PDA

View Full Version : MU 7-1 Roma, a super match^^


Pages : [1] 2

damanqua
04-11-2007, 03:35 AM
Trận lượt về vòng tứ kết CL mùa 2006-2007,MU đã làm đc nhiều hơn những j ng hâm mộ mong ước trc trận đấu :manucheer

Saha ko thể ra sân trong trận đấu này, Smith đc chọn thay thế,và anh đã làm nên chuyện!

Ngay phút 11 sau 1 loạt hành động múa máy bên cánh phải Ro7 đưa bóng vào giữa cho Carrick bắn 1 phát đẹp vô đối :)).1-0 cho MU.

Có bàn thắng sớm,tâm lí thoải mái MU tiếp tục đá quyến rũ,phút 17 và 18 thêm 2 bàn cho MU sau những đường chuyền quyết định của Giggs.1 của Smith,1 của Ro8.Cửa vào bán kết rộng mở cho MU:mushirt:

Cả 3 bàn thắng này đều là những pha phối hợp và dứt điểm gọn gàng đẳng cấp!

Phút 30 Ro7 có 1 cú sút di sát cột dọc,tiếc nuối hiện rõ trong mắt cầu thủ trẻ của MU.

Phút 40,Smith ăn thẻ vàng sau pha vào bóng hơi thừa:-??

Phút 42 đến lượt Ferdinand dính thẻ vàng.

Ro7!1 pha độc diễn,sút quyết đoán vào góc gần 4-0 cho MU!!!! (phút 43).

Sau 2 trận thua liên tiếp trong thế ức chế thì hiệp 1 trận này MU đã lấy lại đc tất cả những j đã có: Mạnh mẽ,tốc độ,chính xác,đầy sức sống!!!:muflag:

Phút 49,lại là Ro7,sau pha chuyền vào lại là của Giggs bên phía cánh trái,Ro7 dứt điểm trong tình huống ko thể sút ra ngoài.5-0 cho MU.Có lẽ Roma ko còn động lực để đá :))

Phút 52,Evra vào thay Oshea (hình như bị chấn thương rùi)

Phút 60,pha bất ngờ của Carrick,1 cú sút xa đẳng cấp ko kém Scholes.6-0 cho MU!!!

Phút 61,Ole20 vào thay cho Giggs

Bắt đầu bằng 1 pha đẩy bóng dài và bị mất bóng của Heinze,Roma đã có 1 màn phối hợp và ghi bàn cực kì đẹp mắt.de Rossi phút 69!Cú ra chân như chớp này sẽ an ủi phần nào cho Roma :muflag:

Phút 73,Richarson có 1 lần hiếm hoi đc vào sân tại CL,lần này vào thay cho Carrick.

Phút 76 Marco Cassetti ăn thẻ vàng b-(

Dã man quá!Evra cũng ghi đc bàn thắng từ cú sút xa:manucheer đây đã là phút thứ 81.7-1 cho MU!

Cay cú,phút 82 Mexes lĩnh thẻ vàng b-(

Phút 86: Ricardo Faty vào thay Daniele de Rossi.

Phút 88: Aleandro Rosi vào thay Christian Wilhelmsson.

Phút 90: Stefano Okaka Chuka vào thay Alessandro Mancini.

Trận đấu kết thúc và với kết quả ko tưởng 7-1 và tỉ số chung cuộc là 8-3 MU đã kiêu hãnh bước vào vòng bán kết.Nhà cái William nên điều chình cho MU giành chức vô địch với tỉ lệ ăn thấp nhất.Đêm nay có nhiều kẻ sướng đến mất ngủ!:))

Madam
04-11-2007, 03:40 AM
HÚ.....!!!

Coi suớng thật, toàn những bàn thắng đẹp. Có điều hiệp 2 coi buồn ngủ wá, Roma đá cứ như pêđê ấy...

unique_man
04-11-2007, 03:41 AM
Mất ngủ thật chứ còn ji` nữa.Mu chơi hay quá,lâu lắm mới được xem một trận đấu tuyệt vời thế này.Cứ đá thế này Mu quá xứng đáng vô địch.

Một trận thắng nâng Mu lên tầm cao mới tại đấu trường châu lục sau vài năm sa sút.Cũng là 1 liều thuốc tinh thần cho các cầu thủ Mu trong chặng đường gian nan ở phía trước .Chúc Mu thành công :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :

Guliaka
04-11-2007, 03:42 AM
ngại quá, thắng thế chẳng giữ thể diện gì cho bạn cả?

Kanchelskis
04-11-2007, 03:43 AM
Khổ nhất là ông HLV Roma trông mặt đần thối

vubeckham
04-11-2007, 03:44 AM
1 đêm kg ngủ với tất cả các CĐV của United trên toàn thế giới. Nếu cứ thi đấu như thế này thì chúng ta sẽ 1 lần nữa giành cú ăn 3.

Madam
04-11-2007, 03:44 AM
Trận này thắng dễ quá làm mất đi phần nào giá trị của những nỗ lực ở lượt đi

ZhaoYun
04-11-2007, 03:44 AM
Như vậy để cho các cầu thủ Roma biết là ở C1 khắc nghiệt thế nào, mới ăn một trận với tỉ số cũng tầm thường mà đã phát biểu chúng tôi làm các cầu thủ MU run sợ, mà đá hơn người thì tự nhìn gương mới đúng, có lẽ chưa dám nhìn...ho ho..non quá

bestboy_nhl
04-11-2007, 03:44 AM
Sao mà đi ngủ đây hả trời, sao MU đá hay quá làm tôi hết ngủ thế này....Roma hết bốc phét rồi, trình độ chỉ ở mức đó thôi, vào tứ kết là hay lắm rồi.......=)). Thắng có 2-1 đã bảo doạ người ta mất dép vậy thua 1-7 thì sao nhỉ bà con cả nhà ?

RedDev!ls
04-11-2007, 03:44 AM
Chắc chục năm nữa Roma cũng không dám ra đá C1 nữa......... =))

damanqua
04-11-2007, 03:45 AM
Ko biết mấy chú bên Roma thik chém gió nghĩ sao về trận này nhỉ :))

kien88
04-11-2007, 03:46 AM
Có lẽ đây là trận tứ kết C1 dễ dàng nhất cho MU trong lịch sử đấy các anh nhỉ;))
Đá kiểu này chắc bọn AS đến đuổi HLV mất thui...thấy bảo cái sĩ diện của người Ý là lớn lắm mà:)):)):)):)):)):))

cristiano
04-11-2007, 03:46 AM
Hehe, Totti dc ca ngợi dữ dội lắm mah, Hoàng tử thành Rome ;) phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi, trận ở Olympico, nó ỷ sân nhà, ỷ có trọng tài thiên vị, ỷ chơi hơn người, thắng mình với tỉ số...sát nút 2-1, mah cũng chỉ toàn ăn may. Trận này cho Roma bit thế nào là Quỷ Đỏ nổi giận ^_^ Liverpool thắng PSV có 3-0 mah đã tung hô ầm trời, Man U wất Roma 7-1 thì k bit sao nhỉ...Đoán thử xem ngày mai các báo giật tít gì về trận này nhỉ ^_^

cuongtrangvip2810
04-11-2007, 03:46 AM
Từ phút 65 là đã buồn ngủ rồi. 7-1, bọn AS chắc khóc gào thét ghê lắm. Lại còn định phá nát nhà hát nữa cơ đấy. Kiểu này về chắc đập sân AS đi. DTH VN làm ăn vớ vẩn quá, còn tận mấy phút nữa mà đã ngừng rồi. MU vô địch.

Hikaru_258
04-11-2007, 03:49 AM
hura!!! Sướng quá! Mu hôm nay đá cực hay! Lâu lắm rùi mới có 1 trận cầu nhiều bàn thắng vậy!
Chúc mừng Mu!
em càng thêm hy vọng là Mu sẽ đạt cú ăn 3!

shinichi1487
04-11-2007, 03:49 AM
Tớ chả biết nói sao cả ... chia buồn với các tifosi Roma nhá :D há há !
Trông cái mặt Spaletti cứ như là mất sổ gạo ấy ...chết cười :D

kien88
04-11-2007, 03:50 AM
Từ phút 65 là đã buồn ngủ rồi. 7-1, bọn AS chắc khóc gào thét ghê lắm. Lại còn định phá nát nhà hát nữa cơ đấy. Kiểu này về chắc đập sân AS đi. DTH VN làm ăn vớ vẩn quá, còn tận mấy phút nữa mà đã ngừng rồi. MU vô địch.
Chắc là mấy ông trong tổ kĩ thuật hôm nay đều là fan của Arsenal hay sao ấy ,hoặc chí ít cũng cổ vũ cho AS

nguyennambinh2020
04-11-2007, 03:51 AM
:manucheer Thật tuyệt vời,1 bữa tiệc bóng đá thịnh sọan... 7 trái
MU chiến thắng. Chiến thắng thật vĩ đại.
Tôi yêu MU...
:manucheer

unique_man
04-11-2007, 03:52 AM
Từ phút 65 là đã buồn ngủ rồi. 7-1, bọn AS chắc khóc gào thét ghê lắm. Lại còn định phá nát nhà hát nữa cơ đấy. Kiểu này về chắc đập sân AS đi. DTH VN làm ăn vớ vẩn quá, còn tận mấy phút nữa mà đã ngừng rồi. MU vô địch.

Nghe nói mấy ông VTV là fan Mu cả.nên chưa hết trận đã rủ nhau đi nhậu cả.Trong thời điểm thế này ai cũng hưng phấn nên phải thông cảm ;)).Đá thế này thì đội nào đến Oldtrafford cũng sợ vỡ mật mất:D

:manucheer :manucheer :manucheer

CristianoR
04-11-2007, 03:52 AM
không có gì để nói vể trận đấu này ngoài 2 chữ TUYỆt VỜI . MU vô địch

ruabien_dk
04-11-2007, 03:54 AM
nhìn cái cảnh "bọn" cổ động viên mới tội làm sao chứ.các chú suốt ngày chỉ lo đập phá.không biết thế giới bên ngoài như thế nào.không biết hôm nay "các chú" có nhận ra vấn đề đó không nhỉ.

giggsy
04-11-2007, 03:55 AM
Cool !!! As về đuổi gà bên Seria thì hơn !!! =))

ManU_Mylove84
04-11-2007, 03:55 AM
Xem trận này công nhận là buồn ngủ thật, đá như đi dạo cũng làm 3 bàn ở hiệp 2. Roma là CLB để thua đậm nhất trong 1 trận đấu ở vòng Tứ kết C1 trong lịch sử giải đấu này! Thật là không biết chui vào đâu cho nó đỡ ngượng :)):)):)):))

shinichi1487
04-11-2007, 03:57 AM
Thấy quả Carrick sút xa là biết thắng đậm rồi, nhưng ko ngờ lại đậm đến như thế :D
Mấy tay "chuyên gia" cứ kiu Ronaldo ko bằng Totti ...:D vớ vẩn thật ! coi trận này xong biết Totti chả bằng ... O'Shea :D

damanqua
04-11-2007, 03:58 AM
Ko bít trận lượt đi MU mà đủ ng thì sẽ thắng ngay tại Olimpic với tỉ số bao nhiêu nhỉ?;)) anh em vào chém gió đi,cơ hội cho anh em rồi đây :D
Thế mà trc trận đấu có mấy đồng chí cứ mất niềm tin,bình luận nhụt chí quá :33: bây h giải tỏa chưa?:D.MU mà lại,lúc nào chẳng đầy nhiệt huyết :X

shinichi1487
04-11-2007, 03:58 AM
Có lẽ đây là trân thắng đậm nhất trong lịch sử C1 của MU :D

cristiano
04-11-2007, 04:00 AM
Nếu có chuẩn bị và thi đấu hết mình thì đội nào đến Old Traford đều nhận 1 cái kết wả y như Roma ^_^

Mu_4rever
04-11-2007, 04:00 AM
Khổ thân AS. Em là em có cái tính thương người:p .Hiệp 1 MU chơi hay thế, ghi được 4 bàn rồi, đã thế sang hiệp 2 còn khuyến mãi thêm cho AS 3 bàn nữa;)) ;)) . Đối với Roma thì OldTraffod đúng là Nhà Hát Của Ác Mộng, hahhaa:)) :hysterica :hysterica

ruabien_dk
04-11-2007, 04:01 AM
công nhận hôm nay MU đá hay thật.còn chuyện toti,tài năng của cậu ấy thì khỏi phải thừa nhận.nhưng một cánh én thì lam sao có thể vẻ nên mùa xuân được.

stillo
04-11-2007, 04:02 AM
Không thể nói lên điều gì ngoài chữ tuyệt vời. Tuyệt vời ở tất cả các khía cạnh. Một trận đấu có lẽ nằm mơ các cổ động viên của MU cũng không nghĩ tới với một tỉ số thắng đậm như vậy. Nhìn các cổ động viên của Roma mới tội nghiệp làm sao :(

cuongtrangvip2810
04-11-2007, 04:02 AM
Nào là Totti:" Mong R7 tịt ngòi", Spalletti: "Chúng tôi có thể chiến thắng đậm hơn", Ultra Roma lên kế hoạch 'quậy' Manchester... Hóa ra bọn này lắm trò thật, HAhahahahhaha.
Bây giờ thì totti tịt hết cả ngòi, Spalletti: "CHúng tôi có thể thua đậm hơn nữa không?" Ultra cái gì, Nhìn đến là tội, mặt dài như bơm, quậy gì, mà vào nhà hát những giấc mơ chắc cóng hết rồi. MU đã cho AS biết thế nào là đá bóng, hohhohohoho

red_devil85
04-11-2007, 04:03 AM
Chính Roma đã làm cho quỉ đỏ nổi giận.Hãy tự đánh giá lại khả năng của mình đi Roma:D

unique_man
04-11-2007, 04:04 AM
Ko bít trận lượt đi MU mà đủ ng thì sẽ thắng ngay tại Olimpic với tỉ số bao nhiêu nhỉ?;)) anh em vào chém gió đi,cơ hội cho anh em rồi đây :D
Thế mà trc trận đấu có mấy đồng chí cứ mất niềm tin,bình luận nhụt chí quá :33: bây h giải tỏa chưa?:D.MU mà lại,lúc nào chẳng đầy nhiệt huyết :X

hờ hờ,thắng trận này có fan Mu phải nói là phát điên lên mất,kể cả mấy fan trung lập yêu thích bóng đá đẹp cũng vui mừng.Chỉ có mấy đồng chí là buồn thôi,xin chia buồn :))

P/S:thắng trận này bảng xếp hạng Clb tháng 4,Mu chắc lại dẫn đầu rồi.

kien88
04-11-2007, 04:05 AM
Ko bít trận lượt đi MU mà đủ ng thì sẽ thắng ngay tại Olimpic với tỉ số bao nhiêu nhỉ?;)) anh em vào chém gió đi,cơ hội cho anh em rồi đây :D
Thế mà trc trận đấu có mấy đồng chí cứ mất niềm tin,bình luận nhụt chí quá :33: bây h giải tỏa chưa?:D.MU mà lại,lúc nào chẳng đầy nhiệt huyết :X
Đúng rùi niềm tin là mãi mãi anh damanqua nhỉ?

cuongtrangvip2810
04-11-2007, 04:08 AM
Để xem sáng các báo nói như thế nào về sức mạnh khủng khiếp này. Vấn đề bây giờ là lo cho các trận tiếp theo, cả 3 mặt trận nhưng PL vẫn là quan trọng nhất. Bọn Chel nó đang cố đuổi phải cho nó chạy theo ko kịp mới thích, còn ở C1 gặp Liverpool chắc cũng thân tàn ma dại.

