View Full Version : AS Roma 2-1 MU, khó khăn trên sân khách!
becks1986
04-03-2007, 12:38 PM
1-MU và Roma chung nỗi lo mất quân trước giờ giao đấu
"Quỷ đỏ" sẽ không có sự phục vụ của "lá chắn thép" Vidic cả hai trận đi và về tứ kết Champions League với Roma, vì bị trật khớp vai trong trận tối qua ở giải Ngoại hạng. Á quân Italy cũng chẳng khá hơn bởi hậu vệ trái Tonetto sẽ phải vắng mặt.
HLV Ferguson (phải) âu lo khi chứng kiến Vidic đau đớn rời sân trên cáng.
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/91.jpg
Chấn thương nghiêm trọng của trung vệ Vidic diễn ra khi tuyển thủ Serbia này tranh chấp trên không với một cầu thủ Blackburn, ở tình huống lên tham gia tấn công phút 28. Cú ngã không đúng tư thế đã khiến Vidic gãy một xương đòn và bị trật khớp vai. Theo chẩn đoán ban đầu, phải mất ít nhất 4 tuần, hậu vệ 25 tuổi này mới có thể thi đấu bình thường trở lại.
HLV Ferguson chắc chắn sẽ đau đầu với trường hợp này, bởi "chốt chặn" người Serbia đóng vai trò then chốt trong hàng thủ "Quỷ đỏ" mùa giải hiện nay, thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả Rio Ferdinand. Không có sự phục vụ của Vidic và trước đó là Silvestre (nghỉ đến hết mùa cũng vì trật khớp vai), lực lượng còn lại ở hàng thủ MU là rất mỏng bởi họ chỉ có 2 trung vệ thực thụ là Rio Ferdinand và Wes Brown. Nhưng Brown lại được HLV Ferguson trù tính cho vị trí hậu vệ phải, nơi thủ quân Neville vắng mặt 3 tuần vì chấn thương mắt cá.
Nhưng nhà chiến lược tài ba người Scotland cũng được an ủi phần nào khi biết tin người đồng nghiệp Luciano Spaletti bên phía Roma cũng đang sốt vó vì chấn thương của hậu vệ trái Tonetto. Tuyển thủ Italy 32 tuổi này cũng sẽ ngồi ngoài cả 2 lượt trận tứ kết lượt đi về với MU, vì một chấn thương dây chằng chân trái.
Roma cũng lo chẳng kém MU, khi Tonetto không thể thi đấu.
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/02.jpg
Mới gia nhập Roma đầu mùa này, nhưng "chiếc phản lực cơ" - tên gọi yêu quý mà các tifosi dành cho Tonetto - đã trở thành một trụ cột trong đội hình của HLV Spaletti nhờ khả năng công thủ toàn diện, tốc độ và những quả tạt có độ chuẩn xác cực cao từ biên trái. Trong trận thắng Lyon 2-0 ở lượt về vòng 16 đội Champions League, cựu hậu vệ Sampdoria chính là người tung đường chuyền quyết định để Totti mở tỷ số và phát động tình huống tấn công dẫn đến bàn thắng thứ hai. Vắng anh, Roma chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất để thay thế là đẩy Panucci từ cánh trái sang và đưa Cassetti vào đội hình xuất phát - như họ đã làm trong trận hòa 1-1 với Milan hôm qua.
Ngày 3/4 này, Roma và MU sẽ đá trận lượt đi tứ kết Champions League trên sân Olimpico, trước khi gặp lại nhau tại Old Tralford sau đó 8 ngày.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Bong-da/2007/04/3B9F4952/
2-Totti nóng mặt vì bị HLV Ferguson xem nhẹ
Chân sút hàng đầu của Serie A mùa này tuyên bố sẽ cho HLV người Scotland biết anh là ai khi AS Roma tiếp MU trong trận lượt đi tứ kết Champions League giữa tuần này.
Với 18 bàn thắng cùng phong độ đỉnh cao từ đầu mùa, thủ quân của Roma được báo giới Italy tung hô là cầu thủ hay nhất Italy và nằm trong số ít những siêu sao sáng giá nhất làng bóng đá hiện nay. Nhưng điều này dường như không có trong suy nghĩ của HLV Ferguson, bởi ông chỉ xem De Rossi và Mancini là hai cầu thủ mà MU cần phải đặc biệt lưu ý trong chuyến làm khách đến sân Olimpico ngày 4/4 (1h45 ngày 5/4, giờ Hà Nội). Chẳng rõ vô tình hay cố ý, nhà cầm quân của "Quỷ đỏ" lại không đề cập đến Totti. Điều này đã làm tiền đạo 30 tuổi người Italy chạm tự ái. "Ngài Ferguson, rồi ông sẽ thấy Totti này là ai. Tôi sẽ khiến ông ta nhớ đến tên tôi", anh phản lại nhà nhà cầm quân người Scotland khi xuất hiện trong chương trình phỏng vấn của kênh truyền hình Sky.
Totti quyết buộc HLV Ferguson phải nhớ đến tên anh. Ảnh: AFP.
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/32.jpghttp://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/41-1.jpg
Kể từ khi giải đấu số một châu Âu được đổi thành Champions League (1991) thay vì Cup C1, Roma chưa một lần vào đến giai đoạn đấu loại trực tiếp. Nhưng mùa này, họ đã vượt qua cái dớp không hay đó khi góp mặt vòng 16 đội và loại Lyon với tổng tỷ số 2-0 để giành vé dự tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 1984 (Roma vào chung kết và để thua Liverpool). Bước tiến lớn này cùng phong độ ổn định ở Serie A khiến Totti rất tự tin trước MU, đội hiện dẫn đầu giải Ngoại hạng.
Lịch đấu tứ kết lượt đi
(giờ Hà Nội)
1h45, 4/4
Milan - Bayern (lượt về 12/4)
PSV - Liverpool (12/4)
1h45, 5/4
Roma - MU (11/4)
Chelsea - Valencia (11/4)
Anh phát biểu: "Trận tứ kết lượt đi diễn ra rất đúng thời điểm bởi chúng tôi đang ở trong giai đoạn sung mãn và hưng phấn nhất. Toàn đội sẽ phấn đấu đạt được những mục tiêu mới. Theo lẽ thường, giành vé vào tứ kết lần đầu tiên sau 23 năm đã là một thành tựu lớn với nhiều CLB, nhưng chúng tôi thì không. Roma chưa muốn dừng lại ở đây bởi Champions League là đấu trường mà càng đi sâu, chúng tôi sẽ càng thu được những trải nghiệm hết sức thú vị".
Trong khi Totti nhằm vào HLV Ferguson, thì hai đồng đội của anh là Panucci và Mancini lại tập trung khiêu khích Cristiano Ronaldo bằng cách kêu gọi vị trọng tài được phân công bắt trận Roma - MU ngày 5/4 tới phải cảnh giác với những pha ngã vờ của siêu sao người Bồ Đào Nha.
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/51-1.jpghttp://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/61.jpg
Panucci và hàng thủ Roma sẽ cảnh giác cao độ với những pha đi bóng ma thuật của Ronaldo.
Panucci mở lời: "Tôi không nghi ngờ tài năng của cậu ta. Nhưng tôi tin rằng Ronaldo đang lạm dụng khả năng rê dắt bóng và thường xuyên làm nghiêm trọng hóa những cú ngã khi va chạm với đối phương. Hy vọng các trọng tài sẽ sớm nhận ra điều này. Riêng tôi thì khẳng định rằng ở Rome, Ronaldo sẽ khó có cơ hội lặp lại những thói quen đó bởi chúng tôi sẽ không dễ dàng bị mắc lừa".
Không nói thẳng như hậu vệ trái người Italy, Mancini chỉ nhắc nhở đồng nghiệp bên phía MU bằng những lời lẽ nhẹ nhàng: "Tôi ngưỡng mộ những pha rê bóng hoàn hảo của Ronaldo, nhưng các hậu vệ ở Italy chơi rắn hơn ở bất kỳ nơi nào khác. Vì thế, cậu ta sẽ rất liều lĩnh nếu vẫn duy trì thứ bóng đá nặng tính phô diễn như vậy".
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/04/3B9F49A5/
3-Sensi: “Alex Ferguson chẳng biết gì về bóng đá!”
Dân trí) - Con gái chủ tịch Francesco Sensi của Roma, Rosella tuyên bố thẳng thừng với Ngài Alex Ferguson rằng nếu ông ta không e ngại Francesco Totti, chứng tỏ ông ta “chẳng biết mấy về bóng đá”.
Manchester United sẽ đối mặt với Giallorossi vào thứ Tư này trong khuôn khổ tứ kết Champions League. Còn nhớ khi phát biểu trong buổi lễ bốc thăm ở Nyon, Sir Alex đã nói về đối thủ của mình: “Tôi tôn trọng cách Roma vượt qua Lyon. Họ có những cầu thủ rất giỏi như De Rossi và Mancini”.
Chính phát biểu cố tình “lờ” đi cái tên Francesco Totti này của Ferguson đã khiến những người yêu quý “hoàng tử” thành Rome rất bực tức. Và chính người thừa kế đầy uy quyền của dòng họ Sensi đã lên tiếng:
“Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người, nhưng nếu Ferguson chỉ nói vậy, ông ta đã sai lầm”, Rosella mỉm cười, “tôi đã nghĩ ông ấy là một chuyên gia bóng đá, nhưng thật đáng thương, rõ ràng ông ta chẳng hề biết gì về Totti cũng như môn thể thao này”.
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/totti0204071-21.jpg
Totti vẫn sẽ là linh hồn của AS Roma trong cuộc đối đầu với MU. (AP)
Sau đó, Sensi tỏ ra hài lòng với những gì các cầu thủ Roma đã thể hiện trong cuộc đối đầu với AC Milan tại vòng đấu vừa qua: “Tôi cho rằng họ đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Roma không nên chỉ nghĩ đến trận đấu với MU bởi cuộc gặp gỡ Milan cần được quan tâm trước hết. Hơn thế, một chiến thắng trước Rossoneri sẽ khiến họ tự tin hơn rất nhiều”.
Roma đã chơi một trận đấu cống hiến với nhiều pha bóng đẹp và phong độ cao của hầu hết các cầu thủ. Ép sân hơn nhưng họ vẫn để Milan cầm hoà 1-1 trên sân nhà Olimpico. Nhưng điều này không hề khiến Sensi lo lắng: “Quan trọng là chúng tôi đã thể hiện khát khao chiến thắng của mình”.
Trong cuộc chạm trán với MU tại Olimpico sắp tới, Roma sẽ không có David Pizarro bởi chàng tiền vệ người Chile bị treo giò.
Cùng với việc Aquilani chưa bình phục chấn thương, những tin tức quanh thủ đô Rome cho biết nhiều khả năng Chivu sẽ được đôn lên đá cặp tiền vệ phòng ngự với Daniele De Rossi. Bên cạnh đó, Max Tonetto cũng sẽ vắng mặt trong cả hai lượt trận gặp MU vì chấn thương.
http://www.thethao.dantri.com.vn/cupchauau/ChampionsLeague/2007/4/117190.vip
4-Saha kịp cùng MU tới Roma
(Dân trí) - Một tin vui đối với các CĐV MU là tiền đạo người Pháp Louis Saha đã kịp bình phục chấn thương gân kheo và sẽ cùng đồng đội bay tới Italia để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà AS Roma tại vòng tứ kết Champions League đêm mai.
Saha đã phải ngồi ngoài sân hơn 1 tháng và sự trở lại của anh là vô cùng kịp thời với MU trong bối cảnh họ không còn sự phục vụ của lão tướng người Thụy Điển Henrik Larsson còn Wayne Rooney thì đã “tịt ngòi” khá lâu.
“Tôi rất háo hức được thi đấu ngay lập tức”, Saha phấn khích nói. “Tôi không nghĩ là mình còn có thể chờ đợi để được ra sân. Tôi đã nghỉ thi đấu trong một thời gian và giờ đang cảm thấy cần phải “xả” năng lượng ngay lập tức”.
Theo kế hoạch, HLV Alex Ferguson dự định để Saha cùng với Darren Fletcher ở lại Anh nhằm giúp hai cầu thủ này hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên, vào phút chót, HLV người Scotland lại đổi ý định và đưa bộ đôi này vào danh sách tới Roma.
