View Full Version : [CL - 2]MU 1-0 Roma, Roma lại ôm hận tại nhà hát những giấc mơ
damanqua
10-03-2007, 03:37 AM
Như vậy là trái với những thông tin trc trận đấu, Vidic vẫn có mặt kịp thời để cùng với Rio Ferdinand làm cặp trung vệ lí tưởng của MU. Mặc dù vậy Brown ko thể phục hồi kịp thể lực, thay thế anh là Oshea. Trong khi đấy ở hàng tiền đạo Tevez ngồi ghế dự bị nhường chỗ cho Saha đá cặp với Ro10, và Giggs, sau những trận đầu mùa ko hiệu quả cũng phải dành chỗ cho cầu thủ trẻ Nani. Đội trưởng Mu trận này là Rio.
Khoảng 15p đầu tiên MU đá chậm và để Roma rình rập, đặc biệt là Totti, ngoài ra vị trí của Oshea cũng đc các cầu thủ Roma để ý tới. Nhưng sau đấy MU dần tăng tốc và dồn ép đối phương.
Phút 29 Saha có cú sút căng từ ngoài vòng cấm nhưng tiếc là bóng đi trúng ng thủ môn.
Phút 31: Totti đáp trả bằng pha sút phạt từ khoảng 30m, Kuszczak vất vả bắt bóng 2 lần mới đc. đến phút 33 Ro7 nóng mũi với Totti nên cũng làm phát sút phạt còn xa hơn. nhưng thủ môn Roma lại ôm gon, ngay sau đấy là pha lật bóng từ cánh trái của Nani, bóng loại toàn bộ hàng hậu vệ Roma để Ro10 thoải mái bắt vô lê song bóng lại bay sạt xà ngang :(
Hiệp 1 kết thúc nhìn chung thế trận nghiêng 1 chút cho MU, nhưng những cơ hội nguy hiểm thì gần như nhau. Các cầu thủ Roma cố gắng tận dụng vào góc của Oshea và những cú sút xa của Totti. Có lẽ họ đánh giá điểm yếu của Mu là hậu vệ phải và thủ môn, trong khi đấy những bài tấn công của Mu trong hiệp 1 do có Saha nên đã thiên về lật cánh đánh đầu hơn những trận trc, bên cạnh đấy là sự hoán đổi 2 cánh của Ro7 và Nani còn Ro10 đc đá tự do.
Ngay đầu hiệp 2, phút 49 Giuly có pha chuyền bóng bất ngờ vào trong, Totti khống chế bóng kỹ thuật băng xuống đối diện với Kuszczak nhưng cú dứt điểm lại vọt xà.
Phút 56 có pha đi bóng và lật cánh khá nguy hiểm, bóng chạy trên mép trên của xà ngang khung thành Roma.
Phút 58: Aquilani sau 1 pha sút bóng từ xa anh bỗng gục xuống nhăn nhó báo hiệu thay ng, 1 kiểu mới của Silvestre chăng?:D
Phút 67: Tevez vào thay cho Saha.
Phút 69: 1 pha đánh gót điệu nghệ của Ro7 đã đưa bóng vào lưới Roma!!! Nhưng tiếc rằng quả này anh đã việt vị :D
Nhưng ngay sau đấy, phút 70, Ro10 tỏa sáng!!!! Cú sút 1 chạm rất hiểm của anh sau pha chuyền bóng cố gắng của Nani đã đưa Mu vươn lên dẫn trc!!!!
Phút 74: Macini sau 1 trận bất lực trc hàng hậu vệ MU đã bị thay ra bằng Vucinic
Phút 75: Tevez sau pha đảo bóng qua ng hậu vệ đối phương đã có cú sút cực mạnh nhưng bóng lại chệch gôn chút ít.
Phút 76: Totti thể hiện tài kiến thiết bằng pha đánh gót nhạy cảm tạo điều kiện cho Perrotta đối diện với Kuszczak nhưng hậu vệ MU đã kịp thời can thiệp.
Trận đấu đang diễn ra rất nhanh và gay cấn, MU với sự kỹ thuật của Nani, Ro7, Tevez khuấy đảo 2 biên của Roma trong khi Scholes lại nhăm nhe với những cú sút xa thương hiệu.
Phút 80: Giggs vào thay cho Nani, băng đội trưởng Mu lại thuộc về anh. Mu có lẽ cần ng kinh nghiệm để giữ nhịp trận đấu những phút cuối.
Phút 83: Sóng gió trc khung thành Kuszczak, nhưng lại lần nữa Perrotta bỏ phí cơ hội, cú chạm bóng theo mục đích sút bóng của anh đã thành pha phá bóng cho Mu ;))
Phút 84: Tevez đi bóng qua 4 cầu thủ Roma, các cầu thủ MU đang rất hưng phấn. Sau đấy là Anderson đc tiếp tục thử sức ở CL, anh vào thay Ro10.
Phút 85: Ro7 bị đối phương chơi tiểu xảo thúc cùi chỏ vào mặt, máu chảy đầm đìa mất mấy bát ;))
Phút 86: Roma có 1 cơ hội rõ ràng nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi sượt qua cột dọc.
Trận đấu về cuối diễn ra căng thẳng và gay cấn theo từng phút, nhưng cuối cùng tỉ số vẫn đc giữ nguyên cho đến hết trận. Lại thêm 1 trận 1-0 cho quỷ đỏ. Đoàn quân SAF từ từ tiến những bước chắc chắn của mình trên đường chinh phục các danh hiệu. Chúc mừng MU!!
Leo.vn
10-03-2007, 03:40 AM
Nani trận này chơi hay quá.... bravo...
Chúc mừng MU có được 6 điểm...
cuongtrangvip2810
10-03-2007, 03:44 AM
Asroma và Totti bách nhục, chán quá mấy cái ông to mồm
March Turkish
10-03-2007, 03:48 AM
Đúng kịch bản !:D Nhưng United đã được nhiều điều sau trận đấu này. Mọi chuyện đã tốt trở lại thật sự rồi ! Từ giờ phải thưởng thức United theo cách riêng và mới :ghi 1 bàn và giữ sạch lưới .:D
Yutzpracachia
10-03-2007, 03:48 AM
haha , biết ngay lại 1-0 mà =))
trận này thik nhất là cái kiểu của R7 :X:X mog là sẽ có nhiều tiết mục of anh :))
+Và điều vui nhất là R10 đã ghi bàn đầu tiên của mùa giải 07-08 !
