View Full Version : [PL - 7]MU 2-0 Chelsea: Chiến thắng toàn diện cho ĐKVĐ
damanqua
09-23-2007, 11:55 PM
Lần đầu tiên Mu ra quân với cặp tiền đạo ưa thích của SAF: Tevez - Ro10. Ở giữa sân thì cặp tiền vệ có thiên hướng tấn công Carrick và Scholes sẽ đối đầu với 3 tiền vệ phòng ngự của Chelsea: Essien, Mikel, Makelele.
Những phút đầu tiên Chelsea cho thấy lối chơi đã khác khi ko có Mou, thoáng hơn rất nhiều. Thế trận của 2 đội những phút đầu tiên là rất cởi mở và tốc độ. Các cầu thủ MU đá rất tự tin và MU cũng đã có những cơ hội, tiếc là mới chỉ dừng ở những (rất nhiều) cú sút xa.
Phút 30 Giggs có cơ hội ngon nhất kể từ đầu trận. Sau khi Cech lỡ trớn thì mình Giggs với khung thành bỏ trống nhưng đã cú chạm bóng hơi thiếu nhạy của anh đã đưa bóng vọt xà :(
Phút 33: Mikel kê chân ăn thẻ đỏ, có vẻ như hơi nặng tay 1 tí nhưng TT trận này nổi tiếng rắn tay mà :)). Lợi thế cho MU.
Sau thẻ đỏ của Mikel thì các cầu thủ Chelsea chủ động chơi lùi sâu. Tạo điều kiện cho Mu có thêm nhiều bóng và cũng .... nhiều cú dứt điểm hơn.
Phút 39: Vidic có pha lên tham gia tấn công nguy hiểm, từ cú sút phạt của Giggs Vidic đón đúng điểm rơi đánh đầu nhưng Cech đã ôm gọn.
Phút 47, Giggs có pha vẩy má ngoài trân trái từ bên cánh.... phải rất đẳng cấp, và TEVEZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. Tevez có pha băng vào cắt mặt nhanh hơn Cech 1 nhịp, đánh đầu tung lưới Chelsea!!!! Tevez đã tỏa sáng đúng lúc. Giggs vẫn hào hoa như ngày nào :X. MU dẫn trc 1-0!!!!
Ngay sau đấy trọng tài thổi còi kết thúc 45p hiệp 1.
Hiệp 1 nhìn chung ngay cả trc khi Mikel bị đuổi thì Mu vẫn là đội tấn công nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn. Chelsea tuy đã (bắt buộc) quay về với lối chơi phòng ngự phản công nhưng rõ ràng phòng ngự lỏng lẻo, phản công chậm chạp thiếu nét. 1-0 cho Mu là điều dễ hiểu. Nếu cứ thế Mu còn có thể nâng tỉ số trong hiệp 2. Ngoài ra có 1 điều đáng lưu ý là Tevez với Ro10 mới chỉ có 1 pha phối hợp duy nhất, tiếc là Ro10 đã ko dứt điểm thành công khi cú sút của anh đập ng hậu vệ đối phương.
Hiệp 2 Mu vẫn là đội chủ động tấn công hơn nhưng ko vội vã vì trc 1 Chelsea co cụm 8 cầu thủ trc khung thành, chỉ để 1 mình Sheva bơ vơ ở trên và lại đang là đội dẫn tỉ số. Lối chơi của Chelsea quá mù mịt, liệu có phải do đấu pháp của Grant kém hay là các cầu thủ Chelsea xuống tinh thần??
Phút 57: Tevez lần đầu tiên thực hiện pha đá phạt trực tiếp cho MU nhưng tiếc là bóng đi vọt xà.
Phút 58 Carrick có pha chuyền bóng thông minh vượt qua hàng phòng ngự dày đặc của Chelsea cho Giggs thoải mái bắt vô lê nhưng bóng lại lên khán đài:(
Phút 59: Sheva đc thay ra bằng Kalou, trên khán đài Abramovic vỗ tay:mushirt:
Phút 60: Ro10 bị phạt thẻ vàng.
Thế trận hiệp 2 hoàn toàn theo kiểu 1 chiều. Những pha tấn công ít ỏi của Chelsea đều bị chặn đứng ngay từ xa.
Phút 69: SWP vào thay cho Malouda.( Malouda là đệ tử trung thành của MOU trong khi SWP thường bị hắt hủi trên ghế dự bị ;)) )
Phút 70 sau khi Ro10 bị đau, Rio đã chủ động đưa bóng ra ngoài đường biên nhưng sau đấy các cầu thủ Chelsea thản nhiên ko trả bóng, hành động này đc khán giả trên sân ồ lên chế giễu, thật là xấu hổ.
Phút 74: Ro7 đi bóng tốc độ thì bị J.Cole hùng hổ đạp từ sau thẳng vào chân trụ. Chỉ là 1 chiếc thẻ vàng :-?? có lẽ trọng tài ko muốn Chelsea ức chế đến nỗi tự sút vào lưới nhà mất cũng có thể ông ta muốn giữ cho trận đấu ko bị vỡ ra 1 cách tiêu cực.
Ngay sau đấy thì Grant phải vội vàng rút J.Cole ra thay bằng Pizzaro. J.Cole cúi gầm mặt trc sự la ó phản đối của khán giả xung quanh. Có lẽ các cầu thủ Chelsea quá yêu MOU nên đang làm mọi ng nhớ lại những j đặc biệt nhất của MOU.
Phút 80 Saha đc vào thay cho Tevez.
Phút 81: Brown nhận thẻ vàng.
Phút 83: đến lượt đội trưởng Chelsea nhận thẻ vàng do phạm lối với Ro10.
Phút 89: Ben Haim phạm lỗi với Saha trong vòng cấm. Penalty cho MU. Saha là ng thực hiện cú sút này. Và anh đã thành công. 2-0 cho Mu!!!!
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 cho quỷ đỏ. Một chiến thắng nhẹ nhàng của MU trc đại kình địch Chelsea.
Madam
09-23-2007, 11:57 PM
trận thắng xứng đáng và hợp lý
Trận đấu hơi chán nhưng 3 điểm trước Chel là wá tốt rồi ^^
keano16
09-23-2007, 11:59 PM
hoooooooooooooooooooo
quá tuyệt
trận đấu này sẽ đánh dấu sự trở lại hoàn toàn của MU
chỉ hơi buồn vì R7 và R10 ko ghi bàn
còn tevez thì mình đặt hơi ít
cuongtrangvip2810
09-24-2007, 12:00 AM
Ko có Mourinho thắng ko vui nhiều, hì hì. Mu cố lên nhé, cái C1 mới thích. Đáng nhẽ để R10 sút pennalty R10 đã có bàn nào đâu
Guardian
09-24-2007, 12:01 AM
:14: chán .. tiền của em ..
lẽ ra em phải gọi điện cho Saha từ trc ... ;))
MU MUM MUMUMUMUMUMMU quá đẹp rồi ! chelsea không có mâudinho thi cha lam gi cả ...hị hị hị ! Bác Wes đá hay ghê
Chip_Pro
09-24-2007, 12:01 AM
Sao không cho C.Ronaldo sút Penalty nhỉ?
khanh314_20_11
09-24-2007, 12:01 AM
Chiến thắng khá nhẹ nhàng .... vẫn còn 1 số cơ bỏ lỡ 1 cánh đáng tiếc ....
KimJTL
09-24-2007, 12:02 AM
sao ko win 1-0 đi, kéo dài trận 1-0 cho tụi fan Ars nó chĩa mõm vào =))...tức bác Saha wá...fá tỉ số 1-0...ngủ ngon mọi người ơi...BD vô địch..MU vô địch
thanhlt
09-24-2007, 12:04 AM
nhìn khách wan thì trận thắng này cũng có 1 phần đóng góp of trọng tài. nhg nói chung mu đã thắng = chính bản lĩnh of mình.
trận nỳa MU đá hay thật.Cũng fải nói là Chelsea hơi đen khi mất Mikel.DÙ sao cũng là thắng:DMU vô địch rồi
JAY_FANTASY_1989
09-24-2007, 12:05 AM
Hợp lí đó, nhưng thắng ko đẹp đá thiếu lửa quá.Chiến thắng là xứng đáng nhưng lẽ ra ko có chiếc thẻ đỏ của Obi thì trận đấu sẽ rất hay.Nhưng đây là 1 cột mốc quan trọng cho 2 đội,thất buốn khi thiếu Mou,nếu có Mou thì đây là trận đấu giàu cảm xúc.Dù sao Tevez đã có bàn thắng và chúng ta hy vọng anh ấy sẽ hòa nhập nhanh vào lối chơi của MU.
