View Full Version : Topic dành cho Bundesliga
November rain
03-27-2006, 01:48 PM
Đến Munich xem Bayern tập luyện
Người Lao Động - Nhân chuyến công tác tại Paris, phóng viên của Báo Người Lao Động tranh thủ sang Đức thăm Munich. Anh đã tiếp cận được với các ngôi sao của Bayern Munich, CLB bóng đá lớn nhất nước Đức.
So với những đường phố khác ở Munich, đường Sabener chẳng có gì đặc biệt, nếu không nói còn xấu xí hơn vì kiến trúc nhà cửa quá đơn điệu. Tuy nhiên, Sabener lại gần như được mọi cư dân ở bang Baviere biết đến vì có trụ sở của Bayern Munchen (hay Munich), đội bóng lừng lẫy nước Đức và châu Âu. Theo kế hoạch của ngày 2-2, đến 10 giờ, Bayern mới ra sân tập luyện, nhưng trước đó nửa giờ, bất chấp cái lạnh -2oC, hơn 50 fan đã có mặt chờ đón họ, trong đó có tôi, một CĐV đến từ Việt Nam.
Kahn vẫn tuyệt như ngày nào
Đúng 10 giờ, các cầu thủ lần lượt ra sân. Đi đầu là nhóm “nội địa” như Ballack, Lahm, Scholl, Jeremies..., kế đến là nhóm “nước ngoài” như Zé Roberto, Santa Cruz, Lucio, Lizarazu, Pizarro... Thủ môn Oliver Kahn ra sau cùng, bên cạnh HLV trưởng Felix Magath. Lúc này, bên ngoài vòng rào, số fan đã lên đến hơn 200 người. Vừa nhìn thấy Kahn, mọi người gọi to tên anh: “Oli, Oli”. Kahn giơ một tay, mỉm cười chào mọi người rồi thản nhiên ra sân khởi động.
Sau 15 phút làm nóng bằng chơi banh khờ với đồng đội, Kahn bước vào khung thành để lần lượt bị “tra tấn” bằng những cú sút cực mạnh của HLV thủ môn Sepp Maier, HLV phó Seppo Eichkorn và thủ môn phụ Rensing. Xem Kahn nhiều lần trên truyền hình, nhưng ở lần đầu tận mắt chứng kiến anh chơi bóng, tôi mới thấy anh quả xứng đáng là một trong những thủ môn hay nhất thế giới hiện nay. Ở tuổi 36, anh vẫn nhanh như sóc, bay nhảy để chụp, phá, đỡ bóng. Mà cự ly sút bóng có xa đâu, chưa đầy 5 mét!
Trong khi 2 thủ môn tập riêng, số cầu thủ còn lại tập với HLV thể lực Leuthar. Vừa tập, các cầu thủ vừa pha trò và chọc ghẹo nhau. Lizarazu thì chọc Jeremies chạy dáng như “Ente” (con vịt), Makaay thì bị mọi người kêu là “ungeschickt” (vụng về) vì nhảy không trúng vào ô nhỏ, cứ đá trúng gậy!
Lizarazu sút giỏi hơn... Makaay!
Sau 30 phút tập thể lực, các cầu thủ chuyển sang phần sút bóng. Họ chia thành 3 tốp, sút vào 3 khung thành do Kahn, Rensing và Eichkorn trấn giữ. Magath và Leuthar đứng ngoài quan sát. Lần lượt là sút trong vòng 16,5 m, ngoài vòng 16,5 m, sút xà rồi sút bổng. Xem cầu thủ sút, có thể biết được họ chơi ở vị trí nào. Trong khi các hậu vệ như Lucio, Ismael, Lahm hay Demichelis sút như búa bổ và độ chính xác thấp, những tiền đạo hay tiền vệ tấn công như Pizarro, Cruz, Ballack thì sút rất khéo và chính xác. Nhưng Makaay, chân sút người Hà Lan, lại không như vậy, 10 quả sút thì 4-5 quả “bắn chim”. Ngược lại, trong một ngày tốt trời, hậu vệ Pháp Lizarazu sút khá tốt, 10 lần thì 7-8 lần trúng khung thành, trong đó có lần hạ được cả Kahn!
