PDA

View Full Version : MU 2-3 Inter, trận "đấu tập" quan trọng^^


stillo
08-02-2007, 03:58 AM
Hiệp 1 MU chỉ chơi tốt ở những phút đầu và sau pha phối hợp khá tốt từ cánh trái, Rooney đã ghi bàn mở tỉ số của trận đấu. Nhưng sau đó đã bị Inter ghi liên tiếp 3 bàn (không được xem :()

Kết thúc hiệp 1, tỉ số là 3-1 nghiêng về phía Inter.

Sang hiệp 2, cũng do đường truyền, hầu như tất cả các link phát trận này đều bị down hic nên chỉ có thể tóm tắt lại thôi :D

Adriano ghi bàn thắng cho MU rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3. MU cũng có một số tình huống nguy hiểm, nhưng những cơ hội đó không chuyển thành bàn thắng (đáng tiếc nhất là pha đặt lòng của Rio ở phút thứ 83.

Inter cũng có một số pha bóng nguy hiểm trước khung thành VDS, nhưng cũng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Trận đấu cuối cùng đã kết thúc với tỉ số là 3-2, nghiêng về phía Inter. Đây không phải là kết quả quá quan trọng và là một cuộc sát hạch trước trận gặp Chelsea sắp tới. Hãy cố gắng lên những con Quỷ Đỏ :manucheer :manucheer

Những tình huống ghi ở trên dựa theo những gì mình chứng kiến. Mọi người xem được thì bổ xugn thêm nhé ^^

red_devil85
08-02-2007, 04:07 AM
Chẳng hiểu sao Inter thay cả đội hình trong khi MU không thay cầu thủ nào, chán thiệt . Thật khó hiểu FER?

Red_boyz
08-02-2007, 04:19 AM
Chẳng hiểu sao Inter thay cả đội hình trong khi MU không thay cầu thủ nào, chán thiệt . Thật khó hiểu FER?

Trên băng ghế dự bị, ko có 1 cầu thủ trẻ nào hết. Nhìn vào cái danh sách dự bị là biết chẳng có hy vọng gì.
Có lẽ Fergie giữa quân cho trận Chelsea?

Red_boyz
08-02-2007, 04:22 AM
http://i10.photobucket.com/albums/a115/cristianonguyen32/75925495.jpg

Khoảng khắc "đáng nhớ" nhất của trận đấu !!! =))


Con bà nó cái tên retarded này...mới mở màn Old Trafford mà nó đã "show hàng", hèn chi xui bà cố :worthy:

Yutzpracachia
08-02-2007, 04:28 AM
oài =)) thật hay đùa đấy anh ơi =))

hàng hậu vệ MU vẫn còn nhiều điều để nói :(

Red_boyz
08-02-2007, 04:38 AM
oài =)) thật hay đùa đấy anh ơi =))

hàng hậu vệ MU vẫn còn nhiều điều để nói :(

Hehe, ko coi đc toàn trận, lên gettyimages xem hình...thấy tấm này... Shock bó hết tay chân luôn....=))

Ko những hàng hậu vệ đáng lo vì dù sao MU vẫn có truyền thống lấy công bù thủ mà ngay cả hàng công giờ cũng đáng lo.

Trận đấu này là thêm 1 bằng chứng nữa việc thất bại của mô hình 4-2-3-1 của Fergie.

Và 1 lần nữa, Rooney cho thấy anh quá đơn độc và ko ngánh vác nỗi vị trí tiền đạo mũi nhọn dù anh đã ghi bàn và chơi khá tốt.

Mở đầu mùa giải, có quá nhiều thứ để lo. Vẫn lo nhất là cái hàng tiền đạo của MU, ko biết Fergie nghĩ gì khi mà Ole, Saha mù mịt ngày trở lại, Smith vật vờ chuẩn bị bán....chỉ độc mỗi Rooney khoẻ mạnh...nếu Tevez hay 1 tiền đạo khác thay thế (khó xảy ra) ko về thì MU chắc chắn gặp khổ mùa sau rùi.

quocboy
08-02-2007, 06:19 AM
Khai sân kiểu gì mà đã thua roài :(
Tevez ko về MU thì ko khéo lại mất cup về tay Chelsea cho coi :(

Red_boyz
08-02-2007, 07:01 AM
M.U gục ngã trước Inter ngay tại "sào huyệt" Old Trafford

Một Inter thi đấu rất sắc sảo và hiệu quả đã đánh bại ĐKVĐ Premiership, M.U với tỉ số 3-2 trong trận giao hữu hấp dẫn trên SVĐ Old Trafford.

Dù là đội bị thủng lưới trước, nhưng đoàn quân của HLV Mancini mới là kẻ rời sân trong niềm vui chiến thắng. Gạt đi 2 trận cầu thất vọng ở giải đấu Emirates Cup, Inter chơi như lột xác trước "Quỷ đỏ" khi mà hầu hết các hảo thủ đều ra sân ngay từ đầu.Bộ đôi tân binh Suazo và Chivu gân ấn tượng mạnh mẽ trong đội hình Nerazzurri. Chính Suazo là người đã lập cú đúp trên sân Old Trafford, bàn còn lại được ghi do công của Ibrahimovic.

Phút 27, Evra để mất bóng rất nguy hiểm bên phần sân nhà và chỉ sau 2 đường chuyền hợp lý cự ly ngắn, Inter đã vươn lên dẫn 2-1. Cầu thủ xé toang mành lưới Van der Sar là Ibrahimovic với một cú sút căng ở khoảng cách gần.

Đội hình ra sân

Inter Milan: J Cesar (Toldo, 76); Maxwell (Fatic, 90), Materazzi (Cesar, 46), Samuel, Chivu; Dacourt (Filicor, 76), Solari (Defenclous), Figo (Jiminez), Stankovic; Ibrahimovic (Adriano, 46), Suazo (Cruz, 60).

