bestboy_nhl
03-24-2006, 09:50 PM
Để vươn đến đỉnh cao, cụ thể là chức vô địch V-League 2005, CLB Gạch Đồng Tâm Long An được xây dựng, hỗ trợ bởi nền tảng gia đình vững chắc. Nơi đó, thày Calisto là người cha tinh thần luôn dẫn đường cho cầu thủ. Và gia đình, bè bạn, người thân luôn trở thành chỗ dựa mỗi khi "Gạch" gặp khó.
Nhận lời mời của CLB Gạch Đồng Tâm Long An (khi đó đang chơi ở hạng Nhất), HLV Calisto (Bồ Đào Nha) đến Việt Nam vào 6/2001 với nhiệm vụ đưa đội bóng lên đỉnh vinh quang trong vai trò của một Giám đốc kỹ thuật. Trong thời gian ngắn, sự tinh tường trong việc chọn đấu pháp và kinh nghiệm dẫn dắt CLB Boa Vista ở quê nhà (3 lần vô địch quốc gia, nhiều lần tham dự Cup UEFA, Cup C1) của ông Calisto đã giúp "Gạch" nhanh chóng thành danh trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Dưới tay của vị Giám đốc kỹ thuật này, đội bóng của Long An thăng hạng rồi nhanh chóng trở thành đại gia ở giải V-League. Đỉnh cao thành công của họ là chức vô địch V-League 2005, cùng mô hình CLB hiện đại.
Chuyên môn vững vàng, nhưng theo các cầu thủ, điểm sáng nhất trong con người của "thày phù thủy" này là luôn biết cách động viên tinh thần cho họ khi gặp khó khăn. Họ có thể tâm sự với ông mỗi khi gặp bất cứ tình huống khó nào về chuyên môn, gia đình, cách cư xử với các HLV khác (khi lên đội tuyển quốc gia),... Cũng một phần nhờ sử dụng liệu pháp tinh thần tuyệt vời này mà HLV Calisto có thể khơi dậy tiềm lực mạnh mẽ của những cái tên trước đây còn vô danh: Tài Em, Văn Giàu, Minh Phương, Trường Giang (Bình Dương), Xuân Thành (TMN. CSG),... Hoặc mới đây, ông đã mở rộng vòng tay đón "đứa con lầm lạc" Việt Thắng trở về sau án treo giò (bị cấm thi đấu 3 năm do tiêu cực). Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng cho biết: "Thày Calisto đã tin, và luôn khích lệ tôi cố gắng tập luyện. Nhờ vậy, tôi mới có chuyến trở về lần này". Việt Thắng mới có bàn thắng rất đẹp trong trận thắng 4-3 Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn cuối tuần qua. HLV Calisto đã quản lý đội bóng bằng liệu pháp tinh thần như thế.
Quả bóng vàng Việt Nam 2005, tiền vệ Phan Văn Tài Em, cũng vào sân thi đấu với sức mạnh tinh thần của gia đình. Khi đã bước vào sân, cầu thủ mang băng thủ quân của "Gạch" và đội tuyển U23 Việt Nam này không cho phép mình thi đấu thiếu trung thực. Vì anh biết cả một đại gia đình, và toàn thể người hâm mộ bóng đá Long An luôn dõi theo từng đường bóng của anh. Cha mẹ của Tài Em ít khi bỏ sót trận cầu nào của cậu con út này và người anh trai Phan Văn Giàu trên sân Long An. Vợ cùng hai con của Phan Văn Giàu cũng thường xuyên đến sân xem bóng đá.
Đã có nhiều cầu thủ trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam dính vào tiêu cực ở SEA Games 23 vừa qua. Nhưng riêng "chú Mười" của vùng đất Long An vẫn kiên cường nói không với cái xấu. Chính Tài Em, cùng các đồng đội Hoàng Thương, Tấn Tài đã mạnh dạn tố cáo tiêu cực, góp phần làm trong sạch hóa bóng đá. Tài Em cho biết: "Cha mẹ tôi lúc nào cũng đến sân xem đá bóng. Nếu bị dính đến mấy vụ mua bán độ thì làm sao tôi dám về nhà gặp họ đây. Người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà cũng rất kỳ vọng nên tôi không thể làm họ phật lòng được".
Cả các cầu thủ nước ngoài thi đấu cho Gạch Đồng Tâm cũng rất chú trọng đến tình cảm gia đình. Vài tháng gần đây, sân vận động tỉnh Long An vui vẻ hơn khi chứng kiến hai chú nhóc đến từ Brazil chạy tung tăng vui đùa cùng cha sau trận đấu. Đó là hai con trai của tiền đạo Carlos Rodigues. Chủ tịch CLB, ông Võ Quốc Thắng đã tài trợ một phần kinh phí để đưa vợ con, bạn gái của các cầu thủ người Brazil sang Việt Nam chơi. Có mặt người thân bên cạnh, anh em nhà Antonio, thủ môn Santos rất nhanh lấy lại phong độ. Sau giai đoạn đầu mùa thất bát, kết quả thi đấu của "Gạch" trong vài lượt trận gần đây rất khả quan. Họ liên tục có điểm để vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng tổng sắp. Tiền đạo Carlos Rodigues nói: "Tôi đang rất vui vì có sự gần gũi của gia đình. Hy vọng, CLB sẽ lại thi đấu thật tốt như năm 2005 vừa qua. Chúng tôi chưa vội từ bỏ khát vọng bảo vệ chức vô địch".
