View Full Version : Liv-MU:0-1 Chiến thắng của đẳng cấp
:manucheer Premier League: done !!!
:mushirt: Champion league : HERE COME THE REDS :manucheer .
Go go the REDS.
Ra trận với đội hinh mạnh nhất,nhưng Mu thực sự thi đấu kô tốt,liên tục bị Liver ép sân.Cả R7,R8,R11 đêu kô tạo được đột biến trong khi Larrson thi đấu mơ nhạt.
Thẻ đỏ cho Scholes ở những phút cuối thể hiện sự nóng vội,bế tắc của Mu. Saha vào sân thi đấu khá năng nổ nhưng kô thể tạo đột biến.Mu vẫn bế tắc tấn công trước hang thủ của Liver.
1 trận hoa trên sân nhà Liver đã là 1 thành công,nhưng Mu còn làm hơn thế. Phút 90+1,sau pha đá phạt của Cris bên cánh trái,bóng đi căng cộng thêm sự băng vào của Saha làm Rena lúng túng bắt trượt bóng,Oshea đón bóng nẩy ra và dứt điểm căng nóc lưới.1-0 cho MU,quỷ dỏ tiếp tục tiến lên
boylovemusic91
03-03-2007, 09:52 PM
MANUTD is the best thi đấu cả trận ko được hay tính cả chiếc thẻ đỏ của Scholes nhưng ko sao tất cả những điều đó ko thể làm mờ nhạt bàn thắng của O'shea bàn thắng giúp MU thăng hoa trong ngày 3/3/2007:manucheer
Yutzpracachia
03-03-2007, 09:54 PM
Vui quá đi ->> đêm qua em nằm mơ MU ghi bàn phút cuối :))
I rằng :X:X:X:X:X:X
squallpcn
03-03-2007, 09:55 PM
Tuyệt vời, 1 trận thắng tuyệt vời. Thẻ đỏ của Scholes là quá nặng trong khi đó trọng tài còn bỏ lỡ 1 quả penalty do Agger fạm lỗi với Saha nhưng người hùng của trận đấu này là VAN DER SAR. Ko có VDS thì MU chắc chắn thua từ 2-3 trái rồi. 1 trận đấu tuyệt vời của VDS cộng thêm 1 chút may mắn.
MU thẳng tiến. Khoảng cách là 12 điểm.
mufan777
03-03-2007, 09:55 PM
cú đó làm sao mà bắt gọn được:bị che+sút cũng khá căng
ngồi xem đau tim quá+tức lão trọng tài
nhưng thắng là tốt roài ,chúc mừng MU
101% vô địch rồi hahahahaha
mu muôn năm!!!!!!!!!!!!
ipodnano
03-03-2007, 09:55 PM
Không thể tin được. Một trận đấu cực kỳ khó khăn, tưởng như đã hòa rồi, chúng ta đã ghi bàn chỉ với 10 người trên sân. It's only One United !!!!!!!
shinichi1487
03-03-2007, 09:56 PM
Một trận đấu mà mọi thứ đều chống lại Quỷ đỏ Mu ... tất cả các chỉ số đều nghiêng về phía Liv, cầm bóng, sút cầu môn, phạt góc ...kể cả phạm lỗi ...nhưng tỷ số thì ko ^^ Mu dành thắng lợi với tỷ số 1-0 và đặt 1 tay lên chiếc cup vô địch...
Glory ... Glory Manutd ....yeah !!!!!!!
vodonghai
03-03-2007, 09:57 PM
Va những phút cuối cùng của trận đấu Mu đã ghi 1 bàn thắng cực kì quan trọng cho giúp khoảng cách với chelsea đã là 12 điểm.
Nu đã bị Liverpool ép sân hầu như toàn trận đấu với khả năng kiểm soát có lúc đến 79% và với 12 quả phạt góc .Sau đó Mu còn bị đuổi khỏi sân do phạm lổi với 1 cầu thủ LIverpool.Tưởng chừng trận đấu se kết thúc với tỉ số hòa thì ở ngay phút thi đấu chính thức .MU được hưởng 1 quả đá phạt ở chếch sang cánh trái.Cầu thủ này đã đá thẳng vào khung thành kiến cho Reina đở bóng ra,đúng lúc đó O'shea có mặt đúng lúc đệm bóng vào và các cầu thủ Mu như vở tung.MU đã thắng
Mu đã thắng rồi các bạn ơi.Mừng quá.Tối nay ngũ ngon rồi Mừng quá
pique
03-03-2007, 09:57 PM
gờ lo di gờ lo di man chét xờ tơ iu nai títtttttttt.he he.chelski ơi chìm vào dĩ vãng đê
shinichi1487
03-03-2007, 09:58 PM
Trận đấu mà chúng ta mặc dồ trắng, tưởng như đầu hàng, nhưng kophải vậy ... Máu của Ro8 và chiếc thẻ đỏ của Scholes đã nhuộm chiếc áo trắng thành màu đỏ bất diệt ... nuớc Anh chỉ ó 1 Quỷ đỏ và đó chính là Mu của chúng ta ...^^
hoavokhuyet22
03-03-2007, 09:58 PM
công đầu thuộc về Van Der Sar.
scholes xém trở thành tội đồ.1 cái đầu nóng trong những trận cầu lớn
Smithy14
03-03-2007, 09:58 PM
Quan trọng là tỷ số ấy chứ mấy cái chỉ số kia thì nói làm gì
Thể nào bọn nó lại bảo ăn rùa cho xem
Rooney3011
03-03-2007, 09:59 PM
MU vô địch
Trận này thi đấu nói chung là chưa đạt
Bị Liver ép sân giữ quá, cứ nhìn qua thông số phạt góc là biết 15-5
Nhưng không sao, MU vô địch là được
MANCHESTER UNITED IS THE BEST:manucheer
vodonghai
03-03-2007, 10:00 PM
Vui quá ,khi Mu ghi bàn cả quán cafe nhảy lên và vỗ tay rầm rầm như muốm đỗ bể hết
:manucheer :manucheer Vào trận với tâm lý quyết tâm,thể hiện qua đội hình thi đấu toàn những cầu thủ trụ cột đã được nghỉ trận Reading,MU đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi trước đối thủ rắn mặt Liverpool.Số cơ hội mà Quỷ đỏ thành Manchester tạo ra ko phải là không có nhưng là quá ít so với Liv.Trong một buổi thi đấu dưới sức,Vidic nhiều lần để cho Bellamy vượt qua gây sóng gió cho khung thành Mu,Trong các tình huống cố định,Liv cũng thể hiện sự vượt trội so với MU (20-2 tính riêng phạt góc) mà nguy hiểm nhất là cú sút phạt sạt cột dọc trong gang tấc của J.A.Riise.Số lần dứt đểm của Liv cũng trội hơn hẳn MU mà một trong số đó đã đi vào lưới VDS nhưng ko được công nhận do lỗi việt vị.
Trong thế trận bế tắc của MU,mọi việc tưởng chừng như đã tệ hơn khi P.Scholes lãnh thẻ đỏ vào phút 86 .Từ lúc đó Mu chỉ còn 10 người trên sân chống lại 11 cầu thủ của Liv.Và trước sức ép liên tục của Liv ,hàng thủ của MU vẫn đứng vững,đặc biệt là thủ môn VDS với pha cản phá cú dứt điểm bằng má chân của P.Crouch ở góc hẹp.Và khi một đội bóng tấn công nhiều hơn mà không ghi được bàn thắng ,họ sẽ phải trả gái.Từ 1 pha phối hợp đá phạt bên góc trái,cú sút của C.Ronaldo đã buộc thủ thành Reina đẩy bóng ra tạo điều kiện thuận lợi cho Q'Shea băng vào đệm bóng cận thành.1-0 cho Mu!
Chiến thắng đã mở toang cánh cửa đến chức vô địch PL mùa này cho MU.
fan-mu
03-03-2007, 10:02 PM
Hên chóng mặt ! Có thể nói rằng năm nay mà MU không Vô địch là có lỗi với thần may mắn đấy . Bị mất người ở những phút cuối của trận đấu , những tưởng MU sẽ bị Liverpool cho phơi áo nhưng bằng bản lĩnh và một chút thiện chí của thần may mắn MU đã vượt qua Liverpool bằng bàn thắng quý như bạch kim của Ohshea .
MU thắng roài , giờ nằm nhà chờ Chelsea thua Posmout nữa là Ok.
Hic hic, MU thi đấu làm tui đau tim muốn chết nhưng kết thúc thì tuyệt vời!
mufan777
03-03-2007, 10:02 PM
này đã có 3 topic như thế này rồi
lập làm gì nữa
vttc_zeus
03-03-2007, 10:03 PM
tui không được coi trận đấu này, tiếc wá tiếc lun, nhưng biết tin MU thắng là vui lắm rồi, tối nay lại ngủ ngon đây, chúc mọi người ngủ ngon nha !!!!!!!!!!!!!!!!!! :D:D:D:D:D
hoavokhuyet22
03-03-2007, 10:04 PM
đúng là chưa đạt thiệt,để liverpool kiểm soát nhiều bóng quá.nhưng đẳng cấp là mãi mãi mà.
hiep2610
03-03-2007, 10:04 PM
Tuyệt vời.Năm nay MU quá may mắn,quả thật trận Liv đen quá.Van de sar xuất xắc nhất trận là chắc chắn rồi.
Kanchelskis
03-03-2007, 10:04 PM
Hay quá, xem trận này đau tim quá, thấy Liv tấn công ầm ầm, sút như điên, phạt góc liên tục mà MU nhà mình thì. Rồi Scholes bị đuổi, tóm lại là lo chỉ mong hết giờ kiếm trận hòa.
MU năm nay vừa hay vừa may, vô địch chắc rồi.
shinichi1487
03-03-2007, 10:04 PM
Nhưng xét cho cùng, trận đấu này chúng ta đã chơi ko tốt, tất cả vị trí trên sân, ngoại trừ Van de Sar và Ferdinand...Van de Sar đúng là ng` hùng của trận đấu ngày hôm nay, cú sút tưởng chừng như ko thể cản phá của sếu vườn đã bị phản xạ xuất sắc của Van chặn đứng ...tuyệt vời ! Cầu thủ thi đấu tồi nhất có lẽ là Vidic, anh liên tục bị mấtbóng và để Bellamy vượt qua, nếu ko có Ferdinand hỗ trợ thì sẽ ko biết có chuyện gì xảy ra. Thứ nữa là Larrson, anh ko thể hiện đc mình và bị thay ra sân ... Mà cũng lạ, ko hiểu sao Sir lại cho Sillvestrer vào thay Evra, anh này làm mình muốn đứng tim luôn ... hix !!!
Hehe,phải công nhận là cũng may mắn đi.Nhưng dù sao thì "tỷ số nói lên tất cả" vì suy cho cùng,người ta chỉ nhớ đến kẻ thắng mà thôi
mufan777
03-03-2007, 10:06 PM
Một trận đấu mà mọi thứ đều chống lại Quỷ đỏ Mu ... tất cả các chỉ số đều nghiêng về phía Liv, cầm bóng, sút cầu môn, phạt góc ...kể cả phạm lỗi ...nhưng tỷ số thì ko ^^ Mu dành thắng lợi với tỷ số 1-0 và đặt 1 tay lên chiếc cup vô địch...