Sau phần sút bóng, cầu thủ chia thành 2 đội, thi đấu trên sân thu nhỏ. Luật chơi là bóng không được chạm đất, bên nào để bóng rơi xuống đất thì bên kia được quyền đá lên. Hơn 20 phút bất phân thắng bại, cuối cùng bóng mới đưa được vào lưới Rensing, người ghi bàn là Karimi, tiền vệ người Iran. Lúc này, buổi tập kết thúc, cầu thủ vào trong nhà tập riêng. Đây cũng là buổi tập cuối cùng của Bayern trước trận gặp Leverkusen trên sân nhà vào ngày 4-2 (Bayern thắng 1-0 với bàn thắng của Ballack). Ngày 3-2, đội tập chiến thuật, dĩ nhiên, không cho ai vào xem...
November rain
03-27-2006, 02:13 PM
Vòng 27 Bundesliga
FC Cologne 1 - 1 Eintracht Frankfurt
Duisburg 1 - 3 Bayern Munich
Hamburger SV 2 - 4 Borussia Dortmund
Mainz 2 - 2 Hertha BSC
Schalke 2 - 2 Wolfsburg
Stuttgart 0 - 2 Bayer Leverkusen
Werder Bremen 5 - 0 Hannover
acquyuongmauduoianhtrang
03-27-2006, 08:10 PM
năm nay BAY vô địch rồi
hơn đội thứ 2 tận 10 điểm lận cơ mà
vô địch là cái chắc
November rain
03-27-2006, 08:47 PM
còn phải nói.... hi vọng năm sau sẽ dc nâng cao chiếc cúp này 1 lần nữa...
]
girlfanMU
03-28-2006, 08:42 PM
topic này hình như chẳng được ủng hộ thì fải :39:
đâu hết cả rồi???
anh hiếu nè !!! chắc Budesliga nhà mình chẳng để i' lém đâu
em cũng đâu được coi cũng đâu biết gì???
nhưng dù sao để anh thấy đỡ tũi thân em cũng xin hân hạnh góp mặt
TuấnAnh
03-28-2006, 08:49 PM
Bundesliga i love ....no one.
:nono:
November rain
03-28-2006, 09:44 PM
topic này hình như chẳng được ủng hộ thì fải :39:
đâu hết cả rồi???
anh hiếu nè !!! chắc Budesliga nhà mình chẳng để i' lém đâu
em cũng đâu được coi cũng đâu biết gì???
nhưng dù sao để anh thấy đỡ tũi thân em cũng xin hân hạnh góp mặt
cảm ơn em... hic... hic... cũng vì it người xem budesliga mới thế... nhưng anh sẽ đưa topic này đi lên...
November rain
03-28-2006, 10:05 PM
Thất bại của Bayern ngày hôm nay là hệ quả của một chuỗi sai lầm nối tiếp sai lầm xuất phát từ chính những người điều hành CLB giầu thành tích nhất nước Đức.
Xem Bayern thi đấu chúng ta mới hiểu thế nào là "có tiếng mà không có miếng". Đội bóng hiện chỉ sống nhờ vào những thành tích trong quá khứ mà không chịu thừa nhận mình đã rơi xuống tốp những CLB hạng hai của châu Âu. Bayern đã tự đào thải mình trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của bóng đá hiện đại.
http://photobucket.com/albums/f242/tuclamroi/hasan-salihamidzic/th_109979056_2306b9ab1f.jpg
Bao giờ Bayern mới có thể đứng lên?
