PDA

View Full Version : [PL - 5]MU 1-0 Sunderland, Sự trở lại của sói đen Saha!!


damanqua
09-02-2007, 01:12 AM
MU ra sân trong trận đấu này thiếu Saha trái với suy nghĩ của nhiều fan. Nhưng chúng ta có sự ra mắt của quỷ đỏ Anderson, anh đá vị trí hộ công sau Tevez. Ngoài ra còn có Eagles đá tiền vệ cánh phải. 2 tiền vệ còn lại là Scholes và O.H. Ngoài sân SAF và Keano thi nhau nhai kẹo cao su, chắc Keano nghĩ nếu nhai kẹo sẽ giỏi như SAF :))

Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ chậm. Mu là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng ko có pha phối hợp nào thật sự đặc biệt để gây nguy hiểm cho Sunderland, duy chỉ có 1 cú sút của Nani ở phút thứ 4 nhưng ko ăn thua.

Mãi đến phút 34, cơ hội đầu tiên mới đến. 1 pha phản công nhanh của MU, Anderson chọc khe cho Tevez dứt điểm nhưng thủ môn túm đc. Và 1 phút sau đến lượt Eagles làm phát từ xa nhưng vẫn ko qua đc tay thủ môn đối phương :(

Phút 38 Leadbitter ăn thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Cái tội phạm lỗi hàng loạt mà B-(

Phút 45 Scholes xuất hiện với cú sút xa, thủ môn đứng nhìn nhưng bóng đi sạt cột dọc :(

Hiệp 1 kết thúc mà ko có bàn thắng nào đc ghi. Đây là 1 hiệp đấu chậm, buồn tẻ, mãi cuối hiệp MU mới tăng tốc và tạo đc vài cơ hội.

Hiệp 2 bắt đầu bằng việc Saha vào thay cho Anderson. Hi vọng Mu sẽ có sự sắc nét hơn trong những pha tấn công.

Dấu ấn Saha. Phút 57 anh có pha xoay ng dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm địa nhưng thủ môn 9M vẫn chưa bị khuất phục

Phút 66 Fletcher vào thay Eagles.

Phút 72: Luis Saha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! 1-0 cho Mu rồi!!!!!!!!! Sự trở lại đúng lúc của Saha :x Roykean cũng phải vỗ tay cho pha đánh đầu ghi bàn vừa rồi của Saha!!

Sau bàn thắng, MU phưng hẳn, phối hợp ngon hơn và sút xa cũng máu hơn :))

Phút 84: Oshea vào thay Nani.

Trận đấu kết thúc với thắng lợi 1-0 cho MU. Sự trở lại đúng lúc của Saha đã giúp cho MU rất nhiều. Bàn thắng của anh cũng sẽ là động lực cho toàn đội và dặc biệt là chính anh sau 1 thời gian dài bị chấn thương.

New Trafford
09-02-2007, 01:15 AM
Sự trở lại đúng lúc của chân gỗ Saha ^^

cristiano
09-02-2007, 01:17 AM
Hay wám tỏa sáng đúng lúc, trận sau lại có Ronaldo rồi, MU tiến lên ^_^

kip_rapper
09-02-2007, 01:17 AM
yearsssssssssssssss chiến thắng rồi
hok bõ công ngồi xem
nhưng nói chugn trận này vẫn thấy thiếu vắng 1 cái gì đó. nhưng thế là ổn rồi
trận sau đã có sự trở lại của ronaldo. chuỗi chiến thắng ......... vui qua' \:d/

stillo
09-02-2007, 01:17 AM
Mặc dù thắng, nhưng thật sự mình cảm thấy lo lắng về cách chơi của MU quá. CHẳng thấy đâu là bóng dáng của đội bóng vô địch mùa giải trước cả. Ở trận này, có lẽ chỉ có Owen là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu, còn các cầu thủ khác, thật sự lo lắng khi phối hợp không chuẩn xác, chuyền bóng sai địa chỉ...Lo lắng quá nhưng không còn cách nào là chờ đợi sự trở lại của Rooney và Ronaldo :(

Red_boyz
09-02-2007, 01:19 AM
Cú đánh đầu của Saha rõ khác người, đánh đầu ngược...rất đúng chất Saha (ghi bàn ko tưởng và cũng bỏ phí nhiều cơ hội ko thể tưởng là đá ra ngoài đc luôn)

Trận này MU trở lại 4-4-2 đá có nét hơn mấy trận rồi nhiều. Nhưng Anderson và Tevez do là tân binh nên hiệp 1 chơi quá co cụm, ko phối hợp đc gì hết.

Hàng thủ thì khá ổn, O.H cứ đá kiểu này thì tội nghiệp Carrick dài dài...nhìn mặt Carrick lúc mà đã bỏ áo khoác ngoài ra chuẩn bị khởi động vào sân nhưng cuối cùng người đc vào sân là O'shea, Carrick chàu quạu bận đồ vô lại tiếp tục ngồi dự bị thấy mà thương.

Anyway, Chúc mừng Saha, chúc mừng MU!!! :manucheer :manucheer :manucheer

bestboy_nhl
09-02-2007, 01:21 AM
Sự trở lại đúng lúc của chân gỗ Saha ^^

Chân trái gỗ thật, nhưng chân phải không gỗ, thấy quả vô lê đẳng cấp chưa...và 1 thứ nữa là cái đầu không có gỗ...có điều chân trái chú ấy gỗ quá, suốt ngày dính chấn thương...hy vọng đợt này chú ấy sống qua 3-4 tháng cho cả đội nhờ, rồi chấn thương 1-2 tuần trở lại 3-4 tháng...=))...chứ chân thương vài chục tháng thế này ngán quá...

Bình luận viên Quang Huy có 1 câu nói rất đúng:"MU vẫn đá tấn công nhưng họ đá cứ bình bình, thiếu những điểm nhấn". Quả đúng như vậy, MU cần có 1 cần thủ gây đột biến, Ro10 và Ro7 chính là chìa khoá, tuần tới nghỉ rồi, hy vọng Ro10 có thời gian nghỉ dưỡng, Ro7 về làm nhiệm vụ sẽ không gặp chấn thương...và lượt tới không còn thắng 1-0 nữa...

Nhìn nhận, Tevez bắt đầu đá tốt lên, bắt nhịp và đan bóng khá tốt với đồng đội...nhưng cần 1 chút gắn kết nữa...Nani và Evra trận này chuyền sai nhiều quá...coi phát bực...

Ferdinand-Vidic
09-02-2007, 01:22 AM
MU đã thắng nhờ Saha!
Saha ơi,giờ anh là lẽ sống của MU,xin anh đừng chấn thương vì ở MU,chẳng ai đá được vị trí của anh nữa đâu!
Trong sự hân hoan của một trận thắng thiếu thuyết phục nữa,xin dành một cái tát cho những ai đã từng chỉ trích Saha,đã từng coi anh là người thừa,kẻ vứt đi,chân gỗ..v.v..
Xin dành một cái tát nữa cho những người đã nuôi ảo vọng về một MU-không-trung-phong -cắm!!!
Liverpool 6-0 Derby:Torres 2,Voronin 1
MU 1-0 Sunderland:Saha 1,Tevez,ơ,Tevez đâu nhỉ???

Hupa224
09-02-2007, 01:24 AM
Đúng là chiến thắng chưa được thuyết phục cho lắm, nhưng dù sao thì cũng chiến thắng và trận sau là trận Ronaldo hết hạn treo giò.
Hừm, hôm nay mới xem Anderson đá, chán quá. Khống chế bóng kém, giữ bóng kém, chả làm được cái gì
Dù sao cũng thấy sướng vì thắng và Van der Sar giữ sạch lưới
CÓ ít tiền cá độ

Beast
09-02-2007, 01:25 AM
Hic,chú Gordon ăn phải bả bắt hay kinh dị
Tevez đá ngon hơn rồi,OH thủ ổn.
Còn Saha chỉ chân gỗ chứ đầu ko gỗ,oánh ngon .........(ko = gỗ thì bằng j nhỉ)

keano16
09-02-2007, 01:25 AM
saha đá ddinhr quá
vào sân cái ghi bàn ngay
MU đã trở lại mạch chiến thắng

ly_tieu_long_19121985
09-02-2007, 01:26 AM
MU đã thắng nhờ Saha!
Saha ơi,giờ anh là lẽ sống của MU,xin anh đừng chấn thương vì ở MU,chẳng ai đá được vị trí của anh nữa đâu!
Trong sự hân hoan của một trận thắng thiếu thuyết phục nữa,xin dành một cái tát cho những ai đã từng chỉ trích Saha,đã từng coi anh là người thừa,kẻ vứt đi,chân gỗ..v.v..
Xin dành một cái tát nữa cho những người đã nuôi ảo vọng về một MU-không-trung-phong -cắm!!!
Liverpool 6-0 Derby:Torres 2,Voronin 1
MU 1-0 Sunderland:Saha 1,Tevez,ơ,Tevez đâu nhỉ???
Chú đừng nên nói cái giọng đấy! Quá nặng lời rồi đấy!

Hơn nữa Rooney hoàn toàn đá được vị trí trung phong cắm , có hiểu không!

xiaoxiao
09-02-2007, 01:27 AM
mua OH4 đúng là sáng suốt thật. Đã thấy bớt nhớ Keano rùi :))

Ferdinand-Vidic
09-02-2007, 01:31 AM
Chú đừng nên nói cái giọng đấy! Quá nặng lời rồi đấy!

Hơn nữa Rooney hoàn toàn đá được vị trí trung phong cắm , có hiểu không!
Anh ơi,ko nặng lời đâu so với những gì mà những người trong forum này đã từng nói về Saha,à quên,cho đến trước khi MU gặp khủng hoảng hàng công nhé!!!
Còn Rooney thì cứ để thời gian trả lời anh ạ,em nhận thấy đầu tiên là Rooney ko biết đánh đầu cái đã!

SuperRooNey091
09-02-2007, 01:31 AM
Mu đá vẫn thế,phối hợp rời rạc do sự thiếu ăn ý của các tân binh.Nhìn đội hình xuất quân mà thấy choáng,cứ cảm tưởng ngài Alex dành mùa giải này để thử nghiệm tân binh với chiến thuật mới ấy:-|

Qua trận đấu này mới thấy vài trò đặc biệt quan trọng của một tiền đạo cắm.Ừ thì Tevez danh tiếng hơn hẳn Saha;Nani và Anderson được kì vọng hơn hẳn Saha đi nhưng Mu không cần cái sự hão huyền đó mà cần bàn thắng.Ở điểm này thì Tevez,Nani,Anderson nên học tập Saha thì đúng hơn:mushirt:

SuperRooNey091
09-02-2007, 01:33 AM
Chú đừng nên nói cái giọng đấy! Quá nặng lời rồi đấy!

Hơn nữa Rooney hoàn toàn đá được vị trí trung phong cắm , có hiểu không!

Cái đấy không phải là quá lời mà là sự thật,Rooney là một tiền đạo lùi nên không thể bắt anh có thể ghi bàn như một tiền đạo cắm được.Thế mới thấy sự ra đi của Ruud là do bất đồng chứ chẳng phải là một sự cách tân chiến thuật nào cả:spam:

Hupa224
09-02-2007, 01:34 AM
Kiểu này lại bắt chước Chelsea đây mà
Cứ bế tắc không ghi được bàn thì ở đâu ra một ông ghi bàn
Thế là thắng 1-0
Đơn giản thế thôi

Ferdinand-Vidic
09-02-2007, 01:35 AM
Mu đá vẫn thế,phối hợp rời rạc do sự thiếu ăn ý của các tân binh.Nhìn đội hình xuất quân mà thấy choáng,cứ cảm tưởng ngài Alex dành mùa giải này để thử nghiệm tân binh với chiến thuật mới ấy:-|

Qua trận đấu này mới thấy vài trò đặc biệt quan trọng của một tiền đạo cắm.Ừ thì Tevez danh tiếng hơn hẳn Saha;Nani và Anderson được kì vọng hơn hẳn Saha đi nhưng Mu không cần cái sự hão huyền đó và là kết quả trên sân cỏ.Ở điểm này thì Tevez,Nani,Anderson nên học tập Saha thì đúng hơn:mushirt:
Chính xác đấy!Ngồi xem trận đấu mà cứ lo Saha bị ông Nosworthy trông như con gấu của Sunderland đốn,bác số 9 này mà nghỉ tiếp thì MU...,tiền đạo cắm nó quan trọng thế đấy(xin lỗi,lại phải nhắc lại)

SuperRooNey091
09-02-2007, 01:36 AM
Kiểu này lại bắt chước Chelsea đây mà
Cứ bế tắc không ghi được bàn thì ở đâu ra một ông ghi bàn
Thế là thắng 1-0
Đơn giản thế thôi

Không thể bắt chước Chelsea được,Mu có phong cách riêng của MU:manucheer

ly_tieu_long_19121985
09-02-2007, 01:38 AM
Anh ơi,ko nặng lời đâu so với những gì mà những người trong forum này đã từng nói về Saha,à quên,cho đến trước khi MU gặp khủng hoảng hàng công nhé!!!
Còn Rooney thì cứ để thời gian trả lời anh ạ,em nhận thấy đầu tiên là Rooney ko biết đánh đầu cái đã!
Thế à, anh kô đọc nên kô biết họ có ý kiến gì, thấy chú đòi tát bọn nó nên mới nói thế .:muflag:
Còn Rooney thì chẳng cần đợi thời gian trả lời! Anh ta đã đá rất nhiều lần ở vị trí trung phong cắm và đá tốt, nổi nhất là trận MU-AC.