Glory ... Glory Manutd ....yeah !!!!!!!
cả trọng tài cũng nghiêng về Liverpool nốt
chỉcó tỉ số là nghiêng về chúng ta thôi
hô hô,mu muôn năm
vô địch roài hahahahahaahhaahhahah:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
tiuxide
03-03-2007, 10:07 PM
Dù ko được xem trực tiếp nhưng tôi vẫn theo dõi qua livescore.net , tửơng như trận đấu kết thúc hòa 0-0 thì khi thấy bảng điện tử hiện 0-1, tôi hoàn toàn bất ngờ, cứ tưởng mình đã nhìn lấm tỉ số của trận đấu khác , dù ko trực tiếp theo dõi nhưng hình như LIV ép sân khá ghê , vì có lúc tỉ lệ cược thắng cho LIV là 3.5 trong khi MU là 13.0 !!!
khoanhi
03-03-2007, 10:12 PM
Trận đấu này mình cũng chỉ theo dõi được khoảng 30' hiệp 2 khi cả nhà đi uống cafe chúc mừng sinh nhật papa, nói thiệt càng xem càng lo cho MU, đến khi vừa về để nhà chạy vào bật máy, mở livescore, thấy Man thắng 1 - 0 thêm chữ FT bên cạnh nữa, mừng quá, như vậy gần như là vô địch rồi, chạy vào google search trang web của cổ động viên MU ở VN, đăng ký và post bài đầu tiên chia vui! :D
shinichi1487
03-03-2007, 10:12 PM
Hình như sau trận này Larrson chia tay chúng ta hay sao ấy nhỉ ? Hay là còn đá trận gặp Lille nữa cả nhà ...^^
Sao anh ấy ko ở lại đến cuối mùa bóng để hưởng huơng vị chiến thắng ... tiếc quá !
Hikaru_258
03-03-2007, 10:13 PM
Sướng ghê!!! Trận này xem thót tim nhưng mà đã thật!
Mu luôn luôn khẳng định được đẳng cấp của mình dù là trong thời điểm khó khăn nhât!
Hura!!!! Mu vô địch!
ichliebemanutd
03-03-2007, 10:13 PM
Man thắng rồi, cho bọn Chelsea tha hồ mà hít khói đắng sau haha
tuan173
03-03-2007, 10:17 PM
coi mà sợ muốn chết
nhưng dù sao thì MU đã chiến thắng,ngày vô địch đã gần kề
vttc_zeus
03-03-2007, 10:18 PM
đây là một chiến thắng quan trọng của MU! chức vô định đã nằm trong túi chúng ta :D:D::D:D:D::D:D:))
parkjunwung
03-03-2007, 10:21 PM
:manucheer Premier League: done !!!
:mushirt: Champion league : HERE COME THE REDS :manucheer .
Go go the REDS.
Lần sau mong bạn sử dụng Tiếng Việt nhé, đây là diễn đàn người Việt chứ không phải người nước ngoài. Đã có box cho tiếng Anh rồi đấy bạn.
DevilCry
03-03-2007, 10:21 PM
Không có từ gì đáng để nói hơn từ "vui sướng".
Đúng là tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt ------> 1 chân lý khó sai.
Trận này công tác trọng tài kém quá, từ trọng tài biên đến trọng tài chính.
Nhưng thôi quên đi. Ngày vui đang đến càng gần rồi, chuẩn bị đua xe thôi!!!!!!!
:mushirt: :manucheer :muflag: :mushirt: :manucheer :muflag: :mushirt: :manucheer :muflag: :mushirt: :manucheer :muflag:
shinichi1487
03-03-2007, 10:22 PM
Chuẩn bị coi Kanu ghi bàn vô lứoi Chel nào ...hehe :D
cuongtrangvip2810
03-03-2007, 10:25 PM
Vui thật, nếu mà ăn 3 ko gì vui hơn. Cố lên, ko có gì mà ko làm được cả.
DocNhiHo
03-03-2007, 10:27 PM
năm nay quả là có hậu cho MU. Sir Alex kỉ niệm 20 năm dẫn dắt MU>< Jose mourinho bị sa thải. MU vô địch PL >< Chelsea thất bại ê chề
thientruong198221
03-03-2007, 10:31 PM
+Thôi nào các bạn còn ngồi đó mà tán dương MU sao? Nào tránh hết ra để tôi nói với no9í hết phần của tôi rồi! He he !!!! Đi off xem thắng========>Sướng quá cả lũ bắt tay nhảy cẫng rối rít he he!!! 90 phút ức chế đã được tung ra vỡ òa nhảy như bị ...đau ha ha ha . MU vô địch he he
unique_man
03-03-2007, 10:35 PM
Phú 90=1' ghi bàn .Xem thế mới sướng ,kịch tính đến phút chót và niềm vui vỡ ỏa .Lần đầu đi xem offline với RDHN đã mang vận may đến rồi.Unique đúng là tốt số .Bác nào đi xem với em lúc nãy nhìn thấy bài này thì thanks 1 phát nhé .
Năm nay chắn chắc là năm của Mu rồi ,Dường như Chúa làm mọi điều để Mu vô địch .Thắng nhưng còn 2 vấn đề băn khoăn:chấn thương của Rooney k biết có sao không,hành đồng đám người của Scholes k bít bị treo giò mấy trận?
MU.one
03-03-2007, 10:36 PM
Gần như MU đã có thể nghĩ đến chức vô địch PL mùa bóng này, nhưng chúng ta cần phải tìm lại gấp phong độ vốn có của mình để có thể nghĩ tới cú ăn 3 lịch sử lần 2.
MU quyết thắng
W_rooney
03-03-2007, 10:37 PM
1-0 quá may mắn cho MU nhưng trận này chúng ta phòng ngự cũng hay thật
tiếc cho VIdic anh đã mắc quá nhiều sai lầm
lenhhoxungs
03-03-2007, 10:47 PM
đằng sau chiến thắng luôn là sự may mắn
Quá tuyệt vời
Hy vọng MU luôn giữ được đẳng cấp và sự may mắn từ giờ đến hết mùa giải
Man U vô địch
Sheva90
03-03-2007, 10:54 PM
MU may thật đấy !!:mushirt:
Đá bị ép từ đầu đến cuối, may mà chú gà son O SHEA đớp được quả.
Trận này cho thấy tuyến giữa LIVERPOOL thu hồi bóng quá tốt. CÁ TRÍCH làm ăn quá kém.
RO+ROO: vẫn là những cầu thủ trận đấu nhỏ, vào trận đấu lớn thì cực cực dở.
MU chắc chắn vô địch roài!!
MU.one
03-03-2007, 10:55 PM
mình nghĩ chắc chỉ bị cấm một trận gọi là thủ tục thôi, vì dù sao thì vẫn chưa có gì xảy ra mà.
damanqua
03-03-2007, 11:02 PM
MU đá kiểu j cũng thắng,từ đá ép sân đến bị ép sân cũng có may mắn giúp đỡ,thế thì vô địch là cái chắc rồi,công nhận mấy trận gần đây MU đá có chút vấn đề,nhưng như thế mới thấy rõ khả năng vô địch của MU,thiên thời địa lợi nhân hòa có hết :)
càng ngày càng tin MU vô đich nhiều hơn
madscientist
03-03-2007, 11:05 PM
ma' ơi, các bạn mau wa' mới đay mà có 4 trang rùi
chúc MU vô địch, phải công nhận Ro sút trái đó độc thiệt, sút căng + bóng đi ngang thắt lưng, wa' bất ngờ cho Reina
Madam
03-03-2007, 11:10 PM
Ái cha !!!
Vừa vào đã thấy các fan hò hét cứ như MU vừa vô địch vậy, chặng đường phía trước vẫn còn, có mừng thì cũng phải biết kìm nén chứ, đợi đập cho Chel 1 trận tơi bời rồi ăn mừng luôn thể, coi chừng vui hơi sớm thì khổ.
Phải nói những ai ngồi xem trận này chắc ko ai dám nghĩ tới 1 chiến thắng cho MU. Bị ép sân hoàn toàn, Rooney chấn thương giữa chừng, Scholes ăn thẻ đỏ, trọng tài xử ép, thế mà lại thắng.
mình nghĩ chắc chỉ bị cấm một trận để răng đe thôi vì dù sao thì vẫn chưa có gì xảy ra mà.
Sholes ăn phải thẻ đỏ trực tiếp nên bị ban 3 trận. Chiếc thẻ này rõ ràng là do trọng tài ẩu, Scholes vẫn chưa làm gì được Alonso, anh chỉ mới địng giơ nắm đấm lên nhưng đã rụt lại ngay, thế mà... Trọng tài Anh dạo này ăn gì mà xuống phong độ thế ko biết.
The_worst_boy
03-03-2007, 11:14 PM
cũng hôk hẳn là oan, scholes vung chan đạp dính alonso oy`, tay vung chân đạp, nhìn kỹ la thấy
wildwildwind
03-03-2007, 11:41 PM
MU trận này đá cũng tốt...liv có vẻ nhỉnh hơn chút--->một trận hòa sẽ xứng đáng hơn cho MU. Song,MU lại chiến thắng(1-0).--->qua' tuyệt..!!!!
một chiến thắng có phần may mắn. Thế nhưng,chân dung một nhà vô địch xứng đáng là:...đẳng cấp cộng với sự may mắn..MU vô địch.
---->Thành London chỉ có một con Quỷ đỏ,red devil...mang tên ManchesterUnited...
damanqua
03-03-2007, 11:43 PM
MU trận này đá cũng tốt...liv có vẻ nhỉnh hơn chút--->một trận hòa sẽ xứng đáng hơn cho MU. Song,MU lại chiến thắng(1-0).--->qua' tuyệt..!!!!
một chiến thắng có phần may mắn. Thế nhưng,chân dung một nhà vô địch xứng đáng là:...đẳng cấp cộng với sự may mắn..MU vô địch.
---->Thành London chỉ có một con Quỷ đỏ,red devil...mang tên ManchesterUnited...
uầy,sao MU lại ở thành London đc,sai lầm này phải sửa ngay ko là dân anti MU có chuyện bây h:D
MU trận này đá cũng tốt...liv có vẻ nhỉnh hơn chút--->một trận hòa sẽ xứng đáng hơn cho MU. Song,MU lại chiến thắng(1-0).--->qua' tuyệt..!!!!
một chiến thắng có phần may mắn. Thế nhưng,chân dung một nhà vô địch xứng đáng là:...đẳng cấp cộng với sự may mắn..MU vô địch.
---->Thành London chỉ có một con Quỷ đỏ,red devil...mang tên ManchesterUnited...
Ack,tưởng chỉ có pa Diddy là nhầm Mu ở London chứ.Hay a này mới đọc bên đó xong rồi lẫn lun roài.:-??
Tuy là may mắn nhưng cũng phải thừa nhận là Mu đã rất bản lĩnh trong giờ phút hiểm nghèo--->xứng đáng :manucheer
SuperRooNey091
03-04-2007, 12:15 AM
Trong một trận đấu Liverpool được hưởng mọi lợi thế từ lực lượng,sân bãi,tinh thần,khán giả việc Mu bị dồn ép là chuyện đương nhiên.Liverpool vẫn tiếp tục sử dụng lối đá áp sát cực kì quyết liệt đã giúp họ thắng Barca áp dụng với Mu,điều dễ hiểu là các cầu thủ tuyến trên của Mu gần như không thể áp sát khung thành thủ môn Reina.
