View Full Version : MU 1-1 M.Boro, trận hòa đáng tiếc của MU :(
damanqua
04-22-2007, 01:09 AM
Bước vào trận đấu,để chuẩn bị cho trận bán kết CL,SAF đã cho Giggs nghỉ ngơi,và thay thế anh là Richarson_cầu thủ nguy hiểm nhất của MU ;))
Ngay phút thứ 4,Ro8 phá bẫy việt vị thành công 1 mình 1 bóng đối mặt với thủ môn đội bạn,anh bình tĩnh lừa qua để rồi........Richarson âm thầm cướp bàn thắng ngay trong chân :)) điểm 10 cho khả năng ăn cắp cơ hội đồng đội của Richarson:mushirt: 1-0 cho MU!!!
Phút 36 George Boateng ăn thẻ vàng b-(
Phút 42 Rochemback ăn thẻ vàng thứ 2 của trận đấu b-(
Phút 44 Scholes bị dính thẻ vàng do mắt trọng tài có vấn đề,đã chạm đâu mà phạm lỗi chứ:-??
Phút 45 Viduka băng vào đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Boro trong tư thế ko ng kèm( Brown ko theo kịp tình huống này).Ng chuyền vào bên phía cánh trái là Downing.
Hiệp 1 ngoài 2 bàn thắng thì cũng ko có nhiều tình huống thật sự nguy hiểm về phía 2 cầu môn,tâm điểm của hiệp 1 có thể coi là những pha bóng ngẫu hứng của hàng hậu vệ MU,đặc biệt là những pha đi bóng của Rio Ferdinand :)),và pha sút phạt ít thấy của Heinze.Sự tự tin của họ đã làm cho hiệp 1 hấp dẫn thêm 1 chút:devil:
Hiệp 2 bắt đầu bằng 2 pha thay ng liên tiếp của MU.Giggs và Fletcher vào thay Richarson và Rio Ferdinand.
Phút 51 Yakubu ăn thẻ vàng!b-(
Nửa đầu hiệp 2 với hàng hậu vệ chắp vá,MU đã gặp rất nhiều khó khăn.Brown,Oshea liên tiếp mắc sai lầm khi ko theo kịp tiền đạo đối phương.
Phút 67 Solskjaer vào thay Smith,MU tăng cường sức ép :devil:
Phút 72 Solskjaer sau pha "cướp bóng" với thủ môn đối phuơng đã bị dính thẻ vàng:-??
Phút 76 Lee Cattermole ăn thẻ vàng b-(
Rooney trong 2 phút liên tiếp bỏ lỡ 2 cơ hội :( 78 và 79
Phút 80 thêm 1 chú Boro ăn thẻ vàng,Emanuel Pogatetz!b-(
Phút 81 Dong Gook Lee_tiền đạo ng HQ vào thay cho Yakubu bên phía Boro.
NHững phút cuối MU đã rất cố gắng nhưng những pha dứt điểm của Sols,Ro8,Ro7,Carrick đều ko trở thành bàn thắng.Trận đấu kết thúc trong sự nuối tiếc của các cầu thủ lẫn CDV MU.
Như vậy trận gặp Chelsea cuối mùa sẽ là trận chung kết thật sự của MU!Căng thẳng!
Kanchelskis
04-22-2007, 01:15 AM
Coi như xong. Chả biết đến khi gặp Chel thì MU đang kém chel hay hơn chel mấy điểm nữa. 3 trận PL gần đây đánh mất 5 điểm. Ko hiểu nổi nữa. Mu hụt hơi thật sự rồi
squallpcn
04-22-2007, 01:16 AM
Bàn gỡ hòa là lỗi của Rio ko fa' bóng. Rio đã bị chấn thương từ trước nhưng Alex ko thay người mà chờ hết hiệp 1. Sự chủ quan của Alex đã bị trả giá.
Trận hòa thất vọng của MU.
Càng về cuối mùa chúng ta càng có dấu hiệu hụt hơi vì những chấn thương.
ZhaoYun
04-22-2007, 01:16 AM
Một trận hòa không đáng có, nhưng qua bóng tròn, mong mai kết quả còn bất ngờ hơn.
vietwow
04-22-2007, 01:16 AM
Buồn cười, trận đá như vậy mà kêu hoà đáng tiếc ? Thống kê coi MU mất bóng, chuyền sai bao nhiêu lần ? Ngay là cuối trận time ko nhiều mà cũng chuyền sai liên tục. Roo thì suốt ngày la đẳng cấp, uh thì đẳng cấp đó, cứ vài trận ghi bàn là vài trận tịt ngòi, phung phí cơ hội. Trận trước ghi cả chục bàn làm chi ghi trận sau mất điểm ? chả có ý nghĩa gì cả. Ko thể hiểu tên Roo cái khung thành to chà bá bên trái thì ko sút đi sút bổng vào bên phải ?? cứ như quả của Thomas Rosicky của Ars. Đá như vậy thì chờ Chelsea đoạt cúp lần 3 đi
stillo
04-22-2007, 01:17 AM
Trận này mặc dù Richardson ghi bàn, nhưng có lẽ đó lại là điềm gở bởi vì anh ta đã đánh cắp bàn thắng đó của Rooney. Hãy xem hiệp 2, Rooney có biết bao nhiêu cơ hội, nhưng cuối cùng tất cả đều kết thúc không chính xác. Nếu như Rooney có được bàn thắng trong tình huống đó thì có thể, có thể Rooney sẽ khác và biết đâu đó anh sẽ ghi thêm vài bàn thắng nữa. hichic...
kien88
04-22-2007, 01:17 AM
Trước trận này tưởng là tình hình trấn thuơng được cải thiện sẽ giúp MU thắng lớn...ai dè...HIX
SuperRooNey091
04-22-2007, 01:17 AM
Thắng Roma 7-1 làm cái dek gì để thua 1 trận với cả hòa 1 trận.:14: :14:.Chung quy cũng tại cái giải CL chết tiệt,không đủ sức vô địch thì loại béng nó sớm,vào sâu rồi cuối cùng đek được cái danh hiệu khỉ nào cả
Ức chế quá!:14: :14:
Mrwise
04-22-2007, 01:18 AM
hết rồi, MU đang đuối
sau trận này hòa rất rất thất vọng này ko biết đá đấm với ACMilan sao nữa
stillo
04-22-2007, 01:18 AM
Buồn cười, trận đá như vậy mà kêu hoà đáng tiếc ? Thống kê coi MU mất bóng, chuyền sai bao nhiêu lần ? Roo thì suốt ngày la đẳng cấp, uh thì đẳng cấp đó, cứ vài trận ghi bàn là vài trận tịt ngòi, phung phí cơ hội. Trận trước ghi cả chục bàn làm chi ghi trận sau mất điểm ? chả có ý nghĩa gì cả. Ko thể hiểu tên Roo cái khung thành to chà bá bên trái thì ko sút đi sút bổng vào bên phải ?? cứ như quả của Thomas Rosicky của Ars. Đá như vậy thì chờ Chelsea đoạt cúp lần 3 đi
Em hãy xem lại nửa cuối của hiệp 2, MU là đội bóng chiếm nhiều ưu thế và là đội tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm lên Boro. Boro hầu như không có cơ hội nào ở hiệp 2 này cả. Anh nghĩ em cần xem lại hiệp 2 đi.
bestboy_nhl
04-22-2007, 01:18 AM
Trận này MU xui quá, nếu bình tĩnh hơn thì có lẽ MU xứng đáng có bàn thắng trong hiệp 2 tiếc là bỏ qua ít nhất 3 tình huống ngon ăn. Ở bàn thua, đáng lẽ Brown phải hỗ trợ Rio, trong vòng cấm chỉ có mỗi chú Viduka ở đó, thế mà anh này lại để Vid quá tự do bay người đánh đầu như thế...thật tiếc, nhưng phải chấp nhận thôi, trận chung kết thứ 2 giữa MU và Chels chính thức được xác định...mà nhiều khi lại đứt gánh giữa đường ở trận gặp Everton sắp tới, nếu MU cứ đá như thế này.
cristiano
04-22-2007, 01:19 AM
hình như cứ trước mỗi trận đấu CL là Man U đá chùng xuống, đá k có 1 chút ý chí gì cả, lại dẫn bàn sớm nên vừa đá vừa chơi mah k lo gia tăng tỉ số, đến lúc bị gỡ rồi vẫn đá cù nhây. Khi trận đấu gần hết giờ thì mới cuống cuồng lên, mạnh ai người đó sút, Ronaldo cũng có 1 loạt pha bóng wá cá nhân, 1 mình 1 bóng đâm thẳng vô 1 rừng hậu vệ, trong khi đồng đội bên cạnh rất thoáng. Thêm 1 trận đấu Paul Scholes chơi k nổi bật, Giggs chuyền sai nhìu wà. Carrick sau trận gặp Roma thì sút toàn lên mây, chẳng có cú nào chính xác. Chán wá Man U T_T
tamata
04-22-2007, 01:21 AM
Heinze và Brown đá quá *** , không còn gì để nói , thất vọng quá
SuperRooNey091
04-22-2007, 01:21 AM
Kiểu này chắc chắn còn phải xảy trận mấy trận nữa đồng nghĩa với việc nhường Chelsea ngôi vô địch.Cũng tại Alex không chịu cho Ro7 nghỉ ngơi,bắt đá 90 phút suốt thì bố nó có sức mà đá :14:.Sắp tới gặp Milan rồi lại về đá trên sân Everton(đối thủ khó chịu ngang tầm Mid),không xảy chân hơi lạ đấy
Mrwise
04-22-2007, 01:21 AM
Ừ mà cũng tại***vịt ôn Richardson, móa đi cướp bàn thắng của Roo. Nếu Roo có được bàn đó thì chắc chắn sẽ tự tin và đá hay hơn, 1-2 trái nữa là chuyện dĩ nhiên
Bạn bức xúc nhưng cũng bình tĩnh nhé - bestboy_nhl
Kanchelskis
04-22-2007, 01:22 AM
Thắng Roma 7-1 làm cái dek gì để thua 1 trận với cả hòa 1 trận.:14: :14:.Chung quy cũng tại cái giải CL chết tiệt,không đủ sức vô địch thì loại béng nó sớm,vào sâu rồi cuối cùng đek được cái danh hiệu khỉ nào cả
Ức chế quá!:14: :14:
Tham bát bỏ mâm rồi mất hết. Chelsea năm nay sẽ ẵm hết -vô đối. Trận này là do Fe sai lầm. Ăn được 1 quả đá trùng xuống nên bị gỡ là điều chắc chăn. Tâm lý giữ sức cho trận gặp AC mà, cuối cùng hiệp 2 cày như **** vẫn ko lại. Đáng lẽ tấn công dồn dập làm lấy 2 3 trái rồi về thủ.
Chán. 2 trận sân khách tới đây mà mất điểm là chính thức xong
squallpcn
04-22-2007, 01:22 AM
Trận này thất vọng MU chứ chẳng đáng tiếc gì. Đầu hiệp 2 Mid fan công rất hay có 1 vài cơ hội. MU cũng vậy, tuy là ép liên tục nhưng cơ hội ko nhiều.
Alex trả giá vì 1 fut chủ quan của mình. Nếu thay Rio sớm khi anh gặp chấn thương thì đâu đến nỗi.
tamata
04-22-2007, 01:23 AM
sao man ko có ai nào cỡ con khỉ Kalou của bọn Chelsea nhỉ , toàn ăn rùa vào cuối trận
SuperRooNey091
04-22-2007, 01:24 AM
Heinze và Brown đá quá *** , không còn gì để nói , thất vọng quá
Chê đá *** thì vào mà đá,cứ hai trận một tuần thì máy nó còn đek chịu được chứ nói gì người
Chung quy cũng tại giải CL mà ra cả! NĂm nay trắng tay thì đừng kêu
Kanchelskis
04-22-2007, 01:25 AM
Thôi, chán chả buồn chết. CÓ lẽ mà thua luôn AC trong trận tới thì tỉnh raq mà lo đá nốt mấy trận PL. Chứ lại ăn được 1 quả hay hòa thì cuối tuần sdau lại tiêu tiếp cho mà xem. Tham thì thâm. Bó chiếu
vietwow
04-22-2007, 01:25 AM
Em hãy xem lại nửa cuối của hiệp 2, MU là đội bóng chiếm nhiều ưu thế và là đội tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm lên Boro. Boro hầu như không có cơ hội nào ở hiệp 2 này cả. Anh nghĩ em cần xem lại hiệp 2 đi.
