PDA

View Full Version : [CL - 1]Lisbon 0-1 MU: Khởi đầu tốt đẹp cho quỷ đỏ ở CL


damanqua
09-20-2007, 03:35 AM
Trận này MU ra sân có mặt của R10 nhưng thật bất ngờ, MU lại vẫn đá với đội hình 4-5-1, Tevez và Saha đều dự bị. Nani và R7 phô diễn 2 cánh trc đội bóng cũ. 3 tiền vệ còn lại là Carrick, Giggs, Scholes.

Hai đội nhập cuộc khá cởi mở, Lisbon đc chơi trên sân nhà nên các cầu thủ khá tự tin, dám cầm bóng và đột phá trc đối thủ đc đánh giá mạnh hơn mình. Và những phút đầu họ cũng có vài cơ hội, nhưng đấy cũng chỉ lả những cú sút xa ko thật sự nguy hiểm.

Phút 16: Romagnoli lĩnh thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Mặc dù thế trận 2 bên ko chênh lệch nhưng MU mãi đến phút 25 mới có cú sút nguy hiểm đầu tiên, đó là cú sút từ ngoài vòng cấm của R7 R7 trận này đá rất tự tin và hiệu quả hơn hẳn trận đấu trc.

Phút 28: Lisbon có cú sút đáp trả, Liedson sau 1 nhịp khống chế bất ngờ quay lưng và sút kỹ thuật vào góc chữ A, VDS phải vươn hết cỡ để cản phá :X

Phút 38 Nani ăn thẻ vàng và Lisbon đc hưởng quả đá phạt từ khoảng cách tầm 25m. Nhưng cú sút này ko thể qua đc VDS.

Các cầu thủ Lisbon trong hiệp này liên tục sử dụng những cú sút xa và tỉ lệ trúng đích cũng rất cao song VDS luôn chắc chắn. Phía trên mặc dù R10 đơn độc nhưng hàng thủ của Lisbon cũng ko quá áp sát, thỉnh thoảng vẫn để R10 có khoảng trống hoặc R7, Nani băng lên. Tuy nhiên có lẽ MU cần tăng cường hàng tiền đạo trong hiệp 2. Phải tấn công nhiều hơn để giảm gánh nặng cho hàng thủ.

Phút 55 Vukcevic vào thay cho Izmailov.

Phút 58 R7 có pha đi bóng và lật vào khá tốt nhưng đáng tiếc Giggs đánh đầu vọt xà :(

Phút 62: Brown lật cánh để R7 đánh đầu tầm thấp, ghi bàn cho MU!!! 1-0 cho MU!!! Trc bàn thắng là những pha phối hợp đủng đẳng của MU, đó là lối chơi của MU trong trận này, bình tĩnh, ko vội vã nhưng luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm khi họ tăng tốc.

Phút 68: Purovic vào thay cho Romagnoli.

Phút 70 R10 có cú sút đầu tiên mặc dù trc đấy anh đá rất tích cực, chạm bóng ko ít.

Phút 71: đến lượt R7 phô diễn kỹ thuật, đi bóng qua 2 cầu thủ của Celtic rồi chuyền bóng cho Nani nắn nót sút kỹ thuật vào góc cao khung thành Stojkovic buộc thủ môn này phải vất vả đấm bóng.

Phút 72 R10 ra sân nhường chỗ cho Saha.

Phút 75: Pereirinha vào thay ( cho ai tớ ko bít :D)

Phút 77 Anderson đc đá trận thứ 2 trog màu áo đội 1 MU, anh vào thay cho Giggs.

Phút 78 VDS thể hiện phản xạ tuyệt vời của anh, 1 pha đổ ng kịp thời trc cú đánh đầu căng của tiền đạo đối phương cách khung thành....6m, quá xuất sắc!

Phút 84 R7 đi bóng qua 5 cầu thủ rồi dứt điểm, ngay sau đấy anh tiếp tục gây sóng gió cho khung thành Lisbon, nhưng lần này đồng đội hơn khi chuyền cho Saha đáng tiếc cả 2 cú sút trên đều ko thành bàn.

Phút 85 R7 rời sân trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, vào thay anh là Tevez.

Phút 87 Mu có pha phối hợp đẹp mắt giữa Tevez và Saha, hơi buồn là sau pha chuyền bóng đẹp mắt của Tevez thì 1 lần nữa Saha lại sút trật khung thành.

Như vậy MU đã có thêm 1 chiến thắng 1-0 nhưng trận này vô cùng thuyết phục. Chúc mừng MU!!!