Với những tiền vệ tranh chấp bóng rất tốt và năng nổ như Sisoko,Gerard,Liverpool đã nắm giữ khu vực giữa sân và bắt đầu tổ chức tấn công dồn dập về phía khung thành Mu.Đặc biệt họ chuyên nhồi bóng cho Belamby tận dụng tối đa tốc độ và sự khéo léo khiến cho Vidic có một ngày làm việc cực kì vất vả và xém chút nữa Mu đã phải trả giá.Tuy nhiên Mu vẫn còn đó chốt chặn cực kì tuyệt vời là Rio Ferdinand,có lẽ chỉ những trận đấu như thế này mới xứng để cho anh trổ hết tài nghệ.Bọc lót,chuyền bóng,cắt bóng,cản phá,kèm người,đọc tình huống..vv đều hoàn hảo,có thể nói Ferdinand đã chơi một trong những trận hay nhất của anh từ đầu mùa
Bên cạnh đó người đội trưởng của chúng ta vẫn thi đấu rất quyết tâm và hiệu quả khiến cánh trái của Liverpool hoạt động không hiệu quả suốt cả trận.Vidic tuy gặp khó khăn nhưng nhìn chung anh vẫn chơi tốt đặc biệt là vô hiệu hóa gần như tất cả các quả tạt của Liverpool.Cánh trái thi đấu tạm ổn nhưng về lúc cuối Sivet vẫn cho thấy tại sao anh không bao giờ đạt được sự tin tưởng bởi các CĐV
Không thể không nhắc đến Van Der Sar,anh vẫn thể hiện sự chắc chắn cũng như khả năng ra vào cực kì hợp lí.Chấm cho anh điểm 10:manucheer
Dù sao thì tỉ số hòa cũng hợp lí hơn với diễn biến trên sân,Liverpool tuy ép nhưng tình huống thực sự nguy hiểm cũng không nhiều,có chăng là tình huống của Crouch hay vài quả sút xa của Risse.Tuy nhiên không thẻ phủ nhận khả năng tận dụng cơ hội quá tốt của Mu,đặc biệt nhưng tình huống cố định đã giúp chúng ta rất nhiều trong mấy trận đá dưới sức gần đây.Đó cũng là điẻm khác biệt giữa chúng ta với Arsenal hay Liverpool:manucheer
Khả năng vô địch bấy giờ là 80%,nếu chúng ta có điểm trên sân Chelsea thì sẽ là 95%.Cố lên Mu!:devil:
hoanghiep_nv
03-04-2007, 01:02 AM
Phải nói đúng hơn rằng "đây là trận đấu của may mắn" và thần may mắn hoàn toàn đứng về phía ManU , cho dù trọng tài có khước từ 1 quả phạt penalty do Saha bị phạm lỗi ! VDS chơi quá hay , Rio + Vida đều nỗ lực hết sức mình , Paul Scholes đã có hành động nóng nảy không đáng có , và chắc là sẽ phải chịu 1 án fạt từ FA hic hic @__@ , Ro8,Ro7,Larrson,Saha đều thi đấu không nổi bật ! Nhìn Carrick thi đấu thì thèm OH hơn bao giờ hết ~____~ (hình như lần thứ 2 mình nói câu này trên đây gùi thi fải :(( ) , Giggs thi đấu ko nổi bật nhưng chính anh này đã giúp cho ManU có đc bàn thắng quý giá khi bị phạm lỗi (hay chính xác hơn là cố tình để bị phạm lỗi) và có cú sụt phạt gây nguy hiểm đồng thời dẫn đền bàn thắng duy nhất của trận đấu !!
neninnico
03-04-2007, 03:14 AM
tui dự đoán đúng rùi
chúng ta đã giành chiến thắng
o la la
w_n_rooney
03-04-2007, 07:41 AM
phượng hoàng đỏ đã gãy cánh MU làm đươc điều mà tất cả các đội bóng khác ko làm được là đánh bại liver trên thánh địa anfel đáy là MU tuyêt vời
Sheva90
03-04-2007, 07:50 AM
Hôm qua LIVERPOOL cầm bóng tốt hơn rất rất nhiều do hàng thủ chơi ổn với hàng tiền vệ cơ động.
Tuy nhiên thực sự họ thiếu những cơ hội rõ nét. Sút đến gần 20 quả, trong khi MU chỉ độ 5 quả, vậy mà MU có bàn thắng. Có vẻ như MU quá may mắn.
Hàng công MU chơi quá mờ mịt ,RO+GIGGS không thể hiện được gì nhiều, nếu không muốn nói là không làm được gì.
LIV vẫn thiếu 1 chân sút có thể cụ thể hóa các cơ hội.
Nhưng đặt tên TOPIC nghe chuối vãi hàng: cái gì mà của đẳng cấp chứ??? May mắn thì đúng hơn. Chả nhẽ thắng kiểu gì cũng cho là đẳng cấp chắc ???
VicKinChoi
03-04-2007, 08:01 AM
Thắng là tốt rồi, tuy nhiên qua trận đấu này thấy được khả năng phòng ngự từ xa của Mu là chưa được tốt cho lắm.
Mọi người nên hiểu vì sao mà Liverpool chiến thắng đc Barca , hôm qua họ đã thể hiện tất cả những gì tinh túy nhất của mình , chơi lần át dc như thế trước MU trên Anfield là đã đến giới hạn sức mạnh của họ rồi .
Về phần MU , do có 1 số cầu thủ lớn tuổi nên tỏ ra ko thể Chơi ngang ngửa với các cầu thủ trẻ , khoe và quyết tâm của Liverpool ở 1 vài thời điểm khi mà đội chủ sân Anfield chủ động tăng tốc như 36-41 hiệp 1 hay những phút đầu tiên của hiệp 2 khi mà MU chưa thực sự sẵn sàng sau giờ nghỉ .
Cộng thêm Evra rất hay bỏ vị trí làm trống cánh trái khiến cho Vidic phải đối mặt trực tiếp với Bellamy , thể hình cao lớn của Vidic thực sự đã gặp khó khăn trước khả năng luồn lách của anh chàng xứ Wales này .
Tóm lại , chiến thắng này là chiến thắng của Van der Sar ,kinh nghiệm của Giggs tinh quái của Ronaldo và đuơng nhiên Lady Luck ( Bà may mắn ) .Bàn thắng ở phút cuối đó như là 1 sự đền bù cho những bàn thua tức tưởi trước Arsenal .
Sheva90
03-04-2007, 08:15 AM
Mọi người nên hiểu vì sao mà Liverpool chiến thắng đc Barca , hôm qua họ đã thể hiện tất cả những gì tinh túy nhất của mình , chơi lần át dc như thế trước MU trên Anfield là đã đến giới hạn sức mạnh của họ rồi .
Về phần MU , do có 1 số cầu thủ lớn tuổi nên tỏ ra ko thể Chơi ngang ngửa với các cầu thủ trẻ , khoe và quyết tâm của Liverpool ở 1 vài thời điểm khi mà đội chủ sân Anfield chủ động tăng tốc như 36-41 hiệp 1 hay những phút đầu tiên của hiệp 2 khi mà MU chưa thực sự sẵn sàng sau giờ nghỉ .
Cộng thêm Evra rất hay bỏ vị trí làm trống cánh trái khiến cho Vidic phải đối mặt trực tiếp với Bellamy , thể hình cao lớn của Vidic thực sự đã gặp khó khăn trước khả năng luồn lách của anh chàng xứ Wales này .
Tóm lại , chiến thắng này là chiến thắng của Van der Sar ,kinh nghiệm của Giggs tinh quái của Ronaldo và đuơng nhiên Lady Luck ( Bà may mắn ) .Bàn thắng ở phút cuối đó như là 1 sự đền bù cho những bàn thua tức tưởi trước Arsenal .
Oài, truyện nọ xọ truyện kia =))
Người tra chỉ nói MU thắng LIVERPOOL hôm qua, thắng BAYEN nắm 99 là rùa thôi!! Chứ chả ai dám nói ARSENAL thắng MU 2 lượt là rùa đâu!! hề.
Những chú nào ghi bàn từ tầm phút thứ 90 trở đi, và bởi những con gà kiểu như O SHEA thì mới gọi là SUPER RÙA, còn HENRY+PERSIE nó ở đẳng cấp thật sự roài, chả rùa tẹo nào cả :-h
Với chiến thắng này, xin chúc mừng MU đã vô địch thật roài!!!:manucheer
Oài, truyện nọ xọ truyện kia =))
Người tra chỉ nói MU thắng LIVERPOOL hôm qua, thắng BAYEN nắm 99 là rùa thôi!! Chứ chả ai dám nói ARSENAL thắng MU 2 lượt là rùa đâu!! hề.
Những chú nào ghi bàn từ tầm phút thứ 90 trở đi, và bởi những con gà kiểu như O SHEA thì mới gọi là SUPER RÙA, còn HENRY+PERSIE nó ở đẳng cấp thật sự roài, chả rùa tẹo nào cả :-h
Với chiến thắng này, xin chúc mừng MU đã vô địch thật roài!!!:manucheer
Với những fan MU như tôi , cảm giác khi bị Arsenal ghi bàn ở phút thứ 93 chỉ vì sự thiếu tập trung của hàng thủ cay đắng thế nào thì việc O'Shea ghi bàn ở phút 91 ngọt ngào gấp nhiều lần thế .Khi mà Ronaldo và Giggs tập trung bàn phương án thực hiện quả đá phạt thì BLV Thành Lương đã bất chợt nói về 2 phút lịch sử ,2 phút làm nên vinh quang và khi mà Ronaldo tung chân sút , O'Shea có mặt đúng lúc để ghi bàn thi giây phút đó thực sự rất ngọt ngào .
Tất cả các bàn thắng ấy đều có đc nhờ sự thiếu tạp trung của hàng thủ , thử hỏi nếu có sự tập trung của hàng thủ thì O'Shea có xuất hiện như từ trên trời rơi xuống trong tư thế thoải mái sút bóng vào lưới Reina , và lại hỏi nếu Vidic hay Ferdinand tập trung thì liệu Henry 1 cầu thủ chưa bao giờ giỏi đánh đầu có thể ghi bàn .Tóm lại bản chất của các bàn thắng này ko hề khác nhau .Có chăng chỉ khác ở cách dẫn đến bàn thắng , người ghi bàn và nhận định của mỗi người .
nguoi ha noi
03-04-2007, 08:46 AM
Hôm qua vừa xem vừa hồi hộp chỉ sợ thua nhưng đến phút cuối thì quá sung sướng MU dã thắng rồi
romeon2t
03-04-2007, 08:46 AM
Tin xâ'u đây pa` con...
R8 di'nh chân thương knee...ko biê't co' sao ko?
Scholes bị câ'm 3 trận
....Giờ tiền đạo MU còn mỗi Saha +Smith???
tak_chan
03-04-2007, 08:54 AM
Thật ngớ ngẩn khi nói chiến` thắng của MU chỉ là chiến thắng của may mắn ,mà nó còn sự bản lĩnh từ đẳng cấp cao mà MU có được ,nếu không có được cái bản lĩnh ấy thì chắc gì MU kiên cường cho tới phút cuối để rồi giành chiến thắng chứ .
nguyennambinh2020
03-04-2007, 09:04 AM
:manucheer :muflag: :manucheer :muflag: :manucheer :muflag:
Trận đấu với những người ngoài MU là không tưởng.
Nhưng với chúng ta, những thành viên của Quỷ đỏ, trận thắng này là tất yếu:
-MU chiến đấu với lòng quả cảm cao độ, khát khao chiến thắng đến những phút cuối cùng,
-MU chiến thắng với kinh nghiệm, tận dụng cơ hội...dù là nhỏ nhất,
-MU có Van Der Sar- chốt chặn tuyệt đối an toàn, đáng tin cậy,
-MU có vị Thuyền trưởng đáng kính Sir Alex với chiến thuật hợp lý,
-MU có đội ngũ cổ cộng viên hết mình vì đội bóng thân yêu,
và MU đang được Thần May mắn song hành...:mushirt:
Hãy cùng hướng tới phút giây đăng quang vô địch của đội bóng MU...không gì có thể cản bước chúng ta. Những nhà Vô địch chân chính.:manucheer
Sheva90
03-04-2007, 09:04 AM
Thật ngớ ngẩn khi nói chiến` thắng của MU chỉ là chiến thắng của may mắn ,mà nó còn sự bản lĩnh từ đẳng cấp cao mà MU có được ,nếu không có được cái bản lĩnh ấy thì chắc gì MU kiên cường cho tới phút cuối để rồi giành chiến thắng chứ .
Tui là FAN trung lập nên bó tay với bác luôn:
_MU nhà bác tự hào với lối đá tấn công dồn dập mạnh mẽ, áp đảo các đội khác .Khi thắng với chiến thuật đó-> Quá đẳng cấp!!-> cái này tui cũng công nhận.
_Đến khi thắng LIV trong 1 thế trận mà chả có cái gì đáng để tự hào, dở mọi vị trí trên hàng công, và chỉ thắng nhờ 1 cụ rùa thời @ là O SHEA-> cũng đẳng cấp, LIVERPOOL không đẳng cấp???-> nản luôn.
-> Thắng kiểu gì cũng đẳng cấp !! :mushirt:
+Cứ giả sử LIV chỉ cần cụ thể hóa được 1 pha bóng thôi, và chiến thắng với tỉ số 1-0-> báo chí sẽ nói ao đây??? 1 trận thua toàn diện của MU????
CÒn khi MU may mắn có bàn thắng ở phút 92-> Mu thắng bằng đẳng cấp !!!
dracula
03-04-2007, 09:31 AM
Thắng là tốt roài đừng bàn nhiều nữa , dù sao cũngphai nói là MU thắng có hơi may mắn thật
tiuxide
03-04-2007, 09:33 AM
Chúng tôi là fan của MU , chúng tôi vui khi MU thắng có gì là sai ?