“Tôi đang cảm thấy hoàn toàn tự tin và muốn trở lại thi đấu cũng như nếm trải cảm giác được ghi bàn. Manchester United đang trải qua một quãng thời gian tuyệt vời và nếu nhìn lại những gì chúng tôi đã làm được trong 6 tháng vừa qua, hẳn bạn sẽ phải thốt lên vì ngạc nhiên. MU đang có phong độ cực cao và đang nhắm tới các danh hiệu trên cả 3 mặt trận quan trọng ở mùa giải này”, tiền đạo người Pháp nói.
Trước chuyến làm khách tại thủ đô của xứ sở mỳ ống, MU đang gặp đôi chút lo lắng ở tuyến dưới khi một loạt các trụ cột dính chấn thương và không thể thi đấu, mới nhất là chấn thương vai của trung vệ người Serbia đang chơi ngày càng lên chân ở mùa giải này, Nemanja Vidic.
Trước đó, “Quỷ đỏ” cũng đã không thể có sự phục vụ của đội trưởng Gary Neville và hậu vệ người Pháp Mikael Silvestre. Ngoài ra, tiền vệ Park Ji-Sung, người đã lập công trong hai trận đấu liên tiếp gần đây của MU tại Premiership, cũng sẽ ở lại Manchester do chấn thương giờ chót.
http://www.thethao.dantri.com.vn/cupchauau/ChampionsLeague/2007/4/117241.vip
5-Barca phái 'do thám viên' theo dõi trận Roma - MU
Một ghế trên sân Olimpico đã được dành sẵn cho Txiki Begiristain. Theo báo chí TBN, việc xuất hiện 4 cầu thủ nằm trong tầm ngắm gồm Mexes, Chivu, De Rossi và Cristiano Ronaldo khiến Giám đốc thể thao của Barca không thể vắng mặt ở trận Roma - MU, tối thứ tư.
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/b1-2.jpg
Bốn trong nhiều mục tiêu nằm trong kế hoạch chiêu mộ của Barca.
Nhà cựu vô địch châu Âu đang "thai nghén" một kế hoạch đổi mới. Chính bởi vậy mà dù sớm bị loại khỏi Champions League, không ít trận tứ kết sắp diễn ra của giải đấu này vẫn tạo sức hút khổng lồ đối với ban lãnh đạo Barca.
Theo tờ Diario Sport (Tây Ban Nha), trận Roma - MU sẽ là một trong những đợt "sát hạch" quan trọng nhất để đội bóng xứ Catalan quyết định tiếp cận 4 cầu thủ gồm hậu vệ Philippe Mexes, Cristian Chivu, tiền vệ Daniele De Rossi (Roma) và tiền vệ Cristiano Ronaldo (MU).
Mexes và Chivu chỉ còn hơn một năm nữa là hết hạn hợp đồng với nhà cựu vô địch Serie A, nên nhiều khả năng hai cầu thủ này sẽ được Barca đề nghị mua. Trong khi đó De Rossi (còn 2 năm hợp đồng, được hét giá ít nhất 20 triệu euro) và Cristiano Ronaldo (thuộc loại "hàng cấm bán" của Sir Alex Ferguson) hầu như có rất ít cơ hội đàm phán.
Trước khi bay sang thành Rome, giám đốc thể thao Txiki Begiristain của Barca cũng đã tới Manchester và London để "thám thính" trong mùa bóng này. Điều đó cho thấy nhà cựu vô địch châu Âu sẽ tham gia một cách nhiệt tình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2007.
Txiki Begiristain, cựu tiền đạo nổi tiếng trong lịch sử Barca, phụ trách toàn bộ khâu chuyển nhượng của đội bóng xứ Catalan.
Ngoài 4 cầu thủ trên, Barca cũng đang "tăm tia" các ứng cử viên tân binh khác như hậu vệ cánh trái Eric Abildal (Lyon), tiền vệ Xabi Alonso (Liverpool), tiền đạo Rodrigo Palacio (Boca Juniors), anh em nhà Milito (Zaragoza). Đặc biệt, trung vệ "khổng lồ" Lucio của Bayern Munich cũng mới được đưa vào danh sách dự kiến chiêu mộ của đội chủ sân Nou Camp.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/04/3B9F4A6F/
6-Chìa khoá chiến thắng nằm ở Totti và Ronaldo
Phải đến làm khách trên sân Olimpico của Roma, HLV Ferguson cho rằng chìa khóa chiến thắng của MU là khóa chân Totti, trong khi đó, về phía của Roma lại thừa nhận đó là Cristiano Ronaldo
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/6041_Ferguson41.jpg
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Ferguson cho biết : "Totti là cầu thủ kiến tạo mọi cơ hội cho Roma và vì thế chúng tôi phải tìm ra giải pháp tốt nhất để ngăn cậu ấy lại."
Chúng tôi không hề đánh giá thấp nhiệm vụ của mình vì đây thực sự là một công việc rất khó. Có thể đây là trận đấu khó nhất trong các cặp đấu tứ kết."
"Đội của chúng tôi sẽ cần phải có chiến thuật hợp lý bởi vì nếu không thế chúng tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối."
"Nhiệm vụ chính của chúng tôi sẽ là ở trung tâm hàng thủ nơi có sự xuất hiện của Totti. Chúng tôi sẽ không thể để cậu ấy kiểm soát trận đấu."
"Đó là một cầu thủ rất tinh quái nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức mình."
"Chúng tôi hết sức tôn trọng Roma. Họ đã đánh bại Lyon - một đội bóng tôi cho rằng rất mạnh - ở vòng đấu trước."
"Kết quả và những gì họ đã thể hiện trong trận đấu đó đã cho thấy chất lượng của họ như thế nào."
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/4126_roma-parma1.jpg
Trong khi đó, Giám đốc kỹ thuật của Roma - ông Daniele Baldini sau khi theo dõi trận MU thắng Blackburn 4-1 hôm thứ Bảy vừa rồi, thì lại cho rằng cậu thủ khiến đội bóng của ông sợ nhất là Cristiano Ronaldo
"Chúng tôi biết rằng Ronaldo sẽ là cầu thủ chúng tôi cần ngăn chặn nếu chúng tôi muốn thắng MU"
"Cầu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong thời điểm hiện tại nếu không phải là tốt nhất. Hiện thời cậu ấy lại đang có phong độ tốt nhất của mình."
Hiện thời MU cũng đã xác nhận việc trung vệ người Serbie, Nemanja Vidic không thể góp mặt trong trận đấu sắp tới do dính phải chấn thương trong trận thắng Blackburn cuối tuần trước.
http://bongdaso.com/Art_7814.aspx?cat=0
Đang tiếp tục cập nhật :mushirt:
roy_keane_239
04-03-2007, 06:23 PM
những gì TOTTI nói
đúng là bụng dạ tiểu nhân
TOTTI hình như chưa có danh hiệu cá nhân nào cho mình đúng ko ???
Alex khinh thường thì cũng có cái lý chứ
:))
stillo
04-05-2007, 03:36 AM
Các bạn có thể xem Highlights của trận đấu này ở đây:
http://redcafevn.net/diendan/showthread.php?p=200001#post200001
Trận đấu trên sân khách của MU thiếu vắng nhiều cầu th ủ trụ cột như Gary, Vidic và Park làm cho nhiều cổ động viên của MU lo lắng. Và điều đó đã xảy ra trong hiệp 1 của trận đấu. MU chơi không thật sự xuất sắc khi không tạo được sức ép lên đối phuơng và tuyến giữa của MU cũng chơi không thật sự tốt.
Việc Scholes bị 2 thẻ vàng là bước ngoặt của hiệp 1. Sau hơn 10 phút Scholes bị đuổi, Roma ra tăng sức ép liên tục lên hàng thủ MU và trước khi kết thúc hiệp 1 họ đã có bàn thắng mở tỉ số của trận đấu. 1-0 cho Roma (phút thứ 44). Theo mình nhận định thì bàn này có lỗi của O'shea khi anh để cầu thủ đối phuơng tạt bóng vào rất nguy hiểm.
Hiệp 2 không có sự thay đổi nào bên phía đội khách. Nhưng ngay ở những phút đầu MU tích cực tổ chức phản công và một trong những cơ hội hiếm hoi có bóng, Rooney đã ghi bàn thắng khá đẹp mắt cân bằng tỉ số 1-1 cho MU sau đường chuyền rất tốt của Ronaldo. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 60.
Nhưng chỉ sau đó ít phút, phút 66, Mirko Vucinic đã ghi bàn thắng từ một pha sút bồi sau khi VDS đẩy bóng ra từ cú sút xa của Mancini. 2-1 cho Roma hic hic...:-??
Sau khi ghi được bàn thắng thứ 2, các cầu thủ Roma chơi tự tin và tạo được rất nhiều pha bóng nguy hiểm lên khung thành thủ môn VDS, nếu may mắn thì họ đã có bàn thắng thứ 3. Totti có lẽ là người chơi xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay.
Thua trận này, MU vẫn còn nhiều cơ hội ở trận lượt về trên Old Trafford sau 1 tuần nữa. Với 1 bàn thắng trên sân khách, MU chỉ cần ghi 1 thắng là có thể lọt vào bán kết Champions League. Nhưng vẫn còn nhiều khó khăn đang chờ đón đoàn quân của HLV Ferguson. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho họ. MU chắc chắn sẽ giành chiến thắng trên sân nhà. :manucheer :manucheer
Đá 10 người gần cả trận thế là hay rồi. Cánh trái GH hôm nay chán quá, đau tim gần chết. Chúc mưng R8 ghi bàn CL, lượt về cứ thế phát huy
cristiano
04-05-2007, 03:42 AM
Hy vọng thế, phải chi hiệp 1 Man U đá như hiệp 2, tớ thấy hiệp 1 chúng ta có vẻ dè chừng, bị lấn ép, vì vậy tâm lý Scholes bị ức chế. Nếu chúng ta tấn công cởi mở như hiệp 2 thì có lẽ cục diện trận đấu đã khác, vì 1 phút nóng nảy mah Scholes đã làm ảnh hưởng đến kết wả của cả đội T_T Hy vọng sau này Scholes sẽ bớt nóng hơn. Dù sao cũng rất đáng hoan nghênh và trân trọng tinh thần chiến đấu của Man U, hy vọng trên sân nhà, với đủ 11 người, chúng ta sẽ có 1 trận đấu tưng bừng
vietwow
04-05-2007, 03:51 AM
Có 2 điều rất thất vọng về MU, thứ 1 là Scholes, thẻ đó phải nói là rất xứng đáng cho anh, bóng đá là lăn xả tuy nhiên ko có nghĩa là dùng những pha bóng thô bạo như vậy trên sận cỏ. Scholes là 1 cầu thủ lớn cả về chuyên môn lẫn nhân cách của bóng đá TG, 1 cầu thủ dày dặn kinh nghiệm hàng đầu MU cùng với Giggs, Gary ... tuy nhiên đối với Scholes đây ko phải là lần đầu tiền anh từng bị thẻ đỏ vì những pha bóng thô bạo thế, nhưng anh vẫn cố chấp ko sửa và cuối cùng là đẩy MU vào tình huống khó khăn (mặc dù thật chất anh ko muốn thế). Hãy nhìn như những Gattuso, Alan Smith, Roy Kean .... họ là những cầu thủ cực kỳ lăn xả ko sợ va chạm trong suốt trận đấu nhưng họ ko hề thô bạo như thế.