Anh yên tâm là em coi rất kỹ, anh nên thống kê số đường chuyền và giữ bóng xem mid và MU thế nào ? Boro ko có cơ hội là do họ đã chấp nhận lối chơi phòng ngự phản công và chính vì thế cuối hiệp 1 họ đã ghi bàn dù hiệp 1 họ cũng kôó nhiều cơ hội (chả ai *** VS MU ở Old TRafford mà chơi tấn công cả, trừ chelsea - Barca thì may ra), hiệp 2 thì mid lại có 2 lần đối mặt VDS. Còn chiếm ưu thế ? em ko cho là vậy, vì Boro chơi phòng ngự phản công nên dĩ nhiên MU tấn công nhiều hơn nên có cảm giác như MU chiếm thế, thực ra ưu thế MU chỉ được mỗi cơ hội Roo là rõ rệt nất và 1 cơ hội tạm tàm của Carrick cuối cùng, còn lại MU toàn giữ ưu thế ở giữa sân, đi đến 2/3 sân đối phương là bế tắc
SuperRooNey091
04-22-2007, 01:26 AM
Tham bát bỏ mâm rồi mất hết. Chelsea năm nay sẽ ẵm hết -vô đối. Trận này là do Fe sai lầm. Ăn được 1 quả đá trùng xuống nên bị gỡ là điều chắc chăn. Tâm lý giữ sức cho trận gặp AC mà, cuối cùng hiệp 2 cày như **** vẫn ko lại. Đáng lẽ tấn công dồn dập làm lấy 2 3 trái rồi về thủ.
Chán. 2 trận sân khách tới đây mà mất điểm là chính thức xong
Thì đã bảo tại cái giải CL mà ra cả,năm nay MU không đủ lực lượng để đá căng sức ra 3 giải đâu.Mình biết trước nên đã mong Roma nó loại sớm,ai dè
Mrwise
04-22-2007, 01:26 AM
phải thanh toán Brown với Richardson ngay lập tức b-( :68: :diablo:
Mu đá trận này chấp 2 người, hòa là rất đáng khâm phục chứ nhỉ, thất vọng làm gì ;))
stillo
04-22-2007, 01:27 AM
Thắng Roma 7-1 làm cái dek gì để thua 1 trận với cả hòa 1 trận.:14: :14:.Chung quy cũng tại cái giải CL chết tiệt,không đủ sức vô địch thì loại béng nó sớm,vào sâu rồi cuối cùng đek được cái danh hiệu khỉ nào cả
Ức chế quá!:14: :14:
Bóng đá đâu phải là muốn thắng là thắng được bạn. Hãy nhìn những yếu tố tích cực hơn đi bạn à. Việc có danh hiệu hay không đối với nhiều người không phải là cái quan trọng mà là những cầu thủ MU chơi như thế nào thôi. Trận này MU đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và nửa cuối hiệp 1 chơi không tốt và đã phải trả giá. Bóng đá là như vậy, tưởng thắng mà lại không thắng, tưởng thua mà lại không thua, đó chẳng phải là điều thú vị hay sao hehe...
squallpcn
04-22-2007, 01:28 AM
Brown đá chắc chắn vậy mà chê ><
Ko bít có coi ko vậy?
SuperRooNey091
04-22-2007, 01:28 AM
phải thanh toán Brown với Richardson ngay lập tức b-( :68: :diablo:
Mu đá trận này chấp 2 người, hòa là rất đáng khâm phục chứ nhỉ, thất vọng làm gì ;))
Brown đá cũng không đến nỗi nào,bàn thua là lỗi của Ferdinand(bị đau háng không chạy được).Còn Richardson thì không muốn nói nữa
Mrwise
04-22-2007, 01:29 AM
sao man ko có ******* nào cỡ con khỉ Kalou của bọn Chelsea nhỉ , toàn ăn rùa vào cuối trận
Thực ra MU có Oshea đó, rùa cũng mấy bàn phút 90 ;))
cristiano
04-22-2007, 01:30 AM
HÔm nay rõ ràng Man U hòa là do tinh thần thi đấu. Lúc thì wá chủ wan, lúc thì wá nóng vội. Ai đời dẫn bàn từ phút thứ 3, mah đến phút 90+3 vẫn k có nổi bàn thứ 2, trong khi cơ hội thì rất nhìu. Khó khăn lắm mới hơn dc ******* Chelsea 6 điểm, vậy mah một lèo mất 5 điểm, nếu ngày mai ******* Chelsea mah thắng thì chỉ còn 1 điểm. Nói ra thì xui, nhưng mah rõ ràng trận đấu ở Stamford Bridge rõ ràng mình bất lợi. MU mún có 1 danh hiệu gì đó thì tất cả các trận đấu còn lại đều phải đá như 1 trận chung kết ><
SuperRooNey091
04-22-2007, 01:30 AM
Bóng đá đâu phải là muốn thắng là thắng được bạn. Hãy nhìn những yếu tố tích cực hơn đi bạn à. Việc có danh hiệu hay không đối với nhiều người không phải là cái quan trọng mà là những cầu thủ MU chơi như thế nào thôi. Trận này MU đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và nửa cuối hiệp 1 chơi không tốt và đã phải trả giá. Bóng đá là như vậy, tưởng thắng mà lại không thắng, tưởng thua mà lại không thua, đó chẳng phải là điều thú vị hay sao hehe...
3 năm rồi Mu chưa có nổi một danh hiệu lớn nào cả,được mỗi năm nay đá xuất thần cũng không có danh hiệu.Vậy thì xem làm cái gì nữa cho mệt
damanqua
04-22-2007, 01:31 AM
Đặt cái Title "đáng tiếc" cũng có nhiều lí do!
Rõ ràng MU hòa là điều đáng tiếc đối với MU và mọi ng hâm mộ MU!
Còn diễn biến trên sân thế nào thì mọi ng tiếp tục bình luận.
stillo
04-22-2007, 01:31 AM
Brown đá cũng không đến nỗi nào,bàn thua là lỗi của Ferdinand(bị đau háng không chạy được).Còn Richardson thì không muốn nói nữa
Bàn này thật sự không có lỗi của ai cả, mà đó là Viduka quá xuất sắc. Theo bình luận của các nhà chuyên môn trên ESPN về bàn thắng này thì họ nói đó là he (Viduka) was so excellent.
parkjunwung
04-22-2007, 01:32 AM
Thật đáng tiếc khi M.U lại để hòa trong một trận đấu có thể nói là hay nhất mùa giải của....Richardson. Màn trình diễn được nhất của anh ta trong những trận đã qua. Một trận đấu mà Boro đá rất khó chịu, chịu khó áp sát và phòng thủ khu vực rất chắc. Boateng và 1 tiền vệ trung tâm nữa bên phía Boro chơi rất hay, đặc biệt trong hiệp hai sau khi có bàn gỡ.
Trận này M.U có dấu hiệu mệt mỏi, có thể là do đã vắt khá nhiều sức cho vài trận lịch dày đặc gần đây. Ronaldo đá dưới mức trung binh (so với các màn trình diễn trước), Rooney vẫn chỉ là một "thần đồng" đuối sức...Qua trận này có thể thấy M.U đang rất nhớ Saha, một cầu thủ có khả năng đánh đầu tốt. M.U đang thiếu dạng tiền đạo như vậy vào thời điểm này, Rooney chưa bao giờ xuất sắc trong đánh đầu trong khi Smith thì cũng di chuyển vòng vo...Có 2 tiền đạo như dạng này thì có thể phát huy ở mấy trận với những đội bóng có lối đá bóng sệt la tinh kiểu Roma nhưng đá với những đội ở ngoại hạng, M.U đặc biệt cần 1 tiền đạo có khả năng đánh đầu tốt tạo sức ép trong vòng cấm. CHính vì ko có tiền đạo nào có khả năng đánh đầu tốt nên United đã đánh mất hẳn một điểm mạnh của mình là khả năng chơi biên với những cú tạt bổng thường thấy, mà khi có Saha đầu mùa giải đã phát huy triệt để kể cả trong những quả phạt góc.
Đây là giai đoạn cần sự trở lại của Saha, Saha hiện đã gần hồi phục. Rất mong những trận đấu sau Fergie sẽ đưa cầu thủ này trở lại đội hình. Giai đoạn này chỉ cần hòa 1 trận cũng có thể sôi hỏng bỏng không cả mùa giải nỗ lực.
Mrwise
04-22-2007, 01:32 AM
sao Sir Alex, ko cho Giggs đá từ đầu thì ghi chừng 2-3 trái rồi rút ra, như vậy hiệu quả hơn chứ, vào giữ chừng đá cuống cuống ko hiệu quả tí nào
hanamichi_gift
04-22-2007, 01:34 AM
một trận hòa do lỗi của alex.Sau khi mở tỉ số lại giảm sức ép.Cho nó 1 bàn nữa có phải an toàn không.huhu.sẽ chỉ còn 1 diểm.Đá ở sân chelsea cùng lắm là hòa thôi.
van der sar:8 điểm
rio:6,5
brown:6
heinz:6,5
oshea:6
carrick:7
scholes:7
ronaldo:7
richardson:6(quỷ sứ)
rooney:7
smith:6,5
scholes va carrick đá 1 trận dưới sức.
R07 cũng thế.
chán quá.
SuperRooNey091
04-22-2007, 01:35 AM
Mu nói thật đã hơi chủ quan khi cho rằng PL coi như đã xong nên hơi chú trọng CL,điển hình trận gặp Pompey hay Mid vừa rồi.
Tuy nhiên cần phải biết là Chelsea năm nay ngoại trừ giai đoạn thiếu Cech+Terry họ đá quá ổn định.Cũng 2 trận/tuần như MU nhưng thể lực của Chelsea luôn sung mãn(có lẽ tại đội hình có chiều sâu và quá nhiều ngôi sao).
Mrwise
04-22-2007, 01:36 AM
Hè mà ko mua 2 cầu thủ trở lên thì anti MU luôn, quay sang cổ vũ + bình luận cho Chelsea, mia. !!!
tui cũng từng nghĩ như vậy, mấy mùa bóng trước Mu ko có danh hiệu nào, tui nghĩ sao mình ko chuyển qua đội bóng khác. N
hưng mà ko được, Mu như ở trong máu mình rồi, ko thể vứt bỏ ra được :manucheer
SuperRooNey091
04-22-2007, 01:37 AM
một trận hòa do lỗi của alex.Sau khi mở tỉ số lại giảm sức ép.Cho nó 1 bàn nữa có phải an toàn không.huhu.sẽ chỉ còn 1 diểm.Đá ở sân chelsea cùng lắm là hòa thôi.
van der sar:8 điểm
rio:6,5
brown:6
heinz:6,5
oshea:6
carrick:7
scholes:7
ronaldo:7
richardson:6(quỷ sứ)
rooney:7
smith:6,5
scholes va carrick đá 1 trận dưới sức.
R07 cũng thế.
chán quá.
Hòa được chả tốt quá,sợ thua trắng ra đấy thì phiền
damanqua
04-22-2007, 01:47 AM
Vẫn những con ng đấy,vẫn với lối đá đấy nhưng sức ng có hạn,toan tính lại loạn,đối phương lại là kẻ có quá nhiều kno đối đầu.
Nhưng niềm tin vẫn trọn vẹn,quyết chiến thì quyết chiến,trận CK với Chelsea sẽ lại thấy quỷ đỏ tung hoành :gio: <<== thơ :)) =))
SuperRooNey091
04-22-2007, 01:53 AM
Vẫn những con ng đấy,vẫn với lối đá đấy nhưng sức ng có hạn,toan tính lại loạn,đối phương lại là kẻ có quá nhiều kno đối đầu.
Nhưng niềm tin vẫn trọn vẹn,quyết chiến thì quyết chiến,trận CK với Chelsea sẽ lại thấy quỷ đỏ tung hoành :gio: <<== thơ :)) =))
Bây giờ có 2 phương án:
Hoặc là bỏ PL thì chỉ tung đội dự bị vô đá còn lại dành toàn lực vô đá CL.Tuy hơi may rủi nhưng cơ hội đoạt cúp của Mu phải lên đến 70% khi các cầu thủ sung sức
Hoặc bỏ CL(cái này chắc khó bởi CL danh giá hơn nhiều so với PL) thì làm ngược lại.Khi đó thì phải đến 90% Mu dành ngôi vô địch,bởi một khi Mu sung sức thì ngoài 3 đội kia thì đến 99% các đội còn lại gặp là thua
Cái FA còn một trận nữa thì cố đá để đoạt nốt
hanamichi_gift
04-22-2007, 01:54 AM
everton-manu:1-2 chelsea-bol:2-0
manc-manu:0-1 ars-chelsea:1-1
manu-westham:0-2 chelsea-ever:2-1
chelsea-man:1-1
OK:manucheer :muflag: :gem38:
cái này chính xác đó!
stillo
04-22-2007, 01:54 AM
Anh yên tâm là em coi rất kỹ, anh nên thống kê số đường chuyền và giữ bóng xem mid và MU thế nào ? Boro ko có cơ hội là do họ đã chấp nhận lối chơi phòng ngự phản công và chính vì thế cuối hiệp 1 họ đã ghi bàn dù hiệp 1 họ cũng kôó nhiều cơ hội (chả ai *** VS MU ở Old TRafford mà chơi tấn công cả, trừ chelsea - Barca thì may ra), hiệp 2 thì mid lại có 2 lần đối mặt VDS. Còn chiếm ưu thế ? em ko cho là vậy, vì Boro chơi phòng ngự phản công nên dĩ nhiên MU tấn công nhiều hơn nên có cảm giác như MU chiếm thế, thực ra ưu thế MU chỉ được mỗi cơ hội Roo là rõ rệt nất và 1 cơ hội tạm tàm của Carrick cuối cùng, còn lại MU toàn giữ ưu thế ở giữa sân, đi đến 2/3 sân đối phương là bế tắc
Nếu em muốn số liệu thống kê anh cho em xem.
http://img442.imageshack.us/img442/3089/screenhunter002qm2.jpg
Như vậy MU có ít nhất 9 pha sút bóng trúng khung thành thủ môn Schwarzer, còn Boro là 5. Tỉ lệ = 1/2. Còn sút về phía khung thành là 12/5. tỉ lệ gần gấp 3.
