là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Dynamo cho đến thời điểm nàu của trận đấu!

Phút 66, pha tạt bóng của tevez cho Rooney chạm cùi tay của một hậu vệ áo trắng! Sau một hồi chạy ra chạy vào, trọng tài quyết định MU đc hưởng một quả 11 mét!

Ronaldo lững thững bước lên, ậm ờ rồi sút vào góc phải trong khi thủ môn đội bạn đang lao người qua bên kia khung gỗ.Bàn thắng thứ hai cho Ronaldo, và 4-1, chiến thắng trong tầm tay!

Sau pha phản công của Mu kết thúc bằng tình huống Ronaldo qua người nhưng bị thủ môn đội bạn cản phá! Dynamo có bàn thắng thứ hai với pha sút bóng ngoài vòng cấm của cầu thủ số 10, BANGOURA! Tỉ số rút ngắn xuống 4-2!


Mu có sự thay đổi người, Vandersar và Giggs ra sân nhường chổ cho Kuzac và Simpson!

Ngay sau đó, Rooney có bóng trong vòng cấm đối phương, nhưng một lần nữa các cầu thủ Mu lại không thể đưa bóng vào lưới sau những pha chỉnh bóng chậm và để hậu vệ đối phương có thời gian áp sát!


Sự thất vọng mang tên Fletcher! Ngay từ đầu trận đấu đến lúc này, phút 84, Fletcher chưa để lại dấu ấn nào của mình!

Lại một pha mất tập trung của hàng hậu vệ United, nhưng những pha dứt điểm, cú sút của các cầu thủ Dynamo vẫn chưa trúng đích!

United có cơ hội nâng thêm tỉ số ở phút 86 khi Nani thâm nhập vòng cấm địa nhưng những pha xử lí dần dần đưa anh vào bế tắc, chưa có bàn thắng được ghi thêm cho MU!


Trận đấu kết thúc, chúc mừng MU với chiến thắng thứ ba liên tiếp tại CL!

Nhìn chung trận đấu này, Anderson thi đấu tích cực, và có thể nói là điểm sáng bên cạnh Giggs, Ronaldo!

Rooney và Tevez cũng thi đấu khá tốt!

Hàng thủ không còn thể hiện sự chắc chắn như trước! trong khi Fletcher hầu như biến mất!

cuongtrangvip2810
10-24-2007, 03:37 AM
Chúc mừng R10, nhưng có vẻ R7 hơi cá nhân nhỉ

Prince
10-24-2007, 03:39 AM
Có Nani cá nhân i', Ronaldo đá hay :> Fletcher, ko thể đỡ nổi. Bên kia bọn Ars thắng tận 7 trái. Bó tay.

FPT_vn
10-24-2007, 03:43 AM
hix Anderson đá đỉnh wa , ngày càng trưởng thành
trong khi Fletcher vẫn mãi là đồ ăn hại
trận này Anderson , Ronaldo , Giggs đá hay nhất
vote cho Anderson vì tuy "phải" đá cặp với Fletcher nhưng vẫn hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến của MU và có những đường chọc khe miễn chê .

Nova
10-24-2007, 03:46 AM
Không thể đỡ nổi.... ít nhất hơn 5 lần đối mặt với thủ môn mà các cầu thủ của MU không biết sút đi đâu hơn là sút trúng người thủ môn... nếu mà kết thúc tốt thì trận này phải đến 10-2 chứ ít àh? :( thắng nhưng mà chưa thật sự thuyết phục lắm.... :(

Yutzpracachia
10-24-2007, 03:57 AM
thế thôi, ai mà có sức để ghi tới tận 10 bàn =))

trời thì lạnh! 4-2 là đẹp rồi!

Chúc mừng MU, Ngủ ngon anh em :))

Ai biết trận lượt về trên sân OLD TRAFFORD ngày bao nhiêu, thông báo anh e nhé :X

KimJTL
10-24-2007, 04:00 AM
4-2, hàng tá cơ hội, hàng hậu vệ Kiev gà quá :D, Arsenal cũng thắng 1 đội bóng đông âu khác là slavia 7-0 ;)), chúc mừng 1 đêm ko ngủ của bóng đá Anh =))

Nova
10-24-2007, 04:01 AM
Nói thật nhìn hàng tá cơ hội bỏ qua của MU thấy cứ tiếc tiếc thế nào ý... :(

Simply Man United
10-24-2007, 04:22 AM
1 chiến thắng toàn diện và còn có thể thắng đậm hơn nhiều. Anderson mà cứ đá thế này thì không hiểu Carrick với Hargreaves trở lại có được ra sân hay không?

VDS: 6, không thật sự chắc chắn

O'shea 6, hậu vệ không chắc, thình thoảng mắc lỗi vị trí.

Rio 8, chắc chắn, đóng góp 1 bàn thắng

Vidic 7, chắc chắn

Brown 7, hoàn thành nhiệm vụ, có đường chuyền cho Rooney ghi bàn

Giggs 7, tròn vai, có quả tạt rất chính xác cho Ronaldo ghi bàn

Anderson 9, thi đấu rất tích cực lên công về thủ, chuyền bóng tuyệt vời, có thể có bàn thắng cho riêng mình nếu không bị cột dọc từ chối pha dứt điểm.

Fletcher 6, không tích cực, hay mắc lỗi vị trí, dù sao cũng vừa quay trở lại sau chấn thương.

Ronaldo 8, thi đấu rất tích cực gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đội bạn, xứng đáng có được 2 bàn.

Tevez 7, hoạt động rất tích cực, phối hợp rất tốt cùng đồng đội đặc biệt là Rooney

Rooney 7, hoàn thành nhiệm vụ của 1 tiền đạo cắm nhưng phung phí hơi nhiều cơ hội.