J4ever
09-24-2007, 12:06 AM
Nhớ bác Mou quá, nếu bác ý còn tại thế .. í lộn.. tại vị thì Chelsea có chơi với 10 người cũng không đến nỗi thê thảm nhường này.
damanqua
09-24-2007, 12:07 AM
Trận này MU đạt đc tất cả những j cần, 1 chiến thắng, bàn thắng lớn hơn 1, ko để thủng lưới bàn nào, các cầu thủ ko ai bị thương, thẻ đỏ, Tevez nổ súng. Trong khi Chelsea mất hết, tinh thần, tỉ số, thẻ phạt, lối chơi, mất cả điểm fair trong lòng khán giả khi mà có quá nhiều pha phạm lỗi và ứng xử rất kém.
ny_ny
09-24-2007, 12:07 AM
Hoan hô Mu thắng rùi!
Tuy pha penalty cũng ko phù hợp lắm nhưng win là vui rùi
Hôm nay iu Tevez quá!
SuperRooNey091
09-24-2007, 12:07 AM
Cái ông Grant thể hiện rõ trình độ gà,thay người cho nó có chứ chẳng mang lại hiệu quả gì:33:
Trận này cả hàng thủ chơi tốt nên Van Der Sar chẳng phải làm việc mấy,hàng công chơi bt:welcome:
J4ever
09-24-2007, 12:08 AM
Xem 20' cuối cứ sợ VDS ngủ gật lại để thủng lưới oan =))
Yutzpracachia
09-24-2007, 12:10 AM
VTC1 bình luận sau trận đấu ... 1 BLV nói nhầm " Và trận đấu đã kết thúc , tỉ số là 2-0 cho Chelsea" :))
Trận này , Brown đá hay nhất =))
Leo.vn
09-24-2007, 12:10 AM
Trọng tài trận này bắt khá rắn.. nhưng không thể nói là MU thắng 1 phần nhờ trọng tài được... Cả trận MU là đội tấn công nhiều hơn cả.. và bàn thắng đẳng cấp của Tevez chỉ là điều sớm muộn thôi. Và pha phạm lỗi ngớ ngẩn của hậu vệ còn non kinh nghiệm Ben haim đã giúp MU có được trận thắng 2-0 trước Chelsea (nếu nhớ không nhầm thì Chelsea chưa bị thua trận nào với cách biết tới 2 bàn trắng...) . Tuyệt vời.....
unique_man
09-24-2007, 12:11 AM
Tuyệt vời.Tevez đã có bàn thắng đầu tiên giải tỏa tâm lý.Trận thắng 2-0 đầu tiên đặc biệt hơn là với Chelsea. Trận này ấn tượng Carrick với các đường chuyền dài.
J4ever
09-24-2007, 12:13 AM
Trọng tài trận này bắt khá rắn.. nhưng không thể nói là MU thắng 1 phần nhờ trọng tài được... Cả trận MU là đội tấn công nhiều hơn cả.. và bàn thắng đẳng cấp của Tevez chỉ là điều sớm muộn thôi. Và pha phạm lỗi ngớ ngẩn của hậu vệ còn non kinh nghiệm Ben haim đã giúp MU có được trận thắng 2-0 trước Chelsea (nếu nhớ không nhầm thì Chelsea chưa bị thua trận nào với cách biết tới 2 bàn trắng...) . Tuyệt vời.....
Trận gặp Aston Villa đóa !!
Nhưng phải công nhận chưa trận nào Chelsea đá bế tắc & bạc nhược thế này. 10 cầu thủ còn lại của Chels chỉ biết xếp hàng trước khung thành phá bóng lên. Không biết MU đang đá với Chelsea hay Reading nữa :33: :33:
SuperRooNey091
09-24-2007, 12:16 AM
Tiếc cho Rooney quả sút đầu trận khi Cech đã phản xạ quá xuất thần
Ben Haim đá như dở hơi mà vẫn được đá suốt 90 phút,ngẫm lại mới thấy hóa ra là...đồng hương của Grant:))
Q_RO7
09-24-2007, 12:21 AM
hehe,win gòy,vui vui :D!!sao quả penalty ko để ro7 đá nhỉ? kiểu này thì ro7 thua ferguson vụ cá ghi được trên 20 bàn rùi,cạo đầu chắc lun!!! :D
Trận này VDS chỉ việc đứng phát bóng thui,ngoài ra ko làm phải làm gì nữa !!!!MU champion
King_EricCantona
09-24-2007, 12:21 AM
Đã xác định tư tưởng trận này Chel phòng thủ rồi mà. Chúng nó khủng hoảng thật rồi, ko biết Van Basten có về Chel ko nhỉ ?
Chết kiểu này thì buồn quá, may mà ko đặt cửa Chel có ******* phản lưới nhà.
moonlight0324
09-24-2007, 12:21 AM
không thấy ông em Rossi vào chê Tevez nhỉ. Carrick đá quá hay trận này. Obi Mikel cám ơn anh vì anh mà Mu có thêm 12 triệu bảng, cám ơn anh hôm nay anh có pha vào bóng kô cần thiêt để đớp cái thẻ đỏ. Theo tôi cái thẻ đó chẳng oan tý nào, 1 pha bóng mang tính triệt hạ. Tiếc cho Ro10 quả đầu đẹp thế mà ko vào:manucheer
xiaoxiao
09-24-2007, 12:24 AM
3 cảm giác khi xem trận này
1: tẻ nhạt
2: vui cho MU
3: thương hại Chelski
chả hiểu sao hôm nay nhìn Sheva trông đến tội
Một trận đấu mong trờ của hàng triệu cổ động viên của hai đội Mu-Chelsea đã diễn ra không như mong đợi.Hai đội vào trận đấu ,trong hiệp một Mu tấn công với quyết tâm cao hơn ,Chelsea nhường phần lớn trời gian kiểm soát bóng tuy nhiên lợi thế cho Mu chỉ khi hiệp một vào những phút cuối cùng, dấn trước với tỷ số 1-0 do công CarlosTevez.Vào hiệp hai do mất người lên Chelsea nhường hẳn thế trận cho Mu,nhưng do dẫn bàn trước do vậy Mu mặc dù kiểm soát thế trận nhưng ko tạo ra cơ hội,phải nói quá buồn tẻ, tưởng chừng tỷ số 1-0 cho đến hết trận đấu thì trung vệ chelsea mắc lỗi và phải chấp nhận bàn thua thứ 2 pen do louis Saha ghi.Tuy thắng trận nhưng ko nói nên được gì bởi nói quá nhạt.nhưng dù sao Mu vẫn ẵm trọn 3 điểm trong tay và bước thêm 1 bậc thay ManCity ,và cũng có lời chia buồn cho tân huấn luyện viên trưởng Chelsea,trong buổi chiều mưa ẳm đạm.Và chúc mừng CarlosTevez đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Mu.
Guardian
09-24-2007, 12:26 AM
hehe,win gòy,vui vui :D!!sao quả penalty ko để ro7 đá nhỉ? kiểu này thì ro7 thua ferguson vụ cá ghi được trên 20 bàn rùi,cạo đầu chắc lun!!! :D
Trận này VDS chỉ việc đứng phát bóng thui,ngoài ra ko làm phải làm gì nữa !!!!MU champion
VDS chỉ phải nhận 1 cú sút trúng khung thành . hơ hơ
the_bull
09-24-2007, 12:29 AM
ông HLV Chelsea trông chán thế như ông quét rác
Trận này tiếc cược ít quá.:manucheer
Red_boyz
09-24-2007, 12:30 AM
Yeah!!! MU thắng toàn diện trận này, tuy nhiên cũng vì Mikel bị đuổi sớm quá.
Chúc mừng MU, đặc biệt chúc mừng TEVEZ với bàn thắng đầu tiên cho MU!!!! Cứ tiếp tục cùng Rooney ghi bàn đều đều nhá. Chúc mừng Saha luôn, 1 pha ngã cực kỳ điệu ghệ :D Anyway, chúc mừng tất cả mọi người.
Trận này Brown và Carrick đá hay nhất. Carrick đã cho những người chỉ trích phong độ mình gần đây phải ngượng bằng cách 1 mình "chơi đẹp" cả Essien và Makelele!
Hàng phòng ngự hôm nay chơi cực tốt, còn Brown thì kinh...10 mấy năm trời tại MU ngoài cái trận đá với Juventus năm 99 thì mới thấy Brown đá hay như hôm nay. Ko ngại pha chạm, chùi bóng cực thông minh, lăn xả hết mình, tuyệt vời!
Không khí trên sân trận này kinh quá, fan MU boo ghê quá làm tụi cầu thủ Chel$ki cóng giò hết luôn. Nhất cái pha MU đá banh ra ngoài sau khi Rooney bị đau, đáng lẽ Chelsea phải trả banh lại cho MU nhưng tụi nó lại cố tình đá tiếp ngay cả khi trọng tài kêu gọi đá trả banh lại. Bẩn thật! :chair: Nguyên cả khán đài ùm vang những tiếng boo ngay khi bất kỳ cầu thủ Chelsea nào có banh...xem đã thật!