ZhaoYun
09-20-2007, 03:36 AM
MU ra quân tại Champion League năm nay khi làm khách trên sân Sporting Lisbon của Bồ Đào Nha. Với đội hình gần giống trận làm khách trên sân Everton tại giải hoạng hàng vòng đấu vừa rồi, nhưng thay bằng Tevez, Rooney đã trở lại đội hình xuất phát của Quỷ Đỏ.

Cả hai đội đều bước vào hiệp đầu thứ nhất với lồi chơi chắc chắn và thận trọng, do vậy diễn biến của hiệp một khá chậm và tẻ nhạt với những pha tranh chấp phần lớn ở giữa sân, và những tình huống kô thật sự nguy hiểm. Đội chủ nhà tự tin cầm bóng và phối hợp nhỏ, cộng với những cú sút xa cầu may, nhưng với một ngày thi đấu chắc chắn, Van Der Sar đã làm nàn lòng tất cả những tình huống dứt điểm của đội bạn. Mặt sân không thực sự tốt cũng đã tạo ra một vài tình huống không như ý cho cầu thủ cả hai đội và cũng ảnh hưởng không nhở tới chất lượng của trận đấu.

Về phía đội khách United, do một mình Rooney đá cắm trên hàng công, dù có Giggs hỗ trợ, nhưng các cầu thủ MU cầm bóng không thực sự tốt, và cũng không tạo được nhiều tình huống rõ ràng. Ronaldo đã có sự trở lại khá ấn tượng trong trận này, nhưng những nỗ lực của một mình anh là không đáng kể. Hiệp một không đội nào ghi được bàn thắng mở tỷ số.

Khởi đầu hiệp hai, không có sự thay đổi nào trong đội hình Quỷ Đỏ, nhưng sau khoảng chục phút tái khởi động, tốc độ trận đấu dần được đẩy cao và các tình huống nguy hiểm, ăn miếng trả miếng xuất hiện nhiều hơn. Đội chủ nhà có một vài tình huống dứt điểm kha nguy hiểm nhưng với ngày thi đấu tuyệt vời, Van der Sar liên tục bay lượn tuyệt vời và từ chồi tất cả nỗ lực của đội bạn. Trong lúc tốc dộ trận đấu khá cao, các cầu thủ MU đã dần dần bộc lộ những pha hầm thành có sự nguy hiểm tiềm ẩn cao. Và từ một tình huống phản công chớp nhoáng, nhận đường tạt bóng từ biên của Brown, Ronaldo đã bay người đánh đầu cận thành mỏ tỷ số trận đấu ở phút thứ 62 của trận đấu. Từ lúc này, Lisbon đẩy cao đội hình hong tim bàn thắng gỡ hòa, hai đội liên tiếp có những tình huông kêt thúc nguy hiểm, nhưng hêt Nani, Ronaldo và Saha ( vào thay Rooney ) đều không tận dụng thành công, còn Van Der Sar lại tiếp tục vô hiệu hóa tất cả những pha dứt điểm của đội chủ nhà. Về phía cuối trận Ronaldo được rút ra nghỉ thay bằng Tevez, Giggs thay bằng Anderson nhưng tỷ số chung cuộc vẫn không thay đổi. CHiên thắng đầu tay của Quỷ Đỏ tại CHampion league. :manucheer

ChipChip1202
09-20-2007, 03:36 AM
lai 1-0
trận gắp Chel chắc cũng 1-0 joài

damanqua
09-20-2007, 03:37 AM
Trận này VDS và R7 xuất sắc nhất!!!

bestboy_nhl
09-20-2007, 03:37 AM
bác này ấm ớ sao ghi Celtic vậy trời...nhìn chung trận đấu khá là bình lặng, ít điểm nhấn...càng về cuối hiệp 2 MU có nhiều đợt lên bóng hơn vì có nhiều khoảng trống hơn cho Ronaldo chạy...nhưng Saha vô duyên hết thảy...1-0 có vẻ hơi thực dụng, nhưng biết sao, thắng cũng không bõ công thức coi

vietwow
09-20-2007, 03:38 AM
Trước trận đấu có lắm tên to mồm chê Ronaldo, bảo Roo trở lại mới quan trọng :)) cứ hãy ronaldo xuống phong độ tý là chê hoa mỹ ko hiệu quả, còn roo chưa đá mà đã khen. Xem xong trậ này mới biết ai quan trọng :mushirt:

Xin chúc mừng MU

mufan777
09-20-2007, 03:39 AM
tạm xếp thứ 2 sau Roma

trận mở màn thắng là OK rồi.thắng 1-0 thì mình càng trúng lớn:D

ny_ny
09-20-2007, 03:41 AM
Chú DMQ ơi ko phải Celtic
Chúc mừng MU
Cuối trận r07 đá hay chế
Mỗi cái hum nay Giggs chìm ngỉm T_T

unique_man
09-20-2007, 03:46 AM
Tuy cũng thắng 1-0 nhưng hôm nay vui hơn nhiều.Nên nhớ 14 trận sân khách gần đây M.U thắng 2.