Nova
10-24-2007, 04:30 AM
Giờ tính dần đến giai đoạn cho Fletcher vào danh sách chuyển nhượng là vừa ... đá trận hôm nay thấy nản quá... :(

vietwow
10-24-2007, 04:43 AM
Trận này Anderson, R.Gyggs và C.Ronaldo đá quá hay !!!

Từ Nguyên Trực
10-24-2007, 05:37 AM
Tuyệt quá, tiếc là trận này em không xem được. Mừng MU, MU muôn năm. Nhưng mà hình như Fletcher đá chán lắm à, thôi thì chắc là anh chàng sắp phải khăn gói quả mướp rồi đây ;))

n00b3r
10-24-2007, 06:06 AM
Hehe thắng "nhẹ nhàng" 4-2 trên đất Ukraina lạnh băng là mừng rồi. Đây là trận thứ 3 liên tiếp (tính luôn Premiership) MU nã được 4 trái :manucheer
Bên kia Emirates thì nghe đâu BQL Arsenal đang thương lượng với cty sản xuất lưới chuyên nghiệp nhất châu Âu XYZ gì đó để thay lưới mới đẹp hơn, mềm hơn và đặc biệt...chắc chắn hơn. Lý do? Mấy chú pháo thủ nã những 7 trái thiếu điều muốn cháy lưới chú tí hon Slavia :spam:
Premier League vô địch châu Âu mùa này thôi :mushirt:

Kill
10-24-2007, 06:41 AM
Quá hay ! MU vô địch !

Puppy_Lovely
10-24-2007, 07:15 AM
Hôm qua toàn đội chơi tương đối Nuột ;))
Tuy nhiên hàng phồng thủ sang hiệp 2 có phần hơi lơi lỏng .....
Còn hàng công , Anderson xông xáo , trưởng thành lên nhiều ...
R10 vs T32 bỏ lỡ 1 số cơ hội khá đáng tiếc ....
Nhưng dù sao R10 cũng có bàn thắng cho riêng mình vào ngày sinh nhật :D

Alessandro Nesta
10-24-2007, 07:16 AM
Hhahaa cái lạnh làm sao đóng băng đc những con quỷ có trai tim lửa , những bàn thắng ghi rất nhẹ nhàng
MU ăn 3 vô đối

madscientist
10-24-2007, 07:31 AM
qua trận này thấy phuơng án cho Giggs đá 1 trận nghĩ 1 trận wa' hay, hum thứ bảy cho dưỡng sức thế là hum nay xuất sắc như thế nào ai cũng thấy, chỉ cần duy trì đc thể lực cần thiết, G11 vẫn sẽ là mũi tên bạc của MU

trận này MU để thủng lưới 2 bàn cũng đúng thui, đá ko có tiền vệ phòng ngự, ông Flet chết ở đâu mà ko lo phòng thủ ko bít, tui thấy trận này Anderson rất tích cực trong cả công lẫn thủ, chỉ tiếc là chúng ta chấp hết 1 ngừoi (Fletcher) nên thủng lứoi 2 bàn, chỉ cần có Scholes or OH or carick đánh chận thì các chú Kiev khỏi có bàn thắng danh dự đi

babybooz
10-24-2007, 07:52 AM
lại 1 trận 4 bàn nữa =D>
đúng là MU dang vào form :mushirt:

kenngua
10-24-2007, 08:23 AM
trận thứ 3 liên tiếp ghi được 4 trái
cố gắng phát huy

J4ever
10-24-2007, 08:24 AM
R10 dạo này rùa thật. Bàn ghi vào lưới Aston Villa tưởng như đã là bàn thắng dễ nhất trong sự nghiệp của anh nhưng bàn này thì còn dễ hơn nhiều =))
Mà sao R7 ích kỷ thế nhỉ, quả pen là do Tevez kiếm được mà cứ nhất quyết tranh giành (>"<) để cho Tevez ghi bàn đầu tiên ở cup C1 có phải hay hơn k0. Đả đảo R7 :gem50: :gem50: :gem50:

the_tiger
10-24-2007, 08:36 AM
Hay wá
Em ko dc coi :(
Nhưng thắng là tốt rùi

dattb
10-24-2007, 08:38 AM
hí hí hí
Lại một chiến thắng 4 sao nữa cho the Red Devils. ha ha toàn đội hum qua chơi quá tuyệt luôn . chỉ tiếc một chút cho CT ko ghi ban thui. hihi tiếc thay cho chú mặt sẹo hehe. Chức vô địch CP năm nay khó thoát khỏi tay Quỷ Đỏ hihihii phải không các bạn(^^)

Madam
10-24-2007, 08:40 AM
Te-Ro trận này phung phí quá nhỉ. Phải cải thiện thì mới sánh với Cole-York được chứ.

kenngua
10-24-2007, 08:45 AM
Sir Alex Ferguson đã hết lời ca ngợi các học trò của mình sau khi United giành chiến thắng 4-2 trên sân của Dynamo Kiev.

Trước kết quả tuyệt vời đó, Sir Alex nói: “Các cầu thủ trên hàng tấn công đã chơi rất tuyệt vời. Những bước tiến của chúng tôi trong thời gian qua là vô cùng xuất sắc.”

“Ghi được tới 4 bàn thắng trên sân khách, trong một trận đấu tại cup châu Âu là một màn trình diễn không thể hoàn hảo hơn, tuy nhiên chúng tôi còn có thể làm tốt hơn thế nữa.”

http://bongda.com.vn/Data/Image/2007/10/24/man%20utd%20kiev.jpg
Một đêm tuyệt vời của các cầu thủ M.U



“Với những cầu thủ như Rooney, Ronaldo, Carlos Tevez hay Ryan Giggs, chúng tôi có hỏa lực cực mạnh trên hàng tấn công.”

Chiến thắng trước Kiev đã là trận thắng thứ ba liên tiếp của Quỷ Đỏ, và họ đang dẫn đầu bảng đấu của mình.

“Chúng tôi đã có 9 điểm sau ba lượt trận, và giờ đây United đang có vị trí vô cùng thuận lợi. Đội bóng dường như ngày càng mạnh mẽ hơn qua từng trận đấu.”

