View Full Version : topic :dành cho giải VL
acquyuongmauduoianhtrang
03-19-2006, 12:57 PM
Trên "thánh địa" Long An, Gạch Đồng Tâm đã có trận thắng nghẹt thở 4-3 trước Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn chiều nay. ĐKVĐ từ vị trí áp chót vươn lên thứ 6 bảng xếp hạng, nhưng ông Calisto đứng trước nguy cơ bị VFF phạt nặng vì đã mạt sát không tiếc lời trọng tài thứ tư, ông Trần Khánh Hưng.
Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp, Gạch Đồng Tâm ghi được nhiều bàn thắng như thế vào lưới đối phương để kiếm trọn số điểm tối đa sau quãng thời gian dài chìm trong khủng hoảng. Đặc biệt, cả 4 cầu thủ mà ông tin cẩn nhất đều đã lập công. Anh em nhà Antonio chiều nay mỗi người một bàn thắng, một bàn do học trò ruột Minh Phương ghi, và một bàn là của Việt Thắng - tiền đạo đang được ông Calisto rất kỳ vọng Ghi đến 4 bàn thắng trong trận đấu này, nhưng "Gạch" cũng suýt phải trả giá vì đã mạo hiểm thi đấu kiểu ăn trọn ván với đối phương. "Thày phù thủy" Calisto đã tung hai cầu thủ tấn công như Tài Em, Việt Thắng vào sân cốt không để đối phương gượng dậy được. Nhưng ba trái mà "Thép" đưa được vào lưới của đội chủ nhà cũng khiến sân Long An như chết lặng ở những phút cuối.
Vòng 10 V-League (18&19/3)
Thứ bảy: 18/3
GĐT - TMN.CSG 4-3 (Antonio 19', Minh Phương 35', Carlos 73', Việt Thắng 81' - De Jesus 41'&85', A Vỹ 90')
Hoà Phát - Đà Nẵng 1-2 (Oliveira 59' - Almeida 3'&20')
Chủ nhật
SLNA - LG.HN.ACB 16h
Nam Định - HAGL 16h
Khánh Hoà - Hải Phòng 15h30
Bình Dương - Bình Định 17h
* Thép Pomina Tiền Giang nghỉ vòng này
Một trận cầu đẹp, sôi nổi. Đáng tiếc, hành động nổi nóng thái quá của HLV Calisto đối với trọng tài thứ tư Trần Khánh Hưng thật đáng trách. Một tình huống việt vị quá rõ ràng khi Antonio đưa bóng vào lưới đội khách, nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn phản ứng rất tiêu cực. Nhưng thay vì trình bày với trợ lý trọng tài Nguyễn Văn Tuyển, hay trọng tài chính Đào Văn Cường, ông Calisto lại trách mắng ông Trần Khánh Hưng - người chẳng liên quan, và chẳng can thiệp gì được với tình huống trên. Cuối giờ, không chịu nổi tiếp những lời mạt sát nặng nề của ông Calisto, trọng tài Trần Khánh Hưng đã yêu cầu giám sát Trần Đắc Thành báo cáo sự việc lên LĐBĐVN.
Trở lại diễn biến chính của trận đấu, ban huấn luyện đội chủ nhà tiếp tục cất thủ thành Fabio Santos trên băng ghế dự bị. Thủ môn Tiến Phong được tung vào sân nhằm dành 3 suất ngoại binh cho anh em nhà Antonio, trung vệ Bruno. Ở phần sân đối diện, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn gây bất ngờ, khi tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân ngay từ đầu: Đức Nhật, thủ môn Công Vương, Vĩnh Nghi. Các tên tuổi mới toanh này hợp cùng De Jesus, Neweat, Helio để đấu với "Gạch". Đội khách chơi với đội hình 5-3-2, nhưng linh động chuyển sang chơi phản công 4-4-2 khi giành được bóng.