M.U: Van der Sar; Brown, Ferdinand, Vidic, Evra; Eagles, Carrick, O’Shea; Ronaldo, Rooney, Giggs.



Bàn thắng: Suazo 22’, 35’, Ibrahimovich 27’ - Rooney 18’, Adriano 58’ (phản lưới).

Kết quả 3-2 nghiêng vệ đội bóng nước Ý được giữ nguyên cho đến hết trận. Như vậy, Inter đã khép lại chuyến du đấu trên đất Anh với chiến thắng đầy ý nghĩa trước nhà ĐKVĐ Premiership. Còn M.U thì đang gấp rút chuẩn bị những bước cuối cùng cho cuộc chạm trán với Chelsea tại Comunity Shiled Cup diễn ra vào chủ nhật này.

Sau cú đá phạt rất khó chịu từ chân Ronaldo bên phía góc trái, tiền đạo vào sân thay người Adriano lóng ngóng đánh đầu đưa bóng cắm thẳng về lưới nhà. Khoảng thời gian còn lại, Ronaldo rất chịu khó sút xa, nhưng anh không thể khuất phục được Cesar và Toldo trong khung gỗ.

Sau giờ nghỉ, chiến lược gia Mancini có hàng loạt sự thay đổi mới khi đưa thêm nhiều cầu thủ trẻ vào sân. Đây là dịp để các chàng trai áo đỏ liên tục gây sóng gió về phía cầu môn Inter Milan.

Tử huyệt bên phía hành lang cánh trái do Evra đảm nhiệm thường xuyên bị khai thác, trong khi cặp trung vệ Vidic - Ferdinand chơi chủ quan là 2 nguyên nhân chính dẫn đến 3 bàn thua của M.U trong hiệp đấu đầu tiên. Dù thi đấu nỗ lực, nhưng Rooney và Eagles không có duyên ghi bàn với những tình huống nã pháo tầm xa.

Chưa dừng lại, nhà ĐKVĐ Serie A tiếp tục làm toàn bộ khán giả trên sân Old Trafford thinh lặng với bàn nâng tỉ số lên 3-1 của Suazo. Cũng từ một pha đoạt bóng ở khu vực giữa sân, Ibrahimovich cùng Figo làm "mồi nhử" giúp cho Suazo có khoảng trống thoát xuống dứt điểm vào góc gần khiến thủ thành người Hà Lan không có cơ hội cản phá.

Bắt nguồn từ đường tạt bổng của Figo bên cánh trái, cả Evra lẫn Vidic phá bóng lúng túng tạo điều kiện thuận lợi cho Suazo ghi bàn gỡ hoà từ cự ly chừng 3m. Sau đó, nhà ĐKVĐ Serie A còn liên tục thực hiện đòn phản công vỗ mặt khiến hàng thủ đội chủ nhà lao đao.
Rooney đã ghi bàn, nhưng Inter mới là kẻ rời sân trong niềm vui chiến thắng

Tưởng chừng theo đà hưng phấn, đoàn quân của ngài Alex Ferguson sẽ tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Thế nhưng, Inter càng đá càng hay và không quá khó để họ phát hiện ra điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của M.U.

Ronaldo phối hợp chồng biên với Evra bên phía góc trái để hậu vệ người Pháp căng ngang khó chịu vào vòng cấm. Sau 2 nhịp bỏ bóng của Giggs và Eagles, Rooney đã cụ thể hoá cơ hội bằng cú sút chìm chéo góc tung lưới Cesar.

Đúng như dự đoán của nhiều nhà chuyên môn, 2 đội nhập cuộc nhanh và chơi khá cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với ưu thế sân nhà trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 7 vạn khán giả, M.U nhanh chóng có bàn mở tỉ số ở phút thứ 18.

Về phần đội chủ nhà, dù Rooney sớm mở tỉ số, nhưng mãi sang đến hiệp 2, họ mới được Adriano "biếu" cho một bàn thắng nữa với pha đánh đầu phản lưới nhà. Do khá nhiều cầu thủ chủ chốt đang bị chấn thương nên suốt 90 phút, ngài Alex Ferguson không hề thực hiện một sự thay đổi người nào.

Link: http://bongda.com.vn/FIFA/Giao-huu-quoc-te-FIFA/26561.aspx

luckydragon
08-02-2007, 07:10 AM
chán thế tưởng ghi dc 2 bàn ai ngờ 1 bàn là own goal chán MU wớ!!! Tevez zia lẹ đeeeeeê

Hupa224
08-02-2007, 07:29 AM
Thua trận cũng hơi chán, nhưng mà có sao, chỉ là trận giao hữu thôi.
Nhưng trận này hậu vệ MU bị Figo xỏ mũi 2 quả hơi đau.
Nhìn hậu vệ MU đá cứ loăng quăng đau cả ruột.
Có lẽ do lâu không ghi bàn vào lưới đối phương nên Adriano bực mình đánh đầu thẳng về lưới nhà cho nó sướng

MU_mylover
08-02-2007, 07:38 AM
buồn quá nhỉ..thua..lại còn thua ngay trên OT mới đau chứ..>"<
thôi thua Inter để thắng Chel cũng đc...hy vọng thế...

Bexoiss2710
08-02-2007, 07:39 AM
Trận này ta thủ kém quá. Evra đá như cầu thủ nghiệp dư. Lúc nào cũng luống cuống, rồi làm khó nhau cả. Còn cá trích nữa chứ. Đá không tập trung, chuyền hỏng + mất bóng liên tục. Nani và Anderson ngồi trên khán đài, tưởng được ra trận, ai ngờ.