Không phải vô cớ khi các hãng cá cược lớn đều xếp Bayern ở vị trí thấp hơn cả Lyon, Villarreal trong danh sách các ƯCV vô địch, chỉ ngang với Einhoven. Châu Âu đã không còn thừa nhận Bayern như một đại diện ưu tú đủ sức dương cao ngọn cờ của nước Đức. Đó là một sự thật mà ai cũng nhận ra, trừ Bayern.
Nguyên nhân thất bại thì rất nhiều, chủ quan có, khách quan cũng có. Nhưng với vị thế của mình, Bayern không được phép đổ lỗi cho tác động của ngoại cảnh. Đúng là bóng đá Đức xuống dốc nhưng điều đó không có nghĩa họ được phép buông xuôi. Hãy nhìn những gì Lyon đã làm, khi mà League One và ĐT Pháp đều đang gặp khó khăn.
Thất bại cua Bayern ngày hôm nay bắt nguồn từ sai lầm trong chiến lược phát triển của CLB. Dường như những thành công đã khiến bộ ba Beckenbauer - Rummenigge - Hoeness đánh mất sự tỉnh táo. Họ đã để Bayern đi chệch khỏi quỹ đạo.
Trước hết là vấn đề tuyển dụng nhân sự của đội bóng. Beckenbauer luôn hô hào Bayern cần phải giữ bản sắc trong lối chơi. Ông kêu gọi Magath đưa nhiều cầu thủ Đức ra sân. Nhưng trong khi vị HLV "tội nghiệp" chưa biết đào đâu ra một anh chàng người Đức đủ khả năng chơi cho đội hình 1 của Bayern thì chính "Kaiser" lại phản đối ra mặt khi FIFA có ý định giới hạn cầu thủ ngoại ra sân trong mỗi trận đấu. Rõ ràng, lời nói và hành động của Beckenbauer đang mâu thuẫn nhau.
Được "sếp" bật đèn xanh, Hoeness cứ thỏa sức tha về Allianz Arena những cầu thủ mà ông gọi là "cần cho Bayern". Hợp lý thay, gần như tất cả bọn họ đều mang quốc tịch nước ngoài. Họ đến đây ngoài mong muốn kiếm nhiều tiền còn là để "học" những phẩm chất nổi tiếng của người Đức.
http://photobucket.com/albums/f242/tuclamroi/hasan-salihamidzic/th_109979296_028f39589d.jpg
Felix Magath không thể đáp ứng yêu cầu tại Bayern
Nhưng sự đời có mấy khi chiều lòng người, hãy nhìn xem những bản hợp đồng của Hoeness đã làm được những gì.
Đầu tiên là bộ đôi Ballack và Ze Roberto. Phải mất 3 năm Ballack mới thực sự khẳng định được vai trò thủ lĩnh của "Hùm xám". Nhưng khi người hâm mộ kỳ vọng nhất thì anh lại tuyên bố thẳng thừng về một cuộc ra đi bởi Bayern không phải là "đội bóng có thể giúp tôi đạt được những danh hiệu quốc tế".
http://photobucket.com/albums/f242/tuclamroi/hasan-salihamidzic/th_ghjhj.jpg
người đội trưởng chèo lái con tàu Munich cũng ra đi...
Còn Ze Roberto, không ai phủ nhận kỹ năng điều khiển trái bóng của anh, nhưng về mặt đóng góp thực sự thì anh chưa bao giờ bằng người đồng hương Paulo Sergio, một cầu thủ ít nổi tiếng hơn nhiều.
Deisler, người từng được coi là thần đồng lớn nhất của bóng đá Đức thì còn tồi tệ hơn rất nhiều. Chấn thương và căn bệnh thần kinh biến anh thành món nợ mà Bayern phải "nuôi báo cô". Tiếp đến là một chuyên gia chấn thương có tên Andreas Goerlitz. Anh này có thể xếp cùng nhóm "tủ thuốc di động" với Deisler và Santa Cruz.