Đội chủ nhà triển khai rất nhanh các đợt tấn công với nhiều cơ hội dứt điểm nhưng không thể sớm vượt lên. Bằng những đợt "sóng thần" liên tục như vậy, vấn đề hạ đối thủ của Gạch Đồng Tâm chỉ là thời gian. Antonio trở thành người mở màn cho chiến thắng hôm nay khi đưa bóng vào lưới của "Thép" ở phút thứ 18. Anh đánh đầu ghi bàn sau khi nhận đường chuyền cũng bằng đầu từ Carlos Rodigues. Phút thứ 33, đến lượt Minh Phương lên tiếng. Anh phá bẫy việt vị thành công sau đường chuyền của Hoàng Thương, tâng bóng quả đầu thủ môn Công Vương nâng tỷ số lên 2-0. Khi còn 4 phút hết hiệp 1, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, De Jesus đệm bóng cận thành rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.
tak_chan
03-19-2006, 05:30 PM
Anh nhận xét chưa đúng đâu nhé , ông Calisto không phải là mạt sát gì gì đó đó với ông trọng tài này mà chẳng qua là bỏ qua mọt bàn thắng của đội và ngăn cản việc họ thay người , khi mà họ khiếu nại thì cái mặt dưng dửng , chuyện là vậy đó .Gạch thắng laø do Tài Em đã trở lại rồi và họ thi đấu cũng rất hay . :gem22:
acquyuongmauduoianhtrang
03-19-2006, 07:07 PM
Kết quả V-League và hạng Nhất
Chiều nay, sân cỏ cả nước sôi động với 4 trận còn lại của vòng 10 V-League, và hai trận đấu muộn vòng 10 giải hạng Nhất.
*Vòng 10 V-League (18&19/3)
Chủ nhật
SLNA - LG.HN.ACB 2-1 (Công Vinh 35', Công Mạnh 81' - Mauricio 52')
Nam Định - HAGL 2-0 (Kriden 8', Đức Dương 63')
Khánh Hoà - Hải Phòng 3-1 (Mustapha 38', Ánh Cường 60', Felix 75' - Julien 15')
Bình Dương - Bình Định 0-3 (Xuân Hùng 11', Văn Hiển 17', Thanh Phương 33')
Thứ bảy: 18/3
GĐT - TMN.CSG 4-3 (Antonio 19', Minh Phương 35', Carlos 73', Việt Thắng 81' - De Jesus 41'&85', A Vỹ 90')
Hoà Phát - Đà Nẵng 1-2 (Oliveira 59' - Almeida 3'&20')
* Thép Pomina Tiền Giang nghỉ vòng này
Vòng 10 hạng Nhất (18&19/3)
Chủ nhật:
Thể Công - Tây Ninh 1-1 (Anh Phúc 40' - Willy 14')
Sơn Đồng Tâm - An Giang 15h30
Thứ bảy: 18/3
Thanh Hoá - Đồng Tháp 3-1
Đá Mỹ Nghệ - QK4 1-4
CLB TP HCM - QK5 3-1
Huda Huế - Đồng Nai 1-1
Quảng Nam - Lâm Đồng 5-0
tt
acquyuongmauduoianhtrang
03-27-2006, 04:51 PM
HLV tài năng Lê Thuỵ Hải ra đi, nhưng Đà Nẵng vẫn có sự khởi đầu rất tốt tại V-League 2006 dưới sự dẫn dắt của ông Trần Vũ. Đội bóng miền Trung biết mình, biết người, và được đền đáp bằng vị trí thứ nhì hiện tại. Họ đứng sau Nam Định vì thua đối đầu, nhưng còn trong tay một trận chưa đá.
- Nắm quyền HLV trưởng sau khi ông Lê Thụy Hải chia tay, công việc đầu tiên ông làm cho đội bóng là gì?
- Ở mùa giải năm ngoái, anh Hải đã vực dậy danh tiếng của đội bóng sau thời gian dài có được sự quan tâm, đầu tư của lãnh đạo. Và tôi cũng gặp khá nhiều áp lực để lặp lại thành tích đó. Nhưng may mắn, tập thể cầu thủ đều đang rất quyết tâm vượt qua thành tích năm ngoái. Việc bất ngờ suy yếu lực lượng trước khi vào giải do vắng các trụ cột Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm buộc tôi phải đôn tuyến trẻ lên thay thế. Và những cầu thủ mới đó đã không phụ lòng tin tưởng của mọi người khi tự tin hoàn thành nhiệm vụ.