The beginning of the end of Chel$ki begin!!!! Ale ale ale :diablo:
Guardian
09-24-2007, 12:30 AM
ông HLV Chelsea trông chán thế như ông quét rác
Trận này tiếc cược ít quá.:manucheer
hơ hơ cái đấy hok quan trọng mà là cái đầu ... chú em ơi !
nhưng nói chung là ông ý đen đủi vì gặp phải MU trong trận đầu cầm quân
chứ hok phải là ông ấy hok có tài
còn có tài hay không nữa thì nên chờ xem sao
Animaniacs
09-24-2007, 12:31 AM
nhìn khách wan thì trận thắng này cũng có 1 phần đóng góp of trọng tài. nhg nói chung mu đã thắng = chính bản lĩnh of mình.
Dĩ nhiên là có phần đóng góp của trọng tài. Nếu không có phần đóng góp đó thì Chelsea đã có 2 thẻ đỏ (1 cho Mikel, một cho J.Cole) và 2 quả phạt đền (1 cho J.Cole, 1 cho Ben Haim).
moonlight0324
09-24-2007, 12:32 AM
tôi không nghĩ trận này buồn chán. Các cầu thủ Chel sau khi mất người + 1 bàn thua đã xuống hẳn tinh thần thấy rõ. Lúc đó CDV CHel mới cang thấy nhớ Mou hơn vì ông ấy là người truyền lại lửa vào cầu thủ
Trận đấu chỉ để lại một khoảnh khắc cảm xúc duy nhất: Pha bay người ghi bàn điệu nghệ của tân binh Carlos Tevez !
Một pha bóng hoàn hảo bắt nguồn từ cú vẩy má ngoài chân trái rất nghệ thuật của Giggsy - người có trận đấu được nhất từ đầu mùa (các trận còn lại đều quá tệ), đến pha di chuyển cắt mặt và dũng cảm bay người đánh đầu, rất nhanh, rất độc và nó thể hiện cho các fan thấy Tevez đang tồn tại !
Có thể nhận ra 1 điều: Chelsea không có Mourinho thì sẽ không còn là...Chelsea, bản sắc của họ quá nhạt nhòa, tầm ảnh hưởng của Jose là quá lớn, và khó có HLV nào có thể thay thế được ông 1 sớm 1 chiều.
Sao có cảm giác thắng Chelsea (một đại kình địch) mà chẳng quá phấn khích gì cả !
Quan trọng là vẫn mong Quỷ Đỏ thực sự trở lại là chính mình hơn...
the_bull
09-24-2007, 12:48 AM
Trần này Chelsea có nhiều yếu tố dẫn đến ngã ngựa và vỡ trận:
Bị đuổi Mike
Thứ 2 vẫn shock sau sự ra đi của Mou cũng như HLV mới chưa thể hòa nhập hoàn toàn với toàn đội
Ko có Lampard và Drogba cũng là 1 lý do mất mát
Nhưng chung quy MU trận này đã tận dụng tối đa các pha chuyền dài
hậu vệ MU hôm nay chuyền dài rất tốt cũng như Carrick đá hay chuyền như hack kekek.Giggsy có thể nói đây là trận hay nhất từ đầu mùa.Trận này Ro7 và Rooney tròn vai.Tevez chơi cũng khá hay và có 1 bàn thắng xứng đáng cho nỗ lực của anh.Chúc mừng MU chiến thắng.:manucheer
Red_boyz
09-24-2007, 12:52 AM
Thiếu 1 cái, trận hôm nay là trận thứ 2 mà Brown chơi hay nhất trong suốt 10 mấy năm sự nghiệp của mình tại MU, sau cái trận năm 18 tuổi đc Fergie giao cho kèm chết Del Piero
code47
09-24-2007, 12:56 AM
hix tui mới tham gia
nhưng cũng là fan của MU lâu rùi
trận này R7 với R10 đá quá tệ...hầu như mất banh..R10 trái ở hiệp 1 cá nhân quá...teved ở trống thì ko chuyền di xoay người sút...
Brown đá hay ..teved cũng hay và cũng chúc mừng anh có bàn thắng đầu tiên
cristiano
09-24-2007, 12:59 AM
Đáng lẽ từ đầu trận đã có quả Pen, rõ ràng là Joe Cole k hề chạm dc vào bóng, rùi thêm tình huống vẫn là Joe Cole chuồi thẳng từ phía sau vào trụ của Ronaldo, thẻ vàng là nhẹ tay wá, thêm nữa MU đã chủ động phá bóng ra, đáng lẽ phải trả lại, đằng này cầm banh tấn công lun. Chel$ki hiện rõ bộ mặt xấu xa của mình rùi
Yutzpracachia
09-24-2007, 01:00 AM
trận này hay chứ sao 0 !
xem MU tấn công liên tục , quá thik còn rì :-<
chelsea trong hiệp 2 -> chỉ như 1 derby :))
my_a_ann
09-24-2007, 01:03 AM
Theo tui thì chúng ta còn phí tài năng của Tevez quá, ít được bơm bóng, chưa thik nghi hoàn toàn.
Giggs có quả chuyền thành bàn còn lại phung phí cơ hội, sức càn lướt siêu kém.
code47
09-24-2007, 01:05 AM
Theo tui thì chúng ta còn phí tài năng của Tevez quá, ít được bơm bóng, chưa thik nghi hoàn toàn.
Giggs có quả chuyền thành bàn còn lại phung phí cơ hội, sức càn lướt siêu kém.
:wub: bạn này giống ý mình nè....
có lẽ cuối trận người nên thay ra là rooney chứ hok phải teved... SAF chắc còn chưa tin tưởng T32 :thayghet:
stillo
09-24-2007, 01:10 AM
trận này hay chứ sao 0 !
xem MU tấn công liên tục , quá thik còn rì :-<
chelsea trong hiệp 2 -> chỉ như 1 derby :))
Vì được chơi hơn người nên các pha tấn công của MU có phần thoáng hơn thôi, nhưng thực sự mà nói, cho dù có chơi 9 người thì có lẽ Mourinho vẫn có thể làm cho Fergie lo lắng. Bây giờ Chelsea mới thấy cần Mourinho như thế nào. Một trận đấu gặp MU và lại chơi thiếu người là quá sức đối với một HLV tạm quyền.
Ở trận này, không biết hiệp 1 MU chơi như thế nào, nhưng ở hiệp 2 thì hoàn toàn làm chủ trận đấu, nhưng nếu chuẩn xác hơn thì có lẽ Giggs đã ghi tên mình vào danh sách ghi bàn của MU, một pha vô lê không giống với anh ở vài năm trước.
Dù sao cũng chúc mừng MU và Tevez, một trận đấu sẽ rất đáng nhớ của anh, một bàn thắng cũng rất tuyệt vời, thể hiện sự nhảy cảm và khả năng ghi bàn tinh tế. Nhưng cũng không quên cám ơn Giggs, một pha chuyền bóng bằng má ngoài không thể đẹp hơn, nó chính xác đến từng mm hoho...
devillove76
09-24-2007, 01:20 AM
Khổ thân Chels kinh... ^^ Mất tướng là khổ thế đấy ^^ MU thắng là phải rồi, tuy còn một số vị trí chưa kết dính ^^ Thắng trận này MU ta lên dây cót tinh thần thì cứ phải gọi là ^^ "Thừa thắng xông lên anh em ơi...!!!" MU vô địch...!!!! Red Devils are wonderful....!!! ^^ MU....MU.....MU...!!! ^^ Đêm nay chắc là ngủ ngon lắm đây ^^
---------------
Không dùng từ ******* nhé bạn.
the_bull
09-24-2007, 01:45 AM
1 đêm ngủ ngon vui quá lên thứ 2 tron bảng xếp hạng rồi.:manucheer
kif2503
09-24-2007, 02:39 AM
Thế là đề về 32 rùi.Chúc mừng anh em trúng độ ^-^
madscientist
09-24-2007, 07:35 AM
nhưng nếu chuẩn xác hơn thì có lẽ Giggs đã ghi tên mình vào danh sách ghi bàn của MU, một pha vô lê không giống với anh ở vài năm trước.
Dù sao cũng chúc mừng MU và Tevez, một trận đấu sẽ rất đáng nhớ của anh, một bàn thắng cũng rất tuyệt vời, thể hiện sự nhảy cảm và khả năng ghi bàn tinh tế. Nhưng cũng không quên cám ơn Giggs, một pha chuyền bóng bằng má ngoài không thể đẹp hơn, nó chính xác đến từng mm hoho...
phải thừa nhận là sự tinh tế và hào hoa vẫn còn ở Giggs, nhưng em đồng ý với anh là Giggs ko còn đc như năm trước, em thấy G11 wa' thiếu tốc độ và sức rướn, khả năng tì đè giảm sút, nên bi giờ ko thể asist và ghi bàn như năm ngoái đc, buồn cho 1 tiền vệ đầy tài năng
Puppy_Lovely
09-24-2007, 07:45 AM
Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt ....
Chỉ có tình huống Tevez ghi bàn từ pha vẩy má ngoài chân trái của Giggs chuyền là hay nhất , Kế tiếp là pha bắt vô lê của Giggs .. nhưng ko thành công
Còn lại ko đáng nói :D
MrKinny
09-24-2007, 07:51 AM
Tổng kết trận đấu hôm qua :
- Tuyệt vời Tevez - 1 ăn 12 ;)) .