Hai bản hợp đồng khả dĩ nhất là trung vệ Lucio và tiền vệ Demichelis. Trong khi Demi phải mất một năm để phát hiện ra mình chơi tiền vệ thủ giỏi hơn trung vệ thì Lucio chưa bao giờ thi đấu hay như thời kỳ đỉnh cao tại Leverkusen.
http://photobucket.com/albums/f242/tuclamroi/th_108132469_46b639c6ea.jpg
Lucio còn đc như ngày trước ư...
Những bản hợp đồng mùa này lại càng là sai lầm không thể cứu vãn. Hãy xem Ismael đã gây ra những sai lầm có hệ thống như thế nào? Ví dụ nhỏ là 2 quả phạt đền mà Bayern vừa nhận đều do lỗi của hợp đồng đắt giá nhất Bundesliga 2005/2006 gây ra. Chẳng hiểu mà xui quỷ khiến thế nào mà Hoeness lại đem đổi Frings để lấy về anh chàng vụng về người Pháp.
Magath có vẻ khoái Ali Karimi nhưng cầu thủ xuất sắc nhất châu Á lại quá đỗi bình thường khi đặt chân đến châu Âu. Rồi Hoeness lại còn kéo trở về một Lizarazu đã hết thời từ Marseille để làm dầy thêm những cái tên đáng thất vọng. Mùa đông vừa rồi, đến lượt anh chàng vô danh Julio Dos Santos tới từ Paraguay. Chưa biết đá đấm thế nào nhưng chỉ thấy toàn ngồi dự bị.
http://photobucket.com/albums/f242/tuclamroi/th_101284639_8f1b2ef679.jpg
Dù sao Karimi cũng chỉ là 1 ngôi sao châu Á
Nhưng những nỗi thất vọng này nào có thấm vào đâu so với "bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử" có tên - Roy Makaay. Sau một mùa giải bùng nổ, anh ta bỗng dưng tịt ngòi một cách khó hiểu, như thể con tàu Titanic hoành tráng mất tích giữa biển Đại Tây Dương (thành thực là tôi chưa bao giờ khoái anh chàng này có mặt tại Bayern).
Makaay cũng ko còn như xưa
Tựu chung lại, tất cả bọn họ đều chỉ đáng gọi là "Ngôi sao lớn của những trận đấu nhỏ". Bayern chẳng thể tiến lên với những ngôi sao như thế.
http://photobucket.com/albums/f242/tuclamroi/hasan-salihamidzic/th_109975882_2c44c173b3.jpg
Hoeness và Rummenigge "góp phần" làm Bayern đi chệch hướng
Sai lầm tiếp theo của bộ ba "Xe - pháo - mã" là mải lao theo những vấn đề hậu trường, không chú tâm vào chuyên môn là chăm sóc đội bóng. Tất cả đều thấy Bayern là một tập thể rất biết đánh bóng thương hiệu, kiếm tiền giỏi hơn là đá bóng. Không danh hiệu nhưng họ vẫn là một trong những CLB giầu nhất thế giới (không giống với Chelsea, giàu có nhờ tài sản của Abramovich).
Sai lầm thứ ba là Bayern không tự lượng sức mình, lại rất bảo thủ. Những chiến thắng tại giải trong nước cho họ cái cảm giác ảo về sức mạnh vô địch. Vì vậy, khi ra đấu trường quốc tế, bị đánh bầm dập nhưng Bayern vẫn chỉ đổi cho may rủi với lại tai nạn, không bao giờ thừa nhận sai lầm. Họ liên tục phụ lòng tin của người hâm mộ và đó chính là tội lớn nhất.
Đó chỉ là những suy nghĩ của cá nhân tôi khi chứng kiến Bayern thất bại thảm hại. Có lẽ Bayern vẫn còn nhiều điểu yếu mà tôi chưa phát hiện hoặc không biết cách diễn giải ra đây.
Tuy nhiên, đội bóng nào cũng có lúc thăng lúc trầm. Là một fan hâm mộ, tôi không thể ngoảnh mặt lại khi đội bóng khó khăn. Hy vọng mọi người cũng có chung suy nghĩ này, cùng sưởi ấm lòng tin về ngày "Hùm xám" trở lại...