SuperRooNey091
09-02-2007, 01:44 AM
Thế à, anh kô đọc nên kô biết họ có ý kiến gì, thấy chú đòi tát bọn nó nên mới nói thế .:muflag:
Còn Rooney thì chẳng cần đợi thời gian trả lời! Anh ta đã đá rất nhiều lần ở vị trí trung phong cắm và đá tốt, nổi nhất là trận MU-AC.

Nhưng Rooney nguy hiểm nhất vẫn là đá lùi,ví dụ thì vô số:mushirt: .Điều quan trọng ở đây là cặp Tevez-Rooney chắc chắn không thể hiệu quả bằng cặp Rooney-tiền đạo cắm được

Nhưng với sự trở lại của Saha và sắp tới là Ronaldo,Rooney thì Mu sẽ lấy lại phong độ ngay thôi:manucheer

Alex_3R
09-02-2007, 01:47 AM
MU vẫn tấn công áp đảo ,tuy nhiên Saha đã làm được cái điều mà Teves và Anderson không làm được đó là bàn thắng .Mu chủ yếu tấn công biên rồi lật vào nhờ sự dâng cao của hai hậu vệ cánh nhưng tiếc là Teves - Anderson chiều cao -sải chân có hạn ,có lẽ với kĩ thuật mà các cầu thủ MU và khả năng
xoay sở thì Alex nên để cho MU dùng nhiều quả chọc khe và phối hợp thẳng vào trung lộ hơn nữa chứ trận sau Rooney ,Ronaldo trở lại thì Saha ko biết có phải ngồi dự bị .Teves không thể đá cắm rồi vậy chỉ có Rooney hoặc Saha ...May mà chú Saha ghi bàn không thì đang định nói sang Liver mượn tạm mấy tiền đạo cắm về chứ hàng tá quả lật ...

ly_tieu_long_19121985
09-02-2007, 01:52 AM
Nhưng Rooney nguy hiểm nhất vẫn là đá lùi,ví dụ thì vô số:mushirt: .Điều quan trọng ở đây là cặp Tevez-Rooney chắc chắn không thể hiệu quả bằng cặp Rooney-tiền đạo cắm được

Nhưng với sự trở lại của Saha và sắp tới là Ronaldo,Rooney thì Mu sẽ lấy lại phong độ ngay thôi:manucheer

Rooney tiềm ẩn khả năng bùng nổ cực lớn,như một thùng thuốc nổ chỉ chờ mồi lửa , hãy xem 2 bàn thắng anh ta ghi vào lưới AC, có ai mà không thán phục! Trước đây khi còn Ruud anh ta chơi lùi,nhưng mùa vừa rồi anh ta hầu như đá cao nhất khi Saha chấn thương, và anh ta đã thể hiện rất tốt. Cặp Tervez -Rooney đã đá cùng nhau đâu mà chú khẳng định sớm thế, phải chờ xem thế nào đã mặc dù hơi khó vì Rooney vẫn đang phát triển khả năng đá tiền đạo cắm.

ly_tieu_long_19121985
09-02-2007, 01:55 AM
Gã Saha hay ghi bàn theo chuỗi, mấy trận tới yên tâm rồi

babybooz
09-02-2007, 06:26 AM
thắng òi , vui wa'
cá độ cũng thắng nữa ;))

Từ Nguyên Trực
09-02-2007, 06:41 AM
chiến thắng không quá ấn tượng cho lắm, các cầu thủ mình ép sân nhưng chưa hoàn toàn lấn lướt và tạo được nhiều pha nguy hiểm rõ rệt lên khung thành Mèo đen.
Nhưng dù sao cũng chúc mừng MU, chúc mừng Saha chân gỗ, anh ấy đã có một sự trở lại không thể tốt hơn.

Yutzpracachia
09-02-2007, 07:13 AM
vui quá vui quá , chả biết hôm nay MU đá :))

R10 thì giữa tháng này có thể đá đc , và R7 :X:X:X trở lại trận tới .

A sẽ lại mag cảm hứg đến cho các cầu thủ của MU :X:X

the lion
09-02-2007, 07:32 AM
http://www.bongda24h.vn/uploaded/15/14135_mu_sunderland.jpg
Anderson có trận thi đấu chính thức đầu tiên cho Quỷ đỏ

Trước khi trận đầu này diễn ra, cầu thủ hai đội đã xếp thành hai hàng dài đón chào Ole Gunnar Solskjaer, người con của Quỷ Đỏ vừa chia tay sân Old Trafford. Đây có thể coi là một trận đấu vô cùng ý nghĩa, nó chính thức đánh dấu lần chia tay của một công thần của “Nhà hát của những giấc mơ” đồng thời lại là sự tái ngộ đầy duyên nợ của những "người cũ."


Quỷ Đỏ bước vào trận đấu với một gương mặt mới trong đội hình - Anderson, tiền vệ người Brazil được Sir Alex Ferguson bố trí cùng với Tevez là hai cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của đội chủ nhà.

Manchester chủ động chơi nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Lối chơi pressing toàn sân của đội chủ nhà đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đội khách trong những phút đầu của hiệp 1.

Phút thứ 4, người hùng của MU trong trận đấu trước, Nani thử tài thủ môn đắt giá nhất Premier League bằng một cú sút nhẹ nhưng hiểm hóc bên cánh trái, bóng không qua được đôi tay của Craig Gordon.

Ở những phút tiếp theo, Sunderland với chiến thuật phòng ngự từ xa đã tỏ ra khá thành công và vô hiệu hóa được khá nhiều đợt lên bóng của Quỷ Đỏ. Một người cũ của sân Old Trafford là Dwight Yorke đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi này. Với kinh nghiệm của mình, anh chủ động điều tiết nhịp độ của trận đấu giúp cho Sunderland không bị cuốn vào lối chơi nhanh của đội chủ nhà.

Mãi đến phút thứ 34, Manchester Untied mới có được có hội nguy hiểm thứ 2. Từ vạch giữa sân, Anderson thực hiện một đường chuyền đầy cảm giác lên cho Tevez, ở một tư thế rất khó, tiền đạo người Argentina tung ra một cú dứt điểm đầy quyết đoán nhưng một lần nữa bóng lại nằm gọn trong tay của Gordon.

Ngay trước giờ nghỉ giải lao, từ một tình huống phối hợp đá phạt, Nani giả vờ thực hiện động tác sút bóng rồi chuyển sang cho Paul Scholes dứt điểm, tiền vệ số 18 của MU tung ra một cú sút vô cùng hiểm hóc trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng phòng ngự đội khách nhưng không may cho anh là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sang đến hiệp 2, HLV Alex Ferguson lập tức cho Saha vào sân, tiền đạo người Pháp nhanh chóng đền đáp sự kỳ vọng của ông thầy người Scotland bằng một pha đỡ bóng rồi quay người dứt điểm ngược vô cùng đẳng cấp. Tuy nhiên pha bóng xuất thần của Saha ngay lập tức bị lu mờ bởi pha cứu bóng vô cùng tỉnh táo của Craig Gordon, thủ môn của Sunderland đã từ chối một bàn thắng rất đẹp mắt của Saha.
http://www.bongda24h.vn/uploaded/15/14128_Saha_3.jpg
Niềm vui sướng tột cùng của Saha sau khi có được bàn thắng

Tuy nhiên, các cầu thủ cũng như những người yêu mến đội bóng chủ sân Old Trafford cũng không phải chờ đợi quá lâu. Phút thứ 72 Saha chọn điểm rơi chuẩn xác, đón đường chuyền từ pha đá phạt góc của Nani và nhẹ nhàng đánh đầu ghi bàn thắng mở tý số cho đội chủ nhà. Pha lưỡng lự hiếm hoi của thủ môn đắt giá nhất giải Ngoại hạng đã phải trả giá bằng bàn thắng của Quỷ Đỏ.

Có được bàn thắng giải tỏa tâm lý, những phút tiếp theo của trận đấu hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của MU mặc dù Sunderland của Roy Keane vẫn chứng tỏ được họ là một đối thủ không hề dễ chơi.

Phút thứ 80, Owen Hargreaves thử vận may bằng một cú sút xa ở cự ly khoảng 30m, bóng đi vô cùng hiểm hóc nhưng lại vọt xà trong gang tấc.

8 phút sau, Manchester United bị trọng tài từ chối một quả phạt đền, Wes Brown trong một lần lên tham gia tấn công đã tung ra một cú dứt điểm đầy quyết đoán, hậu vệ của đội khách Collins đã dùng tay cản phá bóng tuy nhiên trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp diễn.
[/url]
Roy Keane nếm thất bại đầu được trước thầy Alex Ferguson

Trận đấu kết thúc với thắng lợi xứng đáng nghiêng về Manchester United, vậy là trong lần "trả bài" đầu tiên này, cậu học trò Roy Keane đã thất bại trước ông thầy lão luyện của mình.

Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Eagles (Fletcher 66), Hargreaves, Scholes, Nani (O'Shea 84), Anderson (Saha 46), Tevez.

Sunderland: Gordon, Nosworthy, McShane, Higginbotham, Collins, Leadbitter, Yorke, Etuhu (Miller 82), Wallace (Stokes 82), Chopra, Jones (Murphy 69).
nguồn http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=7328

(*-*) Super R@@NEY (*-*)
09-02-2007, 07:44 AM
BLV QUANG HUY nói khá chuẩn còn BLV ĐĂNG THANH có vẻ không cùng quan điểm với QUANG HUY.Trận này OWEN HAGREAVES đá rất tốt,sút xa lợi hại,EVRA dũng mãnh và thần tốc,RIO tỉnh táo,TEVEZ đầy cố gắng và SAHA là người hùng đã đem lại chiến thắng cho MU.

(*-*) Super R@@NEY (*-*)
09-02-2007, 07:56 AM
Có lẽ người kém vui nhất sau chiến thắng này của MU là TEVEZ và CARRICK,TEVEZ được trông đợi sẽ thay thế R10 tỏa sáng nhưng anh vẫn chưa có duyên với khung thành đối phương trong khi SAHA chỉ cần có 21 phút để có bàn thắng cho MU sau khi trở lại trấn thương,nhìn TEVEZ có vẻ khá ngượng ngùng khi chia vui với đồng đội sau bàn thắng nhưng dù sao anh cũng có trận đấu đầy cố gắng và có 1 số tình huống rất đẳng cấp,anh sẽ sớm ghi bàn thôi.Còn CARICK có vẻ như khá ấm ức khi không được vào sân 1 phút nào.Nhưng chắc chắn niềm vui của họ sẽ còn lớn hơn rất rất nhiều so với nỗi buồn của họ vì MU đã thắng đó mới là điều quan trọng nhất.

boypone101
09-02-2007, 08:00 AM
Thắng nhưng ko thuyết phục, chơi trên cơ nhưng ko có dấu hiệu của sự áp đảo, có quá ít cơ hội được tạo ra, đa số là chuyền lòng vòng giữa sân. Hi vọng trận sau R7 trở lại sẽ khác đi chứ đá thế này bất an lắm.