- Hôm qua ko biết Brown ăn nhầm cái gì mà đá cứ như thần nhập =)) ;)) .
- Giggs , Scholes sau 1 mùa "hồi xuân" có vẻ như trở lại với thực tế rồi
- Chel đá chán quá , coi mà buồn ngủ.
J4ever
09-24-2007, 08:03 AM
Giggs bỏ lỡ nhiều cơ hội thật đấy nhưng anh đá vẫn tốt hơn R7 nhiều. Cả trận chẳng mấy khi thấy mặt R7. Cứ có bóng y như rằng ngã lăn ra sân.
(*-*) Super R@@NEY (*-*)
09-24-2007, 08:10 AM
:mushirt: Khà khà !!!! Y như dự đoán của mình MU thắng cách biệt 2 bàn,TEVEZ ghi bàn,mỗi tội bàn còn lại là của SAHA chư không phải R10->suýt đoán chính xác 100%.:mushirt:
Tóm lại MU thắng là vui rồi nhưng trận đấu hơi kém nhiệt->có lẽ mùa giải năm nay trận gặp ARS sẽ trở lại với đúng tính chất như những năm trước đây.:tangbanh:
damanqua
09-24-2007, 08:11 AM
TRận đấu kết thúc nhìn mặt của Terry chả hiểu ông ấy nghĩ j nữa, bần thần, tồi tội. Ko biết trận thua này có hoàn toàn lỗi của Grant ko?:-?
the_tiger
09-24-2007, 08:12 AM
Ko có Mourinho, lại chơi hơn ngừoi
Nói chung em thấy chiến thắng là tất nhiên
Bởi thế hơi chán
Nhưng tuyệt vời là T32 ghi bàn
Yutzpracachia
09-24-2007, 08:14 AM
Vì được chơi hơn người nên các pha tấn công của MU có phần thoáng hơn thôi, nhưng thực sự mà nói, cho dù có chơi 9 người thì có lẽ Mourinho vẫn có thể làm cho Fergie lo lắng. Bây giờ Chelsea mới thấy cần Mourinho như thế nào. Một trận đấu gặp MU và lại chơi thiếu người là quá sức đối với một HLV tạm quyền.
Ở trận này, không biết hiệp 1 MU chơi như thế nào, nhưng ở hiệp 2 thì hoàn toàn làm chủ trận đấu, nhưng nếu chuẩn xác hơn thì có lẽ Giggs đã ghi tên mình vào danh sách ghi bàn của MU, một pha vô lê không giống với anh ở vài năm trước.
Dù sao cũng chúc mừng MU và Tevez, một trận đấu sẽ rất đáng nhớ của anh, một bàn thắng cũng rất tuyệt vời, thể hiện sự nhảy cảm và khả năng ghi bàn tinh tế. Nhưng cũng không quên cám ơn Giggs, một pha chuyền bóng bằng má ngoài không thể đẹp hơn, nó chính xác đến từng mm hoho...
Ừm anh , nhưng đối với e , đc xem MU tấn côg và phối hợp hay , đá hiểu í nhau , mặc dù trận đấy thua cũng kô tiếc ( trừ mấy trận quan trọng ) !
Giggsy hôm qua có quả tạt má ngoái chân trái sở trưởng của anh ( BLV Vtc nói là : " hồi xưa còn Cantona -> Giggs toàn chuyền những quả như thế ? " Công nhận đẳng cấp thật !
Chelsea mất đi Mourinho -> đá vẫn tập trug nhưng chả có rì là nguy hiểm !
oải hết rồi còn rì L))
Bi h chỉ cầu mog ******* Arsenal bị thua cả thủng lưới nhiều !
Cứ đá như thế thì MU đuổi làm sao đc =))?
the_bull
09-24-2007, 08:14 AM
Chelsea bị mất chất khi Mou đi gần như hiệp 2 họ biết thân buông luôn chẳng còn 1 chút chống trả Grant ko truyền lửa cho các cầu thủ đc.:manucheer
RoRo_Jokenby
09-24-2007, 08:20 AM
xem trận này đến buồn ngủ cả ra.Ko còn thấy hình ảnh chelsea nữa
babybooz
09-24-2007, 08:36 AM
quên ko đặt cho tevez òi :((
nhưng dù sao mu thắng thì cũng vui òi :D
cut3_vip
09-24-2007, 08:37 AM
Tuyệt vời MU
Hôm qua Giggs bỏ phí nhiều cơ hội quá hơi phí
Tevez bắt đầu biết ghi bàn chẳng biết từ đây có ghi bàn đều không nữa
Hôm qua Ro7 toàn thấy nằm sân , nhìn mà buồn
Ro10 trận vừa rồi không ghi bàn tiếc thật nhất là cú sút từ đầu trận.Pha bóng cuối trận Saha phải chuyền cho Ro10 để Ro10 ghi 1 bàn hix hix
damanqua
09-24-2007, 08:40 AM
Đúng là Ro10 hôm qua có giai đoạn bị ức chế thật, chơi hơi nóng. Nhưng vì đã rút 1 thẻ đỏ ở đầu trận (chắc lúc đấy ông trọng tài nghĩ như thế để giữ trận đấu căng thẳng này có kỷ luật) thì đến cuối trận nếu rút thêm 1 thẻ nữa chắc chắn trận đấu sẽ bị vỡ ra hoàn toàn. Nhìn bao nhiêu cái đầu nóng sắp bùng nổ như thế cơ mà. Chú J.Cole ko làm đc như Ro7 nên cay cú dã man.Đến cả Grant cũng sợ nên phải thay ngay.
Mà trận hôm qua MU đá hay hơn hẳn Chelsea kể cả trc khi Mikel bị đuổi cơ mà. Những phút đầu tiên Chelsea đá tấn công cởi mở với MU luôn, ko như hồi còn MOU, trận đấu xem đang thích. Nhưng mà ko hiểu sao các cầu thủ Chelsea đầu trận chuyền bóng sai rất nhiều, nhất là chuyền bổng quá kém. Những quả đá phạt từ xa, phạt góc mà treo bóng là y như rằng mất ngay, rồi thêm chú Essien chuyền đâu hỏng đấy. Có vẻ như các cầu thủ Chelsea bị tâm lí trong trận đấu này. Đến lúc mất Mikel thì càng nhìn thấy rõ hơn sự mất tinh thần của Chelsea.
Ah, trận hôm qua lắm VIP đến xem, thắng càng sướng.
ny_ny
09-24-2007, 08:41 AM
Trong hơn ba năm dưới thời HLV người Bồ Đào Nha, "The Blues" hiếm khi thua MU, mà nếu có cũng không quá một bàn. Nhưng hôm qua thì khác. Kỷ nguyên mới - không Mourinho - của đội bóng áo xanh đã mở ra bằng thất bại cay
đắng 0-2.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/09/3B9FA8A4/a4.jpg
Abramovich và bộ sậu hôm qua cũng có mặt trên khán đài sân Old Trafford. Ảnh: Reuters.
Phút 32 trận đấu trên sân Old Trafford tối qua, John Obi Mikel của Chelsea dính thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm với Evra. Xem lại pha quay chậm thì trọng tài Dean có vẻ như đã quá nghiêm khắc trong tình huống này, vì tiền vệ đội khách tuy chủ động vào bóng bằng gầm giày nhưng không ác ý và không để lại hậu quả nghiêm trọng. Khoảng 15 phút sau tình huống nhạy cảm này, Chelsea nhận bàn thua đầu tiên, từ cú dứt điểm của Carlos Tevez.
Đến gần cuối trận, từ một pha công thành, Saha đón đường chuyền dài của đồng đội rồi xông vào khu 16m50 thì bị Tal Ben Haim phạm lỗi. MU được hưởng quả phạt penalty và chính tiền đạo người Pháp đã không bỏ lỡ, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ sân Old Trafford. Vậy nhưng, khi xem lại các pha quay chậm, có vẻ như trọng tài Dean lại có một quyết định thiếu chuẩn xác, hoặc chí ít cũng là quá nghiêm khắc khi thổi phạt trung vệ của Chelsea ở tình huống này. Vì Ben Haim có gạt chân Saha thật, nhưng không đến mức để tiền đạo đội chủ nhà đổ gục ra như thể bị "chém" rất mạnh vậy.
Hai tình huống kể trên đều rất nhạy cảm và ở khía cạnh nào đó đều có tính quyết định kết cục của trận đại chiến tối qua. Nếu vậy thì Chelsea có vẻ bị thua oan? Về mặt tình huống, hơi khiên cưỡng, nhưng cũng là tạm chấp nhận được nếu nghĩ như thế. Nhưng nếu nhìn toàn cục thì không.