-=RoNey=-
08-02-2007, 07:40 AM
do hàng tiền vệ thi đấu ko gắn bó nên việc thua là chuyện cũng dễ hiểu nhưng trận đấu này cũng cho thấy Roo-Ron là bộ đôi sát thủ nếu có thêm Nani,Anderson và Tevez nữa thì sức công phá ko bít tới đâu :mushirt: mùa sau cú ăn 4 của :manucheer có thể thành hiện thực, cố lên :muflag:

monstrous
08-02-2007, 07:42 AM
Thua thì hơi buồn nhưng em tin chủ nhật này sẽ thắng Chelsea

*john_lennon*
08-02-2007, 07:43 AM
bàn của rooney quá đẹp rùi , thua trận chắc do hàng tiền vệ có Mr.O'shea , chứ carrick với paul là ok rùi , với lại mới đi châu á về thể lực vẫn chưa đạt đến điểm rơi.

chỉ cần tevez nữa thui , chứ cứ để ro10 đơn phương độc mã thế này thì nguy

*john_lennon*
08-02-2007, 07:52 AM
Ở trận cầu giữa 2 nhà vô địch Anh và Itala, nên cả Inter và MU đều tung ra đội hình mạnh nhất vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, HLV Ferguson không cho bất kỳ tân binh nào (Nani, Anderson, Hargreaves) thi đấu ở trận này. Có lẽ ông đang muốn giữ chân họ để chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp nước Anh trước Chelsea vào chủ nhật tới chăng?. Eagles sau một vài trận thi đấu khá ấn tượng trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới tiếp tục được tin tưởng ở trận này.

Trong khi, HLV Mancini đã cho lực lượng hùng hậu nhất ra quân chứ không còn tình trạng thử nghiệm các tài năng trẻ như mấy trận trước đó. Chivu có trận đấu thứ 2 liên tiếp trong màu áo mới Nerazzurri chứng tỏ Inter kỳ vọng đến như thế nào vào cựu hậu vệ của AS Roma bởi Chivu mới chỉ hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Inter chưa lâu. Tiền đạo David Suazo vẫn có mặt trên hàng công đá cặp với Ibrahimovich. Và với những gì đã thể hiện, đây chính là cặp tiền đạo số 1 của ĐKVĐ Serie A trong mùa giải mới.

Bàn thắng đầu tiên của trận đấu được thực hiện ở phút thứ 18, xuất phát từ pha chọc khe rất thuận lợi của Ronaldo cho Evra băng xuống, và cầu thủ người Pháp đã tung ra một quả căng ngang rất đẹp vào trong khu cấm địa. Giggs đã rất khôn khéo bỏ bóng cho Eagles từ tuyến 2 băng lên. Mặc dù cầu thủ này đã đỡ hụt bóng, nhưng lại đến đúng vị trí Rooney đã chọn trước. Chỉ cần 1 nhịp khống chế, tiền đạo đội tuyển Anh đã tung ra pha dứt điểm chéo góc đầy uy lực đem lại lợi thế cho "Quỷ đỏ".

Bàn thắng đầy uy lực của Rooney chưa đủ để đem lại được chiến thắng cho đội nhà



Tuy nhiên niềm vui của các cổ động viên MU trên sân Old Trafford không được lâu. Chỉ 3 phút sau, đội khách có bàn thắng cân bằng tỷ số do sơ hở của hàng phòng ngự đội chủ nhà. Và người ghi bàn là tân binh David Suazo. Sau pha bóng lúng túng của Evra, tiền đạo người Honduras đã có pha dứt điểm không thể dễ hơn với khoảng cách chưa đầy 2 mét trước khung thành của Van Der Sar. Phút thứ 27, lại là Evra để mất bóng bất cẩn sau pha xử lý quá dài dòng bên hàng lang cánh trái, ngay lập tức Ibrahimovich buộc thủ thành người Hà Lan vào lưới nhặt bóng lần thứ 2, sau khi tung ra pha đánh đầu không thể cản phá. Hậu vệ người Pháp đã chơi không tốt ở trận này và khiến Sir Alex sẽ phải đau đầu ở hành lang cánh trái trong mùa giải mới nếu như Heinze nhất quyết đòi ra đi. Vị trí của Evra sẽ không có người thay thế xứng đáng nhất là khi hậu vệ này xuống phong độ


Tỷ số giữa 2 câu lạc bộ được nâng lên 3-1, sau khi Suazo có bàn thắng thứ 2 của riêng mình trong trận đấu này. Lại một lần nữa các cầu thủ MU tỏ ra thiếu tập trung và để mất bóng rất dễ dàng vào chân cầu thủ đội khách. Sau 2 pha chuyền bóng, tiền đạo này đã có một vị trí rất thuận lợi và anh đã không bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với đội chủ nhà. Suazo đã chứng tỏ khả năng hòa nhập rất nhanh vào lối chơi của Inter Milan. Cầu thủ mới đến từ Cagliari đã có bàn thắng thứ 3 cho riêng mình trong màu áo Inter Milan. Và chắc hẳn, một vị trí chính thức trên hàng tiền đạo đang chờ sẵn Suazo.


Ở đầu hiệp 2, Adriano được vào thay Ibrahimovic, và cầu thủ này gần như ngay lập tức tạo được sự chú ý. Phút thứ 58 của trận đấu, pha "dứt điểm" bằng đầu của tiền đạo người Brazil đã không cho thủ thành của ... Inter 1 cơ hội cản phá nào.

Vẻ mặt ngán ngẩm của Adriano (trái) và tân binh Chivu (phải) sau bàn đá phản lưới nhà


Sau pha đá phạt của Ronaldo bên phía MU, bóng được tạt rất căng vào khu cấm địa đội khách. Tuy nhiên, khi chưa có cầu thủ nào của Manchester United kịp tung ra pha dứt điểm, Adriano có vẻ vẫn còn mơ ngủ khi nghĩ rằng mình đang đứng trước khung thành đối phương. Pha đánh đầu cực tốt, bóng đi mạnh và hiểm, nhưng tiếc là anh đã nhầm địa chỉ, báo hại người đồng hương Cesar phải vào lưới nhặt bóng mà không hiểu điều gì đã xảy ra.