Điều thất vọng thứ 2 là cặp hậu vệ Heize + Brown, Heize từ sau chất thương dài hạn trở lại lúc nào cũng thế, lúc nào cũng xông xáo nhất nhưng ........... cũng kém hiệu quả, khả năng tấn công của anh rất kém, nhiều lần bị cầu thủ AS Roma qua mặt, tôi ko hiểu sự tinh quái + kinh nghiệm của anh (cái mà giúp anh còn trụ ở MU đến giờ) ở đâu nữa ? Còn W.Brown thì ko có gì để bàn, đá 10 trận thì 8, 9 trận dở, khả năng phát động tấn công (giống Nevill) hoàn toàn là con 0 tròn trĩnh, còn khả năng phòng ngự thì ........ cũng ko kém, xem 90' trận đấu thấy 2 cánh MU liên tục bị xé tan nát thì hiểu ngay. Anh Brown này thực ra đã năm trong danh sách "đen" chuẩn bị ra đi giống Silvestre nhưng có lẽ là dạng 1 trong những "công thần năm 99" nên còn giữ lại đến giờ. Ở Silvestre mặc dù kém hơn Brown về phòng ngự nhưng bù lại khả năng tấn công của anh ko wá tồi, có những trận anh còn biết toả sáng (vd trận VS Ars lượt về mùa trước ...), còn ở W.Brown anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng đá đều đều nhưng phong độ hiện tại, ko lên ko xuống, ko tấn công, phòng thủ lúc dược lúc tệ
Trong trận này thì MU có 1 điều đáng khen có là tinh thần chiến đấu, họ vẫn chiến đấu kiên cường mặc dù thiếu người, bị ép sân và dẫn trước, phần thưởng cho sự cố gắng này chính là bàn thắng giúp MU nuôi hy vọng ở lượt về
kien88
04-05-2007, 04:00 AM
Có 2 điều rất thất vọng về MU, thứ 1 là Scholes, thẻ đó phải nói là rất xứng đáng cho anh, bóng đá là lăn xả tuy nhiên ko có nghĩa là dùng những pha bóng thô bạo như vậy trên sận cỏ. Scholes là 1 cầu thủ lớn cả về chuyên môn lẫn nhân cách của bóng đá TG, 1 cầu thủ dày dặn kinh nghiệm hàng đầu MU cùng với Giggs, Gary ... tuy nhiên đối với Scholes đây ko phải là lần đầu tiền anh từng bị thẻ đỏ vì những pha bóng thô bạo thế, nhưng anh vẫn cố chấp ko sửa và cuối cùng là đẩy MU vào tình huống khó khăn (mặc dù thật chất anh ko muốn thế). Điều thất vọng thứ 2 là cặp hậu vệ Heize + Brown, Heize từ sau chất thương dài hạn trở lại lúc nào cũng thế, lúc nào cũng xông xáo nhất nhưng ........... cũng kém hiệu quả, khả năng tấn công của anh rất kém, nhiều lần bị cầu thủ AS Roma qua mặt, tôi ko hiểu sự tinh quái + kinh nghiệm của anh (cái mà giúp anh còn trụ ở MU đến giờ) ở đâu nữa ? Còn W.Brown thì ko có gì để bàn, đá 10 trận thì 8, 9 trận dở, khả năng phát động tấn công (giống Nevill) hoàn toàn là con 0 tròn trĩnh, còn khả năng phòng ngự thì ........ cũng ko kém, xem 90' trận đấu thấy 2 cánh MU liên tục bị xé tan nát thì hiểu ngay. Anh Brown này thực ra đã năm trong danh sách "đen" chuẩn bị ra đi giống Silvestre nhưng có lẽ là dạng 1 trong những "công thần năm 99" nên còn giữ lại đến giờ. Ở Silvestre mặc dù kém hơn Brown về phòng ngự nhưng bù lại khả năng tấn công của anh ko wá tồi, có những trận anh còn biết toả sáng (vd trận VS Ars lượt về mùa trước ...), còn ở W.Brown anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng đá đều đều nhưng phong độ hiện tại, ko lên ko xuống, ko tấn công, phòng thủ lúc dược lúc tệ
Trong trận này thì MU có 1 điều đáng khen có là tinh thần chiến đấu, họ vẫn chiến đấu kiên cường mặc dù thiếu người, bị ép sân và dẫn trước, phần thưởng cho sự cố gắng này chính là bàn thắng giúp MU nuôi hy vọng ở lượt về
Rất đồng ý với vietwow :có lẽ Sir Alex trông chờ ở Brown là vì anh này có thể nói là có kinh nghiệm,nhưng kinh nghiệm không đồng nghĩa với việc sẽ giúp được Brown trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình.Hy vọng rằng với chút lợi thế là một bàn thắng ở trận này+với sự điều chỉnh đúng đắn ở lượt về trên sân nhà MU sẽ chiến thắng:manucheer
Simply Man United
04-05-2007, 04:00 AM
Nhìn chung trận này chúng ta đá không có gì nổi bật, từ lúc Scholes ra thì khu trung tuyến của ta cực hở, AS toàn tấn công trung lộ và thoải mái sút xa không biết bao nhiêu quả. Rồi cả cánh của Heinze nữa, cũng toàn bị khoét vào đấy. Nhưng dù sao thì cũng chơi thiếu người từ phút 34, tỷ số có thể nói là thành công mặc dù AS phải ghi 3,4 quả nếu may mắn hơn chút.
Cho điểm
VDS : 7 : tương đối an toàn, ra vào hợp lý. 2 bàn thua không thể trách VDS, 1 quả đập chân đổi hướng, 1 quả sút bồi.
O'shea : 5 : bị chú Mancini quần cho tơi tả, tấn công kém. Nhưng dù sau đây cũng là vị trí bất đắc dĩ của O'shea ( hậu vệ phải)
Rio : 7 : chắc chắn
Brown : 6 : tròn vai
Heinze : 6 : tròn vai
Ronaldo : 7 : luôn rất nguy hiểm mỗi khi có bóng nhưng hôm nay bị chăm sóc hơi kỹ
Carrick : 6 : tròn vai
Scholes : 1 : kiểu thẻ đỏ mang nhãn hiện Paul Scholes. Suốt bao nhiêu năm sự nghiệp Scholes vẫn hay bị lãnh thẻ đỏ kiểu này do phạm lỗi không cần thiết
Giggs : 6 : tròn vai
Ole : 6 : tròn vai
Rooney : 7 : tròn vai và có bàn thắng đẹp
RedDev!ls
04-05-2007, 04:04 AM
Thẻ vàng thứ 1 thì đúng là không đáng nhưng mà thẻ vàng thứ 2 thì không trách được, totti đã cố tình lao vào chân Scholes rồi ngã ra đấy chứ..... :(
Red_boyz
04-05-2007, 04:06 AM
Giá mà MU giữ lại Pique và Evans thì hay biết mấy. Năm sau Pique và Evans trở về thì nên tống khứ Brown và Silvestre đi là vừa!
Brown đến MU từ năm 14 tuổi, 10 mấy năm hơn rùi mà chả có tiến bộ gì cả.
Và đây là câu hỏi lớn nhất có ai trả lời đc ko?
Tại sao Fergie KHÔNG bao giờ để Heinze đá trung vệ? Ai cũng biết Heinze đá hay cỡ nào ở vị trí này ở tuyển quốc gia nhưng từ khi đến MU, Heinze chưa bao giờ đá trung vệ cả, toàn là hậu vệ trái. Đây là quyết định ko thể giải thích đc của Fergie!
Simply Man United
04-05-2007, 04:09 AM
Brown trận này đá trung vệ mà, đâu đến nỗi tệ đâu. Còn khả năng phát động tấn công đâu thật sự cần thiết đối với 1 trung vệ.
Mu_4rever
04-05-2007, 04:18 AM
Dù sao thua sát nút 1 bàn và ghi được bàn thắng trên sấn khách cũng ko phải là kết quả đáng thất vọng rồi. Nhưng có 1 điều ko thể hiểu nổi trong trận đấu này là tại sao khi có được bàn thắng san bằng cách biệt rồi, Sir Alex ko cho Fletcher vào đá, để rồi biên hở toang hoang, Roma toàn khoét vào chỗ bên cánh của Heinze. Mong sao trận lượt về MU giành được chiến thắng cách biệt 2 bàn cho chắc ăn.
lungtun
04-05-2007, 04:37 AM
Trọng tài ép đội mình quá. Thẻ vàng thứ hai trọng tài nên nhắc nhở Scholes thôi vì trước đó Scholes đã nhận một thẻ rồi (nặng tay quá). Mình coi trận này hồi hộp quá. Mình thấy fan MU của mình bị fan ROMA chọc tức thấy tội nghiệp quá, hy vọng lượt về fan MU của mình sẽ ăn mừng.
vietwow
04-05-2007, 04:39 AM
Brown trận này đá trung vệ mà, đâu đến nỗi tệ đâu. Còn khả năng phát động tấn công đâu thật sự cần thiết đối với 1 trung vệ.
Chắc u ko xem trận này rồi, xem kỹ lại rồi nói, nếu xem kỹ rồi và vẫn bảo Brown ko tệ .............. tôi cũng ko còn gì để nói :-??
silverhand
04-05-2007, 04:41 AM
trận này vừa xem mu đá vừa run. nếu không vì có nhiều trụ cột bị chấn thương và Scholes không bị dính thẻ đỏ chắc chúng ta không đến nỗi bị lép vế như thế. hi vọng trận lượt về trên sân nhà các cầu thủ bị chấn thương có thể nhanh chóng bình phục để giúp đội nhà có được chiến thắng trước Roma.
cuongtrangvip2810
04-05-2007, 06:30 AM
Trời ơi lo quá, MU vẫn thế luôn làm các fan lo lắng. hi vọng trận lượt về, 2-0.
fan-mu
04-05-2007, 06:33 AM
Ghi được 1 bàn trên sân khách , lượt về cứ thế mà phát huy , chỉ cần 1 bàn trên sân nhà , rùi cố thủ(bi quan) , thế là thắng , đố Roma thắng được MU trên Oldtraford đó .
boypone101
04-05-2007, 07:02 AM
Brown, Heinze, Giggs, Ole chơi dưới dức quá khiến cho MU bị lấn sân trong toàn trận đấu. Còn về Scholes thì thẻ vàng đầu tiên là ko đáng, thẻ thứ 2 thì chấp nhận, có điều xem trận đấu mà nhiều tình huống trọng tài có vẻ bắt ép MU hơn thì phải, R7 bị phạm lỗi hoài mà chẳng thổi còi. Nếu ko có R7 đi bóng tạo đột biến thì có lẽ MU cũng khó ghi bàn được. Dù sao thua 2-1 ko có nghĩa là bị loại, chỉ cần chơi đúng sức mình ở trận lượt về với đủ người là hoàn toàn có thể thắng 2 bàn cách biệt rồi. Trận này nhìn 1 mình Carrick trông coi tuyến giữa của MU thấy mà thương.
quocboy
04-05-2007, 07:30 AM
Sao lúc Paul bị thẻ đỏ , Sir ko kéo Rooney về đá hộ công , để Ole cắm ở trên, gia cố hàng tiền vệ trc đã ???
Roney có sức càn lướt , nên để anh chia sẻ với Carrick thì hay hơn :)
bestboy_nhl
04-05-2007, 07:53 AM
Bàn thua đầu chả nói làm gì, còn bàn thua thứ 2 vô duyên hết sức, kô biết chú Brown đứng đó làm quái gì để chú Vucinic tự do mà oanh tạc...
Buồn là 1 cầu thủ 32 tuổi lại dính thẻ đỏ liên tục trong những trận quan trọng gần đây (trận gặp Liv cũng dính). Ngày còn trai trẻ anh cũng đã từng bị cấm đá trận chung kết, vậy mà hình như anh kô có kinh nghiệm mấy cho lắm.
Thua là chuyện bình thường trong bóng đá, nhất lại đá trên đất khách, chơi 10 người nhưng vẫn ghi được bàn, Sir cũng đã nói, nhất quyết phải ghi bàn, và thua tối thiểu, thiết nghĩ mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi...hy vọng thiếu Scholes ở trận lượt về trên sân nhà, MU vẫn đủ sức mạnh để quật Roma tơi bời...
hanvude2424
04-05-2007, 08:05 AM
buồn thật manu thua rồi, cố gắng đá lại trên sân nhà (nếu còn tham vọng ăn 3).dù sao thi mình cũng luôn ủng hộ manu cả trong thành công lẫn thất bại
eng_mu
04-05-2007, 08:11 AM
hy vọng MU sẽ lật ngược tình thế ở lượt về, được thi đấu trên sân nhà sẽ là lợi thế ko nhỏ cho MU nhà mình
nguyennambinh2020
04-05-2007, 08:22 AM
Cả trận đấu có 3 điểm chính:
1. Sự ngờ nghệch của 1 lão làng P.Scholes-trong 1 trận cầu Sống Còn,
2. Bàn thắng đẹp của Rooney- tạo 1 lợi thế ghi bàn,
3. Sự kiên cường-nhưng Lực Bất Tòng Tâm của các cầu thủ MU.
Thực ra, AS Roma đá như trận này...không phải là đối thủ khó chơi. Chỉ bởi MU tự làm khó cho mình.