Như vậy MU là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn (gấp 2 lần) mà không ghi được bàn thắng thì quả thật là đáng tiếc.
my_a_ann
04-22-2007, 01:58 AM
:-?? :-?? Có kẻ nản nhanh quá :-?? :-??
may mà ko trót yêu mấy đội như New ko thì lại tèo lâu rồi:-??
Dù gì tôi cũng là fan của MU từ khi tôi biết xem bóng đá. MU mùa này vọ vạy quá, mà tôi rất ko bằng lòng lối chơi kiểu ghi 1 bàn rồi trùng xuống, hầu như là mình phải trả giá. Kiên định, kiên định, ... đến bao h đây !!!
hanamichi_gift
04-22-2007, 01:59 AM
Bây giờ có 2 phương án:
Hoặc là bỏ PL thì chỉ tung đội dự bị vô đá còn lại dành toàn lực vô đá CL.Tuy hơi may rủi nhưng cơ hội đoạt cúp của Mu phải lên đến 70% khi các cầu thủ sung sức
Hoặc bỏ CL(cái này chắc khó bởi CL danh giá hơn nhiều so với PL) thì làm ngược lại.Khi đó thì phải đến 90% Mu dành ngôi vô địch,bởi một khi Mu sung sức thì ngoài 3 đội kia thì đến 99% các đội còn lại gặp là thua
Cái FA còn một trận nữa thì cố đá để đoạt nốt
có 2 phương án thế ông anh chọn cái nào!
pl có vẻ hay hơn
stillo
04-22-2007, 02:00 AM
Tuy nhiên em không hiểu tại sao Chelsea nó không bao giờ tiếc như vậy:mushirt:
Trong bóng đá điều đó thật khó nói, nhất là yếu tố may mắn. Chelsea đang gặp rất nhiều may mắn bằng những bàn thắng ở phút thứ 90, 93...và dường như nó chưa dừng lại. Đã có những lúc MU gặp may, nhưng vận may không phải lúc nào cũng giải thích được và nó ra đi bất cứ lúc nào. Mong rằng những trận đấu sắp tới, vận may sẽ mỉm cười với MU. :manucheer
Smithy14
04-22-2007, 02:03 AM
Năm nay cố đoạt FA và CL đê PL năm sau cũng được
Nhưng vẫn Hy vọng có thể đoạt PL ngay mùa này
Cái bọn New niếc này có khi chả hy vọng gì toàn giúp Chel hại Man thôi mong Arsenal và Bol thôi
vietwow
04-22-2007, 02:06 AM
Nếu em muốn số liệu thống kê anh cho em xem.
http://img442.imageshack.us/img442/3089/screenhunter002qm2.jpg
Như vậy MU có ít nhất 9 pha sút bóng trúng khung thành thủ môn Schwarzer, còn Boro là 5. Tỉ lệ = 1/2. Còn sút về phía khung thành là 12/5. tỉ lệ gần gấp 3.
Như vậy MU là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn (gấp 2 lần) mà không ghi được bàn thắng thì quả thật là đáng tiếc.
Anh đưa cái thống toàn shot với possesion dĩ nhiên MU hơn là cái chắc rồi, anh vẫn ko hiểu à ? MU chơi tấn công với đội hình gần như tốt nhất + sân nhà, Mid chơi phòng ngự phản công nên chắc chắn MU sút nhiền hơn, tấn công nhiều hơn (nếu vậy mà còn ko ép sân được thì MU khỏi đá nữa cho phí sức) nhưng vấn đề trong những lần MU lên bóng, số đường hoặc sai hoặc bị chặn là ko ít nếu ko muốn nói là nhiều (dĩ nhiên vẫn có những lần chính xác nhưng ko nhiều), trong khi với số lần sút bóng ít hơn, tấn công ít hơn , giữ bóng ít hơn nhưng Mid có số bàn thắng ngang MU và số cơ hội cũng ko kém cạnh đâu (ít nhất 3 cơ hội và 1 trong số đó là bàn thắng) và cuối cùng họ là số có số bàn thắng ngang MU. Những cú sút trước khung thành Schwarzer chả có 1 cú nào gọi là nguy hiểm thực sự trử cú của Carrick cuối trận là tương đối được. Anh có thấy thủ môn Schwarzer phải lần nào bay người cứu bóng ko ? Và thậm chí khi anh đối mặt với Roo anh ko hề xuất sắc cản được mà là do Roo ............ bấm bóng ra ngoài. Ars là 1 minh chứng rất rõ, họ tạo cơ hội còn gấp khối lần MU, sút ko ngừng nghĩ nhưng bàn thắng thì sao ? Trong bóng đá chỉ bít sút liên tục ko thì vẫn chưa được
SuperRooNey091
04-22-2007, 02:08 AM
Như vậy trận hòa vừa rồi có 2 điều bất lợi cho MU:
+Không gia tăng được cách biệt
+Các trụ cột vẫn phải tung hết sức ra đá
hanamichi_gift
04-22-2007, 02:10 AM
trận AC cũng khó khăn đấy.AC đang phong độ cao.Mong rio ko sao.******* bé mà đau là mệt lắm đó.Và r07 tìm lại được cảm hứng thì tuyệt
unique_man
04-22-2007, 02:12 AM
Anh đưa cái thống toàn shot với possesion dĩ nhiên MU hơn là cái chắc rồi, anh vẫn ko hiểu à ? MU chơi tấn công với đội hình gần như tốt nhất + sân nhà, Mid chơi phòng ngự phản công nên chắc chắn MU sút nhiền hơn, tấn công nhiều hơn (nếu vậy mà còn ko ép sân được thì MU khỏi đá nữa cho phí sức) nhưng vấn đề trong những lần MU lên bóng, số đường hoặc sai hoặc bị chặn là ko ít nếu ko muốn nói là nhiều (dĩ nhiên vẫn có những lần chính xác nhưng ko nhiều), trong khi với số lần sút bóng ít hơn, tấn công ít hơn , giữ bóng ít hơn nhưng Mid có số bàn thắng ngang MU và số cơ hội cũng ko kém cạnh đâu (ít nhất 3 cơ hội và 1 trong số đó là bàn thắng) và cuối cùng họ là số có số bàn thắng ngang MU. Những cú sút trước khung thành Schwarzer chả có 1 cú nào gọi là nguy hiểm thực sự trử cú của Carrick cuối trận là tương đối được. Anh có thấy thủ môn Schwarzer phải lần nào bay người cứu bóng ko ? Và thậm chí khi anh đối mặt với Roo anh ko hề xuất sắc cản được mà là do Roo ............ bấm bóng ra ngoài
Thế thì số liệu mà anh Thành đưa ra chứng tỏ Mu hòa có phần hơi đáng tiếc.Sao ông chậm hiểu thế nhỉ,cứ bẻ vẫn đề từ chõ này sang chỗ khác.Giờ đá xong xuối rồi,ông muốn nói kiểu gì chẳng được.Nếu ghét Mu thì tốt nhất là ra chỗ khác mà nói đểu ,đừng nói ở đây cho không khí ô nhiễm. NOT:welcome:
vietwow
04-22-2007, 02:16 AM
Thế thì số liệu mà anh Thành đưa ra chứng tỏ Mu hòa có phần hơi đáng tiếc.Sao ông chậm hiểu thế nhỉ,cứ bẻ vẫn đề từ chõ này sang chỗ khác.Giờ đá xong xuối rồi,ông muốn nói kiểu gì chẳng được.Nếu ghét Mu thì tốt nhất là ra chỗ khác mà nói đểu ,đừng nói ở đây cho không khí ô nhiễm. NOT:welcome:
Pó tay, đúng là giọng lưỡi fan MU "chính hiệu", gì mà đá xong rồi nói ? Chứ cái nghề BLV, nhà báo ngoài trực tiếp thì cũng đợi đá xong rồi "nói" thôi, chắc đám đó ăn ko ngồi rồi, cũng là "đợi người ta đá xong rồi mới nói" nhỉ :mushirt: Uh, tôi chậm hiểu, ko hiểu nhanh như những fan MU kiểu này đâu. Còn nếu cho đó là giọng lưỡi ghét MU thì tuỳ, cãi nhiều mệt
SuperRooNey091
04-22-2007, 02:20 AM
Có nhiều người cũng thật lạ,cứ luôn cho rằng yêu một câu lạc bộ thì phải hô hào họ vô địch này nọ hay là hết lời ca ngợi và không được phép chê bai dù chỉ một câu.Chắc nó gần đồng nghĩa với kiểu cha mẹ là phải yêu thương con cái hết mực và không bao giờ được mắng nhiếc hay cái gì đại loại thế
unique_man
04-22-2007, 02:22 AM
Pó tay, đúng là giọng lưỡi fan MU "chính hiệu", gì mà đá xong rồi nói ? Chứ cái nghề BLV, nhà báo ngoài trực tiếp thì cũng đợi đá xong rồi "nói" thôi, chắc đám đó ăn ko ngồi rồi, cũng là "đợi người ta đá xong rồi mới nói" nhỉ :mushirt: Uh, tôi chậm hiểu, ko hiểu nhanh như những fan MU kiểu này đâu. Còn nếu cho đó là giọng lưỡi ghét MU thì tuỳ, cãi nhiều mệt
Xời mang nhà báo ra dọa nhau à.Trình độ ông làm sao bẳng cái móng tay của ông nhà báo được.Nói câu nào thì chỉ nhăm nhăm đá đểu.
Lúc đầu kêu Mu hòa không đáng tiếc ,đòi xem số liệu.Mang số liệu ra thấy Mu có nhiều cơ hội thì bảo là Boro đá sâng khách,Mu gà nên bỏ lỡ nhiều cơ hội.Xong lại bảo số liệu không có ý nghĩa gì.Đúng là củ chuối.Nói tómlại là nói kiểu gì ông cũng chê Mu nên tốt nhất là không nói nữa cho đỡ mệt .
SuperRooNey091
04-22-2007, 02:25 AM
Xời mang nhà báo ra dọa nhau à.Trình độ ông làm sao bẳng cái móng tay của ông nhà báo được.Nói câu nào thì chỉ nhăm nhăm đá đểu.
Lúc đầu kêu Mu hòa không đáng tiếc ,đòi xem số liệu.Mang số liệu ra thấy Mu có nhiều cơ hội thì bảo là Boro đá sâng khách,Mu gà nên bỏ lỡ nhiều cơ hội.Xong lại bảo số liệu không có ý nghĩa gì.Đúng là củ chuối.Nói tómlại là nói kiểu gì ông cũng chê Mu nên tốt nhất là không nói nữa cho đỡ mệt .
Đá kém thì chê,chả lẽ lúc nào cũng khen hay.Một khi các cầu thủ mệt mỏi thì Mu vẫn chỉ như bao các đội bóng khác thôi,có gì là sai nào?
vietwow
04-22-2007, 02:29 AM
Xời mang nhà báo ra dọa nhau à.Trình độ ông làm sao bẳng cái móng tay của ông nhà báo được.Nói câu nào thì chỉ nhăm nhăm đá đểu.
Lúc đầu kêu Mu hòa không đáng tiếc ,đòi xem số liệu.Mang số liệu ra thấy Mu có nhiều cơ hội thì bảo là Boro đá sâng khách,Mu gà nên bỏ lỡ nhiều cơ hội.Xong lại bảo số liệu không có ý nghĩa gì.Đúng là củ chuối.Nói tómlại là nói kiểu gì ông cũng chê Mu nên tốt nhất là không nói nữa cho đỡ mệt .
