PDA

View Full Version : Watford 1-4 MU, chiếc vé chung kết đầu tiên của MU!


stillo
04-15-2007, 01:32 AM
Các bạn có thể xem lại Highlights trận đấu này tại đây:

http://www.redcafevn.net/diendan/showthread.php?t=14489


Sau trận thắng Roma với tỉ số không ngờ 7-1 ngay trên thánh địa Old Trafford, các cầu thủ MU tự tin bước vào trận đấu bán kết FA cup với Watford.

Ở ngay những phút đầu, các cầu thủ MU phối hợp rất tốt, bóng được triển khai từ Carrick, rồi Ronaldo và người cuối cùng là Rooney. Cũng trong một pha phối hợp rất thành công, và không ai khác triển khai bóng đó là Carrick, bóng được nhả nhẹ nhàng cho Rooney từ Smith và anh đã có một pha sút căng, chính xác từ ngoài vòng 16m50 hạ gục thủ môn Lee ở ngay phút thứ 7.

Watford cũng chơi rất nỗ lực và thỉnh thoảng họ lại có những pha phản công rất nguy hiểm. Tiền đạo của họ là Bouazza chơi rất hay trong trận ngày hôm nay. Anh đã hàng thủ của MU một ngày vất vả.

Đến phút thứ 26, Bouazza đã có bàn thắng từ một pha vô lê rất đẹp mắt. Bóng đi đập xà ngang và chui thẳng vào trong lưới. 1-1.

Nhưng chỉ gần 2 phút sau đó, Rooney đã phối hợp cực đẹp với Ronaldo nâng tỉ số lên 2-1 cho MU. Kết quả này hứa hẹn một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên, Rio đã phải ra sân sau một chấn thương háng và Fletcher phải vào sân
khiến hàng thủ của MU đang phải chơi với những cầu thủ không phải là vị trí sở trường của họ.

Sang hiệp 2, Watford liên tục có những pha lên bóng rất nguy hiểm và đá có phần lấn lướt hơn các cầu thủ MU ở những phút đầu hiệp 2. Bouazza vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía WF cho tới thời điểm này.


Nhưng MU cũng chỉ có thể nhường bóng cho Watford những phút đầu tiên đó. MU lại giành lại quyền kiểm soát bóng, họ tấn công liên tiếp và bằng những pha phối hợp rất đồng đội. Phút thứ 66, từ một đường chuyền của Smith, Rooney đã có bàn thứ 2 của mình, nâng tỉ số lên 3-1.

Những phút sau đó, MU có một số cơ hội của Smith, Rooney, Ronaldo, Ryan Giggs nhưng đều không trở thành bàn thắng.

HIệp 2 gần kết thúc thì MU đã có bàn thắng thứ 4 do công của Richardson, cầu thủ vào thay Ronaldo ở phút thứ 82.

Một trận thắng hoàn hảo cho MU. Smith có lẽ là người chơi tốt nhất bên phía MU cùng với Rooney. Anh đã thực sự trở lại. Tuy nhiên, Smith xứng đáng có 1 bàn thắng cho riêng mình.

Ở tình huống cuối cùng. Đáng lẽ ra MU đã được hưởng quả 11m sau pha phạm lỗi với Fletcher trong vòng cấm của 1 hậu vệ WF. Nhưng trọng tài đã nói không hic hic....Nhưng 4-1 cũng là một tỉ số rất thỏa mãn rồi phải không? :manucheer :manucheer :manucheer

vietwow
04-15-2007, 01:35 AM
Smith đá hay nhưng chắc cho xuống tiền vệ wá, tiền tạo gì mà toàn kiến tạo + cố gắng chuyền mặc dù cơ hội ghi bàn ko thiếu, đồng đội wá cũng ko tốt lắm

Yutzpracachia
04-15-2007, 01:36 AM
chúc mừng MU :)) bi h chỉ chờ tin Chelsea ngày mai thôi :))
thua 2-1 roài chelsea ơi :X:X:X

cuongtrangvip2810
04-15-2007, 01:39 AM
MU đá trận này thắng tốt, 4-1, nhưng nhiều lúc hơi lo về hàng hậu vệ và chấn thương. Bây giờ mong bon Chel no thua di, thua di chel oi,

mabucoi
04-15-2007, 01:41 AM
Tuy là tỉ số khá đậm 1-4 nhưng MU không phải là thắng một cách dễ dàng, trong trận này có thể nói thể hình và sức càn lướt của Wat đã gây không ít khó khăn cho lối chơi kĩ thuật của MU, điển hình là khu vự trung tuyến cặp S - C luôn bị đối phương đeo bám quyết liệt và hầu như ko hoàn toàn phát huy được tác dụng. Lo cho chấn thương của Rio quá, hàng hậu vệ chấp vá lại càng trở nên chấp vá thêm nếu chấn thương của Rio nặng. Smith, R7, G11, R8, Henzie chơi khá tốt ở trận này. Chúc mừng chiến thắng của MU

thangdaica
04-15-2007, 01:42 AM
Tình hình của bác FERDINAND thế nào hả mọi người ui............. có nghiêm trọng lắm ko?