Hiệp 1 M.U chơi thận trọng có cảm giác buồn chán giống các trận trước.Song hiệp 2 chơi tốt hơn nhiều.Đặc biệt sau khi có bàn thắng tấn công khá hay.
R7 sau hiệp 1 rê lắt nhắt bên góc trái ,sang hiệp 2 đá rộng hiệu quả.

Nhìn chung VDS,R7,Vidic chơi hay.2 TV trung tâm chơi bình thường hơi lùi quá ko hỗ trợ tấn công nhiều.Rooney chơi tạm được sau 1 tháng ra sân cỏ.Giggs thì chán.Brown ngoại trừ tình huống ghi bàn của R7 thì chơi tệ.

Chúc mừng M.U

@:ai có thẩm quyền edit tittle hộ DMQ với.Bác này sướng quá là hay ẩu lắm.Hồi mới lấy vợ cũng thế ;))

Ridiculous_man
09-20-2007, 03:46 AM
hiệp hai có khởi sắc...lại hi vọng khi đội hình trở lại như này MU sẽ cống hiến trận đấu nhiều bàn thắng hơn.

Hàng thủ với Rio- Vidic vững chắc. Vidic thi đấu liên tục càng lên chân!!!

Kéo dài mạch chiến thắng ....tiếp đón Chelsea cuối tuần

Ridiculous_man
09-20-2007, 03:51 AM
AHHHHHHHHH, Vandersa, tính đi ngủ òi nhưng công nhận Vandersa trận này hay quá..cứu mí quả nguy hiểm phết...


MOM:
1 Ro7 (bàn thắng+ hiệp hai bg nổ)
2 Vidic (chắc chắn)
3 Vandersa

^^

Lost
09-20-2007, 04:07 AM
Vẫn thắng 1-0 nhỉ,4 trận rùi ^^

Ridiculous_man
09-20-2007, 04:09 AM
lần đầu tiên thắng 1-0 liên tiếp 4 trận ^^

damanqua
09-20-2007, 04:11 AM
Tiếc là Tevez đc giữ cho trận sau nên vào sân hơi muộn chứ ko thì thì thì tớ là tỉ phú :D

ZhaoYun
09-20-2007, 04:12 AM
Nhưng trận thắng 1-0 này còn có cái đẹp của nó, 3 trận trước thì tệ hơn nhiều :D

Ridiculous_man
09-20-2007, 04:15 AM
trận sau cặp tiền đạo chắc chắn là R10 và Tevez òi....Chelsea sẽ ****** đốn !!!

Hàng hậu vệ hay quá...chú Brown ngày đẹp trời, tạt quả chuẩn quá :x

nguyenducthang
09-20-2007, 04:22 AM
tạm xếp sau Roma nhưng cũng tạm được vì Roma trận này đá sân nhà còn MU thắng ko thuyết phục nhưng cũng ko đến lỗi nào

Red_boyz
09-20-2007, 05:05 AM
Lại là thắng 1-0 ah, dù ko coi đc nhưng nghe mọi người bàn tán thì có lẽ MU đá ko quá tệ phải ko?

Hồi chiều còn mắc kẹt 2 lớp trong trường, ko coi đc nên bây giờ chỉ đành coi lại clips, cái pha mà Ronaldo ghi bàn xong rồi lạy tạ ơn khán giả Lisbon nhìn xúc động quá!

Rooney đá cắm 1 mình trận này, bất ngờ thật. Ko biết Fergie muốn "dấu hàng" trước trận Chelsea hay sao mà dạo này Fergie toàn chơi chiêu bất ngờ ko thế? Toàn là nói 1 đằng làm 1 nẻo ko ah.

Anyway, MU thắng...chúc mừng MU, chúc mừng mọi người....1-0 RULE!

