becks1986
03-30-2007, 12:39 PM
Hoàn toàn đủ thể lực ra sân, nhưng rốt cuộc, Lampard vẫn bị McClaren "bỏ rơi" ở trận gặp Andorra nhằm rộng "đất" cho Gerrard tung hoành trên hàng tiền vệ.
Frank Lampard buồn ra mặt khi đón nhận thông tin mình không có tên trong đội hình xuất phát với Andorra. Thất vọng vì nghĩ đến cảnh phải ngồi trên khán đài quan sát các đồng đội thi đấu, anh liền gói ghém hành lý chuẩn bị bay trở về London trên một chiếc chuyên cơ riêng. Tuy nhiên, Steve McClaren đã yêu cầu nhạc trưởng Chelsea ở lại cùng ĐT.
Lampard bị HLV McCLaren cố tình gạt bỏ?
Cho dù trước giới truyền thông, đại diện FA đã xác nhận, Lampard bị trật khớp cổ tay nên không thể ra sân. Nhưng theo thông tin từ nội bộ ĐT Anh "rò rỉ" thì chấn thương của tiền vệ Chelsea không quá nghiêm trọng như mọi người lầm tưởng.
Từ những tiết lộ của người trong cuộc thì nguyên nhân chính khiến Steve McClaren kiên quyết loại bỏ Lampard không phải là vì chấn thương, mà do ông và các cộng sự đã lên kế hoạch để Steve Gerrard (chứ không phải Lampard) chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, bên cạnh Owen Hargreaves.
Sáng hôm trận đấu diễn ra (28/3), Lampard đã gặp riêng McClaren, thuyết phục HLV này cho phép anh ra sân thi đấu, đồng thời sẵn sàng chấp nhận đeo một thiết bị bảo hộ ở tay, nhằm tránh tác động từ các tình huống va chạm mạnh.
Tuy vậy, nhà cầm quân 45 tuổi đã bác bỏ lời thỉnh cầu của tiền vệ đang chơi cho "The Blues". Ngoài ra, McClaren còn nói thẳng rằng, Lampard phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho Gerrard tiếp quản vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ. Còn Steward Downing xuất phát bên hành lang cánh trái.
Biết được điều này, Lampard tỏ ra không hài lòng và lên tiếng nhờ BLĐ Chelsea can thiệp bằng cách điều một chiếc chuyên cơ riêng để đưa anh về nước "chữa trị chấn thương" (!?).
Nhận thấy tình hình có vẻ xấu đi, McClaren cùng các quan chức FA buộc phải ra tay hành động. Cuối cùng, người ta vẫn thấy Lampard có mặt trên khán đài sân Olympic ở thành phố Barcelona theo dõi trận đấu.
ĐT Anh chỉ thi đấu hiệu quả với chỉ 1 trong 2 cầu thủ Lampard hoặc Gerrard có mặt trên sân
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/070330_104547_2161.jpg
Bạn bè Lampard cho hay, cầu thủ này rất bất bình với cách xử sự của HLV trưởng. Hồi đầu tuần, McClaren đã bật mí về những sự thay đổi nhỏ trên hàng tiền vệ "3 chú sư tử" ở trận tiếp Andorra.
Ngay lập tức, báo chí xứ sở sương mù đã đưa ra suy đoán, Hargreaves sẽ phải nhường chỗ cho Downing. Nhưng rồi, đến ngày thi đấu, giới truyền thông đã bị "việt vị" bởi thật bất ngờ, ngôi sao bị "bỏ rơi" lại là Lampard.
Có một thực tế mà ít ai dám phủ nhận, kể từ ngày Lampard và Gerrard chơi cùng nhau trong màu áo "3 chú sư tử", hiếm khi người ta thấy được sự hoà hợp, ăn ý trong lối đá của 2 người. Dù dưới con mắt nhà chuyên môn, họ là 2 tiền vệ xuất sắc và nổi tiếng nhất của bóng đá Anh ở thời điểm hiện tại.
Chính vì thế, dưới sức ép từ nhiều phía, McClaren quyết định gạt bỏ Lampard khỏi đội hình. Nhưng cái cách mà ông làm đã không thu phục được nhân tâm từ chính cậu học trò, khiến để lại điều tiếng trước dư luận.
Sau 90 phút với "tí hon" Andorra, FA tiếp tục có động thái bênh vực vị HLV trưởng khi khẳng định một lần nữa: Lampard vắng mặt vì buổi kiểm tra sức khoẻ sát giờ thi đấu cho kết quả "tay bị sưng và anh cảm thấy khó chịu".
Dù ĐT Anh đã chơi khá hơn (so với trận gặp Israel) khi Gerrard toả sáng vì được chơi ở vị trí sở trường, nhưng "sự kiện Lampard" phần nào càng khiến nội bộ trở nên rối ren. Rooney phản ứng đã đành, nay tiếp tục đến lượt Lampard ở trong trạng thái "bằng mặt mà không bằng lòng".
