vubeckham
03-17-2006, 05:39 AM
Các fan của United xa và gần cùng với gia đình, bạn bè của George Best và các đồng nghiệp cũ của ông đã tổ chức một buổi lễ đặc biệt nhằm để tưởng nhớ đến sự nghiệp vĩ đại của ông tại nhà thờ Manchester vào sáng nay.
Sir Alex Ferguson đã nói về những cống hiến của George cho Old Trafford, trong khi đó cựu HLV Wilf McGuinness lại mang đến 1 chút khôi hài trong bài phát biểu của mình khi ông kể những câu truyện vui về thiên tài George Best.
Mục sư Paul Denby đã chào đón sự có mặt của mọi người và mở đầu bài phát biểu như sau:
" "Tài năng" là một từ khá phổ biến vào ngày nay và bây giờ để có thể miêu tả rõ ràng về một người đàn ông, người có được sự khéo léo tự nhiên và tài năng bẩm sinh đã giúp ông nổi bật trong các trận đấu , đơn giản vì anh ấy là một người khác biệt, đơn giản vì anh ấy là George Best"
http://i14.photobucket.com/albums/a321/vubeckham/best.jpg
Best, 1 cầu thủ vĩ đại
"Vào năm 1963, anh trai của tôi và tôi đã có mặt ở Old Trafford khi George có buổi ra mắt đầu tiên. Người đàn ông bên cạnh tôi đã đứng bật dậy và hét to "******* quái nào thế?" , sau đó họ ngồi xuống và những gì họ nói đã trở thành quá khứ.
"Xin cảm ơn chúa vì cuộc sống của người đầy tờ của ngài,George Best, vì món quà của ông dành cho bóng đá, vì tình yêu của ông dành cho thể thao, vì tài năng của ông trên sân cỏ, vì niềm vui của ông được thỏa mãn mọi người và vì hương vị ông dành cho cuộc sống."
"Và trên tất cả mọi thứ, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới ông vì ông đã đến đây với chúng tôi cho dù chỉ trong 1 thời gian ngắn và đã thay đổi thế giới bóng đá cùng cuộc sống của nhiều người mãi mãi.Amen."
Những người cầu nguyện được điều khiển bởi trưởng tu viện thành phố Manchester, đức cha Rogers Govender.
"George có món quà vô giá của chúa, món quà để chơi bóng, để chiến thắng, để thưởng thức và mang đến niềm vui. Cuộc sống của chúng ta phong phú hơn khi được biết đến ông và ông ta sẽ mãi ở trong lòng chúng ta."
Tham dự buổi lễ này có những quan chức quan trọng của United, các cầu thủ đội một, các huấn luyện viên, những cựu cầu thủ gồm có những huyền thoại của United như Denis Law, Paddy Crerand và Jack Crompton, ngôi sao cũ của Asernal và Leeds Frank McLintock, Eddie Gray.
http://i14.photobucket.com/albums/a321/vubeckham/man.jpg
Scholes, Solskjaer, O'Shea, Rooney, Giggs và Van der Sar đều tham dự buổi lễ
Cựu tuyển thủ quốc gia Scotland, Gray, cũng có vài lời phát biểu. Ông nói đùa rằng ông không bao giờ quên được sự vằng mặt của George trong trận đấu từ thiện giữa Leeds và England XI tại Elland Road "Bởi vì tôi đã là người thay thế và mặc chiếc áo trắng của đội tuyển Anh."
Một trong những giây phút xúc động nhất của buổi lễ là khi nhóm nhạc Chamber Choir đến từ trường Chetham's School of Music cất lên bài How Deep The Father's Love.
Hai cầu thủ tài năng trẻ Craig Cathcart, 17 tuổi, và Jonny Evans, 19 tuổi, đã mang 2 chiếc áo của United và Bắc Ailen dâng lên bàn thờ. Cả 2 cầu thủ này, cũng giống như George, đều sinh ở Belfast.
Vubeckham-Simply Man United (manutd.com)
Sir Alex Ferguson đã nói về những cống hiến của George cho Old Trafford, trong khi đó cựu HLV Wilf McGuinness lại mang đến 1 chút khôi hài trong bài phát biểu của mình khi ông kể những câu truyện vui về thiên tài George Best.
Mục sư Paul Denby đã chào đón sự có mặt của mọi người và mở đầu bài phát biểu như sau:
" "Tài năng" là một từ khá phổ biến vào ngày nay và bây giờ để có thể miêu tả rõ ràng về một người đàn ông, người có được sự khéo léo tự nhiên và tài năng bẩm sinh đã giúp ông nổi bật trong các trận đấu , đơn giản vì anh ấy là một người khác biệt, đơn giản vì anh ấy là George Best"
http://i14.photobucket.com/albums/a321/vubeckham/best.jpg
Best, 1 cầu thủ vĩ đại
"Vào năm 1963, anh trai của tôi và tôi đã có mặt ở Old Trafford khi George có buổi ra mắt đầu tiên. Người đàn ông bên cạnh tôi đã đứng bật dậy và hét to "******* quái nào thế?" , sau đó họ ngồi xuống và những gì họ nói đã trở thành quá khứ.
"Xin cảm ơn chúa vì cuộc sống của người đầy tờ của ngài,George Best, vì món quà của ông dành cho bóng đá, vì tình yêu của ông dành cho thể thao, vì tài năng của ông trên sân cỏ, vì niềm vui của ông được thỏa mãn mọi người và vì hương vị ông dành cho cuộc sống."
"Và trên tất cả mọi thứ, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới ông vì ông đã đến đây với chúng tôi cho dù chỉ trong 1 thời gian ngắn và đã thay đổi thế giới bóng đá cùng cuộc sống của nhiều người mãi mãi.Amen."
Những người cầu nguyện được điều khiển bởi trưởng tu viện thành phố Manchester, đức cha Rogers Govender.
"George có món quà vô giá của chúa, món quà để chơi bóng, để chiến thắng, để thưởng thức và mang đến niềm vui. Cuộc sống của chúng ta phong phú hơn khi được biết đến ông và ông ta sẽ mãi ở trong lòng chúng ta."
Tham dự buổi lễ này có những quan chức quan trọng của United, các cầu thủ đội một, các huấn luyện viên, những cựu cầu thủ gồm có những huyền thoại của United như Denis Law, Paddy Crerand và Jack Crompton, ngôi sao cũ của Asernal và Leeds Frank McLintock, Eddie Gray.
http://i14.photobucket.com/albums/a321/vubeckham/man.jpg
Scholes, Solskjaer, O'Shea, Rooney, Giggs và Van der Sar đều tham dự buổi lễ
Cựu tuyển thủ quốc gia Scotland, Gray, cũng có vài lời phát biểu. Ông nói đùa rằng ông không bao giờ quên được sự vằng mặt của George trong trận đấu từ thiện giữa Leeds và England XI tại Elland Road "Bởi vì tôi đã là người thay thế và mặc chiếc áo trắng của đội tuyển Anh."
Một trong những giây phút xúc động nhất của buổi lễ là khi nhóm nhạc Chamber Choir đến từ trường Chetham's School of Music cất lên bài How Deep The Father's Love.
Hai cầu thủ tài năng trẻ Craig Cathcart, 17 tuổi, và Jonny Evans, 19 tuổi, đã mang 2 chiếc áo của United và Bắc Ailen dâng lên bàn thờ. Cả 2 cầu thủ này, cũng giống như George, đều sinh ở Belfast.
Vubeckham-Simply Man United (manutd.com)