SuperRooNey091
04-11-2007, 04:08 AM
E hèm,chả biết nói gì bây giờ nhỉ,khó nói quá:D.Xem xong trận đấu ngôi lặng một chút để xem mình tỉnh hay mơ,khó tin quá:p

Thôi xin chia vui cùng tất cả mọi người!:mushirt:

P/S: Bây giờ thì mọi người bảo Carrick có xứng đáng với giá 18 M không?:mushirt:

Simply Man United
04-11-2007, 04:09 AM
Ko thể tin được vào trận đấu này, Roma đã bị đè bẹp hoàn toàn. Trận trước thắng khi Mu bị thiếu người từ sớm mà đã to còi bây giờ 7-1 chắc đã sáng mắt ra, rồi còn cả phát biểu của Zola kiểu Totti hơn Ronaldo nữa.

Mu đá trận này không hề tấn công dồn dập hay áp đặt lối chơi gì cả, Roma mới chính là đội cầm bóng nhiều hơn ở lúc đầu. Nhưng chúng ta phản công quá sắc bén, các pha dứt điểm và phối hợp trong trận đấu này trở nên cực kỳ chính xác và hợp lý. Sự hiệu quả luôn là thế mạnh của người Ý nhưng MU tỏ ra trội hơn Roma nhiều ở trận này. 1 điều nữa là : rất ko may cho Roma là ở trận này Mu đột nhiên có quá nhiều cá nhân tỏa sáng như Ronaldo, Carrick, Fletcher, Heinze, Giggs.

Cho điểm :

VDS : 7, chắc chắn. Tuy vậy dạo này hay để bóng bật ra khỏi tay, trận đấu hôm nay cũng bị 1 phát như vậy

O'shea : 7 chắc chắn. Mancini hoàn toàn câm lặng trong trận đấu này. Nhưng 1 phần cũng là O'shea nhận được nhiều sự hỗ trợ của Fletcher và Ronaldo. Ngài Alex đã điều chỉnh chiến thuật rất hợp lý.

Rio : 7 chắc chắn

Brown : 7 chắc chắn

Heinze : 8 quá hay, vô hiệu quá các pha đánh biên của Roma, có mặt đúng lúc trong các pha lên tấn công. Góp công lớn vào 2 bàn của Smith và bàn thứ 2 của Carrick.

Ronaldo : 9 tuyệt vời luôn tỏ ra rất nguy hiểm mỗi khi có bóng. Hơi ngạc nhiên là Ron có quá nhiều khoảng trống ở trận này, hơn nữa các cầu thủ của Roma tỏ ra hết cách để trị Ron. Ghi 2 bàn và góp công lớn vào bàn đầu tiên của Carrick và thứ 3 của Rooney

Fletcher : 8 quá tuyệt, rất hiếm khi Flet chơi hay như thế này kể từ sau trận thắng Liverpool 2-0 tại Old Trafford. Phòng thủ chắc chắn, các đường chuyền luôn rất hợp lý. Tích cực áp sát.

Carrick : 9 tuyệt vời, luôn có các đường chuyền phát động tấn công rất hay. Phòng thủ chắc chắn. Ghi 2 bàn tuyệt đẹp trong đó phải kể đến bàn đầu tiên vì nó cực kỳ quan trọng đối với tâm lý của toàn đội sau 2 trận đấu không thành công trước đó.

Giggs : 9 tuyệt vời , luôn có những pha đi bóng và chuyền bóng rất hợp lý. Kiến tạo tới 3 bàn cho Smith, Rooney và Ronaldo.

Smith : 7 không tồi. luôn rất tích cực áp sát khiến đội bạn không thể dễ dàng triển khai tấn công. Ghi 1 bàn.

Rooney : 7 cũng có thể coi là thành công, ghi 1 bàn, cầm bóng rất chắc, các pha xử lý và chuyền bóng rất hiệu quả.


Rất khó có thể chọn ra 1 cầu thủ xuất sắc nhất cho trận đấu này, theo tôi Ronaldo, Carrick và cả Giggs đều rất xứng đáng.

SuperRooNey091
04-11-2007, 04:11 AM
Evra đã trở lại rất thành công,còn Neuville thì khi nào nhỉ?:manucheer

rt3
04-11-2007, 04:12 AM
Sao không chấm điểm Richarson vậy, thiên vị qua cơ ;)) ;))

SuperRooNey091
04-11-2007, 04:15 AM
Vậy là lich trình từ bây giờ đến cuối mùa giải lại bổ sung thêm 2 trận nữa

6 trận PL+2 FA+ 2CL=10 trận chỉ trong vòng 2 tháng,Mu cần có sự trở lại các cầu thủ đang chấn thương hơn bao giờ hết.Thành hay bại rất mong manh nhưng sẽ ủng hộ Mu đến cùng.

Lạy Trời!:manucheer :manucheer

unique_man
04-11-2007, 04:17 AM
Ko thể tin được vào trận đấu này, Roma đã bị đè bẹp hoàn toàn. Trận trước thắng khi Mu bị thiếu người từ sớm mà đã to còi bây giờ 7-1 chắc đã sáng mắt ra, rồi còn cả phát biểu của Zola kiểu Totti hơn Ronaldo nữa.

Mu đá trận này không hề tấn công dồn dập hay áp đặt lối chơi gì cả, Roma mới chính là đội cầm bóng nhiều hơn ở lúc đầu. Nhưng chúng ta phản công quá sắc bén, các pha dứt điểm và phối hợp trong trận đấu này trở nên cực kỳ chính xác và hợp lý. Sự hiệu quả luôn là thế mạnh của người Ý nhưng MU tỏ ra trội hơn Roma nhiều ở trận này. 1 điều nữa là : rất ko may cho Roma là ở trận này Mu đột nhiên có quá nhiều cá nhân tỏa sáng như Ronaldo, Carrick, Fletcher, Heinze, Giggs.

Cho điểm :

VDS : 7, chắc chắn. Tuy vậy dạo này hay để bóng bật ra khỏi tay, trận đấu hôm nay cũng bị 1 phát như vậy



Carrick có vẻ như vắng Scholes lại chơi hay hơn thì phải.Lần đầu tiên thấy anh chơi hay như vậy trong màu áo Mu,hoàn toàn xứng đáng với cái giá Mu bỏ ra.
R7 thì quá tuyệt vời rồi, những pha đi bóng của anh là các cầu thủ Roma khó chịu.R7 đã cho thấy so sánh anh với Totti là khập khiễng vì R7>Totti :)).

Các cầu thủ Mu trận này chơi đều hay,khả năng phối hợp 1 chạm đạt tới đỉnh điểm.Những cầu thủ đáng lo như O'Shea,Brown chơi tốt=>tạo sự tự tin trong các trận tiếp.

Còn mỗi 1 điều đáng lo nhất là VDS,anh vẫn chưa lấy lại sự tự tin và cảm giác bóng thật tốt.Hi vọng sau trận đại thắng này ,anh sẽ lấy lại tinh thần.

my_a_ann
04-11-2007, 04:18 AM
Haha, anh em vào đây xả sướng đê, Roma bách nhục, lần trước nói mình yếu hơn Lyon, bi h thành ra các chú yếu hơn Copenhagen gần chục lần, haha. Em thần tượng Carrick mà, trận này mọi người mới thấy phẩm chất đặc biệt ^^

shinichi1487
04-11-2007, 04:18 AM
Smith đá đánh dấu sự trở lại bằng 1 bàn thắng ấn tuợng :D nỗi lo hàng công đã đc khỏa lấp ...

Còn ông Richarson, ko hiểu sao lúc đội bạn hết muốn đá rồi mà ông ấy vẫn kolàm gì đc :D

rt3
04-11-2007, 04:20 AM
Mới thấy báo bóng đá bình luận hay, Carick đã tỏa sáng

unique_man
04-11-2007, 04:21 AM
Smith đá đánh dấu sự trở lại bằng 1 bàn thắng ấn tuợng :D nỗi lo hàng công đã đc khỏa lấp ...

Còn ông Richarson, ko hiểu sao lúc đội bạn hết muốn đá rồi mà ông ấy vẫn kolàm gì đc :D

Thui đừng nhắc tới Richar nữa làm mất hững của cả nhà :(.Trận này Smith tìm lại cảm giác ghi bàn sau 1 quãng thời gian dài,iu Smith thế :wub: .

damanqua
04-11-2007, 04:24 AM
Các bạn khen tớ cái,tự dưng lại muốn khen :">
Chả là hôm nay tớ lần đầu tiên viết Report,mát tay thế,sau này có khi tớ nguyện viết Report cho Mu suốt đời :X

unique_man
04-11-2007, 04:27 AM
Hehe,thanks anh zai phát,mát tay quá cơ,lần sau tiếp tục phát huy nhá.

kien88
04-11-2007, 04:27 AM
Các bạn khen tớ cái,tự dưng lại muốn khen :">
Chả là hôm nay tớ lần đầu tiên viết Report,mát tay thế,sau này có khi tớ nguyện viết Report cho Mu suốt đời :X
Tưởng gì chứ thế thì cũng đúng thôi.Em xung phong thank anh luôn==>cứ thế phát huy ha:))

shinichi1487
04-11-2007, 04:31 AM
Thui đừng nhắc tới Richar nữa làm mất hững của cả nhà :(.Trận này Smith tìm lại cảm giác ghi bàn sau 1 quãng thời gian dài,iu Smith thế :wub: .
Dù sao Ri cũng đá trận nài mà :mushirt: suýt nữa có quả đá bồi sau cú sút bật ra của Ronaldo :D
Smith đá tinh tế thật ...chuyền những quả độc ác :manucheer

my_a_ann
04-11-2007, 04:32 AM
Haha, ông này duyên quá, anh em đang sung sướng, thanks cho chục phát đê ^^

cuongtrangvip2810
04-11-2007, 04:43 AM
Đêm nay mất ngủ vì chiến thắng đỉnh của đỉnh này. Thôi cố chợp mắt tí, sang mai dậy vui lắm đây. Đẳng cấp MU vô địch

padrino
04-11-2007, 05:05 AM
MU đã xứng đáng với niềm tin của khán giả.Mình vẫn luôn tin tưởng vào MU từ khi biết xem bóng đá(1990)đến giờ.Mặc dù trước trận đấu,từ trên xuống dưới CLB Roma nói rất nhiều.Nhưng chiến thắng này đã vả 1 cái rất mạnh vào mặt họ:kẻ nói nhiều ko phải là kẻ mạnh,thực ra kẻ yếu đang run sợ mới nói nhiều.MU ko nói gì,nhưng với chiến thắng này,MU đã tự khẳng định đẳng cấp của mình.Với Totti,chắc chắn anh ta sẽ ko dám huênh hoang mình hơn Ronaldo được nữa rồi.Và Roma,lần sau nếu có gặp MU thì ít nói hơn đi nhé,nói nhiều chẳng giúp các người tránh khỏi thất bại đâu.

Red_boyz
04-11-2007, 05:31 AM
tuyệt vời...ko biết lấy gì có thể diễn tả đc tâm trạng của mình bây giờ.:manucheer
Mình chỉ coi kết quả trên uefa.com chứ ko coi live trận này nhưng cũng đã có đc tâm trạng phấn khích tột độ sau khi...dụi mắt mấy lần coi rõ tỉ số 7-1 cho MU! :muflag:
Lúc đó hét toáng lên làm cả phòng computer lab tưởng điên chứ...hehe...=)) muốn skip học đi ăn mừng luôn. Tiếc rằng ở cái xứ này chả ai care bóng đá.:thayghet:

Chúc mừng MU thui, Giggs, Ronaldo, Carrick đều xứng đáng cầu thủ hay nhất trận. :manucheer

kien88
04-11-2007, 05:43 AM
Với trận thắng này chắc sẽ là niềm động viên lớn cho các cầu thủ đang nằm viện của MU nhỉ?
Ai lại không muốn ra sân để chia vui cùng các đồng đội ngay lúc này chứ

yêu_MU
04-11-2007, 05:44 AM
làm ơn déo tui 1 cái :O

Bexoiss2710
04-11-2007, 06:09 AM
7 - 1. Đúng là khó tin quá, nhưng với lối chơi của MU tối qua thì 7 - 1 vẫn còn ít đó :)). Cầu thủ nào cũng chính xác trong từng pha bóng, còn những pha dứt điểm thì toàn ở vị trí chết của khung thành. May cho Roma là MU cho mấy cầu thủ ra dưỡng sức, không thì 10 - 1 cũng nên :)). Bây h thì có những ai nghi ngờ sức mạnh của MU nữa nào. Bảo MU sẽ gây thất vọng? Thất vọng vì ghi ko đủ chục à :))

_badboy_
04-11-2007, 06:23 AM
hic trận hôm nay ko xem dc, tiếc quá, nhìn tỉ số 7 -1 mà ko tin vào mắt mình nữa, ko thể tin dc ..... trên cả tuyệt vời .

quocboy
04-11-2007, 06:57 AM
Sáng sớm vừa ngủ dậy vào rdcafevn xem thử kết quả
sặc má ơi
ko ngờ là 7 - 1 mình cứ tưởng nhìn nhầm, ai ngờ :D . MU đã lấy lại được những gì đã mất qua 2 trận thua ko đáng có :D . Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng về giấc mơ đoạt cú ăn 3 lịch sử :D

kien88
04-11-2007, 07:04 AM
Các bạn không được xem tiếc nhỉ
Chờ chút anh thành lấy link rùi từ từ xem lại nha,đảm bảo thật tuyệt.