Chúc mừng MU , các bác ở VN sướng nhá =)) , thức đêm -> Mu đã kô phụ lòg
damanqua
10-03-2007, 03:51 AM
Nani hay nhất trận, mặc dù nhiều khi anh đá hơi thiếu kinh nghiệm, nhưng nên cổ vũ cho sự tự tin của anh, những cơ hội rõ ràng nhất của Mu trận này hầu như đều có dấu ấn của anh. Ro10 đá mờ nhạt nhưng lại có 1 bàn thắng duy nhất của trận đấu:x
Rio vẫn chắc chắn đặc biệt khi đc trao băng đội trưởng :X
Tevez, càng ngày càng sung, những phút cuối cùng với Anderson đi bóng như chỗ ko ng :x
Dấu ấn mờ mịt nhất trận này của Mu có lẽ là Kuszczak, hơi rụt rè và có chút tâm lí.
Thêm 1 trận thắng tối thiểu cho MU, vui hay buồn?
yêu_MU
10-03-2007, 03:53 AM
trận này theo mình đá hay nhất là Carrick , 1 mình anh gần như củng cố tuyến giữa , chạy lên chạy xuống ko biết mệt mỏi :D .
Những phút cuối xem mà thót tim :(
ZhaoYun
10-03-2007, 04:04 AM
R7 chắc mới đc bầu cầu thủ hay nhất trận..dễ vậy lắm, ấn tượng và nguy hiểm lại đá đều cả trận. Dù sao cũng chúc mừng ROMA lần thứ hai có những giây phút ý nghĩa tại OT
mabucoi
10-03-2007, 04:12 AM
Công bằng mà nói thì trận này ngang ngửa, đôi bên đều có cơ hội đều nhau nhưng MU có một sát thủ thật sự còn Roma thì không. Có thể thấy là Roma đến OT với sự chuẩn bị kĩ lưỡng, ra sân với đội hình không có một mũi nhọn thật sự, chủ động chơi phòng ngự phản công xoay quanh Totti, chiến thuật này chỉ hiệu quả ở vài pha bóng đầu, khi hàng phòng ngự Mu nắm được ý đồ của Roma thì những pha tấn công của Roma hầu như bị đánh chặn ngay từ giữa sân.
Về phía MU thì SAF đã lường trước được kiểu chơi phòng ngự của Roma nên ngay đầu trận MU đã phơi bày một lối chơi tấn công biên với hai cầu thủ có tốc độ và kĩ thuật tốt là R7 và Nani, sự hoán đổi cánh liên tục của hai cầu thủ này đã gây không ít khó khăn cho hàng thủ Roma đồng thời sự xông xáo của Nani cũng tạo được nhiều pha sóng gió cho khung thành của Curici. Lối chơi bám biên của SAF cũng phần nào hạn chế khả năng tấn công từ trung lộ của Scholes bằng những pha dứt điểm từ xa.
Lối chơi của Roma dần có tiến triển khi Pizzaro vào thay cho Aquelani bị chấn thương sau cú sút ngoài vòng 16m50, Pizzaro vào sân phần nào chia sẻ gánh nặng của Totti và có thể thấy sau đó các pha lên bóng của Roma rõ ràng nguy hiểm hơn. Nhưng điểm nhấn của trận đấu thuộc về MU khi SAF quyết định tung con bài chiến lược Tevez vào sân, với những pha di chuyển xông xáo của mình tevez đã tạo cho các đồng đội những khoảng trống cần thiết nơi trung lộ, điều mà gần 70 phút thi đấu trước Saha không làm được và bàn thắng đã đến với MU từ một pha tấn công trung lộ bắt đầu từ Carrick rồi pha đảo người chuyền bóng của Nani cuối cùng là pha kết thúc đẳng cấp của Rooney.
Một chiến thắng cho đội đã biết tận dụng thời cơ hơn và cũng có thể nói là một chiến thắng cao tay của SAF. Chúc mừng MU!
Simply Man United
10-03-2007, 04:40 AM
Chiến thắng có chút may mắn cho Mu vì Roma có 1 số cơ hội rất nguy hiểm
Kuzak 7, khá chắc chắn
O'shea 6, vất vả với tiền vệ cánh của Roma
Rio 9, trận đấu đỉnh cao của anh, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu
Vidic 8, chắc chắn
Evra 7, tròn vai
Ronaldo 7, tròn vai, không thực sự nguy hiểm và bùng nổ ở trận này
Carrick 7, tròn vai
Scholes 7, tròn vai
Nani 8, kiến tạo bàn thắng duy nhất, luôn tỏ ra nguy hiểm mỗi khi có bóng, tuy vậy vẫn còn tốn quá nhiều thời gian mỗi khi xử lý bóng, tương lai hứa hẹn
Rooney 7, ngoại trừ bàn thắng cũng không quá nổi bật
Saha 6, mờ nhạt
1-0 1-0 cứ tằng tằng mà tiến :D
onelove_oneunited
10-03-2007, 05:25 AM
Phải nói thêm lần nữa rằng hôm nay MU giành chiến thắng đầy may mắn,cũng có thể do cầu thủ Roma tận dụng cơ hội quá kém.Nhưng điều đáng mừng hơn là lối đá của MU có vẻ đã mạch lạc hơn rất nhiều,các cầu thủ trẻ đã phần nào thể hiện đc : Nani với khả năng đi bóng và tạt bóng,Còn Anderson cũng có pha đi bóng đầy ngẫu hứng ở giữa sân cuối trận
Glory MU,MU đag dẫn đầu bảng :D
Red_boyz
10-03-2007, 05:30 AM
Trận này ko coi đc, chỉ coi clip lại thôi. Quả thật nếu Roma dứt điểm tinh tế hơn xíu thì MU chúng ta ko có đủ 3 điểm đâu. Thắng là đc rồi, chả cần tỉ số đẹp!
