View Full Version : [PL] Liverpool vs Arsenal
steven_parker
03-29-2007, 01:11 PM
http://img285.imageshack.us/img285/9249/arsenalyu9.gif (http://imageshack.us)vs vs vs vs vs http://img285.imageshack.us/img285/3562/liverpoolbv8.gif (http://imageshack.us)
Stadium: Anfield (Liverpool)
Ly The Dan
03-29-2007, 01:17 PM
Liverpool thắng 3-2 ...Không cần bàn luận nhiều một trận đấu hấp dẫn đang chờ đợi....
Arsenal sẽ thắng 2-1. Nhất định đội trưởng Ar sẽ ghi bàn trong hiệp 1
Trận này nếu xét về phong độ và lực lượng thì Liverpool sẽ thắng , nhưng do 3 ngày sau là trận TK lượt đi với PSV nên Benitez sẽ giữ sức .
Mặc dù vậy , Liverpool chắc cũng ko muốn quá bất lợi trong cuộc đua giành vị trí thứ 3 , nên 1 kết quả hòa là dễ xảy ra nhất .
kien88
03-29-2007, 05:01 PM
Trùi trận này hay đấy. Xuống cả cho Liver, tỷ số sẽ la 1-0 cho Liver
em và football==> anh chọn football
Em và manchester==>em đừng có Mơ;))
yêu Trâm Anh
03-29-2007, 05:07 PM
Em đặt cho Ars
roy_keane_239
03-29-2007, 06:09 PM
ối anh ơi
em nhìn nhầm
anh chỉnh lại cho em
tất cả số tiền cược vào Liverpool đc ko ạ
ko vụ này em trắng lưới rồi
Mấy tuần này thứ bảy nào cũng đi học tối,bỏ mất mấy trận, tiếc quá, nhưng o sao,sẽ luôn cầu nguyện cho...những đội mình đặt tiền!!!!!!!!!Ars cố lên!!!!!!!!!
unique_man
03-31-2007, 02:53 PM
Bắt đầu máu rồi đấy.Đặt cho Arsenal.Không may thua thì thôi.
Ờ,máu chứ.10M cho ars rồi.Hoặc giàu hoặc nghèo,thế thôi.
Ly The Dan
03-31-2007, 06:40 PM
Arsenal - Liverpool: Tất cả cho vị trí thứ 3 - 8:24 31/3/2007
Khi mà ngôi vô địch giờ chỉ còn là chuyện nội bộ giữa MU và Chelsea, trận đấu đầy duyên nợ giữa Liverpool và Arsenal vẫn còn nguyên ý nghĩa của một cuộc chiến đích thực, bởi nó nhiều khả năng sẽ quyết định vị trí thứ ba, mục tiêu vãn hồi danh dự của hai đại gia thất thế tại Premier League.
Trong ba cuộc đối đầu đã qua ở mùa giải năm nay, Arsène Wenger đã dạy cho Rafa Benitez những bài học đầy cay đắng với những chiến thắng đậm đà 3-0 (lượt đi Premier League), 3-1 (FA Cup) và 6-3 (League Cup). Lần này ở cuộc đối đầu thứ tư, tình thế giữa hai đội có vẻ đã trở nên cân bằng hơn khi Liverpool đang lên chân trong khi "các pháo thủ" đã có dấu hiệu chững lại.
Wenger sẽ lại hơn Benitez một cái đầu?
Tuy nhiên, đội bóng thành London cũng không thiếu tự tin trong chuyến hành quân có lẽ là quan trọng nhất từ giờ đến cuối mùa giải của họ. Đã bị loại khỏi Champions League, ví trí thứ ba tại Giải ngoại hạng là mục tiêu duy nhất còn lại với thầy trò Wenger, và họ đã gặp may khi hàng loạt trụ cột đã trở lại đúng lúc để có mặt trong cuộc chiến quyết định này.
Chấn thương gân kheo của Gael Clichy và vết đau ở đầu gối vốn làm khổ Emmanuel Eboue trong suốt thời gian qua đều đã bình phục. Trong khi đó, trên hàng công Emmanuel Adebayor trở lại sau án treo giò giúp Wenger yên tâm tạm quên đi Henry, Walcott hay Van Persie, những chân sút sẽ phải ngồi ngoài đến hết mùa giải năm nay.