Guliaka
04-11-2007, 07:04 AM
Ngọt ngào quá, đêm nay chẳng ngủ nối được .

Red_Ronaldo
04-11-2007, 07:08 AM
Totti chắc giờ đã hiểu OLD TRAFFORT như thế nào.Có lẽ giờ này ******* Mexes mới hiểu muốn chơi cho MU chưa chắc đã được,mới thắng cách 1 bàn ở trận lượt đi đã gáy .
Mình rất thích đội hình thi đấu đêm qua .******* Roma không biết bắt ông nào.Quỷ đỏ nhảy!!!Có cảm giác Roma ngợp từ khi vào sân trước sức ép 80.000 fans

rooneynho
04-11-2007, 07:11 AM
chỉ có 1 từ để nói về trận này tuyệt vời đến mưc khó tin. Hy vọng rằng tất cả các trận sau mu đều đá tốt như thế

madscientist
04-11-2007, 07:15 AM
đúng ra Evra ko nên ghi bàn, để tỉ số là 6-1 thì đẹp hơn, hehe giống tỉ số 1 trận tennis

rooneynho
04-11-2007, 07:15 AM
Trận đấu hôm qua là lần hiếm hoi của Smith được đá chính thức và anh đã kô làm SAF phải thất vọng. Bàn thắng của số 14 là bàn thắng đầu tiên của anh sau 8 tháng nghỉ dưỡng thương sau tai nạn gãy chân khủng khiếp.chúc mưng anh nhất là khi bàn thắng đó là bàn thắng quyết định cố lên:manucheer :manucheer

rooneynho
04-11-2007, 07:23 AM
Những gì đầu tiên đều rất đáng quý. Ngày đầu tiên đi học,điểm 10 đầu tiên v..v... Và trong trận đấu với Roma đêm qua các cầu thủ Mu cũng đã có những bàn thắng đầu tiên trong Cl. Chắc hẳn những Evra Carick đang rất vui mưng vì đó chính là những bàn đấu tiên của họ tring Cl. với Carrick thì kô những đó là bàn thắng đầu tiên của anh mà đó còn chính là bàn thắng giúp Mu thoát khỏi bế tắc khai thông cho các bàn thắng sau này.còn Evra là người đóng đinh trận đấu khi mà các cầu thủ Roma le lói hi vọng mong manh sau khi De Rossi Gỡ lại một bàn. Cú`ng trong đêm qua thì số 14 đã có bàn thắng đầu tiên của mình sau 8thang chấn thuơng.Chuác mừng anh . và R7 cũng có bàn đấu tiên của anh trong Cl mù này hi vọng rằng tất cả các bàn thắng trên đều kô phải là các bàn thắng cuối cùng trong Cl của họ và Mu sẽ hòn tất cú an 3 lịch sử:mushirt:

nhudangtb
04-11-2007, 07:34 AM
Mu hôm nay chơi quá hay không cấn bàn cãi.
Các bác ơi em muốn MU gặp Chel hơn là Li bởi có lẽ năm nay MU sẽ vượt mặt Chel ở cả 3 mặt trận như thế thì thật tuyệt vời. Hơn nữa Rafael cáo già hơn Mor ở đấu trường này nên gặp Chel em thích hơn.
Chúc MU của chúng ta thành công hơn nữa!

ro_sch
04-11-2007, 07:47 AM
manu đá khủng wa, đêm wa thức trắng luôn, hẹn gặp lại chel trên cả 3 chiến trừong để còn vùi dập. :manucheer

quangtrung
04-11-2007, 08:01 AM
Ngủ quên tới phút 50 mới dậy, trời ạ không tin vào mắt mình. coi lại toàn bàn thắng đẹp. hi hi chúc mừng MU thân yêu.

guilty_love102
04-11-2007, 08:02 AM
quá là tuyệt vời ! MU sẽ còn thành công hơn nua~

dusty sand
04-11-2007, 08:06 AM
hi, nỗi lo việc Van De Sar xuống phong độ ko còn khi hàng công của chúng ta đã chơi quá tuyệt vời! Đi ăn mừng nào, 1...2....3 cheer!!!!!! ;;)

tiuxide
04-11-2007, 08:08 AM
Hum wa tôi cố thức tới 1h45' rồi xem luôn ai ngờ ngủ quên :)).
Thức dậy hết hồn vội koi mấy h thì thấy mới 1h47' , may mắn cho tôi và may mắn cũng mỉm cười với MU .
Chelsea hôm wa lại rùa nữa rồi , gặp nó ở cả 3 mặt trận ko dễ đâu ...

Lost
04-11-2007, 08:08 AM
1 trận đấu thăng hoa của Quỷ đỏ.Mong là chúng ta cứ tiếp tục phong độ này ^^

hoangtusanco
04-11-2007, 08:08 AM
tức quá hồi hôm đã hẹn tới 2 cái đồng hồ mà ko có cái nào kêu( hay là do tui ko dậy được gì đóa ) làm chẳng coi được trận đấu hay như thế này. Các pác nói làm em thèm coi quá ai cho em coi lại cái nào.

my_milanac_91
04-11-2007, 08:10 AM
Không thể tin nổi là Roma có thể bị MU giã một cách dã man như thế . 7-1 Thật ko thể tin nổi vào mắt mình. MU đúng là tuyệt vời !!!!!!!!!!

Park_Ji_Sung
04-11-2007, 08:11 AM
ngày hôm trước có thất bại thì ngày hôm nay chiến thắng mới ngọt ngào.
Coi MU đá hôm qua lúc đầu tim đập rộn ràng,nhưng ai ngờ có hiệp 1 đã 4 trái.
Xem toàn bàn đẹp cũng thích mắt.Nếu MU thua cũng mất ngủ,thắng cũng không ngủ được.Đúng là 2 cung bậc của cảm xúc.

w_n_rooney
04-11-2007, 08:13 AM
con gì để bàn luộn về trận này nữa quá tuyêth vời có lẽ mấy năm nữa rome mới dám nghĩ tới C1 thật

shinbe
04-11-2007, 08:14 AM
Glory! Glory!manu!!!!!!!! Còn Gì Tuyệt Vời Hơn Thế Nữa Nhỉ!!! ôi Hạnh Phúc Quá Trời!!!!!!!!!!

epig
04-11-2007, 08:21 AM
hix hôm nọ đi mưa về ốm lăn đến hum wa chưa tỉnh :(( ko xem live đc :(( sáng nay xem phát lại nhìn tỷ số mà muốn đập đầu vào tờng để biết mình ko mơ :D:D:D:D:D:D thế mưới là đá bóng các pác nhỉ^^.

tien
04-11-2007, 08:21 AM
7-1,một chiến thắng trong mơ!!!........

tôi vẫn hằng mơ,tôi vẫn hằng tưởng tượng..........nhưng MU mà tôi yêu đa cho tôi thấy một giấc mơ có thể đi xa đến đâu........tôi đã mơ,nhưng chiến thắng đêm qua còn đẹp hơn bất cứ một giấc mơ nào.........và bây giờ,tôi vẫn thật đang mơ!..........

7-1,một trận đấu ko tưởng!..........

bầu nhiệt huyết vẫn sôi sục tuôn trào.........ngọn lửa khát vọng bùng cháy mạnh mẽ.......ngọn gió của hạnh phúc vẫn mát rượi..........mùa xuân như chưa tàn lụi trong trái tim của nhũng chiến binh áo đỏ,và một mùa hè rực rỡ đang ở ngay trc mắt họ!.........có thể ko có cú ăn 3,có thể cũng ko là cú ăn 2,nhưng MU đã khiến tất cả châu âu ngả mũ kính phục........những chú quỉ đỏ khiến người ta khiếp sợ vì sức sống và sức chiến đấu mãnh liệt của họ.........nhà hát của những giấc mơ là nơi đi dễ khó về,là nơi chôn vùi những giấc mơ điên rồ của những kẻ chịu trận cho MU.......và đó cũng là nơi ươm những mầm sống tuyệt diệu cho những ai yêu màu đỏ chiến đấu của MU.........
tôi yêu MU!!!
great MU!!!
bravo MU!!!

epig
04-11-2007, 08:23 AM
kekeke để xem lão Zola còn to còi kêu Ro7 ko biết ghi bàn ko :)) :))

tien
04-11-2007, 08:26 AM
có thấy ko những con người yêu bóng đá............MU đã đá bằng những trái tim quả cảm,những đôi chân nhảy múa ko biết mệt.........vòng tứ kết CL,và một chiến thắng 7-1.........ko ai ngờ,nhưng đó là MU..........ko quan tâm đến bất cứ điều gì,họ miệt mài chiến đấu đến khi tiếng còi vang lên,và một trận tứ kết đi và lịch sử mà chắc chỉ có MU mới làm đc..........ai ko nhớ xin để tôi nhắc:MU là thế,luôn thế và mãi thế!!!..........dó là MU mà tôi yêu!

Zaks
04-11-2007, 08:45 AM
Một trận đấu quá hay của cả C.Ronaldo lẫn Micheal Carrick .Nếu như Carrick đã có công ghi bàn thắng mở tỉ số tuyệt đẹp , khai thông về mặt tâm lí cho các cầu thủ MU , thì Ronaldo vẫn thể hiện 1 phong độ cực cao với những pha đi bóng uyển chuyển như múa .

Trận này , các pha dứt điểm của các cầu thủ MU đạt độ khó rất cao , và nổi bật trong số đó là cú đúp của Carrick .

Tất cả các cầu thủ MU đều chơi tốt trận này !:manucheer:

longlaotiensinh
04-11-2007, 08:46 AM
Đá thế này thì không đội nào muốn đến "Nhà hát của những giấc mơ". Đá không biết giữ khách chút nào cả. HAAAAAAAAAAAAA
MU là số 1.

thangbom78
04-11-2007, 08:48 AM
Trận cầu hơn cả 1 giấc mơ của Quỷ đỏ

:manucheer :manucheer :manucheer
Trước trận đấu này tình cảm của tôi nói rằng MU sẽ thắng 2-0 nhưng lý trý thì cảm thấy chiếc vé vào bk của MU đang rất mỏng manh nhưng những chú Quỷ đỏ đã chứng minh lý trí của tôi sai!
1 trận đấu mà mọi vị trí của MU chơi quá xuất sắc. Và công lớn đầu tiên thuộc về Sir Alex! Ông đã bố trí 1 đội hình không phải là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại 1 cách sáng suốt và đọi hình ấy đã làm nên 1 cơn địa chấn mà không ai co thể lường trước được sức mạnh và sự tàn phá của nó!
FOREVER MU!

madscientist
04-11-2007, 08:49 AM
ko có gì để nói ngoài 2 từ hạnh phúc
hôm wa xem MU đá xong thì lên mạng 8, ngủ được có 1 tiếng hà
bi giờ bùn ngủ wa'
xem trận đấu hum wa xong mới thấy SAF nên để Car đá tiền vệ công, kiếm 1 người đá thủ đi
CAR đá tấn công hay wa'

hoavokhuyet22
04-11-2007, 08:52 AM
chỉ có thể nói 2 chữ: TUYỆT VỜI!
1 cơn đại hồng thủy đã tràn vào thanh phố manchester.cuốn trôi cả đội quân của roma.1 trận đấu cực hay của MU,mãn nhãn quá

madscientist
04-11-2007, 08:53 AM
sau trận đấu này ủng hộ cặp tiền đạo ROO-SMITH đá chính, cả 2 phối hợp khủng wa', haha
Smith chuyền nhìu trái độc thật, hơn nữa S14 xét về khoản đẹp trai thì ăn đứt Saha

Zaks
04-11-2007, 08:56 AM
Vị HLV trưởng của Roma đã mang vẻ mặt bàng hoàng khi đi vào phòng họp báo sau thất bại "kinh khủng" tới 7-1 của đội bóng trước Manchester United ở Chamspions League.

Spalletti nói trong sự buồn thảm: "Rất khó để lý giải cho thất bại này. Chúng tôi đã chơi tốt trong 10 phút đầu và sau đó, họ (MU) mới bắt đầu tấn công. Carrick đã ghi bàn bằng một cú sút đẹp. Rồi họ ghi thêm 2 bàn thắng nữa đều từ những tình huống phản công. Đây chính là điều bạn phải tránh khi đối mặt với các đội bóng như MU.

"Với De Rossi ở vị trí tiền vệ trụ để gây khó khăn cho các đợt lên bóng ở trung lộ nhưng họ vẫn thực hiện điều đó quá tôt bởi đơn giản chúng tôi đã quá "quẫn trí" khi bị dẫn 3 bàn nên đã không thể đưa trận đấu về đúng quỹ đạo. Với việc vắng mặt Tonetto, Taddei và Perrotta bị chấn thương, đội bóng chúng tôi đã mất đi tốc độ".