manutd_90
04-15-2007, 01:43 AM
Có lẽ nên thay VDS thay vì thay R7 bởi VDS nhìn không khỏe cho lắm .Có lẽ là do gánh nặng tâm lí và tuổi tác .Anyway , một trận đấu tuyệt vời của MU :D

thangdaica
04-15-2007, 01:45 AM
Mà tui thấy Sir AF sao không cho ông Trung Quốc fang zhuo zì đó vào sân nhẩy? Fải cho ông ta cọ xát dàn đi là vừa chứ.

RedDev!ls
04-15-2007, 01:47 AM
2 trận đấu... 11 bàn thắng.... quả là đáng nể.... :))

[M]an_iz_number_1
04-15-2007, 01:53 AM
Quá tuyệt !!! Không còn gì để nói .... Nhưng em vẫn thấy lo cho hàng hậu vệ các bác ạ.... Thiếu hụt lưc lượng quá !?!

stillo
04-15-2007, 01:59 AM
Có lẽ nên thay VDS thay vì thay R7 bởi VDS nhìn không khỏe cho lắm .Có lẽ là do gánh nặng tâm lí và tuổi tác .Anyway , một trận đấu tuyệt vời của MU :D
Đúng là như vậy. VDS đang có dấu hiệu mệt mỏi và nhiều khi ra vào không thật sự được tốt như trước. Có lẽ nên để Tomas vào sân vài trận.

Lost
04-15-2007, 02:03 AM
Hiệp 2 nhìn cái hàng hậu vệ kinh thật,cho Fletcher đá hv phải lun.Mong là Fer ko sao,chứ cái hàng hậu vệ này thì có mà...~_~
Sao hôm nay Smith nhát chân thế,ko dám sút jì cả,toàn chuyền cho R8.Hay là muốn cho Rooney lập hattrick ???

Simply Man United
04-15-2007, 02:10 AM
Tuyệt vời, có cảm giác như chúng ta có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Chúng ta thi đấu không thực sự áp đảo nhưng độ sắc bén của mỗi pha tấn công thì khỏi nói. Khả năng đá 1 chạm vẫn rất tuyệt vời. 4 bàn trận này còn là ít.

Cho điểm :

VDS: 6 thực sự đáng lo, anh toàn lao ra lỡ trớn và không phá được bóng

Heinze: 6 chả biết nên trách Heinze hay trách Fergie. Lúc đầu đá trái ok nhưng vào giữa đá thì kém quá, chống bóng bổng không tốt nữa. Mấy quả mất bóng may mà có Evra nhanh chóng vào giữa hỗ trợ.

Brown: 7 chắc chắn.

Rio: ra sớm quá

Evra: 7 chắc chắn

Ronaldo: 7 không thực sự nổi bật nhưng vẫn có bàn

Carrick: 7 tròn vai

Scholes: 6 đá không tốt lắm, không cầm bóng được

Giggs: 7 tròn vai

Rooney: 9 ghi 2 bàn, thi đấu tích cực

Smith: 8 kiến tạo 2 bàn. tích cực áp sát

Fletcher: 7 tròn vai

Richardson: 10 tổng điểm của mấy trận gần đây cộng lại

Red_boyz
04-15-2007, 04:51 AM
Chúc mừng MU!
Rio dính chấn thương, trận thứ 3 này chắc chắn cầu thủ trẻ Craig Cathcart sẽ đá chính thức hoặc là dự bị.

Hy vọng ku này đá khá 1 tí, xem lý lịch thì cũng thuộc hàng "phẩm chất khá" đấy, MU phải giành giật với những Chelsea, Arsenal, Man City 2 năm trước dữ lắm mới có đc đấy.

Craig tuy mới 18 tuổi nhưng đã là đội trưởng U-15, U-18 của Northern Ireland và từ khi đến MU năm 2005, đã giữ luôn chức đội trưởng đội 2 MU cho tới giờ. Từng đc vào đội hình U-18 xuất sắc nhất thế giới do bầu chọn của Fifa năm ngoái, cầu thủ đội 2 duy nhất của MU đc ghi danh vào danh sách này.

