God
03-22-2006, 11:06 AM
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images930829_222.jpg
Đội hình tiêu biểu vòng 30 do kênh Skysport bình chọn
Những cái nhất của vòng đấu
Cầu thủ xuất sắc nhất - Michael Dawson (Tottenham Hotspur): Trung vệ trẻ của đội bóng phía Bắc thủ đô London đang ngày càng trưởng thành với lối chơi khôn ngoan, điềm tĩnh và rất đĩnh đạc. Thi đấu chói sáng và gây ấn tượng trong trận gặp Birmingham cuối tuần qua, Dawson một lần nữa đã chứng minh vì sao anh đang được giới chuyên môn đánh giá là trung vệ trẻ xuất sắc nhất nước Anh. Với đà thăng tiến này, 1 suất trong ĐT Anh tham dự World Cup 2006 dành cho Dawson sẽ là điều không quá ngạc nhiên.
Bàn thắng đẹp nhất - James McFadden (Everton): Trong trận cầu sớm nhất của vòng đấu, đội bóng chủ sân Goodison Park đã giành chiến thắng đậm đà trước Aston Villa với tỉ số 4-1. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu là một pha lập công tuyệt vời của tiền đạo James McFadden. Từ pha phát bóng lên ở tuyến dưới, James Beattie bật cao đánh đầu chuyền thuận lợi cho McFadden tung cú đờ-mi volley bằng chân phải từ cự ly gần 20m. Bóng đi rất căng và hiểm hóc khiến thủ thành Sorensen không có cơ hội để cản phá.
Đường chuyền đẳng cấp nhất - Mikel Arteta (Everton): Khi mà đội bóng của mình đang dẫn trước 2-0, Arteta quyết định cầm bóng đột phá dũng mãnh bên phía cánh trái. Vượt qua 1 hậu vệ của Aston Villa, tiền vệ người Tây Ban Nha quan sát khu vực cấm địa trước khi có đường căng ngang thông minh cho Leon Osman như "từ dưới đất chui lên" đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới trống của đội khách.
Pha cản phá ấn tượng nhất - Edwin van der Sar (Man Utd): Thủ thành người Hà Lan một lần nữa chứng minh, anh là người kế thừa xứng đáng nhất vị trí của "người khổng lồ Đan Mạch", Peter Schmeichel để lại sau những màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu với West Brom. Hai pha cản phá xuất thần của Van der Sar trước cú đá phạt hiểm hóc của Diomasny Kamara và tình huống đánh đầu căng ở cự ly gần của Curtis Davies trong hiệp 1 đã khiến nhiều người xem phải trầm trồ thán phục.
Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất - Steven Davis (Aston Villa): Khi đội bóng của mình đang bị dẫn trước, tiền vệ trẻ của đội bóng thành phố Birmingham đã có cơ hội ngàn vàng để gỡ hoà nhưng lại bỏ lỡ. Sau quả đá phạt góc của đồng đội, bóng bật ra đến đúng tầm volley của Davis. Cú sút của anh rất căng và khó nhưng lại bị chặn trước vạch vôi bởi Tim Cahill đang đứng che chắn cho khung thành đội nhà.
Tình huống gây nhiều tranh cãi nhất - Thẻ đỏ của Robbie Savage (Blackburn Rovers): Tiền vệ ngôi sao người Xứ Wales luôn là trung tâm của những vụ rắc rối. Tuy nhiên, ở trận đấu với Middlesbrough cuối tuần qua anh lại là nạn nhân của một quyết định sai lầm đến từ trọng tài. Sau khi nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên cùng pha phạm lỗi thô bạo với Boateng, cả Savage và HLV Mark Hughes đều tỏ ra bất ngờ khi trọng tài Chris Foy rút thẻ vàng thứ 2 dù pha để bóng chạm tay của tiền vệ người Xứ Wales chỉ là do vô tình.
Trận đấu hấp dẫn nhất - Fulham - Chelsea: Một kết quả ngạc nhiên tại Craven Cottage khi đội bóng của HLV Chris Coleman đã giành được chiến thắng bất ngờ 1-0 trước ĐKVĐ Chelsea nhờ bàn thắng duy nhất của đội trưởng Luis Boa Morte. Đội bóng áo xanh dồn lên tấn công trong hiệp 2 và bị trọng tài từ chối 1 bàn thắng sau pha để bóng chạm tay của Didier Drogba. Cuối trận, các cầu thủ của đội khách đã không giữ được bình tĩnh. Hệ quả là hậu vệ Gallas phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng cực kỳ thô bạo với Helguson.
"Thất vọng" - đó là 2 từ chính xác nhất dành cho Chelsea trong vòng đấu thứ 30 này. Các học trò của HLV Mourinho phải chấp nhận thất bại cay đắng trước đội bóng cùng thành phố, Fulham với thực lực và phong độ kém hơn hẳn. Sự chủ quan đã giết chết lối chơi chắc chắn và hiệu quả của "The Blues". Thay vào đó là những sai lầm, sự nôn nóng và mất bình tĩnh. Thẻ đỏ cuối trận của Gallas là lần thứ 5 các cầu thủ Chelsea bị đuổi ra khỏi sân trong 9 tuần gần đây, một con số đáng báo động về vấn đề đạo đức sân cỏ.