Puppy_Lovely
09-20-2007, 07:20 AM
R7 trở về quá tuyệt vời .......
Quả bay ng` đánh đầu dũng mãnh .......
KO thể tuyệt vời hơn

the_tiger
09-20-2007, 07:24 AM
Wes Brown trong FM em còn cho đá tiền vệ trung tâm mà =))

Pr0ShOcKb0y
09-20-2007, 07:25 AM
Sắp vào lớp mà cố Post 1 bài chúc mừng Mu.Ước gì pha ghi bán của Ronaldo dùng tốc độ dứt điểm vào góc xa thật mạnh thì đẹp hơn bao nhiêu.

New Trafford
09-20-2007, 08:21 AM
Hôm wa mà chắc chiu hơn thì vô số bàn thắng cho ManU. Hàng hậu vệ hum wa đá khá tốt ko phải bàn cãi, tiền đạo thì ko bén tiền vệ thì có mỗi R7 nổi bật.

Thắng 1-0 cũng phản ánh đúng tình hình trận đấu. Chúc mừng MU

ilovemu
09-20-2007, 09:05 AM
Ở trận này mặc dù phải làm khách, MU vẫn là đội chiếm ưu thế. Tuy nhiên đội chủ nhà mới là đội tạo nhiều pha nguy hiểm hơn với 9 lần sút về phía khung thành, trong khi MU chỉ có 6 và trong số đó 1 lần thành công.

Trận thắng này rất quan trọng trước khi gặp Chelsea vào tuần này. Chúc mừng các cầu thủ MU.

Mr.TomSlim_No7
09-20-2007, 09:26 AM
Mặc dù thắng 1-0 nhưng trận này tôi thấy MU đã đá có nét hơn các trận trước chút, hôm nay phối hợp có vẻ nhuyễn hơn nhưng chưa tìm đc cách kết thúc hợp lý, bàn thắng của Ronaldo là kết quả xứng đáng sau 1 loạt những pha phối hợp rồi xẻ bóng xuống cánh cho Brown tạt vào. Trận này Brown đá khá tốt. NANI vẫn là cầu thủ đá KHÔNG TỐT nhất bên phía MU trong trận này

JAY_FANTASY_1989
09-20-2007, 09:40 AM
Hiệp 2 MU đá hay hơn hẳn đó là nhờ pha làm bàn bất ngờ của R7 đã làm cho Sporting phải dồn lên tấn công và để lộ khoảng trống ở 2 cánh,mình ấn tượng 2 pha solo của R7 rất tinh tế và đầy chất kĩ thuật ,chỉ tiếc là mặt sân trận này quá tồi.

Mr.TomSlim_No7
09-20-2007, 09:45 AM
mặt sân trận này quá tồi

that's right
mặt sân lồi lõm, cỏ bị bung hết cả lên, đá thế thì sao mà đá đc
bọn này chơi bẩn

(*-*) Super R@@NEY (*-*)
09-20-2007, 10:01 AM
MU dạo này nghiện thắng 1-0.;;)
Trận này EDWIN bắt quá hay->anh kà người chơi hay nhất bên MU,tiếp đến là R7 cho dù trước khi ghi bàn anh cũng không có gì nổi bật ngoại trừ pha tạt bóng cho G11 đánh đầu.:tangbanh:
NANI đá chán,chơi cá nhân,1 số tình huống phản công thuận lợi thì xử lý rất chậm->mất đi nhiều tính bất ngờ.:tangbanh: (chắc ku này rất muốn ghi bàn vào lười đội bóng cũ).
Quả thật G11 và PAUL đã rất chậm đặc biệt là G11,vẫn biết là 2 anh vẫn rất cần thiết cho MU ở thời điểm hiện tại để làm chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ và giữ nhịp trận đấu nhưng có lẽ SIR ALEX nên chỉ để 1 trong 2 người đá chính và thay phiên nhau như vậy sẽ đảm bảo thể lực tốt hơn->hiệu quả sẽ cao hơn .:tangbanh:

roy_keane_239
09-20-2007, 10:11 AM
sau khi ghi bàn MU có khá nhiều cơ hội...đáng tiếc

Hupa224
09-20-2007, 10:21 AM
Chiến thắng 1-0 là chấp nhận được.
Ronaldo đã lấy lại được cảm hứng đó là điều quan trọng cho trận đấu cuối tuần

rapper_d
09-20-2007, 10:37 AM
Hệp 2 MU mới thể hiện đc. mình
Brown tạt như Becks, R7 dứt điểm thôi rồi
thik nhất là R7 ko ăn mừng mà cám ơn CĐV 2 đội
FairPlay !
............................
Các cầu thủ đội bạn đá rất cố gắng
hình như họ muốn thể hiện mình để đc Alex Ferguson để ý thì phải
thấy cầu thủ số 24, số 8 đá rất tốt

manu_ro7_ro10
09-20-2007, 10:38 AM
sao lúc nào cũng 1-0 hết nhỉ

El Nino0.5
09-20-2007, 11:01 AM
Thắng rồi nhưng em cứ thấy làm sao ấy...Đá như vậy mà để vô địch thì khó lắm