Rõ ràng, đây đều là những tín hiệu không mấy khả quan đối với đội bóng xứ sở sương mù, đặc biệt trong hoàn cảnh, họ vẫn phải gồng mình bám đuổi những đối thủ tiềm tàng tại bảng E như Croatia hay Nga.
http://bongdaso.com/Art_7648.aspx?cat=0
Frank Lampard buồn ra mặt khi đón nhận thông tin mình không có tên trong đội hình xuất phát với Andorra. Thất vọng vì nghĩ đến cảnh phải ngồi trên khán đài quan sát các đồng đội thi đấu, anh liền gói ghém hành lý chuẩn bị bay trở về London trên một chiếc chuyên cơ riêng. Tuy nhiên, Steve McClaren đã yêu cầu nhạc trưởng Chelsea ở lại cùng ĐT.
Lampard bị HLV McCLaren cố tình gạt bỏ?
Cho dù trước giới truyền thông, đại diện FA đã xác nhận, Lampard bị trật khớp cổ tay nên không thể ra sân. Nhưng theo thông tin từ nội bộ ĐT Anh "rò rỉ" thì chấn thương của tiền vệ Chelsea không quá nghiêm trọng như mọi người lầm tưởng.
Từ những tiết lộ của người trong cuộc thì nguyên nhân chính khiến Steve McClaren kiên quyết loại bỏ Lampard không phải là vì chấn thương, mà do ông và các cộng sự đã lên kế hoạch để Steve Gerrard (chứ không phải Lampard) chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, bên cạnh Owen Hargreaves.
Sáng hôm trận đấu diễn ra (28/3), Lampard đã gặp riêng McClaren, thuyết phục HLV này cho phép anh ra sân thi đấu, đồng thời sẵn sàng chấp nhận đeo một thiết bị bảo hộ ở tay, nhằm tránh tác động từ các tình huống va chạm mạnh.
Tuy vậy, nhà cầm quân 45 tuổi đã bác bỏ lời thỉnh cầu của tiền vệ đang chơi cho "The Blues". Ngoài ra, McClaren còn nói thẳng rằng, Lampard phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho Gerrard tiếp quản vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ. Còn Steward Downing xuất phát bên hành lang cánh trái.
Biết được điều này, Lampard tỏ ra không hài lòng và lên tiếng nhờ BLĐ Chelsea can thiệp bằng cách điều một chiếc chuyên cơ riêng để đưa anh về nước "chữa trị chấn thương" (!?).
Nhận thấy tình hình có vẻ xấu đi, McClaren cùng các quan chức FA buộc phải ra tay hành động. Cuối cùng, người ta vẫn thấy Lampard có mặt trên khán đài sân Olympic ở thành phố Barcelona theo dõi trận đấu.
ĐT Anh chỉ thi đấu hiệu quả với chỉ 1 trong 2 cầu thủ Lampard hoặc Gerrard có mặt trên sân
http://i171.photobucket.com/albums/u285/becks1986_xd/070330_104547_2161.jpg
Bạn bè Lampard cho hay, cầu thủ này rất bất bình với cách xử sự của HLV trưởng. Hồi đầu tuần, McClaren đã bật mí về những sự thay đổi nhỏ trên hàng tiền vệ "3 chú sư tử" ở trận tiếp Andorra.
Ngay lập tức, báo chí xứ sở sương mù đã đưa ra suy đoán, Hargreaves sẽ phải nhường chỗ cho Downing. Nhưng rồi, đến ngày thi đấu, giới truyền thông đã bị "việt vị" bởi thật bất ngờ, ngôi sao bị "bỏ rơi" lại là Lampard.
Có một thực tế mà ít ai dám phủ nhận, kể từ ngày Lampard và Gerrard chơi cùng nhau trong màu áo "3 chú sư tử", hiếm khi người ta thấy được sự hoà hợp, ăn ý trong lối đá của 2 người. Dù dưới con mắt nhà chuyên môn, họ là 2 tiền vệ xuất sắc và nổi tiếng nhất của bóng đá Anh ở thời điểm hiện tại.
Chính vì thế, dưới sức ép từ nhiều phía, McClaren quyết định gạt bỏ Lampard khỏi đội hình. Nhưng cái cách mà ông làm đã không thu phục được nhân tâm từ chính cậu học trò, khiến để lại điều tiếng trước dư luận.
Sau 90 phút với "tí hon" Andorra, FA tiếp tục có động thái bênh vực vị HLV trưởng khi khẳng định một lần nữa: Lampard vắng mặt vì buổi kiểm tra sức khoẻ sát giờ thi đấu cho kết quả "tay bị sưng và anh cảm thấy khó chịu".
Dù ĐT Anh đã chơi khá hơn (so với trận gặp Israel) khi Gerrard toả sáng vì được chơi ở vị trí sở trường, nhưng "sự kiện Lampard" phần nào càng khiến nội bộ trở nên rối ren. Rooney phản ứng đã đành, nay tiếp tục đến lượt Lampard ở trong trạng thái "bằng mặt mà không bằng lòng".
Rõ ràng, đây đều là những tín hiệu không mấy khả quan đối với đội bóng xứ sở sương mù, đặc biệt trong hoàn cảnh, họ vẫn phải gồng mình bám đuổi những đối thủ tiềm tàng tại bảng E như Croatia hay Nga.
http://bongdaso.com/Art_7648.aspx?cat=0