Tập lắng nghe hơn là nói nhiều đi nhé, đừng giở giọng trẻ con đó ra đây, có giỏi thì hãy đáp những ý của tôi chứ đừng có lâu lâu vào "thọc" vài câu như thế, chả có ý nghĩ gì đâu. Đúng là trình độ tôi ko bằng 1 góc nhà báo nhưng ít ra tôi còn biết cách bình luận (dù dở dù hay chưa xét), còn những người như bạn làm được gì ? Trước trận đấu hô hào MU thắng, thua hay hoà thì đổ lỗi cho nhiều nguyên nhân, trận thắg thì lập topic to chảng như "Roo trở lại", "rực sáng trên sân nhà Old Trafford", "siêu tác phẩm", "chứng tỏ đẳng cấp".... còn lúc thua và hoà thì "trận thua đáng tiếc", "Chelsea đang dần bắt kịp :(". Có bao giờ fan MU lập topic là "trận thua xứng đáng", "tồi tệ" .... ko ? Hay là trong đầu óc những fan MU như bạn ko bao giờ là MU tệ ?
unique_man
04-22-2007, 02:29 AM
Đá kém thì chê,chả lẽ lúc nào cũng khen hay.Một khi các cầu thủ mệt mỏi thì Mu vẫn chỉ như bao các đội bóng khác thôi,có gì là sai nào?
Về nhà học lại định nghĩa :chê với ý nghĩa tốt và xấu khác nhau như thế nào rồi hoẵng post bài nhá:14:
unique_man
04-22-2007, 02:34 AM
Có nhiều người cũng thật lạ,cứ luôn cho rằng yêu một câu lạc bộ thì phải hô hào họ vô địch này nọ hay là hết lời ca ngợi và không được phép chê bai dù chỉ một câu.Chắc nó gần đồng nghĩa với kiểu cha mẹ là phải yêu thương con cái hết mực và không bao giờ được mắng nhiếc hay cái gì đại loại thế
Xời ,thắng thì ca ngợi ,thua thì phê bình.Tôi cũng phê bình nhưng với mong muốn cho Mu đá tốt hơn chứ không như mục đích của những kẻ khách.
Còn có những người lạ thật,luôn chê bai người khác là mù quáng,cho mình là thông minh sáng suốt.Vỗ ngực là fan xịn nhưng lại cầu mong Mu thua để đỡ tốn sức=>Công nhận là sáng suốt =))
vietwow
04-22-2007, 02:36 AM
Về nhà học lại định nghĩa :chê với ý nghĩa tốt và xấu khác nhau như thế nào rồi hoẵng post bài nhá:14:
Lại thiếu suy nghĩ rồi, nếu tôi có ý định "chê với ý xấu" thì tôi đã đi wa mục "Anti-Ars" của site ars mà post, post ở đây làm gì ? để nghe mấy chục fan MU dạng như bạn chửi à ? có tài đến đâu cũng ko đối đáp nổi đâu
unique_man
04-22-2007, 02:37 AM
Tập lắng nghe hơn là nói nhiều đi nhé, đừng giở giọng trẻ con đó ra đây, có giỏi thì hãy đáp những ý của tôi chứ đừng có lâu lâu vào "thọc" vài câu như thế, chả có ý nghĩ gì đâu. Đúng là trình độ tôi ko bằng 1 góc nhà báo nhưng ít ra tôi còn biết cách bình luận (dù dở dù hay chưa xét), còn những người như bạn làm được gì ? Trước trận đấu hô hào MU thắng, thua hay hoà thì đổ lỗi cho nhiều nguyên nhân, trận thắg thì lập topic to chảng như "Roo trở lại", "rực sáng trên sân nhà Old Trafford", "siêu tác phẩm", "chứng tỏ đẳng cấp".... còn lúc thua và hoà thì "trận thua đáng tiếc", "Chelsea đang dần bắt kịp :(". Có bao giờ fan MU lập topic là "trận thua xứng đáng", "tồi tệ" .... ko ? Hay là trong đầu óc những fan MU như bạn ko bao giờ là MU tệ ?
Xời ,chẳng biết ai trẻ con đâu,chẳng biết ai rình mò trong bao lâu hở ra 1 trận đá không hay thò gậy vào đá đểu,xoay tròn vấn đề như chong chóng.Tôi thấy khó chịu quá nên mới nhảyvào chứ chẳng muốn nói là gì cho mệt. .Còn nếu tự nhận mình là người lớn thì suy nghĩ lại và tự hiểu nhá.Đây là bài reply cuối cùng :mushirt:
vietwow
04-22-2007, 02:39 AM
Xời ,thắng thì ca ngợi ,thua thì phê bình.Tôi cũng phê bình nhưng với mong muốn cho Mu đá tốt hơn chứ không như mục đích của những kẻ khách.
Còn có những người lạ thật,luôn chê bai người khác là mù quáng,cho mình là thông minh sáng suốt.Vỗ ngực là fan xịn nhưng lại cầu mong Mu thua để đỡ tốn sức=>Công nhận là sáng suốt =))
Oh, thì ra này giờ là bạn đang "phê bình" MU để giúp MU khắc phục đây sao ? Còn nãy giờ tôi phân tích, tranh luận với stillo là chê mù quáng. xin lỗi, trình độ tôi chưa đủ hiểu :-?? Và cũng xin nói, nếu fan như bạn mà gọi là fan xịn thì chắc tôi "ko đủ và cũng ko bao giờ đủ tư cách" để trở thành fan xịn vậy đâu
Red_boyz
04-22-2007, 02:42 AM
Tin mới nhất:
Rio Ferdinand chính thức bị OUT 2 tuần và chắc chắn ko thể tham gia cả 2 trận với Milan và trận gặp Everton.
Xác nhận của MU trên skys!
Trời ơi là trời, chán quá, khoảng cách chỉ còn 4 điểm, nếu mai Chelsea thắng thì chỉ còn 1. Lại mất thêm Ferdinand, hàng thủ chả còn con mịa gì nữa. Bực mình quá!
Mrwise
04-22-2007, 02:59 AM
Trời ơi là trời, chán quá, khoảng cách chỉ còn 4 điểm, nếu mai Chelsea thắng thì chỉ còn 1. Lại mất thêm Ferdinand, hàng thủ chả còn con mịa gì nữa. Bực mình quá!
Còn còn, còn có con mịa Brown ;))
rồi cho Richardson xuống đá trung vệ, chấp 2 trung vệ lun ;))
Simply Man United
04-22-2007, 03:12 AM
hehe lại chú vietwow, cứ lúc nào Mu hòa hoặc thua là lại thấy kiểu chê bai vớ vẩn này của chú, cứ Mu hòa hay thua là lỗi của Rooney à? kinh thật bây giờ Roo còn phải chịu trách nhiệm cho 10 ông tướng khác ở trên sân nữa. Đừng gọi đấy là phân tích hay tranh luận, chú thích thì mở cái topic anti ra mà sướng cái thân.
1 trận đấu vô hồn, thi đấu rời rạc, các cầu thủ lười chạy chỗ, tinh thần rệu rạo, không biết có phải do chúng ta nghĩ quá nhiều đến trận ACMilan ko? 1 trong những trận đấu tệ nhất của MU mà tôi được xem ở mùa này. Các cầu thủ trụ cột tỏ ra đuối sức. Chẳng có ai chạy chỗ nên toàn phải chuyền bổng mà Smith nhảy lên có bao giờ tới bóng. Thi đấu tích cực nhất có Ronaldo, Rooney, Heinze nhưng lại không hiệu quả, thất vọng nhất là Giggs và Carrick.
Cho điểm:
VDS: 7 cứu 1 bàn thua trông thấy sau pha dứt điểm của Viduka, còn lại cũng bận rộn lắm do Boro quyết tâm thủ hòa.
Fletcher: 6 tàm tạm
Brown: 6 cũng tàm tạm nhưng không tạo cảm giác chắc chắn, để Viduka vượt qua suýt ghi bàn.
O'shea: 6 tàm tạm, ko có cảm giác chắc chắn
Heinze: 7 rất tích cực.
Ronaldo: 7 tích cực nhưng không hiệu quả
Carrick: 5 hình như trận này Carrick tưởng đồng đội của anh mặc áo trắng: chuyền hỏng nhiều.
Scholes: 6 đi bộ quá nhiều, có bóng thì lại chỉ có mỗi bài chuyền bổng lên. Hình như hết sức để cầm bóng rồi hay sao
Giggs: 5 cũng tưởng đồng đội mặc áo trắng, chuyền sai quá nhiều
Rooney: 7 99% bàn đầu tiên phải của Roo, tuy không hiệu quả nhưng ít ra còn thi đấu tích cực, chịu chạy chỗ.
Smith: 6 không tạo được dấu ấn
Richrdson: 4 có bàn nhưng thi đấu kém hiệu quả, thiếu đầu óc 1 cách trầm trọng
doctor
04-22-2007, 03:18 AM
nếu trận giữa tuần tới ở C1 gặp Milan mà cũng ở tình trạng giống trận này thì chẳng hiểu MU sẽ đi tới đâu
Smithy14
04-22-2007, 03:27 AM
Các bác cứ yên tâm Man sẽ vực dậy được mà mà loại ở CL cũng được càng đỡ mệt có sức cho PL
Hix lo cho hàng hậu vệ quá chả có ông nào ra hồn nữa
boylovemusic91
04-22-2007, 05:35 AM
Mọi người đừng bi quan quá,nếu Mu hòa trận này chính là do Alex ko thay Rio ra.Nên lúc xảy ra pha tạt cánh có ai ra tranh chấp bóng bổng với VIDUKA đâu.
Tiếc là thể lực của các cầu thủ MU đã cạn kiệt thể lực sau khi phải trải qua hàng loạt các trận đấu.Đội hình dự bị của MU kém xa đội hình chính là sao có thể tạo nên lối chơi hiệu quả trong hiệp hai???Nhưng cũng chưa biết thế nào,SIR ALEX sẽ làm tất cả để MU vô địch thôi.:manucheer
thiên tài bóng đá
04-22-2007, 06:18 AM
Tức mình quá! Thế là lại phải căng sức đá trận cuối với lũ Chéls đểu cáng rùi!
Mà MU xui quá! hình như Fer chấn thương 2 tuần rùi!
takura
04-22-2007, 06:27 AM
Tui không thể tin nổi vào mắt mình là MU đã phải chia điểm với Boro trên sân nhà OT. Nhưng thật không may đều đó lại là sự thật.:sad: :sad: :(( :((
Cầu trời cho tối nay Chel thua trước New
Yutzpracachia
04-22-2007, 06:55 AM
thua thì thôi :-j
Mu công nhận lắm lúc làm người ta ức :-j
+ ******* trọng tài , như mù , :)) bắt *** hơn cả Trọng Tài Vn =))
P/S: ngày bao nhiu MU vs Chelsea mọi người ơi?
fan-mu
04-22-2007, 07:12 AM
MU mình may mắn đầu mùa , còn Chelsea càng về cuối càng hên , hôm qua đá chán thế , chắc ăn la tối nay Chelsea sẽ thắng New, khoảng cách là 1 điểm , kinh.
Thế là trận đấu rạng sáng ngày 10/5 là trận chung kết roài còn gì , cứ đà này chắc mất chức vô địch quá.
_badboy_
04-22-2007, 07:25 AM
bóng đá là vậy mà, thắng tưng bừng và hòa thì rất đáng tiếc .... đội bóng cũng ko thể thắng từ tuần này qua tuần khác dc,hic từ bây h đến cuối mùa mỗi trận đều là trận Ck cả ... sảy chân một cái là xong ngay .
Red_Ronaldo
04-22-2007, 07:28 AM
Quá thất vọng!
Cứ kiểu không biết tận dụng như ngày hôm qua ,vẫn là những trận hòa thua đáng tiếc như gặp Asenal ,Westham ,đến bây giờ mới thấy lực lượng MU mỏng manh đến cỡ nào ,sai lầm nhỏ của Alex khi tính toán quá kĩ cho Champion League
"Cầm vàng rồi lại để vàng rơi "
Với tình hình này thì kẻo giống Leverkusen thì họa lớn ?
hãy cứ chờ trận tối nay Newca-Chelsea
cuongtrangvip2810
04-22-2007, 07:39 AM
Không chắc chắn, chán quá. Làm ăn vớ vẩn thế này. MU mà thua Chel thì vá mo vào mặt. Đêm qua bản thân mình đã xảy ra chuyện buồn với người yêu, chia tay tưởng xem đá bóng xong thì hết ai ngờ hóa ra MU cũng như con bạn gái của mình. Có điều khác là chưa chia tay, nhưng mà thất vọng quá.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Một trận đấu tồi của hầu hết các thành viên MU ,cộng thêm thiếu 1 chút may mắn họ đã phải nhận 1 trận hòa cay đắng .
Sau bàn mở tỉ số có phần quá sớm , các cầu thủ đá như đùa , ko tấn công lấy 1 pha nào cho ra hồn .
Rio Ferdinand có lẽ sẽ ko có duyên làm Đội trưởng ở MU , và có thể MU ko vô địch Premiership mùa này vì 2 trận anh làm đội trưởng .
boypone101
04-22-2007, 07:49 AM
Trời ơi, hòa sao. Lo quá,ko biết sắp tới sẽ ra sao đây.
Trời ơi, hòa sao. Lo quá,ko biết sắp tới sẽ ra sao đây.
Còn nước còn tát , cùng lắm là chơi 1 trận CK với Chelsea trên Stamford Bridge .