MrKinny
09-20-2007, 11:13 AM
Thắng rồi nhưng em cứ thấy làm sao ấy...Đá như vậy mà để vô địch thì khó lắm

Như vậy còn được chứ còn hòa với thua thì còn khó nữa =)) =)) =))

Zaks
09-20-2007, 11:25 AM
Xem trận đấu đêm qua ,chỉ có 1 điều tích cực là RONALDO sau chuyến trở về quê nhà đã tìm lại đc những khả năng mà anh đã thể hiện ở mùa trước ,trong đó nổi bật là bóng đã như dính vào chân RONALDO .

Nhưng cũng có 1 điểm qua trận đấu đêm qua có thể nhận thấy là GIGGS đã già vì thế ngoài tốc độ giảm sút ,đóng góp vào lối chơi của anh ta là gần như bằng 0 , nhất là khi lại bị đá ở trung tâm với cả SCHOLES . Một thực tế khó phủ nhận trong thời điểm hiện nay , trong đội hình chính của MU chỉ nên có 1 trong 2 người SCHOLES và GIGGS ,tùy từng hoàn cảnh . Quy luật đào thải của bóng đá là vô tình và GIGGS hãy nên làm quen với băng ghế dự bị , chỉ vào sân khi nào cần đến kinh nghiệm của anh , vị trí tấn công biên ko cho phép 1 cầu thủ ko còn đủ tốc độ đảm đương .

Sang hiệp 2 , chúng ta đã đc thấy phần nào dáng dấp và hình ảnh đích thực của MU lần đầu tiên trong mùa này khi HLV Alex Ferguson đã yêu cầu các học trò bỏ đi những pha chuyền bóng lắt nhắt , ròi rạc và chậm chạp để thay vào đó là những tình huống xử lí nhanh hơn , và dâng đội hình lên 1 cách có hệ thống và nhịp nhàng . Có thể tin MU đã trở lại vì bây giờ Đã là đội hình mạnh nhất với ko 1 chấn thương quan trọng nào .

Madam
09-20-2007, 11:26 AM
Hiệp 1 coi ko gì chán bằng.
Trận này Vandersar chơi wá chắc chắn, tay chắc bôi keo dán sắt. Ngoài hàng hv vẫn ổn định thì các cầu thủ khác chỉ chơi tạm được trừ Ro7 cuối trận có cố gắng.

FanR7
09-20-2007, 11:28 AM
chúc mừng cho chiến thắng đầu tiên
thắng 1-0 cũng được roài

_BaLaBum_
09-20-2007, 11:43 AM
đá hiệp 1 thấy mà phát nản; sao lúc đó thấy iu Van Der Sar quá;
sang hiệp 2 thấy Ronaldo trở lại ; khà khà; đi bóng rất ư là nghệt thuật;
nhưng cũng thấy rõ; khi MU từ bỏ lối chơi lắt nhắt ; đá 2 biên thì có khác; điều đó cũng chứng tỏ pha bóng tấn công nào mà bóng qua chân cả Giggs và Schooles thì đều chậm; đến lúc MU phải hi sinh 1 trong 2 công thần nài rồi;
chú Anderson dzo chẳng làm đc jì trừ việc chạy lên chay xuống :))
kmình ko thix Saha cho lém nên cũng ko thất vọng lắm về khả năng chỉ bít băm bổ mà ko bít ghi bàn

roy_keane_239
09-20-2007, 12:15 PM
có ít nhất 3 cơ hội cho Saha vậy mà

moonlight0324
09-20-2007, 12:53 PM
sân bãi thế này đá giải V lít còn bị phạt. Chỉ lo cầu thủ vấp lỗ chấn thương lãn xẹt. Đề nghị UEFA kiểm tra sân bãi chứ thế này thi nguy hiểm wa. Gigg vẫn thể hiện sự xuống sức rõ rệt, Saha thì thiếu độ bình tĩnh cần thiết. Anh ta có hơn 3 cơ hội nhưng chẳng cú nào ra hồn. Hình ảnh cảm động nhất khi Ro7 ra sân trong tiếng vỗ tay của CDV đội nhà.

takura
09-20-2007, 01:12 PM
Một trận mở màn cup C1 trên sân khách mà dànhh được chiến thắng như thế là không tồi chút nào.