Trong hiệp 2 của trận đấu, các cầu thủ và khán giả trên sân Old Trafford được dịp chứng kiến cảnh tượng 1 cổ động viên quá khích đã chạy vào sân trong trang phục của... Eva. Ngồi trên khán đài, tân binh Anderson của MU tỏ ra rất thú vị và cười sảng khoái. Đây có lẽ là cảnh tượng mà anh ít khi được thấy trong 1 trận đấu bóng đá. Chỉ mất hơn 1 phút để các nhân viên an ninh làm nhiệm vụ, và trận đấu lại được tiếp tục.


Có lẽ pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất trận đấu này thuộc về Rio Ferdinand, khi cầu thủ này có pha dứt điểm đúng đẳng cấp một... trung vệ từ pha chuyền bóng không thể tốt hơn của Rooney ở phút thứ 81. Ferdinand có khoảng trống trước mặt, chỉ cách khung thành Inter chừng 7 mét, nhưng anh lại sút bóng vọt xà trong khi thủ môn mới vào thay người bên phía đội khách là Toldo đã hoàn toàn bất lực.



Với những gì Evra đã thể hiện, Fergie sẽ phải cân nhắc kỹ về trường hợp của Heinze


Trận đấu đã kết thúc với tỷ số chung cuộc 3-2 nghiêng về phía các học trò của HLV Mancini. Trong trận đấu này, 2 đội đã cống hiến cho khán giả những pha bóng rất đẹp mắt, đặc biệt là đội chủ nhà. Do tâm lý thoải mái, các cầu thủ MU đã chơi rất phóng khoáng và họ đã có những pha phối hợp nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, hậu quả của sự “dễ dãi” trong lối chơi là 3 lần Van Der Sar phải vào lưới nhặt bóng.


Đội hình thi đấu
MU: Van der Sar; Brown, Ferdinand, Vidic, Evra; Eagles, Carrick, O'Shea; Ronaldo, Rooney, Giggs.
Inter: J Cesar (Toldo, 76) - Maxwell (Fatic, 90), Materazzi (Cesar, 46), Samuel, Chivu - Dacourt (Filicor, 76), Solari, Figo (Jiminez), Stankovic - Ibrahimovic (Adriano, 46), Suazo (Cruz, 60)

theo http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=6633

babybooz
08-02-2007, 07:53 AM
Evra đá chán kinh :-s
toàn bị khoét cánh trái :-??
Chủ nhật gặp chel hi vọng sẽ có màn trình diễn tốt hơn :mushirt:

Ly The Dan
08-02-2007, 08:01 AM
Evra đá chán kinh :-s
toàn bị khoét cánh trái :-??
Chủ nhật gặp chel hi vọng sẽ có màn trình diễn tốt hơn :mushirt:
Vì thế nên không nên bán Heinze,nếu bán Heinze thì càng rắc rối:D,cứ tưởng trận này được xem OH và Anderson thi đấu ai dè:( Carrick và O'shea mà đá tiền vệ trung tâm thì lấy ai làm nhiệm vụ kiến thiết:D
Hy vọng đây chỉ là trận đầu tiên nên các cầu thủ chưa thể hiện hết phong độ sau tour đá ở chấu Á về,chứ nhìn Arseanal thắng Inter 2-1 mà hơi bị lo đấy:D

Giuly_Rooney_08
08-02-2007, 08:23 AM
Evra đá thế nào mà mọi người kêu dữ vậy . thế này mà ko có heinze thì die mất hjx :(

B&TheBeatles
08-02-2007, 08:29 AM
ghét nhất hậu vệ mà đá kô tập trung.
Với lực lượng tuyến trên thế này thì chả cần hậu vệ dâng cao,thủ cho chắc là ổn.
Có lẽ phải mua thêm hậu vệ trái.

Yutzpracachia
08-02-2007, 08:34 AM
tình hình là Chelsea khoảng 10 cầu thủ thưởng xuyên 70% kô ra sân vì bị chấn thương :)) MU thì có Nani cả Owen :) -> Ngắn gọn thế :))

Trận này mất tí hot rồi !

FanR7
08-02-2007, 08:46 AM
Chắc là Mu không có được thể lực tốt sau chuyến đi châu á, vả lại đây chỉ là một trận đấu giao hữu , có lẽ Fer muốn giữ binh ,quan trọng là trận gặp Chel phải thắng để trả thù cho trận thua cúp FA

Mr.TomSlim_No7
08-02-2007, 09:10 AM
Một trận đấu giao hữu đúng nghĩa của nó, ko có nhiều thẻ, ko có nhiều pha tranh chấp quyết liệt và hàng thủ của 2 bên đều thi đấu khá cởi mở, bên phía MU Rio và Vida trận này có vẻ thi đấu ko đc tập trung, có nhiều tình huống xử ko tập trung, trận này chơi nổi bật nhất có lẽ là Rooney và Cris, cả 2 đều có những pha bóng đẳng cấp và xông xáo. Cũng hơi khó hiểu vì sao Alex lại ko thay 1 cầu thủ nào trong 90', có lẽ muốn giữ quân, nhưng muốn giữ thì phải cho Rooney và Ronaldo ra nghỉ chứ, khó hiểu quá :-?, tỉ số 2-3 là 1 kết quả hợp lý cho một trận giao hữu, nhưng nếu kết quả nghiêng về MU thì sẽ đẹp hơn vì đây là trận khai sân OLD TRAFFORD trong mùa giải mới......