MU dạo này đấu quá nhiều + phong độ ko tốt trong khi LIV vừa thắng BARCA + sân nhà , họ ép sân cũng là điều dễ hiểu , ko có gì bất ngờ . Nếu trong trận đấu này MU ép sân thì đó mới là super bất ngờ , ko phủ nhận rằng MU đã may mắn , nhưng 1 vài mùa bóng sau khi nhắc lại những trận đấu giữa MU & LIV , người ta có biết trận đấu này "LIV ép sân hầu hết thời gian , Mu dở hầu hết vị trí ..." hay người ta chỉ nhìn vào tỉ số ! LIV thua vì họ ko có 1 sát thủ thực sự , hay chính xác hơn họ ko có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc , trong khi xét về mặt đó thì MU hơn hẳn LIV ...
Chiến thắng đẳng cấp thì ko dám nói , nhưng chiến thắng thì lại là sự thực .
learn_MU_by_heart
03-04-2007, 09:45 AM
I không xem được trận đấu hic hic tiet that
Xem mấy u ở đây kể chuyện mà cũng thấy hồi hộp à
Báo lại còn nói MU ăn may nữa chứ...
Đúng là vô căn cứ
Thử hỏi hàng phòng ngự nào mới có khả năng đứng vững trước sức ép kinh hòang của LIV trên Anfield.
Đó chỉ có thể là nhà vô địch
:devil:
eng_mu
03-04-2007, 09:56 AM
mừng quá, chức vô địch xem như đã về lại Old Trafford sau 3 năm bị lấy mất, tối qua xem hồi hộp quá, nhưng cuối cùng MU đã thắng
halocompac
03-04-2007, 10:11 AM
Oài, truyện nọ xọ truyện kia =))
Người tra chỉ nói MU thắng LIVERPOOL hôm qua, thắng BAYEN nắm 99 là rùa thôi!! Chứ chả ai dám nói ARSENAL thắng MU 2 lượt là rùa đâu!! hề.
Những chú nào ghi bàn từ tầm phút thứ 90 trở đi, và bởi những con gà kiểu như O SHEA thì mới gọi là SUPER RÙA, còn HENRY+PERSIE nó ở đẳng cấp thật sự roài, chả rùa tẹo nào cả :-h
Với chiến thắng này, xin chúc mừng MU đã vô địch thật roài!!!:manucheer
ARS thắng MU phút 93 và 1 trận phút 94 là đẳng cấp còn MU thắng Liver phút 90+1 là ăn rùa.???????
Henry +persie đẳng cấp hơn Oshea nhưng thử nhìn lại pha bóng dẫn đến tình huống làm bàn của Oshea xem.Giggs bị phạm lỗi ,R7 sút phạt,Saha đệm bóng mới đến Oshea.
Bàn thắng là kết quả của nhiều tình tiết chứ ko chỉ có ngồi đấy mà chờ ăn rùa., hôm qua LIver quá đen còn MU may mắn thì công nhận nhưng thử nghĩ coi tại sao MU vẫn tấn công khi chỉ còn 10 người.
Mu đã thắng cũng giống như cách ARS đã thắng trên Oldtrafford của MU nếu bọn ARS có thể vênh mặt tự hào thì MU chả cần cúi mặt làm cái gì cả
May mắn luôn thuộc về đội mạnh hơn, tấn công nhiều ko ghi được bàn thắng tất sẽ thủng lưới
MU vô địch+vô đối
Tui là FAN trung lập nên bó tay với bác luôn:
_MU nhà bác tự hào với lối đá tấn công dồn dập mạnh mẽ, áp đảo các đội khác .Khi thắng với chiến thuật đó-> Quá đẳng cấp!!-> cái này tui cũng công nhận.
_Đến khi thắng LIV trong 1 thế trận mà chả có cái gì đáng để tự hào, dở mọi vị trí trên hàng công, và chỉ thắng nhờ 1 cụ rùa thời @ là O SHEA-> cũng đẳng cấp, LIVERPOOL không đẳng cấp???-> nản luôn.
-> Thắng kiểu gì cũng đẳng cấp !! :mushirt:
+Cứ giả sử LIV chỉ cần cụ thể hóa được 1 pha bóng thôi, và chiến thắng với tỉ số 1-0-> báo chí sẽ nói ao đây??? 1 trận thua toàn diện của MU????
CÒn khi MU may mắn có bàn thắng ở phút 92-> Mu thắng bằng đẳng cấp !!!
Anh nói vậy thì e cũng thua.Chứ theo e nghĩ,đẳng cấp của 1 đội bóng lớn ko phải chỉ là tạo dựng đc 1 thế trận áp đảo,lấn lướt trước đối thủ mà còn thể hiện khi đang gặpp khó khăn.
Đối đầu với 1 Liv đang có phong độ rất tốt,Mu đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.Bị dồn ép trong suốt cả trận đấu,MU vẫn bình tĩnh phòng thủ "chịu trận",có gắng giảm nhịp độ trận đấu lại và chờ đợi cơ hội phản công.TH của P.Scholes là 1 ngoại lệ,có thể anh đã wá nóng trước sự khiêu khích của Xabi Alonso.Và nagy cả khi mất Scholes ,các cầu thủ MU vẫn thi đấu rất chắc chắn cho dù Liv đã dồn đội hình lên tấn công dồn dập nhằm tìm kiếm chiến thắng để rồi cuối cùng O'Shea đã ghi 1 bàn thắng "quý như vàng" cho Mu trong tình huống mà các hậu vệ Liv đã bị hút theo các cầu thủ còn lại,kể cả Rio và Vidic.Ko có bản lĩnh thỉ làm sao dám dâng cả đội hình lên tân công thế kia trong tình cảnh bị dồn ép và mất người nữa:-??
alansmith611
03-04-2007, 10:53 AM
thật sự là vô cùng khủng khiếp thêm 1 trận như thế này nữa thì tớ cũng đau tim mà chết mất.nhưng thú thật sung sướng quá cơ,bác Fer ăn mừng như 1 chú nhóc vậy
IluvGunners
03-04-2007, 11:06 AM
:)). Nên nhớ Arsenal đá trên chân trong trận gặp MU lượt đi. Trong khi đó MU đá chỉ ngang cơ, nếu không muốn nói là kém hơn nhiều. Và trong khi Arsenal có khoảng 3 cơ hội rõ rệt và 1 bàn thắng thì MU gần như chỉ có 1 cơ hội duy nhất.
Thắng. ok. Cơ hội vô địch. ok luôn. Nhưng còn "chiến thắng của đẳng cấp"? Không ổn.
vietwow
03-04-2007, 11:07 AM
Tui để ý thấy chú Sheva90 rất thích bình ........ loạn :D Chú rất thích khoái bình luận về đẳng cấp nhưng có vẻ suy nghĩ hơi lệch lạc, theo chú thì 1 cầu thủ đẳng cấp ko cần ghi nhiều bàn mà chỉ cần cần ghi bàn vào những đội bóng lớn (vd như Torres, Joaquin ...). Nhưng nên nhớ đó là định nghĩa của u thôi, thế giới chỉ coi những cầu thủ đó là tiềm năng chứ ko phải là đẳng cấp, ngược lại đối với những cầu thủ như Henry tuy chỉ thường ghi bàn vào những clb nhỏ (mệnh danh là cầu thủ của những trận đấu nhỏ) nhưng TG vẫn công nhận anh là cầu thủ đẳng cấp hàng đầu TG, đối với 1 tiền vệ, tiền đạo thì đẳng cấp chính là số bàn thắng, số đường chuyền kiến tạo thành bàn tính trên tất cả các trận chứ ko phải chỉ tính trên những cuộc đối đấu kinh điển. Như tình trạng MU hiện nay, MU có thể thua Ars cả 2 trận, nhưng họ biết cách thắng (cả bằng thực lực lẫn may mắn) trong hầu hết trận coi lại và giờ đây hơn 80% là họ vô địch. Nên nhớ TG có câu "Kẻ chiến thắng cuối cùng mới là kẻ mạnh thực sự". Những cái "đẳng cấp" của Joaquin hay Torres có thể đánh bại những Barca, Real... nhưng rồi sao ? cuối cũng họ cũng ko thể giúp A.Marid, Valencia đến mục tiêu quan trọng mà họ khao khát nhất là chức vô địch. Toả sáng trong những trận đấu lớn là 1 trong những yếu tố cần có của những cầu thủ đẳng cấp nhưng nó ko quyết định là cầu thủ co đẳng cấp hay ko
ManU_in_my_heart
03-04-2007, 11:10 AM
Man đá thật hay nhưng cũng thật sự là đã gặp may trong trận vừa qua
Red_boyz
03-04-2007, 11:22 AM
Man đá thật hay nhưng cũng thật sự là đã gặp may trong trận vừa qua
Hôm qua MU đá dở tệ chứ hay gì. Chỉ có VDS là chơi thực sự tốt, Vidic lóng ngóng, Giggs, Rooney mờ nhạt...Ronaldo cũng thế!
Thắng toàn là do may mắn mà thôi, đang lo cho MU đây. Tuy thắng mà chả yên tâm tí nào. Thắng Lille cũng tại ăn hên quả của Giggs, toàn trận mờ nhạt...trận Fullham cũng thế...mờ nhạt rùi ăn hên phút cuối. Trận Reading thì chỉ có khởi đầu là tốt, 20 phút sau thì MU chả thèm muốn đá nữa, cứ ì ra mà phòng thủ, may mắn mới chỉ để thua 2 bàn và thắng.
Trận đấu hôm nay cũng thế, coi mà phát bực, cũng như trận Lille và Fullham, Liverpool thi đấu xông xáo hơn và chiếm lĩnh hầu hết các vị trí trên sân. Hàng TV ko thể liên kết với hàng công, hậu vệ thì lơ là, đây là trận thứ 2 gần đây nhất Vidic mắc sai lầm. Nói ******* ra mà nói MU thắng chỉ là do ăn "rùa. Có vẻ như MU đang ở trên 4 tầng mây và thi đấu chả ra sao nữa.
Đang lo cho trận gặp Lille đây, đá như vậy chỉ có cầu vào thần may mắn để mà thắng!
dusty sand
03-04-2007, 11:34 AM
trận này MU chơi thiếu lửa quá. Thực sự mà nói thì Liv chơi tốt hơn nhưng may mắn đã thuộc về Man, hehe :D
Nhưng mà đầu đề ghi : chiến thắng của đẳng cấp thì ko hay lắm. Nó sẽ gây ra tranh cãi đấy, vì đêm qua Liv chơi hay đấy chứ.
Sheva90
03-04-2007, 11:37 AM
Hôm qua MU đá dở tệ chứ hay gì. Chỉ có VDS là chơi thực sự tốt, Vidic lóng ngóng, Giggs, Rooney mờ nhạt...Ronaldo cũng thế!
Thắng toàn là do may mắn mà thôi, đang lo cho MU đây. Tuy thắng mà chả yên tâm tí nào. Thắng Lille cũng tại ăn hên quả của Giggs, toàn trận mờ nhạt...trận Fullham cũng thế...mờ nhạt rùi ăn hên phút cuối. Trận Reading thì chỉ có khởi đầu là tốt, 20 phút sau thì MU chả thèm muốn đá nữa, cứ ì ra mà phòng thủ, may mắn mới chỉ để thua 2 bàn và thắng.
Trận đấu hôm nay cũng thế, coi mà phát bực, cũng như trận Lille và Fullham, Liverpool thi đấu xông xáo hơn và chiếm lĩnh hầu hết các vị trí trên sân. Hàng TV ko thể liên kết với hàng công, hậu vệ thì lơ là, đây là trận thứ 2 gần đây nhất Vidic mắc sai lầm. Nói ******* ra mà nói MU thắng chỉ là do ăn "rùa. Có vẻ như MU đang ở trên 4 tầng mây và thi đấu chả ra sao nữa.
Đang lo cho trận gặp Lille đây, đá như vậy chỉ có cầu vào thần may mắn để mà thắng!