Thà thắng 1-0 từ từ mà tiến còn hơn 4-0, 7-0 tưng bừng nhưng dễ tụt hơi và dễ đuối. Tuy nhiên cũng có điều đáng mừng là hôm nay Nani đã chứng tỏ đc mình 1 tí, xua tan phần nào nỗi ám ảnh "Richardson mới". :D Trong khi đó Carrick cũng đã tiếp tục cho thấy anh hoàn toàn ko xuống phong độ.
Chúc mừng Rooney có bàn đầu tiên trong mùa, chúc mừng MU chiến thắng!
Từ Nguyên Trực
10-03-2007, 05:46 AM
Quỷ Đỏ vẫn thế, bao giờ vẫn đặt người xem vào tình trạng hồi hộp và thót tim bởi các tiền đạo của đối phương...;)). Qua trận này đúng là thấy nhớ Heinze và Gary thật...
The Panda
10-03-2007, 05:57 AM
lại thắng với cách biệt 1 bàn ;))
dạo này tòan 1-0;))chắc ghi lô đề tòan 01-10 quá
boypone101
10-03-2007, 06:25 AM
Thắng rùi hay quá, mới đầu trận nhìn Oshea đá mà chán, may mà Mancini đá ko đúng phong độ chứ nếu ko thì toi.
Hú hú ! MU thắng rồi ! Tuy ko đậm nhưng thế là tạm đc ! Giống Chelsea mùa trước rồi ! ( 1 Bàn 1 trận )
the_tiger
10-03-2007, 06:42 AM
Hjx trận nì thắng 1 bàn thì còn nói dc
Mà ở OT mà thắng có 1 bàn ghia wứa
J4ever
10-03-2007, 06:55 AM
Nani hôm qua đi bóng đỉnh thật, kém gì R7 đâu. Quả lật bóng trúng xà đấy mà vào gôn thì chắc có bàn thắng đẹp nhất cup C1 rồi =))
Roma ngoài pha phối hợp đẹp mắt cuối trận thì lép toàn tập. Nói chung là thua về đẳng cấp :D
Puppy_Lovely
10-03-2007, 06:57 AM
Hix .... Tiếc quá .... hôm qua ko đc xem
Sáng ra xem lại thời sự thì đc xem mỗi quả của R10 >>> quá đẳng cấp :D
madscientist
10-03-2007, 07:08 AM
Ro-ma thôi đã thôi rồi
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta..
cho tôi mượn chữ kí của bác J4ever nhá, hihi, cứ chơi với cách này thì MU có thể vô địch C1, chứ tôi chán cái kiểu đá C1 mà quá hồn nhiên của MU vào 2, 3 năm trước wa' rùi
ai nói nhớ Gary và Heinze thì tôi nghĩ ko đúng cho lắm đâu, thực sự mà nói Brown giờ thi đấu ko kém Gaz là bao vì đúng là Wes ko tấn công bằng Gaz nhưng ngược lại Brown chuyên tâm phòng ngự hơn Gaz, nếu có gaz thi đấu chưa chắc hàng phòng ngự của chúng ta đã vững như vậy
còn Evra thì càng tốt hơn Heinze, ai coi mùa bóng trước thì thấy Heinze đá hết sức ngớ ngẩn (có những quả mất bóng hết sức nguy hiểm sát vòng 16.50m của đội nhà) tấn công cũng hem bằng Evra, tốc độ lại càng thua, vậy tiếc Heinze để làm gì
còn vị trí của G11 có lẽ cứ giao phó cho Nani là ổn, cho him thời gian để trưởng thành, ai cũng thấy hum nay Nani đá quá tốt, tạo đc đột biến
New Trafford
10-03-2007, 07:37 AM
Hix, hum wa coi đc có chút xíu hiệp 1 á, đang coi cúp điện :((
Trận này ko có lão tướng Giggs, MU đá với bộ mặt khác liền ^^ Chúc mừng MU và chuỗi 1-0 mà chúng ta tạo đc :D
_badboy_
10-03-2007, 07:40 AM
Hôm qua cả đôi chơi tròn vai, ko ai suât sắc hẳn, có vài điểm sáng là Nani và bàn thắng của Rooney ... Tevez ngày cảng chứng tỏ sư thích nghi của mình, hi vọng vào a nhưng trận sau ....
Tin mới nhất là OH sẽ ngồi ngoài thêm 1 tháng nữa .... chán ! cứ hi vọng quay lại là lại chấn thương .... ko đen cuối mùa anh đá cho MU dc mấy trận ?
Alessandro Nesta
10-03-2007, 07:45 AM
Mu thắng rồi tưng bừng cho MU nhưng chán mình thua cá cược
nguoivohinh
10-03-2007, 09:11 AM
trận này xem mà đau tim=))
Nani và Tevez đá hay hơn nhiều so với cái trận khác ,
trận này carrick đá hay nhất trận :mushirt: :tangbanh:
hogiay
10-03-2007, 09:17 AM
Roma lại ôm hận tại Old Trafford:devil:
waney_rooney
10-03-2007, 09:28 AM
Trận này nói chung các tân binh của MU đã thể hiện được khá nhìu
NANI đá có vẻ hay hơn nhưng hơi ít kjnh nghiệm
TEVEZ đá xông xáo nhiệt tình
còn ANDERSON vào khoảng 10' cuối trận cũng dê hay phết
ny_ny
10-03-2007, 09:35 AM
Hehe chiến thắng 1-0 tiếp
Hôm qua tiếc quả của R10 vọt xa thế
B&TheBeatles
10-03-2007, 09:36 AM
Một số phân tích về trận đấu đêm qua:
MU chơi với nhiều thay đổi, nhưng thay đổi tích cực nhất là sự có mặt của Nani.