MU cố lên

The_Phoenix
09-20-2007, 01:22 PM
:manucheer ..tiến lên....mở màn tuyệt vời:muflag:

bebu
09-20-2007, 02:12 PM
hehehe hoi toi bi benh nen hog thuc coi duoc sang thu vay lay may ra nhan tin thay MU an 1-0 hehehe mung we' la mu`ng

fan-mu
09-20-2007, 03:53 PM
Tình hình là chỉ coi được một lúc thui , chiều nay coi lại khoái nhất là lúc vandersa cản mấy cú cứ tưởng là ăn chắc , và cảm động nhất là sau khi ghi bàn R7 đã cảm tạ CĐV hai đội .
Anyway , mừng MU thắng trận đầu tiên có thể coi là thuyết phục nhất.

NHỮNG CHÚ QUỶ ĐỎ
09-20-2007, 03:58 PM
MU MU MU, một khởi đầu tốt đẹp;))

epig
09-20-2007, 04:02 PM
trận thứ 4 thắng 1-0 roài hy vọng tình hình sớm cải thiện chứ hem thì còn đâu bản sắc quỷ đỏ :(

raiso
09-20-2007, 06:00 PM
Tối hôm qua buồn *** quá nên ngủ quên luôn, sáng xem tin tức hay MU thắng mừng hết biết .Nhưng lại là tình khúc 1-0 chán ghê.:thayghet:

King_EricCantona
09-20-2007, 07:09 PM
Đặt Tevez ghi bàn trận này với đk hắn đc ra sân ít nhất 45p!!! May quá ^^. Trận này R7 được 8 điểm, R10...rất tiếc...6 điểm, Van 7 điểm, và hàng phòng ngự cũng 7 điểm....R7 ghi bàn mà mặt cứ nghệt ra, chắp tay như thể người Thái, rõ khổ, may mà cđv SL cũng fair.

MrKinny
09-20-2007, 09:50 PM
Đặt Tevez ghi bàn trận này với đk hắn đc ra sân ít nhất 45p!!! May quá ^^. Trận này R7 được 8 điểm, R10...rất tiếc...6 điểm, Van 7 điểm, và hàng phòng ngự cũng 7 điểm....R7 ghi bàn mà mặt cứ nghệt ra, chắp tay như thể người Thái, rõ khổ, may mà cđv SL cũng fair.

Van Der Star mà chỉ có 7 điểm thôi à :-?? , cứ tưởng phải 10 tròn chứ :-?? ...

madscientist
09-20-2007, 11:22 PM
thôi lỡ rùi thì làm lun trân MU-chelsi 1-0 lun đi
nói chứ thắng 1-0 hoài thì cũng hơi chán nhỉ, hơi uổng 50 triệu bảng hồi hè

ny_ny
09-21-2007, 11:22 PM
M.U: Một bàn thắng, một ngày về...
VietNamNet) - Không có gì đáng ngạc nhiên khi C.Ronaldo rời sân trong tiếng vỗ tay vang dội từ khắp các khán đài. Cú ngả người đánh đầu cũng như bàn thắng duy nhất của trận đấu mà anh thực hiện đã là quá đủ để đánh dấu một ngày trở về rực rỡ. Nhưng, có lẽ pha lập công ấy không chỉ soi sáng đường về cho một mình tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Ngôi sao của trận đấu

Trong sự đan xen những cảm xúc lẫn lộn khi đối đầu với chính bệ phóng đưa anh thành danh, C.Ronaldo đạt được mọi thứ mà anh muốn. Bàn thắng, chiến thắng, sự chào đón thân thiện của cả các đồng đội cũ lẫn CĐV, và cuối cùng là danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” do các fan bình chọn trên UEFA.com.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200709/original/images1413590_Ronaldo_AP.jpg
C.Ronaldo có một ngày về thật đáng nhớ. Ảnh: AP

“Tôi cảm thấy thật tuyệt” – C.Ronaldo trả lời phỏng vấn trên SkySport 2 – “Đây là màu của tôi, đỏ, đây là đội bóng của tôi, nhưng tôi yêu Sporting. Đó là ngôi nhà thứ hai của tôi, và tôi cũng có một chút buồn. Nhưng Manchester là đội bóng của tôi”.

