PDA

View Full Version : kỷ niệm về Best


braveheart
12-15-2005, 06:18 PM
như 1 câu nói trong 1 bộ phim:chết nghĩa là không thực sự được sống.Đúng vậy,khi người ta đã dành cả cuộc đời mình cho tình yêu,cho lý tưởng thì không việc gì phải sợ hãi.Best đã ra đi,lặng lẽ và thanh thản để lại cho M.U và nước Anh bao thương tiếc.Nhưng những kỉ niệm về ông còn sống mãi,bởi ông không đơn giản là 1 cầu thủ bóng đã,ông còn là 1 nhân cách lớn,đầy nhiệt huyết và hóm hỉnh,và hòa đồng;chúng ta hãy cùng nhớ lại về Best qua những kỷ niệm của thính giả trên đài BBC

George Best- nhân áivà yêu quý trẻ thơ
“Lần đầu tiên tôi cắt tóc cho ông, tay tôi hơn run. Tôi nói với ông rằng đây là lần đầu tiên tôi cắt tóc cho một siêu sao.

Ông có vẻ hơi xấu hổ, không nói gì, ngượng. Nhưng khi chúng tôi đã biết nhau hơn, ông trở nên cởi mở và rất thân thiện.

Ông rất quan tâm đến con trai tôi Alex và niềm đam mê bóng đá của cháu. Ông luôn hỏi tôi về Alex. Có một lần con trai tôi nhận thẻ vàng và tôi rất sợ khi phải kể với ông.

Ông chỉ cười lớn và nói, “Ồ, có gì đâu. Chị sẽ không muốn biết tôi đã nhận bao nhiêu thẻ trong suốt những năm thi đấu.”

Một kỳ giáng sinh Alex gửi quà cho ông. Đó là hình một cầu thủ bóng đá bằng chocolate với áo số 7, trên đó viết, “Ông là người giỏi nhất”.

Ông mở gói quà và không cười, hai mắt ông tràn nước mắt. Tôi nhìn ông và bỗng cảm thấy buồn.

Một hôm, tôi kể với ông rằng tôi chuẩn bị tổ chức buổi tiệc gây quỹ ung thư vú. Ông ghi lại ngày giờ và nói để xem ông có đến được không. Tôi nghe vậy nhưng không hy vọng ông sẽ đến.

Nhưng đến hôm đó, Alex nhìn ra ngoài cửa sổ và đột nhiên kêu lên, “Mẹ ơi, George Best đang tới!”

Ông ở lại khoảng một giờ, chỉ uống một ly nước có ga. Ông cùng tham gia trò đố vui và thậm chí còn trả lời sai một câu hỏi về bóng đá.

Giờ thì con trai tôi buồn lắm. Chúng tôi đã từng biết đến George Best và ông là một người tuyệt vời.”

http://www.poster.net/best-george/best-george-photo-xl-george-best-6207785.jpg

George-hòa đồng
Meg Williams làm việc tại một quán bar bên bờ sông Thames mà George Best thường hay lui tới

“Tôi gặp George khi tôi còn làm việc ở quán. Ông thường đến vào chiều thứ bảy, liên tục như vậy một năm.

Điều mà tôi nhớ nhất là ông luôn giành thời gian cho tất cả những ai đến nói chuyện với ông – và thực ra từ khi ông bước vào thì người ta cứ liên tục đến trò chuyện cùng ông.

Ông hay giúp chúng tôi đi thu các ly cốc lại và đổ gạt tàn đi mỗi khi chúng tôi quá bận.

Ông hỏi tên chúng tôi lần đầu tiên ông đến và không bao giờ quên.

Ông luôn tôn trọng chúng tôi và đưa chúng tôi cùng tham gia vào những cuộc trò chuyện của ông với người khác.

Tôi cảm thấy tự hào vì đã từng biết ông mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn. Ông luôn chân thực và rất dễ chịu.”
http://eur.news1.yimg.com/eur.yimg.com/ng/sp/reuters/20050705/11/1440343715.jpg
Gẻorge-người được mọi người yêu quý
John Young từng cười đùa với George Best vào năm 1982 tại một quán rượu ưa thích

“Khi đó tôi đang uống bữa rượu buổi trưa như thường lệ tại quán rượu gần nhà. Chúng tôi cùng đứng ngoài trời để hưởng một ngày mùa hè thật đẹp. Bỗng một chiếc xe dừng lại và George Best bước ra.