Anh này chơi khá hay, vẫn đang thiếu kinh nghiệm và có nhiều đường chuyền hỏng làm đối phương có cơ hội, tuy nhiên Nani kô còn đá rườm rà nữa, trái lại anh chủ động chơi nhanh phối hợp nhanh với đồng đội kô giữ bóng quá nhiều, và thỉnh thoảng khi đối phương mất tập trung, Nani có những pha xử lí qua người rất điệu nghệ, và 1 điểm đáng chú ý, anh này chuyền bóng khá tôt bằng cả 2 chân, má ngoài cũng như má trong (điển hình là 2 đường chuyền tạo cơ hội cho R7 và R10 ở hiệp 1), theo em AF nên sử dụng anh này thay cho Giggs thường xuyên.
Về thế trận, MU chơi đột biến hơn, kô còn những pha chuyền qua lại giữa các tiền vệ theo trục ngang( 1 điều khiến MU chơi bị đều chân, kô có điểm nhấn trong các trận đấu trước), thay vào đó hàng công tích cực di chuyển để tạo khoảng trống và đón những đường chuyền xẻ nách, phải khen ngợi M.C, anh này kô còn rụt rè chỉ đẩy bóng qua lại cho Paul mà thường xuyên chuyền vào trong chuẩn xác. Những đường chuyền của M.C giúp tiền đạo dễ xử lí hơn so với của Paul( chỉ chăm chăm chuyền bổng).
Hậu vệ chơi tốt( trừ Oshea chỉ ở mức tạm được), bọc lót và đánh chặn hiệu quả.
Cũng phải nói AS chơi rườm rà, họ phối hợp quá nhiều ở trước khung thành làm mất đi sự đột biến, tính bất ngờ( có thể do ko có tiền đạo cắm ở trong).
Về R7, tuy ko bùng nổ dữ dội nhưng anh luôn xử lí tinh tế khiến đối phương luôn bị thu hút và phải đề cao cảnh giác.
Một trận đấu đáng xem kể từ đầu mùa, hi vọng MU sẽ phát huy và cải thiện lối chơi tấn công của mình.
chúc mừng MU.
Dim_Nothing
10-03-2007, 09:40 AM
Hôm qua R07 đá xông xáo quá
Mu thắng 1-0, ko cách biệt nhưng trận đấu đêm qua cũng đã bù lại đc cho n~ lo sợ từ trận đấu trước về phong độ các cầu thủ
Hehe lần đầu đi cá cược thắng cả, hên ^^
JAY_FANTASY_1989
10-03-2007, 09:53 AM
Thực sự thì hôm qua là trận đấ mà hàng công MU đá biến hóa nhất từ đầu mùa tới giờ,Nani đã hòa nhập nhanh đến không ngờ,R7 đá quá hay,R10 chưa tìm lại phong độ nhưng đã có bàn thắng,trận này hàng thủ MU đá quá dở ngoại trừ cặp Rio-Vida vẫn chắc chắn như ngay nào thì 2 hậu vệ biên đá quá dở,tiêu biểu là O'Shea (bây giờ mới nhớ chú Brown :)))
Tầm quan trọng của Carick trong tuyến giữa của Mu bây giờ đã hơn S18,SAF nên đổi mới bộ đô tvtt là vừa
stillo
10-03-2007, 10:48 AM
MU trận hôm qua đã chơi tốt hơn mấy trận trước. Đá hấp dẫn hơn và tạo được khá nhiều pha bóng nguy hiểm. Tuy nhiên Roma cũng chơi rất hay, phải may mắn lắm MU mới không bị gỡ hòa. Ở những pha bóng cuối cùng, các cầu thủ làm cho cổ động viên thót tim liên tục khi Roma tấn công ở 2 cánh, nhất là vị trí của O'shea.
Fergie đã đúng khi để Giggs ở ngoài và thay vào đó là Nani. Thực ra mình không hy vọng nhiều lắm vào cầu thủ này, nhưng anh đã làm được hơn những gì mà cổ động viên hâm mộ mong đợi. Chỉ có một vị trí là Saha, đáng lẽ ra Fergie nên để Tevez đá ngay từ đầu thì hay hơn, nhìn Saha xoay sở khó khăn trước hàng thủ của Roma là thấy nản rồi.
Nhưng nói tóm lại, trận hôm qua là trận đá hay nhất của MU trong vòng 4 trận trở lại đây. Một trận hay tới phút cuối và rất đáng xem và cho dù kết quả là 1-0, nhưng thật sự hài lòng về họ.
unique_man
10-03-2007, 10:54 AM
Saha chỉ phát huy tác dụng với những hậu vệ khỏe và to cao thôi.Còn những hậu vệ kèm người chặt cần có sự tinh quái của Tevez.Hôm qua Tevez vào sân đã có pha xử lý và dứt điểm rất hay :8:.
Với 3 tiền đạo SAF sẽ xoay vòng hợp lý vừa giữ đc sự ổn định lại đảm bảo thể lực cho họ.
westlife_manutd
10-03-2007, 10:56 AM
lại là 1-0 nhưng không sao vì đó là 1 chiến thắng!
chẳng phải từ đầu mùa chúng ta liên tiếp các trận thắng hay sao
Bravo
SuperRooNey091
10-03-2007, 11:15 AM
Mặc dù dạo này toàn thắng 1-0 nhưng với tín hiệu vui là Ronaldo-Rooney đều đã ghi bàn trở lại.:tangbanh:
Ngày trở về của Mu đích thực ko còn xa nữa đâu!:manucheer
phiama
10-03-2007, 11:29 AM
tui cũng thấy trận này MU ko có wa nhiều cơ hội nhưng lối chới hay hơn máy trận trước.
School hôm wa gần như chẳng thể hiện được j, 1 mình MC chiến đấu.
Oshea đá hơi bị gà, hay đứng sai vị trí thì thôi còn bị TV Roma wa người đơn giản.