Về sự vắng mặt của Scholes và Evra do các chấn thương ở mức độ khác nhau, Sir Ferguson tin rằng đội bóng của ông sẽ không gặp vấn đề gì.

“Chúng tôi là một đội bóng có chiều sâu. Nhưng điều quan trọng nhất, những sự thay đổi người không ảnh hưởng gì đến lối chơi chúng của toàn đội.”

“Cả O’Shea và Fletcher đều đã chơi tốt. Họ đã gắn bó với đội bóng trong một thời gian dài và biết phải chơi bóng như thế nào tại câu lạc bộ này. Những người khác, như Carlos, Nani hay Anderson cũng hòa nhập rất nhanh với các đồng đội.”

Như vậy, Quỷ Đỏ thành Manchester đã có ba trận liên tiếp ghi tới 4 bàn, và trận thắng trước Kiev đã giúp cho M.U vươn tới kỉ lục 100 trận thắng tại đấu trường Champions League
http://tinthethao.com.vn/Champions-League/28647.aspx (http://tinthethao.com.vn/Champions-League/2864http://bongda.com.vn/Data/Image/2007/10/24/man%20utd%20kiev.jpg7.aspx)

kuemgh
10-24-2007, 09:04 AM
Tin thời tiết: Nhiệt độ cao nhất tại lò rèn :14: , nhiệt độ thấp nhất ở nhà máy đá:wacko:. Cơn bão lửa thành Manchester càn quét hết 1 vùng DinamoKiev gây nên thảm họa băng trôi rạng sáng ngày hôm qua..:chair: Dự báo Bão sẽ lan rộng và lớn mạnh hơn gây nên sự hủy diệt toàn Châu Âu. Cơn bão có tên The Red Devils :manucheer

United_Glory
10-24-2007, 09:13 AM
qua trận này thấy phuơng án cho Giggs đá 1 trận nghĩ 1 trận wa' hay, hum thứ bảy cho dưỡng sức thế là hum nay xuất sắc như thế nào ai cũng thấy, chỉ cần duy trì đc thể lực cần thiết, G11 vẫn sẽ là mũi tên bạc của MU

trận này MU để thủng lưới 2 bàn cũng đúng thui, đá ko có tiền vệ phòng ngự, ông Flet chết ở đâu mà ko lo phòng thủ ko bít, tui thấy trận này Anderson rất tích cực trong cả công lẫn thủ, chỉ tiếc là chúng ta chấp hết 1 ngừoi (Fletcher) nên thủng lứoi 2 bàn, chỉ cần có Scholes or OH or carick đánh chận thì các chú Kiev khỏi có bàn thắng danh dự đi
Òa !!! Thứ 7 cậu có xem MU đá hok mà phát biểu 1 câu tự tin thế :-?? Thứ 7 Giggs vẫn đá chính đó chớ,gần cuối trận mới được cho ra nghĩ mà :-w.
Tui thấy vấn đề mấu chốt về phong độ tốt của Giggs thời gian gần đây chính là việc anh được gia hạn hợp đồng thêm 1 năm,tư tưởng + tâm lý thoải mái phần nào đó gỡ bõ được sức ỳ và phong độ hok tốt (nếu hok muốn nói là tệ hại) kể từ đầu mùa giải :D
Trận này MU mình xem thấy chán 2 ông hậu vệ cánh (Oshea + Browm),bàn thua đầu tiên của MU lỗi hình như hoàn toàn thuộc về Oshea,1 hậu vệ cánh khi đỡ phạt góc thì nên đứng chặn ở cột dọc,đằng này chả thấy lão ý đâu :D; còn Brown ngoài wa? căng ngang cho Rooney ghi bàn thì em chịu:33: Bác nào cho Brown 7 điểm ở trên liệu có nói wa' hok :-??
Bàn thua thứ 2 thì lỗi hoàn toàn thuộc về VDS,sau chấn thương thấy bác này xuống phong độ hẳn :( VDS phán đoán tình huống và đổ người chậm wa', nếu VDS làm tốt nhiệm vụ thì có lẽ MU mình đã hok thua bàn thứ 2 :D
Trận này cũng công nhận sự tiến bộ vượt bậc của Anderson :wub: SAF nói Nani có tiềm năng rất lớn nhưng em thấy Anderson tiềm năng có khi còn lớn hơn cả Nani :P
Ngoài 2 bàn thua em cũng tiếc wa? Pen, R7 nên nhường cho Tevez sút Pen có lẽ tốt hơn, 1 bàn thắng ở 1 giải đấu lớn có thể giúp cho Tevez có được phần tự tin khi đá ở C1 :D
Nhưng dù sao 4-2 vẫn là một tỷ số đẹp,phần nào đó nó đẹp hơn cái tỷ số 7-0 của Ars rất rất nhiều,ghi wa' nhiều bàn vào 1 đội bóng yếu và vỡ trận đã cho thấy tính hiếu thắng của các cầu thủ trẻ Ars :D Với 1 đội bóng yếu hok tên tuổi và 1 đội bóng được coi là hạt giống số 1 thì hok nên chèn ép người ta thô bạo như thế,em thấy tội tội cho chú Sờ La Vi A wa' :D
Cuồi tuần này hy vọng Bentinez và Liverpool sẽ vượt wa được bác giáo sư và 1 đám tuổi Xtin hiếu thắng Ars :mushirt:

VicKinChoi
10-24-2007, 10:00 AM
Quỷ đỏ sau một jấc ngủ thì đang thức jấc và tìm "đồ nhắm" mà.

ronaldo_no7
10-24-2007, 10:16 AM
Bây giờ cho Anderson đá cặp với OH thôi.Chuyền cũng hay, cướp bóng kĩ thuật hơn cả MC.