Vị HLV này tiếp tục: "Tôi không muốn tin một thực tế rằng những lời ca tụng và khen ngợi (sau trận lượt đi) đã ảnh hưởng đến tinh thần của đội bóng. Chúng tôi đã có phần đánh giá thấp đối thủ bởi MU ở trận lượt đi khác hoàn toàn với hình ảnh ở trận lượt về này. Tôi cũng phải công nhận rằng có nhiều tình huống họ đã hơi thiếu may mắn khi những cú sút của họ chỉ đi trệch cầu môn chúng tôi trong gang tấc. Đêm nay, đúng là tôi đã phải trải qua 1 cơn ác mộng thực sự".

Spalletti cũng diễn ra một số thay đổi về đấu pháp mà đã dẫn đến thất bại ở trận này:[ "Tôi thấy thể lực của Totti không đảm bảo cho trận đấu này nên đã sử dụng Vucinic ngay từ đầu để duy trì khả năng tấn công. Và nhìn vào những gì diễn ra trên sân, có thể khẳng định tôi đã sai. Nếu được quay ngược thời gian, tôi chỉ muốn ở nhà."

http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=4449

New Trafford
04-11-2007, 09:03 AM
shock, tui bị shock roài, ai đấm vào mặt tui coi có mơ ko =))

Quá tuyệt vời, mừng đến khóc :laugh:

hoavokhuyet22
04-11-2007, 09:06 AM
đúng là cơn ác mộng cho vị hLV của roma thật.
rất vui khi smith ghi bàn,giải tỏa cơn khát bàn thắng và trở lại đúng vị trí sở trường.pha ăn mừng bàn thắng của smith cho thấy anh khao khát ghi bàn như thế nào.cuối trận anh cũng được rút về đá trụ.cho thấy sự đa năng của anh.

takedashingen
04-11-2007, 09:07 AM
Sao hôm nay MU chơi hay quá nhỉ;;) . Nhìn mặt mấy cầu thủ Roma nhìn tội qua.:p . Với phong độ thế này MU đoạt cú ăn 3 là điều chắc chắn.:mushirt:
MU mãi là câu lạc bộ mình yêu thích:manucheerTiến lên MU:mushirt:

madscientist
04-11-2007, 09:09 AM
b-( :wacko: :chair: đó, tỉnh chưa hehe
hôm wa coi sướng thật, nhưng vẫn cú thèng chel lại thắng

rt3
04-11-2007, 09:12 AM
Coi lại highlight mới thấy bàn của Smith mới kinh khủng toàn 1 chạm kô thôi, đúng MU của năm 99 rồi

lamyennhi
04-11-2007, 09:13 AM
Trận cầu đem nay MU thật tuyệt:mushirt: mình luôn tin rằng MU sẽ thắng nhưng thật không ngờ là với một tỉ số tuyệt với đến như vậy:gem38:

waney_rooney
04-11-2007, 09:15 AM
Một trận đấu xứng đáng đi vào lịch sử Champions League với tổng số bàn thắng lên tới con số 8. Quỷ Đỏ Manchester đã làm được điều mà ngay cả những cổ động viên trung thành và mơ mộng nhất cũng không dám mơ tới – chọc thủng lưới Roma 7 bàn liền và chễm chệ bước vào vòng bán kết giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ - Champions League 2006-2007. Một chiến thắng xứng đáng cho những gì Man Utd đã cống hiến và đó chính là món quà tinh thần cực kỳ quí giá dành tặng hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới.



Glory Glory Manchester United. Hãy hát lên những người bạn của tôi ơi. Hãy hát lên vì chúng ta là một phần của Quỷ Đỏ - thành Manchester. Hãy hát lên vì ngày hôm nay, chúng ta đã chiến thắng.

hoavokhuyet22
04-11-2007, 09:15 AM
chel lại thắng,lại ghi bàn ở phút 90.tức thật.không biết sao mà chel hên thế không biết

Anakin Skywalker
04-11-2007, 09:19 AM
MU điên rồi,các đội bóng khác hãy cẩn thận.Khủng khiếp quá.Bravo MU.:mushirt:

rt3
04-11-2007, 09:21 AM
Chelsea thắng nghĩ lại cũng có lợi đấy chứ, phải cày 3 mặt trận thì mới hụt hơi bám đuổi MU o PL chứ, nhưng ít ra phải cày thêm hiệp phụ mới hạ dạ, con rùa Chelsea này toàn ghi bàn quyết định vào phút bù giờ

Smudge
04-11-2007, 09:29 AM
Tuyệt vời quá hổ trắng Smith trở lại! Hehe ghi 1 bàn thắng đẹp mắt nhất của trận đấu. Cứ đà này mà tiến thì cặp tiền đạo của United là Smith và Rooney rồi còn gì.

Yeu_MU_suốt_đời
04-11-2007, 09:35 AM
Còn gì để nói về 1 đêm muốn ngủ cũng không được của các fan of Mu. Nhìn Mu đá như vậy ai lại nghĩ họ mệt mỏi. Wa' sung là đằng khac. Chúc mừng Mu. Nào cùng nâng đĩa...nhầm nâng cốc.

Yeu_MU_suốt_đời
04-11-2007, 09:40 AM
Còn gì để nói về 1 đêm muốn ngủ cũng không được của các fan of Mu. Nhìn Mu đá như vậy ai lại nghĩ họ mệt mỏi. Wa' sung là đằng khac. Chúc mừng Mu. Nào cùng nâng đĩa...nhầm nâng cốc.

rt3
04-11-2007, 09:41 AM
Tuyệt vời quá hổ trắng Smith trở lại! Hehe ghi 1 bàn thắng đẹp mắt nhất của trận đấu. Cứ đà này mà tiến thì cặp tiền đạo của United là Smith và Rooney rồi còn gì.

Hôm qua có cả McClaren quan sát, không chỉ là của riêng United nữa đâu :mushirt:

becks1986
04-11-2007, 09:59 AM
kinh khủng wa,MU đã dạy cho Roma một bài học về sự khiêm tốn và bản lĩnh của một đội bóng lớn.Tỷ số hơn cả một séc đấu tenis

Ruud47
04-11-2007, 10:08 AM
tôi không biết nói gì hơn KINH KHỦNG
cứ cái đà này, năm nam MU sẽ đoạt cú ăn 3 như năm 99 thôi
một mùa giải tuyệt vời một trận thắng ko tưởng
đúng là
không có việc gì khó, chỉ sợ ko cò MU

becks1986
04-11-2007, 10:10 AM
cả đêm qua ko ngủ.sáng nay lên lớp vẫn chưa dứt cảm giác lâng lâng---một chiến thắng ko tưởng,khó có ai có thể lập lại

roy_keane_239
04-11-2007, 10:29 AM
AI CẰN NHẰN VỀ CARRICK THÌ LÊN TIẾNG ĐI CHỨ

chấm điểm nhé

VSD : tuổi tác rồi...hiểu đc vấn đề này...nên MU đã cho VSD nghỉ ngơi là chính....thỉnh thoảng ruồi bay qua thì đập thôi
tiếc là pha bóng của Rossi là ko thể cản phá ..và 1 vài pha bắt bóng hụt
điểm 6

Oshea : những cú đảo chân của Macini là hơi thừa
đ : 7
Ri0 : thảnh thơi trong 1 trận C1 ....phán đoán tốt và vẫn là chỉ huy trg?
đ : 7
heinze : phong độ đi thêo chiều hướng tíc cực
đ : 7,5
R7 : có chăm sóc thì cũng là thừa với R7
đ : 8
Carrick : Fan MU tự hỏi Carrick sứng đáng 18 M hay ko
và ít nhiều họ cũng yên tâm khi Paul vắng mặt
đ 8
Giggs : ngòi nổ của 3 bàn
đ : 7,5
Fletcher : chịu khó áp sát và bọc lót rất tốt cho Oshea
đ : 7
R8 : thật lạ là anh lại đổi vị trí cho Giggs...bắt đầu quen hơi C1 rồi
đ : 7
Smith : ngỡ tưởng Smith đá trận này ko tương lai gì nhưng cũng đóng góp ít nhiều cho lối chơi + 1 bàn thắng
đ 7


HAHAHAHAHAH
đêm qua sem mà hết trận ko ngủ đc
chỉ mong ra Oline để Spam

boypone101
04-11-2007, 10:34 AM
Tuyệt vời! Roma sẽ còn bị ám ảnh bởi trận đấu này trong 1 thời gian dài nữa. 1 đêm kỳ diệu tại nhà hát của những giấc mơ.

cuongtrangvip2810
04-11-2007, 10:34 AM
Vũ điêụ của Quỷ. Ai là fan MU hôm qua xem mà không buồn cười mới là lạ. Khi bàn thăng thứ 4,5,6 rồi 7 được ghi tôi đã cười suốt. Cười vì sướng, cười vì MU quá tuyệt, cười vì AS hahahaha.

ly_tieu_long_19121985
04-11-2007, 10:36 AM
Điên quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HÔm qua xem với ông chú ( hắn lại thích CHELSEA mới đau) thế là kô xem được trận MU ( xem được mỗi bàn thắng của Ronaldo phút 44).
Sao MU kô làm thêm vài bàn nữa nhỉ , cho ROMA mỗi ******* 1 bàn về làm quà ! Kô biết năm sau Roma còn dám đá C1 kô?

Hôm qua xem trận CHelsea thấy Chelsea kô may mắn đâu! Sau khi Chelsea ghi bàn thì có lẽ ai cũng cảm giác CHelsea kiểu gì cũng thắng trận này! Nó đá hơn cơ VALEN , mấy phút cuối VALEN đá khá hơn nhưng chả làm gì được!
Năm nay có lẽ MU gặp LIVER ở chung kết!

chienbinh
04-11-2007, 10:36 AM
AS ROMA đái ra quần

Spaletti hết tinh tướng, chột đến cuối đời

Totti thì sao nhỉ, tuần trước thấy SIR ko đếm xỉa gì đến mình thì làm mình làm mẩy, tự ái con gà mái, còn từ đêm qua đến giờ thì ngọng luôn rồi, nực cười châu chấu đá xe, tưởng là xe đổ ai ngờ chấu nghiêng

Quên không bổ sung thêm, fans Roma thì tự nhiên sao thấy giống Từ Hải thế, à quên, Từ Hải chết đứng nhưng còn hiên ngang chán, thôi thì lấy hình ảnh con RÙA để ví fans Roma nhỉ, các ULTRA RÙA

Tiếp nữa, cảnh sát Ý - Roma là 1 lũ vô dụng, thô lỗ, cục súc, cục cằn, vô giáo dục

quocboy
04-11-2007, 10:39 AM
AS ROMA sợ MU vãi tè :D
tưởng AS thuộc loại đầu gấu , thứ dữ, ai dè bị MU đạp 1 phát chết ko kịp ngáp :D
MU Kiểu này làm mấy bác cá độ buồn lắm đấy :D

Mr.TomSlim_No7
04-11-2007, 10:44 AM
BẬt TV lên là 1-0, và WC quay ra đã là 2 - 0
Vừa ngồi xuống ghế cái đã thấy 3 - 0
Hôm qua MANU đá quá hay
bõ công dậy xem
tất cả 7 quả đều là n~ pha dàn xếp hoàn hảo
mãn nhãn luôn
Smith trở lại rồi

boypone101
04-11-2007, 10:44 AM
1 đêm ko ngủ tại nhà hát của những giấc mơ. Bầy quỷ đỏ đã trở lại mạnh mẽ, tự tin hơn bao giờ hết. Bravo bravo bravo. MU is the champion.

davidbeckham_723
04-11-2007, 10:45 AM
Không khổ công mình thức xem.
Quá tuyệt vời, ở trận đấu này mới thấy cái giá 18,6M bảng của Carrick
Hôm qua cu mancini bị fletcher bắt chẹt mấy fats liền. Totti thì không thể làm đc j` ngoài mấy fa độc diễn.
Tin vào khả năng vô địch của Man
:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer

Ly The Dan
04-11-2007, 10:48 AM
Chà đá xong hiệp một là đã tắt tv đi ngủ để khỏi nhìn thấy mấy ku Roma khóc vì thảm bại,trận này Carrick sũt 2 quả ghê quá thế này khôgn biết có thay Scholes được chưa=>cần mua tiền vệ phòng thôi,Cứ đá kiểu này thì MU sẽ vào CK thôi!!Trận ở BK chắc là gặp Bayer!!!