Nani đá cũng hay, nhưng mấy quả mất bóng nguy hiểm wa
El Nino0.5
10-03-2007, 11:44 AM
Tiếp tục chuỗi trận thắng 1-0.Totti cũng chỉ vậy thôi,nói trước nbước ko qua mà....hahhahaha
Madam
10-03-2007, 12:10 PM
2 đội chơi khá cống hiến. Được cái MU ít chuyền hỏng hơn, ít mất bóng "vô duyên" hơn. Có lẽ Giss nên ngồi dự bị nhiều hơn
luckydragon
10-03-2007, 12:23 PM
uhm trận này Nani đá tự tin hơn mấy trận trc !!! cố lên chàng trai trẻ ^^
quangtrung
10-03-2007, 12:39 PM
Vẫn là tỉ số 1 - 0 nhưng hôm qua MU có 1 bộ mặt khác hẳn. Hàng tiền đạo chạy chỗ nhiều nên cơ hội được tạo ra là đáng kể. hàng tiền vệ và hậu vệ thi đấu rất tốt. Tất nhiên hôm qua khung thành MU cũng vẫn bi đe dọa nhiều nhưng đó là do Roma đá cũng rất hăng. Có thể nói theo cảm tính là trận hôm qua mình hài lòng nhất trong số những trận MU đã đá ở mùa này.
Có 2 khoảnh khắc đáng nhớ. 1 sau khi ghi bàn rất đẹp R10 chạy ra ăn mừng rồi tự nhiên cá mạnh vào khoảng không làm mình tưởng bàn thắng bị từ chối. 2 tình huống Ronaldo bị mấy cái củ trỏ " vô tình) dính vào ngược, vai, và mặt sau tình huống đó máu đã đổ và mình cứ ám ảnh bởi nó. Ở Ý ( xin lỗi các fan Ý) mình chỉ có thể cảm tình với AS Roma và Inter vì lối đá ít tiểu sảo và tính ít tính toán nhất, vậy mà 1 trong 2 đội bóng đó vẫn để lại ấn tượng về 1 nền bóng đá bạo lực. tất nhiên trong bóng đá thì mình không thể có sự hoàn hảo. mong rằng những ấn tượng này sẽ sớm mất đi.
MU lại thắng mặc dù những tiếng xì xào ngày càng nhiều về 1 lối đá thực dụng đang hình thành. Hãy tạm quên đi PL và nhớ đây lả CL. mà ở CL những trận đấy như thế này rất rất cần.
The_Phoenix
10-03-2007, 12:41 PM
MU thắng xứng đáng:manucheer ...một trận đầu rất hay cho cả hai đội:mushirt:
moonlight0324
10-03-2007, 02:00 PM
Sir Alex kô dám mạo hiểm để Pique đá DR, nhưng dù sao thì tiền đạo cũng như tiền vệ Roma lại đá quá dở. Kô hiểu sao Giggs lại lấy băng từ tay Rio nhỉ, mình thấy Rio đội trưởng chững chạc ra phết. Mu vẫn thẳng tiến, từ từ mà tiến, Ro7 kô biết khâu mấy mũi nữa, kô trách cầu thủ Roma được vì đó là pha vô tình.
takura
10-03-2007, 02:02 PM
MU lại tiếp tục với chuỗi trận thắng 1-0 :( tính ra thì MU cũng đã có khá nhiều cơ hội mà rõ nét nhất là cú sút vọt xà ngang của Rooney bắt nguồn từ pha tạt bóng kĩ thuật của Nani. AS Rome cũng có một số những cơ hội nếu ko có một chút mya mắn thì có thể cục diện trận đấu đã khác hẳn, nhưng những tình huống như thế là ko đáng kể. Có thể nói trận này MU chơi khá tốt ở hàng hậu vệ và tiền vệ khi đã ngăn chặn hầu hết các pha lên bóng nguy hiểm và những pha phối hợp của tiền đạo đội khách. Nếu hàng tiền đạo sắc sảo hơn và có nhiều những pha bật tường hơn thì tỉ số có lẽ sẽ cách biệt hơn.
Nhưng bóng đá là như thế, không có gì có thể đoán trước được. 1-0 là một kết quả đủ để MU có được 3 điểm, để AS Roma không quá đau buồn khi không trả thù được nỗi nhục nhã khi để thua MU 7-1 ở loạt trận lượt về tứ kết C1 năm ngoái.
6 điểm sau 2 trận đấu là một kết quả không tồi nếu như không tính đến hiệu xuất ghi bàn của ccá cầu thủ. Phải thừa nhận rằng, hàng tiền đạo đắt giá của MU gặp vấn đề rất lớn trong khâu ghi bàn khi mà ở PL MU chỉ mới ghi được 7 bàn thắng sau 8 vòng đấu. Với kết quả này thì MU chỉ đứng trên tân binh Derby County về số bàn thắng. Còn ở cup C1, MU tuy dành 6 điểm sau 2 trận đấu nhưng số bàn thắng ghi được cũng chỉ là con số 2. Với một đội bóng mang đậm chất tấn công đẹp mắt MU thì những thong số trên rõ ràng quá trái ngược. Và có vẻ như ngài Alex Ferguson của chúng ta vẫn chưa tìm thấy được vấn đề thiếu sót trong hàng tiền đạo để có những khắc phục hiệu quả.
Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn tin tưởng vào khả năng của MU. Có lẽ những gì mà chúng ta đã thấy chỉ là những màn khởi động, MU sẽ bắt kịp với nhịp độ và trở lại như một con quỷ khát máu, có thể vùi dập bất cứ đối thủ nào ngán chân. Chúng ta cứ chờ xem!
quangtrung
10-03-2007, 02:54 PM
Sir Alex kô dám mạo hiểm để Pique đá DR, nhưng dù sao thì tiền đạo cũng như tiền vệ Roma lại đá quá dở. Kô hiểu sao Giggs lại lấy băng từ tay Rio nhỉ, mình thấy Rio đội trưởng chững chạc ra phết. Mu vẫn thẳng tiến, từ từ mà tiến, Ro7 kô biết khâu mấy mũi nữa, kô trách cầu thủ Roma được vì đó là pha vô tình.
R7 phải khâu 4 mũi. Mình thì không nghĩ đây là pha bóng vô tình khi coi kỹ lại mấy lần thì thấy củ trỏ thúc vào ngực, vai và mặt. tất nhiên nói ở đây cũng chỉ là bình luận thôi vì dù sao các tình huống trên sân cũng rất khác so với những gì chúng ta ngồi cảm nhận.
my_a_ann
10-03-2007, 03:14 PM
1.Hôm qua xem thì thấy Nani đi bóng = lòng trong rất khéo, sao lại cứ đú đảo bóng rồi qua người bằng mà ngoài như R7 làm gì cho phiền??? Giggs thì dù chỉ chơi 15 phút mà chạy nhanh như người khác đi bộ ý, buồn !!!