babybooz
10-24-2007, 10:19 AM
lẽ ra Anderson cũng có 1 bàn chứ nhỉ :-?
quả đập cột dọc tiếc quá ha :-??
có 1 àn thắng ở CL sẽ giúp Anderson tự tin hơn :mushirt:

_BaLaBum_
10-24-2007, 10:40 AM
MU ăn đc 4 trái ko muốn ghi bàn nữa; đá toàn bắn lung tung ko;
+R10 cơ hội đối diện thủ môn quá nhìu mà ko có bàn thắng...
+Tevez vẫn như xưa, năng nổ nhưng vẫn chưa có dấu ấn của 1 TĐ....
+hàng thủ MU trận nài có vẻ hơi lỏng- bàn thua thứ 1 hình như VDS sau khi để dzo đứng lên quát R7 thì phải ;)) .... có vẻ VDS còn ức chế tinh thần thì phải
+Fletcher vẫn mù mịt wé- nếu ko mún nói là chưa ở mức tròn vai
nhưng MU đá nhẹ nhàng; trên sân khách mà đá dzậy là wé hay..
+R10 típ tục ghi bàn..
+R7 lập cú đúp 2 bàn đều rất đẹp( penalty đá khác hẳn R10)..
+Ferdinand chứng tỏ MU ko chỉ có 1 mình pháo đài bay Vida...
+Anderson ngày càng khẳng định, mém có bàn thắng...
+Giggs trận nào cũng xuất thần vậy thì tốt wé...

mà với 1 đất nước có CLB mạnh thế (ARS ăn 7 trái) mà vắng mặt ở EURO đúng là đáng suy nghĩ

stillo
10-24-2007, 10:46 AM
Hôm qua xem nửa đầu hiệp 1 thấy MU đã có 2 bàn rồi và yên tâm đi ngủ, nhưng mà đá thế nào lại bị gỡ 2 bàn hic. 2 bàn đầu quá đơn giản, giống như đá tập vậy. Tình huống của Rio đầu tiên hầu như chẳng có ai kèm, còn bàn thứ 2 của Rooney thì không thể dễ hơn sau khi chẳng còn ai ở trước khung thành cả.

Chúc mừng chiến thắng tiếp theo của MU.:manucheer :manucheer

Zaks
10-24-2007, 10:52 AM
Trận thắng thứ 10 liên tiếp trên tất cả các mặt trận của đội hình 1 .

Đội hình ra sân được HLV Ferguson sắp xếp khá lạ mắt khi Evra dự bị thay vào đó là O'Shea đá cánh trái , cặp tiền vệ trung tâm là Anderson - Fletcher , 1 điều chắc sẽ khó lặp lại ở mùa này .

MU thắng nhờ những pha phối hợp chuẩn mực , trong đó Giggs dù chơi ko quá hay nhưng 2 quả tạt bóng dẫn đến bàn thắng thì miễn chê . Tevz thì vẫn vậy , đá rất miệt mài và đóng góp nhiều vào lối chơi nhưng tiếc là ko có bàn thắng . Rooney thì đã có 1 sinh nhật vui khi ghi bàn trong trận thứ 6 liên tiếp .

Zaks
10-24-2007, 11:14 AM
Điểm cho các cầu thủ MU ở trận này của Sky Sports .

Edwin van der Sar 7
Nemanja Vidic 7
John O'Shea 7
Wes Brown 8
Rio Ferdinand 8
Darren Fletcher 7
Carlos Tevez 8
Wayne Rooney 8
Ryan Giggs 8
Cristiano Ronaldo 8
Anderson 8
Tomasz Kuszczak 6
Daniel Simpson 6
Nani 6

stillo
10-24-2007, 11:18 AM
Điểm cho các cầu thủ MU ở trận này của Sky Sports .

Edwin van der Sar 7
Nemanja Vidic 7
John O'Shea 7
Wes Brown 8
Rio Ferdinand 8
Darren Fletcher 7
Carlos Tevez 8
Wayne Rooney 8
Ryan Giggs 8
Cristiano Ronaldo 8
Anderson 8
Tomasz Kuszczak 6
Daniel Simpson 6
Nani 6
Nhìn toàn 8 với 7 là thấy được sự xuất sắc của các cầu thủ, tuy nhiên hiệp 2 toàn đội chơi không tốt lắm. Nếu chơi như hiệp 1 thì có lẽ sẽ được 9 điểm. Mà cũng không cần thiết phải tăng nhịp độ trận đấu vì ít ra MU đã có khoảng cách an toàn rồi.

unique_man
10-24-2007, 11:24 AM
Trận thứ 3 liên tiếp Anderson chơi hay và tự tin.Nếu SAF tiếp tục đật niềm tin vào Anderson thì anh sẽ còn tiến xa.Một Cest Fabregas thứ 2 chăng?

quydo_r8
10-24-2007, 11:27 AM
mọi ngừoi để ý không chung ta thăng 3 trận liên liếp và gi 4 bàn nhưng số bàn thua ngày càng tăng (4-0 4-1 4-2)như vậy theo quy luật trân sau lại thăng 4-3 rồi lại trở lai 4-0 mọi người nhỉ

stillo
10-24-2007, 11:29 AM
Trận thứ 3 liên tiếp Anderson chơi hay và tự tin.Nếu SAF tiếp tục đật niềm tin vào Anderson thì anh sẽ còn tiến xa.Một Cest Fabregas thứ 2 chăng?
Anh nghĩ Anderson vẫn cần nhiều thời gian. Sợ mọi người hy vọng nhiều quá rồi sẽ thất vọng nhiều. Cần phải bình thản đón nhận những thăng trầm của anh. Thời gian vẫn còn nhiều và chúng ta sẽ dần dần thấy được những giá trị của họ. Anh thì nghĩ rằng đây chưa phải là một Anderson thật sự, anh sẽ còn chơi hay hơn nữa nếu cố gắng, hy vọng sẽ là một cầu thủ thay thế Scholes xứng đáng.