Koseklva
09-02-2007, 08:00 AM
Hiệp 1 đá chán vãi......MU đá chật vật wa'...bun`...nhưng dù sao thắng là OK rồi:D

breakmyheart
09-02-2007, 08:05 AM
Thắng nhưng lối chơi vẫn chưa có tiến triển, coi Liv ăn Derby 6-0 mà sợ. Có vẻ như năm nay đối thủ đáng gờm nhất chính là Liv.

narumi
09-02-2007, 08:07 AM
Hú hồn, nếu ko có cái đầu của saha thì có lẽ MU đã lại có 1 trận đấu đáng thất vọng nữa. Nếu cho điểm thì mình cho rằng Wes Brown là cầu thủ kém nhất, anh ta có hàng tá cơ hội khi một mình ở bên cánh phải nhưng chẳng có quả tạt nào dc coi là cơ hội thực sự cho các cầu thủ bên trong. Thêm một cầu thủ nữa theo mình là Scholes, trận này hình như Scholes đá ko đúng với phong độ của minh, thỉnh thoảng có những đường chuyền hỏng và ko có pha bóng nào sắc nét.Nhưng dù sao cũng phải chúc mừng các cầu thủ MU (mặc dù chiến thắng ko giống MU một chút nào). Vòng 6 sẽ trở lại sau 2 tuần nữa và hi vọng khi đó Rooney sẽ trở lại :manucheer :mushirt:

quocboy
09-02-2007, 08:08 AM
Mấy trận trước mọi người cứ hè nhau ra đòi bán Saha , khi hôm wa anh làm bàn cứu MU thì tung hô lên tận mây :))

The Panda
09-02-2007, 08:16 AM
Mặc dù thắng, nhưng thật sự mình cảm thấy lo lắng về cách chơi của MU quá. CHẳng thấy đâu là bóng dáng của đội bóng vô địch mùa giải trước cả. Ở trận này, có lẽ chỉ có Owen là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu, còn các cầu thủ khác, thật sự lo lắng khi phối hợp không chuẩn xác, chuyền bóng sai địa chỉ...Lo lắng quá nhưng không còn cách nào là chờ đợi sự trở lại của Rooney và Ronaldo :(
hi hi anh Stillo ơi, Evra chơi cũng tốt lắm mà

Sheva90
09-02-2007, 08:16 AM
SAHA đúng là SAHA-con gà son của MU hen!!

Nhưng chú này luôn thích chăm chăm vào mấy pha xử lý điệu đà , những cơ hội tốt thì luôn bỏ phí.

Tui nghĩ chú ta sẽ tiếp tục ghi 3,4 bàn tới rồi lại lăn quay chấn thương.

LuckyStar123
09-02-2007, 08:19 AM
hehehe thắng rùi. Nhờ có Saha.
Nếu Ma U kỳ CN mùa hè rùi mà tậu được Bibatov thì tốt biết mấy.

wayne_rooney
09-02-2007, 08:22 AM
Xem Mu đá hiệp 1 chán hẳn luôn
May mà kết quả trận đấu là 1-0
Thiếu R10 đáng sợ thật,Tevez vẫn chưa hòa nhập được

Lost
09-02-2007, 08:24 AM
Lại 1-0.Kiểu này chắc giống Chelsea wá:))

fan-mu
09-02-2007, 08:26 AM
Chờ Tevez hòa nhập thì hơi bị lâu , mà khi ông này đã hòa nhập được roài thì hàng công nhà mình hơi bị khủng đó , cứ nhìn năm ngoái Tevez đá cho WestHam thì biết .
2 tuần nữa sẽ diễn ra vòng 6 lúc đó R7 trở lại thì MU nhà ta sẽ thắng đậm .
Anyway , lần đầu tiên cá độ ăn được ít tiền , thanks anh Hùng nhiều nhiều nha.

(*-*) Super R@@NEY (*-*)
09-02-2007, 08:28 AM
Cái đấy không phải là quá lời mà là sự thật,Rooney là một tiền đạo lùi nên không thể bắt anh có thể ghi bàn như một tiền đạo cắm được.Thế mới thấy sự ra đi của Ruud là do bất đồng chứ chẳng phải là một sự cách tân chiến thuật nào cả:spam:
ROONEY có thể đá tốt cả vị trí tiền đạo lùi lẫn tiền đạo cắm, đương nhiên chúng ta quen với vai trò tiền đạo lùi của R10 hơn là tiền đạo cắm bởi trong khoảng thời gian qua anh thường đá sau RUUD và SAHA khi không bị trấn thương,2 tiền đạo này đương nhiên không ai đá được tiền đạo lùi cả nên ROONEY đá tiền đạo lùi và tỏa sáng là điều bình thường thôi vì R10 là cầu thủ có tài năng và khá toàn diện.
Nhưng khi RUUD ra đi,SAHA liên tuc trấn thương thì R10 đã đá thường xuyên ở vị trí tiền đạo cắm và anh vẫn đá tốt tuy nhiên cũng không phủ nhận rằng ở vị trí này R10 không nổi bật bằng vị trí đá lùi nhưng đó không phải là do R10 không thể phát huy được hết khả năng của mình ở vị trí tiền đạo cắm mà do khi R10 đá tiền đạo cắm thì không có ai đóng vai trò của R10 như anh đã từng thể hiện rất xuất sắc khi đá lùi nên sự thành công ở vị trí tiền đạo cắm của R10 không được cao như đá tiền đạo lùi cũng là điều dễ hiểu.Nhưng giờ đây thì vị trí đá lùi mà R10 từng làm rất thành công đã có người thay thế đó chính là TEVEZ và anh hoàn toàn có thể làm tốt được như những gì mà R10 đã từng làm.Đến khi ấy thì khả năng đá cắm của ROONEY mới được phát huy 1 cách tối đa và anh hoàn toàn có thể thành công ở vị trí tiền đạo cắm giống như những gì mà anh đã làm được khi đá tiền đạo lùi.Chúng ta hãy chờ xem ngày đó không còn xa nữa rồi.

wayne_rooney
09-02-2007, 08:28 AM
trận sau có R7 thì khỏi lo là 1-0 đi

wayne_rooney
09-02-2007, 08:30 AM
ROONEY có thể đá tốt cả vị trí tiền đạo lùi lẫn tiền đạo cắm, đương nhiên chúng ta quen với vai trò tiền đạo lùi của R10 hơn là tiền đạo cắm bởi trong khoảng thời gian qua anh thường đá sau RUUD và SAHA khi không bị trấn thương,2 tiền đạo này đương nhiên không ai đá được tiền đạo lùi cả nên ROONEY đá tiền đạo lùi và tỏa sáng là điều bình thường thôi vì R10 là cầu thủ có tài năng và khá toàn diện.
Nhưng khi RUUD ra đi,SAHA liên tuc trấn thương thì R10 đã đá thường xuyên ở vị trí tiền đạo cắm và anh vẫn đá tốt tuy nhiên cũng không phủ nhận rằng ở vị trí này R10 không nổi bật bằng vị trí đá lùi nhưng đó không phải là do R10 không thể phát huy được hết khả năng của mình ở vị trí tiền đạo cắm mà do khi R10 đá tiền đạo cắm thì không có ai đóng vai trò của R10 như anh đã từng thể hiện rất xuất sắc khi đá lùi nên sự thành công ở vị trí tiền đạo cắm của R10 không được cao như đá tiền đạo lùi cũng là điều dễ hiểu.Nhưng giờ đây thì vị trí đá lùi mà R10 từng làm rất thành công đã có người thay thế đó chính là TEVEZ và anh hoàn toàn có thể làm tốt được như những gì mà R10 đã từng làm.Đến khi ấy thì khả năng đá cắm của ROONEY mới được phát huy 1 cách tối đa và anh hoàn toàn có thể thành công ở vị trí tiền đạo cắm giống như những gì mà anh đã làm được khi đá tiền đạo lùi.Chúng ta hãy chờ xem ngày đó không còn xa nữa rồi.

tui tưởng Mu mua Tevez đá cắm để R10 đá lùi mà

(*-*) Super R@@NEY (*-*)
09-02-2007, 08:33 AM
Lúc ăn mừng bàn thắng của SAHA không biết RIO nói gì nhỉ,cứ chỉ chỉ vào SAHA và nói rất hăng.Àh mà khi SAHA và EVRA khoác vai ăn mừng nhìn giống nhau thật,trông cứ như anh em ruột vậy.:mushirt: :manucheer

tiuxide
09-02-2007, 08:36 AM
Chỉ sau 1 trận thắng là tung hô tận mây xanh, thế mà mới cch1 đây mấy ngày còn đòi bán ;)), đúng là ;))...
Tevez chơi tự do như R10 ở Barca thì hay hơn là đá kiểu Rô truoc đây, R10 thì luôn có mặt ở điểm nóng, lùi cũng rất sâu, tích cực đoạt bóng do nguồn thể lực dồi dào + càn trâu, Tevez nên để chơi tự do thì hơn, với những cầu thủ có dòng máu latinh nên để hắn ta chơi free mới có thể bộc lộ hết ưu điểm của mình..

(*-*) Super R@@NEY (*-*)
09-02-2007, 08:43 AM
tui tưởng Mu mua Tevez đá cắm để R10 đá lùi mà
Có thể 2 người sẽ thay nhau đá cắm và lùi nhưng R10 có vẻ hợp đá cắm hơn TEVEZ,anh khỏe hơn và tì đè tốt hơn còn TEVEZ như chúng ta đã thấy anh chỉ phát huy tốt nhất khi đá lùi còn đá cắm có lẽ sẽ không hợp với anh.Trong những trận vừa qua khi TEVEZ đá cắm bị vây bởi vài hậu vệ to cao là anh 0 làm ăn gì được vì anh quá thấp cho dù thể lực cũng rất trâu nhưng trong những tình huống như vậy thì R10 ít có chuyện thua hay bị lép vế đến vậy.

supermad
09-02-2007, 08:55 AM
MU ra sân trong trận đấu này thiếu Saha trái với suy nghĩ của nhiều fan. Nhưng chúng ta có sự ra mắt của quỷ đỏ Anderson, anh đá vị trí hộ công sau Tevez. Ngoài ra còn có Eagles đá tiền vệ cánh phải. 2 tiền vệ còn lại là Scholes và O.H. Ngoài sân SAF và Keano thi nhau nhai kẹo cao su, chắc Keano nghĩ nếu nhai kẹo sẽ giỏi như SAF :))

Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ chậm. Mu là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng ko có pha phối hợp nào thật sự đặc biệt để gây nguy hiểm cho Sunderland, duy chỉ có 1 cú sút của Nani ở phút thứ 4 nhưng ko ăn thua.

Mãi đến phút 34, cơ hội đầu tiên mới đến. 1 pha phản công nhanh của MU, Anderson chọc khe cho Tevez dứt điểm nhưng thủ môn túm đc. Và 1 phút sau đến lượt Eagles làm phát từ xa nhưng vẫn ko qua đc tay thủ môn đối phương :(

Phút 38 Leadbitter ăn thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Cái tội phạm lỗi hàng loạt mà B-(

Phút 45 Scholes xuất hiện với cú sút xa, thủ môn đứng nhìn nhưng bóng đi sạt cột dọc :(

Hiệp 1 kết thúc mà ko có bàn thắng nào đc ghi. Đây là 1 hiệp đấu chậm, buồn tẻ, mãi cuối hiệp MU mới tăng tốc và tạo đc vài cơ hội.

Hiệp 2 bắt đầu bằng việc Saha vào thay cho Anderson. Hi vọng Mu sẽ có sự sắc nét hơn trong những pha tấn công.

Dấu ấn Saha. Phút 57 anh có pha xoay ng dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm địa nhưng thủ môn 9M vẫn chưa bị khuất phục

Phút 66 Fletcher vào thay Eagles.

Phút 72: Luis Saha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! 1-0 cho Mu rồi!!!!!!!!! Sự trở lại đúng lúc của Saha :x Roykean cũng phải vỗ tay cho pha đánh đầu ghi bàn vừa rồi của Saha!!

Sau bàn thắng, MU phưng hẳn, phối hợp ngon hơn và sút xa cũng máu hơn :))

Phút 84: Oshea vào thay Nani.

