Zaks
08-30-2007, 12:38 PM
Quỷ Đỏ đã thất bại, sẽ là một thất bại khó nuốt trôi với các cầu thủ M.U, với HLV Alex Ferguson, và với hàng triệu CĐV của M.U trên khắp thế giới. 2 điểm sau 3 trận, dường như M.U đang đi lạc hướng.
http://img337.imageshack.us/img337/3374/nhucgu6.jpg
Nhìn vào những con số thống kê không ai nghĩ United lại thua trận, cầm bóng hoàn toàn, tới 64%, cơ hội nhiều và rõ rệt hơn, nhưng M.U dứt điểm không tốt, có lẽ vì đen quá chăng, có thể, nhưng M.U phải tự trách mình khi đã bỏ lỡ những tình huống không thể sút ra ngoài.
Ra sân với đội hình không có Rooney (chấn thương) và Ronaldo (treo giò), nhưng M.U lại bất ngờ đưa Owen Hagreaves có mặt trong đội hình xuất phát, Tevez là tiền đạo duy nhất và chơi hộ công là lão tướng Paul Scholes.
Trận đấu bắt đầu với tốc độ rất nhanh và M.U là đội cầm nhiều bóng hơn. Và Man City đã gặp một bất lợi lớn ngay những phút đầu khi tiền đạo Bojinov đã phải rời sân ngay ở phút thứ 2 sau pha tranh chấp bóng bổng và dính chấn thương. Mpenza là người được tung vào sân thế chỗ cầu thủ người Bungary.
M.U có cơ hội đầu tiên sau pha phối hợp giữa Scholes và Tevez, bóng đến chân Nani nhưng anh lại sút vào vị trí của thủ môn Schmeichel.
M.U hoàn toàn nắm giữ thế trận ở những phút tiếp theo và tạo được một số cơ hội nguy hiểm nữa về phía khung thành của Kasper Schmeichel.
Phút 23, M.U có cơ hội tiếp theo khi Nani đánh gót điệu nghệ cho Evra băng xuống tuy nhiên sự quyết liệt của Schmeichel đã khiến Evra sút ra ngoài. Con trai của "người khổng lồ" Peter Schmeichel đã tỏ ra khá chững chạc khi đứng trong khung gỗ của Man City. Những phút tiếp theo Giggs đã có 2 pha chọc khe rất tốt cho Tevez nhưng cầu thủ này không thể vượt qua được sự kèm cặp của trung vệ Richards.
M.U là đội làm chủ trận đấu nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 33, khi Geovanni có bóng ở cự li khỏang 25m, cầu thủ này đã sút tung lưới Van Der Sar, 1-0 cho Man City.
Sau bàn thua các cầu thu M.U vẫn tiếp tục dồn lên tìm kiếm bàn thắng và những cơ hội lại tiếp tục đến. Phút 43, Nani có pha dứt điểm khá nguy hiểm ở ngoài vòng cấm, bóng đi chệch cột trong gang tấc.
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Man xanh.
Hiệp 2 bắt đầu với một kịch bản tương tự hiệp 1, M.U tiếp tục dồn ép Man City về phần sân nhà bằng những pha tấn công và cơ hội đến ngay ở phút 47, sau pha phạt góc của Giggs, Vidic đánh đầu, Schmeichel hoàn toàn bó tay nhưng bóng lại đập xà ngang trong sự tiếc nuối của các cầu thủ và BHL M.U.
Ở trận đấu này, có lẽ bản hợp đồng mới Nani là gây thất vọng nhất bằng những pha xử lý chậm và rất rườm rà. Sau những phút trình diễn không tốt, Nani đã phải rời sân nhường chỗ cho Eagles.
Ngay sau đó Tevez đã có pha bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc sau pha căng ngang chuẩn xác của Giggs, tiền đạo Argentina đã đệm bóng chệch cột trong gang tấc. Tevez vẫn thi đấu rất nhiệt tình và năng nổ nhưng dường như cái duyên ghi bàn vẫn chưa đến với Tevez.
Phút thứ 72, M.U thay đổi người, O’Shea và Campbell vào sân thay cho Brown và Carrick. Ông Alex Ferguson quyết định đặt niềm tin vào tiền đạo trẻ Campbell khi anh này lần đầu tiên ra sân ở Premiership.
