Zaks
08-30-2007, 12:19 PM
M.U đã khởi đầu mùa giải mới không như mong đợi khi đã để Reading cầm hòa không bàn thắng ngay tại Old Trafford và tồi tệ hơn, họ sẽ mất Rooney trong ít nhất 4 tuần sau khi tiền đạo số 10 dính chấn thương trong một pha tranh chấp với hậu vệ Reading.
http://img258.imageshack.us/img258/2313/vsreadingqi1.jpg
Quỷ Đỏ vào trận với quyết tâm rất cao, mặc dù các tân binh như Owen Hargreaves, Tevez, Anderson không có tên trong danh sách nhưng M.U vẫn hoàn toàn lấn lướt về thế trận với 63% cầm bóng.
Cơ hội đầu tiên đến ở phút thứ 9 khi Carrick có một đường chuyền dài bên cánh phải cho Rooney, rất tiếc là tiền đạo này lại khống chế bóng hơi mạnh nên thủ môn Hahnemann dễ dàng bắt gọn.
Phút 15', Carrick tung một cú vô-lê từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.
Những phút tiếp theo M.U liên tục dồn ép Reading và chỉ có sự tỉnh táo của Hahnemann mới có thể giúp Reading giữ sách lưới. Trước khi hiệp 1 kết thúc 15', M.U có một pha dàn xếp khá đẳng cấp khi Ronaldo chích bóng kỹ thuật loại toàn bộ hàng hậu vệ Reading đưa bóng đến đúng vị trí của Giggs, tiền vệ người xứ Wales tung một cú vô lê cực mạnh từ góc trái nhưng bóng lại đập trúng cột dọc trong sự tiếc nuối của các cầu thủ và CĐV M.U.
Phút 35', Carrick có bóng rất thoáng bên cánh phải, bóng được chuyền cho Rooney nhưng sự quyết liệt của hậu vệ Reading khiến Rooney đệm bóng vọt xà. Và sau tình huống này Rooney đã bị đau.
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0, và Rooney rời sân với những bước đi tập tễnh.
Hiệp 2, Nani được tung vào sân thay cho Rooney, lúc này M.U không còn một tiền đạo địch thực nào nhưng sự cơ động của Giggs, Ronaldo, Carrick và Nani vẫn đủ để tạo một sức ép lớn lên hàng phòng ngự Reading.
Tân binh người Bồ Đào Nha, Nani, đánh dấu sự có mặt của mình bằng một cú sút rất căng bằng chân trái sau pha nhả bóng của Ronaldo, nhưng lần này bóng vẫn đi sượt khung gỗ như để chọc tức các cầu thủ M.U.
Sau đó, M.U tung O'Shea và Fletcher vào sân để thay Silvestre và Brown, sức tấn công vẫn tiếp tục tăng nhưng bàn thắng thì vẫn không đến.
Sau một đường chọc khe của Giggs, O'Shea nhanh nhẹn thoát xuống và vẩy bóng kỹ thuật nhưng một lần nữa Hahnemann lại là người xuất sắc hơn.
Khi trận đấu còn khoảng 15', tiền đạo Kitson của Reading được vào sân để thay cho Kevin Doyle và tiền đạo này ngay sau khi vào sân được khoảng 30 giây, cầu thủ này lập tức để lại dấu ấn của mình bằng pha vào bóng thô bạo với Evra, một thẻ đỏ trực tiếp dành cho Kitson và tiền đạo này lập kỷ lục dành cho cầu thủ bị đuổi nhanh nhất.
Thi đấu hơn người, M.U tiếp tục tạo ra những cơ hội nhưng trôi qua, Hahnemann đã chơi quá hay. Anh lần lượt cản phá cú sút phạt rất căng của Ronaldo, sau đó là pha đánh đầu ở cự li gần của Paul Scholes và cú sút xa của Carrick.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0. Có lẽ Steve Copell hài lòng với những gì học trò của ông đã làm được, Reading vẫn là một đối thủ khó chịu với M.U. Còn Sir Alex đã có một khởi đầu không như mong đợi và ông còn nhiều việc phải tính toán ở những trận đấu tới khi không có Rooney.
Đội hình thi đấu:
Manchester United: Van der Sar; Brown (Fletcher, 78), Vidic, Ferdinand, Silvestre (O’Shea, 57); Carrick, Scholes, Evra; Ronaldo, Rooney (Nani, 46), Giggs.
Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Pique.
Reading: Hahnemann; Murty, Gunnarsson, Duberry, Shorey; Hunt (Bikey, 87), Harper, Ingimarsson, De la Cruz; Seol (Oster, 57), Doyle (Kitson, 72).