Trận đấu kết thúc với thắng lợi 1-0 cho MU. Sự trở lại đúng lúc của Saha đã giúp cho MU rất nhiều. Bàn thắng của anh cũng sẽ là động lực cho toàn đội và dặc biệt là chính anh sau 1 thời gian dài bị chấn thương.
Sự trở lại đc coi là tạm đc của Saha nhưng dù sao cũng chúc mừng ''Quỷ Đỏ'' :D :))

Zaks
09-02-2007, 09:05 AM
Trận đấu này hiệp 1 , MU đá như những trận trước , hoàn toàn bế tắc trong tấn công trước sự phòng ngự dày đặc và có chiều sâu của đối thủ .''

Sang hiệp 2 , tình hình đã khá hơn chút khi Saha , dù chưa đóng góp thật nhiều nhưng việc anh luôn đứng ở trên đã gây ra áp lực đối với hậu vệ Sunderland và MU đã dễ đá hơn .

Đây sẽ là trận cuối cùng MU đá theo cái kiểu gần giống Arsenal này , trận tới khi Rooney , Ronaldo , Neville trở lại . MU sẽ là MU .

(*-*) Super R@@NEY (*-*)
09-02-2007, 09:10 AM
Sau khi SAHA ghi bàn nhìn KEANE trông rất ngầu.Còn khi trận đấu kết thúc SIR ALEX và ROY KEANE cùng đi bên nhau trông rất thú vị.

hoanghiep_nv
09-02-2007, 09:21 AM
Chả hỉu sao trôg Roy Kean & Fergie chả có vẻ gì thân mật cả nhỉ .. hic ^^" !

quocboy
09-02-2007, 09:26 AM
Đứng 2 bên chiến tuyến ai cũng muốn chứng minh bản thân sao mà tỏ ra thân mật thầy trò dc :D
Kean muốn chứng tỏ anh là 1 HLV có tài và ko chịu núp bóng thầy giáo mình
Sir muốn mọi ngừoi thấy ông chưa già và có thể đưa MU vượt qua khó khăn này :D

.Albert
09-02-2007, 09:30 AM
hay quá thắng rồi mặc dù vẫn chưa an tâm cho lắm
nhưng trận sau ro7 trở lại rồi
và đặc biệt là mình có hơn 30m

wayne_rooney
09-02-2007, 09:42 AM
Chả hỉu sao trôg Roy Kean & Fergie chả có vẻ gì thân mật cả nhỉ .. hic ^^" !
sao lại không,họ vẫn mến nhau lắm đấy

raiso
09-02-2007, 09:44 AM
Hiệp 1 xem chán ghê, tưởng đâu hòa nữa rồi hú hồn, Anderson & Eagles đá không ra gì cả, Eagles lúc đảo cánh với Nani thì có một vài pha đi bóng và dứt điểm đáng kể. Trận này chỉ có O.H & Saha là đá xuất sắc thôi, dù sao cũng cung hỉ cho MU của chúng ta.:manucheer

ronaldo_vip_pro
09-02-2007, 09:59 AM
vui quá mấy anh ơi ! hôm wa xem xong trận đấu đĩnh post bài thì mệt wa, sáng nay post cũng đc. thế là manu đã vượt qua được thời điểm khó khăn , ro7 trở lại , manu tràn trề sinh khí , kể từ nay , lối đá manu ko còn bị bế tắc nữa

ronaldo_vip_pro
09-02-2007, 10:02 AM
Trận đấu để lại dấu ân của O.H , thật sự em rất thích anh này rồi , thu hồi bóng , cầm bóng và thi chuyển tấn công rất tốt , mai mốt cộng thêm ro7 thì manu thật sự rất khó chơi , hok sợ bất kỳ đội bóng nào trên thế giới nữa rồi :D

rapper_d
09-02-2007, 11:09 AM
Mùa này MU đá vừa giống Ars. vừa giống Chelsea mấy mùa trước
Giống Ars. vì tấn công nhiều nhưng ko có bàn thắng
Giống Chel. vì chỉ thắng với 1 bàn thắng

damanqua
09-02-2007, 12:20 PM
Đội hình với những con ng trong hiệp 1 thì đáng lẽ MU vẫn có thể tạo đc những nguy hiểm rõ ràng hơn nữa nhưng ko hiểu sao MU đá rất cầm chừng, ko tăng tốc đồn ép đối thủ như những năm trc, chính điều này làm cho đối phương ko những ko bị ngợp mà còn càng làm họ tự tin và chặt chẽ hơn. Với những cầu thủ đầy chất kỹ thuật và tốc độ trong tay rõ ràng MU cần phải tận dụng khả năng đan bóng 1 chạm nhiều hơn, nhanh hơn, bất ngờ hơn. Lỗi của Mu ko phải là của riêng cá nhân nào cả, đừng có phê phán Tevez, cả đội đá như thế thì anh làm j có nhiều cơ hội hơn. Có cảm giác những trận vừa qua các cầu thủ MU mang sức ì hơi lớn, chạy chỗ ít, ko ai dám cầm bóng đột phá gây đột biến. Mong SAF để Tevez đá thoải mái hơn, đừng gượng ép thì Tevez sẽ là 1 nghệ sỹ. Bản thân tôi vẫn luôn tin vào khả năng thành công của cặp Rooney + Tevez, 1 cặp quái thú tự do. Cảm ơn Saha khi anh đã có công giúp MU, nhưng Mu ko thể chờ đợi vào Saha mãi đc, tương lai của MU phải là Ro10, Tevez, Ro7,... Saha vẫn chỉ là "siêu dự bị". MU tự hào khi có dự bị như anh!

Zaks
09-02-2007, 12:28 PM
Điểm của các cầu thủ theo M.E.N đánh giá :

Van der Sar: 6
Brown: 6
Ferdinand: 7
Vidic: 7
Evra: 7
Eagles: 5
Hargreaves: 7
Scholes: 6
Nani: 7
Anderson: 4
Tevez: 5

Subs:

Saha 8
Fletcher 5
O’Shea 5

Ronaldo2.0_vkl
09-02-2007, 12:33 PM
saha chơi hay quá, vùa vào sân là tạo ra bao cơ hội nguy hiểm \:D/

Zaks
09-02-2007, 12:35 PM
Đội hình với những con ng trong hiệp 1 thì đáng lẽ MU vẫn có thể tạo đc những nguy hiểm rõ ràng hơn nữa nhưng ko hiểu sao MU đá rất cầm chừng, ko tăng tốc đồn ép đối thủ như những năm trc, chính điều này làm cho đối phương ko những ko bị ngợp mà còn càng làm họ tự tin và chặt chẽ hơn. Với những cầu thủ đầy chất kỹ thuật và tốc độ trong tay rõ ràng MU cần phải tận dụng khả năng đan bóng 1 chạm nhiều hơn, nhanh hơn, bất ngờ hơn. Có cảm giác những trận vừa qua các cầu thủ MU mang sức ì hơi lớn, chạy chỗ ít, ko ai dám cầm bóng đột phá gây đột biến. Mong SAF để Tevez đá thoải mái hơn, đừng gượng ép thì Tevez sẽ là 1 nghệ sỹ. Bản thân tôi vẫn luôn tin vào khả năng thành công của cặp Rooney + Tevez, 1 cặp quái thú tự do. Cảm ơn Saha khi anh đã có công giúp MU, nhưng Mu ko thể chờ đợi vào Saha mãi đc, tương lai của MU phải là Ro10, Tevez, Ro7,... Saha vẫn chỉ là "siêu dự bị". MU tự hào khi có dự bị như anh!

Chính xác là trong tất cả các trận đấu đã qua của mùa này , MU đều chuyền bóng chậm hơn hẳn các muà trước , dù kĩ thuật của các cầu thủ là rất tốt . Họ đều có khả năng giữ bóng nhưng chính vì thế tốc độ tấn công ko cao .

Thực tế cho thấy , ngay khi Saha vào sân , Tevez đã được đá cực kì thoải mái ,trước đó là do MU ko còn tiền đạo nào nên Tevez mới phải đá như vậy .

Sao anh cứ cho rằng Saha phải là Siêu dự bị nhỉ , 1 đội hình với Tevez đá theo kiểu Cantona trước đây . Còn Rooney và Saha ở trên , Hàng tiền vệ sẽ là Ronaldo , O.H và Scholes . Bộ tứ hậu vệ sẽ là Neville , Vidic , Ferdinand , và Evra . Nếu đầy đủ đội hình và đc phép sắp xếp thì em sẽ xếp như vậy cho trận gặp Chelsea tới đây .

Mr.TomSlim_No7
09-02-2007, 12:43 PM
Với một tiền đạo cắm và 1 tiền đạo lùi ở H2, MU đã đá có nét hơn nhiều, và những ai nói rằng Saha ko cần cho MU thì xin hãy nghĩ lại, 1 pha đỡ ngực xoay người volley đẳng cấp và 1 pha đánh đầu (tuy hơi rùa) thành bàn, đó có thể coi là sự trở lại thành công của Saha, hi vọng anh sẽ tiếp tục ghi bàn cho MU

ronaldo_vip_pro
09-02-2007, 12:44 PM
cũng phải nói là MU cũng hên thôi , một tình huống đá phạt có phần may mắn nhưng MU là 1 đội bóng mạnh đã biết cách vượt qua được những thời điểm khó khăn , em tin là giờ đây MU sẽ hok bế tắc khi ro7 trở lại , và mu ko chỉ thắng với 1 bàn tối thiểu mà sẽ thắng rỗn rã như năm ngoái !

lovingyou_fanmu
09-02-2007, 12:46 PM
Saha bị chê nhìu là do chấn thương nhìu quá, khi trở lại thì phong độ phập phòng ><. Níu hok chấn thương nhìu thì có lẻ bi h MU hok mua Tevez rùi. C16 là phương án dự phòng cho S18 hxhxhx mong anh sẽ đủ kiên nhẫn chờ đợi S18 giải ngệ

damanqua
09-02-2007, 12:46 PM
Chính xác là trong tất cả các trận đấu đã qua của mùa này , MU đều chuyền bóng chậm hơn hẳn các muà trước , dù kĩ thuật của các cầu thủ là rất tốt . Họ đều có khả năng giữ bóng nhưng chính vì thế tốc độ tấn công ko cao .

Thực tế cho thấy , ngay khi Saha vào sân , Tevez đã được đá cực kì thoải mái ,trước đó là do MU ko còn tiền đạo nào nên Tevez mới phải đá như vậy .

Sao anh cứ cho rằng Saha phải là Siêu dự bị nhỉ , 1 đội hình với Tevez đá theo kiểu Cantona trước đây . Còn Rooney và Saha ở trên , Hàng tiền vệ sẽ là Ronaldo , O.H và Scholes . Bộ tứ hậu vệ sẽ là Neville , Vidic , Ferdinand , và Evra . Nếu đầy đủ đội hình và đc phép sắp xếp thì em sẽ xếp như vậy cho trận gặp Chelsea tới đây .
Đội hình này thì sao mà tranh chấp đc với tiền vệ Chelsea? Scholes sức dai nhưng đánh đầu ko nổi, R07 ko biết tranh cướp bóng, chả lẽ bắt O.H bao sân ah? Chuyện Tevez, Saha, RO10 cùng lúc vào sân là điều rất khó xảy ra. Cả đội có mỗi 3 tiền đạo chả lẽ lại bắt ng ta đá cả năm? Saha chỉ là con bài chiến thuật khi mà cặp Tevez và Ro10 bị bắt bài, ko hiệu quả. Với sức khỏe và chiều cao thì Saha sẽ dễ làm nên kỳ tích khi đối phương đã mệt. Khi mà đối phương đang khỏe như trâu, dai như đỉa, mà Saha vốn ko có sự thông minh trong cách chạy chỗ và sự nhạy cảm trong phán đoán tình huống thì cơ hội cho anh là ko nhiều. Saha và Ro10 đã từng đá cặp với nhau nhưng ko có nhiều ấn tượng, hãy thử xem với cặp Tevez-Rooney.