Quay ngược thời gian về một năm trước, chính xác là ngày 18/9/2006, Chelsea đến làm khách trên sân của Liverpool ở vòng 5 giải Ngoại hạng. Trận đó, Ballack bị đuổi nhưng "The Blues" vẫn hiên ngang rời Anfield với chiến thắng tối thiểu 1-0. Ba vòng đấu sau, Chelsea phải trải qua một trận đấu kinh hoàng trên sân của Reading. Obi Mikel bị đuổi. Hai thủ môn Cech và Cudicini lần lượt nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau các pha va chạm với các cầu thủ đối phương. Nhưng cuối cùng, Chelsea lại vẫn ra về với ba điểm trọn vẹn (dù thực tế thì bàn thắng duy nhất trận đó không phải do các cầu thủ Chelsea ghi mà là Ingimarsson của đội chủ nhà đá phản, và đến gần cuối trận đấu đó thì Reading cũng chỉ còn chơi với 10 người).
Chưa hết, ở vòng đấu gần cuối mùa, đội bóng áo xanh có chuyến làm khách quan trọng đến sân của Arsenal. Lần này, Boulahrouz là người bị truất quyền thi đấu. Trong thế thiếu người nhưng "The Blues" đã thi đấu cực kỳ bản lĩnh và tìm được bàn gỡ 1-1 trước khi trận đấu kết thúc. Kết quả này không phải là điều những người Chelsea mong muốn, vì khi đó phải thắng họ mới nuôi tiếp được hy vọng bảo toàn ngôi báu. Vậy nhưng, sau trận đấu ấy, họ không chỉ vẫn nhận được những tràng pháo tay khen ngợi từ các CĐV nhà mà còn cả cái nhìn kính nể từ chính đối thủ, cho cái sức mạnh vùng dậy kinh hoàng của đội bóng Tây London.
Những trận đấu kể trên chỉ là ba trong nhiều thời khắc khó khăn của Chelsea hơn ba năm qua. Quãng thời gian dưới thời Jose Mourinho, kiên cường và kiêu hãnh ngay cả trong lúc nước sôi lửa bỏng. Vậy nên, nếu nói vì tình huống Mikel bị đuổi đã làm thay đổi cục diện trận đấu trên sân Old Trafford tối qua e là chẳng mấy thuyết phục. Cái thua của Chelsea hôm qua là "xứng đáng", và nó bắt nguồn từ chính họ.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/09/3B9FA8A4/a5.jpg
Chelsea (xanh) hôm qua thi đấu nhạt nhòa như cơn mưa chiều ở Old Trafford vậy. Ảnh: Reuters.
Do một số trụ cột như Drogba, Lampard hay Carvalho đều đang phải trị thương nên trong trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV Chelsea, Avram Grant đã cho ra sân đội hình không khác nhiều so với nhận định. Sheva cùng Malouda và Joe Cole chia làm ba mũi giáp công. Phía dưới họ là bộ ba tiền vệ Essien, Mikel và Makelele. Còn ở hàng thủ, Ferreira trở lại sau chấn thương chiếm chỗ Belletti bên cánh phải. Asley Cole đá ở bên cánh còn lại trong khi chơi cặp trung vệ với Terry là Ben Haim chứ không phải là Alex.
Mạnh dạn áp dụng sơ đồ 4-3-3 giàu tính tấn công như thời Mourinho, nhưng Avram Grant không thể cụ thể hóa điều đó thành một thế trận và kết quả đủ tốt như người tiền nhiệm từng làm được trước đây. Chelsea hôm qua không phải là một tập thể. Họ thi đấu rời rạc trong sự uể oải của từng cá nhân. Malouda thì hời hợt. Terry thiếu quyết liệt. Essien mờ nhạt. Sheva thì đơn độc... Duy chỉ có thủ thành Petr Cech trong những phút đầu là vẫn tỏ ra xuất sắc. Nếu không có sự ổn định của anh, đội khách hẳn đã phải nhận bàn thua sớm, ngay ở phút thứ 2. Tình huống này xuất phát từ một pha công thành của đội chủ nhà, Rooney khôn ngoan lách qua tầm chắn của Tal Ben Haim trước khu 16m50 rồi sửa lòng đưa bóng vào góc xa. Cech bay người hóa giải xuất sắc.
Tưởng như tình huống đáp trả của Sheva, từ một góc sút tương tự pha bóng của Rooney kể trên, ở phút thứ 9, sẽ báo hiệu cho một sự trở mình của Chelsea. Nhưng không. Đó là đơn giản chỉ là một trong những tình huống tấn công đáng kể hiếm hoi của Chelsea trận này mà thôi. Vì kể từ sau pha lên bóng đó, "The Blues" không mấy khi có thời gian và không gian để làm như vậy nữa. Thế chủ động và cơ hội hoàn toàn thuộc về MU. Không quá nhiều, nhưng đủ để mang lại cho đội chủ nhà một thế trận tốt, tạo tiền đề cho những diễn biến có lợi sau đó. Phút 30, từ đường chuyền vào của Rooney bên cánh phải, Giggs băng xuống đệm lòng ở góc gần. Cửa vào khung thành Chelsea tình huống này là khá hẹp nhưng nếu thủ quân của MU ghìm bóng thấp hơn một chút, bàn thắng có lẽ đã tìm đến với anh. Sau tình huống "hút chết" này Cech đã lao ra quát tháo các đồng đội. Điều xưa nay rất hiếm thấy ở thủ thành người CH Czech này.
Ít phút trước tình huống trên, Cech cũng đã phải mất đến hai nhịp xoay trở vất vả mới háo giải được cú dứt điểm nặng như búa bổ của Tevez, từ mé phải khu cấm địa. Sau khi Mikel dính thẻ đỏ, khó khăn càng dồn lên vai Chelsea. Họ càng đá càng tối. Mỗi khi có dịp lên bóng, các cái bóng áo xanh thường không phát triển được ý tưởng, dễ dàng bị đánh chặn từ xa. Trong khi đó, MU càng được thể lấn tới. Phút 39, từ điểm đá phạt trực tiếp, bóng tìm đến với Vidic lúc đó đang bị Terry theo kèm. Trung vệ người Serbia bật cao dứt điểm. Bóng đi mạnh nhưng không hiểm và không quá xa tầm kiểm soát của Cech nên bị thủ thành này ôm gọn. Tuy nhiên, sau đó chừng 8 phút, điều tất yếu là bàn thắng cho MU cũng đã xảy đến. Từ cú vảy má ngoài chân trái điệu nghệ của Giggs bên cánh phải, Tevez tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ Chelsea để lọt xuống, bay ngang người đánh đầu mở tỷsố.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/09/3B9FA8A4/a2.jpg
Tevez (áo đỏ) cũng đã có được pha lập công đầu tiên cho MU. Ảnh: AFP.
Hiệp hai, Chelsea vẫn chẳng cải thiện được gì nhiều. Hầu hết các cầu thủ có mặt trên sân đều thi đấu khá chậm, thiếu nhiệt và chẳng có nhiều ý tưởng trong tấn công. Còn vị thuyền trưởng mới của họ cũng chỉ có những sự thay người đơn thuần chứ không xốc lại được tinh thần thi đấu cùng những điều chỉnh đủ hợp lý về mặt chiến thuật để làm nên điều gì đó sáng sủa hơn. Thế chủ động do đó càng dồn nhiều về MU. Khoảng cách một bàn mong manh không cho phép "Quỷ đỏ" ồ ạt dâng cao, nhưng sự tự tin và đoàn kết đã giúp họ dễ dàng triển khai lối chơi. Những tình huống dồn ép từ hai cánh và bật tường trung lộ liên tiếp đặt khung thành Petr Cech vào sóng gió. Điển hình là tình huống diễn ra ở phút 59, khi Carrick có cú tỉa bóng thông minh xuống cho Giggs đang băng xuống. Hàng thủ 4 người của Chelsea lại thi đấu thiếu kín kẽ, tạo điều kiện cho thủ quân đội chủ nhà lọt xuống dứt điểm thoải mái, nhưng bóng đi vọt xà.
Những phút sau đó, đội chủ nhà tiếp tục ép sân toàn diện. Các tình huống nguy hiểm thực sự thì không có thật nhiều, nhưng đủ khiến hàng thủ Chelsea thêm bấn loạn, và đến gần cuối trận thì xảy ra tình huống Tal Ben Haim cản Saha. MU được hưởng quả đá 11 m và tỷ số thì được ấn định là 2-0. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội chủ sân Old Trafford mùa này kết thúc với nhiều hơn một bàn thắng. Giúp họ có trọn ba điểm và vươn lên đứng sau đội đầu bảng Arsenal với hai điểm ít hơn. Trong khi đó, thất bại này đã đẩy Chelsea xuống vị trí thứ 6, với 5 điểm kém đội đầu bảng và đã đá nhiều hơn một trận (như MU).
Sau trận đấu, tân HLV Grant của Chelsea đứng trầm ngâm, đăm chiêu nhìn về phía xa trong cơn mưa không dứt tại thành Manchester.
Đội hình thi đấu:
MU: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Scholes, Carrick, Giggs, Tevez (Saha, 79'), Rooney.
Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Nani, Pique, O'Shea.
Bàn thắng: Tevez 45', Saha 90' pen.
Chelsea: Cech, Ferreira, Ben-Haim, Terry, Ashley Cole, Makelele, Essien, Obi, Joe Cole (Pizarro, 76'), Shevchenko (Kalou, 59'), Malouda (Wright-Phillips, 69').