- Đà Nẵng được xếp vào nhóm ứng viên vô địch. Nhưng có vài thời điểm, đội thi đấu không thuyết phục. Ông lý giải ra sao?
- Đúng vậy, đó là do trình độ của giải V-League đã ngày càng cân bằng hơn. Đà Nẵng mạnh, nhưng cả Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, Gạch Đồng Tâm Long An,… và cả Khatoco Khánh Hòa cũng đâu kém. Chúng tôi còn phải phân sức cho mặt trận AFC Champions League nên có vài thời điểm thể lực bị suy giảm. Bài học cay đắng ở chuyến đi Nhật Bản vừa qua là một điển hình. Chỉ có bao nhiêu con người thì làm sao chúng tôi có thể duy trì chất lượng cao tất cả các mặt trận như thế được. Dù sao cũng thật lòng xin lỗi người hâm mộ cả nước vì thất bại đó.
- Ông đã có kế hoạch gì để duy trì thành công của CLB?
- Chủ yếu vẫn sẽ là tăng cường ngoại binh. Các cầu thủ Almeida, Luiz, Rogerio,… đều có trình độ khá. Nhưng để bảo đảm thành tích hiện tại đến cuối mùa, chúng tôi cần những con người giỏi hơn thế. Almeida không chiến giỏi và có duyên ghi bàn, nhưng kỹ thuật kém (đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội). Do vậy, Đà Nẵng sắp tới cần một tiền đạo hoàn hảo hơn Almeida với khả năng dứt điểm đa dạng. Thậm chí, khi không có bóng, anh ta phải tự tạo cơ hội cho mình như De Jesus của Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn.
- Về tinh thần đoàn kết nội bộ, giữa Mạnh Dũng với Hùng Dũng hoặc Bình Minh vẫn có vấn đề?
- Đơn thuần chỉ là phản ứng tức thời của các cầu thủ trên sân. Đó là vì lo cho thành tích chung của đội thôi. Đà Nẵng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng về tư tưởng, mối đoàn kết nội bộ như báo giới đề cập đâu.
Xếp hạng
TT Đội Trận T H B Điểm Bàn thắng Bàn thua H/S
1 NAM ĐỊNH 11 5 3 3 18 12 11 1
2 ĐÀ NẴNG 10 5 3 2 18 15 10 5
3 BÌNH ĐỊNH 10 4 5 1 17 7 2 5
4 KHÁNH HÒA 10 4 3 3 15 11 8 3
5 SLNA 10 3 5 2 14 9 9 0
6 HẢI PHÒNG 10 3 4 3 13 17 16 1
7 LG.HN.ACB 10 3 4 3 13 10 9 1
8 HOÀ PHÁT 10 3 3 4 12 13 19 -6
9 HAGL 11 3 3 5 12 9 9 0
10 GĐT 10 3 3 4 12 10 12 -2
11 TMN. CSG 10 3 3 4 12 14 16 -2
12 BÌNH DƯƠNG 10 3 2 5 11 12 15 -3
13 TIỀN GIANG 10 2 3 5 9 7 10 -3
Nguyễn Tuấn
acquyuongmauduoianhtrang
04-03-2006, 12:58 PM
Bàn thắng duy nhất của Thành Lương ở phút 40 mang về chiến thắng 1-0 đầy may mắn cho LG.HN.ACB trên sân Hàng Đẫy, đồng thời giúp đội bóng thủ đô chấm dứt mạch 2 thất bại liên tiếp. Trong khi đó, bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội gỡ hoà, Khánh Hoà đành ngậm ngùi trắng tay rời thủ đô.
Niềm vui thắng trận của các cầu thủ LG.HN.ACB. Ảnh: Trường Huy
Dù không có tiền vệ Tấn Tài trong đội hình, nhưng Khánh Hoà vẫn đủ sức dồn ép LG.HN.ACB trong phần lớn thời gian của hiệp một và tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành của thủ môn Việt Cường. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút đội khách cùng sự may mắn của đội nhà đã buộc Khánh Hoà chịu thất bại tức tưởi, còn LG.HN.ACB may mắn giành chiến thắng, đồng thời cắt đứt chuỗi 2 thất bại liên tiếp. Chiến thắng này mang đậm phong cách của HLV Hoàng Văn Phúc bởi không dưới 3 lần trong mùa bóng này, đại diện của bóng đá thủ đô đã thành công với chiến lược 1-0 và 3 điểm.