Hi vọng vào trận lượt về trên sân nhà Old Traffod, MU thể hiện đúng khả năng của mình.
hoangtusanco
04-05-2007, 08:43 AM
có được 1 bàn thắng tren sân khách là được lắm rồi chỉ cần về sân nhà kiếm được 1 bàn thắng và ko để thủng lưới thế là vô rồi.
vnn_vn555
04-05-2007, 09:13 AM
Henze đá trung vệ thì ai đá cánh trái, định chấp Roma một cánh à , dù gì thì cũng đã rồi hy vọng trận lượt về không sai lầm như trận lượt đi, r8 lại ghi bàn
Red_evil
04-05-2007, 09:42 AM
Trận này xui, cầu thủ của ta như bị cóng trên sân khách ở đầu trận. Đấu pháp thì không hợp lý, đáng lẽ phải lấy công bù thủ thì lại đi thủ, trong khi hàng thủ thủng lỗ chỗ. Thêm nữa là Scholes tự dưng bị thẻ đỏ ngay giữa hiệp 1, làm tinh thần rối loạn.
Sang hiệp 2 thì có khá hơn, tinh thần ổn định lại, nhờ vậy ghi được bàn gỡ hòa. Nhưng do các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm, đáng lẽ phải tiếp tục chơi rình rập thì lại ham lên tấn công mà quên mất bên ta còn có 10 người, hở sườn phía dưới là phải. Cũng may thua thêm có 1 trái, hy vọng lượt về vẫn còn nhiều, nhất là có thể GV sẽ trở lại bên cánh phải. Old Traford luôn là lợi thế không nhỏ của MU
Ly The Dan
04-05-2007, 09:49 AM
Đá còn 10 người từ phút 34 +sức ép khủng khiếp của Roma như vậy là tốt rồi hy vọng khi trở về thánh địa Old Trafford chúng ta sẽ phục thù,công nhận Roma sút xa nguy hiểm thiệt về sân nhà cần hạn chế...Trận này Ro7 chơi mờ quá ,nhưng may mà Rooney đã ghi bàn ....
New Trafford
04-05-2007, 09:49 AM
Rõ ràng Roma đã đá 1 trận quá hay, chuyền bóng quá bài bản và tinh tế. Oshea ko thể theo đc Mancini trong trận này, và Heinze thi đấu không an toàn. Nhưng chúng ta đã có bàn thắng trên sân khách, điều này làm MU thi đấu dễ thở hơn trong trận lượt về, khoảng cách tối thiểu sẽ đưa MU vào bán kết.
alansmith611
04-05-2007, 10:03 AM
Khổ thân các anh mình quá,cánh trái đúng là chán thật,hậu vệ hum qua buồn quá.Bác trọng tài cứ chạm vào người là thổi phạt rùi thương cả Cổ động viên nhà mình mất công sang ý xem mà còn bị đánh nữa.Lượt về MU cố lên
pikaro
04-05-2007, 10:03 AM
Trận thua 1-2 này sẽ là 1 bất lợi trước trận lược về nhưng hy vọng 1 tuần sau trên thánh địa Old Trafford với sự trở lại của các trụ cột Quỷ đỏ sẽ lại là chính mình . Mình dự đoán trận lược về sẽ là 3-1 nghiêng về ManU
Ly The Dan
04-05-2007, 10:07 AM
Trận thua 1-2 này sẽ là 1 bất lợi trước trận lược về nhưng hy vọng 1 tuần sau trên thánh địa Old Trafford với sự trở lại của các trụ cột Quỷ đỏ sẽ lại là chính mình . Mình dự đoán trận lược về sẽ là 3-1 nghiêng về ManU
Bác này lạc quan quá chỉ cần ăn 1-0 là đủ rồi...
Còn đây là những gì trên khán đài:
Rome chìm trong bạo lực - 6:52 5/4/2007
Những vụ bạo lực liên quan đến các cổ động viên đã xảy ra trước vào trong trận đấu giữa AS Roma và Manchester United trong khuôn khổ Champions League.
Giới truyền thông địa phương đã được thông báo về những cuộc "tỉ thí" giữa các nhóm cổ động viên trên đường dẫn đến sân Olympic Stadium. Không chỉ dừng ở đó, trong thời gian trận đấu diễn ra, các fan của Man Utd tiếp tục tham gia những cuộc giao chiến với lực lượng an ninh trên khán đài.
Trước trận đấu này, website CLB của giải Ngoại hạng cảnh báo các cổ động viên nhà có thể sẽ bị tấn công bởi những fan hâm mộ ủng hộ Roma. Phát biểu này đã gây nên sự bất bình từ phía thị trưởng thành phố Rome - Walter Veltroni.
Được biết, khoảng 5000 fan của United có vé vào sân nhưng cũng có hơn 1000 người đến Italy mà không có vé trong tay.
Nguồn tin từ báo chí Italy cho biết, có 5 người đã bị thương trong cuộc bạo động giữa các cổ động viên trên đường đến sân vận động. Trong số đó, có 3 ngường mang quốc tịch Anh, 1 người Rome và người còn lại là nhân viên an ninh.
Địa điểm diễn ra các cuộc giao tranh là gần 2 cây cầu bắc qua Ponte Milvio và Ponte Duca d'Aosta.
Với những vụ bạo động trong trận đấu, có cảm tưởng nguyên nhân bùng phát một phần lại chính từ hành động đàn áp thái quá của lực lượng an ninh. Theo dõi qua màn hình có thể thấy, các cảnh sát viên với mũ bảo hiểm, lá chắn và dùi cui đã "nện" cho đám đông mang cờ Thánh George một trận tơi tả.
Bình luận viên Alan Green trên đài BBC đã tường thuật trực tiếp khi chứng kiến cảnh tượng này: "Các fan hâm mộ United xuất hiện tấn công cảnh sát và cảnh sát đã lao vào trả đũa. Chúng tôi đang ở cách đó khoảng hơn 70 mét và tình hình trở nên khá xấu.
Cảnh sát góp phần làm tình hình thêm xấu đi?
Bây giờ thì dường như có vẻ tình hình đã lắng dịu hơn. Chúng tôi chỉ còn nghe thấy tiếng ầm ĩ ở phía bên kia, nơi đang có khói bốc lên. Bầu không khí trong sân hiện rất, rất khó chịu".
Một cổ động viên người Anh có mặt trên sân cho biết, bạo loạn bắt đầu diễn ra sau khi tiền vệ Paul Scholes của đội khách bị đuổi khỏi sân. Anh kể lại: "Tôi không biết có phải các cổ động viên Roma đã châm ngòi vụ này hay không, nhưng họ tỏ ra thích thú khi cảnh sát và các fan Man Utd lao vào nhau.
Lúc thẻ đỏ được trọng tài rút ra và khi Roma có bàn mở tỉ số, những quả bom tự chế liền được hai phe hâm mộ ném về phía nhau. Với dùi cui trong tay, cảnh sát càng góp phần biến các khán đài thành địa ngục. Các cổ động viên thì dùng ghế ném vào cảnh sát.
Hầu hết bom tự tạo được sử dụng là những chiếc chai có bán ngay trong sân. Số cảnh sát "quá khích" có lẽ tăng lên gấp 3 lần so với ban đầu. Thực sự bạn chẳng thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo".
Lâu nay, hình ảnh bóng đá Italy đã xấu đi rất nhiều bởi những vụ việc liên quan đến bạo lực. Hồi tháng Hai, LĐBĐ nước này (FIGC) từng buộc phải đình chỉ tất cả các trận đấu sau khi một nhân viên an ninh bị sát hại trong trận đấu thuộc Serie A giữa Catania và Palermo.
Ở trận tứ kết UEFA Cup mùa giải trước, 3 cổ động viên của Middlesbrough cũng từng bị tấn công bằng dao và 10 người khác bị thương trong một vụ bạo loạn với các fan hâm mộ của AS Roma.
Theo Vietnamnet
Nguồn
http://bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=34&Cat_Sub_ID=0&news_id=22660
Thật là ác chiến....
boypone101
04-05-2007, 10:13 AM
Lẽ ra nên thay Ole bằng Fletcher từ đầu hiệp 2 để củng cố tuyến giữa thì hay hơn. Đá với đội hình 4-4-1 có lẽ sẽ an toàn hơn.
vipboy
04-05-2007, 10:22 AM
xem MU đá hôm qua thấy lo quá
cảm giác lúc nào cũng có thể thủng lưới
MU đã thua toàn diện, nhất là ở cánh(cả tấn công lẫn phòng ngự) và trung tâm(scholes phạm lỗi quá ngớ ngẩn, carrick phải đá quá lùi)
việc có bàn thắng có thể coi là may mắn và nó cực kỳ quan trọng
thực ra thua 1-2 tốt hơn là hòa 1-1, vì thua mới có động lực để đá chứ, hòa dễ chủ quan
hy vọng có thể đặt vào Rio,R7,R8 và VDS, những người bản lĩnh và chơi khá nhất hôm qua, hoặc hy vọng vao Evra có thể trở lại
mong là MU chiến thắng
I LOVE MU
ly_tieu_long_19121985
04-05-2007, 11:05 AM
ROMA sút tới 26 quả mà chỉ có 9 quả trúng đích( 4 quả bị cản phá)=> nếu W. BROWN kô đá *** thì....
lancelot
04-05-2007, 11:09 AM
Cũng ko thể trách Scholes được vì anh quen chơi thế rồi!:mushirt:
Nhưng ko hiểu sao anh phạm lỗi đúng là hơi bị ngớ ngẩn:14: gây khó khăn cho MU thân yeu của tôi:thayghet:
Dù sao thì ghi một bàn cũng ổn rồi, lượt về thắng 1-0 là xong.
SuperRooNey091
04-05-2007, 11:11 AM
Quả đúng như những gì mình dự đoán trước trận đấu,Mu từ hòa đến thua.Điều đơn giản là khi thiếu tới 2 trụ cột quan trọng ở hàng phòng ngự thì việc giữ sạch lưới trước Roma là rất khó.
Tuy nhiên với việc ghi được 1 bàn trên sân khách thì cơ hội vẫn đang rộng mở với Mu,tỉ số 2-1 cũng là tỉ số hợp lí trước trận đấu trong hoàn cảnh rất khó khăn về mặt nhân sự
Điểm đáng lưu ý là hai bàn thua hôm qua đều có lỗi lớn của Brown,người thay thế Vidic.Điều đó khiến cho những lời nói trước trận của 1 số người cho rằng Brown sẽ thay thế tốt Vidic đá cặp với Ferdinand trở nên rất lố bịch:mushirt:
Nhìn chung tôi khá hài lòng với những màn trình diễn của các cầu thủ MU ở trận này .
Với 1 đội hình có quá nhiều sự thay thế bất đắc dĩ thì cách mà các cầu thủ MU chơi sau khi phải mất người vì 2 thẻ vàng quá chóng vánh của Paul Scholes khiến người ta cảm thấy yên tâm . Nói thêm về 2 thẻ vàng của Paul Scholes ,lối chơi đôi lúc quyết liệt đã là 1 phần trong cách đá của anh từ bao năm nay , thẻ vàng đầu tiên là ko cần thiết nhưng tình huống thứ 2 thì anh đã hành động đúng , đó là pha lên bóng nguy hiểm của Totti .
Và dù có đôi chút thất vọng về 1 số cá nhân (như John O'Shea ) nhưng trong khó khăn thì mới thấy đc bản lĩnh và sự cố gắng tuyệt vời của Rooney và Ronaldo tránh cho MU 1 trận Thua tan nát sau khi chỉ còn 10 chọi 11 .
Qua những gì đã diễn ra , có thể nhận thấy Roma cũng thường thôi và các cầu thủ MU đã biết cách để "dạy dỗ" Họ trên sân Old Trafford 1 tuần nữa .MU vẫn sẽ vào bán kết !
SuperRooNey091
04-05-2007, 11:20 AM
Nhìn chung tôi khá hài lòng với những màn trình diễn của các cầu thủ MU ở trận này .