BadboyK
09-02-2007, 12:48 PM
MU giờ em thấy đá y như CHelsea. Ăn 1 trái là ....... . Có ai thấy Mu từng giữ bóng ngay khu phạt góc lúc cuối giờ ko? Giờ Saha chuyền cho Tevez , tevez chuyền cho Saha để hết giờ . .........

tiuxide
09-02-2007, 12:49 PM
Càng nói càng chỉ ra MU đá quá phụ thuộc vào R7 & R10, chẳng khác gì Chelsea trước đây, nhưng Chel nó có "sao rùa" vô số, MU chỉ có mấy mống.
Thế là cái đẹp trong lối chơi tấn công của MU đã dần đi vào quên lãng, thay vào đó là những pha solo gây đột biến đúgn chất rùa Nam Mỹ ;))

Mr.TomSlim_No7
09-02-2007, 12:54 PM
Nhưng đây chỉ là lối đá tạm thời của MU khi thiếu quân trầm trọng, khi Rooney và Cris trở lại có lẽ MU sẽ lại đá tấn công, rõ ràng hôm qua chỉ cần Saha vào sân và Tevez đá lùi xuống là MU đá khác hẳn H1. Dần dần mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó thôi !!!

El Nino0.5
09-02-2007, 12:54 PM
Em nhớ trước kia mình đã chỉ trích Saha rất nhiều.Hôm qua xem hắn ta đá thấy hối hận quá....Kết nhất quả vôlê.Quả đó mà vào thì đẹp thôi rồi

damanqua
09-02-2007, 01:05 PM
Nhưng đây chỉ là lối đá tạm thời của MU khi thiếu quân trầm trọng, khi Rooney và Cris trở lại có lẽ MU sẽ lại đá tấn công, rõ ràng hôm qua chỉ cần Saha vào sân và Tevez đá lùi xuống là MU đá khác hẳn H1. Dần dần mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó thôi !!!
Theo chú phong độ của Saha sẽ như thế nào? 20le mỗi lần vào sân từ ghế dự bị đều mang đến sự thành công, anh đá rất tốt nhưng nếu đá chính thì ko ăn thua. Thế đấy.

Zaks
09-02-2007, 01:06 PM
Đội hình này thì sao mà tranh chấp đc với tiền vệ Chelsea? Scholes sức dai nhưng đánh đầu ko nổi, R07 ko biết tranh cướp bóng, chả lẽ bắt O.H bao sân ah? Chuyện Tevez, Saha, RO10 cùng lúc vào sân là điều rất khó xảy ra. Cả đội có mỗi 3 tiền đạo chả lẽ lại bắt ng ta đá cả năm? Saha chỉ là con bài chiến thuật khi mà cặp Tevez và Ro10 bị bắt bài, ko hiệu quả. Với sức khỏe và chiều cao thì Saha sẽ dễ làm nên kỳ tích khi đối phương đã mệt. Khi mà đối phương đang khỏe như trâu, dai như đỉa, mà Saha vốn ko có sự thông minh trong cách chạy chỗ và sự nhạy cảm trong phán đoán tình huống thì cơ hội cho anh là ko nhiều. Saha và Ro10 đã từng đá cặp với nhau nhưng ko có nhiều ấn tượng, hãy thử xem với cặp Tevez-Rooney.

Em có bảo Trận nào bộ 3 ấy cũng ra sân đâu , Đấy là chỉ xét riêng trường hợp của trận gặp CHELSEA .

Làm sao mà ko đọ lại hàng tiền vệ của Chelsea ạ , theo như những trận đầu tiên mùa này , có thể thấy , tiền vệ trung tâm của Chelsea cũng chỉ có ESSIEN , LAMPARD và MIKEl . Cặp O.H và SCHOLES của MU hoàn toàn ko quá lép vế , đã có thời điểm 1 mình Smith chọi dc với cả LAMPARD và MEKELELE (đấy là trận gặp Chelsea mùa 2005/2006 ) . Năm ngoái CARRICK và SCHOLES cũng đã khống chế hoàn toàn trung tuyến trong 1 thời gian dài ở trận gặp CHELSEA .

Anh nghĩ sao mà lại nói RO10 và SAHA đá cặp ko hiệu quả nhỉ , Rooney từng phát biểu là rất khoái đá cặp với Saha và thực tế trong những lần chơi cùng nhau họ đã phối hợp rất tốt . TEVEZ đã ko thể hiện đc mình khi đc xếp chơi cao , và chắc chắn FERGUSON cũng hiểu cần phải để Tevez đá thoải mái , anh sẽ chơi tự do sau ROONEY và SAHA .

Tất nhiên về lâu về dài thì ROONEY và TEVEZ sẽ đá cặp với nhau , nhưng SAHA Mới trở lại , đang thi đấu tốt mà lại vứt lên ghế dự bị thì rõ là phí . Mong sao Ferguson áp dụng đội hình này 1 lần thôi xem hiệu quả thế nào .Có thể khi Ây , Rooney đá tiền vệ trái , Ronaldo bên phải . Nói chung em rất thích thú với đội hình này , 1 đội hình Siêu tấn công , tạm gọi là 5+5 với 5 cầu thủ chạy loạn cả lên để công phá , như kiểu Braxin chơi đội hình 4+6 ấy .

Trăm-năm-cô-đơn
09-02-2007, 01:10 PM
Cả 3 chú Saha,Rooney,Tervez hoàn toàn có thể ra sân cùng 1 lúc đấy. Tervez sẽ đá dạt trái,cũng kiểu như 1 tiền vệ công vậy. Còn Saha,Rooney đá tiền đạo.

damanqua
09-02-2007, 01:15 PM
Đội hình đấy là đội hình quốc gia, ng ta tận sức trong 1 giai đoạn ngắn chú mà bắt MU đá thế cả mùa giải thì năm sau tèo hết ah? :-s
Sức ng có hạn, phải giữ chứ. Năm ngoái Scholes, Giggs uống thuốc hồi xuân, gặp Chelsea Mu lại đá 4-5-1 nên mới khống chế đc, bây h mà chỉ có 3 tiền vệ OH, Scholes, Ro7 thì mạo hiểm quá, hàng tiền đạo thì chưa đc luyện xem có thành tích j mà trong khi mạo hiểm với tiền vệ như thế thì ko hay.
Tevez và Ro10 mà đá cặp thì 2 ông này ko nhô cao, ông lên ông xuống, lại thêm Ro7 đánh móc lốp thì sẽ nguy hiểm lắm

Từ Nguyên Trực
09-02-2007, 01:18 PM
Tevez qua cánh trái thì Nani để đâu, đá tiền vệ trụ chăng? Nhất định buộc phải để T32 hoặc Saha ngồi ngoài thôi bác. Chỉ khi vào bí lắm mới tung hết cả 3 vào thui.

Trăm-năm-cô-đơn
09-02-2007, 01:22 PM
Tevez qua cánh trái thì Nani để đâu, đá tiền vệ trụ chăng? Nhất định buộc phải để T32 hoặc Saha ngồi ngoài thôi bác. Chỉ khi vào bí lắm mới tung hết cả 3 vào thui.
Nani đã thể hiện được mấy đâu, còn thường lắm, cần nhiều thời gian hơn nữa. Nani,Giggs,Tervez sẽ thay nhau đá cánh trái khi cần thiết, mà Tervez cũng đá dạt trái khá tốt.

tiuxide
09-02-2007, 01:24 PM
Khi R7 & R10 trờ lại thì Nani có nược xếp xó

Smithy14
09-02-2007, 01:25 PM
Hay quá Saha trở lại,ông này được cái ghi bàn những bàn đẳng cấp hehe
chuẩn bị trở lại cuộc đua với Chel thôi

my_a_ann
09-02-2007, 01:27 PM
MU đang thiếu 1 trái tim ở giữa sân ý, 1 người biết xông lên, thổi lửa cho hàng tiền vệ ý, hi vọng vào R7 và R10.

Zaks
09-02-2007, 01:51 PM
Các thông số kĩ thuật của trận đấu

http://i234.photobucket.com/albums/ee248/namtuoc_2809/2112.jpg

ChuTich__Glazer
09-02-2007, 02:53 PM
....Bởi nếu không có anh trong trận cầu đêm 1/9 vừa qua thì không biết ai sẽ là người ghi bàn cho M.U khi đội bóng của ngài Alex Ferguson vẫn tiếp tục thể hiện một lối đá tấn công như mọi khi nhưng lại rất thiếu sự liên kết với nhau và hầu như không cầu thủ nào thực sự đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn , kể cả Tevez.

http://www.manchesterunited.co.uk/louissaha.jpg
Saha chính là người hùng của trận đấu

Về phần đội khách Sunderland thì trong trận đấu này cựu tiền đạo của M.U - Andy Cole và cựu "tài năng" Richardson không thể ra sân vì lí do chấn thương.

Khi bước vào trận cầu này có lẽ vì "biết thân biết phận" nên HLV Roy Keane đã cho đội bóng của mình sử dụng lối đá phòng ngự từ xa và tận dụng cơ hội phản công như những đội bóng vào loại tầm trung trước đây khi gặp. M.U . Khiến cho đội bóng chủ sân Old Trafford rất khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thù môn Gordon.

Ở 45 phút của hiệp một. M.U hầu như chỉ gây cho những người hâm mộ cảm giác chán nản và phập phòng âu lo đây sẽ là 1 trần hòa thất vọng như khi gặp những đội bóng trung bình yếu trước đây. Nani thì chỉ có vài ba cú sút như "đuổi rùi" chằng làm thể làm khó đước Gordon , Trong khi 2 cầu thủ trẻ dc. đưa vào đội hình chính thức là Eagles và Anderson lại chơi khá mờ nhạt dù rằng cái tên thứ nhất đã có những pha đảo cánh để gay đột biến với Nani nhưng điều đó lại càng chứng tỏ sự bế tắc , còn cái tên thứ 2 thì ngoài việc thi đấu nhiệt tình , rất chịu khó duy chuyển khấp mặt sân và chuyền một chọc khe rất hay cho Tevez thì anh lại không có hiệu quả trong lối chơi.
Còn Tevez thì hình như thích đá tiền vệ phòng ngự hơn là tiền đạo. Có thể nói là mỗi cá nhân của M.U hầu như không kịp có thời gian gắn kết với nhau để tạo nên một lối đá tấn công nhuần nhuyển như mùa giải trước.

Trong khi đó thì bên phía đội khách đã có một lối chơi cực kỳ linh động và hợp lý. Đăc biệt là Dwight Yorke và Nosworthy . Cựu cầu thủ của M.U đã có lần trở lại tương đối thành công , Anh như một người dẫn dắt lối chơi của "Mèo đen" . kiêm luôn nhiệm vụ điều chỉnh nhiệt độ trận đấu và phát động tấn công lẫn lùi về phòng ngự . Còn hậu vệ Nosworthy đã thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng với việc khóa chặc hầu như mọi nẻo đường dẫn vào khung thành của Gordon. Và với việc thể hiện một lối đá chắc chắn như vậy thì kết quả hòa không bàn thắng của hiệp một là hoàn toàn hợp lý .

Bước sang hiệp hai của trận đấu Saha đã được vào sân thay cho Anderson. Và đây có thể chính là bước ngoặc của trận đấu. Chỉ 5 phút sau khi trận đấu bắt đầu , sau một pha tạt bóng của đồng đội , anh hứng ngựt giữ bóng lại ngay tầm chân và thực hiện cú Volley khá nhanh vào phía góc xa nhưng bàn tay của thủ môn trị giá 9 triệu bảng lại đở được.

Và kể từ phút thứ 50 đó trở đi , các cầu thù M.U đã bắt đầu thể hiện một lối đá có thể xem được hơn ở hiệp một . Với việc Saha cắm ở phía trên tạo điều kiện cho Tevez có thể lùi về cùng phối hợp với đồng đội nhiều hơn mà không còn phải quan tâm đến việc có hay không có ở khu vực vòng cấm địa . Những pha phối hợp của M.U trở nên mạch lạc hơn và có nhiều khoảng trống từ hai biên để tạt bóng vào cho đồng đội dựt điểm . Nhưng đáng tiếc là M.U không có sự phục vụ của những cầu thủ chuyền bóng cực tốt như Neville hay Ronaldo mà thay vào đó là một Wes Brown chỉ hiểu được nghĩa chữ "chuyền bóng" còn Eagles thì hầu như mất hút , nên việc cầu thủ trẻ này dc. thay rat bằng Fletcher cũng là điều dễ hiểu .

Nhưng người "trong nghề" vẫn thường nói :" Muốn thành công thì phải kiên nhẫn".
Và cuối cùng câu nói đó đã được " linh nghiệm hóa" .Khi ở phút thứ 70 của trận đấu ,từ một pha phạt góc bên phía cánh trái , Saha đã băng thẳng vào giửa 2 cầu thủ của Sunderland và thực hiện pha đánh đầu bay ******* vào luới thủ thành của "Mèo đen" trong khi Gordon thì....ở ngoài sau chờ đẩy bóng ra..Và thế là 1-0 cho M.U . Duyên ghi bàn của Saha đã lên tiếng để cứu M.U thoát khỏi một kết cục đáng chán như những trận cầu trước đây .