ROK
04-11-2007, 10:49 AM
MrNui: Buồn cuời bọn MU hồi hôm
MrNui: coi mà cười chết được
El Principe: 7-1
MrNui: Uh
MrNui: muốn ngủ mà ngủ ko xong
MrNui: chúng nó đá với Roma mà cứ như đá với ĐTLA vậy
MrNui: cứ sút là vào
MrNui: cứ trận nào nghĩ bọn đấy thua là chúng lại thắng
El Principe: uhm
El Principe: đẳng cấp mà
El Principe: hay quá
El Principe: có mỗi totti là đá hay
El Principe: sao mu ko mua totti
MrNui: Ko
MrNui: Mua về nó đá đú được đâu
MrNui: Bọn Chel hồi hôm may quá nhỉ
El Principe: uh
El Principe: mk
El Principe: tại ******* goal
El Principe: trái khó thì chụp được
El Principe: dễ thì ko được là sao
MrNui: ko biết chúng nó có "dàn xếp" ko nhỉ
MrNui: Xem ra khả năng năm nay bọn Anh ôm hết C1 rồi
El Principe: ừa
El Principe: MU hốt cho xong ******* Bayern haythằng AC
El Principe: trả thù đi
El Principe: ><
MrNui: Khoái bụp AC hơn
MrNui: đêm nay chắc bọn Ý lại khóc hận nữa thôi
El Principe: uh
El Principe: ko biết nữa
El Principe: ******* nào cũng phải bụp
MrNui: Uh, tại hôm nọ xem tụi cảnh sát oánh bọn fan MU nhìn cay quá
El Principe: ặc
MrNui: Sao FIFA ko can thịp nhờ?
El Principe: how can
El Principe: chuyện nội bộ mà
MrNui: Nội cái đếk
MrNui: rõ ràng là chúng nó trả thù cho tay cảnh sát chết tháng trước
MrNui: nhưng lại nhằm vào fan MU mà trả thù
El Principe: cậu suy diễn hayquá
El Principe: +_+
MrNui: Chứ còn gì nữa
MrNui: Bọn Anh lâu ngày qua, có bị oánh cũng ko trả thù được
MrNui: Đánh bọn Ý chúng nó biết mặt lại nguy to
El Principe: uh
El Principe: fan Ý qua thì fan Anh cũng xử lại rồi
MrNui: Ko
MrNui: bon cầu thủ MU trả thù vậy mới oách
MrNui: mỗi 1 bàn thắng giống 1 cái dùi cui phang vào bọn Ý vậy

chienbinh
04-11-2007, 10:50 AM
Nhà em lượm lặt được ít thông tin các báo điện tử nói về trận đấu MU - AS ROMA đêm qua, mong pà kon bổ sung thêm, không dám mơ đến kết quả hủy diệt này, MU mình "tệ" quá, thế này thì INTER làm gì còn đối trọng ở SeriA nữa, trận đấu trước 10 người chống lại 11 và 1 ku trọng tài là 12, tỷ số là 2 - 1, lần này đủ 11 người (đến nửa đội hình là dự bị) thế mà 7 - 1, giấc mơ có thật, 50 năm mới lại có 1 lần, MU mới đủ tiềm lực thực lực tạo ra dấu ấn kinh hoàng này:

http://www4.thanhnien.com.vn/Thethao/2007/4/11/188382.tno

http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=80939&ChannelID=11

http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/ucl/2007/04/683337/

http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=86799&CatId=45

http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=195947&ChannelID=14

http://www.thethao.dantri.com.vn/2007/4/117430.vip

http://www.thethao.dantri.com.vn/2007/4/117441.vip

http://bongda24h.vn/

http://www.bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=11&Cat_Sub_ID=0&news_id=22838

http://www.bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=11&Cat_Sub_ID=0&news_id=22850

fth
04-11-2007, 10:51 AM
Trước trận gặp Roma, không phải cổ động viên nào của MU cũng tin tưởng vào một chiến thắng, bởi đơn giản nỗi lo về một hàng phòng ngự vá chằng vá đục cùng với phong độ hiện tại của đội khách đã làm cho những ai tự tin nhất cũng có chút cảm giác lo lắng và hồi hộp. Tuy nhiên, mọi chuyện vỡ òa cho các cầu thủ MU nói riêng và cho những ai yêu mến họ nói chung chỉ sau 20 phút thi đấu với ba bàn thắng không thể chê của các cầu thủ. Để rồi với phong độ "đùng đùng đùng " đó, tỉ số 7-1 đã làm cả Châu Âu giật mình và đặt MU vào vị trí cao nhất cho chức vô địch của các nhà cái. Đằng sau chiến thắng được gọi là "kinh điển", là "hoành tá tràng" đó, đâu là những lí do và chuyển biến tích cực đã mang lại trận thắng trog mơ này?

Một Roma choáng ngợp tại đấu trường Châu Âu:

Có thể ai cũng nhận thấy rõ ràng một điều rằng, Roma đã không còn là chính mình ở trận đấu tối qua. Mặc dù đã cho các cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi ở trận đấu quốc nội trước đó, nhưng Roma vẫn thi đấu với cái bóng của chính mình. Vẫn những hảo thủ đó ở lượt đi đã làm cho báo chí trong và ngoài nước dành cho họ sự tưởng thưởng và hi vọng cho một sự bất ngờ , thì tối hôm qua, cũng chính họ lại mang về cho mọi người một cách nhìn khác, thực tế hơn, mang tính chất bóng đá hơn , đó chính là đẳng cấp. Totti và Mancini không thể hiện được gì nhiều ngoài những cú sút xa vô vọng và những pha đảo chân ....để rồi mất bóng. Họ lóng ngóng và không tự tin trước một MU luôn biết tạo áp lực để ghi bàn trên sân nhà OT. Và tối hôm qua....

Cổ động viên cũng là liều thuốc mang đến chiến thắng:

Hơn 76.ooo cdv thực sự đã mang đến sự tự tin cho các cầu thủ MU nhưng đã làm cho các cầu thủ Roma biết thế nào là nhà hát của những giấc mơ. Sự cổ động của họ thật sự đã làm cho Roma bị "khớp". Và tất nhiên, lợi thế sân nhà đã được MU thực hiện quá tốt và không phụ lòng các fans hâm mộ bằng một chiến thắng tưng bừng. Tuy nhiên....

Sự hợp lí trong đội hình đã mang lại hiệu quả trong cả công lẫn thủ:Mạnh dạn cho Smith ra sân, Ngài ALex đã đúng. Hẳn những ai yêu mến MU vẫn còn nhớ chiến thuật dụng người có phần không hợp lí ở trận gặp Pompey, thì ở trận này, Alex vẫn cho thấy tài cầm quân của mình. Với Rooney và Ronaldo ở hai cánh, Alex đã cho thấy mình vẫn còn tài tình trong việc phân tích tình hình. Roma mạnh ở hai biên với cầu thủ Mancini và Whihemson. Trong khi đó, Heinze và O'shea lại không có phong độ tốt. Bằng chứng là trận lượt đi, hai cầu thủ này đã bị quần tơi tả. Lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, Ro8 và Ro7 đã hạn chế được sức công phá của hai cầu thủ này bằng tốc độ và sức trẻ của mình. Giggs đá tuyến trên và phối hợp không thể chê với hai cầu thủ mang áo số 7 và 8 của MU tạo nên bộ ba phản công không thể cản phá. Nhưng ai cũng cần phải nhận ra...

Một Fletcher vẫn luôn thi đấu hết mình:

Có lẽ Carick và Ro7 chính là những cầu thủ đã làm cho các fan nức lòng, thì Fletcher đã âm thầm hoàn thành phần việc của mình có thể nói là rất tốt. Không thể phát động tấn công như Scholes, nhưng tối hôm qua, Fletcher thực sự là cầu thủ tackle chính xác nhất của MU. Nhiều pha bóng anh lùi về và cản phá thành công Mancini, Totti và Pizzaro... một lần nữa khẳng định tinh thần thi đấu lăn xả luôn là vũ khí mà Fletcher mang đến trong mỗi trận đấu. Bên cạnh anh...

Carrick tỏa sáng đúng lúc:

Tôi vẫn còn nhớ trong một thread nào đó tại diễn đàn, một fan đã nói rằng, các cầu thủ của MU cần tỏa sáng đúng lúc tại cáp C1 mới mang lại được chiến thắng cho Mu. Và Carrick là một trong những cầu thủ được kì vọng để làm điều đó. Tuy nhiên, một fan trung lập lại biện hộ khi cho rằng, Carrick chưa đủ đẳng cấp để tỏa sáng trong những trận đâulowns tại châu âu, Raul và một số cầu thủ lão làng còn làm chưa được.....nhưng có lẽ tối hôm qua, Carrick đã cho thấy, khi không có Scholes, anh vẫn có thể làm nên chuyện. Hai pha sút bóng làm thủ môn đối phương đứng nhìn , đặc biết là bàn mở tỉ số với pha cứa lòng mặc dù bóng rất sát chân đã cho thấy Carrick đang ngày càng trưởng thành và không ngừng tiến bộ sau những trận đấu được thi đấu bên cạnh Scholes.

Còn nhiều những lí do như sự suất xắc của Ronaldo, nhưng chugn quy lại, MU đã có một trận đấu thành công trên mọi phương diện. Làm một fan MU, chúng ta phải luôn hiểu một quy luật, Mu có thể thua một trận đó, nhưng rồi lại thắng những trận liên tiếp. Mu có thể không có kiểu thành tích mấy chục trận bất bại liên tiếp, nhưng vẫn có thể làm các fan vui lòng bởi những trận như tối hôm qua. Manchester vẫn luôn là vậy và chúng ta hãy cùng mong cho MU sẽ tiếp tục chiến đấu với tinh thần quyết tâm cho đến cuối mùa giải!!!!

(Các bạn vào bình luận thêm nếu có những suy nghĩ khác)

ly_tieu_long_19121985
04-11-2007, 10:52 AM
Gặp Bayern thì sẽ là 1 trận nhiều cảm xúc đây!

chienbinh
04-11-2007, 10:54 AM
Nên lập 1 topic để anh em vào bảy tỏ lòng thương AS ROMA pà kon nhỉ

becks1986
04-11-2007, 10:55 AM
đẳng cấp vượt trội

Ly The Dan
04-11-2007, 11:09 AM
Đẳng cấp +sự tỏa sáng của các ngôi sao+sự cổ động của các Cổ động viên sân nhà,thiên thời ,địa lợi nhân hòa đều có cả=>Victory!!!!

nnp723
04-11-2007, 11:11 AM
Buổi họp báo hôm trước, Mourinho chúc MU vô vòng sau (để Mu đá nhiều trận tốn sức). MU vô vòng sau, nói chung cũng cám ơn lời chúc chứ.
Hôm qua mọi người không để ý vài phút cuối MU đá 10 người sao? Rio bị đau sau khi phá bóng từ đường chuyền về bất ngờ của Evra đó. Không biết có sao không nữa.
Bây giờ có thể nghĩ xem trận bán kết FA ai sẽ được ra sân đây. Tót nhất là cho VDS,Heinze,Carrick, R7,R8 nghỉ xả hơi.

ly_tieu_long_19121985
04-11-2007, 11:11 AM
Chiến thắng vì các cầu thủ tỏa sáng đúng đẳng cấp! RONALDO, ROONEY, CARRICK có lẽ ở đẳng cấp thế giới rồi!

ly_tieu_long_19121985
04-11-2007, 11:14 AM
Nên lập 1 topic để anh em vào bảy tỏ lòng thương AS ROMA pà kon nhỉ

Đúng vậy! HAHAHAHA!MẶC DÙ HƠI TÀN NHẪN!

boypone101
04-11-2007, 11:17 AM
Kinh nghiệm, bản lĩnh của 1 đội bóng lớn, quyết tâm dành thắng lợi và sự ăn ý giữa các cầu thủ ....... tất cả đã làm nên 1 đêm tuyệt vời tại Old Trafford.

rooneynho
04-11-2007, 11:19 AM
Mu lúc nào cũng đá đẹp và thắnng đẹp nên chỉ tuyệt vời

Tien Binh
04-11-2007, 11:19 AM
sướng vãi hàng! cho bọn Roma chết mẹ chúng nó đi , tự tát vào mặt thì đau như thế đấy các bác ạ : Totti:"tôi sẽ ko sợ"(trước trận đấu) và sau khi trận đấu MU 7 - 1 Roma b-(

Kanchelskis
04-11-2007, 11:23 AM
Nghi năm nay MU-Chel đánh nhau vỡ đầu lắm. CK FA, CK CL, gặp nhau PL. Ghê quá. MU phải đập chết Chel mới được

Tien Binh
04-11-2007, 11:23 AM
chia buồn cùng AS Roma là nhiệm vụ của CDV MU

boypone101
04-11-2007, 11:26 AM
Từ nãy giờ coi đi coi lại 7 bàn thắng thiệt là đã, ko thấy chán. Nhìn mặt tui Roma ngó tội quá, thi đấu mà cứ cúi gầm mặt xuống ko dám nhìn lên, thấy mà thương. Hehe

tinhyeu8x
04-11-2007, 11:26 AM
xem thế cũng chán thắng ít thôi chứ :D

El Nino0.5
04-11-2007, 11:28 AM
MU đã ăn 3 và cũng sẽ ăn 3.Ro7 & Ro8 no1

ly_tieu_long_19121985
04-11-2007, 11:31 AM
xem thế cũng chán thắng ít thôi chứ :D

Chán???????? Bác đang nói mủa bọn ROMA đấy à? TÔi thì chỉ muốn MU ghi thêm 5 bàn nữa để tặng mỗi chú ROMA 1 bàn gọi là quà kỷ niệm ghé thăm sân OLD TRAFFORD

quocboy
04-11-2007, 11:33 AM
Từ nãy giờ coi đi coi lại 7 bàn thắng thiệt là đã, ko thấy chán. Nhìn mặt tui Roma ngó tội quá, thi đấu mà cứ cúi gầm mặt xuống ko dám nhìn lên, thấy mà thương. Hehe
Ông nhắc mới để ý , toàn lo ăn mừng bàn thắng :devil:
Cũng may là AS có một quả danh dự , AS đã có cố gắng nhưng thiếu may mắn .:-h

dracula
04-11-2007, 11:34 AM
Quá tuyệt ko thể tin nổi 7-1 chúc mừng MU :D

Kill
04-11-2007, 11:39 AM
Nghiền nát kẻ thách thức đến từ Rome với tỷ số không tưởng 7-1, MU đã lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết của Champions League sau 5 mùa giải liên tiếp. Những CĐV của MU đang chờ đợi việc đội bóng của họ sẽ chạm trán AC Milan tại bán kết để lập lại nguyên vẹn hành trình đụng độ 2 đội bóng Italia trước khi vào tới chung kết như ở mùa giải 1998-1999. Nhưng các Ronaldo và các đồng đội chưa nghĩ xa đến thế bởi trước mắt họ là trận bán kết cúp FA vào cuối tuần này - 1 nấc thang nữa để tiến gần tới mục tiêu giành cú ăn ba.

cuongtrangvip2810
04-11-2007, 11:42 AM
"Qua trận đấu này, đừng có ai còn thắc mắc tại sao Manchester United lại có lượng fan hâm mộ đông đảo và cuồng nhiệt đến vậy. Bởi đơn giản, họ đã được sống trong sự thăng hoa của xúc cảm mà trái bóng tròn mang lại cùng những khoảng khắc không bao giờ quên." bongda24h

ly_tieu_long_19121985
04-11-2007, 11:42 AM
NHƯng gặp BAYERN cũng được! MỘT TRẬN ĐẤU GỢI NHỚ CẢM XÚC TRẬN CHUNG KẾT NĂM 99

wayner_is_god
04-11-2007, 11:45 AM
chu 1 chu~ hay

hoanguyentin5
04-11-2007, 11:57 AM
Đúng là quá dã man. Mong tỉ số là 1-0 là tốt lắm rùi thế mà hic hic. Đáng thương cho gần 4.000 cổ động viên Italia từ ROMA sang Manchester.

rockerly
04-11-2007, 11:57 AM
trận đấu lịch sử
Man tuyệt vời

Red_Ronaldo
04-11-2007, 11:58 AM
có lẽ từ hồi thắng Asenal :6-1,dan MU mới lại được sướng mắt đến vậy tỉ số còn hơn cả tỉ số của trận tennis

ly_tieu_long_19121985
04-11-2007, 12:02 PM
Cũng bình thường thôi! Ở ngoại hạng , mấy trận thắng 4-1, 3-0 có nhiếu trận MU mà đá hết sức thì tỉ số còn cao lắm! MẤy trận đấy có cảm giác MU ghi bàn lúc nào cũng được! Hôm qua là MU đá đúng đẳng cấp! Nhưng tôi muốn giá mà MU thắng ROMA 12-1 thì tốt!
HEHE

Red_Ronaldo
04-11-2007, 12:02 PM
-Bản lĩnh ở đấu trường C1 vào loại top
-Chiến thuật quá hợp lí ,theo kiểu tổng lực ,cầu thủ đối phương không biết ai mà bắt
-Sức nóng của 80.000 fans trên sân
-Một đội hình đầy sức sống

ly_tieu_long_19121985
04-11-2007, 12:05 PM
KÔ BIẾT tình hình chấn thương của VIDIC, NEVILLE thế nào? Nhanh lên để cùng MU vơ vét danh hiệu! Sốt ruột lắm rồi!