Dự bị không được sử dụng: Cudicini, Alex.
Thẻ đỏ: Obi (32').
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/09/3B9FA8A4/
babybooz
09-24-2007, 08:44 AM
R7 có quả quặt bóng nhìn hay đấy chứ ;))
R10 có quả sút ở phút thứ 2 còn gì ;))
nma` sao thắng chel kiểu này
mình ko thấy hân hoan lắm nhỉ :-??
chak tại đây là kq đc báo trc òi :mushirt:
RoRo_Jokenby
09-24-2007, 08:46 AM
Van basten ngồi trên khán đài ko biết có thay Mourinho ko nhỉ
Puppy_Lovely
09-24-2007, 08:48 AM
Ko có Mou , Chel thi đấu vẫn nguyên đội hình đó , lối chơi đó .... nhưng thiếu 1 cái gì đó mà Avram Grant ko có ở Mourinho ...Grant ko thể chuyền lửa vào cầu thủ cũng như vào lốt chơi của toàn đội ....
Sau trận đấu này rất có thể sẽ có HLV mới tại sân Stamford Bridge
minhlong12
09-24-2007, 08:50 AM
cái chú j.cole ý chặt R7 lúc lên khán đài bị cổ động viên gào thét.nhìn cảnh ý mà kinh.nói chung M.C đá quá hay.chuyền kinh dị.P18 đá hơi kém.già rùi.....man cứ từ từ mà chắc như này có phải tốt hok nhở
RoRo_Jokenby
09-24-2007, 08:51 AM
nhiều cầu thủ có vẻ chán nản ko muốn đá thì phải
minhlong12
09-24-2007, 08:53 AM
ko có Mo cầu thủ đá bạc nhược lắm....nhất là cu Essien lúc trc đá hay thế mà hôm qua toàn chuyền hỏng....hix.đỡ làm đc.ko phải bao h có tiền cũng có tất cả....tự dưng để 1 huấn luyện viên giỏi như thế ra đi
ny_ny
09-24-2007, 08:55 AM
Hôm qua CHE đá như ko hồn ý
Ông Grant này thì chả có chiến thuật j rõ ràg cả
viettoanhp88
09-24-2007, 08:59 AM
oài, mất người thì chống sao được, lại ko có lampard với drogba nữa, thua là đúng rồi, mourinho có sống lại cũng chịu chứ đừng nói Grant, Aston còn để thua nữa là...
United_Glory
09-24-2007, 09:04 AM
All các cầu thủ của Chel đá mà hok có máu trong người :( Coi hok giống như thời còn Mou => chán,hồi Mou còn cầm đầu Chel,MU vs Chel trận đấu diễn ra hấp dẫn và time of trận đấu trôi nhanh hơn bình thường :D
Terry,Essien << 2 ông này thường rất xông xáo khi đá với MU thế mà ... có lẽ mấy lão này tình đảo chính Abram rồi :D
United_Glory
09-24-2007, 09:23 AM
:mushirt: Khà khà !!!! Y như dự đoán của mình MU thắng cách biệt 2 bàn,TEVEZ ghi bàn,mỗi tội bàn còn lại là của SAHA chư không phải R10->suýt đoán chính xác 100%.:mushirt:
Tóm lại MU thắng là vui rồi nhưng trận đấu hơi kém nhiệt->có lẽ mùa giải năm nay trận gặp ARS sẽ trở lại với đúng tính chất như những năm trước đây.:tangbanh:
Trận này các cầu thủ trụ cột của Chel đá mà như kiểu hok muốn đá í mà :D
Còn chưa chắc trận gặp Ars sẽ trở lại như xưa đâu ;)) Phải đợi cho đến khi trận Liver-Ars đá thì mới biết được ;)) Thường thì cầu thủ trẻ thường khớp khi đối đầu với các đội bóng lớn và các sao bự ;)) Nếu Ars mà đá tốt trận đó thì ... :D
Nhưng mà tự nhiên năm nay thấy ghét Ars hơn mọi năm :14: nhìn Ars đá thấy toát lên chữ khinh người :33: Nhất là trận đá với Derby thấy thái độ của mấy chú Ars mà chịu hok nổi ;)) (có thể bạn ghen tức vì MU ghi hok nhiều bàn như Ars :">) .Mong muốn tới cái ngày Mu đá với Ars wa' :wub:
HoaBachLong
09-24-2007, 09:35 AM
trận hôm qua MU đá hay quá :mushirt:
westlife_manutd
09-24-2007, 09:43 AM
Hihihihi, trận đầu tiên ra mắt của HLV mới Chel đã nát ra thế này rồi :))
Mu đã đá hay hơn những trận trước, banh ngắn đã phát huy tác dụng, R10 có vẻ rất cáu khi không ghi được bàn thắng
Cố lên , hãy giữ vững phong độ...
Red_Devils_1999
09-24-2007, 09:46 AM
"Được" thua M.U cũng là 1 niềm vinh dự lớn đấy !!! :mushirt: :mushirt: :mushirt:
(*-*) Super R@@NEY (*-*)
09-24-2007, 10:18 AM
Đúng là trận đấu hôm qua CHEL đá không hề có tinh thần hăng máu như họ vẫn thể hiện khi còn NHÔ->dẫn đến MU khi hơn người cũng chẳng buồn tung hết sức để làm 1 trận thắng hoành tráng->có lẽ các quỷ đỏ cho rằng thắng 1 đội như CHEL hôm qua cũng chả có gì là quá to tát nên khi có bàn thắng cũng chỉ đá cầm chừng và coi chiến thắng trước CHEL như bao chiến thắng bình thường khác.:tangbanh:
"Được" thua M.U cũng là 1 niềm vinh dự lớn đấy !!! :mushirt: :mushirt: :mushirt:
Câu này hay.;))
phiama
09-24-2007, 10:54 AM
đúng rùi, may Che sau Mou còn bít chọn MU để thua, chứ thua đội khác thì khủng hoảng mất, heheh
stillo
09-24-2007, 10:55 AM
phải thừa nhận là sự tinh tế và hào hoa vẫn còn ở Giggs, nhưng em đồng ý với anh là Giggs ko còn đc như năm trước, em thấy G11 wa' thiếu tốc độ và sức rướn, khả năng tì đè giảm sút, nên bi giờ ko thể asist và ghi bàn như năm ngoái đc, buồn cho 1 tiền vệ đầy tài năng
Cái này cũng dễ hiểu mà em. Năm nay Giggs đã 33 tuổi và chuẩn bị sang 34 rồi nên đâu có thể được như cách đây 5-6 năm. Nhưng có lẽ sự ảnh hưởng của Giggs tới toàn đội bóng là khá lớn nên có lẽ Fergie vẫn chưa muốn thay thế anh.
quangtrung
09-24-2007, 11:11 AM
Một kết thúc thật đẹp cho cả tuần mong ngóng. Có thể nhiều người chưa thưc sự hài lòng với diễn biến trên sân và các tình huống thổi còi của trọng tài. Nhưng thắng Chelsea luôn là niềm vui cho fan hâm mộ và trọn vẹn hơn nữa khi Tavez đã khai hỏa cũng như tỉ số không còn đơn điệu ở con số 1 bàn.
Tuy nhiên điều làm mình hài lòng nhất là tinh thần vào trận của các cầu thủ MU truớc tình huống Chelsea mất người, nó có cái nôn nóng của R10, Carrick, cái quyết tâm của Rio, Sholes, Giggs, Vidic. có trạng thái hưnh phấn của Tavez, Ronaldo. Chelsea có quyền đổ lỗi cho chiếc thẻ đỏ có phần nặng tay nhưng nếu xét cục diện và tinh thần thi đấu thì đúng là Chelsea xứng đáng bị đuổi 1 cầu thủ ( cá nhân tôi thấy Cole đáng bị ra ngoài hơn).
Như vậy là con tàu MU đã đi vào đường ray của thành công, hy vọng rằng đây sẽ là bước ngoặt thúc đẩy tinh thần cầu thủ, để tới đây chúng ta sẽ có nhiều trận thắng với cách biệt trên 2 bàn.
Một chiến thắng đc dự báo trước nhưng ko ngờ lại "được" trọng tài MIKE DEAN hạ thấp đến mức tối thiểu độ hoành tráng của chiến thắng này .
Sir Alex đã chỉ đạo các học trò của mình thi đấu hiệp 2 theo đúng phong cách của 1 hiệp sĩ . Không tận dụng bất lợi đủ đường của CHELSEA cũng như 1 tập thể ko còn sức chiến đâu , các cầu thủ MU thi đấu như là để cho nhanh hết trận và trận đấu vẫn phải diễn ra theo đúng như nó phải có .
Vì rõ ràng về mặt tư tương , sự quyết tâm trên từng cầu thủ MU đã ko còn đc như khi Mourrinho còn dẫn dắt và cho dù có thắng CHELSEA đến 7, 8-0 đi chăng nữa cũng chả có gì đáng bàn như cuộc vùi dập ko thương tiếc AS ROMA cách đây vài tháng .