Với tâm lý thoải mái sau khi ghi được bàn thắng M.U đã tự do thực hiện những pha tấn công của mình ..Và chỉ vài phút sau bàn thắng của Saha , tiền vệ Hargreaves đã có cú sút từ khoảng cach 25M , bóng bay lạng rất nguy hiểm và thủ môn của Sunderland chỉ biết đứng nhìn nhưng lại đi chậc khung thành trong gang tấc .

Tiếp theo đó là hàng loạt pha nguy hiểm từ chân của Scholes và Fletcher nhưng vẫn không thể đưa dc. bóng vào lưới của thủ thành Gordon

Gần về cuối trận đấu HLV Alex Ferguson tung O' Shea vào thay Nani để tăng cường cho hàng phòng ngự và tỉ số 1-0 cũng được bảo toàn đến hết trận đấu..

Vớ chiến thắng mong manh này. "Quỷ đỏ" đã bắt đầu trở lại đường đua đến ngôi vô địch .

Nhưng với việc thể hiện một lối đá như vậy trước đội bóng mới lên hạng như Sunderland và chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn trong 5 vòng đấu thì sức mạnh tấn công của M.U vẫn đang được đặt với dấu hỏi to đùng...

nnp723
09-02-2007, 02:54 PM
Nhiều người cho rằng trận thắng hôm qua ko đã cho lắm. Nhưng mình nghĩ vào lúc này, chiến thắng đã là tốt rồi.
Mọi chuyện sẽ tốt hơn, 2 tuần nghĩ đợi lượt tới sẽ giúp cầu thủ lấy lại sức lực và chào đón lại đội hình R7.
Mãn nguyện rồi.

nnp723
09-02-2007, 02:57 PM
Còn về vị trí giữa sân, thực sự hôm wa cũng muốn thấy Carrick đá nhưng đội hình ra sân chỉ có 2 tiền vệ trung tâm.Owen thu hồi tốt hơn nhưng Carrick lại mạnh về chuyền banh.Hôm wa thiếu những đường chuyển hiểm.
Trận tới R7 trở lại không biết có dùng lại sơ đồ như những trận đầu không nữa

cut3_vip
09-02-2007, 03:00 PM
Hi vọng những trận tiếp theo ko còn chỉ thắng 1-0 nữa
mong rằng MU sẽ cải thiện đáng kể lối chơi khi Ro7 trở lại

vnmufc
09-02-2007, 03:11 PM
MU đá thế là đc rồi, vẹn cả đôi đường thầy trò với nhau, cho nên việc nghi nhiều bàn là chưa quan trọng lúc này , vì lúc này quan trọng nhất là 3 điểm okie , nếu ko có 3 điểm thì hiệu số có nghĩa lý j :D
MU đã dùng trận này để rà binh nên ko có nhg quả 1 chạm ở tốc độ cao, và bản thân các cầu thủ cũng ko muốn phí sức nhiều cho 1 đội mới lên hạng chiến thuật ở đây ko có j đặc biệt ngoại trừ việc đá cẩn thận, jữ sức và tra nhớt cho bộ khung mới đầy triển vọng cho tới khi những mắt xích quan trọng khác đc ráp nốt vào .
MU thẳng tiến

quangtrung
09-02-2007, 03:30 PM
Xét về chất lượng thì đúng là chưa sướng mắt nhưng nếu tính điểm số thì có thể chấp nhận được vì dù sao chúng ta cũng đã bỏ túi 3 điểm, điều mà 3 trận trước không thể làm được.
Thực sự thì trận đấu hôm qua tất cả các cá nhân của MU đều không tồi trong đó nổi trội hơn cả thì nên gọi tên OH ( Nhìn anh lấy bóng và tranh chấp mà thấy sướng mắt). điều kém cỏi nằm ở lối đá phối hợp đồng đội, lối đá mà ngưởi Việt mình có thời hay nói cửa miệng là " phối hợp như Man" các cầu thủ đều sử lý rất hay trước khi chuyền bóng và rồi sau đó để mất hoặc không hiểu ý nhau. chúng ta cũng không nên trách họ vì thực ra các cầu thủ chưa được đá với nhau nhiều do năm nay MU có nhiều cầu thủ mới và kế hoạch tập huấn không như ý do trục trặc khi mua câu thủ và trụ cột bị chấn thương và treo giò. thực tế như vậy nên những bàn thắng của Nani và Saha thực sự rất quý giá và hy vọng rằng chúng ta những người yêu MU tới đây không phải thở phào nhẹ nhõm sau những bàn thắng như thế này.

quangtrung
09-02-2007, 03:44 PM
******* nào bảo Anh mới tập chơi bóng. Đầu anh hai thứ tóc, nhuộm thêm màu Blue. Thế mà **** bảo là mới tập đá bóng

Tự bạn đã phác họa chân dung của mình qua mấy dòng này rồi đó. có những người được mọi người hiểu nhầm là có văn hóa cho đến khi anh ta mở miệng !!!

cuteo910
09-02-2007, 04:02 PM
SahA trở lại thì tevez sẽ dễ đá hơn rồi :manucheer . Nhưng Mu ghi được 1 bàn xong chẳng thấy tấn công gì cả chán kO bít thế nào mà nói

hogiay
09-02-2007, 04:05 PM
Phải công nhận 1 điều là Saha luôn là người mang lại may mắn cho MU,có thể nói là thần tài như một số người vẫn nói.Nhưng điều quan trọng là sự trở lại của Saha có đồng nghĩa với sự trở lại của phong độ của anh zai này hay kô.Như năm ngoái thì cặp Ro10-Saha kô lúc nào cùng nhau lập công.Ông này nổi thì ông kia lặn.Chỉ hi vọng là Saha lấp đc phần nào chỗ trống mà Ro10 để lại và tạo động lực cho Tevez sớm hòa nhập.
Dù sao MU đã có 3 điểm,cảm ơn R.Keane,cảm ơn Saha:D

vnmufc
09-02-2007, 04:24 PM
Tự bạn đã phác họa chân dung của mình qua mấy dòng này rồi đó. có những người được mọi người hiểu nhầm là có văn hóa cho đến khi anh ta mở miệng !!!
sao đồng chí biết anh chí nhà ta mở miệng
anh ý chỉ gõ thôi mà a chí nhờ ? :tangbanh:

Puppy_Lovely
09-02-2007, 05:07 PM
Mấy bác Mod với admin xem tình hình 4rum thế nào chứ tình hình này làm nhiều anh em ức chế quá .... hôm vào đc hôm kô ... đêm qua xem MU đá xong mở máy vào post bài thì ko vô đc .... sáng cũng vậy ... mãi đến 5h chiều mới đc .... >"<
@ Trận sau R7 đá rồi anh em lại đc xem những cơn mưa bàn thắng thoai .... rồi khoảng 2 tuần nữa R10 trở lại thì khâu ghi bàn ngon òy ^^

biatuoi
09-02-2007, 05:39 PM
lối đá của MU vẫn gặp vấn đề! MU trận này thắng rấ may mắn và vớ vẩn!

wildwildwind
09-02-2007, 05:44 PM
thắng là quá tốt..cứ thế mà làm là được rồi..(dẫu vất vả.)
--Anderson: đúng như ngày đầu tôi thấy lẫn trong tuyển Brazil..khá mờ nhạt.(hi vọng time khiến anh hòa nhập lẫn trở lại phong độ như mong đợi.):mushirt:
--Tevez: biết ngay là không thể trong vai trò tiền đạo cắm mà..Tevez chơi trùng vị trí R8(chơi tự do mà..). Nên ngay khi được chơi tháp xuống thì phát hỏa ngay(ở hiệp 2).:mushirt:
--Saha: tuyệt vời chứ hả..:mushirt: (vậy mà nhiều người trước đây cho ý kiến là thời tiền đạo cắm qua rồi..rõ là chán) bây giờ mới càng khẳng định hơn rằng MU nhà ta thiếu một tiền đạo cắm đẳng cấp (Tevez và R8 là như nhau.)(mua Anelka từ đầu là khả quan rồi,bây giờ hết hi vọng,với hợp đồng mới bên Bolton..giờ chỉ còn Berbatov là số 1 thôi.:mushirt: )
--->tiền đạo cắm đẳng cấp nhé mấy chú..nhớ đó.!

wildwildwind
09-02-2007, 05:47 PM
chiến thắng dẫu vất vả..song,MU nhà ta sẽ phải chịu khó vậy trong lúc này đi..
tôi tin ngày MU-Quỷ đỏ trở lại sẽ bắt đầu từ đây..:manucheer
(hi vọng R11 và PS cũng đừng ra sân cùng lúc và thường như trước đây là MU đỡ phải chấp đối thủ..)(Lí do thì trước đây nêu ra rồi..)

Lost
09-02-2007, 06:24 PM
lối đá của MU vẫn gặp vấn đề! MU trận này thắng rấ may mắn và vớ vẩn!
Đây,nx của 1 NV ko bik tự nhìn lại bản thân:68:
Mà quả là cái kiểu chống gậy đi này giống y Chel,phỉa nhanh chóng khắc phục thôi

vannhanthai
09-02-2007, 06:44 PM
coi trận này mình nói thật 3- 4 trận gần đây MU đá mất nét không còn tấn công dồn dập như năm trước nữa .... và cần phải nói thêm những ai hay lên tiếng chê bai Saha thì cũng im là vừa .. những bàn thắng của Saha luôn ghi vào những trận quyết định và trận Sun là một chứng cớ

mr_smith
09-02-2007, 07:10 PM
Nhìn Mu đá dạo này chẳng có đường nét gì cả. Xem trận gặp Tottenham mà đau tim quá.

Từ Nguyên Trực
09-02-2007, 07:35 PM
bộ đôi R thì ko được đá, các tân binh chưa hòa nhập, lứa trẻ thiếu kinh nghiệm => lóng ngóng là phải, hy vọng những trận sau tình hình sẽ khả quan hơn.

jay_2_u
09-02-2007, 07:44 PM
ặc , ko đc xem , ngày hôm sau mới bít kết quả và người ghi bàn .
chúc mừng anh Saha .
có thêm tiền nữa rồi , nên mua quà tặng ai đây ?

Jang17
09-02-2007, 07:55 PM
Đây có lẽ là thời điểm mà MU đang gặp khó khăn,MU quá phụ thuộc vào R7 và R10.Các lão tướng và tân binh chưa thực sự gắn kết với nhau,nhưng dẫu sao 1 chiến thắng cũng để an ủi mọi người cho dù ko thuyết phục lắm.Hi vọng sự trở lại của 2R sẽ hồi sinh lại lỗi chơi rực lửa của Quỷ Đỏ.

Dù sao,cũng xin cám ơn anh Luis Saha và các cầu thủ MU.

Ridiculous_man
09-02-2007, 08:04 PM
thắng và giữu sạch lưới...MU cần chiến thắng trong bối cảnh này, để khi đội hình đầy đủ, các tân binh hòa nhập,chúng ta vẫn đang trong vị trí tốt cạnh tranh , bảo vệ ngai vua....

Vòng tới gặp Everton đội hình sẽ đâu vào đấy...chắc chắn lối đá sẽ được cải thiện hơn..

shinichi1487
09-02-2007, 08:10 PM
Ro7 trở lại sẽ ổn thoai .... 5 trận mới kóa 3 bàn thắng >"< hem chấp nhận đc >"<

Madam
09-02-2007, 08:27 PM
MU cần những chiến thắng ấn tượng hơn thì mới mong lấy lại tự tin và cải thiện được lối chơi...

roy_keane_239
09-02-2007, 09:22 PM
:)) Saha vào MU đá tin cơ hơn hẳn

roy_keane_239
09-02-2007, 09:39 PM
có thể nói Saha vào sân
Tevez thy đấu như thể cá gặp nc'
đúng là anh cần 1 người làm tường

stillo
09-03-2007, 12:13 AM
Lối đá hiện nay của MU chẳng thể làm người hâm mộ bớt lo lắng, cơ hội không có nhiều, nhưng chẳng hiểu sao nhưng pha sút bóng của các cầu thủ MU thấy quá đơn giản và không khó khăn mấy để cản phá. Từ Tevez tới Owen, rồi Saha, tất cả đều bị vô hiệu hoá. Sau 5 vòng đấu, mình vẫn chưa thấy MU đá một cách thuyết phục và chỉ lo rằng, nếu gặp một đội phản công tốt như Mancity thì không biết MU sẽ gặp khó khăn như thế nào. :(

Ridiculous_man
09-03-2007, 12:26 AM
MU hiện nay là Chel mùa mua về Ballack và Sheva: dụng tân binh và có phần xáo trộn về lối đá, đội hình!

