View Full Version : Chelsea 2-1 Blackburn, Chelsea gặp MU ở trận chung kết FA Cup
stillo
04-16-2007, 12:50 AM
Vậy là đúng như giới chuyên môn đánh giá. Chelsea đã vượt qua được Blackburn để có mặt trong trận chung kết FA Cup cùng MU. Một trận chung kết trong mơ giữa 2 CLB và đây là trận chung kết thứ 1 mà 2 CLB phải gặp nhau ở mùa giải này.
Trận đấu này thực sự hấp dẫn và phải đến hiệp phụ thứ 2 Ballack mới có thể đem về chiến thắng sát nút cho CLB đến từ London này. Tỉ số cuối cùng là 2-1. Mặc dù thua Chelsea, nhưng các cầu thủ Blackburn vẫn có thể ngẩng cao đầu vì những gì họ chơi trong suốt cả 120 phút thi đấu. Thành thật mà nói, mặc dù không thích Chelsea, nhưng vẫn mong Chelsea thắng để trận đối đầu giữa MU sắp tới mới thật sự là bữa tiệc bóng đá của cổ động viên của cả 2 đội.
Chúng ta hãy chuẩn bị chờ ngày hội này nhé...:manucheer :manucheer
cuongtrangvip2810
04-16-2007, 12:56 AM
Mong chel thua thế mà nó lại thắng. Nhưng ko sao, nó thắng cũng là phải, tránh sao được, vấn đề là MU phải thắng ở trận chung kết. Mu cố lên, thăng chel đi, cho moi người biết.
LamborghiniPtH
04-16-2007, 01:08 AM
ngồi xem mà thấy tiếc cho The Roses. Họ đã có những cơ hội ở hiệp 2
nhưng Cech quá xuất sắc
Chel thắng vì có Cech
trận chung kết FA năm nay là 1 trận chung kết trong mơ: Manchester United - Chelsea
nếu như MU tấn công hay thì Chelsea lại có 1 đội hình tương đối ổn định và chắc chắn với dàn cầu thủ toàn sao từ chính thức đến dự bị, hơn nữa,the blues cũng chơi rất khó chịu khi gặp các đội bóng mạnh.. :|
xét về mặt lý, ngang tài ngang sức
xét về mặt tình, chelsea là cái đinh gỉ ;)) ko thể lại với MU lúc này nếu ta cứ chơi như mấy trận vừa qua :D
2007 - có phải năm của MU ?
Smithy14
04-16-2007, 01:13 AM
Bao giờ đá trận này vậy ạ
Ko biết lúc đấy hậu vệ Man đã hết chấn thương chưa nhỉ
my_a_ann
04-16-2007, 01:20 AM
Chelsea son quá, nhưng dù sao đá hiệp phụ, cũng cày được ít thể lực của bọn nó. Hi vọng chúng ta sẽ có cú đúp hay ăn 3.
RedDev!ls
04-16-2007, 04:05 AM
Không biết đến bao giờ thì Chelsea mới hết ăn rùa nhỉ??? :(
BR hôm nay quá thiếu may mắn.... :(
_badboy_
04-16-2007, 05:54 AM
có vẻ như số phận muốn MU và chelsea đâu nhau nảy lửa mùa này thì phải . dạo này chelsea may quá cơ, làm fan Mu cũng hơi lo lo, toàn ghi bàn nhưng lúc sắp kết thúc .
takura
04-16-2007, 06:31 AM
Bla tối qua đá hay kinh khủng, nhưng tiếc là lão Chel năm nay hên quá. Vậy là MU và Chel sẽ gặp nhau ở chung kết. MU cố lên, đè bẹp lũ Chel đó đi!!!!!!
boypone101
04-16-2007, 07:00 AM
Gặp Chelsea cũng tốt, MU sẽ đánh bại Chelsea trên cả 3 mặt trận, thế mới đã, ko việc gì phải lo cả.
Quá hay ! MU có cơ hội hạ gục Chelsea , MU sẽ gặp Chelsea trong 2 trận chung kết và 1 trận quyết định ở giải Ngoại hạng ! MU sẽ thắng 2 hoặc 3 trận trong số đó !
ko :spam:
Hơi tiếc cho Blackburn , họ đã chơi khá hay ở trận này nhưng ko thật sự gặp may .
Về phần Chelsea , chiếc vé này có công cực lớn của Petr Cech , anh đã có 1 ngày thi đấu quá hay , quá xuất thần .
