PDA

View Full Version : [PL - 2]Portsmouth 1-1 United: Nhạt nhòa Quỷ Đỏ


Zaks
08-30-2007, 12:22 PM
Lại thêm một trận hòa nữa, chỉ trong vòng 4 ngày, M.U đã bị 2 đội bóng dưới cơ cầm chân ở 2 trận đấu mở màn của Premiership năm nay. Trận hòa này đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi cho tham vọng bảo vệ ngôi vô địch của Quỷ Đỏ.

http://img502.imageshack.us/img502/5589/thuaportsnhuchu5.jpg

Đó không phải là điều gì quá tồi tệ, tuy nhiên 2 điểm sau 2 trận đấu, bỏ phí mất 4 điểm không phải là cách Manchester United muốn khởi đầu mùa giải năm nay. Tồi tệ hơn, Cristiano Ronaldo đã phải nhận thẻ đỏ và anh sẽ vắng mặt trong 3 trận đấu tới của M.U gặp Man City, Tottenham và Sunderland.

Mất Rooney, M.U để Tevez đá chính và anh chơi như một tiền đạo mũi nhọn, chơi hộ công là Giggs, hai cánh được giao cho Nani và Ronaldo, Carrick và Paul Scholes kiểm soát khu trung tuyến. Điều bất ngờ là không có tên của Hagreaves và Anderson trong danh sách đăng kí.

Khoảng 15 phút đầu, trận đấu diễn ra với một tốc độ vừa phải, không tấn công dồn dập như trận đấu gặp Reading, M.U chủ động chơi chậm và chuyền bóng nhiều, tiền đạo người Argentina của M.U chơi khá nhiệt tình và năng nổ, và chính anh là người góp công lớn trong bàn mở tỉ số của MU. Trong một pha tấn công bên cánh trái, Nani chuyền bóng chuẩn xác cho Tevez, tiền đạo này khống chế bóng và làm lỡ nhịp hậu vệ Portsmouth trước khi nhả bỏng để Paul Scholes dứt điểm từ khoảng cách khoảng 16m mở tỉ số cho M.U. Đây là bàn thắng thứ 96 của Scholesy cho Quỷ Đỏ.

Phút 34, Ronaldo để lại dấu ấn bằng cú sút rất căng bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, James bắt bóng không dính và Tevez đã lao vào rất nhanh, tuy nhiên thủ môn người Anh đã nhanh chân sút vào bóng khiến Tevez không thể khống chế bóng theo ý mình.

Những phút tiếp theo của hiệp 1 và những phút đầu hiệp 2, M.U tiếp tục tấn công và tiếp tục có những cơ hội, thế nhưng tiếp tục những Nani, Tevez, Scholes hay Ronaldo đều không thắng được David James hoặc ra ngoài. Đáng tiếc nhất là cơ hội của Tevez khi Scholes chuyền bóng thông minh cho tuyển thủ Argentina, ở khoảng cách 10m, Tevez đã sút bóng vọt xà.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, M.U phải trả giá bằng bàn thua sau pha đánh đầu của Benjani ở phút 53, người tung đường chuyền quyết định lại là Matt Taylor, cầu thủ đã ghi bàn trong trận thắng của Pompey trước M.U ở mùa trước.

Sau đó Quỷ Đỏ liên tục dồn lên, Giggs cũng có cơ hội sau đường chuyền của Ronaldo tuy nhiên cú dứt điểm hơi hiền của anh không thắng được David James.

Càng về cuối, cả hai đội đều tỏ ra đuối sức, M.U chủ động tấn công nhưng các chân sút của họ đều bất lực trước James, còn với Portsmouth thì có lẽ với họ, 1 điểm trước nhà ĐKVĐ là thành công nên đoàn quân của Harry Reknapp không hề đẩy cao đội hình.

Thế nhưng 10 phút cuối mới chính là thời điểm nóng nhất của trận đấu. Đầu tiên là Muntari bị truất quyền thi đấu sau khi phạm lỗi sau với Carrick, cầu thủ người Ghana phải nhận thẻ vàng thứ 2. Sau đó ở phút 89, đến lượt thần tượng của các CĐV M.U là Cristiano Ronaldo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một tình huống ẩu đả của cầu thủ hai đội, trong tình huống này cả Davis (Portsmouth) và Vidic (MU) cũng đều phải nhận thẻ vàng.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1 trong sự thất vọng của các cầu thủ M.U, còn các cầu thủ Portsmouth, họ có thể hài lòng với 1 điểm trước Quỷ đỏ. Hòa trận này, M.U còn rất nhiều thứ phải làm nếu muốn bảo vệ chức vô địch, nhưng trước hết, Alex cần giải quyết bài toán khi M.U không có Rooney và Ronaldo trong trận đấu với Man City cuối tuần này.

Portsmouth: James; Pamarot (Hughes, 64), Cranie (Traore, 46), Distin, Hreidarrson; Utaka, Davis, Mendes (Taylor, 46), Muntari (sent off, 83); Nugent, Benjani.

Manchester United: Van der Sar; Brown (Eagles, 88), Ferdinand, Vidic, Evra; Ronaldo, Scholes, Carrick, Nani; Giggs (O’Shea, 82), Tevez.

Số lượng khán giả: 20.510

manutdvn.net

http://manutdvn.net/index.php?option=com_content&task=view&id=401&Itemid=108