Có lý do để hy vọng nhỉ. Chúc Craig có trận debut tuyệt vời nào! Và ku Dong nữa!

boypone101
04-15-2007, 06:26 AM
Đúng như dự đoán, MU đã thắng cách biệt, có điều hơi mất sức thì phải. Cặp tiền đạo của MU chơi tuyệt vời, mà hình như Smith chơi quá đồng đội thì phải, nhiều cơ hội ngon ăn cứ nhường cho R8. Trận này nhìn hàng hậu vệ của MU thấy mà thương, chắp vá đến khổ sở.

fan-mu
04-15-2007, 07:29 AM
Hôm qua coi mà tức chú Smith ghê , biết là anh chuyền cho đồng đội cho chắc ăn , nhưng mà tiền đạo thì phải lạnh lùng tí chứ , hiền quá , có cảm giác ông này "nhát " sút .
Chúc mừng MU , cứ thế mà tiến , tối nay chờ Chelsea thua nữa là Ok .

Red_Ronaldo
04-15-2007, 07:55 AM
Smith chơi quá hay tuy nhiên nếu anh có một bàn thắng thì hoàn hảo hơn, một trận đấu mà anh đã nhường hết cho Rooney .Có lẽ những lần phải chơi ở vị trí tiền vệ trụ đã giúp rất nhiều cho anh trong khả năng sáng tạo,điển hinh là vô số cơ hội kiến *** cho Rooney.Nếu Smith cứ đá như những trận đấu vừa rồi thì Saha dự bị phải thôi.

dracula
04-15-2007, 08:19 AM
Tuyệt vời quá MU đã thắng :D Công nhận Smith trận này đá quá hay :laugh:

-=RoNey=-
04-15-2007, 08:46 AM
Smith đã trở lại với phong độ xuất sắc nên hè này mà bán Smith đi sẽ là 1 tổn thất lớn dù sao cũng chúc mừng chiến thắng :manucheer
đợi CHELSEA "rùa" ở CK FA

takura
04-15-2007, 08:52 AM
Tối qua, MU đá hay tuyệt lun. đôi khi MU khiến cho các CĐV phải lo lắng nhưng các anh ấy cũng iết cách giải tỏa nổi lo lắng ấy trong lòng họ. 4-1, một tỉ số quá tuyệt vời.
Đó chỉ mới là đội hình chắp vá của MU, không hiểu nếu có đầy đủ các cầu thủ trụ cột thì MU sẽ nghiền nát Walford như thế nào nữa.
bây giờ MU chễm chệ ngồi đợi xem xem đối thủ trong trận chung kết với mình ai.
MU sẽ vô địch.......

mufan777
04-15-2007, 08:56 AM
bây giờ chỉ còn chờ CHelsea nữa thôi

haha

chặng đường tới cú ăn 3 đã đôi phần ngắn lại

saha_vn
04-15-2007, 09:02 AM
Hoan hô MU lại đại thắng
Nhưng hy vong rằng chấn thương của Rio sẽ ko nặng cho lắm
Nếu ko thì nguy to

alansmith611
04-15-2007, 09:21 AM
Smith đồng đội thui mà,anh ấy quá tuyệt.Hạnh phúc quá nhìn anh ấy lăn xae và chuyền đẹp ko chịu được mà sướng.Tiếc là ko có bàn thắng.Yêu Smith nhất luốn.Hum quá R7,R8 và Smith quá hay.Yêu MU

NHỮNG CHÚ QUỶ ĐỎ
04-15-2007, 09:28 AM
Hôm qua bị bịnh ko coi được tiếc ơi là tiếc, nhưng mà MU thắng là vui rồi.

takura
04-15-2007, 09:52 AM
Hôm qua bị bịnh ko coi được tiếc ơi là tiếc, nhưng mà MU thắng là vui rồi.

Tiếc cho u quá. Nếu coi u sẽ thấy MU đá hay cực lun nhưng mà cũng có nhiều lúc phải thót tim đóa

Madam
04-15-2007, 11:02 AM
Trận này không có gì đáng nói ngoài sự lo lắng dành cho hàng phòng ngự của MU, cứ thế này có ngày Carrick và Scholes xuống chơi trung vệ luôn ko chừng, hàng tiền vệ thành hàng hậu vệ....