Thực sự khi trận đấu gần về cuối ai cũng thấy đc gương mặt thất vọng vô bờ bến của Sir Alex , hiếm khi ông cúi gục đàu xuống trong mỗi trận đấu , Carrick thì nhìn mặt buồn hơn đưa đám , Ronaldo cũng gần tương tự vậy .
Chip_Pro
04-22-2007, 08:04 AM
nản thật đấy, lại hoà, mà hòa là xem như thua Chel rùi. Xem ra chức vô địch PL cũng gian nan thật
tiuxide
04-22-2007, 08:06 AM
1 trận đầu tệ của MU .
Trận trên sân CHel thực lòng mà nói rất khó để ... hòa .
MU ko còn quyền tự quyết nữa rồi , giờ chỉ hy vọng vào Arsenal thôi . Hy vọng "Những khẩu thần công" cũng sẽ đánh bại Chel trên sân nhà tương tự LIV & TOT , hay chí ít cũng là thủ hòa .
Trận gặp AC sắp tới thì có lẽ 0-0 hoặc 1-0 cho MU là quá đẹp rồi .
Sheva90
04-22-2007, 08:39 AM
Trận hôm qua nói là TIẾC cũng có lý mà KHÔNG TIẾC cũng có lý.
_Lúc đầu mới đá ông ROONEY đã hùng hục chạy rồi RICHARSOn ghi bàn-> iem định đi ngủ vì kiểu gì chú ROO cũng sung lên làm thêm 2,3 quả nữa là ít.
_Ai dè càng đá càng nhộn đến khi VIDUKA ghi bàn lại thích xem.
_Trận này chú ROONEY hiệp 2 đá tích cực nhưng ngắm lệch gôn nhiều quá, hiệp 2 chí ý phải có ít nhất 2 cơ hội khá rõ rệt.
_Chưa bao giờ thấy Ro7 đá kém hiệu quả như thế, rê dắt hôm nay cũng không hoa mỹ mà cũng không hiệu quả. GIGGS +PAUL càng về sau càng thiếu tinh tế+độ chính xác .->Có lẽ họ đang kiệt sức !!!
_Nhưng hòa cũng có cái hay:KHi đó trận cuối gặp CHEL mới thật sự là CHUNG KẾT của PL mùa này.
@SUPERROONEY: theo ông nói thì chọn giữa PL: đấu 4,5 trận với mấy đội lởm lởm, hoặc bung sức vào CL: đá 3 trân với 2 đội ĐẲNG CẤP TRÊN TRỜI!!
-> PL rõ ràng có lý hơn thôi. MU đang dân điểm, và duy trì cái thành tíhc thắng liên tiếp thì dù thua CHEL cũng vẫn VÔ ĐỊCH.
TÓM LẠI: 1 TRận đấu TAI HẠI , MU mất cả ĐIỂM, SỨC LỰC,TINH THẦN.
hix năm nay xem PL đau tim chết mất . Đá kiểu này ko biết đến lúc gặp Chel thì thế nào đây :sad:
NHỮNG CHÚ QUỶ ĐỎ
04-22-2007, 08:48 AM
Hix, tự nhiên dẫn trước rồi lại để hòa, mất điểm thế nào thì biết làm sao chứ, MU cứ đã kiểu này thì "ăn ba" sao nổi.
alansmith611
04-22-2007, 08:49 AM
ui bít làm ntn bi h sợ quá đi thui sao MU tự nhiên lại thành ra như thế này huhu,còn cách có ít điểm quá,mà t4 này phải đá với AC rùi,
Chip_Pro
04-22-2007, 09:40 AM
Thôi cố gắng để dành lực mà thắng AC đi, dù sao cúp CL cũng danh giá hơn PL. Mà sao đã nản sớm thế, MU đâu hẳn đã hết cơ hội vô địch? Chúng ta vẫn còn hơn Chel 1đ mà (có thể là 4đ đó). Hãy tin vào MU
saha_vn
04-22-2007, 09:47 AM
MU trận này đá chán wa'
Em xem mà chả muốn xem nữa
Chỉ hy vọng Chel cũng hòa hoặc thua
quỷ đỏ 18
04-22-2007, 09:51 AM
MOng gì ở New bi giờ , MU giữ thế chủ động trong tay giờ lại tự đánh mất rồi , không khéo lại như năm ngoái lên SB chỉ để chúc mừng bọn Chel vô địch ( thảm quá , ko muốn nghĩ nữa) . Mu sao ấy , cả mùa dẫn trước nó , giờ thì nó phả hơi sau lưng rồi , càng ngày càng nóng mới kinh khủng chứ . Tự nhiên giờ nhớ tới câu chuyện chết đuối trên bờ của lão Mou và câu chuyện con ngựa của nữ hoàng của Sr.Alex . Mu đừng thế nhé , đừng gục ở vạch Finish đó
c.ronald
04-22-2007, 10:14 AM
thật đáng tiếc
sáng mai thi hoc kì nhưng mình quyết định tối nay coi để cổ vũ cho Newcastle
cũng không dễ thắng Newcastle đâu, đừng khinh thường
khoailanhat
04-22-2007, 10:19 AM
+/ Còn Wess Brown trong đội hình thì ko bao giờ khá lên được , trong bàn thua , thứ nhất là Rio đang chấn trương nên ko bọc lót được , nhiệm vụ kèm Viduka từ đầu trận là của Wess Brown . Vậy mà anh ta lại để Viduka đứng trc' mặt ròi đè người đánh đầu . Đã rất nhiều lần MU bị thua những quả như thế này , và tất nhiên pha bóng nào như thế cũng có công của Wes Brown
+/ Thứ 2 là mọi người thử để ý mà xem , tất cả các pha tranh chấp với cầu thủ của đối phương Wess Brown đều thua , kể cả là tranh chấp bằng đầu hay bằng chân , hãy nhìn cách mà Rio Ferdinand đánh đầu phá bóng và lấy bóng 1 cách nhẹ nhàng trong chân đối phương mà xem . Ko thể yêu cầu Wess Brown = Rio được nhưng đá như anh ta thì tệ quá , đẳng cấp đó ngang với Huy Hoàng của V-Leage
+/ Thứ 3 , trận này , 2 tiền vệ trung tâm là Carrick và Schole , cả 2 đều đá quá thấp , vì thế , khoảng cách giữa hàng tiền vệ và tiền đạo là khá xa , do đó lại sử dụng những pha chuyển bổng lên và 90 % là mất bóng
*** Nói chung trận này MU đã làm các FAN quá thất vọng
waney_rooney
04-22-2007, 10:49 AM
lúc ghi được bàn thắng tui có cảm giác Mu đá để giữ sức cho trận gặp Milan vào thứ 3 tuần tới.
lúc nó ghi bàn gỡ hòa thì không kịp ghi thêm bàn nữa
chán quá
tiếc thật
Mr.TomSlim_No7
04-22-2007, 11:04 AM
làm ăn như bầu
hiệp 2 ép như điên mà ko có bàn thắng
RO7 hôm qua đá như **** ý
éo ì, toàn rê linh tinh, chuyền thì ko chuyền, >"<, đành ngồi cầu cho đêm nay Chelsea ko thắng thôi, đứng đầu bảng từ vòng 1 đến h, chẳng lẽ lại ko vô địch
biatuoi
04-22-2007, 11:25 AM
Nên sửa đầu đề topic thành" trận hòa may mắn Của MU" mới chính xác!! tính cơ hội đối mặt ăn bàn của Midd còn nhiều hơn!! cuối trận là 1 pha phạm lỗi nhạy cảm! phạt đền thì đắng cay! :muflag: :muflag: :muflag:
Chip_Pro
04-22-2007, 11:28 AM
làm ăn như bầu
hiệp 2 ép như điên mà ko có bàn thắng
RO7 hôm qua đá như **** ý
éo ì, toàn rê linh tinh, chuyền thì ko chuyền, >"<, đành ngồi cầu cho đêm nay Chelsea ko thắng thôi, đứng đầu bảng từ vòng 1 đến h, chẳng lẽ lại ko vô địch
Ai bảo vậy? Có 3 vòng đầu Postmouth mới là đứng đầu, MU chỉ lên no 1 từ vòng 4 thoai
fatboy9x
04-22-2007, 11:28 AM
ghét nhứt tên o'shea và wes brown
nhớ gary và vida quá
my_a_ann
04-22-2007, 11:30 AM
May ko penalty đó, phạm lỗi rõ rệt còn gì !!!
biatuoi
04-22-2007, 11:35 AM
chung kết là: nam nay MU vẫn còn j đó hơi thở của sự may mắn! sang tuần AC nó luộc cho!
nguyennambinh2020
04-22-2007, 11:44 AM
:( ...Thật là buồn...nhưng vẫn còn hi vọng...cho dù là không nhiều.
MU vẫn phải tiến lên thôi.
roy_keane_239
04-22-2007, 11:45 AM
yên tâm
theo tình trạng hiện nay
Carthart cái tên đc MU đôn lên cũng đã nằm viện
lúc này Pique...Evans chắc cười hả hê
mà có khi còn Fone cho Jose rủ đi uống bia bàn về khả năng vô đic của Chel ý
trận gặp AC....có lẽ
HV sẽ là
Evra----Oshea----Brao----Hen
Cáo già như AC chả nhẽ còn ko thịt đc...Mà AC võ mặt trung lộ thì......
với hàng thủ thế này thì cũng chả mong gì đâu
tốt nhất là dẹp cái kế hoạch ăn 3 đi
mà nên hướng tới FA CUP
khi đó cả Ri0 --- Vidic trở lại rồi hẵng tính
trận hòa đáng tiếc nhưng cũng có thể gọi là quá may mắn thì đúng hơn
Park_Ji_Sung
04-22-2007, 11:47 AM
chán quá. hơn Chelsea có 1 điểm nữa thì nguy quá.không biết thế nào cảm giác của MU trước cả 3 cup đều lung lay quá. Xin trời hãy đừng để cho hàng triệu trái tim khắc tên ManUtd phải chịu đau khổ. Huu...Huuu
unique_man
04-22-2007, 11:57 AM
21/04 là "ngày đen" của MU?
Cách đây 13 năm (con số đen đủi?), ngày 21/04/1994, MU đã phải gánh chịu thất bại trong trận chung kết League Cup trước đối thủ dưới cơ Sheffield Wednesday được dẫn dắt bởi HLV Ron Atkinson (người tiền nhiệm của ... Sir Alex tại Old Trafford). Bàn thắng duy nhất của trận đấu ngày hôm đó được ghi do công của John Sheridan, một fan cuồng nhiệt của ... MU. Ngày 21/04/2007, MU lại phải nhận 1 trận hòa (như thua) trước Boro với bàn gỡ 1-1 của Mark Viduka, người mà "Quỷ đỏ" đã định thâu nạp trước thềm mùa giải 2003-2004.
http://www.bongdaso.com/Art_8386.aspx?cat=0
halocompac
04-22-2007, 12:09 PM
Hic bố nó chứ, hôm qua thấy ghi 1 bàn sớm tưởng ngon ăn tắt TV đi ngủ nào ngờ ra mạng 1-1 to tướng hic
Hôm nay Chel đá sớm 7h30 trên sân Newcastle , hôm nay cỗ vũ New hết mình luôn.
NewCastle ơi cố lên em
SuperRooNey091
04-22-2007, 12:13 PM
Tóm lại vẫn là vấn đề thể lực,khi Mu sung mãn họ có thể luộc chín đối thủ chỉ trong 30 phút đầu còn khi mệt mỏi thì họ đá chả khác mấy đội tầm trung
To unique man:Hi vọng cái gì cũng phải có thực tế,thời điểm này muốn giành cú ăn 3 gần như là điều không tưởng.Chính vì vậy nếu khôn thì cần phải biết hi sinh một vài giải đấu không cần thiết hoặc không đủ tầm để giành sức ăn chắc 1 danh hiệu cái đã
To Sheva90:Thì đương nhiên PL là dễ hơn cả rồi,chỉ có điều Mu tham quá nên bây có nguy mất cả cái danh hiệu tưởng như đã nắm trong tay
roy_keane_239
04-22-2007, 12:13 PM
nếu Chel hòa thì mới đúng là pà tiên may mắn theo chân MU
còn Chel thắng thì tốt nhất chuẩn bị tinh thần là chúng ta đã hụt hơi thực sự
vì 2 chân sau của con ngựa MU đã bị khịu
Legendary_theatre
04-22-2007, 12:14 PM
Carthart nằm viện luôn rồi hả bác , gở mồm lỡ ông nữa chấn thương thì đá 3 Hv chịu sao thấu =_=
unique_man
04-22-2007, 12:21 PM
To unique man:Hi vọng cái gì cũng phải có thực tế,thời điểm này muốn giành cú ăn 3 gần như là điều không tưởng.Chính vì vậy nếu khôn thì cần phải biết hi sinh một vài giải đấu không cần thiết hoặc không đủ tầm để giành sức ăn chắc 1 danh hiệu cái đã
Có 3 giải đấu ,1 giải đã vào đến ck,còn 2 giải nữa chứ mấy mà nói là vài giải.Thế theo chú bây giờ hi sinh cái gì ???.PL hay CL.Khi mà PL vẫn hơn Chelsea 1 điểm.Cl gặp Milan một đội hình suy yếu hơn năm ngoái.Không như chú thì nên bỏ cái nào????????Hay bỏ cả 2,giữ quân đợi trận ck FA thắng Chelsea để có danh hiệu .Đã đi đến những trận đấu cuối cùng thế này,đâm lao thì phải theo lao.Không phải tính toán buông hay bỏ 1 cách tiêu cực như thế làm gì cho mệt.Với Mu giờ mỗi trận đều là trận chung kết,sẽ vượt qua với quyết tâm cao nhất,chứ ko phải cái kiểu tính toán phản khoa học như chú.