Vòng 12 V-League (ngày 2/4)
LG.HN.ACB - Khánh Hoà 1-0 (Thành Lương 40')
TMN.CSG - Nam Định 4-1 (A Vỹ 7', Chí Thắng 47', Đức Nhật 75', Elenildo 85' - Thanh Nguyên 9')
SLNA - Hoà Phát 1-1 (Sanya Santos 27' - Williams 16')
Hải Phòng - Bình Định 2-1 (Julien 20', Tostao 54' - Sarayoot 82')
GĐT - Bình Dương 2-2 (Minh Phương 8', Antonio 89' - Abbey 25', Trường Giang 56')
Đà Nẵng - Tiền Giang 2-0 (Almeida 49'&88')
* HAGL nghỉ vòng này
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Khánh Hoà đã dâng lên tấn công và đẩy LG.HN.ACB vào thế phòng ngự co cụm. Ngay phút 20, Mustapha đối mặt với khung thành đối phương và bình tĩnh dứt điểm nhưng thủ môn Việt Cường đã xuất sắc đẩy bóng ra. Đó chỉ là một trong số rất nhiều những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ của Khánh Hoà. Như một hệ quả tất yếu, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì chắc chắn bị thủng lưới. Phút 40, từ pha phối hợp tam giác của 3 ngoại binh, Hasan dứt điểm rất căng nhưng bóng lại đập chân Trọng Bình rồi tìm đến với Thành Lương. Cầu thủ trẻ này bình tĩnh khống chế bóng rồi sút kỹ thuật bằng chân trái, hạ thủ môn Khánh Hoà, ghi bàn thắng duy nhất cho LG.HN.ACB.
Những phút đầu tiên của hiệp hai, LG.HN.ACB làm chủ trận đấu, với sự nổi bật của Mbabazi, Hasan và Mauricio Luis. Tuy nhiên, tất cả những gì họ làm được trong những phút còn lại là cú dứt điểm của Mbabazi trong tình huống thủ môn Khánh Hoà đã ra khỏi cầu môn, nhưng bị Trọng Bình cản phá. Trong cả 40 phút còn lại của trận đấu, đội quân của HLV Nguyễn Ngọc Hảo có ít nhất 2 cơ hội để gỡ hoà, thậm chí là có thể ghi được nhiều hơn một bàn thắng nhưng không may cho họ là các chân sút không một lần thành công. Phút 75, tiền đạo Felix dứt điểm hiểm hóc, bóng vượt qua tầm truy cản của thủ môn Việt Cường và lừ lừ đi vào khung thành. Tuy nhiên, hậu vệ Lưu Danh Minh kịp thời lui về cản phá, bóng đập cột dọc bật ra. Phút 84, tiền vệ trái Ánh Cường thực hiện quả phạt trực tiếp rất kỹ thuật, nhưng bóng lại tìm trúng xà ngang.
Chân sút Khánh Hoà trong vòng vây của các hậu vệ LG.HN.ACB.
Giành chiến thắng tối thiểu trong thế trận không thực sự mạnh hơn, LG.HN.ACB cải thiện vị trí lên thứ 5 trong bảng xếp hạng. Trái lại, sự vô duyên của các chân sút khiến Khánh Hoà phải trắng tay rời sân Hàng Đẫy, dù họ xứng đáng với ít nhất một điểm.