Với 1 đội hình có quá nhiều sự thay thế bất đắc dĩ thì cách mà các cầu thủ MU chơi sau khi phải mất người vì 2 thẻ vàng quá chóng vánh của Paul Scholes khiến người ta cảm thấy yên tâm . Nói thêm về 2 thẻ vàng của Paul Scholes ,lối chơi đôi lúc quyết liệt đã là 1 phần trong cách đá của anh từ bao năm nay , thẻ vàng đầu tiên là ko cần thiết nhưng tình huống thứ 2 thì anh đã hành động đúng , đó là pha lên bóng nguy hiểm của Totti .
Và dù có đôi chút thất vọng về 1 số cá nhân (như John O'Shea ) nhưng trong khó khăn thì mới thấy đc bản lĩnh và sự cố gắng tuyệt vời của Rooney và Ronaldo tránh cho MU 1 trận Thua tan nát sau khi chỉ còn 10 chọi 11 .
Qua những gì đã diễn ra , có thể nhận thấy Roma cũng thường thôi và các cầu thủ MU đã biết cách để "dạy dỗ" Họ trên sân Old Trafford 1 tuần nữa .MU vẫn sẽ vào bán kết !
Đúng,Roma đá hơn người trong 2/3 thời gian trận đấu trên sân nhà mà cũng chỉ thắng sát nút,thậm chí còn để thủng lưới.Không thực sự đáng gờm cho lắm,tuy vậy vẫn cần phải có sự trở lại của Vidic hay chí ít là Neuville,hàng hậu vệ đá đau tim quá:manucheer
HLV Ferguson không hài lòng với van Der Sar và Scholes , khen ngợi Rooney và Ronaldo
Fergie rầu rã nói: “Coi như chúng tôi chỉ thi đấu với 10 người, đối đầu với 12 người bên họ (ý ám chỉ trọng tài thiên vị cho Roma). Đêm nay thực sự là một đêm khó khăn cho chúng tôi, tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ vui cười được”.
“Tôi đồng ý việc Scholes bị đuổi là hợp lý, nhưng Cristian Chivu và trọng tài đã thông đồng với nhau, cậu ta đã cố gắng kích thích ông ấy đuổi Scholes”, Fergie tiếp tục.
Bên cạnh đó, ông cũng tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của Van Der Sar, ông không coi bàn thắng thứ 2 của Roma là do may mắn nếu không có sự giúp đỡ của thủ thành người Hà Lan.
“Tôi không nghĩ là Edwin có thể gây ra tình huống đó. Có thể cậu ấy đã bị bất ngờ, bóng đi quá mạnh và liệng, nhưng như thế là không tốt một chút nào cho chúng tôi. Tình huống đó đã khiến chúng tôi nhận một bàn thua”, Fergie ngầm ý chỉ trích Van Der Sar.
Bên cạnh việc không hài lòng với Van Der Sar và Scholes, Ferguson lại giành những lời khen ngợi cho Rooney, Ronaldo và tiền đạo Ole Gunnar Solskjaer: “Đó là một bàn thắng đẹp mắt, bạn không thể làm tốt hơn trong tình huống đó, một cú sút quá chuẩn xác. Các cầu thủ đã chơi tốt”.
Bỏ ngoài tai tất cả, Ferguson kết thúc cuộc trả lời phỏng vấn bằng một lời tuyên bố: “Tại Old Trafford, chúng tôi sẽ có được những gì tôi mong muốn”.
http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=4358
damanqua
04-05-2007, 11:23 AM
Quả đúng như những gì mình dự đoán trước trận đấu,Mu từ hòa đến thua.Điều đơn giản là khi thiếu tới 2 trụ cột quan trọng ở hàng phòng ngự thì việc giữ sạch lưới trước Roma là rất khó.
Tuy nhiên với việc ghi được 1 bàn trên sân khách thì cơ hội vẫn đang rộng mở với Mu,tỉ số 2-1 cũng là tỉ số hợp lí trước trận đấu trong hoàn cảnh rất khó khăn về mặt nhân sự
Điểm đáng lưu ý là hai bàn thua hôm qua đều có lỗi lớn của Brown,người thay thế Vidic.Điều đó khiến cho những lời nói trước trận của 1 số người cho rằng Brown sẽ thay thế tốt Vidic đá cặp với Ferdinand trở nên rất lố bịch:mushirt:
:-?? Đoán đúng MU từ hòa đến thua mà cũng tự hào =))Fan MU mà lúc nào cũng mất niềm tin vào đội bóng của mình thì cổ vũ làm cái j?:-??
Ng ta cần CDV là để cổ vũ khích lệ tinh thần cầu thủ chứ đây lại ngồi mà bi quan bàn lùi thì đúng là hài hước,lấy nick là superrooney hâm mộ cầu thủ luôn có chí hướng vươn lên mà ko học đc chút nào =))
Trận lượt về Mu còn mất thêm Scholes nữa đấy,càng khó khăn hơn,thôi đừng xem nữa,ko lại đoán là MU thua thảm hại trên sân nhà:-?? :33:
nnp723
04-05-2007, 11:24 AM
Nhìn MU chịu trận mà chỉ mong trọng tài kết thúc trận đấu sớm-có lẽ lúc gỡ hòa các cầu thủ cũng có cảm nghĩ như vậy.
Hàng hậu vệ bị vờn nhừ tử vậy mà chỉ thua cách biệt 1 bàn thì ko đến nỗi nào.
Hy vọng tuần sau sẽ khác cho dù thiếu Scholes.
Mu_4rever
04-05-2007, 11:31 AM
Ủng hộ ý kiến của damanqua
Trận lượt về Mu còn mất thêm Scholes nữa đấy,càng khó khăn hơn,thôi đừng xem nữa,ko lại đoán là MU thua thảm hại trên sân nhà
Ai ko có lòng tin về MU thì nên như thế.Còn riêng tôi thì MU luôn luôn là đội bóng hay nhất và ko bao giờ tôi lại mong MU thua hay hòa dù cả trong tình xuống xấu nhất...~~~~~~> YÊU MU ~~~~> VÀO BÁN KẾT NHÉ MU
New Trafford
04-05-2007, 11:31 AM
:-?? Đoán đúng MU từ hòa đến thua mà cũng tự hào =))Fan MU mà lúc nào cũng mất niềm tin vào đội bóng của mình thì cổ vũ làm cái j?:-??
Ng ta cần CDV là để cổ vũ khích lệ tinh thần cầu thủ chứ đây lại ngồi mà bi quan bàn lùi thì đúng là hài hước,lấy nick là superrooney hâm mộ cầu thủ luôn có chí hướng vươn lên mà ko học đc chút nào =))
Trận lượt về Mu còn mất thêm Scholes nữa đấy,càng khó khăn hơn,thôi đừng xem nữa,ko lại đoán là MU thua thảm hại trên sân nhà:-?? :33:
anh chai daman quá khích quá :D
đúng là fan thì phải luôn tin tưởng vào đội bóng mà mình yêu thích chứ, từ bi h bạn có thể hy vọng về 1 vé vào bán kết cho MU đc rùi đó, chứ đừng đoán MU thua nữa, bị công kích á ^^
SuperRooNey091
04-05-2007, 11:35 AM
:-?? Đoán đúng MU từ hòa đến thua mà cũng tự hào =))Fan MU mà lúc nào cũng mất niềm tin vào đội bóng của mình thì cổ vũ làm cái j?:-??
Ng ta cần CDV là để cổ vũ khích lệ tinh thần cầu thủ chứ đây lại ngồi mà bi quan bàn lùi thì đúng là hài hước,lấy nick là superrooney hâm mộ cầu thủ luôn có chí hướng vươn lên mà ko học đc chút nào =))
Trận lượt về Mu còn mất thêm Scholes nữa đấy,càng khó khăn hơn,thôi đừng xem nữa,ko lại đoán là MU thua thảm hại trên sân nhà:-?? :33:
Đối với em cái gì nó cũng phải thực tế ông anh ạ,không phải chỉ nói suông như ông anh đâu:mushirt: .
Roma đang có phong độ cao lại được đá trên sân nhà,họ còn sở hữu rất nhiều ngôi sao tấn công được đánh giá rất cao hiện nay còn Mu thiếu một nửa hàng hậu vệ.Một ******* không biết gì về bóng đá cũng đủ hiểu Mu sẽ gặp khó khăn thế nào trên sân Roma và thực tế đúng như vậy
Đâu như vài người trình độ phân tích không có lúc nào cũng "thùng rỗng kêu to" nói những điều rất thiêu cơ sở,rỗng tuếch kiểu như Mu chắc chắn thắng 2-0,..vv.Nghe nó lố bịch lắm:mushirt:
damanqua
04-05-2007, 11:36 AM
Ko phải ko đc doán MU thua,bình luận tranh cãi thì cứ đưa mặt mạnh mặt yếu ra mà phân tích cụ thể để dự đoán nhưng mà đến khi cổ vũ thì phải hết mình chứ!Ai lại vừa thua là ngồi hả hê tự hào mình đoán đúng Mu thua!Khó chịu lắm.
Chả có đội nào là thắng tuyệt đối đc hết,phải có thắng có thua thì mới là bóng đá và có tính hấp dẫn,là fan thì phải hiểu rõ tình hình và phong độ của đội bóng mình yêu thích,nhưng đã khi cổ vũ là phải cổ vũ hết mình,ngồi đấy mà u sầu nghĩ chuyện Mu thua!:-??
ly_tieu_long_19121985
04-05-2007, 11:37 AM
BÁC "DAMANQUA" nói rất đúng! Chú em SuperRooNey091 có lẽ nên chuyển qua diễn đàn của ROMA mà tâng bốc họ! CHú cứ nghĩ chú thông minh lắm , chẳng nhẽ bọn tôi kô biết về thực lực , lối đá của ROMA à , chú cũng chỉ xem vài trận của ROMA mà đã sợ sắp đái ra quần rồi. Có lẽ trận tới chú **** chẳng nên xem làm gì, kô sau đó lại lên đây nói thế này , thế nọ ( cái kiểu : biết ngay mà , tôi đã dự đoán MU kô thể nào thắng được => nghe ngứa tai lắm . MANG CÁI TINH THẦN ẤY VỀ MÀ CỔ VŨ CHO BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM)
New Trafford
04-05-2007, 11:39 AM
BÁC "DAMANQUA" nói rất đúng! Chú em SuperRooNey091 có lẽ nên chuyển qua diễn đàn của ROMA mà tâng bốc họ! CHú cứ nghĩ chú thông minh lắm , chẳng nhẽ bọn tôi kô biết về thực lực , lối đá của ROMA à , chú cũng chỉ xem vài trận của ROMA mà đã sợ sắp đái ra quần rồi. Có lẽ trận tới chú **** chẳng nên xem làm gì, kô sau đó lại lên đây nói thế này , thế nọ ( cái kiểu : biết ngay mà , tôi đã dự đoán MU kô thể nào thắng được => nghe ngứa tai lắm . MANG CÁI TINH THẦN ẤY VỀ MÀ CỔ VŨ CHO BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM)
Không nói với vẻ khiêu khích như vậy nha bạn
Chúng ta ko tranh luận về vấn đề này nữa, tránh làm loãng chủ đề nhe.
@daman: làm gương :p
ly_tieu_long_19121985
04-05-2007, 11:43 AM
XIN LỖI > TÔI CÓ NẶNG LỜI NHƯNG MÀ NGHE NGỨA TAI QUÁ NÊN..
TÔI THỪA HIỂU MU SẼ GẶP KHOD KHĂN NHƯ THẾ NÀO NHƯNG TÔI QUÁ YÊU MU NÊN TÔI LUÔN MONG MANU CHIẾN THẮNG . CÓ LẼ CHÚ ( superrooney091)KHÓ CHỊU TRƯỚC VIỆC ĐÓ SAO
SuperRooNey091
04-05-2007, 11:44 AM
Ko phải ko đc doán MU thua,bình luận tranh cãi thì cứ đưa mặt mạnh mặt yếu ra mà phân tích cụ thể để dự đoán nhưng mà đến khi cổ vũ thì phải hết mình chứ!Ai lại vừa thua là ngồi hả hê tự hào mình đoán đúng Mu thua!Khó chịu lắm.