Rồi có lúc những hình ảnh này sẽ trở về với Munich
November rain
03-28-2006, 10:13 PM
Các phương tiền truyền thông tại Croatia đưa tin các tuyển trạch viên của Bayern Munich đang có ý định đưa tiền vệ trẻ 20 tuổi - Luka Modric của CLB Dinamo Zagreb về sân Allianz Arena. Modric là đội trưởng U21 Croatia, được coi là người có khả năng thay thế vị trí của tiền vệ Michael Ballack. Giá trị của anh vào khoảng 2,5 triệu Euro và hợp đồng với Dinamo Zagreb còn thời hạn đến tận năm 2015.
November rain
03-28-2006, 10:20 PM
BM dù có mất Ballack sẽ vẫn mạnh , vì giám đốc điều hành của BM là 1 trong những bộ óc lớn nhất của làng bóng đá bây giờ , BM đã bao năm qua chẳng bao giờ chi tiền 1 cách điên rồ như các đội bóng lớn khác và vẫn có nhưng thành công đáng kể ( vô địch CL 2001 , VD Đức 1999, 2000, 2001,2003, 2005 , chung kết CL 1999 là 1 trong số những ví dụ cụ thể )
hơn nữa rất đơn giản các CLB của Đức ko trả lương 1 cách viễn tưởng như các đội bóng khác của Ý, TBN và Anh , ko bỏ ra hàng chục triệu để mua cầu thủ ( cầu thủ đắt giá nhất trong mấy năm gần đây chỉ có Amoroso 25 triệu Euros , Makaay 18 triệu )
Trong thập kỷ 70 Đức có những câu lạc bộ rất mạnh ở trong nước và tầm cỡ châu lục điển hình là Bayern và Borrussia Moechengladbach , nhưng sau này vì ko đi theo mốt chi tiền của châu Âu nên chỉ còn lại Bayern
ngoài ra BM còn chú tâm vào đào tạo cầu thủ trẻ và đã có lần tuyên bố mang podosky về Allianz Arena với giá chỉ.. 1 triệu euro...
November rain
03-28-2006, 10:23 PM
bảng xếp hạng hiện tại
1. Bayern München 27 20 5 2 +34 54:20 65
2. Hamburger SV 27 17 5 5 +21 43:22 56
3. Werder Bremen 27 16 5 6 +29 61:32 53
4. FC Schalke 04 27 14 10 3 +16 39:23 52
5. Hertha BSC 27 9 10 8 +3 40:37 37
6. Borussia Dortmund 27 9 10 8 +3 35:32 37
7. VfB Stuttgart 27 7 15 5 +3 28:25 36
8. Bayer Leverkusen 27 9 8 10 +3 44:41 35
9. Hannover 96 27 7 13 7 -1 35:36 34
10. Bor. Mönchengladbach 27 8 10 9 -5 31:36 34
11. 1. FC Nürnberg 27 8 7 12 -8 33:41 31
12. Arminia Bielefeld 27 8 7 12 -8 27:35 31
13. Eintracht Frankfurt 27 8 6 13 -7 37:44 30
14. FSV Mainz 05 27 7 7 13 -2 40:42 28
15. VfL Wolfsburg 27 6 10 11 -16 27:43 28
16. 1. FC Kaiserslautern 27 7 6 14 -18 38:56 27
17. MSV Duisburg 27 4 9 14 -25 26:51 21
18. 1. FC Köln 27 4 7 16 -22 36:58 19
có thể nói năm nay chiếc đĩa bạc đã thuộc về munich vì các đối thủ khác hầu như ko còn sức để cạnh tranh...
November rain
03-28-2006, 10:29 PM
HLV trưởng CLB Bayern Munich, Felix Magath khẳng định, ĐKVĐ Đức đang tìm người thay thế tiền vệ Ballack nhưng họ không cần những cầu thủ điển trai như David Beckham.