tcaodep
10-24-2007, 11:30 AM
Tuyệt vời! Quỷ Đỏ đã trở lại.

mobiado
10-24-2007, 11:40 AM
Tiếc cho tevez thôi
đá hay mà vẫn chẳng có bàn nào
hơi bị vo duyên.
anderson trưởng thành qua từng trận đấu
MU vô đối rồi
:))

blackhunter
10-24-2007, 11:56 AM
A8 chơi càng ngày càng hay,chắc chắn sau này sẽ đá hay hơn cả Paul Scholes.Chúc mừng sinh nhật lần thứ 22 của R10 với bàn thắng thứ 7 sau 6 trận(một hiệu suất ghi bàn đáng nể)

Juventus_Azzurri
10-24-2007, 03:12 PM
bình tĩnh nào, mới vòng đấu bảng đối thủ nhỏ ko nên vui mừng sớm đừng nên hy vọng nhìu ;))

Marks_07
10-24-2007, 03:30 PM
Đêm 23-10 sáng 24-10! cuộc đọ sức giữa MU and D.Kiev đã cống hiến khá tuyệt.Tuy vây!..Với 2 bàn thắng gỡ được D.kiev đã chứng tỏ rằng hàng phòng ngự của MU hôm qua khá lộn xộn khi chỉ có F.Dinand chơi ổn định và với bàn thắng mở màn đã chứng minh tất cả...........Tiếc cho Scholes Khi phải ngồi xem đồng đọi của mình ........... Chăn Gà!!!

Marks_07
10-24-2007, 03:38 PM
Anderson,Giggs,Rooney and Ronaldo .....đá quá đỉnh ! chẹp chẹp ! miễn chê!!!

Marks_07
10-24-2007, 03:40 PM
[QUOTE=madscientist]qua trận này thấy phuơng án cho Giggs đá 1 trận nghĩ 1 trận wa' hay, hum thứ bảy cho dưỡng sức thế là hum nay xuất sắc như thế nào ai cũng thấy, chỉ cần duy trì đc thể lực cần thiết, G11 vẫn sẽ là mũi tên bạc của MU

rapper_d
10-24-2007, 03:42 PM
3 trận liên tiếp ghi 4 bàn thắng
bất kể sân nhà hay sân khách
ghét MU thế nhở
MU mà thắng đc Ars. 4 bàn như thế thì còn ghét nữa
ha' ha' ha' h'a

Marks_07
10-24-2007, 03:43 PM
Cái nì thì công nhận ! Giggs đá trận vừa rồi rất hiệu quả! kiến tạo tốt . Và sẽ tôt hơn nếu có được bàn thắng ==> Ryan Giggs cố lên !!

shinichi1487
10-24-2007, 03:44 PM
Ấn tượng với Anderson quá, chuyền bóng cực lỳ thông minh và chính xác, tầm quan sát cũng đáng nể, nếu đc đá chính thường xuyên thì sẽ còn tiến xa ^^ Nani cũng tốt, nhưng hơi rườm rà, cải thiện nhiều nữa cơ mới ổn :D chú Simpson đá cũng hay, tấn công khá phết đấy, có tốc độ :D

Chúc mừng sinh nhật R10, chúc mừng MU ^^

Marks_07
10-24-2007, 03:50 PM
Aderson thực ra đã rất tuyệt rồi ! Nani tuy có hơi rườm rà nhưng cũng rất hiệu quả . Chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi để có thể thấy một Anderson và Nani trưởng thành hơn !!

The Panda
10-24-2007, 03:52 PM
ghét thật ấy chứ, ghét MU quá cơ, ghi đến 8 bàn trong 2 trận thế này thì... ghét đến chết mất :D.
Hy vọng cuối tuàn Arsenal thua Liverpool rồi khi về Emirates, Mu quất cho 3 bàn để khỏi xung nữa, sướng.........

amy
10-24-2007, 03:59 PM
anh stilo admin một admin forum lớn của MU mà chả theo dõi trận đấu gì cả xem chưa được nửa hiệp đã đi ngủ fan trung thành thật thế mà cũng bình "loạn" như ai ấy .Bái phục đại ca ....:))

kulucha
10-24-2007, 04:53 PM
Rooney ăn mừng man rợ wa. Đập đầu Ferdinand chan chát :))

vianhhanem
10-24-2007, 04:56 PM
ManU đá sân khách mà , để 2 tuần sau Arsenal đá sân của Slavia còn manU đá ở ManChester thử xem bảng tỷ số là bao nhiêu nhĩ ?
4 -2 Mu Vô địch !

kid_prince_kid
10-24-2007, 05:21 PM
lâu rùi mới thấy Giggs đi bóng và chuyền bóng hay thế...như được trở lại với cách chơi tạt cánh đánh đầu giống kiểu Anh mừ M.U rất thành công trong thập niên 90....mà R7 & Ferdinand đánh đầu cũng hay nữa

MU.07
10-24-2007, 06:41 PM
MU nhà ta đỉnh quá.Thắng 4-2 quả là hơn mong đợi của các cổ động viên nhà các bạn nhỉ ?haaaaaaaaaaa.Mu tuyệt vời quá các bạn nhỉ ? CỐ Lên MU...!YEAH....!

MU.07
10-24-2007, 06:51 PM
Nếu bài này post rồi thì delete hộ mình nhé.


Sir Alex Ferguson đã hết lời ca ngợi các học trò của mình sau khi United giành chiến thắng 4-2 trên sân của Dynamo Kiev.

Trước kết quả tuyệt vời đó, Sir Alex nói: “Các cầu thủ trên hàng tấn công đã chơi rất tuyệt vời. Những bước tiến của chúng tôi trong thời gian qua là vô cùng xuất sắc.”

“Ghi được tới 4 bàn thắng trên sân khách, trong một trận đấu tại cup châu Âu là một màn trình diễn không thể hoàn hảo hơn, tuy nhiên chúng tôi còn có thể làm tốt hơn thế nữa.”