Chả có đội nào là thắng tuyệt đối đc hết,phải có thắng có thua thì mới là bóng đá và có tính hấp dẫn,là fan thì phải hiểu rõ tình hình và phong độ của đội bóng mình yêu thích,nhưng đã khi cổ vũ là phải cổ vũ hết mình,ngồi đấy mà u sầu nghĩ chuyện Mu thua!:-??
Chả ai hả hê khi Mu thua cả,nhưng 2-1 không phải là đã hết hi vọng,nói thẳng cơ hội vẫn 50-50 thôi
Cổ vũ thì đương nhiên vẫn hết mình,nhưng là khi Mu đá.Chả lẽ cứ phải nói VN vô địch thế giới mới là yêu VN à?:).Đối với em cái gì cũng phải dựa vào thực tế cả,còn bắt em nói những điều mà biết chắc nó sẽ không xảy ra hoặc rất ít khả năng có thể xảy ra thì em chịu:p
ly_tieu_long_19121985
04-05-2007, 11:46 AM
NÓI VỚ VẨN > VIỆC VIỆT NAM VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI VỚI MU VÔ ĐỊCH C1 LÀ KHÁC NHAU HOÀN TOÀN . 1 cái KÔ thể còn 1 cái có thể , vậy đặt niềm tin vào cái có thể là vô lý sao?
New Trafford
04-05-2007, 11:48 AM
Tất cả ngừng lại ở đây nha, không ai tiếp tục tranh luận như vậy nữa, nếu ai tái phạm sẽ có biện pháp xử lý à.
Chúng ta trở lại về trận MU-ROMA đi. Thay vì cãi nhau như thế thì hãy đưa ra những ý kiến cho trận lượt về hoặc là những cái rút ra từ trận thua vừa rồi đi. Fan của MU thì ai chẳng buồn vì đội bóng của mình thua, nhưng không phải vì thế mà cãi nhau, cùng 1 mái nhà cả.
dracula
04-05-2007, 11:49 AM
Chỉ thấy tội nghiệp fan MU bị đánh cho tơi tả lần sau CDV Roma mà về Manchester thì đợi đó .....................
damanqua
04-05-2007, 11:50 AM
Chả ai hả hê khi Mu thua cả,nhưng 2-1 không phải là đã hết hi vọng,nói thẳng cơ hội vẫn 50-50 thôi
Cổ vũ thì đương nhiên vẫn hết mình,nhưng là khi Mu đá.Chả lẽ cứ phải nói VN vô địch thế giới mới là yêu VN à?:).Đối với em cái gì cũng phải dựa vào thực tế cả,còn bắt em nói những điều mà biết chắc nó sẽ không xảy ra hoặc rất ít khả năng có thể xảy ra thì em chịu:p
Anh ko nói là yêu là mù quáng,khi vào trận với Roma thì cũng ko ai dám nói thẳng Mu thua đến hòa,đằng này lại là fan của MU.Trc khi đá Mu nhiều cửa để thắng chứ.Đừng so sánh cái chuyện khập khiễng MU với VN nữa đi.Mà ngay đến cả xem VN đá với Brazil biết trc VN đá thua to nhưng vẫn tạm quên để háo hức xem VN cống hiến thể hiện,vẫn hò hét cổ vũ VN cơ mà.Đằng này chú xem MU đá với Roma mà chú cứ chắc mẩm Mu sẽ ko thắng,nó mất cái tính tích cực của bóng đá.Anh ko giận chú đoán Mu thắng hay thua nhưng mà cái kiểu MU vừa thua xong chú lên post 1 bài hả hê tự hào chuyện mình đoán đúng Mu thua thì nó vô lí lắm,fan MU ai lại thế.
DevilCry
04-05-2007, 11:50 AM
Thất vọng có 1 từ thất vọng.
Hài lòng có... nửa từ hài lòng.
Thất vọng vì trọng tài hơi thiên vị.
Thất vọng vì trong bộ tứ hậu vệ, chỉ có Rio chơi tạm được, còn lại thì...
Thất vọng vì Paul đã không thể hiện vai trò đàn anh trong những trận đấu mang tính sống còn như trận đấu này.
Thất vọng vì sau trận này lực lượng ta đã mỏng, nay còn mỏng hơn.
Hài lòng vì ta đã có bàn thắng trên sân khách.
Hài lòng vì ta vẫn có điều để... hài lòng.:mushirt:
...........Và hy vọng có cả triệu từ hy vọng.
SuperRooNey091
04-05-2007, 11:54 AM
NÓI VỚ VẨN > VIỆC VIỆT NAM VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI VỚI MU VÔ ĐỊCH C1 LÀ KHÁC NHAU HOÀN TOÀN . 1 cái KÔ thể còn 1 cái có thể , vậy đặt niềm tin vào cái có thể là vô lý sao?
Nói như cậu thì phải nói Mu là câu lạc bộ mạnh nhất thế giới,phải vô địch tất cả các giải đấu họ tham dự...vv mới gọi là yêu Mu à?Vậy thì các fan của Everton,Bolton cũng phải bảo câu lạc bộ họ yêu thích là mạnh nhất thế giới mới gọi là yêu à?=))
ly_tieu_long_19121985
04-05-2007, 11:55 AM
ĐÚNG VẬY > BỎ QUA ĐI> CÙNG LÀ ANH EM 1 NHÀ CẢ. THEO TÔI NGHĨ THÌ MU CÒN HƠN 35% cơ hội vào bán kết ( đằng nào thì ROMA cũng có lợi thế ở lượt vể rồi . Chỉ sợ lượt về hòa 1-1 thôi) Nhưng chẳng quan trọng gì : nếu lượt về MU vượt qua ROMA tiến vào bán kết thì quá bản lĩnh , đảm bảo diễn đàn mình bùng nổ ghê ghớm luôn.MONG LÀ MU ĐẬP CHẾT ROMA Ở LƯỢT VỀ!
đừng Nói Vớ Vẩn Nữa > Khác Biệt Là Mu Có Cơ Hội để Mạnh Nhất Thế Giới Còn Everton , Bontol Thì Kô .
Các Bác Nghĩ Trận Sau Ai Sẽ Ghi Bàn Giải Tỏa Bế Tắc Cho Manu? Rooney à?
SuperRooNey091
04-05-2007, 11:56 AM
Anh ko nói là yêu là mù quáng,khi vào trận với Roma thì cũng ko ai dám nói thẳng Mu thua đến hòa,đằng này lại là fan của MU.Trc khi đá Mu nhiều cửa để thắng chứ.Đừng so sánh cái chuyện khập khiễng MU với VN nữa đi.Mà ngay đến cả xem VN đá với Brazil biết trc VN đá thua to nhưng vẫn tạm quên để háo hức xem VN cống hiến thể hiện,vẫn hò hét cổ vũ VN cơ mà.Đằng này chú xem MU đá với Roma mà chú cứ chắc mẩm Mu sẽ ko thắng,nó mất cái tính tích cực của bóng đá.Anh ko giận chú đoán Mu thắng hay thua nhưng mà cái kiểu MU vừa thua xong chú lên post 1 bài hả hê tự hào chuyện mình đoán đúng Mu thua thì nó vô lí lắm,fan MU ai lại thế.
Có ai hả hê tự hào đâu,em chỉ nói là giống em dự đoán thôi.Nói thế cũng bảo là tự hào à?:33:
roonaldo
04-05-2007, 11:57 AM
Xem trận vừa rồi quả thật mình đi từ thất vọng đến bất bình với Paul Scholes (cái này cũng đã có từ trước nhưng bây giờ thì thật sự là vượt quá giới hạn chịu đựng của mình) Các pác còn nhớ trận thua Ars 1-2?? Khi tỉ số đang là 1-1 Scholes đã giữ bóng và vờn rất nguy hiểm ở phần sân nhà(lúc đó đã là cuối trận).Và rồi.....Eboue cướp được tạt cho Henry ghi bàn! Và còn 1 điều ko thể chấp nhận dc là những fa phạm lỗi thô bạo và rất thô thiển của anh, hẳn mọi người đều nhớ gặp Roma ko phải là lần đầu.NHƯNG trận gặp Roma thì quả là ko thể chấp nhận được!!! lúc đầu trận Scholes đã có 2 pha tắc bóng rất thô và vô duyên mà lại gần vòng cấm đem lại cho Roma 2 quả phạt hết sức nguy hiểm.Ko hiểu sao sau đó anh lại tiếp tục phạm lỗi kiểu đó nhất là sau khi đã nhận 1 thẻ vàng do chơi nguy hiểm với Mexes! mình thật sự ko hiểu và thậm chí phẫn nộ khi thấy Scholes nhận thẻ vàng thứ 2 với 1 pha tương tự.Anh là 1 cầu thủ giàu kinh nghiệm và là chỗ dựa tinh thần cho 1 số đồng đội trẻ nhưng ý thức của anh là ở đâu khi đẩy đội mình vào thế khó như vậy.Đó có thể nói là những hành động vô trách nhiệm với đội bóng(khi trận đấu mới bước sang phút 34)!! QUÁ THẤT VỌNG CHO NHÂN CÁCH THI ĐẤU CỦA 1 TƯỢNG ĐÀI!!!!
damanqua
04-05-2007, 11:59 AM
Anh em mình bây h là phải quay lại cái ko khí cuồng nhiệt,bỏ qua cái thất bại đêm qua đi.Mặc dù tiếp tục sẽ còn nhiều khó khăn nữa nhưng bản lĩnh của Quỷ đỏ ko thể đc đánh mất!Chúng ta cùng chờ đợi sự kiên cường của các cầu thủ yêu quý của chúng ta!Chiến thắng ngay trên sân nhà ko phải là điều quá khó khăn.Chung kết 98-99 MU còn thiếu nguyên cặp tiền vệ trung tâm Keano và Scholes mà chúng ta vẫn chiến đấu kiên cường và giành thắng lợi cơ mà.Ko thể mất lòng tin vào MU đc!!!!
unique_man
04-05-2007, 12:03 PM
Thôi,thôi cả nhà bình tĩnh nhá.Kết quả hôm qua đáng buồn nhưng không phải là không khả quan:mất người từ phút 33 mà chịu thôi sát nút,ghi được 1 bàn thắng sân khách.Với một hạng thủ chắp vá,hàng công chưa đủ mạnh như thế là tạm chấp nhận được rồi.Và R8 đã nổ súng tại đấu trường c1 sau hơn 2 năm =.Một điều đáng mừng.Cơ hội của Mu vẫn còn nhiều 50% nữa,lượt về sẽ đập chết ăn thịt Roma ;))
@:dù sao cổ vũ bóng đá cũng phải có chút tình cảm chứ.Mang Vn với Mu so sánh cực kỳ khập khiễng.Thực tế chỉ nên áp dụng đối với những trận quá chênh lệch thôi .Mu mà < Roma chắc.Nói như chú thì Vn gặp Myan trên sân khách thì cũng nghĩ là Vn thua hoặc hòa à :))
dracula
04-05-2007, 12:13 PM
Rooney cũng có thể là Ronaldo ko bít dc hy vọng cả 2 cùng ghi bàn
JAY_FANTASY_1989
04-05-2007, 12:14 PM
Không có gì phải quá lo lắng khi trận lượt về chúng ta được chơi ở sân nhà ,có lẽ phải thay Heize bằng Evra thôi, ở Old Straford sẽ là một MU khác thôi.Lão tướng Giggs sẽ phải đá tiền vệ trung tâm thôi,nếu Pảk hồi phục thì nên đá 4-4-2,còn nếu không chắc MU phải đá 4-5-1.Nhưng cơ hội đi tiếp của MU là 60% vấn đề là phải phân phối sức lực hợp lý trong trận gặp Pormouth.:D
longlaotiensinh
04-05-2007, 12:41 PM
tui nghĩ thua 2-1 trên sân khách không có gì là ghê gớm cả, MU vẫn tự quyết định được số phận của mình trên sân nhà. chỉ cần 1 bàn thắng là ổn.
Hy vọng sẽ gặp Bayern ở bán kết.
ly_tieu_long_19121985
04-05-2007, 12:53 PM
Trận Này , Việc Rooney Ghi Bàn Thật Bất Ngờ. Dù Gì Thì Cũng đã 3 Năm Liền Im Tiếng.