JAY_FANTASY_1989
04-11-2007, 12:22 PM
Nãy giờ sao chưa thấy ông SUPERROONEY lên tiếng nhỉ? Không biết ông ta đang hạnh phúc hay đang khóc đây.Tôi nhớ ông ấy đã mong MU thua để giữ Pre ,C1 đối với MU là giấc mơ đã 8 năm đấy,họ sẽ chiến đấu hết mình,chúng ta vẫn có thể vô địch c1 lẫn Pre nếu cố gắng hết sức(và một chút may mắn nữa).:D

BiBi
04-11-2007, 12:28 PM
Hôm nay BiBi phải làm project mà tối qua vẫn cố xem, Một trận đấu đáng để coi.(mặc dù hôm nay BiBi speaks trước lớp không đc tốt lắm nhưng vẫn thấy vui) vì MU đã trở lại chính mình.

ly_tieu_long_19121985
04-11-2007, 12:28 PM
Nãy giờ sao chưa thấy ông SUPERROONEY lên tiếng nhỉ? Không biết ông ta đang hạnh phúc hay đang khóc đây.Tôi nhớ ông ấy đã mong MU thua để giữ Pre ,C1 đối với MU là giấc mơ đã 8 năm đấy,họ sẽ chiến đấu hết mình,chúng ta vẫn có thể vô địch c1 lẫn Pre nếu cố gắng hết sức(và một chút may mắn nữa).:D


Đúng vậy, bác vẫn còn nhớ gã đó à?HAAAAAAHAHAHa.Kô biết cậu ta nghĩ gì! Nhưng chắc là vui mừng và 1 chút xấu hổ nữa. hahahah

hiep2610
04-11-2007, 12:36 PM
Hà hà!Roma hết to mồm rùi.Sau trận này thì nếu mùa sau Roma có gặp MU ở vòng loại trực tiếp chắc xin thua luôn.

Thu_thanh9x
04-11-2007, 12:40 PM
Trận đấu quá tuyệt vời quá xuất sắc =))

unique_man
04-11-2007, 12:47 PM
Manchester United: Bay cao cùng những giấc mơ


Sau khi phải thoáng buồn với 2 thất bại gần đây của đội bóng, người hâm mộ MU lại có dịp sung sướng thậm chí đến phát điên với thắng lợi "7 sao" của đội bóng thân yêu trước đối thủ Roma. Thắng để lọt vào bán kết là vui rồi nhưng giành chiến thắng đến 7-1 thì quả thực còn nỗi vui sướng nào hơn thế.

Có lẽ đây là chiến thắng hoành tráng và ngọt ngào nhất trên đấu trường châu Âu của Quỷ đỏ từ trước đến nay. Họ không phải chưa từng thắng đậm đến thế nhưng hãy xem đối thủ lần này là ai. Một AS Roma đang xếp thứ nhì Serie A với lối chơi tấn công cực mạnh với nhiều hảo thủ đẳng cấp châu lục. Và nên nhớ nó diễn ra ở vòng tứ kết chứ không phải vòng bảng hay vòng sơ loại. Và chưa bao giờ trong lịch sử giải Champions League (C1 hồi trước), có một trận đấu ở tứ kết mà có tỷ số đến 7-1.


Số người tin vào thắng lợi của MU ở trận này thì quá nhiều nhưng 100% là không một ai dám nghĩ họ có thể đè bẹp đối thủ tới 7-1 thậm chí ngay cả trong tưởng tượng. Một tỷ số "khó tin" trong bóng đá hiện đại và càng không thể xuất hiện trong những trận cầu đỉnh cao như thế này. Nhưng đội bóng chủ sân Old Trafford đã làm được và mang lại cho người hâm mộ những cảm xúc tột cùng, những giây phút thăng hoa mà chắc chỉ có một lần trong đời. Tại "Nhà hát của những giấc mơ" đêm qua, lời ca và tiếng reo hò dường như vang lên không ngớt. Mọi CĐV trên khán đài (dĩ nhiên là trừ đội khách) gần như đã "khàn đặc" bởi họ không thể không bộc lộ cảm xúc của mình trước màn trình diễn "siêu phàm" của các cầu thủ con cưng.

Nhìn lại diễn biến trận đấu, thật khó có thể tìm một lời lý giải nào hợp lý cho thắng lợi của MU. Chỉ có thể coi đây là một trận đấu "kỳ lạ". Quả đúng có nhiều điều lạ ở trận đấu này thật. Chúng ta hãy cùng xem qua các thông số về trận đấu này.


Rõ ràng MU không tỏ ra quá vượt trội đối thủ thậm chí Roma còn là đội cầm bóng nhiều hơn. Nhưng lạ ở chỗ, MU có 12 cú sút trúng đích nhưng 7 trong số đó trở thành bàn thắng. Một tỷ lệ đáng mơ ước cho bất kỳ đội bóng nào. Có cảm giác như có một vị thần nào đã "di chuyển" khung thành của Roma đến bất kỳ hướng nào các cầu thủ MU sút tới. Sự chính xác đến kinh ngạc trong từng pha dứt điểm bởi chỉ có 2/7 bàn thắng là tự cự ly gần. 5 bàn còn lại đều ở những khoảng cách xa nhất định và phải cần lòng tự tin lớn đến như thế nào thì mới có thể kết thúc chuẩn như vậy.

Thắng lợi 7 sao này càng ấn tượng khi mà trước trận đấu, nhiều chuyên gia đã cho rằng tinh thần và sự tự tin của đội bóng này sẽ giảm sút nghiêm trọng sau 2 thất bại gần đây. Nhưng không, họ đã chứng tỏ khả năng "vượt qua nỗi đau" mạnh mẽ của mình. Có lẽ đây chính là mùa bóng của họ bởi thực hiện một điều "phi thường" đến thế ngay sau vấp ngã là điều không phải đội bóng nào cũng làm được.


Chính các cầu thủ không phải là niềm hy vọng của MU mới là những người tạo ấn tượng trong trận đấu với Roma. Nếu Ronaldo, Rooney hay Giggs tỏa sáng thì đó là điều hoàn toàn bình thường nhưng cũng sẽ không thể giúp đội nhà chơi hay đến vậy. Mà những cái tên như Carrick, Heinze, Fletcher, Brown hay Smith nên được tôn vinh. Một Alan Smith liên tục gặp chấn thương và từ lâu không biết ghi bàn là gì những vẫn không quên bản năng của một "sát thủ" khi thực hiện cú dứt điểm lạnh lùng đến vậy khi đối mặt với thủ thành Doni. Ai cũng cho rằng Solskjaer mới là người đá chính ở trận này nhưng Smith đã không phụ lại sự tin tưởng của ông thầy Ferguson.

Một Michael Carrick đã vượt lên mọi chỉ trích sau 2 trận thua để chứng tỏ tài năng của một tiền vệ đã "ngốn" của MU 18 triệu bảng phí chuyển nhượng. Cầu thủ người Anh đã thể hiện khả năng cầm trịch rất tốt khu trung tuyến và đảm đương hoàn hảo trọng trách mà Paul Scholes để lại. Chưa kể, tiền vệ này còn trình diễn khả năng sút xa không chê vào đâu được. Hai bàn thắng đến từ 2 cú sút kinh điển đáng được đưa vào SKG bóng đá.

Một Darren Fletcher không quá nổi bật nhưng thầm lặng đóng góp vào thành công của đội bóng nhờ sự tích cực và tính chiến đấu ở khu vực giữa sân. Anh rất chịu khó tranh chấp bóng và hạn chế nhiều sự phối hợp của các cầu thủ Roma. Chính nhờ bộ đội Carrick - Fletcher mà Ronaldo cùng Ryan Giggs mới được tự do tung hoành trên sân và liên tục có những pha bùng nổ. Một Heinze những tưởng muốn rời khỏi MU sau khi bị Evra chiếm vị trí chính thức đã đảm nhận rất tốt hành lang trái ở trận này. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, hậu vệ người Argentina còn thường xuyên dâng lên tấn công hiệu quả. Heinze chính là người khởi xướng 2/7 bàn thắng của MU. Và còn kể đến cả Brown không còn lớ ngớ như trận gặp Portmouth mà đã chơi cực kỳ tỉnh táo

Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Michael Carrick

Không thể bỏ qua chiến thuật hợp lý mà vị HLV lão luyện Ferguson đã đề ra. Ông sử dụng Alan Smith chơi cao nhất hàng công nhưng không chỉ đứng cắm trong vòng cấm địa đối phương. Rooney đá lùi hơn một chút và có xu hướng dạt sang cánh. Ronaldo và Giggs chơi rất tự do, không bám biên mà liên tục đảo cánh cho nhau cũng như tích cực di chuyển vào trung lộ. Các cầu thủ MU không cầm bóng quá lâu mà phối hợp 1 chạm với tốc độ cao và chủ động sút xa khi có cơ hội. Lối chơi này đã khiến các hậu vệ Roma rất khó khăn trong việc nắm bắt và cản phá. Đội khách buộc phải dàn trải quân số để chống đỡ khiến nhiều lỗ hổng trước khung thành Doni xuất hiện.

Ngược lại với đội chủ nhà, Roma đã gặp quá nhiều sai sót ở trận đấu này. Chính HLV Spalletti sau trận đấu cũng phải thừa nhận những sai lầm của mình. Đầu tiên phải nói đến sự tự tin thái quá trước trận lượt về. Sau thắng lợi 2-1 ở lượt đi cùng sự thi đấu không lấy gì làm nổi bật của MU, Roma đã có vẻ coi thường đối thủ và từ các cầu thủ cho đến BHL đều mạnh mồm tuyên bố đủ sức chiến thắng Quỷ đỏ ngay trên thánh địa Old Trafford. Họ cũng quá tự tin vào khả năng tấn công của mình sẽ đủ sức "xuyên thủng" hàng thủ ốm yếu của chủ nhà. Ngay cả khi, họ không có các tiền vệ quan trọng như Perrotta, Taddei trong đội hình thì sự tự tin vẫn không hề giảm sút. Điều này càng được thể hiện rõ sau khi Roma thua bàn đầu tiên.

Bị Carrick bất ngờ ghi bàn, Roma ngay lập tức nóng vội dâng cao đội hình tấn công mà chưa hề có những tính toán kỹ lưỡng. Bởi trận đấu còn rất dài và 1 bàn chưa là gì đáng kể. Họ đã không lường trước việc MU không chỉ tấn công hay mà còn là "bậc thầy" của lối chơi phản công. Hai đòn "hồi mã thương" vào những phút 17, 19 đã đánh sụp đổ hoàn toàn tinh thần và sự tự tin của đội khách. Những phút tiếp sau đã cho thấy có thể năng lực một vài cầu thủ MU không cao nhưng sự hưng phấn và lòng quyết tâm sẽ bù đắp lại những thiếu hụt đó. Họ vẫn tấn công nhưng tất cả đều rơi vào vô vọng trước sự thi đấu tuyệt vời của hàng thủ Quỷ đỏ dưới sự chỉ huy của Ferdinand. Và bàn thắng vào phút 40 của Ronaldo là một dấu chấm hết. Những bàn còn lại chỉ là một hệ quả tất yếu một khi tinh thần thi đấu đã cạn kiệt hoàn toàn.

Sự chán chường của các cầu thủ Roma

Thêm nữa, Spalletti đã chứng tỏ mình vẫn còn "non kinh nghiệm". Không có Perrotta và vào phút chót mất nốt Taddei (chưa rõ nguyên nhân) nhưng vị HLV này vẫn quyết định sử dụng lối chơi tấn công thường thấy của Roma theo sơ đồ 4-2-3-1. Và nó đã tỏ ra không hiệu quả chút nào. Sơ đồ này không thể vận hành trơn tru khi vắng đi 2 mắt xích quan trọng. Ông lại sử dụng Vucinic (một tiền đạo) thay thế vai trò của Taddei trong khi cầu thủ này chỉ hiệu quả khi được đá cắm. Lý giải cho điều này vẫn chỉ là 3 từ "quá tự tin".