Trận đấu nhạt ở mức độ tối đa có thể , MU cứ từ từ tiến và sau trận thắng thứ 5 liên tiếp trên mọi mặt trận vị trí đã là thứ 2 trê BXH Premier League 2007/2008 .
MU đã chiến thắng ! Mọi người đều rất vui ! Nhưng nhìn cách MU tấn công mà xem, sao nó lại ko hiệu quả như những mùa bóng trước nhỉ ! Hôm qua, MU chơi trên sân nhà, đá hơn người, trọng tài lại bắt theo hướng có lợi với MU ! Thế mà Chelsea đá lại ngang ngửa thậm chí chắc chắn hơn MU ! Cứ tình hình này MU e rằng ...
theheo
09-24-2007, 11:19 AM
Trận hôm qua ấn tượng nhất là Carrick. Chuyền dài phải nói là vô cùng chuẩn, he he. Essien + Makelele bị coi như trò cười trước những đường phân phối bóng vô cùng đẹp mắt của carrick. Tương Lai có thể Dể OH đá DMF đi, cho Carrick quay về Vị Trí AMF quen thuộc có lẽ anh sẽ phát huy được
Bít đâu tương lai cặp tiền vệ của MU sẽ là cặp tiền vệ của Tuyển Anh? he he
New Trafford
09-24-2007, 11:21 AM
Hehe, dự đoán của mình đúng quá, Tevez đã ghi bàn trong một trận đấu quan trọng. Chúc mừng anh ^^
Chelsea đã thua toàn diện MU của chúng ta. Trong trận đấu này thì có lẽ người nên bị thẻ đỏ là J.Cole chứ ko phải là Mikel (mặc dù anh cũng đáng), J.Cole đã có hành động bay cả 2 chân chùi bóng từ phía sau đối với R7, rất đáng thẻ đỏ. Nhưng chắc có lẽ trọng tài quá nương tay nên anh chỉ phải nhận 1 thẻ vàng đầy may mắn.
Hiện tại Chel tạm thời ko phải là đối thủ nặng ký nhất cho MU chúng ta. MU bây h phải lưu tâm thật nhìu đến Ars và cả Liver nữa.
luckyluke4
09-24-2007, 11:35 AM
Trận này Chelsea đá như đội hạng nhất đá với đội ở EPL.
Thông tin cực HOT: sự ra đi của Mourinho được sự "giúp đỡ tận tình" của Terry http://docbao.dec.vn/view/47/default.dec , cũng phải thanks bác Terry 1 phát chứ nhở :mushirt: :mushirt:
The Panda
09-24-2007, 11:38 AM
hay quá tháng rồi
tevez vẫn chưa hòa nhập đc
Hupa224
09-24-2007, 11:49 AM
Thắng thế là ngon lành rồi
Tưởng lại 1 chiến thắng 1-0 nữa
Lần đầu tiên trong mùa giải chúng ta được ăn mừng bàn thắng 2 lần trong 1 trận
Hupa224
09-24-2007, 11:50 AM
Trận đấu hôm qua mà có Mourinho thì trọng tài M.Dean có lẽ cũng chuẩn bị khăn gói từ chức. Cái ông HLV mới của Chelsea hiền như cục đất, chả phản ứng gì
Mãi đến sáng nay mới nói, lúc này nói cho ma nó nghe
damanqua
09-24-2007, 11:53 AM
MU đã chiến thắng ! Mọi người đều rất vui ! Nhưng nhìn cách MU tấn công mà xem, sao nó lại ko hiệu quả như những mùa bóng trước nhỉ ! Hôm qua, MU chơi trên sân nhà, đá hơn người, trọng tài lại bắt theo hướng có lợi với MU ! Thế mà Chelsea đá lại ngang ngửa thậm chí chắc chắn hơn MU ! Cứ tình hình này MU e rằng ...
Ặc ặc Chelsea lúc nào đá ngang ngửa với MU?? Lại còn chắc chắn hơn nữa??? Ko xem trận đấu hả +_+
Hupa224
09-24-2007, 11:57 AM
Ặc ặc Chelsea lúc nào đá ngang ngửa với MU?? Lại còn chắc chắn hơn nữa??? Ko xem trận đấu hả +_+
Lúc Chelsea còn đủ người thì 10 phút đầu cũng ngang ngửa thật, nhưng sau đó hình như các cầu thủ Chelsea mệt do khóc lóc chia tay Mourinho quá nhiều, cứ nhường cho các cầu thủ MU đá cho MU mệt.
Lúc mất người Chelsea lại càng nhường nữa chứ
Tốt ghê
xiaoxiao
09-24-2007, 12:17 PM
hheehehe tin mới nhất là Terry đâm Mou sau lưng. Chả bit có thật ko nhưng mà vui đây;))...tin thứ 2 là rất có thể G.Hiddink sẽ nắm cả tuyển Nga và Chelski. vãi khủng
moonlight0324
09-24-2007, 12:21 PM
bạn Kill xem trận hôm qua trong mơ à? Lúc nào ngang ngửa thế nhỉ. ty lệ kiểm soát bóng có lẽ 65% cho Mu ( phut 65 hình như là 79%) phạt góc hình như 1x quả Chel có 1, sút thì thôi rồi lượm ơi. BLV nước ngoài còn không nhớ được cầu thủ Chel có cú sút về phía goal Mu
Mr.TomSlim_No7
09-24-2007, 12:22 PM
MU đá hay hơn hẳn Chelsea, rõ ràng Chelsea đang có vấn đề tâm lý sau khi Jose đi, chúc mừng Tevez có bàn thắng cho MU. Sau trận này, chắc chắn Tevez sẽ đc giải tỏa và anh sẽ đá hay hơn nữa
El Nino0.5
09-24-2007, 12:27 PM
Trận hôm qua thắng nhưng mà coi chán quá.Chả kịch tính ji cả,như là đá vs Reading ấy.......Nhưng dù sao thắng cũng vui rồi
The_Phoenix
09-24-2007, 01:01 PM
Hôm wa chắc Mou ở nhà xem Chel đá ngồi cười mãn nguyện:))....may la` ko fải ở London chứ ko thi`...Abramovich nhục mặt;))
mufan777
09-24-2007, 01:03 PM
hiệp 1 còn thấy hay hay
sang hiệp 2 chán quá.chelsea dường như đã đầu hàng
rapper_d
09-24-2007, 01:14 PM
Tuyệt với
nhưng mà hình như trận này đá nửa sân hay sao ấy
Van Der Sar hầu như toàn ngồi chơi ( ko thể hiện đc j để cho Van Basten trên khán đài xem )
Chelsky ko có Mourinho ko thể thay đổi đc tình hình đâu
ko bik xem xong trận đấu cảm xúc của Mourinho thế nào nhỉ
Cười ??? vì lão HLV mới để thua
Buồn ??? vì đội cũ thua
..................
trận này Brown đá hay quá, rất hăng hái, lăn xả...thay thế Gary đc rồi
Animaniacs
09-24-2007, 01:37 PM
Hòa > fan bảo chán
Thắng 1-0 > fan bảo chán.
Thắng 2-0 > fan cũng bảo chán.
Đúng thật là lòng tham không đáy
MrKinny
09-24-2007, 01:54 PM
Hòa > fan bảo chán
Thắng 1-0 > fan bảo chán.
Thắng 2-0 > fan cũng bảo chán.
Đúng thật là lòng tham không đáy
Những trận hòa và 1-0 chán vì MU ko thể hiện được lối đá.:33:
Thắng 2-0 chán bởi cách đá của Chel :33:
fan-mu
09-24-2007, 01:56 PM
Trận này vui thì cũng có vui thật nhưng hơi chán , Chelsea đá còn thua cả Everton nữa , chả thấy lên bóng gì cả , nhìn cái ông HLV mà hết ham , còn 10 người trên sân nhưng có Jose thì hok đến nỗi nào đâu .
Vui nhất là Tevez ghi bàn , cứ thế mà phát huy nhé.
ruudnguyen
09-24-2007, 02:52 PM
chỉ đá được mỗi hiệp 1, vui nhất là Tevez đã ghi bàn. Chúc cho anh tiếp tục thành công. Trận này Carrick thể hiện khả năng chuyền bóng dài tuyệt vời luôn.
MonSteR295
09-24-2007, 03:23 PM
Nói chung trận này là Chelsea tự chết
chứ lối đá của MU vẫn chán như thế
rapper_d
09-24-2007, 05:44 PM
Nói chung trận này là Chelsea tự chết
chứ lối đá của MU vẫn chán như thế
sao cơ ???
MU đá như hôm qua, quá hay rồi còn j nữa
thế mà vẫn chê à
tấn công dồn dập , đẹp mắt, chỉ có cái ghi dc 2 bàn thôi
ronney_ronaldo007
09-24-2007, 05:53 PM
:mushirt: :manucheer
hogiay
09-24-2007, 06:47 PM
Việc Mikel bị thẻ đỏ đã khiến cho cái chết của Chel đến nhanh chóng hơn:devil:
T32 ghi bàn,Saha ghi bàn.Vậy là quá thành công với MU rồi.