Xếp hạng
TT Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua Điểm
1 Đà Nẵng 11 6 3 2 17 10 21
2 Nam Định 12 5 3 4 13 15 18
3 Bình Định 11 4 5 2 8 4 17
4 Hải Phòng 11 4 4 3 19 17 16
5 LG.HN.ACB 11 4 4 3 11 9 16
6 Khánh Hoà 11 4 3 4 11 9 15
7 TMN.CSG 11 4 3 4 18 17 15
8 SLNA 11 3 6 2 10 10 15
9 GĐT 11 3 4 4 12 14 13
10 Hoà Phát 11 3 4 4 14 20 13
11 HAGL 11 3 3 5 9 9 12
12 Bình Dương 11 3 3 5 14 17 12
13 Tiền Giang 11 2 3 6 7 11 9
Minh Hải
acquyuongmauduoianhtrang
04-06-2006, 11:52 AM
Kể từ lượt về V-League 2006, nhà tài trợ VTC sẽ tiến hành trao giải thưởng hằng tháng. Đài truyền hình kỹ thuật số sẽ có phần thưởng dành cho Bàn thắng đẹp nhất, đội bóng, thủ môn, tiền đạo và HLV hay nhất mỗi vòng đấu.
VTC bắt đầu tham gia vào các hoạt động tài trợ cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Minh Hải
Đài truyền hình kỹ thuật số VTC vừa đạt được thỏa thuận với LĐBĐ VN để trở thành nhà tài trợ cho những giải thưởng hằng tháng ở sân chơi V-League, kể từ lượt về. Giải thưởng bao gồm Đội bóng hay nhất, thủ môn hay nhất, tiền đạo hay nhất, HLV hay nhất. Các giải thưởng trên do các nhà chuyên môn và các cơ quan báo chí bình chọn. Riêng giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất được trao dựa trên số lượng khán giả của VTC lựa chọn. Theo thông tin ban đầu, số tiền thường dành cho các danh hiệu cá nhân là 7 triệu đồng. Riêng Đội bóng hay nhất tháng sẽ nhận được số tiền thưởng là 10 triệu đồng.
Minh Hải
shinichi
04-06-2006, 10:03 PM
ặc
cái ông acquy chăm viết bài thế nhỉ
mà toàn bài dài kô à
thanhdu90
04-07-2006, 01:22 AM
tôi ghét bóng đá Vn . I hate văn quyến
acquyuongmauduoianhtrang
04-09-2006, 11:44 AM
'Toa cuối' tàu V-League xôn xao ở trạm dừng
V-League 2006 chiều chủ nhật này sẽ kết thúc lượt đi. Khác với mọi năm, chiều mai hai "đại gia" Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai phải đùn đẩy nhau ở khu vực cuối bảng xếp hạng. Tiền Giang cũng không khá hơn, khó cải thiện vị trí chót bảng khi đối đầu Mitsustar Haier Hải Phòng.
Cố nhân Kesley (trắng) liệu có hơn Toledo trong chuyến trở về lần này?
Sau vòng 12, đội bóng miền Đông Nam Bộ vẫn chỉ có 12 điểm trong tay. Vị trí áp chót trên bảng tổng sắp khiến người hâm mộ đội thất vọng. Nhưng Bình Dương khi được giao về tay HLV Lê Thụy Hải dù sao cũng đã khởi sắc hơn về lối chơi. Họ biết tấn công hợp lý, và có thể thay đổi đội hình phòng ngự rất nhanh tùy từng đối thủ. Nổi bật trong số này có cầu thủ đa năng người Ghana, tiền vệ Abbey. Trận hòa 2-2 trên sân Long An ở vòng đấu vừa qua đã bộc lộ sức mạnh thật sự của Bình Dương. Tất cả các tuyến của họ đều chơi tập trung đến tận phút cuối cùng. Trong đó, những cầu thủ mà HLV trưởng của Bình Dương đặt niềm tin: Quang Thanh, Vũ Phong, Philani,... đã hoàn thành nhiệm vụ.
Đồng cảnh với đối thủ, Hoàng Anh Gia Lai cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực về lối chơi khi có HLV trưởng mới. Vừa nắm quyền, HLV trưởng kiêm cầu thủ Kiatisuk lập tức chấn chỉnh thái độ thi đấu của Kesley. "Zico Thái Lan" yêu cầu tiền đạo người Brazil này nói riêng, và toàn bộ đội bóng nói chung cần tập trung 100% tinh thần, sức lực ở các vòng đấu cuối cùng. Kế hoạch tái thiết đó đã thành công bước đầu khi đội bóng phố núi giờ đây đang dần quay lại với lối chơi tấn công đẹp mắt. Được nghỉ thi đấu ở vòng 12, "cựu vương" đã có khoảng thời gian tuyệt vời khỏa lấp điểm yếu. Dưới sự hỗ trợ của hai trợ lý: Hữu Đang, Duy Quang, đội bóng phố núi giờ đây đã sẵn sàng cho cuộc đấu lớn.