JAY_FANTASY_1989
04-15-2007, 12:15 PM
Rooney đã được hưởng lợi khi đá cặp cùng Smith,,nhưng smithy nên cần cải thiện về mặt thể lực và nên quyết đoán,mạnh dạn dứt điểm hơn,chắc chắn anh ấy sẽ đá cặp với R8 ở trận gặp Milan(điều mà hai năm trước anh ấy không có được),lối chơi của Smith rất phù hợp với lối đá của MU và phát huy hết khả năng của R8.Mình tin nếu cho anh ấy cơ hội chúng ta sẽ không cần thêm tiền đạo nữa.:D

davidbeckham_723
04-15-2007, 12:26 PM
Coi như là 1 trận thắng nhẹ nhàng để chuẩn bị cho trận đấu bù giữa tuần vậy
Man đã lập kỷ lục nữa rồi :D

Ly The Dan
04-15-2007, 12:47 PM
Hàng phòng ngự trận này do thiếu Rio nên chơi có phần thiếu chắc chắn trong những phút đầu hiệp hai,kết uqar 4-1 là tốt nhưng việc Rio bị chấn thương trong giai đoạn hiên nay là một tổn thất lớn cho MU...

hogiay
04-15-2007, 12:48 PM
Cách biệt quá rõ về đẳng cấp nên một chiến thắng đẹp là điều đã đc dự đoán trước.Chúc mừng MU và hy vọng ngày 19-5 sẽ là chiếc Cup đầu tiên.

Ly The Dan
04-15-2007, 01:03 PM
Đè bẹp" Watford, Quỷ đỏ vào Chung kết
Đêm qua (14/4), dù không ghi được bàn thắng tại Villa Park nhưng những gì Alan Smith thể hiện cũng đủ mang đến cảm giác yên tâm cho CĐV MU trong giai đoạn cuối mùa bóng, khi anh đặt dấu ấn ở cả 4 bàn thắng của Quỷ đỏ, trong đó có tới 2 pha "dọn cỗ" trực tiếp cho Rooney (66') và Richardson (82').

Về phần mình, Wayne Rooney tiếp tục tìm lại cảm giác ghi bàn với một "cú đúp", tuy nhiên nếu chính xác hơn, chắc chắn ngôi sao 21 tuổi này đã có thể làm được nhiều hơn thế trong một trận đấu mà MU kiểm soát hoàn toàn dù chỉ chơi cầm chừng, thậm chí còn mất Rio Ferdinand vì chấn thương ngay ở phút 40.

Thắng ấn tượng 4-1, thầy trò Ferguson khép lại cuộc phiêu lưu của Watford tại Cúp FA, đồng thời lập kỷ lục lần thứ 18 giành quyền lọt vào trận Chung kết giải đấu lâu đời nhất thế giới. Quan trọng hơn, họ còn tiếp tục nuôi hy vọng về việc lập lại cú "ăn 3" ngoạn mục năm 1999: Vô địch cả Premiership, Champions League và Cúp FA.

Trở lại diễn biến trận đấu, dù được đánh giá vượt trội so với đối thủ về mọi mặt nhưng HLV Ferguson vẫn rất cẩn trọng tung vào sân đội hình mạnh nhất với chỉ 2 sự thay đổi so với trận "hủy diệt" AS Roma 7-1 giữa tuần qua: Paul Scholes trở lại sau án treo giò, trong khi Evra đá hậu vệ phải thay O'Shea bị chấn thương.
Nhập cuộc chậm nhưng ngay ở phút thứ 6, MU đã bất ngờ có bàn mở tỷ số từ pha băng xuống cài bóng qua một hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút tung nóc lưới từ vị trí ngay trước vạch 16m50, sau đường chuyền của Carrick và 2 pha bỏ bóng chiến thuật liên tiếp của Giggs và Alan Smith. 1-0

Bàn thắng sớm giúp MU càng chủ động hơn trong việc triển khai lối chơi cầm chừng, chủ yếu sử dụng những pha chuyền dài tận dụng khả năng đa dạng của cặp tiền đạo Rooney - Smith.

Trong một tình huống như thế ở phút 12, cựu tiền đạo CLB Leeds suýt chút nữa đã lập công khi cú sút xa của anh sau pha chuyền bóng bằng đầu của Rooney đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy nhiên, sau đó việc hạ thấp đội hình cũng như tâm lý chủ quan đã khiến MU sớm phải trả giá bằng một loạt tình huống nguy hiểm của Watford ở những phút 20, khi hàng thủ của họ gặp rất nhiều khó khăn trong những tình huống chống lại "bài" duy nhất của đối thủ là bóng bổng.

