triducmanutd
03-14-2006, 09:45 PM
CARLOS QUEIROZ tin rằng những người láng giềng của MU đã bắt đầu nhận ra rằng Chelsea đã không còn bất bại như trứơc.
Đội quân của Jose Mourinho hầu như không bỏ rơi một điểm nào trong suốt chặng đầu của Premiership trừ trận hòa với Eveton cũng như trận thua ở sân OT.
Dù vậy trong vài tuần gần đây, phong độ của họ là rất thất thường. Nhát búa 3 bàn thua tại Riverside tháng rồi chính là một phần trong chuỗi tồi tệ giúp họ chỉ có 2 trận thắng trong 6 trận đấu và mặc cho mọi nỗ lực hùng biện, biểu tình, đình công, chửi bới, sỉ vả của Mourinho, Barcelona vẫn cứ là bài học lớn mang đến cho những Người Luân Đôn trong cup C1. Thậm chí những trận thắng của Chelsea gần đây chỉ là trước các đội bóng ngấp nghé xuống hạng như West Brom hay Portsmouth. :mushirt:
“Chúng tôi không phải chờ cho Barcelona đánh bại Chelsea mới nhận ra họ đã không còn bất bại bởi vì chúng tôi đã gặp họ một lần ở mùa này và đã đánh bại họ”, Queiroz nói.
NIỀM TIN
“Nhưng, khi theo dõi Chelsea chơi trong 4 hay 5 trận đấu, có vẻ như những CLB khác đã bắt đầu nghĩ ra rằng họ có thể làm chuyện gì đó để đánh bại Chelsea. Muốn vô địch, bạn có lẽ phải hối lộ cho Chelsea rất nhiều tiền nhưng thực sự thì các đội khác đã biết cách tạo ra khó khăn cho họ (chelsea) và mọi thứ đang dần thay đổi.”
Với 15 điểm ít hơn, United hiểu rằng những trận đấu còn lại không còn nhiều ý nghĩa trừ phi Chelsea gặp phải nhiều rắc rối hơn nữa. Nếu tai họa không đến với Chelsea, mục đích còn lại của Quỷ đỏ trong mùa giải này chỉ là bảo vệ vị trí thứ hai trong BXH và một suất vào thẳng vòng bảng C1.
Qua những mùa giải trước, dù đứng ở vị trí thứ hai thì đó vẫn là thất bại đối với MU. Nhưng Queiroz tin là người hâm mộ cũng sẽ chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của MU, vốn dĩ là một chiến dịch nhuốm đầy chấn thương, mới đây nhất là trường hợp của Ole nghỉ thi đấu hết mùa giải do gãy xương gò má.
“Khi bạn nghĩ về cảm giác của những CLB vĩ đại như MU lúc này, thì thật sự chúng tôi không hề vui chút nào”, ông than thở. “Chúng tôi muốn nhiều hơn, CĐV muốn nhiều hơn và chúng tôi nghĩ có thể làm được nhiều hơn. Nhưng bạn phải nhìn vào thực tế khách quan. Chúng tôi khởi đầu mùa giải với 24 cầu thủ, sau 6 hay 7 trận, chỉ còn 12 hay 13 người để lựa chọn. Không có vấn đề gì sai với kích thước của đội hình thi đấu nhưng bạn lại không thể kiểm soát được chấn thương và chúng tôi đã mất những cầu thủ quan trọng như Scholes, Heinze, Giggs hay Neville trong một thời gian dài. Dù vậy CLB vẫn ở đây và giành được danh hiệu. Chúng tôi thích làm tốt hơn nữa nhưng khi bạn cân nhắc lại mọi thứ, thì nếu chúng tôi có thể giành được ít nhất 28 điểm trong 11 trận đấu còn lại, chúng tôi sẽ vẫn có một mùa giải tốt đẹp, thành công.”
:manucheer (Theo Manchesteronline.co.uk) :manucheer
Đội quân của Jose Mourinho hầu như không bỏ rơi một điểm nào trong suốt chặng đầu của Premiership trừ trận hòa với Eveton cũng như trận thua ở sân OT.
Dù vậy trong vài tuần gần đây, phong độ của họ là rất thất thường. Nhát búa 3 bàn thua tại Riverside tháng rồi chính là một phần trong chuỗi tồi tệ giúp họ chỉ có 2 trận thắng trong 6 trận đấu và mặc cho mọi nỗ lực hùng biện, biểu tình, đình công, chửi bới, sỉ vả của Mourinho, Barcelona vẫn cứ là bài học lớn mang đến cho những Người Luân Đôn trong cup C1. Thậm chí những trận thắng của Chelsea gần đây chỉ là trước các đội bóng ngấp nghé xuống hạng như West Brom hay Portsmouth. :mushirt:
“Chúng tôi không phải chờ cho Barcelona đánh bại Chelsea mới nhận ra họ đã không còn bất bại bởi vì chúng tôi đã gặp họ một lần ở mùa này và đã đánh bại họ”, Queiroz nói.
NIỀM TIN
“Nhưng, khi theo dõi Chelsea chơi trong 4 hay 5 trận đấu, có vẻ như những CLB khác đã bắt đầu nghĩ ra rằng họ có thể làm chuyện gì đó để đánh bại Chelsea. Muốn vô địch, bạn có lẽ phải hối lộ cho Chelsea rất nhiều tiền nhưng thực sự thì các đội khác đã biết cách tạo ra khó khăn cho họ (chelsea) và mọi thứ đang dần thay đổi.”
Với 15 điểm ít hơn, United hiểu rằng những trận đấu còn lại không còn nhiều ý nghĩa trừ phi Chelsea gặp phải nhiều rắc rối hơn nữa. Nếu tai họa không đến với Chelsea, mục đích còn lại của Quỷ đỏ trong mùa giải này chỉ là bảo vệ vị trí thứ hai trong BXH và một suất vào thẳng vòng bảng C1.
Qua những mùa giải trước, dù đứng ở vị trí thứ hai thì đó vẫn là thất bại đối với MU. Nhưng Queiroz tin là người hâm mộ cũng sẽ chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của MU, vốn dĩ là một chiến dịch nhuốm đầy chấn thương, mới đây nhất là trường hợp của Ole nghỉ thi đấu hết mùa giải do gãy xương gò má.
“Khi bạn nghĩ về cảm giác của những CLB vĩ đại như MU lúc này, thì thật sự chúng tôi không hề vui chút nào”, ông than thở. “Chúng tôi muốn nhiều hơn, CĐV muốn nhiều hơn và chúng tôi nghĩ có thể làm được nhiều hơn. Nhưng bạn phải nhìn vào thực tế khách quan. Chúng tôi khởi đầu mùa giải với 24 cầu thủ, sau 6 hay 7 trận, chỉ còn 12 hay 13 người để lựa chọn. Không có vấn đề gì sai với kích thước của đội hình thi đấu nhưng bạn lại không thể kiểm soát được chấn thương và chúng tôi đã mất những cầu thủ quan trọng như Scholes, Heinze, Giggs hay Neville trong một thời gian dài. Dù vậy CLB vẫn ở đây và giành được danh hiệu. Chúng tôi thích làm tốt hơn nữa nhưng khi bạn cân nhắc lại mọi thứ, thì nếu chúng tôi có thể giành được ít nhất 28 điểm trong 11 trận đấu còn lại, chúng tôi sẽ vẫn có một mùa giải tốt đẹp, thành công.”
:manucheer (Theo Manchesteronline.co.uk) :manucheer