“Mọi người ở đây đều rất quan trọng với tôi, nhưng tôi hạnh phúc vì có ba điểm. Một đêm thật hoàn hảo. Tôi ghi bàn, tôi chiến thắng, và thật tuyệt cho Manchester. Một trận đấu kỳ diệu khi mọi người đều được thưởng thức bóng đá, và tôi nghĩ rằng kết quả là công bằng”.

Quả vậy, C.Ronaldo chẳng còn gì để phàn nàn. Cuộc đọ sức đã biến thành một cái gì đó gần giống như sự tôn vinh cá nhân anh, khi anh xuất hiện ở ba hình ảnh đáng nhớ nhất trên các phương tiện truyền thông: cú đánh đầu, lúc được Ronney xốc lưng và sự khen ngợi của cả khán đài khi ra nghỉ. Kể ra đó cũng là phần thưởng khá hậu hĩnh cho ba cú sút (mà một không trúng đích) và ba lần bị phạm lỗi của C.Ronaldo.

Nhưng, một trận bóng đá đâu phải cuộc chơi của riêng một người, và vì vậy, kết quả trận đấu này không chắc đã “công bằng” như ngôi sao của trận đấu nhìn nhận, cũng như không phải điều gì cũng hoàn hảo.

Sự khác biệt đích thực…

… Như nhận xét của những người trong cuộc, vốn không bị chi phối bởi cảm tính như các CĐV, chắc chắn không phải là C.Ronaldo mà là một người hùng thầm lặng khác, vị thần hộ mệnh mang tên Van der Sar!

Thật bất công khi người ta chỉ nhìn thấy cú đánh đầu của ngôi sao ở tuyến trên ở phút 62 mà quên đi những pha cứu bóng huyền hoặc đến điên rồ của thủ môn người Hà Lan, quên những khoảnh khắc một mình anh chặn đứng cả đoàn quân đang hừng hực khí thế và sung mãn về thể lực của Paolo Bento trong hiệp một, hay quãng thời gian Sporting tràn lên “tử chiến” ở cuối trận.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200709/original/images1413594_vandesar_AP.jpg
Van de Sar đã chơi thật xuất sắc. Ảnh: AP


Van der Sar chói sáng, còn trong suốt trận đấu, M.U luôn kém hơn Sporting về thời lượng kiểm soát bóng cũng như số lượng những pha dứt điểm, đó là điều khiến HLV Alex Ferguson không thể quá tự hào, còn người đồng nhiệm bên kia chiến tuyến, Paolo Bento, thì có lý do để cảm thấy cay đắng:

“Đội bóng của tôi đã chơi với phong độ rất tốt trước một đối thủ lớn. Chúng tôi bùng nổ trong hiệp 1, khống chế trận đấu và tạo nên những cơ hội tuyệt vời.

Hiệp 2, chúng tôi nhập cuộc không tốt, và bàn thua đến ở vào một khoảnh khắc thiếu tập trung ****** khổ. Chúng tôi không lấy được trái bóng khi nó văng ra và thất bại trong việc tái tổ chức phòng ngự. Chúng tôi buông lơi C.Ronaldo trong khu vực nguy hiểm. Đây là một lỗi xuất hiện rất thường xuyên trong các trận đấu như thế này.

Rồi chúng tôi chỉ còn chơi với ba hậu vệ. Chúng tôi vẫn tạo ra những cơ hội, nhưng bị Van der Sar chặn đứng. Thật bất công, bởi M.U ghi được bàn thắng ở cơ hội đầu tiên của họ…”

Liedson, kẻ thất bại trước Van der Sar trong vai trò mũi nhọn sát thương nguy hiểm nhất của Sporting, cũng không ngại ngần ca ngợi đối thủ trực tiếp: “Anh ấy có hai pha cứu bóng ngăn chúng tôi hướng tới một kết quả khác”.

Và Alex Ferguson: “Mục tiêu của chúng tôi trong hiệp một là kìm giữ Sporting, và chúng tôi phải cảm ơn Van der Sar bởi những pha cản phá tuyệt vời của cậu ấy. Chúng tôi thay đổi trong hiệp hai, chơi có chiều sâu hơn, là phía thi đấu tốt hơn, nhờ có Van der Sar tiếp tục ngăn chặn Sporting gỡ hoà một cách kỳ diệu”.

Vậy đấy, chiến thắng của M.U đã được xây dựng trên đôi tay rắn chắc và phản xạ phi thường của thủ môn người Hà Lan.

