triducmanutd
03-14-2006, 09:29 PM
CARLOS QUEIROZ đã cáo buộc các hậu vệ Premiership khi luôn cố hăm dọa, gây chuyện với Ronaldo.
Tiền đạo cánh MU đang bị biến thành một chủ đề để làm trò nhạo báng chế giễu của các fan đối thủ và những người như vậy chính là một phần của sự suy thoái về văn hóa văn minh đang bao trùm lên Premiership. :thayghet:
Ở Wigan vào thứ hai trước, cầu thủ 21 tuổi này luôn bị chế giễu mỗi khi chạm bóng. Tuy vậy anh mới chính là người nở nụ cười cuối cùng khi gỡ hòa cho United giúp đội bóng lội ngược dòng thành công. :muflag:
Queiroz tin rằng vấn đề không ở chính Ronaldo mà từ cái cứng rắn cương quyết của tinh thần Bồ Đào Nha trong anh và đó chính là nạn nhân của những cú tắc bóng ác ý, hành động lẽ dĩ nhiên không được chấp nhận ở bất cứ đâu ở Châu Âu.
“Tôi biết ở Anh, thỉnh thoảng người ta không thích cầu thủ ngã quá nhiều. Nhưng ở các nước khác ở châu Âu, thỉnh thoảng họ lại không thích cái cách mà cầu thủ Anh tắc bóng. Bạn có thể thấy các đội bóng Anh luôn gặp khó khăn khi thi đấu ở các giải châu Âu do trọng tài không chấp nhận cái cách mà họ lấy bóng. Và tắc bóng là một chuyện, sự hăm dọa phía sau những cú tắc bóng đó lại là một chuyện khác. Khi bạn cố ý đem thái độ của mình vào những cú lấy bóng và cố gắng khiêu khích, hăm dọa những cầu thủ giỏi, điều đó không đúng chút nào và nó đã xảy ra rất nhiều với Cristiano Ronaldo. Bạn có thể thấy rất nhiều lỗi và nhiều lời đe dọa ở trong các trận đấu. Nó không hề tốt cho trận đấu chút nào. Cristiano sẽ mất {có lẽ ý ông ấy chỉ là CR sẽ mất cặp giò thôi!} nhưng bóng đá còn mất nhiều hơn.”
:manucheer {Theo Manchesteronline.co.uk) :manucheer
Tiền đạo cánh MU đang bị biến thành một chủ đề để làm trò nhạo báng chế giễu của các fan đối thủ và những người như vậy chính là một phần của sự suy thoái về văn hóa văn minh đang bao trùm lên Premiership. :thayghet:
Ở Wigan vào thứ hai trước, cầu thủ 21 tuổi này luôn bị chế giễu mỗi khi chạm bóng. Tuy vậy anh mới chính là người nở nụ cười cuối cùng khi gỡ hòa cho United giúp đội bóng lội ngược dòng thành công. :muflag:
Queiroz tin rằng vấn đề không ở chính Ronaldo mà từ cái cứng rắn cương quyết của tinh thần Bồ Đào Nha trong anh và đó chính là nạn nhân của những cú tắc bóng ác ý, hành động lẽ dĩ nhiên không được chấp nhận ở bất cứ đâu ở Châu Âu.
“Tôi biết ở Anh, thỉnh thoảng người ta không thích cầu thủ ngã quá nhiều. Nhưng ở các nước khác ở châu Âu, thỉnh thoảng họ lại không thích cái cách mà cầu thủ Anh tắc bóng. Bạn có thể thấy các đội bóng Anh luôn gặp khó khăn khi thi đấu ở các giải châu Âu do trọng tài không chấp nhận cái cách mà họ lấy bóng. Và tắc bóng là một chuyện, sự hăm dọa phía sau những cú tắc bóng đó lại là một chuyện khác. Khi bạn cố ý đem thái độ của mình vào những cú lấy bóng và cố gắng khiêu khích, hăm dọa những cầu thủ giỏi, điều đó không đúng chút nào và nó đã xảy ra rất nhiều với Cristiano Ronaldo. Bạn có thể thấy rất nhiều lỗi và nhiều lời đe dọa ở trong các trận đấu. Nó không hề tốt cho trận đấu chút nào. Cristiano sẽ mất {có lẽ ý ông ấy chỉ là CR sẽ mất cặp giò thôi!} nhưng bóng đá còn mất nhiều hơn.”
:manucheer {Theo Manchesteronline.co.uk) :manucheer