Phút 26, nỗ lực đáng ghi nhận của các học trò HLV Boothroyd đã được đền đáp khi Bouazza bất ngờ tung cú móc bóng tuyệt vời trong thế bị Heinze áp sát, đưa bóng đi đập mép dưới xà ngang rồi đi vào lưới trong nỗ lực bay người vô vọng của Van der Sar, gỡ hòa cho Watford.
Song tỷ số 1-1 đó cũng chỉ duy trì được đúng 2 phút bởi ngay sau đó MU bừng tỉnh và đáp trả bằng pha phối hợp nhịp nhàng của Rooney và Smith bên cánh phải, giúp "số 8" dốc bóng thần tốc áp sát khung thành đối phương trước khi chuyền cho Ronaldo dễ dàng đệm lòng ở cự ly gần, giành lại ưu thế dẫn bàn cho Quỷ đỏ.

Những diễn biến quá nhanh đó khiến trận đấu trở nên rất sôi nổi. Trong thế bị dẫn trước, đương nhiên Watford phải vùng lên tấn công, tuy nhiên lối chơi dựa quá nhiều vào thể lực và Bouazza của họ chỉ đủ khiến khung thành của Van der Sar chao đảo và Rio Ferdinand bị chấn thương (40') chứ chưa thể mang thêm về bàn gỡ.

Sang hiệp hai, kịch bản vẫn không hề thay đổi khi tình huống nguy hiểm nhất của Watford ở phút 48 bị bỏ lỡ trước mũi giày Bouazza khi pha ngả người dứt điểm thoải mái của anh lại đi chệch cột dọc, sau tình huống phá bóng bất cẩn của Heinze.

Thế trận giằng co khá căng thẳng được duy trì khi MU chủ động sử dụng những đường phản công nhanh xuất phát từ Ronaldo bên cánh trái nhằm giảm sức ép, đồng thời tìm kiếm bàn nâng tỷ số để đảm bảo chiến thắng.


Pha dứt điểm dễ dàng của Rooney nâng tỷ số lên 3-1.

Và điều gì phải đến cũng đã đến. Phút 65, do quá mải dâng lên tấn công, hàng thủ Watford không kịp xoay sở trước pha phản công của bộ đôi tiền đạo của Quỷ đỏ, để Alan Smith thoải mái chuyền bóng từ góc phải cho Rooney dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-1 cho MU.

Quá chắc chắn với chiến thắng, Alex Ferguson lần lượt rút Ronaldo và Ryan Giggs ra sân, trong khi Watford buộc phải tăng cường hỏa lực với sự có mặt của Marlon King và Kabba. Tuy nhiên, không vì thế mà sức ép lên khung thành thủ môn Lee giảm sút.

Phút 82, Alan Smith khép lại một trận đấu tuyệt vời của mình bằng pha chọc khe hoàn hảo cho Richardson băng xuống bên cánh trái. Và bằng một cú dứt điểm tinh tế vào góc xa, cầu thủ vào thay người này đã ấn định tỷ số 4-1 cho Quỷ đỏ, xua tan phần nào nỗi thất vọng sau sai lầm trong trận thua Portsmouth 1-2 cuối tuần trước.

Thắng trận 4-1, MU đã có thể xoa tay ngồi chờ "kình địch" Chelsea ở trận chung kết ngày 19/5, trong trường hợp thầy trò Mourinho vượt qua Blackburn trong trận bán kết 2 đêm nay (15/4), diễn ra tại Old Trafford.

Đội hình thi đấu

Watford: Lee - Mariappa (Doyley 88'), Carlisle, Stewart, DeMerit - Chambers (Kabba 70'), Smith, Mahon, Francis - Bouazza, Priskin (King 78').

Man Utd: Van der Sar - Evra, Ferdinand (Fletcher 40'), Brown - Heinze, Ronaldo (Richardson 77'), Scholes, Carrick, Giggs (Solskjaer 83') - Smith, Rooney.



Phan Trung

Nguồn
http://www.thethao.dantri.com.vn/bongdaanh/2007/4/117543.vip

nnp723
04-15-2007, 03:52 PM
nghĩ rằng trận này sir alex cho vài cầu thủ nghỉ chứ, ai ngờ không cho ai nghỉ luôn. brown và heinze cày chính liên tục, đúng là ghê thật. Hết o'shea trận trước giờ tới Rio, chán quá.

roy_keane_239
04-15-2007, 03:54 PM
mỗi trận đi 1 hậu vệ
thú vị phết đấy nhể

ko khéo Fletcher lại biến thành 1 O shea mới
với tất cả vị trí trên sân
nếu trận sau mất 1 HV nữa thì sẽ thấy Richardson về HV mất

Zaks
04-15-2007, 04:21 PM
Không giống như dự đoán của đa số người , trận này Fergie vẫn tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể .

