PDA

View Full Version : Wenger tiếp tục "trêu ngươi" LĐBĐ Anh


onlinecangay
03-05-2007, 06:23 PM
Ông chủ của Asernal kiên quyết khẳng định trọng tài biên trong trận chung kết Carling Cup, Darren Cann, đã nói dối trong bản báo cáo lên FA.

Arsene Wenger vừa mở một đợt công kích mới vào LĐBĐ Anh, với lời tuyên bố: “Các người có thể giết tôi, nhưng không thể bắt tôi im lặng được”.

Trong trận đấu này, diễn biến đáng chú ý là cầu thủ Adebayor của Arsenal đã bị đuổi khỏi sân vì trọng tài biên cho rằng, trong cuộc cãi cọ hỗn loạn giữa 20 cầu thủ, anh này đã thụi vào Lampard của đối phương một cách có chủ đích.


HLV Arsene Wenger



“Họ có thể bắt tôi dựa vào tường và bắn tôi nhưng điều đó sẽ chẳng thể biến lý lẽ của họ trở thành đúng được. Tôi có thể chứng minh rằng Emmanuel Adebayor đã không chủ định đánh Frank Lampard của Chelsea. Trong tình huống này, Arsenal đã bị đối xử thiếu tôn trọng, và tôi không thể chấp nhận điều đó”.

Tuy nhiên, có vẻ như những phát biểu trên báo chí của Wenger không thuyết phục được nhiều người cho lắm. Độc giả của báo điện tử The Sun đã dành nhiều lời bình luận không mấy thiện cảm về ông này khi cho rằng ông chỉ là một kẻ bại trận quá kém cỏi, luôn tìm cách đổ lỗi khi gặp thất bại.

Trận đấu đã khép lại, song xem ra dư âm còn không ít…

http://tinthethao.com.vn/view.asp?Cat_ID=29&Cat_Sub_ID=54&news_id=21641

arsenal.com.vn
03-05-2007, 06:28 PM
những điều AW nói đúng quá còn j
ai xem trận ấy mà chả thấy
Lampard mới xứng đáng nhận thẻ đỏ

dracula
03-20-2007, 11:46 AM
Tui thấy tình huống đó Cesc mới xứng đáng nhận thẻ đỏ chứ ko phải Adebayor