"Chúng tôi không cần những cầu thủ điển trai như David Beckham. Cầu thủ mà chúng tôi đang tìm là người có khả năng và mong muốn dẫn dắt đội bóng, hòa nhập với đồng đội và tất nhiên, phải là một cầu thủ giỏi." - Magath phát biểu trên nhật báo Bild của Đức.
Becks không được chào đón tại Munich
Đội trưởng ĐT Đức, Michael Ballack sẽ hết hạn hợp đồng với Bayern vào tháng 6 này và chắc chắn sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Đích đến của Ballack gần như đã được xác định, đó là đội bóng ĐKVĐ Anh, Chelsea.
Với 12 bàn thắng, Ballack là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho Bayern và với HLV Felix Magath, rất khó để tìm ra một cầu thủ có thể thay thế được Ballack.
"Không có Ballack, đội bóng sẽ mất đi một cầu thủ nguy hiểm trong những tình huống bóng cố định và chúng tôi sẽ phải tìm ra phương pháp khác để ghi bàn. Khả năng lớn có thể là việc chuyển sang đội hình 4-3-3." - HLV Magath cho biết.
Hiện tại, tiền vệ quốc tế người Hà Lan đang đầu quân cho Barcelona là Mark van Bommel và tuyển thủ QG Đức đang thi đấu tại Bremen, Tim Borowski là 2 mục tiêu hàng đầu của "Hùm xám" Munich.
"Tôi tin chúng tôi sẽ tìm ra những cầu thủ giỏi, những người sẽ giúp ích cho đội bóng. Tuy nhiên, phải thực tế là không phải chúng tôi đang đi tìm một Ronaldinho mới." - Magath nói.
November rain
03-28-2006, 10:36 PM
2004/05 FC Bayern München
2003/04 SV Werder Bremen
2002/03 FC Bayern München
2001/02 BV 09 Borussia Dortmund
2000/01 FC Bayern München
1999/00 FC Bayern München
1998/99 FC Bayern München
1997/98 1. FC Kaiserslautern
1996/97 FC Bayern München
1995/96 BV 09 Borussia Dortmund
1994/95 BV 09 Borussia Dortmund
1993/94 FC Bayern München
1992/93 SV Werder Bremen
1991/92 VfB Stuttgart
1990/91 1. FC Kaiserslautern
1989/90 FC Bayern München
1988/89 FC Bayern München
1987/88 SV Werder Bremen
1986/87 FC Bayern München
1985/86 FC Bayern München
1984/85 FC Bayern München
Smithy14
03-28-2006, 11:17 PM
Anh novermber rain có vẻ thích Bayer nhỉ
girlfanMU
03-29-2006, 08:47 AM
anh hiếu ới!!!
viết ít ít tí ,đọc chớ mõi mắt bất chít được (toàn chữ là chữ) :wacko:
November rain
03-29-2006, 02:34 PM
hif anh đã nói đep topic này đi lên.. phải tìm bài hay chứ
girlfanMU
03-30-2006, 09:14 AM
:39: bít là thế
em cũng mún đóng góp chút ít cho topic của anh lém cơ
nhưng đọc hổng hiểu gì hết chơn hà (lạ hoắc lạ huơ à!!!) :rock:
Vợ Cristiano Ronaldo
03-30-2006, 09:40 AM
Mình cũng không rành lắm về Bundesliga , nên không thể giúp gì , chỉ có thể thấy rằng ở Đức , Bayern là số một rồi .
November rain
03-30-2006, 08:22 PM
bạn nói thế cũng đúng nhưng mình thấy ngoài bayern còn có 2 đội khác mình thích là SV Hamburg 1 đội bóng mới nổi của năm nay với sự dẫn dắt lối chơi của van der vaat 1 cầu thủ mà MU từng muốn đưa về.... và Werder Bremen 1 đội bóng có hàng công khủng khiếp chính họ chứ ko phải là bacca như mọi người nghĩ với 61 bàn thắng tính đến hiện nay sau 27 vòng đấu trong khi bacca ghi đc 69 bàn sau 30 vòng đấu........