Còn nhớ MU với 442 có saha, ro8, giggs, ro7, carrick và scholes đã trình diễn một lối đá tấn công đẹp mắt mà đỉnh điểm là 20' đầu hiệp một trận Bolton năm trc, lượt đi! MU hiện tại? Giggs xuống cấp, Nani mới, Tevez chưa hòa nhập, lực lượng sứt mẻ...chưa kể sức ép của chính thành công năm trc...nhà vô địch!

MU của hiện tại vẫn cầm bóng nhiều, vẫn lấn sân nhưng thiếu sự đột phá! Chỉ là các đường chuyền ngắn và đơn giản, các cầu thủ ít chạy chổ, thiếu các pha 1 chạm nhanh và tạo khoảng trống...
Tui nhiên, MU đã có chút khởi sắc khi Saha vào sân, hay nói rõ hơn là MU với hai tiền đạo thực thụ trên sân..đã có bật tường, có những pha một chạm nhanh và khá chuẩn xác...chúng ta có quyền hi vọng, cùng thời gian, khi các tân binh hòa nhập, hai ro trở lại, MU sẽ lại mang đến lối đá quyến rũ năm nào...

Chelsea đã thua...áp lực không còn nữa và đó cũng là lí do để MU trhi đấu khởi sắc và cống hiến ...MU trở lại!

Red_boyz
09-03-2007, 12:28 AM
Lối đá hiện nay của MU chẳng thể làm người hâm mộ bớt lo lắng, cơ hội không có nhiều, nhưng chẳng hiểu sao nhưng pha sút bóng của các cầu thủ MU thấy quá đơn giản và không khó khăn mấy để cản phá. Từ Tevez tới Owen, rồi Saha, tất cả đều bị vô hiệu hoá. Sau 5 vòng đấu, mình vẫn chưa thấy MU đá một cách thuyết phục và chỉ lo rằng, nếu gặp một đội phản công tốt như Mancity thì không biết MU sẽ gặp khó khăn như thế nào. :(

MU vẫn chơi tấn công tốt, nhịp nhàng nhưng chúng ta thấy rõ khi thiếu những cầu thủ có thể gây bất ngờ, đột biến như Ronaldo hay Rooney, MU dù tấn công nhưng vẫn rất bế tắc.

2 tuần nghỉ từ giờ cho tới 9/15 (trận Everton) là 1 khoảng thời gian quý hơn vàng cho MU. Lúc đó Ronaldo, Rooney đều sẽ trở lại, và có thể cả Neville, MU sẽ 100% sức lực cho cả mọi mặt trận.

MU đá ko thuyết phục nhưng Arsenal, Chelsea cũng chưa có ai chơi thật sự thuyết phục cả. Liverpool thi đấu ấn tượng nhưng bề dày ở PL của họ là quá ít. Để xem họ chống đỡ ra sao khi phải chơi cả 3 mặt trận và khi nạn chấn thương ập đến. Arsenal vẫn bế tắc và chỉ bùng nổ sau khi giải toả dc tâm lý, thường là nhờ ăn PK. Chelsea thì thiếu Lampard thì thât sự bế tắc, Chelsea vừa thua Aston Villa xong, Drogba lại bị chấn thương nữa...1 tin trên cả tuyệt vời cho chúng ta. Trong cái rủi nó có cái may anh ạ.

IluvGunners
09-03-2007, 12:36 AM
Chelsea đã thua...áp lực không còn nữa và đó cũng là lí do để MU trhi đấu khởi sắc và cống hiến ...MU trở lại!
Chưa chắc đâu bạn ạ. Arsenal và Liverpool đều đã có 10d và thi đấu ít hơn MU 1 trận. Nếu họ thắng thì MU sẽ kém 5 điểm. Ko phải là ko còn áp lực

Ridiculous_man
09-03-2007, 12:39 AM
xem trân Chelsea vui ko tả được, màu áo chói lòe...rất chuối của Chelsea nhạt nhòa...Aston Villa đúng là dzớp ...

MU tuần sau đủ đội hình, sẽ lại cống hiến lối đá mùa trước..ko thể chờ thêm được nữa. Từ đây đến lúc đó, sẽ ngóng trông tình hình bình phục chấn thương khả quan của các cầu thủ!

Red_boyz
09-03-2007, 12:40 AM
Chưa chắc đâu bạn ạ. Arsenal và Liverpool đều đã có 10d và thi đấu ít hơn MU 1 trận. Nếu họ thắng thì MU sẽ kém 5 điểm. Ko phải là ko còn áp lực

Trong mắt chúng tôi thì chỉ có Chelsea là đủ tầm để cạnh tranh đường dài với MU thôi pác ah. Phong độ là nhất thời mà, thích thì cứ việc mà về tự sướng với cái AFCVN bên ấy..hô hô!

Ridiculous_man
09-03-2007, 12:41 AM
Chưa chắc đâu bạn ạ. Arsenal và Liverpool đều đã có 10d và thi đấu ít hơn MU 1 trận. Nếu họ thắng thì MU sẽ kém 5 điểm. Ko phải là ko còn áp lực

Nếu...
Áp lực chỉ có từ những gì có thể tạo ra áp lực!

stillo
09-03-2007, 12:44 AM
MU vẫn chơi tấn công tốt, nhịp nhàng nhưng chúng ta thấy rõ khi thiếu những cầu thủ có thể gây bất ngờ, đột biến như Ronaldo hay Rooney, MU dù tấn công nhưng vẫn rất bế tắc.

2 tuần nghỉ từ giờ cho tới 9/15 (trận Everton) là 1 khoảng thời gian quý hơn vàng cho MU. Lúc đó Ronaldo, Rooney đều sẽ trở lại, và có thể cả Neville, MU sẽ 100% sức lực cho cả mọi mặt trận.

MU đá ko thuyết phục nhưng Arsenal, Chelsea cũng chưa có ai chơi thật sự thuyết phục cả. Liverpool thi đấu ấn tượng nhưng bề dày ở PL của họ là quá ít. Để xem họ chống đỡ ra sao khi phải chơi cả 3 mặt trận và khi nạn chấn thương ập đến. Arsenal vẫn bế tắc và chỉ bùng nổ sau khi giải toả dc tâm lý, thường là nhờ ăn PK. Chelsea thì thiếu Lampard thì thât sự bế tắc, Chelsea vừa thua Aston Villa xong, Drogba lại bị chấn thương nữa...1 tin trên cả tuyệt vời cho chúng ta. Trong cái rủi nó có cái may anh ạ.
Anh chưa thấy MU tấn công tốt, có thể chỉ là một thời điểm nào đó, tự nhiên phối hợp rất ăn ý. Nhưng nhìn toàn cục diện trận đấu, nhìn cách mà Tevez phối hợp với Saha mới thấy ngớ ngẩn làm sao :(, đấy chỉ là ví dụ điển hình, còn vô số các đường chuyền sai địa chỉ, phối hợp không chính xác. Có thể điều này lý giải bằng việc các cầu chưa quen với nhau, chưa hoà nhập, nhưng thật sự họ không hiểu ý nhau.

Ngoài ra, Nani vẫn chỉ là một cầu thủ cần phải học hỏi nhiều. đi bóng lắt leó, nhưng lại không hiệu quả, mất bóng rất nhiều và nhiều khi đi bóng qua một số cầu thủ rồi lại chuyền bóng không chính xác.

Còn khá nhiều khuyết điểm ở các cầu thủ ở mùa giải này :(

IluvGunners
09-03-2007, 12:49 AM
Trong mắt chúng tôi thì chỉ có Chelsea là đủ tầm để cạnh tranh đường dài với MU thôi pác ah. Phong độ là nhất thời mà, thích thì cứ việc mà về tự sướng với cái AFCVN bên ấy..hô hô!
Nếu bác cho rằng Liverpool không đủ đẳng cấp, và những gì Arsenal và Liverpool làm được cho đến lúc này là phù phiếm thì tôi cũng không dám tranh cãi nữa. Cảm ơn bác! ^:)^

Ridiculous_man
09-03-2007, 12:51 AM
Chúng ta không thể mong đợi sự ăn ý khi 6 vị trí phía trên hoàn toàn xa lạ: OH, Scholes,Nani, Eagle, Anders/Saha, Tevezz....đâu là chất kết dính có thể giúp họ tìm được tiếng nói chung? ngay cả hai vị trí cánh, Brown -Eagle, Evra-Nani ---> làm sao có thể có các pha chồng cánh hay phối hợp hiệu quả như Ro7/Giggs vs Evra.... quá khó cho MU để có thể thi đấu hay với đội hình mới trên từng...mét vuông như thế!!!

Red_boyz
09-03-2007, 12:52 AM
Anh chưa thấy MU tấn công tốt, có thể chỉ là một thời điểm nào đó, tự nhiên phối hợp rất ăn ý. Nhưng nhìn toàn cục diện trận đấu, nhìn cách mà Tevez phối hợp với Saha mới thấy ngớ ngẩn làm sao :(, đấy chỉ là ví dụ điển hình, còn vô số các đường chuyền sai địa chỉ, phối hợp không chính xác. Có thể điều này lý giải bằng việc các cầu chưa quen với nhau, chưa hoà nhập, nhưng thật sự họ không hiểu ý nhau.

Ngoài ra, Nani vẫn chỉ là một cầu thủ cần phải học hỏi nhiều. đi bóng lắt leó, nhưng lại không hiệu quả, mất bóng rất nhiều và nhiều khi đi bóng qua một số cầu thủ rồi lại chuyền bóng không chính xác.

Còn khá nhiều khuyết điểm ở các cầu thủ ở mùa giải này :(

Uhm, như trận vừa rồi với Sunderland, MU chơi với cả 4 tân binh trên sân. Tất cả họ đều là mới nên khó có thể chơi ăn ý với nhau sớm ngay đc.

Tevez và Andeson ở hiệp 1 chơi thật sự bế tắc. Sang hiệp 2, Tevez đc chuyển xuống đá lùi và anh chơi thật sự rõ nét hơn 1 tí dù cũng chưa thật sự phối hợp tốt với Saha.

Nani thì chơi chậm và quá ham kỹ thuật cá nhân. Điều này ko ngoài tầm dự đoán vì 2 năm đầu Ronaldo ở MU cũng rườm rà tương tự.

MU mua nhiều, chi lớn năm nay tuy nhiên ít nhất trong vòng 3-5 năm tới, họ sẽ ko bao giờ chi lớn như vậy nữa. Mùa hè năm nay có thể là khởi đầu của Latin-era tại MU.

Qua biết bao nhiêu năm cầm quân, qua biết bao nhiêu lứa cầu thủ, em tin Fergie biết cái gì mình đang làm. Tân binh dĩ nhiên sẽ tốn thời gian để hoà nhập, điều này là bắt buộc phải chấp nhận, hôm nay gian khó, ngày mai sẽ đc đền bù.

stillo
09-03-2007, 01:12 AM
Chúng ta không thể mong đợi sự ăn ý khi 6 vị trí phía trên hoàn toàn xa lạ: OH, Scholes,Nani, Eagle, Anders/Saha, Tevezz....đâu là chất kết dính có thể giúp họ tìm được tiếng nói chung? ngay cả hai vị trí cánh, Brown -Eagle, Evra-Nani ---> làm sao có thể có các pha chồng cánh hay phối hợp hiệu quả như Ro7/Giggs vs Evra.... quá khó cho MU để có thể thi đấu hay với đội hình mới trên từng...mét vuông như thế!!!
Cũng chưa có yêu cầu gì quá khắt khe với những cầu thủ mới chỉ bắt đầu mùa giải đầu tiên tại Anh, nhưng chí ít họ là những cầu thủ nhà nghề và việc phối hợp ở một trình độ không quá cao là họ phải đạt được. Như trong hiệp 1 của trận gặp Reading, các cầu thủ MU chơi một lối chơi rất ấn tượng, phối hợp rất chính xác và rất ít những đường chuyền hỏng. Nhưng càng về sau, những pha phối hợp chuẩn xác bắt đầu mất dần, trận đấu trở nên tẻ nhạt bằng những pha bóng thiếu chính xác và không hợp lý, ngay cả những hậu vệ như Rio và Vidic cũng phá bóng lung tung cả.