Legendary_theatre
04-22-2007, 12:22 PM
Hay là vầy : New không đá thắng hoặc hòa nổi Chelsea thì cứ cho vài bác hậu vệ của nó ra cáng tầm 1 tháng đi :D Lúc đó cân bằng lực lượng coi mèo nào cắn mỉu nào
duytung
04-22-2007, 12:23 PM
có cổ vũ giời,CHelsea bây h như kiểu " đá kiểu gì cũng thắng" roài,ko thể thua đc,dù lối chơi có bẩn bựa thế nào đi nữa :mushirt:
mong Chel thắng,khi đó chỉ còn cách MU 1 điểm,cuộc đua sẽ thú vị hơn rất nhiều,hehe :p
xiaoxiao
04-22-2007, 12:34 PM
Ông SuperrooNey091 kia chẳng hiểu csi gì mà toàn nói xui rủi. Ông nghĩ bỏ C1 à? Manu tham à? hay Man ko có thực lực bằng Chel? là 1 fan thì lúc này phải tin vào đội bóng mình yêu chứ? lúc nào cũng nói trắng tay hay là thế nọ thế kia,rồi chắc chắn xảy chân. ko hiểu ông có phải antiMan ko nữa? thái độ gì kỳ vậy? đá với lịch dày như thế đương nhiên là sẽ xuống sức, nhưng mà không có những cuộc đua tranh Man ko còn là Man, ko có những thất bại hoặc khó khăn bóng đá ko còn là bóng đá. Đừng có đem suy nghĩ của riêng ông mà nói ra.Tôi cho đó là sỉ nhục Man. Xem lại đi, tỉnh lại đi
SuperRooNey091
04-22-2007, 12:34 PM
Có 3 giải đấu ,1 giải đã vào đến ck,còn 2 giải nữa chứ mấy mà nói là vài giải.Thế theo chú bây giờ hi sinh cái gì ???.PL hay CL.Khi mà PL vẫn hơn Chelsea 1 điểm.Cl gặp Milan một đội hình suy yếu hơn năm ngoái.Không như chú thì nên bỏ cái nào????????Hay bỏ cả 2,giữ quân đợi trận ck FA thắng Chelsea để có danh hiệu .Đã đi đến những trận đấu cuối cùng thế này,đâm lao thì phải theo lao.Không phải tính toán buông hay bỏ 1 cách tiêu cực như thế làm gì cho mệt.Với Mu giờ mỗi trận đều là trận chung kết,sẽ vượt qua với quyết tâm cao nhất,chứ ko phải cái kiểu tính toán phản khoa học như chú.
Thế ông anh tưởng các cầu thủ là người máy chắc,ông anh nói cứ như thế chơi FM không bằng ấy.Bỏ thì nên bỏ cái CL bởi đơn giản khả năng vô địch PL cao hơn nhiều còn nếu cố cả hai cái dám chắc sẽ chỉ được cái FA danh dự thôi
Nói thẳng ra đội hình năm nay của MU không khác mấy so với năm ngoái,thêm Carrick nhưng mất Nistelrooy.Các cầu thủ đá xuất thần ở PL đã là tốt lắm rồi,còn định vô địch CL nữa à?Nếu đá riêng từng giải thì còn hi vọng,chứ đá cả hai giải thì những cầu thủ như Scholes,Giggs chịu thế nào nổi.Nhất là khi Mu luôn nổi tiếng chơi tấn công bốc lửa(lối đá rất tốn sức)
Nên bị loại ở tứ kết CL là hợp lí hơn cả,khi đó nếu dồn sức vào giải trong nước Mu thừa khả năng đoạt cú đúp.Bị loại sớm một giải được 2 giải còn lại còn hơn vào sâu cả 3 giải rồi đêk được cái nào
SuperRooNey091
04-22-2007, 12:38 PM
Ông SuperrooNey091 kia chẳng hiểu csi gì mà toàn nói xui rủi. Ông nghĩ bỏ C1 à? Manu tham à? hay Man ko có thực lực bằng Chel? là 1 fan thì lúc này phải tin vào đội bóng mình yêu chứ? lúc nào cũng nói trắng tay hay là thế nọ thế kia,rồi chắc chắn xảy chân. ko hiểu ông có phải antiMan ko nữa? thái độ gì kỳ vậy? đá với lịch dày như thế đương nhiên là sẽ xuống sức, nhưng mà không có những cuộc đua tranh Man ko còn là Man, ko có những thất bại hoặc khó khăn bóng đá ko còn là bóng đá. Đừng có đem suy nghĩ của riêng ông mà nói ra.Tôi cho đó là sỉ nhục Man. Xem lại đi, tỉnh lại đi
Nói thẳng ra đội hình chính thức Man đã không bằng CHelsea.Cần thì so sánh từng vị trí luôn đi
Còn đội dự bị thì xách dép cho nó cũng không xứng,đã may mắn đứng trên Chelsea ở giải ngoại hạng thì không biết tận dụng.Còn muốn vượt mặt nó cả CL nữa à?Tuổi gì thế?
Mấy trăm triệu bảng của nó vứt sọt rác à,đừng quá ảo tưởng mà cho răng MAn mạnh hơn CHel.Chấp nhận thực tế đi
quỷ đỏ 18
04-22-2007, 12:56 PM
Nói thẳng ra đội hình chính thức Man đã không bằng CHelsea.Cần thì so sánh từng vị trí luôn đi
Còn đội dự bị thì xách dép cho nó cũng không xứng,đã may mắn đứng trên Chelsea ở giải ngoại hạng thì không biết tận dụng.Còn muốn vượt mặt nó cả CL nữa à?Tuổi gì thế?
Mấy trăm triệu bảng của nó vứt sọt rác à,đừng quá ảo tưởng mà cho răng MAn mạnh hơn CHel.Chấp nhận thực tế đi
Nói thật là không muốn nhưng bác nói thì lại quá đúng luôn . Mình hơn nó , đè đầu nó dc gần một mùa giải là dò một phần may mắn và cả xui xẻo của nó . Nhìn nó chấn thương thảm hại , đôi khi ra sân mà chấp đối thủ cả hai trung vệ nhưng vẫn vững vàng mà tiến . Không trận nào là nó nguyên vẹn cả nhưng cái tinh thần của chú Chelsea thì phải nói là tôi đây chạy dài khâm phục . Đá trâu bò kinh khủng . Nhìn những khi nó lội ngược dòng , bất khuất chiến đấu mà nghĩ lại MU . Chỉ cần Mu trâu bò như nó thì hay biết mấy . Đừng đỗ lỗi cho wá sức . Nó cũng như mình nhưng cứ lù lù mà đi . Sự thật phải chấp nhận là Mu vào cuối mùa đang đuối thật sự , còn CHelsea cũng có đuối nhưng khát vọng và tinh thần của bọn nó thì phải công nhận là hơn mình hẳn . Tôi đồng ý là mình nên coi lại thì hơn , vươn tay cả ba mặt trận ko khéo thì trắng tay tất cả mất , như thế thì đau lòng lắm .Tham thì thâm mất , nhất là khi chúng ta bất lợi , chấn thương hoành hành thế này .:-??
Chip_Pro
04-22-2007, 01:06 PM
Dù thế nào đi nữa, cũng phải chinh chiến ở cả 3 mặt trận, không thể bỏ cái nào đc. FA thì đã vào đên CK rồi, không thể bỏ. PL thì tất nhiên là vẫn phải đá rồi, còn CL chẳng nhẽ buông xuôi cho bọn AC nó vùi dập à? Không ổn.
Mong là các cầu thủ MU có được tình thần và sự dẻo dai cần thiết.
SuperRooNey091
04-22-2007, 01:16 PM
Dù thế nào đi nữa, cũng phải chinh chiến ở cả 3 mặt trận, không thể bỏ cái nào đc. FA thì đã vào đên CK rồi, không thể bỏ. PL thì tất nhiên là vẫn phải đá rồi, còn CL chẳng nhẽ buông xuôi cho bọn AC nó vùi dập à? Không ổn.
Mong là các cầu thủ MU có được tình thần và sự dẻo dai cần thiết.
Tại sao lại không thể buông CL nhỉ,tôi thích Milan mà;)) .Năm nay để Mu giành cú đúp giải trong nước còn Milan vô địch C1 là hay nhất:))
Năm sau để Mu vô địch C1 còn Milan vô địch Serie A,càng tuyệt vời hơn nữa:))
unique_man
04-22-2007, 01:22 PM
Thế ông anh tưởng các cầu thủ là người máy chắc,ông anh nói cứ như thế chơi FM không bằng ấy.Bỏ thì nên bỏ cái CL bởi đơn giản khả năng vô địch PL cao hơn nhiều còn nếu cố cả hai cái dám chắc sẽ chỉ được cái FA danh dự thôi
Xời ,gọi điện cho SAF mà khuyên nhá.Bảo với SAF tối ngày kia mang đội hình trẻ ra mà đấu với Milan để còn tập trung quân vào PL nhá.Làm thế có khi lại bị CDV chửi là thần kinh có vấn đề mất.
Nguyên văn bởi SuperRooNey091
Nói thẳng ra đội hình chính thức Man đã không bằng CHelsea.Cần thì so sánh từng vị trí luôn đi
Còn đội dự bị thì xách dép cho nó cũng không xứng,đã may mắn đứng trên Chelsea ở giải ngoại hạng thì không biết tận dụng.Còn muốn vượt mặt nó cả CL nữa à?Tuổi gì thế?
Ặc,lai mang từng vị trí ra so sánh để nói MU <Chelsea à.Nực cười..Nói như chú ở bài trên thì cơ hội Mu thắng Chelsea là 0% á.Trong 1 trận bóng đá cụ thể còn nhiều yếu tố quyết định thắng thua không thể nói trước điều gì,đâu chỉ nói đội hình ra so được.Chẳng việc gì phải sợ Chelsea như sợ cọp,chưa đá mà đá nghĩ đến thua run như cầy sấy cả.
xiaoxiao
04-22-2007, 01:27 PM
việc gì phải làm như Man thua Chel đến nơi rồi thế? ông thĩ thì đi mà ủng hộ Chel. Ông chác à? hay muốn thay SAF quyết địng MAN nên buông ở đâu. buông C1 CDV chửi cho tắt mặt là cái chắc:)) ko hiểu gì thì đừng có bình luận. thế nhé. Chúc vui với AC của ông SuperRooNey091 ạ
SuperRooNey091
04-22-2007, 01:30 PM
Xời ,gọi điện cho SAF mà khuyên nhá.Bảo với SAF tối ngày kia mang đội hình trẻ ra mà đấu với Milan để còn tập trung quân vào PL nhá.Làm thế có khi lại bị CDV chửi là thần kinh có vấn đề mất.
Ặc,lai mang từng vị trí ra so sánh để nói MU <Chelsea à.Nực cười..Nói như chú ở bài trên thì cơ hội Mu thắng Chelsea là 0% á.Trong 1 trận bóng đá cụ thể còn nhiều yếu tố quyết định thắng thua không thể nói trước điều gì,đâu chỉ nói đội hình ra so được.Chẳng việc gì phải sợ Chelsea như sợ cọp,chưa đá mà đá nghĩ đến thua run như cầy sấy cả.