Gạch Đồng Tâm đang được xây dựng dựa vào nền tảng của sức mạnh gia đình như vậy. Và người hâm mộ bóng đá Long An rất kỳ vọng "đại gia đình" đó, với người cha Calisto, sẽ nhanh chóng quay lại ngôi cao ở V-League.
Theo nguồn vnexpress.net
Nhận lời mời của CLB Gạch Đồng Tâm Long An (khi đó đang chơi ở hạng Nhất), HLV Calisto (Bồ Đào Nha) đến Việt Nam vào 6/2001 với nhiệm vụ đưa đội bóng lên đỉnh vinh quang trong vai trò của một Giám đốc kỹ thuật. Trong thời gian ngắn, sự tinh tường trong việc chọn đấu pháp và kinh nghiệm dẫn dắt CLB Boa Vista ở quê nhà (3 lần vô địch quốc gia, nhiều lần tham dự Cup UEFA, Cup C1) của ông Calisto đã giúp "Gạch" nhanh chóng thành danh trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Dưới tay của vị Giám đốc kỹ thuật này, đội bóng của Long An thăng hạng rồi nhanh chóng trở thành đại gia ở giải V-League. Đỉnh cao thành công của họ là chức vô địch V-League 2005, cùng mô hình CLB hiện đại.
Chuyên môn vững vàng, nhưng theo các cầu thủ, điểm sáng nhất trong con người của "thày phù thủy" này là luôn biết cách động viên tinh thần cho họ khi gặp khó khăn. Họ có thể tâm sự với ông mỗi khi gặp bất cứ tình huống khó nào về chuyên môn, gia đình, cách cư xử với các HLV khác (khi lên đội tuyển quốc gia),... Cũng một phần nhờ sử dụng liệu pháp tinh thần tuyệt vời này mà HLV Calisto có thể khơi dậy tiềm lực mạnh mẽ của những cái tên trước đây còn vô danh: Tài Em, Văn Giàu, Minh Phương, Trường Giang (Bình Dương), Xuân Thành (TMN. CSG),... Hoặc mới đây, ông đã mở rộng vòng tay đón "đứa con lầm lạc" Việt Thắng trở về sau án treo giò (bị cấm thi đấu 3 năm do tiêu cực). Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng cho biết: "Thày Calisto đã tin, và luôn khích lệ tôi cố gắng tập luyện. Nhờ vậy, tôi mới có chuyến trở về lần này". Việt Thắng mới có bàn thắng rất đẹp trong trận thắng 4-3 Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn cuối tuần qua. HLV Calisto đã quản lý đội bóng bằng liệu pháp tinh thần như thế.
Quả bóng vàng Việt Nam 2005, tiền vệ Phan Văn Tài Em, cũng vào sân thi đấu với sức mạnh tinh thần của gia đình. Khi đã bước vào sân, cầu thủ mang băng thủ quân của "Gạch" và đội tuyển U23 Việt Nam này không cho phép mình thi đấu thiếu trung thực. Vì anh biết cả một đại gia đình, và toàn thể người hâm mộ bóng đá Long An luôn dõi theo từng đường bóng của anh. Cha mẹ của Tài Em ít khi bỏ sót trận cầu nào của cậu con út này và người anh trai Phan Văn Giàu trên sân Long An. Vợ cùng hai con của Phan Văn Giàu cũng thường xuyên đến sân xem bóng đá.
Đã có nhiều cầu thủ trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam dính vào tiêu cực ở SEA Games 23 vừa qua. Nhưng riêng "chú Mười" của vùng đất Long An vẫn kiên cường nói không với cái xấu. Chính Tài Em, cùng các đồng đội Hoàng Thương, Tấn Tài đã mạnh dạn tố cáo tiêu cực, góp phần làm trong sạch hóa bóng đá. Tài Em cho biết: "Cha mẹ tôi lúc nào cũng đến sân xem đá bóng. Nếu bị dính đến mấy vụ mua bán độ thì làm sao tôi dám về nhà gặp họ đây. Người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà cũng rất kỳ vọng nên tôi không thể làm họ phật lòng được".
Cả các cầu thủ nước ngoài thi đấu cho Gạch Đồng Tâm cũng rất chú trọng đến tình cảm gia đình. Vài tháng gần đây, sân vận động tỉnh Long An vui vẻ hơn khi chứng kiến hai chú nhóc đến từ Brazil chạy tung tăng vui đùa cùng cha sau trận đấu. Đó là hai con trai của tiền đạo Carlos Rodigues. Chủ tịch CLB, ông Võ Quốc Thắng đã tài trợ một phần kinh phí để đưa vợ con, bạn gái của các cầu thủ người Brazil sang Việt Nam chơi. Có mặt người thân bên cạnh, anh em nhà Antonio, thủ môn Santos rất nhanh lấy lại phong độ. Sau giai đoạn đầu mùa thất bát, kết quả thi đấu của "Gạch" trong vài lượt trận gần đây rất khả quan. Họ liên tục có điểm để vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng tổng sắp. Tiền đạo Carlos Rodigues nói: "Tôi đang rất vui vì có sự gần gũi của gia đình. Hy vọng, CLB sẽ lại thi đấu thật tốt như năm 2005 vừa qua. Chúng tôi chưa vội từ bỏ khát vọng bảo vệ chức vô địch".
Gạch Đồng Tâm đang được xây dựng dựa vào nền tảng của sức mạnh gia đình như vậy. Và người hâm mộ bóng đá Long An rất kỳ vọng "đại gia đình" đó, với người cha Calisto, sẽ nhanh chóng quay lại ngôi cao ở V-League.
Theo nguồn vnexpress.net