Bremen đội có hàng công khủng khiếp nhất
cánh chim thiên thần vaat đã đưa SV Hamburg đi lên...
November rain
03-30-2006, 08:28 PM
Năm -- Champion ------ Runner-up
---- -------- ----------
2004-2005 -- Bayern Munich ------ Schalke 04
2003-2004 -- Werder Bremen - ----- Bayern Munich
2002-2003 -- Bayern Munich ------ VfB Stuttgart
2001-2002 --Borussia Dortmund ------ Bayer Leverkusen
2000-2001 -- Bayern Munich Schalke 04
1999-2000 -- Bayern Munich Bayer Leverkusen
1998-99 -- Bayern Munich Bayer Leverkusen
1997-98 -- FC Kaiserslautern Bayern Munich
1996-97 -- Bayern Munich Bayer Leverkusen
1995-96 --Borussia Dortmund Bayern Munich
1994-95 -- Borussia Dortmund Werder Bremen
1993-94 -- Bayern Munich FC Kaiserslautern
1992-93 -- Werder Bremen Bayern Munich
1991-92 --VfB Stuttgart Borussia Dortmund
1990-91 --FC Kaisersalutern Bayern Munich
1989-90 --Bayern Munich 1FC Cologne
1988-89 --Bayern Munich 1FC Cologne
1987-88 --Werder Bremen Bayern Munich
1986-87 --Bayern Munich Hamburg SV
1985-86 --Bayern Munich Werder Bremen
1984-85 --Bayern Munich Werder Bremen
1983-84 --VfB Stuttgart Hamburg SV
1982-83 --Hamburg SV Werder Bremen
1981-82 --Hamburg SV 1FC Cologne
1980-81 --Bayern Munich Hamburg SV
1979-80 --Bayern Munich Hamburg SV
1978-79 --Hamburg SV VfB Stuttgart
1977-78 1FC Cologne Borussia Monchengladbach
1976-77 Borussia Monchengladbach Schalke 04
1975-76 Borussia Monchengladbach Hamburg SV
1974-75 Borussia Monchengladbach Hertha Berlin
1973-74 Bayern Munich Borussia Monchengladbach
1972-73 Bayern Munich 1FC Cologne
1971-72 Bayern Munich Schalke 04
1970-71 Borussia Monchengladbach Bayern Munich
1969-70 Borussia Monchengladbach Bayern Munich
1968-69 Bayern Munich Alemannia Aachen
1967-68 FC Nuremberg Werder Bremen
1966-67 Eintracht Braunschweig TSV 1860 Munich
1965-66 TSV 1860 Munich Borussia Dortmund
1964-65 Werder Bremen 1FC Cologne
1963-64** 1FC Cologne MSV Duisburg
1962-63 Borussia Dortmund Cologne
1961-62 Cologne FC Nurnberg
1960-61 FC Nurnberg Borussia Dortmund
1959-60 Hamburg SV Cologne
1958-59 Eintracht Frankfurt Kickers Offenbach
1957-58 Schalke 04 Hamburg SV
1956-57 Borrusia Dortmund Hamburg SV
1955-56 Borrusia Dortmund Karlsruhe SC
1954-55 Rot-Weiss Essen Kaiserslautern
1953-54 Hannoverscher SV Kaiserslautern
1952-53 Kaiserslautern VfB Stuttgart
1951-52 VfB Stuttgart FC Saarbrucken
1950-51 Kaiserslautern Preussen Munster
1949-50 VfB Stuttgart Kickers Offenbach
1948-49 VfR Mannheim Borrusia Dortmund
1947-48 FC Nurnberg Kaiserslautern
1946-47 Competition ceased due to split of country after War
1945-46 Competition ceased due to split of country after War