HLV người Pháp tỏ ra hài lòng: "Tin tốt lành là không cầu thủ nào của tôi dính chấn thương trong loạt đấu của các đội tuyển quốc gia. Gilberto có một chút vấn đề ở lưng và sẽ được kiểm tra lại vào hôm nay nhưng mọi chuyện chắc sẽ ổn. Mọi người khác đều đang ở thể trạng tốt và hơn nữa Eboue và Clichy đã hồi phục để có thể đá chính".
Tuy nhiên, điều khiến Wenger vui nhất chính là sự trở lại của Adebayor: "Với hàng loạt tiền đạo phải ngồi ngoài, sự có mặt của anh ấy với sức mạnh, thể lực tuyệt vời sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi. Có Adebayor, niềm tin chiến thắng sẽ trở lại với Arsenal".
Khí thế tại Anfield cũng đang lên cao sau khi các ông chủ Mỹ hoàn tất việc thôn tính CLB và cam kết sẽ đầu tư lớn để đội bóng vươn tới tầm cao mới. Đáp lại, Liverpool chắc chắn sẽ tràn đầy quyết tâm đánh bại đối thủ lớn của mình để giành lại vị trí thứ ba. Với lực lượng khá đầy đủ ở thời điểm này, sự tự tin của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh càng lên cao sau khi đội trưởng của họ Steven Gerrard chính là người truyền cảm hứng với hai bàn thắng giúp đội tuyển Anh vượt qua Andorra với tỷ số 3-0.
Liverpool quyết tâm giật lại vị trí thứ ba từ chính đối thủ
Dù ngay sau trận này, Liverpool sẽ phải đến Hà Lan chiến đấu với PSV tại Champions League nhưng không vì thế mà thầy trò Benitez xem nhẹ đối thủ trước mắt. Trong hai trận thua trước đối thủ tại FA Cup và League Cup, Liverpool chỉ ra sân với đội hình hai và lần này xem ra họ sẽ quyết trả hận bằng những gì tốt nhất có trong tay.
Trước trận, tiền vệ cánh phải Pennant, cựu cầu thủ của chính Arsenal khẳng định: "Đây là một trong những trận đấu lớn nhất của Liverpool trong cả mùa bóng. Đội có 3 điểm hầu như chắc chắn sẽ có vị trí thứ ba và sau những thất bại trước đây, đã đến lúc chúng tôi giành chiến thắng trước Arsenal".
Hiện tại trên bảng xếp hạng, Liverpool đang kém Arsenal một điểm và đã đá hơn một trận.
Wenger sẽ lại hơn Benitez một cái đầu?
Nguồn:
http://bongda.com.vn/soccer.asp?Cat_ID=32&Cat_Sub_ID=6&news_id=22504
steven_parker
03-31-2007, 09:49 PM
Chúc mừng những ai đã đặt Liverpool thắng, Liverpool ghi bàn trc, hiệp 2 nhìu bàn thắng hơn và Willam Gallas ghi bàn cuối cùng của trận (thực tế là bàn áp cuối nhưng do Gallas là hậu vệ nên tính lun cho ai dám đặt, đáng tiếc là ko có ai;)))
roy_keane_239
03-31-2007, 10:00 PM
Chúc mừng những ai đã đặt Liverpool thắng, Liverpool ghi bàn trc, hiệp 2 nhìu bàn thắng hơn và Willam Gallas ghi bàn cuối cùng của trận (thực tế là bàn áp cuối nhưng do Gallas là hậu vệ nên tính lun cho ai dám đặt, đáng tiếc là ko có ai;)))
em nhờ anh sửa số tiền em cược vào LIVERPOOL mà anh chả nói năng câu rì
trận Anh thì chả đc tiền.......
trận này kêu anh sửa mà anh nỡ nòng nào
steven_parker
03-31-2007, 10:59 PM
KO sửa đc bạn à! Mà trận đó bạn đặt bao nhiu ?
kien88
04-01-2007, 02:33 AM
KO sửa đc bạn à! Mà trận đó bạn đặt bao nhiu ?
hi hi vậy em thắng rùi, có tiền chưa đấy;))
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.