Ly The Dan
09-24-2007, 07:01 PM
Tittle topic là Hơn toàn diện cũng đúng,hơn từ cầu thủ ,đến tinh thần ,đến việc đội bạn bị mất HLV ,cơ bản là thắng nhưng vẫn lối đá chán,lúc cuối trận BLV Quang Huy còn phán cho một câu trọng tài Mike Dean có nhiều tình huống xử lý có lợi cho MU:D Vui ở trận này chỉ có thể vui ở kết quả có 3 điểm chứ khó vui về lối đá .
ChuTich__Glazer
09-24-2007, 07:12 PM
Còn đâu trận đấu được mọi người chờ đợi
Nếu có Mourinho thì cho dùcòn 10 người thì The Blues cũng sẽ không thể hiện một lối đá nhạt như thế..
Chán vải.
nnp723
09-24-2007, 07:29 PM
Ronaldo bị tevez giành 1 quả đá phạt, có lẽ a hơi buồn 1 chút nhưng quả pen thì có lẽ Giggs đã kêu R7 nhường cho Saha để Saha dần dần lấy lại niềm tin và phong độ nên R7 có lẽ vui.
god_father
09-24-2007, 07:37 PM
chiến thắng của sự tinh quái tevez và saha
MU vô đối
giải quyết nốt arsenal và liverpool luôn.
raiso
09-24-2007, 08:21 PM
Trận này phải công nhận chiến thắng nhờ vào Lady luck nghiêng về MU , nếu đả đủ 11 người thì chưa chắc là MU đá thoải mái đâu.Cũng rùa nữa tưởng đâu điệp khúc 1-0 nữa rồi, thêm kịch sĩ Saha mới có bàn thắng thứ 2.Xem ra Ronaldo có bạn diễn chung rồi he he...
moonlight0324
09-24-2007, 11:48 PM
Ai bảo trọng tài bắt có lợi cho Mu thế?? Pha triệt hạ của Obi mà không thẻ đỏ mới là lạ. Nhớ WC2002 đi, Anh gặp Brazil, Ro vẩu mới vào bóng bằng gầm giày có 1 chân thôi mà đã xơi cái thẻ đỏ. Đây là 1 cú đạp thẳng 2 chân vào bóng, xin nói là có thể có ông giải nghệ với những pha bóng thế này. Còn quả Pen, hiệp 1 có quả Evra bị J.Cole đốn ngã kô được Pen sao không ai kêu đi. Đừng nói trọng tài bắt có lợi cho Mu. Vớ vẩn.
the_bull
09-25-2007, 12:08 AM
Trọng tài cũng bt thôi j mà thiên vị lắm nói trung trong sân còn ko phàn nàn ngoài đời nói làm j .:manucheer
(*-*) Super R@@NEY (*-*)
09-25-2007, 12:55 PM
Ronaldo bị tevez giành 1 quả đá phạt, có lẽ a hơi buồn 1 chút nhưng quả pen thì có lẽ Giggs đã kêu R7 nhường cho Saha để Saha dần dần lấy lại niềm tin và phong độ nên R7 có lẽ vui.
Quả đá phạt đó TEVEZ đá thì cũng phải thôi,vị trí đó thuận lợi với TEVEZ->R7 không nên buồn mới phải->thật sự thì R7 đá phạt cũng không hay lắm->toàn đập hàng chắn và đưa bóng đi tìm chim.:tangbanh:
chienbinh
09-25-2007, 03:22 PM
Giá mà Chelsea vẫn còn Mourinho thì niềm vui chiến thắng sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Chelsea bạc bẽo thật
jay_2_u
09-25-2007, 08:28 PM
xui thật , em ko đặt cửa Tevez ghi bàn , nhưng dù sao cũng ăn cửa VDS và MU
Samuraj Devil
09-25-2007, 08:31 PM
MU thắng xứng đáng và sẽ còn thắng nhiều.Mọi người chuẩn bị vốn mà cá cược đê
roy_keane_239
09-25-2007, 08:35 PM
hjxhjx....trận này Giggs và Saha có 2 quả chân thuận mà lại sịt
ko thỳ 3 trái
Tevez đá ko năng nổ như trc' nữa...nhg lại hiểu quả
1heart_1love_1mu
09-25-2007, 09:44 PM
Premiership năm nay co lẽ sẽ bớt đi một màu xanh của Chelsea.MU có lẽ sẽ mất đi 1 đội bóng xứng đáng làm đối trọng của mình.Người hâm mộ giải ngoại hạng sẽ mất đi 1 mùa bóng thiếu gia vị màu xanh.Có lẽ sự ra đi của J.Mourinho là mất mát quá lớn cho bóng đá đương đại
(*-*) Super R@@NEY (*-*)
09-26-2007, 01:01 PM
Không biết bây giờ mấy chú :ESSIEN,MIKEL,CARVALHO,...nghĩ gì nhỉ->có dám to mồm là chẳng thèm quan tâm MU đá như thế nào vì CHELAEA sẽ luôn thắng,bất bại và vô địch rồi thì là MU bây giờ chỉ là quá khứ...->đúng là chết vì cái mồm,chưa gì đã ba hoa,bốc phét,coi trời bằng cái vung xoong.:tangbanh: =))
Giuly_Rooney_08
09-26-2007, 02:02 PM
người ta nói thế khi còn Mou bác ạ :))
bi giờ ko còn nó phải khác
so sánh lối đá giữa chel mou và chel grant thì bik
chel grant đá chả có nét gì cả
cứ bị MU lôi xềnh xệch
thời Mou có lép vế thì cũng ko bị cuốn theo đối thủ như thế
(*-*) Super R@@NEY (*-*)
09-26-2007, 02:58 PM
Thế mới bảo là ba hoa bốc phét,không thể biết trước được điều gì đặc biệt là trong bóng đá,kể cả còn NHÔ hay không còn NHÔ thì mấy chú đó nói như thế vẫn là hơi quá.:tangbanh:
Giuly_Rooney_08
09-26-2007, 03:02 PM
ừa
cái đó gọi là lên dây cót tinh thần thôi
Owen nhà mình cũng tuyên bố là cuối mùa lại MU 1 và Chelsea 2
khác nhau về lời thôi
mấy chàng kia vênh quá đến khó chịu :D
không khéo nói như Owen :D
1heart_1love_1mu
09-26-2007, 08:40 PM
Hix hix Chel của Grant không khác gì về lối chơi cũng như cách thay người giữa Grant và Mou.Chỉ có khác là Chel grant có tâm lí không còn máu đá với M.U như trước,sau khi Mou ra đi thì các cầu thủ có vẻ xuống tinh thần rất nhiều.Nếu như tâm lí của các cầu thủ M.U Chủ Nhật ko phải tinh thần đá với Chel-Grant mà là tinh thần đá với Chel-Mou thì mình nghĩ M.U đã "luộc" Chel không dưới 3 bàn cách biệt
Mình tự tin ghê,hihi
squallpcn
09-26-2007, 10:51 PM
mấy bác ko xem lại replay thì đừng mở miệng ra bảo trái saha ko phải là pen đi. TRÁI ĐẤY 100% PENALTY. Xem lại replay di, cần tui gửi link cho ko. đừng nhìn chân saha và tal ben haim. Xem kĩ lại thì thấy ******* ku Tal ben Haim vung nguyên cái tay vào mặt saha. Ku saha bị nguyên cái cẳng tay đập vào mặt ko té mới lạ. Tư thế té của saha hoàn toàn phù hợp. hơn nữa ******* tal ben haim bị xong mặt đần ra, ko tranh cãi gì tức là chấp nhận. Tui xem lần đầu ko để ý, nhưng xem lại thì rõ ràng. Xem lại đi nhé.
mấy bác ko xem lại replay thì đừng mở miệng ra bảo trái saha ko phải là pen đi. TRÁI ĐẤY 100% PENALTY. Xem lại replay di, cần tui gửi link cho ko. đừng nhìn chân saha và tal ben haim. Xem kĩ lại thì thấy ******* ku Tal ben Haim vung nguyên cái tay vào mặt saha. Ku saha bị nguyên cái cẳng tay đập vào mặt ko té mới lạ. Tư thế té của saha hoàn toàn phù hợp. hơn nữa ******* tal ben haim bị xong mặt đần ra, ko tranh cãi gì tức là chấp nhận. Tui xem lần đầu ko để ý, nhưng xem lại thì rõ ràng. Xem lại đi nhé.
Cái đấy thì ko để ý thật.SS chiếu replay cũng chỉ tập trung vào phần chân,ko chú ý mấy tơi phần trên.
squallpcn
09-26-2007, 11:31 PM
nhìn tay Tal Ben Haim
http://i235.photobucket.com/albums/ee274/kirayanmato/saha1.jpg
http://i235.photobucket.com/albums/ee274/kirayanmato/saha2.jpg
http://i235.photobucket.com/albums/ee274/kirayanmato/saha.jpg
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.