Và những tường bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 7 của Rooney sẽ giúp MU có 1 trận thắng dễ dàng nhưng Watford với quyết tâm cao độ của mình và 1 lối chơi duy nhất là câu bóng bổng để tận dụng khả năng phá bóng bằng đầu ko dứt khoát của hàng thủ MU (Bàn thắng của Bouazza là pha xử lí xuất thần từ 1 trong những pha bóng như vậy) đã giúp họ giảm thiểu đc sức tấn công của các cầu thủ MU vốn đã chơi thong dong và giữ chân .

Chính bởi vậy mà những phút đầu hiệp 2 , các CDV luôn có cảm giác bất an trước tinh thần hưng phấn hừng hực của các cầu thủ Watford sau khi Ferdinand bị chấn thương buộc phải rời sân và Fletcher đã hậu vệ phải .

Nhưng pha phối hợp của 2 cầu thủ chơi hay nhất trận Rooney và Smith đã chấm dứt hi vọng nhỏ nhơi của các cầu thủ Watford .

Đại thắng nhưng ko phải là ko có những phút lo lắng và hồi hộp .

unique_man
04-15-2007, 04:27 PM
Một trận thắng tuyệt với.Nhưng tuyệt với hơn khi Smith trở lại đầy ấn tương.Báo trắng đá trở lại như ngày nào:xông xáo mạnh mẽ đóng góp vào lối chơi chung của cả đội.Những pha phối hợp nhanh,sử dụng cả giật gót của Mu hôm qua có sự tham gia của Smith gợi lại Leeds của ngày nào.

cuongtrangvip2810
04-15-2007, 04:36 PM
Car-rick một phút xuất thần
Do-ni vào lưới tần ngần nhặt banh
Giggs chuyền một trái rất tanh
S-mith chỉnh bóng tung thành Ro-ma
Lại là chú Giggs nhà ta
Căng ngang nguy hiểm tà tà vào trong
Roo-ney chạy chỗ đệm lòng
Ôi thôi tỷ số 3-0 mất rồi
Tot-ti chỉ biết than trời
Fer-gu-son đứng mỉm cười ung dung
Ro-ma thế trận rối tung
Khác chi cá chậu chim lồng hỡi ôi
Ro-nal-do nổ quá trời
Dương oai diễu võ khiến người Ý thua
MAN đá như gặt lúa mùa
Trẩy thêm vài gánh cho chừa thói kiêu
Ro-ma trước phát biểu nhiều
Giờ đây nhặt trứng trông tiều tụy thay
Ro-nal-do chẳng nương tay
Đệm thêm một cái đã đầy 5-0
Car-rick chưa thoả nỗi lòng
Tặng thêm một trái tuyệt trần góc cao
Ros-si uất ức căm trào
Gỡ gạc một trái nghẹn ngào nỗi đau
E-v-ra vào lúc sau
Chẳng màng ông khách đang sầu thảm thương
Tiện chân dứt điểm một đường
Cột dọc chao đảo lưới dường rách toang
7-1 đội bạn tan hoang
Ông Man tiễn khách đường hoàng về quê
Ro-ma ơi hỡi chú hề
Phát biểu thì nổ rút về được chăng
Đời người những thói kiêu căng
Nhưng mà đã chắc được bằng như ai
MAN kia đá đấm mới tài
Mà đâu có phát biểu hoài làm chi
Việt Hà - bongda 24h
http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=4506&CateID=

roy_keane_239
04-15-2007, 04:50 PM
tưởng ông trong 4rum làm thơ
hóa ra..........
hay vãi a,

takura
04-15-2007, 04:51 PM
Nói về thơ thì tui mù tịt. Định đọc nhưng dài quá đóc hổng nổi.

chang_trai_kieu_ki
04-15-2007, 05:04 PM
MU tuy thắng nhưng có nhiều điều rất đáng để lo nghĩ. Đầu tiên là VDS kô bít là anh này có vấn đề về sức khỏe hay sao mà máy trận gần đây chp5 kém quá, để vuột bóng liên tuc ko à. Hôm qua Rio đã dính chấn thương mong là anh sớm bình phục trở lại, cả Vidic và Sinvetre nữa. Paul schole cần phải lấy lại phong độ, Smith cần phải biết ghi bàn

takura
04-15-2007, 05:10 PM
Ừa phải rùi, 19-5 tới là trận chung kết FA, hứa hẹn sẽ rất hận dẫn đê. mong là MU sẽ thắng.

thiên tài bóng đá
04-15-2007, 05:31 PM
Thứ ba tới MU sẽ gặp Sheffield!
Một trận nhẹ nhàng nhưng vào thời điểm này MU ko được xem nhẹ!