Mùa giải năm ngoái, cả hai đều có được một trận thắng khi tiếp đối thủ trên sân nhà. Nhưng ở lần tái ngộ này, trong hàng ghế ban huấn luyện của Bình Dương đã có mặt khắc tinh của "Gỗ", HLV Lê Thụy Hải. Đây là cuộc chiến của đôi bạn già Lê Thụy Hải với Nguyễn Văn Vinh (HAGL). Sân Bình Dương với 20.000 khán giả, và tướng Hải "lơ" sẽ buộc đội khách gục ngã?
Sân vận động Mỹ Tho cũng hồi hộp chờ đợi trận đấu quan trọng giữa Thép Pomina Tiền Giang với Mitsustar Haier Hải Phòng. Lực lượng không mạnh, và chủ yếu được chắp vá từ mọi nơi, nên giờ đây đội chủ nhà đang gánh hậu quả cho công tác chuẩn bị hời hợt đó bằng vị trí cuối bảng xếp hạng. Nội binh vẫn là các cầu thủ từng giúp họ thăng hạng trong năm qua với trình độ ở mức trung bình. Trong khi đó, niềm tin dành cho các ngoại binh cũng dần nhạt nhòa. Chấn thương âm ỉ khiến Martin Trinade không phát huy hết năng lực của mình. Francisco lại không thích nghi hoàn toàn với đội bóng vì tính khí nóng nảy, và lối chơi thiên về cá nhân của anh. Chỉ còn mỗi trung vệ Lima có được sự tin tưởng của ban huấn luyện. Do vậy, mỗi khi trung vệ người Braziil này gặp sự cố không thể thi đấu, lối chơi của Thép Pomina Tiền Giang trở nên rất đơn giản. Hiện tại, HLV Vũ Trường Giang chưa tìm ra cách khắc phục khó khăn đó.
Franciso vẫn chưa để lại dấu ấn trong màu áo đội Tiền Giang.
Phía Mitsustar Haier Hải Phòng, sự có mặt của "người ngoài thành phố", Nguyễn Văn Dũng chưa đem lại dấu ấn nào. Các chuyên gia bóng đá của thành phố Cảng dường như không ủng hộ một người Nam Định lên làm thuyền trưởng của họ. Vì họ tin rằng, Hải Phòng không thiếu nhân tài làm bóng đá. Nhưng cầu thủ lại khác, họ muốn có một HLV trưởng biết cách điều chỉnh đấu pháp, tâm lý nhanh. Và để bảo vệ quan điểm của mình, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ sẽ quyết chiến.
Chuyến du Nam của đội Mitsutar Haier Hải Phòng lần này lành ít, dữ nhiều. Đội chủ nhà bị đẩy đến vực thẳm sẽ vô cùng nguy hiểm. Họ quyết định vùng lên, và muốn đoạt ít nhất 1 điểm để duy trì tia lửa hy vọng.
Cũng trong chiều chủ nhật này, Pisico Bình Định được ở lại sân nhà tiếp Pjico Sông Lam Nghệ An. Tuy chỉ hơn kém nhau 2 điểm, nhưng vị trí của cả hai lại khá cách xa nhau trên bảng xếp hạng. Không nổi bật về đầu tư lực lượng, lương thưởng như nhiều địa phương khác, nhưng đội bóng đất võ lại đang gặt hái thành công. Vị trí thứ ba hiện tại của họ có được nhờ sự tinh tường trong chỉ đạo đấu pháp, và sự đồng lòng của cầu thủ. Nhưng theo giới chuyên môn, đội bóng đất võ có được thành công nhờ sự vững vàng ở hàng hậu vệ do Nirut - Lương Trung Tuấn đảm trách. Việc vắng "máy ủi" Issawa cũng không phải vấn đề lớn vì họ đã có Achinekan chơi tinh tế, bình tĩnh hơn để thay thế.