Dự bị không sử dụng: Federici, Cisse.
Khán giả: 75.655
manutdvn.net
http://manutdvn.net/index.php?option=com_content&task=view&id=396&Itemid=108
http://img258.imageshack.us/img258/2313/vsreadingqi1.jpg
Quỷ Đỏ vào trận với quyết tâm rất cao, mặc dù các tân binh như Owen Hargreaves, Tevez, Anderson không có tên trong danh sách nhưng M.U vẫn hoàn toàn lấn lướt về thế trận với 63% cầm bóng.
Cơ hội đầu tiên đến ở phút thứ 9 khi Carrick có một đường chuyền dài bên cánh phải cho Rooney, rất tiếc là tiền đạo này lại khống chế bóng hơi mạnh nên thủ môn Hahnemann dễ dàng bắt gọn.
Phút 15', Carrick tung một cú vô-lê từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.
Những phút tiếp theo M.U liên tục dồn ép Reading và chỉ có sự tỉnh táo của Hahnemann mới có thể giúp Reading giữ sách lưới. Trước khi hiệp 1 kết thúc 15', M.U có một pha dàn xếp khá đẳng cấp khi Ronaldo chích bóng kỹ thuật loại toàn bộ hàng hậu vệ Reading đưa bóng đến đúng vị trí của Giggs, tiền vệ người xứ Wales tung một cú vô lê cực mạnh từ góc trái nhưng bóng lại đập trúng cột dọc trong sự tiếc nuối của các cầu thủ và CĐV M.U.
Phút 35', Carrick có bóng rất thoáng bên cánh phải, bóng được chuyền cho Rooney nhưng sự quyết liệt của hậu vệ Reading khiến Rooney đệm bóng vọt xà. Và sau tình huống này Rooney đã bị đau.
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0, và Rooney rời sân với những bước đi tập tễnh.
Hiệp 2, Nani được tung vào sân thay cho Rooney, lúc này M.U không còn một tiền đạo địch thực nào nhưng sự cơ động của Giggs, Ronaldo, Carrick và Nani vẫn đủ để tạo một sức ép lớn lên hàng phòng ngự Reading.
Tân binh người Bồ Đào Nha, Nani, đánh dấu sự có mặt của mình bằng một cú sút rất căng bằng chân trái sau pha nhả bóng của Ronaldo, nhưng lần này bóng vẫn đi sượt khung gỗ như để chọc tức các cầu thủ M.U.
Sau đó, M.U tung O'Shea và Fletcher vào sân để thay Silvestre và Brown, sức tấn công vẫn tiếp tục tăng nhưng bàn thắng thì vẫn không đến.
Sau một đường chọc khe của Giggs, O'Shea nhanh nhẹn thoát xuống và vẩy bóng kỹ thuật nhưng một lần nữa Hahnemann lại là người xuất sắc hơn.
Khi trận đấu còn khoảng 15', tiền đạo Kitson của Reading được vào sân để thay cho Kevin Doyle và tiền đạo này ngay sau khi vào sân được khoảng 30 giây, cầu thủ này lập tức để lại dấu ấn của mình bằng pha vào bóng thô bạo với Evra, một thẻ đỏ trực tiếp dành cho Kitson và tiền đạo này lập kỷ lục dành cho cầu thủ bị đuổi nhanh nhất.
Thi đấu hơn người, M.U tiếp tục tạo ra những cơ hội nhưng trôi qua, Hahnemann đã chơi quá hay. Anh lần lượt cản phá cú sút phạt rất căng của Ronaldo, sau đó là pha đánh đầu ở cự li gần của Paul Scholes và cú sút xa của Carrick.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0. Có lẽ Steve Copell hài lòng với những gì học trò của ông đã làm được, Reading vẫn là một đối thủ khó chịu với M.U. Còn Sir Alex đã có một khởi đầu không như mong đợi và ông còn nhiều việc phải tính toán ở những trận đấu tới khi không có Rooney.
Đội hình thi đấu:
Manchester United: Van der Sar; Brown (Fletcher, 78), Vidic, Ferdinand, Silvestre (O’Shea, 57); Carrick, Scholes, Evra; Ronaldo, Rooney (Nani, 46), Giggs.
Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Pique.
Reading: Hahnemann; Murty, Gunnarsson, Duberry, Shorey; Hunt (Bikey, 87), Harper, Ingimarsson, De la Cruz; Seol (Oster, 57), Doyle (Kitson, 72).
Dự bị không sử dụng: Federici, Cisse.
Khán giả: 75.655
manutdvn.net
http://manutdvn.net/index.php?option=com_content&task=view&id=396&Itemid=108