Theo em, MU nên để Rio (mới chấn thương) nghỉ, cho Cathcart đá!

Để Ro7 đá dự bị 1 hôm và cho Kuszack bắt 1 phát!

Kill
04-15-2007, 05:36 PM
Quá hay luôn ! MU đang có phong độ quá tuyệt vời ! Cứ đà này MU sẽ ăn 3 ! Rooney đang nổ súng đều đều , Ronaldo thì vẫn đá hay như mọi ngày !
ko :spam:

april_in_rain
04-15-2007, 05:36 PM
hôm qua ngồi xem đôi lúc cũng thấy hơi đau tim có thể nhìn tỉ số thì thấy MU mạnh thật nhưng nếu xem kĩ thì không phải là không có sai lầm(thậm chí là khá nguy hiểm)với watford thì chúng ta có thể có được chiến thắng nhưng nếu đấy là milan hay chelsea thì mọi chuyện lại khác....(đấy là chưa kể đến việc bị mất rio nữa)
dù sao thì cũng chúc mừng MU đã có mặt trong trận chung kết FA và phong độ ấn tượng của alan smith mong là anh ấy sẽ tiếp tục đá hay hơn nữa:manucheer :mushirt:
(và chúc cho blackburn sẽ thắng)

VicKinChoi
04-15-2007, 05:39 PM
Hôm đó bạn em cũng có làm 1 bài về trận này, tuy nhiên là không thể bằng bài trên vì là do học sinh sáng tác nhưng lại rất hồn nhiên dâng trào cảm xúc nghẹn ngào...
Rồi em sẽ xin bài đó up lên cho mọi người koi, lúc đó mà CDV Roma đọc được ...> khóc mất.......
hihihihihi

babyboybobo
04-15-2007, 05:42 PM
1 Nhà Thơ Sống ẩn Dật Nay Mới Tái Xuất Làm Các Fan Phải Khâm Phục .hảo Hảo

quocboy
04-15-2007, 05:47 PM
Mong rằng tối nay Chel thua Black he he
MU từng đập chú Black 4 - 1 thì bây giờ cũng ko khác là mấy :D

takura
04-15-2007, 05:50 PM
Mong rằng tối nay Chel thua Black he he
MU từng đập chú Black 4 - 1 thì bây giờ cũng ko khác là mấy :D

Bạn nì nói hợp í tui nè. Dẫu sao thì Bla vẫn dễ thở hơn Chel. MU đang thiếu hụtlực lượng mà

Ferdinand-Vidic
04-15-2007, 09:25 PM
Roma ơi hỡi Roma!
Đá thì như c.. thế mà tinh vi!
Bà con điền vào chỗ trống nhé!=))

kien88
04-15-2007, 09:27 PM
Roma ơi hỡi Roma!
Đá thì như c.. thế mà tinh vi!
Bà con điền vào chỗ trống nhé!=))
Điền vào chắc là bị ban nick mất;)) thui tự nghĩ rùi tự suóng là được rùi:))

ly_tieu_long_19121985
04-15-2007, 09:46 PM
Đá hay đến nỗi ngay hôm sau đề về 17 (2 nháy)

quocboy
04-15-2007, 09:58 PM
Biết là gặp Blackburn dễ "hù" hơn Chel nhưng thiếu chel thì còn gì vui ???
Thích nhất bản mặt Mourinho + Abram khi Chel thua :))

damanqua
04-15-2007, 09:58 PM
Đá hay đến nỗi ngay hôm sau đề về 17 (2 nháy)
thế ah?ko biết hôm đấy có anh em nào trúng lô ko?chắc nếu co trúng cũng âm thầm chứ j :))

ly_tieu_long_19121985
04-15-2007, 10:00 PM
Anh em đây chứ ai! Bật tivi xem trận CHELSEA thôi các bác ơi!

wildwildwind
04-15-2007, 10:35 PM
một trận tuyệt vời cho MU.
đá quá đỉnh.
chỉ tiếc rằng,chúng ta lại mất đi một hậu vệ nữa (Rio),không biết có nặng không nữa???..ai có thông tin gì về Rio thì thông báo giúp nha.

Brown-Heinze: đá cặp trung vệ tốt đó chứ.(Heinze chơi bóng bổng tốt ghê,phá bóng như điên.Brown đá tốt,theo sát,rất "gắt".).