"Tường chắn" Lương Trung Tuấn của Pisico Bình Định.
Đội bóng xứ Nghệ lại khác. Tinh thần toàn đội đang dao động vì bị ảnh hưởng bởi vấn đề miếng cơm, manh áo. Sự cố bãi công đòi "công bằng" của đội bóng khiến tình cảm của đội đang dần bị sứt mẻ. Cơn bão tiêu cực chưa yên, nay đội bóng xứ Nghệ lại phải chống chọi với sóng ngầm. Từ những vấn đề ngoài chuyên môn như thế đã ảnh hưởng đến thành tích của CLB thời gian qua. Sức mạnh hiện tại của đội bóng thành Vinh là tinh thần giờ đây cũng suy yếu. Bên cạnh đó, lối chơi quá phụ thuộc vào phong độ của Công Vinh khiến họ rất dễ bị bắt bài. Đội khách không có được trạng thái thi đấu tốt nhất nên sẽ mất tập trung khi đối đầu cùng Pisico Bình Định.
Vòng 13 V-League (ngày 8&9/4)
Thứ bảy
Đà Nẵng - GĐT 4-0
(Almeida 41’; Văn Hùng 68’&79’; Huỳnh Đức 84’)
Chủ nhật
TMN. CSG - LG.HN.ACB 17h
Hòa Phát - Khánh Hoà 16h30
Bình Định - SLNA 16h
Bình Dương - HAGL 16h
Tiền Giang - Hải Phòng 15h30
* Nam Định nghỉ vòng này
Những tay săn bàn hàng đầu V-League 2006:
10 bàn - De Jesus (TMN.CSG); Almeida (Đà Nẵng)
9 bàn - Julien (Hải Phòng).
8 - Williams Santos (Hoà Phát).
5 – Lê Công Vinh (SLNA), Mauricio (LG.HN ACB), Felix Aboagye (Khánh Hòa), Tostao Kawaski (Hải Phòng), Antonio Carlos (GĐT).
4 - Đặng Văn Thành (Hải Phòng), Mbabazi (LG.HN ACB), Kiatisuk (HAGL), Toledo (Bình Dương), Rubio (Tiền Giang).
3 - Giang Thành Thông (Đà Nẵng), Carlos Henrique (GĐT), Assis (CSG).
Xếp hạng V-League
TT Đội Trận T H B Bàn thắng Bàn thua Điểm
1 Đà Nẵng 12 7 3 2 21 10 24
2 Nam Định 12 5 3 4 13 15 18
3 Bình Định 11 4 5 2 8 4 17
4 Hải Phòng 11 4 4 3 19 17 16
5 LG.HN.ACB 11 4 4 3 11 9 16
6 Khánh Hoà 11 4 3 4 11 9 15
7 TMN.CSG 11 4 3 4 18 17 15
8 SLNA 11 3 6 2 10 10 15
9 GĐT 12 3 4 5 12 18 13
10 Hoà Phát 11 3 4 4 14 20 13
11 HAGL 11 3 3 5 9 9 12
12 Bình Dương 11 3 3 5 14 17 12
13 Tiền Giang 11 2 3 6 7 11 9
Nguyễn Tuấn
kencongtu
04-09-2006, 03:10 PM
Hum wa đội Đà Nẵng đá gứm wá !! Wất Gạch Đồng Tâm 4-0 lun ! Kiểu này chắc đội bóng sông Hàn sẽ là tân vô địch roài !
acquyuongmauduoianhtrang
04-09-2006, 05:16 PM
Vòng 13 V-League: Bình Dương – HA.GL
Một chiếc phao, hai kẻ đắm tàu
(Dân trí) – Cùng đang thất thế trong các cuộc đua tranh ở V-League, cả Bình Dương và HA.GL đều khát khao một chiến thắng để vượt qua cơn bĩ cực. Một trận cầu đáng xem và hứa hẹn nhiều diễn biến bất ngờ.
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.