Giuly_Rooney_08
08-02-2007, 09:15 AM
trận Commynity Shield cũng ko quá quan trọng . Chưa nói đến mê tín thì đó cũng chỉ là 1 danh hiệu hữu danh vô thực : Đội bóng mạnh nhất nước Anh . Ai mạnh nhất thực tế sẽ chứng minh chứ ko cần 1 trận đấu cụ thể . Nó chỉ như 1 trận làm nóng đẳng cấp cho mùa giải cũng như khích lệ tinh thần cầu thủ mà thôi .

stillo
08-02-2007, 10:39 AM
http://i10.photobucket.com/albums/a115/cristianonguyen32/75925495.jpg

Khoảng khắc "đáng nhớ" nhất của trận đấu !!! =))


Con bà nó cái tên retarded này...mới mở màn Old Trafford mà nó đã "show hàng", hèn chi xui bà cố :worthy:
=)) =)) vui vui. Ảnh này đúng là ngộ thật :))

@Red: Không dùng từ ******* em nhé.

stillo
08-02-2007, 10:48 AM
Vừa xem lại Highlights thì thấy bên phía MU, Ronaldo là người chơi hay nhất trận đấu. Có công lớn trong bàn thắng thứ 2 và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Nếu Toldo không xuất sắc thì có thể tỉ số sẽ là 4-3 nghiêng về MU hehe

Red_boyz
08-02-2007, 10:50 AM
MU thua rùi... chán quá, làm cái show ảnh vui này vậy:

Source: gettyimages


http://i10.photobucket.com/albums/a115/cristianonguyen32/75925495.jpg

Ta là thiên thần đây...tèn tén ten...anh Dacourt cười với em kìa, chắc ảnh thích em rùi ;))


http://i10.photobucket.com/albums/a115/cristianonguyen32/75926200.jpg


Í í, cái ông này...sao tự nhiên ôm người ta lại. Tính lạm dụng ngừời ta ah? :14:


http://i10.photobucket.com/albums/a115/cristianonguyen32/75925543.jpg

Úi úi...ở đâu ra bay giờ ra nhiều "anh" thế này...em đắt hàng vậy sao?


http://i10.photobucket.com/albums/a115/cristianonguyen32/75925554.jpg

Cái lão già chết tiệt trọng tài này. Ko biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, nỡ nào cho em ăn thẻ đỏ???


http://i10.photobucket.com/albums/a115/cristianonguyen32/75925540.jpg

Hí hí, bị bắt cũng ko sao...đc show hàng trước 70 vạn người, em hạnh phúc quá! =))


HAHAHA, this is so ****ing gay!!! Just for fun, enjoy it! =))

Yutzpracachia
08-02-2007, 10:59 AM
oài oài , đây là hình ảnh trận hum qua à anh :-?

CDV của đội nào thế anh redboyz
-------------------------------------------

Ko đc dùng từ ******* !

cut3_vip
08-02-2007, 11:28 AM
Vạn sự khởi đầu nan mà
mùa giải mới gặp khó khăn mới không có gì đáng lo cả
khi nào mùa giải bắt đầu thì phong độ ngút trời cho xem

kid_prince_kid
08-02-2007, 11:35 AM
giao hữu mà các pác cứ quan trọng hóa vấn đề...theo mình nghỉ thì M.U ta nên thua...vì đây chỉ là giao hữu nên cả 2 đội đều chưa buôn hết sức thôi...chúng ta đang tìm điểm yếu của chúng ta cứ tìm điểm mạnh hoài đâu ai còn dám đá zoi' M.U ta nữa:mushirt: đây sẽ là bài học cuối cùng trước khi chúng ta bước vào mùa giải mới với các đối thủ có bản hợp đồng chất lượng...mùa giải năm nay chúng ta phải bảo vệ Vô địch nên có chút sức ép nên chúng ta phải quyết tâm hơn mùa giải vừa qua thì mới có thể vô địch đc
:manucheer :manucheer :manucheer

lovingyou_fanmu
08-02-2007, 11:44 AM
hxhxhx thua ùi hả >< hxhxhx bùn quá đi àh :(( :((
hxhxhx nhìn zô hàng tiền vệ là bít thua ùi :))

vnn_vn555
08-02-2007, 11:58 AM
Nếu thể hiện phong độ kém cỏi như tối qua thì lo cho cánh trái Mu quá , không biết Heinze còn đòi ra đi nữa không?

*john_lennon*
08-02-2007, 12:18 PM
saf đang tính mua thêm leighton baines của wigan nữa

Zaks
08-02-2007, 12:22 PM
Một trận đấu giao hữu nên kết quả là ko quan trọng .Mục đích lớn nhất khi xem trận này là lại đc thấy các cầu thủ MU trình diễn trước quân xanh CLC như trận gặp Europe XI .

Nếu như Ferdinand ko thể hiện "đẳng cấp" của 1 trung vệ quá đúng lúc , đúng chỗ thì tỉ số có lẽ đã đẹp hơn .

Lần thứ 2 , Zlatan Ibrahimovic đến giao hữu , và tỉ số hiện đang là 1-1 (bàn thắng là 6-6) .Hi vọng sẽ đc tiếp đón Ibra và Inter trong 1 trận đấu chính thức ở Cup C1 mùa tới .

Lost
08-02-2007, 12:27 PM
Evra vẫn thế.Công tốt nhưng thủ wá ẹ.
Giggs già rồi.Những pha wa banh của anh ko đạt đc như ý muốn nữa.Có lẽ năm sau Nani sẽ đc đá chính nhiều hơn

Hikaru_258
08-02-2007, 12:42 PM
Evra hôm qua đá tệ quá à... nhìn mấy bàn thua của Mu hàng hậu vệ lúng túng mà đau lòng quá T_T

Sheva90
08-02-2007, 12:46 PM
Thua thì là thua thôi.

nếu đá bóng với những đọi bóng lớn mà không khao khát chiến thắng thì tốt nhất ở nhà.

Không có đọi bóng lớn nào rỗi hơi đến OLD TRAFFORD để đá với đội coi thường họ. Thêm nữa là nếu cầu thủ MU coi đây là trận đấu VÔ THƯởNG VÔ PHẠT thì ở nhà trước bổ béo hơn.

SuperRooNey091
08-02-2007, 01:32 PM
Thua thì là thua thôi.

nếu đá bóng với những đọi bóng lớn mà không khao khát chiến thắng thì tốt nhất ở nhà.