Một đêm tuyệt vời của các cầu thủ M.U

“Với những cầu thủ như Rooney, Ronaldo, Carlos Tevez hay Ryan Giggs, chúng tôi có hỏa lực cực mạnh trên hàng tấn công.”

Chiến thắng trước Kiev đã là trận thắng thứ ba liên tiếp của Quỷ Đỏ, và họ đang dẫn đầu bảng đấu của mình.

“Chúng tôi đã có 9 điểm sau ba lượt trận, và giờ đây United đang có vị trí vô cùng thuận lợi. Đội bóng dường như ngày càng mạnh mẽ hơn qua từng trận đấu.”

Về sự vắng mặt của Scholes và Evra do các chấn thương ở mức độ khác nhau, Sir Ferguson tin rằng đội bóng của ông sẽ không gặp vấn đề gì.

“Chúng tôi là một đội bóng có chiều sâu. Nhưng điều quan trọng nhất, những sự thay đổi người không ảnh hưởng gì đến lối chơi chúng của toàn đội.”

“Cả O’Shea và Fletcher đều đã chơi tốt. Họ đã gắn bó với đội bóng trong một thời gian dài và biết phải chơi bóng như thế nào tại câu lạc bộ này. Những người khác, như Carlos, Nani hay Anderson cũng hòa nhập rất nhanh với các đồng đội.”

Như vậy, Quỷ Đỏ thành Manchester đã có ba trận liên tiếp ghi tới 4 bàn, và trận thắng trước Kiev đã giúp cho M.U vươn tới kỉ lục 100 trận thắng tại đấu trường Champions League.:manucheer

http://bongda.com.vn/Champions-League/28647.aspx

Kill
10-24-2007, 06:57 PM
Ko ca ngợi thì hơi phí ! Mấy trận gần đây ghi bàn ghe gớm !

toiyeureddevils
10-24-2007, 06:57 PM
Rõ ràng đây là 1 trận thắng tốt tuy nhiên hàgn thủ cần phải cải thiện nếu mún đánh bại đối thủ truyền kiếp sau 2 tuần nữa

War-horse
10-24-2007, 07:21 PM
Rooney dạo này ghi bàn đều đặn quá nhỉ.

stillo
10-24-2007, 09:09 PM
anh stilo admin một admin forum lớn của MU mà chả theo dõi trận đấu gì cả xem chưa được nửa hiệp đã đi ngủ fan trung thành thật thế mà cũng bình "loạn" như ai ấy .Bái phục đại ca ....:))
Anh thật thà thế còn gì, tất nhiên không xem hết nên anh mới bình luận nửa hiệp 1 mà. Ngoài ra, anh xem lại Highlights của trận đấu rồi mới dám phát biểu không em Amy lại bảo anh không biết gì thì sợ lắm ;))

stillo
10-24-2007, 09:11 PM
Rooney dạo này ghi bàn đều đặn quá nhỉ.
Công nhận là Rooney ghi bàn thường xuyên hơn mùa giải năm ngoái. Mùa trước làm hattrick rồi tịt ngòi tới vài trận, rồi lại ghi bàn, rồi lại tịt cứ như vậy. Nhưng ở mùa giải này thì Rooney chơi ngày càng ăn ý với Tevez nên chắc sẽ cải thiện được thành tích ghi bàn.

SuperRooNey091
10-24-2007, 09:16 PM
Hàng thủ cần phải tập trung hơn nữa thì mới phần nào yên tâm được trong các trận cầu đinh.Hàng tấn công thì có thể coi là ngon với phong độ rất tốt của Rooney-Tevez-Ronaldo:manucheer

crazyboy
10-24-2007, 09:27 PM
lâu rùi mới coi MU - chúc mừng MU nhé ^ ^

The Panda
10-24-2007, 09:29 PM
hàng thủ dạo này lơ là quá, thua 3 bàn trong 2 trận, báo động........

cut3_vip
10-24-2007, 10:27 PM
Hàng thủ MU dạo có vấn đề gì mà thua nhiều vậy nhỉ ???
Thật đáng báo động
Bàn thắng của Ro10 quá đễ dàng

(*-*) Super R@@NEY (*-*)
10-24-2007, 10:32 PM
Xem trận này buồn cười pha chia vui của R10 với RIO,cứ vỗ thật lực vào đầu RIO->cái tay đấm quyền anh thì chắc là mạnh phải biết.
CDV của KIEV cũng như các cầu thủ rất hồn nhiên,bị thủng lưới vẫn cổ vũ thật lực,khi ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-4 thì cứ như thể ghi được bàn thắng vàng.;))

_BaLaBum_
10-24-2007, 10:42 PM
đừng bị 4 bàn làm mờ mắt nhưng em thấy R10 sao sao ấy; đối diện thủ môn nhìu mà xử lí với sút bóng kì kì... nếu 9 xác thì anh ta đã có hattrick rùi; Tevez cũng thế

Mr.TomSlim_No7
10-24-2007, 10:53 PM
Trận này thắng đẹp, tất cả các tuyến đều chơi rất hay, hôm nay tôi có ấn tượng với Anderson, anh đang dần hòa nhập vs đội bóng

ny_ny
10-25-2007, 01:23 AM
Ko đc xem T_T
Chúc mừng Mu
Nhưng sao nghe hàng thủ MU bùn vậy?

kif2503
10-25-2007, 01:50 AM
hàng thủ đá cũng khá đấy chứ(Rio vẫn đá wa hay Vida thì chưa đạt phong độ tốt nhất chắc do vừa bình phục chấn thương),bàn thứ 1 là do lỗi vị trí (không nói làm gì) bàn thứ 2 do tuyến 2 ko bắt người nên đội bạn có 1 pha sút xa xuất thần (cái này do fletcher cầu thủ chơi tệ nhất đội).Một lời khen cho Anderson,một lời chúc mừng dành cho rooney(bàn thắng nhân ngày sinh nhật),nghiêng mình kính nể Rony,Rio,Ryan và 1 chút tiếc nuối dành cho Carlos.Nói chung đây là 1 trận đấu hay của MU đá 10 người mà vẫn thắng trên sân khách(chấp Fletcher =))) bái phục :worthy:

kenngua
10-25-2007, 07:52 AM
Không giấu được niềm vui khi chứng kiến các học trò vượt qua Dynamo Kiev với tỷ số 4-2 ngay trên đất Ukraine, HLV Ferguson đã tự cho rằng ông luôn là người đàn ông hạnh phúc.
http://www.vnmedia.vn/images_upload/small_118597.jpg
Những chiến thắng gần đây của Man Utd
đã khiến HLV Ferguson cảm thấy như đang sống trong
những ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của mình.