2.Rõ ràng Carrick hiệu quả hơn ở khu trung tuyến: thủ thì có mình anh lo, Paul chả thấy tăm tích đâu?? Cuối trận khi Paul đuối thì Carrick đá cao hơn Paul, và từ đường chuyền của Carrick, Nani mới bơm cho Rooney ghi bàn, Carrick phân phối bóng cho người ở trên cũng hợp lí, dễ nhận và xử lí tiếp hơn là Scholes.
3.R10 chưa có phong độ tốt nhất và trước khi ghi bàn thì có dấu hiệu sốt ruột, chuyền bóng ko hợp lí, hi vọng trận sau sẽ bùng nổ!!!
Giuly_Rooney_08
10-03-2007, 03:27 PM
Wayne Rooney chính là người đã chấm dứt hi vọng về một cuộc phục thù của Roma trên sân Old Trafford với pha ghi bàn duy nhất của trận đấu nhưng tiền đạo của United cho rằng những người Italia xứng đáng với 1 điểm.
Rooney chính là tác giả bàn mở tỉ số cho Quỷ Đỏ vào phút 70. Nhưng United đã giữ được cách biệt cho dù phải thi đấu với 10 người sau khi Ronaldo phải rời sân vì một vết thương ở đầu và Sir Alex đã sử dụng hết quyền thay người. Totti và Esposito đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn để ghi bàn đem về điểm số quý giá cho Giallorossi.
"Roma đã chơi khá tốt", Wayne nói trên Sky Italia. "Chúng tôi biết trận đấu này sẽ khó khăn hơn trước. Một trận hòa có thể là kết quả công bằng bởi họ đã có rất nhiều cơ hội tốt".
Cú dứt điểm sau pha kiến tạo của Nani là hết sức hoàn hảo khi bóng đi vào phía trong cột dọc trước sự bất lực của thủ thành Roma. Bàn thắng này chính là lần nổ súng đầu tiên của Rooney trong mùa giải. "Tôi phải thực hiện nó một cách dễ dàng nhất có thể", anh nói. "Tôi thấy hậu vệ Roma băng ngang qua và phải sút vào góc xa để bóng vượt qua anh ta và thủ môn".
"Tôi đã 3 lần thi đấu với Roma và ghi được 3 bàn, điều đó làm tôi hài lòng. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng Roma cũng vậy và một trận hòa là hợp lý. Thật may mắn là chúng tôi đã chiến thắng".
http://www.manutd.com/default.sps?pagegid={B4CEE8FA-9A47-47BC-B069-3F7A2F35DB70}&newsid=475963
Red_Devils_1999
10-03-2007, 03:30 PM
Trận này mình ko coi tiếc wa' chỉ coi lại tin thể thao
Ủa Ro7 bị sao mà thấy đấu chảy máu zay ?:-??
( Giggs và Scholes đã ko còn phong độ đình cao nữa :-?? )
piusaco
10-03-2007, 03:40 PM
mu số 1
nani đá khá quá
cứ như vậy là có người thay gigs rồi
ming anderson cũng nhanh chóng như vậy
Giuly_Rooney_08
10-03-2007, 03:55 PM
mu số 1
nani đá khá quá
cứ như vậy là có người thay gigs rồi
ming anderson cũng nhanh chóng như vậy
tạm thời đang đứng đầu bảng đấu cho đến lượt trận sau thôi ;))
Nani chơi tương đối tốt nhưng vẫn ko thoát ra được sự bế tắc chung của cả đội trong phần lớn thời gian
The Panda
10-03-2007, 04:07 PM
hic hic, anh R7 bị ku nào của Roma chơi cho rách cả mặt máu me bê bết :(( tội anh R7 wá
Red_Devils_1999
10-03-2007, 04:55 PM
hic hic, anh R7 bị ku nào của Roma chơi cho rách cả mặt máu me bê bết :(( tội anh R7 wá
Sau khi mình đọc tin tức thì mới biết Cris Ronaldo phải vào viện để khâu 4 mũi ở lông **** ngay sau khi trận đấu kết thúc. Vết thương này là kết quả của pha va chạm giữa Ronaldo và Mirko Vucinic bên phía Roma.
Hic Hic Hic
fan-mu
10-03-2007, 05:08 PM
Hình như mấy phút , MU chơi có 10 người àh , em để ý sau khi bị chảy máu bác R7 nghỉ khỏe lun , đâu có đá nữa.
stillo
10-03-2007, 05:13 PM
Hình như mấy phút , MU chơi có 10 người àh , em để ý sau khi bị chảy máu bác R7 nghỉ khỏe lun , đâu có đá nữa.
Có chứ em, vẫn đá đến phút cuối cùng mà ^^
MrKinny
10-03-2007, 05:17 PM
MU lại tiếp tục với chuỗi trận thắng 1-0 :( tính ra thì MU cũng đã có khá nhiều cơ hội mà rõ nét nhất là cú sút vọt xà ngang của Rooney bắt nguồn từ pha tạt bóng kĩ thuật của Nani. AS Rome cũng có một số những cơ hội nếu ko có một chút mya mắn thì có thể cục diện trận đấu đã khác hẳn, nhưng những tình huống như thế là ko đáng kể. Có thể nói trận này MU chơi khá tốt ở hàng hậu vệ và tiền vệ khi đã ngăn chặn hầu hết các pha lên bóng nguy hiểm và những pha phối hợp của tiền đạo đội khách. Nếu hàng tiền đạo sắc sảo hơn và có nhiều những pha bật tường hơn thì tỉ số có lẽ sẽ cách biệt hơn.
Nhưng bóng đá là như thế, không có gì có thể đoán trước được. 1-0 là một kết quả đủ để MU có được 3 điểm, để AS Roma không quá đau buồn khi không trả thù được nỗi nhục nhã khi để thua MU 7-1 ở loạt trận lượt về tứ kết C1 năm ngoái.