Mr.TomSlim_No7
04-16-2007, 10:27 AM
19-5 : wembley stadium : Manchester Utd vs Chelsea ( FA CUP FINAL )
xem đêm qua tiếc quá, bao nh quả nếu mà ko có Cech chắc CHE hịu lâu ùi
mà đá Pen chưa chắc Che đã ăn Black
hoangtusanco
04-16-2007, 10:43 AM
ý quên mất, hồi tối coi hết 90 phút 1-1 tưởng là hết rồi nên đi ngủ ai ngờ đá hiệp phụ nữa, đúng rồi đá sân trung lập mà, thôi cũng được xem để cổ vũ cho black mà thua thì khỏi coi cũng được
Ly The Dan
04-16-2007, 12:04 PM
Ballack giúp Chelsea hoàn tất cuộc hẹn với M.U tại Wembley - 6:12 16/4/2007
Chơi không xuất sắc hơn đối thủ Blackburn nhưng phút tỏa sáng của Michael Ballack ở phút thứ 109 đã đưa Chelsea vào chung kết FA Cup, nghênh chiến với Manchester United.
Với chiến thắng chật vật này, Chelsea tiếp tục nuôi hi vọng đăng quang ở cả 4 giải đấu là Champions League, Premier League, FA Cup và League Cup. Trong số này, FA Cup là giải đấu nội địa còn lại mà Mourinho chưa được hưởng hương vị chiến thắng.
Ballack là người hùng trong chiến thắng của Chelsea
Chiến thắng trên sân Old Trafford của Chelsea cũng là mong đợi của rất nhiều người, trừ CĐV của đội chủ sân Man Utd, khi họ sẽ được chứng kiến một trận chung kết FA Cup trong mơ giữa 2 thế lực lớn nhất tại bóng đá Anh. Trận chung kết sẽ được tổ chức trên SVĐ huyền thoại Wembley vào ngày 19 tháng 5.
Được giao bóng trước, Blackburn Rovers định tận dụng ưu thế này để "đánh phủ đầu" Chelsea. Tuy nhiên, ý định này nhanh chóng bị Chelsea phát giác sau tình huống lộn xộn đầu trận với pha cản phá cuối cùng của thủ thành Petr Cech.
Bằng bản lĩnh của một đội bóng lớn, Chelsea nhanh chóng chiếm lại ưu thế trên sân. Những đợt tấn công của The Blues dù không dồn dập nhưng luôn rất biến hóa với những pha đánh trung lộ, xen kẽ là những đường chuyền xẻ xuống 2 nách.
Phút 12, pha phối hợp bật tường giữa 2 cầu thủ cùng tên Cole đã mang đến cho tiền vệ Joe Cole cơ hội dứt điểm ngay trước vòng cấm. Tuy nhiên, thủ thành Brad Friedel đã chơi rất tập trung và kịp thời đổ người cứu thua.
Dù vậy, ở tình huống tấn công 4 phút sau đó, thủ môn người Mỹ đã không thể làm gì trước cú sút chéo góc quyết đoán của Lampard trong vòng cấm. Đây là một pha tấn công rất đơn giản xuất phát từ pha phát bóng rất mạnh của Petr Cech. Drogba là người đón bóng, nhả lại cho Ballack để tiền vệ người Đức chuyền bóng thông minh cho Lampard vượt qua một hậu vệ Blackburn trước khi dứt điểm chéo góc mở tỷ số trận đấu.
Cú sút thành bàn mở tỷ số trận đấu của Lampard
Phút 22, thêm một pha phối hợp ăn ý giữa 2 cầu thủ mang tên Cole bên cánh trái. Người dứt điểm lần này vẫn là Joe Cole nhưng bóng đã đi vọt xà ngang trong gang tấc.
Trong những phút tiếp theo, cặp tiền đạo Drogba và Shevchenko cũng có những cơ hội để ghi bàn nhưng cả 2 đều không tận dụng được do xử lý thiếu chính xác trong những tình huống cuối cùng.
Vào cuối hiệp 1, Blackburn Rovers bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến với họ từ cú sút nối trái phá của David Dunn nhưng Petr Cech đã đấm xuất sắc đấm bóng chịu phạt góc. Ở tình huống bóng tiếp theo, cơ hội thuận lợi đến với Samba nhưng pha bật cao đánh đầu của cựu cầu thủ Hertha Berlin này lại đưa bóng đi vọt xà ngang một cách đáng tiếc.
Dù không tìm được bàn thắng nhưng những pha uy hiếp của Blackburn vào cuối hiệp 1 đã giúp họ thi đấu khởi sắc trong 45 phút cuối. Sau pha sút nối hụt bóng hết sức đáng tiếc của Shevchenko, Blackburn bắt đầu đẩy Chelsea và thế chống đỡ vất vả.
Trong các phút 49 và 54, Roberts và Pedersen cùng có cơ hội để sút tung lưới của Chelsea nhưng lại không chiến thắng được chốt chặn cuối cùng của đội bóng áo xanh. Ở tình huống phút 61, Pedersen với một cú sút nối tưởng như đã chiến thắng được Petr Cech nhưng pha phản xạ kịp thời của thủ môn người CH Czech đã đưa bóng tìm khung gỗ ra ngoài.