Không phải nói Mu sợ Chelsea,nếu gặp nhau trong một trận thì đương nhiên Mu không việc gì phải sợ mặc dù cơ hội thắng bao giờ cũng it hơn
Nhưng nếu nói đường dài thì Mu thua CHelsea nhiều lắm,không phải thấy CHelsea đặt mục tiêu ăn bốn thì Mu cũng phải ăn ba cho nó ngang hàng.Nếu nghĩ rằng Chelsea làm được thì chắc chắn Mu cũng làm được là hoàn toàn sai lầm.Chiều sâu đội hình của CHelsea vượt xa MU rất nhiều
SuperRooNey091
04-22-2007, 01:33 PM
việc gì phải làm như Man thua Chel đến nơi rồi thế? ông thĩ thì đi mà ủng hộ Chel. Ông chác à? hay muốn thay SAF quyết địng MAN nên buông ở đâu. buông C1 CDV chửi cho tắt mặt là cái chắc:)) ko hiểu gì thì đừng có bình luận. thế nhé. Chúc vui với AC của ông SuperRooNey091 ạ
Milan tôi vẫn chỉ yêu thích thứ hai thôi,tuy nhiên vào thời điểm này tôi lại muốn Ac thắng bởi Milan chỉ còn một cúp này trong khi Mu sẽ có nguy cơ mất trắng tất cả nếu thắng Milan.Giả sử trong trường hợp Mu đã vô địch PL rồi thì tôi sẽ ủng hộ Mu,tôi muốn MU bị loại lúc này bởi nó chắc chắn sẽ có lợi hơn là thắng
alansmith611
04-22-2007, 03:02 PM
bi h xin Chúa trời 1 lần duy nhất nữa thui cho lũ Chel đêm nay thua đi mà,lạy Chúa đấy,1 lần này nữa thui,MU sẽ ko vấp ngã nữa đâu,cứu MU với
SuperRooNey091
04-22-2007, 03:04 PM
bi h xin Chúa trời 1 lần duy nhất nữa thui cho lũ Chel đêm nay thua đi mà,lạy Chúa đấy,1 lần này nữa thui,MU sẽ ko vấp ngã nữa đâu,cứu MU với
Ai bảo là không?Còn trận gặp Everton trên sân khách tuần tới sau trận đấu với AC Milan đấy, mà MU đá tệ thế nào sau khi đá ở CL ai cũng biết
jay_2_u
04-22-2007, 03:34 PM
Ngán ngẩm wá , đang bị thất tình , tưởng MU ăn còn vui vui , ai dè , hix , đúng là :
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người bùn cảnh có vui đâu bao giờ
Hix
dratoz
04-22-2007, 03:38 PM
Trường hợp tệ nhất cò thể xảy ra
Các trận còn lại của MU :
Gặp Everton : thắng
Gặp ManCity : thắng
Gặp Chel : thua
Gặp WestHam : thắng , vì WestHam đã xuống hạng
9đ
Các trận còn lại của Chel
Gặp New : thắng
Gặp Bolton : thắng
Gặp Ars : hòa
Gặp MU : thắng
Gặp Everton : thắng
13đ
MU đang hơn Chel 4đ
--> 2 đội = điểm nhau
MU vô địch nhờ hơn hiệu số
Chả có gì fải lo lắng trong trường hợp MU có thua Chel (nhưng khả năng này khó thể xảy ra , nếu 2 đội hòa coi như MU vô địch sớm)
ly_tieu_long_19121985
04-22-2007, 03:45 PM
kô nói trước được đâu! Liệu Chelsea có hòa Arsenal kô hay là lại đập cho 2, 3 quả!
takura
04-22-2007, 03:49 PM
Sao nói nghe có vẻ bi quan thía. Phải lạc quan lên nào, MU sẽ vô địhc mùa giải PL năm nay mà, phải hông????????????
Sheva90
04-22-2007, 03:56 PM
Chưa bao giờ MU cần 1 cái PL như bây giờ. Và cũng chưa bao giờ CHELSEA cần CL như bây giờ.
Từ đầu mùa, khi mà CHELSEA có dấu hiệu chủ quan thấy rõ, MU lên tưng bừng. Có vẻ như CHELSEA đã muốn nhường lại sân chơi PL cho MU để toàn tâm cho CL khi mà họ thắng BARCa và tiến vào vòng 2 như ăn cháo.
Nhưng càng về sau, cái tham vọng của CHELSEA càng lớn.Cũng bởi vì MU thua 1,2 trận lắt nhắt.Có thể MU sẽ mất trắng trong tay CHELSEA vì cái đó.
Ông SUPERROONEY nói cũng không hẳn sai. Một kết cục đẹp nhất có thể cho đến lúc này là MU có cái MU cần: đó là PL.
CHELSEA có cái họ cần: CL.đơn giản vì từ đầu mùa mỗi đội đã có mục đíhc riêng và gần như họ làm rất tốt điều đó ở mõi đấu trường suốt từ đầu mùa.
1 năm rồi đã có thể đưa đẳng cấp của ROONEY,CÁ TRÍCH, Ro7 lên 1 tầm mới ở CL, nhưng có lẽ là chưa đủ để sánh với SHEVa hay BALLACK, và hy vọng CL nên dành lại mùa sau, nếu không rất có thể MU sẽ mất tất cả, có thể là cả Ro7.
khoailanhat
04-22-2007, 04:19 PM
MU , Alex Ferguson và các cầu thủ của MU sẽ ko chấp nhận bỏ bất kỳ 1 giải đấu nào hết
Bỏ Premier League ư ?? chắc chắn ko có chuyện này , MU đã ngậm đắng nuốt cay 3 năm rồi
Bỏ Champion League ư ?? Nó ko những là 1 danh hiệu cao quý nhất châu Âu mà nó còn là chiến đấu vì niềm tự hào của người Anh ,sự sỹ diện trc' các đội bóng mạnh và các cường quốc khác trong châu lục
Đối với 1 đội bóng luôn đặt bóng đá tấn công tổng lực , đẹp mắt lên hàng đầu , họ luôn phải chiến đấu hết mình vì danh dự của đội bóng , vì các Fan và vì MU luôn là niềm tự hào của người Anh trên các đấu trường châu lục , khi đem so sánh với các quốc gia khác , người Anh luôn tự hào rằng họ có Manchester United ( giống như VN có Hồ Chí MInh )
Vì thế , mong các fan đừng cãi nhau rằng MU sẽ bỏ giải nào hay là có những câu nói tiêu cực
Chúng ta hãy cùng mong rằng , dù nhiều cầu thủ đã nhiều tuổi , thể lực đã yếu , nhưng MU của chúng ta luôn biết vượt qua những giai đoạn khó khăn , mỗi lần vấp ngã là 1 bài học
Hãy cùng cầu nguyện cho Vidic , Gary Neville , Rio Ferdinand quay lại thi đấu sớm , hãy cùng trông chờ , hy vọng vào sự hồi sinh của Giggs , Scholes , hãy cùng tin tưởng vào thế hệ tài năng Rooney , Ronaldo , Carrick , và hãy yên tâm rằng chúng ta còn có Alex Ferguson
Dù biết để chiến thắng Chelsea , Ac Milan là khó , để đạt được các danh hiệu , cú ăn 3 còn khó gấp ngàn lần , nhưng chúng ta là Fan MU , MU là 1 CLB xuất sắc , chúng ta có những cầu thủ tài năng , chúng ta có lịch sử đáng tự hào ..... và vì trong bóng đá tất cả đều có thể xảy ra ....!!
Vì tất cả , mong mọi người đừng đưa ra những suy nghĩ tiêu cực để rồi cãi nhau , thay vào đó hãy đoàn kết với nhau , hãy cùng hy vọng , chờ đợi .........!!!!!!!!!!
--------------------MU VÔ ĐỊCH----------------------
:manucheer :manucheer :manucheer
takura
04-22-2007, 04:49 PM
Bạn Khoailanhat nói hay lém!!!!
các fan của MU phải có chung tinh thần như thế mới đúng chứ!!
Thanks nha!!
chang_trai_kieu_ki
04-22-2007, 04:49 PM
Hix! nguy hiểm thực sự ùi, có khả năng Chelsea ăn 4 chứ kô phải Mu ăn 3 mất huhuhuhuuuuuh
khoailanhat
04-22-2007, 04:55 PM
Bạn Khoailanhat nói hay lém!!!!
các fan của MU phải có chung tinh thần như thế mới đúng chứ!!
Thanks nha!!
Uhm , thanks bạn , hy vọng rằng các FAN MU cũng cùng có hy vọng như chúng ta
:manucheer :manucheer :manucheer
** Mọi người có thể vào đây để bình luận và Vote về việc MU có nên buông hay ko ?
http://www.redcafevn.net/diendan/showthread.php?goto=newpost&t=14735
rooneynho
04-22-2007, 05:16 PM
mọi ng nóng tính quá chửi nhau làm gì cho dù rất thất vọng nhưng mà mình cũng phải hi vọng rằng tối nay Chel hòa New chứ. và cũng hi vọng rằng giống tuần trước sau khi thua Porth thì mình ăn Rome 7-1. lần này ít hơn thui MU4: Ac 0 hehehe
nnp723
04-22-2007, 05:33 PM
Cảm giác thật bất an!
bất an từ nét mặt của rio sau pha phá bóng. nhìn đồng hồ chỉ phút 44 nhưng vẫn bất an.
bất an từ những cú sút của R7 và R8.
buồn thật!
suýt chút nữa đã trắng tay khi lee dong gook ngã.
dẫu biết khó khăn nhưng hy vọng trận chiến tại stamford bridge không phải là kết quả như jose nghĩ rằng đó là 3 điểm của chel.
buồn thì cứ chỉ trích thoải mái, xong rồi hãy theo dõi và hy vọng MU sẽ vượt qua.
saobang
04-22-2007, 06:01 PM
Buon qua anh em oi, hom qua truoc khi di lam , minh rat vui ve boi minh nghi mu se thang, ai ngo khi ve nha , bat may tinh len nhin thay ket qua , chan chang buon muon an com nua.mot tran hoa that la buon , no giong nhu mot tran thua , boi day la thoi diem nuoc rut roi ma con nhu the nay.Minh cung doc mot so loi binh luan cua cac ban rang la: mu dang khung hoang ! that la buon nhung phai thua nhan rang CO THE nhu vay , minh muon noi chu chac chan nhung minh van hy vong suy doan cua minh va moi nguoi sai va de mot tia co hoi la chung ta da nghi sai , va do chi la mot dieu rui ro thoi! Them vao do rio laibi chan thuong va ko the da hai tran luot di va ve voi ac milan!buon qua! ko biet mu se vuot qua the nao day,the nao day! cac ban co ai co y kien moi me co the dua len ko? chao cac ban
wildwildwind
04-22-2007, 06:09 PM
Hòa..??? không thể tin và chịu đựng nổi,ngay trên thánh địa OldTr..
MU..làm sao vậy?..
coi cả trận mà thấy tức.thật sự rất bực mình..
--cứ cho là MU đá hơn hẳn mid (sự thật..),song, tuyến giữa MU có phần thua kém hơn.. một phần,không hiểu nổi mấy ******* mid có bị điên không nữa..?? chơi bóng quá rắn,rất rắn với MU..(có cần không??? có tranh giành thứ hạng nào không??)(có khi nào bị chel mua không???abram lắm tiền lắm không??.."mị" nó,xem mà thấy muốn đánh chết đám mid...
--ghét mid là một chuyện, và mặc dù rất FAN MU...song,cũng phải nói là rất bực mình (cũng muốn chửi cả MU nữa...đã chửi rồi..???). cả trận,tôi chỉ thấy và khen ngợi đến Brown,Heinze.chơi nổi bật hơn hẳn ,còn lại là R8 (nhưng hơi xui..)..còn R7 thì mờ nhạt,cắm đầu cắm cổ mà chui vào hàng hậu vệ đông như kiến của mid(có lẽ bị "bốc"..??)..ngỡ tưởng R7 tưởi còn trẻ,nông nỗi là chuyện bình thường(quá solo,không chú ý,phối hợp với đồng đội), có thể bỏ qua...thế nhưng đằng này,lại còn cả Giggs và P.Scholes,không hiểu nổi chuyền bóng ở tuyến 2 bị sao đó..Giggs thì lại cắm đầu lao vào như R7,không quan sát đồng đội..
---bàn thua 1-1 dễ hiểu,Rio chấn thương,không nhảy được,không tập trung thôi..
---->MU ơi,sao vậy???..thất bại..sao đây??phải biết cố gắng đứng dậy (mặc dù danh sách chấn thương lại thêm người(Rio,Richardson)..).
là Fan MU,mặc dù tức giận là thế,và quả thật là lỗi MU,thế nhưng chúng ta là fan MU,fan quỷ đỏ..phải vực dậy tinh thần quỷ đỏ RedDevil. để hướng đến chiến thắng.
unique_man
04-22-2007, 07:44 PM
Chưa bao giờ MU cần 1 cái PL như bây giờ. Và cũng chưa bao giờ CHELSEA cần CL như bây giờ.
Từ đầu mùa, khi mà CHELSEA có dấu hiệu chủ quan thấy rõ, MU lên tưng bừng. Có vẻ như CHELSEA đã muốn nhường lại sân chơi PL cho MU để toàn tâm cho CL khi mà họ thắng BARCa và tiến vào vòng 2 như ăn cháo.
Nhưng càng về sau, cái tham vọng của CHELSEA càng lớn.Cũng bởi vì MU thua 1,2 trận lắt nhắt.Có thể MU sẽ mất trắng trong tay CHELSEA vì cái đó.
Ông SUPERROONEY nói cũng không hẳn sai. Một kết cục đẹp nhất có thể cho đến lúc này là MU có cái MU cần: đó là PL.