Đấy nhé, chả phải FAn trung lập, mà 1 FAN chân chính như RED BOY mà còn thừa nhận là MU ĐÁ CỰC DỞ :mushirt:
-> Cả nhà bớt bảo thủ đi, chả ai không công nhận các bác đã chiến thắng, nhưng cái sự rùa thì nó lù lù ra đấy.
Đừng đem so với những trận ARSENAL thắng các bác , vì họ áp đảo các bác chứ không bị co cụm dở ẹc như trận này các bác bị LIVERPOOL quay dế đâu. :-h
Nếu các bác thắng 1 quả, nhưng đó là cả 1 quá trình, cả 1 làn sóng dồn dập thì mới gọi là bản lĩnh. Chứ LIVERPOOL chỉ thua RIO,VAN DER SAR thôi, chứ hoàn toàn thắng ROONEY+RO+GIGGS:mushirt:
Nếu bàn thắng đó ghi bởi SAHA, ROONEy hay RO7 thì chắc chắn không rùa, nhưng chú O SHEA thì HIX HIX-> nản vì độ rùa.
Cristiano Tu
03-04-2007, 11:45 AM
Hôm qua công nhận Man đá cũng không được hay lắm.....:muflag: nhưng cũng một phần là tại ******* trọng tài,ngồi xem cú nhất ******* này:14::14: :14: .Đáng nhẽ sau cú ngã của Saha là phải có penaty,rồi còn chiếc thẻ đỏ của Scholes nữa (QUÁ NẶNG):33:
Liv được thiên vị kha khá như thế mà không tận dụng được cơ hội thì thôi,phải chấp nhận chứ còn gì nữa:D .Các bác có nhớ năm ngoái để hạ Chelsea chỉ cần một cú đánh đầu của Fletcher,còn năm nay để hạ Liv cũng chỉ cần một cú sút của O'Shea hehe:mushirt: Đẳng cấp thía còn gì!!!:mushirt:
Đẳng cấp + 1 chút may mắn => Không ai cản được chúng tôi
bestboy_nhl
03-04-2007, 11:48 AM
Có 1 định luật bất thành văn trong bóng đá :"Đội tấn công nhiều hơn mà kô ghi bàn thắng, thì sẽ bị đối phương ghi bàn", đơn giản là thế thôi, vì sao Live thua, tự trách mình trước khi bảo đối phương quá may mắn như câu "tiên trách kỷ hậu trách nhân". Còn việc đẳng cấp hay kô thì nên nhớ kẻ thắng thích nói gì thì nói, chả có ai ngăn được "thắng làm vua" mà. Vì thế cứ nói cho sướng cái mồm, tội gì. Như hồi Ars thắng ngược hay thắng trên sân khách, cũng nói ầm đấy thôi, có ai bảo gì đâu...hehe bởi vậy đừng có bảo là thắng đẳng cấp hay kô đẳng cấp vấn đề hiện tại là MU đứng đầu bảng, vừa thắng Liv, và tiếp tục hơn Chel.
Những trận gần đây MU gặp khá nhiều trục trặc ở hàng tiền vệ già nua, việc chinh chiến nhiều quá khiến họ có vẻ hụt hơi, nhưng dù sao thắng vẫn mang lại niềm vui tột đột, các trận thắng sẽ mang lại sự hưng phấn và trận tới gặp Lille, với lợi thế 1 bàn ở lượt đi cùng tâm lý thoải mái, MU sẽ tiếp tục giành chiến thắng...hehe....lo làm gì cho bạc tóc ra, tận hưởng chiến thắng đi...
Sheva90
03-04-2007, 11:56 AM
Có 1 định luật bất thành văn trong bóng đá :"Đội tấn công nhiều hơn mà kô ghi bàn thắng, thì sẽ bị đối phương ghi bàn", đơn giản là thế thôi, vì sao Live thua, tự trách mình trước khi bảo đối phương quá may mắn như câu "tiên trách kỷ hậu trách nhân". Còn việc đẳng cấp hay kô thì nên nhớ kẻ thắng thích nói gì thì nói, chả có ai ngăn được "thắng làm vua" mà. Vì thế cứ nói cho sướng cái mồm, tội gì. Như hồi Ars thắng ngược hay thắng trên sân khách, cũng nói ầm đấy thôi, có ai bảo gì đâu...hehe bởi vậy đừng có bảo là thắng đẳng cấp hay kô đẳng cấp vấn đề hiện tại là MU đứng đầu bảng, vừa thắng Liv, và tiếp tục hơn Chel.
Những trận gần đây MU gặp khá nhiều trục trặc ở hàng tiền vệ già nua, việc chinh chiến nhiều quá khiến họ có vẻ hụt hơi, nhưng dù sao thắng vẫn mang lại niềm vui tột đột, các trận thắng sẽ mang lại sự hưng phấn và trận tới gặp Lille, với lợi thế 1 bàn ở lượt đi cùng tâm lý thoải mái, MU sẽ tiếp tục giành chiến thắng...hehe....lo làm gì cho bạc tóc ra, tận hưởng chiến thắng đi...
Cái này thì thừa nhận là đúng. Các cụ ta có câu: KẺ THẮNG MỚI LÀ KẺ MẠNH mà lị :mushirt:
Cái may mắn hay "Đẳng cấp" thật sự là tùy mọi người cảm nhận thôi !!!
Sheva90
03-04-2007, 12:01 PM
Tui để ý thấy chú Sheva90 rất thích bình ........ loạn :D Chú rất thích khoái bình luận về đẳng cấp nhưng có vẻ suy nghĩ hơi lệch lạc, theo chú thì 1 cầu thủ đẳng cấp ko cần ghi nhiều bàn mà chỉ cần cần ghi bàn vào những đội bóng lớn (vd như Torres, Joaquin ...). Nhưng nên nhớ đó là định nghĩa của u thôi, thế giới chỉ coi những cầu thủ đó là tiềm năng chứ ko phải là đẳng cấp, ngược lại đối với những cầu thủ như Henry tuy chỉ thường ghi bàn vào những clb nhỏ (mệnh danh là cầu thủ của những trận đấu nhỏ) nhưng TG vẫn công nhận anh là cầu thủ đẳng cấp hàng đầu TG, đối với 1 tiền vệ, tiền đạo thì đẳng cấp chính là số bàn thắng, số đường chuyền kiến tạo thành bàn tính trên tất cả các trận chứ ko phải chỉ tính trên những cuộc đối đấu kinh điển. Như tình trạng MU hiện nay, MU có thể thua Ars cả 2 trận, nhưng họ biết cách thắng (cả bằng thực lực lẫn may mắn) trong hầu hết trận coi lại và giờ đây hơn 80% là họ vô địch. Nên nhớ TG có câu "Kẻ chiến thắng cuối cùng mới là kẻ mạnh thực sự". Những cái "đẳng cấp" của Joaquin hay Torres có thể đánh bại những Barca, Real... nhưng rồi sao ? cuối cũng họ cũng ko thể giúp A.Marid, Valencia đến mục tiêu quan trọng mà họ khao khát nhất là chức vô địch. Toả sáng trong những trận đấu lớn là 1 trong những yếu tố cần có của những cầu thủ đẳng cấp nhưng nó ko quyết định là cầu thủ co đẳng cấp hay ko
Chả ai nói ĐẲNG CẤP là không cần ghi bàn vào đọi nhỏ cả. Chính xác là thế này :
_GHI BÀN VÀO ĐỘI BÓNG LỚN CHƯA CHẮC ĐÃ ĐẲNG CẤP ( như O SHEA ý mà =)) ) nhưng KHÔNG GHI NỔI BÀN VÀO ĐỘI BÓNG LỚN THÌ CHẮC CHẮN KHÔNG ĐẲNG CẤP roài!!!
Lái sang HENRY: cực kỳ đẳng cấp, cái danh hiệu vua trận đấu nhỏ bị xóa đi từ lâu rồi. SAu những bàn vào BRAZIN, JUVE, REAL, MU đó mà :mushirt: Nhưng cũng xin thưa răng chưa có ai nói HENRY đẳng cấp hơn SHEVA,Ro béo... vì họ biết ghi cả tá bàn vào lưới các đội cả lớn cả nhỏ.
CÒn TORRES,JOAQUIN: đẳng cấp nhất định của họ . Chả ai họ đẳng cấp hơn RO7,ROONEy ,HENRY cả. Nhưng so làm gì, khi mà họ đá cho những đội bóng quá nhỏ bé khi so sánh với MU,ARSENAL cơ chứ!!:mushirt:
halocompac
03-04-2007, 12:02 PM
Đấy nhé, chả phải FAn trung lập, mà 1 FAN chân chính như RED BOY mà còn thừa nhận là MU ĐÁ CỰC DỞ :mushirt:
-> Cả nhà bớt bảo thủ đi, chả ai không công nhận các bác đã chiến thắng, nhưng cái sự rùa thì nó lù lù ra đấy.
Đừng đem so với những trận ARSENAL thắng các bác , vì họ áp đảo các bác chứ không bị co cụm dở ẹc như trận này các bác bị LIVERPOOL quay dế đâu. :-h
Nếu các bác thắng 1 quả, nhưng đó là cả 1 quá trình, cả 1 làn sóng dồn dập thì mới gọi là bản lĩnh. Chứ LIVERPOOL chỉ thua RIO,VAN DER SAR thôi, chứ hoàn toàn thắng ROONEY+RO+GIGGS:mushirt:
Nếu bàn thắng đó ghi bởi SAHA, ROONEy hay RO7 thì chắc chắn không rùa, nhưng chú O SHEA thì HIX HIX-> nản vì độ rùa.
Ah do là Oshea ghi bàn nên rùa hơn bọn ARS ghi bàn ah, vui tính nhỉ , cứ Oshea ghi bàn là rùa, chắc quả đấy gôn trống Oshea sút làm quái gì mang tiếng ăn rùa hở.Lại còn phân chia cầu thủ nào ghi bàn thì đẳng cấp cầu thủ nào ghi bàn thì rùa.
Các cầu thủ tham gia vào vòng cấm địa làm gì khi mà ko phải để ghi bàn.
Đừng đem so với những trận ARSENAL thắng các bác , vì họ áp đảo các bác chứ không bị co cụm dở ẹc như trận này các bác bị LIVERPOOL quay dế đâu. :-h
Ah thế còn trận lượt đi thì áp đảo với ai hay bị áp đảo.Nói như vậy thì tại sao ARS ko áp đảo và ghi bàn từ phút đó đi lại đợi đến phút 94 mới thắng cuộc.
Mu trận hôm qua đá dở , các cầu thủ thi đấu dưới sức cũng vì Liver đang phong độ cao sau trận thắng Barca cái này ai cũng công nhận.
Mu may mắn ai cũng công nhận có điều thắng thì vẫn làm vua thua làm giặc .
Sheva90
03-04-2007, 12:10 PM
Ah do là Oshea ghi bàn nên rùa hơn bọn ARS ghi bàn ah, vui tính nhỉ , cứ Oshea ghi bàn là rùa, chắc quả đấy gôn trống Oshea sút làm quái gì mang tiếng ăn rùa hở.Lại còn phân chia cầu thủ nào ghi bàn thì đẳng cấp cầu thủ nào ghi bàn thì rùa.
Các cầu thủ tham gia vào vòng cấm địa làm gì khi mà ko phải để ghi bàn.
Ah thế còn trận lượt đi thì áp đảo với ai hay bị áp đảo.Nói như vậy thì tại sao ARS ko áp đảo và ghi bàn từ phút đó đi lại đợi đến phút 94 mới thắng cuộc.
Mu trận hôm qua đá dở , các cầu thủ thi đấu dưới sức cũng vì Liver đang phong độ cao sau trận thắng Barca cái này ai cũng công nhận.
Mu may mắn ai cũng công nhận có điều thắng thì vẫn làm vua thua làm giặc .
