PDA

View Full Version : Đội dự bị MU đánh bại Everton 1-0


Giuly_Rooney_08
09-01-2007, 04:40 PM
Cầu thủ ra sân từ ghế dự bị Febian Brandy ghi bàn thắng duy nhất trước khi kết thúc trận đấu 6 phút giúp MU vượt qua Everton tại sân Victoria.
Đây là trận đầu tiên của Brandy kể từ khi ghi bàn trong trận CK giúp MU vô địch Champions Youth Cup.

Trong cả 2 hiệp United đã làm chủ thế trận nhưng thủ môn của Everton đã chơi xuất sắc để hạn chế bàn thua.

Trong trận đấu các cầu thủ trẻ đã thể hiện khá tốt với những đường chuyền sắc sảo, ăn ý và tạo ra các cơ hội một cách khá thường xuyên.

Tuy nhiên những nỗ lực của đội chủ nhà cũng suýt chút nữa trở nên vô nghĩa ngay từ đầu trận.

Kieran Agard của Everton có một cú đánh đầu rất hiểm ở phút thứ 9 từ 1 quả tạt được cho rằng bóng đã nằm ngoài sân bởi quyết định sai lầm của trọng tài.

Ít phút sau United đã có cơ hội vượt lên. Lee Martin thực hiện pha dốc bóng sở trường và tạt vào cho Fraizer Campbell tuy nhiên anh lại không thể khống chế bóng và bị mất thăng bằng.

Những phút cuối hiệp Pique và Fangzhou đã có cơ hội ghi bàn nhưng không thành công.

Tuy Lukas Jutkiewicz đã bóng sát lưới chỉ 90 giây sau khi hiệp 2 bắt đầu, United vẫn khởi đầu hiệp 2 với khá nhiều cơ hội. Đầu tiên cú vô lê của Campbell đã bị Ruđy chặn lại. Những cú sút xa rất mạnh của Sam Hewson và Darron Gibson, Fraizer Campbell, Fangzhuo cũng bị Ruđy trong 1 ngày xuất thần chặn đứng.

Bàn thắng của cầu thủ dự bị Brandy đã giúp đội quân của Brian McClair và Jim Ryan giành được chiến thắng trong trận đầu tiên của Gải các đội dự bị phía Bắc 2007/2008

Đội hình xuất phát
United: Heaton; Lee, Chester, Pique (R Eckersley, 67), A Eckersley; S Evans, Hewson, Gibson, Martin; Dong (Brandy, 67), Campbell (Barnes, 76).
Substitute not used: Zieler.

http://www.manutd.com/default.sps?pagegid={B4CEE8FA-9A47-47BC-B069-3F7A2F35DB70}&newsid=467487&page=2

(*-*) Super R@@NEY (*-*)
09-01-2007, 04:51 PM
Tương lai tươi sáng đang chờ đón các quỷ nhỏ.

Từ Nguyên Trực
09-01-2007, 04:52 PM
Tốt quá, mỗi tội Martin không ghi bàn.

waney_rooney
09-01-2007, 04:58 PM
trận này tui vừa xem lại lúc 4h trên MUTV chiều nay xong(1/9/07)
nhưng mà nó chỉ điểm những diễn biễn chính
không xem hết được cả trận
nói chung MU"nhỏ" đá cũng được
rất nhiều cơ hội
mong rằng kết quả này sẽ được tái diễn ở trận đấu ở PL gặp EVERTOn ở vòng 7

breakmyheart
09-01-2007, 05:30 PM
gặp lại thì phải 2,3 trái chứ 1 trái bõ gì.

raiso
09-05-2007, 07:06 PM
Mu dự bị đá hay quá.Mình thấy Campell đá mấy mùa giải rồi hay quá ghi bàn củng nhiều bàn thắng cho đội trẻ MU, sao Sir Alex của chúng ta không đôn lên đội 1 nhỉ?

Từ Nguyên Trực
09-05-2007, 07:12 PM
Mu dự bị đá hay quá.Mình thấy Campell đá mấy mùa giải rồi hay quá ghi bàn củng nhiều bàn thắng cho đội trẻ MU, sao Sir Alex của chúng ta không đôn lên đội 1 nhỉ?

Đôn rồi đấy thôi, có chạm bóng được quả nào đâu, nói chung còn quá thiếu bản lĩnh trận mạc, hơn nữa các cầu thủ đàn anh có vẻ không tin tưởng lớp trẻ mấy nên không chịu phối hợp => khiến cầu thủ trẻ trở nên lạc lõng trên sân.

eric_theking
09-06-2007, 08:51 PM
không bit bao h mới có 1 lứa cầu thủ vàng nữa đây

Lost
09-06-2007, 08:58 PM
Thế mà mới thua MC 1-3.Đau thật

roonye
10-14-2007, 06:02 PM
roonye là một cầu thủ giỏi

roonye
10-14-2007, 06:02 PM
cai l
adsadsdsd

roy_keane_239
10-15-2007, 07:33 AM
khổ thân Pique
phải đá ở những giải như thế đấy :-s