Chiến thắng đêm qua trước Dynamo Kiev đã giúp "Quỷ đỏ" đặt một chân vào vòng knock-out tại Champions League 2007 - 2008. Các học trò đã giúp HLV Ferguson giảm bớt nỗi lo tại đấu trường châu lục để quay sang tập trung vào giải Ngoại hạng Anh trong cuộc chạy đua "song mã" với Arsenal ở ngôi đầu bảng xếp hạng.

"Với Ronaldo, Rooney, Giggs, Tevez... tôi hoàn toàn có thể tin tưởng vào những chiến thắng tiếp theo của Man Utd trên mọi mặt trận. Còn gì vui hơn khi chứng kiến các học trò liên tục ghi bàn thắng đánh bại mọi đối thủ", HLV Ferguson phát biểu đầy tự tin.

Man Utd đã xoá bỏ được "cái dớp" chỉ thắng tối thiểu khi 3 trận thắng gần đây họ đều nã vào lưới đối thủ tới 4 bàn thắng. Hơn nữa, hàng công của Man Utd đang có hiệu suất ghi bàn đáng nể. Đặc biệt, Rooney đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 22 của mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận đấu đêm qua và hơn nữa, cuối tuần vừa rồi, tuyển thủ Anh cũng đã có "cú đúp" vào lưới Aston Villa trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh.

Vượt qua những khó khăn ở thời điểm đầu mùa giải khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương, Man Utd đã có sự quay trở lại mạnh mẽ: thành tích 10 trận bất bại. "Những cầu thủ mới như Anderson, Tevez... đã thích nghi với cuộc sống tại Old Trafford. Và điều đó khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết", HLV Ferguson tiếp tục.

Như vậy, sau 3 lượt trận tại vòng bảng Champions League 2007 - 2008, Man Utd đang đứng đầu bảng F với 9 điểm. Vào ngày 8/11 tới đây, Man Utd sẽ tiếp Dynamo Kiev trong trận đấu lượt về tại Old Trafford và người hâm mộ tại tiếp tục chứng kiến chiến thắng của "Quỷ đỏ" để kéo dài mạch trận bất bại?
Cục diện bảng F

http://bongdaso.com/Art_20160.aspx?cat=0

madscientist
10-25-2007, 08:02 AM
thôi lỡ rùi thì quỷ đỏ làm lun 1 mạch 6 trận thắng cho nó hoành tráng, chúng ta đủ sức làm chuyện đó mà, hơn nữa trong 3 trận lượt về chúng ta đá trên sân nhà hết 2 trận rồi, chỉ có trận gặp Roma là trên sân khách thui

stillo
10-25-2007, 10:54 AM
hàng thủ đá cũng khá đấy chứ(Rio vẫn đá wa hay Vida thì chưa đạt phong độ tốt nhất chắc do vừa bình phục chấn thương),bàn thứ 1 là do lỗi vị trí (không nói làm gì) bàn thứ 2 do tuyến 2 ko bắt người nên đội bạn có 1 pha sút xa xuất thần (cái này do fletcher cầu thủ chơi tệ nhất đội).Một lời khen cho Anderson,một lời chúc mừng dành cho rooney(bàn thắng nhân ngày sinh nhật),nghiêng mình kính nể Rony,Rio,Ryan và 1 chút tiếc nuối dành cho Carlos.Nói chung đây là 1 trận đấu hay của MU đá 10 người mà vẫn thắng trên sân khách(chấp Fletcher =))) bái phục :worthy:
Lâu rồi Fletcher mới được ra sân và anh cũng mới trở lại sau chấn thương nên cũng chẳng ngạc nhiên gì khi cầu thủ này chơi không thật sự tốt. Mong rằng chúng ta sẽ được chứng kiến Fletcher hoạt động không biết mệt mỏi như một số trận.

Zaks
10-25-2007, 11:58 AM
Về chiến thắng 4-2 của MU tại Kiev, hầu hết các báo Anh đều dẫn lời Sir Alex Ferguson: “Dynamo thật không may khi phải gặp chúng tôi lúc này”. Times thì ước ao: “Giá như trận nào của MU trên đấu trường châu Âu cũng dễ dàng như thế này”. Tờ Independent lại chỉ ra chi tiết đắt giá: “Lần gần đây nhất Quỷ đỏ ghi được nhiều hơn 3 bàn trên sân khách, họ vô địch Champions League”. :manucheer

http://thethao.dec.vn/viewnews/7696/0.dec

J4ever
10-25-2007, 12:44 PM
4-0, 4-1, 4-2 cũng hơi lo lo về hàng thủ của MU. Anyway, Vida bị chấn thương mới trở lại từ từ sẽ ổn :D

amy
10-25-2007, 01:32 PM
anh stillo thật thà thế là tốt em cungz chỉ nói vui thôi chứ chả có ý gì đâu...fan MU là phải thế nói thẳng nói thật nhưng rất đoàn kết hihi :)

roy_keane_239
10-25-2007, 04:31 PM
Fletcher cũng giống như Flamini của Ar đáy chứ
cần cù bù thông minh mà
trận này hơi chán :D

(*-*) Super R@@NEY (*-*)
10-25-2007, 06:00 PM
Sao lại không hạnh phúc nhỉ,MU đang đá rất đẹp mắt->chuỗi trận ấn tượng mới chỉ thật sự bắt đầu thôi và nó sẽ được duy trì mãi mãi.