Đúng roài, quả đầu chính ra O SHEA hãm bóng lại, cho chú SAHA hay GIGGS nhảy vào sút sẽ đỡ mang tiếng hơn :mushirt:
Còn vụ ARS-> thắng xứng đáng thì không bao giờ so với thắng rùa được. Ai cũng công nhận là MU hôm qua may mắn, còn ARSENAL thì hoàn toàn xứng đáng ,:mushirt:
Câu cuối chuẩn: MU là vua, LIVERPOOL đương nhiên thiếu may mắn, nhưng trên hết là thiếu chút ít đẳng cấp trong những thời khắc dứt điểm quyết đoán.
halocompac
03-04-2007, 12:18 PM
Không phải cứ kẻ mạnh là chiến thắng nhưng thêm may mắn thì xứng đáng là kẻ thắng cuộc.:D
Cristiano.Ronaldo
03-04-2007, 12:24 PM
quả là một chiến thắng đầy may mắn và ngoạn mục .Scholes hẳn cũng sẽ rất bất ngờ với kết quả này.Dù Chelsea cũng thắng nhưng chức vô địch coi như đã thuộc M,U!
duy19
03-04-2007, 12:26 PM
Thừa nhận là hôm qua chỉ có hàng phòng ngự chơi hay :( Còn từ hàng tiền vệ trở lên là đá dở, hai tuyến này phối hợp với nhau không ăn ý + với việc hàng phòng ngự Liv chơi phòng ngự khá ổn, nên MU không có nhiều cơ hội ăn bàn. Chiến thuật của sir Ferguson từ phòng ngự phản công chuyển thành phòng ngự một cách đơn thuần. Cái khác biệt là ở chỗ MU đã biết chắt chiu từng cơ hội quí giá :laugh: Dù sao cũng đã thắng, chúc mừng MU
Nhưng MU phải thực sự xem lại hàng tấn công của mình. Suốt các trận vừa qua cứ gặp các đội nào không ngại chơi áp sát là hàng công lại khá bế tắc, chưa có cầu thủ nào có thể tạo nên đột biến trừ Ro7. Chưa kể còn bỏ lỡ cơ hội khá nhiều.
dusty sand
03-04-2007, 12:27 PM
tranh cãi...
chán! bao giờ mới chấm dứt nhỉ ?
Đành rằng cái tiêu đề này là sai, nhưng xem như "thắng là vua, thua là giặc" đi. Mọi người tránh tranh cãi để mất hòa khí nhé.
cristiano
03-04-2007, 12:31 PM
Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi, MU thi đấu kém 1-2 trận thì cũng chẳng có gì lạ, điểm số trên bảng xếp hạng mới phản ánh 1 cách chính xác đẳng cấp 1 đội bóng, vì nó là 1 wá trình lâu dài chứ k phải 1 vài trận, khoảng cách của MU và Liverpool đã nói lên tất cả, cãi làm gì cho mệt -.-
madscientist
03-04-2007, 12:33 PM
trong bóng đá "kẻ chiến thắng là kẻ mạnh" mà
frank beckenbouer đã nói thế, bàn cãi làm j cho mệt
:)). Nên nhớ Arsenal đá trên chân trong trận gặp MU lượt đi. Trong khi đó MU đá chỉ ngang cơ, nếu không muốn nói là kém hơn nhiều. Và trong khi Arsenal có khoảng 3 cơ hội rõ rệt và 1 bàn thắng thì MU gần như chỉ có 1 cơ hội duy nhất.
Thắng. ok. Cơ hội vô địch. ok luôn. Nhưng còn "chiến thắng của đẳng cấp"? Không ổn.
Chú này lạ thật nhỉ,đang bàn trậnLIv-Mu tự dưng Ars ở đâu ra thế???Còn chú nói ko ổn ,vậy chỉ dùm cho tui xem ko ổn chỗ nào???
SuperRooNey091
03-04-2007, 12:56 PM
Đúng roài, quả đầu chính ra O SHEA hãm bóng lại, cho chú SAHA hay GIGGS nhảy vào sút sẽ đỡ mang tiếng hơn :mushirt:
Còn vụ ARS-> thắng xứng đáng thì không bao giờ so với thắng rùa được. Ai cũng công nhận là MU hôm qua may mắn, còn ARSENAL thì hoàn toàn xứng đáng ,:mushirt:
Câu cuối chuẩn: MU là vua, LIVERPOOL đương nhiên thiếu may mắn, nhưng trên hết là thiếu chút ít đẳng cấp trong những thời khắc dứt điểm quyết đoán.
Ai bảo ông hôm đó Arsenal thắng xứng đáng,số cơ hội ăn bàn rõ rệt của họ chỉ ngang với Mu thôi,hơn nữa hai bàn thắng đều sau phút 80,vậy có phải may không?
Hôm qua vẫn có thể cho Mu thắng bằng đẳng cấp,bởi đó là đẳng cấp của hàng thủ,.Ông nghĩ cứ phải tấn công áp đảo mới gọi là đẳng cấp à?Quá thiển cận:devil:
Dù sao hôm qua kết quả hòa cũng hợp lí hơn,cũng giống trận Arsenal-Mu vậy.Tuy nhiên không phải lúc nào kẻ đá hay hơn cũng chiến thắng:manucheer
Đấy nhé, chả phải FAn trung lập, mà 1 FAN chân chính như RED BOY mà còn thừa nhận là MU ĐÁ CỰC DỞ :mushirt:
-> Cả nhà bớt bảo thủ đi, chả ai không công nhận các bác đã chiến thắng, nhưng cái sự rùa thì nó lù lù ra đấy.
Đừng đem so với những trận ARSENAL thắng các bác , vì họ áp đảo các bác chứ không bị co cụm dở ẹc như trận này các bác bị LIVERPOOL quay dế đâu. :-h
Nếu các bác thắng 1 quả, nhưng đó là cả 1 quá trình, cả 1 làn sóng dồn dập thì mới gọi là bản lĩnh. Chứ LIVERPOOL chỉ thua RIO,VAN DER SAR thôi, chứ hoàn toàn thắng ROONEY+RO+GIGGS:mushirt:
Nếu bàn thắng đó ghi bởi SAHA, ROONEy hay RO7 thì chắc chắn không rùa, nhưng chú O SHEA thì HIX HIX-> nản vì độ rùa.
uây,công nhận là Man thắng may mắn đi.Nhưng thế nếu quả đấy R7 sút vào luôn hay Saha đếm vào thì bác lại bảo là kô rùa à?Mà "rùa" là thế nào?Nhắm mắt nhắm mũi như Henry đánh đầu vào thi sao?
Tuy Man thắng may mắn thật,cả trận bị ép toàn tập nhưng nếu là đội khác,rơi vào hoàn cảnh ấy đã chắc bật được 1 kô chưa hả bác?Nó cũng phải có bản lĩnh chứ.Rùa như Oshea cũng sút vào 1 quả ổn đấy chứ.Đến Henry còn có khi đệm gôn trống ra ngoài cơ mà.
Liver tự trách mình thôi khi họ kô thể tận dụng được cơ hội của mình.Liver họ ép sân được vì có hàng tiền vệ tốt,bù lại tiền đạo họ đã kém.
Dù sao cũng công nhận Man thắng do may mắn,nhưng may mắn trên nền tảng đẳng cấp là cũng đúng.Tỷ số nói lên tất cả,người ta chỉ nhớ đến kẻ chiến thắng mà thôi.Nếu Liver thắng thì cũng phải công nhận họ thôi chứ biết sao
Lần sau mong bạn sử dụng Tiếng Việt nhé, đây là diễn đàn người Việt chứ không phải người nước ngoài. Đã có box cho tiếng Anh rồi đấy bạn.
@parkjunwung: chân thành xin lỗi xếp... tại vui quá nó thế:muflag:
Các bác buồn cười nhỉ, cứ ở đó mà tranh luận.
Ai đá hay, ai đá dở .....kệ, kết quả cuối cùng là quan trọng nhất.
Chẳng phải mấy năm trước ******* Chelski toàn ăn 1-0 vào những phút cuối như thế là bản lĩnh sao?
Cứ theo như huấn luyện viên Alex của ta nói: để chiến thắng, ngoài đẳng cấp còn phải thêm chút may mắn!
Đâu phải đội bóng nào cũng "cầm cự" được trước Liv tại sân nhà của chúng trước khi tung ra bàn quyết định mà các bác gọi là ăn may đấy đâu.
Anyway, MU đã thắng !!! đó mới là điều quan trọng nhất đúng không các bác.:mushirt:
VicKinChoi
03-04-2007, 02:22 PM
Livepool_Manchester United . Hai đội bóng 1 của quá khứ 1 của hiện tại , thật khó để so sánh đẳng cấp . Trong lịch sử đối đầu của hai đội từ trước đến nay thì cũng không phân biệt rõ đẳng cấp.
ngahieu
03-04-2007, 02:24 PM
Scholes ko bị thẻ đỏ chưa chắc Mu nhà mình đã thắng :D đúng ko các bạn hiiiiiiiiii
vaness
03-04-2007, 02:30 PM
đang uống cafe với bạn,cứ tường hòa chứ, ko ngờ MU làm 1 trận vỡ tung cả quán
MU is the champion
Sheva90
03-04-2007, 03:08 PM
Ai bảo ông hôm đó Arsenal thắng xứng đáng,số cơ hội ăn bàn rõ rệt của họ chỉ ngang với Mu thôi,hơn nữa hai bàn thắng đều sau phút 80,vậy có phải may không?
Hôm qua vẫn có thể cho Mu thắng bằng đẳng cấp,bởi đó là đẳng cấp của hàng thủ,.Ông nghĩ cứ phải tấn công áp đảo mới gọi là đẳng cấp à?Quá thiển cận:devil:
Dù sao hôm qua kết quả hòa cũng hợp lí hơn,cũng giống trận Arsenal-Mu vậy.Tuy nhiên không phải lúc nào kẻ đá hay hơn cũng chiến thắng:manucheer
Trời ạ!! Cứ cho là MU đá không kém ARSENAL đi, nhưng xin thưa đó là "Không kém" , và ARSENAL có nói thế nói thì cũng ít nhiều trên chân MU trong 2 trận đó.
THêm nữa, các bàn thắng đều do tiền đạo ghi-> ít nhiều có cái đẳng cấp và cái sự bào bản nhất định.
Còn MU thì sao??? THua hoàn toàn LIVERPOOl, sút kém LIV đến hơn 10 quả. Và chỉ nhờ bàn đó mới thắng được.-> đó mới là sự may mắn. Nếu các ông đó ngang cơ người ta thì 1 bàn cũng là đủ. Chứ đá kém hẳn thì nó đi 1 nhẽ roài.
Chả ai nói tấn công nhiều mới giỏi cả. Nhưng chả phải MU luôn tự hào là tấn công nhiều??? nếu hôm qua CHELSEA đá như vậy thì tui chả bảo may mắn làm cái gì cả. Vì đó là phong cách CHEL. Còn MU thì khác đấy.
Chỉ cần LIVERPOOL ít nhất không thua, thì người ta sẽ nói rằng: MỘT TRẬN HÒA VÔ CÙNG ĐÁNG TIẾC CHO LIV!!!!:mushirt:
luonglotus
03-04-2007, 03:58 PM
Mùa trước ManU cung thắng Liver vao phút chút nhờ bàn thắng bằng đầu của Ferdi, làm dc dieu đó, chi co the la ManU.........ke thắng mới là mạnh! ManU tien lên.....->>>>>>>
waney_rooney
03-04-2007, 04:35 PM
đúng là hum qua MU bị lép vế quá
nhưng không sao
Đây là một kết quả tuyệt vời.MUđã có rất nhiều phen 'hú vía' và Liverpool làm quấy đảo nhịp độ thi đấu của MU. Họ sẽ cảm thấy rất thiếu may mắn và họ có quyền được nghĩ vậy. Đây là một kết quả vô cùng quan trọng đối với MU. MU đã dồn ép Fulham ở những phút cuối và ghi bàn và giờ chúng tôi lại làm được điều đó ở đây. Chúng tôi đã gặp khá nhiều may mắn trong vòng hai tuần qua nhưng bạn cần phải có may mắn nếu bạn muốn giành được các danh hiệu."
wepro
03-04-2007, 04:49 PM
Cái tên John O'shea đã làm các cổ động viên trên khán đài khá bất ngờ , với cổ động viên MU thì đó là 1 món quà mà chúa ban cho mình , một bàn thắng đúng vào thời điểm chết người thật là khó tả cho những con quỷ đỏ vùng Merseyside , chơi tấn cống và lấn lướt đối thủ trong hầu hết thời gian trong sân nhưng điều đó Liver cần là 1 bàn thắng thì nó chẳng bao giờ tới , và vô tình MU có được bàn thắng khá may mắn của O'shea sau 1 pha đá phạt của Ronaldo , niềm vui được thể hiện khá rõ nết trên gương mặt của Alex Ferguson cũng như toàn bộ BHL và các cầu thủ MU , không khí tại Anfield chìm xuống nhanh chóng , gương mặt thất vọng , không nói nên lời của các cổ động viên Liver , trong một trận đỉnh cao như thế nào thì yếu tố may mắn có lẽ là 1 phần không nhỏ để quyết định số phận của trận đấu . O'shea một cái tên nhỏ bé nhưng luôn là người hùng trong những trận đấu lớn .