6 điểm sau 2 trận đấu là một kết quả không tồi nếu như không tính đến hiệu xuất ghi bàn của ccá cầu thủ. Phải thừa nhận rằng, hàng tiền đạo đắt giá của MU gặp vấn đề rất lớn trong khâu ghi bàn khi mà ở PL MU chỉ mới ghi được 7 bàn thắng sau 8 vòng đấu. Với kết quả này thì MU chỉ đứng trên tân binh Derby County về số bàn thắng. Còn ở cup C1, MU tuy dành 6 điểm sau 2 trận đấu nhưng số bàn thắng ghi được cũng chỉ là con số 2. Với một đội bóng mang đậm chất tấn công đẹp mắt MU thì những thong số trên rõ ràng quá trái ngược. Và có vẻ như ngài Alex Ferguson của chúng ta vẫn chưa tìm thấy được vấn đề thiếu sót trong hàng tiền đạo để có những khắc phục hiệu quả.
Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn tin tưởng vào khả năng của MU. Có lẽ những gì mà chúng ta đã thấy chỉ là những màn khởi động, MU sẽ bắt kịp với nhịp độ và trở lại như một con quỷ khát máu, có thể vùi dập bất cứ đối thủ nào ngán chân. Chúng ta cứ chờ xem!
MU chỉ đứng trên Derby về số bàn thắng nhưng cùng với Liv là 2 đội bóng duy nhất chỉ mới lọt lưới 2 quả thôi đấy và đã 7 trận gần đây ( nếu tính PL thì 5 trận ;)) ) ko đội bóng nào xuyên thủng nổi hàng thủ MU :)). Mình thì nghĩ vấn đề là do Sir Alex muốn vậy - AFS muốn tạo một cái gì đó khác biệt cho lối chơi của MU khi MU đã bị dòm ngó quá nhiều sau mùa trước đá thăng hoa với lối tấn công quyến rũ mang nét tổng lực ;;) . Có điều khi thực hiện thì có sự trục trặc lắm vì lối đá mới quá xa lạ với cầu thủ MU nên thường dẫn đến sự ko hiểu ý , bế tắc.
Trận đấu đêm qua với Roma MU đã trở lại với lối đá tốc độ nơi cánh quen thuộc thì MU đá nhuyễn hơn những trận trước nhiều :mushirt:. Với đối thủ như Roma còn thể hiện được dấu ấn của lối chơi thì chắc chắn gặp những đội làng nhàng PL thì chắc ko có vấn đề gì khi MU triển khai lối đá ;;) - cái chính là SAF sẽ đưa ra quyết định lựa chọn lối đá nào trong thời gian tới , trở lại là mình hay tiếp tục thử nghiệm :-?? :-??
Từ Nguyên Trực
10-03-2007, 05:28 PM
Có chứ em, vẫn đá đến phút cuối cùng mà ^^
Hình như không anh à, R7 nằm ngoài sân luôn sau khi bị chảy máu...:((
avex_roo
10-03-2007, 07:55 PM
Hehe thế là hết ai chê R8 dc nữa rùi heng,mới hồi phục đã cho AS nếm mùi chiến bại rùi,sướng!
lại 1-0 ko biết đến bao giờ mới xóa được cái dớp này,triển khai tấn công thì lúng túng,khả năng dứt điểm thì quá kém,may mắn là hai chữ cho lối chơi của MU hiện nay,tôi cũng ko còn thấy MU của ngày xưa đâu,thà yêu kiều anh còn hơn.
kien88
10-03-2007, 08:47 PM
Nếu mà mất ronaldo trong những trận tới thì thật là hơi đắt. Nhưng dù sao cũng chỉ bảo cho roma biết được rằng: họ chưa bao giờ cùng đẳng cấp...
SuperRooNey091
10-03-2007, 10:16 PM
Cùng lắm là mất trận tới đây thôi,ko ngoại trừ khả năng Vucinic(kẻ húc cùi trỏ Ro7) chính là người đã van xin Ro7 trận lượt về tứ kết CL năm ngoái:mushirt:
nnp723
10-03-2007, 10:21 PM
MU chắc đang gây sự chú ý cho Mourinho hay sao nên cứ 1-0 thẳng tiến. Có thể Mourinho thấy thích thú cũng không chừng.
_BaLaBum_
10-03-2007, 10:26 PM
Có chứ em, vẫn đá đến phút cuối cùng mà ^^
đâu có đâu anh; em thấy mất dạng luôn đó; chắc đi khâu mà; 4 mũi chứ chả chơi
fatboy9x
10-03-2007, 11:06 PM
nani đá hay thế này giggs sẽ không có cơ hội thi đấu tại CL nữa. và thực tế là những pha xử lý của giggs khi vào sân vẫn rất thiếu cảm giác.
rooney thi đấu ko thật sự đúng với phong độ nhưng chỉ cần một pha bóng xuất thần (sau đó là 2 pha xử lý khá vô duyên!), anh đã giúp MU hạ gục Roma!
hàng phòng ngự thi đấu khá tốt, nhưng lỗ hổng giữa cặp trung vệ và hậu vệ cánh vẫn cần khắc phục.
scholes dường như vẫn thích truyền ngang hơn là phất bống lên phía trên;carrick thi đấu nỗ lực,trực tiếp tham gia vào pha bóng dẫn tới bàn thắng.
ấn tượng vào sân từ tevez và anderson là rất rõ ràng. cả hai đều có những pha đi bóng đậm chất latin. tiếc cho tevez khi anh sút quá mạnh. anderson trông kiểu đi bóng rất giống với ronaldinho!
"cu sắt" hơi thiếu tự tin nhưng ko có sai sót nào quá lớn.