Tôi nhớ đó là khoảng thời gian ông vừa chia tay với cô World. Chúng tôi lớn tiếng gọi ông tới cùng uống và thật ngạc nhiên, ông bước tới.

Với nụ cười trên môi, ông bước tới và nói, “Tôi không ở lâu được đâu, lát nữa tôi phải đi”.

Ông trò chuyện cùng chúng tôi, trả lời vài câu hỏi, cùng cười đùa với chúng tôi. Hầu hết đó là những câu hỏi về bóng đá, và nói chuyện về bạn gái của ông. Đó là cuộc trò chuyện tầm phào của cánh đàn ông.

Ông thật hào hiệp, nồng nhiệt và hẳn là ông đã trải qua nhiều chuyện buồn. Ông kể vài chuyện cười, bắt tay tất cả chúng tôi rồi đi.

Chúng tôi đều lặng đi. Chúng tôi không hề nghĩ rằng một người ở vị thế như ông lại làm điều bình thường như vậy.

Ông là một người đàn ông dễ chịu, một người được cánh đàn ông chúng tôi yêu mến.

Ông là một siêu sao thật sự.”

http://www.stockportexpress.co.uk/ContentResources/488.$plit/C_58_ImageGallery_5043_Image.jpg


George-hài hước và vĩ đại
Khi Dean Fraser-Phillips đối mặt với thần tượng của mình, anh chỉ biết hỏi “Ông có phải là George Best không?”

“Tôi gặp George Best ba lần, đều tình cờ. Lần gặp gỡ đáng nhớ nhất là tại một quán bar nhỏ ngay bên King’s road hồi cuối những năm 1990.

Khi đó tôi tới London mua sắm chuẩn bị cho giáng sinh. Chúng tôi bước vào một quán nhỏ nhưng rất đông người định uống một vại bia rồi đi

Khi chúng tôi bắt đầu uống, cô hầu bàn đến và hỏi “Các anh là cánh nhà báo phải không?” Tôi cười hỏi “Sao thế, Nữ hoàng đang ở đây sao?”

Tôi thấy buồn cười và băn khoăn không biết người nổi tiếng nào đang ở trong quán.

Một giờ sau, khi chuẩn bị ra về, tôi nhìn thấy George Best ngồi trong góc. Tôi không biết phải nói gì khi tôi đối mặt với thần tượng của mình. Thế là tôi đã hỏi ông một câu, có lẽ là câu hỏi ngốc nghếch nhất từng bật ra khỏi miệng tôi: “Xin chào, ông có phải George Best không?”
“Lần cuối tôi nhìn thì đúng là vậy,” ông trả lời.

Tôi trò chuyện với cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thêm 15 phút.

Ông không say, thực ra tôi không nghĩ là ông đang uống bia rượu. Chúng tôi trò chuyện về Scotland và Anh và giải ngoại hạng Anh. Đó là một ngày tuyệt vời.

Khi tôi còn nhỏ, cô giáo hỏi tôi, “Lớn lên em muốn làm gì?”

“Trở thành George Best,” là câu trả lời của tôi.

Hai mươi tư năm sau, tôi vẫn giữ nguyên ước muốn ấy.”


http://www.farcanal.biz/celebs/3.jpg


http://www.manutdzone.com/legends/best5.jpg

David Tuankham
12-16-2005, 11:20 AM
Quả là 1 bài viết hay để chúng ta nhớ về Best, về cuộc đời của ông


---------------------------------
Sao ko ghi nguồn hả anh ???

TuấnAnh
12-17-2005, 07:01 AM
EM không biết nhiều về Best chỉ biết nhậu thì vô địch còn đá bóng thì rất hay(nghe kể lại)
Nhưng chắc cũng rất ảnh hưởng tới MU nên mới được yêu quý như thế.
Chỉ cần đá cho MU thôi là đã được yêu mến rồi.
Em nói đúng không?

November rain
12-17-2005, 12:28 PM
số 7 huyền thoại của mạnMong ràng các cầu thủ của Mu sẽ vô địch năm nay để dành món quà này cho Best

vNistelrooy
12-17-2005, 01:04 PM
huyền thoại thì ko bao giờ chết, ngay cả khi ông ko còn trên cõi đời này.
Best is always the best !