Theo Tôi Nghĩ Trận Tới đá Sân Nhà , Giggs , Ronaldo Sẽ đá Hay Lắm! Trận Hôm Qua Giggs đá Bình Thường Quá. Chỉ Cần 1 Tình Huống Xuất Thần Của Ronaldo, Giggs, Rooney Là Sẽ Có Bàn Thắng! Nếu May Mắn Kô Cho Roma Ghi Bàn Thì Hay Quá Vì Mu Kô Thể Tịt Ngòi được , Sẽ Ghi ít Nhất 1 Bàn. Mong Sao Trận Tới ở Ngoại Hạng Mu Phân Phối Sức Hợp Lý! Kô Biết Sir Af Có Cho Giggs Nghỉ Ngơi Kô?
westlife_manutd
04-05-2007, 12:54 PM
chẳng còn biết nói gì hơn là : BUồn
buồn vì 1 lần nữa, paul lại bị đuổi ra khỏi sân
buồn vì chúng ta thua khi đã gỡ hòa
buồn vì R7 đã bị khóa chặt bên cánh
Buồn vì cơ hội vào vòng tiếp chưa thật chắc chắn
buồn vì chúng ta thua Totti, tên đáng ghét
Buồn vì ti tỉ lí do nữa
trời ơi, Mu thua, BUỒN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sheva90
04-05-2007, 12:59 PM
Hôm qua hơi thất vọng về PAUL- cầu thủ mình hâm mộ. Kể ra với đẳng cấp+kinh nghiệm trận mạc mà anh xơi 2 thẻ vàng chóng vánh như vậy thật quá trẻ con. không đáng chút nào.
Lần đầu thấy ROONEY chớp cơ hội tốt đến thế,hehe. Bàn thắng giải tỏa cơn khát sau 3 NĂM ở CL-> chà, cũng may là bàn quan trọng.
Nhờ cái bàn này mà MU chuyển từ việc phải thắng cách biệt 3 bàn( nếu kết quả là 2-0) sang việc chỉ cần 1-0 là đủ.
halocompac
04-05-2007, 01:01 PM
Tiếc quá, hòa có phải là đẹp không, nhưng không đến nỗi bi đát lắm, vẫn hoàn toàn nằm trong khả năng của MU ở trận lượt về trên sân nhà, điều khả quan là sẽ có sự trở lại của Saha và sự thông nòng của Rooney. chính ra tình cảnh của MU còn sáng sủa hơn của Chelsea khi phải đá trên sân khách.
Vấn để bây h là ko có quyền mất thêm cầu thủ nữa và trước mắt là trận đấu với Posmouth vào cuối tuần này.
aidepthichat
04-05-2007, 01:14 PM
Tôi nghĩ là MU tôi qua không có điên mà dẫn trước ROMA đâu, nhất là ở sân khách bên Ý thì ko nên. Ko khéo đội mình lại có thêm cầu thủ vào danh sách chấn thương thì mệt lắm.
Theo tôi thì kết quả 2-1 là như ý nguyện rồi, vừa làm cho cầu thủ ta bớt tính ỷ lại, vừa thúc đẩy tinh thần cả đội. Trận sau thì MU muốn làm gì thì làm, dù sao thì mình cũng đã ghi được bàn ở sân khách rồi. Còn ở sân nhà thì mình sẽ hoàn toàn ép sân cho mà coi. MU Vô Địch :manucheer :muflag: :manucheer
thiên tài bóng đá
04-05-2007, 01:53 PM
Cũng may là ku Roo nhà ta vạng lại được 1 trái chứ ko thì toi!
Mà 2 quả bọn Roma ăn rùa quá!
Ko phục, ko phục!
hanachacha
04-05-2007, 02:13 PM
Cũng may là ku Roo nhà ta vạng lại được 1 trái chứ ko thì toi!
Mà 2 quả bọn Roma ăn rùa quá!
Ko phục, ko phục!
2 quả đó không rùa mà là do hàng hậu vệ MU tạo cơ hội đó chứ.
Lượt về tốt nhất là sir Alex nên nghĩ ra cách áp chế hàng tiền vệ Roma, dùng áp lực trên khán đài chọc cho Totti, De Rossi nổi nóng >> bị thẻ :mushirt:
hoavokhuyet22
04-05-2007, 02:14 PM
2-1 uh! 1 kết quả không tồi khi phải đá trên sân khách và chỉ thi đấu với 10 người nữa.khi R8 gỡ hòa tưởng chừng sẽ có 1 trận hòa nhưng 10 người mà cũng chỉ để thủng lưới 1 bàn.chúng ta có quyền hi vọng mà.giống như hùm xám đã làm được trước real.chúng ta có lợi thế rất lớn trên sân nhà.MU hãy cố gắng.cũng là bài toán khó cho sir Alex về mặt lực lượng đang thiếu hụt,chúng ta đang trông chờ người đá cặp với Rio.brown chăng?tui nghĩ nên để hienze đá với Rio vì tại đội tuyển,anh đá vị trí này rất tốt.
Red United
04-05-2007, 03:08 PM
Tức quá, Paul18 già đầu rồi mà cũng bị Totti xỏ mũi, mà rõ ràng là gã này lao vào chân của Paul18 để ngã.............xui thật.............Trọng tài người Đức phải ko nhỉ? Chắc ông ta sợ MU đụng BM...........sax.............
takura
04-05-2007, 03:41 PM
Hu hu hu.... Tức quá, MU lại để cho AS xỏ mũi. Nhưng không sao. trận lược về MU sẽ cho AS biêt sức mạnh của mình là như thế nào trên sân OT
manhtuana5
04-05-2007, 03:53 PM
buồn wa' đi thôi , mong rằng lượt về Man sẽ thắng...
shinichi1487
04-05-2007, 04:07 PM
Một kết quả như thế cũng tạm chấp nhận đc, nhất là khi chúng ta chỉ còn thi đấu với 10 ng` trên sân.
Sau trận này có nhiều điều đáng để nói...
thứ nhất là tìm ng` thay thế cho Scholes...chúng ta đã thấy nguy hiểm như thế nào khi ko có Scholes đá trung tâm rồi đó. Sự thay thê hợp lý nhất có lẽ là Fletcher, anh nài hôm qua vào sân đá cũng ổn, nếu như Sir cho vào sớm thay Giggs hơn thì tốt. Sau khi Sholes bị thẻ đỏ, Mu cắm 1 mình Ronaldo, cánh trái là Ro8, phải là Sholkjaer còn Giggs đc đưa vào đá trung tâm; nhưng mà Giggs đá vị trí này tệ quá, ko tranh chấp đc...mãi đến khi Fletcher đc tung vào sân mới thấy cân bằng chút.
Thứ 2 là vị trí của Heinze ... em ko ngờ Heinze lại chơi tệ như vậy ngày hôm qua, phòng ngự dở, hỗ trợ tấn công cũng thế ... hấu hết những pha tấn công nguy hiểm của AS đều xuất phát từ cánh Heinze.
Thứ 3 là phong độ của các tiền đạo. Hôm qua là ngày thi đấu cực kỳ xuất sắc của Ro8, nhất là việc ghi bàn thắng để giải tỏa sức ép ... Nhưng thất vọng nhất là Saha, sau khi trở lai anh ấy chậm chạp làm sao ấy, nhát bóng nữa ... Đá với Roma, 1 đội có hàng thủ vững chắc và chơi rất quyết liệt thì chúng ta cần phải có những tiền đạo có sức khỏe, lì lợm; điều này thì Solskiaer ko có rùi, chỉ trông mong vào Saha và Ro8, nhưng nếu cứ thể hiện như hôm qua e rằng chúng ta sẽ rất kó khăn khi tìm đc mành lưới Roma ...hix !
NHỮNG CHÚ QUỶ ĐỎ
04-05-2007, 04:10 PM
Ôi thế là MU đã thua, nhưng mà buồn hơn cả là đội hình lại mất Scholes Trong trận tới , ko bít rồi sẽ ra sao đây.
takura
04-05-2007, 04:31 PM
Dẫu sao đi nữa thì kết quả này cũng có thể chấp nhận được. vẫn còn rất nhiều cơ hội để MU có thể phù thù lại trên thánh địa OldTramford. Mu sẽ cho thấy sức mạnh thật sự của mình khi AS đến làm khách.
MU sẽ vô địch
argai
04-05-2007, 04:41 PM
dù thua nhưng trận dấu thể hiện bản lĩnh của MU bàn thắng trên sân khách lă lợi thế ko nhỏ 1-0 ( hoặc hơn thế) ở OLDTRAFFORD có đến 90% sẽ như thế
Vẫn chưa đến nỗi là thảm họa nhưng Mu cần phải điều chỉnh lại hàng thủ ở trận lượt về.Nhìn Heinze với O'Shea bị wần cho tơi tà mà thấy chán
shinichi1487
04-05-2007, 05:16 PM
Có còn gì đâu mà điều chỉnh T.T chỉ hy vọng 2 ông ấy đá khá hơn thui :D
roy_keane_239
04-05-2007, 05:45 PM
nếu hơm nay có Vidic thì chúng ta cũng ko đến nỗi bị 2 bàn khá là lẵng nhắch thế
shinichi1487
04-05-2007, 05:53 PM
Chỉ cần Scholes ko bị thẻ đỏ là đc rùi ...
Smithy14
04-05-2007, 06:19 PM
Các bác chớ quá lo lượt về chỉ thắng 1-0 là vào mà thích thì 2-0 luôn
Trận này thấy cho Brown ra cánh phải O'shea vào giữa thì hay hơn
2 cánh trận này thiếu kinh nghiệm quá giờ mới nhớ Gary
Hãy đợi đấy Roma sẽ trả giá cho việc chọc tức Manutd
oko_prince_oko
04-05-2007, 06:26 PM
ROMA đá bẩn wá....toàn ăn vạ khi vào đến vòng 16m50....dzậy thì còn jì là đá bóng....oko xem mà ghét nhất 2 cầu thủ bên ROMA đó là Chivu và thủ môn Roma....nhìn cái mặt láo láo thấy ghét....thắng chẳng xứng đáng chút nào........
Rất nhiều ý kiến cho rằng Heinze nên dành cho những trận đấu đòi hỏi kinh nghiệm và quyết liệt...nhưng hôm qua mọi đièu đã cho thấy rằng, Heinze không còn là mình của những năm về trước...bây giờ, nếu có Evra thì mọi chuyện sẽ khá hơn trông thấy. Heinze ko thể dành cho những trận đấu như thế này, anh đã quá chậm và dễ mất vị trí. Phải thừa nhận Roma là tập thể gắn kết. Tuy nhiên, nếu chúng ta có trở lại Park, Fletcher và Saha cùng Evra thì mọi chuyện sẽ khác. Chẳng những có thể dàn quân cho cuối tuần mà còn mang lại tự tin cho toàn đội. Lựot về hi vọng không có kết cục như trận gặp Porto cách đây vài năm.
SuperRooNey091
04-05-2007, 06:34 PM
ROMA đá bẩn wá....toàn ăn vạ khi vào đến vòng 16m50....dzậy thì còn jì là đá bóng....oko xem mà ghét nhất 2 cầu thủ bên ROMA đó là Chivu và thủ môn Roma....nhìn cái mặt láo láo thấy ghét....thắng chẳng xứng đáng chút nào........