Đáng nhẽ với lợi thế dù nhỏ ở trận lượt đi, Roma nên chơi ít mạo hiểm hơn. Nên sử dụng một số cầu thủ trẻ như Rosi, Faty chơi ở hàng tiền vệ để tăng sức chiến đấu, đảm bảo an toàn bởi trong đội hình ra sân của Roma chỉ có duy nhất De Rossi là tiền vệ trụ đúng nghĩa. Sự linh hoạt trong chiến thuật của Spalletti là rất thấp bởi với bất kỳ đối thủ nào trong hoàn cảnh nào, vị HLV người Italia này chỉ có đúng 1 bài "tủ". Chính Ferguson là người Spalletti nên học hỏi. MU có thể chơi tấn công bùng nổ không kém ai nhưng cũng có thể sử dụng lối đá "cù nhầy, rình rập" giỏi chả kém.

Vết thương càng thêm đau đớn khi hàng hậu vệ với niềm "tự hào" Chivu - Mexes lại chơi quá tệ. 2 cầu thủ này liên tục mắc sai lầm trong các bàn thua của đội nhà. Ai xem trận đấu cũng đều có thể nhận ra 4/7 bàn thắng của MU đều có công đóng góp của 2 anh chàng này. Dù rằng trước trận đấu, Mexes là người "to còi" nhất trong việc tâng bốc đội mình và chê bai đối thủ. Thế mà vào trận, anh bị Ronaldo, Giggs thay nhau "xỏ mũi" biến thành "******* hề" không hơn không kém. Một thất bại toàn diện của thày trò Spalletti.

Qua trận đấu này, đừng có ai còn thắc mắc tại sao Manchester United lại có lượng fan hâm mộ đông đảo và cuồng nhiệt đến vậy. Bởi đơn giản, họ đã được sống trong sự thăng hoa của xúc cảm mà trái bóng tròn mang lại cùng những khoảng khắc không bao giờ quên. Ai bảo giấc mơ về “cú ăn 3“ trong mùa giải này là hão huyền?

http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=4458

ly_tieu_long_19121985
04-11-2007, 12:50 PM
"MU có 12 cú sút trúng đích nhưng 7 trong số đó trở thành bàn thắng. " CHán! SAo kô phải là 12 bàn nhỉ! Chia cho mỗi ******* 1 bàn! Cả ông huấn luyện viên nữa!

tinhnd
04-11-2007, 01:00 PM
Chắc giờ này tất cả các ManU fans đang sướng rơn, mình cũng thể. Không ngờ "Quỷ đỏ" của chúng ta lại có một trận "đá tập" hay như thế. Hic.
Mình chỉ muốn ManU gặp Chealsea. đệp cho lão Morinho một trận cho bõ tức.
Chealsea hãy đợi nhé. cả ông Morinho kiêu hãnh nữa

Kill
04-11-2007, 01:12 PM
HLV có biệt danh "máy sấy tóc" tự hào ngợi ca tỷ số 7-1 trước Roma, trong trận tứ kết lượt về Champions League, như là chiến thắng hoành tráng nhất trong sự nghiệp 20 năm của ông tại sân Old Trafford.

Nhờ chiến thắng trên, MU đã vượt qua đối thủ khó chịu Roma để vào bán kết với kết quả chung cuộc 8-3, con số chênh lệch mà có lẽ chỉ thường xuyên xuất hiện 50 năm về trước. Sir Alex Ferguson tỏ ra vô cùng sung sướng.

http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/Alex.jpg
Niềm vui của Alex Ferguson và trợ lý Carlos Queiros.



Ông phát biểu: "Có lẽ chưa bao giờ các học trò của tôi lại chơi hay đến như vậy. Mọi cầu thủ, ở từng vị trí, đều trình diễn một phong độ hết sức tuyệt vời. Họ khiến tất cả phải kinh ngạc bởi tốc độ và sự sắc sảo trong lối chơi. Song, có một điều mà tôi cảm thấy hài lòng nhất, là MU đã thể hiện được bản lĩnh trong thời điểm quyết định. Chúng tôi vốn dĩ phải chịu rất nhiều sức ép sau hai trận thua liên tiếp gần đây".

Đại thắng trước Roma đã kết thúc một tuần kém may mắn vừa qua của đội chủ sân Old Trafford. Sau thất bại 1-2 trên sân Olimpico hôm 4/4, các học trò của Alex Ferguson tiếp tục trắng tay khi gặp Portsmouth tại giải Ngoại hạng Anh - trận thua khiến họ chỉ còn hơn Chelsea 3 điểm.

Trước thời điểm quyết định đêm qua, sức ép khổng lồ dồn lên vai các chàng trai trẻ của nhà cầm quân có biệt danh "máy sấy tóc", bởi Roma luôn tỏ ra là một đối thủ khó chơi. Nhưng MU đã thể hiện họ có một tiềm năng sức mạnh khủng khiếp như thế nào, với 4 bàn chia đều cho Carrick và Ronaldo, trong lúc Smith, Rooney và Evra mỗi người cũng có một lần lập công.


Cầu thủ phá thế bế tắc, Michael Carrick, phát biểu: "Chúng tôi đã khởi đầu quá tuyệt, tạo được vô số cơ hội và liên tiếp ghi bàn. Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ".

Trong khi đó, HLV Luciano Spalletti của Roma đau khổ nhận xét: "Thật khó mà hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhất là khi chúng tôi đã chơi tốt trong 10 phút đầu tiên".

"Tai họa có lẽ xảy ra từ thời điểm MU ghi được bàn mở tỷ số ngay trong đợt tấn công đầu tiên. Sau đó thì chúng tôi đã không thể cản nổi dũng khí thi đấu của đối phương và sự thiếu kinh nghiệm khiến Roma phải trả giá đắt khi dính đòn phản công".

http://bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=32&Cat_Sub_ID=0&news_id=22850

Kill
04-11-2007, 01:17 PM
Với hai bàn thắng như tranh vẽ, Michael Carrick xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía MU trong đêm hủy diệt AS Roma bên cạnh một Cristiano Ronaldo không thể cản phá.


http://i88.photobucket.com/albums/k195/anhlathaoday/carrick1104071-1.jpg
Carrick bỗng bừng sáng tại Old Trafford đêm qua. (AP)
Một cú chích mũi giày mở tỷ số trận đấu, một cú nã đại bác không chê vào đâu được và màn biểu diễn ấn tượng bậc nhất từ trước đến nay trong màu áo Quỷ đỏ của tiền vệ Michael Carrick trong đêm hủy diệt AS Roma tới 7-1 xứng đáng để tuyển thủ Anh này được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận của tạp chí Sun với điểm số 9/10.



Bên cạnh đó, vẫn phong độ chói sáng, những đường lên bóng thông minh cùng những cú đảo người, dẫn bóng nhanh thoăn thoắt của Cristiano Ronaldo cũng đáng được ngợi khen với điểm số 9/10. Đây cũng là hai cầu thủ được điểm cao nhất trong trận đấu đêm qua.



Quá nhàn nhã trong khung thành và dễ dàng trong tình huống ghi bàn danh dự của De Rossi bên phía đội khách, thủ thành Van der Sar đành ngậm ngùi với điểm thấp nhất trong đội hình xuất phát MU (6/10).



Tuy nhiên điểm đó của người gác đến MU vẫn là quá cao so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến khi Doni có lẽ đã được nếm cảm giác ác mộng nhất từ khi xỏ găng trông gôn. 3 bàn thua chóng vánh trong vòng 20 phút và từ từ hứng chịu 4 bàn trải đều trong 90 phút đáng để anh được nhận danh hiệu “chơi tồi nhất trận đấu” với điểm số 3 do Sun ban tặng.



Điểm đánh giá của tạp chí Sun

MU
Roma

Edwin Van der Sar
6
Doni
3

John O’Shea
7
Christian Panucci
4

Rio Ferdinand
8
Philippe Mexes
4

Wes Brown
7
Cristian Chivu
4

Gabriel Heinze
8
Marco Cassetti
4

Darren Fletcher
7
Christian Wilhemsson
4

Cristiano Ronaldo
9
Daniele De Rossi
5

Michael Carrick
9
Mirko Vucinic
4

Ryan Giggs
8
David Pizarro
4

Wayne Rooney
8
Alessandro Mancini
4

Alan Smith
8
Francesco Totti
5

Dự bị: Evra (6), Richardson (6), Solskjaer (6).
Dự bị: Rosi (4), Faty (4), Okaka (4).

takura
04-11-2007, 01:33 PM
đêm qua tui đã có một đêm mất ngủ trong một niềm vui không thể nào tả hết. chiến thắng 7-1 một chiến thắng quá đậm đà, tỉ số mà có nằm mơ tui cũng không dám nghĩ đến. tui đã cố tự véo má mình xem rằng mình có nằm mơ hay không, một tiếng kêu á khiến cho tui biết rằng điều đó là hoàn toàn sự thật. quả thực trước khi trận đấu diễn ra tui đã cầu nguyện rất nhiều cho MU, đến mứt không thể nào đếm nổi. 10 phút đầu của trận đấu tim tui cứ đập loạn cả lên và sự lo lắng mỗi lúc dâng trào mỗi khi nhìn thấy cầu thủ của AS có bóng cũng như nhìn thấy các cầu thủ của MU đang thi đấu một cách đầy khẩn trương nhằm có được bàn thắng và sự bế tắt hiện lên rất rõ trong những đường chuyền hỏng.
nhưng đó chỉ là 10 phút đầu thôi. Tui đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi nhìn thấy trái bóng xuất phát từ đôi chân của Carrick nằm gọn trong lưới của AS. nhưng lúc đó tui vẫn còn cảm thấy hơi bất an, bởi khoảng cách 1 bàn là quá mong manh. Nhưng rồi tất cả những sự lo lắng của tui đều trở nên thừa thải khi chỉ ngay sau đó là những bàn thắng của Smith và R8. Thật sự MU đã đá một trận quá tuyệt vời khiến cho tui ,tất cả MU's fan cũng như tất cả những người yêu trái bóng đều cảm thấy chiến thắng dành cho MU là rất xứng đáng.
Trước mắt con đường sắp tới của MU sẽ còn chông gai hơn nữa. Nhưng tui vẫn tin MU như những gì tui đã làm từ trước đến nay rằng MU sẽ chiến thắng. Tui yêu MU. MU vô địch!!!!! đúng không nào.

takura
04-11-2007, 01:37 PM
theo tui chiến thắng đêm qua là kết quả của một tập thể đoàn kết, của một tập thể đầy quyết tâm và sức mạnh. Tập thể ấy có thể càng quét mọi đối thủ trên đường. Và tôi tin tập thể ấy sẽ làm nên một chiến thắng huyền thoại giúp MU dành chứt vô định

Ly The Dan
04-11-2007, 01:40 PM
Bố Mou ấy thì kiêu ngạo chứ kiêu hãnh gì!!!MU vạn tuế vạn vạn tuế!!!
MU quỷ đỏ thiên thu vạn tải
Nhất thống ba cup!!!
Tối gào khản cả cổ giờ phải viết cho đỡ mệt!!!

steven_ngan
04-11-2007, 01:48 PM
Vâng đấy chỉ là câu cảm thán vì ai yêu thích MU cũng đều mong MU luôn giành chiến thắng ! Đêm qua là một đêm hạnh phúc với tất cả con chiên yêu bóng đá, đặc biệt là Manchester United :manucheer ! Chắc ai cũng hiểu vào thời điểm này MU phải dàn sức cho 3 mặt trận là CL, FA, PL. Chúng ta lại có thể mơ về một cú ăn 3 lịch sử, cũng trong mùa bóng 98/99 MU đã vượt qua Juventus và Inter ở vòng tứ kết và bán kết sau đó hạ Bayer trong một trận chung kết không tưởng, để rồi bước lên bục cao nhất giành cúp. Đêm qua quả là một đêm hạnh phúc cho các cổ động viêc của MU, buồn cho các Ultra. Bảng tỉ số cứ nhảy dần,nhảy dần cho tới con số 7. Số 7 luôn gắn liền với các huyền thoại của MU, đêm qua tôi nhảy cẫng lên khi Carrick ghi bàn thắng mở tỉ số :mushirt: , một bàn thắng đẹp và đẳng cấp. Mọi thứ bắt đầu từ đây, Roma không còn cách nào khác là phải tấn công. MU như chỉ chờ có vậy, họ bắt đầu giăng cái bẫy phản công. Kết quả không có gì phải bàn cãi, có tới 3 bàn thắng được ghi liên tục trong vòng có 20 phút. Những bàn thắng sau của MU chỉ là kết quả tất yếu khi mà ROMA đã chán nản, có vẻ như Spaletti không thể ngờ rằng MU lại đá sung đến như vậy. Mọi thứ đều được định đoạt ngay trong hiệp đầu tiên, các cầu thủ ROMA chán nản, không còn lý chí chiến đấu như những chiến binh thành ROME, cho dù De Rossi ghi bàn, nhưng đó chỉ là bàn danh dự để người Italia mang về an ủi. Khi trận đấu còn khoảng 10 phút các cầu thủ MU liên tục dạo chơi và phô diễn, chỉ tội cho thủ môn Doni của Roma. Anh đã phải mang tới bảy bàn thắng về nước Italia. Totti cũng không kém, mọi cú sút đàu trận của anh tưởng chừng như làm khó MU nhưng rồi đến cuối trận vô số cơ hội sút phạt của anh đều chệch khung thành hoặc bay lên trời. Các Ultra chán nản, đến ngay cả băng-zon với dòng chữ ROMA-ROMA cũng bị treo ngược lại, thật tội nghiệp ! Ngay cả khi trận đấu đang bước vào phút bù giờ thì đài truyền hình Việt Nam chả buồn phát sóng nữa vì tất cả đã an bài. Hãy bay nữa lên nào MU !

duytung
04-11-2007, 01:49 PM
MU hôm qua khiếp thật,đá như lên đồng í

chú CARRICK ghi 2 bàn đều đẹp phết,nhất là bàn thứ 2 :mushirt:

Madam
04-11-2007, 01:51 PM
Sao ngài Alex ko cho Cathcart, Eagles hay Dong vào sân để người hâm mộ xem chân cẳng thế nào nhỉ, mấy cầu thủ này có trong danh sách dự bị mà (chắc sợ Roma mất mặt hehe)

halocompac
04-11-2007, 01:58 PM
Hê hôm qua dạy muộn quá đúng đến cái đoạn hết h rồi lúc sau hiện lên cái bảng tỷ sô 7-1 chuyếnh luôn , chỉ tiếc là bọn Chel nó cùng vào, lượt sau Chel gặp Liverpool rồi, với phong độ và đẳng cấp đá C1 của LIver thì ...:D

MU vô đối:manucheer

Madam
04-11-2007, 02:45 PM
Theo tui, chìa khóa quan trọng nhất chính là "nhà hát của những giấc mơ"

fan-mu
04-11-2007, 02:57 PM
Hôm qua coi xong hiệp 1 , tắt TV để mama khỏi nghi ngờ , nhắm mắt để suy nghĩ thử coi hiệp 2 sẽ ghi thêm mấy bàn , ai ngờ ngủ quên luôn , sáng lên lớp gặp NCQĐ hỏi tỉ số , nó nói 7-1 , choáng váng , kinh. "Bùn quá " , MU nhà ta không hiếu khách gì hết , người ta mới chân ướt chân ráo tới Manchester mà làm luôn một lần 7 phát thế thì ai dám quay lại nữa , ngại ghê.

never_gone
04-11-2007, 03:14 PM
5 nguyên nhân thắng lợi của Man United

MU đã nghiền nát Roma – đội bóng đang đứng thứ 2 ở Giải vô địch Italia bằng tỉ số đáng kinh ngạc 7 – 1 (có lẽ phù hợp hơn với môn hockey trên băng). Vậy, tại sao?
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=97335
Nụ cười MU

Khi MU đi trong đường dẫn ra sân ở đầu trận đấu, hẳn không ít cổ động viên của họ đã cảm thấy lo ngại: trong đội hình có nhiều cầu thủ dự bị quá. Smith trên hàng công, Fletcher ở hàng tiền vệ, O’Sea và Brown ở hàng hậu vệ. Và cả Heinze, nếu Evra hoàn toàn sung sức thì cũng chỉ ngồi ngoài.

Nếu nhớ Chelsea đã ****** đốn như thế nào khi chỉ thiếu hai cái tên Cech và Terry thì mới cảm thấy ngại cho một MU ra sân mà không có 5 cầu thủ của đội hình chính mùa bóng này: Scholes, Neville, Vidic, Saha, Evra.

Nhưng MU đã thắng, thắng cực kỳ hoành tráng. Có lẽ là do một tập hợp những nguyên nhân như sau:

1. May mắn ghi bàn thắng sớm

http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=97337
Cú sút phút thứ 12 của Carrick mở màn cho thảm họa của Roma


Có thể nói Roma nhập cuộc nhanh hơn MU trong trận đấu này. Những phút đầu, họ chơi chủ động và nguy hiểm hơn MU, đội dường như tinh thần thi đấu không được cao sau 2 thất bại liên tiếp. Nhưng bàn thắng sớm của Carrick ở phút 12 mang đến 2 hệ quả cực kỳ quan trọng.

Thứ nhất, MU trút bỏ được gánh nặng tâm lý, chơi phấn chấn hơn rồi thăng hoa với các bàn thắng đến liên tiếp.

Thứ hai, một bàn thắng đó thôi cũng đủ loại Roma nên đã làm phá sản kế hoạch phòng ngự của đội bóng Italia. Họ buộc phải lao lên tìm kiếm bàn thắng và để hở hậu phương. Rủi thay cho họ, đó lại là một ngày MU chơi phòng ngự phản công ở mức hoàn hảo.

2. Các cầu thủ dự bị chơi tốt
Cầu thủ dự bị được kể tên trên đều chơi ở mức tốt đến xuất sắc, ngoài O’Shea (nhưng cầu thủ này cũng ở mức trung bình khá) nên Roma không tìm được điểm yếu của MU để khoét vào.

3. Một loạt cầu thủ chơi cực kỳ xuất sắc.

Một đội bóng nhiều khi chỉ cần một cầu thủ chơi xuất thần đã đủ giành chiến thắng. Vậy mà trong trận đấu với Roma, MU lại có đến 3 - 4 cầu thủ chơi quá xuất sắc.

Vai trò của Carrick với bàn thắng đầu tiên mà anh ghi đã được nói đến ở trên. Nhưng quả thật bàn thắng thứ hai của anh ở hiệp hai cũng cực kỳ kỹ thuật và chính xác.

Từ khi về MU, anh được đánh giá khá về khả năng đánh chặn và ban bóng, nhưng trong trận đấu này anh có thêm cái mà anh kém người tiền nhiệm Roy Kean xa nhất: khả năng ghi bàn.
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=97338
Thiếu Scholes nhưng còn có Giggs


Lão tướng Giggs đã có một trận đấu tuyệt vời. Tuy không thể hiện nhiều khả năng đi bóng tốc độ như thời sung sức, nhưng những đường chuyền của anh quả là đã “giết'’ Roma.

Có 4 bàn thắng các cầu thủ MU đã ghi bàn sau đường chuyền tinh tế của Giggs. Bàn thứ 2 của Smith, bàn thứ 3 của Rooney, bàn thứ 4 và thứ 5 của Ronaldo.

Cả 4 đường chuyền đều chính xác đến từng milimét. Bóng đi sát người hậu vệ Roma nhưng không thể cản phá, không thể chạm vào vì nó được chuyền khi thì sát sau lưng, khi thì sát chân trụ, khi thì cách xa vài xăngtimét đủ để cú xoài bóng của cầu thủ phòng ngự không với tới được.

http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=97339
Không thể cản được Ronaldo


Ronaldo lại tỏa sáng như thường lệ. Là cầu thủ bị Roma cho là nguy hiểm nhất, Ronaldo bao giờ cũng phải đối mặt với ít nhất là 2 cầu thủ đối phương. Nhưng quả thật Roma bất lực trước anh. Ngoài 2 bàn thắng, anh còn có đường chuyền thành bàn và quan trọng nhất là làm đờ đẫn cả hàng phòng ngự Roma để đồng đội rảnh chân tung hoành.

Fletcher thuộc nhóm cầu thủ gây lo ngại khi xuất hiện ở đội hình xuất phát vì mùa này anh được ra sân không nhiều, chủ yếu để thay người. Vậy nhưng anh lại tỏ ra là một trong những cầu thủ phòng ngự tốt nhất của MU trong trận đấu. Nhanh nhẹn, mạnh mẽ, quyết liệt ở ngay trước hàng hậu vệ, Fletcher đã đoạt được nhiều bóng, đã bẻ gãy hoặc làm chệch hướng, làm chậm lại rất nhiều đợt tiến công của Roma.

Ngoài ra, Rooney, Heinze, Smith cũng để lại dấu ấn trong trận đấu này.

4. Roma để lộ những điểm chết nhưng không được điều chỉnh.

http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=97340
Chivu (phía sau Smith) luôn luôn chậm trễ


Thứ nhất, Roma không đánh chặn được MU ở khu vực giữa sân hay nói chính xác hơn là chỉ chăm chăm lo đối phó với Ronaldo để cho những cầu thủ như Giggs rất rảnh chân để tung ra những đường chuyền chết người.

Thứ hai là có những cá nhân thi đấu dưới phong độ rất xa nhưng không được thay ra như hậu vệ trung tâm Chivu, thủ môn Doni.

5. Một ngày không may của Roma.

Thua đến 7 bàn trong một trận đấu tại tứ kết Champion’s League không thể là một cái gì đó tự nhiên đối với một đội bóng có gần 10 cầu thủ hoặc cựu cầu thủ của các đội tuyển quốc gia và đang đứng vững chắc ở vị trí thứ 2 của một giải chất lượng như Italia. Ở đây phải có yếu tố không may.

Quả là Roma không may khi cú sút nguy hiểm của Totti ở phút thứ 6 không thành bàn. Họ quá không may khi bị thủng lưới quá sớm và những cú sút của MU trong trận đấu này cú nào cũng khó. Họ cũng không may khi cũng sút cầu môn 22 lần như đối thủ và thậm chí còn giữ bóng nhiều hơn (52% so với 48%) nhưng chỉ ghi được mỗi một bàn thắng.

Nói gì thì nói, số phận đã an bài đối với Roma và trận đấu này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử như một trong những trận đấu lạ lùng nhất của Champion's League.

Theo TPO


:mushirt: :mushirt: :mushirt: :mushirt: :mushirt:
:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
:muflag: :muflag: :muflag: :muflag:

Steve_Coppell
04-11-2007, 03:17 PM
Thắng sướng thật!nhưng trước đó mình cũng lo lắm,nhất là sau khi xem trận đấu uể oải với Portmouth.
Có lẽ mấy trò kiêng cữ cầu may của mình có tác dụng thật,nhưng chả biết lần sau phải làm thế nào nữa!!!Cầu trời cho các cầu thủ chấn thương mau trở lại,lúc đó chả sợ anh nào nữa

never_gone
04-11-2007, 03:19 PM
chẳng hiểu sao em post hình ko được vậy ta? Hom trước em post được mà. Thôi các pác thông cảm cho em nha!!!
:D:D:D:D
zui wa' là zui, từ sáng đến giờ em cười suốt thôi

never_gone
04-11-2007, 03:22 PM
Bít là thắng nhưng ai ngờ lại thắng đậm như thế. Ngại quá!!!!

oko_prince_oko
04-11-2007, 03:49 PM
Chẳng bít nói jì ngoài 2 từ :"Tuyệt vời" ....hok ngờ MU lại đá hay wá...dzậy thì còn sợ đội nào nữa chứ...Beym cũng như ACMILAN cũng chẳng nghĩa địa jì ...MU sẽ Vô địch giải này thuiiiiiiiiii

fth
04-11-2007, 03:58 PM
Man đá trận bán kết lượt đi trên sân nhà phải không vậy các bro???

shinichi1487
04-11-2007, 04:01 PM
Em ứ biết đc ....

_QuyDo_
04-11-2007, 04:05 PM
:manucheer Đường đường là một Roma lừng lẫy châu âu mà không thể hơn nổi những kẻ như fullham, bolton, wigan.:manucheer

chienbinh
04-11-2007, 04:22 PM
đẳng cấp thì rõ ràng là ăn đứt rồi, cộng thêm Roma (đương nhiên là non nớt) dám coi thường MU từ HLV đến cầu thủ, đánh giá thấp đối thủ, thêm 1 chất xúc tác nữa khiến những con quỷ thăng hoa đến vậy là hình ảnh những cổ động viên trung thành MU bị khinh miệt, bị bọn khuyển mã Roma đánh đến máu me đầy mình như khắc sâu vào tâm trí.
Đương nhiên là không thể bỏ qua vai trò của Alex, sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên, sự khát khao biến điều không thể thành có thể, vượt qua mọi khó khăn (đội hình sứt mẻ), khát khao chứng tỏ sự vượt trội về đẳng cấp, sự trưởng thành của những R7, Rooney, Fletcher..., thể hiên vai trò của bậc đàn anh Giss, mong mỏi tìm lại chính mình của Smitt, mong mỏi đặt Alex vào sự khó xử của những chàng trai dự bị...
Có thể nói không có 1 mắt xích nào lỗi trong cỗ máy MU, tuyệt thật...
Các fan MU sẽ không bao giờ quên bữa đại tiệc tại nhà hát của những giấc mơ đêm qua

chienbinh
04-11-2007, 04:23 PM
ngay hôm nay sao mà hưng phấn thế không biết

chienbinh
04-11-2007, 04:25 PM
Chắc giờ này tất cả các ManU fans đang sướng rơn, mình cũng thể. Không ngờ "Quỷ đỏ" của chúng ta lại có một trận "đá tập" hay như thế. Hic.
Mình chỉ muốn ManU gặp Chealsea. đệp cho lão Morinho một trận cho bõ tức.
Chealsea hãy đợi nhé. cả ông Morinho kiêu hãnh nữa

Ở C1 thì không thể gặp được Chelsea rồi, không hiểu sao Chelsea cứ gặp Liverpool ở các trận đấu Cúp là đứt, mà Liverpool mà gặp MU thì cũng đứt, thế mới lạ chứ

chienbinh
04-11-2007, 04:27 PM
Có gì ngạc nhiên về chiến thắng này đâu, ngạc nhiên về tỷ số thôi, không thể nào lý giải nổi nữa, cứ chơi thế này thì 1 mình 1 ngựa à

vaness
04-11-2007, 04:42 PM
quả là tỉ số ko ai ngờ nổi, hi vọng là lại làm tiếp cú ăn ba nữa

oko_prince_oko
04-11-2007, 04:49 PM
Vào tứ kết thắng Byem/AcMilan 3:0 ....vào chung kết thắng Live/Chel 2:0 => đoạt chức vô địch CL....hahaha...có hơi giả tưởng...nhưng mong nó trở thành hiện thực...

takura
04-11-2007, 05:03 PM
ông này hơi bị mơ tưởng hảo huyền. nhưng mà thui, ước mơ mà, ai mà cấm được. Dẫu sao thì cũng mong MU đwocj kết quả thuận lợi

takura
04-11-2007, 05:04 PM
nói thía hóa ra MU vô địch sao???
mà tui cũng tin như thế đoá

takura
04-11-2007, 05:08 PM
Ưà, hok hiểu sao hồi tối AS đá tệ thế, dẫu sao thì cũng là đội đứng nhì SeriA mừ. mà một phần cũng vì MU đá hay quá nên AS hok lườn trước được thui. mong là trận nào MU cũng đá như thế hết

oko_prince_oko
04-11-2007, 05:16 PM
oko chúa ghét nhất ông nội Chivu...nhìn cái mặt mang cái giáp đen...trông kinh tởm...cha thủ môn nửa chứ....và đ