R7 là đáng thương nhất, bị vucinic chơi xấu. kể ra R7 cũg ko cần phải quá cố gắng trong pha bóng đó.
damanqua
10-03-2007, 11:20 PM
@ Ronaldo rách mi mắt có tẹo, khâu có mỗi 4 mũi nho nhỏ thì có j mà lo, khâu xong là đá ngay đc ấy mà. Anh em yên tâm đi!
roy_keane_239
10-04-2007, 10:20 AM
trận này mới thấy Anderson có tý hồn đấy
Tevez cũng khá ...nhưng ít thời gian t hể hiện quá
hơn nữa.....Paul nên rời sân = Anderson biết đâu lại ...:D
luckydragon
10-04-2007, 10:23 AM
chưa đâu MU bây h cần Paul hơn bao h hết Anderson chưa đạt tầm của Paul đâu!
westlife_manutd
10-04-2007, 11:28 AM
chưa đâu MU bây h cần Paul hơn bao h hết Anderson chưa đạt tầm của Paul đâu!
ĐÚNG ĐÓ! Ok man
sao mà so với Paul đc ấy chứ :devil: :devil:
Mu cần những con người có thể sáng chói bất kì lúc nào!
1 chiến thắng dù chỉ 1-0 nhưng đầy ý nghĩa , trong hoàn cảnh AS ROMA đã chơi 1 trận quả cảm với 100% sức lực nhằm trả lai món nợ đã vay nửa năm trước .
Thực tế thì , MU đã chơi thanh thoát hơn rất nhiều so với những trận đấu trước ở cả giải ngoại hạng và C1 , ASROMA dù rất hưng phấn và đá rất máu thì cũng chỉ chơi ngang ngửa và gây sức ép lên phía MU trong khoảng 15' đầu tiên , kể từ sau đó MU đã dồn lên và đẩy ROMA lùi về phần sân nhà và nắm giữ hoàn toàn cục diện trận đấu .
Cuối trận , sau tình huống RONALDO bị Vucinic đánh cùi trỏ , chảy máu mi mắt và MU Chỉ con chơi với 10 người , ROMA mới liên tục tạo đc những tình huống áp sát khung thành (khi O'Shea ko có đc sự hỗ trợ của RONALDO ), nhưng chỉ có cú sút của Esopito là thực sự nguy hiểm .
Tóm lại , dù chưa đạt phong độ cao nhất nhưng đây là màn trình diễn thuyết phục của các cầu thủ MU trước 1 AS ROMA hừng hực khí thế báo thù !
_BaLaBum_
10-04-2007, 02:03 PM
tui chỉ thấy MU hưng phấn phút cuối; nhưng đưa Giggs dzo là quá dở; MU chậm và bắt đầu thủ; đúng là chán nản
raiso
10-04-2007, 03:27 PM
MU dạo này rùa quá, ăn nhiều quá sợ đau bụng hay sao mà chỉ ăn 1 trái chán ghê.Dạo này Cristiano Ronaldo không còn biểu diễn ở cánh nữa nên cũng buồn ghê chỉ nhìn thấy Scholes phân phối bóng qua lại qua lại:tangbanh: chán ghê
kenngua
10-04-2007, 03:48 PM
1-0 là đủ
Em dồng ý Rio xuat sắc nhất trận
(*-*) Super R@@NEY (*-*)
10-04-2007, 04:24 PM
Trận này ấn tượng nhất là bàn thắng của R10 và cách ăn mừng bàn thắng của R10.->giây phút hưng phấn cực độ khi xem trận đấu.:tangbanh:
Ridiculous_man
10-04-2007, 11:54 PM
trận đấu chứng kiến một Rio vững vàng và đầy trách nhiệm với chiếc băng đội trưởng trên tay!
Một Nani tự thể hiện khả năng của mình. Những pha chuyền bằng chân trái đã bắt đầuhiệu quả và được sử dụng tự tin!
Một Ro10 với những bước chạy tự tin, chắc chắn...pha ghi bàn ko quan sát,quay người sút bóng...Ro10 sẽ vực dậy hàng công MU và truyền lửa vào đội bóng!
Một Ro7 bắt đầu vào guồng, với những pha xử lí thanh thoát hơn rất nhìu. Hay những pha bóng thể hiện sức rướn rất tốt...đang vào form!
Nhìn chung trận này mang lại nhiều tín hiệu lạc quan! Lối đá có lẽ chưa nuột, nhưng manh nha cho một sự trở lại. MU thời gian tới có thể ko mãn nhãn như năm trc, nhưng hiệu quả sẽ hơn bội phần !
chang_trai_kieu_ki
10-05-2007, 08:26 AM
Vẫn là 1-0.Chán MU quá
GunnerZ
10-05-2007, 12:48 PM
từ bao h MU và fan MU tâm niệm " thắng là được , ko quan trọng cách thắng , ko quan trọng cách biệt " nhỉ ?
Hình như ko phải là trước đây !
1 sự thay đổi ? Hay là quay mặt với chính lối đá truyền thống ?
xiaoxiao
10-05-2007, 01:33 PM
từ bao h MU và fan MU tâm niệm " thắng là được , ko quan trọng cách thắng , ko quan trọng cách biệt " nhỉ ?
Hình như ko phải là trước đây !
1 sự thay đổi ? Hay là quay mặt với chính lối đá truyền thống ?
MU vẫn là MU thôi. Vẫn là một lối chơi cống hiến và luôn tiến về phía trước thôi. Đừng có ở đấy mà thừa nước đục thả câu:mushirt:
madscientist
10-05-2007, 08:37 PM
từ bao h MU và fan MU tâm niệm " thắng là được , ko quan trọng cách thắng , ko quan trọng cách biệt " nhỉ ?
Hình như ko phải là trước đây !
1 sự thay đổi ? Hay là quay mặt với chính lối đá truyền thống ?
:14: ack, tui lại phải nói lại câu này nữa òi
con người chứ bộ là thánh hay sao mà ko thay đổi
nước chảy đá mòn mà, trong thời đại hiện nay phải thực dụng mới sống đc
thấy Roma ko, đá ghi bít bao nhiu bàn thắng ở Serie A đó, hem nhớ chính xác, nhưng hình như gấp đôi MU đó
vậy trận gặp Mu thì sao, có thắng nổi MU ko, hay là lại ôm hận ra về
chiến thắng là quan trọng, chỉ cần có 3 điểm để tiếp tục cuộc đua là oke,
"đời có lúc này lúc khác" mà
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.