R11,R7 tham gia tốt,phối hợp cũng ok.-->good. (chỉ tiếc dạo này ít thấy R11 nổi bật

P18(lúc đầu chơi không được hay lắm).nhưng về sau có cải thiện rõ rệt.Carrick:vẫn hay như mấy trận trước đây.

R8:khỏi bàn.2 bàn 1 chuyền quyết định--->very good.
A.Smith: bắt đầu có cảm giác tốt về bóng.phối hợp tích cực(chỉ mỗi tội,giữ bóng chưa được nhuần nhuyễn (chắc chấn thương lâu quá,chưa được cảm giác tốt nhất).có vài tình huống ngon ăn,nhưng AS không dứt điểm mà chỉ chuyền.không phai muốn R8 ăn 3,mà chẳng qua mới hồi phục xong,có thể chưa được cảm giác tốt nhất...từ từ thôi (giống R8 đó,giờ thì nả đạn như "điên" ...hahahaha).

chel thua đại cho rồi,chel ngán Blackburn lắm...(dự đoán Blacb:chel: 3-2...chel chết ngắt..).

ManchesterUnited.........!!!! (cản đường MU là không muốn sống..)
:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer

Mr.TomSlim_No7
04-15-2007, 11:07 PM
khổ thân RIO, lại chấn thương, thế này thì hàng thủ MU còn j` đây
May mà hôm qua Smith đá quá hay, làm 2 assits
Ro7 hôm qua đá hơi mờ nhạt

Kanchelskis
04-16-2007, 07:33 AM
Chel xuân ko chịu nổi, đá như hiệp 2 thì đáng nhẽ phải thua vỡ mặt rồi thế mà lại ăn.

kien88
04-16-2007, 09:16 AM
Chel xuân ko chịu nổi, đá như hiệp 2 thì đáng nhẽ phải thua vỡ mặt rồi thế mà lại ăn.
Không ngờ lại có sự may mắn đến già với Chelsea như vậy? Thật tức nổ cổ luôn:14:

becks1986
04-16-2007, 09:47 AM
chelsea cũng vừa giành chiến thắng 2-1.Một trận chung kết trong mơ diễn ra vào ngày 19-5 tai wembley

Mr.TomSlim_No7
04-16-2007, 10:02 AM
làm ăn như bầu, đá penalty kiểu *** j` Che cũng thua
hĩ hĩ

Nhg ko sao, MU ăn Wf 4 - 1, CHE ăn Wf có 1 - 0
MU lại ăn Black 4 - 1, Che ăn Black có 2 - 1

Bắc cầu -----> MU ăn Che <tự sướng tí >

takura
04-16-2007, 12:46 PM
Nếu trong bóng đá mà có tình chất bắc cầu thì đâu có gọi là bóng đá nữa. Dạo này Chel may mắn đến đáng sợ, tui lo quá, không biết MU có vượt qua được không. MU ơi, cố lên nhé!!!!!!!!!!

roy_keane_239
04-16-2007, 06:54 PM
đá chơi cũng 4-1
bung hết sức chắc lại 7-1

Goodbye my love
04-16-2007, 09:44 PM
Có ai biết qua tình hình chấn thương của rio ko ?

Vắng Vidic rồi, nếu thêm Rio nữa thì khó giữ nỗi khi VDS dạo này cứ bị "nhầm lẫn" hoài á . Còn West Brown thì tôi không tin tưởng nổi rồi . Gần cuối giải, đá ở 03 mặt trận mà MU nhà mình cứ bị "hao binh tổn tướng" kiểu này thì buồn ghê .

becks1986
04-16-2007, 09:46 PM
đã có vé cho 2 trận chung kết đầu tiên cho MU- chelsea,hy vọng cả hai cùng cố gắng ở C1 để biến mùa giải này thành của riêng mình.Cả châu âu sẽ nhìn vào và ngưỡng mộ...cố lên

Mr.TomSlim_No7
04-16-2007, 11:29 PM
RIo đã bình phục và hoàn toàn có thể ra sân trong trận thứ 4 với sheffield

manhtuana5
04-17-2007, 10:48 AM
mong rằng MU sẽ có thêm 1 chiếc vé vào chung kết nữa là cúp C1

takura
04-17-2007, 02:08 PM
Còn chiếc vé chung kết C1 nữa, MU sẽ vượt qua AC để có được nó. Và cuối cùng là giành chiến thắng trong trận cuối cùng để có được chiếc cúp vô địch đã bị bỏ lỡ 7 năm qua