@Red_boyz: Không biết Nani có trưởng thành được như Ronaldo không nhỉ?

Ridiculous_man
09-03-2007, 01:22 AM
Cũng chưa có yêu cầu gì quá khắt khe với những cầu thủ mới chỉ bắt đầu mùa giải đầu tiên tại Anh, nhưng chí ít họ là những cầu thủ nhà nghề và việc phối hợp ở một trình độ không quá cao là họ phải đạt được. Như trong hiệp 1 của trận gặp Reading, các cầu thủ MU chơi một lối chơi rất ấn tượng, phối hợp rất chính xác và rất ít những đường chuyền hỏng. Nhưng càng về sau, những pha phối hợp chuẩn xác bắt đầu mất dần, trận đấu trở nên tẻ nhạt bằng những pha bóng thiếu chính xác và không hợp lý, ngay cả những hậu vệ như Rio và Vidic cũng phá bóng lung tung cả.
Trận đầu tiên, MU ra sân với đội hình mà chỉ có vị trí của Evra là ..trái nghề..các vị trí còn lại đã quen thuộc và ko khó hiểu khi MU thi đấu khá..nuột. Rooney ra sân, hàng công ko còn ai, áp lực gia tăng...nhìn cách mà lần lượt Oshea rồi Eagle vào ssân để nhận định một hiệp đấu bế tắc của MU...

Tài năng dó, nhưng cứ phải tài năng là có thể có lối đá đẹp? Có thể làm gì khi họ đang cùng trong một bộ máy, và sự vận hành phụ thuộc vào sự ăn ý chứ ko phải là của mỗi mắc xích..Tevez vẫn xử lí thể hiện đẳng ccấp, Nani cho thấy tiềm năng, họ chuyền bóng, nhận bóng...nhưng tất cả không tạo nên một lối đá MU đã thể hiện. Lí do? là sự ko ăn ý.....

Ko sao, MU tuần sau sẽ khác,,,tôi có niềm tin.

Red_boyz
09-03-2007, 01:26 AM
@Red_boyz: Không biết Nani có trưởng thành được như Ronaldo không nhỉ?

Nani là:

1. Ronaldo mới
2. Richardson mới

Chỉ còn biết hy vọng và chờ thời gian trả lời thui.

stillo
09-03-2007, 01:28 AM
Nani là:

1. Ronaldo mới
2. Richardson mới

Chỉ còn biết hy vọng và chờ thời gian trả lời thui.
:)) Nói tới chú Richardson lại buồn cười, một tài năng trẻ ở tuổi mặc dù sau này anh 25 tuổi :))

Ridiculous_man
09-03-2007, 01:34 AM
Nani là:

1. Ronaldo mới
2. Richardson mới

Chỉ còn biết hy vọng và chờ thời gian trả lời thui.

Chỉ với những gì đang thể hiện, Nani ko thể là một Richardson đc hihi
mong rằng với cách huấn luyện đã từng giúp Ro7 hoàn thiện lối đá, Mu sẽ lại ra mắt một cầu thủ tài năng khác

boylovemusic91
09-03-2007, 07:16 AM
Saha hôn khán giả,eo ơi.Hehe ghi bàn vui quá.Tevez vẫn chưa có bàn thắng nhưng những điều đó ko hề vui bằng 2 điều chính Mu win,Chelski lose.Muakakaka.:manucheer

enets
09-03-2007, 11:53 AM
Cứ sòn sòn mỗi trận 1 bàn thế này cũng được chờ đến bao giờ r10 quay lại thì 7-0 cho LIver hêt vênh. Hôm qua chel thua hay thế, quả này khéo Liverpool nó vô địch Arsenal á quân mất MU cố lên duổi kịp bọn nó

---cuhp---
09-03-2007, 12:35 PM
theo tui thì mọi người nên nghĩ đến Saha nhiều hơn, 1 cầu thủ thầm lặng, trong lúc MU đang khủng hoang khó khăn về nhân sự thỉ sự bình phục của Saha như 1 liều thuốc đưa MU ra khỏi cơn khát bàn thắng ( 2 bàn/4 trận )....Khi Sir Alex rầm rập vung tiền vào thị trường chuyển nhượng, người ta đã hi vọng vào những tân binh...Nhưng cho đến thởi điểm này, ngoai sự tỏa sáng của Hagreaves trong vai trò tiền vệ phòng ngự và thu hồi bóng thì Nani Aderson hay Tevez chưa đóng góp đc gì nhiều ( ngoài bàn thắng của nani trong trận United-spurs )...MU vẫn cần đến các cựu binh như Giggs, scholes và ở vòng 5 là Saha....Vì thế, Saha cần đc tưởng thưởng xứng đáng cho nhửng đóng góp của mình

roy_keane_239
09-03-2007, 12:45 PM
Nani bắt chiếc R7 cả cách đứng đá phạt :-ss
chả múa may đẹp như đợt R7 chuyển đến MU
chán :(
đá hơi thiếu tinh tế và đầu óc...cậy sức nhiều quá
Saha vào sân thỳ mới thấy cú đấm thực sự về phía Sunderland

vavavoom14
09-03-2007, 04:48 PM
2 bàn sau 4 trận, là đội bóng có hiệu số ghi bàn kém nhất giải ngoại hạng hiện nay. Ngài Fer còn nhiều điều phải lo lắng. Dù sao các fan Mu cũng nên hỉ hả vì đã có một trận đấu ăn rùa.

wildwildwind
09-03-2007, 04:53 PM
MU thắng(dù hơi vất vả..)
-chel thua(chắc Abram và Mou sẽ cãi nhau to đây..)
-nhưng dù sao cũng không thể không để ý tới asr..mặc dù chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ là gì..(nhưng cũng không để tụi đó ghi được nhiều điểm quá..)
-liv năm nay mạnh đấy(cứ ngỡ với Torres,liv bị MU nhà ta "lừa"..hóa ra làm ăn cũng được đấy)

MU từ từ làm quen rồi đấy,bắt đầu thôi.!:manucheer

wildwildwind
09-03-2007, 04:57 PM
2 bàn sau 4 trận, là đội bóng có hiệu số ghi bàn kém nhất giải ngoại hạng hiện nay. Ngài Fer còn nhiều điều phải lo lắng. Dù sao các fan Mu cũng nên hỉ hả vì đã có một trận đấu ăn rùa.

fan nào vậy?..HA??:devil:
ăn rùa sao?..chẳng qua là hơi vất vả thôi..nhưng chắc chú đây đã quen với việc MU của tụi này ghi bàn quá nhiều trong lịch sử nên không quen khi MU thắng suýt sao thế,đúng không?..
nếu còn có thể đợi được??? thì chú yên tâm đi,Quỷ đỏ trở lại nhanh thôi.

hiep2610
09-03-2007, 11:25 PM
Lại thắng rùi!Tuy chật vật nhưng dần dần sẽ lên đầu thui! :D

Gooner
09-04-2007, 12:28 PM
Trong mắt chúng tôi thì chỉ có Chelsea là đủ tầm để cạnh tranh đường dài với MU thôi pác ah. Phong độ là nhất thời mà, thích thì cứ việc mà về tự sướng với cái AFCVN bên ấy..hô hô!
Nói quá là chính xác. Mùa này MU và Chelsea mới thực sự là 2 đối thử xứng tầm để cạnh tranh nhau, còn Arsenal thì phải cạnh tranh với Liverpool, chứ ko thể cạnh tranh với 2 đội kia. Còn cạnh tranh cái gì thì...chẹp!

fatboy9x
09-04-2007, 02:54 PM
Xem trận này chúng ta mới thấy sự quan trọng của khả năng tì đè, cái mah MU đang thiếu! Cả hàng công của MU trong hiệp 1 đều là những cầu thủ có thể hình ko lý tưởng, và dễ dàng bị những trung vệ cao to của Sunderland hoá giải. Sang hiệp 2, khi Saha vào sân, nhờ khả năng tì đè và che bóng của anh, MU mới có bàn thắng và các pha phối hợp mới chính xác hơn, cơ hội cũg rõ rệt hơn. Có thể thấy, những tiền đạo xuất sắc của MU như A.Cole, Yorke, Van Nistelrooy, Rooney... đều là những cầu thủ có khả năng tì đè tốt.
Hãy nhìn sang Chelsea! Những cầu thủ của họ đều rất khoẻ:Lampard, Drogba, Essien, Terry, Malouda, Kalou...(Nhưng khi Villa đánh vào vị trí của Beletti, ngay lập tức chelsea bị thủng lưới, vì anh này có lối đá rất Brazil!) Chelsea có thể thi đấu được đối với những đối thủ thiên về thể lực, điều mà MU luôn gặp rất nhiều khó khăn trong những trận đấu đã qua vì họ có những cầu thủ như vậy.
MU cũg có những cầu thủ như thế, đó là: Saha, Ronaldo, Rooney, OH, Ferdinand...Vì thế, SAF cần sử dụng họ nhiều hơn, nhất là khi mà cuộc cách mạng Latin của ông đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo quan điểm của cá nhân, tôi cho rằng MU ko nên latin hoá bởi lẽ khả năng chuyền bóng của MU không thật sự nhuyễn, nên mỗi khi mất bóng sẽ rất nguy hiểm, nếu như trong đội hình ko có những cầu thủ có khả năng tranh chấp tay đôi và tì đè tốt (như trong trận gặp Reading, Porstmouth, Sunderland...).
(Lại thêm một trận đấu rất thường của PS, và SAF nên để carrick đá thay PS nhiều hơn. Nhìn những pha xử lý của PS, chúng ta cảm giác như mỗi khi gặp những cầu thủ cao to, PS thường không dám chuyền bóng lên mà thay vào đó là chuyền bóng sang ngang khiến cho các đợt tấn công của MU bị chậm lại và mất đi khả năng đột biến, điều mah PS đã làm rất xuất sắc trong mùa giải vừa qua. Dường như, anh đang cố tránh những chấn thương thực sự là chưa hết lòng vì đội bóng!).

vnn_vn555
09-04-2007, 05:30 PM
May mà có Saha Xuân tóc đỏ trở lại kô thì lại hòa , trận sau R10 và R7 đá là ổn rồi đập Eventon 7-1 như đập Roma để CĐV sướng chút, lâu quá rồi không được mát mặt với mấy đứa bạn, bọn nó toàn thích Live mới đau , nhìn Live thắng 6-0 mà thấy ghen tị thế nào ấy, trận sau nhất định trút giận Mu nhé

RoRo_Jokenby
09-05-2007, 08:34 AM
thắng đậm everton là hơi khó.Vì họ cũng đâu là 1 đội bóng khá mạnh mà

(*-*) Super R@@NEY (*-*)
09-06-2007, 08:39 AM
Nhưng cũng là đối thủ ưa thích của MU.

roy_keane_239
09-06-2007, 10:06 AM
2 bàn sau 4 trận, là đội bóng có hiệu số ghi bàn kém nhất giải ngoại hạng hiện nay. Ngài Fer còn nhiều điều phải lo lắng. Dù sao các fan Mu cũng nên hỉ hả vì đã có một trận đấu ăn rùa.

thế thủng lưới 7 quả như CHel bác mới thjk sao ;))

the_bull
09-07-2007, 10:56 AM
còn 1 lố trận đấu phía trước lo gì.:manucheer

War-horse
09-08-2007, 10:27 AM
Nói quá là chính xác. Mùa này MU và Chelsea mới thực sự là 2 đối thử xứng tầm để cạnh tranh nhau, còn Arsenal thì phải cạnh tranh với Liverpool, chứ ko thể cạnh tranh với 2 đội kia. Còn cạnh tranh cái gì thì...chẹp!

Mùa này Chelsea ko mạnh lắm .
Cạnh tranh chức vô địch ít ra còncó Liverpool nữa.Đừng khinh địch!!!

tungle_87
09-10-2007, 11:06 AM
rất may là cuối cùng vẫn chiến thắng