Không có đọi bóng lớn nào rỗi hơi đến OLD TRAFFORD để đá với đội coi thường họ. Thêm nữa là nếu cầu thủ MU coi đây là trận đấu VÔ THƯởNG VÔ PHẠT thì ở nhà trước bổ béo hơn.

Hôm trước Inter đá có khác gì coi thường Arsenal đâu:mushirt:

Nhìn vào đội hình thi đấu của Inter tối qua thấy họ coi trọng Mu của mình hơn hẳn Arsenal:manucheer

CRo7_mylove_520
08-02-2007, 01:39 PM
Coi xong trận này khó ngủ thật >___<
Theo mình trận này MU chơi cũng khá lắm nhưng hàng hậu vệ chưa tỉnh táo lắm, hix thua oan uổng
Tóm lại là thiếu 1 người như Roy Keane, M.Carrick k thể ngăn chặn bóng từ xa như Roy trước đây...hix... bùn

CrisRonaldo7
08-02-2007, 01:42 PM
Mu nên thua
để cho biết rằng mình đang ở đâu , chứ cứ trên mây nhiều quá không vào mùa giải thì khổ
Sau trận thua này Mu học được nhiều điều đấy , chả cso gì phải buồn cả
Tất cả vui lên đi và hay tin vào Mu

pianpan
08-02-2007, 02:07 PM
hôm wa R10 & R7 chơi hay quá...đáng lẽ MU k thua đâu...chỉ tại chú Evra đá HV kinh quá đấy thôi,có lẽ Evra nên chơi TV phòng ngự thì hay hơn là làm HV...HV mà đá chán quá!cặp tiền vệ trung tâm hôm wa cũng k hay lém...k ăn ý gì hết trơn...nói chung ngoại trừ R10 & R7 chơi phối hợp ăn ý,chú Eagels đá cũng cố gắng ngoài ra tất cả chơi rời rạc quá nhưng k seo đá jao hữu muh...Fergie k thay người chắc có lẽ ông muốn thử đội hình này cho trận Chelsea vì trận đó thật ra cũng k quan trọng...còn bị cái huông của cái cup nữa chứ!chủ yếu là giữ chân cho mấy bác đang bị chấn thương

SuperRooNey091
08-02-2007, 02:18 PM
Mu nên thua
để cho biết rằng mình đang ở đâu , chứ cứ trên mây nhiều quá không vào mùa giải thì khổ
Sau trận thua này Mu học được nhiều điều đấy , chả cso gì phải buồn cả
Tất cả vui lên đi và hay tin vào Mu

Nói có lí,những trận giao hữu thua chả mất gì nhưng sẽ giúp chúng ta tiếp tục hoàn thiện để bước vào giải đấu chính thức:tangbanh:

ChuTich__Glazer
08-02-2007, 02:52 PM
An tâm về hàng công bao nhiêu thì bất an về hàng thủ bấy nhiêu :(

boylovemusic91
08-02-2007, 03:45 PM
Evra là cầu thủ có mặt trong 3 bàn thắng đầu 1 của MU vá 2 bàn của Inter.Phải nói những phút đầu anh này đá tốt phối hợp rất nhuần nhuyễn với Ro7 đã thế cũng biểu diễn 1 pha kỹ thuật(ta đây ko thua Ro7 đâu nhé).Công thì công nhận quá tốt nhưng sau đấy vài phút MU chuyển sang thủ thì anh này đá như nghiệp dư nhìn thấy tiền vệ Inter là cóng chuyền hỏng,để mất bóng liên tọi chẳng bít bao giờ Evra mới làm tốt nvụ phòng ngự.
Trong đó bên cánh phải Brown đá chẳng có j nổi bật,đúng là ông này chỉ tròn vai thôi.
Nani và Anderson chủ yếu ngồi trên khán đài và cười ông Adam từ trên trời rơi xuống.(vẫn chưa được có cơ hội thể hiện ở Old Trafford)
Trận này Ro10 và Ro7 vẫn thi đấu rất hay và tấn công tốt,Carrick phân phôi tốt đập bóng ăn ý với đồng đội,Oshea tròn vai.
Phòng thủ từ trước đến nay vẫn là điểm yếu của MU mong là MU sẽ cố gắng tránh mắc sai lầm trong trận đấu tới gặp Chelsea.:manucheer

pianpan
08-02-2007, 04:02 PM
nhưng nhìn chung là trận hôm qua hàng tiền vệ chơi k thật sự xuất sắc...chuyền mất bóng khá là nhiều...hậu vệ thôi khỏi nói nhìn thấy bác Brown là em đuối...vô trận thấy bác Evra đá em muốn xỉu luôn!hôm qua mà Sil vô chắc em tự tử luôn haha!chỉ có hàng công là tốt với R10, R7 & Eagles khá xông xáo

makusimus
08-02-2007, 04:11 PM
Evra đá quá tệ. Brown thì hờ hững, Grigg không có duyên để làm tiền đạo. Như thể này vào giải nguy mất

Pr0ShOcKb0y
08-02-2007, 04:21 PM
AF muốn để giữ tân binh để tăng tiền bán vé cho trận sau

adtechniques
08-02-2007, 04:29 PM
Mu nên thua
để cho biết rằng mình đang ở đâu , chứ cứ trên mây nhiều quá không vào mùa giải thì khổ
Sau trận thua này Mu học được nhiều điều đấy , chả cso gì phải buồn cả
Tất cả vui lên đi và hay tin vào Mu