Các cầu thủ Man City đá khá thấp và họ dường như muốn bảo toàn tỉ số, nhưng những pha phản công của Man City cũng rất đang gờm, phút 77, cơ hội hiếm hoi của Man City xuất hiện khi Corluka sút bóng từ khỏang 37m đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.
M.U càng đá càng tỏ ra bế tắc, tỉ số đá phạt góc là 11-0 nghiêng về đội bóng áo đỏ thế nhưng không một tình huống nào biến thành bàn thắng. Phút 90, M.U có một cơ hội không thể tốt hơn để gỡ hòa thế nhưng Tevez lại đánh đầu ở khỏang cách……1m và đưa bóng chạm mép lứơi ngoài và khiến Alex có pha ăn mừng hụt.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Man City, một chiến thắng dành cho học trò Eriksson là xứng đáng vì họ đã chơi tốt, đặc biệt là trung vệ Micah Richards khi anh đã hoàn thành nhiệm vụ hóa giải tất cả nhưng tình huống nguy hiểm và khóa chặt được Tevez. Tuy nhiên cũng hơi bất công cho M.U nhưng họ cũng chỉ biết tự trách mình khi bỏ lỡ những cơ hội một cách khó tin. Điểm sáng duy nhất bên phía M.U ở trận này có lẽ là tân binh Owen Hargreaves, anh đã làm nhiệm vụ đánh chặn khá tốt và có những pha xử lý khá tự tin. Hy vọng rằng sau trận thua này, Owen sẽ cùng M.U đứng dậy và trở lại đúng vị thế của một nhà ĐKVĐ.
Đêm nay, thành Manchester sẽ chia đôi, một nửa chìm trong màu đỏ nhạt nhòa và một nữa tràn ngập niềm vui trong màu xanh hạnh phúc.
Đội hình hai đội:
Man City: Schmeichel, Corluka, Richards, Dunne (C), Garrido, Johnson, Hamann, Petrov, Geovanni (Ball 72'), Elano (Bianchi 83'), Bojinov (Mpenza 3').
Dự bị không sử dụng: Hart, Onuoha
Man United: Van Der Sar, Brown (O'Shea 72'), Ferdinand, Vidic, Evra, Giggs (C), Hargreaves, Carrick (Campbell 72'), Scholes, Nani (Eagles 69'), Tevez.
Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Silvestre.
http://manutdvn.net/index.php?option=com_content&task=view&id=409&Itemid=108
http://img337.imageshack.us/img337/3374/nhucgu6.jpg
Nhìn vào những con số thống kê không ai nghĩ United lại thua trận, cầm bóng hoàn toàn, tới 64%, cơ hội nhiều và rõ rệt hơn, nhưng M.U dứt điểm không tốt, có lẽ vì đen quá chăng, có thể, nhưng M.U phải tự trách mình khi đã bỏ lỡ những tình huống không thể sút ra ngoài.
Ra sân với đội hình không có Rooney (chấn thương) và Ronaldo (treo giò), nhưng M.U lại bất ngờ đưa Owen Hagreaves có mặt trong đội hình xuất phát, Tevez là tiền đạo duy nhất và chơi hộ công là lão tướng Paul Scholes.
Trận đấu bắt đầu với tốc độ rất nhanh và M.U là đội cầm nhiều bóng hơn. Và Man City đã gặp một bất lợi lớn ngay những phút đầu khi tiền đạo Bojinov đã phải rời sân ngay ở phút thứ 2 sau pha tranh chấp bóng bổng và dính chấn thương. Mpenza là người được tung vào sân thế chỗ cầu thủ người Bungary.
M.U có cơ hội đầu tiên sau pha phối hợp giữa Scholes và Tevez, bóng đến chân Nani nhưng anh lại sút vào vị trí của thủ môn Schmeichel.
M.U hoàn toàn nắm giữ thế trận ở những phút tiếp theo và tạo được một số cơ hội nguy hiểm nữa về phía khung thành của Kasper Schmeichel.
Phút 23, M.U có cơ hội tiếp theo khi Nani đánh gót điệu nghệ cho Evra băng xuống tuy nhiên sự quyết liệt của Schmeichel đã khiến Evra sút ra ngoài. Con trai của "người khổng lồ" Peter Schmeichel đã tỏ ra khá chững chạc khi đứng trong khung gỗ của Man City. Những phút tiếp theo Giggs đã có 2 pha chọc khe rất tốt cho Tevez nhưng cầu thủ này không thể vượt qua được sự kèm cặp của trung vệ Richards.