Với chiến thắng này MU đã tiến sát gần hơn với danh hiệu PL mùa này . Còn với Liver thì đó là 1 nỗi đau không bao giờ có thể xoa dịu , trước mắt các học trò của Bennitez là trận quyết đấu với Barca ngay tại thánh địa Anfield trong lượt về CL năm nay .
SuperRooNey091
03-04-2007, 05:23 PM
Trời ạ!! Cứ cho là MU đá không kém ARSENAL đi, nhưng xin thưa đó là "Không kém" , và ARSENAL có nói thế nói thì cũng ít nhiều trên chân MU trong 2 trận đó.
THêm nữa, các bàn thắng đều do tiền đạo ghi-> ít nhiều có cái đẳng cấp và cái sự bào bản nhất định.
Còn MU thì sao??? THua hoàn toàn LIVERPOOl, sút kém LIV đến hơn 10 quả. Và chỉ nhờ bàn đó mới thắng được.-> đó mới là sự may mắn. Nếu các ông đó ngang cơ người ta thì 1 bàn cũng là đủ. Chứ đá kém hẳn thì nó đi 1 nhẽ roài.
Chả ai nói tấn công nhiều mới giỏi cả. Nhưng chả phải MU luôn tự hào là tấn công nhiều??? nếu hôm qua CHELSEA đá như vậy thì tui chả bảo may mắn làm cái gì cả. Vì đó là phong cách CHEL. Còn MU thì khác đấy.
Chỉ cần LIVERPOOL ít nhất không thua, thì người ta sẽ nói rằng: MỘT TRẬN HÒA VÔ CÙNG ĐÁNG TIẾC CHO LIV!!!!:mushirt:
Đúng,Mu luôn tự hào là đội bóng có lối chơi tấn công áp đảo nhưng đó phải là tuy trường hợp.Nhưng xin thưa với bác đá trên sân khách của một đội bóng mạnh đang đạt phong độ cao thì chả dại gì mà tràn lên cả.Bác xem trận lượt đi Mu cũng ép toàn phần đấy thôi,riêng những trận đấu kiểu này sân khách sân nhà đặc biệt quan trọng,nhất là với hai đội bóng "thù địch" như MU và Liverpool
Sức ép của khán giả là rất lớn nhưng Mu vẫn vượt qua.Đó là bản lĩnh của đội bóng lớn.Mu hoàn toàn không thua Liverpool,sút 10 quả thì đã sao?Tui chỉ biết số cơ hội thực sự nguy hiểm của Liverpool cũng chỉ nhỉnh hơn Mu chút thôi.Liverpool đá sân nhà phong độ cao ép sân là chuyện bình thường nhưng Mu đá sân khách trong lúc thời gian gần đây phong độ không cao nhưng vẫn có thể chiến thắng.Đấy mới gọi là đẳng cấpMột đội bóng phong độ không tốt vẫn có thể giành chiến thắng,ngoài yếu tố may mắn ra thì chắc chắn phải có đẳng cấp nữa.Bây giờ cho Việt Nam đấu với Brazin xem nếu kể cả thần may mắn đứng hoàn toàn về VN đi nữa thì xem có phải "ôm rổ" không?:D
Trận hôm qua là một chiến thắng đẳng cấp của Mu,không hề sai.Thậm chí nói MU hôm qua may mắn cũng chỉ đúng 1 phần thôi bởi Liverpool đâu có tạo được nhiều cơ hôi nguy hiểm(trúng xà,cột thì còn nói may mắn được).Còn chuyên Mu bị ép sân cũng là điều hết sức bt,trong những trận đấu đỉnh cao thế này đội nào cầm bóng nhiều chưa chắc đã hoàn toàn vượt trội,phải tạo nhiều cơ hôi rõ ràng mới có thể coi là trên phân được.Như khi Barca gặp Liverpool mới đây chẳng hạn,Barca cầm bóng trên 60% nhưng cơ hội tạo được không nhiều nên người ta vẫn đánh giá Liverpool nhỉnh hơn trong trận đấu đó:manucheer
Rafa Benitez, sau những khoảnh khắc ngồi chết lặng trên ghế chỉ đạo, cuối cùng cũng tìm lại được ngôn ngữ để mô tả thất bại theo một cách nào đó của ông:
“Tôi gặp khó khăn khi tìm cách giải thích vì sao chúng tôi thua trận. Trong tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha, điều đó đều là không thế. Chúng tôi đã bùng nổ, kiểm soát trận đấu và công kích mãnh liệt. Đôi khi, bóng đá hoàn toàn chỉ là may mắn.
Khi chơi cống hiến và tạo ra những cơ hội mà không có được bàn thắng, bạn phải hết sức cẩn thận khi đối mặt với một đối thủ đáng gờm như M.U .
M.U có một hàng phòng ngự tuyệt vời và một thủ môn xuất sắc. Cậu ấy đã chặn được một cơ hội của Peter Crouch, khi tất cả đều nghĩ rằng đó sẽ là một bàn thắng.
Chúng tôi đã làm được nhiều điều, nhưng thật sự không kiến tạo được quá nhiều cơ hội.
Quyết định không công nhận bàn thắng của Bellamy bởi lỗi việt vị là hoàn toàn chính xác. Hôm nay quả thật không phải ngày của chúng tôi.
M.U đã đến rất gần với danh hiệu vô địch. Chelsea cũng là một đội bóng mạnh, nhưng họ không được phép phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa. M.U sẽ vẫn tiếp tục chiến thắng.”
Đó là một sự thừa nhận thất bại công khai, tâm phục khẩu phục và thậm chí còn có phần nhẫn nhục từ phía Tổng tư lệnh của Anfield.
unique_man
03-04-2007, 06:00 PM
Đúng là trong bóng đá có cái mà gọi là may mắn.Nhưng "may mắn chỉ đến với nhữn kẻ mạnh ,những người kiên trì".
+Ck1998-1999: Mu đã thắng may măn?? Không phải may mà là quá may .2 bàn thắng trong 100' .Nhưng thử hỏi nếu quỷ đỏ không quyết tâm chiến đấu đến tận những giây cuối cùng trong những giây phút " vô vọng" khi mà chính ngay cả tượng đài Best cũng đá bỏ về thì liệu có nổi 2 bàn thắng may mắn đó không.
+Ck2004-2005: Liverpool-Milan.Liverpool cũng đã quá may .Nhưng sau hiệp một bị dẫn 3-0 họ đã có một hiệp 2 với tinh thần quyết tâm cao độ ,chiến thắng cũng là xứng đáng.
Và trận đấu ngày hôm qua cũng vậy:cho dù là có may mắn nhưng chiến thắng của quỷ đỏ thành Manchester là quá xứng đáng.Kiên cường và bình tĩnh chống đỡ không gục gã trước sức mạnh của đội chủ nhả ,không rối loạn hoang mang khi mà lần lượt R8,Scholes rời sân.May thật nhưng chẳng thể nói là rùa được.
"thắng làm vua,thua làm giặc" cho dù ai nói thế nào đi nữa thì đội thắng vẫn đã thắng rồi :))
Hupa224
03-04-2007, 06:26 PM
Mùa này may mắn đúng là đồng hành với MU. Thi đấu không ấn tượng trong các trận gặp Fulham, Lille, Reading và giờ là Liverpool nhưng MU vẫn luôn rời sân với 3 điểm trọn vẹn. Quá may mắn!!!
Trong trận tối qua, phải kể đến 2 người hùng
+ Thứ nhất, nếu không có Van der Sar thì có lẽ MU đã thủng lưới 2-3 bàn rồi. Ngay sau khi Scholes bị thẻ đỏ, Sar đã ngăn cản Crouch ghi bàn.
+ O'Shea vào sân thay Rooney trong tình thế bất đắc dĩ, khi mọi người đã ngán ngẩm cho trận đấu với kết quả hòa thì O'Shea đã chộp ngay cơ hội để ghi bàn.
Đó là điểm khác biệt giữa 2 quỷ đỏ, là điều mà Liverpool không thể làm được
dangnguyen
03-04-2007, 07:24 PM
đúng là thần may mắn đang mỉn cười với MU
đây là ý trời cho MU lặp lại cú ăn 3 lịch sử:manucheer
SuperRooNey091
03-04-2007, 08:08 PM
Rafa Benitez, sau những khoảnh khắc ngồi chết lặng trên ghế chỉ đạo, cuối cùng cũng tìm lại được ngôn ngữ để mô tả thất bại theo một cách nào đó của ông:
“Tôi gặp khó khăn khi tìm cách giải thích vì sao chúng tôi thua trận. Trong tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha, điều đó đều là không thế. Chúng tôi đã bùng nổ, kiểm soát trận đấu và công kích mãnh liệt. Đôi khi, bóng đá hoàn toàn chỉ là may mắn.
Khi chơi cống hiến và tạo ra những cơ hội mà không có được bàn thắng, bạn phải hết sức cẩn thận khi đối mặt với một đối thủ đáng gờm như M.U .
M.U có một hàng phòng ngự tuyệt vời và một thủ môn xuất sắc. Cậu ấy đã chặn được một cơ hội của Peter Crouch, khi tất cả đều nghĩ rằng đó sẽ là một bàn thắng.
Chúng tôi đã làm được nhiều điều, nhưng thật sự không kiến tạo được quá nhiều cơ hội.
Quyết định không công nhận bàn thắng của Bellamy bởi lỗi việt vị là hoàn toàn chính xác. Hôm nay quả thật không phải ngày của chúng tôi.
M.U đã đến rất gần với danh hiệu vô địch. Chelsea cũng là một đội bóng mạnh, nhưng họ không được phép phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa. M.U sẽ vẫn tiếp tục chiến thắng.”
Đó là một sự thừa nhận thất bại công khai, tâm phục khẩu phục và thậm chí còn có phần nhẫn nhục từ phía Tổng tư lệnh của Anfield.
Vẫn luôn khâm phục Benitez,một con người luôn biết chấp nhận thất bại để rút ra kinh nghiệm.:manucheer
triducmanutd
03-04-2007, 09:33 PM
CHÀO MỌI NGƯỜI!! LÂU RÙI MỚI LẠI LÊN 4RUM...
MU THẮNG LIVERPOOL NÊN LÊN CHIA VUI CÙNG MỌI NGƯỜI!!
HY VỌNG SAU 2 THÁNG NỮA, LẠI LÊN ĂN MỪNG CHỨC VÔ ĐỊCH CỦA MU CÙNG MỌI NGƯỜI MỘT LẦN NỮA.
CHÚC MỌI NGƯỜI VUI KHỎE VÀ CỔ VŨ HẾT MÌNH CHO MU VÀ 4RUM.
CHÚC MANUTD THI ĐẤU THÀNH CÔNG VÀ VÔ ĐỊCH NƯỚC ANH, VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU MÙA BÓNG NÀY!!!