Đồng ý với cậu này. Thật ra ManU có quá nhiều điều đáng lo.
- Hậu vệ: Gary chấn thương dai dảng và ko có người thay thế xứng đáng. Brown đá hậu vệ biên nhưng đá đúng kiểu trung vệ thứ 3 - cản phá - chứ ko nằm trong sơ đồ tấn công của đội. Cánh trái Evra rõ ràng bộc lộ những thiếu sót và tỏ ra non kinh nghiệm hơn Gaby, việc để Gaby chuyển đi chắc chắn sẽ lại làm đau đầu Alex trường hợp Evra chấn thương hoặc xuống phong độ - cái này chắc chắn xảy ra nếu 1 cầu thủ phải cày cả mùa. Trong sơ đồ 4 hậu vệ mà mất 2 hậu vệ cánh thì phương án tấn công bị hạn chế rất nhiều
- Tiền vệ: ngoài Owen, 2 nhân tố mới vẫn phải mất thời gian để làm quen lối chơi, nên có thể nói tiền vệ vẫn là bộ khung cũ - ít nhất là trong nửa đầu mùa giải. Rõ ràng với hàng tiền vệ này thì ko thể gọi là mạnh với Scho, Ow, Gig, Ro7 và Car
- Tiền đạo thì còn duy nhất Ro10 xứng đáng

ManU nên cẩn trọng khi bắt đầu mùa giải hơn là "lên mây" sau chuyến đi dã ngoại ở Châu Á. Thậm chí thua Chels trong trận Siêu Cúp tới cũng là 1 cách để các cầu thủ nhìn lại mình và cố gắng hơn.

Và nói thật: Đừng quên là Chels vẫn thật sự mạnh lắm đó !

El Nino0.5
08-02-2007, 04:47 PM
Thua hơi buồn nhưng ko sao.....vạn sự khởi đầu nan mà

rapper_d
08-02-2007, 04:58 PM
trận này Evra + Adriano ấn tượng nhất
Đội nhà ghi đc 1 bàn, Evra nghĩ Inter kém như mấy đội ở Châu Á vừa rồi nên cho bóng đội bạn liên tục
Còn Adriano, mắc bệnh nghề nghiệp, cứ đứng gần gôn, theo bản năg là đưa bóng vào lưới, bất kể là lưới đội nhà hay đối phương
mà tình hình hàng tiền đạo thế này ko bik có đá nổi Tottenham ko chứ đừng nói đến Chelsea

B&TheBeatles
08-02-2007, 05:10 PM
Theo em ,mùa tới MU nên đá với sơ đồ 4-2-3-1.
Ko nên có sự tranh chấp vị trí giữa O.W - M.C - Paul
Cứ để cả 3 cu đá,vừa phòng ngự hiệu quả,vừa phát động tốt(Paul có thể yên tâm chơi tấn công và phát huy hết khả năg sáng tạo của mình)
Nếu Tevez về thì cho ở trên cùng,R10(hoặc Nani) đá trái ,R7 đá phải
Kô bít hôm qua chú Eagles đá ở vị trí nào?
:manucheer

SuperRooNey091
08-02-2007, 05:22 PM
Mu chưa bao giờ thành công với sơ đồ chỉ cắm duy nhất một tiền đạo cả,thôi thì đành chờ Tevez vậy:tangbanh:

taxi_dollars
08-02-2007, 05:57 PM
hình như MU có kị gặp tụi MILAN thì phải
toàn thua thôi nhưng hy vọng là FER kịp điều chỉnh để gặp tụi CHE

westlife_manutd
08-02-2007, 06:06 PM
chả sao cả
trận nì cũng k quan trọng mà
ặc, mu đá trận này mình k đc biết, can tội k đọc báo bóng đá, k theo dõi trên 4rum
vô ý quá :((

vthebeatles
08-02-2007, 06:07 PM
nhà ko có cáp,sáng chịu khó dậy sớm xem kết quả,vậy mà....
điên cả ngày..>_<
nhưng ko sao,cuối tuần đo ván che rồi cười cả tháng^00000^
nên nhớ man hầu như chưa khi nào vấp 2 trận liền

fatboy9x
08-02-2007, 10:38 PM
Mặc dù chỉ là một trận giao hữu nhưng nó đã cho thấy những điểm yếu thật sự của MU
-Vị trí hậu vệ :rất ngại đối đầu với các tiền đậo to cao và tinh quái( Ibrahimovich và Suazo là 2 ví dụ điển hình), Evra mắc lỗi trong cả 3 bàn thua của MU, Brown cho thấy khả năng tấn công của anh thật sự kém cỏi --> làm chúng ta càng nhớ đến Neville và Heinze.
-Cặp tiền vệ trung tâm:hoàn toàn ko kiểm soát nổi khu trung tuyến, khiến cho hàng tấn công bế tắc.
-Cặp cánh:Giggs có lẽ là gương mặt đáng thất vọng nhất của MU trong trận đấu này, liên tục để mất bóng và chuyền hỏng, thực hiện những tình huống cố định ko xuất sắc; Ronaldo dường như lại bắt đầu vẽ vời, trong khi Eagles cho thấy thật sự anh là một cầu thủ trẻ.
-Tiền đạo: R10 thi đấu rất nỗ lực nhưng anh thiếu một người đá cặp ăn ý như Van Nis khi xưa.
-Lối chơi:MU thường hay đá biên và tạt bóng, mà lại ko có một tiền đạo giỏi ko chiến. Khả năng chuyền bóng cũng ko ăn ý như các đội bóng khác.

madscientist
08-02-2007, 10:42 PM
tui bực nhất là ku Evra, đá còn thua Châu Phong Hòa, thủ như sh*t, có thể nói Evra là người nổi nhất trong trận đấu này, có công trong cả 4 bàn thắng
3 bàn thua của MU đều có đóng góp ko nhỏ của Evra, phá bóng ko trúng + ham tấn công + ko đủ nhanh để chạy về thủ + thường xuyên bỏ nguyên 1 lỗ hỗng to tướng sau lưng mình khi lên tấn công + chuyền sai địa chỉ + ham lừa để mất banh ... ==> tui ko hiểu sao SAF đánh giá cao Evra hơn Heinze