Theo thethao.vietnamnet.vn
Đội hình tiêu biểu vòng 30 do kênh Skysport bình chọn
Những cái nhất của vòng đấu
Cầu thủ xuất sắc nhất - Michael Dawson (Tottenham Hotspur): Trung vệ trẻ của đội bóng phía Bắc thủ đô London đang ngày càng trưởng thành với lối chơi khôn ngoan, điềm tĩnh và rất đĩnh đạc. Thi đấu chói sáng và gây ấn tượng trong trận gặp Birmingham cuối tuần qua, Dawson một lần nữa đã chứng minh vì sao anh đang được giới chuyên môn đánh giá là trung vệ trẻ xuất sắc nhất nước Anh. Với đà thăng tiến này, 1 suất trong ĐT Anh tham dự World Cup 2006 dành cho Dawson sẽ là điều không quá ngạc nhiên.
Bàn thắng đẹp nhất - James McFadden (Everton): Trong trận cầu sớm nhất của vòng đấu, đội bóng chủ sân Goodison Park đã giành chiến thắng đậm đà trước Aston Villa với tỉ số 4-1. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu là một pha lập công tuyệt vời của tiền đạo James McFadden. Từ pha phát bóng lên ở tuyến dưới, James Beattie bật cao đánh đầu chuyền thuận lợi cho McFadden tung cú đờ-mi volley bằng chân phải từ cự ly gần 20m. Bóng đi rất căng và hiểm hóc khiến thủ thành Sorensen không có cơ hội để cản phá.
Đường chuyền đẳng cấp nhất - Mikel Arteta (Everton): Khi mà đội bóng của mình đang dẫn trước 2-0, Arteta quyết định cầm bóng đột phá dũng mãnh bên phía cánh trái. Vượt qua 1 hậu vệ của Aston Villa, tiền vệ người Tây Ban Nha quan sát khu vực cấm địa trước khi có đường căng ngang thông minh cho Leon Osman như "từ dưới đất chui lên" đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới trống của đội khách.
Pha cản phá ấn tượng nhất - Edwin van der Sar (Man Utd): Thủ thành người Hà Lan một lần nữa chứng minh, anh là người kế thừa xứng đáng nhất vị trí của "người khổng lồ Đan Mạch", Peter Schmeichel để lại sau những màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu với West Brom. Hai pha cản phá xuất thần của Van der Sar trước cú đá phạt hiểm hóc của Diomasny Kamara và tình huống đánh đầu căng ở cự ly gần của Curtis Davies trong hiệp 1 đã khiến nhiều người xem phải trầm trồ thán phục.
Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất - Steven Davis (Aston Villa): Khi đội bóng của mình đang bị dẫn trước, tiền vệ trẻ của đội bóng thành phố Birmingham đã có cơ hội ngàn vàng để gỡ hoà nhưng lại bỏ lỡ. Sau quả đá phạt góc của đồng đội, bóng bật ra đến đúng tầm volley của Davis. Cú sút của anh rất căng và khó nhưng lại bị chặn trước vạch vôi bởi Tim Cahill đang đứng che chắn cho khung thành đội nhà.
Tình huống gây nhiều tranh cãi nhất - Thẻ đỏ của Robbie Savage (Blackburn Rovers): Tiền vệ ngôi sao người Xứ Wales luôn là trung tâm của những vụ rắc rối. Tuy nhiên, ở trận đấu với Middlesbrough cuối tuần qua anh lại là nạn nhân của một quyết định sai lầm đến từ trọng tài. Sau khi nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên cùng pha phạm lỗi thô bạo với Boateng, cả Savage và HLV Mark Hughes đều tỏ ra bất ngờ khi trọng tài Chris Foy rút thẻ vàng thứ 2 dù pha để bóng chạm tay của tiền vệ người Xứ Wales chỉ là do vô tình.
Trận đấu hấp dẫn nhất - Fulham - Chelsea: Một kết quả ngạc nhiên tại Craven Cottage khi đội bóng của HLV Chris Coleman đã giành được chiến thắng bất ngờ 1-0 trước ĐKVĐ Chelsea nhờ bàn thắng duy nhất của đội trưởng Luis Boa Morte. Đội bóng áo xanh dồn lên tấn công trong hiệp 2 và bị trọng tài từ chối 1 bàn thắng sau pha để bóng chạm tay của Didier Drogba. Cuối trận, các cầu thủ của đội khách đã không giữ được bình tĩnh. Hệ quả là hậu vệ Gallas phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng cực kỳ thô bạo với Helguson.
"Thất vọng" - đó là 2 từ chính xác nhất dành cho Chelsea trong vòng đấu thứ 30 này. Các học trò của HLV Mourinho phải chấp nhận thất bại cay đắng trước đội bóng cùng thành phố, Fulham với thực lực và phong độ kém hơn hẳn. Sự chủ quan đã giết chết lối chơi chắc chắn và hiệu quả của "The Blues". Thay vào đó là những sai lầm, sự nôn nóng và mất bình tĩnh. Thẻ đỏ cuối trận của Gallas là lần thứ 5 các cầu thủ Chelsea bị đuổi ra khỏi sân trong 9 tuần gần đây, một con số đáng báo động về vấn đề đạo đức sân cỏ.
Theo thethao.vietnamnet.vn