CHELSEA có cái họ cần: CL.đơn giản vì từ đầu mùa mỗi đội đã có mục đíhc riêng và gần như họ làm rất tốt điều đó ở mõi đấu trường suốt từ đầu mùa.
1 năm rồi đã có thể đưa đẳng cấp của ROONEY,CÁ TRÍCH, Ro7 lên 1 tầm mới ở CL, nhưng có lẽ là chưa đủ để sánh với SHEVa hay BALLACK, và hy vọng CL nên dành lại mùa sau, nếu không rất có thể MU sẽ mất tất cả, có thể là cả Ro7.
Thì vẫn biết là thế.Nhưng theo chú bây giờ làm thế nào???.Tung 1 đội hình vớ vẩn vào đá với Milan,để khán giả chửi cho à.Đó không bao giờ là phong cách của MU.Thậm chí trong lịch sử chưa có 1 clb nào buông 1 giải đấu khi họ đã cố gắng làm hết sức mình để đi đến những trận đấu cuối cùng.Việc buông chỉ thực hiện khi có chủ đích từ đầu của giải đấu,hoặc là khi cơ hội vô địch hầu như là không còn.
Valencia từng buông Liga để tập trung vào C1 vì cơ hội vô địch Liaga là khó .Trỏng khi Mu dẫn đầu PL hơn Chelsea 1 điểm,vào Bk C1 rồi thì buông kiểu gì??? Và cả lý do buông là gì??? Buông vì sợ à???.Như vậy quá hèn nhát và *** ngốc.
SuperRooNey091
04-22-2007, 08:03 PM
Thì vẫn biết là thế.Nhưng theo chú bây giờ làm thế nào???.Tung 1 đội hình vớ vẩn vào đá với Milan,để khán giả chửi cho à.Đó không bao giờ là phong cách của MU.Thậm chí trong lịch sử chưa có 1 clb nào buông 1 giải đấu khi họ đã cố gắng làm hết sức mình để đi đến những trận đấu cuối cùng.Việc buông chỉ thực hiện khi có chủ đích từ đầu của giải đấu,hoặc là khi cơ hội vô địch hầu như là không còn.
Valencia từng buông Liga để tập trung vào C1 vì cơ hội vô địch Liaga là khó .Trỏng khi Mu dẫn đầu PL hơn Chelsea 1 điểm,vào Bk C1 rồi thì buông kiểu gì??? Và cả lý do buông là gì??? Buông vì sợ à???.Như vậy quá hèn nhát và *** ngốc.
Buông vì không đủ lực đá cả hai giải,đơn giản thế thôi cũng không hiểu:33:
leeminh
04-22-2007, 08:35 PM
Mình nghĩ dã là 1 fan cuồng nhiệt của MU rồi thì không nên bi quan như vậy mà nên ủng hộ hết mình cho MU dù ở trong bất kì 1 tình cảnh nào.
Mình sẽ không bi quan như vậy va mình tin MU sẽ thắng AC tưng bừng .
Legendary_theatre
04-22-2007, 08:47 PM
Không bao giờ được buông hết , không tin là chelski cần mỗi cái C1 đâu
cuongtrangvip2810
04-22-2007, 09:04 PM
Không buông cái gì cả, đá bóng mà vào trận lại buông thả, buông xuôi thì không phải lối đá của MU, PL là sự lựa chọn hàng đầu nhưng CL & FA cũng ko có cái kiểu chưa đá đã nhận thua được, việc cần làm bây giờ là ko để xảy chân 1 lần nữa ở PL, trận gặp Chel phải đá cho ra trò, FA cũng vậy, cố lên. CL thì đá với AC không nói trước được điều gì cả.
Cristiano.Ronaldo
04-22-2007, 09:17 PM
Khoảng cách vẫn là 3 điểm!Chelsea đã bị Newcatle cầm hòa!Giờ thì bớt căng thẳng rồi,ngày thứ 3 hãy yên tâm đón tiếp Milan:D
Mrwise
04-22-2007, 09:21 PM
Vậy Là Newcastle đã Cầm Hòa Chelski !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kanchelskis
04-22-2007, 09:29 PM
May quá Chelsea bị cầm hòa rồi. Ko có gì thay đổi. Khoảng cách là 3 điểm
herbst
04-22-2007, 09:33 PM
Chúc mừng Newcastle! ;))
:devil: :devil: :devil: :devil: :devil:
wildwildwind
04-22-2007, 09:41 PM
Newc tuyệt vời.!
chel hả?...cho **** chít...
khoảng cách vẫn là 4 điểm.
MU ơi là MU...không phải cứ may mắn mãi đâu,phải biết đứng dậy sau khi gục ngã đấy (giờ đây,không cho phép,không được có những trận như vừa rồi với mid nữa..)..
chúc thành công ManchesterUnited..!!!
:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
Smithy14
04-22-2007, 09:43 PM
Đấy tớ đã bảo mà cứ yên chí Chel sẽ xảy chân
ly_tieu_long_19121985
04-22-2007, 09:44 PM
Đã sướng chưa! Cái gì của MU phải trả về cho MU! Cứ đá kiểu này thì CHelsea lại bị Liverpool qua mặt ở bán kết thôi!
shinichi_mu
04-22-2007, 09:57 PM
Hình như trận sau nó gặp ARS sao ý nhỉ!! Yêu ARS thôi!! cho nó đập chết Chel đi
Mrwise
04-22-2007, 09:59 PM
**** hả bưởi, sướng rơn người
niềm tin đã trở lại!!!!!!!!!!!!!!!! Hú hú hú !!!!!!!!!
ly_tieu_long_19121985
04-22-2007, 10:02 PM
Kô Biết Sir Alex Ferguson Cảm Thấy Thế Nào? Có Mà Sướng Quá Hóa điên , Khéo Bây Giờ đang đua Xe ở Ngoài đường Rồi Cũng Nên!
vubeckham
04-22-2007, 10:04 PM
thế là tinh thần đã trở lại để đá với AC, kiểu này hưng phấn quá cho AC phơi áo mất.
bestboy_nhl
04-22-2007, 10:22 PM
Kô buông gì cả, tại sao phải buông khi mọi thức vẫn còn nằm trong tầm tay chứ...cứ đá hết mình...Don't give up so soon when everything is possible !!!
boypone101
04-22-2007, 11:07 PM
Yeah, Chelsea hòa rồi, khoảng cách vẫn là 3 điểm, tự tin lên nào.
cuongtrangvip2810
04-22-2007, 11:54 PM
Thế là tốt hơn rồi đấy, bây giờ phải bĩnh tĩnh giải quyết từng trận đấu một đừng để xảy chân lần 2 nhé, lo lắm.!!!!
takura
04-23-2007, 06:27 AM
Thía là tối qua lão Chel đã bị New câm hoà, bây giờ khoảng cách vẫn là 3 điểm. Dzui quá hén bà con!!!!!!!!!!!!!!!!!
nnp723
04-23-2007, 07:20 AM
Fan chel tối qua xem chắc cũng có cảm giác như chúng ta hôm trước. Chel đá rất khô cứng cộng với việc tâm trí đang suy nghĩ cho đêm thứ 4 tới.
có thể coi đây là điều lành với Mu.
davidbeckham_723
04-23-2007, 01:01 PM
Chả biết MU mình có rủ New đi uống rượu không nhỉ? ;))
jay_2_u
04-23-2007, 03:03 PM
Ha , New ăn rồi , khoảng cách vẫn là 3 điểm , chia bùn với các fan Chel
wildwildwind
04-23-2007, 06:59 PM
điềm lành cho MU...dĩ nhiên,MU không chỉ là một đội bóng hay,mà đẳng cấp còn được biểu hiện với sự may mắn..
new tuyệt vời...
trận sau chel gặp ars???..ghét ars nhất nhưng lần này ủng hộ nó một lần trong năm mới được..
chel cũng thường thôi...đừng cho nó là quá nghiêm trọng để rồi mất tinh thần của quỷ..hahaha..
chel kiểu này gặp liv là tiêu..
fan MU nhưng công nhận liv ở c1 mạnh lắm..tôi đoán và chắc chắn liv dập chel te tua ở C1 đó..
Ck C1 sẽ là MU-liv.
:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
doctor
04-23-2007, 08:25 PM
Chel hòa đúng là điềm lành cho MU, điều này một lần nữa khẳng định rằng mùa bóng năm nay, ông trời (hay các vận may) đều đứng về phía MU. Vậy không có lý do gì có thể ngăn cản MU có một mùa bóng tuyệt vời
manhtuana5
04-24-2007, 06:53 AM
MU bỏ lỡ nhiều cơ hội quá.May mà chelsea lại cũng hòa mới hay chứ
stevencristiano
04-24-2007, 09:27 AM
Trận hòa này đối với Fans MU nói chung và bản thân em nói riêng thì thật sự hết sức đáng tiếc và quá thất vọng với những gì MU đã thể hiện trong trận đấu này. Nhưng nếu chúng ta xét 1 khía cạnh khác Boro có điểm thật sự là ko may đối với họ, họ đã thi đấu rất kiên cường cho dù bị thủng lưới từ khá sớm. Lối chơi của họ đã làm bế tắc MU suốt hơn 80' thi đấu, và trong bóng đá có 1 bài học rất quý, khi 1 đội bóng được đánh giá là dàn trên mà thi đấu tỏ ra bế tắc thì việc bị 1 đội bóng dàn dưới chọc thủng lưới ngược lại là điều đương nhiên. Bàn thua của MU có thể nói là 1 bàn thắng đẹp giành cho Boro nhưng nếu xét thật kỹ lỗi lầm ở đây thì có lẽ nó sẽ thuộc về Sir Alex Fergie, khi xem qua truyền hình ai cũng thấy là Rio Ferdinand đã bị chấn thương rất rõ, thế mà ngài Alex đáng kính của chúng ta lại ko dám thay Rio ra ngay lập tức mà cố gắng cho anh đá gượng đến hết hiệp 1. Hậu quả xảy ra ai cũng thấy rõ đó là việc anh ko thể chặng đường chuyền bóng của Dawson từ cánh trái căng vào cho Viduka.
Em có 1 câu hỏi muốn đc các anh giải đáp rõ giùm em. Có fải bàn thắng của MU ngay fút thứ là 1 tình huống việt vị ko? Tình huống đó rõ ràng là như thế này: Rooney băng xuống fá bẫy việt vị (điều này ai cũng thấy rõ, ko thể bàn cãi đc), nhưng khi Rooney thoát wa luôn đc GK của Boro, thì Richarson là người đưa bóng vào khung thành chứ ko fải Rooney. Mà lúc ấy Richarson đúng là băng từ dưới lên, nhưng khi bóng rời khỏi chân Rooney thì Richarson đang đứng dưới luôn cả hậu vệ của Boro thế mà anh lại chạy vào đệm bóng. Nếu Rooney dứt điểm thì ko có gì đang nói đằng bóng từ chân Rooney đẩy lên, Richarson đứng dưới 1 hậu vệ đệm bóng. Chẳng khác gì đó đc xem là 1 đường chuyền của Rooney cho Richarson. Mà luật việt vị ai cũng biết rõ là khi nhận bóng bên dưới người hậu vệ cuối cùng của đối fương thì cầu thủ đó sẽ bị việt vị. Thế mà tại sao bàn thắng của MU lại đc công nhận.
Tình huống này đã làm em tranh luận với mấy ông thầy chuyên môn về bóng đá rất gay gắt. Em cho là hợp lệ, thầy em cũng đồng ý như thế, nhưng khi ông giải thích rõ ràng thì em mới hiểu đc thật ra đó là 1 tình huống việt vi mà tất cả mọi người ko ai thấy rõ cả!
điều đáng sợ ko phải là ở trận hòa,bởi ngay ngày hôm sau chelsea đã củng cố niềm tin cho chúng ta bằng trận hòa của chính họ trc những chú chích chòe.........điều đáng lo là lịch thi đấu quá dày,khi mà chỉ cách trận đấu gặp boro có 3 ngày,MU lại phải gồng mình trong trận bk CL gặp AC,một AC đáng sợ vào luc này,và vào bất cứ lúc nào người khác đánh giá thấp họ!!!thêm vào đó,nạn chấn thương đang đeo đuổi các thầy trò sir Alex,khi mà họ đang có dến 9 cầu thủ nằm viện!!!...........điều tôi sợ vào đêm nay là nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt các chiến binh của chúng ta.......hy vọng rằng,với động lực từ giấc mơ "ăn 3"cùng với niềm hân hoan từ những danh hiệu cá nhân đã dạt đc tại đêm gala bóng đá vừa qua(MU chấn giữ hầu hết danh hiệu:sir Alex,C.ronaldo"với cú đúp",toàn bộ hàng thủ,3 người hàng tiền vệ),họ sẽ chiến thắng như họ đã chiến thắng từ đầu mùa!
:manucheer :manucheer :manucheer
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.