MANCHESTER UNITED - THE TRIPLE CHAMPION!!!
crazy_leo
03-05-2007, 11:17 AM
Tình hình là hôm trước mình lôi ******* ku bạn là Fan ruột Liv đi coi trận đó. Khổ thân mình lúc trong trận vì nhiều lần thót tim, còn nó thì tiếc rẻ, và khổ thân ******* ku vì ngồi lặng người đến hết trận chỉ để thốt lên một câu: "rùa quá". kha kha, công nhận là may mắn thật, cơ mà trong bóng đá thì may mắn chiếm đến 50% để quyết định một nhà vô địch cơ đấy, nhất là trong cái tình hình nóng bỏng bây giờ. Tin rằng, MU sẽ vô địch mùa này với tất cả thiên thời, địa lợi, nhân hoà và một chút may mắn.
quangtrung
03-05-2007, 02:26 PM
Thật là vô lý khi nhận xét MU đá không hay trận này. vấn đề là do chiến thuật đề ra, MU trận này chọn lối đá phòng ngự triệt để và tìm cơ hội phản công và các tình huống bóng cố định. Chiến thuật như vậy không sai khi mà MU đang có 9 điểm tạm thời bỏ xa đội nhì và hơn trực tiếp Liverpool 16 điểm. trước trận đấu chúng ta đã thừa nhận Liverpool sẽ cực mạnh nếu họ đá đúng sức. Vào trận điều chúng ta lo lắng đã là hiện thực họ nhập cuộc vô cùng hứng khởi rất may là đa số cầu thủ MU hoàn thành nhiệm vụ đề ra chỉ có Vidic là mắc 2 lỗi may là không phải trả giá đắt, Carrick thì cả trận mất hút cũng là lẽ thường tình do chúng ta quen biết đến anh ta qua những đợt tấn công nay phải làm nhiệm vụ càn quét, Rio thì qua đây chúng ta đã biết thỉnh thoảng anh ta đá như mơ ngủ nhưng tại sao người ta vẫn trả cho anh ta trên 100.000 bảng/tuần. VDS thì làm được nhiều hơn rất nhiều so với điều mà mọi người kỳ vọng. Tuy là chọn lối chơi phòng ngự nhưng người hâm mộ vẫn có cơ hội coi các cầu thủ trên hàng công thi thố, trong trận này hàng công có những pha phối hợp nhóm khá đẹp mắt và 1 lần trong số đó Saha đã bị phạm lốĩ trong vòng cấm rất tiếc trọng tài không phát hiện ra.
Nói tóm lại trong trận Derby của quỷ thì bầy quỷ đã rất không ngoan khi phải tới sào huyệt của kẻ ****** cùng. đã biết nín nhịn chờ thời cơ, đã khôn khéo hoá giải cơn thịnh nộ của con quỷ chủ nhà khát máu. Trogn trân đấu cả chủ và khách đã xuất sắc trong lối chơi cuả mình đã trọn, có điều bầy quỷ may mắn hơn khi có điểm. Chúng ta đâu phải áy náy về điều này may mắn là 1 phần cuả bóng đá, có chăng là đôi chút tiếc nuối cho Liverpool, hôm qua họ rơi đúng vào tình cảnh của MU trong 2 lần đối đầu với Ars mùa này.
seaman
03-05-2007, 04:24 PM
Trận thắng Liverpool cuối tuần qua giúp Mu gia tăng sức ép lên Chelsea nhưng phải nói thêm là trận thắng này có sự giúp sức của thần may mắn. Trong cả trận đấu Liverpool là đội đá tốt hơn nhưng với bản lĩnh trận mặc cộng thêm sự tư duy chắc chắn của ông thầy SAF đã đưa Mu chạm một tay vào chiếc cúp mặc dù mùa giải vẫn còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc.
stillo
03-05-2007, 06:55 PM
Một trận đấu may mắn của Quỷ Đỏ. Mặc dù không xem hết, nhưng mình nghĩ Liverpool có lẽ xứng đáng với một trận hòa. May mắn đã mỉm cười với MU và các cầu thủ cần phải cố gắng ở những khoảng thời gian quan trọng sắp tới.
wildwildwind
03-05-2007, 08:28 PM
uầy,sao MU lại ở thành London đc,sai lầm này phải sửa ngay ko là dân anti MU có chuyện bây h:D
sory...ý tôi là Nước Anh đó mà....(anti gì chứ,tôi khoái MU lắm đó...fan rất rất nóng của MU đó..).
MU vô địch....hahaha..
wildwildwind
03-05-2007, 08:32 PM
Vẫn luôn khâm phục Benitez,một con người luôn biết chấp nhận thất bại để rút ra kinh nghiệm.:manucheer
chứ ai như wenger..thua rồi lại "la làng" chứ?.(:"đáng nhẽ phải có 2 rồi lại 3 quả pen"..đá banh mà cứ lo đếm pen..rõ vớ vẩn,amater quá)...
MU vô địch..xong rồi ăn 3 cho chúng nó nể..hahahaha...ManchesterUnited..!
wildwildwind
03-05-2007, 09:01 PM
:)). Nên nhớ Arsenal đá trên chân trong trận gặp MU lượt đi. Trong khi đó MU đá chỉ ngang cơ, nếu không muốn nói là kém hơn nhiều. Và trong khi Arsenal có khoảng 3 cơ hội rõ rệt và 1 bàn thắng thì MU gần như chỉ có 1 cơ hội duy nhất.
Thắng. ok. Cơ hội vô địch. ok luôn. Nhưng còn "chiến thắng của đẳng cấp"? Không ổn.
bây giờ,tối nay,lại phát hiện thêm vài "con ars"...rõ vớ vẩn,ở đâu chui ra vậy?...để nhớ mấy cái tên này,liệu mai này còn nói chuyện chứ hả?..
"chiến thắng đẳng cấp"...người ta là fan MU,MU thắng thích nói gì cũng được hết,thấy sao?...được không?..nhất là khi,chơi trên Anfile,liv có yếu không?...không hề,và có đội nào mang điểm từ Anfile về chưa?. Với một MU tuổi tác hơi có,và một đội hình trẻ khỏe của liv,một hàng tiền vệ đẳng cấp,thử hỏi có câu lạc bộ nào giữ sạch lưới trên sân liv chưa?...chắc ars quá hả?...hahaha,tức cười..
fan ars?...nên ra chỗ khác chơi đi,lo mà đi nhăn ****,nhăn mặt cùng wenger sau mỗi trận thua kìa..ars đang đứng hạng mấy vậy?.thôi,lo mà tranh hạng 4 với "tụi nhỏ" ở dưới kìa..(thấy ars thắng reading bằng pen mừng ghê,không ngờ tranh hạng 4 mà cũng vui thế sao???..tức cười..).
đừng có mà lấy mấy cái kiến thức về đá banh (ỷ coi nhiều hơn người ta..)rồi so sánh...mùa này ars thắng MU hả?..vậy còn mùa, chuỗi trận bất bại của ars bị MU đập cho nát bét thì thế nào????...hoho..vớ vẩn..
wildwildwind
03-05-2007, 09:03 PM
:)). Nên nhớ Arsenal đá trên chân trong trận gặp MU lượt đi. Trong khi đó MU đá chỉ ngang cơ, nếu không muốn nói là kém hơn nhiều. Và trong khi Arsenal có khoảng 3 cơ hội rõ rệt và 1 bàn thắng thì MU gần như chỉ có 1 cơ hội duy nhất.
Thắng. ok. Cơ hội vô địch. ok luôn. Nhưng còn "chiến thắng của đẳng cấp"? Không ổn.
bây giờ,tối nay,lại phát hiện thêm vài "con ars"...rõ vớ vẩn,ở đâu chui ra vậy?...để nhớ mấy cái tên này,liệu mai này còn nói chuyện chứ hả?..
"chiến thắng đẳng cấp"...người ta là fan MU,MU thắng thích nói gì cũng được hết,thấy sao?...được không?..nhất là khi,chơi trên Anfile,liv có yếu không?...không hề,và có đội nào mang điểm từ Anfile về chưa?. Với một MU tuổi tác hơi có,và một đội hình trẻ khỏe của liv,một hàng tiền vệ đẳng cấp,thử hỏi có câu lạc bộ nào giữ sạch lưới trên sân liv chưa?...chắc ars quá hả?...hahaha,tức cười..
..."chân dung một nhà vô địch phải nói đến đẳng cấp và sự may mắn"...
fan ars?...nên ra chỗ khác chơi đi,lo mà đi nhăn ****,nhăn mặt cùng wenger sau mỗi trận thua kìa..ars đang đứng hạng mấy vậy?.thôi,lo mà tranh hạng 4 với "tụi nhỏ" ở dưới kìa..(thấy ars thắng reading bằng pen mừng ghê,không ngờ tranh hạng 4 mà cũng vui thế sao???..tức cười..).
đừng có mà lấy mấy cái kiến thức về đá banh (ỷ coi nhiều hơn người ta..)rồi so sánh...mùa này ars thắng MU hả?..vậy còn mùa, chuỗi trận bất bại của ars bị MU đập cho nát bét thì thế nào????...hoho..vớ vẩn..
tiuxide
03-05-2007, 09:29 PM
"Kẻ mạnh hơn chưa chắc là kẻ thắng" - "Kẻ thắng mới là kẻ mạnh "
Sheva90
03-06-2007, 06:57 PM
bây giờ,tối nay,lại phát hiện thêm vài "con ars"...rõ vớ vẩn,ở đâu chui ra vậy?...để nhớ mấy cái tên này,liệu mai này còn nói chuyện chứ hả?..
"chiến thắng đẳng cấp"...người ta là fan MU,MU thắng thích nói gì cũng được hết,thấy sao?...được không?..nhất là khi,chơi trên Anfile,liv có yếu không?...không hề,và có đội nào mang điểm từ Anfile về chưa?. Với một MU tuổi tác hơi có,và một đội hình trẻ khỏe của liv,một hàng tiền vệ đẳng cấp,thử hỏi có câu lạc bộ nào giữ sạch lưới trên sân liv chưa?...chắc ars quá hả?...hahaha,tức cười..
..."chân dung một nhà vô địch phải nói đến đẳng cấp và sự may mắn"...
fan ars?...nên ra chỗ khác chơi đi,lo mà đi nhăn ****,nhăn mặt cùng wenger sau mỗi trận thua kìa..ars đang đứng hạng mấy vậy?.thôi,lo mà tranh hạng 4 với "tụi nhỏ" ở dưới kìa..(thấy ars thắng reading bằng pen mừng ghê,không ngờ tranh hạng 4 mà cũng vui thế sao???..tức cười..).
đừng có mà lấy mấy cái kiến thức về đá banh (ỷ coi nhiều hơn người ta..)rồi so sánh...mùa này ars thắng MU hả?..vậy còn mùa, chuỗi trận bất bại của ars bị MU đập cho nát bét thì thế nào????...hoho..vớ vẩn..
Nói vòng vo quá, nói thẳng ra thì cái từ "THẮNG ĐẲNG CẤP" đúng là lố bịch và chuối . =))
Đến ALEX cũng thừa nhận là MU quá may mắn thì chả nói nhiều làm gì cho mệt .
_BaLaBum_
03-06-2007, 07:01 PM
một phần may mắn thui;
may mắn vì có bàn thắng phút cuối;
chứ hok bị ghi bàn là do Van de Sar chu6p xuất thần đó chứ;
may mắn là phải nói tới trận gặp Fulham, có sự giúp đỡ của xà ngang;))
an niêng ha xê ô
03-07-2007, 08:20 AM
May thì may nhưng mag nhìn chung vẫn là tài năng lớn quyết định tất cả các bác ạ . Thử hỏi không có E.Vandesar thì MU có thắng được nhờ may mắn không ? Đừng nói nhiều , đó là bản lĩnh của những nhà vô địch
Hoàng_lì
03-08-2007, 10:56 AM
1 chiến thắng thể hiện đẳng cấp ko ai còn có thể bàn cãi j về phong đọ của MU và chức vô địch là xứng đáng cho thầy trò Sir Alex :X
Imi Uta
03-29-2007, 08:49 PM
Em biết cái này hơi bị cũ rùi nhưng vẫn phải hỏi lại các bác cái câu hỏi làm em và thăng bạn thân cãi nhau gần tháng : MU hạ gục Liverpool trận lượt về là nhờ thực lực hay do hên?
Giup em nhá!:manucheer :manucheer :manucheer :manucheer
toiyeureddevils
03-29-2007, 08:51 PM
cái này dù hok mún nhưng cũng phải công nhận là trận đó MU may mắn
vBulletin® v3.7.0, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.