SuperRooNey091
08-03-2007, 12:11 AM
Mặc dù chỉ là một trận giao hữu nhưng nó đã cho thấy những điểm yếu thật sự của MU
-Vị trí hậu vệ :rất ngại đối đầu với các tiền đậo to cao và tinh quái( Ibrahimovich và Suazo là 2 ví dụ điển hình), Evra mắc lỗi trong cả 3 bàn thua của MU, Brown cho thấy khả năng tấn công của anh thật sự kém cỏi --> làm chúng ta càng nhớ đến Neville và Heinze.
-Cặp tiền vệ trung tâm:hoàn toàn ko kiểm soát nổi khu trung tuyến, khiến cho hàng tấn công bế tắc.
-Cặp cánh:Giggs có lẽ là gương mặt đáng thất vọng nhất của MU trong trận đấu này, liên tục để mất bóng và chuyền hỏng, thực hiện những tình huống cố định ko xuất sắc; Ronaldo dường như lại bắt đầu vẽ vời, trong khi Eagles cho thấy thật sự anh là một cầu thủ trẻ.
-Tiền đạo: R10 thi đấu rất nỗ lực nhưng anh thiếu một người đá cặp ăn ý như Van Nis khi xưa.
-Lối chơi:MU thường hay đá biên và tạt bóng, mà lại ko có một tiền đạo giỏi ko chiến. Khả năng chuyền bóng cũng ko ăn ý như các đội bóng khác.

Chủ yếu là hàng hậu vệ thôi,chứ tiền vệ chờ OH-Scholes trở lại là ổn ngay:tangbanh:

To0mMy_PhongDo
08-03-2007, 12:19 AM
Dù sao thì chúng ta cũng đã được xem Man đá rùi mà. Các cẩu thủ chưa wen vòi việc thay đổi múi giờ mà

pianpan
08-03-2007, 12:20 AM
ừ tiền vệ nói chung ngày hôm qua là do chắp vá mà ra...nên đá k ăn ý là thế nhưng hàng HV thì hỡi ơi...k dám nhìn luôn...Vidic & Rio chơi tròn vai (cái này k seo vì là jao hữu nên dưỡng sức tránh chấn thương)...bác Brown thì vật vờ như thây ma trên sân cỏ,mà công nhận bác chuyền trái nào là trớt quớt trái đó,phòng thủ cũng ẹ k chịu được,bác Evra thì khỏi nói tới nữa làm gì...chán thật!MU chơi chiến thuật hôm wa k ổn chút nào...R10 đơn độc quá...các tuyến lại tỏ ra rất bở ngỡ!tốt nhất là nên sửa chiến thuật lại nữa

breakmyheart
08-03-2007, 08:40 AM
Đồng ý MU thua vì hàng hậu vệ đã chơi 1 trận kém cỏi, HLV Alex có lẽ đã wên mất rằng hàng hậu vệ của Mu ko thật sự chắc chắn lắm. Còn nhớ năm ngoái Mu thua AC chủ yếu là Rio, Gary & vidic chấn thương, các cầu dự bị thì vật vờ. Ông Alex năm nay lại chỉ chăm chăm vào hàng tiền vệ & tiền đạo, mất wá > thời gian vào vụ tevez, heinze. Đáng lý ra ông nên mua thêm các hậu vệ.
:mushirt: :mushirt: :mushirt: :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer

HoiAn2004
08-03-2007, 09:22 AM
Có gì đâu mà các bạn phải quá lo lắng như vậy . Thua hay thắng vào thời điểm này không nói lên điều gì cả ( vô nghĩa ) . Những cầu thủ chuyên tỏa sáng vào mùa hè là những cầu thủ vớ vẩn nhất ( trừ Euro , WC ra nhé ) .

Các trận giao hữu vào thời gian này xem chỉ để cho vui mà thôi , chẳng có giá trị gì đâu .

stillo
08-03-2007, 11:37 AM
Có gì đâu mà các bạn phải quá lo lắng như vậy . Thua hay thắng vào thời điểm này không nói lên điều gì cả ( vô nghĩa ) . Những cầu thủ chuyên tỏa sáng vào mùa hè là những cầu thủ vớ vẩn nhất ( trừ Euro , WC ra nhé ) .

Các trận giao hữu vào thời gian này xem chỉ để cho vui mà thôi , chẳng có giá trị gì đâu .
Thực ra kết quả không có gì là quang trọng ở những trận đấu như thế này, nhưng những cầu thủ đã mắc lỗi trong trận này cần phải rút kinh nghiệm vì họ là những cầu thủ rất quang trọng khi vào mùa giải mới. Arsenal thắng liên tiếp ở các giải bằng những tân binh, nhưng hãy để vào mùa giải xem họ có thật sự thích nghi với môi trường bóng đá Anh hay không hehe

Mr.TomSlim_No7
08-03-2007, 11:39 AM
Tiền vệ Stankovic tin rằng thắng lợi 3-2 tại "sào huyệt" Old Trafford của nhà quán quân giải Ngoại hạng chứng tỏ các nerazzurri nằm trong số ít các CLB mạnh nhất châu Âu hiện tại.
Ngôi sao người Serbia tin rằng anh và đồng đội đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch trên tất cả các mặt trận mùa tới. "Chiến thắng trước MU giúp các thành viên ý thức rằng Inter đang nằm trong nhóm một số CLB hay nhất châu lục vào thời điểm hiện tại. Chúng tôi có đủ những phẩm chất cần thiết - chất lượng, khát khao và chiều sâu đội ngũ - để tranh tài và chiến thắng tại mọi giải đấu, từ những giải tập huấn sắp tới đến Serie A, Champions League hay Cup Italy".

http://tinthethao.com.vn/Trao-doi-Phong-van/26602.aspx


Tự tin quá ko Stankovic

stillo
08-03-2007, 11:53 AM
Tự tin quá ko Stankovic
=)) =)) Sao trận thua Arsenal không thấy ông này phát biểu thế nhỉ :)).

wepro
08-03-2007, 03:54 PM
Một trận thua trong giao hữu trc mùa giải chưa có gì là điều wan trọng vào thời điểm này , một chuyến du đấu thành công của MU cho mùa bóng mới , không có thời điểm nào MU lại tự tin đến như thế cho tương lai mùa này của mình .