Blackburn đáng ra đã phải có được nhiều hơn 1 bàn thắng trong hiệp 2
Nỗ lực của Blackburn Rovers được đền đáp xứng đáng ở phút 63 bằng bàn thắng san bằng tỷ số của Roberts. Xuất phát từ quả phạt chếch bên cánh phải, Pedersen quyết định dứt điểm thẳng nhưng Roberts trong đà di chuyển vào đã có một pha chạm bóng hết sức nhạy cảm vào góc gần hạ gục thủ thành Petr Cech.
Điều gây bất ngờ là sau khi để thua, Chelsea tiếp tục để mất thế trận vào tay Blackburn và phải tiếp tục chống đỡ hết sức vất vả. Đội quân của HLV Mourinho phải nhờ đến tài năng của thủ thành Petr Cech và cả may mắn để giữ vững tỷ số hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu sau hàng loạt cơ hội thuận lợi không được các cầu thủ Blackburn chuyển hóa thành bàn thắng.
Phút 76, Bentley nhả bóng thuận lợi cho Mokoena nhưng cú sút trái phá của cầu thủ này một lần nữa lại đưa bóng đi cao hơn khung thành Chelsea trong gang tấc. Chelsea đáp trả khá yếu ớt với cú sút phạt chệch cột dọc khá nguy hiểm Michael Ballack để rồi thở phào nhẹ nhõm sau cú đánh đầu chệch khung gỗ chỉ vài centimét của Pedersen.
Phút 89, đội trưởng John Terry suýt nữa trở thành tội đồ của Chelsea khi cú đánh đầu ngược của trung vệ này không khác gì một pha dứt điểm của một tiền đạo Blackburn. Tuy nhiên, một lần nữa Petr Cech vẫn kịp thời tung người hết cơ để đấm bóng đi vọt xà ngang, đưa trận đấu đến 2 hiệp phụ.
Cả 2 đội không dám chơi mạo hiểm trong những phút thi đấu bù giờ. Không có pha bóng đang chú ý nào được tạo ra cho đến trước tình huống Ballack dứt điểm ghi bàn thắng quyết định cho Chelsea ở phút thứ 4, hiệp phụ thứ 2.
CĐV Chelsea đang trông chờ chiếc cúp FA đầu tiên dưới thời Mourinho
Shaun Wright-Phillips là người khởi đầu cho pha bóng lộn xộn trước khung thành Blackburn với một nỗ lực đi bóng tuyệt vời bên cánh trái. Cú sút của Kalou sau quả căng ngang của Shaun Wright-Phillips đã bị trung vệ Nelsen bay người cản phá. Nhưng khi bóng đến chân Ballack trong vòng cấm, tiền vệ người Đức đã không bỏ lỡ cơ hội vàng với một cú sút quyết đoán bằng chân trái tung lưới Blackburn Rovers.
Có được bàn thắng cần thiết để tránh khỏi loạt đấu súng cân não trên chấm 11 mét, Chelsea lui về phòng ngự với số đông và không tạo ra một kẽ hở nào cho Blackburn tiếp cận khung thành Petr Cech.
Thậm chí ở phút 117, Essien còn suýt nâng tỷ số lên 3-1 cho Chelsea sau cú sút trái phá đưa bóng chạm xà ngang. Tuy nhiên, tỷ số 2-1 là vừa đủ để Chelsea hoàn tất cuộc hẹn với Man Utd ở trận chung kết FA Cup trên sân Wembley.
Đội hình ra sân
Blackburn: Friedel, Emerton, Samba, Nelsen, Warnock, Bentley (Derbyshire 114), Dunn (Peter 106), Mokoena, Pedersen, Roberts, McCarthy.
Chelsea: Cech, Essien, Carvalho, Terry, Ashley Cole, Ballack, Makelele (Mikel 81), Lampard, Shevchenko (Kalou 63), Drogba, Joe Cole (Wright-Phillips 97).
Bàn thắng: Roberts 64 - Lampard 16, Ballack 109.
Theo Vietnamnet
Nguồn
http://bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=13&Cat_Sub_ID=5&news_id=22986
Mấy ku Chel may quá quả đánh đầu của Terry không có Cech xuất thần thì Chel đã bị loại ,mà cái ông VTV chả tường thuật hiệp phụ tưởng đá lại chớ.....Không ngờ sáng nay mới biết Chel ăn 2-1....
westlife_forever
04-16-2007, 02:11 PM
Chelsea lại thắng rồi
kien88
04-16-2007, 02:51 PM
Có lẽ là được tiếp Chelsea sẽ khó khăn hơn là đụng với BL trong trận chung kết=>nhưng mà không sao, mình thích được xem MU đá trung kết với Chelsea
fan-mu
04-16-2007, 03:21 PM
Hôm qua , xem thấy Chelsea đá cũng hay ra phết , số trời đã định năm nay MU và Chelsea sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán , dẫu sao thì mấy chú Chelsea cũng cày thêm được 30 phút .
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.