M.U là đội làm chủ trận đấu nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 33, khi Geovanni có bóng ở cự li khỏang 25m, cầu thủ này đã sút tung lưới Van Der Sar, 1-0 cho Man City.
Sau bàn thua các cầu thu M.U vẫn tiếp tục dồn lên tìm kiếm bàn thắng và những cơ hội lại tiếp tục đến. Phút 43, Nani có pha dứt điểm khá nguy hiểm ở ngoài vòng cấm, bóng đi chệch cột trong gang tấc.
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Man xanh.
Hiệp 2 bắt đầu với một kịch bản tương tự hiệp 1, M.U tiếp tục dồn ép Man City về phần sân nhà bằng những pha tấn công và cơ hội đến ngay ở phút 47, sau pha phạt góc của Giggs, Vidic đánh đầu, Schmeichel hoàn toàn bó tay nhưng bóng lại đập xà ngang trong sự tiếc nuối của các cầu thủ và BHL M.U.
Ở trận đấu này, có lẽ bản hợp đồng mới Nani là gây thất vọng nhất bằng những pha xử lý chậm và rất rườm rà. Sau những phút trình diễn không tốt, Nani đã phải rời sân nhường chỗ cho Eagles.
Ngay sau đó Tevez đã có pha bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc sau pha căng ngang chuẩn xác của Giggs, tiền đạo Argentina đã đệm bóng chệch cột trong gang tấc. Tevez vẫn thi đấu rất nhiệt tình và năng nổ nhưng dường như cái duyên ghi bàn vẫn chưa đến với Tevez.
Phút thứ 72, M.U thay đổi người, O’Shea và Campbell vào sân thay cho Brown và Carrick. Ông Alex Ferguson quyết định đặt niềm tin vào tiền đạo trẻ Campbell khi anh này lần đầu tiên ra sân ở Premiership.
Các cầu thủ Man City đá khá thấp và họ dường như muốn bảo toàn tỉ số, nhưng những pha phản công của Man City cũng rất đang gờm, phút 77, cơ hội hiếm hoi của Man City xuất hiện khi Corluka sút bóng từ khỏang 37m đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.
M.U càng đá càng tỏ ra bế tắc, tỉ số đá phạt góc là 11-0 nghiêng về đội bóng áo đỏ thế nhưng không một tình huống nào biến thành bàn thắng. Phút 90, M.U có một cơ hội không thể tốt hơn để gỡ hòa thế nhưng Tevez lại đánh đầu ở khỏang cách……1m và đưa bóng chạm mép lứơi ngoài và khiến Alex có pha ăn mừng hụt.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Man City, một chiến thắng dành cho học trò Eriksson là xứng đáng vì họ đã chơi tốt, đặc biệt là trung vệ Micah Richards khi anh đã hoàn thành nhiệm vụ hóa giải tất cả nhưng tình huống nguy hiểm và khóa chặt được Tevez. Tuy nhiên cũng hơi bất công cho M.U nhưng họ cũng chỉ biết tự trách mình khi bỏ lỡ những cơ hội một cách khó tin. Điểm sáng duy nhất bên phía M.U ở trận này có lẽ là tân binh Owen Hargreaves, anh đã làm nhiệm vụ đánh chặn khá tốt và có những pha xử lý khá tự tin. Hy vọng rằng sau trận thua này, Owen sẽ cùng M.U đứng dậy và trở lại đúng vị thế của một nhà ĐKVĐ.
Đêm nay, thành Manchester sẽ chia đôi, một nửa chìm trong màu đỏ nhạt nhòa và một nữa tràn ngập niềm vui trong màu xanh hạnh phúc.
Đội hình hai đội:
Man City: Schmeichel, Corluka, Richards, Dunne (C), Garrido, Johnson, Hamann, Petrov, Geovanni (Ball 72'), Elano (Bianchi 83'), Bojinov (Mpenza 3').
Dự bị không sử dụng: Hart, Onuoha
Man United: Van Der Sar, Brown (O'Shea 72'), Ferdinand, Vidic, Evra, Giggs (C), Hargreaves, Carrick (Campbell 72'), Scholes, Nani (Eagles 69'), Tevez.
Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Silvestre.
http://manutdvn.net/index.php?option=com_content&task=view&id=409&Itemid=108