Soi sáng lại đường về

Mặc dù vậy, khi không tự đánh lừa mình bởi vẻ hào nhoáng của chiến thắng, Sir Alex cùng “bầy Quỷ đỏ” vẫn hoàn toàn có lý do để tự chúc mừng mình. Không chỉ là bàn thắng của C.Ronaldo hay ba điểm, đó dường như đã thấp thoáng sự trở lại của một M.U mà người ta chờ đợi.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200709/original/images1413596_SirAlex_AP.jpg
Sir Alex cho thấy thấp thoáng sự trở lại của một M.U như nhiều người trông đợi. Ảnh: AP

M.U giữa hai hiệp đấu là một sự tương phản khá rõ nét. Trong 45 phút đầu, đó là một M.U rối rắm, cảnh vẻ và thiếu tính đột biến khi muốn “diễn” thứ bóng ngắn hoa mỹ và biến ảo trước một bậc thầy latin.

Giggs, C.Ronaldo hoặc thậm chí là Nani có thể “doạ nạt” các hậu vệ ở Premier League bằng những lần đảo chân chóng mặt, nhưng hầu như không gây được ấn tượng gì trước phòng tuyến của Sporting Lisbon.

Sporting cũng hoàn toàn có khả năng chơi thứ bóng đá ấy, thứ bóng đá đã ngấm vào máu họ. Họ hiểu nó, đủ để chặn đứng M.U bằng những cú tackle quyết liệt, và đủ để đẩy lùi “Quỷ đỏ” bằng cách gia tăng tốc độ cũng như sự quyết đoán trong những lần công kích.

Họ chỉ thiếu một chút chuẩn xác, hay đúng hơn, một chút may mắn trước Van der Sar để có thể cuốn trôi đội khách bằng những cơn thuỷ triều vô định.

Cũng với sơ đồ 4-5-1 ấy, nhưng người ta đã được thấy một M.U khác hẳn ở hiệp hai, mà bước ngoặt không phải là cú đánh đầu của C.Ronaldo.
Sporting
Sự thay đổi đã thấp thoáng xuất hiện trước phút 62 ấy, có lẽ rõ ràng nhất là vào phút 57. Một đợt phản công thần tốc, rồi đột nhiên người ta thấy C.Ronaldo có mặt ở cánh trái, nhận bóng từ Nani và nối bóng cho đội trưởng R.Giggs đánh đầu chệch khung thành trong thế không bị ai kèm.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200709/original/images1413600_MU_Sporting.jpg
"Quỷ đỏ" M.U dù gặp khó trước Sporting thì cuối cùng vẫn giành trọn 3 điểm. Ảnh: Reuters

Đó là ánh sáng soi đường để M.U trở lại với chính mình: tốc độ hơn, quyết đoán hơn và di chuyển linh hoạt hơn. Năm phút sau, C.Ronaldo lập công khi bỏ cánh phải để ghi bàn giữa vòng cấm, thay đổi hoàn toàn cục diện.

M.U chơi có sinh khí hẳn lên trong cái thần thái truyền thống bóng dài - tiến công biên - lật cánh của bóng đá Anh, thứ vũ khí vô cùng hiệu quả khi áp dụng với một Sporting đã bắt đầu suy kiệt thể lực nhưng vẫn muốn giữ cự ly đội hình gần nhau.

Rooney đã vào sân trong đội hình xuất phát, nhưng M.U không chiến thắng nhờ sự có mặt của anh hay Saha sau đó. Họ lấy ba điểm vì Sir Alex Ferguson đã nhớ lại cách M.U dưới tay ông trở thành một quyền lực tại châu Âu: quả cảm, tốc độ và sở hữu những phương án công phá đa dạng, khiến đối thủ choáng ngợp và không kịp trở tay.

Rất khác so với một M.U loay hoay với những pha phối hợp bóng ngắn đơn điệu và cùn nhụt kể từ đầu mùa, hay đúng hơn, ngay trong hiệp một tại sân Jose Alvalade.

Sẽ thật là phí phạm nếu con đường sáng này một lần nữa lại bị lãng quên…
http://thethao.vietnamnet.vn/binhluan/2007/09/743315/

Siciliano
09-22-2007, 11:56 AM
He^,lâu rôi` mới sang Log vào.Điệp khúc thắng cách biệt 1 bàn vẫn chưa chấm dứt nhưng qua trận đấu với Lisbon đã yt nhiều thấy lại lối đá của MU năm ngoái,1 điều ma` từ năm ngoái tới bây giờ la vị trí của Giggs,vào sân gọi là đủ mâm đủ bát,cả trận gần như la mất hút không hiểu là đá ở vị trí nào nữa ........