Sao lại không?Mình thua nhưng không được quyền chê bai chiến thắng của đối thủ chứ,Roma hôm qua đã biết tận dụng vào vị trí của Brown và Oshea và họ đã chiến thắng xứng đáng
Hôm qua xem ku Oshea bị Mancini chăn như "gà" đến là ngộ.Thế tuần tới đã đá trận lượt về rồi hả mọi người?:manucheer
kehoiloi
04-05-2007, 06:41 PM
tui ko coi hết trận đấu như nhiều bạn ở đây nhưng tui có một số nhận định khách quan về trận này:
1.MU đã chơi đúng với những gì mà các câu lạc bô thưởng làm là khi gặp ROMA khi chơi trên sân nhà và đó là lý do hiệp 1 MU bị mất thế trận vào ROMA
2. ROMA đã đánh đúng tử huyệt của MU VÀ điều tui lo nhất chính là chỗ này đây đó MU cực yếu nơi trung tâm hành tiền vệ nơi mà CARRICK đã ko làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng và phòng ngự từ xa ROMA đã rất khôn khéo khi không hề đấu sức giửa sân mà chủ yếu là những đường chuyền nhỏ và tận dụng khà năng xử lý bòng khá đa dạng của TOTTI và những pha xử lý bóng điêu luyện cúa MANCINI và thẻ vàng thứ hai của SCHOLES có thể lý giải được từ nguyên nhân này và coi xong trận đấu tui lại nhớ đến KEANO ngày nào một cấu thủ lăn xả và luôn truyền lửa cho các đồng đội mà trong trận đấu với ROMA MU đã thiếu một cầu thủ như thế
3. điểm sáng duy nhất của MU đó chính là bộ dôi ROONEY-RONALDO đây là hai cấu thủ chơi khá hay trong trận đấu này và điều làm tui hài lòng nhất đó chính là khà năng điều chỉnh của ngài ALEX rỏ ràng ông vẩn cao tay ấn hơn SPALETTI của ROMA nhiều
TRẬN đấu lượt về đối với tui thì cả hai đều khó như nhau về phần ROMA việc để MU ghi được một bàn trên sân nhà sẽ bất lợi cho họ ghi MU chỉ cần ghi thêm một bàn và ko để thủng lưới là MU vào tiếp bán kết và với phải đá trên sân MU khiến ROMA sẽ ko dám sử dụng lối đá tấn công thiên về kỹ thuật cùa mình còn về phần MU mất scholes là mất mát khá to lớn vì ai cũng dễ nhận thấy tiền vệ nhỏ con này chính là linh hồn giữa sân của MU vắng anh MU sẽ trông chờ vào hai cánh và một cái tên mà tui hơi nghi ngờ M.CARICK hy vọng anh ta sẽ thể hiện những phẫm chất đã từng giúp anh thành công của ở TOTEHAM và cuối cùng là hàng hậu vệ hy vọng họ sẽ chơi môt trận chắc chắn và đó là điều mà có lẽ chỉ có ALEX mới có thể trả lời được
SuperRooNey091
04-05-2007, 06:45 PM
Brown và Oshea hôm qua đã đá rất cô gắng nhưng không thể phủ nhận khả năng của họ chỉ có thế,không thể đá hay hơn nổi đâu
Ngay cả ở trong giải PL họ còn làm chúng ta thót tim mấy lần thì nói gì đến giải CL.Hi vọng Neuville và Evra sẽ kịp bình phục để Ferguson kéo Heinze vào đá trung vệ cùng Ferdinand,như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều:manucheer
hoanghiep_nv
04-05-2007, 07:58 PM
@ kehoiloi : Carrick hôm qua mà chơi ko tốt sao ??? 1 mình Carrick phải chống lưng ra mà tranh cướp với De Rossi,Totti,Tadei ... còn mong chờ gì hơn nữa ?? nhất là khi Paul Scholes bị đuổi khỏi sân ...
Trận này thể hiện yếu kém nhất là Heinze , liên tục bị vượt qua ... tiếp đến là O'shea ! Theo mình trận này Brown chơi tốt,khoảng thời gian cuối hiệp 1, sau khi Scholes bị đuổi,Brown đã nhô lên cao hỗ trợ Carrick phòng thủ từ xa rất hiệu quả ...
Trận này Giggs thi đấu hơi thiếu hiệu quả,Cris Ronaldo di chuyển vào trung tuyến khá nhiều,nhưng với 1 dàn cầu thủ quá đông ở trung lộ đã khiến cho C.Ro ko thể hiện được gì nhiều ..
Thua là thua , ko thể biện cớ này cớ nọ đc .. Hy vọng là trận lượt về ManU sẽ thi đấu tốt hơn,và giành đc thắgn lợi đủ để vào vòng trog ...
p/s: kái nì ngoài lề nói cho zui , mog seo CĐV Roma sang Old trafford cũng bị "dần" như tụi cảnh sát Ý "dần" CĐV ManU vậy x-( b-(
hiep2610
04-05-2007, 08:26 PM
Buồn wa!Hôm qua nhà tui mất mang không xem TT được.Nhưng tui tin lượt về MU sẽ giã cho Roma 2-0.Sau mỗi 1 thất bạiMU luôn biết đứng lên mà.
cristiano
04-05-2007, 08:42 PM
Totti chơi wá xấu, lao thẳng vô Scholes rồi năm ăn vạ, đúng là phong cách ý mah, chẳng ưa Ý 1 chút nào
hiep2610
04-05-2007, 08:54 PM
Nói chug về độ tiểu xảo thì bóng đá Ý và TBN hơn hẳn Anh.Có thể nói lối chơi của người anh khá thật thà.Nhưng có giỏi tiểu xảo mấy đ chăng nữa thì Roma cũng phải tan nát tại NHÀ HÁT CỦA HỮNG GIẤC MƠ mà thôi.
wildwildwind
04-05-2007, 09:53 PM
2-1..MU thua?...không hẳn,đó lại là thành công,bởi MU đá trên sân khách-->không có gì phải lo..
R8 trở lại....ghi bàn nhẹ tênh..chúc mừng.
R7,Ole phối hợp tương đối tốt..
hàng thủ chỉ mỗi Rio là ok..nhưng bị xui quá..
Heinze đá hơi kém,chắc trận sau sẽ cho đá cặp với Rio (Heinze thường xuyên để tiền vệ as khoét vào,mải mê tấn công--->rút về không kịp..)
xem cả trận,khó có thể phàn nàn về MU vì dẫu sao đây cũng là as..vả lại trên sân khách...chỉ tức mỗi ******* cha trọng tài...mị nó,bắt ép MU,đụng vào là nó thổi..******* cẩu,về OldTraford cho **** bài học...rồi cả tụi as nữa..(dám up hiếp MU và fan MU hả...chít với đó....)..(về OldTraford MU sẽ đập cho as biết thế nào là đá banh...dự đoán chắc chắn MU thắng 3-1 or 4-1.).
:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
wildwildwind
04-05-2007, 10:36 PM
bàn thua đầu tiên..quá nhãm.!..
SAF lại để R8 đá tiền đạo cắm-->có vẻ hơi sai lầm...???
hiệp 1 không thể ghi bàn,nhất là khi P.Sch bị lãnh thẻ đỏ-->SAF lại rút Ole về hỗ trợ,trong khi tôi nghĩ nhiệm vụ đó nên giao R8 thì hay hơn..(R8 nào đá tiền đạo cắm được....SAF không xem worldcup vừa rồi của tuyển Anh sao???).
hiệp 2,với việc đưa R7 hình như lên làm tiền đạo cùng R8..--->công việc R8 dễ dàng hơn-->ghi bàn là dễ hiểu...
lượt về sẽ cho as bài học về đá banh...(MU thắng 3-1 or 4-1).
:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
Mr.TomSlim_No7
04-05-2007, 11:01 PM
tại sao hôm qua ko cho DONG FANGZHUO vào đá nhỉ
******* ku nì đá hay lém mờ
hĩ hĩ
lượt về MU sẽ thắng 2 - 0 (mặc dù chỉ cần 1 - 0 là đủ )
becks1986
04-06-2007, 07:40 AM
bị dẫn bàn 1-0 và mất người ngay phút thứ 30,nhưng tỉ số cuối cùng cũng chỉ là 1-2,một tỉ số ko quá bất lợi khi trận lượt về được đá trên Oldtraford .Ko có j để bi quan
thangbe_khaukhinh
04-06-2007, 11:13 AM
Phải rồi chúng ta có quyền lạc quan về tấm vé vào bán kết của MU khi MU được đá trên sân nhà .
quocboy
04-06-2007, 11:36 AM
Mong mấy bố Park,Saha,Vidic,Evra mau bình phục :| kiểu nì MU khó ăn 3 nếu đá với đội hình chắp vá nhìn thấy thương này :|
Nếu là SAF thì tui sẽ kéo R8 về đá hộ công và cho Ole cắm . Chú Carrick sẽ dc san sẻ phần nào gánh năng.
Tụi AS ăn ******* lắm :| 2 quả đều may rủi , lại thêm bố trọng tài ngứa nữa chứ, bắt ép MU à ???? về OldTrafford thì sẽ biết ai là thầy và ai là trò phải ko anh em
manutdforever
04-06-2007, 05:18 PM
có ai bít tình hình của Vidic không
để 2 gã gà mờ Brown với O'shea đá loại la cái chắc
Giàu mà keo kiệt chuyển nhượng thì ko dám mua
đến khi chấn thương thi ko biết làm sao
tống khứ may gã vô dụng ấy cho rùi có tiền mua 1 chú đẳng cấp
:14:
chang_trai_kieu_ki
04-06-2007, 05:48 PM
hix, hay mong là về oldtraford MU sẽ cho AS biết thế nèo là sức hủy diệt của quỷ
boylovemusic91
04-06-2007, 06:02 PM
Các ông ơi,hôm đấy SIR đánh bài liều lại gặp may,dám thi đấu với 1 tiền vệ trung tâm,mãi về sao mới cho Fletcher vào,mà ko hiểu sao PARK lại vắng mặt.:manucheer
roy_keane_239
04-06-2007, 06:22 PM
bc' vào trận đấu
công nhận họ F sân
nhưng ko có bàn thắng
chỉ khi Paul bị đuổi
tâm lý of cầu thủ MU đi xuống AS mới có bàn thắng
Trọng tài + mất người + sân khách = bàn thắng
trận Bl......ngươi lạc quan nhất cũng chả ai nghĩ MU thắng 4-1 khi xem hiệp 1 cả
vậy mà nó là FOOTBALL đấy
lượt về
OLD + ( park hồi phục ..giggs vào giữa quá yên tâm ) = 3-0
chả có rì để nói là MU may mắn có đc bàn thắng cả
mà chính xác hơn là 2 bàn thắng của AS đều kèm theo sự may mắn
bàn của R8 là ko thể cản phá
quocboy
04-06-2007, 06:45 PM
tất nhiên nếu đội hình MU trở lại đầy đủ và sung sức (Phải tham gia 3 đấu trường cùng 1 lúc , sức nào chịu nổi troài ????) thì việc đập AS ko phải là chuyện ko tưởng :D
MU Vô đối
quangtrung
04-07-2007, 09:37 AM
thua 1 - 2 cũng chẳng tới mức quá thất vọng, cơ hội của chúng ta còn đó, bàn thẳng quy giá của Roo thật nhiều ý nghĩa, trên sân nó giúp MU vững tim hơn và càng làm cho Roma nôn nóng, ngoài ra đây là bàn thắng rất cần cho Roo khi mà đã hơn 2 năm tịt ngòi và làn sóng chỉ trích trong nước đang lên tới cao trào. Chúng ta hãy chờ trận lượt về, trên sân old Trafford viẹc ghi bàn đối với MU không phải là việc quá khó.
quocboy
04-07-2007, 09:55 AM
Phong độ sân nhà của MU cực kì ấn tượng , toàn thắng ấy chứ :D
Old Trafford sẽ là mồ chôn của lũ AS và Totti khà khà
becks1986
04-07-2007, 02:05 PM
lửa thử vàng,gian nan thử sức
mufan777
04-07-2007, 07:14 PM
80% mu sẽ vào bán kết dù thiếu SCholes,Vida,Gary
cho bọn Roma biết mặt
quocboy
04-07-2007, 09:38 PM
Sắp đến trận MU vs Chel rùi khà khà
nếu thắng thì ta bứt xa chel thêm 3 đ nữa, hòa thì vẫn có cửa vì Chel phải đá với Ars 1 trận nữa , mong chú Ars đá cho bầm dập te tua :))
jay_2_u
04-07-2007, 10:47 PM
MU thắng trên OLD thì chắc như đinh rồi , hy vọng trọng tài sẽ không như trận vừa rồi .
Nhìn xong cảnh FAN MU đánh lộn , tư nhiên muốn bạo động theo quá . Hy vọng trên OLD sẽ có phim hay , nhất là cảnh làm thịt totti .
Hay là chúng ta mua vé đi OLD cổ vũ MU đi .
Sao SAF không cho A.Smith vô đá nhỉ , Smith đá tiền vệ trụ cũng máu lắm , ko kém RoyKean đâu .
MUONLINE
04-07-2007, 10:59 PM
hjx tui tức nhất Heinze và O'Shea đá chán đek tả bao quả chả chịu kèm ng` hjx hjx
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.