1944-45 Competition ceased due to split of country after War
1943-44 Dresdner SC Luftwaffen Sv Hamburg
1942-43 Dresdner SC FV Saarbrucken
1941-42 FC Gelsenkirchen-Schalke First Vienna FC
1940-41 SK Rapid Wien FC Gelsenkirchen-Schalke
1939-40 FC Gelsenkirchen-Schalke Dresdner SC
1938-39 FC Gelsenkirchen-Schalke Wiener SK Admira
1937-38 Hannoverscher SV FC Gelsenkirchen-Schalke
1936-37 FC Gelsenkirchen-Schalke VfL Nurnberg
1935-36 VfL Nurnberg TSV Fortuna
1934-35 FC Gelsenkirchen-Schalke VfB Stuttgart
1933-34 FC Gelsenkirchen-Schalke VfL Nurnberg
1932-33 TSV Fortuna FC Gelsenkirchen-Schalke
1931-32 FC Bayern 1900 SG Eintracht
1930-31 Hertha Berlin TSV 1860 Munich
1929-30 Hertha Berlin KSV Holstein
1928-29 SpVgg Furth Hertha Berlin
1927-28 Hamburg SV Hertha Berlin
1926-27 VfL Nurnberg Hertha Berlin
1925-26 SpVgg Furth Hertha Berlin
1924-25 VfL Nurnberg FSV Frankfurt
1923-24 VfL Nurnberg Hamburg SV
1922-23 Hamburg SV Union Oberschoneweide
1921-22 No champions declared
1920-21 VfL Nurnberg BFC Vorwarts
1919-20 VfL Nurnberg SpVgg Furth
1918-19 No competition
1917-18 No competition
1916-17 No competition
1915-16 No competition
1914-15 No competition
1913-14 SpVgg Furth VfB Leipzig
1912-13 VfB Leipzig Duisburg SpV
1911-12 FC Holstein Karlsruhe FV
1910-11 Viktoria Berlin VfB Leipzig
1909-10 Karlsruhe FV FC Holstein
1908-09 Karlsruhe FC Phonix Viktoria Berlin
1907-08 Viktoria Berlin Stuttgarter Kickers
1906-07 Freiburg FC Viktoria Berlin
1905-06 VfB Leipzig FC Pforzheim
1904-05 Union Berlin Karlsruhe FV
1903-04 No final
1902-03 VfB Leipzig DFC Prag
số lần vô địch của các cLB từ năm 1963 đến nay
---------------------------------
Bayern Munich - 17
Borussia Monchengladbach - 5
Werder Bremen - 4
Borussia Dortmund - 3
Hamburg SV - 3
Cologne - 2
VfB Stuttgart - 2
FC Kaiserslautern - 2
TSV 1860 Munich - 1
Eintracht Braunschweig - 1
FC Nuremberg - 1
November rain
04-02-2006, 08:08 PM
hôm qua là 1 vòng đấu khá bất ngờ của giải bundesliga khi mà hầu hết các đội bóng mạnh đều không giành đc kết quả như ý muốn ngoại trừ Bayer Leverkusen thắng lớn 5 - 1 trước Kaiserslautern thì Bayern Munich bị đội bóng tí hon FC Cologne cầm hòa 2 đều trong 1 trận đấu mà nhờ có W. Sagnol (29) và R. Makaay (39) ghi 2 bàn gỡ hòa nếu ko Bayern đã cúi đầu rời khỏ sân với 1 thất bại tuy nhiên vẫn chưa hết Hertha BSC đã tát vào mặt Stuttgart băng chiến thắng 2-0..... riêng Werder Bremen thì giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng yếu hơn Eintracht Frankfurt....
tỉ số các trận còn lại....
Monchengladbach 2 - 1 Borussia Dortmund
Nurnberg 3 - 0 Mainz
Wolfsburg 1 - 1 Duisburg
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.