_BaLaBum_
10-25-2007, 06:09 PM
còn jì hạnh phúc hơn khi nhìn những đứa con mình thành đạt

raiso
10-25-2007, 06:47 PM
MU đá như vầy thì vào bán kết là cái chắc rồi.:mushirt:
Cái này thật là khó hiểu lúc đầu mùa ghi chỉ một bàn là đủ, đội bạn không thể khoan thủng được hàng phòng ngự, bây giờ giàu có rồi ghi 4 bàn thì cho người ta an ủi như vé số nhỉ:thayghet:

raiso
10-25-2007, 07:29 PM
thôi lỡ rùi thì quỷ đỏ làm lun 1 mạch 6 trận thắng cho nó hoành tráng, chúng ta đủ sức làm chuyện đó mà, hơn nữa trong 3 trận lượt về chúng ta đá trên sân nhà hết 2 trận rồi, chỉ có trận gặp Roma là trên sân khách thui
Mạch 6 trận làm chi, thắng Roma trên sân khách 2 trận còn lại cho ngã ngựa, cho 2 đội còn lại làm thịt Roma cho bõ ghét, cho xuống đá C2 hoặc làm tốt hơn cho về Ý luôn;))
Hi vọng hạnh phúc của Sir sẽ kéo dài.

steven_long
10-25-2007, 07:48 PM
ko còn ji hạnh phúc bằng vì MU đã ghi 12 bàn trong 3 trận liên tiếp...Mong rằng sẽ giữ được hiệu suất này mãi mãi ....kakaka :))

kien88
10-25-2007, 08:00 PM
thật là tuổi già mà được như ngài ai mà chẳng hạnh phúc chứ? Dạo này MU khủng thật, mình thấy hạnh phúc trả kém ngài Alex

quydo_r8
10-25-2007, 09:06 PM
Chuyên MU đang có 1 đội hinh khủng như vậy cơ mà (có lẽ là mạnh nhất tronmg lich sử nếu chỉ xét đơn thuần về tưng vị trí) năm nay mà không vô đich đc 2 cúp thii bách nhục

quydo_r8
10-25-2007, 09:08 PM
Thôi ăn mưng vậy là đủ rồi chuẩn bị tinh thân cho trân gặp ARS đi thôi

vnn_vn555
10-25-2007, 10:55 PM
ông sẽ hạnh phúc hơn nếu ông làm cho Mu tái hiện lại cú ăn 3 ngày nào, tất cả những Fan của Mu luôn mong ông được trẻ mãi cùng Mu

cut3_vip
10-25-2007, 11:14 PM
Ai ở vị trí của Alex bây giờ mà không hạnh phúc , ngài phát biểu thế chỉ làm các đồng nghiệp khác thêm ham muốn

Cuối mùa này Alex sẽ còn hạnh phúc hơn khi MU tái hiện cú ăn ba lịch sử

kenngua
10-26-2007, 09:51 AM
Trong một cuộc phỏng vấn, đội trưởng MU khẳng định những chấn thương của các trụ cột không làm ảnh hưởng đến sức mạnh và khát vọng chiến thắng của Manchester United.
Giggs cho rằng chiến thắng 4-2 ngay tại sào huyệt của Dynamo Kyev ở vòng bảng Champions League giữa tuần qua là minh chứng rõ ràng cho điều đó
http://www.abc.net.au/reslib/200705/r147434_519961.jpg
Giggs: “Vấn nạn chấn thương không làm chúng tôi yếu đi”

Trong trận thắng Dynamo Kyev, MU ra quân mà không có tới 5 vị trí chính thức gồm Scholes, Evra, Neville, Hargreaves, Carrick và Saha.

MU không có sự phục vụ của Scholes sau khi anh dính chấn thương trong một buổi tập, trong khi Evra cũng phải ngồi ngoài vì lí do tương tự.

Nhưng với 4 bàn thắng ghi được trên sân khách, điều đó cho phép Giggs không hết lời ca ngợi Fergie về quyết định của ông khi chi mạnh tay trong việc bổ sung lực lượng trước mùa giải.

“HLV Ferugon đã có những thay đổi về lực lượng trong mùa bóng này, chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề do những chấn thương của các trụ cột. Song MU sẵn sàng đương đầu với nó và thực tế đã chứng mình điều đó bằng trận thắng trước Dynamo Kyev ở trận đấu vừa qua”- Giggs nói.

“Nó chứng minh giá trị của một đội bóng lớn. Tôi nghĩ rằng khi các trụ cột trở lại trong thời gian tới thì MU sẽ càng mạnh hơn”- tiền vệ người xứ Wales nói thêm.

Đặc biệt Giggs ấn tượng với sự hòa nhập nhanh chóng của các tân binh Tevez, Anderson và Nani tại Old Trafford khi cả 3 đều góp sức vào những thành công của MU trong thời điểm hiện tại.

Dường như MU đang đi đúng đường sau 11chiến thắng liên tiếp gần đây trên tất cả các mặt trận mặc dù không đạt được phong độ tốt tại đấu trường châu Âu trong những mùa giải gần đây.

Tuy thế Giggs vẫn tin rằng MU đang có cơ hội tốt để đạt được mục tiêu cao nhất tại các giải đấu mà họ tham gia.
Nguồn http://bongdaso.com/Art_20324.aspx?cat=0

roy_keane_239
10-26-2007, 12:38 PM
19 tuôi mà đá chững chạc như Anderson thỳ chắc cũng chỉ có Fabegas làm đc tương tự
hơn nữa....Fabegas có đc 3 mùa òy....
cứ hy vọng thêm về màn trình diễn của Anderson đi :D